Các bạn cho mình vài tips đi du lịch tự túc khi ra nước ngoài vớii. Lần đầu muốn thử mà hơi rén Ahihi ( ảnh chống trôi ) xem tiếp
[ góc chán ]
Nhân dịp phê pha "friday" nên trưa nay minh sang Royal Tea Trần Duy Hưng uống trà và cảm nhận chung là chán
- thái độ nhân viên lồi lõm, không mặc đồng phục, cũng không thèm dọn dẹp bàn sau khi khách về ( dù quán chẳng đông)
- tệ nhất là trân trâu đen mình gọi bị sống . Hay do là hàng có ctrinh kmai nên tệ vậy xem tiếp
[ Góc k hài lòng- Nhìn ngon mà mất vị đồ ăn vãi ]
Vừa đi ăn với bạn về từ quán quán( 8 kim mã). Tụi m gọi 3 cánh gà chiên mắm, 1 đĩa chân gà xả ớt, với 1 món nộm gì ý( k nhớ vì chưa mang ra) . Chân gà xả ớt thì chua vị dấm, k ngon như chỗ khác. Món cánh gà chiên mắm, ok, ăn ngon cho đến cái cuối cùng cầm lên thì thấy có con Bọ/Ròi nghí ngoáy m kêu lên 1 tiếng. Rồi bạn nhân viên ra cầm cái đĩa vào xem mà k hề có câu nào( hơi chán nv mà thôi ko quan trọng). Tụi mình bỏ k ăn nữa, gọi thanh toán luôn thì bạn ý vẫn tính như thường và éo có câu gì. Lúc sau 1 bạn quản lý hay gì k biết ra xl và kêu mời bữa này.
Lặn lội trời mưa mấy km đi ăn được 2.5 cánh gà+1 chân gà xả ớt, rồi lại quay về làm -(((
Edit: vẫn ôm bụng nvs -(( xem tiếp
[Góc Không Biết Góc Gì]
Làm anh hùng Núp khá lâu thì hôm nay quyết tâm hiện hình ! Mưa mà ngại đi xa ) tạt té vào quán Nem Nướng Nha Trang ở Số 69 Ngõ 12 Nguyễn Văn Huyên Hn. Oder xong bưng mẹt lên tầng nhìn ngon lành lắm .... nhưng nó sẽ ổn hơn nếu chúng mình không tìm ớt ! Ôi mẹ ơi lấy lọ thứ nhất mốc xanh mốc tím thi nhau khoe sắc, lấy lo thứ hai cũng không khá khẩm hơn so với lọ một mốc cũng hờn kém xanh ngậm ngùi cầm hai lọ ra hỏi nhân viên thì câm như hến !! Lại hỏi tiếp
- " Anh có lọ mới không lấy cho em? "
"Không"
......
Lúc về lại cầm xuống hỏi chủ quán và vẫn thái độ " Tôi ở đâu cô là ai ?? " Chẳng nói chẳng rằng cầm lọ tương ớt vào Bếp
- Chán cái thái độ vl luôn. Nói xin lỗi hay bảo lần sau chú ý hơn thì khó hay sao nhỉ??? Tất cả chỉ là im lặng
Chưa hết đang ăn ngước nhìn là dàn phơi quần áo )) View quá đẹpp ... Chỗ này không biết là mình có sân si quá không nhưng đi ăn mà nhìn quần nọ áo kia thì mình không thích
Túm váy lại là Good bye không trở lạii xem tiếp

xem tiếp
Địa chỉ là đầu ngõ 78 Duy Tân nhé, chỉ bán buổi trưa. xem tiếp

Mưa bão rủ mấy con nở đi ăn bánh xèo. Lần trước đọc review quán này nên hôm nay vào thử.
Điểm ấn tượng đầu tiên của mình là quán sạch, mâm rau nhìn hấp dẫn ,sạch sẽ. Vỏ bánh giòn, nhân có thịt bò tôm lượng vừa phải nhưng ăn ngọt thơm và cảm giác tươi. Nước chấm độ chua ngọt rất vừa miệng
Quán vỉa hè nhỏ, ngồi hơi chật chị chủ bảo lên tầng 2 có bàn ngồi mà bọn tớ ngại lên nên ngồi dưới.
Giá rổ 25k 1 suất 2 chiếc nhân tôm thịt bò mình thấy hợp lý. Có 1 cái bánh mang ra bị vỡ vì giòn quá nên chị chủ đền cho 1 cái khác.
Đồ uống thì có mấy loại,bọn mình gọi 3 cốc trà xoài 14k 1 cốc, uống vị lạ lạ cũng khá ngon. Nói chung rất ưng cách phục vụ của quán này. Ko kênh như những chỗ khác mình ăn.
Mn ai thích món này có thể note lại để thử ạ xem tiếp
hi mọi người ^^ giữa tháng 11 nay mình tính đi Lý sơn, anh chị cho em xin ít review về ăn chơi ở Lý Sơn, với có phải đặt vé tàu trước không ạ ^^ em cám ơn ahihi
xem tiếp
Team mình có ai biết địa chỉ chỗ này cho mình xin với nhé xem tiếp

Em định đi du lịch Nha Trang và Bình Ba trong 4 ngày. Các anh chị nào đi rồi cho em xin lịch trình tham khảo với ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Minh đang muốn tìm 1 homestay ngoài rìa Đà Lạt 1 chút. Có bạn nào biết chỗ nào không ạ? Mình tìm 1 số chỗ thì hết phòng rồi ạ. xem tiếp
Ai đã đi ninh bình, cho mik hỏi homestay hay khách sạn giá rẻ với ạ do mik đi theo diện tiết kiệm thôi và review chút nhưng địa điểm nên đi với ạ và có bến xe nào từ đà nẵng bắt lên ninh bình ko ạ, mik cảm ơn nhiều xem tiếp
Trang # rewiew du lịch có tâm
Ngày mai mình đi Nha Trang. Mình định sẽ phượt xe máy đi Đỉnh Hòn Bà.
Anh chị em có kinh nghiệm xin review giúp mình với.
Vì mình là con gái mà nghe nói cung đường lên đỉnh hơi nguy hiểm và khó đi nên mình cũng hơi lo.
Và lên đó có tắm suối được không ạ. Để mình chuẩn bị đồ đem theo.
Cám ơn cả nhà nhiều. xem tiếp
LinhĐàm
Nhớ là có lần ăn ở TTT nó đến nỗi nào đâu mà giờ chán quá!
Sốt chấm-sốt ướp-nước lẩu nhạt nhẽo
Thịt ăn chán lắm ạ!
Con bẹn đi cùng, mọi lần hay tợp thịt bên GG lắm mà cũng chỉ nhẻn đc mấy miếng khoai tây, căn bản nó cũng k thích kiểu này, bảo NV tính 1 suất hoặc xuất kia chiết cầu! xem tiếp
Dạ mấy anh chị cho em hỏi. Hiện tại em đang dự định đi Đà lạt tầm 4 ngày 3 đêm. Anh chị nào có lịch trình tour hay ý kiến nào hay cho em với ạ
P.s: em muốn thử cảm giác ở 2 ngày homestay và 1 ngày khách sạn, anh chị thấy đâu được ạ.
Với e tính tổ chứ gala dinner cho e địa điểm có thể thoải mái vui chơi nha, đốt lửa trại càng tốt
Giá cả sinh viên thôi nha mọi người
Em xin chân thành cảm ơn xem tiếp
Có ai đi sapa rồi cho mik xin khách sạn vs homestay giá rẻ với ạ,mik lên đó là tết âm lịch ngày 6,7 tức trúng mùng 2 và 3 tết, ko bik giá cả bán combo 2n1d ra sao. xem tiếp
Nửa con gà nướng ở don chicken vũ phạm hàm đấy các bác ạ )) chấp nhận đc k 160k đó xem tiếp

Tới đây mình cùng 2 người bạn sẽ tới Pattaya chơi. Sau một hồi tìm hiểu thì chúng mình muốn hỏi mấy vấn đề sau ạ:
- Ra đảo Koh Larn (đảo San Hô) để chơi sea walk (theo mình hiểu là lặn ống thở): Các web bán tour như klook, divui chỉ bán combo nhiều trò, giá hơi cao mà chúng mình ko có nhu cầu mấy trò kia nên ai đã đi đảo San Hô r có thể cho mình xin review hoặc hướng dẫn cách bắt tàu ra đảo, mua hoạt động thế nào để ko bị chém, mua ở đâu uy tín được không ạ?
- Những show ở Pattaya: Cái này nhạy cảm 1 chút nên mình sẽ hỏi dưới comment khi đc duyệt bài ạ )
Mình cám ơn xem tiếp
Cho mình hỏi khách sạn ở trung tâm Đà Nẵng, tiện ăn chơi ạ. Mình cảm ơn! xem tiếp
tháng Tết, tầm trc tết âm ấy ạ, e có dự định đi du lịch vào miền nam. e đi theo gđ và có 1 cún 6m. theo mn nên đi đâu là đẹp ,phù hợp nhất vs thời tiết khi đó ạ ?
Phú Quốc, Đà Lạt hay Phan thiết ?
tiện thể cho e xin ít kinh nghiệm và 1 số resort 4,5* vs ạ.!
em cảm ơn.! xem tiếp
Muốn đến nơi có cảnh như hình ở việt nam nên đi đâu cả nhà. xem tiếp
Các anh chị ơi sắp tới ngày mùng 5 em định lên Sapa chơi chuyến mà ko rõ thời tiết trên ấy thế nào? Anh chị nào biết cho em xin chút thông tin với ạ. Em cảm ơn xem tiếp

Lâu lâu Review điểm checkin mới tại Đà Lạt cho mem nào chuẩn bị du lịch Đà Lạt nhé!
Cà phê Nấc thang lên thiên đường và Làng Vũ Thị cho các mem thoải mái sống ảo. xem tiếp
[Góc phẫn nộ] [Lẩu & Nướng Seoul - 57 Trần Quốc Hoàn]
Sở dĩ mình phải để title này vì quá quá bực mình với quán. Tối nay mưa gió lại nổi hứng đi ăn nướng, vì chưa chuẩn bị trước sẽ đi đâu nên mình và ny lượn lờ phố xá rồi dạt vào quán này. Quán khá vắng, tầng 1 k có khách, tầng 2 có 3 bàn, các tầng trên có khách hay k mình k để ý. Mình và ny ngồi cạnh bàn có khoảng 5 6 bạn nữ. Bọn mình gọi set nướng 299k. Sau khi gọi món thì 1 bạn nv lên xin lỗi bàn bên cạnh vì hnay quán đông khách nên sẽ lên đồ chậm. Ok mình nghe thấy nên biết luôn ngồi đợi. Đồ lên cũng là lúc than đã tàn, lại đợi để thay than. Món mang lên gồm nầm, bò cuốn nấm, sườn sụn, cánh gà, đùi gà, tim, ba chỉ lợn. Gọi là ba chỉ thì oan quá vì nó chỉ có "1 chỉ" duy nhất là mỡ mà thôi ))) gọi nhân viên đổi đĩa khác và 1 đi k trở lại đĩa thịt biến mất. Lật đĩa nầm bỗng dưng ôi sao lạ quá trong đĩa nầm lại xuất hiện mấy miếng mỡ như thể độn thêm vậy Đợi than, đợi đồ ăn, đồ chín rồi vẫn chưa thấy nước chấm, giục mãi giục mãi bạn nv mang lên 2 đĩa muối chanh ớt đời thuở nhà ai ăn thịt nướng cuốn rau chấm chanh muối ớt k???
2 đứa bọn tớ đã ăn hết đĩa 3 chỉ bò cuốn nấm gồm 7 miếng ( lúc cuối t cố ăn vì đói trong khi bị ny quát đứng dậy đi về ) vài miếng nầm, vài miếng tim và sườn sụn, cánh gà và đùi gà vẫn đang nướng trên bếp lửa heo hắt như cuộc đời của chị Dậu vậy (trích lời bạn nữ bàn bên) lửa siêu siêu nhỏ, cả 2 bàn có gọi thay than nhưng hết kiên nhẫn để đợi nên phải đi về. Trước khi đứng dậy mình mới nghía qua lại menu và thấy đồ ăn mang lên thiếu, cụ thể thiếu bạch tuộc, bánh mì bơ, trà đá, cộng thêm đĩa thịt mỡ mang đi k mang lại là thiếu 4 món.
Bàn t và bàn mấy bạn nữ bên cạnh vừa ăn vừa than khá nhiều, sau đó cùng xuống thanh toán. K có quản lý, k có chủ quán, chỉ có 1 bạn lễ tân kiêm thu ngân. E lễ tân liên tục xin lỗi và mong thông cảm nhưng t nói luôn là có thể thông cảm cho việc quán đông khách nên phục vụ chậm (như lời nv nói) chứ k thể thông cảm cho việc ra thiếu đồ ăn, thậm chí k có than để ăn tiếp. Các bạn nv có giải thích rằng có món trong menu đc thay thế bằng món khác, lúc ấy vì bức xúc quá nên t k nghe rõ hình như bạch tuộc thay bằng tim. Thay đổi menu hay là hnay quán thiếu món gì thì phải báo với khách, đằng này k nói gì cho đến khi khách nói. Bàn bên cạnh t cũng nói là bị thiếu món, tất cả đều kêu rất đói vì chưa ăn đc gì đã hết than mà gọi than thì quá lâu k đợi đc. Cuối cùng thanh toán t thấy hoá đơn của bàn t đc giảm 50k chắc để trừ tiền các món thiếu (ban đầu xuống bảo thanh toán e thu ngân vẫn báo đúng giá trên hđ) Các bạn nv khá ngoan là điểm cộng duy nhất của quán, còn lại đồ ăn và cách phục vụ đã đi quá giới hạn chịu đựng của khách hàng. Món duy nhất đc khen là muối chanh ớt và rượu soju cam )))
Văn rất lủng củng mong các bạn đọc thông cảm, cục tức đang đi theo dạ dày theo bát bún riêu xuống dưới rồi ))))
Rất tiếc là t đã quên việc chụp ảnh lại để mọi ng xem, k biết chủ hay quản lý hay ng quen của quán có ai trong hội mình k để xem xét rút kinh nghiệm cho quán, chắc chắn chúng tớ k phải là khách hàng duy nhất gặp trường hợp này rồi !
Tất nhiên, k có lần quay lại dù quán đã có nhã ý sẽ free vào bữa ăn sau! xem tiếp
Vì thấy quá nhiều người khen nên trưa nay mình cũng ghé qua ăn thử!
Nói thật là thất vọng tràn trề, nước dùng thì tạm được tuy nhiên bề bề thì tanh ngòm, tôm thì bột bột, chả cua thì ko ăn nổi. Nói chung thấy hơi bị phí 50k. Quán ở 539 Kim Mã, ko bao giờ có ý định quay lại nữa.
Còn chưa kể đồ ăn vừa bước vào cửa tầng 1 đã thấy ruồi bâu đầy lên khay đựng bề bề trông mất vệ sinh ko tưởng.... xem tiếp
(Góc thất vọng)
Suchef BBQ Trúc Khê ( Bài viết này mình chỉ nói riêng Suchef Trúc Khê, vì lần trước mình đi ăn ở Nguyễn Văn Lộc thấy vẫn ok )
Trước đây mình đã từng là 1 fan ruột của Suchef nhưng đến ngày hôm nay. Thực sự là buồn. Do lâu chưa ăn Suchef nên mình đã hi háo hức rất nhiều cho bữa ăn hôm nay nhưng rồi cảm thấy thất vọng vl.
-Đầu tiên mình sẽ nói thái độ phục vụ của nhân viên. Nếu là trước đây thì mình sẽ ko nói gì vì việc phục vụ rất mệt nên ko thể đòi hỏi nhiều... nhưng hiện tại thì mình đang làm chạy bàn & phục vụ ở 1 quán buffet lẩu nướng. Công việc mệt thật nhưng thái độ tốt hơn nhiều. Nhân viên ở đây kiểu thờ ơ vs khách. Phục vụ không nhiệt tình. Lên đồ cực chậm (khách phải nhắc mới nhớ chạy đi lấy đồ). Nhưng nói gì thì nói mình vẫn thông cảm được.
-Thứ 2 mình muốn nói đến là chất lượng đồ ăn. Quá tệ. Xuống dốc thậm tệ. Menu đã thêm bớt 1 số món (cái này ko sao cả) nhưng chất lượng đồ ăn và mùi vị thì kém hơn nhiều. Ko biết có phải mình khó tính ko nhưng đồ ăn chỉ thấy chung 1 vị mặn và có 1 số mùi vị ko nên có. Kim chi thì chua vl. Và đặc biệt quả chổi. À nhầm bò ba chỉ cuộn nấm (vì lúc đặt lên nướng là nó lau sạch cái vỉ và đen xì luôn, kể cả vỉ mới) mỡ vl hay do món đấy mỡ là chính( bạn nhân viên giải thích cho mình) ?
Nói chung là buồn cho 1 nhà hàng mình đã từng khen rất nhiều... xem tiếp
[[Góc rất chê]]
Tối nay mình có mua 1 cốc dừa dầm ở Chùa Láng (đầu ngõ 82 hay 84 Chùa Láng, ngay gần cổng chợ.
Giá 29k
*Ưu điểm : Phục vụ nhanh, chỉ trong 1-2 phút *Nhược điểm : Ăn thấy ko có gì đặc biệt, ngọt quá mức dù đã cho hết phần đá cửa hàng cho.
Không có dừa non, phần màu trắng và dài là làm từ bột thạch. Ít cơm dừa.
Chốt: giá quá cao so với chất lượng. Cảm thấy ko đáng vs đồng tiền bỏ ra. Nếu giá 15k, ăn 1 lần cho biết (rồi cũng ko ăn lại luôn ) xem tiếp
(Góc 10 điểm - Highly Recommend)
Quán Ăn Ngon Bà Thọ - 71 Ng Văn Linh, Đà Nẵng
Sau chuyến ăn trưa đầy sự đắt đỏ và chán òm ở Ẩm thực Trần thì may mắn nhà t tìm đc chỗ này. Quán ở ngay cuối cầu Rồng, cách tsua Phúc Long có 2 3 nhà thôi và khá sạch sẽ + dễ tìm.
Đồ ăn có đủ loại từ bánh tráng, bánh căn, há cảo, sủi cảo, bánh xèo và thực sự siêu ngon. Giá dao động từ 20-30k 1 đĩa và nhà t 5 người lớn ăn 330k no è ặc. (2 bánh xèo, 1 sủi cảo, 1 há cảo, 1 nem lụi, 1 bánh ram ít) Nhà mình gọi thêm cả trà đá và trà đá ở đây cx ngon vl )) 5k 1 cốc to đùng thơm cả mùi nhài nữa
Cực kì recommend các bạn đến ăn chỗ này và ko vaod ẩm thực trần nữa )) chém đắt vch mà ăn cx bình thường lắm xem tiếp

Chả là e có trót đam mê món sụm Lào mà không biết chỗ nào ngon mà chuẩn vị, cả mấy món lạp nữa ạ. Bác nào biết chỉ e với ạ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] - ĂN GÌ Ở SẦM SƠN
Sang tuần cty em đi Sầm Sơn chơi, các anh chị em trong hội cho em xin địa chỉ 1 vài chỗ ăn sáng và ăn trưa là chủ yếu với ạ, bọn em tìm được chỗ ăn hải sản rồi ạ.
Bọn em ưu tiên những nơi đủ chỗ cho 30 người ngồi, ăn đơn giản thôi cũng được ạ vì có 2 bữa ăn hải sản là chính rồi. Buổi sáng ví dụ như bánh cuốn tôm hoặc tương tự, trưa có quán cơm thì càng tốt ạ. Em cũng mong có giá tham khảo để em dự trù kinh phí cho chi tiết và đỡ bị chặt chém ạ.
Em xin đa tạ! xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Các bác cho em xin vài nhà hàng có cua rang me ở Hà Nội các bác thấy ổn với ạ. Cám ơn các bác trước xem tiếp
[Góc thất vọng]
Hôm qua e với bạn bè có đi ăn ở Hancook 17c Hàng Da ạ. Trước đấy vì được review ầm ầm nên e khá tò mò nhưng sau hôm qua thì chán hẳn luôn ạ. Một phần do e khá kén ăn và không hề thích cái gì tẩm ướp quá ngọt nữa, đồ ăn nói chung e thấy không có gì quá đặc sắc, không muốn nói là chán.bọn e còn mì đen và miến xào thì e ưng mỗi món miến xào nhất. Món gà chiên bơ tỏi kia e thấy m.n khen rất nhiều nhưng đối với e thực sự ác mộng nó ngọt kinh khủng ấy ạ, kiểu gà HS của Lotte ngọt như nào thì em này phải gấp đôi lượng đường
Cơm trộn, kimbap, gà xào bắp cải với tok xào hải sản, mọi thứ đều ở mức trung bình
_nhân viên : cái này e chẳng biết đánh giá như nào vì thái độ phục vụ của mấy bạn thì khá ổn. Nhưng khi bọn e xin kim chi lần thứ 3 thì các bạn ý nói với nhau : cho hẳn luôn một bát to ấy, nghe xong đúng kiểu chẳng dám xin lần nữa. Để e nói về pachan ăn kèm. Ngay từ đầu các bạn không hề đem ra, đến khi bọn e hỏi mới mang ra, mà bọn e đi 6 người, các bạn mang cho 1 conbo 2 khay 4ô gồm kim chi, củ cải khoai mật ong và rau cải.thì mỗi ô nó bé bằng 2 đốt ngón tay ạ ;_; e đi ăn đồ hàn ở khá nhiều chỗ và nhiều lần nhưng chưa bao h thấy đồ đi kèm ít như thế cả, đến lúc xin lần 3 các bạn cho câu kia thì thôi đúng cạch chẳng dám xin thêm. _giá cả : em thấy bình thường, không đắt,mỗi đứa bọn e hết 160k(cả đồ uống). Chưa kể phụ thu thêm 20k kim chi và 5k tiền hộp nhựa mang gà về xem tiếp

Chè Xuka 29 ngõ chợ Khâm Thiên
Hôm trước đọc review trên foody thấy khen lắm nên mình đi ăn. Bát như trong hình là Caramen thập cẩm(15k). Quá rẻ cho 1 cuộc tình. Nhưng thực sự ko ngon như những gì foody giới thiệu. Ấn tượng khi bước vào quán là quán nhỏ, hơi...bẩn. Bàn ko được sạch lắm. Bát lúc đầu ra miệng còn vương nước của caramen nhìn nâu nâu mất thiện cảm nên mình lau đi rồi. Thìa ăn cũng hơi hơi mỡ. Mà chả hiểu nước của chè có cái gì mà nó cứ nâu nâu nhờ nhợ váng váng ý. . Caramen thì ngấy. Xuất của mình cũng khá nhiều thạch và trân châu nên giá 15k cho một bát chè ntn là rẻ rồi. Menu quán cũng dao động từ 10-20k thôi. Ai đến ăn vì rẻ thì được chứ vị cũng bt thôi. Và đằng trước sát quán là hàng thịt sống nên mình ko thấy ok cho lắm. Vì đồ ăn để gần thịt sống n cứ thế nào ý. xem tiếp
[GÓC HỎI]
Các anh chị cho em hỏi là ở khu vực quận Hoàn Kiếm và khu dung quanh hồ Gươm có quán cafe nào rộng rãi với sức chứa 1 tầng 30 đến 40 người để làm tiệc nhỏ không ạ? Có đồ ngọt luôn càng tốt ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Góc hỏi han, xin kinh nghiệm
Nhóm em định đi Tam Đảo 2 ngày 1 đêm. Em muốn xin ít review của mọi người về việc thuê homestay hoặc lều, tổ chức nướng ngoài trời, các món ăn nổi tiếng và các địa điểm du lịch xung quanh ạ
Mình ad duyệt bài giúp em ạ xem tiếp
[góc chê] xinshiqi nguyễn chí thanh
Dù là fan trung thành của xínhiqi nhưng mà từ hnay tôi chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ
Hnay có code giảm 50% của delivery nên order cùng mấy anh em!
Hồng trà nắp sữa phô mai trân châu 100% đá 70% đường mà nó nhạt, nhạt khủng khiếp, trân châu không có vị ngọt, trà sữa ko có vị ngọt, cũng ko có vị trà. Chỉ mỗi kem mặn là ngon như mọi khi.
Thất vọng tràn trề! xem tiếp
Ai đã đi mộc châu, tà xùa rồi cho mik review về homestay và tuyến xe giường nằm với ạ và mộc châu có những điểm nào đi chơi vậy ạ, em rất cảm ơn ạ xem tiếp

Không biết có chế nào thử chưa nhưng lần đầu mình đc ăn thạch đen + đỗ đen + thạch nhỏ + mật ong + sữa
Giá 25k
10đ vì Đóng hộp nhìn rất sạch sẽ gọn gàng
Hàng tung của xuất khẩu vì nghe bảo hàng đài chỉ có sữa hoi
Ăn thanh đạm nhẹ nhàng , tiện lợi mang đi khắp chốn
khen nhẹ thế thôi kb có đc duyệt k
Edit nhẹ: ngại qá thấy hộp ghi chữ trung quốc và bán ở “kho ăn vặt nhập khẩu “ nên gọi là hàng tung quốc xk thôi ))) xem tiếp
#
Bún cá chợ Vĩnh Phúc-Ba Đình
Bát bên dưới là bún riêu cá với giá 25k! Đi ăn mấy lần rồi mà bây giờ e mới dám viết review. Lần đầu rì viu có không hay thì ace cũng thông cảm cho e nha
25k quá rẻ cho 1 bát bún cá: bát đầy đặn và rất nhiều cá, miếng cá giòn, thơm ns chung là ngon ạ! Bún cá là cứ phải nhiều cá mới mon chứ không như các quán khác lèo tèo đk vài miếng cá
Nước bún rất ngọt, chua chua,cay cay
Rau cải non và giòn
Cô bán hàng rất là nhiệt tình và chiều khách! Có hôm cuối buổi cô lại cho thêm thịt, quẩy các thứ...
# Quán có bún cá ốc,bún cá bò nữa đều đồng giá 25k
Điểm trừ: Quán vỉa hè nên chỗ ăn hơi lụp xụp ạ
Nhìn chung là rất đáng thử và đáng quay lại!! Thích hợp cho sv và các ac văn phòng ăn trưa. Ăn 1 bát là đủ no tới tối luôn ạ
Quán mở từ sáng đến khi hết hàng tầm 12r-1h trưa xem tiếp
2. Đồ uống thì sao ?
- Cafe The Hill Station: số 7 Mường Hoa
- Cộng Cafe , Dao cafe: ngay trung tâm (đường Xuân Viên)
- Haven Cafe: đường đi bản Cát Cát view đẹp đồ uống bình thường 7/10
- Việt emotion cafe: ngay trung tâm
- Chè khoai dẻo max ngon giá 30k: Quán Bonbon 107 Thạch Sơn
- Chè sầu Đà Nẵng giá 35k/ bát: 466 Đường Điện Biên Phủ (ở gần Thiền Viện Trúc Lâm)
- Wooden Pub : đầu đường Thác Bạc
- Bar Amazing: 7A Đồng Lợi
- The H'mong Sister: phố Cầu Mây xem tiếp
Hãng xe nào service tốt ạ. Em tính đi chuyến xa xa vào miền trung ạ ( ảnh chống trôi ) xem tiếp
( góc chê bai - góc đen đủi)
Mua 1 tặng 1 PIZZA HUT
Ôi dồi lâu ko ăn , gọi thử pizza hut về ko thể ngờ bayh nó tồi tệ đến mức phế phẩm ntnay !!! Chân thành mng đừng ai ăn nhìn nó ko khác gì pizzza mình tự làm trông còn chán đời hơn .
Tổng chỗ này thêm 1 chai sprite tổng 249 như vưt tiền qua cửa sổ , quá chán nản , khác hẳn ngày xưa mình ăn , ldau còn tưởng là gọi nhầm pizza chỗ khác
Hải sản thì đi mực kìa ??? Cả cái pizza đc 4 miếng thanh cua bé tí ti, pizza bò thì cũng thế trời ơii như lừa trắng trợn
Tẩy chay thật sự !!!!
Hay mua 1 tặng 1 nó là như này saoooo xem tiếp
[GÓC THẢ THÍNH]
Tuần vừa rồi nhà mình có đi Sapa và review 1 vài quán cho mn
1. Nhà hàng Thác Bạc: đặc sản cá hồi, cá tầm, đồ ăn tươi ngon, chế biến phong phú, có thể mua cả ruốc cá hồi tại quán
2. Le Gekco: quán có bánh ngọt, cà phê, các loại đồ uống, caramen... (nên thử caramen tại quán này)
3. Trà sữa Kaitea: 1 trong những quán trà sữa hiếm hoy trên Sapa dành cho những mem thèm trà sữa
4. Cộng cà phê: quán này thì không lạ gì nữa và thực sự cà phê cốt dừa uống siêu ngon í
Địa chỉ của các quán thì đều nằm ở trung tâm thị trấn Sapa, riêng có Nhà hàng Thác Bạc là nằm trên đường lên Thác Bạc
P.s: Và trên đường lên Thác Bạc có rất nhiều vườn lê, đào, mận, có thể vào hái mua về làm quà, được ăn thử free nha mùa này lên thì chỉ còn lê thôi xem tiếp
[Góc hỏi han]
E muốn tìm chỗ ăn tôm hùm ngon ở HN
Nhờ m.ng tư vấn 500 địa chỉ tin cậy đã qua kiểm chứng
E cảm ơn xem tiếp
Ngồi làm video hành trình Mekong thì mẹ gọi điện. Ngoài lo lắng việc ăn uống của con trai thì bà còn lo con trai suốt ngày lang bạt bên ngoài không biết bao giờ cưới vợ, đặc biệt là mỗi khi mình đi những chuyến đi như này.
---
Rồi lại nhớ tới hành trình trên Hà Giang, sau khi xử lý xong 400G dữ liệu Mekong mới tiếp tục xử lý 300G dữ liệu trên Hà Giang
Mẹ: "Đi lên Hà Giang, gặp con gái dân tộc nó cho gì ăn nhất định không được ăn đấy. Nó bỏ bùa đấy"
---
Và mục đích của mình cũng chính là quay những thước phim chân thực nhất cho mọi người, những người không có điều kiện đi và tiếp xúc với những người dân tộc, hay những người dân vùng miền khác như mẹ mình để hiểu hơn về con người và cuộc sống nơi đây. Không phải là qua những bài báo giật gân hay câu chuyện truyền miệng.
---
Câu chuyện về hai mẹ con người H-Mông. Say và đứa con gái nhỏ đang trên đường về nhà sau khi thăm chị gái ở Yên Minh thì hỏng xe giữa đường...
---
P/s: Sự thực là cũng không cần bỏ bùa, đặc biệt là các bạn nữ càng dễ thương là mình tự bị mê muội xem tiếp
Ad duyệt bài giúp em nhé
[GÓC KHEN DẠO] Cháo lòng tiết canh - ngõ 185 Chùa Láng
Mưa bão được đứa bạn dẫn ra làm bát cháo lòng nghi ngút khói, lại thêm tiết canh nữa phải nói là ngon cực ạ. Mà đã ngon rồi còn cực cực rẻ, mấy đứa ăn đứng dậy gọi bao nhiêu đồ mà chưa đến 200k. Các bạn ăn được ở đâu bát cháo có 15k mà đầy đủ ko ạ. Đĩa lòng to ú ụ có 80k 1 đĩa.
Quán bán cũng trên 20 năm rồi đấy ạ.
Ai ở khu vực chùa láng thì nên thử đi ạ, 64 ngõ 185 chùa láng. Quán cũng không đề biển đâu ạ. Sáng chỉ bán từ 6h đến 9h-10h là em thấy hết rồi ạ. Chiều thì chỉ bán lòng dồi các bác nhậu ăn tối thôi ạ, chứ không bán cháo. Chiều bán từ 4h30 cũng đến 6h30-7h là hết hàng rồi.
xem tiếp
các bạn cho mình hỏi chỗ này là ở đâu ?? mình tìm hoài mà ko ra xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
Cảnh báo mọi người có đi ăn ở Nguyễn trãi thì tránh xa quán Zo Nguyễn 454 nguyễn trãi ra nhé làm ăn rất bố láo bẩn thỉu. Trà đá tính 20k 1 ca mà đúng ko khác gì ca mỡ. Váng kinh khủng ko uống nổi kêu đổi vẫn y thế (mình quên ko chjp ảnh cốc trà đá). Đồ ăn thì đúng là chưa thấy quán nào dở như quán này vừa khô vừa cứng, đồ ăn thì đổ từ thùng bốc tay ai ăn thì tự đến lấy. Ko nhanh thì hết phần, thực sự rất mất vệ sinh. Được 3 4 lần thay đồ là hết ai chậm thì nhịn thế gọi là buffet ?? ??. Phục vụ thì quá chán chờ lâu vl, thái độ vớii khách. Xuống thanh toán thì ôi quảng cáo 1 đằng tính tiền 1 nẻo. Nói đi 4 tính 3 mà hóa đơn vẫn tính 4 ng như thường thêm VAT 10% tính ra còn hơn cả nhất nướng mà chất lượng thì đúng là 0 và 10. Mình hỏi lại giá thì đưa hóa đơn 1 cách khó chịu cho mình và xin thêm 2k vì ko có tiền trả lại. Vì cái thái độ nên mình ko đồng ý cho 2k đó nhất quyết yêu cầu thanh toán đủ cho mình. Chưa thấy quán nào làm ăn bố láo như quán này. Mọi người ko nên ham rẻ mà chuốc bực. Thân xem tiếp
Rừng thông nghi ngút, xanh mướt, không khí trong lành mát mẻ. Các bạn trẻ tới đây check in, chụt choẹt, selfi thì tuyệt cú mèo. Mà cái gì ở đây cũng rẻ. xem tiếp
Mọi người cho mình ý kiến với. Chả là tháng 11 này nhà mình có dự định đi biển nhưng chưa biết đi đâu cho hợp lý. Định đi Đà nẵng thì nghe nói mùa này là mùa mưa trong đó nên giờ mung lung quá.Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp