(Góc khen vãi luôn)
Là 1 trong số tín đồ của lòng, đã chinh chiến qua kha khá các quán được hội đồn thổi như 20 hai bà trưng, nguyễn khang, minh khai, đào duy từ, lòng chát... member cũ rích của lòng trương định, hôm nay để cảm tạ các vị huynh đệ đã chỉ điểm cho nhiều quán ngon, tại hạ xin được mách các huynh một quán mà tại hạ đã quyết định chuyển phỏm về đây luôn ngay sau lần ăn đầu tiên.
Đây là cái suất lẩu cháo lòng mà 2 đứa ăn thùng uống vại nhà tớ sau khi ăn được một nửa là nhận ra sai vãi luôn vì nó nhiều kinh khủng khiếp, phải 4 ng ăn nhiều thì mới vừa khít, sẽ nhiều gấp đôi suất lẩu 200k của 20 hai bà trưng cho dễ hình dung nhé. Lòng tươi và có vị dai ngọt đậm mùi lòng chứ ko phải loại qua xử lý ăn lèo phèo chỉ đã răng chứ ko đã lưỡi như các quán khác nhé, đủ cả tim, tràng, lòng, dạ dày dồi, gan, sụn... luôn ạ. Cháo ngọt thơm nấu bằng gạo vụn kiểu truyền thống, dầm tiết đầy đủ nhé. Chấm mắm có thái hành củ xắt lát là thấy ưng rồi..
Quán sạch sẽ, chị bán quán nhiệt tình vui vẻ, mình xách rượu đi theo chị ấy lấy chén luôn cho ý hêh.
Quán mở đến tối muộn phục vụ các thể loại bỗng dưng muốn khóc hay bị cơn thèm vật giữa khuya nhé.
Quán này mới mở hay sao ý mình đi qua nhà bạn được hắn rủ vào.
Ngõ 167 phương mai, lòng giang béo nhé, biển màu xanh to đùng.
Quên ko nói giá rổ nhé rẻ ngang trương định, nồi mà tớ chụp là 200k nhé, quên cm các thể loại lẩu ếch 145k các thứ mà qua đây ăn lẩu cháo đi nhé. xem tiếp
[Góc siêu khen] - Ốc 66 Yên Phụ nhỏ
Mình là một con nghiện ốc nên kể cả có phi chục cây từ Cầu Giấy lên Hồ Tây chỉ để ăn ốc cũng okie ấy. 2 năm trước tình cờ đi cùng con bạn qua đây thấy thèm ốc nên ghé vào.
Quán ốc này nho nhỏ thôi, mở từ 5h 6h chiều gì đấy, hồi đầu không biết nên mất công đến sớm lại không được ăn
Đồ ăn: ở đây loanh quanh các món ngao, ốc to, ốc nhỏ với chân gà. Thực sự là ốc rất sạch, đóng đô ở đây 2 năm rồi mà chưa ăn phải con ốc chết hay nhớt nào ý.
Lần nào ra đây mình cũng gọi ốc luộc nhưng đến hôm thử ốc xào bơ tỏi thì thôi rồi chân lý cuộc đời Nem chua không biết thêm gì không mà ăn một lần lại muốn ăn tiếp giòn giòn ngọt ngọt mà . Mình thử gần hết cái menu rồi nhưng chưa món nào làm mình thất vọng cả. Nghĩ đến thôi lại thèm, chưa có quán nào mà nó lại ngon xuất sắc từ món chính đến món phụ, từ ốc cho đến bát nước chấm, chân gà rang muối cũng có nước chấm riêng.. Đồ ăn ai gọi mới làm, chứ không phải làm sẵn đâu nhé
Mà đặc biệt là nước chấm ở đây không cay đâu nhé, có cả bát ớt xào gừng hay xả gì đó riêng, cực đặc biệt luôn ấy
Phục vụ: Anh chị chủ quán thì nhiệt tình thôi rồi, cực chiều khách luôn, mà làm đồ siêu cẩn thận luôn ấy. Hôm gọi nước ốc mà chị chủ còn cẩn thận hỏi có cần chị pha chế thêm nước gừng cho đậm không. Nói chung là chim ưng cực kì
Rổ rá: mình thấy cực ổn với chất lượng, ốc to mình ít ăn nên không rõ, ốc nhỏ là 30k, nem chua 30k/ 6 cái, chân gà rang muối 12k hay 14k thì phải. Đấy là mấy món mình hay ăn nhất ạ. So với mặt bằng chung cũng tương đương
Kết luận: Ngon bổ rẻ, làm cẩn thận, quá tuyệt vời, em chấm 10/10 luôn ạ
Nằm vùng đã lâu, lần đầu tiên em viết bài, mong ad duyệt bài cho ạ
P/s: trong ảnh là chân gà rang muối với ốc to xào bơ tỏi ạ xem tiếp
Hôm nay mình muốn review cho các bạn một nhà hàng buffet lẩu 99k, ))) dù là tiền ít thì cũng ko mong hít thịt thơm nhg mà buồn quá thật sự. Ảnh 3 đầu tiên là người ta mang lên 1 set thịt bò y như hình vậy nè, phục vụ ở đây thì kì lắm. Đến mức mà khách phải hỏi là: chị ơi cho em hỏi là bát đũa là em phải tự phục vụ hả chị?? Lúc đó mới mang ra ))). Đồ ăn ở đây thích ăn thịt tự vào tủ đông lấy, thích ăn rau thì vào tủ lạnh lấy. RẤt là thoải mái tự nhiên như ở nhà, mỗi tội bò 90% mỡ trông kinh tởm thật sự, sườn sụn hôi như cú, đùi gà vẫn còn lông )) :((((. Mình mở mấy hộp thịt đông đá ra bóc còn phải bóc bằng tay, mấy hộp thịt bò còn chuyển mầu thành mầu vàng vàng tím tím rồi. Định chụp lại ảnh nhưng mà caid tủ lạnh gần quầy thu ngân nên k dám )). Mình ngồi ăn ~30-45 phút thôi mà có 2 khách phàn nàn về chất lượng của nhà hàng. Có chị lúc thanh toán còn đòi gặp quản lí để nói chuyện nhg quản lí sợ quá trốn vÀo trong mất dòi. Một buổi đi ăn quá ư là đáng sợ. À thêm 10k free ko giới hạn cô ca nhưng mà là cô ca chai 1,5 lit nha. Chắc đổ thêm cả nc lọc vào hay sao ý mà vừa nhạt toẹt lại ko có gas. ;(z. Ảnh thứ 2, bát bên trái là lượng mỡ vớt trong lần ra lẩu đầu tiên, và bát bên phải là lần vơdt mỡ trong lần xin thêm nc lẩu. Dưới lớp mỡ chỉ là 1 màu nước đục đục. Thật buồn.
Địa chỉ Wang wang 123 C5 Tô Hiệu. xem tiếp
[ Góc loanh quanhh ]
Cả nhà mình hnay có ai đi hội chợ ẩm thực ở Hoa Lư hem nhỉ?
Hnay bọn e rủ nhau đi oánh chén sập hội chợ nhg ra đến nơi gian hàng cũng k có nhìu. Sau khi khảo sát tất cả e thấy gian Ăn vặt nhà Cốm là ok nhấttt. Có nhìu món lắm phomai que, bánh tráng nướng, trứng nướng , tokbokii bla bloo mà e mải ăn hem kịp chụp. Có gian bán râu bạch tuộc nướng cũng ngon lém ạ mà e k nhớ tên.
Giá dao động từ 20-25-30k 1 món. Dành cho bạn nào thích ăn ún ltinh như em hehe
Editt: đchi là số 2 Hoa lư nhé mng ơii. Mở từ 8h sáng đến 22h thì phải. Hình như đến nốt mai 23 thui đó
Edit2 : Đừng ai bảo tớ PR nhé vì t cũng chỉ là khách đi ăn thôi. Ảnn t chụp cũng là của các gian khác nữa. T thấy ăn ở đâu ngon thì t bảo. Vì t ăn các gian khác t phải bỏ dở r. Các bạn ăn thử ngon hay k tuỳ mồm. K lại bảo pr nghe khó chịu vlu í ))))) xem tiếp
Dịch vụ: 5 điểm. Mặc dù đặt chỗ trước nhưng sau 10 phút mới có bạn hỏi ra ăn gì. Gọi buffet xong 2 vợ chồng đần mặt nhìn nhau xong mới đc bát súp. Rồi từng món được mang ra trong sự chờ đợi vô vọng của 1 vợ chồng. Ngoại trừ lần đầu tiên mamg ra 2 con cua bé 1 lúc. Còn lại cứ xón xón từng con cua bé xíu 1 lần. Mình có cảm giác như vừa ăn phải vừa chờ cua đẻ thấy đói quá mình đành gọi salad và lẩu với hi vọng ăn cho đỡ đói. Và các bạn tin không, 30 phút không lẩu, ko salad, cảm giác chờ đợi như tem phiếu thời bao cấp.
Chốt với 400k/người, mình chưa từng nghĩ sẽ có một trải nghiệm như vậy. Ảnh đồ ăn chờ đợi chán quá chả buồn chụp, hơn nữa có mấy con cua bé, chụp lên sợ bảo dìm hàng, ai thích đi ăn mà trải nghiệm xem tiếp
Góc xót xa.
Nghe danh Manwa lâu rồi, đi qua nhìn nhiều ở toàn Center point rồi nhưng không dám vào vì ĐẮT. Nhưng cuối năm rồi cũng mạnh dạn 1 lần vào nhà hàng lẩu sang chảnh này 1 lần cho biết và phải nhịn ăn sáng để ăn cho bõ. Và đây là ở Thái Hà toà nhà Parson ngày trước. Gửi xe ở phía chân cầu vượt lên thang máy là vào luôn nhà hàng rất hịn.
Không gian: Ở đây mà đi tối là lãng mạn lắm, đèn lồng rồi view nhìn ra phố to và đặc biệt là vừa từ thang máy vào bàn là đi qua 1 tủ kem nhìn mà chỉ muốn ăn luôn tráng miệng rồi về . Nhưng mà hơi nóng. Mùa đông mà còn nóng thì chắc mùa hè còn nóng hơn nên mong nhà hàng làm vài cái máy lạnh nữa ăn lẩu cho ấm.
Nhân viên: Nhiệt tình niềm nở, vừa vào check bàn tươi cười là ok rồi, vào bàn thì có bạn ra gt care chủ yếu nhưng gt xong cũng không nhớ tên là gì. Lúc mình lấy đồ chấm có bạn ra hướng dẫn cũng nhiệt tình, nói chung ổn. Nhưng lúc mình gọi thêm rau từ bạn quản lý thì phần ra đó không được mang ra. Ok cta nên gọi các bạn nhân viên để có đồ ăn .
Đồ ăn:
Phần tự lấy:
Nước chấm: kiểu tự pha muốn ăn kiểu nào thì lấy, pha như hướng dẫn cũng còn mình thì pha kiểu chả biết nên cho gì bây giờ nên lấy xì dầu+ tỏi+ củ cải bào và sốt nấm (team không ăn cay). Xì dầu này không mặn nên ok chấm thịt vừa miếng
Ăn kèm: có 3 thứ thôi là củ cải ngâm, dưa chuột ngâm và cà chua bi. Ai ăn chua thì lấy nhiệt tình củ cải mà ăn, cứ một miếng thịt một miếng củ cải ăn đưa mồm vcch. Chua đủ độ, không cay quá không hăng quá.
Nước uống: có khá nhiều loại kiểu trà và đồ uống có ga. Có trà hoa cúc thì ngọt còn trà sâm dứa thì bạn mình bảo giống trà đá. Trà uống lúc đầu ok nhưng sau vẫn phải làm 1 cốc sprise để cho tiêu. Trừ bia rượu ra thì ce mà đi coi như không mất tiền nước.
Tráng miệng: Ngoài 1 tủ kem như đã nói thì còn cẩmen, pudding rồi chè khúc bạch, hoa quả và 1 vài loại bánh ngọt nữa nhưng mình ăn only kem thôi, định ăn cả khúc bạch nhưng lúc ra muộn nên hết rồi. Kem trà xanh và socola is the best, nchung chắc đồ hịn nên ăn lắm nhưng vì nó ngon
Phần nước lẩu:
Lẩu Mala: Cay nhưng không phải cay tới mức xé mồm, mình không ăn được cay nhưng vẫn ăn nhiệt tình, nchung là ngon nhưng k biết nên tả ntn vì vị nó là lạ, và recommen nên lấy loại này vì nó là đặc trưng của cửa hàng, trong cái lẩu mala này có miếng tiết vịt kia kìa ngon vcch, bạn nv bảo đây là tiết vịt đặc trưng của lẩu này nên chắc chỉ lẩu này có.
Lẩu nấm: Lúc đầu ngăn bên này khá nhạt, ăn nó như nước hầm xương không thêm thuốc bắc vậy nhưng sau khi cho đồ nhúng thì nó ngon hơn, đậm vị hơn, những ai không ăn cay thì nên lấy vị này nhưng cho nhiều rau củ vào và thịt thì ms ngon.
Được cái là nồi lẩu 2 ngăn ở đây rộng và cao nên nước không bị tràn bờ đê sang nhau ăn mất vị như những hàng khác.
Đồ nhúng: Có 1 tờ hai cột nhiều đồ lắm mình tích chủ yếu là bò, sủi cảo, há cảo. Nhớ là tích rất nhiều nhưng cái lần đầu ra nó không nhiều như mình tích. Còn thiếu nhưng thôi cứ ăn hết đi đã. Cái đĩa to đùng kia là gầu, không mỡ nhưng hơi nạc quá nên nhúng ăn luôn chứ k để lâu được. Còn cái bát khói đẹp đẹp kia thì mình cũng không rõ là loại thịt gì nữa. Muốn ăn thử thịt cừu nhưng hình như không ra. H mới biết nầm thả lẩu ngon vcch. Thế nên bài học là NẦM auto ngon. Xúc xích phomai cũng ngon. Nhưng nhiều thịt quá và hơi ít rau. Có bắp cải, cải cúc và cải bó xôi thôi. Và gọi 2 lần cũng mới mang ra. Team ăn rau vào đây bị buồn đấy.
Sơ sơ là ngon, nhiều ăn phè phỡn ngồi từ 1h tới 3h nv vẫn chưa đuổi mà thấy không còn ai tự giác đi về thôi. Giá trưa t7, cn như tối là 329k thêm thuế tính nhanh tầm 370k/ người. Thực lòng thì giá khá chát chúa nhưng vì có kem ngon và free đồ uống thì cũng gọi là chấp nhận được. Nhưng thử vậy thui còn bh giàu quay lại sau xem tiếp

Hôm nay The Alley có món mới kem tươi sữa dâu phiên bản đặc biệt giá 199k. cảm nhận về món thì khá bắt mắt nhưng uống cực kỳ nhạt nhẽo. Uống xong mà chẳng để lại chút cảm xúc gì. Và chắc chắn mình sẽ ko thử lại món này nữa. Thà mua 3 cốc sữa tươi trân châu đường đen uống sướng hơn hẳn
Edit: 199k có tặng kèm cốc nhé! Cốc kia là cốc nhôm. Còn đi uống trà sữa ở đâu cũng có cốc nhựa mà. Mình cũng hay tận dụng cốc làm mấy thứ linh tinh xem tiếp
Mùa đông đi học, đi làm về lười bếp núc thì đánh chén ngay 1 bát xôi cũng khá đc nè Quán này mới mở có rất nhiều loại xôi: xôi tràng trứng, xôi gà xé-gà miếng, sườn sụn, chả, ruốc,... đa số là thiên về xôi mặn. Bác chủ quán rất nhiệt tình, đồ ăn cho khá nhiều ú nu luôn ý. Xôi dẻo, gà khá ngon đặc biệt là ruốc và hành ở đây bác ấy tự làm luôn, chứ kphai hành mua theo gói ở TQ nên hành rất thơm ăn rất ngon, xin thêm hành vẫn cho nhiệt tình luôn. Giá lại sv nữa, mình ăn bao nhiêu bác ấy bán bấy nhiêu luôn ạ xem tiếp
Nhà mình có 3 người từ Sài Gòn muốn đi La Vang tối 25 đến tối 27 về. Có ai có thể giúp mình tư vấn vé máy bay, khách sạn, xe cộ được ko ? Mình chủ yếu muốn ra La Vang. Hoặc có anh chị nào nhận combo xe cộ khách sạn ko ạ ? xem tiếp
[góc ổn]
em vừa được thưởng thức món takoyaki ở Circle K Dương Quảng Hàm 35k/6 viên hình như mua càng nhiều thì càng rẻ
Nhận xét:
-Cũng có bạch tuộc xịn xò, viên nào cũng có
-Bánh không có rau
-Nhân hơi nhão và lỏng
-Bánh không quá đặc sắc nói chung là ăn ổn với giá thành ~6k/viên
Sẽ quay lại
Còn nếu muốn đắt xắt ra miếng thì mọi người nên qua Totoro ở Triệu Việt Vương ngon lắm lắm xem tiếp
THÌ ĂN ĐƯỢC GÌ
KHÔNG CẦN PHẢI SUY NGHĨ
Cầm ngay #99k đến Gop Chain và tận hưởng Buffet lẩu/nướng cực đỉnh bao bao bao
ƯU ĐÃI LUÔN... xem tiếp
*Góc thất vọng*
Thực sự là mình gọi đồ ăn trên now rất nhiều rồi. Mấy hôm trước thấy nhiều chỗ ăn phốt rồi nhưng vẫn chủ quan và đến hôm nay mới hiểu bỏ tiền ra xong nhận lại được đồ nó cáu như thế nào
66k cho 1 suất cơm nhìn bực cả mình
Mình nghĩ nên đổi tên món là cơm xương gà mới đúng
Mong ad duyệt bài để không ai phải ăn cơm xương gà như mình xem tiếp
Các đàn anh đàn chị cho em xin địa chỉ bánh cuốn đêm ở HN với ạ xem tiếp
Nhìn chung đồ ăn ngon, xứng đáng với tầm giá. Các bác đi ăn thì nên đi ăn sớm. Chúc các bác ngon miệng ạ xem tiếp
CẢNH BÁO ĐỪNG AI ĂN Ở ĐÂY. PHÍ TIỀN MUA BỰC VÀO NGƯỜI xem tiếp
Các anh chị em cho em xin 500 địa chỉ ăn cháo lòng ngon quanh minh khai mà mở chiều tối với :(( chứ Bách Khoa quán quen thì giờ này quán đong cửa mất tiêu hiccc xem tiếp
khen: Lượn lờ vào Circle K mua cốc sữa chua cho tiêu hóa, lướt qua giá mỳ thấy em này bắt mắt nên vớ về ăn thử. Mì trộn Mio theo kiểu Hàn Quốc của VN, giá 17k thì phải, theo mình thì ăn khá ngon dù sốt cay. Sợi mỳ dẻo dai quyện cùng nước sốt cay ngọt nhưng hơi mặn nếu chỉ ăn mỳ không, bạn nào thích đậm đà thì ko sao. Mình ăn cùng trứng chần lòng đào và thịt bò xào nấm nhạt, ăn cùng mỳ là vừa. Ăn 1 nửa mới nhớ ra chụp nên bát mì hơi lem nhem và quả trứng đang nằm trong dạ dày mất rồi . Khẩu vị cá nhân thì mình thấy ưng mì này, nhưng không chắc các bạn ăn hợp vì khẩu vị mỗi người mỗi khác nha. Bonus: có 2 nhân viên thu ngân và 2 máy tính tiền ở circle K Chùa Láng, bạn nam đang tính tiền cho 1 bạn khác, nên mình đưa đồ cho bạn nữ đang đứng không để thanh toán thì nhận được câu trả lời cộc lốc và thái độ lạnh ngang thời tiết bên ngoài: "Xếp hàng rồi thanh toán" (chị này hơi già nên khó ở chăng). T cũng không nói j đợi bạn nvien nam thanh toán xong cho bạn kia đưa đồ cho bạn ý tính tiền rồi về luôn. Có bạn bảo là cck chỉ dùng 1 máy tính tiền. Nhưng có hôm đông khách mình vẫn thấy dùng 2 máy tính tiền cho nhanh. Nên mình mới nhầm là 2 máy đều thanh toán. Cơ mà hơi thắc mắc sao chị ý lại thanh toán cho cậu bạn đẹp zai xếp sau mình nhỉ. Sức mạnh của zai đẹp chăng xem tiếp
Sắp tới mình đi Siemreap trong 4 ngày. Khách sạn đã book rồi, còn những thứ đang lăn tăn gồm:
- Phương tiện di chuyển (đi hãng xe nào thì tốt ạ? Mình nghe nói đi Sorya tốt mà cũng có review là xe không đẹp, máy lạnh hư v..v ).
- Chơi: Tụi mình tính đi Angkor một số đền. Ngoài địa điểm đó ra còn chỗ nào thú vị không ạ? (Ví dụ: thác nước, hoặc các vùng lân cận gần đó, v..)
- Ăn: khoản này mình không rành, mọi người tư vấn giúp mình ạ.
Nói chung, ai có lòng tốt và từng đi có thể cho mình xin ít review nha.
Mình cám ơn ạ. xem tiếp
[Góc ngon + phục vụ có tâm]
Lẩu bò Trung Hoa - Yên Phụ
Đồ ăn: 8/10
Do mình không thích ăn lẩu nên chỉ đánh giá như vậy nhưng vs những ai thích ăn lẩu chắc phải đc 9-9.5/10. Vd như bố chồng mình sinh nhật phải ăn lẩu ở đây 2 ngày liên tiếp mới chịu
Lẩu này là lẩu thang máy ấn lên ấn xuống chắc mng biết rồi. Nước lẩu có 2 ngăn cay (cay thật sự luôn) và không cay. Thịt bò có các loại gân, lõi, bắp, sách đủ cả. Rau, nấm, đậu đều tươi ngon.
Đặc biệt là há cảo ở đây mình thấy ngon hơn hẳn những chỗ đã từng ăn (Fu Rong Hua, Minh Ký, Long Đình, Thái Sơn Hongkong hay kể cả Din Tai Fung ở Thái luôn) Mỗi tội hơi ít loại vì ko chuyên dimsum thì phải.
Quan trọng nhất và là động lực để viết review là do nhân viên ở đây quá có tâm luôn. Phục vụ tư vấn nhiệt tình. Mình có con nhỏ nên xin nước ấm để hâm sữa cho bé cũng đc mang hẳn cho cả nước sôi và nước nguội + ca để tự pha cho chuẩn.
Nhân viên nhúng thịt xong gắp bát mình còn luôn mồm “chị ăn nhiều vào nhé, ăn cho 2 người mà..”
Lúc minh đang cho bé ăn thì có 1 nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh khoảng 20-25 người j đó đến ăn và hút thuốc như 1 bát hương khổng lồ, bạn nhân viên vội bảo “chị ơi chị chưa ăn thì ra hành lang ngồi tạm nhé, em để sẵn ghế cho chị rồi, trong này mùi thuốc lá sợ e bé hít phải”.
Nói chung là đáng iu hết sức
Điểm trừ là cho hút thuốc trong phòng mà phòng lại là dưới hầm nên k có cửa sổ.
Giá rổ: 2 nồi lẩu 12 người ăn toé loe 3,8tr.
Xin phép mượn ảnh trên mạng vì quên ko chụp, ở ngoài đẹp y chang luôn. xem tiếp
< Góc chê>
Tối nay vừa đi thẩm buffet Bay ở Hồ Tây về các bác ah.
Cũng phải công nhận là quán có vị trí khá đẹp để hẹn hò. Decor trong quán cũng khá ổn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy.
Đồ ăn và thái độ nhân viên thì tệ y như các review trước đây . Nếu để so sánh với Poseidon về độ tươi ngon thì ko thể bằng được. Đồ nướng chán, toàn bị cháy quắt lại. Sashimi thì mỏng tang. Đến khoảng hơn 8h tối, cháo cá hồi hết nhưng cũng ko được phục vụ tiếp. Nước chấm các loại chả cái nào ra hồn.
Đặc biệt nhất là khoản phục vụ của nhân viên. Sau khi ăn lẩu, mình yêu cầu bạn nhân viên tắt bếp cồn. Bạn ấy dùng 1 cái bát nhựa tại bàn để dập lửa, nhưng ko những ko dập đc mà còn làm cái bát dính luôn vào bếp cồn. 1 bạn khác đứng gần đó phi đến giật ra. Và các bạn ý giật mạnh cái bát để lôi ra nhưng ko đc, nhưng làm nước sôi và tia lửa của bếp văng cả vào mình và suýt nữa vào em bé nhà mình ngồi bên cạnh. Ngay lập tức, các bạn ý bỏ đi. Ko 1 lời xin lỗi, ko 1 lời giải thích. Mình chỉ biết trố mắt ra nhìn vì ko nghĩ các bạn ấy lại hành xử quá kém như thế. Vì nước sôi ko văng vào người con mình nên mình ko làm ầm lên nhưng đó là cách cư xử tối thiểu của việc làm người mà, chứ chưa nói đến trách nhiệm làm việc của cá nhân nào đó.
Tóm lại là 1 lần và mãi mãi ko trở lại. Đồ ăn quá thường mà thái độ ko mê nổi.
Kính hội! xem tiếp
Đêm hôm kích thích vị giác một chú bún bung thần thánh đầy ú ụ với mật độ thịt dày đặc bún thì thưa thớt )). Đây là quán bún đầu tiên mà mình được ăn khi lên Hà Nội và chưa tìm được quán bún nào thay thế .Ở đây còn vô số loại bún mix and match thoải mái . Nước dùng đậm đà nhân và bánh bún thì đầy ắp no cái bụng đói .Nào là bánh đa trộn, bún ốc,...Nghĩ đến lại thèm.
6h-13h
Giá sinh viên hợp lí cho ngày tiền có giới hạn mà vẫn muốn ăn ngon huhu. 25-35k
Địa chỉ cạnh hàng nha khoa 106 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội xem tiếp
[ REVIEW ] DIMSUM MEIWEI - CÓ VOUCHER MÌNH TẶNG MÓN QUAY DO CÓ 3 cái nên muốn tặng cho ai muốn ăn thử ( ăn trên 400k tặng 1 món quay , có áp dụng luỹ kế, ai ăn dc tầm 800k thì dc tặng 2 món )
- Yêu thương quá nên dc bốc thăm 1 set buffet nằm trog chuỗi nhà hàng Red Sun ( thực ra bảo buffet RS thì mèg cho cứ ăn thôi vì đơn giản thích 3G hơn Golden Gate Spoon Group vẫn luôn có chỗ đứng trog lòg mèg )
- Điểm khiến mình thích ở đây đó là : cđg cx ngon Ah mà dimsum hấp tại bàn nhé, k fai lo món ra trc món ra sau, nhân viên thì có bạn đứg hấp cho mình nhiệt tình quá cho 100 điểm lunn Này nhé, VỊT QUAY VÀ CHÂN GÀ HẤP TÀU XÌ cảm thấy ăn xog phê cmnl, k muốn thử chỗ khác nữa. Ở đây Meiwei có gia vị riêng cho 2 món này khá đặc trưng. Ăn vịt mềm, ngọt, nhưng vỏ vẫn làm cho giòn tan, ăn mà k bị ngấy, giữ đc nước trong từng miếng vịt. Chưa có ở đâu vịt ngon hơn ở đây điểm. Ở chân gà hấp, mình định k gọi vì kb ăn chân gà, ấy thế nếm thử nước sốt xog gọi x2 luôn ))))))))) Với dimsum, mình tâm đắc nhất mín há cảo hải vị, ăn ngon vc. Ngoài ra há cảo ngọc bíc hoặc há cảo tôm ăn thì tôm to vcđ câc bác ạ, bảo mấy bạn nhân biên hấp thêm lâu xíu nhé vì tôm to hấp 5p chưa đủ chín tôm đâu, mng cứ nghe mèg bảo hấp 10p đi nó mới chín vì miếng tôm to vcc ăn ytam phê mồm luôn )) Bánh bao kim sa thì cá nhân cảm thấy thiếu 1 chút đậm nữa k là perfect, nhưng cũng xứng đág để ăn lắm )) nhân chảy, vỏ mềm, là để í nên mới nxet thế chứ mng k ăn nh chỗ thì thấy ơ đây bbao cx khá ngon r. Chưa kể bánh bao xá xíu thịt thơm lắm, cũg đâg thử ( bbxx thì mình chỉ ăn thịt, ăn ít vỏ vì sợ no )))) ) Món vẹm hấp miến tỏi ăn cũg bt k đặc sắc lắm. Miến xào tôm thì miến hơi cay 1 chút nhưg mềm, đánh giá miến cao vì kp miến tẩy trắng. Đậu phụ tứ xuyên thơm thơm ( dùg đậu làng mơ siêu mềm ) còn lại k có j đặc sắc. Cá tầm hấp thì bt, cx dễ ăn, k quá đặc sắc. Bù lại hồng trà sữa ngon quá )))
ĐI 3 ng tặng 1 phần trág miệng CÓ THỂ K ĂN LUÔN MÀ DC PHÉP MANG VỀ ( em chọn luôn bánh bao kim sa )))) ) . CÓ ÁP DỤG LUỸ KẾ TỨC LÀ ĐI 6ng dc tặng 2 set đó ạ . Cả nhà em ăn 4ng, uống cả 5-6 chai bia nữa mag tính ra khoảg 350k 1 người ( nếu k gọi soup vs đôg trùg hạ thảo gà tiềm thì có lẽ rẻ hơn chút vì soup vs món tiềm ăn trôi qua trong sự ngỡ ngàng vì mag tính chất giải trí gọi cho màn nhiều món thôi chứ k quá ngon ))) )
- Điểm trừ: bát vs thìa nhựa mình k thích, đã cố nghĩ thêm thứ để k thích nhưng k còn nữa
- Địa chỉ: Meiwei số 2A Láng Hạ ( đi thẳng đg Giảng Võ lên nó nằm ngay bên đường đi luôn )
- Price: từ 2-4h chiều nếu gọi 1 ấm trà thì dimsum dc off 50% ))))) trà 1 ấm 40k rẻ lắm thôi cứ gọi đi ( à mà vịt k dc sale nhé, cứ gọi đi k phí tiền đâu, tưởng nhiều nhưng ăn 2 ng vèo cái là hết ) HNAY MÌNH ĐẶT QUA PASGO NÊN DC OFF 15% k áp dụg cộg dồn kmai nha mng xem tiếp
[ Góc khen ]
Em vô hóng hớt trong hội cũng được 1 thời gian rồi. Nhưng cũng chưa đi được mấy. Nay có tâm trạng nên mạn phép lên hội chia sẻ một ăn gọi là vừa lạ mà vừa quen ạ.
Ai ở Lạng Sơn đã nghe đến món ăn Phóng Dăm và Cóong Phù chưa ạ. Vâng dưới này cóong phù chúng ta hay gọi là bánh trôi tàu đó ạ.
Quán ăn này nằm ở ven hồ Đầm Khê. Đi từ số nhà 86 Nguyễn Viết Xuân Hà Đông Hà Nội rẽ vào hỏi khu tập thể quân khu Ba. Quán nhà chị Oanh Vân
Quán bán bánh từ 15g chiều đến 20g tối thôi ạ.
Nói sơ qua về đ.c và thời gian bán hàng 1 tí. Giờ em đi vào chủ đề chính đây ạ.
- Phóng Dăm là món ăn được là từ bột nếp ( bột bánh trôi ) có nhân thịt mộc nhĩ bên trong ăn cùng rau cải cúc tần, xương sườn và canh xương ạ. 1 suất có 3 viên to như là viên bánh ngỗng ý ạ. Và tương đối nhiều cải cúc. Ăn kèm có thêm món măng ớt muối do chính tay chị chủ quán muối. Màu sắc của chiếc bánh được pha trộn giữ bột và gấc nhà trồng được để tạo nên những chiếc bánh có màu sắc sinh động.
Bản thân em khi ăn thấy bánh vừa dẻo vừa dai nhân bên trong vừa miệng. Canh xương thì ngọt thanh chứ không có mì chính. Rau cũng rất là tươi. Như em thì chỉ ăn 1 bát này là no rồi. Người ăn khỏe thì cố lắm cũng chỉ hết được 2 bát. Món này mà ăn vào mùa đông thì cực kì hợp luôn vì nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn ạ.
- Bánh trôi tàu thì 1 bát có đến chục viên với hơn chục viên bánh ạ. Nhân đậu xanh nghiền. Ăn kèm có nước cốt dừa, lạc dập, dừa nạo sợi cùng với nước gừng. Bác nào mà thích đồ ngọt thì không thể bỏ qua món này vào mùa đông đâu ạ.
Điểm em thích nhất ở quán đó là bột cũng do chị chủ tự xay. Chất tạo màu thì cực kì thiên nhiên vì làm luôn từ quả gấc trồng ngay trước nhà chị ý. Và món ăn vừa lạ vừa quen này do chị chủ là người chính gốc Lạng Sơn làm nên mùi vị cũng khác 1 chút.
À quên. Buổi sáng quán còn bán cả bún phở vịt quay Lạng Sơn, thịt xá xíu và lạp xưởng nhà làm. Nchung em lê la ở quán này từ ăn sáng đến ăn chiều ý ạ.
Các bác ở gần ở xa có đi đâu thì tạt qua thẩm định nha.
Edit 1 tí: Quán có tên là Oanh Vân ạ.
Edit 2: phóng dăm chỉ có 20k
Cóong phù là 15k.
Quá rẻ cho 1 bữa ăn chiều mà vẫn no nê ạ xem tiếp
Review dài ngại viết, ngắn gọn kính hội, đáp lễ các review của anh em. xem tiếp
Nộm Gầm cầu (gần Hàng Giấy) 30-50k/bát. Cá nhân mình thấy nước chan nộm rất ngon. Có cả bánh bột lọc, nộm đu đủ, nộm hoa chuối cắt thêm ít thịt bò, cuống tim, gan, lá lách
U bán từ 16h đến tầm 18h là hết hàng! xem tiếp
Mọi người cho e xin địa chỉ quán bún ốc bún riêu ngon loanh quanh phố đi bộ với ạ!! Cảm ơn mọi người xem tiếp

Các bạn ơi, các bạn cho mình hỏi các bạn nghĩ thế nào về việc đi du lịch vào dịp lễ tết lớn ạ. Có ai lựa chọn đi dịp này ko? Và có gặp vấn đề gì về dịch vụ ko ạ?
Cảm ơn các bạn nhiều ạ. Hiện tại mình đang làm 1 vài khảo sát cho môn học. Rất mong có sự giúp đỡ của các bạn. xem tiếp


quán 15 fansipan
Mình có lịch trình đi sapa vừa hay đúng lúc lưu được bài review về quán lẩu cá hồi của 1 bạn trên nhóm! Mình confirm là lẩu cá hồi ở đây rất ngon và tươi nhé!
Ngày hôm nay nhóm mình gọi 1 nồi lẩu mix cá hồi, cá tầm, 1/2 con gà nướng A Phủ, cải mèo xào tổng cộng cả nước hết 895k/6 người mà no căng! Rau ở nhúng ở đây tươi và nhiều cực kỳ luôn đấy
Khuyến khích bạn nào đi sapa qua đây nhé, đi từ cửa ga sunworld sang bên phải tầm 300m là đến
Kính hội!
Mình xin edit 1 chút nhóm mình đi fansipan xuống là 1h chiều cũng quá bữa! Cộng vs ăn linh tinh nên chỉ ăn với mức 895k/6 người là vừa đủ! Cái chính là đồ ở đây tươi ngon! Và mức ăn của người này ko thể áp dụng cho người khác các bạn đừng so sánh cho mệt nha )) xem tiếp

Bạn nào biết xin visa online Đài Loan không ạ??
Tháng4 em định đi Đài nhưng k rành lắm. Anh chị nào biết chỉ em với ạ.
xem tiếp
Tiện thể em sắp lên Đà Lạt, các bác cho em xin mấy quán ngon ở trên với ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
Em đang muốn tìm mua tổ yến mà không biết mua ở đâu. Mn cho e xin địa chỉ cửa hàng nào bán tổ yến uy tín chất lượng ở Hà Nội với ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp

Mình có đặt qua now một chiếc pizza vào chiều hôm qua , đợi khá lâu. Mình không gọi để giục vẫn cứ đợi. Nhận hàng bạn shipper bên now cực kì thái độ , khi mở ra thì chiếc pizza như ảnh ....
Chưa nói về độ ăn ngon hay không ngon nhưng nhìn chiếc bánh như này đã không muốn ăn , thực sự , mình mua qua now có mã code giảm giá 50%
Không biết có phải do thời tiết thay đổi thất thường nên bị sốc nhiệt không
Xin add duyệt bài cho em ạ xem tiếp
Chào các bác tình hình là tầm mùng 8-10 tết âm nhà mình định đi du lịch Đà Nẵng ạ.
Tầm này thì chắc không tắm biển được nên các bác cho mình xin ít gợi ý xem nên thuê khách sạn ở đâu ạ, chỗ nào mà gần nơi có nhiều cái chơi ý ạ
Với cả gợi ý giúp mình mấy điểm nên đến ạ xem tiếp

Chuyện là như này. Cũng tầm trưa trưa rồi, bọn em đang đi trên đường Nguyễn Biểu để tìm xem có quán ăn nào không, thế là em ngửi thấy mùi tôm, quay lại thì nhìn thấy quán vằn thắn. Quyết định vào ăn thử xem sao. Rồi bạn ny em gọi 2 bát 1 30k và bát 50k, như hình là bát 50k vì gọi thêm tôm. Đầu tiên là quán cũng khá đông nhưng k phải đợi lâu lắm. Lúc sau thì cô phụ quán bưng mì lên. Mùi vị khá là thơm, nước dùng thì đậm đà vừa miệng. Bát 5ok thì có trứng, khoảng 5 6 con tôm vừa vừa, được cái là thịt tôm tươi. Còn có cả mọc và nấm nữa. Bát 30k thì ít tôm hơn. Ngoài ra cả 2 bát đều có sủi cảo. Ăn nhân vị rất thơm nói chung là vừa miệng. Ăn cùng vs hẹ nữa nên là k thấy ngán.
Vì chưa ăn mì vằn thắn bao giờ nên e cũng chưa quen với sợi mì nhưng bù lại nước dùng thơm ngon vừa miệng e chấm 9/10. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tình hình là dạo này mình hay đón gấu đi làm về buổi chiều tầm 5h, và hay la ca các quán ăn chủ yếu là ăn vặt nhẹ nhàng với thanh cảnh. Rất thích món ''chè bà cốt'' ngọt lịm như trong ảnh này vì ngày bé rất thích ăn nhưng giờ ko biết ở đâu bán nữa. Các thánh ăn thần uống biết chỗ nào thì chỉ giúp mình với (khu vực Ba Đình càng tốt ạ) cảm ơn các bạn xem tiếp
//Trong ảnh là cốc sữa tươi kem trứng mua ở cơ sở Trung Hoà trên đường đi làm về do tiện đường. Mua mang về nhà với danh nghĩa cho ông bà và cô của Bông nhà mình thử uống nhưng đó chỉ là làm bình phong để tránh vợ kêu béo không cho uống, vì nghĩ ông bà chắc uống thử 1 2 ngụm là mình được xí phần còn lại. Nhưng trời tính ko bằng người tính, cả ông và bà đều thích, cứ tấm tắc khen nên mình thì nhịn phèo, akay! xem tiếp
Em cũng đâu muốn vào vai ác, nhưng duyên cớ cứ đẩy em phải đánh giá 0* đấy thôi! xem tiếp
Ăn cái bánh bao ở đây là ăn kèm cả tuổi thơ, như một thứ gia vị ko thể thiếu khiến miếng bánh tự dưng ngon miệng hơn rất nhiều.
Bởi, ăn từ khi bánh bao giá 5k đến bgio nó đã lên 50K rồi. xem tiếp
Bánh mì bò phô mai ở Bánh mì Minh Nhật.
Chọn vị này cũng vì lát phô mai to đùng trên ảnh quảng cáo thôi mà sự thật phô mai có tí, thịt bò bị khô, được cái nhiều rau vì mình thích ăn rau bắp cải xào kiểu này, bánh cũng không to lắm mà 35k/cái hic. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
- Tình hình là 22/12 này là kỉ niệm 1 tháng ngày cưới của tụi em em đang tìm mấy quán có trà bánh hay món á âu có combo kỉ niệm các thứ mà tìm mãi không thấy
- các bác biết chỗ nào có set hay combo kỉ niệm không ạ! giới thiệu em với, em cảm ơn! xem tiếp
[KHEN]
Bún rieu cua Bạch Mai, ở đâu đó đoạn 52 Bạch Mai ý, phía gần trần khát chân. Bát đầy đủ 40k, nhớ cho thêm mắm tôm vào dậy mùi ăn ngon lắm ý, ăn vài là nghiện luôn. Quán chỉ bán từ 1h sáng đến 6h30 sáng, thích hợp với các bạn hay đi đêm hoặc cánh lái taxi. Quán k có biển hiệu j cả chỉ có 1 anh đứng ngoài hướng dẫn khách vào, quán lúc nào cũng đông luon. Các bạn qua ăn thử đi ngon lắm xem tiếp
[ Góc Review ]
Nay mk xin review 2 món quen thuộc là Bánh Giò & Bánh bột lọc nộm bò khô
2 món này cùng nằm ở đg Nguyễn Khang- Cầu giấy. Cả cái con đg Nguyễn khang thì mk chỉ thích ăn ở 2 quán vỉa hè này , nay lâu lắm ms lại lượn qua và ms vào hội nên h ms có cơ hội review cho 2 quán này
T1 là bánh giò: mk cũng đi ăn bánh giò nhiều chỗ nhưng khs vẫn thích chỗ này nhất, Bánh Giò Bà Thoa nằm ở vỉa hè cạnh phòng giáo dục, ở đầu Nguyễn Khang đi đg cầu giấy rẻ vào
Tên quán v thôi chứ bác ấy k già đâu Bác ấy bán từ 2r-3h chiều và nhiều hôm 4r-5h là hết sạch bánh r, hôm nào muộn thì 5r. Quán rất đông khách vì nó rất ngon, bánh lúc nào cũng nóng hổi, nhân bánh vừa phải đủ ăn và có nhiều loại giò cho mk ăn kèm như giò bò, giò nạc, giò tai.... Bánh k thì 15, thêm giò là 20
T2 là đi lui lên 1 đoạn cùng con đg Nguyễn khang đó bạn sẽ thấy quán Quẩy Béo và đối diện bên đg là Quán Cô Huyền nằm trên vỉa hè
Quán Cô Huyền bán nguyên Bánh Bột Lọc & Nộm Bò Khô thì thg mk đi ăn là toàn gọi 1 bát lẫn 30K.
Giờ mở hàng thì muộn hơn quán kia 1 tí là 3r-4h ms mở và cũng tầm 5r-6h là đã hết hàng r Bánh bột lọc cũng rất ngon và đặc biệt món nộp thì qtrong nhất là nước trộn, nc trộn ở đây k chê vào đâu đc và ăn lẫn vs bánh bột lọc thì quá tuyệt luôn + thêm là bạn nào muốn ăn quẩy nóng thì bảo cô ý gọi quẩy bên quán đối diện sang mà chấm lẫn vs nc trộn nộm, ăn ngon hơn là nước chẩm quẩy của quán ( quẩy quán đó chỉ 5k/1 cái mà quẩy dài lắm nếu đi 2 ng thì ăn xong nộm rồi gọi thêm 1 cái quẩy 2 ng ăn chung là vừa. Còn bạn nào ăn khỏe thì tùy )
Dạ xin hết, mời các bạn đi thưởng thức thử xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
[Bánh tráng trộn Sài Gòn ở Hà Nội]
Dạo gần đây e thèm bánh tráng trộn Sài Gòn. Không biết Hà Nội có quán nào bán bánh tráng trộn SG chuẩn không mn cho e địa chỉ với ạ. E cảm ơn!!! xem tiếp
[Góc chê]
133A THUỴ KHUÊ - Quán chè nộm bò khô Kim Chi nhé các chế
Thề luôn đi ăn chè mà chè k thấy vào bụng chỉ thấy cục tức vào bụng thôi các chế ạ.Bọn e có 4 người vào gọi 4 cốc chè : chè thập cẩm, chè đỗ đen hạt sen, chè đỗ đen cốm,chè đỗ đen .Thì giá trên menu là 3 cốc mỗi cốc 15k, chè đỗ đen là 12k .Mà đến khi ra tính tiền thì 3 cốc 15k tăng vọt lên giá 20k,25k lý do là không cho đá nên giá như thế .Trong khi lúc vào gọi vẫn gọi như bình thường chỉ nói là cho ít đá mà thêm hẳn 10k chè thì lõng bõng toàn nước vài cái topping .Thái độ của con mụ chủ thì như giang hồ ,như chuẩn bị lao vào ăn thịt khách đến nơi ý.
Phải nói chính xác là quán lừa đảo lật lọng treo đầu dê bán thịt chó .
E đăng lên để mọi người né cái quán này ra xem tiếp
Review chi tiết:
Một ngày theo chân người Dao đỏ lên rừng tìm 30 loại lá thuốc cổ truyền
Thay vì dừng chân ở thị trấn Sa Pa tắm lá thuốc người Dao đỏ tương truyền rất nhiều công hiệu như bao khách du lịch khác, chúng tôi vượt 12km đường đèo để vào tận bản Tả Phìn, theo chân người phụ nữ Dao đỏ suốt 1 ngày để lên rừng tìm hiểu về nguồn gốc của phương thuốc bí truyền này.
Hửng nắng sau những ngày mưa lũ và sạt lở, Sa Pa đón chúng tôi bằng cầu vồng sau mưa và những cây mận, cây lê trĩu quả nở rộ giữa miền sơn cước.
Cách không xa thị trấn, men theo sườn núi quanh co bên những thửa ruộng bậc thang nối tầng xếp lớp, chúng tôi vượt 12km đường đèo để tìm đến bản Tả Phìn - nơi có đông đảo người dân tộc Dao đỏ quần tụ và vẫn giữ nguyên được những phong tục truyền thống, rất đáng để du khách ghé tới.
Ngay trước cửa nhà, chị Phàn Phan Châu (38 tuổi, đội 4, thôn Sả Séng, Tả Phìn, Sapa) đã khiến những người khách phương xa vượt qua nhiều đường đèo hiểm trở thấy ấm lòng hơn cả bởi nụ cười tươi rạng rỡ, thân thiện chẳng khác nào đón người thân xa xứ về thăm quê.
Dù không phải người lớn tuổi ở bản nhưng chị Châu lại là người phụ nữ Dao đỏ được giải Nhất trong cuộc thi hiểu biết về lá thuốc cổ truyền. Đó cũng là lí do chúng tôi ghé thăm, theo chân chị lên rừng suốt 1 ngày để tìm về đúng nguồn cội của phương thức tắm lá thuốc nức tiếng khắp đất Sa Pa.
Chị Châu chia sẻ, từ rất lâu đời, người Dao đỏ đã biết dùng thuốc ở rừng để làm lá thuốc cổ truyền với tận 120 loại, nhưng mỗi nhà lại có cách dùng khác nhau.
Trong ngôi nhà gỗ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những giỏ mây đựng đầy lá rừng dùng làm thuốc bán cho khách du lịch. Không phải ngẫu nhiên mà nó trở thành “đặc sản” của bản Tả Phìn, bởi qua rất nhiều đời truyền lại, người Dao đỏ vẫn luôn tự hào bởi lá thuốc của họ có thể trị được không ít bệnh mà đến thuốc Tây cũng phải bó tay.
Bắt nguồn từ việc chuyên dùng cho phụ nữ sau sinh dưỡng thai, lá thuốc cổ truyền của người Dao đỏ dần được hoàn thiện công thức để chữa ho, xương khớp, đau lưng, mệt mỏi…
Sẽ chẳng còn gì hạnh phúc bằng khi khám phá đường đèo suốt một ngày dài, du khách được thả mình tận hưởng cảm giác khoan khoái, thư giãn trong bồn tắm gỗ đầy ắp nước nóng, tỏa mùi hương lá rừng thơm nhẹ.
Nhưng để có được những nồi thuốc công hiệu ấy, với chị Châu hay bất cứ người dân nào người Dao đỏ cũng đều là một hành trình dài lên rừng tìm kiếm đầy vất vả, gian nan.
Khoác lên mình bộ trang phục người Dao đỏ được dệt thổ cẩm thủ công mang đậm sắc thái núi rừng hoang sơ, mà theo chị Châu có giá trị lên tới 6 triệu đồng, chúng tôi cùng chị đeo giỏ mây, hóa thân thành những cô gái bản lên rừng để tìm đủ 30 loại lá thuốc cổ truyền.
Sau đợt mưa, đất rừng trơn trượt, dẻo quánh như những cục đất sét, cây rừng mọc tươi tốt nhưng những vị thuốc quý thì lại chẳng dễ tìm. Ngọn núi phía trên hang Tả Phìn chỉ là núi “sơ cứu” của những người dân bản Dao đỏ khi cần tìm lá thuốc gấp.
Còn muốn có được những vị thuốc quý, những loại cây rừng nhiều công dụng, chị Châu và chồng vẫn thường phải đi bộ đường rừng 6-7km/ngày, mang về hơn 50kg lá cây để làm thuốc.
Theo bố mẹ lên rừng từ nhỏ, chị thuộc vanh vách tên và công dụng từng loại cây. Cũng có những loài cây nổi tiếng không được hái đó là lá ngón, hay cây sơn từng làm chị ngứa mấy lần nên đã biết cách, cứ gặp là tránh xa.
Chiếc giỏ mây nhỏ nặng dần theo bước chân của những kẻ lần đầu lên núi tìm về cội nguồn của những lá thuốc Dao đỏ, đủ 28 -30 loại lá cũng đã là ban trưa, chị Châu mới chịu cất lưỡi hái, vác gùi xuống núi.
Từ ngày làm quen với nghề du lịch, mở dịch vụ tắm lá thuốc người Dao phục vụ du khách trong và ngoài nước, chị Châu cũng như bao người phụ nữ khác đã quen với việc lần mò trong rừng, có khi phải ở lại qua đêm để sấy khô lá thuốc mới đem về nhà sử dụng.
Chị chia sẻ: “Lá thuốc thì trong rừng có sẵn, nhưng vị quý hiếm thì không phải lúc nào cũng tìm được, muốn để lâu phải đi hái trước nhiều ngày, băm nhỏ, phơi hoặc sấy thì để 1-2 năm cũng được”.
Cũng chính bởi có đồ dự trữ nên những ngày lễ Tết, 11 thùng lá thuốc của chị dù kín khách nhưng vẫn có đủ nguyên liệu để phục vụ du khách.
Những người khách nước ngoài lần đầu tắm lá thuốc của dân bản địa thì thích chí lắm, khen ngợi không ngớt những vị thuốc từ thiên nhiên làm con người ta sảng khoái, thư giãn tinh thần.
Cũng có những người dân miền xuôi lên đây lập nghiệp, không quen khí hậu và đường sá nên bị bệnh xương khớp, chỉ tắm 3 lần là đã khỏi hẳn những cơn đau.
Chị Châu còn hài hước kể: “Ngày chị đẻ đứa thứ hai, tắm 2 nồi xong 15 ngày sau có thể cõng con đi làm nương rẫy thoải mái. Khỏe như trâu vậy (cười)”.
Ấy vậy mà cũng có những người thể trạng yếu, ngâm mình chưa đến 15 phút đã ngất lịm trong bồn.
Đó là lí do chị Châu cứ đôn đáo mãi, không chỉ lặn lội lên rừng hái lá, ngồi băm chặt, đun nấu suốt vài tiếng bên chiếc lò lớn mới xây, đưa nước vào bồn cho khách, thỉnh thoảng chị vẫn trò chuyện với du khách qua bức rèm vì lo lắng người bên trong tỉnh hay mê.
Chị kể, hồi Tết mới xây lại được cái lò to để đun nước này, dẫn nước sạch từ đầu nguồn về, làm lại hệ thống nước bằng ống tre, mua củi từ bên ngoài về, coi như lấy công làm lãi.
11 thùng tắm lá thuốc quanh nhà là miếng cơm nuôi sống cả gia đình chị những ngày chưa vào mùa nương, để chị và cả những thế hệ người Dao đỏ sau này gìn giữ bản sắc tốt đẹp của dân tộc mình. Chu đáo, hồn hậu là thế nhưng cũng không ít lần chị Châu phải chịu cảnh bị khách "bùng", vất vả lên rừng kiếm lá, nấu cả nồi nước to rồi chẳng thấy khách xuống nhà...
xem tiếp
[KHEN]
Bạn nào ăn rồi mình ko nói. Bài này dành cho bạn nào chưa ăn hoặc ít đi ăn muốn thử món lạ. hủ tíu Duy anh trên đường Trần Hưng Đạo. Số 98. Ở hn có 2 quán hủ tíu nổi tiếng: 1 là nam vang ở lê duẩn và 2 là duy anh đường trần hưng đạo.
Mình đã ăn thử 2 quán thì ở Duy anh ăn ngon hơn hẳn và giá cũng rẻ hơn.
Giá đều 35k. Sủi cảo. Thịt. Nước dùng đều vừa vị và ngon.
Quán rất đông. Mở bán từ chiều đến đêm.
Bạn nào chưa ăn thì qua ăn thử nhé. xem tiếp
Quán nằm ở trung tâm Tokyo. Bình thường đã khó book, cuối năm còn khó hơn. Nhờ huynh đệ bên đó book trước 8 tuần mới thành công. Quán trang trí tông màu vàng nhạt, tạo sự ấm áp cho khách khi bước vào quán trong tiết trời đông giá. Không gian quán khá nhỏ, đặc trưng của các quán michelin cao cấp. Có 7 seat ngồi ở counter, và 2 phòng riêng mỗi phòng 6 seat. Bếp trưởng là anh Hideki trực tiếp đứng quầy múa dao thớt. Phong cách vui vẻ, hòa nhã, ân cần của anh tạo sự thiện cảm đối với khách. Mình chọn set cao nhất để xem anh trổ tài ra sao
Món khai vị có cá chày và cá nóc tươi. Thịt cá chày có độ dai ngon, cá nóc thịt tươi ngọt, đặc biệt loại cá này chỉ các đầu bếp được cấp chứng chỉ hành nghề lâu năm mới được phép chế biến vì chúng có chất kịch độc trong nội tạng. Các món tiếp theo là tôm hùm nướng, gỏi hải sâm sống, lươn tươi, cua tuyết, thịt bò hầm, cầu gai sống đều chế biến gia giảm vừa vặn, ngon, ưng ý. Cuối bữa có món kem tươi matcha trà xanh tráng miệng và bánh ngọt. Về giá cả thì hơi trên trời, cũng là đặc thù chung của các nhà hàng michelin danh giá.
Tổng kết chung là ngon, đồ rất tươi, chế biến khéo, chef vui tính và hiếu khách. Khách về chef ra tận cửa chia tay tiễn chào. Rất recommend cho mọi người có dịp ghé thưởng thức. xem tiếp

2019. Anh chị nào ở Nha Trang cho em xin giá phòng vào các ngày đó được ko ạ. Tụi em ko cần phòng quá tiện nghi vì kiểu là đi khám phá chứ ko phải kiểu nghỉ dưỡng ạ. Em cám ơn xem tiếp
"CÁT CHƯA ĐẦY GIÀY "
Có nơi nào truyền cảm hứng xê dịch cho cậu không? xem tiếp
Sắp tới gia đình bạn e ( người Hàn) có về Đà Nẵng du lịch. Nhà 5 người( 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ 4 tuổi). Bạn ấy có hỏi e là nên di chuyển bằng taxi hay thuê xe. Vì 3 k có kinh nghiệm đi du lịch nên mong mọi người có kinh nghiệm tư vấn giúp e với ạ. Em cảm ơn.
xem tiếp