Yi Long 45 trung hoà
Buffet 219k 1 người
Bánh bao kim sa ăn vào buổi đầu năm thấy ngon vô cùng.
Thịt bò tươi.
Tuy nhiên nc lẩu hơi nhạt.
Gọi lẩu thái và lẩu tưs xuyên mà thấy nó cũng hao hao giống nhau.
Có thể do quán mới mở nên thịt ngon, dimsum cũng ngon, nhân viên phục vụ tận tình mà nhờ chụp ảnh hộ cũng đẹp.
Nước chấm tự lấy mà cũng nhạt, chưa thấy đặc sắc lắm.
Thái độ 10, phong cách quán 8
Thịt 9
Nươvs lẩu 6 hoặc 7 điểm
Dimsum 8 điểm.
Trung bình chấm quán 7,5 điểm. xem tiếp
Mời các bạn về Thái Bình quê tớ để thưởng thức bát bún đầy đủ ốc, đậu, riêu, chả lá lốt có giá 30k này. Thêm chút măng dầm ớt với rau sống thái nhỏ ăn kèm, siêu ngon đấy ạ. Đ/c: Bún ốc Mai Phương, Trần Hưng Đạo ( đối diện quán chè Sài Gòn). xem tiếp
Ai đó có thể giúp mình địa chỉ mua cái loại mì ăn lẩu này với ạ. Anh mình đặt mua set lẩu online được gửi kèm mấy gói mà Thật sự là ăn lẩu rất rất rất là hợp!! Mình tìm cả trên google mà không có thông tin gì cả xem tiếp
Ai ở đà nẵng cho mình hỏi Trượt Băng trong vincom mấy giờ mở cửa vậy mọi người
Thanks xem tiếp
Các bác cho em hỏi ở HN thì ăn spaghetty đâu ngon ạ? Dạo này nghén spaghetty quá mà ko thấy chỗ nào ngon cả xem tiếp
Đây là cốc sữa tươi kem trứng trân châu đường đen trị giá 55k của royal tea premium phan chu trinh - mình đặt đơn trên now cốc của mình full đá ( có quay rõ tem, và cả bill hàng chẳng có chỗ nào k đá cả ), các bạn cho mình ý kiến với ạ xem tiếp
[ Lotte Co.op mart Hà Đông ]
Set bên dưới như hình 138k bao gồm
- 2 miếng gà H&S: sốt ngon, cay vừa, vỏ giòn, thịt mềm, ngonn.
- 3 miếng mực vòng: mình đag thắc mắc là đó là mực xay nhuyễn trộn bột nặn thành hìbh sau đó tẩm bột, hay là mực thái nguyên miếng cất tủ đông 2 năm bỏ ra bán ăn k thể cảm nhận đấy là mực luôn. Món này mình khuyên k nên ord
- Khoai chiên auto up lên thành khoai lắc: tạm được. Chỗ khoai trong hình là ~ 1/2 suất thôi. Mình để lại 1 nửa trong túi giấy cho con ngồi ăn
- 1 pepsi vừa upsize free lên size lớn: k thấy mùi pesi
- 1 milo: uống k giống milo, nó thuộc dạng như bột cacao pha ra ấy.
Tóm lại về đồ ăn thì mỗi gà H&S là oke nhất.
Thái độ nhân viên cũng tạm được.
Đèn k được sáng cho lắm.
Chấm 7/10 điểm.
Cần sửa lại món mực của quán. Huhu
Kính hội!!!! xem tiếp
[Góc quá tệ] - Eco place bán đảo Linh Đàm.
Khách ord nước dứa ép. Mang lên 1 cốc nước mà ko hiểu nước ép dứa gì, màu xanh nhạt nhạt, uống chua và ko có mùi hương gì của dứa. Nvien kêu do khách ord ko đường. Gặp quản lý nói hoa quả của quán là hqua tươi hết, do dứa còn xanh. Chưa thấy ở đâu ép dứa xanh cho khách uống cả. Thực sự FAIL. Đứng lên thanh toán & gửi lại 2 cốc dứa ép trị giá 100k lại cho nhà hàng. Đã từng ngồi thường xuyên tại đây, sau lần này thì em xin chừa ahhhh xem tiếp

T là fan của Cộng. Cứ có suy nghĩ muốn đi cafe trong đầu sẽ nảy số auto đến Cộng, không phải vì đồ uống ngon mà vì không gian ở đây. Bình thường t hay gọi cafe nhưng gần đây vì lý do sức khỏe t không uống được cafe nữa nên chuyển qua thử trà quất mật ong. Đã có lần t thử loại này ở Thái Hà thấy khá ngon nên hnay tới Trích Sài cũng gọi y chang. Bỏ qua cái cốc nhựa trông khá "cheap" và mất cảm tình, cái làm t thất vọng là cốc trà quá nhiều đá và nhạt nhẽo, khác hẳn cốc t uống ở Thái Hà Cùng 1 thương hiệu mà sao chất lượng giữa các cơ sở lại chênh lệch nhiều đến vậy nhỉ?! xem tiếp
Cho e hỏi có ai biết chỗ nào ăn bánh bèo chén ngon ở hà nội ko ạ???? E ở hà nội ạ xem tiếp

Quán bún ốc "Một là Nhất - Hai là bét"
----
Tại sao vậy? Vì nhắc đến quán này một là chê thậm tệ, chê không còn gì để chê, còn không nếu thích thì lại thích đến nỗi nghiện.
Và mình là thằng nghiện, dù năm ăn có 3 lần, sẽ giải thích sau...
----
Sinh ra và lớn lên ở khu làng Khương Thượng, nên có lẽ ký ức về bát bún ốc truyền thống(của làng) trong mình sẽ phải có vị như thế này:
- Nước dùng: sẽ có vị ngọt của ốc, vị chua của dấm bỗng, của nước chưng cà chua, quện với mùi thơm của chuối đậu, tạo thành thứ nước dùng vừa đậm đà vừa chua vừa ngọt, vừa thơm, lại vô cùng nóng hổi, ăn bún ốc mà nước không nóng thì mất 30% độ ngon rồi.
Tiếc thay nước dùng ở đây lại là cái mà bị chê nhiều nhất, nước dùng khá chua nhé nên bạn nào không thích ăn chua hoặc dạ dày yếu(như mình) không nên ăn nhiều(mình 1 năm ăn 3 lần vì mỗi lần ăn bụng mình không chịu được, dạ dày mà).
- Ốc: riêng ốc thì không phải nghĩ nhé ai mà chê được ốc ở đây thì xin thua. Mình chỉ ăn ốc to nên chỉ đánh giá ốc to: ốc là ốc nhồi, con nào con nấy to béo, phần đầu cắn nghe giòn sần sật, phần đuôi mềm ngậy mà không nhớt, không hề hôi mà còn ngọt. Nhà này chuyên ốc rồi nên không phải nghĩ, ngoài bún ốc còn có chả ốc, lẩu ốc.... nhưng mình chưa ăn bao h ).
- Đậu: miếng đậu mềm xốp thấm đẫm nước dùng làm khi ăn cảm giác tan chảy(bạn nào ghét nước thì thôi cái gì cũng ghét), chỉ tiếc là cả bát chỉ có vài miếng, đáng trừ điểm với người thích đậu như mình.
- Chuối: mình thích ăn bún ốc truyền thống( với mình), tức là bún ốc chuối đậu, mặc dù ghét chuối nhưng mình lại ăn hết chuối nhà này, tưởng cứng nhưng lại bùi và cũng tan trong miệng nhé.
- Bún: nước dùng nóng nhưng bún không bị nát, ăn rất thích.
- Nhớ cho thêm mắm tôm nếu ăn được nhé, bát bún ốc chỉ trọn vị nếu có nó thôi đấy.
----
Lưu ý - Điểm trừ:
- Quán này mình chỉ ăn bún ốc, các món chả ốc, nem ốc hay lẩu ốc mình chưa ăn.
Quán này thực sự nhiều người không thích sao ấy, nãy đến có bạn bỏ nguyên bát luôn.
-Thực lòng thì khi ăn đến cuối, mình cũng cảm thấy bụng khá khó chịu vì bụng mình chịu chua, cay kém.
----
Bún ốc bà Lương - 195 Khương Thượng, từ Trường Chinh rẽ vào nó ở mặt đường luôn, bên phải.
Bát này mình gọi thêm ốc to, cũng gần được chục con, ăn đã mồm: 50k
Giá bát thường: 35k(ko chắc). xem tiếp
Trước đây, ở bên khu phố vọng, nên mình hay ăn quẩy. Xong bị nghiện luôn... Bây giờ chuyển nhà, tìm mãi k được quán quẩy nào, mà thèm kinh khủng khiếp
Ace có ai biết chỗ nào bán quẩy gần khu nguyễn thị định, trung hoà, ... cho mình xin địa chỉ với ạ
Mình cảm ơn rất nhiều ạ xem tiếp
Góc thắc mắc
Chắc hẳn mọi người đã từng được Big C trả lại tiền thừa 1k 2k bằng kẹo đúng k ạ?
Nay Dingtea trả lại tiền thừa 1k 2k 3k bằng trân châu topping )
Hôm nay đi làm bị đau bụng nên có ngồi ở Dingtea suốt giờ trưa và ngạc nghiên là khách hàng cũng được trả lại tiền thừa bằng topping, nhưng hoá đơn laii vẫn chỉ hiện thị đúng số tiền của sản phẩm ??? Vậy số tiền được trả lại bằng Topping sẽ đi đâu?
Số topping phải trả lại bằng tiền thừa ai Dingtea quản lý ntn ??
@:@ xem tiếp
[Góc hơi chê]
25 Bát Đàn
Chẳng là ngấy ngấy bánh chưng bèn tìm hàng bún riu thấy quán nọ đông đúc sao nên sang ăn hí hửng
Quán vỉa hè , chỉ có ghế làm bạn thôi , nhà còn sâu trong ngõ nhỏ nữa
Húp miếng nước dùng ấm nóng chua thanh chợt nhớ ra thiếu tí mắm tôm (xin mãi mới được). Bún không được trần trước newn sợi bún cứng và hơi bở . Miếng cua tất tật trong phần cà chua đỏ kia nhỡ tay khoắng nhẹ là tan biến. Thịt bò vụt mỗi miếng bằng đốt ngón tay út . Đậu thì ôi thôi là dầu không được ngâm trong nồi nước dùng nên nguyên vị dầu và nguội ngắt ...
40k cho một cuộc tính phố cổ không đắt cũng không rẻ cơ mà Hỡi 500 ace cho e xin đchi bún riu phố cổ ngon với ạ ( trừ hàng ở Hàng Bạc và Nguyễn Siêu nhé) xem tiếp
Canh cá quê tao nhé các mày Full cá luôn, vị đậm đà, nhiều bánh canh, vẫn cứ là 25k/1 bát. Ăn ở đâu cũng ko thấy ngon như ăn ở quê. À , quê t Thái Bình nhaaa )) . Quê t nổi tiếng có canh cá với bún cá trộn. Về quê chỉ đi tìm ăn mỗi món ấy thôi, ko thèm gì hơn . xem tiếp
[Góc valungtung]
Em muốn mua chocolate hershey’s kisses có sẵn ở HN mà tìm mãi k thấy chỗ nào bán. Mọi người ơi help em với ạ. Em cảm ơn!
xem tiếp
Góc Phí Mồm đầu xuân
Tất cả là tại chị Bình bún riêu ngõ chợ 105 Bạch Mai. Nay 9h kém 20 đã hết riêu nên thèm quá thử đi quanh quanh nhà ăn. Thấy bà già đầu ngõ 84 Võ Thị Sáu cũng hơi đông đông người nên nhảy vào ăn thử lần đầu...
Thì...ủ ôiiii!!! Bà bê bát ra đã biết là ko ra gì rồi Nước dùng thì trong veo, lợ lợ toàn mỳ chính. Thôi cố ăn vì đói... Nghĩ bụng Tết nhất chắc lên giá thì tầm 40k thôi, đến lúc trả tiền... 60k cho bát Riêu Bò Biết thế nhai hết cả cmn cái bát sành cho đỡ phí tiền huhu
Bảo bà là: cháu ở ngay ngõ chợ 105 cách đây 1 tý thôi, bà bán gì mà đắt thế. Cháu ăn riêu ốc bò toàn 30-35k thôi bà ạ. Tết nhất tăng 5-10k chứ bà bóp gì ghê thế. Bà làm ngay câu “ốc mày ăn là ốc biêu vàng ah”. Thôi chả thèm đôi co, trả tiền đi về cho lành @@
Mà mùng 7 rồi chứ Tết nhất chì xem tiếp
30k bát bún riêu đc 6 -7 miếng đậu , k thấy tí riêu nào luôn
50k bát bún ốc được hẳn 8 con ốc ( bát cạnh chiếc đt đen)
Cô chủ sợ đói cho kèm thêm 2 bát rau độn.
34 cầu gỗ( quán vỉa hè) xem tiếp
Update: Hi cả nhà, sau khi đăng post này, có 1 anh là quản lý bên Minh Ký Xã Đàn đã inbox xin lỗi và nhận trách nhiệm. Dù cũng là 1 hành động nhỏ, nhưng so với nhiều bên, dù biết sai nhưng họ ko làm, và cũng ko làm kịp thời. Nên mình thấy cách xử lý của quán như vậy là oke. Vì vậy mình xin phép close post này tại đây. xem tiếp
không hài lòng #
Trưa nay đi tập về mình tiện ghé qua Bún chả Bình Chung ở Lê Văn Hưu test thử xem có ngon không mà lần nào đi qua cũng thấy đông.
Mình gọi 1 suất chả băm không bún ( Vì mình hiếm khi ăn tinh bột ).Thực sự không phải chê bai thậm tệ nhưng với 1 suất chỉ có 5 miếng chả băm như này quả thật không bõ công ra đây ăn.
Thịt lợn thì rẻ,cho dù là gia truyền nổi tiếng mình cũng ko nghĩ lại ít như vậy,mà giá đâu có rẻ.
So với 1 suất bún chả 30k bình thường mình hay ăn ở Lò Đúc thì thịt băm cũng phải tầm 9 - 10 miếng,mà đối với 1 con chỉ ăn thịt + rau như mình thì ăn xong dù là 2 bát này vẫn đói nguyên
Mà cái chính là cũng không có j ngon xuất sắc,nước chấm nhạt, đu đủ bóp chưa kỹ nên ăn vẫn nhựa
Chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại. xem tiếp
Đáng ra là k gọi thì vừa no, gọi thêm thành no quá nhưng k hối hận )
Chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
[Cháo sườn sụn Đồng Xuân]
Tết đã quá ngán bánh trưng, thịt gà, cũng chán luôn bún ốc vì ăn suốt mấy ngày tết , chuyển qua thèm cái vị ngậy ngậy, đặc sánh của cháo sườn.
Cháo ngon, ngậy vị sườn, sườn sụn ninh vừa tới, ko bị hôi, ruốc cũng thơm nhẹ, ko bã. Nói chung cháo sườn mình vẫn ưng nhất ở đây. Nhìn bát cháo có vẻ bé nhưng ăn vào cũng no phết, thêm cốc nước quất là chuẩn bài chóng ngán
Chê mỗi vụ quán quá đông, ngồi vỉa hè nên xe cộ để lôm nhôm, ko có người trông, xếp xe. 7h30 vc mình vào ngồi ăn dc 10p quán đã báo hết cháo, hàng dài ngồi đợi nồi cháo tiếp theo
70k = 2 cháo + 1 quẩy nói chung ổn áp cho tối cuối Tết xem tiếp
#NinhBinh
Hi Anh/chị/bạn
Cả nhà cho em hỏi là Ninh Bình tháng mấy sẽ có lúa chính ạ.
P.s Em từ sài gòn ra Bắc chơi ạ. Có tìm hiểu thông tin, một số thì tháng 4, một số thì cuối tháng 5 đầu tháng 6. Nhưng k biết thời gian trên là tháng tây hay âm. Mong cả nhà tư vấn giúp Em ạ.
Heartily thanks all! xem tiếp
Góc hơi bị là buồn
Các bạn có ai đã từng ăn ốc Quyên lọ trên thành cổ Sơn Tây chưa ạ
Quán này nổi tiếng từ xưa vì đồ ăn ngon rồi lâu rồi mình cũng k quay lại hnay mình mới quay lại để ăn thì thấy hơi buồn với bà chủ 1 tẹo
Ngày trước mình đi là chị trẻ trẻ bán rất là niềm nở với khách
Bh là bà già bán hàng
+Thái độ: xối xả mắng khách nói to như chửi khách, mặt cứ hầm hầm ra ( dù là đầu năm mới)
+: mình k gọi bánh bao chiên rồi lù lù bưng ra cho mình 1 đĩa mình đã bảo là:”Bà ơi cháu k gọi r”bà ấy quát mình” thế m k gọi tao mang ra làm mô ak”rồi mình quAy sang hỏi chồng mình là “ a có gọi k”a í bảo thôi mang ra rồi thì ăn(cũng hơi bực)
+: hnay ăn ốc k có sung đầu tiên mình hỏi “ốc hnay k có sung ak bà ơi”( giọng mình rất nhẹ nhàng lễ phép) bà í lại nói giọng rất to” đầu năm thì đẻ đâu ra sung mà m đòi
+ mình gọi bát ốc có thấy kèm đĩa xoài chua ngọt( tưởng bonus thay sung) ai ngờ lúc tính tiền 20k đĩa dk vài miếng lèo tèo( biết la ngày tết nhưng đúng thật là bất ngờ)
Cuối cùng là màn tính tiền tính 1 lèo rồi trong khi chồng mình đang lấy tiền để trả thì bà í bảo là “nhanh nhanh lên cho ng khác còn vào”
Thôi thì đầu năm bỏ qua vậy xem tiếp
Chẳng biết khen hay chê nữa.
Suất nem chua rán 60k - Ngõ Tam Thương, Hoàn Kiếm, Hn.
--- xem tiếp
*góc quá tệ*
Hôm nay mình có ord suất cơm trên Now và nhận được như thế này.. )))
Đợi gần 1h đồng hồ để nhận được suất ntn, mn nghĩ sao ạ???
Lúc quán gọi điện bảo k làm kịp, mình đã bảo vậy cho mình huỷ đơn, sau đó quán bảo vậy đợi 10p...ok và đợi.... và thất vọng tràn trề, bực k chịu đc luôn.
Cơm thì cho hẳn mảng cháy,bỏ ra 52k để mua 1 mảng cháy và vào cọng rau ))))
Đù mé đầu năm đ muốn khẩu nghiệp nhưng đ chịu đc nữa ạ ))
Cạch tới già ))) xem tiếp
Mong các bác cho xin vài địa chỉ tại khu vực Hà Nội với
xem tiếp
Thấy mọi người khen bún cá cây si sâm ở Trung yên nổi tiếng
2vc mò ra ăn mà thấy chán thật
Nước mặn ko ngọt
Cá thì tanh
Ăn bún cứ chuồi chuội xem tiếp
< Góc khen >
Đầu năm đi lễ khát khô cổ được 1 cốc trà Ôlong Xoài cát tường của The Coffee House ngon dễ sợ các bác ah
Thạch xoài mềm ngon, 1 lát cam vàng uống rất chi là dễ chịu xem tiếp
À lời khuyên ở đây là gì? Là nếu đi ngắn ngày kiểu 2n1d thì đừng có tham mà ăn lấy ăn để, ăn lồi cả mắt ra như t nhé những người anh em thiện lành. Ngày ăn 5-7 bữa, có những bữa chỉ cách nhau 5p đi xe và hậu quả là mới sáng chiều thôi còn ăn sập HP, tối về HN đã “huệ” cmn hết cả cái HP ra r. Đề nghị các bạn k đc cười vì đây thực sự là 1 câu chiện puồn xem tiếp
Một bài review Myanmar cũng cực kì có tâm cuạ Chó hihi. Lần này được design cực đẹp mắt nữa nè, đỡ cho các bạn thích xê dịch nhưng lười đọc bài review dài.
Còn bạn nào vẫn cần xem chi tiết từ A-Z review về Myanmar thì có thể xem tại đây ạ: &type=3
p.s: Từ giờ đến tháng 3 vẫn còn khinh khí cầu nè, mn tranh thủ còn tiền tiêu Tết thì mừn làm một chuyến, cũng ko quá đắt đỏ đâu ạ!!! Cảnh đẹp mê mẩn.
xem tiếp
Miến Lươn Ninh Bình !
. Miến Lươn Nb sợi miến dai mềm vừa đủ . Thịt lươn không chiên khô mà xào cùng gia vị nên nhìn thịt đậm hơn cảm giác ăn có vị hơn . Nước dùng của Miến Lươn Nb và Nghệ An cũng có khác . Nếu Miến Lươn Nghệ An nước dùng trong thanh vị ngọt thì Miến Lươn Nb nước dùng đặc vị đậm .
Miến Lươn NB bán dọc đường quốc lộ 1A trên đường Trần Hưng Đạo - Ninh Bình . Đến đây du lịch hỏi chắc ai cũng biết vì món ngon dễ tìm . Giá 1 bát hiện tại là 40k! xem tiếp
Tóm lại, nếu bạn muốn có hình đẹp sống ảo thì đi đi đừng ngần ngại. Nhưng còn nếu bạn ko quá dư giả, thì hẵn đi Bali trước, đảm bảo đẹp gần bằng, dễ đi hơn, ăn uống chơi bời nhiều thứ để làm hơn hẳn, chi phí mềm chỉ cỡ 2/3 thôi.
xem tiếp
< GÓC CHÊ >
The Oasis - Gardenista Aeon Long Biên.
Quán này mới mở mà vew đẹp nên mình qua dùng thử chứ bình thường chỉ thích vào highlands thôi. Mình và bạn dùng thử sinh tố bơ và chanh leo tuyết.
Các bạn có thể thấy cốc sinh tố bơ của mình. ))) chắc được 1/2 cốc. Các bạn có thể thông cảm được không. Đã thế sinh tố còn nhạt nhẽo vô cùng. Chanh leo tuyết không có gì đặc sắc, đá xay còn chưa hết. xem tiếp
Mình đang định đi du lịch 3 ngày dịp Tết khu vực miền Bắc.
Ai biết chỗ nào đẹp đẹp chỉ mình với ạ.
Ưu tiên núi rừng ạ.
Thankss xem tiếp
P/S: Có một số bạn có vấn đề trong chuyện đọc hiểu thì thôi mình sẽ coi như không bàn đến  
Mình sẽ edit thêm đoạn này vô bài post để các bạn sau khỏi nói lại vấn đề mình đã nói, trừ phi các bạn cố tình rảnh quá. xem tiếp
CHẢO BÒ NÚI LỬA - BACKWORK
Quán ăn nằm nhỏ gọn nhìn ra hướng hồ Ngọc Khánh. Nhìn ngoài giống một siêu thị mini, khi vào thì mình bị bất ngờ vì menu đa dạng gồm cơm, mỳ, nước đóng chai, nước ép các loại, chưa kể đến view trong cửa hàng là decor trắng, khá giống những quán cafe. Cửa hàng mới mở sau tết nên chưa có nhiều đồ, mới có chảo bò núi lửa và chảo đảo thịt nướng. Chúng mình gọi chảo bò núi lửa vì một chảo cơm đã khá nhiều, phần thịt bò ba chỉ thơm mềm đầy ắp và trứng ốp la phía trên phần chảo đá cơm nóng quá chất lượng chống đói buổi trưa. Chắc chắn đây sẽ là địa chỉ mà chúng mình sẽ ghé đến những lần sau để thử mì vịt tiềm và cơm thịt nướng.
Nhược điểm duy nhất mình thấy khi đến đây chỉ là đợi đồ ăn lâu tầm 10p-15p nhưng đợi lâu mà có đồ ăn ngon thì vẫn đáng chứ nhỉ?
85.000 VNĐ
Rate: 8/10
Địa chỉ: Backwork - 12A Phạm Huy Thông, Ba Đình, HN
_
Giving comments to the food that we have come across
xem tiếp
[Hẻm nghiện kem]
Nếu bạn thích ăn kem, hơn nữa là vị Socola thì hãy 1 lần thử Sweensen’s - Chocolate Brownies
Huhu phải nói là đỉnh của đỉnh. Kem mềm dẻo mềm mịn như bánh brownies vậy, ko đắng cũng ko ngọt quá, vô cùng vừa vặn.
Mình ăn ở Mipec và Time City chất lượng tuyệt vời ông mặt trời Cơ mà đợt Tết mình mò sang Aeon LB ăn thì hơi thất vọng vì kem bị chảy, không cảm giác được cái chất dẻo của kem, còn ăn vội vì sợ chảy nữa
Các vị khác mình từng ăn: Chocolate Marshmallow, Táo việt quất, dâu phomai, dừa ... đều ngon chất lượng đồng đều.
Giá 1 viên kem: 19k 29k 39k có ốc quế và ly
Hãy thử và bạn chắc chắn sẽ không hối hận xem tiếp
[góc chê]
Trước nay mình uống nhiều nhất là yu tang (chùa láng) mà đến bây giờ phải công nhận chất lượng service ở đó ngày càng kém các bác ợ.
Lúc tối nay mình có qua, bạn thu ngân làm hơi chậm, đông khách là một phần, nhưng phần nhiều mình nghĩ là do bạn ấy quá đa-zi-năng: Vừa phải thu ngân, lại vừa làm những việc của pha chế như lấy chân châu,...nữa. Nên có lẽ thế mà lúc trả tiền thừa cho mình còn trả thừa (tất nhiên là mình cũng trả lại). Bạn ấy thiếu tiền lẻ trả cho mình thì mình cũng nghĩ thôi cho ko sao, nhưng bạn ấy nói là sẽ thêm topping cho chỗ tiền thừa đó nhg cuối cùng cũng chả thấy thêm tí nào.
Nhân viên pha chế thì có người mặc đồng phục, người không, chả biết ai là nvien, ai là khách. Nếu các bạn ấy tập trung làm mà ko cười đùa với thu ngân những lúc có khách như thế này thì chắc sẽ hiệu quả hơn nhiều :(((
Lúc cầm cốc tsua về mình mới phát hiện ra là cái ống hút thậm chí còn lọt thỏm giữ cốc tsua size L, với mãi ko đến trân châu, có khi ấn nữa tụt xừ cả ống vào côc mất. Chưa hết, bình thường mình uống ko đường, vì sợ tc nghệ nhân quá ngọt, ko dám cho đường nữa, nhưng hnay thử order 30% đg, 30% đá, nhưng chả thấy khác không đường một tí nào
Nói chung là mình thấy thái độ làm việc ko chuyên nghiệp, với một mức giá như thế, rõ ràng là cao hơn hẳn các brand khác thì mình expect là phải có 1 thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn. xem tiếp
Mình cần 1p2 - 1p4 khách sạn 3 sao tại Đà Lạt
In mùng 4, 5 out mùng 6
Khách sạn nào còn phòng liên hệ mình nhé
0932.654.132 ( Thảo ) xem tiếp
mọi người cho e xin ít kinh nghiệm đi sài gòn
- địa chỉ bán combo uy tín
- hoặc kinh nghiệm đi tự túc
- địa điểm ăn tơi
- kinh nghiệm đúc kết xương máu
với ạ.
e cảm ơn m.ng ạ xem tiếp
[Góc bực mình] - [Rock Tam Đảo]
Chuyện là mình và nhóm bạn đến Tam Đảo chơi, bọn mình có vào đây định uống nước. Ngay từ lúc bước vào do không biết phải ord như thế nào, mình đến quầy thu ngân và hỏi : Chị ơi, gọi đồ ở đây hay ra bàn ạ? . Thì mình đéo hiểu nổi tại sao thu ngân lại có thái độ cáu gắt vcl : Anh chị ra bàn rồi sẽ có người gọi đồ. Nghe câu nói rất bình thường nhưng cái thái độ và giọng nói rất khó chịu như mình làm gì sai ý bạn ý vậy. Rồi bọn mình cũng thoải mái bỏ qua, rồi ra bàn ngồi chờ.
Chờ 1 lúc lâu vcl thì có anh phục vụ ra khu vực gần mình. Mình có bảo : Anh ơi cho em order với. Thì anh này cũng gật đầu và không bảo gì. Mình lại tiếp tục ngồi chờ. Và cảnh mình thấy ở quầy thu ngân là rất nhiều nhân viên phục vụ không làm gì, kể cả bàn bên cạnh mình rất nhiều rác nhưng cũng không dọn và ngồi chơi như này. Chúng mình ngồi chờ thêm khỏang 15p nữa rồi quyết định ra về.
Thạt sự đ hiểu nổi tại sao họ có thái độ và cách phục vụ như vậy.
Để đánh giá thì chả xứng đáng nửa sao! xem tiếp

Em có người bạn Hàn muốn ra Hà Nội chơi, anh chị bạn bè recommend vài địa điểm nên đi được không ạ. Em chỉ biết chỗ ăn uống thôi. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Ace cho em xin địa chỉ bán socola ngon ở Hà Nội với ạ.
Sắp valentine rồi hi. xem tiếp
P/s : bên dưới là ảnh minh họa phần TaroBall số 2 trên web . Ảnh chụp phần Noodle Jelly của bạn em , và đống đá được vớt ra xem tiếp
REVIEW MÌ CÁ SAKAMI LÁNG HẠ
Giá : 45 - 70k 1 bát
Em không biết nên nhận xét đây là đắt hay rẻ vì có thể ổn về chất nhưng hơi sai sai về lượng ạ ))))
Của em là mì cá chua cay, 2 thằng em ăn mì cá ngũ cốc và mì thịt viên. Ưu điểm thì là nước dùng ngon, có dưa chua và màu trắng đục ( như sữa?? Nhưng không hề ngấy ăn thanh thanh ngon phết khs ). Vị chua cay vừa miệng, có thêm bột tiêu hoa(?) hay sa tế vẫn vừa ngon lại dậy mùi. Mì là mì 3 màu, ăn dẻo dẻo nịnh miệng kinh khủng luôn ạ mà làm từ ngũ cốc nên thơm thơm. Topping có cá và đậu phụ, ăn kèm có rau sống tươi, và giòn. Nhưng cái vấn đề là bát này nó hơi thanh đạm đúng nghĩa thanh đạm đến cả topping luôn ạ. Cá có đúng 3 miếng cực mỏng và đậu phụ tầm 5 miếng bằng đốt ngón tay, không biết đây là chủ ý của quán hay do em xôi thịt nó quen rồi ))) đấy như nhìn trên hình là bới mãi mới lên mấy miếng cá thì em hơi quan ngại. Đậu ổn, nhưng cá thì em nói thật là ăn không thấy vị gì mấy. Mì thịt viên ông em ăn xong cũng khen ngon và nhìn cũng có vẻ dồi dào topping hơn mì cá. Hôm nay định thử mì tôm mà hết cmnl ))))
không gian quán sạch sẽ rộng rãi, khá là thoải mái với cả ord kiểu hiện đại hay ho ạ ))))) nói chung là thử thì cũng được nhưng chắc hợp với các cô bác chị em thích no vị giác hơn no bụng vì một bát trông to nhưng tỉ lệ nước cái 1:1 có khi hơi nghiêng về chất lỏng hơn ạ. xem tiếp
Mình định đi du lịch vào ngày 30 hoặc mùng 1 Tết, đi tầm 3 ngày 2 đêm, 2 vợ chồng mình và 1 bé gái nhỏ gần 3 tuổi, mình ở HN, mong nhận được lời khuyên cho việc nên đi đâu và đi bằng phương tiện ntnao với ạ xem tiếp
Help help
Mọi ngươig ơi hôm nay có tiệm udon nào ở HN mở cửa mà ngon rẻ không ạ?
Ảnh sưu tầm ạ
Em cám ơn các bác nhiều xem tiếp
<GÓC KHEN>
Tết em đi du lịch Hạ Long về tiện đường ghé Hải Phòng thăm ngừoi thân nên tạt vào đây ăn ạ
Ấn tượng đầu tiên là sạp hải sản cực nhiều phải 20 loại ốc, bề bề, càng,.. có thể chọn nhiều cách chế biến: xào ngô bơ, sốt me, sôt trứng muối
Nhân viên ở đây nhiệt tình lắm ạ, tư vấn món nào ngon r cởi mở thân thiện cực kì 10 điểm lun
Em gọi càng sốt me: 8/10 càng chắc, nhiều thịt mà ngọt, sốt me chua rât ngon. Mỗi tội hơi khó ăn vì càng ngta đập 1 tí r nhma vỏ cứng huhu
Ốc len xào dừa dứa: 7.5/10 sốt chua ngọt hơi cay mà thơm dừa lams nhé )) ăn được sốt ngon nhưng k hẳn đặc sắc
Bề bề bóc sốt me: 8.5/10 cả bề bề thịt lẫn bề bề trứng thịt ngọt, con to ăn kèm sôt me ngập mồm rất vừa miệng
Ốc hương sốt trứng muối: 9.5/10 ôi chân ái đây r )) sốt trứng muối thơm lừng, chấm bánh mì rất ngon đặc biệt trẻ con thích lắm ạ. Con ốc tươi vô cùng, ngấm sốt ăn rõ sướng nhưng theo cô em thì hơi bị ngọt quá, khuyến cáo ai k ăn được ngọt thì nên ăn sốt me thôi nha
Ốc luộc thì truyền thống r kp nói nhỉ, qtrong là k bị con nào thối đâu ạ
Chắc chắn baoh có dịp sẽ quay lại hihi
Tổng thiệt hại: 670k 4 người lớn 1 em nhỏ )) ăn bánh mì nữa nên là no căng haha
Dchi: ốc Thuỷ Dương 30/263 Lạch Tray, HP
Quán mở từ 14h30 mng nha xem tiếp
<Góc khen>
Hello mọi người, mình ko có review đồ ăn gì cả mà chỉ muốn khen cái món phở chay này vì lạ miệng cả ngon quá.
Mọi năm mình đi lễ chùa thì cũng chỉ sắp đồ lễ rồi khấn vái ko để ý nhiều tới đồ ăn, năm nay đi chùa thì thấy các sư thầy mở thêm sạp phở chay nên thấy hay hay vào gọi 1 bát ăn thử.
Nước dùng ngon ngọt, ngọt như ninh nước xương bò vậy, sợi phở mềm mặc dù ko thấy các sư trần phở, các topping đi kèm cũng khá ngon, có đậu phụ, 3 4 miếng mọc bò. À ko làm giả mọc bò nhưng mình ko biết gọi thế nào ), có miếng "chả mỡ", 1 ít thứ gì đó màu nâu nâu nhìn giống thịt bò lắm, ăn cũng rất thơm và lạ miệng.
2 sư thầy rất đáng yêu, mà mình cũng ngạc nhiên là 2 sư đều nói giọng miền Nam mà nấu vị phở Bắc hợp khẩu vị thật.
Ăn xong mình có hỏi về giá thì các sư chỉ ra cái hộp gỗ trước sạp phở nói mình tuỳ tâm thôi các sư nấu để làm từ thiện cho mọi người đi lễ chùa là chính.
Giờ về đến nhà mà tâm trí mình vẫn nghĩ đến bát phở ăn lúc sáng
Mọi người ai biết ở đâu HN bán phở chay thì cho mình xin địa chỉ với ạ! Mình cảm ơn.
xem tiếp