P/s: ăn xong bữa hnay sợ thịt luôn lẽ ra nhẹ nhàng làm bát bánh đa đôi cốc chè sầu có phải nhẹ nhàng hem. Mồm thèm làm hại cái thânn xem tiếp
Thế giới người ta văn minh thì xem được, VN cấm chiếu ko cho xem nghĩa là VN thế nào ố là la? xem tiếp
Mình xin đính chính là: Mình chán Now vì quá ít xế, ko phục vụ đủ nhu cầu, bước xác nhận quá lâu, quá ít nhân viên trực tổng đài, nên máy lúc nào cũng trong tình trạng bận, ko giải đáp được thắc mắc hay giải quyết kịp thời vấn đề của khách hàng. Rồi hứa với khách là huỷ đơn nhưng lại ko huỷ, thực sự rất thiếu chuyên nghiệp. Chứ mình ko hề nói lỗi do tài xế giao chậm hay nhà hàng làm chậm. Mình chủ yếu bị chậm ở bước tìm xế và xác nhận đơn thôi . Có bạn bảo vì mình dùng mã nên quán đấy đông, ko nhé, mình dùng mã giảm cho mọi món. Tất nhiên, có thể giờ ko cao điểm hoặc tuỳ quán sẽ nhanh hơn. Mình chỉ đưa ra quan điểm cá nhân và khuyên mọi người nên cân nhắc đặt Now vào giờ cao điểm thôi. Còn ai thấy vẫn nhanh và tiện thì cứ đặt thôi ạ!
THẤT VỌNG DỊCH VỤ NOW
Giao đồ ăn lâu kỉ lục: 3 km hết 1 tiếng 15 phút, giao 5 km hết 1 tiếng 40 phút.
Vẫn biết đặt Now cực kì lâu và phí ship cực kì đắt (so với Grabfood và Gofood), nhưng vì đang có mã nên nghĩ bụng đợi chút cũng được. Nhưng mà đặt 1 tiếng rưỡi, đồ ăn mới đến thì thực sự ko thể chấp nhận được. Ko chỉ 1 lần mà lần nào cũng vậy. Hôm nay mình quyết tâm xóa luôn Now để khỏi rước bực vào người. Mình kể 3 lần bức xúc nhất trước nhé:
- Ngày 17/05 (ảnh 1): Mình đặt đồ ăn lúc 11h46, Now hẹn giao đồ ăn 12h30. Vì chiều mình và các bạn cũng ko bận j nên ok, đợi được. 12h32, Now báo mình đổi giờ giao hàng thành 12h50, 12h50 lại báo xin lỗi vì đơn hàng chưa hoàn tất, đói hoa mắt rồi, mà ko thể nào hủy đơn. 13h05 (1 tiếng 15 phút kể từ lúc đặt đơn), vẫn chưa thấy có xế nhận đơn, nghĩ bụng quả này ship đến nơi chắc kịp ăn tối rồi. Mà mình đặt cho cả nhóm ăn, huỷ ko huỷ được, mọi ng thì đói nhũn người, cứ chốc chốc lại hỏi có đồ ăn chưa, mình cũng ko biết làm thế nào. Cuối cùng, sau 1 tiếng 40 phút, a shipper đã đến cứu rỗi những con ma đói lả, ko phải lỗi của shipper nhé, do Now thiếu xế với bị mất thời gian ở mấy bước xác nhận lằng nhằng ấy
- Ngày 16/05: (ảnh 2+3) Mình đặt đồ ăn lúc 11h50, 12h10 vẫn chưa thấy qua bước xác nhận (là bước Now liên hệ nhà hàng xem còn món đó ko), mình có gọi báo hủy đơn (vì mình biết cái bước xác nhận là cái bước nhanh nhất, chỉ cần 1 cuộc gọi là xong mà 20 phút chưa xong thì xác định là hơn tiếng mới có đồ ăn rồi). Nhân viên nghe máy đồng ý hủy đơn cho mình, 10 phút sau mình vẫn chưa thấy hủy đơn (nhà hàng vẫn chưa làm món nhé, đến bước 3 mới là nhà hàng làm món), mà mình muốn đi ăn để 13h còn vào học lắm rồi. Mình lại gọi lại, nhân viên tổng đài vẫn ok, sẽ hủy. Nghĩ bụng gọi hủy 2 lần, chắc là được hủy rồi, vội vàng đi ăn rồi vào học. Ai dè 13h05, xế lại gọi mình ra lấy đồ ăn. Thương xế đi nắng vất vả, nên mình vẫn ra lấy, tự nhủ với lòng thôi để tối ăn. Mà tận 3 suất lận (mình và bạn đặt chung cho đỡ tốn ship). Và cả 3 đứa mình đều đi ăn về rồi
- Ngày 23/04: Now ko liên lạc được với nhà hàng thì tự confirm là có món, đợi 30 phút, xế mới qua nhà hàng và mới biết món đã hết.
Có mỗi tiếng nghỉ ngơi, ăn trưa, ko muốn ra đường giữa cái thời tiết như thiêu đốt này nên mới đặt đồ ăn, mà toàn hơn tiếng mới đến thì ăn sao được,dù đơn đặt chưa đến bước nhà hàng làm món nhưng cũng ko cho hủy. Khách hàng có ý kiến thì chỉ xin lỗi, thông cảm, hết. Mà gọi tổng đài hỗ trợ 10 cuộc thì đến 9 cuộc máy bận. Muốn liên lạc cũng khó như lên trời.
Mình đặt đơn bên Grab thì thường chỉ 15 phút là có đồ ăn, mà mình rất thích luật thưởng phạt rõ ràng và cách giải quyết khi phát sinh vấn đề của Grab. Bạn mình đặt đồ ăn trên Grab bị đau bụng nên có phản ánh trên ứng dụng thôi chứ ko phải gọi điện làm to chuyện j đâu nhé. Mà Grab gọi tận 3 cuộc để hỏi thăm tình hình sức khỏe và còn đề nghị đưa bạn mình đi khám. Có kiểm tra cơ sở bạn mình mua đồ (cụ thể thì mình cũng ko nhớ rõ lắm) và xin lỗi bằng cách gửi tặng mã food. Mặc dù chỉ là trung gian ship đồ ăn và bạn mình cũng chỉ là đau bụng chứ ko đến mức ngộ độc thực phẩm hay j cả, nhưng mình đánh giá cao cách giải quyết của Grab.
Cứ đà này thì ông hoàng thị trường ship đồ ăn ở Việt Nam lại sắp ra đi như Uber thôi. Haizz... Mình đặt Now một phần vì có mã, một phần do Grab chưa liên kết nhiều quán nên ko có nhiều sự lựa chọn bằng, và ko có liên kết Foody nên mình ko xem được đánh giá về đồ ăn. Cứ phải copy tên quán ở Grab, rồi qua Foody xem đánh giá quán, lười dã man. Go thì ship cũng nhanh, nhưng do luật với xế còn chưa chặt như Grab nên vẫn có hiện tượng mua đồ ko đúng yêu cầu. Với app ko hoàn thiện như Grab nên mình chả biết xem ưu đãi ở đâu cả. Các bác có biết quán nào trên Grab/Go ngon thì mách e với! xem tiếp
Lâu rồi không vào Circle K
Đã ai thử trà thái kem tươi chưa )))
Hơi bất ngờ vì cho kem vị than hoạt tính )))
Uống thử cho biết thôi )
Ai mà cũng muốn thử thế này thì nhớ xin thêm cái thìa ăn kem cho đỡ kem chảy ra nha )
23k cho 1 cuộc tình ))
----
update địa chỉ mình mua cốc này: Circle K Trung Kính nhé. Mua lúc 18h18 nha ) xem tiếp
Có 3 mức 179,219 và 249 nha mọi người
Dolpansam – TTTM Vincom ở Trần Duy Hưng, 644 cho 4 người ( 3 ng lớn + 1 em nhỏ , cả đồ uống và VAT)
Ảnh no filter cho chân thật xem tiếp
Cho em xin vài địa chỉ quán chay thuần chay k giả bò lợn với ạ.
Hôm nọ nhóm e 3 ng qua cơm chay khải tường nhưng đóng cửa, vào tạm quán cơm chay Hà Thành ở Kim mã. Ôi mẹ ơi, nếu nghĩ đi ăn chay mà ntn thà bọn e ăn thịt còn hơn.
Nồi nc lẩu bê lên mà e vớt 2 tô váng dầu và sa tế mà nc vẫn đỏ cay k ăn đc, e hỏi thì nvien bảo sa tế chay thôi nhưng nó quá cay và dầu mỡ, đồ trong nồi lẩu thì toàn giò chả gì mà chiên lên ý. Bọn e k thể ăn đc ạ, cảm giác tạp nham đủ thứ trên đời và k đc sạch sẽ. Ăn chay mà phục vụ ntn thì k ổn.
E có cmt trên page nhưng bị xoá cmt rồi ạ ). xem tiếp
CHÚ Ý: REVIEW MANG TÍNH CHẤT QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN, MỖI NGƯỜI 1 Ý VÀ 1 CHIẾC BÁNH KHÔNG THỂ LÀM HÀI LÒNG 100 NGƯỜI OK NHÉ CÁC BẠN!
Update thêm: mở từ tầm 3h đến 9h nhá xem tiếp
P/S: tất nhiên là các nhà hàng sẽ còn rất nhiều những món ăn hấp dẫn về vịt nữa các chế nhé và cũng tất nhiên mỗi người sẽ có những khẩu vị khác nhau E còn đi nhiều quán nữa, nhưng xin phép đánh giá 3 quán e vote cao nhất Các chế có địa chỉ nào có vịt om sấu ngon nữa thì giới thiệu cho e ạ! xem tiếp
Trong mấy ông thực dân với đế quốc thì phải nói thật, Pháp thuộc dạng bóc lột hạng nhất và để lại hậu quả tang... xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hôm nọ em có thử uống Trà sunmoon mía lô hội ở Yutang thấy ngon phết. Đang có mua 1 tặng 1, vị lạ lạ, thanh mát, thơm vị trà và mía, topping lô hội ngonnn.
Món này có vẻ mới, em thấy hay ho phết. Ở hà nội còn chỗ nào có trà mía ngon nữa k mọi người ?
Chứ Yutang BigC hơi xa nhà em ạ :<
Em cảm ơn ! xem tiếp
#hoian
Hi mn.
Mình đang ở đà nẵng. Dự tính t2 sẽ đi cù lao chàm và hội an kết hợp. Mn cho mình hỏi đi kết hợp 2 điểm đó trong ngày có đc ko?, chạy xe có mệt ko ấy vì mình định chạy xe máy. Và nếu ổn đi nên tới Hội An trc rồi qua CLC hay tới CLC trước rồi chiều qua HA thì hợp lý hơn?. xem tiếp
Nhóm mình có 6 ng định đi sapa vào tầm giữa tháng 3. Mình xin ít gợi ý về chỗ ở sạch sẽ( khách sạn hoặc homestay) , đi lại thuận tiện trong trung tâm thị trấn hoặc gần khu phố tây nhé ah
Cảm ơn mn
xem tiếp

Xin chào các anh chị, em là nữ 20 tuổi ở hải phòng. Em đang có dự định đi du lịch một mình trong khoảng cuối tháng 3 này. Em đã đi được nhiều các điểm ở miền bắc nên muốn chuyển hướng vô miền trung hoặc nam đc thì càng tốt ạ. Nên mong mn sẽ gợi ý vài địa điểm mang tính nhẹ nhàng thư giãn đại loại là thích hợp để trải nghiệm một mình hoặc có lộ trình hợp lí giúp em. Em có giới hạn trong khoảng 7 triệu thôi nên không cần phải có nơi ở tốt tiện nghi, đúng như là đi trải nghiệm nên đơn giản nhất những mục như vậy ạ.
Quan trọng nhất là em muốn xin kinh nghiệm trải nghiệm du lịch một mình của các tiền bối để học hỏi vì lần đầu tiên tự mình đi du lịch thế này
Em muốn hỏi thêm là mình nên chọn tour có sẵn hay đi tự túc ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều xem tiếp
Mọi người ơi, tớ cần tìm homestay cho team tầm 15 người ăn chơi nhảy múa ở nha trang . Yêu cầu duy nhất là có thể la hét um sùm giữa đêm mà không bị gõ cửa; có sân vườn BBQ thì càng tốt ạ,
Nhờ mọi người chỉ giúp tớ nhé, cảm ơn group mình nhiều nhiều :x. xem tiếp
Chào cả nhà!
Sắp tới mình định đi Huế - Hội An nên muốn xin cả nhà chút review ạ!!...
Thứ 1 là homestay nào ở Huế và ở Hội An chỗ trung tâm có phòng khép kín ạ?
Thứ 2 là đi từ Huế đến Hội An đi bằng xe máy thì đường đi có dễ ko hay mua tour đi trong ngày ok hơn ạ?
Cảm ơn và mong phản hồi của mọi người!! xem tiếp
Tháng 4 e đi Quy Nhơn và Phú Yên xin tư vấn giúp e địa điểm tham quan với ạ.. xem tiếp
Góc kiểm chứng !
Chả là hôm nọ mình có đọc được review của một bạn trong nhóm nên đêm qua 2ce mình đi làm về muộn và cả 2 đều chưa ăn nên quyết định đi theo chân của những ng ae thiện lành trong nhóm.
Dưới là ảnh phở trộn gà bò ở 52 Yên Phụ ( Phở Dung).
Thề luôn lần đầu tiên đi ăn theo review mà cảm thấy rất đáng thử. Miếng gà thì to ngang mõm mà k bị bở chút nào ý. Nước sốt tuy có hơi đặm với khẩu vị của mình (cái này là tuỳ người). Còn quẩy thì k giòn chút nào nên lần sau k ăn quẩy nữa . Điểm cộng ở đây là có rau thơm thái nhỏ nên cực dậy mùi
Thôi sáng viết ít thôi k chúng bạn đánh cho bome
Chắc sẽ quay lại thử các món khác xem sao nhưng phở trộn bò gà này khá ok.
Đ.c: ở trên
Giá cả thì quá hợp lý vì đêm hôm: 30k thì phải xem tiếp
Cho hỏi group mình đã có ai đi trekking cung Tà Năng Phan Dũng chưa ạ? Mình đang muốn tham khảo một số công ty uy tín tổ chức cung trekking này. Hiện mình đang có thông tin của Bitour.vn.
Dự định của mình đi tầm tháng 5. Không biết thời tiết tháng 5 có phù hợp để trekking & cần phải chuẩn bị những gì? Thanks!
xem tiếp

Đi tìm quán ruột của các dân chơi sống về đêm và cái kết...
——
Thỉnh thoảng trên Group tìm Ship, các shipper hay giao “ai ăn bánh mì dân tổ, ai ăn bánh mỳ Hồng Mai thì đặt mình ship”.
Bánh mì dân tổ nhìn qua thì không hợp, nên mình chỉ tò mò bánh mì Hồng Mai nó ra làm sao.
Tiện hôm nay đi qua ngõ Hồng Mai, mình rút điện thoại ra search, thì Foody có review 1 quán ở Hồng Mai là “ ăn đêm không biết quán bánh mì XX Hồng Mai thì phí đời”.
Thế là mình phi ra ngay làm một cái.
Chuyện sẽ không có gì nếu như lúc sau mình không đi qua một quán khác, và với kinh nghiệm của việc đi tìm quán hot, mình linh tính rằng đây mới là quán ngon khi: người đến mua đông hơn, lại toàn thanh niên quần đùi, cởi trần... ắt hẳn là quán ngon đây rồi, vì dân xung quanh ăn đông thế không thể nhầm được.
Và mình đã đúng, hai quán khác hẳn nhau, một quán ngon, dù chưa phải thật sự xuất sắc đến mức thần thánh như lời đồn, còn một quán thì ngấy...
3 ảnh đầu là 6 Hồng Mai, 3 ảnh sau là 160 Hồng Mai, mọi người tự cảm nhận nhé. xem tiếp
Bây giờ Hàn Quốc đang miễn visa cho 3 thành phố lớn. Đã ai đi dạng này chưa ạ? Cho em xin kinh nghiệm đi 1 mình với ạ ^^ xem tiếp
-TIỆM ĂN CỦA NÀNG-
Cảm ơn admin đã duyệt bài ạaaa
Huhu em không phải food reviewer nên chụp ảnh qua loa thui ạ. Hnay đi ăn sốc quá phải chụp lại để tối nhất định up bài lên hội.
Hôm nay khoảng tầm 6h thì em có qua đây ăn để đợi tới giờ thi vì vừa gần nhà gần trường mà lại còn là đồ Hải Phòng mê vl
Nhưng mà lúc ăn vào thì thất vọng vãi huhu
1. Bánh mì CAY
Bé hơn bánh mì CAY chính hiệu ở hải phòng mà đắt gấp đôi. Lại còn k giòn cơ, ăn cứ ỉu ỉu thế nào ý. Thất vọng vãi huhu được mỗi cái tương ớt thì cx na na giống
2. Bánh cuốn
Ra cái đĩa bánh cuốn mà thất vọng vl luôn ý. Bánh cuốn vừa k có ruốc vừa k có nhân thịt huhu gì vậy. Cả bát nước mắm cũng k ngon hjx, hơi có vị cất tủ lạnh. Em ăn bánh cuốn oẻ hải phòng rồi nên em biết nước mắm hp không giống hà nội, nhưng ý em nói ở đây là chán so với hp lun ý. Mng đừng bảo là ăn ở hải phòng cx thế huhu sai sai sai sai khác hẳn so với bánh cuốn bà bảy ngon mê li ở hải phòng luôn ý. 30k một suất này thêm 2 miếng chả + 1 chả viên (ăn như mọc) thất vọng thất vọng thất vọng
3. Dừa dầm
Ăn hai cái trên thất vọng quá nên mong chờ vào dừa dầm. Mong dừa dầm vớt vát. Nhưng không huhu. Tui đang ăn gì dzợ vừa nhạt mà vừa k ngậy ý. Huhu nhớ dừa dầm anh hiền béo hải phòng chả ngon tí nào, chả có một vị gì luôn ý. Thất vọng
Nói chung là hôm nay ăn thử 3 món và cả 3 món đều k ngon và thất vọng vl. Huhu food reviewer người hải phòng mà ăn mở hẳn quán ăn đồ hải phòng chán nnay thì ngỡ ngàng vcl...
Hjx chắc không bao giờ quay lại mất
Em edit là địa chỉ ở Thành Công ạ xem tiếp
Khoe xíu ảnh biển Phú Yên nhé ^^
Biển đẹp ghê mà đi buổi trưa nắng quá không tắm được.
Bạn nào cho mình xin thêm ít điểm chụp hình đẹp nữa ở Phú Yên đi ạ
xem tiếp
“Kem có xinh như ảnh không anh ? “ Dạ có chị ạ ... Tầng 5 Vincom Trần Duy Hưng ))))) xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Nay mình cùng bạn có đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở 110a11 nguyễn quý đức.
vừa dừng xe để xe thì đã bị 1 bà (bà già đứng ngoài cửa ai hay ăn thì biết) quát ầm ĩ: mày để xe ở đây/mày để xe ở kia/ mày không được để đấy chúng nó có cho mày để đâu mà để (trong sau khi vào trong thấy cũng bình thường không đông)
gọi đồ thì đồ lên khá nhanh nhưng thái độ của nhân viên thì khá khó chịu. Mình gọi đồ tử tế :"chị ơi cho em cái này cái kia". Đáp lại thì là nhìn vào mắt ý biết rồi không hé mồm trả lời 1 câu gì!! Gần ăn xong bạn mình mua suất mang về hỏi chị ơi của em có chưa thì nhân viên đi qua nói trống không hết sức: đang làm đợi tí! Mặt thì thái độ vẫn như mình đang đi xin vậy!!
kinh hoàng nhất là quả lấy xe để về: xe mình bị dồn vào trong cùng, bên ngoài xe để ngang dọc k thể lấy nổi! Mình có hỏi nhân viên chị ơi có ai giúp em lấy xe với!! Nhận lại là gì ??? Không nói gì, tiếp tục làm việc của mình rồi đi luôn!!!!!! bà già lúc đầu xuất hiện bảo mày lấy xe mày ra đi! Mình bảo cháu không lấy dc nhiều xe quá !! Ánh mắt cầu cứu vd thì ối dồi ôi!! Bà gào lên "MÀY VÀO TRONG HỎI XEM XE ĐỨA NÀO ĐỨA ĐẤY RA MÀ DẮT RỒI M LẤY XE "
Đứng hình mất 5s!!! Đ'*** thế hiểu nổi !!! Mình vs bạn mình vạ vật mãi mới lấy dc xe trong khi bà ý chỉ đứng gào lên giục mình lấy xe nhanh cho khách khác của bà ý để vào đấy
Fine vl
GÓC Đ'e0 bao giờ QUAY LẠI
xem tiếp
(Bài viết dựa trên trải nghiệm cá nhân, không quảng cáo. Mình ưa hình thức nên thêm icon vào cho đẹp).
Nem chua rán chị Hạnh - ngõ 81 Linh Lang, Ba Đình (16h30-22h). (NEM ĐỢI LÂU VL).

Hôm nọ các mẹ bảo trời nóng mà đăng ảnh bánh rán nên hôm nay em đăng tiếp bài nem chua đây. Hội này thì ko cần nói gì nhiều không sợ bị bảo quảng cáo

Quán không có biển hiệu gì đâu, chỉ trên vỉa hè, ngồi trên ghế xếp quanh chị Hạnh và cái chảo rán nem của chị. Ko có biển hiệu nên lần đầu đi ăn mình cứ ngó mãi xem có phải không =.=

Combo trong ảnh là 10 nem 2 trà quất (1 cốc bạn mình cầm ún nên không chụp), 2 người đi ăn cứ gọi combo này trước rồi có gì gọi thêm sau. Nem chua rán vàng ruộm, nghe đâu là nem cô tự làm. Trà quất có vị lạ lắm nhá, có thêm mùi nhài thơm thơm, ngon ngon. À nem có cả 1 loại nữa là bọc bò bía bên ngoài rồi rán, nhưng quán cô đông mà đợi lâu nên mình chỉ gọi nem bình thường thôi. Tương ớt pha, cay nồng lên cuống họng luôn mà hơi loãng quá. Nhược điểm là đợi đã lâu rồi, cô còn ưu tiên cho khách mang về trước. Kinh nghiệm đi ăn là ngồi cạnh đợi, thấy mẻ nem rán xong là bảo cô luôn. Mình thích nem ở đây. Ncl tuỳ khẩu vị mỗi người ạ.
Price: 3k/ chiếc nem và 10k/ chiếc trà quất
.
xem tiếp
Hôm trước đọc review của một chị về quán này nên rất muốn đi nhưng giá đồ ăn đắt đỏ nên cứ định bước chân đi thì ví lại kéo mình lại.
Nhưng mình nghĩ vất vả làm lụng rồi đôi khi phải xoã tý, cứ ki cóp rồi xong lại đến già chẳng kịp hưởng thụ gì. Thế là búng tay một cái, mình quyết định ăn một bữa tối ở Pyongyang Restaurant (Bình Nhưỡng Quán) trên đường Nguyễn Thị Định.
Đó không phải là một ý tồi. Nói đến Pyongyang mọi người thường nghĩ đến các buổi duyệt binh chân đi rầm rập, những xe tăng, trọng pháo, tiêm kích cơ hay tên lửa đạn đạo,... Nhưng thành phố có nhiều hơn thế các bạn ạ. Qua quán ăn Bắc Triều Tiên này, mình đã được trải nghiệm đồ ăn ngon và các em phục vụ dễ thương nữa.
Bước vào quán trong thần thái hùng vĩ như Thanos vừa đáp xuống Trái Đất, được các em chào :” ăn nhông a sê ố”. Mình bảo “nope, Vietnamese”. Em phục vụ đứng ngay cửa cười hiền như người yêu cũ hồi xưa cùng cái giọng tiếng Việt lơ lớ nghe nũng nịu vãi cc “anh ăn cơm ạ”. Xong hộ tống mình vào bàn góc phía trong.
Đậu xanh, quán gì toàn người Nam Triều Tiên, mỗi mình là người Kinh. Mình xem menu xong dõng dạc order bằng tiếng Việt làm mấy em ngồi bàn bên quay sang nhìn mình như một thế lực ghê gớm ngoài hành tinh. Chột dạ nên nói nhỏ lại. Em phục vụ dễ thương nói được cả tiếng Anh, tiếng Việt hỏi mình thân mật như là quen lâu rồi: “anh thích ăn cá ạ, thế ăn canh cá đi”. Lúc mình nói tiếng Kinh nhanh quá em nghe không kịp lại nói Tiếng Anh. Thực sự mấy em ở đấy quá giỏi vì mình nghe nói các em bị quản thúc chặt ko được ra ngoài, chẳng tiếp xúc với ai mấy ngoài khách đến ăn mà nói được tiếng Anh với tiếng Việt tốt như vậy. Nghĩ lại thấy mình kém cỏi biết bao, chạy Grab suốt ngày nói chuyện với người Anh, người Mỹ mà học có 1 ngoại ngữ thôi còn không ăn nên đọi, nói nên lời .
Về đồ ăn thì mình đánh giá ngon. 2 món mình thích nhất trên đời là Phở bò Hà Nội và canh cá thì ở đây mình đã gọi canh cá. Món chính gọi là cơm với mực xào cay. Thêm chai bia Bình Nhưỡng như trong ảnh 500ml giá 250k nhưng uống được phết. Giá đồ ăn tuy chát, 2 món cộng 1 bia hết 754k( trả bằng thẻ Visa tính thêm 2% but it’s alright) nhưng ngon miệng và món nào ngoài thật nó cũng nhiều hơn trong ảnh menu rất nhiều. Ăn thực sự no, không ăn hết đc đồ ăn. Ban đầu cứ nghĩ mỗi món ít nên mới gọi 2 món.
Không gian quán thì không đẹp nhưng sạch sẽ, thoáng và có sân khấu để biểu diễn nhạc sống. Trên tường dán biển “no camera” đúng phong cách Bắc Triều Tiên. Ngồi ăn thì xung quanh toàn dân Nam Triều Tiên. Hướng 1h có em áo đen thỉnh thoảng liếc mình, chắc thấy lạ. Ở đây chỉ được chụp đồ ăn thôi không đc chụp cái khác nên...
Các em phục vụ thì mình nghe nói toàn con cái tầng lớp tinh hoa ở Pyongyang mới đc sang đây làm. Đoán chắc là ai cũng giỏi ngoại ngữ, biết đàn hát. Tuy không xinh lắm nhưng em nào cũng trắng với nói chuyện đáng yêu vcc. Em dễ thg nhất có cái nốt ruồi ở má thì không nói đc tiếng Việt nên mình hỏi thì ngại ngại không nói gì. Nói chung dễ thương.
Nói chung thỉnh thoảng ăn sang tý với trải nghiệm để thêm hiểu biết cũng hay. Hài lòng sau một ngày nắng nôi mệt mỏi . xem tiếp
Có bạn nào bán voucher ở vinpearl đà nẵng giá tốt ko ạ, hoặc resort nào cao cấp giá tốt ko ạ. Mình định đi đà nẵng vào tầm ngày 5/4-10-4 ạ, cho mình xin thông tin với nhé. Cảm ơn các bạn xem tiếp
Chào cả nhà, mình đang lên plan sang Thai vào dịp lễ Songkran. Dự định là rủ crush mà chưa chắc ngta đồng ý hay k nên vẫn xin mn tư vấn cho 1 chuyến đi 1 người.
Ví dụ như chuẩn bị những gì; liệu có an toàn hay k; nên ở khu nào tại BK để trải nghiệm lễ hội tốt nhất... Tiếng Anh thì mình có thể giao tiếp thoải mái chỉ là k biết tiếng Thai thôi.
Cảm ơn cả nhà!
xem tiếp
[Góc khen] Burger khổng lồ của Lotteria
Nghe nói Lotteria vừa ra combo burger mới nhưng chưa ai review, nên hôm nay mình quyết định chuột bạch luôn cho ace.
Mình order Super Jumbo Burger Set ở cơ sở Trung Kính, full phụ kiện ở ảnh 1 nhé, khá chu đáo !
Nhìn miếng thịt gà quá khổ nhưng thật sự ăn quá đã . Burger còn nóng hổi, vỏ bánh hơi ngọt ngọt và chưa bị ngấm nước sốt nhiều. Miếng gà dày, cắn ngập răng ), vỏ giòn rụm, bên trong thịt ấm nóng còn mọng nước nên ăn không khô không nghẹn . Hơi ít rau . Gia vị thì khá ổn, nếu góp ý thì chỉ cần giảm 1 chút mặn nữa là rất ok.
Rổ giá 60k không nước hoặc 68k có nước, hợp lí vs chất lượng.
Tóm lại mình chấm 8/10, khá no, nên thử nhé! xem tiếp
Hôm nọ vừa mò đến quán chè Xoan ( 29, Hàng Giấy ) vì nghe danh nộm chân gà rút xương. Nhưng hơi thất vọng vì nó không được như những gì mong đợi.
Xem rv thấy các bạn khen lấy khen để. Nhưng mình ăn cũng gọi là tạm được. Thậm trí có đôi chút cảm giác như nó hơi bị vô duyên. Chân gà và bắp cải cái vị nó chẳng liên quan gì đến nhau cả ấy.
Nhưng bù lại thì khúc bạch ở đây 9/10. Hôm ấy mình thấy ai vào quán cũng gọi khúc bạch tò mò nên gọi theo. Không ngờ nó ngon thật. Bát của mình bị thiếu 1 vị gì ấy mình không nhớ tên ( do cô chủ hết hàng). Hạt hạch nhân không được thơm lắm. Nên trừ 1 điểm. Còn lại đều ngon nha. Bát chè sầu Xoan cũng ổn, nhưng sầu bị đông đá. Tất nhiên, với mình chè sầu Liên ĐN vẫn là best )))
Tóm lại. Các món đều ổn. Ko món nào tệ cả. Chỉ vì kì vọng món chân gà quá nhiều nên bị thất vọng thôi ))) xem tiếp
Xôi xéo oanh oanh 573 Đê La Thành.
Quán đông mà chỉ có mỗi 1 bác làm đâm ra đợi hơi lâu. Nhân viên chung quanh chỉ gói hàng hộ (k rõ vì sao lại k cho nhân viên làm ké).
Giá: 30k/phát.
Xôi khá ok. Vừa đủ độ khô. 8/10.
Pate thơm vừa, đậm vị. 8/10.
Đỗ xanh thì bình thường k có gì đặc biệt. 7/10.
Hành khá thơm và giòn: 9/10.
Trứng và dưa thì như bao hàng khác. Ăn xong khá no. 9/10
Nhìn chung là đáng đồng tiền bát gạo.
Dạo này đang thèm ăn xôi. Có bạn nào có địa chỉ nào bán xôi hay hay cho mình xin luôn )) xem tiếp
cả nhà ơi có ai đi trekking vườn quốc gia với Rock island Bar Phú Quốc thời gian gần đây không cho em xin ít thông tin ạ? Thanks nhà mình. xem tiếp
Khi sống, ta đừng bất công vs tình cảm, để khi không còn được sống, tình cảm sẽ không bất công vs con người. xem tiếp
Trong nhóm mình đã có ai trải nghiệm căn hộ Mường Thanh Luxury Nha Trang chưa. Cho mình xin tí review ...thấy bên cty báo giá hạt dẻ quá mà thấy ảnh view biển đẹp nên hơi băn khoăn ạh. xem tiếp
Note: E xin đính chính lại là Phở chua của Lạng Sơn ạ. Chỉ vì sơ xót mà bị ném ạ hii,
Tối nay 7:30 e có qua thì bác trai lắc đầu bảo hết hàng rồi cháu ạ, mai cháu qua nhé. Tiện thể e xin được sdt của quán là: 03559359969
Đồ ăn ngoài phở chua thì còn có Bánh cuốn kiểu trứng tái và chín ý ạ, e quên tên món nhưng 15k/1
-Sáng thì nghe có món bánh cuốn đặc sản, 10h bán Phở trộn đến khoảng 19h30. Chắc quán mới mở nên hết hàng sớm ạ, hoặc có thể member trong group mình trải nghiệm nên hết sớm ạ. xem tiếp
Bánh rán 135 phương mai
Nghe danh đã lâu nhưng nay có việc đi qua mình mới thử và sự thật ko như mình hay xem qua ảnh.
Cảm nhận riêng bánh k có j đặc sắc từ nhân cho đến bột, nước chấm cũng ko ngon, giá cũng ko rẻ...
Góc ko bao giờ quay lại...
P/s: bác chủ dc cái nhẹ nhàng nhiệt tình nhưng một tay vừa nặn bánh , cắt bánh, múc chè làm .... việc xem tiếp
Các ace đi bali rồi cho mình hỏi sử dụng internet ở Bali mua sim dùng mạng có ổn định ko nhỉ? xem tiếp
Em và bạn đang lên kế hoạch đi Huế. Anh chị nào đi rồi cho em xin ít kính nghiệm với ạ. Đi vào tầm nào thời tiết ổn nhất ạ. Với cả nên đi những đâu. Em cảm ơn ạ.
xem tiếp
[ Góc Thắc Mắc ] Mình có cái câu hỏi này trong đầu lâu lắm rồi. Nay muốn đưa lên group cho mn người bàn luận về vấn đề này chút chút.
79 thậm chí là giảm giá 59k thì bò đó là bò gì ? Thấy bảo bò Mỹ, bò Úc, Bò Canada nhặng xị cả. Nhưng mình nghĩ với cái giá đó thì thịt lợn còn chưa chắc đủ chứ nói gì bò nhập khẩu??? Mà còn cả một đống đồ ăn kèm với món mời nữa chư nhỉ? Hay có gì đó k vui ở đây ta.... xem tiếp

Các bác ơi tuần sau e có bay nội địa Jetstar từ sb Nội Bài đi Đà Nẵng mà vali e cân lên tầm 8.5kg~9kg, nhưng trông không bị nặng nề hay to oành gì đâu ạ. E định check-in online, không biết vào cửa an ninh họ có cân lại k ạ? Đợt trước e từ Đà Lạt về bị bắt cân lại, với cả thấy đợt này mọi ng bảo bên sân bay hơi gắt, họ bắt cân lại lúc chuẩn bị lên máy bay nên e hơi xoắn ạ.
Cám ơn Ad duyệt bài giúp e ạ
Ảnh chống trôi bài ạ, e cám ơn mọi người ạ. xem tiếp
[ Góc nhờ vả ] Bạn nào biết ở Hà Nội có quan Phá Lấu nào ngon không cho mình xin thông tin với. Mình cảm ơn nhiều
Dưới đây là ảnh chống trôi xem tiếp
Bún cá hồi 217 Kim Ngưu
Hôm qua đọc được bài review thấy hay ho nên sáng cũng đi ăn thử. Cảm nhận cá nhân:
- Cá được hấp chín thì đúng hơn là rán qua. Cá hồi đúng là chỉ nên ăn sống chấm mù tạt xì dầu thì là ngon nhất ))
- Nước dùng nhạt, không có vị gì đặc biệt. Cá nhân mình nghĩ tất cả các món bún, miến, phở quan trọng nhất là nước dùng.
- Giá 25k free nước vối.
Chắc do bụng mình yếu nên ăn về đau bụng luôn . Ăn thử cho biết chứ chắc sẽ k quay lại. Với 25k ăn bún cá rô đồng ở ngõ Bùi Ngọc Dương chắc chất lượng hơn
Tóm lại: Bài viết mang tính cảm nhận của cá nhân mình, không có ý chê bai hay gì để làm ảnh hưởng đến quán.
Xin cảm ơn. xem tiếp
PIZZA CHẢO
414 Đội Cấn
Tầng 1 thì quán hơi hẹp
Không biết quán có tầng 2 không
Mình hôm nay có đặt qua app Jamja giá 249k
Bao gồm :
+ pizza ( mình không nhớ tên :(( sorry ) ăn ổn nhất . Được chọn 6 loại vị nhưng nhớ phải nói chọn vị gì luôn nhá . Không là quán làm bừa một vị trong 6 vị đấy a lúc sau a ý đi vào bếp t mới nhớ ra chưa chọn vị . May quán chưa làm nên đổi đuoc vị mình thích )) < Chấm : 8/10 >
+ Salad nga : nhiều khoai tây quá @@ khoai hơi bở . Cà rốt cũng thế .... < Chấm : 3/10 >
+ Mỳ Ý Bò bằm : mình không nhận xét nhiều )) vì không có chê cũng chả khen . Tóm lại là vừa miệng
+ Khoai tây lắc : như mọi nơi . Được cái cho nhiều bột phô mai
+ Cánh gà chiên và đùi gà chiên ( họ bê ra cuối cùng nên t k chụp ) : cảm nhận đùi chiên hơi sống mà cánh thì chiên lại quâ bọ cháy ) cảm tưởng cái cánh bị quên nên nhìn kiểu một cục thì vàng nhạt một cục thì đen )))) gà hơi nhạt . Ncl do nhìn mất cảm tình quá chiên già quá nên t k ăn một miếng . Và gói đem về < 1/10 >
+ Nước chanh : Hơi chuaaa . Trong khi t là đứa thích ăn chua mà kiểu này thì chua quá < 2/10 >
Tổng kết với chỗ cho 2 người thì hơi no
Cho 3 người thì hơi thiếu ))
Nên quay lại không ? Cũng tuỳ . Chắc t đến đây để ăn Pizza hihi
À . Nhưng chỗ để xe hơi ít . Hình như để đc 4 cái xe thôi @@ khônh biết đông sẽ thế nào
Nhân viên nhanh nhẹn
Quán sạch sẽ
Hơi bí trong khi có bật điều hoà mà vẫn thấy vừa bí vừa hơi nóng )) xem tiếp
Em chào mọi người ạ
Tháng tư tới em và nhóm bạn dự định đi du lịch Vinh Lan Hạ. Trong group mình có ai từng đi Vịnh Lan Hạ có thể review cho em lịch trình về nhưng nơi nên đi ở Lan Hạ được không ạ. xem tiếp
cuối tháng này em định đi Hà Nội- Sapa hoặc Hà Nội-Sapa-Hạ Long 7 ngày, mọi người ai đã từng đi chia sẻ cho em lịch trình nên đi như thế nào hợp lý không ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
Nhà mình cho em xin 1 ít kinh nghiệm đi Bình Ba với ạ.
Thanks cả nhà nhiều!!! xem tiếp
Hôm trước mình có tìm trên hội chỗ bán bánh bột lọc, chạy ra chỗ Xuân Thuỷ coi thì tìm được quán này, ăn ok mà cô ý bán theo suất, mình sợ ko ngon nên gọi theo cái. 3k/1c nhân tôm thịt. Sau đấy gọi cho 10 cái ăn sml ))
Mình thấy bánh bột lọc miền bắc hay ăn kiểu nộm như thế này, ăn cũng ngon, nhưng mình vẫn thích kiểu của miền trung ( như ở Đà nẵng ý) có bạn nào ăn rồi cho mình ít địa chỉ bánh bột lọc ở Hà Nội với? Tại thích ăn bánh bột lọc kiểu miền trung hơn )
Ảnh là 5c bánh r nhá, ở ngõ 130 Xuân Thuỷ Cầu giấy cho ae nào muốn ăn thử xem tiếp
Mì gà tần, số 31 ngõ 115 An Dương
Nghe ngóng quán mì gà tần đã lâu nhưng hôm trước mình mới có cơ hội đi thưởng thức em nó và xin chia sẻ tới anh chị em xa gần chút cảm nhận của bản thân.
Địa điểm: quán là quán vỉa hè nằm bên trong ngõ nho nhỏ mang tên 115 An Dương. Trong ngõ có khá là nhiều quán bán hàng, bên để xe, bên bán quán nên mình thấy khá trật trội. Mình loay hoay 1 lúc mới để được xe vì phải dẹp gọn các xe khác vào. Mình gửi xe đối diện quán và vào ngồi đợi mì gà. Chỗ mình ngồi có 4 cái bàn nhỏ thôi, còn bên kia đường có vài bàn nữa.
Phục vụ: chị chủ dễ thương lắm, nhiệt tình, niềm nở, lên đồ cũng nhanh nữa.
Đồ ăn: đùi gà được hầm cùng với ngải cứu và gia vị trong lon bia để trong 1 chiếc nồi nhỏ. mình gọi 1 mì gà tần và 1 gà tần. Lúc nhận được đồ thì mình hơi ngạc nhiên vì bát mỳ gà của mình có hẳn 2 đùi luôn so với đùi gà bát bên thì nhỏ hơn chút chút thôi. Chắc vì nhỏ hơn nên mới đc hẳn 2 đùi. Nhưng mà được 2 đùi thì thích thích lắm luôn
Gà ăn ngon, thấm đẫm hương vị đặc trưng, mềm và ngọt. Ăn cùng với gia vị muối ớt càng thêm đậm đà.
Nước hầm ngọt ngọt, ngon ngon rất vừa miệng ăn cùng mới mì tuyệt vời luôn đó ạ!
Ngải cứu mềm mà không bị đắng hay cứng như chỗ mình ăn trước đây.
Giá cả cũng vô cùng ưng ưng: mì gà tần 25k, gà tần 20k
Tổng kết lại, mình rất rất rất thích mì gà tần tại đây và chắc chắn sẽ quay lại!!! xem tiếp
Góc review nhanh máy bay bằng Tre Vn ))))
Bamboo airlines với slogan chuyến bay hiếu khách nên tiếp viên nồng nhiệt từ đầu mùa tới cuối mùa , trẻ em đc chăm sóc đặc biệt liên tục , phát đồ chơi và cho uống sữa Phục vụ suất ăn tương đối ổn với 2 option cho mọi ng lựa chọn có đầy đủ món chính , nước( trà xanh , nước ngọt , nước suối , cà phê ) và tráng miệng .
Qtrong nhất là giá vé RẺ ( 3 hạng mức ) nhưng On time ( ít nhất là thời gian này còn sau này có delay như ai kia ko thì em hổng bik ^^ ) Tóm lại là mọi ng có cần bay đi đâu mà Bamboo có chặng thì rất nên THỬ nhé . Về cạnh tranh thì nếu chất lượng duy trì như bây giờ chắc chắn ăn đứt Delay Airline , Gãy bánh Airline nhé )))
xem tiếp
Team e sắp đi du lịch Cát Bà dự định 23,24/3 ai có homestay hay khách sạn hay tour nào giá cả phải chăng k ạ từ A-Z càng tốt review giúp e với ạ. Team e tầm 15 người ạ xem tiếp