Những địa điểm mình kể trên đều nằm trong quận trung tâm, dễ di chuyển. Thật ra list ăn cũng dài mà chọn ra những nơi đáng ăn nhất để kể cho mọi người cùng vui xem tiếp

Foodtour Hải Phòng
Sau khi xem chùa các bạn đi foodtour thì ngày hôm nay mình cũng đã có trải nghiệm thú vị đó
Bọn mình lên kế hoạch từ thứ 5 và triển luôn trong thứ 7
Tổng chi phí chưa đến 650k 1 ng
Nhóm mình có 7 người. Bọn mình thuê 1 xe 7 chỗ khứ hồi + đưa ra biển hết 2 triệu tính ra mỗi ng chưa đến 300k rẻ mà tiện. Xuất phát ở Hà Nội từ 7h hơn và 9h là đến Hải Phòng rồi.
Về ăn uống:
1. Đến nơi bọn mình dừng chân và ăn tại Bánh Đa Cua Cô Yến - 2B Phạm Ngũ Lão - ăn bát đầy đủ chỉ 30k nhiều topping + nước dùng thơm ngon đậm đà
9/10đ
2. Tiếp đến bọn mình đi bộ ra phố trà hoa cúc 15 - 17 Phan Bội Châu. Vì các phố ngay gần nhau nên đi bộ rất tiện. Lúc đến thấy ai cũng uống trà hoa cúc nên bọn mình gọi 4 trà 3 cao quy linh vs 1 đĩa hạt dẻ rang.
Trà hoa cúc trong có thêm quất và cam thảo. Đúng trà thảo mộc luôn. Mới đầu uống ko qen sẽ chưa thẩm đc. Mà sau uống quen lại thấy hay hay )). Còn cao quy linh thì ngon vchg ý. Bên trong cốc có thạch đen nhưng ko phải thạch đen. Có thêm cốt dừa vs caramen thì phải )) nhưng mà ngon lắm
Tổng hết 160k tính ra chỉ 20k 1 thứ
8/10đ
3. Sau khi uống xong bọn mình đi bộ ra Ga Hải Phòng chụp ảnh vs quay tiktok )). Đến tầm 12h thì cả lũ đi ra 92 Trần Nhật Duật - bún chả nem của bể Nga. Bọn mình gọi 7 xuất bún chả vs 4c nem + 2 coca + nước vối. Ăn vẫn thừa thịt. Mà nem công nhận vừa to vừa ngon ăn đã vchg mỗi tội ăn nhiều qá sợ ngấy nên bọn mình gọi đủ vừa ăn thôi. Tính ra hết 650k tầm khoảng 80-90k 1 ng
9/10
4. Ăn no xong bọn mình lại đi bộ ra Lương Khánh Thiện ngay gần đấy uống cafe cốt dừa vs ăn chè dừa dầm cô Hạnh. Nhưng mà chắc do k hợp nên cá nhân mình thấy k ngon. Kiểu cà phê vs cốt dừa có thêm chân châu + thạch đen + dừa khô + dừa tươi mà hơi khó uống. Dừa dầm cũng thấy bth k có gì ngon cả.
Cafe ở đây là 25 hay 30k 1 cốc mình k nhớ rõ. Nhưng các bạn đến cứ thử cho biết. Chắc do mình k qen uống cafe nên ko cảm đc ))
5/10
5. Tại ăn nhiều qá nên bọn mình ngồi mãi đến hơn 2h mới đứng dậy đi ăn tiếp. Bọn mình chọn món tiếp theo là Ốc Thủy Dương - 30/ 263 Lạch Tray. Lạch Tray nó cũng ngay gần mấy con phố đi ăn nhưng mà nó dài vchg. Dài như đường Giải Phóng ở Hà Nội luôn. Mới đầu bọn mình quyết đi bộ vì thấy các điểm ăn ngay gần nhau nhưng mà thề con phố dài ko tả nổi. Đi đến 1 nửa phố bọn mình quyết gọi taxi đi vì qá mỏi chân vs xa. Bù lại vất vả đi xa thì đây đúng là nơi khiến mình sẽ phải quay lại vào các lần sau ở HP. Đồ ăn ngon + rẻ + đồ lên nhanh. Ngon kb tả như nào. Đến bọn mình gọi Ốc Hương sốt trứng muối + Tu Hài nướng mỡ hành + Ngao hoa hấp thái ( món này đỉnh của đỉnh ) + càng cua sốt me + bánh mì + hàu nướng ( mà hàu bọn mình gọi thêm nên ko chụp ảnh ). Ở đây ăn đc tặng âu trà đá rõ to nữa.
Chỉ biết tả là nó rất ngon thôi rẻ nữa.
Chỗ này bọn mình ăn hết 595k chưa đến 100k 1 ng.
10/10
6. Ăn xong bọn mình lại lên xe ra biển Đồ Sơn chơi. Bãi tắm số 2 là bãi trung tâm đẹp nhất ở Đồ Sơn. Ra đây đúng là rất đẹp. Đường quanh bờ biển như kiểu ở Hàn Quốc. Bọn mình tranh thủ đi dạo vs chụp ảnh quay tiktok vs nhau. Chán chê mới đi ăn. Nhưng ăn ở đây các bạn nhớ hỏi giá trước nhé. Bọn mình gọi bia 25k 1 chai + ăn mực chiên vs bề bề sốt me 250k 1 đĩa. Định gọi mì ăn mà hỏi 200k 1 đĩa nên thôi. Vì hnay sn bạn mình nên bọn mình mua bánh gato để ăn luôn ))
Mực chiên ngon còn bề bề k đc xuất sắc lắm nhưng vẫn ăn đc.
7/10đ
Kết thúc chuyến hành trình là 7h30 tối và bọn mình lên xe về HN. Đợt này đi vẫn còn nhiều món chưa đc ăn nhưng sẽ cố lần sau có thể đi ăn hết ))
Văn học ko giỏi nên chỉ review đc như này cho mn tham khảo thôi ^^ mọi ng đừng chê nhé xem tiếp
Nem Chua Rán 267-Ngọc Lâm!
Mình thấy có bạn vừa review chê nem Ấu Triệu nên mình xin phép kể về quán nem chân ái trong lòng mình ạ...Mà thực ra quán này chắc cũng là chân ái của nhiều người khác nữa á
Một từ thôi: Ngon!!!
+ Nem to, mập, dai dai và không cần tẩm bột như các chỗ khác. Lúc mới chiên xong to lù lù, hầu như ai vào quán cũng gọi chục nem đầu tiên luôn. Nói chung ăn thì biết và "ăn là nhớ" ) Đây là món chính thu hút cả trẻ con,thanh niên lẫn người già đến quán ăn ạ.
đều ngon hết. Mình thích món khoai tây chiên và quẩy ở đây cũng có nước nộm riêng chấm siêu ngon (hồ lô với xúc xích cá nhân mình thấy không ngon lắm).
+ Linh hồn của quán này là nước chấm thần thánh, uồiiii cứ gọi là đỉnh luôn ạ. Nước chấm bà tự nấu, chấm gì cũng đỉnh. Ngọt ngọt, cay cay, mà vị ngon lạ, đồ chiên chấm ăn thấy bớt ngấy hẳn ý. Chấm thoải mái xong lại được múc thêm. Cực thích sốt chấm ở đây luônnn
- Điểm trừ: nhà nhỏ nên chỗ ngồi hơi ít bàn, có hôm đông khách quá ngồi đợi dài mỏ tầm 15,20pnhưng kiểu gì ăn cũng thấy đáng công ngồi đợi. À, đồ đựng bằng nhựa có thể gây quan ngại cho nhiều người đấy ạ.Ai thích an toàn có thể vác đĩa nhà mình đi ))
- Quán mở chiều từ 4h-22h30p, nhiều hôm đông khách hết sớm lắm ạ.
- Giá hợp lý: 10 nem, 1 khoai tây chiên, 2phomai, 1 trà chanh, free dưa chuột=97k
Kính hội! xem tiếp
Nó Ngon Hơn cả Sự Ngon mà Nó Ngon
29k tại Hệ thống siêu thị Vinmart
Dalat Milk các sản phẩm từ sữa đều tuyệt xem tiếp
Royal Tea Giảng Võ, e đã uống ở đây rất rất nhiều, mồm dễ uống nên toàn book ở đây nhưng lần này thất vọng vô cùng, ko nghĩ rồi có ngày mình sẽ được uống cái đồ uống chán đến khó diễn tả thế này xem tiếp

Cha hiểu sao e xem trên hội rv kieue gì
E ra 1 tiếng dc 4 con ghẹ: lại còn ghẹ thương binh nữa cơ món ăn thì lèo tèo đồ cucng k hợp khẩu vị của e
E ăn bfe hết 329k chưa vat . Phí tiền dã man xem tiếp
EDIT: Em xin đính chính lại là đây là bánh do tiệm tự làm nha mọi người do chị chủ mới bảo lại vs em, hôm qua em lớ ngớ nghe tai nọ xọ tai kia nên nghe thành bánh lấy từ trong Sài Gòn ạ :’> và do hôm qua e đến đúng lúc hết nên phải đặt chứ mọi người mà đỏ đỏ xíu qua đúng lúc bánh còn hoặc mới ra lò là ngon lém lunnnnn xem tiếp
Hôm trước em thấy có chị review tắc đá Highland siêu tệ nên hôm nay em thử thì nó cũng chỉ hơi tệ thôi ạ, em uống ở sân bay Nội Bài ạ
Tắc rất thơm nhưng mà chua lắm ạ huhu ncl không đáng tiền cho lắm nên em nghĩ đến Highland đừng thử mấy cái vitaminC của nó xem tiếp
NEM CHUA RÁN ẤU TRIỆU
.
.
Đến tận bây giờ vẫn không hiểu vì sao nem Ấu Triệu nổi tiếng vậy:((. Lần đầu mình đi ăn ở hôm m6 Tết, rõ ràng k có nem nhưng chị chủ vẫn nhận là có r để bọn mình ăn thứ khác đợi nem. Phải đợi đến cả tiếng sau bọn mình nghe đc nhân viên dấm dúi nhau là lgi có nem mà chị bảo có thì chúng em mới xách đít đii về sau khi ngồi ăn cá bò đợi nem sapa ngửa.
Lần 2 quay lại vì vẫn háo hức lém nhưng lại thất vọng quá trời :(((. Nem nướng quá bình thường, lá chuối để nem lên thì bẩn kinh khủng khiếp, nem rán cũng tệ ngoài sức tưởng tượng
.
.
Nem nướng Phượng số 10 Ấu Triệu
60k/ chục. xem tiếp
Bánh tôm, bánh gối Hiền Hảo: Ngõ 9 Hoè Nhai
50-60k/người, 12k/bánh tôm, 13k/bánh gối
.
Bị mê mê mấy cái món chấm như thế này, trước chỉ có ăn bánh tôm cô Ầm đầu ngõ chợ Đồng Xuân thôi, đỉnk cao ngon hơn cả trên hồ Tây ý. Nghe mấy người bạn cũng recommend quán này nên nay qua thử ăn xem nó có ngon thật không
.
Bánh tôm: Vỏ dày, nhưng được cái giòn, tôm to nhiều thịt, con nào bé quá thì cô cho hẳn 2 con thì phải )))))). Bánh gối: vỏ mỏng, nhân cũng đầy đặn, có độn miến nhưng mà độn ít, ăn vẫn chất. Ăn gì thì ăn cái nước mắm vẫn phải ngon thì mới ăn được, nước mắm ở đây chua chua ngọt ngọt, không bị quá đặm, mình ăn hơi thiếu vị cay nên phải cho thêm tương ớt mới vừa miệng
.
Chè thì mình cũng chưa ấn tượng lắm, gọi 2 cốc chè đỗ đen thêm thạch vs trân châu. Đỗ đen ninh được cái nhừ không nát. Còn trân châu nhân dừa có miếng ăn bị hơi cứng đau cả mồm, thạch đen cũng bị cứng . Thôi lsau thử chè khác vậy ha.
.
Các cô phục vụ niềm nở, ngồi trong ngõ nên xe đi lại hơi vướng, hơi mất sạch sẽ chút vì mình ngồi xong xe nta cũng đi qua . Lâu lâu qua ăn cũng tạm he xem tiếp
( Góc Khen Dạo )
Contigo 81 Hoàng Ngân
Mình ở trong cx hội lâu r, bthg cũng đi ăn nhiều phết í nhg cx cbh viết review cả kkk. Hnay tự nhiên đến một quán thấy đc chăm như công chúa ( thượng đế thì đc tôn trọng thôi nhgma công chúa thì đc chiều )) nên muốn review cho mng một quán bánh rất ciuuu.
Nhà mình ở Quan Nhân, hôm nào mình cũng đi qua hiệu bánh Contigo ở Hoàng Ngân. Thế nhưng hôm nay tự nhiên thế nào lại rẽ vào ( chắc tại mình lên cơn vật đồ ngọt ) Ấn tượng đầu tiên của mình là nhân viên, nhân viên ở đây thái độ phục vụ rất tốt í ( mình hơi buồn cười kiểu quán có bốn bàn thì có đến tập 4 nhân viên:))) cảm giác của mình khi vào quán rất thoải mái, hỏi bánh nào đc giới thiệu bánh đấy,các chị nhân viên trg trạng thái 100% niềm nở gthieu các vị khác nhau như thế nào. Bánh siêu xinh và dễ thương, không có nhiều loại bánh nhưng vị nào vị đó rất ấn tượng (xong tên các em í mĩ miều vl kiểu “tear in south pole “ lol ) quán siêu sạch sẽ, trang trí đơn giản, dễ chịu. bánh được đưa ra, các chị còn hdan mình cắt bánh sao cho cắt ra bánh giống hình trái tim lol ) bánh ăn chưa biết ngon không nhưng nhìn anh bếp trưởng đi ra cao 1m8, mắt đeo kính, da trắng, mặt mũi sáng sủa, mặc áo đầu bếp trắng tinh , giọng nói ôn hoà và nụ cười rạng ngời khi đc khen thì mình nhìn đã thấy ừng ực ) nhưng bánh ăn ngon thật, tươi mới, vị nào ra vị đó, mng ăn là cảm thấy nguyên liệu xịn lun ớ. Kem bánh nào vị cũng rõ, khác nhau. Ấn tượng nhất với mình là tart chanh á, ăn chua vừa phải nhưng vẫn đủ kích thích. Vẫn giữ đc độ ngậy, phần đế ngonn, cảm giác đưa đẩy vl, không bị bột hay bị ướt dầu bơ 1 xíu nào. Tóm lại 5 cái bánh hnay gọi ra đều ngon (trg do co 2 hộp bánh quy) mua về cx ngon hịc ( bánh quy hạnh nhân mng mua cái loại có thêm caramel nhá vì loại bthg hơi nhạt với đa phần vị giác, đc cái rất giòn thơm và nhìu hạnh nhân ạ) bọn mình còn được mời ăn thử hai cái bánh bông lan cuộn ( hàng mời nhg vx ngon í hịc, qtrong là cái kem nó đỉnh, mng ăn sẽ bít í huhu) ngta sẽ mời thêm nc lọc nx ) ăn xong thì ngta sẽ hỏi mình ăn có cảm thấy cái j ko vừa miệng hay ko nx
Tổng thiệt hại :420k ( giá bánh từ khỏang 80-100k)
Tóm lại khá mê quán này vì rất nhiệt tình và chất lượng ngon, có đắn đo thì chắc về giá cả thui nhgma hnhu bh mấy cửa hàng bánh xịn xịn thì đây là giá chung rùi nhỉ
P/s : ảnh cx ko có gì mấy vì mình định đăng lên story thôi chứ ban đầu ko có định review. Cảm ơn mng đã đọc, mng ủng hộ quán nhé vì nó ngon thiệt
Edit 1 : bonus thêm con vid mình vừa ms tìm đc thấy mặt sương sương anh đầu bếp ?vh=e xem tiếp
REVIEW DEZATO VINCOM TRẦN DUY HƯNG
Thực sự phải nói là quá tệ !!! Mình có gọi 1 french toast sticks vị rong biển, chờ đồ khá lâu mà lúc ra thì thấy cháy đen, bánh gãy ra thành nhiều mẩu, miếng thì cứng miếng thì mềm nhũn cả ra. Còn french toast top cheese thì bé hơn trong hình quảng cáo, bánh hình như cũng là loại bánh mì gối rẻ tiền ở siêu thị, hoàn toàn khác với hình ảnh quảng cáo. Ăn dở ẹc không ra đâu vào đâu. Đã kì vọng rất nhiều và giờ thực sự rất thất vọng. Sẽ không bao giờ trở lại đây. xem tiếp
Địa chỉ: Chè Thập Cẩm 1976 Cũ - 72G ngõ 72 Trần Hưng Đạo. xem tiếp
Siêu nhiều và đặc biệt có 2 lọ măng ớt, tỏi ớt kèm siêu ngon nữa, mn bảo k ăn măng với phở bò được nhưng mình thấy ăn xong cũng vẫn ổn nhắm xem tiếp
Một bát bún khá là đơn giản: bún sợi to, hành, rau muống và nước canh nếu thêm bò khô hoặc chả thì sẽ là 10k. Thế mà ngày nào cũng đông ngùn ngụt học sinh người lớn trẻ nhỏ tới ăn. Một hành phi thơm thơm ăn kèm với rau cho đỡ ngấy cùng một nước canh mà có lẻ mình đã tìm rất nhiều ở Hà Nội mà không thể tìm được mùi vị giống như vậy để mà mỗi lần về NB là mình đều tạt qua ăn sáng đầu tiên
Ăn từ lớp 10 đã giá 5k tới giờ vẫn không đổi. Với giá đó mình không đòi hỏi quá nhiều sự đặc biệt gì thêm nhưng cũng rất đáng để thử khi các bạn tới thăm NB
Địa chỉ: Bún canh Cu Tý phố 8, Tp Ninh Bình xem tiếp
YiFang: Làm nhầm hay uống đồ thừa.
Hôm nay mình và bạn có qua YiFang Hồ Gươm Plaza và gọi 2 cốc nước như ảnh: 1 ly trà hoa quả và 1 ly sữa tươi đường đen. Khi về đến nhà mở ra định uống thì úi giời ơi, ly sữa tươi đường đen của mình có tận 2 cái tem dán đè lên nhau. 1 cái từ 12h43 và 1 cái 13h16 cách nhau tận 30 phút lận. Đi từ quán về đến nhà mình là khoảng 10 phút. Thôi thì ok, mình cũng tặc lưỡi cho qua nhưng khi cắm ống vào uống thì trời ơi, trân châu có nhân các bạn ạ. Bên ngoài thì mềm mềm nhũn nhũn, bên trong thì cứng cứng như hạt đỗ. Mình đã gọi vào hotline YiFang mà tận cuộc thứ 14 mới có người nghe.
Mình đăng lên đây cho mọi người cùng xem, không bảo là tảy chay hay ủng hộ YiFang, mà là trước khi các bạn sử dụng thì nên check kĩ lại ly nước của mình 1 chút. Có thể ly nước mà các bạn đang sử dụng đã được làm trước đó rất lâu.
Mình xin hết. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình. xem tiếp
Hình như bán từ tầm 15h đến tầm 18h xem tiếp

Ốc Tuyến tủng khỉ gì ở 3 ngõ 126 Hào Nam
Thề một đi KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Mình 4 người, đang ngồi tại quán ốc luôn, thấy review ngon và đc cả food bloger rv, tưởng ngon lắm....
Chỉ sợ không có ngôn từ diễn tả cú cáu này.
Gọi 1 ngao nướng 1 ốc lẫn 1 nem 1 cút xào 1 với gì quên rồi.
Đồ ra nhỏ giọt, nửa tiếng mà đói thì ngỡ như nghìn năm, mà mỗi lần thắc mắc thì chị chủ quán lại kiểu hất mặt, lên giọng “đợi cái gì?”, mợ, nợ chị nghìn tỷ hay gì?
Đem đồ ra cũng k đc 1 câu “em gửi” hoặc ít nhất thuyết minh “đây là món ốc luộc”, đưa moẹ ra trước mặt khách aka bọn mình, lặng im nạnh nùng boy méo thèm nói gì, mợ, bị câm hay gì? Người đừng lặng im đến thế, lặng im là sẽ giết chết con ngao
Nước chấm quá ngọt, sốt cút lộn me quá chua, thái độ phục vụ bị nạnh nùng, xợ vl
Cạch!
Kính hội! xem tiếp
* Review Shin - Cậu bé bút chì (Kungfu - Boys)... Bộ phim hoạt hình nói về sức mạnh của tình bạn, tình anh em, gia đình và nụ cười...Trong đó vẫn là cậu bé Shinosuke tinh nghịch, đùa nhây và biến thái nhưng trên hết là sức mạnh của lòng yêu thương gia đình và bè bạn, ko bao giờ cúi đầu trước cái ác và luôn muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người của đội đặc nhiệm Kasukabe. 1 cốt truyện mà làm cả 1 ông bố như mình cũng ko đoán được kết cục (vậy mà thằng con lớn mới 6 tuổi của mình nó biết được kết cục...@_@)
* P.s : cả gia đình muốn đi coi Jonhny-English reborn nhưng phim ko cho trẻ em dưới 13 tuổi nên việc phải lựa chọn giữa Shin-Cậu bé bút chì và Chú ơi ... gì đấy, dù đã từng coi rất nhiều hoạt hình của Shin và biết sự biến thái của Shin nhưng mình vẫn chọn Shin cho bọn trẻ... Và Shinosuke đã ko làm mình thất vọng, con trai lớn 6 tuổi của mình đã phải thốt lên "phim hay quá bố Hùng"; phim rất phù hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi giải trí trong mùa trung thu. Nếu phải chấm điểm cho bộ phim, mình sẽ chấm điểm 4 trên thang điểm 5 nha. xem tiếp
giờ bán: 11h - 23h (có thể hết hàng sớm hoặc muộn hơn) xem tiếp
Mỳ Vằn Thắn Hoàng Mập: 107-E2 Thái Thịnh xem tiếp
Tau thích AEON, tau yêu táo, tau yêu kem, tau thích màu xanh da trời . Thế nhưng khi gặp sự kết hợp ở tác phẩm này thì nghĩ mình vẫn nên trung thành với vị matcha kinh điển thôi
-> Anh bạn trong ảnh là kem vị táo xanh mới ở Aeon Mall nhé! Màu nhìn hấp dẫn thị giác, đúng hương táo xanh, vị chua chua có lẽ ko hợp khẩu vị tau lắm nên tau cho 6/10 vậy! xem tiếp
Kết luận: khá hài lòng và sẽ còn quay lại xem tiếp
BÚN ĐẬU HÀNG KHAY CÓ NGON NHƯ LỜI ĐỒN
.
.
Nghe danh bún đậu cô Tuyến hàng Khay đã lâu và cũng biết nó đắt đã lâu ) hôm nay mới quyết định đi ăn thử xem như nào.
.
.
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào cái ngõ bé tí ấy là choáng váng, 1 bên xe máy, 1 bên lối đủ 1 người đu vừa, cái ngõ bé tí mà tấp nập người ra vào. Vào sâu trong thì bước vào đại chiến mời chào lôi kéo: CHỊ ƠI QUÁN EM CHỊ ƠI BÊN TRÁI CHỊ ƠI BÊN PHẢI. Sau bao nhiêu gian nan em đã bước đến hàng trong cùng bên tay trái : BÚN ĐẬU CÔ TUYẾN. Quán cũng bé tí teo, không quá sạch nhưng không bị bẩn quá. Quyết tâm gọi 1 mẹt 3 người đầy đủ 180k để ăn được hết các món trong mẹt này.
.
.
Mẹt được bày khá đẹp mắt tưởng không nhiều nhưng 3 người ăn khá đủ no. Mẹt gồm nem, chả cốm, giò nấm, lòng tổng hợp, thịt chân giò . Tổng quan thì khá xôi thịt, ngon nhất là nem vì rất thơm và cuốn ít vỏ nên khá ngon còn lại mọi thứ cũng ở mức bình thường như cân đường hộp sữa thôi các bác ạ . Mình cũng hi vọng nhiều hơn ở mắm tôm nhưng cũng k quá xuất sắc.
.
.
Tổng quan 1 mẹt bún ở đây thì rất đầy đủ và xôi thịt, thoả mãn được hội mê thịtttt nhưng so với giá cả vẫn là chát quá . Chấm điểm 7,5/10 các bác ạ.
.
.
Bún đậu cô Tuyến 31/29 hàng Khay. Nhà trong cùng bên trái
.
.
7:00 - 21:00
.
.
60k/ phần đầy đủ, mẹt trong ảnh 180k xem tiếp
Và nó ở bên ngõ trên thật ạ. Happy ending cho hai con lơ ngơ vẫn được ăn phở trộn chuẩn. Hihi. Các bạn đừng lơ ngơ như chúng mình nhé, hàng chuẩn của cô là đối diện ngõ Huyện ạ, mấy con ngõ bên ấy trông giống nhau lắm nên đừng nhầmmm. xem tiếp
Bún Thang Lươn: 108 Trần Nhật Duật
40k-60k
9am-10pm xem tiếp
[ Góc đáng chê ]
Chuyện là trưa nay mình có đi làm về muộn nên đặt thử suất cơm của quán cơm quỳnh chi tại 17 huỳnh thúc kháng .
Đầu tiên để mà nói một suất cơm với giá 36k ntn là hơi chát cũng may là mk đã áp dụng qua mã giảm 20% .
- Mình đặt là cơm ba chỉ rang cháy cạnh mà kp cháy cạnh mà lại món thịt xào dim nc mắm cho vài cọng hành. K hẳn ở đó mà món thịt này khá là mặn nên mk k thể nuốt nổi miếng cơm.
- Về phần rau củ ăn kèm là bí xanh xào + với hai miếng đậu phụ bé bỏng ( điểm nhấn ở đây là bí xanh xào sống và chưa chín)
- Về phần cơm thì k thể nào ăn đc vì cơm nhão cộng thêm vài miếng thịt mặn nên k nuốt đc dù chỉ một miếng.
- Về phần canh đi kèm thì có canh rau cải ngọt nhưng canh như kiểu k cho gia vị nên cũng nhạt nhẽo vô cùng.
Ngoài ra, có thêm phần tráng miệng là có một quả táo dai
)) mình đã ăn cơm bụi ở rất nhiều quán ntn nhưng n còn đc đầy đặn hơn chứ chưa baoh thất vọng đến mức như vậy. ncl sẽ kbh có lần thứ 2
ps/mong ad duyệt ạ xem tiếp
chào group có ai bị nghiện súp và ăn gì cũng phải gọi sữa đậu như e k ạ e là bị nghiện lắm ạ chắc ai ở HN đều biết quán súp Yến Béo ở Hoè Nhai đúng k ạ.ở đây mới thêm món súp cua ăn khá ổn và vẫn là combo súp sữa như mọi khi e vẫn ăn nay có thêm cả thạch đậu ăn khá ok ạ nhưng với cái dạ dày e thì e còn gọi thêm 1 suất bún đậu đầy đủ nữa cơ ạ quán ăn ổn mà sạch nên yên tâm lắm mn nhé
súp cua 30k
sữa đậu 10k
cháo ngao 20k + 5k quẩy
súp gà 20k
bún đậu đầy đủ 45k (bán 11h-14h)
ĐC: 19 Dốc Hoè Nhai
Note: súp có từ trưa đến tối,cháo ngao đầu buổi chiều có còn bún đậu chỉ bán h ăn trưa thôi nhé ạ xem tiếp
Mọi người cho em/mình xin địa chỉ mấy quán lẩu lươn ngon ở gần khu Hà Đông hay Thanh Xuân với ạ. xem tiếp
Từ bao h mà trà Phúc Long pha điêu đến thế???
Mình và bạn ghé qua vì thấy cơ sở mới khai trương. Lúc đến là 12h kém trưa, quán k đông lắm. Nhân viên nhẹ nhàng =>> 0k. Mình od 2 cốc trà hoa hồng thêm thạch hoa hồng và hồng trà chanh thêm long nhãn. Cả 2 mình đều od size nhỏ mà lúc nhận đc đồ thì như có sự phân biệt . Cốc hồng trà chanh vơi hơn hẳn cốc trà hoa hồng các bác ạ. Ok là công thức pha có định lượng , nhưng k thể cùng sz mà ra có sự khác nhau thế đc. Chưa kể cốc trà hoa hồng vị uống rất gắt và hơi chát đắng, nước đục màu không giống như mình đã uống ở Phúc Long Hàng Điếu, đại khái cái vị rất khó tả.
Thật sự là thất vọng về chất lượng so với giá tiền mà mình phải bỏ ra
P/s: hình trà trong ảnh là cốc trà hoa hồng bạn mình đã uống rồi mình mới nhớ ra để chụp, còn cốc hồng trà chanh vẫn nguyên chưa uống tí nào nhé xem tiếp
[ GÓC KHEN NỨC NỞ]
quán Pún riu mà mình ưng nhất từ bé tới giờ
Chẳng là hqua đọc thấy mn review nghe hấp dẫn quá nên quyết định đi thẩm
Mình gọi suất đầy đủ
Phải nói là topping quá nửa chứ ko độn bún như các quán khác nha
Mình ăn hết topping là no
Bước vào quán ấn tượng đầu tiên là ngõ hẹp nhưng mn ngồi rất gọn nhaaaaaa
Chị chủ làm bún thì ôi người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhanh nhẹn
Lói chung nà ưng cái thái độ và các phục vụ của quán từ chủ quán tới nv
Bún điểm 10+
Rau sống 10+
Tỏi ớt 10+
Chỗ ngồi là trong ngõ hẹp nhưng được cái sạch sẽ
Trước khi về chị chủ còn khen mình xinh nên lại càng ưng
Địa chỉ: 117 Nguyễn Lương Bằng
Chỉ bán tối hay sao ấy vì mình ko hỏi mà chỉ thấy bán buổi tối thôi nên ghé tối nha các bạn xem tiếp
Với 1 con nghiện xôi như mình thì ở đây là 1 siêu phẩm ạ xôi mắm tép , xá xíu , thịt , chả , trứng full combo và sốt siêu đỉnh ko giống ở đâu cả . Ngoài ra ở đây có cả Súp Gà , mỳ tim bò các kiểu , kem trứng các vị . Quán mở tối đến đêm muộn tầm 12h 12r ở ngay trên phố cổ . Quán bán vỉa hè hơi khuất 1 chút nhưng rất đông must try các bạn ạ !! Làm đồ ăn nhanh và cô chủ quán khá dễ huông
37 NGUYỄN SIÊU .
Giá khoảng 70k/1 người ( Ăn cả xôi lẫn súp , kem trứng , trà sâm dứa ) xem tiếp
Đồ nướng ở quán bán từ 16h-22h30 nhé!!! xem tiếp
Quán Lươn Nghệ An rất ngon dành cho các tín đồ thích lươn...
Lên cơn thèm Lươn và nghe bố mình nói ở Hoàng Ngọc Phách có quán Lươn ngon lắm nên phải bảo bố dắt cả nhà đi ăn luôn cho biết. Các món lươn ở đây mình thấy rất ngon. Thịt lươn chắc k bị nát và ngọt thịt. Vị mặn đậm đà cay cay đúng kiểu miền Trung luôn. Giá cả mình thấy cũng rẻ nữa chứ. Nhà mình 6 người ăn mà chỉ hết hơn 700k mà no vỡ bụng r ý... --> Địa chỉ quán mình có chụp lại cho các bạn dễ tìm rùi nhé. xem tiếp
07:30-23:30
Được hút thuốc
Có chỗ để xe
Đồ uống: 45k-50k xem tiếp
xem tiếp
Lưu ý quán hợp để chill chứ ko phải để chụp ảnh, lên ảnh ảo thế thui chứ bên ngoài ko có nhiều góc đâu nhe !!!
————————
ABC Cofee Roaster - 10 Quảng Khánh, Hồ Tây, Hà Nội
30-70k xem tiếp
Nhược điểm: quán nhỏ, ngồi trong nhà thì ám mùi, đứng lên y chang cái chảo phở di động và như e đã trình bày ở trên do skill xào nấu nên chờ hơi lâu.
Địa chỉ: 39 Hàng Đậu ạ. Giá cả nhờ các bác update chứ e đi ăn đc trả tiền cho nên k rõ. Thích nước quất ở đây. Kính hội! xem tiếp
Mn ai mua chưa review cho em với xem tiếp
[GÓC NHỜ VẢ]
Trong tình hình người người, nhà nhà, trường trường đều nghỉ vì Covid-19 thì ko biết còn chỗ nào bán xiên ko ạ, ai biết chỉ em vớiiii
Edit: mình ở Tôn Thất Tùng xem tiếp
Mình ăn nhiều nhưng đây là mấy quán mình thấy ổn nhất. Mn thích thì tk nhé! xem tiếp
Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới .
Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1 lần qua phố Đồng Xuân ( ngõ đồng xuân ) cho biết .
Mh ở mấy hôm , cũng tìm các hàng quán ăn thưởng thức .
Cảm nhận của mh : đồ ăn khá ngon , vừa túi tiền . ( bánh bột lọc 25k 1 xuất , bánh khoai 6 k 1 chiếc , bánh tôm đầu ngõ hơn 10k 1 cái( ăn tầm 3 cái , bánh xèo , bún ốc .............. , ) lần đầu mỗi người nên thưởng thức mỗi thứ 1 tý , vì như thế cũng no nắc nứ rồi .
Nói chung cũng tuỳ khẩu vị của mỗi người . Nhưng hãy nên thử xem tiếp
Tiệm có bán thêm bánh Gato và nhiều loại khác nhưng có vẻ ít được quan tâm. Nếu ăn bánh mỳ chuột có pate bên trong sẵn giá 8k, nhân jambon là 10k. xem tiếp
Các anh chị ạ,
Nay em ăn được quả bim bim này buồn cười quá nên phải lên review cho mọi người xem
Snack Be Fish Thái Lan!
Em mua với giá 1k ở Circle K- chả là mua linh tinh hết 94k và bạn nhân viên hỏi em có muốn lấy thêm cái bim bim da cá này cho tròn 95k không? Em cũng nhà kê tưởng giống cái da cá gì hot hot bên Sing đấy mà lại bịch to oành có 1k...thôi ok lun (hihi tội tham ăn )
Hình thức đóng gói túi 70g màu xanh nhạt với design rất ra gì và này nọ...cầm nặng tay phết. Thành phần cá thu với tinh bột rồi phụ gia linh tinh. Không có đường! Nhiều protein và calci! Với một đứa đang béo lú sau Tết như em thì có vẻ hợp đây. Em mở túi ăn thử một miếng...
Vừa mở ra cái mùi nó xộc thẳng lên mũi em, mùi tanh ngoeo ngoéo như ở chợ cá các bác ạ, mùi kiểu cá chưa ướp muối nó hơi ươn ươn nửa sống nửa chết vậy....Bỏ vào miệng thì còn tanh hơn nữa xen lẫn vị tanh là chút mặn của muối và thoang thoảng mùi rau thì là...Đến đây em đã hiểu vì sao NSX đặt tên là Be Fish, ăn xong mồm miệng cổ họng em tanh như cá luôn...em cảm giác mình đã giác ngộ thành cá
Sau khi nghiên cứu kĩ thành phần thì mới nhận ra cái này giống chả cá thu hơn là món da cá gì đấy ở Sing cũng cắt miếng y hệt miếng chả, chỉ khác là đây chiên ráo dầu và ít bột lắm ạ...Cứ tưởng không ăn hết mà em chén gần sạch )) chấm tương ớt Chin su ăn vèo vèo, ăn nhiều lại thấy bùi bùi cơ
Em đưa cho ai ăn thử cũng chê tanh )) nay review lên đây cho bác nào muốn trải nghiệm “be fish” như em- tanh từ mùi đến vị, tanh muốn lợm cả họng nhưng ăn nhiều lại thấy ngon chúc mọi người may mắn! xem tiếp
em chỉ ám ảnh mỗi khúc bà mẹ gào thét khi phát hiện xác nhỏ con @@~~ xem tiếp
Chấm 9 điểm cho hương vị và độ lạ so với các quán ở Đà Lạt.
Chấm 10 điểm cho phục vụ vì độ dễ thương và chu đáo, tinh tế chăm sóc khách. xem tiếp
HAGHTAG ĐỂ LÀM GÌ????
Hiện tại số lượng thành viên của group đang tăng nhanh rất nhiều. Nhưng khi các bạn đăng bài lại thường hay bỏ qua một chi tiết nhỏ đó là... xem tiếp
Nếu chỉ muốn cười, đừng quan tâm có ý nghĩa không, tại sao cười, cười hợp lý không, bạn có thể xem. Ngược lại, phần này không đáng xem. xem tiếp
19 Ngô Tất Tố , Đống đa, Hà Nội
09:00- 22:00
55.000đ - 249.000đ
Dưới đây là bài review cảm nhận cá nhận của mình về quán
Về Không Gian : quán nằm ở Ngô Tất Tố, gần Văn Miếu thích hợp cho các bạn cần tìm địa chỉ cafe khu vực Đống Đa. Quán có 2 tầng :
Tầng 1 : Trước khi bước vào quán mình khá ưng về không gian bên ngoài kiểu Châu Âu, nhìn cực sang chảnh. Tone màu chủ yếu bên ngoài là xanh dương, mình đi buổi chiều nên hơi nắng nhưng nếu chụp ảnh thì lên ảnh đẹp và ngồi cũng thoáng.
Bên Trong bước vào là quầy order , mình chọn view trong sân cuối cùng vì có tone trắng xanh, thích hợp với ánh sáng trắng mình thích. Khoảng sân nhìn vẫn sang chảnh mà châu âu, nhìn khá xinh
Tầng 2: Không gian màu cổ điển, cũng có hiện đại, bàn ngoài ban công cũng đẹp nhưng do mình k thích tone màu trên tầng 2 nên chưa rõ. Sẽ quay lại quán và thử lên tầng vào lần sau
Về Menu : menu khá đa dạng, giá dao động từ 55k-249k.
Menu drinks : mình gọi mango tea ( trà xoài) đồ uống này dễ uống nhất , trà đậm vị ngon. Chấm 9,5/10 . nên thử nha mọi người
2 đồ còn lại là Hibicus( kiểu trà vị chanh ) mình thấy uống chưa có gì đặc sắc lắm, và Mesli Tea( trà đen với thạch jelly ) nha
Menu foods : bọn mình gọi pancake hoa quả giá 159k nha, trưng bày đẹp nhưng bánh hơi khô chút có thể do mình quen ăn bánh ngọt mềm hơn nên cảm nhận thấy hơi khô chút. chấm 8/10 điểm . Ngoài ra quán có rất nhiều kiểu đồ ăn như salad, bít tết các kiểu phù hợp dành ăn trưa ăn tối nữa nha
Về phục vụ: order tại bàn, bạn nhân viên cũng có giới thiệu qua 1 vài đồ must try của quán, đồ lên nhanh .
Đây là bài review cá nhân theo cảm nhận của mình thui nha dành cho bạn nào đang cần tìm quán cafe nhìn chảnh chảnh mà yên tĩnh nha .
xem tiếp
/Nói không với Go Go Chicken/
Hôm qua mình đặt đồ ở Go Go Chicken. 3 loại khác nhau. Và mình đọc review của mọi người. Đều thấy comment là rẻ mà ăn no bụng.
Khi nhận được đồ thì mình hơi shock vì nó ít so với những gì mình đọc được và xem ảnh.
Trong 3 món thì lườn gà phomai còn không hề chảy, nó bột bột.
Không biết có ai bị như mình không ạ? xem tiếp