[Góc kiểm chứng] [Chê sml] Bánh bao chiên 107 - A5 Thành Công. Chiều nay mát giời bạn mình nổi hứng rủ đi ăn bánh bao chiên. Bình thường bọn mình vẫn hay ăn bbc ở Nguyễn Trường Tộ nhưng hnay muốn ăn thử chỗ khác. Tình cờ đọc được bài review của 1 bạn khen nức nở quán này nên ghé ăn thử và thật sự thì lời không hề như đồn. #1 Là bánh bao chiên nhưng vỏ lại là vỏ làm quẩy. Hình thức sần sùi và không bắt mắt.
#2 Nước chấm siêu siêu nhạt nhẽo, cảm tưởng như nước lọc thêm chút dấm thả ít dưa góp.
Khi kết hợp cả 2 thì quá tồi tệ, vỏ thì mỏng thật nhưng khi chấm nc chấm ăn cứ bở bùng bục và chẳng đọng lại 1 cái vị gì.
#3 Tương ớt có mùi mốc
#4 Phục vụ thụ động thiếu nhanh nhẹn. Khách gọi mặc dù ở cự li gần nhưng cũng như ng vô hình vậy!!!!!
#5 Bạn mình có ra hỏi nhà vệ sinh ở đâu thì bác đang rán bánh hoàn toàn bơ luôn câu hỏi và hỏi gọi gì mặc dù trước đấy đã gọi rồi. Sau đó bạn mình biết ý cũng k hỏi nữa.
Quá tệ quá ác mộng, không bao giờ muốn quay lại đây nữa. Chắc từ giờ chỉ chung thành với bbc Nguyễn Trường Tộ mặc dù nó k đc ngon như hồi xưa, nhưng vẫn còn hơn tỉ lần cái bbc ở quán này nhé .
P/s : Bác nào biết chỗ nào ăn bbc ngon hơn NTT thì mách em với!!!!!! xem tiếp
Nghe đồn bún đậu Hàng Khay ngon nhất nhì HN, nay rủ mãi ông anh mới đi cùng để ăn thử.
Mình gọi suất đầy đủ cho 2 người và hai khách khác ngồi ăn cùng bàn cũng gọi y như thế nhưng mang ra lại khác nhau ạ. Suất của họ không thiếu gì trong khi suất của mình thì:
- Lần 1: thiếu 4 thứ nõn đuôi, lòng non, lòng dồi, nem ( như ảnh). Hóa đơn ghi 120k và ghi 0 cái gì đó mình không rõ.
Mình mượn tờ của hai khách kia xem thì của họ là 130k nên mình gọi phục vụ đổi và nhắc lại là gọi suất đầy đủ như của hai khách kia.
- Lần 2: Họ mang quay lại thêm được nõn đuôi và ghi thêm 30k vào tờ hóa đơn.
Mình lại gọi tiếp lần nữa là vẫn đang thiếu 3 thứ.
- Lần 3 họ mang ra thì thiếu nem. Mình lại phải gọi lần thứ chán Ồ và đáng yêu vch khi họ bảo lúc đầu mình gọi không nem, không lòng
Quá tam 3 bận ông anh mình định đi về vì phục vụ chán chả buồn nói.
- Lần 4: Cuối cùng họ cũng mang ra suất đầy đủ đúng nghĩa cho mình và đổi tờ hóa đơn khác ghi 130k như hai khách cùng bàn. Mình đóan nếu là tờ lúc đầu chắc sau họ sẽ tính 150k cho suất ăn của mình quá.
Quán ăn hôm nay rất đông, nhưng để đến lần thứ 4 mới làm đúng yêu cầu như vậy thì cũng hết thông cảm nổi. Mình ăn khá nhiều quán nổi đình đám trên mạng rồi, đông khách ntn cũng gặp nhiều rồi nhưng chưa bao giờ bị như vậy.
**
Mình vẫn sẽ quay lại quán này vì đồ ăn quá ngon, đáng để cho 9/10 về vị ngon.
Với giá 130k mà một khay bún đậu mắm tôm ngon vch cho 2 người ăn no căng vẫn còn thừa thì khá tuyệt. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào mọi người, lạnh lạnh thế này nghĩ đến món bánh đúc nóng lại thấy thèm quá.
Mọi người có ai biết quán bánh đúc nóng nào ngon quanh khu vực Cầu Giấy không ạ?? Cho mình xin chút thông tin với.
Cảm ơn mọi người.
xem tiếp
[GÓC KHEN] bún mọc thịt số 66 - chợ Mỹ Đình
Hi mn đây là lần đầu tiên mình viết review và cảm thấy nếu k viết thì sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho cô chủ quán và mnnnn
Hôm nay mình và đứa bạn đến hàng bún chả quen thuộc gần nhà nó và quyết định thử xem bún mọc thịt ăn ngon không (ngoài bún chả thì còn rất nhiều loại bún)
Trời ơiii ngon thật mn ạ. Mn có tin là bát này chỉ 25k mà đầy đủ topping mọc với thịt nhiều kinh khủng mình ăn mãi k hết. Mà miếng mọc thì cực to và ăn rất ngon. Cả thịt cũng vậy. Dọc mùng ở bên dưới lớp thịt nhé .
Cô chủ hàng cực kỳ lịch sự và nhẹ nhàng. Hỏi thăm nói chuyện vs đứa bạn mình kiểu dễ gần các thứ. Cô cũng tâm sự là ở khu Mỹ Đình này thực sự rất vắng khách ấy, hầu hết chỉ có khách quen vì người dân bên đó họ ít ăn hàng í.
Lần đầu tiên mình chi 25k cho một bán bún mọc thịt mà cảm thấy thực sự đáng tiền. Mình vs đứa bạn no căng cả bụng
M.n có ai đi qua khu Mỹ Đình thì vào thử ủng hộ cô nhé.
Ki ốt của cô mn cứ đi thẳng vào cổng phụ chợ MĐ, đi đến cuối đường của cổng phụ thì hàng của cô bên tay trái, đối diện quán bún riêu cua xem tiếp
[ Góc Khen ]
Lần đầu review :> các bác góp ý nhẹ tay
Bánh Mỳ Huế siêu siêu lâu đời ở phố huế
25k 1 ổ thì so với mặt bằng chung thì hơi đắt
Bánh Mỳ : To , Rất rất giòn và lúc mình mua thì còn khá nóng , bơ thì dc phết cảm giác hơi ít nên hơi thiếu chút vị bơ
Nhân : pate , thịt quay , ruốc , sốt , dưa chuột
Sốt thì ko nổi bật lắm , hơi ngọt , hơi cay :>
pate rất mịn và ngon, thịt quay thì ko nêm muối nhưng lúc cho vào bánh thì kèm theo 1 nhúm muối và cân bằng độ mặn với ruốc nữa thì khá vừa ~!!!!
Rau : sẽ ổn hơn nếu có thêm ít rau thơm thay vì chỉ có dưa chuột :>
Mạnh dạn chấm độ ngon / tiền : 7,5 / 10 xem tiếp
Review về Hotpot cho các mẹ ...
Bt k bao h vào đây vì quen ăn king bbq nên k muốn ăn chỗ khác ... Tnhien hôm king bbq hết bàn nên mò vào đây ...
Ở đây thì k có nướng mà chỉ có lẩu thui ... Tuy nhiên nc lẩu rất đa dạng từ Thái , Trung , hàn , Nhật ... : từ Tom Yum , Tứ Xuyên cho đến Suki , bologi ... Đều có đủ . Buffee ở đây thì phục vụ tại bàn ... Từ khai vị , ăn chính , tráng miệng luôn . Được cái nv phục vụ khá nhanh và nhiệt tình ! Lẩu 2 ngăn tuỳ chọn nc lẩu mà em thấy ngon nhất là tomyum và suki . Ăn chưa hết nv đã thi nhau hỏi có cần thêm gì k để mang ra thêm .... Giá thì khá rẻ có từ 199 , 229 , 269 vs 329 thì phải ( em nhớ mang máng thế ) . Em thấy ăn 229-269 / 1 ng là ok .
Nếu như có thẻ của Red Sun thì dc discount các bên như seoul garden , hotpot , king bbq và 1 số nơi khác nên lần nào dùng cũng sẽ dc giảm dù ít nhiều ... Có lần lên đến 20% và free coca k giới hạn ( mà chủ yếu vào ngày thường ) . Cái này tuỳ thuộc vào thẻ của mình là thẻ gì thì sẽ dc giảm ít - nh : có 3 loại là membership , Vip , platium . xem tiếp
[Góc khen]


Đi ăn bún cá quên k bảo cô bán hàng cho ít bún. Kết quả là đc nhận 1 bát bún có ngọn luôn này
T gọi bún cá thêm 2 đậu. 1 đậu là 1k. Đậu rán bỏ sẵn trong nồi nc dùng nên đậu cũng có vị luôn. Nước dùng ngon, chua chua ngọt ngọt. Cá ngon giòn vị cũng ngon. Và siêu siêu nhiều bún. Ai ăn k nổi nhớ dặn cô cho út bún thôi. Chứ ăn đc nửa bát đã thấy thở k nổi rồi. Bát rau sống cũng tươi lắm k héo úa j đâu. Xin thêm rau hay nước dùng cũng đều đc.
Tiếc là quán chật. 2 gian có 3 bàn, mỗi bàn khá dài nhưng đi giờ cao điểm thỳ đôi khi k có chỗ ngồi ý. Cũng k có chỗ để xe luôn vì nhà sát mặt đường mà đường thỳ nhỏ nên để xe hơi khó. Quán đối diện nhà mầm non cho mng dễ tìm nhá.
À, quán có cả bún thịt 15k thôi nhưng vì thích cá nên t đi bn lần cũng chỉ gọi bún cá thôi xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mọi người có ai biết địa chỉ nào bán bông lan trứng muối mua trực tiếp ở khu vực Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy không chỉ em với ạ xem tiếp
Còn về đồ uống thì mình gọi trà quất mật ong, trà cam sả hay táo sả hay đào sả gì ý mình k nhớ, 1 sữa chua hoa quả. Trình bày k đẹp, bản thân thấy vị k có gì đặc sắc. Dạng kiểu uống tạm nếu muốn chụp ảnh thôi. Nếu k muốn nói là nhạt nhẽo và là k hợp giá tiền. Nói chung khá đắt so với vị của nó. Bánh thì bị ngọt Tổng hết 165k hay sao ý. Xin hết xem tiếp
Chiều tối qua đi đón đứa em học ở Kim Mã rồi đưa nó lòng vòng lên khu Văn Miếu cho nó biết thì cứ thấy thèm thèm cái gì nóng nóng. Đến đoạn ngã tư Nguyễn Thái Học - Văn Miếu thấy xúm đông xúm đỏ vào 1 quán thịt xiên nướng thấy tên Hồng Bùi nên chị em mình quyết định dừng lại ghé vào ăn. K biết lúc đó do thèm thịt hay thịt xiên của quán có bí quyết đặc biệt mà thực sự ăn xiên thịt thấy ngon kinh khủng. Thịt rất mềm và thấm gia vị, k nhiều mỡ nhưng không thấy khô và đặc biệt xiên khá là dài . Điểm trừ duy nhất là chỉ có 2 bạn nướng thịt nên đợi hơi lâu. Kết thúc mỗi đứa lót dạ 5 xiên còn để bụng tối ăn cơm mà vẫn thấy thòm thèm. Hnay đi làm kể luôn vs mấy ông bà chúa ăn vặt ở cty nên trưa mình lại gọi quán ship thẳng đến công ty mình vì hqua lúc đem thịt ra thấy bạn nhân viên gthieu quán có chương trình mua 30 xiên tặng 10 bánh mì và free ship. Đồ trưa nay nchung là ship xa (mình ở Phạm Văn Đồng) nên k được nóng hổi như hqua mình ăn tại quán nhưng thấy gói giấy bạc rất sạch sẽ và đặc biết ship rất nhanh.
Đây là thịt xiên và bánh mì tặng kèm trưa nay mình gọi ship. 8k/xiên. xem tiếp
Trong Hội nhà mình có bạn nào đi Phuket cho mình review chỗ ở, chỗ ăn ok ko ạh?!!! Book tàu đi đảo thế nào nữa nhé. Cám ơn mọi người xem tiếp
Vợ chồng mình chuẩn bị đi phú quốc, đây là 1 trong khoảng thời gian ở bên nhau ít ỏi của mỗi năm, nên mình có đặt lịch hơi dài hơn so với nhiều người. Và vợ mình lại thích đi xem phim, vậy xin hỏi mọi người ở Phú Quốc có rạp xem phim nào không ạ. ai biết chia sẻ ít thông tin dùm với. Xin cảm ơn xem tiếp
Anh chị em nào đi Đà Lạt chưa ạ, review cho em với, em đi từ Hà Nội ạ. xem tiếp
mọi người ơi, có ai đi Hội An xem show Ký ức Hội An cho tớ xin ít review cảm nhận, chi tiết về vị trí ngồi với (nếu ai đi thêm cả combo có công viên văn hóa nữa thì cho tớ hóng luôn héng:") đa tạ đa tạ xem tiếp

Bạn nào đã đi tour du lịch miền tây r cho mình xin review với ạ, tiện thể cho mình hỏi công ty nào tổ chức tour uy tín ạ(vì mình chưa đi tour bao giờ) . Cuối tuần tới 2vc mình cùng 1 bé 3 tuổi định đi miền tây, rất muốn đi tự túc nhưng vì có bé nhỏ và thời gian ít nên mình chọn đi tour (khoảng 4 ngày 3 đêm) . Bạn nào có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với. Tks cả nhà ạ xem tiếp
Nhà mình có số của nhà xe nào Ok từ Cam Ranh về Sài gòn cho em xin với ạ, em đi xe khách từ Sài gòn ra chất lượng ko Ok lắm, giờ muốn đặt xe về xe Phương Trang thì hết vé
Em cảm ơn nhiều ạ

xem tiếp
[ góc chê ]
Quán Simisi món ăn Hàn Quốc đường Nguyễn Trãi ( đối diện chợ phùng khoang) chưa nói về chất lượng nhưng cái hình thức mang cả xoong mì như cái xong nấu cơm ở nhà lên bày, xoong còn có cả vết cháy đen và vết ớt bột trên thành rửa không sạch. Không khác gì mì tôm ở nhà bỏ tiền ra để ăn thế này ư?? Cơm rang kim chi bò thì nhạt toẹt không có vị gì, ngấy quá nên chỉ ăn được 1 ít. Nói chung đây là bữa ăn tệ nhất từng ăn khi lên Hà Nội !! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có bạn nào biết ở quanh hà nội có quán cơm chiên dương châu nào ổn ổn không? Tìm trên mạng mà toàn cơm đùi gà xem tiếp
<Góc chê thậm tệ >
Mình uống rất nhiều các hãng trà sữa nhưng chưa thấy ở đâu chất lượng kém như ở đây.
Đây là cốc trà sữa hôm nay mình mua ở Haitea , hồng trà vải kem cheese , trân châu đen cực kì cứng k mềm dẻo kiểu luộc sống , kem cheese ít ,nó loãng ra như thế này, lớp phô mai k có rõ ranh giới trà với phô mai còn bị kết tủa ra giống kiểu lớp sữa hỏng ,khi uống thì k thấy có vị gì gọi là vị cheese , Nói chung là rất chán luôn mình bỏ cả cốc , lần sau sẽ không quay lại. xem tiếp
[ Góc chê bai ]
19a ngõ 9 Trần Quốc Hoàn, cầu giấy, HN
Set tình nhân ( gồm 2 cơm gà + 2 coca + khoai tây chiên lắc phomai ) = 169k
Tối qua 2/11/2017: mình với ny đi ăn ở quán nhà HAT này, lúc trước có ăn ở 1 cơ sở khác nhưng ko ngon, nên lần này quyết định ăn lần nữa cơ sở trần quốc hoàn xem thế nào
Quán hơi khó tìm, biển bé. Nhưng bước vào thì không gian ấm cúng, ko đẹp nhưng tạo cảm giác ấm áp
Mình và ny có gọi 1 set đồ ăn tình nhân hết 169k. Khi các bạn ý bê đồ ăn ra nhưng cứ đi loanh quanh ko biết bàn nào gọi món gì cả, phục vụ lâu.
Khi ăn cơm thì cơm nguội ngắt, lạnh tanh, giống như kiểu các bạn cho cơm vào tủ lạnh ý. Mình đến ăn cơm nóng chứ có phải ăn đồ lạnh đâu ???
Tiếp đến là set của mình còn thiếu khoai tây chiên lắc phomai, mình phải gọi bạn nhân viên ra đem đồ ăn lên cho mình. Trong khi quán đâu đến nỗi là đông.
Không biết m.ng ăn ở đây thấy thế nào nhưng mà mình sẽ ko bao giờ quay lại lần nữa và unlike luôn trang web đó xem tiếp

Đây là ảnh mình chụp tại bãi biển An Bàng, Hội An. Phải thực sự là nó đẹp không thể tưởng tượng được các bạn ạ. Biển rất xanh, siêu xanh. Tiếc quá là mình sợ nắng nên lúc di chuyển từ Hội An tới An Bàng không mang đồ bơi hu hu. Để di chuyển từ Hội An ra An Bàng, bạn có thể đi bằng xe đạp thuê hoặc taxi, quãng đường tầm 5km. Nhưng mình đi tầm trưa, trời siêu nắng nên mình chọn đi taxi, bấm đồng hồ, giá tầm 70-80k. Ai không ngại đen như Tây thì đạp xe, sẽ đi qua cánh đồng, view rất đẹp. Tây hay chọn đi cách này.
Tới đây nhớ mang đồ bơi, không là tiếc hùi hụi như mình. Có chơi motor nước và dù bay như biển Đà Nẵng. Trời cực nắng nên cát rất nóng hic nhưng xuống biển mát thích lắm.
Ở đây có dọc các nhà hàng, cafe view biển rất đẹp. Tha hồ sống ảo. Mình chọn quán The Desk House. Nhưng mà muốn có bàn view đẹp nhất thì liên hệ book bàn trước nhé. Mình không book nên chỉ được bàn bên trong, vì các bàn view đẹp đã được đội khách du lịch Hàn Quốc với Tây book hết. Giá khá chát, rẻ nhất là 60k/đồ uống. Có cả đồ ăn, bày biện khá sang chảnh nhưng mình không ăn nên không review được
Bài viết cho bạn nào sắp đi Hội An, đừng bỏ qua bãi biển này nha
Like đi cho mình vui hi hi Cảm ơn các bạn xem tiếp

Mình chuẩn bị đi Đà Lạt và đi từ Đà nẵng vào định book vé xe phương trang
Mà mình có nge mn nói là đi xe PT tới nha trang pải chuyển xe khác lên đà lạt ạ. Ai đã đi xe PT rồi cho e yk vs ạ và cho e it homestay ạ
Mong mn giúp đở xem tiếp
[ Góc review ]
CƠM GÀ TẨM MẬT ONG 35k
Ảnh 1 : Thiên Trường - số 3 ngõ 84 Chùa Láng
Ảnh 2 : Bếp của mẹ - số 2 ngõ 84 Chùa Láng
Cả 2 quán đều khá nhỏ, xếp được 2 dãy bàn (full chắc cũng dc 5-6 người / bàn) nên không tránh khỏi tình tràn ám mùi vào người ạ. Tầm trưa thì max đông vì quanh quán có nhiều văn phòng, trường học, bệnh viện nữa. Menu đa dạng cả cơm rang, cơm gà (BBQ, ngũ vị, mật ong), cơm sườn, phở xào, bún bề bề, bún hải sản. Mình hay ăn cơm gà tẩm mật ong ^^
Chất lượng đồ ăn ngang nhau ạ. Quán TT thì đồ ăn kèm là dưa, nhiều sốt hơn, free nc, nc dùng theo cá nhân mình thấy ok hơn. Còn bên BCM , đồ ăn kèm là kimchi vs vài lát dưa chuột, ít sốt hơn. xem tiếp
CHƯ YANG SIN NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI, NƠI TRỜI ĐẤT GIAO THOA
Đã bao giờ bạn nghe về Chư Yang Sin, "Núi cổng trời" nơi tận cùng thế giới.
Mọi người tin tôi đi, khi đến đây bạn sẽ như đến với tận cùng của thế giới, nơi tiếp giáp của đất trời. Bạn sẽ choáng ngợp trước vẽ đẹp hùng vĩ của núi rừng, với dòng nước ào ào chảy qua những ghềnh đá hoà cùng tiếng chim cùng muông thú, với con đường mòn ngoằn ngoèo bò lên đỉnh Chư Yang Sin,... Khi đến đây bạn sẽ như quên hết thế giới bên ngoài, quên cái ồn ào khói bụi và quên luôn cái bon chen của xã hội văn minh chốn thị thành.
Nếu bạn đến đây vào sáng sớm hoặc một ngày nắng nhẹ, bạn sẽ bắt gặp những đám mây "lang thang" dưới chân mình. Còn nếu vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ được phóng tầm mắt ra xa ngút ngàn và cảm nhận sự bao la, hùng vĩ của thiên nhiên.
Những bức ảnh dưới đây của mình chưa thể hiện hết được vẻ đẹp của Chư Yang Sin, vì tay nghề cầm máy của mình còn nghiệp dư. Và cũng một phần do thời gian hạn chế mà cảnh đẹp níu chân người, nên mình chưa đi hết được. Hi vọng lấn sau sẽ nhiều hơn. xem tiếp
[Góc khen dạo]
E ẩn thân trong hội đã lâu nhưng toàn âm thầm lặng lẽ đi theo rì viu của các bác, giờ mới dám viết bài review đầu tiên mong đc ad duyệt
Bún ốc, bún riêu ở 56A Đội Cấn (bán sáng đến tầm 9 - 10h)
Đi ăn thì trước tiên là e ưng mắt xong mới đến ưng bụng, nhìn rổ rau sống với bàn ghế sạch sẽ trước xong mới bàn đến đồ ăn ngon dở ra sao. Em ăn bún ốc mà bị sạn với lợn cợn ốc con là e tụt mood lắm may sao em ăn hàng này lại chưa dính con ốc nào bị sạn, ốc vặn nhưng không phải size mini, cắn con ốc vẫn giòn thịt. Nước dùng đậm đà không quá chua cũng không quá ngấy. Em thì thích vắt thêm quả quất với tí ớt chưng cho nó trọn vị chua cay mặn ngọt ))
Giá rổ: 20 - 30k. Bát full giò bò như ảnh là 30k ạ.
Cảm ơn m.n đã đọc bài của em bài viết theo cảm nhận của cá nhân em, em biết sẽ có người khen người chê nhưng cũng mong các bác nhẹ tay đừng buông lời cay đắng
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
ahuhu các ace ơi, cho e hỏi ở khu Văn Quán Hà Đông ( khoảng từ Đại học Hà Nội đến Bưu Chính có quán mì cay nào ko ạ. M.n tư vấn hộ e với ạ . m.n trong nhóm nhiều ạ )
xem tiếp
[GÓC BỨC XÚC].
Chào các bác. Mạn phép các bác cho e được rì viu bánh ở hàng Anh Hoà Bakery này cái.
E thề với các bác là từ sáng đến lúc mua cái bánh bltm này là e chưa ăn cái j vào bụng. E đói tưởng ngất ra đấy luôn rồi mà ăn miếng bánh đúng như kiểu tra tấn.
Cốt bánh KHÔ KHÔ KHÔ và KHÔ. Trần đời sợ nhất ăn cốt bánh kiểu này thế mà hôm nay bị dính chưởng. Đã thế lại còn ngọt quá thể đáng. Bánh không có phô mai (ahuhu). Sốt là sốt dầu trứng thôi ạ. Nhưng mà vị nó cứ kì kì, chả ra thể thống j cả. Trứng muối ăn bình thường, thi thoảng thấy mùi tanh tanh.
Tóm lại là tổng thể cái bánh chả khen vớt vát lại được cái j. Giá là 120k cho 1 thảm hoạ bltm ạ. Quá đắt. Quá xót tiền. Không hề xứng đáng.
Các bác ăn j ở đây thì ăn nhưng tránh xa cái bltm này ra nhé. E từ h chắc chạy đứt guốc đứt dép cái Anh Hòa này rồi. Ahuhu. xem tiếp
Nằm vùng trong hội cũng lâu nay ms review quán chè ruột của mình
Quán chỉ có đỗ đen, đỗ xanh, thạch thôi. Ko kiểu nhiều tạp nham như mấy quán chè ti tỉ thứ trên bàn. 1 cốc có 10k mà to uỵch ý. Cô chỉ bán buổi tối thôi.
Điểm trừ. Đây là cô bán trên vỉa hè thôi. Nên ko có bàn. Có mấy cái ghế ngồi. Đi 4,5 ng có chỗ chứ đi đông là phải mang về.
À. Địa chỉ cụ thể quán mình k nhớ rõ lắm. Nhưng quán trên đường đội cấn. Ngay chỗ ngã rẽ đi Vạn Bảo. Nếu mình nhớ k nhầm là 285 đội cấn. xem tiếp
P/s: đây là ý kiến cá nhân của mình nhé )) k mang tính công kích hay gì cả. Chỉ chia sẻ cảm nhận thôi! xem tiếp
Quán ăn sớm thì sẽ đc ngồi ngoài vỉa hè. Mình ăn 12h đêm nên phải vào nhà ngồi Chắc sợ hàng xóm phản ánh nên khách phải vào nhà buổi đêm, mà quán đóng cửa, chỉ mở hé thôi nhưng các cô, chị nhân viên vẫn đứng ngoài cửa nhá nên đến thì mn cứ hỏi nhá xem tiếp
[Nhận xét]
Kadan 157 xuân Thuỷ, bên trong khách sạn Pan Horizon. Đây là quán khá mới thì phải.
Có chỗ để xe rộng miễn phí, bác nào đi oto thoải mái nhe. Quán ở tầng 2 đi lên nhìn bên trái là thấy.
Ở đây là buffet lẩu, có 3 loại là lẩu chua cay, lẩu nấm và shabu shabu. Hôm mình ăn chọn shabu shabu, vì ăn khá muộn nên cũng không để ý kỹ menu lắm và ăn nước lẩu nhẹ nhàng để đỡ hại dạ dày @@ chứ mình nghĩ lẩu chua cay ngon hơn.
Buffet có nhiều loại thịt, vài loại thịt bò, vài loại thịt gà, tôm, bạch tuộc, mực ... chả nhớ hết nhưng thịt toàn nạc và rất ngon. Ăn bùi và ngậy thơm lắm.
À quên lúc đầu sẽ được phục vụ bánh mực ý Tayoaki (mình k biết viết tên) và salad trứng cua. Ăn ngonnnn :(( trời ơi cái salad ưng dễ sợ!
Ăn no nê mà vẫn thừa khay thịt bò mặc dù được gọi thêm thoải mái nhưng bọn mình chả gọi gì nhân viên tự bê ra ăn mãi k hết.
À nhân viên rất chuyên nghiệp, mặc áo dài và đi lại rất nhẹ nhàng, quan tâm đến khách hàng lắm. Hôm mình ăn thấy toàn người Nhật ăn, chứng tỏ đồ ăn chắc khá chuẩn vị đấy.
Giá rổ thì khoảng 250k (hoặc 251k ko nhớ) 1 người. Đặt trên pasgo còn 215k khi mình kiếm lại thấy km nhưng ăn về rồi. Mức buffet ntn là rẻ với bữa ăn ntn và quán cũng đẹp + lịch sự. Có phòng riêng đúng kiểu Nhật (bên trái hình).
Kính hội! xem tiếp
[Góc dimsum]
Thiên Di Quán 26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài.
Bác nào muốn ăn dimsum ngon và chuẩn vị thì hãy đến đây. Đưa đến môi mà trôi đến họng ý
Menu gồm có khá nhiều món, dimsum không phong phú lắm (theo ý mình) nhưng có cảm giác rất đầu tư vào món ăn. Mọi nguyên liệu đều hoà quyện và nước chấm cũng rất tuyệt. Chân gà tàu xì ăn thấm cực chứ không bị quá mặnk như mấy chỗ trên Vincom hic
Giá cả hơi đắt chút tầm 55k và 60k mỗi thố nt kia. Nhưng tính ra ăn ngon, quán cực kỳ đẹp và thực phẩm chất lượng thì lâu lâu lên cơn thèm m.n có thể đến đây vì nó ngonnnnnnn
À quán có cả lẩu. Lẩu gà có nhiều thịt gà ngta cho luôn trong nồi, lẩu chua cay thì đi kèm thịt bò. Gọi thêm đồ thì mất thêm tiền.
Tóm lại dimsum ở đây rất ngon, ăn xong tâm trạng rất vui vẻ, quán cũng rất đẹp tha hồ hưởng thụ. Thích hợp cho tất cả m.n
Kính hội! xem tiếp

Chào mọi người, e đang có ý định đi du lịch Lào Thái kết hợp mà phân vân về khoản 3G wifi ghê.
Là lần đầu đi nên cũng kb thế nào :(( nghe nhiều ng nói ở Thái bh chính phủ quân đội nên sim thẻ cũng nghiêm hơn và e thì chả b j tiếng họ nên cũng pó tay vs khoản đăng ký.
Có nghe vài người từng đề cập đến việc dùng app wifi chùa free ở khá nhiều nc, và dân du lịch share rất nhiều nên hầu hết địa điểm nào cũng có.
K b trong grouo mình ai dùng app này chưa ạ, hay có ai b cách xài sim thẻ Lào Thái k giúp e với ạ. Sao mà chi phí hạn chế nhất là đc ạ , e sv k muốn tốn quá nhiều vào mấy khoản 3g ạ xem tiếp
Góc khen.
Lâu lắm rồi mới ăn cháo buổi sáng. Chả biết viết gì chỉ biết là ngon.
Địa chỉ 147e đội cấn. Cô chỉ bán sáng tầm 6h30 đến 8h thôi hay sao ấy. xem tiếp
GÓC KHEN CHÊ (KHEN NHIỀU - CHÊ ÍT) BÁNH MỲ CHẢO 345 QUAN NHÂN.
Vì bị hụt kèo ăn lẩu em ghé vào quán với mục đích khoả lấp cái bụng gào thét lúc 7h tối và thấy ưng cái bụng nên review 1 chút về quán ạ. (Em có search mục tìm kiếm mà k thấy có bài nào trước đó)
Về không gian
Quán có chỗ để xe gọi là vừa đủ chứ anh chị đi ô tô thì k có chỗ để ạ. Quán khá dễ tìm ngay gần đoạn Quan Nhân giao Vũ Trọng Phụng. Quán có 2 tầng thì phải, tầng 1 với các món bánh mì, tầng 2 giành cho món lẩu(em quên k chụp menu lẩu và các món ăn kèm ạ).
Nhìn chung quán khá sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, sàn nhà tầng 1 và mặt bàn khô ráo k dính mỡ đâu ạ. Bếp vs WC ở bên trong nên em chưa kịp kiểm chứng.
Về dịch vụ
Em đến lúc 7h tối vừa đến thấy chú chủ quán ngồi đón khách chỉ chỗ đễ xe giọng nhẹ nhàng, lịch sự. Nhân viên order nhanh nhẹn và đon đả đón khách từ cửa để xếp chỗ và chốt món, bạn nhân viên trả đồ mang đồ ra đưa nhầm cho 1 bàn đến sau em thì bạn nv order ra nhắc lại ngay. Trong lúc ăn có bàn khác về trước nv dọn bàn riêng cũng ra dọn bàn luôn ý, mà em có lỡ mang theo trà hoa quả sẵn nên k gọi nước nhưng cũng k bị lườm hay tỏ thái độ. Nói chung là ưng phần nhân viên!
Về món ăn
Em gọi 2 bánh mì chảo, 1 suất như hình nếu các bác thích xúc xích thì dặn nv order bớt thịt hoạc thay thịt bằng xúc xích nhưng em k thích nên ăn thịt thôi.
Món lên khá nhanh và từ lúc đưa bánh mì ra đã thích vì bmi nóng, giòn tan mà đặc ruột. (Viết đến đoạn này mới nhớ lần gần nhất đi ăn vs bạn ở Cột điện quán bạn em chê bmi ỉu nv lườm cháy mặt rồi bmi mang ra gọi là khá hơn 1 tẹo chứ k được giòn đâu ) Chảo đc mang ra còn nguyên vung giữ ấm và tiếng xèo xèo của sốt réo nghe vui tai (cơ mà người đang ốm dở em quên k quay lại ).
Ngon nhất chính là pa tê thơm và mặt áp chảo ngậy đậm đà. Trứng được ốp lòng đào khá đều tay, 2 quả đều chín lòng trắng và lòng đỏ vừa se để lòng đào k bị chảy. Thịt nguội nạc, hơi ấm, được tầm 5-6 miếng gì đó nhưng cả trứng và thịt chưa được ngầm sốt lắm.
Tuy nhiên phần sốt hơi ngấy mỡ (anh chị nào không thích ăn thịt mỡ chắc không thích sốt kiểu này đâu) và nhiều hạt tiêu là điểm duy nhất em không thích.
Về giá cả em thấy suất bánh khá hợp lí còn nước em k gọi nên k rõ.
KHEN: không gian quán sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, thái độ ổn, pate ngon, ngậy.
CHÊ: sốt ngấy và nhiều hạt tiêu.
Tổng kết: Nếu hỏi có quay lại không thì chắc chắn là có ạ.
xem tiếp
Rất mong được tham khảo kinh nghiệm xương máu của anh chị xem tiếp
chào ace, mình định đi ks vũng tàu 4 hoặc 5 sao. Mọi người cho biết ks nào ok, sạch sẽ, có xe đưa đón càng tốt, gđ có e bé. Cám ơn mọi người. xem tiếp
Lâu mới đc ngồi lại cái góc mình thích, giờ chuyển chủ, chuyển mô hình kinh doanh, chuyển đối tượng khách hàng nên đội giá lên trời mà đồ uống chả có gì đặc biệt, 60k/1ly dưa hấu ép. Giá thành đó lên highlands coffee ngồi còn đc view hồ thích hơn rất nhiều mà đồ uông lại ngon và chất lượng hơn. Bảo sao quán vắng.
Đi qua vì nhớ góc ngồi quen chứ đau ví không quay lại đâu. Ok, bye! xem tiếp
(Góc khen)
Rv cho mn một chỗ bán bánh mì thịt xiên nướng khá ngon mà em vừa đi ăn về
Bánh mì được phết nước sốt và nướng trực tiếp nên giòn và thơm lắm
Thịt xiên cũng ổn nhưng chắc do nhiều thịt ít mỡ nên hơi khô :>
Có nước sốt ớt và dưa chuột muối ăn kèm ngon lắm, kiểu cay tê tê chứ k phải cay ngọt đâu :>
Địa chỉ: ngõ 20 Hồ Tùng Mậu nha ( cứ đi thẳng vào ngõ 1 đoạn là thấy)
Giá: khá rẻ, em ăn 3 bánh mì nướng và 3 thịt xiên + 1 xúc xích nướng hết có 40k thoai (thực ra là cô tính nhầm, phải 55k cơ nhưng mình đọc cmt 1 bạn mới biết) xem tiếp
[Góc khen nhẹ]
Hội mình có ai ở làng Nhân Mỹ ko ạ?
Em ở làng gần năm nay mà chưa bao giờ ăn thử bánh khoai bánh chuối trong làng bao giờ. Hnay được hôm đi cắt tóc, đói quá nhờ em nhân viên quán tóc mua giúp cái bánh chuối ăn tạm. Ối cắn 1 miếng mà giật mình, chuối ngập răng, chuối không hề chát, dẻo ngọt, nguyên 1 quả chuối tây trong cái bánh rán giòn rụm, nóng hổi. Lâu lắm ko đc ăn cái bánh chất lượng thế này nên ăn xong cái em phải review luôn.
Quán ở giữa hàng bánh mì với 1 hiệu thuốc, số 110 Nhân Mỹ, hàng chỉ bán sau 3h chiều thôi ạ. Nói chung là ngon lắm, lại sạch sẽ, ai ở mạn Mỹ Đình thì nên qua ăn thử, 5k/1c, có bán cả bánh khoai, bánh ngô. xem tiếp
Mỳ gà tần phố Cầu Am Vạn Phúc ạ.kính cả nhà,mỳ dai ngon,gà mềm,ngọt nước.nói chung cá nhân mình thấy ổn cho1 bữa vs 40k.
Địa chỉ:thẳng đg Trần phú hà đông đến bưu điện hà đông rẽ phải,đi thẳng hết chu văn an là vạn phúc,đi từ từ nhin sang phải thấy biển phố Cầu Am thì rẽ,nhìn thấy cả dãy quán ăn luôn.đến số nhà 34,nhưng biển quán thì ghi số 36 là đúng quán.cạnh quán Chè Ngon.quán chỉ bán tối. xem tiếp
Các bạn biết chỗ nào book vé máy bay ok không chỉ mình với, mình cảm ơn )))
xem tiếp
Các bác review thời tiết Hạ Long giúp e với ạ. Liệu T7 Cn này có mưa k ạ?
Tiện thể cho em xin ít địa điểm ăn chơi với ạ

xem tiếp
Cô ở đối diện trường mầm non đống đa trên đường đào duy anh, cạnh nhà sách gì đó em không để í lắm. Cô bán từ 9-10h sáng đến tầm 2-3h chiều ) xem tiếp
[GócThíchCafe]
Mình rât thích lang thang ở hà nội vào cái mùa thu này lại đc ngồi uống cốc cafe ngẮm hà nội thì không còn j bằng:))
Đã đc uống cafe trứng ở 2 quán cafe Giảng và Hà Nội time ngon thật có ACE nào có quán cafe nào view cổ cổ ở trong lòng Hà Nội cho e xin địa chỉ với 500 ảnh nhé xem tiếp
[Góc ngon miệng]
Kiểm chứng bài post của bạn gì đó về quán xôi ngõ 170 Hoàng Ngân. Thịt kho ngon, hành phi ngon, dưa góp ngon, anh chủ nhiệt tình. Để xe hơi chật chút. Tổng thiệt hại: xôi thịt kho trứng ốp + sữa đậu nành = 25k
(Chỉ đường lại: ngõ 170 > đi qua sân chơi > ngõ cạnh Vina cháo) xem tiếp
(THẤT VỌNG)
Hôm qua mình qua 1 chiếc bánh cheese ở lecastella thật sự rất thất vọng mọi người ạ. Mình mua ở Huỳnh Thúc Kháng mới khai trương giảm 20% còn 120k. Nhìn thì ngon dã man bánh nóng hổi cheese màu vàng chảy ra như ảnh e chụp ạ. Nhưng ôi thôi cắt ra ăn chán vô cùng, bánh rất ít ngọt cheese mặn ăn cùng nhau lợ lợ, đấy là e ăn lúc nóng nên bánh và cheese còn mềm chứ các chế để 1 lúc bánh nguội ăn chán bánh thì khô và cheese thì dai... Không biết vị chocolate sao nhỉ các chế!! E thấy bảo đắng lắm các chế cho e xin ít review ạ.. Không biết bên cơ sở khác tn ạ.. xem tiếp

Cả nhà ơi cho mình xin kinh nghiệm đi Nha Trang 4ngày - 3đêm với ah!! Nhà mình đã book vinpearl rồi, cho mình xin các địa điểm đi chơi và ăn uống với ạ! cám ơn các bạn nhiều!!! xem tiếp
[góc chê] Bún cá nguyễn thái học
Thật sự là hnay là lần t2 e ăn ở đây . Lần 1 là lúc vừa nổi tiếng với mức khách là hơi đông thôi nhưng vẫn được phục vụ tại bàn vẫn sạch sẽ . BÂYH QÁN NÀY THÀNH QÁN TỰ PHỤC VỤ RỒI Ạ . Khách đến sẽ tự tìm bàn tự chạy ra lấy cái lấy rau sống lấy nước chấm và trả tiền . Xong nếu k tự chạy vào bê bún thì sẽ chỉ có cá không mà ăn thôii . Ok nếu tự phục vụ cũng k sao nhưng kiểu k xếp hàng k có số thứ tự hay gì để phân biệt người nào đến trc đến sau thế nên cứ ng đến sau lại chen lên . Đồng í là đông khách thì chất lượng phục vụ sẽ kém đi nhưng k đến mức này . À còn tự vào lấy bún thì sẽ tự lấy bát xong đứng đấy giục tầm 10-15' ms có bún nhé các bạn .
- còn về vệ sinh : trc e đến ăn vẫn có cô múc nước dùng bằng muôi xong chỗ để nước dùng các kiểu vẫn sạch sẽ mà có hẳn 1 nồi nấu sẵn to đùng í . Bâyh chỗ làm bún chuyển vào lối đi của khu tập thể . Nước dùng thì múc bằng gáo nhựa ạ cho trực tiếp cái gáo nhựa vào trong nồi nước dùng sôi sục sục đấy. Xong nồi nước dùng nhỏ vừa làm vừa chế thêm hay sao í vì lúc e đứng đấy thấy bác chạy ra 1 cái xô gần đấy múc 1 gáo nước gì đấy màu đỏ đổ trực tiếp về nồi nước dùng cả dấm hay bỗng rượu thì e cũng k rõ . Bát thì vẫn toàn mỡ . Cuối cfng sau gần 30' e ms có cái ăn trong khi phải tự phục vụ hết
Nói chung e thấy chỗ này chỉ có cá vs nước chấm ngon thôii chứ nước dùng chẳng ra sao cả . Lần cuối ăn ở đây luôn hình như nổi tiếng đông khách rồi thì k cần khách nữa hay sao í . À k hoàn toàn chê hnay thấy mình đứng lâu chỗ lấy bún mà mặt hơi bực mình thì có a chạy ra hỏi lấy baonh bát r bê ra tận bàn cho mình k thì chắc phải chờ hơn 30' í . A cũng làm thuê thôi vấn đề tại chủ qán k thuê thêm ng đông khách mà k tăng số ng phục vụ . xem tiếp
Bắt đầu hành trình đến một nơi chưa bao giờ từng tới dù là một địa danh rất quen thuộc với mọi người, bạn chọn cách nào? Lần này mình chọn cách phó mặc cho một... xem tiếp