E muốn hỏi vé tàu mềm từ hn vào huế đầu tháng 3. Bác nào có thông tin giá hay biết ai nhận book ko a? xem tiếp
8/2: 9h sáng tới Huế, ngủ 1 đêm
9/2: ngủ Hội An 1 đêm
10/2-11/2: ngủ Đà Nẵng 2 đêm, 10h tối bay về

Cảm ơn ạ xem tiếp
Chào m.n! sắp tới m dự tính đi du lịch Nha Trang 5 ngày 4 đêm mà m chưa bjx rõ nhữg nơi có cảnh đẹp đi mất blâu .. ai đi rồi review cho m vs! Cả chỗ ăn hải sản ngon nữa.. many thank xem tiếp
Các bác cho em xin kinh nghiệm đi Tràng An- Bái Đính 2N1Đ, đi tầm m5-m6 tết ạ. Trc đi vào ngày thường thấy mọi thứ ổn, ko biết dịp Tết có phải đặt phòng trc ko ạ xem tiếp
[Góc thất vọng ] -Lẩu quán 67 Đại Cồ Việt
-Tối qua cả bọn đi ăn đi ghé vào quán này ,nhìn biển to lù lù là Lẩu quán nhưng có vẻ như ko chuyên lẩu thấy bàn nào cũng ăn nướng
-KHÔNG GIAN: tầng 1 thì có ống hút mùi,lên tầng 2 thì như ngồi trên sân thượng thông thống hút gió lạnh sun cả vào chỉ thích hợp ngồi mùa hè chứ lạnh 9 10 độ tnay thì trúng gió mẹ mất
-PHỤC VỤ :gọi lẩu mà nvien bê ra toàn đồ rau củ ăn vs đồ nướng,bê cả bếp than hoa ra để ăn lẩu
-CHẤT LƯỢNG: Gọi 1 nồi lẩu thái cho 4 ng ăn,nvien bê ra 1 nồi bé bé như kiểu cho 2 ng,đồ lèo tèo,2 con tôm,thịt bò ,thêm vài viên thả lẩu linh tinh rau muống già,nước lẩu hơi nh mỡ béo lúc sôi lên váng mỡ nổi lềnh phềnh, lại có cả lòng trắng trứng:))
-GIÁ CẢ : 1 nồi 395k ko đáng tiền ,ko đáng mồm ăn nchung hôm ý 4 đứa đi bỏ gần như cả nồi ăn trong hơn 30' đứng lên luôn
- Chấm Điểm : 4/10- đến 1 lần và tạm biệt mãi mãi ) xem tiếp
Nếu chọn lựa Tây Nguyên là điểm du lịch cho kỳ nghỉ hay chuyến đi khám phá của mình thì đừng quên ghé Gia Lai nha. Gia Lai đẹp và xao xuyến lòng người lắm @@
-
xem tiếp


1. Mọi người cho em hỏi đi Mộc Châu tầm sau tết 1 tuần thì nên đi những địa điểm nào ạ? Hội e toàn gái thích sống ảo .
2. Với cả phương tiện đi lại ngoài tự lái xe máy còn đi bằng gì khác ko ạ... như taxi (kb trên ấy có taxi ko ạ?) Vì toàn gái tay lái yếu lại ko thạo đường ạ.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc nghiện]
Có ae nào ở đây nghiện mấy món siro đá bào ?
Mình là 1 người rất thích mấy món như kem hoặc đá bào...mấy món lạnh lạnh mà ăn vào cái thời tiết 10 độ như Hà Nội bây giờ thì càng khoái . Xui 1 cái là gần như tất cả bạn bè hoặc người quen của mình lại không ưa mấy món này cho lắm, mà thời tiết như này mình có rủ thì thường là say “No”
Từ khi Circle K mở ra đến giờ, điểm duy nhất mình ấn tượng là cái món này. Froster iza best lạnh lạnh cũng cố mò ra Circle K làm cốc về tiêm cho đỡ cấn. Rít 1 hơi 1/4 cốc cứ phải gọi là buốt đến óc Mình thường có bao nhiêu vị mix hết, mỗi tội hôm nay ra mua còn có 2 vị dâu với xoài nên mix cả 2 xong về lên ảnh thì nó trộn hết với nhau rồi ko thấy xoài đâu nên mới đỏ lòm như vậy )) chứ mỗi vị dâu thôi công nhận là quá ngọt.
Có ai cùng gu với mình ko? Hãy nói t ko cô đơn đi xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Em thích ăn mấy cái kiểu xiên này nhưng toàn phải ra hàng ăn mà không tiện đường xá cho lắm mà mỗi lần mình ăn là thấy các cô các bác rán ở trong các gói như viên chả cá hải sản sốt gì đó hoặc trong nhưng gói kiểu như xúc xích mình mua ngoài rồi rán lên ! Nên ae cho mình hỏi địa chỉ chỗ mua mấy gói này về tự rán mấy loại này đảm bảo mà rẻ được không ạ !!!! xem tiếp
Quán này gốc là ở Thái Nguyên nè, mình đến quán thì thấy ghi là đặc sản ốc đồng TN. Thấy mọi người khen xuýt xoa quán này nên mình 5 lần 7 lượt bắt chở đến ăn )). Đến quán thì ấn tượng đầu tiên là không gian bé, lúc ấy chỉ bày 4 cái bàn thôi ý. Mà cũng k có nhân viên ở dưới tầng trực hay gì luôn, phải lên tầng 2 gọi xuống =.=
Ở đây có món nghe tên khá lạ đấy là xào gia vị nên mình gọi, và gọi thêm 1 chục cút lộn xào me, 1 ốc xào dừa và 2 cốc trà đá. Sau đấy chúng mình đã chờ đợi trong háo hức và hy vọng, nhưng đến lúc ăn thì nó thực sự k như mình mong đợi chút nào.
Trước hết là ko có nước chấm :(( mình đã nghĩ là ồhhh chắc xào đậm vị r nên k cần chấm hihi. Tiếp theo là k có tăm/ dụng cụ để nhể ốc mà là cái que gỗ nhỏ nhỏ dùng để xiên chả ý mn ) mình hơi bị sốc chút đỉnh. Lúc sau mình dùng cái này để nhể ốc ăn thì tỉ lệ lôi đc con ốc ra là 20% )
- Xào gia vị thì tạm được, gồm đậu và chuối và dừa )) đậu thì cũng ngon.
- Ốc xào dừa thì, nhạt nhẽo, cảm giác nó ko ra cái vị gì ấy, nó y hệt món xào gia vị luôn, chỉ khác cái là có ốc và không ốc mà thôi. Hay có lẽ là do mình ăn k hợp kiểu ốc này nên vậy? Mà hình như ốc nào họ cũng xào với cái sốt màu này ý, vì mình để ý bàn bên cạnh gọi 3 đĩa xào thì sốt màu y hệt.
- Cút lộn xào me: nhạt, dù có me thật nma nó còn chẳng chịu chua ý, lìu tìu :< nhưng cảm giác đây là món ổn nhất trong 3 dĩa mình gọi.
Tổng thiệt hại: 85k. Giá hạt dẻ cho 3 món và 2 trà đá nhưng các món quá nhạt nhoà, ko đáng tiền. Có lẽ là sẽ ko quay lại nữa xem tiếp
Góc ám ảnh !!!
Được ngày rét mướt lạnh đến nỗi hoạ mi k thể hót được thì rủ nhau đi ăn ốc . Thấy đọc rv thấy quán này khá đk khen nên mò đi ăn . Lúc vào thì có 3 bàn đang ăn và hầu hết mn ăn xong đều chê luôn ạ
* ốc vặn luộc : 30k , k hiểu mua ốc loại mấy mà ốc bé tí luôn , khêu mãi ms ra
* ngao : 40k , mình đếm là đk 18 con , thấy vỏ nhiều k thấy ruột )
* nước chấm: nhạt nhẽo vô cùng , lợ lợ
* nem chua : ổn , k tính )
* cút xào me : 25k 10 quả , mặn k dám ăn sốt luôn
* cháo ngao : 30k , như pha cháo gói ăn liền và mình đếm đk đúng 5 con ngao
* cháo hàu : 50k , cực tanh và nhạt luôn ấy , k hiểu ngta nấu kiểu gì luôn
* miến xào hàu : 80k , tạm ổn
* Quả hàu nướng mỡ hành thì k nuốt nổi các ông ạ , vừa tanh vừa nhớt. Khi mang lên đã nguội ngắt . Giá ghi là 15k 1 con nhưng lúc tôi thanh toán là 20k 1 con vì nhân viên bảo hàu to là 20k nhưng k hề nói vs khách
Điểm cộng : sạch sẽ , hết .
Để mà đánh giá : 3/10
Ăn 1 lần và kbg quay lại luôn ạ
Tổng tất cả là 395k xem tiếp
Có ai thích bánh mỳ que, bánh mỳ chuột ko ạ? Mình thích ăn quán chị này nhất: giòn, thơm , ngậy, cay, hành khô tự phi , có cả nước gì chua chua rưới vào ăn bắt mồm lắm. Lần nào đi qua chợ Đồng Xuân cũng ghé
P/s: sửa lại trả lời thêm cho mấy bạn: như hnay mình đi qua là 4:30 bắt đầu mở hàng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh mỳ mật ong nhỏ nhỏ như này không ạ. Giờ tự dưng thèm quá mà không biết ở đâu bán nữa :((
Mong admin duyệt bài ạ xem tiếp
Hôm qua tôi và bạn có đi qua bạch mai thấy quán chè nóng liền nhảy vào thử.
Ở đây có chè Trôi và sắn.
Chè nấu bằng đường thốt nốt nên ăn ngọt nhẹ ,dễ chịu.
Quán nhìn sạch sẽ và bác gái bán hàng rất vui tính.
- Nước cốt dưa tự làm thơm,béo
- Chè Trôi được free thêm trân châu ăn vui miệng
-Bánh trôi thì to hơn so với quan đối diện
-Chè sắn thì ăn như chè khoai
Tóm lại là ngon. Mọi người nên thử .
Săn nóng 10k
Trôi tàu nóng 15k
Đỗ đen nóng 10k
Đ/c: 75 Bạch Mai xem tiếp
Cuối tuần này em đi Côn Đảo, mọi người nếu biết quán ăn nào ngon rẻ, chỗ nên đi thì chỉ cho em với ạ. Em cảm ơn nhé. xem tiếp
Nhà mình có ai đang ở Sapa cho e hỏi tình hình thời tiết Sapa ạ. Tối nay e từ Ninh Bình lên, trời có mưa ko ạ? xem tiếp
[Vì nghiện mà tới]
Xin phép Hội xưng ông tôi cho thân mật...
Nhà tôi ở Phạm Văn Đồng, tôi học ở quận Hai Bà Trưng nhưng mỗi lần lên cơn nghiện tôi phải lao sang tận Học Viện Nông Nghiệp để “chích” 1 liều rồi mới thoả mãn về nhà.
Nem nướng Hải Anh (đường S, Học Viện Nông Nghiệp) chắc nhiều người cũng biết tới rồi nhưng tôi chưa ăn ở đâu nước chấm ngon như ở đây, mỗi lần ăn là 3 bát nước chấm và vét sạch sẽ. Ban đầu lịch sự gọi mỗi người 1 suất nhưng sau vẫn “nghiện” nên lần nào cũng phải gọi thêm nem và rau.
Nem nguội nhưng vẫn rất ngon, dưa chuột giòn, rau sống tươi, củ cải muối, xoài xanh ăn vào mồm lắm các ông ạ (các ông nên mang theo ít muối ớt phòng khi hơi ngang bụng đem ra chấm xoài xanh thì tuyệt cú mèo). Nhưng ấn tượng nhất vẫn là nước chấm phong cách riêng của quán mà tôi ăn ở Cầu Giấy, ngõ Tự Do Kinh Tế cũng không bằng, như nào thì các ông qua thưởng hàng xem tôi nói sai không nhé!
Giá chỉ 25k (gọi thêm nem thì 20k 10 phát đạn như hình nhé) nhưng nếu đã thử rồi thì không cai “nghiện” được đâu, các ông không tin tôi thì qua “chích” phát đi. xem tiếp

Lạnh như này thì làm gì cũng lười chỉ có ăn là thích thôi. Cũng may là nhà gần hàng nên là lướt vài bước chân là ra đến cửa hàng
Bánh mỳ pate nam định thì trứ danh rồi nên không phải nói nhiều. Trời lạnh cầm cái bánh mỳ nóng hổi đặc nhân thơm ngon kèm dĩa dưa góp chua ngọt thì toẹt vời :(()
Edit: mình hay ăn ở pate liên ngay đầu trần hưng đạo cắt hàng thao, nam định (chân cầu đò quan) xem tiếp
Sáng nay nhà mình gồm 7 ng lớn -1 trẻ con vì có việc ở Ng Chí Thanh và đag đói nên tiện tạt vào ăn sáng
Riêng về chất lượng đồ ăn thì mình ko bàn đến, nhưng riêng về thái độ nhân viên thì ko thể chấp nhận đc.
Đầu tiên, trước khi bước vào cửa hàng, vì là mặt đường, nhà mình đi oto nên ko biết phải đỗ xe ở đâu cho đúng quy định, nhà hàng có bảo vệ nhưng bảo vệ đang bận đeo tai nghe + cắm mắt vào đt, ck mình phải loay hoay mất lúc bảo vệ mới ra hướng dẫn đỗ xe.
T2 bước vào nhà hàng, tuy đã được sắp xếp ngồi vào bàn, menu để trước mặt ok, nhưng mất 1 lúc ko 1 ai ra order, trong khi nhân viên đang đứng ở quầy, ko rõ là làm gì, đến lúc mình phải gọi to “ ơ b ơi, ko od cho bàn mình à mới lật đật chạy ra”.
Lần lượt từng người trong nhà mình gọi đồ, cả chồng, chị gái, và mình đều ăn bún bò huế, và đều ko ăn hành, việc ko ăn hành, mỗi lần od 1 bát mình đều nhắc lại là “ nhớ ko hành bạn nhé”, và nhắc về việc k ăn hành ko dưới 3 lần.
5’ sau, 1 bạn nhân viên khác bê bún lên, duy chỉ có duy nhất 1 trong 3 bát mình gọi ko hành là ko có hành thật sự, m bảo bạn nv là “ơ mình gọi ko hành 3 bát mà”. Bạn nv nói lại luôn” chị gọi như thế này ạ” ( tức là chỉ gọi 1 bát ko hành). M bảo gọi bạn nv nãy od cho bàn mình ra đây. Bạn nv od đi ra, vẫn cãi chị chỉ gọi 1 bát ko hành, m nhắc lại tửng câu từng chữ, lúc ck m od dặn thế nào, đến lúc m od của mình mình dặn thế nào, và chị mình gọi chị mình dặn thế nào. Anh chị đi cùng mình can, thôi ăn tạm đi, mình ko chịu, ví dụ b đc 1 câu “xin lỗi, nhà hàng e lỡ làm rồi, ac ăn giúp e” thì cũng ko có vde j, đây cả 2 bạn nv od và bê đồ đều nhìn thẳng vào mặt khách” ac od như thế mà”.
Sau đó mình yêu cầu làm bát khác, ko hành cho mình, b nhân viên còn mặc cả í là bát này là od thêm, tính tiền riêng chứ ko phải là bát đền bù vì nhà hàng làm sai,
Ok vẫn ngậm đắng nuốt cay, đến khi b od sai đầu tiên tiếp tục bê bát bún mới ko hành ra cho mình, bát bún mình gọi chỉ ăn chả cua,ko ăn bò, k ăn tiết thì cho ngay chình ình 1 quả tiết to đùng vào giữa bát.
Mình tiếp tục bảo “ bạn ơi, mình chỉ gọi chả cua mà”, vẫn tiếp tục ko 1 lời xin lỗi, “ tiết chị ko ăn chị bỏ ra đc mà” xong quay ngoắt cmn đi.
Anh mình od bánh bèo, cũng ko ra bánh bèo, tuy nhiên chờ lâu vs cả ăn 2 bát bún có hành thừa của mình cũng no rồi nên cũng chả muốn chờ bánh bèo nữa.
Đến lúc thanh toán, mình có bảo nv gọi quản lý ra, mình phản ánh lại toàn bộ sự việc, và bạn quản lý xin lỗi, xin đc ko tính tiền 2 bát bún làm nhầm.Tuy nhiên lúc đó m k thấy bạn nv od nhầm và cãi tay đôi vs mình đâu nên ko thể chỉ thẳng mặt cho bạn quản lý. Tiền đền bù bát bún mình ko cần, chỉ nói để quản lý chấn chỉnh nhân viên, giữ khách cho cửa hàng sau này.
Tuy nhiên đây là 1 trải nghiệm vô cùng tệ tại Nét Huế Nguyễn Chí Thanh, ngồi ăn sáng mà ôm cục tức từ đầu đến cuối bữa ăn. Còn mình ăn ở Mai Hắc Đế trc h đều rất hài lòng.
Mong các nhà hàng, quán ăn, đã làm dịch vụ thì nên training nv thật kĩ, ghi od sai, nhưng đổ cho khách gọi sai, và sẵn sàng cãi nhau tay đôi vs khách rồi quay đít đi như thế, có cho tiền nhà mình cũng ko quay lại!!!!! xem tiếp
Bt là fan của King BBQ. Hnay hết bàn sang thẩm tạm Gri&Gri thì phải nói là xuất sắc lun. Tẩm ướp ngon hơn King BBQ mà tôm thì tươi cứ nhảy tanh tách ra khỏi đĩa đây nè )))) giá cũg same same bên kia thui. Đồ tráng miệng cũg nh hơn King BBQ. T ăn ở trong royal city nha còn ở cơ sở khác kb ngon như nè k xem tiếp
Bác nào có ý định ăn cơm tấm sườn ở trần quốc hoàn mà đặt trong grab food thì bỏ ngay ý địh đi nhé. Gọi về mà gà cháy đen sì, cơm thì sống. Ăn thất vọng k thể tả nổi k thể nuốt nổi luôn thật sự !!! xem tiếp
Chia sẻ các Homestay độc - lạ - quan trọng phải rẻ tại Vũng Tàu. xem tiếp
Homestay còn phòng 4-6 và phòng tập thể cho gia đình và đoàn đông người. IB e số người, ngày CI_CO để đc báo giá chính xác nhất ạ
Ngoài ra e nhận book phòng và vé máy bay toàn quốc cam kết giá tốt ạ xem tiếp
Góc than thở.
Từ ngày tham gia nhóm em đã tăng 4kg
.
Cứ sáng dậy mở mắt vào face là thấy " Hội Review đồ ăn có tâm!!!!
Kéo xuống vẫn thấy, mà càng kéo lại càng thấy nhiều.
.
Và thế là phải dậy đi ăn cho thoả cơn thèm.
Kết quả là tăng 4kg :((
xem tiếp

Đã từng lê la nhiều quán bún bò Huế, em thấy hai chỗ này ngon, hợp lý.
1. Quán Anh Cường , 69 Võ Thị Sáu, 30k 1 bát. Quán có gân, tủy, đuôi.., lẩu bò, rượu ba kích cực ngon. Bát bún đầy đặn, thịt bò, bò viên, móng, nước dùng đều rất ngon. Có cảm giác hơi rẻ so với chất lượng vì chủ quán bán số lượng là chính ko muốn tăng giá.
2. Quán Huế của Ta, lô 19 TT2A ngõ 622 Minh Khai. khu chia lô bên cạnh Times city nhiều cafe, quán ăn (đi qua mặt cafe Highland tòa T5 đi thẳng vào khu đó luôn, rồi rẽ phải ngã tư đầu tiên )
Bún bò 40k 1 bát cực kỳ chất lượng, thơm lừng, không gian quán tĩnh lặng, nhẹ nhàng như đang ở Huế. Quán còn nhiều món Huế làm rất ngon, rượu ngon và phục vụ cũng người Huế luôn.
Đặc biệt món Bún Hến chỉ có 25k 1 bát ngon, đầy tú ụ (xem ảnh)
Có tel hai chủ quán trên cho bạn nào cần, nhỡ post đây bên bảo hiểm gọi suốt ngày thì ngại lắm xem tiếp

Báo giá ngày thường, phụ thụ cuối tuần và dịp lễ tết.
Inbox/Zalo hoặc call theo SĐT 0984/036.772 để được tư vấn thêm
Mình nhận đặt phòng khách sạn toàn quốc cam kết giá cạnh tranh nhất
xem tiếp
Mng ơi cho em xin ít review với ạ
E phân vân giữa Quy Nhơn vs Nha Trang
Ko biết tnao
Ai đi cả 2 rồi e xin ít kinh nghiệm với
Em định ra xuân đi ạ
Em cảm ơn ad duyệt bài ạ xem tiếp
Trời mưa lạnh như này mà có một bát bún ốc ấm nóng thì không chê được đâu ạaa.
Quán này là bún ốc tóp mỡ ở ngõ 433 Bạch Mai nha các bác. Em nghĩ nhiều người biết đến quán này rồi nhưng vẫn lên thưa thớt đưa chuyện cho những ai chưa biết ạ.
Ở đây thì không có đậu chỉ có ốc to/nhỏ, giò và bò. Nhưng 1 bát thì siêu đầy đặn, nước dùng thì chua dịu, riêng việc xay cà chua đun nước dùng đã thấy ưng, tóp mỡ vs hành khô thì thơm khỏi nói.
Hình như quán bán từ sáng đến tối hay sao á, em toàn ra lúc 10 - 12h trưa. Bán tại nhà, rửa bát có bồn đàng hoàng không phải rửa vào chậu như mấy chỗ khác. Chị chủ dễ tính, làm cũng nhanh nữa ạ. Giá trung bình 20 - 40K các bác ạ và có nhận ship.
P/s: Thông cảm giúp em, lạnh nên chụp vội rồi còn ăn.

xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hôm trước e thấy có anh /chị đăng ảnh set trà bánh như này mà quên ko hỏi địa chỉ quán?
Mn review cho e 1 số quán trà bánh để tụ tập bạn bè như này được không ạ? Và tên quán có set trà trong ảnh luôn được không ạ?
E cảm ơn ơn! xem tiếp
<GÓC HÀI LÒNG>
Để ý Manwan đã lâu, nhưng ko có cạ nên mãi tận bây giờ mới có cơ hội đi thưởng thức.
Mình ăn tại Manwan Lotte vì gần công ty.
Điều đầu tiên phải kể đến là quán rất sạch sẽ, đẹp đẽ, sang trọng và ấm cúng.
Nhân viên thì lịch sự, ngoan, chu đáo, lúc nào cũng nhẹ nhàng. Tuy cười hơi công nghiệp, do phục vụ đông khách, điều này cũng dễ thông cảm thôi.
Phần quan trọng nhất là đồ ăn, mình đi ăn buổi trưa, giá là 290k/ người( chưa VAT). Mình thấy rẻ so với các bufet lẩu khác. Vì đồ nhúng lẩu ngon, tươi, decor đẹp. Đồ uống và tráng miệng đã bao gồm trong giá buffet. Nhưng không vì thế mà bị làm cẩu thả, kiểu cho có như nhiều chỗ khác. Trà, nước ngọt, đồ uống có ga lấy xả láng. Tráng miệng có chè, bánh ngọt, kem nhiều vị, hoa quả có dưa hấu, ổi..... Háu ăn và ăn khoẻ như mình mà ăn còn ko hết thì biết rồi đấy. Thích nhất là kem có topping theo kèm.
Về phần nước lẩu, mình gọi nước lẩu thái và lẩu collagen.Nước lẩu thái không cay nhưng ăn tạm được. Còn collagen thì nhạt nhẽo. Thấy nhiều bạn khen nước lẩu vị Cao Hùng, lần sau mình sẽ thử xem.
Còn đồ nhúng lẩu thì có thịt ba chỉ cừu và nầm rất ngon, thịt bò các loại, nội tạng hay có cungz đều ngon. Ko có gì để chê cả.
Mình sẽ cho thang điểm 9/10.
Mình đi 2 người không đặt trước thì có chỗ, nhưng đi đông thì nên đặt chỗ trước nhé. xem tiếp
Chị chủ mở từ 6h sáng đến 5h chiều luôn nhé, nhưng cẩn thận ko hết sớm.
Địa chỉ ở Số 79 ngõ 71 Tân Ấp xem tiếp
[Góc nóng hổi] Bún bung Hoa - Bạch Mai
[English caption below]

Nghĩ trời mưa lạnh ntn mà về nhà nấu cơm thấy nản quá nên tạt té vào hàng bún ăn luôn
Bát bún bê ra mà ngỡ ngàng, xếp cẩn thận thì chắc chắn là có ngọn thịt các bạn ạ..
Vắt quất thêm ớt, bát bún bốc khói nghi ngút thơm ngậy mùi thịt, Lợn Lợn ngồi ăn thun thút, chuyện giảm cân ăn Tết lại gác sang bữa khác vậy..
Một cái bát Thạch Sanh, Lợn Lợn ngồi ăn một hồi, thấm mệt.. Uống miếng trà đá, quay lại vẫn thấy nó đầy như bát mới ở quán khác ?!
Nhân ăn ngon nhất là đuôi và dở nhất là mọc . Mọc dở thật sự luôn ạ, lâu lắm Lợn mới ăn miếng mọc dở đến thế. (thấy mn khen mọc ngon nên chắc hôm Lợn ăn hơi đen . Phải ra ăn bát nữa check lại vậy)
Dọc mùng nhiều, không phải xin thêm nhưng ăn tới cuối có miếng làm không sạch ăn bị ngứa
Quán vỉa hè đông bất kể thời tiết nên hơi nhiều rác, lộn xộn nhưng vẫn chấp nhận được .
Thập cẩm không móng 40k bát này Lợn Lợn nghĩ rất hợp lý, ăn no luôn chứ không kiểu ấm bụng như bún chỗ khác.
---------
Bún bung thịt mọc Hoa
Rating : 7.5/10
Add: 383 Bạch Mai St., Ha Noi, Viet Nam
321B Bạch Mai St,
Price: 40.000
Opening time: 17:00 - 22:30
----------
Indian Taro is a soft and juicy vegetable. We use this type of veggie to cook a dish called Bun Doc Mung (Indian Taro with rice noodles) in Hanoi.
The broth has a light sour flavor, served with pork cutlet, pork shanks, pork meatballs, pork tails . In here, they cook in traditional style, everything is full in a bowl and extremely delicious.
#




xem tiếp

Yi Fang trong AEON MALL LONG BIÊN
Lần đầu và lần cuối uống :(( uống nhạt nhẽo chả có vị trà gì như là uống DINGTEA
Chán khủng khiếp mà đắt :(( phí cả tiền. Uống nhạt nhẽo chân châu nhũn dã man
Kb nơi khác có ngon hơn k :(( phí tiền quá xem tiếp
Lẩu cháo chim kê trứng của hồ lô quán , theo khẩu vị của mình thì là rất ngon và cách nấu đặc biệt.
Nước cháo cay thơm nồng mùi hạt tiêu xay và được trộn cùng đậu xanh hạt xay mịn nên đun 1 lúc là quyện sánh lại, cảm giác bùi thơm hơn các thứ nước lẩu cháo ở hàng khác.
Về độ tươi ngon thì cũng rất ok.
Giá cả ở mức chấp nhận được, 1 nồi lẩu cháo như này đủ 3-4 ng ăn giá 410K.
Quán dành cho dân nhậu là chính nên ko thể thiếu rượu, có 2 loại chuyên là rượu mơ và rượu dừa. Thực ra thì ko phải dân nhậu đến đây phá mồi cũng có khá nhiều món ngon khác nữa.
Địa chỉ quán cũ 142 hình như đóng rồi, chuyển sang 76 Triệu Việt Vương
Điểm trừ nặng nhất là ko có wifi và mấy bàn sát tường thì mất tích 3G luôn xem tiếp
20 tuổi đầu còn bị lừa
E gọi qua grabfood . bún đầy đủ 40k ạ.Bún cá mà k có con cá ) xem tiếp
Add: Nhà A8, Ô 36, HD Monbay, phố Hải Long, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ( Ngay gần với trường chuyên HL)
Price: 25k~400k xem tiếp
*Edit: Mình đăng bài từ 28/12 mà bh mới được duyệt, ko biết có còn khuyến mại nữa ko các cậu ạ
Giá gốc là 165k. Hôm đó mình mua được giảm còn 115k ạ xem tiếp
Với 1 con ghét các loại bơi bơi như mình thì đây là chân trời mới! Bạn mình ai chơi cùng cũng biết con Thu ghét nhất ăn mấy con bơi bơi như cá, tôm, bề bề, cua,...con gì cứ bơi dưới nước là k thích!
Đặc biệt sáng trưa chiều tối ăn gì thì ăn cạch duy nhất bún cá!
Hàng bún cá đầu tiên mình ăn là bún cá Thái Bình ở Cao Đạt. Tuy nhiên nghe nói hàng này nghỉ r nên mình cũng nhịn luôn từ đó cho đến khi chỗ này mở ra!
Nếu bạn nào biết hàng nem cô Ngân gù nổi tiếng ngon rẻ nhất ngõ chợ buổi chiều muộn tới tốithì hàng bún cá bán sáng với trưa đúng chỗ đấy luôn!
Ở đây có bún, bánh đa với miến cá.
Nhà này mới mở gần đây. Bún cá 25k. Trộn hay nước đều như nhau!
Cá giòn
Nước dùng thơm mùi cá, chua thanh mát và khá đậm đà đủ vị!
Ớt chưng! Mình thích cái này! Đi ăn toàn gặp ớt tươi với tương ớt mình k thích lắm! Thích ớt chưng mỡ mỡ hấp dẫn hơn!
Nói chung là ngonnnnnnnn!
Cô chú bán hàng vui tính và chiều khách! Mình đợt r thèm ăn rau nên toàn gọi bát nhiều rau mà k bị tính thêm tiền như ở mấy chỗ khác á!
Ngoài ra với sở thích ăn uống kỳ lạ kiểu thích ăn bún cá nước riêu cua rồi thì thích ăn Bụng cá hơn là thịt lưng dày,... như mình cũng k bị kỳ thị khi gọi đồ nữa nên mình cũng vui lắm! Hehe
Chỗ ngồi trong nhà khá sạch sẽ, mát mẻ.
Nói chung là: Mình thíchhhhhh!
Vậy nên high recommend cho những ai thích bún cá chỗ này nhaaaaa!
Đợt lạnh trước mình thấy cô chú có mở thêm cả bún riêu cua ý!
Cũng ngon lắm luôn! ^^
Giá bún riêu là 30k nhaaaa
Bữa sáng và trưa ngon bổ rẻ nè!
Mình hay ăn lúc 10h và được biết ở đây mở bán sáng tới trưa còn chiều là hàng nem chua rán bán nạ!
Hàng nem chua siêu nổi tiếng ở đây cũng ngon cực luôn! Nhất là cái tương ớt chấm nem và #musttry nếu bạn là fan nem chua rán đích thực thích chấm ớt kiểu cũ!
À! Tí thì quên!
Địa chỉ là 230 Ngõ chợ Khâm Thiên nha ạ!
Kính hội! xem tiếp

Mình đang ở cam ranh. Mình có dự định chụp ảnh cưới ở đà lạt vào tháng 2 sau tết. Mọi người review giúp mình ở trên đà lạt có studio chụp hình cưới nào đẹp mà có tâm nhất được ko ạ. Mình cảm ơn ạ. xem tiếp
Review lẩu nướng NABEYAKI B18-11 Hàm Nghi, gần khu Vinhome Gardenia.
Nay mát trời làm mình dễ tính hay sao mà đi ăn thấy ngon miệng nên về phải review ngay quán này. Đáng để thử.
*Phục vụ :7/10 nhân viên giữ xe nhiệt tình dắt xe cho khách ,có người phục vụ nướng thịt, lên đồ, thái độ tốt, hơi chậm chút.
*Chất lượng: 8/10:. Chất lượng món ăn khá đồng đều. Buffee 289k có thêm sashimi cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng(rất ngon) nên ăn thử. Rau ăn kèm rất chất lượng, sạch sẽ, tía tô, lá rong biển, xà lách, gừng muối, kim chi, mù tạt mài đều rất chuẩn vị. Bò ,heo nướng dày dặn, thấm mềm nước ướp, nướng than hoa không bị khô, hải sản có tôm và mực lá,lần đầu đi ăn buffe thấy cho con mực to như thế ) rất giòn và ngọt, tôm cũng tươi, dai, ngọt thịt. Nước chấm cũng ngon rõ vị. Rượu soju nho khá ngon, hợp với người thích nhâm nhi. Nhà hàng sẽ recoment súp hải sản ,nấm xào hải sản, cơm rang hải sản,.. có thể tùy chọn, mình thuộc team thịt nên k thích lắm, gọi súp và nấm xào nhưng ăn thấy bình thường. Lẩu mình chọn nước lẩu chua cay rất đậm đà và chuẩn vị, đồ ăn đầy đặn sạch sẽ. Tráng miệng có hoa quả và kem tươi rất ngon, nên ăn thử kem cốm dừa mềm mượt mát
*Decor: 9/10 không gian Nhật Bản , đồ ăn bày biện đẹp mắt, gọn gàng sạch sẽ.
*giá: 7/10 xứng với dịch vụ và chất lượng mang lại
*đánh giá: mình thực sự hài lòng với bữa ăn nhà hàng mang lại. nhất định sẽ quay lại cùng đồng nghiệp. xem tiếp
Gửi Now và bộ phận vận hành của các bạn.
Chiều nay mình đặt đơn hàng từ Let’s Sushi Yên Lãng tới địa chỉ của mình ở Khuất Duy Tiến lúc 15h51 (hẹn giao lúc 5h15).
Bạn ship nhận hàng từ 16h58 nhưng do không biết đường và cũng không gọi cho mình nên đơn hàng đã không đến được với mình.
Do gọi cho ship nhiều lần thuê bao và chat cho CSKH nhưng không nhận được phản hồi nên 17h41 mình đã gọi hotline của Now. 1 bạn CSKH nào đó nghe điện và báo sẽ check lại sau đó gọi cho mình. Mình đợi 10p ko thấy nên gọi lại, ko ai nghe máy, 20p ko thấy ai gọi nên lại gọi thêm vài lần vẫn ko đc.
Cuối cùng, vì đó là địa chỉ cơ quan mình, chờ mãi ko đc nên mình đành đi về.
Về đến nhà khoảng 18h20 nhận đc 3 cuộc gọi nhỡ của ship, và tn chat báo bạn ý là nv mới ko biết đg nên ko thể giao hàng tới cho mình. Sau đó, mình có gọi điện lại và hỏi bạn đang ở đâu: Bạn ý bảo em đang ở Hồ Tùng Mậu, cứ đi theo gg map nên sai đường mà cũng ko biết. Nghe vừa tội vừa thương, em ý nhờ mình ấn nhận hàng rồi em ý hoàn lại tiền cho mình. Nghe giọng còn rất trẻ mình hỏi có phải em còn là sv ko, em bảo vâng. Mình quyết định vẫn ấn nhận hàng và ko yêu cầu em hoàn tiền, bảo em mang hộp đồ ăn về chia cho mọi người.
Qua câu chuyện này mình chỉ muốn chia sẻ về cách làm việc cùa Now: nhân viên mới, các bạn nên training cẩn thận, nhân viên CSKH, dù thế nào cũng phải phản hồi cho khách, cứ để KH chat rồi gọi trong vô vọng như vậy là ko đc. Mình cũng làm dịch vụ nên mình cũng thông cảm vs các bạn, nhưng mình đã thông cảm quá nhiều lần rồi. Các bạn cần thực sự cải thiện dịch vụ thôi!!! xem tiếp
Edit thêm:
mình nhận bánh có check và báo lại luôn cả shipper vs bên cửa hàng rồi nhé.shipper chỉ gửi lại tiền ship và xl còn bên tiệm thì bảo sẽ giảm 20% cho lần sau.chứ k có chuyện trả lại bánh hay gì? Mình check và chụp ảnh lại luôn cho bên dibo xem và chỉ xl với thông cảm chứ k có chuyện gửi lại bánh như các bạn nói.
Còn về vấn đề tự đi lấy bánh là tốt nhất nhg mình bận nên k tiện đi lấy và mình thấy mng ship cũng k vấn đề gì và k nghĩ shipper và tiệm lại có “tâm” thế
Bánh mình đặt là 270k xem tiếp
[GÓC NHẮC NHỞ]
Chào mọi người! Hôm nay mình đăng bài này nhắc nhở + review về 1 món ăn vặt mà ít người nhắc đến.
Chính xác đây là món BÁNH GỐI NƯỚNG.
Món này được bán chung với bánh sắn nướng tại các hàng rong cổng trường, và cụ thể nơi mình mua là ở Trần Đại Nghĩa, đầu đường vào khu KTX NEU.
Bản thân là 1 cựu sv NEU, mình đã ăn bánh này khá nhiều lần. Đơn giản vì nó rẻ (5k/cái), không mỡ, hơi ngọt và không cần nước chấm như bánh gối thông thường.
Hôm nay, trong 1 ngày mưa gió, trên đường đi làm về mình chợt thèm món này và có dừng lại mua 2 cái. Hí hửng về nhà, đóng cửa, bật Laptop lên xem phim và "chén" 2 cái bánh trước bữa tối.
Nhân bánh chủ yếu là mọc nhĩ và miến, thêm 1 quả trứng cút. Không yêu cầu cao được vì bánh rẻ mà.
- Nhưng điều quan trọng xuất hiện vào phút gần cuối. Sau khi ăn đến 1 nửa chiếc bánh thứ 2 thì ..."Khực" ... Mình cắn phải 1 vật gì đó, cực kỳ cứng và răng mình gần như lung lay.
Sau khi bình tĩnh nhìn lại thì rút ra được 1 cái ĐINH trong nhân bánh.
Rất shock vì không biết tại sao nguyên 1 cái đinh dài ngoằng như thế này vẫn có thể xuất hiện trong nhân bánh, càng không thể hiểu nổi nó có thể "trà trộn" trong công đoạn nào trong quy trình làm bánh?
Ngay sau đó thì nửa cái bánh được bay vào thùng rác. Và tất nhiên từ giờ mình đành "bye bye" với hàng ăn vặt thân thương nơi mình nhớ về kỷ niệm thời sv.
Mình viết lên đây chỉ muốn nhắc nhở các bạn nếu có ăn món này thì nhớ "cắn nhè nhẹ" thôi, đừng ham ăn như mình để rồi "đi hàng tiền đạo". Cũng không dám cảnh báo hay chê bai gì vì hàng rong thì cũng không yêu cầu cao được.
P/s: Mình vẫn cảm thấy may mắn. Mình chỉ mua 2 cái vì nghĩ k ai ở nhà. Cơ mà lúc về thấy mẹ ở phòng khách. Mình mời và mẹ mình không ăn. Thật may là mình còn trẻ, răng chỉ hơi lung lay chứ phải mẹ mình thì "bay răng" thật rồi. Mẹ mà bay răng thì con bay đầu xem tiếp
Ai đi malay rồi có thể cho mình hỏi từ penang đến kuala lunpur có bus đêm ko vậy ah ? xem tiếp
Central kitchen – tầng 6 lotte Liễu Giai
Cty mình chọn chỗ này ăn liên hoan 2 lần rồi và đều ưng cả nên muốn gthieu với mng. Đây là buffee lẩu, kết hợp vs quầy line ăn kèm. Mình chọn 2 loại nước lẩu thái và tứ xuyên, thái dễ ăn hơn nhúng rau nhúng thịt đều ok chứ bên kia hơi nồng và tê. Đồ nhúng có ba chỉ, gầu bò, tôm, mực, đồ viên,rau nhúng… các thứ. Lần đầu ăn có cả bề bề mà hnay ko thấy nữa hiuhiu. Điểm mình cực thích là quầy line đa dạng đồ, đủ các món Hàn, Việt, Ý luôn trong đấy recommend các bác thử tokbokki, gà cay và miến xào nha, cực ngon và chuẩn vị.Nhưng cũng chính vì ôm đồm nhiều món quá nên sẽ có nhiều thứ ăn rất bt, nhất là cái sườn nướng ấy hơi mỡ mà dai đối với mình, hải sản trên line cũng nhanh bị nguội nữa. Tráng miệng có hoa quả, chè, su kem,… ngoài ra nước ngọt và bia tươi uống thả ga nha nằm trong menu buffee hết rồi
Không gian quán đẹp lắm trông kiểu sang chảnh ý nói chung phù hợp tiếp khách. Các bạn phục vụ khá là nhiệt tình ( và đẹp trai ))) ) có ô cửa sổ nhìn được vào khu bếp thấy các bạn ấy đang cắt thịt luôn
Giá cả : suất mình ăn là 229k buổi trưa, đi 4 trả tiền 3 thui quá hời=)) tính ra tầm 180k/ người mà ăn được nhiều thứ lắm. Vào lotte ăn xong tiện thể sang vincom gần ấy xem cgv imax lun=))
Kính hội! xem tiếp
P/s: Trong ảnh là 6 người 1 bàn đang ngồi chờ được 2 miếng thịt ạ T__T xem tiếp
[GÓC VITAMIN]
Tocotoco Ngô Gia Tự ngày mưa gió được ưu ái bonus 1 chút vitamin béo ngậy . Trước giờ đọc nhiều bài phốt trà sữa bẩn mà vẫn mặc kệ đến hôm nay đúng là xin chừa ạ. May mà tỉnh nên nhè ra kịp. Hãi đến già ạ xem tiếp
HẢI SẢN XÔ 113A4 Thành Công.
/xô
Theo review của các bạn hôm qua mìh đến. Chờ 15-20’.
Ngao: k ngon, nhưng đc cái k cát.
Râu mực: dai giòn
Ngô: k ngấm sốt, cắn còn hơi nguội dù mới đổ từ xô ra.
Ghẹ: 1 con cắt đôi, càng óp, ít thịt.
Tôm: 6 con, khá tươi và ngọt.
Sốt: đổ ra đã nồng hẳn mùi bột ớt rất gắt, hay do trước đó anh chủ hỏi có ăn đc cay hay k??? Nhưng mà ăn k có gì đặc sắc.
Tóm lại: thử thì ok nhưng để mà khen thì không, tiền nào của nấy. xem tiếp
mọi người có ai biết chỗ nào bán cốm ngon ở Hà Nội không ạ? Cho em xin ít địa chỉ, em đang cần mua làm quà.
Em cảm ơn m.n ạ xem tiếp
Đây là ý kiến cá nhân thôi nếu các bạn thấy k đúng thì chắc mình bị đen hôm đó thôi )) chúc các bạn ngày vui vẻ nhé ) xem tiếp