[góc kiểm chứng]
Mình thấy trên hội có nhiều ý kiến về nem nướng nha trang Hà Anh và Ý Thiên ở Ngõ Tự Do. Vì thích ăn món này nên mình hay ăn lắm.
Đầu tiên là mình sẽ ns về Ý Thiên trước.
1: Lần đầu ăn ở đây là khi mới mở, hôm đó nhóm mình có 8 người, đồ ăn ra khá nhanh, phục vụ nhiệt tình. Nhưng ram ran thì vừa mặn vừa cháy, rất khó ăn, đồ cuốn thì khác bên Hà Anh là ở đây là bún chứ không phải phở. Nước chấm siêu dở, lỏng và chả có vị gì cả. Nem nướng thì bở, không ngon.
Lần thứ 2 là mình ăn hôm qua, vì thấy mn khen nhiều nên quay lại ăn lại kiểm nghiệm. Và thấy có nhiều thay đổi thật sự. Nem nướng rất ngon, bún đk thay bằng phở, ram rán giòn. Nhưng nước chấm thì vẫn vậy :(( mà nước chấm khá là quan trọng vs món này nên mình cảm thấy hơi fail.
Thứ 2 là mình sẽ nói về Hà Anh
1: Hà Anh là quán đầu tiên mở ở Ngõ Tự Do nên rất hot.
Đồ cuốn thì không khác bên Ý thiên nhưng nem nướng từ xưa tới nay vẫn vậy, ăn thấy rất là bở và bã. Nhưng bù lại ở Hà Anh nước chấm ngon hơn Ý Thiên. Mà ở quán Hà Anh mình thấy siêu đông luôn ấy. Mùa hè phòng ăn còn có điều hoà nên mát lạnh
Trên đây là ý kiến chủ quan của mình.
Tiếp tục ăn chắc mình sẽ chọn bên Ý Thiên vì nem nướng ngon hơn mặc dù từ trc tới nay toàn ăn Hà Anh hihi xem tiếp
Vậy nên mng nhớ TRÁNH XA cái quán bún đậu mắm tôm Thanh Tâm số 4 Ngõ Gạch có hình bà trung niên cầm cái mâm nhé ạ xem tiếp
Góc bún cá , góc Hà đông
Hnay đi qua thấy khai trương giảm giá nên em tấp vào ăn thử , cũng xin là quán mới mở nên đợi bà thím chủ quán làm cũng hơi đầu lâu , cơ mà bàn ghế sạch sẽ , thìa đũa sáng bóng , quạt mát nên bon mồm chém gió vs bạn đi cùng đợi 1 tí cũng k vấn đề
Đồ ăn : e gọi bánh đa đỏ đặc biệt : có cá rán giòn , chả cá , chả mực , 5,6 con tôm bé như trẻ sơ sinh và bú mẹ nhưng suy dinh dưỡng , 1 con bề bề cũng xinh xắn đáng yêu và hơi tanh to khổng lồ như ngón tay út , vs mấy thứ chả mẹ gì em ăn nhưng k biết nó là chả gì ) @@@ nói chung là topping nhiều .... thật thà mà nói là ngon , trừ con bề bề bị tanh
Nước dùng thì e thích ăn mặn nên e thấy nó Ok , đậm đà , chắc sẽ hơi mặn vs chế nào ăn nhạt vì 1 cuộc đời k suy tim suy thận . Nước dùng nóng hổi , cay vừa , k có mỡ
Rau ăn kèm tươi , thái nhỏ nhỏ , có xà lách vs tía tô vs rau mùi là e cho 10 đ cmnr , khỏi xin xỏ . Haha
Giá là 40k bát đặc biệt - ăn khai trương còn 30k free trà đá , bát bình thường 30k
Chấm điểm : dễ dãi cho 8,5/10
Địa chỉ : k nhớ số cụ thể lắm đâu )) đại loại đi vào đường Nguyễn khuyến Hà đông , qua vòng xuyến độ 500m , quán bên tay phải ngay ngã 4 đường Nguyễn khuyến vs yên xá hay yên phúc hay yên nghỉ mẹ gì đấy , biển to như tổ bố : bún cá cay Hải phòng
Kính hội . Em dễ tính nên ai ăn k ngon thì chỉ em quán ngon hơn nhé . Mãi yêu xem tiếp


Cho em hỏi có a/c/ bạn nào biết chỗ thuê xe máy tốt ở Vũng Tàu không ạ? Chỉ giúp em với ) xem tiếp
[ Góc ăn thử ] [ Không chê 7/10 ] Từ đầu hè mỗi lần đi qua Kim Mã là mình đều thắc mắc quán chè Sầu to đùng đoàng ở mặt đường Kim Mã, lúc đó thắc mắc là quán chè mà thuê MB chỗ cực hot mà diện tích khá rộng thế kia k biết chè có ngon k. Hnay vừa đi thử về, chỗ này được cái view mát mẻ vào trời tối thì khá tuyệt, nv phục vụ ok. Mình thích ăn các loại liên quan đến Sầu Riêng nên có thể tiêu chuẩn khá cao. Theo mình thì chè ở đây cũng tạm ổn ,các thạch và mít thì y hệt chè Sầu Liên - k biết có phải nhập chè sầu Liên k nhưng k được sệt sệt và đậm vị Sầu như chè Sầu Liên, bù lại vị k quá ngọt là cái mình ưng nhất, tóm lại 7/10 xem tiếp
[Góc chuột bạch]

Mặc kệ phốt phiếc các kiểu...mặc kệ hàng fake 1 fake 2...mình vẫn chung thành với royaltea 28 tqb....
Món mới: sữa tươi trân châu đường đen...giá KM tới hết 20.05 là 25k( hết km về giá 45k)
Nhận xét: cá nhân mình thì đây là lần đầu thử món sữa tươi trân châu đường đen nên cũng ko biết vị ntn thì là ngon...nhưng mình uống ở cs này thì cực kỳ ổn xem tiếp
P/s: em post lên vui vẻ thôi chứ vẫn tiếp tục ăn thịt k ăn rau nhá:))). Mấy bạn cứ làm quá lên vậy:(. E khoe sâu với bạn nhân viên bạn ý chỉ e ấp cười trừ r nhẹ nhàng ném nhẹ con sâu vào thùng rác. Tiếc quá quên k bảo bạn ý ném vào nổi lẩu cho giàu dinh dưỡng. Dc cái nhân viên toàn trai xinh gái đẹp nên nhìn con sâu cũng thấy đáng yêu:))) xem tiếp
Ai từng đj hay biết tuor đj thái nào tin tưởng và có tâm k chỉ e vs .E đang có ý định đj, mn cho e xin chút ý kiến ạ. xem tiếp
[Thủy Bụng quán Trần Quốc Vượng]
Gọi 3 chảo, 1 chảo bò sốt tiêu như bò đảo dầu còn đc ở quả trứng mới, 2 chảo đầy đủ 30k còn lại trứng nói chung là nhìn không muốn ăn,
thịt xá xiú khô cong như sấy tủ lạnh
sốt lỏng toèn toẹt
Không có dưa chuột j ăn kèm
Điểm duy nhất được là 1 cái xúc xích trong chảo, và cốc trà đá thơm nhưng uống cẩn thận ko hóc vật thể lạ như ni lông.
Nói chung là ko bước vào lần 2 xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh em có recommend quán Thạch Găng nào trên địa bàn Hà Nội không ạ Tình hình là bạn người yêu em thích ăn quá, trước bọn em hay lê la khu vực ngõ Tự do bên Kinh tế cơ mà dạo này ít người ăn quá hay sao ấy mà giờ không thấy ai bán nữa xem tiếp

Không biết ở chỗ HN hay mọi nơi có Von's Chicken không ạ?????? Em ở BN , hôm nay mới đi ăn .
Phải nói là max ngon luôn ạ . 3 người ăn mỗi món hết 1 nửa . Nhiều kinh khủng khiếp .
Ăn tok ở đây xong không muốn đi ăn chỗ khác luôn ạ , khác hoàn toàn với tok mọi chỗ em từng ăn .
Có tok , chả cá , xúc xích và nhiều phomai lắm .
Do là quán ng Hàn nấu nên giá hơi cao so với các quán ng Việt làm . Nhưng tháy rất xứng đáng ạ . xem tiếp
[Góc hỏi han]
Người lạ ơi, xin cho tôi một địa chỉ ăn bánh xíu páo iiiii
ngày hôm nay tự dưng nhớ bánh xíu páo Nam Định dã man ý, ae cho xin 500 địa chỉ nhé ^^. xem tiếp
( góc phàn nàn)
Mình cũg hay ăn ở chỗ này nhưg toàn ăn vào buổi tối, chiều đói quá nên đành lặn lội nắg nôi ra để choén 1 bát. Mìg gọi 1 gỡ 45k + ngó phomai và bị delay rất lâu mới có. Dù mình đến đầu tiên và quán lúc này rất vắg, nhưng mìg vẫn lịch sự ngồi chơi đt và chờ. Kết quả là thái độ của các bạn nhân viên k thể yêu thương đc, k nhữg lâu mà còn nhầm liên tục đồ ăn của mình với 1 khách bàn bên. Mình gọi gỡ 45k và bị bê nhầm suất 60k. Mình gọi 2 ngó pho mai thỳ bị bê nhầm ghẹ phô mai. Khi mình nhắc e í là nhầm thì e í trả lời 1 câu” e là nhân viên mới nên nhầm”. Nhân viên tụm 5 tụm 3 lại cười đùa với nhau xog trả lời 1 câu như thế.
Đã quá đỗi thất vọg vì nhân viên phục vụ kém r, mình còn bị thất vọg hơn vì ăn, đi ăn đồ hải sản mà nguội thành ra đồ ăn tanh kinh khủg. Nc dùng thì mặn, mà cái quẩy quẩy kia ( tại kb gọi là rì) thì ỉu như đồ ăn cũ. Rất chán!
ô chợ dừa xem tiếp
GÓC KHEN - NEM CHUA RÁN KHOAI CHIÊN
Nói về ăn vặt ngon và rẻ mình thử qua khu Kim Liên, Đặng Văn Ngữ, BK-KT-XD... thì nem chua rán, khoai tây chiên ngõ 14 Phố Hồ Đắc Di là số 1 luôn. Nem chua rán 4k/cái to oành, khoai tây chiên vàng đảo đều rồi mới lắc bơ chỉ 10k/hộp - quá ngon lành yummi
À các bạn đừng quên gọihoạc nước/trà chanh/quất nữa nhé, giá giao động 7-10k thôi à.
Mình ăn quán cô Dung, quán đầu tiên khi rẽ vào ngõ nhé. Trong ngõ có 3 quán thì mình thấy quán cô là sạch sẽ nhất. Các bạn đến thì gửi xe đối diện rồi sang khu bếp ghi phiếu order vừa đưa cô hoạc chú chủ quán.
Edit: bổ sung thêm là cô chú chủ quán cũng vui tính và nhiệt tình, mình đến ăn chưa bao giờ thấy cô chú ''khó ở'' với khách lần nào.
xem tiếp
[góc khen]
Quán chè tự múc ở ngõ 18 Hàm Long đối diện nhà thờ
Lần đầu tiên mình đến và cảm thấy rất ngon ^^ chỉ với 15k, cô mở ngay đầu ngõ và mở từ 12h trưa đến 12h tối.
Sau này mìn sẽ ăn dài dài xem tiếp
Góc review
Nóng nực mà họp hành bạn bè chả biết ăn gì nên quyết định đớp cá gần cơ quan con bạn cho tiện
Không gian quán ấm cúng, mát mẻ mà ít mùi khác mấy quán chả cá khác, về mình không bị ám mùi (thề hay đi ăn chả cá ở đường thành, lần nào chỉ cần lướt qua là người khác "chạy ngay đi"). Ơ mà nhân viên nhẹ nhàng dễ thương, đặc biệt bác bảo vệ trông xe. Trời nắng cho mình hạ xe chỗ râm rồi dắt xe mình vào. Lúc về còn lo lắng cái yên xe nóng quá với sợ mình lạc đường. Chả như vài chỗ thấy khách mà trời nắng cứ lờ lờ đi. Khách ở quán hôm nay cũng đông mà đồ ăn lên nhanh, nhân viên
Về đồ ăn nhà mình gọi chả cá, cá nướng muối ớt, nem cá và cá om chuối đậu. Nhận xét chung cá chắc thịt, thơm ngậy, không ngấy. Ăn cá nướng muối ớt với cuốn mùa này đúng vào mồm, vị đậm mà không mặn cuốn với rau non kiểu quyện quyện ý. Trừ cá om hơi nhạt chút chút còn lại mỹ mãn.
Nói chung ở địa điểm đẹp như thế, đồ ăn ngon, nhân viên dễ thương từ bác bảo vệ thì rất đáng tiền. Chắc lần sau trời lạnh lạnh chút sẽ thử lẩu và cháo cá nhìn bàn bên gọi hấp dẫn quá.
À có cái hơi chê ít lựa chọn nước hình như có cam, sấu, mơ nếu chủ quán cho thêm nước chanh hoặc dứa thì tốt
Hy vọng mọi người có thêm lựa chọn, địa chỉ là 324 Bà Triệu - Chả Cá An Nam. Hình như cũng hay có chương trình khuyến mại thì phải.
Ảnh mang tính chất minh hoạ chứ bọn em lỡ ăn mất hai cái nem rồi nhoé ko phải có hai cái đâu. Đói quá ăn gấp nên chả có nhiều ảnh. Nhóm 3 cháu toàn ng ăn cũng đc đc chứ ko chỗ này phải 4 ng ăn. Ăn xong còn hơi thừa ý
xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG - KHEN]
Mới đọc được bài review khen quán bún tôm Quảng Ninh ở Ngõ Trại Găng - Bạch Mai trong group nên mình với vợ mình (dân Quảng Ninh chính gốc) lôi nhau đi test luôn. Theo khẩu vị của mình thì đúng là ngon thật.
Hôm nay bọn mình đi muộn, may là quán còn đủ 2 bát cuối ) mình gọi 1 bún tôm 1 bánh đa tôm. "Topping" chung đều có tôm bóc (tôm bé), hành khô hành tươi, giá đỗ, mộc nhĩ, chả cá, chả lá lốt, chút gạch cua, ai thích thì cho thêm ớt chưng. Ớt khá là cay, mình cho 1tí đã cay xè. Mình thấy hải sản khá tươi, mộc nhĩ giòn, rau và giá cũng tươi và sạch sẽ. Mình thích nhất là chả cá: chả mềm, xay nhuyễn, đậm vị cá, ăn thấy đúng kiểu hương vị quê nhà )) Mình thì vốn không thích chả lá lốt lắm nên ăn thấy bình thường, vợ mình thì khen ngon. Một bán bún/ bánh đa nhìn khá đầy đặn nhưng vì mình ăn khỏe nên xin thêm bát bánh đa trần, anh chủ còn tâm lý bonus thêm bát nước dùng cho đỡ khô quá ))
Bọn mình gọi thêm 2 cốc trà sâm dứa uống kèm.
Tổng thiệt hại: 50k only. 25k/bát, bánh đa xin thêm và 2 cốc nước là FREE.
Không biết có phải do bọn mình ăn cuối nên được ưu ái không ) nhưng vì mùi vị ổn và giá cả hợp lý nên mình sẽ quay lại vào một ngày gần nhất và đi sớm hơn để trải nghiệm được đầy đủ )
Trong ảnh là bát bánh đa có cả phần xin thêm, đầy ự luôn, rau sống và ớt chưng, bàn ghế sạch sẽ. xem tiếp
Tóm lại đồ ăn không thể làm em quay lại lần nữa. Và thái độ bán hàng thì càng đẩy em ra xa hơn. Tạm biệt! xem tiếp
[GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]
Bún đậu vỉa hè 48 Tăng Bạt Hổ, đối diện vườn hoa..
Vâng thưa quý vị anh chị và các bạn. Dưới đây là hình ảnh xuất Bún đậu 2 người em vừa ăn lúc 10h30 trưa nay.
+ Về chất lượng sản phẩm: xuất ăn khá đầy đặn cho 2 người. Đậu giòn ngon. Chả cốm bùi nhưng hơi nhiều dầu. Dồi rán thì ko biết nó là cái gì vì nó ko có vị gì cả. Thịt luộc được 6 lát cắt mỏng như giấy ăn. Quan trọng nhất là mắm tôm thì nhạt, hơi tanh nhưng được cái ko có quá mùi nồng ( quê em miền biển mắn như thế chắc là loại pha lần thứ n rồi)
+ Về không gian và phong cách phục vụ: Do là quán vỉa hè nên không gian thoáng mát, hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Decor món ăn đẹp mắt. Bàn cũng là ghế và ghế cũng là bàn. Em lưng hơi dài nên chịu khó còng lưng một chút ăn thì cũng ok. Vì quán chả có ma nào ăn, có mỗi hai đứa em nên chị chủ quán phục vụ nhanh chóng lắm. Thời gian rảnh chị lại lướt facebook..
+ Giá cả: các Quý vị anh chị đoán xem một xuất trên hình là bao nhiêu ạ. Vâng chính xác là 86 NGHÌN VIỆT NAM ĐỒNG. Em đã ăn nhiều rồi nhưng đây là cái giá thượng hạng nhất mà em ăn. Thêm 2 cốc trà đá 6k cho át mùi nữa là tổng thiệt hại 92k ạ. Em có cảm giác như hai đứa em như 2 con gà bị cắt cổ mà ko kịp cất tiếng gáy. Và em hiểu lý do vì sao quán ko có khách.
Em suy ra một điều là: 1 không nên ăn khi chưa hỏi giá. 2 cứ quán nào đông thì vào ăn.
P/s: Đáng buồn là khi em chuẩn bị về thì có hai anh chij đẹp đôi dẫn nhau vào. Và em chỉ kịp nói với anh trai 1 câu " em vừa ăn xuất 2 người 92k anh ạ" xem tiếp
2. Là đồ ăn nhanh burger sandwich xúc xích... đặc biệt ở đây em ưng nhất là bacon. Giá 2 người ăn no tầm 150k. Bếp trưởng là 1 anh người nước ngoài nên chất lượng k phải bàn ạ. Quán test thêm menu cơm được mấy tháng nay, em cũng đã thử cơm bò sốt tiêu đen cũng khá đầy đặn và đưa cơm
Điểm trừ duy nhất là cs ở hàng buồm hơi bé hầu như phục vụ take away mng nên tới các cơ sở khác. Quán tên Valhalla Grill
Edit: bún chả hàng thứ 2 ngõ yên thế xem tiếp
Post điện thoại ship cho mọi người cùng ăn: 0904.99.11.33 xem tiếp
Bún tim , mọc , cá 20k 20 Láng Hạ
Hôm trước có đọc đc bài của 1 bạn nên hôm nay qua thử. Mình thấy cực hài lòng từ đồ ăn ngon , sạch sẽ , cô chủ thì vui vẻ đáng yêu:)))
Rất đáng để góp họ xem tiếp
[ Góc khen, hơi chê tí ]

Tuần trước bọn mình có ăn ở Sushi Kei, bọn mình chọn buffet 199k được giảm còn 169k chưa bao gồm nước và VAT tính ra khoảng 200k 1 người ( Áp dụng cho nhóm 4 người trở lên )
Về đồ ăn: bọn mình gọi hầu như cả menu luôn, cái đĩa sasimi tổng hợp kia chỉ lên 1 lần thôi, nhưng bình thường có nhiều loại tổng hợp mà chả hiểu sao hôm mình ăn lại toàn cá . Gimbap và sushi thì ngon, vừa miệng, đồ ăn nhìn chung cũng nhiều món, nhưng nhiều món chiên (chủ yếu là gà), và cũng nhiều món cơm mì ăn nhanh no nên không ăn được nhiều. Mình khuyên mọi người nên gọi lẩu trước rồi mới gọi đồ ăn kèm, bọn mình ăn lẩu sau, ăn no hết mấy đồ kia rồi không ăn nổi. Mà lúc thì ngồi chờ không có gì ăn cả.
Về nhân viên: nhân viên cũng nhẹ nhàng, nhưng gọi đồ uống, nhất là coca chả hiểu sao tầm 15-20 phút mới có. Bọn mình gọi mấy lần đều như vậy, hay là lúc gọi quán mới đi pha coca nhỉ đồ ăn lên cũng hơi lâu, nhưng cái này do nhà bếp nên không thể trách nhân viên được, còn lại thì không có gì để bàn nữa.
Về không gian: cơ sở này cũng không rộng lắm, chắc được khoảng 50 người thôi, nhưng cũng khá thoáng, bố trí đẹp, check in sống ảo oke
Chấm điểm: 8/10
Có quay lại không thì chắc chắn sẽ có rồi, mình vẫn thích sushi mà xem tiếp
[ góc tránh xa]
Vâng trưa nay ny mình có mua combo 3 ở feeling tea ngã tư hai bà trưng và phan bội châu )) thấy trong mồm có vật thể lạ và nhè ra được em ruồi xinh xắn, kb e ruồi đấy có đẻ trứng trong cốc mình k ))mà cứ nhớ đến e là thấy ghê mồm từ chiều đến giờ !!! Mình có ib cho page và nhận được lời giải thích như này, rồi đến quy trình bla bla, r check cam. Check cam giải quyết được j? Và cũng k có lời xin lỗi nào )) không có sức thuyết phục nào. chán ghê í
Edit cho các bạn vẫn hiển tại sao ruồi vẫn nguyên
Thứ 1 mỗi người có kiêu ăn khác nhau, mình uống thì mình nuốt hết sữa để lại chân trâu dùng răng cửa cắn đôi ra )) và mình nhai rấy chậm
Thứ 2 khi mình đang cắn nhẹ như ở phần tân hoặc phần đầu chứ kp phần thân chứ kp nhai hoàn toàn thì thấy có vật lạ. Và mình dùng lưỡi đảy ra ))) do ảnh mình chụp bị rung nên các bạn k thấy xem tiếp
(Góc khen)
Với một đứa ăn thùng uống vại như mình thì hầu như sẽ chẳng ngán ngẩm món nào nhưng mà đặc biệt thích ăn ở quán coffee 122 Ngô Quyền Hà Đông.
Hôm trước có đi ăn cùng bạn combo 98k như hình thấy cũng rất ok. Ăn cx khá no!!
- Gọi là mì tương đen nhưng đúng ra là mì trộn thì đúng hơn. Dùng mì gói Hàn Quốc thay cho mì tươi mình hay thấy trên phim. Trông hình thức k chuẩn Hàn lắm nhưng ăn vẫn ok. Nếu ai ăn nhạt sẽ thấy hơi mặn xíu thôi.
- Gimpap chiên gia vị ướp vừa vặn, vỏ giòn, trong dẻo. Khá hấp dẫn!!
- tokkboki theo mình thấy thì ngon. Bánh gạo dẻo dẻo, vị cay ngọt vừa phải. K giống như đợt trước ăn ở hội chợ nào đấy nhờ nhợ phát sợ. Đến đây mới biết thì ra tokk ngon đến thế. Điểm trừ là hơi ít bánh mà lắm cà rốt quá.
- Trà sữa thái chắc chõ nào cx thế nên khỏi bàn. Mỗi tội thạch dính quá phải lấy thìa mới ăn được.
Đồ ăn order mới làm nên nóng sốt, lúc bưng lên mì còn sôi ùng ục. Tuy vậy nhưng không phải đợi lâu.
Nv ngoan, lễ phép.
Nói về không gian thì quán rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Hơn nữa ở lại cũng rất thoải mái. Ăn hết có 30' mà tụi mình ở lại thêm 2 tiếng chơi cx ksao.
Quán còn nhiều món chưa kịp thử, chắc chắn sẽ quay lai.

xem tiếp
Chốt lại là nếu mn có ăn thì hãy ăn ở The Manor cho chất lượng nhé
Hoặc Don hoặc hàng tỉ thương hiệu gà sang xịn hịn mịn khác
xem tiếp
[ Góc mê mẩn ]
T đã tìm ra được chân ái của mùa hè này rồi các cậu ạ )))
Mirinda vị soda kem
Ui thật sự là nó ngon vch luôn í mặc dù cái màu xanh lè nhìn ko đẹp mắt cho lắm.Cụ thể mùi vị thì t ko nói được nhưng nói chung là bùi bùi,béo béo,thơm thơm uống cuốn lắm )
Tớ mua ở Big C là 7,400 một lon.Và nghe nói là ở Circle K đang có chương trình mua 2 lon tặng một bình nhựa đấy ạ.Uống thử đi các cậu ưiiii xem tiếp
Bọn mình uống tổng hết 205k nhưng cảm thấy khá hài lòng với số tiền đã bỏ ra. Nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
À còn nói về giá, đúng là 62k thì hơi đắt thật! Cốc này tôi phải canh code của Now thì mới dám đặt về uống thử, giảm 40% còn 37k, chứ giá kia thì cũng ko dám đặt luôn, nghèo khổ vãi! ~~ xem tiếp
[Góc hơiii khen khen]
Quán Xôi sườn cay 612 Trường Chinh ngay đầu ngã tư sở thôi ạ
Hnay mưa tầm tã, nhớ ra có quán xôi ở gần nhà nên rẽ vào ăn thử
E gọi 1 xôi sườn cay 25k (thấy món này ghi to tướng trên biển nên nghĩa chắc món tủ của quán), 1 xôi đùi gà cũng 25k và 1 nước gạo 15k
Về xôi thì mềm vừa phải k quá cứng, nhưng với những người ăn hơi nhiều mình nghĩ 1 xuất như kia k quá đầy đặn đâu ạ, vì ny e ăn xong 1 suất vẫn chưa thấy no nên gọi tiếp
Sườn cay đúng là cay thật, cay lắm í ạ, hơi khô nữa mặc dù sườn rất nhiều thịt.
Cá nhân mình thích ăn đùi gà hơn, k quá đặc sắc nhưng mà vị vừa phải ăn với xôi rất dễ ăn
Mỗi suất có thêm ít rau thơm với dưa góp, rau thơm thơi héo tí ạ
Vì có ý định viết review nên suất thứ 3 kia e gọi tổng hợp các topping còn lại của quán luôn , có tâm vchg í ))) gồm pate, thịt kho, trứng cút, xá xíu và chả, suất đó là 30k ạ
Patê ngậy, thịt kho khô mỡ dày, trứng của bt, xá xíu là nhiều miếng mỡ bé k rõ vị lắm cũng k ngon lắm, chả cũng bình thường
Sữa gạo thì ngon các bác ạ, ở đây còn có chim quay nữa, e chưa thử. Quán đông dã man tàn bạo, nườm nượp người ra vào, chỗ ngồi rộng rãi, lên đồ nhanh lắm và cũng k nóng mấy )))
Chấm điểm: đồ ăn 7,5/10 vì k thực sự đặc sắc vs đầy đặn vs nóng hổi )))))
Vs mức giá nt, chỗ ngồi rồi các thứ thì e sẽ vẫn quay lại vào những ngày bận bịu )
.
Thêm nữa là cách đó mấy nhà cũng có 1 quán xôi tương tự, không to bằng quán này nhưng cũng đông lắm ạ. Và quán đó e ăn cùng bố cách đây 2 năm rồi hồi đó có mỗi quán í thôi, xôi bên đó rất dẻo với thơm ạ, e chưa ăn lại nên chưa biết bh ra sao. Các bác có cơ hội thử thì bảo e với nhé )))
. xem tiếp
Em edit địa chỉ ạ: nằm ở đường Thành Công (đi thẳng từ Đê la thành xuống, Quán đối diện đình làng Thành Công - Hải sản Phương Hoa xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Bánh ngon ngon Tây Sơn.
Thấy mn khen nhiều ở đây ngon với rẻ nên mình qua thử.
Bánh ở đây ăn bình thường. So với giá rẻ cũng được. Cái bánh nhân tôm ăn thấy tươi nhưng nhạt. Có cái xanh xanh tên Shaomai ăn ok nhất.
Sữa đậu ko có đường tự chỉnh theo khẩu vị nhưng mà sữa loãng ko ngon lắm.
Bát mỳ sườn kia 35k mà ăn chán. Nước mặn. Mỳ ăn chẳng ngon gì cả. Được cái sườn mềm. Mình gắp hết sườn với rau r bỏ lại.
Nói chung là quán này bình thường lắm mà mn khen quá nên mình hơi thất vọng. xem tiếp
[18/05/2018 Review] Part 2 - Hạt Dẻ Cười - A13 ngõ 100 Trung Kính (đối diện đại học Phương Đông)
.
Hôm nay quả là 1 ngày toàn bánh mỳ, vừa đi chén ở Vũ Trọng Phụng xong quyết sang thử nốt chỗ này coi sao, đây là quán được quảng cáo lâu rồi nhưng chưa tới thử bao giờ.
.
1. Không gian:
- Nhìn hơi tồi tàn, không được trang trí nhiều, ngoài sảnh có chỗ ngồi, khá mát vì nhà khuất nắng, nhưng bên cạnh là không gian nấu nướng và pha đồ, nhìn qua giống ngồi ở quán cơm phở bình dân hơn là mấy quán ăn vặt teen. Còn phòng trong, có điều hòa nhưng nhìn qua hơi chật, ngồi đông 1 tý là đụng chạm nhau ngay. Tầng 2 thì có chỗ ngồi nhưng e ý bảo là hiện tại chưa dùng được
-> Điểm: 5.5/10
2. Đồ ăn thức uống:
*ORDER*
- 1 bánh mì chảo bít tết (thêm xá xíu và bate)
- 1 Khoai tây lắc
- 1 Trà Đào
a. Về Bánh mì chảo:
- Sốt bị đặc, có vẻ anh chủ cho hơi nhiều bột vào nên nó bị đặc quánh, hình thành nên 1 lớp trên 1 lớp dưới, lớp trên hơi nhạt còn lớp dưới bị mặn, và càng ăn sẽ càng mặn -> 4/10
- Bate còn hơi hơi mát, rán thiếu vài phút nữa, nếu chịu khó để lâu chút nữa là sẽ dậy được mùi, ăn sẽ ngon -> 5/10
- Trứng ốp: rất tuyệt, rám mặt dưới, lòng đào ăn ngon, ngập miệng, lòng trắng giòn sật -> 7.5/10
- Xá xíu: tàm tạm, lượng hơi ít, miếng bé, vị cũng trung bình -> 4.5/10
- Xúc xích: vị không đạt, không có mùi thịt chín tiêu chuẩn, vẫn còn mùi ủ lạnh ở bên trong nhân, cần rán kỹ hơn -> 3/10
- Khoai tây: cứng, không có vị gì đặc sắc, bị nguội ở trong ruột -> 2/10
- Thịt bò: Có 2 miếng, có vẻ là mức medium nên chín 50%, nhưng dai quá, khó ăn, khó nhai, ăn cũng không thỏa mãn về vị là mấy -> 4/10
- Các loại trang trí: cà chua được, hành hiếc cũng tạm -> 5/10
.
b. Khoai lắc:
- Miếng khoai giòn, mềm, nóng, nên ăn ngay là ngon
- Tuy nhiên phần bột phomai không được rải đều, do anh chủ đảo trong bát nên bột không phủ bám được đều quanh các miếng, bị rơi hết xuống đáy bát, hơn nữa bột phomai này cũng chưa gọi là thơm, vị chưa đủ đậm.
-> 5.5/10
.
c. Trà đào:
- Nước trà hơi nhạt, hơi thiếu đường và chút chua, về độ thơm thì ổn rồi.
- Miếng đào ăn ngon, ngọt, mềm vừa, không bị nhũn hay dập.
-> 6.5/10
.
3. Thái độ phục vụ:
- Anh chủ hơi ít nói và hơi ít cười, khá lạnh
- Cô bé phụ giúp thì cute, dễ cười, nhiệt tình và chăm chỉ.
-> 5/10 (sr cô em, đáng ra cô bé a chấm 7/10 nhưng tại anh chủ kéo rank xuống ) )
.
TỔNG KẾT:
- Không gian: 5.5/10 -> đạt
- Đồ ăn:
+ Bánh mì chảo: 4.4/10 -> được mỗi quả trứng là OK
+ Khoai lắc: 5.5/10 -> chống đói thôi thì được chứ chưa ngon
- Đồ uống: 6.5/10 -> thích miếng đào
- Thái độ phục vụ: 5/10
.
Kết thúc 1 ngày toàn bánh mỳ ) xem tiếp
[18/05/2018 Review] Part 1: Bami Sot - 96 Vũ Trọng Phụng
---------
Trời nóng nhưng vẫn quyết phải đi thử bằng được, phi từ Trung Kính sang Vũ Trọng Phụng vào giờ tan tầm quả thực ko đơn giản chút nào, nhưng vì sự nghiệp REVIEW vĩ đại của Fooder chúng ta, vẫn cứ phải là SẴN SÀNG, SẴN SÀNG, SẴN SÀNG!
Quán này do FB recommend, thấy ảnh chụp cũng đẹp, nên đi test xem nó hơn gì bami bread ko (mình là tín đồ của bánh mỳ nên sẽ lấy bami bread làm cơ sở so sánh nhé, tại với mình thì nó ngon và mình ăn cũng lâu r ) )
.
1. Không gian quán:
- Quán này mới khai trương nên có vẻ hơi vắng, chiều tà mà mỗi mình làm khách, nhìn hơi có chút phai tàn nhưng cũng có 1 ít gọi là cố gắng sửa sang, nếu ai đến ăn thì nên lên trên phòng ngồi, may ra có điều hòa, chứ xui mà hết chỗ phải ngồi sảnh tầng 1 thì vừa bé vừa nóng, kém thoải mái.
-> Điểm: 5/10
.
2. Đồ ăn:
- Mình gọi 1 bánh mỳ sốt bò + nhân thịt heo (là cái đặc biệt trong menu ấy), và 1 sữa đậu, trong menu còn 2 loại bánh nữa là gà sốt nấm với loại pate + thịt nhưng chắc để lúc khác gọi.
- Về chiếc bánh:
+ Sốt bò mà cho cả nước sốt chua ngọt khác vào nên bị phá vị, thành ra lại không có gì đặc sắc, ăn dễ ngấy ngay từ lần đầu. Nếu mà so với sốt của bami bread thì mùi của bami bread nó dễ nhận biết hơn nhưng của bên này bị cái chua ngọt át hết rồi. -> Điểm: 2/10
+ Rau: cũng hòm hòm, ăn không được tươi thanh cho lắm, mật độ không nhiều nhưng được cái rải đều -> 3.5/10
+ Thịt lợn: nếu ở bami bread thịt được thái ra thành nhiều lát và đan xen lẫn nhau trên toàn bộ diện tích, thì ở bên này thái theo miếng dày và to như kiểu thanh kit-kat ấy, xếp cách đều nhau mỗi miếng cách nhau 1 khoảng bằng thể tích 1 miếng, tuy nhiên nhược điểm của nó là khi ăn sẽ có chỗ cắn đc nhiều, chỗ cắn được ít, mà sốt thì chỗ đặc chỗ mỏng, cảm giác ăn sẽ không thỏa mãn được. Thịt thì chín, không bị dai, chấp nhận được -> Điểm: 6.5/10
+ Vỏ bánh: vỏ giòn, mềm dễ ăn, tuy nhiên sau khi nướng thì thuộc hàng ăn vào là cổ họng háo nước ngay, may là có sốt và nước nên không sao. -> Điểm: 6/10
.
- Về đồ uống:
+ Sữa đậu: thanh, ngọt vừa, nhiều, uống mát. -> 8/10
.
3. Thái độ phục vụ:
- Hiếu khách, nhiệt tình
- Trung thực (Lúc thanh toán tổng bill 43k, mình đưa 50k thì bạn ý bảo ko có tiền lẻ, mình cho bạn ý luôn, lúc mình đi vệ sinh ra thì bạn ý kiếm đc 7k ở đâu và gửi lại, mình bảo thôi ko cần đâu nhưng bạn ý vẫn chạy theo đưa bằng đc, cuối cùng mình cho, cười cho cái thì bạn ý mới chịu cầm )
- Tuy nhiên tính khí vẫn hơi lạnh 1 chút, cần niềm nở và hay tươi cười hơn
-> Điểm: 7/10
.
TỔNG KẾT:
- Không gian: 5/10 -> TẠM
- Đồ ăn: 4/10 -> CHƯA ĐẠT
- Đồ uống: 8/10 -> GOOD
- Thái độ phục vụ: 7/10 -> Chấp Nhận Được xem tiếp
9. Ăn lẩu thái có thể lên tầng 4 Big C để ăn buffet Hot Pot. Vì gấp quá nên quán này mình chưa kịp ăn, nhưng cũng đọc review thấy khen
Hy vọng review của mình sẽ hữu ích với những bạn sắp đi mà chưa biết ăn ở đâu và ăn gì xem tiếp
Chốt lại, nước mùi thơm, uống tạm ổn, lon đẹp, uống xong dẫm bẹp lon bán đồng nát dc 200đ, mở lon không bị gãy móng tay như mấy lon coca dẩm lòn. xem tiếp
HỎI/ĐÁP
Xin cả nhà 500 địa chỉ ngon nghẻ - mát mẻ ở Quận .
Ưu tiên: ăn 1 món, cho couple ạ.
Em xin chân thành cảm ơn! xem tiếp
[Góc không thốt nên lời] Chamichi- trà sữa chị X- hay mình còn gọi là trà sữa celeb (trà sữa của người nổi tiếng)
Chuyện kể về một cậu bé trời tối mát mẻ rảnh rỗi gọi ship Chamichi về uống thử cho biết cái mùi trà sữa celeb để xem nó có khác gì the alley cũng là một hãng trà sữa celeb khác không vì bình thường mấy quán trà sữa kiểu này thì đông khó tả nên quyết tâm gọi ship cho mát mẻ khỏi bon chen với đời.
Nhân ba cái tiện thể tự nhiên foody dở chứng khuyến mãi 13k+ tiền topping nên đặt hẳn bốn cốc uống cho sang mồm
Ui tự nhiên hôm ấy ship nhanh hết hồn chim én là mình đã thấy nghi nghi rồi )
Nhận trên tay bốn cốc mình bắt đầu thấy ưu điểm: Cốc trà sữa xinh nhấc hình. Bảo quản tốt, đi ship không bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và đó là những điểm cộng DUY NHẤT
Cầm trên tay cốc trà gạo người yêu ui đọc sang mồm thế có hạt é với lô hội ui nhìn cốc xinh thế đớp một hụm vào mồm ui mùi nước đường xộc lên thật đáng sợ OMG.
Thật bình tĩnh dùng lí trí chuyển sang cốc trà sữa uống cho hoàn hồn thì ôi thôi ngọt xuất sắc ba hồn bảy vía cứ gọi là nhảy nhót eo ơi nhân viên có thù với đường hay sao mà cho lắm thế )))
Người ta bảo con mèo có 9 vía mình mà là mèo chắc mình cũng bay mất hai vía đi theo cốc trà sữa rồi :(((
Sau khi tiếc tiền và đã làm quen được với cái ngọt xuất sắc của mấy cốc trà sữa thì mới nhận ra cốc trà gạo ngăm ngăm đắng vị trà xanh ơ hay mình nhầm nhỉ.
Cộng thêm trân châu lạ lẫm ăn trân châu trắng nó cứ sai sai không như các quán khác chắc cái này nên để điểm cộng
Nói thế thôi không chị X lại cho sáng nhất cái FB thì lại chạy ngay đi mất ><
Nói túm lại là các bạn đừng cố đi thử một hãng trà sữa nào mà dính dáng đến người nổi tiếng vì mình thử hai hãng rồi đều không thể thốt lên lời thực sự kíu xem tiếp

Mình muốn tìm 1 quán ăn để tổ chức sn cho chồng. Quán ấm cúng, đồ ăn ngon gần mạn đống đa hoàn kiếm thì tốt ạ. Cám ơn mng xem tiếp
[HỎI HAN]
Sắp tới lớp ĐH của mình dự định làm party chia tay ra trường, có ai biết địa điểm nào ở quanh khu Dịch Vọng, Cầu Giấy có thể tổ chức cho khoảng 40 người, khoảng 150k/ng, có sân khấu đc thì càng ổn ạ TvT Xin chân thành cảm ơn ạaa xem tiếp
[Góc chê - Góc tự làm tội làm tình mình]
Đây là lần đầu tiên mình review, mọi lần thì mình chỉ toàn xem thôi nhưng lần này đ review đ được. Mình thề KHÔNG BAO GIỜ quay lại Royal tea Ô Chợ Dừa nữa. Nay mình có mã giảm giá JamJa 16k nên đi uống thử (Royal Tea mình chưa bao giờ uống vì mình uống quen hãng khác rồi, nay đổi gió). Theo khuyến mãi ở đây thì có mấy lựa chọn cho giá 16k thôi và mình chọn Trà sữa Chocolate thêm trân châu trắng..... thật sự mình uống mà mình cảm thấy không biết có phải uống vị Chocolate không nữa, NHẠT TOẸT như kiểu cho một muỗng vào cho nó có màu chocolate thôi còn đâu uống nhãnh nhách không thể nhãng nhách hơn. Ừ thì mình cũng biết do mình dùng mã mua giá rẻ nên chấp nhận, không sao. Nhưng cái chính uống đến một nửa thì bụng mình bắt đầu đau âm ỉ, đến lúc đ thể chịu nổi mình phải vào nhà vệ sinh đi một lần, đi xong bụng vẫn đ hết đau. May mà nhà mình cũng gần nên mình phóng xe về nhà. Giờ phút này mình đang ngồi gõ bài này trong toilet và mình nói thật mình ti** ch*y cmnr. Không bao giờ nghĩ bài đầu tiên mình đi review lại về một cái lý do đau khổ này đâu ="))))))))). Thôi mình xin dừng tại đây để chiến đấu tiếp với cái toilet :"))) xem tiếp
Chào cả nhà ^^
Đây là lần đầu tiên mình review đồ ăn. Mình rất kén ăn, khá khó tính trong việc ăn uống nhưng BÚN HẢI SẢN ở đây thực sự làm mình hài lòng ~
Địa chỉ: Nhà hàng Cô Tô 116 Trung Kính (tòa Chelsea Park)
Giá: 30k-40k-50k (dưới hình là bát bún 30k, bún gọi thêm miễn phí). Mình chỉ thích ăn BÚN HẢI SẢN, còn bánh đa các thứ thì không khoái lắm nên không rõ ) Thường có trà đi kèm để ăn với bún nữa.
Nước bún ngọt, vừa miệng (ưng nhất luôn), hải sản như bề bề, mực, tôm, cá mỗi thứ có tí thôi nhưng đều tươi, ngon. Đến cả tỏi hay rau sống ăn kèm ở đây mình cũng thấy ngon T^T Thái độ phục vụ cho 10 điểm luôn. Mình làm ở gần đây, thỉnh thoảng lại ra ăn. Trời nóng nắng vào gọi bát bún ngồi điều hòa mát rượi ăn xong sung sướng lê tê phê )))
Mình hay đến ăn trưa nhưng nghe nói là cửa hàng mở cả ngày. Mọi người có thể đến ăn bữa trưa và bữa tối nhé xem tiếp
Bên cạnh góc vừa chê thì có một bài [Góc Khen]
Rak'n Wok tầng 6 Lotte Đào Tấn
Đồ Hàn ở Lotte thì giá không được sinh viên lắm nhưng phục vụ lẫn đồ ăn đều đáng đồng tiền bát gạo
Có gọi đồ riêng hoặc theo Set ( theo set thì giá cả hợp lý hơn rất nhiều nhé)
Trong set có miến xào và mì hải sản đỏ cá nhân mình không thích lắm
Mì đen có hôm cho hơi hăng mùi gừng
Cơ mà thịt lợn chua ngọt và gà xóc tỏi ăn sướng mồm lắm ạ
1 set có 2 món mì hoặc miến
1 salad hoặc món ăn kèm (bánh mì bơ tỏi)
1 món chính ( thịt lợn chua ngọt hoặc gà xóc tỏi)
399k+ VAT/set ( có set giá cao hoặc thấp hơn tuỳ lựa chọn ) xem tiếp
3 Đồ ăn Hàn Quốc Mokchang.
Hôm qua mình mới gọi lần đầu trên app Now.
Mình gọi kimbap thường và cơm chảo gà.
Kimbap ăn rất ngon, đầy đặn chứ ko làm vớ vẩn. Cơm chảo gà như hình, chan thêm nc của thịt gà lên cơm và ăn kèm ngô, giá, cà rốt , rau, kim chi là best kim chi thì hơi nhiều hành, mình k thích lắm. Nhưng tổng quan thì ok. Lần tới sẽ thử thêm món khác.
Cảm ơn các bác đã đọc!! xem tiếp
[KHEN KHEN KHEN NHIỀU] Ad duyệt bài giúp ạ
Ai là fan của rang muối hoặc k phải là fan (theo cảm nhận của mình) thì ăn r cũng phải nghiện ạ
Vì trước đây mình chỉ là fan của gà, vịt rang muối thôi vì nghĩ chân sẽ k có gì để rang mà gặm nhưng sau khi ăn làn đầu tại quán thì 3 lần/tuần vừa r đều đặn mình đã ghé quán liên tục k thấy ngân luôn giờ nhắc vẫn thèm
Địa chỉ: MIN quán, 5B Cao Đạt ( Lê Đại Hành hoặc Đại Cồ Việt rẽ vào)
Menu có các món liên quan đến chân gà, cánh gà, mề, lưỡi,... và 1 số món khác nhưng theo mình cảm nhận quán chỉ chuyên về chân, cánh gà thôi
Giá: 10k/chân, 20k/cánh,... theo mình thì ngon, sạch, bổ, rẻ hơn KFC, Lotte nhiều
Còn những thứ khác mình không recommend vì đã ăn bạch tuộc hấp sa tế mà quán làm k khác gì thịt bò xào thập cẩm nhiều dầu và hơi mặn (ăn với cơm thì vừa )
Quán còn có lẩu 1 người và 1 số loại lẩu nữa nhưng mình chưa thử
Vui nhất là thẻ tích điểm 150k/dấu mà mình mua 200k a ý tích cho hẳn 2 dấu
Sẽ quảng cáo nhiều nữa cho bb và quay lại nhiều nhiều xem tiếp
[Góc hỏi han]
em muốn tìm 1 quán buffet hoặc lẩu nướng khu vực hà đông mà giá và chất lượng ok ạ chả là lớp em ăn liên hoan cuối năm lớp em tầm 45 người ạ(chỗ nào giá rẻ rẻ một chút vì bọn em là hs ạ)
P/s:ad đăng hộ em ạ em gửi 3.lần rồi mà chưa được ạ xem tiếp
Thả thêm quả ảnh tham gia minigame của admin, sụn nướng nổi tiếng ngon nhất Hà Nội, đó là theo quan điểm của mình, quán ở ngõ 29 Lò Đúc, bán từ 15h đến 22h, cả tuần luôn. Sụn 6k, mềm giòn giòn, dễ ăn, thơm mùi sả ướp rất ngon. xem tiếp
12 NƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI CHECK - IN Ở HUẾ
Ở Huế nổi tiếng với các lăng tự, chùa chiền, chụp hình lên siêu đẹp luôn nè. Đặc biệt là món ăn Huế siêu ngon nữa đó... xem tiếp
ĐÀ LẠT THÁNG 8 - SONY α7III 4K ULTRA HD
(anh em nhớ bấm 2160p để xem chất lượng 4K)
xem tiếp
[Góc khen]
Quán bánh cuốn Cao Bằng - 123 Quan Nhân
Lần đầu tiên mình được ăn bánh cuốn kiểu này nên vừa thấy lạ mà cũng rất ngon miệng !!
- Bánh mềm, thơm nhân có ít thịt, hành ko quá đặc biệt
- Nước chấm thì tuyệt ! Nước được làm từ canh ninh xương thịt thì phải, nên nếm có vị ngọt vs đậm của thịt ấy. Nước ko mặn như mắm bình thường mà chấm vs bánh ăn rất hợp
- Trong bát có 1 quả trứng hấp, 2 miếng giò và thịt băm nữa ! Mọi thứ ăn rất vừa miệng và hoà quyện
- Mình thích nước chấm nhất, mình là người ko thích ăn mặn, mà mình có thể húp hết bát canh này thì mình thấy vị của nó rất vừa phải hợp lý
- Giá ổn 25k/ suất !
~ Món này lần đầu ăn nên chắc m sẽ đi tìm thêm quán khác ăn để so sánh cơ mà gợi ý 1 địa chỉ cho các bạn quanh khu Quan Nhân thử , quán hơi nhỏ, có 2 vợ chồng nhìn hiền lành bán nên mình cũng thiện cảm ~ xem tiếp