Nghĩ bỏ ra 40-50k cho 1 cốc cà phê mà nhận lại 1 dịch vụ không hề xứng đáng với dịch vụ được nhận, từ khâu supplier đến khâu vận chuyển. Một thương hiệu Việt Nam đã rất nổi tiếng bao năm nay từ TP.HCM nhờ dịch vụ, chất lượng khi có tin xuất hiện ở Hà Nội thì ai ai cũng rất hào hứng muốn trải nghiệm, nhưng thực sự sau ngày hôm nay chúng tôi không thể nhân nhượng được, thực sự thất vọng và đã mất niềm tin, đặc biệt là thái độ phục vụ của bên vận chuyển NOW.VN
xem tiếp
Góc tư vấn
Mn cho e xin tên mấy quán cafe mở muộn (tầm 12h hơn) + xuyên Tết mà có bàn rộng rãi 1 tý nhưng không quá đông như aha, tch,.. khu vực đống đa và hai bà trưng ạ.

(ảnh chống trôi)
P/s: ĐỪNG giới thiệu mấy quán cafe ở TỐNG DUY TÂN nữa, quán ở ĐỐNG ĐA OR HAI BÀ TRƯNG ý!!!!! xem tiếp

Một chiếc bánh giò có thể tự toả sáng mà không cần topping?
----
Chính là chiếc bánh giò này:
- Vỏ bánh chắc, không hề nát bở hay cứng kiểu hàn the, ăn bùi và quyện, chiếc bánh có vỏ hoàn hảo nhất mình từng được ăn.
- Nhân đầy đặn, rất thơm ngon, ngọt, đậm đà đi vào lòng người )
- Nước tương cay ngọt cũng ngon nhé, mình ko ăn được cay mà cứ rưới liên tục, hết lại rưới hết lại rưới, khá đặc biệt đó ạ.
Nói chung lâu lắm mình mới ăn một chiếc bánh giò cân bằng như thế này, mọi thứ đều không chê được.
- Topping - hàng này đúng nghĩa bánh giò là chính, topping là phụ:
+ Nem chua ko ngon(hoặc k hợp vị)
+ Giò bình thường ko bị bở, cứng, nói chung vừa miệng ko xuất sắc
+ Chả cốm là được nhất, miếng chả cốm bé xíu xiu, hình như có mùi quế, dẻo, tuy nhiên lại nguội chứ không nóng như hàng mà có món chả cốm mình thích.
----
Điểm trừ:
Hàng vỉa hè khá ít chỗ ngồi
----
Giá:
10k cho bánh giò
3k cho nem chua
4k cho chả cốm/ giò
Cả combo là: 20k
----
Địa chỉ vì hơi khó tìm nếu không biết nên mình tả kỹ:
Bánh giò chợ Nguyễn Công Trứ
Bạn đi hết Ngô Thị Nhậm, đến đoạn giao với Nguyễn Công Trứ thì đi thẳng vào chợ(ngõ 71 Nguyễn Công Trứ), đi tầm trăm mét thì quán ở bên tay phải, cạnh hàng bán trứng vịt lột(hoặc để ý bên tay phải sẽ có đoạn khu tập thể bán chè chào, thì đi vừa qua đoạn đó là đến), quán đối diện với mấy cái bưu điện.
----
P/s: không phải quán trong khu chè cháo bàn ghế rộng rãi đâu, quán ngay ngoài mặt chợ nhé. xem tiếp
Có ai biết địa chỉ nào bán món Katsudon(cơm thịt heo chiên xù) giá Tương đối chứ nơi khác toàn bán với giá mắc không ah!
Nghe nói sắp tới cửa Hàng FastFood của Nhật tương tự KFC,Lotte. Nhưng đợi đến bao giờ cho hết thèm! ace giúp cho em cái Bụng Với! xem tiếp
Mình gọi một bát xôi, kiếm chỗ ngồi và chỉ sau 1p đã có một bát xuất hiện trước mặt. Nhìn đầy đặn và khá Nhiềuuuuuu. Tuy nhiên xếp không được hợp lý lắm. Thịt thà trông hơi lổn ngổn. Có hơi ít đỗ chắc ở dưới thịt trứng nên không thấy và hành khô nhìn hơi ướt. Hơi tụt hứng chút vì xôi xéo ngon không thể thiếu hành khô ngon được. Well được cái này thì mất cái kia. Hí hứng mình xúc thử một miếng chỉ có xôi đậu với hành thôi xem thế nào. Ơ!! Nhưng lật miếng trứng miếng thịt lên mà cũng k thấy đậu đâu. Thôi có ít đậu ăn thử cũng không vấn đề gì. Ăn miếng thấy xôi mềm nhưng không gạo không được ngon lắm. Hành khô ướt ướt dầu nhộn nhạo trong mồm với đống đậu xanh bột bột bở bở khá là ghê. Không hẳn là quá chán so với mức trung bình nhưng nghe nói đậu xanh ngon thơm nên mình đặt kì vọng hơi cao. Nếu ăn xôi xéo ngon lên ngõ vọng đức ăn của chị trẻ vẫn là ngon nhất.
Thôi thì không có xôi xéo ngon thì ăn với toppings ngon cũng ổn. Nhưng quả thật thất vọng lần 2 khi miếng thịt kho tàu chả đậm đà ngon lành gì. Nước thịt như nước luộc thịt mỡ mỡ. Mình ăn không mặn và ăn được mỡ nhưng hôm nay đã khám phá ra mức độ nhạt và mỡ mới làm mình hơi choáng. Chuyển qua pate cứu cánh thì thực sự thất vọng ê chề. Pate nóng mềm nhưng thật sự không có chút mùi thơm nào. Ăn vào thấy vừa nhạt nhẽo nó vữa bã bã. Cảm giác duy nhất mình nghĩ có thể diễn tả được phần nào đó là lấy bìa cát tông ngâm vào nước ,xé vụn ra rồi để khô một chút. Cảm giác nó tồi tệ vô cùng. Mình cố ăn nốt cho đỡ phí đồ ăn nhưng thật sự là không nổi. Recommend hay không thì mình nghĩ là không. Mình không muốn ủng hộ những hàng đồ ăn làm đồ không chất lượng xem tiếp
P/s: lần đầu tiên mình đi ăn set nướng, bth toàn ăn buffet nên lần này định thử. Gặp đúng nhà hàng treo đầu d* bán thịt c** ). Deal cho 2-3 người ăn ntnay mà 3 người ăn thật thì đói mềm người ))
Link bán deal: rchef.com/ xem tiếp
1 đến Không bao giờ trở lại!
Hôm trước xem 1 bài review quán cháo lươn chuẩn xứ nghệ ở 48 lê văn thiêm. Mình lặn lội 5 cây số cùng vợ con đi ăn thử!
40k/1 bát súp lươn, lìu tìu ít lươn, 1 cái bánh mỳ. Ăn vị cũng bình thường thôi ạ.
40k/1 bát cháo: nhìn màu đã biết ko ngon rồi. Ăn vào thì ôi thôi bibi
Ps: Lần sau các bạn review làm ơn có TÂM đi ạ! Ăn 1 bát cháo chạy 3 cánh đồng mà ko ra j xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin mấy hiệu bánh bán bánh sừng bò ngon ngon với ạ T cũng hay ăn nhưng mới chỉ ăn ở Maian, Aeon Mall với Bánh ngọt Hồng Kong ở Giảng võ chứ chưa thử được nhiều hàng.
Bánh ở Aeon thì to với khá rẻ nhưng xa quá nên k mua thường xuyên được.
Bánh ngọt Hồng Kong gần hơn nhưng hơi bé với cá nhân tớ thấy hơi khô với cứng.
Bánh của Maian đắt nhất với t hay mua ở Maian Hoàng Đạo Thúy, được cái nhân viên vui vẻ thân thiện, thấy khách đến là tươi cười luôn, htrc t có nhờ quay lại bánh cho nóng để ăn luôn thì các bạn ấy cũng support nhiệt tình.
Cầu ae cho t xin 500 địa chỉ bán bánh ngon với ạ xem tiếp
Góc khen [ Sài Gòn ] Bánh cuốn thuỳ dương
Bánh cuốn 20k/1 phần như này. Khá ngon luôn
Nhiều nhân nữa
Gọi thêm rau bà ko tính thêm tiền
Trà miễn phí
103/13 Trần Huy Hiệu, P12, Q PN xem tiếp
Em/mình cần pass lại 2 combo 3n2đ đi sapa tết do có việc đột xuất không đi được xuất phát từ 22h ngày 8/2. 1260k/ng/combo có fix ạ.
ib để biết thêm thông tin chi tiết ạ.
Combo ks Khai Tâm view ạ xem tiếp
[ Góc Khen ]
Vịt 53 Nam Ngư
- Vị Trí : Khá dễ tìm đi từ bên Lê Duẩn vào sẽ gần hơn. Quán nhìn cũng khá cổ rồi cũng sạch sẽ
- Đồ ăn :
+ Mình gọi 1/2 vịt nướng 100k thì phải không phải kiểu nướng vân đình xẹp lép mà thịt vẫn rất ngọt, vừa xém tới , vị ướp cũg khá đậm đà. Đồ chấm hơi không hợp lắm nhưng ngon nên bỏ qua ))
+ Bát cháo khá nhiều thịt và bằng tầm 4 bát con ăn cơm đầy mỗi tội mình không thích kiểu cháo loãng nguyên hạt như cơm thế đâu
+ Ở đây không bán bún chan chỉ có bún chấm nên khi mình gọi thì chủ quán khá ngạc nhiên và đặc biệt bát không có thịt nên mình gọi góc phần 4 luộc . Thịt luộc thì hơi mỡ nhưng vẫn rất dày thịt . Nước dùng canh măng hơi nhạt và không được đặc sắc cho lắm :-?
Tổng thiệt hạt 180k ( 2 trà đã nữa ) cho khoảng 2-4 người ăn tuỳ sức ăn ))) xem tiếp
Bác nào biết ở hà nội chỗ nào bán cơm hến ngon không ạ ??? Nửa đêm nghĩ đến mà thèm quá ạ xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội ở đâu bán bún mắm Đà Nẵng kiểu này nhỉ???
Ăn ở trong đó nghiền luôn mà ra ngoài này tìm hoài không thấy xem tiếp
THỊT XIÊN NƯỚNG - 5C TRẦN NHÂN TÔNG
Ai ghét thịt mỡ như mình thì tới đây là chuẩn nè. 80% là thịt nạc luôn mà chẳng hiểu làm kiểu gì khéo thế, vẫn mềm mọng chứ ko bị khô. Cô ý thái miếng thịt to rõ ràng thịt ngon biết ngay chứ ko bèo nhèo như các chỗ khác đâu. Mỗi tội tẩm ướp hơi thiếu ngọt so với khẩu vị mình, và tương ớt ko dc cay xè như bên Hàm Long. Tương ớt Hàm Long đỉnh cao luôn chỉ muốn húp cả đĩa=))
8k/xiên. Ăn chơi chơi 3 xiên xong đá thêm cái bánh mì là ấm bụng rồiii xem tiếp
Có ai biết chỗ nào ăn Takoyaki ngon ko ạ? Cho e xin review với. xem tiếp
Ace cho mình hỏi có ai biết quán cafe nào rộng rãi, màn hình lớn thì giới thiệu cho e vs ạ? xem tiếp
[Góc xin ]
Năm hết tết đến, em đang tính mua 1 ít ô mai về ăn Tết cũng như làm quà biếu ( chủ yếu để ăn ) , bán theo lạng/cân ạ, các bác cho em xin vài review về một vài quán ô mai nổi tiếng với ạ... Ngoài các hãng nổi tiếng như Hồng Lam với Tiến Thịnh , vv... ra thì mình muốn xin các cửa hàng ô mai gia truyền hay bán lâu năm rồi càng tốt ạ, em xin cảm ơn xem tiếp
Ps: ko nhận 1 đồng PR nào nhé huhu quán ngon thì giới thiệu cho mọi ng thui ạ xem tiếp
Nhớ ngày ấy em ở SG, ngày nào cũng có mặt tại tiệm bánh ngọt ấy để ăn bánh kem bắp. Giờ ra Hà Nội rồi phải mất hơn 1 năm em mới tìm được Tiệm bánh ngọt ưng ý. Đúng hương vị ngày xưa. Ôi thật tuyệt vời ông mặt trời !!!. Đ/c tiệm ở Ngõ 15 Nguyễn Thái Học Hà Đông, chỗ chợ vồ. xem tiếp
mọi người cho em hỏi đi Hang Múa tầm nào để chụp được ảnh như này ạ? xem tiếp

Mùa đông đến là nỗi buồn của những đứa hay bị viêm họng và k được uống các loại đồ uống lạnh hay có đá như mình.
M.n cho mình xin chút review về loại đồ uống nóng tâm đắc nhất của bản thân trong tất các hãng đồ uống teen ví dụ như : the coffee house, ding tea,bobapop, royal tea,Lee tee....
Nhân tiện mình xin địa chỉ quán luôn.
< Ngoại trừ trà thảo mộc ra vì mình có quán ruột rồi ạ >
Cảm ơn ae trong hội xem tiếp
PHÚ QUỐC
Tết này 8/2 và 9/2 em có chuyến đi Phú Quốc, mọi người cho em xin tí review về chỗ ăn và ở với ạ. E cảm ơn
Ảnh chống trôi!!! xem tiếp

Nhà mình có ai có bản kế hoạch du lịch tại Nhật, cho mình xin tham khảo được không ? Many thanks. xem tiếp
Giá cả : 30 - 35k/ bát full topping kem cheese mặn, oẻo. xem tiếp
Góc review
Buffet D’Marris- toà nhà Mipec ngã 4 sở
Trước khi đi ăn mình cũng thấy có bài chê,nhưng vẫn tò mò đi ăn thử , vì nó gần, với cả mình được tặng voucher miễn phí cho 1 người do dự thi trên Fanpage, đơn giản lắm like,share cuối tháng ngta chọn ra vài người trúng ý
Chuyên món Hàn, đầu bếp cũng nhiều ng Hàn, hôm qua mình ăn thì người Hàn chiếm khoảng 60%,Nhà gần nên mình thường xuyên đi qua nhìn ngoài tưởng vắng cơ, thế mà hôm qua cũng kín bàn
Khen:
Món ăn rất đa dạng, tôm to ,tươi và nhiều gạch, ngon nhất là salad măng Tây,tôm hấp,sashimi cá gì ăn giòn ngon lắm ko nhớ tên, cá hồi cũng tươi, salad thịt bò sống và bạch tuộc sống ăn ngon,sốt trộn cùng ngon ko tanh tí nào, quầy bánh đa dạng, mình thích ăn cái bánh gì nướng trên cái cốc bên dưới là súp nấm ,nhiều món ăn lạ hơn so với buffet Poisedon,sen...
Không gian rất rộng rãi,thoáng,ko bị xô bồ,ghế ngồi ăn cho bé sạch và mới, nv nhiệt tình nhanh nhẹn, mình đi ăn từ 11r tới 2h mới về,mà tầm 2h kém 15 vẫn thấy nhân viên đổ thêm tôm ra với cho thêm đồ vào liên tục ( chỗ khác mình đi thì 1h là nó ko ra thêm đồ rồi)
Quầy đồ uống phong phú, có cả máy quay mía cho khách tự quay,nước ép , trà cafe.....
Chê :
ghẹ hấp thì hơi bé nhưng mình thấy hơn Poisedon, có cả ghẹ sốt cay ăn cũng tạm ổn ,cá ngừ sashimi còn hơi đông đá
Mình ko chụp nhiều ảnh lắm vì mải ăn
Giá cuối tuần 510k,ngày thường trưa 360k ,giá tối ngày thường mình ko nhớ, mình hay ăn ở Sen nhưng hơi xa, chồng đi ăn về bảo tính ra ăn đây cũng đc, lạ miệng mà gần hơn Sen,vì Sen ăn nhiều rồi nên cũng hơi nhàm xem tiếp
ko mấy khi viết riview nhưng vì quá lợm giọng nên phải viết cảnh báo với các tín đồ hay gọi đồ ăn qua grab như mình.chuyện là trưa nay do lười nấu nên gọi qua grab food 1 xuất bánh cuốn thịt nướng.và kết quả đang ăn gặp ngay 1 e pet vô cùng đáng yêu đang bò lổm ngổm trong xuất bánh cuốn của mình.tóm lại là bác nào có ăn thì tránh quán Bánh Cuốn Phủ Lý -Vạn Phúc này ra nhé xem tiếp

Chẳng là qua tết e định đi vũng tàu chơi. Mn có thể cho e hỏi có ksan hay homestay dạng studio nào có view nhìn ra biển k ạ? Nếu k thì cho e xin chỗ khác gần biển giá ổn 1 chút ạ. E cảm ơn nhiều ạ.
P/s: ảnh chống trôi ạ. xem tiếp
Cuối tuần này em / mình đi đi hang múa ninh bình thì mn có thể cho e hỏi chút mấy việc với ạ, em xin cảm ơn ạ
- nên đi xe nào ở bx giáp bát và xuống ở điểm nào gần nhất để di chuyển đến hang múa ạ?
- thuê xe máy thì thuê ở đâu được ạ?
- và cho e xin ít địa chỉ địa điểm ăn với ạ
Em xin cảm ơn ạ xem tiếp
Fb nhắc lại kỷ niệm ngày này năm xưa ms nhớ ra năm ngoái mình cũng có 1 chuyến foodtour Sài Gòn
Chắc phải ở trong này cả năm ms có thể đi ăn hết cả cái SG này mất.
Và mình biết tại sao mình béo ú nu ntn r
Lại nhớ SG r các ông ạ
Mng còn món nào ngon cmt cho mình biết luôn vs nhé kèm địa chỉ luôn càng tốt ạ xem tiếp
{GÓC HỎI HAN}
Các bác cho em hỏi quanh khu Đống Đa, Thái Hà có quán bánh trôi tàu nào ngon không ạ?
Lạnh này có bát bánh trôi tàu nóng thì tuyệt! ^^ xem tiếp
[Góc chả biết nói sao]
Đây là cốc nâu nóng The coffee house vừa được mang ra ạ. Kể ra được cái cốc hợp lý hơn thì hình thức sẽ đẹp hơn ạ
Lượng ít trong cốc to làm cf nhanh nguội. Em fai chạy ra xin thêm nước nóng lên nửa cốc —> nóng và vừa miệng hơn. —> túm lại lần sau em chỉ dám uống cf sữa đá ạ
P/s: em ko fai dân sành cf, ở nhà chỉ uống cf hoà tan thui các bác ạ xem tiếp
Phở Thìn có ngon như lời đồn ??
Sáng nay đc anh bạn thân dẫn đi ăn phở Thìn trong truyền thuyết.
Quán đông thấy mẹ, được cái phục vụ khá nhanh. E cũng nghe nói đến phở Thìn rất rất nhiều r nhưng hnay mới đc tận mõm nếm thử.
Chắc do em hi vọng nhiều quá hay sao ấy nên khi ăn em thấy...hơi bình thường so với lời đồn nma vẫn ngon . Bác nào k ăn đc hành thì nhớ bảo trước với chủ quán, ko là xác cmn định vớt hành cả ngày ko hết
60k 1 bát như hình
xem tiếp
GÓC REVIEW ăn chay ngày rằm

Ưu đàm chay trên hàng bài
Nhà e có chị gái thích ăn chay nên thỉnh thoảng nhà e lại đi ăn chay nhà e cũng ăn nhiều nơi và thực sự rất ưng chỗ này ạ vì giá cũng tuỳ từng người đánh giá khác nhau nhưng đồ ăn gia vị vừa và rất thanh đạm đây là mấy món nhà e hay ăn ạ
Salad rong biển là món không thể thiếu chua chua ngọt ngọt
E thấy quán này khách nước ngoài khá đông và phục vụ khá nhiệt tình họ còn nhắc khách cầu thang có bạc cao hơn cẩn thận ạ
nhà e toàn người ăn ít nên thường gọi ít nhưng theo e đánh giá thì hơi ít so với bt nhưng e nghĩ ăn chay thì người ta cũng không hay ăn no mà chỉ ăn vừa đủ thôi nên bác nào ăn đc nhiều thì đây không phải là chỗ lý tưởng ạ vì giá cũng kha khá cho một món
Lần đầu rv có gì mong các bác góp ý nhẹ tay xem tiếp
Cre: Đặng Ngọc Linh + Hàn Vũ
Và mình là người có mặt tại đó cam đoan bài viết trên là có thật không hề bịa đặt tí nào nhé!!! Ce né né ra ạ. xem tiếp
(Góc khám phá ) BÁNH TRÔI TÀU, CHÈ SẮN NÓNG, CHÈ BƯỞI, CHÈ ĐẬU XANH, CHÈ NGÔ, CHÈ THẬP CẨM.
Địa chỉ: Chè Cô Hải, ngõ 86, Nhân Hoà
Nếu là hs của các trường tiểu học hay làm văn phòng quanh đây thì chắc chắn cũng chẳng la gì món chè vừa rẻ vừa ngon đặc trưng vị quê hương của quán chè nhà cô này.
Mình không muốn viết dài dòng đâu nhưng mà chấm điếm chè và bánh trôi tàu chỗ cô này:
Chất lượng : Quá ngon , làm tại nhà 10/10
Giá cả : Chắc phải rẻ nhất cái HN này 10k/ 1 cốc ( vs chè lạnh ) và 10k/1 với chè nóng
Bánh trôi tàu 1 cốc 10/k ( 2 viên to đùng ý )
Địa điểm:: Vi cô bán tại nhà nên có 2 cái bàn nhỏ xinh vs vài chiếc ghế thôi, thêm nữa là k ở mặt đường nên k để ý, chứ rẽ vào ngõ đấy là thấy luôn cái quầy chè cô ý làm đó nha.
Mức độ thân thiện và dễ thương chắc cũng phải 10/10 luôn mất thôi :<
Mình ăn cách đây 1 tuần rồi nhưng nhà gần nên thường xuyên ghé qua, tại cũng lười review quá nên giờ ms rv đc cho mn ^^ ( Mình thích ăn chè nóng nên mấy hôm qua cô ý toàn làm chè đậu xanh nóng vs ngô theo yêu cầu luôn :< )
Đảm bảo ghé 1 lần là bi nghiện xem tiếp
Vừa làm 1 chuyến foodtour đầu năm ở Hải Phòng các mày ạ
Cũng lên đọc review và cẩn thận đọc cả cmt để chọn ra những địa điểm và món ăn ngon nhất để cảm nhận.
Công nhận Hải Phòng là thiên đường ăn uống luôn các mày ạ. Được cái các địa điểm ăn uống lại gần nhau. Có loanh quanh mấy đường thôi, hoặc ko thì cũng cách nhau có 4 5km. Mỗi tội hình như toàn đường 1 chiều nên đường đi hơi lòng vòng nếu đi theo chị gg chỉ dẫn.
Mọi người nên gọi taxi (đợi hơi lâu) hoặc đi xe máy hoặc đi bộ ) đi bộ cho nhanh tiêu còn ăn món khác ) chứ t đi ô tô ko tìm đc chỗ đỗ xe khổ lắm
Nói chung đồ ăn ngon, rẻ và đầy đặn. Duy có món bánh đúc Tàu vs trà cúc hí hửng nhất thì ăn lại ko hợp khẩu vị nên ko thích lắm. Còn lại thì tuyệt vời.
Cảm ơn Hải Phòng. Hẹn gặp lại vào ngày gần nhất để ăn nốt những món còn lại )
Các mày còn món nào ở Hp ngon xuất sắc thì chia sẻ ở dưới cho t biết vs nhé!
Mng muốn share bài có thể vào fb mình có album và chia sẻ cụ thể nhé. Hình như đaqng trong nhóm mng ko chia sẻ đc hix xem tiếp
Các bạn cứ thử xem ..!! Ngay đầu ngõ nên dễ tìm , sát hàng Cháo trai cháo đậu xem tiếp
=> Tổng kết: Giá ko rẻ mà chất lượng ntn thì thôi mình cũng bye bye ạ. Chất lượng ngày càng đi xuống. xem tiếp
[ Góc review Mỳ Quảng-331 Trần Cung]
Thấy có bạn review món mỳ quảng và nem lụi ở Trần Cung nên mình có đi thử nghiệm hôm tối thứ 6 vừa rồi. Quán bé xíu có tầm 3,4 cái bàn ăn. Hai vck trẻ nói giọng miền trong( chắc là người Quảng Nam)
Lần đầu ăn mì Quảng nhưng nó không làm mình thất vọng.
Anh chị nhiệt tình dễ sợ luôn. Lâu lâu lại hỏi m ăn có vừa miệng không, có ngon không,...các kiểu.
Thấy ấm lòng quá . Hai người ăn hai bát mì và bốn nem lụi đã no rùi. Chắc dạ dày hai đứa mình nhỏ .
Nói về mì thì m rất thích, m cũng miền trong nên thích kiểu đậm đà như vậy. Mỳ có thịt nấu kiểu bò sốt vang giống quê mình, rồi trứng chim cút, rau thơm...ăn rất vừa miệng. Riêng nem lụi m bị bất ngờ thực sự. M đã thử khá nhiều quán nem lụi ở đất HN mà chưa quán nào m ưng như quán này. Thịt được cuốn xq cây sả, ăn thơm và ngon zã man luôn í,không như chỗ khác cuốn quanh đũa hay sả rất già nhai k được luôn. Giờ thì chả phải chạy đâu xa tìm quán nem lụi cuốn sả ăn cùng nữa rồi. Lúc tìm không có, lúc không tìm thì nó tự tới. Thấy hên quá trời luôn.
Nhất định mình sẽ quay lại nhiều lần và ủng hộ ac dài dài
Giá 30k/bát mỳ Quảng
Nem lụi 5k/cái xem tiếp
Tiện thể xin ae địa chỉ ăn dừa dầm thanh ngọt nhẹ ạ . Trừ Ăn vặt lon ton nhé vì mình k thể tìm đc quán đấy ý xem tiếp
+ điểm cộng là đồ ăn rất ngon , bề bề to và tươi ( mn chú ý chọn mấy con múp múp thì toàn là bề bề trứng luôn) ,nhân viên phục vụ khá tận tình , a đầu bếp thấy mình đag đứng tần ngần k chọn được đồ thì anh ý bảo "chị có ăn ốc hương k em nướng ốc hương cho chị nhé " cute ghê gớm
+ điểm trừ là để lấy dc mấy con ghẹ với bề bề thì mình đã phải đứng xếp hàng chờ khá lâu vì cứ được con nào là mn gắp hết trơn r ghẹ hơi bé nữa )
Mình đánh giá chug là cho 8/10 vì ăn mà đi đi đi lại chọn đồ chen chúc nhọc quá nhưng dc cái đồ ăn ngon là vui r ngập mồm hải sản nữa , để chuẩn bị cho bữa này thì mình phải nhịn bữa sáng để tránh no bụng k ăn dc nhiều
Chúc các bạn có thêm thông tin để lựa chọn đi ăn cùng bạn bè và ng thân ! xem tiếp
Xin phép ad được sửa bài viết vì đã nhận được phản hồi từ phía nhà hàng
Góc chê : Tonchan ramen triệu việt vương
Sau khi phản ánh, mình đã được nhận lời xin lỗi từ phía nhà hàng. Vì là 1 động thái tích cực nên mình sẽ sẽ chuyển nội dung xuống phần comment. Mong Tonchan Ramen sẽ không lặp lại sai lầm này đê không có khách hàng nào bị như mình ngày hnay nữa. xem tiếp
Thôi xin tạm dừng ở đây, lần sau lại tổng hợp tiếp ko dài quá các bạn lại ko đọc nổi xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Thề là sáng ngày ra k hề muốn điên tí nào nhưng vì thái độ của nhân viên nên phải lên tiếng
Sáng nay mình và chị mình có mua đồ ăn sáng tại JELLY BEAN. Bước vào có bạn nữ nhân viên đeo kính đứng ở quầy thu ngân nhìn vs vẻ mặt khó chịu. Chị mình vào order đồ
Chị: Cho mình 2 bánh bao tôm thịt
*Chưa nói hết bị nvien cướp lời*
Nhân viên( tay chống cằm, vẻ mặt khó đăm đăm): hết tôm rồi
Chị: Cho mình 2 bánh bao thịt, 1 sữa đậu, 1 sữa ngũ cốc.
Nhân viên( vẫn vẻ mặt khó chịu): của c hết 52k.
* cầm tiền- in hóa đơn k 1 câu cảm ơn hay nói năng gì và mặt vẫn 1 biểu cảm khó chịu*
Như nào ??? Đéo hiểu luôn
Đây là lần t2 bạn nvien quầy thu ngân thái độ khi c e mình mua hàng r và còn tloi vs thái độ rất khó chịu. Lần trước uk thì thôi coi như là chắc trc đấy có con khách hãm nên nvien khó chịu. Cái này thì mình thông cảm đc vì mình cũng làm ngành dịch vụ mình hiểu. Chẳng ai có thể làm vừa lòng 100 khách nhưng cũng đừng vì thế mà lần nào cũng 1 khách ý mua hàng mà vẫn tỏ thái độ nthe. Đồ ăn thì ở mức bt mà thái độ bán hàng nthe thì khách nào dám quay lại. Mình đứng ở ngoài thôi nhưng nhìn cái vẻ mặt đ' muốn tiếp khách của b ý là đã thấy muốn bổ vào mặt rồi. Bảo cửa hàng đông khách thì còn thông cảm được thái độ phục vụ nhưng đây khi mình vào mua là lúc cửa hàng k có 1 khách nào mà nvien còn thái độ nthe. Sáng ngày ra đã bực mình . Nếu bạn nào có ghé qua ăn mà bạn thu ngân ý niềm nở thì chắc là số mình có ma bủa vây nên bạn thu ngân ý khó chịu.
Đồ ăn thì ở mức tạm được nếu k muốn so sánh với các hàng khác.
Đánh giá: 1* vì thái độ phục vụ.

- quang trung. xem tiếp
Căn bản do nồi lẩu nó đìu hiu kinh khủng nên hụt hẫng ghê gớm. xem tiếp
Góc Xót Tiền
Chả là hôm qua bọn em lại vướng mắc chuyên mục “hôm nay ăn gì”, đi qua Bếp Quán thế tiện tạt vào
Quán view khá oke
Dàn nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhất là mấy chú bảo vệ
Em có gọi 1 lẩu Thái chua cay, 1 tào phớ chiên, súp gà ngọc kê. Được cái khay kia gồm : bò, mực, tôm nhìn khá chất lượng. Nhưng mà vì ít quá nên phải gọi thêm tôm với bắp bò
Tào phớ chiên giòn ăn khá ngon với lạ miệng
Nước lẩu thái thì ko có gì đặc sắc, hơi cay the. Nồi lẩu gồm đìa hải sản bò mỹ + rau : quá chát ><
Được cái đĩa tôm 10 cháu mà có
Tóm cái váy lại là đồ ăn khá tươi ngon, nước lẩu ở dạng bthg. À nồi nước lẩu to lắm, húp mãi k hết e quên k chụp lại. Chưa thấy đáng đồng tiền bát gạo.
Tổng thiệt hại cả VAT cho 2 mạng, hơi đau ví xem tiếp
Làm ở Nguyễn Thị Định nên ngày nào em cũng đau đầu nghĩ chuyện hôm nay ăn gì. Chắc achi nào ở khu này cũng biết toàn quán Hàn với cơm văn phòng, mà em lại không thích ăn cơm thế nên giờ tìm được quán này thì ưng lắm.
Phở gà nước trong, thanh ngọt, không thể thiếu xíu lá chanh cho thơm. Em mồm gỗ nên ăn tuốt chứ không phân biệt được có mì chính hay không. Chỉ biết ngon, thêm tí dấm tí ớt là húp tì tì=)) da gà giòn lắm phần thịt trắng cũng ko bị bã nhưng trông thái miếng dày thô kệch ghê=)) muốn ăn phần nào cũng có nha đầy đủ trứng, tràng, tụy, đùi, cánh,... em ăn bát bt có 30k thôi
Quán đông lắm tấp nập người ra người vào, được cái có 1 chị chuyên đứng sắp xếp chỉ cho nhân viên bàn nào vào trước nên cũng kp đợi lâu ạ.
Phở gà ta - em ko nhớ số bn NTD, nó ngay cạnh phở cuốn Hương Mai ấy. Bán sáng. xem tiếp
Do có quá nhiều tranh luận với những ý kiến trái chiều nhau nên hôm nay e quyết tâm du hí 1 chuyến với 3 loại (Hồng trà sữa, Trà Phúc Long, Trà Đào) e có chút nhận xét như sau:
1. Trong 3 loại có Hồng trà và trà Đào khá phù hợp khẩu vị người miền bắc không quá ngọt (nên mua trà Đào vì được khuyến mãi thêm mấy miếng đào ngon và được thêm cái thìa mang về) còn trà Phúc Long thì khá là dậy vị nhưng bù lại phải đợi đá tan mới có thể uống được vì nó khá ngọt (rất phù hợp với nhưng người thích đồ ngọt).
2. Hương vị mùi thơm từ trà khá đặc trưng và có thể nhận biết rất dễ dàng nhưng bù lại e thấy hơi thiếu thiếu vì quen vừa uống vừa ăn như các quán trà sữa khác ở khu vực miền bắc.
3. Với giá thành trên dưới 50k để được tận hưởng hương vị trà thì nó xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra so với các quán trà sữa khác.
4. Nhân viên có giọng nói nhẹ nhàng ân cần chỉ bảo nên thời gian đợi đến lượt cũng trở nên thoải mái.
Với số tiền và thời gian bỏ ra mình khá hài lòng với Phúc Long nhưng nếu có thể mình vẫn thích Gongcha olong kem sữa chân châu trắng (theo ý kiến cá nhân).
Không hiểu sao ăn khá no trước khi đi uống rồi mà về vẫn quay quay... xem tiếp
Nghe nói hội chợ còn nốt ngày mai. Nhưng mai lại là rằm... bạn nào k ăn chay thì qua đây ăn thử cũng hay nè xem tiếp
P/s: nhân tiện các bác giới thiệu giúp em địa chỉ nào ăn chảo hải sản phô mai ngon ạ em cứ bị ghiền món này. Đa tạ. xem tiếp