[góc review]
JASPAS RESTAURANT- tầng 4 toà nhà Hanoi Tower.
Không phải mình pr gì đâu mà chỗ này ngon lắm nhưng thấy bàn dân không biết đến nên mình muốn giới thiệu cho mọi người thôi. Nên mong được phê duyệt ạ
Một địa chỉ ăn uống bữa trưa cho các tín đồ ăn lắm:)) buffet 145k chưa vat và nước nhé. Nhưng phải đi theo đôi và làm thẻ thành viên thì mới có giá này nhé
Các món được thay đổi theo ngày nhưng vẫn có những món cố định như bánh mỳ, thịt nướng... Đươc cái salad ở đây đa dạng nhiều loại lựa chọn còn món ăn chính thì cũng không nhiều lắm đâu. Ai kén ăn chút là cũng hơi khổ ạ. Nhưng thịt nướng thì ngon nhé, đậm đà, mềm tan trong miệng luôn. Nhưng hôm mình ăn có phần thăn bò bị nhiều gân quá, nhai mãi k được còn suýt hóc:(( với thịt hơi hạn chế, chỉ nướng 1 miếng to khách ăn đến đâu thì xẻo vào đĩa nên nếu đi ăn muộn thì khả năng cao hít mùi là hơi nhiều vì lượng thịt 1 bữa trưa chỉ có hạn chế 1 miếng to thôi. Có 2 loại cơm và các món ăn kèm. Hôm mình ăn có mực chiên với chả cá ăn ổn. Sườn sốt cũng ngon. Carry gà với thỏ ăn cũng được. Hôm đấy có món bún tôm cực chất lượng nhé. Tôm to chắc mà nước ngọt chua đưa miệng lắm. Quầy tráng miệng thì chỉ có chè ngon với kem kiểu wipping để trong chén thì ngon còn bánh gato thì cứng. K hiểu sao mọi thứ đã chất lượng thế rồi mà tráng miệng lại làm vớ vẩn làm mất điểm vãi. Kiểu như để thừa từ hôm nào đó ý
Nói chung thực đơn thay đổi nên cũng k nhận xét nhiều, nếu bạn may mắn sẽ được 1 bữa ưng cái bụng thôi xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Trời mưa buồn làm bát bún riêu ) vị chua ngọt hợp vô cùng với tiết trời se lạnh
1. Bát bún có 25k nhưng quá ư là chất lượng. Nước dùng chua ngọt rất vừa miệng. Nhưng vì em thích ăn chua nên vắt thêm 2 quả quất ăn chua nhăn mặt thì mới ngon chứ!!! Đồ trong bát gồm bò mọc rau cần đậu riêu cua và hành tự phi. Bát hơi ít bún nhưng bù lại quá trời đồ chấm 9/10 tại rau héo
2. Cô chủ quán bán tại nhà nên chắc giá rẻ vậy. Quán rất dễ tìm. Đi đến trường thcs tân triều rẽ phải vào ngõ xóm chùa là thấy ngay quán cô rồi. Chỗ để xe rộng rãi, chỗ ngồi ăn sạch sẽ, điểm cộng là nhà cô vẫn có cái chọc giấy như thời năm 2k ) rất hoài niệm chấm 9/10. Một điểm trừ là mình cô bán nên ăn muộn quán sẽ hơi bẩn.
Sẽ quay trở lại rất rất nhiều lần!!!!
xem tiếp
GÓC KHEN
Dành cho các tín đồ của chè Thái Sầu Liên Đà Nẵng nhé. Trong tất cả các quán chè mình đã chuân qua thì chỉ chim ưng nhất quán này. Bát chè Thái to như bát tô, đầy đặn cả thạch, hạt đác, mít và nhãn, quan trọng nhất là cơm sầu rất thơm và mỗi bát đc cả 1 thìa to cơm sầu. Chắc mình là đứa ăn thùng uống vại nên thích nhất là xúc cái thìa to đùng của quán ăn mà sướng cái miệng, nước cốt dừa rất tươi và thơm. Nói chung là chấm điểm 10/10 và tính đến nay đã quay lại quá nhìu rùi vì lên cơn vật sầu quá.
Giá chè là giá chung 28k có sầu và 25k ko sầu.
Địa chỉ: Đầu đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân cạnh hiệu sách
À điểm cộng thêm của quán là sạch sẽ và thích nhất buổi tối ngồi ngoài vỉa hè ăn chè mát mẻ
Điểm trừ là ko gian quán hơi bé nên ăn trong quán hơi bí dù đc trang bị quạt đá. Nếu có điều hoà thì ko còn j bằng xem tiếp
Chi phí làm sổ : 350k/ng
Ăn chơi thoải mái xả láng : 500k/ người
Tổng : 850k xem tiếp
Bún cá Thái Bình 104 nhà E2 khu Vĩnh Phúc.
Trước mình cũng nghe một bài review và mò đi ăn vì ngay gần nhà. Tuy nhiên lần đầu tiên ăn thì thực sự không thấy ngon lắm. Nước trộn nhạt và cái chả cá thì cay kinh khủng. Thế mà mấy hôm sau mình liều ăn lại thì chả hiểu sao lại ngon dã man sợi bún to, trộn với tý nước đậm đà lắm, cá dai chứ không bị bở, cái chả cá ăn quen rồi thì dù có cay vẫn thấy ok và thèm ăn nữa. Thế mà một đợt mình lại nghiện, mấy ngày liền đều ra ăn. Cơ mà hôm nay quay lại thì lại có đôi chút thất vọng. Các thành phần nguyên liệu như bún, rau, cá luộc, cá rán, chả cá vẫn ngon. Tuy nhiên là nước trộn hôm nay lại nhạt quá nhạt nên mất hết vị ý ạ. Không còn cái đậm đà như trước mà mình thích. Thiết nghĩ hành ăn mà phong độ thất thường quá cũng không ổn.
Một bát 30k gồm bún, rau và tầm 3 4 miếng cá. Hơi ít nên ai ăn khoẻ thì không đủ no đâuuu.
Vẫn còn sẽ quay lại nhưng mong lần ăn tới may mắn đc vào đúng hôm ngon, nước trộn đậm đà thì đúng là best xem tiếp
[góc khen]
Là một người nghiện phở và nghiện thịt bò 20 năm nay thì quán phở này mình luôn nói với mọi người là quán phở ăn sáng ngon nhất hà nội ). Tuy nói vui thôi nhưng thực sự phơ ở đây rất ngon. Mình an ở đây từ năm cấp 1 và tới bg đã tôt nghiệp đại học mà tuần vẫn phải làm hai ba bữa dù không tiện đường lắm.
Thịt bò tái được cắt thành những lát mỏng ăn rất mềm. Bò gầu thì rất giòn. Bánh phở và nước phở ăn rất vừa miệng.
Đặc biệt tương ớt và dấm tỏi ở đây cực ngon. Mỗi lần dẫn ai mới ăn tới đây mình đều động viên ăn ít tương ớt và dấm ở đây đi )
Giá bán một bát là 27k với tái, chín. Gầu với gân thì đắt hơn ( hình như 35k hay 38k ấy)
Quán sạch sẽ, thoáng mát.
Điểm trừ của quán là đông khách quá nên mỗi lần ăn bạn phải đợi 15-25p. Ko dành cho bạn nào sốt ruột. Muốn ăn nhanh thì đến sớm hẳn.
À có cái nữa là cho hơi it nước phở. Ai hay húp nước phải xin thêm nước nhé )
Địa chỉ của quán là ở 303 phố vọng đối diện 203 nguyễn an ninh. xem tiếp
[ Góc chê ]
Mong anh Công duyệt bài giúp em ạ.
Trưa nay em có order 1 suất miến trộn và kimbap chiên ở quán ht.food này. Follow quán này trên insta lâu rồi nhưng hôm nay em mới cao hứng đặt ăn thử.
Ship từ Kim Liên sang KTQD giá 20k, anh shipper đẹp trai thì không còn gì để chê ạ. Thế mà khi mở nắp hộp ra thì thất vọng tràn trề ạ :(( màu sắc k được tươi tắn như trong ảnh ( chắc do ảnh được chỉnh màu các kiểu). Kimbap được 6 miếng, to bé lẫn lộn. Ncl bên ngoài khác xa so với ảnh.
Miến thì sợi to, bị nát và hơi cay so với khẩu vị của em. Có 3,4 miếng thịt được " giấu " kí bên dưới. Ít rau củ, ăn rất rất ngán nên em bỏ đi 1 nửa chỗ miến.
Kimbap chiên bị nguội, không giòn và nhiều mỡ.
May là mấy miếng dưa chuột không bị đắng kimchi đi kèm như kiểu bị muối kĩ quá, có mùi rất khó chịu.
Với giá 70k này thì hoàn toàn không xứng đáng. Em cũng hay ăn đồ HQ, cũng từng order nhiều quán như qtea, bếp mẹ ủn.. nhưng chưa khi nào thấy thất vọng như lần này. Đây là lần đầu tiên em ăn ở đây nhưng không có ý định thử thêm món khác nữa == xem tiếp

2 vc vừa chuyển về khu này tiện thể hôm lười nấu nên xuống ăn cho gần. Thề là chỉ ăn một lần và sẽ không bao giờ quay lại. Đồ ăn không có gì đặc sắc, còn không bằng cả bên lẩu nấm muru mà giá thì cao hơn rất nhiều. Nhà mình đi 2 người gọi một nước lẩu thái chua cay và 1 nước lẩu nấm. Nước lẩu nấm của t không ra 1 vị gì luôn, xin đổi sang lẩu thái ( thật ra vị cũng chẳng hơn) nhưng nhân viên hỏi quản lý và bảo giám sát không đồng ý. Mình nghĩ việc này không quá khó. Chỉ là đổ cái nước lẩu ấy đi và cho nước lẩu thái vào nhưng nhà hàng làm quá khó khăn với khách. Đồ uống khá đắt, tráng miệng tính thêm tiền. Mình rất buồn cười về khoản này. Ăn bufet mà tráng miệng lại tính thêm tiền. Đồ ăn ít: nấm 5 loại, bò 3 loại, cơm cuộn 4 loại, rau 4 loại, tôm, mực, ngao, bạch tuộc, rong biển, 4,5 loại cá gì đấy, đậu phụ, váng đậu, há cảo, 4,5 loại viên.mì,bánh đa, miến. Hết. Đếm ra thì nhiều nhưng vấn đề là không ngon ạ
So với giá thành thì không hề rẻ, đồ ăn không đk tươi. 2 đứa mình ăn xong về đau bụng.
So với giá thành thì không hề rẻ, đồ ăn không đk tươi. 2 đứa mình ăn xong về đau bụng.
Nói chung là với giá 253k thì mình sẽ chọn gri & gri, king bbq,... hơn là vào đây. Đồ ăn kèm thoải mái. Tráng miệng ăn ngập mồm. Lại đk chọn cả lẩu và nướng.
Thề là k quay lại!!!! xem tiếp
[Góc khen]
Bún bò gốc huế 149 nguyễn ngọc vũ
Lần đầu đi qua quán này mình nhìn nhầm chữ 'gốc' thành chữ 'cốc' . Cứ nghĩ là bún mà người ta làm trong cốc thì không biết ăn thế nào, lại còn đi qua thấy quán khá đông khách. Hôm trước mình vào ăn lại thấy không có ai cả, mà quán bún huế bên cạnh lại đông khách nhưng mà đánh liều vào ăn thử bún cốc nó ntn.
Cảm nhận đầu tiên của mình là quán khá sạch sẽ, nhân viên nhẹ nhàng. Vừa ngồi vào bàn thì có bạn nv đưa nước trà ra mời. Mình gọi bát đầy đủ + thịt nạc lợn 40k. Sợi bún huế to, ngon, tiết ăn khá ngọt, vài lát thịt bò mỏng, thịt chân giò không có xương( đỡ phải gặm ) với cả mọc nữa. Cái mọc này mình thấy ăn giống chả cá ấy.
Mn nên tham khảo chỗ này nha.
(Ảnh dưới này là mình ăn rồi thấy ngon nên mới chụp lại với cả của một chị gái nào đấy ăn bún niêu) xem tiếp
[Góc chê] nghe tên + biển thì kiểu gần giống với BamiKing mà chất lượng thì như ....
Cuối cùng thì em cũng tìm ra quán bánh mì ăn tệ hơn Bánh mì Minh Nhật vừa đắt vừa không ngon....
- em mua 1 bánh mì gà roti ( 29k) +2 bánh mì bò phile(39k)
- bánh mì gà roti nghe bảo có sốt đặc biệt gì đấy nhưng ăn vào toàn vị của rau với tương ớt )) thậm chí chả thấy vị gà đâu, gà thì vụn + khô, độn khá nhiều rau
- bánh mì bò cũng tương tự ) đắt vcl mà ăn thì chả ra cái thể thống gì cả )) thà mua bánh mì doner 15k ăn còn chất lượng hơn )))
- đồ uống: em gọi chanh sả và chanh bạc hà )) đ khác gì uống nước lọc pha 7up xong cho tí xả vào )))
Đến giờ em vẫn đhs người ta bán được cái bánh mì như vậy với giá 40k mà còn có hẳn mấy cơ sở
: đừng ai ngu ngu như em xem tiếp
[Góc chê]

Hôm qua vừa ăn thử sâm dứa phomai (?!) ở chè Ngon mẹ Nhím cơ sở Hàng Than hình như mới mở hay sao ý. Và k hiểu sao nhiều bạn thích và khen món này thần thánh đến thế
Về lớp thạch: k thơm lắm, k biết "sâm dứa" ở đây có nghĩa là gì, ai thông não hộ mình phát, nhg mà mình cứ nghĩ nó sẽ có mùi thơm lá dứa, cơ mà không, chẳng có gì đặc sắc.
Về lớp phomai: đùa chứ ăn như đậu hũ thêm tý tẹo độ ngậy ý, chỉ một xúttttttt xíuuuuuu ngậy =3= và k mịn, vón vón cộm cộm bột bột kiểu gì, na ná creamcheese kém chất lượng ý, cũng bị bột y vậy, mà chẳng có cảm giác đây là phomai chút nào. Nói chung cảm giác y hệt đậu hũ
Về nước cốt dừa: cũng lại k có gì đặc biệt nốt, thật sự nhạt nhẽo luôn (mình k thích bỏ đá vào bất kì loại đồ ăn/uống nào vì muốn giữ nguyên vị, đừng ai nói tại thêm đá nhé ). Đã thế lại còn nhiễm nặng mùi sầu riêng (mình k ăn đc sầu riêng) chắc vì để cùng tủ có sầu riêng => gần như k húp miếng nước cốt dừa nào
À bonus thêm là anh ny mình gọi chè Thái bưởi nhg mình k chụp .-. , cùi bưởi ngon, giòn, dẻo vừa độ, nhg thật sự đáng tiếc vì chỉ có bưởi là thứ đáng ăn nhất trong bát chè ấy còn lại thì vị nó cứ thế nào ấy. Cả mình và ny ăn chung k hết đc bát chè vì ổng kêu "Phần cuối bát chè k chấp nhận đc" )))) đấy là phần còn toàn các loại thạch các thứ, ăn đến đây thì đúng là hơi khó hiểu
Thế đấy, hơi dài, chốt lại là thất vọng tràn trề và sẽ k quay lại đâuuuuu (hay do mồm mình thế nào nhỉ ) ) xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Snow island ở bigc 222 trần duy hưng kmai mua một tặng một nên mình đi ăn )
Gọi 1 monster sz L bingsu tặng matcha sz L còn honey bread tặng thêm caramel popcorn lúc đấy chưa mang ra
Đầu tiên là đợi lâu vãi cả đái mà quán cx ko đông lắm, lúc bê ra thì nhìn hơi thất vọng vì matcha nhìn nhợt nhạt quá, xúc vào thì đc mỗi một ít matcha ở ngoài cùng ở trong cảm giác như ăn mỗi đá, monster cx thế, chả có vị gì cả. Viên kem ở trên cùng thì có mùi sầu riêng t ko hiểu do vô tình hay cố ý nhưng t ko thích sầu riêng. Ăn mãi mới thấy trong cùng thêm đc ít đậu đỏ, matcha còn monster có thêm 1 lớp oreo nhưng mà n ít và cx chả có vị gì cả
Honey bread thì max ngon ))))
Caramel popcorn cx ngon ( nó chỉ là kem + popcorn) và monster cx đc cho mấy viên popcorn ở ngoài
Bát sz L nhưng chỉ bằng bát con ăn cơm nhà mình ) còn bát sz S chắc bằng bát đựng nc mắm, lại còn đắt 180k bát monster may mà mua 1 tặng 1 :((( mình viết cái này là lúc ăn quá chán mn đã dừng lại r :'))) mỗi bát còn phân nửa honey bread vs caramel thì hết sạch )
Nói chung nếu bingsu mình vẫn thích bro nhất, snow island đã chán còn đắt hơn :(((
Nếu có đến snow island thì chỉ nên ăn honey bread xem n tn )) xem tiếp
Chuyến đi cùng với người bạn thân là chuyến đáng nhớ nhất
Nha Trang - Vĩnh Hy - Phan Rang 3 ngày 2 đêmvới 1tr500k
- Ngày 1 :
Chúng mình đi xe máy xuất phát từ Đak Lak đi khoảng 4 tiếng thì tới Nha Trang ạ.
Tầm 12h tới nơi chúng m book phòng ở gần đối diện lotte mart giá 220k / ngày đêm .
- Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới 2h thì đi tham quan Nha Trang
- Điểm đầu tiên Chùa Long Sơn. Hôm mình đi trời nắng nóng quá nên chỉ vô checkin 1 tí rồi đi lên chỗ tượng phật lớn ngồi nghỉ r đi về .
- Tháp bà ponagar : giá vé 22k xui một cái là trời đổ mưa tầm tã thế là chả tham quan đk gì nhiều . Chờ tạnh mưa tầm 5h50 chúng mình ra về .Chúng mình ăn bánh canh ở dưới chân Tháp Bà luôn 20k 1 tô khá là ngon.
- Ngày 2 :
Chúng mình di chuyển ra Cam Ranh r ra Vĩnh Hy ( cung đường này siêu đẹp khá tốn thời gian để chụp ảnh luôn ý) Đi qua tp Cam Ranh tới Mỹ Thanh rẽ vô ngã 3 Mỹ Thanh vô Bình Lập đi đường này để qua Vĩnh Hy. Đoạn này nhiều bãi biển cực đẹp ( biển Bình Tiên , bãi Nước Ngọt ...)
Đường hơi vắng và xa nên mình khuyên mọi người nhớ đổ xăng đầy bình trước khi đi nhé . Ở đây có một số trạm dừng nghỉ chân tham quan chụp ảnh, có mấy cô chú mang nước uống đồ ăn từ dưới Vĩnh Hy lên bán cho khách tham quan . Giá cũng khá oke Mì Ly 10k , Nước ngọt tầm 15k. Chúng mình dừng nghỉ ngơi chụp ảnh chém gió với cô chú khá lâu . Người ở đây khá thân thiện cô chú cứ rủ lại ngồi chơi miết ^^. Tầm 11h thì đi tiếp .
Chạy thẳng xuống Vĩnh Hy ở đây có tham san hô bằng tàu Đáy Kính và ăn hải sản trên các nhà bè hải sản ở đây thì tươi ngon và giá rẻ hơn trên bờ luôn ý .
-Hang Rái : giá vé tham quan 20k thôi ạ ^^ vừa có thể tham quan vườn quốc gia núi Chúa luôn ạ . ( Mình khuyên mấy bạn nữ nên bôi kem chống nắng dày tí. Bác bảo vệ ở đây bảo một ngày Ninh Thuận bằng 1 tháng dưỡng da đấy. )
- Vườn nho Thái An : chạy thẳng từ Hang Rái ra Phan Rang là qua vườn nho Thái An ( vườn nho lớn nhất Ninh Thuận ) dọc đường này nhiều sương rồng lắm tha hồ checkin sống ảo.
Tham quan chụp ảnh free . Giá nho là 35k 1kg bạn tự chọn cắt luôn nhé. Còn có mứt nho , rượu nho, mật nho từ 45k tới 60k .
- Tháp chàm : Tầm 4h30 m chạy từ vường nho ra Phan Rang ( dọc đường này có biển Ninh Chữ, Hòn Đỏ mọi ng có thể ghé checkin ạ)
giá vé 15k
Tháp Chàm đây thì k to hoành tráng như ở Nha Trang nhưng mọi người cũng nên lên tham quan cho biết. Lên trên đây thì thấy cả thành phố Tháp Chàm . Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
- Tầm 5h30 chúng mình thuê phòng ở Như Ý Guesthouse giá phòng 170k / ngày đêm ( phòng sạch đẹp cô chủ thân thiện , phòng k rộng nhưng rất thoải mái)
Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới tầm 7h thì đi dạo đêm Ninh Thuận .
Bánh căn Ninh Thuận khá ngon ( quán Hương Quê cổng chợ đêm Ninh Thuận ) 1 dĩa bánh căn hải sản 45k có 3 loại nước chấm . 2 đứa m ăn hết 110k cả nước uống no căng bụng .
- Chợ đêm Ninh Thuận : đồ ăn vặt bao la trời mây giá từ 10k tới 25k , quần áo trang sức giày dép gì cũng có giá cả vừa phải .
Chợ đêm đây theo m thấy là đẹp hơn ở nhiều nơi luôn.
- Ngày 3:
- Đồi Cát Nam Cương : Đồi cát nên đi sớm đón bình minh với lại tránh nóng ( cách tp 7km ) Đi tầm 5h là đk ..
Gửi xe trong quán cf đồi cát giá 5k ở đây có cho thuê tấm trượt cát giá 10k ạ.
Đồi cát đây k rộng lắm nhưng khá đẹp ạ, lúc lên đây đang có mấy nhiếp ảnh gia đang chụp hình người chăm ^^ . Lên chơi một hồi tầm 7h chúng m về ăn sáng trên đường từ đồi cát về luôn .. Bánh canh giò 15k/tô ăn no nê mà còn ngon nữa .
8h chúng mình về trả phòng rồi ra đồng cừu
- Đồng Cừu An Hoà ( đồng cừu lớn nhất Việt Nam số lượng cừu ở đây cực lớn nhưng mà tuỳ vào may mắn của bạn mới tìm được cừu . ) Tầm 8h30 thì người ta thả cừu ra đồng ạ.
Đường vào đây khó tìm nên bạn chịu khó hỏi người xung quanh nhé . Cảnh ở đây đẹp vô cùng luôn ạ . ( phim trường phim chạy đi rồi tính ạ) Chúng mình đi trúng hôm ng ta thả ít cừu nghe bảo là đây ng ta trồng mía nên nhốt cừu k thả.
Tham quan xong 10h chúng mình theo quốc lộ 1a để về luôn ạ dọc đường này có nhiều điểm tham quan suối thác lắm ạ . Chúng m đi ra Nha Trang dừng ở tháp trầm hương dạo chơi ở biển 1 xíu ra Ninh Hoà ăn bún cá rồi về luôn ạ. Bún cá ở đây ăn 1 lần là nhớ thương mãi .
Tổng quan chuyến đi : Hết 1tr500k
Phòng ở: 390k 2 ngày
Xăng : 200k
Còn 900k là ăn uống và tham quan một số điểm du lịch .
Vì thời gian ít nên mình chỉ đi được ít nơi, ở Ninh Thuận nhiều điểm tham quan rất đẹp mà mình chưa đi tới được ( Mũi dinh " mông cổ của VN" , Làng gốm bàu trúc " làng gốm cổ nhất ĐNA" , Hòn Đỏ, Biển Ninh Chữ ,.... )
Bài viết của m chưa đầy đủ mọi người ai có thắc mắc gì cmt ở dưới nhé. xem tiếp
[ góc nghiện ngập]
Gần đây bị nghiện bánh bao. Ság ra cứ 1 e 2 trứng vs 1 sữa đậu nành là khoẻ re. Bánh thơm mềm, nhân thịt k bị ngấy hay bã, ăn có cảm giác thịt vs vỏ rất tươi í. Sẽ nghiện dài dài
xem tiếp
[ Góc NOTE]
Gợi ý các quán bún cá ngon:
1. Bún cá ngõ 3 Hàm Long ( đúng ngõ 3 không phải quán bên cạnh Mr.xoay nhé)
2. Bún cá Hồng Phúc.
3. Bún cá cay hải phòng ( Kiot 30 HH2A Linh Đàm)
4. Bún cá cây si ( số 5 ngõ trung yên, đinh liệt)
Mong được các bạn đóng góp thêm. xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]

Tớ biết đến bạn Trung Anh này khá lâu rồi, từ thời bạn ý còn chưa nổi rần rần trên group nhưng đến đợt này nghe nhiều người ăn và khen thì tớ quyết định order 6 kg để thử.
Khen:
Bạn chủ order nhẹ nhàng, nhiệt tình. Hàu mỡ hành ăn béo, ngậy, gia vị vừa miệng, nhiều hành và lạc.
Chê:
- Lúc tớ order bạn ý nói là 12h có, tớ cũng có nói là có thể sớm hơn nếu bạn ý xong sớm. Nhưng đến 1h và sau mấy cuộc gọi hỏi han thì em hàu được trao tay tớ lúc 13h53p. Có thể do đợt này đông khách và bạn ship đi gộp đơn nên đến muộn, nhưng vì đến muộn nên chất lượng hàu bị ảnh hương rất nặng nề.
- Về hàu thì nó bé, bé xíu nên thấy toàn mỡ hành cả lạc nhưng được cái béo và cũng tươi. Với giá đấy thì tớ cũng k quá kỳ vọng về chuyện hàu to được.
- Điều khiến tớ không hài lòng nhất là nguội dã man, mà hàu nướng mà ăn nguội thì nghe đã biết là chán rồi đấy, vì k có lò vi sóng nên không làm nóng được, và hàu mỡ hành với phomai ăn đều ngấy nên bọn tớ còn thừa tận 3kg vì không cố nổi. Hai đứa bạn tớ là thánh ăn hàu nhưng cũng chịu vì quá ngấy.
Nghe mọi người khen nhiều quá cũng kỳ vọng dã man cơ mà hôm đấy order xong thất vọng quá. Nói chung là không riêng gì ở đây đâu, mà tớ sẽ từ bỏ ý định gọi ship hàu hay sò nướng về kể cả có lò nướng. Vẫn nên ra tận nơi ăn tại chỗ nó mới có giá trị. xem tiếp
[Góc Chê]
Bún hải sản 141A trương định 8:30 bụng kêu e quyết định vác cái xác ra đường đi ăn trc có bài review khá là khen nên e đi thử. Quán thì khá là vắng e đến gọi 2 bát bún hải sản, 3p sau c chủ quán mang ra 2 bát như này 1 bề bề , 1 miếng mực , 1 miếng đậu, 1 con tôm . Và vâng tất cả đều bở và rất tanh. Mỗi nước là ngon thôi mà cá nhân em thì nó hơi cay vì e k ăn đc cay.
Tổng tiền chỗ này 66k ( 2 trà đá)
E thấy quảng cáo khá là đầy đặn và thực tế thì không đc như thế ^^ bonus thêm là chị chủ rất lạnh lùng ^^
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà có ai biết quán lẩu ếch nào ngon, giá cả hợp lý tầm 100k/người, không gian sạch sẽ thoáng mát ko?
Mình cần tìm quanh khu vực xem tiếp
Snowisland cơ sở bigc Thăng Long đang khuyến mãi mua 1 tặng 1 bất kì mọi người ơii
--> 2 bingsu 1 nước 1 bánh hết 130k
Mình hay ăn bingsu ở đây lắm.theo khẩu vị thì ở đây ngon nhất brobingsu cũng k bằng ấy.Hôm nay quán hếtkem tươi nên thay bằng kem tím tím ăn chán dã manchả biết miêu tả mùi vị thế nado vì mình ăn thấy mùi sầu riêng.bạn mình thì bảo mùi khoai mônhỏng cả bát bingsu.mình phải bỏ kem tím đi vì ăn chán qá.chứ bình thường kem tươi của qán ngon lắm Trong ảnh là bingsu dưa hấu vs brownies.vị dưa hấu ăn bình thường thôi đc cái nhiều dưa lắm:))) brownies ăn dễ bị sặc bột cacao.mình hay gọi mango bingsu hôm nay ăn thử vị khác rút kết luận mango vẫn là đỉnh nhất
Nước trong ảnh là blue lemonade pha bị ngọt qá uống khé cổ
Bánh honey bread ăn khá ngon ạ.Tranh thủ khuyến mãi mọi người nên gọi thử.Chứ bình thường giá em ý là 60k bằng bát bingsu đấy ạ xem tiếp
[ góc chia sẻ ]
Hôm nọ thấy chụy em xốn xao vụ miến lươn thôi thì e rì viu quán ruột e hay ăn. Combo thần thánh của e là cháo lươn + 2 bánh mì. Cơ mà theo nhu cầu của chụy e thì e gọi miến lươn )))
Nói luôn cho vuông, đọc nhanh cho thấm
+ lươn tươi ( e bị dị ứng nặng lươn khô nhé, ăn chả khác gì ăn giẻ lau )
+ giá 30k
+ thái độ nv + chủ : im nặng nà vàng. Ko thái độ ko vui vẻ. Kiểu kệ cm chúng mầy )
+ quán có camera trông xe + yc khóa càng dc nên yên tâm
+ bánh mì siêu dòn và xốp , ngon nhất cái bmi. Cảm giác bmi ko ép như đa số ngoài này. Ăn đến đâu đã đến đấy
Tuy ko dc cay và nồng như lươn gốc ng Nghệ ăn cơ mà như này đã đủ cho ae đỡ vã đói ))
Quảng cáo xong, giờ địa chỉ thì : EM CHẢ BIẾT
TRÊN ĐƯỜNG đại từ, gần cổg chợ, gần qán bún Huế htrc e rì viu )))))))
Rứa nhá xem tiếp
Góc chê
Chiều nay lúc 6h chiều mình có qua chè mẹ Nhím cơ sở 15 Ngọc Lâm mua chè thái sầu riêng về cho con gái,mình có od chè thái sầu riêng thêm hạt đác.bạn Nv đưa cho mình 2 hộp chè,bt mình mua thấy có túi sầu riêng để riêng,hnay k thấy có mới hỏi lại bạn nv cho chắc,bạn ý vẫn khẳng định là có sầu riêng,mình yên tâm đi về.
Ăn cơm xong con gái đòi ăn chè.ôi trời ơi chè k có sầu riêng và ăn thật chán,cả nhà ăn 1 vài miếng và bỏ dở.chắc chắn mình sẽ k bgio quay lại. xem tiếp
Hôm bữa thấy người review khen quán này nên mình qua ăn thử.
Địa chỉ: đầu quan nhân chỗ đối diện doanh trại ý a - 40 quan nhân
Về nv: chậm, mình đến và mở cửa vào ngồi 1 lúc mới có b ra hỏi dù quán bé tí. Nói chung là mình k ưng nv
Về đồ ăn:
- Cơm rang xong cho vào thố, ăn giòn lép bép khá ngon
- mình gọi xuất xá xíu gà. Gà thì ok nhưng xá xíu thì mình k thích. Mình đi ăn các quán khác thì xá xíu đc thái lát ăn thịt mềm ngọt cơ, ăn ở đây thì xá xíu thái cục và ăn giống thịt kho ngọt
- dưa bắp cải thì cay k tới độ, chua k tới mức. Nói chung mọi thứ ngang ngang k hợp
- canh thì chỉ là nước luộc cho 1 miếng củ cải như hình
- trà đá free
Quán có điều hòa nhưng cũng k mát lắm.
===>>> sẽ quay lại để đổi khẩu vị khi lười đi xa xem tiếp
Chồng mình đang ốm nên muốn mua gà tần bồi bổ. Ko biết cả nhà có biết hàng nào ngon sạch gần lê trọng tấn thanh xuân ko ạ? Có ship càng tốt ạ. Mình cảm ơn nhiều. xem tiếp
P/s: Review theo ý kiến cá nhân không dìm ai nhé. Bạn nào thích có thể đi thử vì lỡ món này lại hợp miệng các bạn thì sao
xem tiếp
Không gian quán sạch đẹp và nhân viên nhiệt tình, giá rổ đính kèm trong ảnh nhé các bác xem tiếp
[Bún Bề Bề] Hôm trước được bà chị chỉ cho địa chỉ này gần khu Bệnh Viện Bưu Điện, quán của 2 bác có vẻ là CBVC mới mở, bát như hình là Plus, giá 50k, còn bát xa là 35k, ăn ngon và nói chung cực kì đầy đặn, không gì bằng là thử rồi biết...)
Đính chính với các bác là quán đấy của 2 bác có nhà trong lô đất ấy, vào khu bệnh viện bưu điện đi tiếp đến 1 Vinmart, rẽ trái là tới, hoặc đến bệnh viện hỏi Vinmart gần đấy là trông thấy nhé các bác.) xem tiếp
Góc khen ngợi
Ngon- Rẻ -Bổ(cái này đoán bừa thôi) )))
Pizza 3R( tên fb), ăn rất vừa vặn. Hôm nay t3 mình mua đc km 80k/2 cái mà rất ổn. Nóng vừa đủ. Hơi ít phomai nhưng rất ngon. Ổn nhất vị bò ý nhiều bò sốt cũng ngon )) bản thân thấy 80k/2 cái được ntn quá ổn cho 1 cuộc tình rồi )) ship 8km 30k )
Size bánh:24cm xem tiếp
Giờ bán : Tầm 3h-6h chiều, bánh thì nhanh hết hơn tầm 5h đã hết bánh rồi. Rổ giá : 25k/ chục, hộp như của mình 6c 15k ăn đã lưng lửng bụng rùiiiii. Nộm 15k/ bát, nem cuốn 3k/ chiếc nhé. Có ship heheee hnay mới để ý xem tiếp
[Góc chê bai]
Sườn nướng cao bồi - Lô G1 Phạm Văn Đồng-Sơn Trà-Đà Nẵng
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây là một quán ăn mặt đường hoành tráng nhưng đúng kiểu tốt gỗ không tốt nước sơn!!!
Trước hết, thái độ nhân viên max "thân thiện" . Khách vào ăn mà như kiểu khinh. Hỏi đôi đũa thì "Vâng ạ" rồi mãi không thấy đâu. Đồ ăn thì ra cực kì chậm..hỏi thì bảo do set lâu nên đợi tầm 15 đến 25' mà ăn xong 1 set đợi hơn tiếng mới có set tiếp theo. Nước thì ngồi 30' hỏi mãi mới ra được. Nhưng chất lượng đồ ăn thì không đáng đồng tiền bát gạo cho lắm. Bao công đợi chờ với tiền bỏ ra mà ăn phải đồ nướng vị như....Theo tôi thì ai đi Đà Nẵng nên cân nhắc kĩ với việc ăn sườn nướng ở đây....89k mà chỉ đc 1 bát kho quẹt bé tí với một đĩa rau chả đầy gì cả luôn xem tiếp
Túm lại là 2 quán cũng hao hao nhau nhưng có lẽ mình chọn bên QT vì nước mắm đưa cơm hơn và chỗ cũng thoải mái hơn. Quên ko gọi thử cơm gạo lức.
Giá thì sườn 37k, gà 48k. Trà đá 3k xem tiếp
Tự thưởng cố gắng giảm cân gần thành công thế thôi Lại nhịn tiếp đây ạ... xem tiếp
[Góc hỏi han ]
Cần lắm chỗ an đồ nướng ngon sạch nếu có khu Cầu giấy Hoàng HoaTham hoạc Long Biên Ngọc Lâm càng tốt ạ
Tầm 200k / người nên ăn ở đâu ạ
Hoặc ăn buffet thì ăn đâu ạ
Xin 500 ae chỉ lối em cần gấp tối mai em đi
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn cho e hỏi có quán chân gà luộc nào ngon giá cả ok ko ạ, e vật chân gà luộc mấy nay rồi mà ko biết ở đâu có ạ.
E cảm ơn xem tiếp
Ảnh lâu rồi nhưng giờ e mới review.
Hoa quả dầm ngõ Lệnh Cư Khâm Thiên.
Trc học gần đây nên hầu như ngày nào cũng ăn.
Nghe bảo quán mở từ năm 2000, giờ bán đc 17 năm rồi. Quán chỉ mở từ 9h sáng đến 12h trưa và 2h chiều đến 7h tối.
Menu thì e thuộc làu rồi nên ko có chụp lại.
Cô chú chủ quán tính tình hiền lành, nhẹ nhàng. Quán ở sâu trong ngõ mà ngõ lại bé nên đi và tìm hơi bất tiện.
E hay ăn hoa quả dầm váng sữa thạch lựu trân châu và cà phê sữa tuyết.
Giá cả khá rẻ, đắt nhất là 24k.
1 bát đầy đặn ăn rồi no luôn khỏi thèm ăn cái gì ) hoa quả tươi và đa dạng theo mùa. Mùa nào có quả gì cô ấy cũng mua đủ tất, e đi hay ngó nghiêng tủ lạnh của cô ý soi hoa quả r ms chọn để cô ý thái )
Lần đầu review nên hơi lan man m.n thông cảm ạ.
Edit: hoa quả dầm quán cô ấy có thêm caramen, sữa chua, váng sữa chứ ko phải chỉ dầm ko như các quán bt đâu ạ. Và có topping là thạch trà e rất thích. xem tiếp
Helu mn hnay đc chị gái mời đi ăn ở botanica giảng võ , trc có 1 lần mình ăn ở thái phiên r thấy cx bthg nhưng hnay sang bên này ăn khác hẳn luôn
Mình ord bò sốt tiêu đen -> vị tiêu vừa k quá hắc , thơm lừng , bò khá mềm ( medium ) , nhiều gân , nhai sần sật lun .
Chị mình ord bò sốt kem -> khá thơm , ăn lúc đầu khá thích vị ngậy của sốt nhưng đến cuối là ngấy
Cả 2 đều ord khoai tây nghiền -> cực kì thích vị khoai tây ở đây
Bánh mì nóng giòn , thơm mùi bơ mà k ngấy vị bơ chút nào
Vì sức mình ăn khoẻ nên ord thêm mì spageti sốt nấm kem -> k đặc sắc lắm , sốt kem na ná sốt kem của bò thôi , k thấy vị nấm , còn tôm thì mình k thích , vì tôm đông lạnh , mình ở quảng ninh nên k qen ăn đồ đông lạnh ntn.
Tổng kết hđ hình như 340k thì p ( chị mình mời mà ) không phải là đệ nhất nhưng để mời bạn bè hay ng yêu đi thì cx đc nở mày nở mặt xíu . Mình đi ăn trưa , qán khá nóng vì đông ( có điều hoà mà vẫn nóng ) , bạn nào đi thì nên gọi đặt bàn trc , qán khá nhỏ nhưng bày trí khá xinh xắn
Trc mình ăn bên thái phiên ( số 5 thì phải ) thì có món soup bí khá ngon nhưng lần này đổi vị k gọi
P/s : lời khuyên cho các cặp đôi : nếu k ăn khoẻ thì đừng gọi thêm gì , 2 suất bò ăn cx khá no r xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Đùa chứ lâu lắm k đi ăn gà ở kiểu kfc,bbq,lote thế này mà hnay ăn lote thất vọng đừng hỏi ạ, chê thậm tệ luôn ko vừa ý nổi cái gì , m ăn ở ngã 4 bà triêu - trần nhân tông , lúc đầu gọi suất gà góc tư 45k , gọi chán chờ cmn fai 10-15p rồi thì nhân viên gọi ra bảo hết gà đấy rồi fai gọi loại khác , thế ma lúc gọi nó ko bảo mình luôn để m đỡ mất công chờ, xong gọi loại bé hơn la 36k/miếng + pepsi 10k thì m nhắc luôn là lấy miếng đùi loại sốt mật ong nhưng lúc mang ra lại là má đùi mà nó lại bảo là ko có chỉ có má đùi @@ , nên thôi chấp nhận mà lấy nhưng vdê là cái sốt mật ong ăn chả thơm mà nó chỉ giống sốt đậu hoặc dạng sốt song chỉ tháy vị ngọt giống xì dầu ko hơn k kém , haizz , nchung là thất vọng
_ Nhân viên : nói k fai gì chứ nhân viên cợt nhả vcc luôn, khách gọi đồ cứ đứng trêu nhau cười cợt , nhân viên thì mải buôn cứ đứng k chịu làm đồ cho khách , đưa order đồ nhắc mãi cno mới ra làm, kiểu như khách order vẫn nói cười đùa k tập trung ý @@ , song rồi lúc mang đồ ra cho mình mang đúng cái đĩa gà vs cốc pepsi ko có 1c gì khác cho nên la m k để ý rồi m mới mang đồ ra cbi ăn thì mới nghĩ ra ơ sao ko có dĩa vs dao , xong lại fai chạy ra lấy , rồi hộp đựng tương cà tương ớt họ cũng k cho mình cái để đựng vì ở khay ko có cái đựng và lại chạy ra lấy lần nữa , và lần 3 lại fai vòng ra lấy thêm cả giấy ăn .. Pó tay , ko bh quay lại lần nữa sau bao lâu muốn ăn thử lại nữa ... Haizz
_ Điem cộng duy nhất là thấy mỗi tương ớt cay và ngon )) xem tiếp
Góc chê rất chê !!!!!
Đồ ăn vặt online : fb Siêu Quà Vặt.
Trưa nay lên Deliverynow thấy shop này ngay bên kia đường nhà mình lại đang giảm giá nên đặt ăn thử.
Thực sự ko hiểu sao lại tự tin mở bán hàng ăn online được.
Mình gọi kimpap chiên, mì ý bò bằm, rau câu lá nếp cốt dừa.
Đồ ship đến vẫn còn nóng. Ok. Kimpap chiên ăn bt nhưng 2 món còn lại ko mê nổi. Mì ý sốt đc 1 tí tẹo, chua, bò bằm to đùng, nhạt nhẽo.
Rau câu chân châu vẫn còn sống, cứng. Miếng rau câu mềm oặt.......
Nói chung là quá chán.
1 lần và ko bao h gọi lần 2 . xem tiếp
Vãi chưởng cái thái độ ! Không chấp nhận được và mình sẽ không quay lại đâu !!! xem tiếp
[ góc chê bai ]
Em có ord1 gà sốt cay to của trên Instagram hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ chắc chắn là có thật . Thực ra em cũng lường trước kiểu này rồi nhưng không ngờ tệ hơn cả em nghĩ . Gọi ship từ Kim liên qua Tôn thất tùng mất 40p có hơn đã lâu rồi xong đến nơi gà thì nguội ngắt ra kia là gà sốt cà chua ạ không phải sốt ớt ạ ăn kiểu lợ lợ và cũng nhạt còn kèm với rau xà lách thì thật sự là kinh tởm ))) tóm lại là em ăn được mấy miếng và ko ăn được nữa ạ quá là phí tiền ạ ( gà 60k+15k ship) đắt nhưng ngon thì ko sao nhưng ăn đến bây h ợ lên mùi gà sốt cà chua ám rau xà lách thật kinh tởm . Chấm điểm 2/10 và không ord thêm 0,5 lần nào nữa .
Em mong ad cho bài em lên sóng để m.n còn tránh xem tiếp
Chủ đề Vịt: qua đi làm về muộn ko kịp nấu cơm lão chồng bảo thèm vịt ,e rắp tâm ra Hải hói ở Giang Văn minh bếch 1 con vịt quay về để ăn trừ bữa. Đi qua thấy 1 hàng vị mới mở ngay cùng đoạn đấy đề biển khuyến mại nên ham hố vào chuột bạch. Vào thì vịt đang quay nên phải chờ 1 lúc, mang về bỏ ra thấy đồ tẩm ướp cũng như các hàng khác vì nhận ra mỗi móc mật. Thế mà ăn thấy ngon ghê luôn, gia vị ngấm đều, thịt mềm mà dai,ko hề bở, ko biết họ ướp gì mà thấy khác lắm luôn nói chung là KHEN chứ e ko biết diễn tả như nào! Mẹ chồng e khảnh ăn lắm luôn mà cũng phải gật gù còn bảo hôm này đầy tháng cu con mua mấy con về đãi khách.quán mới mở nhìn sạch sẽ lắm,anh chủ tếu táo, có ti tỉ món chuyên đề vịt luôn ấy ạ. Số nhà e ko nhớ chỉ nhớ tên Quán Ngon 89 ở đối diện số 26 Giang Văn Minh vì ngồi đợi vịt, ngó nghiêng nên nhớ mỗi số nhà đối diện
Em xin edit bổ sung giá ạ : em mua 180k 1 con ạ e quên hỏi là giá này còn kmai hay giá thường ngày :d con to đấy ạ. Hnay lại qua đấy để đặt vịt cho bữa tới làm cơm khách, hỏi ra quán cũng nhận ship tận nơi. Số đt đây ạ: 0966388866 xem tiếp
GÓC CỰC KHEN, CỰC HÀI LÒNG
BÚN ỐC CÔ HUỆ - 43 Nguyễn Siêu
Nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới được đến tận nơi thực nghiệm.
- Bát mình ăn là ốc lẫn -30k kèm rau sống tươi ngon kia. Bát to, đầy ú ụ ăn no không thở được luôn. Nước dùng trong vắt, ngọt, đậm đà vị mắm tôm và vị gì đấy mình không tả đc ) Ăn bún ốc ở nhiều nơi rồi mà thấy ở đây ngon nhất luôn, ốc to ốc nhỏ đều giòn, dai, nhai đã miệng.
- Về cô Chủ quán : cô giản dị, dễ gần mà vui vẻ, dễ thương cực kỳ. Bọn mình ăn xong ra cô còn mời miếng khoai lang luộc ) Xong cô hỏi " Các con ăn có no không ? Có thấy ngon không ? Hôm nào lại qua ủng hộ cô nhé". Ui, với một quán ăn trên phố cổ thì ít nơi nào vừa ngon, vừa rẻ mà thái độ siêu tốt như ở đây.
P/s Người iu mình đi cùng là 1 người không thích bún ốc cho lắm, mà anh ý hôm nay húp sạch cả nước dùng, lại còn xuýt xoa : "Nước ngon thế" . xem tiếp
Lâu lắm mới quay lại ăn mì vằn thắn Bình tây phố cổ trên Hàng Chiếu và có chút thất vọng được cái nước vẫn ngọt, thơm, mỗi bát được khá nhiều há cảo ( hay sủi cảo ) mình không rõ cách gọi của cái này. Thất vọng nhất là sợi mì cứng cứng như chưa chín, không có cái sủi cảo chiên. Huhu mình thích ăn nhất cái đấy thì bây giờ lại không có. Vì thích ăn nhất cái chiên chiên đấy mà lại không có nên cảm giác chán quá không muốn ăn nữa
Tổng hai bát, một trà đá, một quẩy ( một rổ quẩy dc tầm 3 cái ) 90k
Có lẽ sẽ không quay lại nữa vì không có món sủi cảo chiên ưa thích xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
MỌI NGƯỜI CHO E HỎI ĂN DIMSUM Ở HÀ NỘI CHỖ NÀO NGON + KHÔNG GIAN NGỒI THOÁNG CHÚT Ạ? xem tiếp



Mọi ng cho mình hỏi chỗ nào bán Tira chuẩn vị mà ngon ạ? M ăn mấy chỗ toàn topping là kem tươi nên chán quá :((. M hay mua nhà anh Si Nguyen mà nhà anh ý chỉ có vị cacao nên nay muốn ăn thử các vị khác. Cảm ơn mn xem tiếp
( góc khen dạo )
Thấy dạo này hot cái bánh tráng trộn chú Viên ở Sài Gòn nên cũng order mấy chỗ ăn thử thì toàn gặp phải hàng chú Viên Fake thôi. Vì mình có ở sài gòn 1 tg và là 1 khách hàng quen thuộc của hàng bánh tráng chú Viên nên đã quá quen với món này. Hnay quyết định thử của bạn này xem như thế nào thì cảm thấy thật may mắn khi đã tìm đc 1 bạn bán hàng có tâm ) bánh tráng trộn chuẩn chú Viên 1000%. Mua về bỏ túi nc sốt ra ăn thử là biết ngay hàng chuẩn ) vị thơm ngon của nước sốt bánh tráng chú Viên ko thể lệch đi đâu đc. Xoài xanh tươi, giòn. Đồ khô thì đầy đặn. Đã thế túi trứng cút còn đc để riêng ra tránh bị hỏng và mùi nữa. Giá cả lại phải chăng hợp lý cho 1 túi bánh tráng ngon và nhiều như thế này. Mình mua 3 túi to ntn hết có 100k. Bỏ ra cho cả nhà ăn hết bay trong vòng 1 nốt nhạc )) nói chung hè nắng nóng làm 1 suất ntn vừa no vừa ngon mà lại mát dễ ăn, đi kèm cốc trà đá hay cốc trà chanh nữa thì tuyệt luôn.
Fb của bạn này là Bui Hien nhé. Số đt 0917336933 xem tiếp
Góc review ạ
Nước lựu hàng cháo sườn sụn ở chợ đêm Đồng Xuân, ngon kinh khủng luôn ạ. Ở đây pha cái gì cũng ngon cơ, mình ko ăn cháo mà vẫn vào mua nước để uống ))) Hôm nay tình cờ đi vào mua thấy co lựu nên mua 1 cốc, đc 3 quá lựu ép nguyên chất ko pha nước lọc tí nào luôn ạ. Giá 30k, khá ổn cho cốc nước ép ngon ạ
Ở đây nên thử sữa ngô nữa nha mng xem tiếp
【Góc review không giữ mồm giữ miệng】
Mình rất khi ngồi Pari gateaux vì là đứa đã béo còn nghiện bánh mì ngọt
Hên xui thế nào, chiều nay hẹn xem bói bài tarot, lại bị hẹn ở đâyyy
PG Lý thường kiệt có mấy view yên tĩnh, mình xem bói mà nên thấy tầm trưa chiều ngồi đây rất thích.
Lúc đầu mua 1 em bánh này ăn thấy ngon quá, chạy ngay xuống mua 1 em nữa, tí mang về luôn )) Vì cửa hàng còn đúng 2 cái ạ
Bánh mì đặc ruột xốp nhẹ, không ngọt lắm chỉ thơm thơm mùi scl.
Đặc biệt, mình thích nhất vỏ bánh dai dai, có vừng bùi bùi, ngọt hơn ruột 1 tí thôi ạ
Nhân sốt scl sệt ngọt đậm, có ít nhưng mình thấy là duyệt như vậy lúc ăn cảm nhận rõ được chất bánh mì, không bị vị ngọt của nhân át đi.
Uống cùng với Trà xanh nhài cực cuốn ạ
" Cái giá mình phải trả" cho em nó là 2 bánh 36k, trà 40k
Một bữa xế chiều nhẹ nhàng
Bạn nào thích bánh mì ngọt thử mix như mình xem ổn khôngg nhaa ) xem tiếp
[ Góc xin xỏ]
Các bạn có ai biết ở Hà Nội có địa chỉ nào bán bánh tẻ ngon mách tớ với ạ. Tớ cần mua vì có đứa em nó thích ăn quá. Mình cảm ơn nhiều
xem tiếp
[Góc bối rối không biết khen hay chê ] 41 Đỗ Quang Dr Toad Castella
Thấy hôm trước có bạn review bánh này khá tốt nên mình mua về ngay vì sinh nhật ba.
Vị trí quán thì dễ tìm, nhân viên toàn nữ cũng nhẹ nhàng và tình cảm. Có 2 loại bánh: không kem Castella 80k và có kem Kisstella 100k
Được cái các bạn nhân viên đều găng tay đầy đủ, không gian chế biến sạch sẽ. Mình gọi loại có kem thì các bạn mới bắt đầu bơm kem vào bánh.
Tuy nhiên, lúc ăn thì mình thấy nếu ăn không có kem chắc sẽ rất khô và hơi khó nuốt. Phải kèm trà uống cùng thì may ra kem cũng ngon và đặc biệt bánh khá to và mình ăn một góc kia cũng thấy no rồi )
Hộp đẹp cute
Recommend nên ăn từ 6 người trở lên xem tiếp
Ăn thì khen mà uống thì chê!
Hôm nay có quán cháo singapore khai trương ở 296 thái hà, tên là sentosa thì phải, mải ăn ko để ý mua 1 tặng 1, 4 con giời chén 4 bát + 2 cháo thêm+ coca miễn phí, hết có 154k. No căng diều. Mỗi tội hơi cay. Mấy thanh niên cho rõ nhiều sốt, cay quá nên phải gọi thêm 2 bát cháo ko để chữa cháy Ếch đầy đặn, nhiều thịt, cháo hơi vữa.
Tăng 2 Bobapop, cạnh quán cháo luôn vì trời mưa nhưng sai, quá sai luôn. Trân châu trắng thì cứng, kem cheese vị vô cùng khó tả, gọi mint mà ko hề thấy vị bạc hà luôn , matcha của bạn mình màu nâu?? Mình ko uống nên ko biết vị thế nào, nhưng bạn mình bảo như trà mạn


xem tiếp