(Sr các bạn vì quán để đèn vàng ấm cúng, ảnh ko được đẹp lắm). xem tiếp
Kết luận là thôi để tiền sang Đài ăn Ding tai fung )))) xem tiếp


30/9-3/10 gia đình e đi đà nẵng mà nhà có em bé
Mn cho e hỏi đi lịch trình thế này ổn k ạ
- ngày 1: 8h30 sáng từ sân bay, đi ăn mỳ quảng, sau đó về khách sạn.
Chiều khoảng 3h đi bán đảo sơn trà, qua cầu tình yêu
Tối đi ăn đặc sản Trần, qua cầu rồng, đi du thuyền trên sông Hàn( có nên đi du thuyền k ạ?)
- Ngày 2: Đi tour Bà Nà Hill ( đặt tour trọn gói)
- Ngày 3: 9h30 đi phố cổ Hội An, ăn trưa ở hội an,
13h00 về vinpearl nam hội an nghỉ
- Ngày 4: Khoảng 2h chiều Vinpearl Nam Hội An - sân bay đà nẵng, trên đường ghé qua mua quà đặc sản
Nhà có con nhỏ theo mn e có nên thuê xe trước hay đến đó rồi đi taxi vậy ạ?
E muốn đi dc nhiều địa điểm nhất có thể ạ
E cảm ơn mn xem tiếp

Em đang cần tìm 1 villa cho khoảng 10-15 người tại Sapa cho đợt team bulding sắp tới. Mọi người có thể cho em chút thông tin không ạ? Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Lâu lâu rồi mình vô tình đọc được review về quán Lolotika ở gần học viện tài chính, đối diện với TOM kitchen thì phải (sr vì mình k nhớ tên đường) mà mình lại trọ ở khu gần học viện cảnh sát nên quyết tâm ra ăn thử. Hôm đó đi cùng chồng nên gọi 2 bát bún thập cẩm, mình ăn mãi không hết luôn , về sau phải đưa chồng mình ăn giùm phần dư mà anh kêu là anh ăn hết bát của anh đã no lắm rồi. Sau khi ăn xong thì mình quyết định thành khách quen của quán luôn, và mình xin có vài review như sau:
- Giá: 20k/ 1 bát như hình (và hình như các loại bún khác cũng 20k thì phải) thì mình thấy giá rẻ quá huhu vì bún cũng nhiều và lòng với thịt với mọc cũng khá nhiều
- Vị: mình ăn thấy khá hợp vị ở đây, ăn chỉ thấy no k thấy ngán )
- Quán hơi khó tìm vì mình mù đường ) và kiểu k có biển hiệu to nên dễ bị đi quá đường xong phải quay lại.
Chốt lại mình chấm 8/10 và chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên ) cảm ơn bạn nào đó đã review trước để mình biết quán này xem tiếp
Tour trekking của mình đi ở Hang Voi - Thung lũng Ma Đa - Hang Trà Áng, book tour địa phương ở Phong Nha nhén xem tiếp
.
26.6 - 3.7
Chuyến đi không có kế họach là chuyến đi tuyệt vời nhất. xem tiếp
1 địa chỉ bún riêu bò cực ngon cho các b khu vực Đống Đa. Ngõ 165 chùa bộc đi vào tầm 70m đối diện viện nghiên cứu thủy lợi. Chỉ bán sáng và trưa thôi, ngồi vỉa hè nhé
Edit: mình thấy ngon nhất là gọi bát đầy đủ nhé.giá chỉ 25k thôi xem tiếp



- quán nằm ở ngõ 184 Quán Thánh ( ngõ sát đền Quán thánh, đi thẳng kịch ngõ sẽ thấy quán)
- có 3 món ăn mà bạn nên thử trong menu quán: bún ốc, miến trộn, cháo trai
- không gian: quán bán tại nhà, nhỏ và hẹp. Khách chủ yếu là khách quen, những người trong ngõ, cảnh vệ công an bên khu lăng bác và tòa nhà quốc hội.
- bún riêu ốc: mình từng thử kha khá quán bún ốc ở HN: bà Téo Tô Hiệu, Khương Thượng, Hai Bà trưng, Quang trung, Triệu việt vương,..nhưng thấy ở đây hợp khẩu vị m nhất. Nước chan bún thật sự có vị của cua ốc chứ ko toàn là mùi và vị chua của cà chua như mấy quán khác. 1 bát đầy đủ như hình là 50k, rất rất thiều thứ: thịt bò chín tới mềm; giò tai sần sật; ốc to, sạch và giòn; thịt viên ăn cứng; riêu cua thực sự rất vừa miệng.
- miến trộn: Món này thật là mê luôn : miến không nát, giò tai giòn, thịt bò mềm, rau muống chín tới, thịt viên cưng cứng ( thịt viên thì tùy khẩu vị từng người, như m thích còn bạn m thì ko) trộn đều thấm gia vị rất vừa, thêm 1 bát nc ăn kèm nữa.
- cháo trai: mùi vị của trai rõ rệt trong cháo, thịt trai nhiều, hành khô rau răm thơm nức, gia vị vừa vặn tuy nhiên ở đây là cháo xay, cá nhân mình thích cháo hạt hơn, nhưng ở HN hình như mọi người thích cháo xay hơn thì phải.
Quán ruột của mình, ảnh là ăn mất rồi ms nhớ ra chụp=))) hôm nay mới chỉ ăn bún ốc nên chưa có ảnh món khác.
Menu của quán còn mấy món như phở cuốn, nem cuốn,... ăn tạm đc, nhưng mà nem chua quán này không ngon, rán lên nóng ăn tạm đc, chứ còn nguội cứng ngắc. xem tiếp
Review từ một con nghiện trà sữa đã cai nghiện thành công được nửa năm, giờ chỉ uống cho biết À mà mình cũng k f fan hay anti Gào )) nên các bạn fan hay anti cũng đừng bổ vào mặt mình nếu k cùng quan điểm nhé xem tiếp
Lễ 2/9 này mình có kế hoạch đi chơi ở Quy nhơn . Bạn nào đi rồi có thể giới thiệu cho mình nhà nghỉ hoặc homestay gần trung tâm thành phố đc k ạ . Giá càng mềm càng tốt ạ
Thanks ad đã duyệt bài !!! xem tiếp

Cuối tháng 9 mình có chuyến đi Hà Nội 1m , vì lần đầu ra bắc nên mọi người cho hỏi thời tiết lúc ấy thế nào vậy ? Có lạnh chưa ? Với lại mình muốn đi một vòng Hà nội thì đi những đâu thì hợp lí trong 1 ngày ạ ? Mình cám ơn rất nhiều xem tiếp
[Góc khen]


Ấn tượng đầu tiên là quán đông dã man, tầm 11h30 mình vs gấu vào mà phải lên tầng 2 rồi đi vào phòng cuối cùng ms còn bàn mà ngồi.
Phục vụ nhanh.
Nước: k đậm vị nước mắm như 1 số hàng từng ăn, nó thanh thanh ngọt ngọt, ns chung là vị dịu hơn mắm nhiều. Nếu ai ăn mặn chắc sẽ khó ăn nhưng mình thấy khá là hợp vị.
Gọi thêm 2 nem, 2 trà đá (nhưng k phải trà mà nước gì vị gần giống nhân trần, nước ngọt vs thơm)
Lúc trả thấy hết 70k k biết có tính sai gì k, vì có cả mía tráng miệng.
Mà thích chỗ này là có bát tỏi băm riêng cho những ai thích ăn thì bỏ vào k thì thôi ^^ xem tiếp
Anh chị ơi cho em xin ít review về lẩu nướng và lẩu nước gần Đại học Ngoại Thương, Láng, Thái Hà cho 15 người giá cả phải chăng được không ạ xem tiếp

Sang tuần mình định đi đảo Nam Du, xuất phát từ SG. Muốn xin ít review ăn gì chơi gì, ngủ nghỉ ở đâu, đi lại như thế nào ..... Và thấy bảo Nam Du giờ nhiều rác và bẩn lắm có phải ko ạ ? Cảm ơn mng xem tiếp
[ góc so sánh dạo ]

Hôm nay chả có hứng văn vẻ nên vào vấn đề chính luôn. Hiu hiu. Bánh giò, kẻ thù truyền kiếp của mình, trăm lần ngu cả trăm, đã tự dặn lòng là không ăn mà nhắc đến lại đi đớp xong ngồi chối đến tận óc vì quá "xôi thịt".
Hôm nay mình sẽ review 2 hàng bánh giò khá nổi tiếng bánh giò Cô béo số 3 Thụy Khuê và bánh giò ngã tư Ngô Thì Nhậm Trần Xuân Soạn.
Điểm chung: team mê xôi thịt sẽ thích hai hàng này, đầy đủ chả giò dưa góp các thứ các thứ, ú lu lu lên luôn, ăn xong ngán đến 1 tháng k dám ăn lại luônnnn ( cơ bản là ý kiến cá nhân)
Điểm riêng: bánh giò Cô Béo mình thấy phần nhân khá ngon, vỏ bánh k bị nát. Tuy nhiên giò với chả thì khá nhạt nhòa, k rõ vị. 25k/suất đầy đủ. ==> rẻ
Bánh giò Trần Xuân Soạn khó thấy hơn, nằm ở góc đường, chỉ bán từ 3h chiều đến tầm 6h tối. Riêng hàng này thì giò chả cực ngon, ăn miếng nào chết miếng ấy, nghiện luôn nhưng dấu trừ to đùng là bánh giò rất nát, nhân thì bèo nhèo mà không hiểu sao vẫn rất đông. Vote các bạn đến ăn thử giò bò và chả cốm, ăn vị rất Hà Nội, hàng này thì có đc mấy chục năm rồi, cơ bản từ hồi mình học lớp 1 thì đã thấy cô bán ở đó ^^ giá cũng 25k - 30k/suất. Cũng rẻ luôn
Kết lại thì ăn bánh giò rất là kinh tế, ăn 1 suất ở đây thì các cậu nhịn 1 ngày cũng đc, giảm cân tốt lắm. Hehe. Hình bên trên là bánh giò Trần Xuân soạn, bên dưới là Cô béo nhé. xem tiếp
Ah quên thái độ nhân viên 1☆
Ăn mà như đi thi đại học, kè kè bên cạnh
Đã thế bảo sữa đậu nành mang sữa tươi ra rồi còn cãi cố với khách xem tiếp
Oimeoi!
Trần đời ai oán thế đ nào lại tin vào khuôn mặt thương hiệu của c Gào! Cũng 5 xục 1 cốc chứ có ít ọi gì cho cam! Thế mà cái cốc trà hoa quả nhiệt đới của mị.....nó éo có 1 tí hoa quả trang trí xinh đẹp nào cả! cả cốc trà gạo gì gì ý cũng thế! Oizoioi! Toy thật éo biết phải tả sao nữa! Đ khác gì nhao! Oizoioi! cái cốc t uống là cốc trà và theo cảm nhận của t là nó là 1 hỗn hợp gồm 1 tá đường xong rồi siro xong rồi còn cả bột hoa quả tạo mùi các thứ các thứ nghe mùi mà váng hết cạ đầu!
Mà á có rẻ rúng gì cho cam! Cốc trà cũng 49k, ts size M thì cũng tầm 5 chục nghìn thêm topping các thứ cũng vào tầm hơn 60 cò! Ấy thế mà....cầm cốc ts trên tay mà e đau như muốn chết đi sống lại!
Thế mà chs quán vẫn đông vl đông luốn! oizoioi! Đ hiểu lý do đông là cái đ gì luôn! Oizoioi!
Xin các mẹ hãy nghe và tin vào em! Đừng bị lừa tình như iem! Huhuhu
Sau 1 đêm tĩnh tâm thì e sẽ cộng cho chamichi 2 đ về ngoại hình đẹp mắt+2 đ cho vị trí dễ nhìn (với e chứ còn con bé đi cùng e nó phải đứng từ taster choice bên đối diện để thấy đc cái chamichi! )+1 đ cho e phục vụ dễ thương hqua trả đồ nhanh nhẹn tươi rói+2 đ cho cái hình xinh xắn dễ thương trên cốc. Thế là cũng kha khá điểm ngoại hình r hén! Còn nội dung thì trừ âm hết chỗ điểm đã cộng nhé! yêu chươn!
P/S: Vì nhiều bạn ý kiến nên mình sẽ tiếp thu và sửa Title từ Góc cảnh cáo thành góc chia sẻ nên các bạn có thấy thay đổi thì đừng giật mình nha! Dù gì thì với t đây cũng là chỗ mà t sẽ éo bao giờ quay lại đâu ý mà!
P/s 1: Tớ không anti c Gào nha! t cũng follow c ý khá lâu r nên mới biết đến Chamichi đó ạ! Thế nên bạn nào bảo t anti Gào nên viết bài này thì úp mặt vào bồn cầu xám hối đi nhe!
P/s 2: dành cho các bạn hỏi vì sao lại hết nửa cốc: Bạn t đến trc t 45p và ngồi uống cốc đấy. Bạn t cũng phải nói là tiếc tiền nên mới cố mà nuốt hết cái cốc đấy nhưng mà sau 2/3 cái cốc thì phải nó đã bỏ cuộc! Còn t đến sau và gọi cốc bên cạnh và sau 1 ngụm thì cốc đấy được vẹn toàn xinh đẹp! hihi
xem tiếp
P/s: nếu có ai bảo sao ko sang bên khác mà uống, thì thứ nhất đây cũng chỉ là second option mà thôi, thứ hai là thói quen vs bản tính ko hay thay đổi chỗ uống. Lười thay đổi nó cũng là một cái tội đấy các ô ạ xem tiếp
[ GÓC REVIEW ] Sio sushi
Thấy hay có góc hỏi han về chỗ tổ chức tất niên, mà chỗ làm em vừa tất niên ở Sio sushi nên loi ngoi lên review cho các chế tham khảo.
- Bọn em đi 15 người. Đến thì được nv bảo lên tầng 6, e hơi hoảng nhưng mà có thang máy nên cũng k vấn đề gì. Có phòng riêng => Không gian khá ổn.
- Em gọi 2 set lẩu mực và 2 set lẩu bạch tuộc khổng lồ thì thấy mực ngon hơn bạch tuộc. Bạch tuộc lúc đầu ăn được nhưng để chín quá thì lại daiiiiiiii Mực thì ngọt và giòn, vote ăn lẩu mực cuối năm để giải đen ạ ) Lẩu có kèm bò úc k bị mỡ nhiều, nhưng mà hơi ít ) Nước lẩu chua cay thì đúng là ngon như lời đồn ạ.
- Ngoài lẩu em chỉ ấn tượng bánh xèo , sushi cá hồi tươi ,các món khác e k nhớ lắm.
- 15 người tổng thiệt hại 2300 k ,chia ra mỗi người hết khoảng 160k . Ăn ở đây đi đông thì rẻ hơn đi lẻ 2-3 người.
- Tổng kết : Em thấy tổ chức tất niên ở đây khá ổn. Không gian thoải mái, đồ ăn khá ngon và rẻ với nhóm đi đông, đáng để tham khảo.
Add : Có 3 địa chỉ nhưng em hay ăn ở 67 Hoàng Cầu .
P/s : Em ít viết review nên hơi lủng củng, các chế thông cảm ạ. Kính hội xem tiếp

review sumo ở địa chỉ hoàng quốc việt , thái độ phục vụ cực kém mọi người nhé.
Chưa cần bàn đến đồ ăn nhưng thái độ nhân viên ở đây rất chán. Hôm qua mình có đi ăn cùng bạn tại địa chỉ Hoàng Quốc Việt. Lúc mới vào thì thấy khá là ok tuy hơi chật và bí chút. Khi ngồi ăn nhân viên giới thiệu đồ ăn thấy khá tốt nhưng đến khi ăn thì hoàn toàn ngược lại. Nhân viên phục vụ chậm, rất chậm. mình gọi thêm bò mà gọi đến 2 lần mới mang ra. Gọi thêm cơm vì lúc đó m gọi 2 phần cơm , lúc đầu 1 phần, lúc sau 1 phần. Gọi xong còn hỏi lại "thêm 1 phần nữa ạ" Thái độ kiểu "ăn lắm thế". Nói thật, m gọi 1 chứ có gọi 10 phần nữa thì đấy cũng là chuyện của mình.
Mặt nhân viên ko cười nổi thì thôi ok nhưng còn kho chịu kiểu phải phục vụ. Trong suốt lúc ăn ko thay vỉ nướng toàn phải nhắc , kệ khách muốn làm j thì làm, ấn chuông gọi đồ thì lờ đi coi như ko nghe thấy, đứng 1 góc nói chuyện vs nhau. Phục vụ thì siêu chậm bảo mang cái này cái kia đến thì lúc nào cũng phải nhắc lại 2 lần mới làm . Chưa kể ăn nói cộc lốc. Cảm giác đi ăn mà ko đc thoải mái ,gọi thêm đồ mà như kiểu xin thêm ấy . Lúc cuối m có gọi thêm rau 15p ko thấy mang đến thôi đứng lên đi về cho lành .
Đọc foody cũng thấy nhiều bạn bảo nhân viên chán rồi mà nay mới đc thấy .So với những nơi khác đồ ăn ở đây bình thường .
Đồ ăn có ngon đến mấy mà thái độ nhân viên như này ko chấp nhận đc đâu. Bỏ ra gần 1 triệu 2 người ăn mà cứ như đi xin vậy xem tiếp
[Góc khen nhiệt tình - Thaiexpress tầng 4 Atermis Tower]
Mình đi ăn hai lần ở đây, đều ưng về cách phục vụ lẫn đồ ăn. Có các combo lẩu cho 2-4-6 người, mình ăn khá ít nên thấy đồ ăn đủ chứ vs các bạn ăn nhiều chắc sẽ thiếu thiếu.
Ăn lâu lắm rồi nên ko có nhớ rõ giá cả lắm, trong ảnh là lần thứ hai mình đi ăn vs mẹ nên gọi combo lẩu thịt bò hai người gồm 1 nồi lẩu thái - 1 đĩa thịt bò - 1 đĩa chả giò - 1 đĩa gỏi xoài thái (Giá theo mình nhớ tầm 170k). Ngoài ra mình gọi thêm một đĩa đậu phụ sốt nâu, một đĩa cá basa, và xôi xoài vì trước đó ăn rồi, thấy ngon lắm nên muốn mẹ ăn thử.
- chả giò: miếng chả rất to và đầy đặn, ăn khá ngon nhưng hơi nhiều dầu vs mình, nước chấm kèm chả ko đặc biệt lắm.
- Gỏi xoài: có mật ong nên ngọt ngọt, xoài chua vừa phải, hơi cay chút, nói chung dễ ăn lắm.
- Đậu phụ sốt nâu : gọi riêng nên nhớ được giá của nó là 40k / cực kì ngon, thích sốt của nó lắm luôn ấy, ngọt ngọt cay cay
- Thịt bò kèm lẩu: mình ko thích thịt bò đông lạnh nên ko có ấn tượng gì vs nó cả, ăn tạm ổn, ko bị hoi, đĩa thịt khá ít, bên dưới là bắp cải thôi, hai mẹ con chủ yếu ăn cá nên về sau bỏ thừa.
- Cá basa: theo mình nhớ là giá tầm 130k thì phải, đầy đặn, thịt tươi nên có độ dai chứ ko bị bở như thịt cá đông lạnh, ngọt, ăn ngon.
- nước lẩu: thơm mùi nước cốt dừa, gọi cay tùy theo ý thích, mình thích nước lẩu ở đây nhất trong những nơi đã từng ăn (trong ảnh là nước lẩu đã bị nhúng rồi nên màu sắc ko đc đẹp lắm)
- Xôi xoài: chấm 10/10 cho món này, xôi nóng, bùi, thơm mùi dừa dã man. Xoài ngọt vừa đủ, ko bị nhão, chỉ tội ăn cuối bữa no lắm rồi, mãi mới ăn hết đc. Giá hơi đắt, 70k/suất nhưng mình thấy đáng giá.
- phục vụ: nhân viên lịch sự nhiệt tình, thấy nc lẩu hơi cạn là đến hỏi xem có cần thêm nc lẩu ko, gọi cái là tới liền. xem tiếp

Em chào cả nhà , hiện tại em đang được giao trọng trách chọn quán ăn cho tiệc tất niên công ty ạ, em tít bên Minh Khai sang Long Biên làm việc nên đồ ăn bên này em ko rành lắm, các bác có cao kiến gì cho em với, tối t6 này bên em đi rồi, tầm 20 ng lớn và 10 trẻ nhỏ ạ. chỗ nào rộng rãi đồ ăn ngon và các bác trưởng phòng có thể hò zô ta được thì tuyệt quá. em cảm ơn mọi người xem tiếp
số 15 ngõ 143 Quan hoa
[Góc khen chê]
Cuối năm nhiều bạn đi ăn tất niên, nhiều quán chạy quảng cáo mà k có review để mn chọn nên mình xin phép review quán mình từng ăn ạ.
.
Mình thấy khá nhiều bài review khen Tú Chef nhưng lần này đi ăn mình lại có trải nghiệm k ưng lắm.
Mình chọn buffet 120k nước lẩu kim chi.
Ngon: nước lẩu ok (ngon hơn bên T house), salad hoa quả ok, cái nui lúc đầu ăn cũng ok, ngô ngọt (vì có chỗ mình ăn ngô lâu nên k ngọt), nấm ăn thoải mái.
Chán: nhìn chung đồ ăn sẵn nguội, nui nguội, đĩa mix có khoai kén, gà phomai vs lạp xưởng cũng nguội. Tiếp là bò mỡ và hơi dai, gà k ngon lắm. K ưng nhất là rau cải thảo, để cả cái lá xong bảo cắt thì bảo bếp vậy rồi, nhìn bàn bên cạnh cũng phải lấy tay vặn làm 3 rồi nhúng đến là buồn cười. xem tiếp
33 hoàng cầu
[Góc khen chê]
Cuối năm nhiều bạn đi ăn tất niên, nhiều quán chạy quảng cáo mà k có review để mn chọn nên mình xin phép review quán mình từng ăn ạ.
Quán có 2 loại buffet lẩu thì bọn mình có gọi loại 119k.
Đi trên 4 người được kim chi hải sản tặng kèm, mà tặng bằng bát đựng gia vị chấm ấy ạ. Mà kim chi thì chưa hiểu hải sản ở đâu ạ? Bát này đủ mỗi người 1 miếng. Bủn xỉn kinh khủng. Đã không tặng thì thôi còn tặng thì cũng nên ra gì chứ ạ. Đăng lên fb cho quảng cáo nghìn người biết mà làm ăn ntn quá chán.
Tiếp bọn mình chọn nước lẩu kim chi. Ăn được cay thì thấy ok, còn lại thì hơi cay quá, nhưng ngoài cay và hơi đậm thì k thấy ngon mấy, ăn đến cuối bị mặn. Đĩa rau thì cải thảo cắt vụn như để xào? Rất bực mình ạ. Bò thì hơi mỡ, bọn mình vớt mỡ mấy lần.
Set 119k có tim lợn, mình thấy thêm để tăng tiền chứ bọn mình k ăn mấy, viên cá được, gà dai và bọn mình cũng k ăn.
Quán rất ít nhân viên, có chục bàn ăn được có 3 4 nhân viên ấy ạ. Chính thế nên đồ ra bị lâu. Nhân viên kiểu k thân thiện cũng k thái độ xấu
Quy định 8 người mới được 2 nồi lẩu. Bọn em 6 người ăn 1 nồi thỉnh thoảng lại chờ đồ lên và chờ đồ chín.
Điểm cộng là bò cuộn nấm được khá nhiều nấm, quẩy được gọi thoải mái, không gian rộng rãi và khá thoáng, cũng sạch sẽ ạ.
Trà đá 25k/âu, trong set lẩu có mì ạ. xem tiếp
Mn có thể cho e xin lịch đi cụ thể huế-đà nẵng đc ko ạ (khoảng 5 ngày) xem tiếp

Lần đầu em viết bài review mong mọi người bớt chút thời gian đọc ạ :>
Những hôm chán cơm chán phở em hay ra đây ăn lắm ạ, có 2 quán gần nhau nhưng phải là 628 mới ngon nha.
- Điểm cộng:
+ Menu đa dạng (xôi xíu, pate, gà, sườn, chim, thập cẩm,...), giá phải chăng, đắt nhất hình như 35k ạ
+ Sườn với pate ngon dã man; trong ảnh là 2 suất thập cẩm chỉ thấy đồ ăn là đồ ăn, miếng chả to ụych, trứng cút được cho tận 3 quả ăn nhòe.
+ Đồ ăn sạch sẽ, phục vụ khá nhanh (nếu quá không quá đông) và nhân viên tận tình.
+ Có thêm đồ uống kèm như sữa đậu, sữa ngô, trà thái.
- Điểm trừ:
KHÔNG CÓ WIFI Ạ )
Thực sự là với 30k thì ăn ở đây quá hợp lý lại còn ngon miệng nữa các anh chị ạ, ai ko ăn được cay thì nhớ nhắc ko cho sốt cay nha! Quán mở từ 5h chiều đến 11h đêm ạ!
Em xin hết ạ! ) xem tiếp
[GÓC CHÊ] BIG NƯỚNG 245 TRẦN ĐẠI NGHĨA.
Không biết đã bạn nào ăn ở đây chưa, hôm nay mình có vào ngồi ăn lẩu )) tưởng có buffet cuối tuần 125k hoá ra chỉ có buffet buổi trưa. Đi 4 người, oke thôi gọi set bình thường cũng được.
Gọi set lẩu thái 245k, quán cho ra được 2 đĩa. 1 đĩa toàn rau, 1 đĩa có 1 con bạch tuộc, 4 tôm, 4 con mực tí hon, 4 miếng "thịt ba chỉ bò mỹ" như kia, còn lại là 10 con ngao, lại còn độn thêm rau bên dưới nữa chứ. Không có kèm đậu phụ luôn
Đùa chứ 245k bằng kia chắc ăn 1 mình còn chẳng no ))) thế là lại phải gọi thêm 1 ba chỉ bò, 1 đĩa váng đậu, 1 đĩa rau
Thanh toán cả nước uống 425 nhưng chẳng con nào thấy có dính gì vào bụng, như chưa ăn gì )) tầm giá này ra Phan còn được no vỡ bụng. Chán.
Hôm trước đấy mình có ăn nướng. Nướng ở đây kha khá đồ, tuy nhiên ướp lại không ngon, nước chấm không đặc sắc lắm. Gọi là thèm thịt mà lười đi xa thì ghé qua cũng được. Phục vụ lịch sự, bàn ghế gọn gàng, anh trông xe cũng lịch sự. Chỉ có điều nhìn mấy miếng ba chỉ bò quá bôi bác
Chấm 4/10 thôi ạ.
P.s: ảnh bị out net mất rồi :< xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chả là tuần sau chỗ làm em có tổ chức đi tất niên, khoảng 15 người và chi phí khoảng 100-200k/ ng, ko biết quanh khu HBT, Lê Duẩn có hàng buffet lẩu nướng hoặc lẩu ko thôi cũng đc mà chất lượng ổn chút và ko gian rộng rãi thoáng mát k ạ?
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Góc khen F-Island 268 Trần Điền
Hnay em mới ăn quán bufet lẩu nướng 268 Trần Điền, đồ ăn đc cái cũng tươi, ngon. Buffet như hình em ăn gồm thịt bò, thịt ba chỉ, tim, gà, lạp xưởng, salat hoa quả, rau xà lách. Còn j nữa thì e k nhớ ) giá 120k buffet nướng, buffet lẩu là 100k. Lẩu + nướng thì 150k. Nchug với giá tiền này em cảm thấy okie. Quán mới mở nên vắng và phục vụ nhanh lắm. Ảnh em chụp lúc đang ăn nên k đẹp lứm . À thêm 1 điểm + là quán khá sạch sẽ và view cũng khá đẹp.
P/s: Em dốt văn nên bài viết có hơi lủng củng, mng thông cảm nhé xem tiếp
Ảnh minh họa 1 lần ăn vì gọi ship mình thường không chụp
xem tiếp
Ôi tớ phải nói là VÔ CÙNG VÔ CÙNG thất vọng về Nồi Hoàng Cầu. Tối hôm nay ngày 04/2 nồi thông báo khai trương ở Hoàng Cầu và mình là fan của Nồi nên đến ủng hộ. Nhưng nhận lại là 1 sự thất vọng, có lẽ k bh mình quay lại đây nữa. Hnay khai trương mà bên nồi như kiểu cho vài cái bánh ở nhà ra bày ý. Mình vào hỏi menu thì nhân viên ngơ ngác nói bên e đang hoàn thiện. Ok tập 1. Mình có chọn 2 bánh sukem socola và Red Velvet. Đến khi thanh toán mình nói mua mang về và bạn Nv mang cái bánh Red Velvet ra như này cho mình đây. Hộp thì k có, bánh dính hết vào túi. Đến hoá đơn cũng k xuất cho mình tất cả với lý do bên e đang hoàn thiện. 70k cho 2 cái bánh bọc túi . Ok tập 2. Đến khi mình nói bên bạn đang đc checkin giảm giá 30% đúng k, thì nhân viên ngơ ngác nhìn nhau bảo dạ không ạ. Mình bảo trên fb có thông báo mà. Thì chỉ nhận đc lời xl vì bên e k giảm giá được cho chị. Ok. Các bạn đừng nghe quảng cáo nhé. xem tiếp
Chúc mọi người có những trải nghiệm ưng ý như mình. Kính hội! xem tiếp
GÓC KHEN - BUFFEE LẨU 99K -119K
Quán lẩu hội tụ các yếu tố NGON - BỔ - RẺ với bò dày miếng và nước lẩu chua cay và điểm cộng to đoành là nhân viên rất NICE nữa, các bạn ý đều chủ động hỏi han các bàn lấy thêm đồ hay không? (Mà các bác hãy nhìn miếng bò dày gấp đôi lẩu Phan luôn kìa mà đáng nhẽ trong buffee còn có váng đậu mà tôi đói quá không đợi được thêm )
Lần đầu mình đi ăn buffee mà sợ chủ quán lỗ với mình. Quán sẽ phù hợp với team mê thịt còn các bạn thích ăn lẩu mà đồ nhúng phong phú thì có lẽ không hợp gu.
Điểm trừ quán xa và cuối nồi nước vẫn bị mỡ nha.
Buffee lẩu 99k/người trong tuần, 119k/người vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.
The Kebab - Park 10 Times City
xem tiếp

Em sắp đi Lý Sơn, tầm 3ngày 2 đêm. Các anh chị có kinh nghiệm có thể chỉ cho em biết đi Lý Sơn thì nên đi những đâu, ăn những gì được không ạ? Em cảm ơn. xem tiếp
[ Cơm cốc Xơ Cồ Cây]
-Gạo bắc hương 16k/kg ăn vừa vặn không bị bã mồm, vị bùi, nhai có nhiều cảm xúc
-Trứng gà ta luộc lòng đào 3 lớp đúng chuẩn, tỉ lệ 2 lòng 3/1 cân bằng tuyệt đối
-Ba chỉ heo mường cháy cạnh cực phẩm ăn hoài không chán mỗi tội ít ỏi.
9,75/10 đỉm xem tiếp
Hôm qua cuối tuần được bạn rủ đi quán này, thấy cũng ok phết nè mng
Đây là Mập Kòi, ở trong ksan Kim Liên 5 Đào Duy Anh, gửi xe xong lên tầng 2 nhé!
Quán nhỏ, bàn kê khá sát nhau, hơi bí lúc đông. Thịt thà thì ướp ở mức vừa phải, ko quá đặt biệt, được cái nước chấm sốt me ngon vãi chưởng ấy, cay cay chua chua chấm đã lắm!
Trung bình 1 đĩa ở đây khoảng 50k, mình đi 4 ng, ăn xong mỗi đứa chia ra có 120k, mấy quán kiểu này cứ đi đông là càng rẻ đó! xem tiếp
[ Góc khen]
Hôm thứ 6 vừa rồi mình nhận được tờ rơi giảm giá do bé em họ học trường bách khoa cho, quán đồ ăn vặt hải phòng mới mở, giảm giá 50% toàn bộ các món hết ngày 2.2. Tớ là người hải phòng mà nên khi nhận được tờ rơi thì phải qua ăn thử ngay xem thế nào. Menu quán thì tớ thấy có khá nhiều loại caramen nhưng tớ chọn ăn bánh mỳ và sữa đậu nành
Cảm nhận của tớ là bánh mỳ siêu ngon, pate thơm, chuẩn là bánh mỳ cay hải phòng không lẫn đâu được, có cả tương ớt hải phòng, cái này tớ thích
Sữa đậu nành đặc, ngậy, tớ thấy ngon hơn sữa đậu của hà nội
Tớ thấy caramen có rất nhiều vị, nên chọn ăn thử vani và trà xanh thấy khá được
Điểm cộng nữa là chị chủ quán béo tính xởi lởi, chiều khách, giá thành cũng khá rẻ, bữa đó t ăn có cả nem, cả bánh mỳ, sữa, caramen hết 103k, giảm giá còn có 50k
Điểm trừ là quán hơi nhỏ và khuất, có địa chỉ trên tờ rơi mà mình phải vòng 2 lần mới thấy, nếu đi đông thì quán hơi chật.
Nhưng rất vui vì giờ đã có them địa chỉ ăn vặt buổi chiều, lại là món ăn hải phòng, nhất định sẽ thường xuyên ủng hộ chị béo. Ah quên địa chỉ quán 107k2 ngõ 48 tạ quang bửu, ngay cạnh quán cafe trai đẹp pattern xem tiếp
Xin chào mọi người ạ. E cùng bạn bè có đi chơi ở An Giang và Vũng Tàu. Đi 1 ngày thôi ạ. Nên có làm cái video review vài chỗ cho mn ạ. Ai có ý định xem qua cho biết ạ. E cảm ơn
xem tiếp

Trong group có ai đã đi Đà Lạt vào tháng 9 chưa ? Em nghe bạn em bảo t9 là mùa lễ nếu đi thì cho phí xe cộ sẽ đắt hơn ??. Anh chị nào đã đi rồi thì cho em xin chút review về thời tiết,Homestay, nhà xe nào từ HN ổn với chi phí đi lại, ăn uống giúp em với .. Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp

Hi mọi người,
Tháng 11 tới này mình định đi myanmar 4 ngày, kế hoạch là đi bagan vs yangon vì sợ đi thêm mandalay vội quá không kịp. Ai đi rồi cho mình hỏi yangon có gì hay ho, có nhất thiết cần đi không với???
Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
=> Tóm lại là, mình không bao giờ quay lại . Nếu ai vẫn thích ăn ở đây thì khuyên mọi ng là đừng gọi cái lẩu Bò nhúng dấm ngáo đá này nhé, bụng mình giờ vẫn sôi vì đói xem tiếp
Lần đầu tiên e review ạ
Nhân dịp Chamichi ra Hà Nội e cũng bon chen thử nhân dịp chương trình mua 1 tặng 1. E order 2 trà sữa gạo (theo gợi ý là phải thử) thêm hạt chia và lô hội , 1 trà bưởi đỏ thêm pudding và 1 trà bá tước chanh thêm sương sáo thái. Định chụp ở quán check in cho chanh sả nhưng mà đông quá nên đành mang về chụp
- Về đồ uống : Trà sữa gạo ngon đúng là best luôn ấy. Lô hội thì giống như ở Toco còn hạt chia thì k cảm giác đc lắm. Nhưng vị trà thì ngon mẹ e khó tính k thích trà sữa mà còn thích ý. Trà chanh bá tước thì k đúng tưởng tượng của e lắm tại có lần uống ở chỗ Hefkcha Chùa Láng thấy dùng chanh vàng chua dã man luôn nhưng vì e thích vị đó nên vị ở đây k làm hài lòng đc ^^ nhưng sương sáo ăn mát mát thích thích còn trà bưởi đỏ thì uống tạm đc thích pudding nên sau chắc đổi món khác hoặc là chỉ gọi trà sữa gạo thôi
- Decor quán thì đẹp khá nhiều chỗ sống ảo nhưng hn thì đông lắm nhân viên thì ngoan, nhiệt tình. Đông khách các b ra phát menu cho mn chọn xong ghi note để vào order cho nhanh e order 1 món khác xong vào chính lại đổi mà các b k có ý khó chịu luôn. 10/10 cho nhân viên luôn
- Giá cả : Dao động từ 30 - 70 tùy size chưa tính topping cũng hơi.....khó nói
Lần đầu tiên e review có gì sai mn bỏ qua cho ạ.....

xem tiếp
Góc khen
Hnay e mạn phép giới thiệu mn khoảng trời ẩm thực ý thu nhỏ ,quán quen của e,1 nơi hài lòng và rất nh lần quay lại.Goodfellas T07 Timecity
-Decor: Đậm chất nhà hàng âu,kg ấm cùng kết hợp đèn và nến.Âm nhạc chủ đạo beatles,belly dance cũng đc biểu diển t6 hàng tuần
.. Đều thấy rất ngon,đậm đà sauce vừa miệng k ngấy
Ở đây salad và các loại bánh ý cug rất ngon(m k nhớ tên lm) nói chúng rất nh món có thể thử
-Giá cả: dao động 150k 1đĩa pasta còn các món khác tb 150k -400k xem tiếp
Cả nhà cho mình hỏi tháng 12 và tháng 3 đi đâu thì đẹp ạ? Do bạn mình là du học sinh ở Mỹ nên chỉ sắp xếp về được nghỉ đông, nghỉ xuân và nghỉ hè thôi ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ NHIỀU]
Mong ad duyệt bài để các bạn đọc sớm, k mắc sai lầm như em huhu
Nay lướt fb thấy mua 2 suất đc tặng thêm 1 suất nên mình gọi thử xem sao. Tổng hóa đơn hết 70k. Mình cũng quên k hỏi là tiền ship bao nhiêu. Nhưng mình nghĩ là mỗi suất 25k. Ship từ thụy khuê về hoàng cầu 20k.
Nhận xét :
Điểm cộng : xôi nóng, dẻo (xôi thôi nhé). Ship nhanh. Trông cũng gọi là đầy đặn )) được miếng giò bò ăn lạ miệng chứ k phải giò lợn
Điểm trừ : như các bạn cũng thấy là nó không hề giống trong hình KHÔNG HỀ. Dưa thì chua thé cả mồm. 3 miếng lạp xưởng thì mỏng như lá đa. Thịt kho thì nhạt nhẽo. Chả thì lạnh như kiểu vừa lấy trong tủ lạnh ra ý. Vừa khô vừa lạnh. May sao nó còn rưới cho ít nước sốt ăn với xôi nóng còn nuốt được.
Đúc kết kinh nghiệm : không tin ảnh xôi trên mạng
P/s : ai ở khu hoàng cầu hoặc ở khu bách kinh xây biết quán xôi nào ngon k thì chỉ giúp mình với ^^ xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Hôm trước mình có đọc bài review của 1 bạn về BÚN ĐẬU 25k ở đầu ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, trưa nay học xong phi ra ăn thử luôn . Hình dưới là suất dành cho 3 người,3 đứa bọn mình ăn nhiều nên phải gọi thêm bún và đậu
Điểm cộng là mắm tôm ngon,ngọt vừa không bị mặn ( ý kiến cá nhân ) DỒI cực chất lượng ,CHẢ CỐM cũng khá đặc biệt,vừa khẩu vị. Do trước đọc bài viết bảo đậu rán giòn ngon hơn nên mình cũng dặn cô chủ rán giòn vệ sinh quán sạch sẽ thoáng mát.
Điểm trừ là do mình đến đúng lúc đông nên chỗ gửi xe hơi chật
Chốt lại mình thấy ổn, giá cả vừa phải nên sẽ đóng họ đều đều xem tiếp
Ảnh trên mạng và ảnh thật ạ
Chưa ăn bánh nhà bạn này bao h nhưng chắc bị lừa như này em k bao h mua tiếp. Nhìn quả dâu bé tin hin đến là chán
Cảm thấy bị lừa đảooooo ...
Edit: e đang nói đến độ bé xíu và độ dập hỏng của dâu nhé. Chứ em đi đà lạt rồi, có dâu to ngon mà bạn ý ko bán ý chứ. Đi bán dâu bé xíu thế này cho khách trong khi hình cũng đăng loại to. Cái em ức là ở chỗ đấy xem tiếp
E để ảnh 3 lọ e mới mua ở bên dưới
-Ảnh 1 là tổng hợp 24 vị
-Ảnh 2 là vị trà xanh
-Ảnh 3 là vị rong biển
Link lozi :3 xem tiếp
[ góc khen + chê ]

Bún là một thức quà của người Hà Nội, đặc biệt là bún ốc. Nó nổi bật bởi sự tinh tế, cầu kỳ và hương vị tuyệt vời khó lẫn. Từ nước dùng chua chua thanh thanh, thêm chút cay của ớt chưng, hòa quyện cùng vị béo ngậy của từng con ốc, cái giòn sừn sựt của miếng giò tai tạo nên một vị rất Hà Nội. Tôi còn nhớ, từ ngày bé, bố đã dẫn tôi đi ăn bún ốc bà Giao. Bao năm nay, hàng bún vẫn ở đó, dù nằm trong ngõ nhỏ nhưng vẫn tấp nập khách ra khách vào. Có người thành khách quen, có người do tò mò đến thử. Bún ốc bà Giao dễ gây "nghiện" bởi những miếng tóp mỡ phi hành lá thơm nức đặc trưng. Một bát đầy ắp tới tận miệng với đủ ốc, giò tai, thịt bò (nếu khách gọi kèm), cà chua, hành phi và hành tươi. Bh bà Giao không còn bán nữa mà chuyển sang con gái bà. Có lẽ truyền từ đời trước sang đời sau, cái tâm huyết với nghề bị mai một dần nên chất lượng bún không còn như xưa nữa. Bát bún vẫn đầy đủ, vị bún có lẽ vẫn vậy nhưng cái hồn của bát bún không còn như xưa.
Tuy nhiên, vẫn nên thử vì bún bà Giao có vị khác hoàn toàn các gánh hàng bún ốc khác. Còn ngon hay dở, có lẽ do tùy khẩu vị mỗi người. Giá 1 bát ốc không là 20k/bát, thêm 1 loại topping thì thêm 5k. Các loại topping: ốc to, giò, bò, quẩy.
Địa chỉ: ngõ 433 Bạch Mai, số nhà 18. Hàng bún mở từ sáng đến 1h trưa. Không bán buổi tối. Nên uống nước râu ngô nhé. Ăn cùng bún khá ngon. xem tiếp