(Góc khen dạo) - reup vì ko hiểu sao mất bài.
Món mới ở The Coffee House : XOÀI DỪA ĐÁ XAY
Trưa nắng uống đá xay là chuẩn bài, bt mình hay uống trà macchiato (thật ra là cả menu chỉ hợp dc hai món macchiato đấy) nhưng hnay nắng nóng với nhân dịp có đồ uống mới nên thử luôn.
Nhìn chung là cốt dừa đá xay có thêm xoài tươi và tách sốt xoài bé bé để mng tự cho vào như ảnh. Sốt xoài thì chua chua, sệt, ko ngọt nhiều, mình thích vị này. Cốt dừa đá xay vì mình order ít ngọt nên vừa với mình và hình như hơi nhiều đá một tí. Kết hợp hai cái này vô thì uống khá ổn. Bạn nào thich uống kiểu đổi vị thì cho sốt xong đừng ngoáy lên mà cứ hút hút nhé, lúc chua vị xoài lúc ngậy vị dừa thich lắm, đang uống mà hút fai miếng xoài thì thôi rồi ) đã ko chịu dc í.
Giá niêm yết ẻm là 59.000 (nhưng mình có discount 10% nên còn 53.000) . Nhìn chung giá ổn và chấp nhận dc cho một món đá xay mát mẻ, có hoa quả tươi, chỗ ngồi mát mẻ, quán ấm cúng và nhân viên nhiệt tình đẹp zai đẹp gái. xem tiếp
Cho em hỏi là có ai biết quán ăn vặt Hàn Quốc hay Nhật Bản gì ở gần khu vực Cầu Giấy mà giá rẻ không ạ? Em cảm ơn xem tiếp
[Góc dò hỏi]
Đã mị nào ăn đồ ở đây chưa? Cho em nxet với. E chưa ăn nem lụi baoh nên muốn tìm quán nào ngon ăn thử cho biết mùi vị.
Camxamita xem tiếp
[ góc hỏi han]
Hiện tại là muốn đi ăn lẩu buffet hoặc nướng buffet
Mà kb đâu ngon và vừa tiền
Ace chỉ giúp
MÃI IU xem tiếp
(Góc hỏi han) Lẩu Hội Quán
Các cụ sành ăn ơi, tình hình là thấy cái Lẩu Hội Quán cũng mở lâu rồi. Dạo này đi ăn nướng thì hơi nóng nên chuyển qua ăn lẩu cho "mát" )
Cụ nào ăn rồi cho em xin cái review, khổ em cũng là đứa khảnh ăn khó tính nên phải hỏi các bác về đồ ăn cũng như thái độ nv ạ. Và ăn ở cs nào thì ok ạ
Đội ơn các cụ xem tiếp
Góc khen ngợi
Ai đã ăn bánh ở đây r thì có bị nghiện như mình ko. Bánh mềm xốp, sốt sánh mịn ngậy ngạy mà rất vừa ko quá ngọt cũng ko bị mặn quá. Thêm ruốc với trứng muoii ăn rất ưng. Có cả phomai bò cười nữa
Giá 1 hộp hình như 75k hay sao đó. Đc ăn ké ưng quá nên ko nhớ rõ. Cả shop bán online thôi thì phải. Tiệm bánh 365 nhé xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người biết quán cháo nào ngon bán buổi tối khu vực Hoàn Kiếm không ạ, cho mình xin ít thông tin vs, ths xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào cả nhà, tự dưng giở giời thèm crepe quá thể đáng, hội mình có nhà hàng crepe ruột nào ngon và giá cũng ổn, view oke không review cho em với ạ. Em cảm ơn

ps: ảnh chống trôi )) xem tiếp
[góc hỏi han]
Em tha thiết tìm địa chỉ ăn nem cuốn các loại ngon ở đống đa càng tốt ạ xem tiếp
[Góc Khen Dạo]
Mr.Pizza_17 Thái Phiên_
Thân là fan ruột các thể loại phim Hàn, show Hàn nên không xa lạ lắm với thương hiệu Mr.Pizza. Review nè mình viết từ mấy tháng trước rùi, mới tham gia nhóm nên up lên cho mọi ng tham khảo
Mình đi ăn tối t7, nhưng mà quán cũng ko đông lắm đâu, kiểu đông vừa đủ. Khách ngồi hết trên tầng 2, rộng rãi, sáng sủa. Chăc khi nào full t2 mới xếp khách ngồi dưới t1. Mình đặt bàn trước, chẳng yêu cầu đặc biệt gì đâu nhưng được xếp chỗ cạnh cửa sổ, view nhìn ra mặt phố buổi tối cũng lunglinh. Ngắm phố thì ít mà toàn tia sang RoyalTea bên cạnh là chính Nhân viên phục vụ ít nói nhưng lịch sự.
Lan man đủ r, vào đề chính, mình đi 4ng, gọi combo số 2, gồm 1 Pizza Premium size L, 1 Oven Bacon Cream Spaghetti, 1 Mr.Pizza Salad và 4 Soft drinks. Giá gốc là 676k, nhưng gọi theo combo nên off 20% còn 538k. Ngoài ra, còn 2 loại combo khác: cho couple và cho family đều off 20-25%, khá là hợp lý. Tiếc là chương trình nè giờ kết thúc rùi
Nói về pizza đầu tiên đê, vị mình chọn là Lovely Piece, gồm có tôm, bít tết nướng, ớt xanh và tất nhiên là cheese. Bánh size L được chia làm 10 miếng, mỗi miếng 1 con tôm nhé ) Tôm tươi với ngọt, ăn đã Lớp bò bít tết ko rắc đều mặt bánh mà chỉ rắc 1 dãy gần viền bánh thui Được cái bò đậm vị, ăn cũng ngon lắm. Cheese ko quá ít nhưng cũng ko đc nhiều như mình muốn, thôi ko chấp con cuồng cheese Cái đặc biệt của pizza ở đây là viền khoai lang nha, khoai được nghiền ra rồi làm thành viền bánh, ăn ngọt, bùi và thơm
Lần sau đấy mình ăn vị Crab Party, có thịt cua xé vụn thơm thơm cũng ngon nhưng cá nhân mình vẫn thích Lovely Piece hơn )
Salad ở đây, chỉ muốn nói là rau đắng v (không chỉ lần này mà các lần sau đều đắng) Ngoài ra cg ko có gì đặc biệt.
Spaghetti bỏ lò nghi ngút khói, mặt trên phủ cheese xém xém, bên dưới là mì cùng thịt xông khói và phomai hoà quyện ăn cũng khoái lắm, mỗi tội hơi bị nhạt. Với cả (cái nè chắc ai cũng biêt nhưng cứ nhắc thêm) là món nè phải ăn nhanh lúc nóng, nếu mà ăn chậm, phomai nó đông lại, bám quanh sợi mì ăn hơi gớm Thêm nữa là mình ăn món này tại đây mấy lần, lần nào cũng nhàn nhạt, thấy hơi thiếu muối chút.
Đợt mình đi ăn checkin được tặng khoai chiên nên cũng triển luôn. Khoai chiên ở đây ko phải kiểu thon dài như mấy quán fastfood đâu nhen, khoai thái miếng dày, thơm và mềm, ăn cũng ok.
Thích ăn cay nên mình cũng gọi thử Ms.Chicken gồm 4-5 miếng gà chiên (nghe nhân viên giới thiệu là gà cay) mà chs ăn ko thấy cay tẹo nào, thấy toàn vị ngọt, đc cái vỏ giòn rụm, cả lúc nguội vỏ vẫn giòn.
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà cho mình hỏi quanh khu Láng Hạ, Thành Công có chỗ nào ăn caramen ngon không nhỉ
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[góc thắc mắc]
(P/s: bạn nào biết đồ ăn ship đêm nào ngon ngon chỉ mình với)
Không biết mình nhà quê hay quán này lạ. Tại trong menu quán có ghi là cơm trộn bibimbap. Mình có gọi về ăn đêm thì cơm trộn kia là cơm rang. Mình có hỏi lại thì bảo cơm trộn nhà họ thế. Mình gọi đồ ở KentShop đồ ăn ship đêm
Còn chân gà mình gọi 2 hộp thì họ cho 1 hộp cay và 1 hộp thường ???? Mình k rõ tại sao lại như thế
Nhận xét chung thì hương vị cũng tạm ổn, chân gà vừa mỗi tội khi giao đến thì nước bị đổ ra ngoài, mình có yêu cầu làm nóng nhưng mà chắc cũng hơi xa cho nên cũng k còn nóng nữa. Nhà mình ở TDH còn chỗ đồ ăn là ở Cầu Giấy
Có bạn nào từng gọi đồ ở đây rồi thì cho mình biết thêm ý kiến với xem tiếp
[Góc tình yêu trở lại]
Instagram: _phoenix.cake
Facebook: Nguyên Hoàng Phạm
-Có ai thích ăn bông lan trứng muối như tớ nhưng sợ cái cảm giác lờ lợ và vị dầu đọng lại ở cổ họng ở sốt đặc biệt là trứng muối bị tanh ko thế ạ :((
-Hôm sinh nhật cô bạn thân mình cả nhóm gọi 1 cái bông lan trứng muối to như trong ảnh, cắn một miếng mà mọi sợ hãi của tớ tan biến hết
-Bánh của bạn này đặt biệt mềm thơm vị trứng muối rõ mà ko tanh(yêu nhất luôn cuối cùng trứng cũng ko tanh ) sốt dầu ngấm vào bánh cực kì mềm các bạn có thể yêu cầu thêm sốt hoặc trứng tuỳ vào yêu cầu mỗi người vì mình thấy bạn chủ khá thoải mái và chiều khách ăn 1 lần nhớ cả đời từ đấy chỉ ăn mãi ở đây thôi các bạn cũng nên thử một lần để lấy lại tình yêu với bltm
-Giá cả cũng chỉ tầm trung bình như mọi cửa hàng khác thôi 65k hộp bé bánh size to 20cm cũng chỉ 180k
-Shop thân thiện hiểu tâm lý khách nên cũng dầm trứng ra cho các bạn dễ ăn tuỳ vào ý thích mỗi người
Ngoài ra còn tiramisu nữa cũng chỉ 80k thôi tuyệt vời lắm!!!
Lại vừa ăn xong 1 hộp nên phải chia sẻ ngay cho các anh em cùng thưởng thức hihi xem tiếp
[Góc giới thiệu] Bún bò Huế Ước Hương
Địa chỉ: Ngõ 116 Miếu Đầm
Quán này sát sạt nhà người yêu mình nên mình hay ra ăn.
Quán nhỏ, không gian hẹp, chỗ để xe khá ít nên đi 1-4 người là hợp lí.
Đây là một trong những quán bún bò Huế rẻ nhất ở HN mình từng ăn, 1 bát có 25k và rất đầy đặn, ăn mãi không hết thịt. Nước dùng cũng đậm đà. Chân giò hơi nhiều mỡ ăn ngấy. Mình đi ăn được free nước vối.
Cô chủ phục vụ nhiệt tình, mỗi tội hay quên nếu có cạ ngồi nói chuyện. Thường chỉ phải chờ 3-5 phút là có đồ ăn rồi.
Chất lượng ổn, giá hạt rẻ rất phù hợp cho 1 ngày ví bạn sút cân.
Hôm nay ăn với ny 2 bát bún + đĩa quẩy là 55k, free 2 nước vối luôn.
Chấm 8/10
P.s: trong ngõ có 2 hàng bún bò Huế, 1 hàng to hơn ở đúng ngã tư, trước do chính cô này mở nhưng quán bán đc quá, nhà chủ lấy lại mở quán riêng. Ai đến ăn thì vào quán nhỏ nha. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500ae cho tớ hỏi địa chỉ bún ốc nguội ngon ở Hà Nội với ạ
Ở đây được 5-6 năm rồi mà chưa ăn bao giờ
Cảm ơn mọi người trước nhaaa xem tiếp
* Góc Khen ĐC 34A Phạm Hồng Thái Ba Đình
Ảnh e trộn lên rồi mới nhớ ra chụp ))) hơi dìm
Ầy gùuuuu 12h trưa nắng vỡ đầu cũng chỉ vì chữ thèm mà phi xe máy từ Cầu Giấy lên tận đây để cắt cơn thèm thôi
Miến,Bánh Đa Trộn, Nước
Quán này của một cô chú tầm trung trung tuổi ngon có tiếng ở khu vực này
Nước dùng thơm đậm đà với giò tai ròn sần sận, thịt bò, chả cá, rau cần ...
Giá chỉ từ 25-30k bát đầy đủ thôi ạ
E thì cực kết miến trộn ăn no căng luôn ))))
Điểm trừ : ko có điều hoà đâu ạ ))))) trời này đi ăn thì hơi nóng. xem tiếp
chắc mọi người ko lạ với món chè bơ ở chè bát phố cổ xã đàn rồi nhỉ ) tớ trc là 1 đứa ko hề thích ăn bơ, nhưng vì 1 lần được dẫn đi ăn chè ở đây mà thích ăn bơ từ đó luôn. nói qua về quán, quán này khá nhỏ, nóng, có vẻ nhìn ko đc vệ sinh cho lắm, cô chủ quán thì cảm xúc lúc lên lúc xuống )) khi thì nhiệt tình vs khách lắm ý, khi thì cau có.
về chè thì theo mình thấy ngon, rẻ, và chắc là cũng bổ )) cơ mà nhiều hôm sẽ ăn phải quả bơ bị đắng thì chắc chỉ có để lại thừa cả bát th nhưng cái này thì ko trách đc nên cta có thể ko coi la 1 điểm trừ giá cả thì về cơ bản là rẻ, 1 bát chè bơ nc cốt dừa thì là 14k, thêm chân châu là 16k, quán còn có mấy loại chè khác nhe chè đắng cũng đáng thử, nếu bạn nào chưa ăn có thể qua ăn thử, hợp giá sv mà lại ngon thì tiếc gì đúng ko ? xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Có bác nào thích ăn bún bò Huế như em không ạ???
Em thì em nghiện luôn ý. Có khi 1 tuần có thể đến 3-4 tối ăn bún bò Huế
Và quán em thường ghé đến là quán bún bò Huế ở Bạch Mai (em cũng không nhớ rõ là bao nhiêu Bạch Mai nữa tại không để ý chỉ nhớ là ngay đầu ngõ đối diện shop giày Seven)
Khi các bác đến sẽ có người dắt và xếp xe cho ạ ) ăn gì sẽ có người ra hỏi tận nơi ( em ăn quen rồi nên tự ra gọi luôn)
Em thường ăn 1 bát đầy đủ thêm 2 viên mọc nữa ) không hiểu sao em thích ăn mọc ở đây lắm. Nó mềm, ngọt, thơm vị thịt nữa. Còn nước dùng khá là vừa miệng. Bột ớt ở đây cũng rất thơm và cay nên mn k ăn được cay thì cho ít thôi ạ
Ăn 1 bát bún với vài cái quẩy ( nhược điểm là quẩy hơi nguội và dai nhưng k sao vẫn ngon ) cộng thêm ly trà đá bán ngay bên cạnh thì tuyệt vời ạ
Bát bún đầy đủ là 30k ( ăn no và phải chăng) + 10k quẩy ạ. Trà đá 3k/ cốc
Địa chỉ : đầu ngõ Đình Đại Bạch Mai
P/s: điểm trừ duy nhất là có vài xe rác ở đầu ngõ rất mất vệ sinh thôi ạ
Mong mn thử và cảm nhận nhé ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tình hình là iem lên cơn vật ốc các bác ạ, mà toàn vật ốc nhồi, ăn mới sướng mùm cho bõ công nhể. Có lúc còn nhể hết ra bát và lấy thìa xúc ăn :vvv. Nói chung là các cao thủ cho iem xin địa chỉ ăn ốc nhồi to siêu ngon, siêu ngậy, không sạn vs nước chấm ngon đến giọt cuối cũng với ạ :x, tại iem cũng có thói quen ăn hết nước chấm :"> ))). À, địa chỉ mong muốn loanh quanh trong quận Ba Đình, Đống Đa cùng lắm vượt lên Bờ Hồ thôi ạ :x xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có bạn nào uống trà sữa bên Gongcha Tô Hiệu chưa ạ?
Trà sữa bên đó uống có ngon không và nếu uống thì nên uống vị nào ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều ạ! xem tiếp
Guz morning ace
Sáng ra đã nghĩ đến đồ ăn rồi.
Chả là e đi ăn Dakgalbi mãi mà chỉ ăn ở Nguyễn Khang vs Vũ trọng phụng. E muốn hỏi có 2 quán Dakgalbi ở Nguyễn Chí Thanh, giữa quán gần Lotte với quán gần Vincom NCT thì quán nào là quán cùng cơ sở vs Ng Khang ạ bên nào real bên nào fake hic hic
Xin hỏi 1 câu có tý lquan nữa là : ace có biết món nào /quán nào có món ăn rưa rứa vậy ko ạ? E bị nghiện đồ kiểu trộn trộn/xào xào và có phomai (tóm lại là món khô, k có nước) xem tiếp
Góc review (hình ảnh hơi xấu vì e không ăn hành và cũng k biết chụp )
Giá 1 bát bún bình thường cũng chỉ 20k- 25k nhưng bọn e toàn ăn bán bún đặc biết gọi full option cũng chỉ 30k-35k mà đã thịt nhiều hơn bún huhu bọn e ăn sáng mà toàn no đến trưa trong khi e là 1 con béo ăn rất khoẻ
Ưu điểm: nước dùng ngon và đặc biệt k mì chính (ai ăn có thể cho thêm vào vì mì chính để ở bàn). Đồ luôn tươi k có kiểu làm trước từ hôm qua từ dọc mùng xanh mướt đến thịt, móng, mọc. Thịt chân giò bắp cuốn chỉ xong luộc ăn phê mất người. Móng dừ như vẫn có độ giòn. Đặc biệt là cô chủ rất sạch sẽ (từ hộp dấm ớt, bàn ghế, sàn nhà cũng được lau rất sạch)
Nhược điểm chính là xa nhà hôm nào thèm mà dậy muộn cũng lười đi. Quán này dành cho những bạn nào quanh khu long biên và gia lâm. Tả chi tiết hơn là quá ở đối diện chợ ngọc thuỵ có đường đi vào lên ghi là làng phúc xá đi vào có cái hồ thì quán ở ven hồ.
Tuy hơi xa nhưng đồ ăn xa nhưng đồ ăn thì pơ phệch hihi

xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Hnay e vs ông ngy đi ăn ở quán vịt 39 Thái hà. Ăn lần mà ông ấy cấm e quay lại lần 2.
E gọi 1 đĩa vịt quay, 1 cơm rang gà, 1 rau cải xào. Vịt thì ăn bã, quay j mà chẳng thấy ráo vịt, cắn phát nước chảy ra. Cơm rang vs cải xào chả nghe hương vị j. Đã thế ăn xong 2 đứa fai rủ nhau đi WC nữa chứ ( mặc dù e là cái đứa siêu tốt bụng). Thôi e xin chừa luôn. xem tiếp
Đề cử cho ace quán bánh mới mở ở 276 Thái Hà C'est si bon. Em là người không thích ăn đồ ngọt mà phải đổ gục trước mấy ẻm :(((( Quán không nhiều bánh lắm cơ mà cái nào chất cái đấy. Hôm đi em gọi Milky Milo Slice lúc đầu đắn đo lắm vì nghe milo sợ bị ngọt, đến khi ăn miếng đầu tiên đúng là cuộc đời nở hoa luôn, ăn không bị ngọt và ngấy tí nào, dùng kèm nước dâu không còn gì để chê. Còn bánh xanh xanh kia là Matchamisu hiện vẫn đang là bánh bán chạy nhất của quán, chất lượng thì mời các chế đến nếm thử sẽ thấy đáng 95k bỏ ra.
Bánh ở đây dao động từ 45k ~ 65k riêng Matchamisu , panna cotta từ 90k trở lên, nước khoảng 50k. Không quá đắt cho một đĩa bánh chất lượng thế này. Quán đông khách mà hơi ít bàn nên các chế nên đến tránh đến vào tầm chiều tối vì rất hay hết chỗ. Enjoy ~ xem tiếp
Sắp tới sinh nhật nên mình muốn rủ cả nhà đi ăn, thì có 3 ng lớn vs 1 trẻ em. Chị em mình thì ăn khá dễ và thích đồ ăn vặt. Nhưng vì đi với mama nên khó chọn quán và đồ ăn quá. Mẹ mình thì k thích lẩu nướng lắm. Mọi ng gợi ý giúp mình quán và đồ ăn ngon giá hợp lý với ạ. xem tiếp
Góc chê bai đêm khuya
Đây là lần đầu mình review đồ ăn vì mới být page, ăn vặt là sở trg của mình rồi đi ăn nhìu lắm nhưng đây là lần khắc cốt ghi tâm nhất nên là mình rì viu đầu tiên )))
Chuyện là ntn, hôm trước buổi chiều mình và bạn có rủ nhau đi ăn và tìm chỗ nào gần gần nhà, ) thử thay đổi không khí ăn GÀ MẠNH HOẠCH, rồi đến 1 quán trên đường Vũ Tông Phan, Biển màu đỏ Gà Mạnh Hoạch to đùng ấy, 1 nửa ngồi bệt 1 nửa ngồi bàn, nhớ địa chỉ không nhầm là số 230 VŨ TÔNG PHAN.
Lúc đầu bước vào quán, mình có gọi trước món Gà Rán (1 nửa con) (nhưng lúc ấy đói quá ăn luôn nên quên không chụp lại), đợi khá lâu thì món với ra đĩa. Ăn được 1 vài miếng thì phát hiện được 1 điều, chả thấy thịt mấy mà con gà nó cũng chả nguyên cơ.. Ban đầu mình cứ kệ nhưng càng ăn càng thấy củ chuối í )
gắp phải được 3 cái cánh ấy ))) + 1 cái đẩu, 2 cái cổ, Mình mới cầm ghép lên bảo bạn ) ơ sao con gà này cổ nó dài thế nhỉ. Bạn cứ nửa đùa nửa thật bảo đấy là giống gà ngoại nhập (tính tổng ra cũng bằng 1 gang tay đấy) , bới ra thấy toàn cổ là cổ. ) . Đã thấy điêu điêu rồi, hai đứa cứ ngậm ngùi bảo nhau bảo đĩa sau có 4 cái đùi )).
Sau đó vẫn đói, mình hỏi quán còn món gì không (vd: gà xào xả ớt ... blah blah)... nhưng quán bảo không có đâu, chỉ còn món gà luộc thôi chứ hết sạch rồi )
Mình mới bảo bạn mình thôi nhưnh bạn mình cũng vẫn đói nên bảo ừh thì gà luộc. Ôi zoi ơi đợi 1 lúc sau thấy e nv mặt lạnh tank bê đĩa gà ra, mình nhìn đĩa gà trông xơ xác nhưnh chưa động đũa gì cả )))) khi sờ vào thấy lạnh cmn ngắt mới giật nảy mình bèn Gọi e nv lại bảo đổi cho mình đĩa khác. lúc ấy đã tức rồi cộng thêm cái thái độ bật lại của e í ) ngồi chơi 1 hồi sau e í rón rén bước ra và bưg theo cái đĩa như hình í ạ . ôi zoi hấp lại cái đĩa cũ đã đành, ăn thử 1 miếng còn vừa nguội vừa nóng xong có tí nước ấy như kiểu họ chỉ nhúng 1 nửa miếng thịt qua nước nóng thôi ấy ăn kinh ơi là kinh , hình như cũnh dc 1 cái đùi thì phải:)) sợ thật. cái cổ lần này lại như lần trước, mà có tận 2 ci phao câu lận mới tài ) ko být gà mọc ass ở đâu nữa. +cánh, 2 cái đầu. thảm họa luôn. đã thế có cái miếng nhìn ghê ghê (lúc ấy tức lắm rồi) , CÓ MIẾNG GÀ ĂN DỞ TỪ TRƯỚC eo ôi hãi luôn, cộng sơ sơ qua cả con gà mình ăn nó dị hợm voãi lại còn miếng gà thừa. Định bảo e nv ra chửi nhưng bạn m hiền cứ bảo kệ r thanh toán đi về ) bỏ lại đĩa gà. có lẽ họ dồn đồ thừa vào rồi bán ấy. tức wua mình phải chụp lại đĩa gà ngay để lần sau cạch mặt kbg đến cái nơi ấy nữa. review cho các bạn být để không gặp phải tình trạng ấy nhóe )) xem tiếp
[Góc khen dạo]
Anna steak 130 Lạc Trung
Giá cả: 70k suất bò bít tết như hình,suất lớn 110k, thêm bánh mì 7k/c. Thịt cừu hình như 80k suất bé thì phải.
Salad dao động 30-40k. Mì Ý 50k-60k. Khoai tây chiên 30k. Giá cả vừa túi xiền mà chất lượng đồ ăn khá ok nữa
Chất lượng đồ ăn: mình gọi medium và medium well. Chắc do sốt BBQ ngon hơn sốt phomai nên mình thấy medium well ngon hơn ) sốt phomai thì chấm bánh mì khá hợp nhưng lại ko hợp với bò mấy
Ngoài ra còn có thịt cừu nữa. Thêm cả sốt tiêu đen và sốt chua ngọt. Mình gọi thêm salad bò sốt chua ngọt thì thấy sốt ăn bt, nổi nhất chắc là thịt bò ngọt mềm ăn rất thích . Khoai tây chiên giòn ngon, mì Ý mình thử bò băm khá ngon và đầy đặn ( mải ăn quên mất chụp lại )
Phục vụ: quán nhỏ nhưng vợ chồng mình đến đúng giờ cao điểm nên khá đông, nhân viên lại có mỗi 2 chị và 1 bạn trông xe kiêm bưng đồ luôn. Được cái nhà bếp làm đồ khá nhanh,oder tầm 15' là có đồ rùi
Gửi xe: quán vỉa hè bé nên chỗ để xe máy hơi hạn hẹp, lại cho oto đỗ nên nếu có oto thì gần như lúc sau lấy xe máy ra khá vất vả @@ vất bạn trông xe nhất, dắt xe liên tục xong lại chạy vào bưng đồ
Sẽ còn quay lại nhiều nhiều thử mấy loại mì Ý vs thịt cừu xem sao xem tiếp
(Góc hỏi han)
Cho mình hỏi là có chỗ nào ăn nướng (có cả lẩu càng tốt) mà giá cả lại vừa túi sinh viên quanh khu vực cầu giấy k ạ?
Xin cảm ơn trc ạ xem tiếp
《 Góc Tìm Hiểu》
Hôm nay mình có đi ăn cơm gà kampong ở 31 Láng Hạ vì có đọc một bài viết trong hội nói cơm gà ở đây rất ngon. Và cảm nhận của mình là thấy món ăn cũng như thái độ làm việc của nhân viên rất tuyệt vời.
Nếu có dịp các bạn cũng nên ghé qua và thưởng thức nhé.
Mải ăn quá cũng quên mất chụp ảnh đồ nên dưới đây mình xin phép đăng ảnh của nhà hàng.
Mình rất ấn tượng với cơm của họ. Có màu hơi nâu. Ăn rất mềm và thơm. Sau khi ăn xong cứ tò mò mãi ko biết cách làm cơm đó ntn. Trong hội nếu có bạn nào biết có thể chỉ mình cách làm ko? Hoặc link web dạy cũng đc ạ. Mình xin cảm ơn!
Nếu bài viết của mình có vi phạm nội quy mình xin được xóa ạ.. xem tiếp
(Review bò bít tết nhà hàng Luna - 236 Đội Cấn)
Hoè Nhai nổi tiếng với bít tết Việt Nam style thì chắc ở đây: giá Hoè Nhai, style tây balo!
Món ngon nhất: Bò bít tết sốt BBQ, miễn chê với giá tiền (70k), chắc chắn sẽ quay lại để review hết các món còn lại nhằm tạo ra cái nhìn tổng thể nhất cho các bạn.
Điểm chưa ổn trong bữa mình dùng: món bò sốt phomai (đĩa trắng) chỉ dành cho người ăn đồ ngấy tốt ) vì thịt k nêm nhiều gia vị, nếu tăng thêm chút thì có lẽ mn sẽ sợ mặn ) nếu là mình thì sẽ thêm option "salt bae" tẩm ướp thêm tí salad (đĩa nhỏ toàn rau) đơn giản quá.
Còn lại mọi thứ đáng với số tiền bỏ ra! xem tiếp
< Góc khá khen >
MÌ NIEU CAY
Số 5- ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên
Ở đây phục vụ là 2 bác gái nên thân thiện lắm, quán kiểu hsinh svien nhưng sạch sẽ, bố trí ok, bàn ghế ngồi cũng thích
Anh chủ quán trẻ mà làm đồ ngon ơi là ngon ) kết kim chi ở đây cực luôn
Menu có nhiều loại mì lắm, phải gần 20 món mì khác nhau mình ăn mì bò hầm, thơm, nc ngọt, bò là bò sốt vang ăn mềm thích lắm.. nchug là duyệt và sẽ còn quay lại nhìu lần.. xem tiếp
[ Góc Khen Ngợi ]
Lavache Steak sô 17 ngõ 59 Láng Hạ
Hôm nay sinh nhật bạn nên mình cùng nhóm 5 đứa vô đây ăn. Tất cả trên bàn hết 580k.
Giá tiền đi đôi với chất lượng.
Ưu điểm :
- Không gian lãng mạn, nhẹ nhàng, nhạc du dương phù hợp cho các cặp tình nhân và bữa tối gia đình
- Thái độ nhân viên nhiệt tình, xinh đẹp, bác trông xe cute vỡii
- Bọn mình gọi salad, mỳ ý, sườn bbq, thịt vịt áp chảo, khoai tây chiên, pizza thịt nguội
- Đồ ăn ngon, trang trí đẹp, Sườn BBQ là đáng thử nhất, 1 đĩa sườn có 4 miếng, mỗi miếng to = bàn tay mình luôn tẩm ướp đậm đà. Thịt vịt thơm, đậm. Salad tươi. 5 đứa no luôn mà rõ thoả mãn
- mình k ấn tượng với pizza lắm vì sốt hơi nhiều vị cà chua quá, khoai tây hơi ỉu tí
Nhược điểm : bật đi bật lại mỗi cái bài nhạc mà ko thay đổi ))
Ko gì mong đợi hơn, phong cách châu Âu nhưng giá mềm và đồ ăn chất lượng, thái độ nhân viên quá nhiệt tình nên
Chấm điểm : 9/10
Nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà ai ăn ở hải sản Tomato Lê Văn Hưu chưa ạ?cho e xin ít review để dắt con ỏng bạn e đi ăn với.e cảm ơn trước nha ^^ xem tiếp
(Góc chê bai) thật sự em đã ăn nhiều bánh bông lan trứng muối có nhiều bạn làm ngon thật nhưng có một số nơi thấy mọi người khen kiểu thần thánh hoá mà lúc ăn thì dã man quá. Bánh em mua tên facebook là võ thuỳ linh. Thật sự khi nhận được em thấy sock. Sốt khá nhiều tràn trề ngập bánh nhưng em thấy nhiều dầu ăn quá ( chắc mỗi người một khẩu vị) ruốc thì kiểu bông bông vài sợi, phomai cũng thế. Thật sự nhận bánh mở ra mà nhìn bánh cứ nhão nhão. Cốt bánh bên trong thì ăn bở kiểu bột bột chứ ko mềm xốp như 1 số nơi.
Đặc biệt shop nhận ship đêm nhưng chả hiểu sao gọi ship vô ý thức kinh khủng. Đặt bánh từ 10h kém 20p mà đến tận 11h kém mới mang đến, đã thế ship đến nhà ko gọi điện mà ấn chuông liên tục giữa đêm dã man quá, như thế khá bực. Bỏ ra 135k mà thấy chả xứng đáng mua bực vào người. xem tiếp
Chào cả nhà, cuối tuần này nhóm mình đi Bình Hưng - Vĩnh Hy . Các bác đã đi rồi cho mình xin chút kinh nghiệm về nơi ăn, chỗ ở, và nên đi những địa điểm nào với ạ
Cảm ơn các bác nhìu! xem tiếp
"Lẩu thái 9 tầng mây" ở Foodhouse 85 Thái Hà ạ. Mình ăn 1 lần mà nhớ mãi luôn, 1 bàn ú hụ thế này hết 500k mà 4 người ăn no lặc lè bụng luôn. Nước lẩu chua ngọt vị Tomyum ngon khỏi bàn luôn, thịt bò mềm béo ngậy, miễn bàn ạ. Ngoài ra view quán quá là hợp cho hội sống ảo checkin=))
p/s: mình ko PR cho quán mà là phát biểu cảm nhận sau khi đi ăn về thôi. Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo. xem tiếp
18 Đại Cồ Việt
Đặc biệt nên thử nếu bạn là fan của thịt bò )
Quán dùng lõi bò ăn siêu mềm và ngọt, không bị bã như nhiều quán khác.
Nước dùng thơm, đậm đà.
Nhất là gân bò ăn cực mềm, vừa miệng, không bị cảm giác ngấy mỡ.
Nhất là hành ngâm thì đỉnh của đỉnh nhé. Huhu quán bún bò Huế nào mà không có hành ngâm thì mình không bao giờ đặt chân đến lần thứ 2.
Cháu xin lỗi cô chủ quán vì có 2 đứa ăn mà tốn gấp đôi hành so với người khác
Menu có cả bánh bột lọc nhưng vì no quá nên mình chưa kịp thử Bạn nào đi về review xem nhé.
Bát đầy đủ mình ăn như hình là .
Tiện thể có ai có đóng góp thêm chỗ nào bún bò Huế ăn được nữa không ạ. xem tiếp
[Góc chê bai]
Mình cùng bạn đi ăn ở takuru, 104E3 Lê Thanh Nghị. Bọn mình có gọi mỳ tương đen, mỳ trộn, mỳ ramen hải sản.
- Mì tương đen nhạt với cay.
- Mì trộn thì cực cay.
- Còn mì ramen hải sản, ăn như mì cay 7 cấp độ, nhưng ăn chán hơn ở sasin rất nhiều, cùng giá đó mình thấy ăn ở sasin ngon hơn nhiều. Mì toàn ngao là chính.
Mình có gọi thêm bạch tuộc xào cay, nhưng không như mình tưởng tưởng, được có vài râu bạch tuộc xong xào với thật nhiều kim chi. )) và cũng cực cực cay. ))
Hải sản ở đây ăn có vẻ không được tươi lắm. :(((
Ai từng ăn ở đây rồi review chút được không ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các cậu cho m một số trang ship đồ ăn đêm quanh khu vực hoàn kiếm - HBT.
M cảm ơn xem tiếp
[Góc chê bai]
Quán Nét Huế 72 Nguyễn Hữu Huân
Vào một ngày mưa giớ bão bùng, tự dưng em mình thèm bánh bèo, thế là hai chị em rủ nhau đi ăn ở Nét Huế vì được rì viu là khá ngon. Đến quán gặp hai anh bảo vệ rất là tốt tính.Bước vào quán thì không gian khá đẹp và thoáng. Nhưng mà đây là bài chê bai nên mình bắt đầu đây ạ
1: vào quán được 15', các chị nhân viên cũng thấy mà chả ai mang cho mình được cái menu cả, gọi thế nào cũng không nghe. May mà có một người ngồi cạnh order thì mới được mang cái menu ra
2: bạn nhân viên vừa mang menu ra thì mình đã không thích vì cái mặt câng câng giống như muốn đập cái menu vào mặt mình vậy
3: bún khá là ngon nên mình sẽ không nhận xét nữa.Nhưng bánh bèo thì chỉ miêu tả được bằng 1 chữ thôi:ngấy.Đĩa bánh bèo nhỏ nhỏ xinh xinh mà ở mặt trên có cái tóp mỡ bự chà bá, choán hết cả đĩa, kèm thêm cả mỡ hành làm bánh càng thêm ngấy hơn.
Thề chứ không bao giờ mình đặt chân vào Nét Huế nữa đâu
P/s: được cái chị thu ngân rất dễ thương, nhưng mà chị ạ, em chỉ muốn nói" tạm biệt và không hẹn gặp lại" xem tiếp
[Góc khen ngợi ca tụng]
T là một đứa rất mê đồ nước (nên bụng lúc nào cũng lõng bõng đã cố kiêng mà ko kiêng được) và quán này phải nói có thể gửi gắm suốt đời vì vừa ngon vừa sạch
Cá tự chiên to bản, cần muống nhặt non búng, đến ớt vs hành khô cũng tự làm kèm với tóp mỡ thì chịu rồi 25K bát thập cẩm đầy đủ cá chả lá lốt phong cách Hải Phòng con gái phải ăn khoẻ như mình ms hết ) và free trà đá. 2 bác chủ vợ chồng người Hải Phòng tính rất vui bằng chứng là sau 1 tuần đóng họ đều đặn hnay bác đổ hành ra mình khen rồi nhìn mặt thèm quá hay sao mà bác cho 1 túi mang về ))) Về rán thịt chảy mỡ xong cho hành vào ăn cùng Quán bán từ sáng đến tối, có cả che yên cho xe đỡ nóng.
15 ngõ 1 Bùi Xương Trạch. Review cho bác đông khách đừng dẹp tiệm khổ mình mất 1 chỗ vừa sạch vừa ngon tuyệt vờiiii. xem tiếp
Có dịp mình sẽ ăn thử thêm Anna Steak ở Lạc Trung và Hanoi Steak ở Láng như 1 số bạn đã recommend nữa nha. Cám ơn mọi người. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho em xin địa chỉ quán ăn ( hoặc hoặc ) giá tầm 100-150k/1 người; không gian rộng, sạch cho tầm 30 người mà gần trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội với ạ.
Em cảm ơn.
xem tiếp
[ Góc tham khảo ]
500 a e cho e xin cái review buffet ở Moon BBQ với ạ xem tiếp
( Góc hỏi han)
Anh chị cho em hỏi có chỗ nào bán pate ăn ngon ko ạ, giới thiệu em với, và tiện thể ai biết chỗ nào ăn buffe hải sản ngon không ạ, giá cả phải chăng thì càng tốt ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[ Góc Khen ]

- Tôi khuyên các bạn nên ra Lê Thanh Nghị ăn buffet lẩu riêu của ở đó. chỉ 130k 1 người mà ăn đến nỗi dời ơi đất hỡi luôn. Vì cá nhân thích ăn lẩu riêu cua nên đã ăn thử ở đây. Nhìn nồi lẩu này đi Ăn no lòi tòi phòi ra ấy. Nước chua chua ngon dã man ))) (Vì riêu cua mà hahaha )) )
Nói chung cũng không biết diễn tả thế nào khi mà ngồi viết mấy dòng rv này lại thèm nhỏ dãi ấy .. Gọi tẹt ga 3 chỉ bò, sườn sụn, gạch cua, trứng vịt lộn, mọc , vv.. Ôi thề luôn ấy. No căng cực luôn. Ăn về ngấy luôn thịt bò haha )))
- Địa chỉ: 170 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng ..
À ở quán còn có cả Lẩu Chim Kê và đồ nướng nữa nhé xem tiếp
Có ai nghiện nem nướng nem lụi giống em không ạ?
Ảnh e chụp là đi ăn ở ngõ 130 Xuân Thuỷ . Quán khá đông, chỉ có độ chục bàn nên nếu đi vào giờ cao điểm sẽ không có chỗ ngồi Bù lại đồ ăn ngon, nước chấm vừa miệng và giá cả siêu học sinh. Một mẹt như ảnh là 50k (2 suất) , đồ uống kèm thì có nước ngọt, chanh tươi 10k, nhân trần trà đá 3k . Sẽ phải quay lại quán nhiều lần
Tiện thể trong hội có bạn nào đã ăn Nem nướng Xuân Dần cho em xin ít review nha xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn cho e hỏi ăn lẩu đâu ngon khu vực ngã tư sở, Láng được k ạ? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Cho t xin địa chỉ quán bánh xèo hoặc bánh gối ngon bổ rẻ ở khu Hồ Tùng Mậu với ạ? xem tiếp
Ngoài lề xíu, người tối t2 tầm 9h ngồi ở Sum Villa Đặng Thai Mai có trong group không ạ? Đi qua Sum Villa đang thao thao bất tuyệt với đứa em về cái Sum Villa này đẹp ntn mà anh nhìn theo rát quá, từ ô cửa thứ 2 tới ô cửa cuối cùng lận, làm mình hốt quá xíu nữa là rớt xuống hồ rồi nếu có thì lên tiếng nhé ạ )) xem tiếp