REVIEW ĐỒ ĂN Ở QUẢNG CHÂU )))
Hiện tại thì mình hay đi hai hãng Shenzhen airline hoặc Việt Nam airline .
Shenzhen : bay đêm cả đi cả về nên có thể đi Quảng Châu trọn gói trong 1 ngày mỗi tội k được ngủ . Giá vé dao động tầm 3tr7 khứ hồi
Việt Nam airline : bay 12h45 trưa và về chuyến 4r chiều theo giờ Trung Quốc . Giờ bay đẹp giá vé tầm 6tr,7tr tuỳ đợt .
Giá tiền Trung : 3,5k/ đồng
Đồ ăn bên này siêu khó ăn ) chắc tại mình không quen ăn nhiều dầu mỡ và thức ăn có mùi dầu hào khắp mặt trận . Nên mỗi lần đi sang bển mình hay ăn lẩu
-Được cái bánh bao xá xíu , há cảo , sủi cảo siêu ngon và rẻ nữa . Bình thường há cảo mình ăn là 4,5 đồng / xửng tầm 16k tiền mình . Bánh bao thì khoảng 10k thôi mà nhân xá xíu ngon lắm ))
- Bên này có rất nhiều quán rau nhúng cũng ngon , tha hồ chọn thịt , rau , mì vào một chiếc bát to. Sau đó cân lên tính tiền rồi họ nấu cho mình . Trung bình tầm 25,30 đồng/ bát ăn no nê
- Lẩu : Mình hay ăn các quán lẩu ở gần bến xe Việt Tú Nam hoặc ăn quán lẩu Việt Nam ở phố đi bộ Bắc Kinh )) . Các quán ăn ở ngay bến xe Việt Tú Nam:
* Quán Lá Chanh : ông chủ là ng Việt , đồ ăn ở đây siêu ngon . Có rất nhiều món : bún chả , lẩu thái , nem cuốn , ... ăn ngon và rất khác bên mình . Mình đi ăn mỗi ng tầm 80 đồng/ng
* quán lẩu bò : lẩu bò nên chỉ nhúng bò và rau thôi . Cơ mà bò bên đây thì xuất sắc rồi , thịt bò tươi , thái liên tục , thịt bò không bị béo hay nạc quá . Nước dùng thì thanh đạm và nhạt vì để k át hết mùi vị của bò . Tầm 100 đồng/ ng
* quán lẩu gà thuốc bắc : cạnh bán lẩu bò, nên ăn thử vì khá ngon và lạ . Họ đun sẵn gà , các loại nấm và thuốc bắc . Nước dùng ngọt nhúng kèm với rau xà lách , cải thảo hoặc đậu . 80 đồng/ ng
- Phố đi bộ Bắc Kinh : thiên đường ẩm thực + mua sắm với các loại bánh ngọt , trà sữa , hoa quả . Khu này to , rộng và đẹp lắm )) Mỗi lần sang đây mình chỉ sợ lạc và hết tiền thôi . Ở đây có quán lẩu của ng Việt đông và ngon lắm . Thường thì phải ngồi ở vỉa hè xếp hàng chờ đến lượt cơ mà nếu là ng Việt sẽ dc ưu tiên chờ ở trong hoặc có bàn sẽ được trước xem tiếp
Review Hòn Sơn - Kiên Giang 3n2d
Mình tóm ngắn và gọn để bạn nào muốn đi thì tham khảo... Còn chi phí thì tuỳ ng đi, có ng đi 700k còn có ng đi gần 2tr... xem tiếp

Tháng 3 tới vc e có kế hoạch đi trăng mật, nhà e đang phân vân giữa 2 địa điểm Nha Trang & Quy Nhơn. Các bác cho e xin ít review với, em phân vân quá ạ xem tiếp
[ Góc cạn lời ]
Loki house ngõ 10 tôn thất tùng
Với một đứa chuyên tìm đồ ship ăn thì có lẽ t số đen thật. Mát mát ăn tào phớ thì đúng là ngon tuyệt đấy. Mk đặt qua Now nha
Tào phớ : 20k 1 cốc ăn khá được ngon
Sữa chua mít : mình k hiểu cái xanh xanh kia là cái gì, nó bị chua và khó ăn, sợ đau bụng nên bỏ nguyên cả cốc
Bánh bao: như mn đã thấy , nó bị mốc đấy. Nhẽ ra chủ quán trước khi giao ship hàng nên kiểm tra cho khách , hỏng thì bỏ. Vậy mà thất vọng toàn tập bánh bao khoai môn luôn
Có khi sau này muốn ăn gì t lên hội hỏi đã. K cứ mấy lần thế này phí mồm phí tiền
P/s : sau khi gọi cho cửa hàng cm ạ. Đổi thì vẫn đổi cho và nó vẫn bị mốc đen part 2
K ai muốn chuyện nv.nếu chủ quán có đọc thì mong sau làm cẩn thận, k thì 1 đi k trở lại
Mong add duyệt bài xem tiếp
Nếu imDb dành 7.2 cho Diệp Vấn, rõ ràng, 4.5 cho Lý Tiểu Long là sự khập khiễng khiêng cưỡng, hay chỉ do những chủ quan trong ngôn ngữ, do tầm vai diễn viên, hay do Trung Hoa quá nhiều tinh túy! xem tiếp
"Góc gần chỗ làm"
Lần đầu được thử món Tacos ( chủ là của người Pháp luôn nhé ), quán này thấy các anh chị Tây quanh khu này ăn nhiều lắm
Ăn 1 cái vừa đủ chất, vừa no
Thiết kế quá lạ, bước vào cái tủ lạnh là một quầy Mini bar, khu Board Games rất hay ho
Nên thử nhé các bác
Địa chỉ: Hey Pelo 81B Xuân Diệu xem tiếp
Mình vẫn đang muốn bổ sung thêm những món ăn vặt được mọi người tin dùng vào bao tử. Mn có món nào không giới thiệu mình với xem tiếp
thấy mng khen cơm gà bà nga ngon nên mình ăn thử. cảm nhận mình là cơm gà ở đây cũng ngon. cơ thấy đĩa gỏi gà 200k 1 đĩa giá hơi mắc. nói chung vẫn thích cơm gà bà buội hơn, ngon, rẻ xem tiếp
Chơi kỹ thế nào thì cũng nên về trước 9h Việt Nam. Về càng muộn thủ tục nhập cảnh lại càng lằng nhằng đó. Ngoài ra mình cũng review thêm là các shop thời trang bên này bán đồ đẹp, chất lượng. Giá tầm trung, cũng là 1 ý tưởng không tồi với những ai thích mua sắm.
Và đấy là toàn bộ những khía cạnh rất khác theo góc nhìn của mình về Hà Khẩu. Mong rằng nó sẽ bổ ích cho nhiều người và như 1 nội dung tham khảo cho những ai có dự định tới đây.
à đây là video cho mọi người tham khảo:iDc xem tiếp
Cháo đỗ xanh cà đậu 10K )) Ngoài ra ở đây còn có cả bánh trôi,xôi chè,cháo sườn,cháo đỗ đen,chè đỗ đen nóng Ăn món nào cũng
ngon hết á cô bán hàng sởi lở lắm
Địa chỉ : Đối diện 830 Trương Định ( cô bán từ sáng đến trưa thui nhé ) xem tiếp
Mình tính ở Hội An 1 ngày xong mới về lại ĐN, mọi người cho mình 1 vài khách sạn ở gần hồ giữa hội an luôn ý ạ, đi lại cho tiện, cỡ dưới 1tr 1 đêm là ok ạ. Many thanksssss xem tiếp

Đầu tháng 3 em đi Phú Yên tiện thể ghé qua đảo Điệp Sơn.
Mn đi rồi cho e chút kinh nghiệm, nên ra đảo vào thời gian nào trong ngày để thấy con đường trên biển rõ và đẹp nhất ạ?
Em cảm ơn cả nhà ạ. xem tiếp
Anh em có quán gì giới thiệu đi, hôm nào cũng gọi Now chán lắm rồi xem tiếp
Ăn xong Pảnh gọi thêm óc , óc lại trần với giá nên không ngon , óc trần với cải cúc mới đúng chuẩn mấy mẹ nhỉ (ảnh óc trong coment ạh) với cả chưa chín hẳn vì Pảnh thấy vẫn còn mạch máu màu đỏ =.= nhưng Pảnh vẫn ăn hết mọi người ạh nếu quay lại thì Pảnh chỉ ăn mì thôi , à cái nước chấm của quán tự pha cũng ngon luôn mọi người ạh , thôi Pảnh đi chát vữa tiếp đây không anh thợ chính đuổi việc Pảnh xem tiếp
: Quán mở muộn, từ 7h trở đi đến 12h đêm
: 15-25 tệ, tuỳ hình xem tiếp
Giữa tuần đẹp dzời, chị em dắt díu nhau lên phố ăn một bữa trưa vui vẻ. Đối với những ai là fan của ngan thì quán này đúng là làm nức lòng người hâm mộ vô cùng nhé! ) thử thì biết
Quán vỉa hè bé xíu, nằm ở gần cái đoạn ngã ba Hàng Lược, Hàng Rươi. Cảm quan chật hẹp nhưng nom sạch sẽ, khô ráo lắm. Nhóm mình đi 4 người, theo lời tư vấn của cô bán hàng thì có gọi 1 phần ngan luộc, 1 phần ngan cháy tỏi ( 1 phần = nửa con), 1 bát canh mang tiết và bún ăn kèm, 4 cốc trà quất.
Đồ ăn bưng ra nhanh gớm, có thể là do bọn mình đến sớm, chứ lát sau thấy đông dã man.
Ngan luộc khá ngon, ngọt thịt, da bóng bẩy lại không có mỡ, cá nhân mình thấy hơi dai xíu
Ngan cháy tỏi thì đỉnh cao, tẩm ướp đậm đà mặn ngọt, thơm dậy mùi tỏi, hành phi, mà ăn vẫn mềm chứ ko bị khô cứng Ăn đưa mồm lắm. Mặc dù ngan là món chính nhưng tỏi phi quá ngon nên mình còn nghĩ là không biết xin mua tỏi phi về ăn thôi thì có bị chửi ko nữa ))) (nói thế để thấy được cái sự thơm ngon ngất người của nó )
Canh măng tiết ăn bình thường, bị nhạt muối và lõng bõng mỡ tiết ngon, núng nính ăn mềm mượt thích nhám! Nước chấm ngan luộc cũng bình thường. Chính xác thì nó là một bát nước mắm thêm tỏi ớt, có thêm vị ngọt vs chua chắc là sẽ ổn hơn. Cốc trà quất 10k mà to bự, uống cũng ngon, đỡ ngấy.
Tổng thiệt hại bữa này là 500k tròn xinh, chia ra là khoảng 130k/ng, no lặc lè.
Quán chỉ bán buổi trưa. Ra muộn muộn tầm 12h là đông nghịt vì quán này cũng có vẻ nổi tiếng. Bực bội chút vì không có chỗ gửi xe
—————————
BÚN NGAN THUỶ
51 Hàng Lược
230k/ nửa con, canh măng tiết 20k/ bát, trà quất 10k
Chấm: 7/10đ xem tiếp
Điện ảnh tuyệt hơn cuộc sống. Hơn bởi những điều bình dị, hơn bởi thật lắm, hơn bởi văn minh, và hơn bởi nhiều lần đưa tay gạt nhanh để tiếp tục hòa mình vào thế giới của người khác mà lại như của chính mình. xem tiếp
Combo Phở lõi, quẩy, trứng trần và trà đá cho một buổi sáng năng lượng là chuẩn đét hehe.
----
Giá: 60k/bát.
Phở Khôi Hói - 50C hàng Vải xem tiếp
[ góc tăng đạm]
Nay ăn ở Xuýt xoa xì xụp quán ở Đặng Tiến Đông, đang có khuyến mãi buffet lẩu 129k nhưng buổi tối +10k, ngoài ra còn được kèm "hành phi" tăng đạm theo như lời của nhân viên và chủ quán. M.n xem hộ e với chứ e k dc giải quyết rõ ràng ạ, trong nồi có nhiều "hành phi" lắm ))) xem tiếp
Hello anh/chị. E định đi Quy Nhơn đợt 2/9, vì gia đình có trẻ con nên e định thưe ô tô đi lại các điểm tham quan trong thành phố. Anh/chị nào biết lái xe nào có tâm có thể recommend cho e đc k ah ?
E cảm ơn xem tiếp
Đôi khi đọc Review thấy hay nhưng đi xem Không hay, là do Review của mình viết hay đó. xem tiếp
Giành cho những ai chuẩn bị đi Thái thì nên thử món sườn cay khổng lồ ở chợ đêm Ratchada. Hay gọi là Train Night Market Ratchada. Các bạn có thể đi tuk tuk or đi tàu điện qua đều được. Chợ mở từ 5h chiều đến 12h đêm. Vào chợ này đúng lạc vào động ăn luôn ý
Sườn ăn mềm,thơm, càng ăn càng cay dã man. Nước mũi dòng dòng nhg mà ngon k chịu đc luôn ý. Xuất mình ăn là sz L 170k. Còn xuất to kia chụp bàn bên cạnh thôi xem tiếp
[ Góc chứng thực- Sứa đỏ: 70 Hàng Chiếu]
Nghe nhiều review về món này nên chiều nay e cùng bạn đi ăn thử. Gọi trước xuất 1 người ăn trước
Cảm giác như này: Ăn cảm giác vui miệng, giòn giòn, sừn sựt, nhiều nước, sứa không có vị gì cả, ăn thấy mát mát thôi.
Ăn kèm dừa, đậu chấm mắm tôm đọng lại toàn vị mắm tôm
Khen quả mắn tôm ngon, giá như mắm tôm này ăn với bún đậu thì tuyệt nè.
Có thể e và bạn không hợp lắm nên gọi 1 xuất ăn còn dư, dừa và đậu thì hết
Giá: 30K/xuất 1 người xem tiếp
Fn, Rất hi vọng được mọi người review thêm cho mình một số địa chỉ để dành thanh xuân kiếm tiền đi ăn hải sản ạ!
Thân ái và chúc chúng mừn nạp nhiều đạm mà không bị béo )
(Vì mình đi ăn rất ít khi chụp ảnh nên lấy hình đi ăn với đồng nghiệp tại ChefDzung demo cho bài) xem tiếp
Gia đình mình gồm 5 người lớn và 3 trẻ em >3t.
Cảm ơn mọi người !! xem tiếp
REVIEW: IT (CHÚ HỀ MA QUÁI)
Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết rùng rợn nhất của nhà văn Stephen King, It (Chú Hề Ma Quái) sẽ cho bạn cảm giác sợ hãi tột độ, hù dọa tới nơi tới chốn, giúp bạn luyện tinh thần thép = những cảnh phim đầy máu me.
Phim xoay quanh bạn hề Pennywise có sở thích chơi bóng (bong bóng ấy) ), sống nội tâm, thích hù mấy đứa bánh bèo trong rạp ). Vốn là một loài ác quỷ cổ xưa, cứ mỗi 27 năm một lần, bạn hề tới và gieo rắc vài cái bi kịch nhẹ nhẹ lên thị trấn Derry. Bạn í thích ám ảnh tâm trí và tra tấn tinh thần trẻ em, khiến mấy ẻm sợ té khói rồi ăn thịt. Bị bạn hề quậy tè le vậy, 1 group gồm 6 cu bánh bèo, 1 super girl mạnh mẽ đã cùng nhau hợp sức chống lại sự tấn công của bạn hề.
Phim gây rát mắt, ù tai với hình ảnh căn phòng đầy máu, tầng hầm ngập nước đáng ngờ, những đường đi quanh co, u ám càng đi càng không có lối thoát, ngôi nhà hoang chết chóc, những con zombie vật vờ qua lại, người không đầu chậm rãi bước đi hay các con hình nhân, búp bê với ánh nhìn đáng sợ ! Gần như toàn bộ tinh túy của dòng phim kinh dị được tập hợp hết trong IT.
Đặc biệt, bạn hề của chúng ta xuất hiện mọi lúc mọi nơi và hóa thân thành chính nỗi sợ của bạn. Tác động vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người, thao túng nó và khiến những “con mồi” trở nên ngày càng yếu đuối. Hình tượng gã hề với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười ác quỷ này chính là một ẩn dụ. Nó là tập hợp của toàn bộ nỗi sợ hãi trong mỗi chúng ta phải đối mặt.
Bên cạnh yếu tố kinh dị, phim cũng cho ta "1 vé đi tuổi thơ", về với những trò nghịch ngu vch, những mối tình thời trẻ trâu hay những trận đánh nhau mang thương hiệu sửa nhi Việt Nam. Dưới góc nhìn 7 bạn nhỏ trong phim bị bắt nạt và gặp phải nhiều phiền muộn trong cuộc sống, phim mang đến ánh sáng từ trong chính bầu không khí đen tối tận cùng. "Kẻ thất bại chỉ thực sự thất bại khi từ bỏ mọi nỗ lực và không dám vượt qua chính mình". Mặc dù là phim kinh dị nhưng khai thác thời thơ ấu của các nhân vật rất hay, rất tinh tế đấy nhé.
Với mật độ cảnh kinh dị chiếm đến 60-70% thời lượng phim, bạn sẽ làm lu mờ bạn (tên thân mật mà thg bạn mình gán cho annabell) nhanh đi mà thôi. Và mình chắc rằng #It (gã hề ma quái)sẽ không khiến bạn thất vọng khi bỏ tiền tới rạp xem đâu.
: Phim không dành cho người yếu tim, trẻ em, phụ nữ đang mang thai và đang cho con *ú, à thêm vài thanh niên yếu đuối nhưng vẫn cố gồng nữa )). Ok, bánh bèo có thể coi nhưng nhớ dẫn bạn trai theo mà bấu víu nhá. Mình nghĩ với 2 giờ đồng hồ thời lượng phim, #It tràn ngập không khí căng thẳng, nghẹt thở và cực kỳ rùng rợn với hàng loạt chiêu trò hù dọa thì đó là khoảnh khắc những cặp đôi chúng ta có thể cào cấu nhau mà chẳng ai quan tâm đâu ấy. )) Còn một cách nữa là bấu víu lấy mấy bạn ngồi cạnh mình cũng đc, rồi lạ cũng thành quen thôi mà, nhớ phải đẹp trai đẹp gái nha, không gặp đứa nó lại.... )))
: dốt văn đừng đánh giá văn nhé ! )) xem tiếp
Sắp tới e đi du lịch vũng tàu 2N1Đ, dạ mấy ac cho e xin chút review khách sạn và homestay gần bãi biển , địa điểm du lịch, chỗ ăn uống giá cả sinh viên với ạ...e cảm ơn xem tiếp
Anh, chị nào biết ở Hà Nội có quán Bánh Canh hẹ như hình này không ag. Mách dùm em với. Em cảm ơn, cảm ơn! xem tiếp
Cafe sách Đông Tây _ Trần Đăng Ninh
1,Không gian:có 2 tầng,tầng dưới dùng bàn ghế và tầng 2 ngồi trệt, rộng rãi,yên tĩnh,có mở nhạc sóng âm ,thích hợp đọc sách và làm việc.. Cả khách và nhân viên đều nhẹ nhàng nên khá yên tĩnh
2, Nhân viên: 2 bạn nhân viên đáng yêu,nhanh nhẹn,vui vẻ
3,Đồ uống: mình thấy menu khá nhiều đồ uống,có cả bánh,hướng dương,bim bim,xúc xích. Mình chọn sinh tố bơ,45k,uống khá vừa miệng
4,Giá cả: giá từ 30k-60k/người
5,Sách: quán có khá nhiều sách nhưng chủ yếu là sách văn học,khoa học,truyện tranh,ngoại ngữ,từ điển,...nhưng với một đứa thích đọc truyện và các tác phẩm văn học như mình thì hơi thất vọng vì ở đây k có nhiều sách thể loại đó.
Đánh giá chung 8/10. Chắc là sẽ quay lại nhưng lần sau sẽ mang sách của mình theo. Tiện đây mọi người cho mình xin thêm một số địa chỉ cafe sách quanh Hà Nội với ạ. Mình cảm ơn. xem tiếp
[Góc chê lẫn lộn] Quán O Hoa - 102 Đông Tác (đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch nhé).
Đi xem Đội trưởng Marvel về thấy hàng bún ngay đối diện Vincom nên tạt vào ăn. Lúc ý là 1h trưa, vào gọi ngay 1 bát classic vì t lười chọn món quá. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là nhà cô hết kuẩy. Ok tôi ổn, dù sao cũng 1 giờ trưa nên hết cũng thông cảm được.
Bún ra, nước dùng đậm đà hút xì xụp khá thích, t lại trót gọi nhiều bún vì sợ đói, ai ngờ topping nhiều vl, thịt bò, lưỡi, chả bò, tiết, móng, với cái mềm mềm ăn thú vị vl, hỏi thì cô chủ quán bảo là gân. Bát đấy 35k rẻ mà so vs phở thì nhiều chất hơn hẳn ý.
Nhưng tôi vẫn ấm ức vì chưa được ăn kuẩy nên năm lần bảy lượt quay lại nhưng chắc không có duyên nên mãi vẫn không có kuẩy mà ăn ^^. Cuối cùng vì cay cú quá nên 7h sáng t phải mò ra thì mới được ăn và chụp được tấm ảnh này để rì viu cho các ông.
À mà cô chủ quán người Huế xịn luôn các bạn nhé, nên bún cũng legit Huế luôn. Mấy ông nào hay xem phim ở BHD cứ qua ăn thử xem t có nói đúng không nhé
xem tiếp

Một ngày đi làm mệt mỏi và quyết định ăn hơi muộn (Bọn mình hay ăn sau giờ làm quán vẫn mở từ 11h - 12 rưỡi ăn xong)
Bình thường nếu mà thèm ăn nướng giá thành rẻ và ko quan tâm đến chất lượng cũng như vệ sinh thì bọn mình sẽ đến 91C Võ Thị Sáu để ăn Buffet 99k của Hùng Béo,cũng được nhưng hơi xa,cả hơi khói và chỗ ngồi ko đc sạch lắm.
Dạo này hay ăn muộn nên đến quán này.
Địa chỉ: Cạnh sân bóng Chùa Láng,hơi sâu so với mặt đường chút.
Đồ ăn: Tẩm ướp khá vừa miệng,đĩa nào cũng nhiều. Mình cũng thích sốt chấm ở đây,chua chua cay cay. Nhưng nếu đi đông mà ham ăn như bọn mình thì 1 bếp nướng hơi chậm ) A chủ quán còn đề xuất thêm cái bếp nữa ăn cho nhanh )
Phục vụ: Bọn mình lúc nào đi cũng tầm 6,7 người,hơi ít phục vụ nhưng ra đồ siêu nhanh,siêu nhiệt tình và khá hài hước. Cảm giác đi ăn rất thoải mái. Có khi vui quá toàn chạy vào chỗ tự lấy đồ luôn )
Không gian: Theo mình là ổn. Ngồi bàn ghế cao,nướng lụi nhưng cũng ko khói lắm. Thoải mái rộng rãi
Giá: Thật ra ở đây ko phải là Buffet nhưng mình cảm thấy khá rẻ. Giá khoảng 40-50k/đĩa nhưng nhiều lắm.Lúc đi 6 người cũng ko bao giờ đến 100k. No căng rún luôn.
Túm cái váy lại: Nếu một ngày lên cơn thèm nướng lụi,muốn ăn muộn,ăn để bao che cho cái dạ dày đang thèm thịt thì nên thử. Bọn mình khá ưng nên sẽ còn quay lại nhiều.
À quên,nếu anh chủ quán có đọc được thì em nói nhỏ chút là mấy đứa ở “trại tâm thần” bọn em toàn đến ăn muộn đây ạ xem tiếp

Nghe nói quán này đang hot
Review cho cả nhà quán nướng chuẩn vị hongkong. (42G Yên Phụ - cạnh bar Hero)
Đi ngang quán thấy khá đông nên rẽ vào.
em không kì vọng về mấy quán nướng xiên ở HN lắm, bởi vì chưa ăn ở đâu mà chuẩn vị cay tê như nướng hongkong cả, nên chẳng đặc biệt chú ý đến cái tên, nhưng khá bất ngờ khi tình cờ ăn ở đây, lại có vị y như hồi em sang hongkong, vị tê tê nhẹ đầu lưỡi, hương vị ướp khác hẳn những quán nướng khác, nói chung là rất đáng để thử, e thử 1 lần, và thành nghiện, cứ liên tục ra đây ăn, e là đứa rất kĩ tính trong ăn uống, ăn ngon nhưng phải sạch, đồ ăn ở đây rất tươi, e lại hay để ý từng tiểu tiết một, thấy họ lấy đồ ăn cũng 1 lần đi bao tay mới và rục bỏ đi khi lấy xong nên thấy khá hài lòng, lúc đang ăn lại còn có chị chủ đem tặng 1 đĩa hoa quả cho mọi người tráng miệng (cái này k tính vào hóa đơn, bàn nào cũng đc tặng lun ạ) hỏi :"nhà mình ăn có vừa miệng không? Có thấy hài lòng không?" . cảm thấy thoải mái vô cùng khi ăn ở đây, một địa điểm hợp lý để mọi người có thể ghé qua đó ạ
Giá tầm 15k - 20k/xiên
Lần gần đây nhất em ăn (5 người) gọi tẹt bu đồ nướng, hàu, tôm, thịt, no căng bụng, và 1 nồi lẩu Thái 4 người, nước ngọt, dưa chuột, bánh mì (hóa đơn hết có 560k). Chia ra có hơn trăm ngàn/người mà no căng rún, xiên nào cũng đầy đặn cực kì.
Ăn thử mới biết sao nó lại hot, tình hình tối nào đi qua quán khá đông.
(Ai có menu đồ ăn hoặc số điện thoại đặt bàn bổ xung cho anh em hội đi ạ)
Tiêu chí "ngon - bổ - rẻ - sạch"
Điểm trừ: quán chỉ mở tầm chiều tối đổ đi và k có chỗ ngồi trong nhà, chỉ ngồi ngoài vỉa hè.
Dù sao cũng rất đáng để thử. xem tiếp

Tối hôm qua 26/3, cty mình có ăn tại nhà hàng buffet poseidon 27 Lê Văn Lương, nhóm mình đi gồm 8 ng lớn và 1 trẻ em. Ko nói đến vấn đề chất lượng đồ ăn ra sao nhưng mình cực kì khó chịu với thái độ của nhân viên. Khi đến, nhà hàng xếp cho nhóm mình 1 bàn 6 ghế và bảo kê thêm 3 ghế nữa cho đủ 9 người. Mình thấy hơi bàn hơi nhỏ nên muốn đổi sang bàn rộng hơn ngồi cho thoải mái. Có 1 bạn nhân viên tóc ngắn nói rằng: " không được, đã xếp cho bàn này thì ngồi bàn này đi đòi hỏi nhiều thế". Xong thôi nhóm mình ko nói gì nữa, lúc đi về, trong lúc đợi nhân viên xuất hoá đơn VAT để mang về cty, mình có đi ra ngoài rửa tay và lúc quay lại thấy bạn nữ tóc ngắn đang ngồi nói rằng: "Đồ rẻ rách, toàn lũ nhà quê lên phố còn đòi hỏi nhiều". Thấy có mình nên 1 bạn nam vẫy vẫy tay bảo ê ê thì bạn nữ thôi ko nói nữa. Thực sự mình nghĩ là mình hay bất kì vị khách hàng nào ở quán cũng ko xứng đáng bị nói là "rẻ rách". Ko hiểu sao thái độ nhân viên thiếu tôn trọng khách hàng như vậy luôn ý :((((
Edit 1: việc đổi bàn mình ko nói vì có thể nhà hàng của các bạn ý đông, ko đủ chỗ để phục vụ nên bàn đã xếp sao thì ngồi như vậy
Edit 2: câu rẻ rách kia cũng chỉ là nói sau lưng mình thôi các bạn ạ. Nếu mình đôi co ở đấy bạn ý cãi là ko phải nói mình thì sao )
Edit 3: cảm ơn 1 số bạn đã ủng hộ và bảo vệ mình trước sự công kích của 1 số bạn nvien nhà hàng. Ckfn các bạn chửi mình thì mình cũng ko qtam đâu, vì bản thân mình là người đi ăn và mình cảm thấy ko hài lòng thì mình nói thôi ạ. Còn mình bán hàng online thật, bạn nào vào mua ủng hộ mình thì mình cảm ơn, ko mua cũng chả sao ) bán hàng online thì mình cũng phải bỏ tiền đi ăn chứ đâu đc bớt đồng nào đâu ạ. Mình ko có ý định nổi tiếng, cũng ko có ý định mở nhà hàng nên ko phải vùi dập. Đọc cmt của các bạn cũng thấy có ý khen ý chê về bên phía nhà hàng. Mình cũng đã từng đi ăn ở poseidon 1 vài lần trc nhưng lần này mới gặp trường hợp nv như thế này thôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài review của mình. Nhiều cmt quá mình ko tloi hết đc. xem tiếp
[Góc khen] BÔNG LAN PHO MAI TƯƠI
Nghe nói món này đang hót hít lắm trên mạng bán ầm ầm nên em cũng mua về ăn thử. Mới đầu mua ở mấy tiệm gần nhà ăn cũng thấy bt chả hiểu hot chỗ nào nhưng đc bạn bè giới thiệu qua nhà chị này ở số 13 ngõ 15 nguyễn thái học hà đông cũng bán mua ăn thử mới biết tin đồn là có thật . Bánh ko hề ngấy như mấy lần trước mình ăn .ko quá ngọt, ko quá nhiều phomai nên ko ngấy, cốt bánh mềm nói túm lại là đã ăn thử mấy quán và t rất ứng bánh chị này làm. Đã thế phục vụ lại nhiệt tình nữa chứ. xem tiếp
Còn đồ thái gọi món với tầm giá đấy mình nghĩ ăn Thaiexpress ngon hơn nhiều. ) dù trước đây mới cóa bài chê lẩu Thái ở đấy nhưng không thể phủ nhận mấy món Thái khác ở đấy vẫn là ok hơn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
(Chào admin ạ,em không rõ bài hỏi ntn có hợp quy không vì em có thấy có phần hỏi nhờ tư vấn các quán ăn chỉ là kb nước khác có được k ạ...có gì mong admin thông cảm ạ!)
Xin chào tất cả các bạn,mình sắp đi HQ du lịch tự túc tháng4 này,mình biết hỏi nnay hơi kì nhưng có bạn nào đã từng đi và có những quán ăn ngon có thể giới thiệu cho mình được không ạ? Mình có xem trên mạng rồi nhưng mình sợ nhiều lúc mấy cái review đó không phải là thật á. Mình sẽ đi Seoul,Busan và Jeju,các bạn nếu biết có chỗ nào ăn ngon ở 3tpho đấy giới thiệu mình với ạ mình cảm ơn xem tiếp
Xin chào mọi người!!!
Sắp đến 8/3-11/3 em có chuyến đi Hà Nội - Ninh Bình.
Mọi người cho em xin tham khảo địa điểm ăn, nghỉ ngơi, đi chơi ở hai địa điểm trên với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Để tạo xây 1 thế giới mới, là sự phá vỡ những gì xấu xa tồn tại lâu dài trong thế giới cũ. Nỗi sợ cũng từ đó mà lùi xa. Ngược lại, nỗi sợ là do chính mỗi con người tự dành riêng cho mình. xem tiếp
M bị nghiện ăn khoai tây chiên kiểu như ảnh mà chưa tìm đc chỗ ngon. Mọi người có ai biết ở đâu Hà Nội có khoai tây chiên ngon k ạ ? Giới thiệu m với M tìm loại kiểu belgian fries giống như trong ảnh ý ạ?
M cảm ơn ạ xem tiếp
Bánh xèo đầu Chùa Láng.
Hôm nay mình có đi qua Chùa Láng ăn với bọn bạn, thấy quán “Bánh xèo - chè bưởi - bánh tráng” nên rẽ vào. Gọi bốn cái thì đến ba cái dày cộp lỗ chỗ thế này. Rau sống thì nguyên cuống, nộm ít và nước chấm nhạt phèo.
Về mặt bánh xèo được các bạn mình nhận xét là: Ít và lắm mỡ. Cả cái nồi (mình k biết gọi là gì) bé tí mỡ thấy đen xì để rán bánh. Nhân thì ít mà mình k thấy một caia vị gì luôn, mua bốn cái xét ra được hai con tôm 15k/cái đầy dầu mỡ thì đúng là chán thật.
Hi vọng mọi người có chọn lựa địa điểm đúng khi ăn bánh xèo.
À ngoài lề là quán có con cún xinh lắm mà ko được thân thiện
xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Có ai biết ở Hà Nội chỗ nào còn bán bánh này hokk ah xem tiếp
Ajithu - 137 Hoàng Ngân
Hôm đó dự định đi ăn cái này đầu tiên cơ nhưng lúc tớ ghé quán thì đóng cửa nên lại phải đi lêu hêu khắp phố để ăn dạo và đến tối mới quay lại được )))
Đến quán, tớ khá ngạc nhiên vì không gian siêu giản dị, giống như trong fim Hàn kiểu ăn nướng vs uống rượu bình dân ý ạ. Chủ quán là người Hàn và khoảng 96% khách trong quán là người Hàn , chỉ có mỗi tớ vs bạn tớ là người Việt thôi
Tớ gọi 1 khấu đuôi , 1 ba chỉ , 1 vai lợn, 1 mì trộn , 2 coca . Đồ ăn kèm gồm 5-6 món (à nước lọc + đồ ăn kèm đc free nhé)
Khấu đuôi ăn cũng khá hay ho giòn giòn mà lại dai dai ý. Thịt ba chỉ thì ko tẩm ướp j nhưng có tương chấm nên cũng ok. Còn mì trộn thì tớ không hiểu gọi mì sao lại thành bún trộn nhỉ
Còn chị nhân viên ở đây thì siêu hiền, siêu siêu dễ thương ý
Giá bữa đó khoảng 550k - 570k/2ng. xem tiếp
[Mì udon Marukame]
Chào các anh em. Lâu quá quá rồi tôi không review gì không biết còn ai nhớ tôi không
Bữa này tôi ăn cách đây cũng phải 1 tháng r. Hôm nay rảnh quá mới ngồi viết.
Như trong hình thì t gọi 2 bát mì udon size lớn. 1 bát số 2 (bò kake) và 1 bát số 3 (tan tan miso). Ngoài ra thì có lấy thêm 2 phần rong biển, 1 phần trứng lòng đào, 1 phần trứng tẩm gia vị, chả cá, cá hồi chiên, bánh tôm, 2 ly trà.
Về giá: 99k và 89k cho 2 bát mì. Các loại đồ lấy thêm là 10k 1 phần, hình như có loại đắt hơn 1 chút mình không nhớ rõ
Về vị: ngấy nước dùng nhiều mỡ lắm ấy, lại có vị ngậy ngậy nữa nên càng ngấy. T ăn đậm nên phải cho thêm nước tương và tương ớt nữa. Được cái sợi mì tươi dai ngon. Mì thịt rau siêu nhiều luôn ấy. So với giá mì udon mà được 1 bát đầy ú ụ thế này thì không đắt.
Nói chung là t k hợp với vị mì này. Thấy nhiều bác khen ngon, cả bạn t cũng khen mà đi qua cũng thấy quán siêu đông nên t ăn thử cho biết chứ quay lại thì có lẽ là không.
Địa chỉ: Vincom Metropolis Liễu Giai
Bye các bác. Hẹn các bác trong các cuộc ăn tiếp theo
xem tiếp
Cái này là trải nhiệm của mình thui nha, còn đồ ăn mỗi ng 1 vị, nhân viên mỗi hôm 1 khác . Chúc các bạn may mắn có đc bữa ăn như mình xem tiếp
Góc review
Nem nướng Nha Trang ở Học viện nông nghiệp Việt Nam : có lẽ nem nướng ở đây ngon nhờ nước chấm xuất sắc. Mình chưa ăn nem nướng ở đâu mà nước chấm lại ngon đến như vậy. Lần nào đi ăn cũng chén đôi suất mới về. Nghĩ đến là lại thấy thèm.
25k/s nha các bạn.
Quán thường mở vào buổi chiều và hầu như lúc nào cũng đông khách, chủ yếu là các bạn sinh viên do mở ngay trong khuôn viên trường. Khi đến ăn các bạn cũng phải xếp hoá đơn và thanh toán trước như khi đi mua trà sữa ý. xem tiếp
Hà Đông ăn gì? Series
.
Chào các bác, em đã quay trở lại vs hàng caramel được đứa bạn em giới thiệu mà e khá tâm đắc ạ. Quán bán đúng hai món là thạch rau câu (10k) và thạch rau câu caramel (15k).
Ưu điểm: bát nhiều topping, caramel béo ngậy, phục vụ nhanh
Nhược điểm: quán nhỏ, kê được tầm 5-6c bàn thôi ạ, vs vài lần em ăn trân châu luộc chưa được kĩ vẫn bị cứng sượng
Đối diện còn quán cháo hến cháo sườn cũng oke, full combo ăn cháo tráng miệng thạch là no đủ cho bữa chiều ạ
21 Hoàng Hoa Thám - Hà Đông xem tiếp
Niềm mong mỏi của team Ngao là có đứa nhặt hết ruột cho bạn choén
[ Review Hải sản Xô]
Thứ nhất: Địa chỉ nên đi theo gmaps, đừng hỏi dân nhá, tìm lâu lắm, gmaps chỉ tận cửa quán luôn ( chị chủ bảo thế)
Thứ 2: Quán khá bé nhưng mình đến vào lúc 12h30 ( vì đi tìm đường khá lâu) vắng ngồi thoải mái
Thứ 3: Đồ hải sản không được tươi, toàn ngao, cỡ chắc 1kg ngao nhưng ngao sạch ko cát, tôm quá bở, ngô chưa ngấm, sốt bị chua quá, t đi tầm trưa nên hết ghẹ nên bảo anh chủ đổi sang tôm
Khay này dành cho 2 người - 200k , tớ chọn loại cay vừa nhưng vẫn suýt xoa lắm
Kết luận: Tạm ổn, ko quá ngon như nhiều bạn PR, nhưng cũng ko quá chán, độ điểm 6,7/10
ăn cho biết thôi, ăn lúc đó thì no căng, còn đến 3r lại đói mốc meo ( nhà tớ có ăn thêm 1 suất trứng cút xào me 18 quả )
Địa chỉ: 113 A4 Thành Công xem tiếp
Mặc dù đã được nghe review về hương vị kinh dị sốc tận óc của dòng kem mới này, xong với tính tò mò tôi vẫn liều làm thử 1 cây xem có trầm trồ
Cơ mà trầm trồ thật các ông ạ )) Ngon mà ))
Về cơ bản hương vị tương đối giống kem vani ngọt nhẹ + thêm vị chanh khá thơm.
Mùi hăng đặc trưng của ớt.
Lúc ăn vào miệng vị ngọt mát đến khi nuốt xuống mùi cay mới bắt đầu lan toả.
Cảm quan CÁ NHÂN, tôi khá thích sự kết hợp kì lạ này. Kem lạnh mà kèm ớt cay. Cũng k hẳn là cay lắm đâu. Nó là cái cảm giác tê tê ở vị giác ấy.
.
TUY NHIÊN, lời khuyên chân thành là các bạn k ăn được cay hay ghét ớt thì nên tránh xa thể loại này ra. Vì mùi ớt rất rõ và hăng.
Còn nếu muốn thử thách bản thân thì cứ tự nhiên ) xem tiếp
Admin cứu em, nhất định phải cho bài em lên đó ạ. huhu.
Công ty em có 2 bạn theo đạo Hồi sang Việt Nam vào tháng 4 này tham dự 1 sự kiện chỗ royal city Các bạn ở lại 1 tháng, ăn bừa trưa và bữa tối !
Mà các bạn ấy phải ăn thịt Hala, thịt được giết mổ theo đạo ý ạ.
Các anh chị có biết nhà hàng nào gần đó, hoặc nơi bán nguyên liệu thịt Hala này không ạ? Công ty em có thể sắp xếp người nấu mua về và nấu được ạ.
Mọi người biết chỗ xin hãy giúp em! xem tiếp
Mong ae duyệt bài hộ tớ phát..lần đầu tiên đăng bài cho ae tới thưởng thức...325 trần khát chân..hình như cũng bán được chục năm rồi...quán miến cua và bánh đa cua ngon nhất mình từng ăn..anh e qua ăn thử biết ngay..Việt nam ko nói nhiều...25k/ bát..kekekeeke xem tiếp