: - Sườn có miếng bã miếng mềm nên không biết khen hay chê
- Ngồi trong khu chợ nên không tránh được việc vệ sinh, mình đến ăn mà bàn vẫn chưa kịp dọn, dưới chân hơi nhiều rác. Có lẽ là đông quá.
.
50k/bát mình thấy xứng đáng phết. Team mê bún thì thấy sẽ hơi ít bút nha nhưng bù lại thịt thà cho đã, ăn gọi là ali ưng ưng xem tiếp
-Xôi thì dẻo mềm ăn với đậu chút hành phi rồi vài miếng topping cứ gọi là đưa đẩy không hề khô khốc mình xin cô rưới thêm muôi nước thịt kho nữa.
Đánh giá chung so với giá là tuy không phải quá là xuất sắc như các quán nổi tiếng nhưng no, ngon và hợp lú ăn đêm mà ngay gần nhà :8/10 điểm
Giá tầm:20-60k một bát tuỳ topping các bạn gọi nha
Địa chỉ: 418 Bạch Mai( Vỉa hè đối diện ngay đường vào đầu Hồng Mai)
Cô bán tầm từ tối tới 12h đêm
Các bạn giới thiệu mình thêm vài địa chỉ xôi xíu ngon quanh Ktx với ạ xem tiếp
Edit 2: Mình thực sự chỉ muốn kể về trải nghiệm gặp miếng đào mỏng đến vậy nên cảm thấy buồn cười, mọi chuyện đều đi theo hướng vui là chủ yếu, cho đến khi mình nhận được phản hồi của 1 bạn xưng là nhân viên của đúng quán Layla này vào bình luận trả treo thái độ như muốn ngồi lên mặt khách vậy, cảm giác đến tận nơi có nói gì không vừa ý bạn ấy chắc bị lườm cho cháy mặt hoặc ra xịt mịa lốp xe của mình cho bõ ghét ấy. Chính vì thái độ của bạn nhân viên này thôi chắc từ bây giờ Layla chính thức mất đi 1 khách hàng - là mình. Các bạn khác thấy Layla ổn thì vẫn cứ đến thôi, mình không kêu gọi tẩy chay quán ở bài viết này. Dỗi vãi. xem tiếp
Xem những phim ba xu thế này, nếu lỡ may bạn khen hay, phải nghiêm túc xem lại. xem tiếp
Chắc là bụt chùa nhà không thiêng rồi , chỗ hàng điếu giao bát đàn nổi tiếng thế mà em ra ăn đúng 1 lần và cũng không thích ra . Trong khi Bà bán ở Ga trần quý cáp lối rẽ ra ngõ văn chương ý , đằng sau cái đường tàu , thì em lại hay ra ăn nhất và rất chi là bị Nghiện . Nghiện ở đây là bánh không bị quá nhiều bột và dầu mỡ như chỗ khác , nghiện tiếp theo là Khoai thái sợi ăn cực giòn và ngon . Thái sợi nó tỷ mỉ và lâu hơn thái bản to kia , một mình bà bán bao năm nay rồi . Giá thì quá rẻ chỉ 10k/2 bánh hihi
address : Ngõ 88 Trần quý cáp !
Và quan trọng hơn hết là hãy nhìn cái BẾP CỦA Bà Rất sạch nhé ! xem tiếp
xem tiếp
Tiện thể bác nào biết ở đâu bán hạt điều rang muối ngon k chỉ choa e ạ xem tiếp
Hồng trà đác cam (trái) và trà là đác thơm (phải)
2 món mới nhất của Phúc Long nhưng đã có mặt ở SG đc 1 thời gian, gần đây mới xuất hiện ở HN
Đác cam là loại đá xay còn đác thơm là trà nước. Đã thử cả 2 và cảm nhận đác thơm ngon hơn, vẫn rõ vị trà và có thêm vị thơm của dứa. Còn đác cam nhạt, khi đá tan ra uống không khác gì nước cam pha loãng có thêm chút trà.
Hạt đác ăn bùi, dẻo và thơm
Tóm lại là đáng để thử. xem tiếp
Bánh Canh Nha Trang !!!
Đủ 3 tiêu trí , ngon , bổ , rẻ !!!
Vào Nha Trang cứ bảo taxi là người ta trở ra nhé!!!
Bát như hình 20k quá rẻ , ăn khoẻ thì ăn 2 bát!!! xem tiếp
Còn cái bánh này, nói thật, mình thấy nó to bản, nhưng cứng nhăng nhắc, cắn miếng nào miếng nấy vỡ tan tành, vào mồm thì ít mà rơi ra ngoài thì nhiều, chả cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì rõ ràng trừ cái tiếng rôm rốp nghe cũng vui tai. 6k/1c. Giờ có tiền ăn 10c. Cơ mà chưa ăn hết 1 cái đã chán rồi
Kính Hội! xem tiếp
Đấy, câu chuyện nó là như thế. Các bác xem có quán hủ tíu trộn, mì vằn thắn nào ngon thật ngon thì chỉ cho em với ạ. Chứ ăn xong 1 bữa mà buồn cả người xem tiếp
A star is born: (review ở dưới)
Hãy khoan ca thán và tiếc thương về tình yêu của Jack và Ally, thì mình luôn đặt câu hỏi rằng, nếu như có 1 cái kết khác, viên mãn hơn, thì làm sao để thay đổi nó, hay đơn giản, tìm ra mấu chốt của vấn đề.
Quan điểm cá nhân: xem từ đầu đến chỗ Jack tự tử, thì mình như đoán ra rằng Jack là một người bị trầm cảm và hội chứng rối loạn lo âu. Biểu hiện rõ dệt đó là Jack luôn trong trạng thái buồn rầu, và xem phim ta cũng không thể biết được do đâu, ngoài đời đối với những người mắc hội chứng này cũng thế, và tất cả chỉ thay đổi từ khi có Ally, Jack trở nên tích cực hơn nhờ chìm đắm trong cảm xúc yêu đương với Ally. Nhưng rồi dần dần Ally cũng thăng hoa trong sự nghiệp, cũng bận bịu hơn và hai người ít có thời gian cho nhau, thì Jack lại quay trở về trạng thái cũ với những cơn bĩ cực và rượu và ke. Chứng nghiện rượu và chơi ke là minh chứng cho thấy Jack dùng nó như một công cụ để quên đi sự cô độc trong tâm hồn, nỗi lo âu vô lý do chế ngự trong anh.
Vì sao Jack tự tử?
Ally tuy cực kỳ yêu Jack nhưng cũng chỉ biết yêu và yêu, mà không biết làm cách nào để chồng mình khắc phục được vấn đề, thoát ra khỏi cái bóng của trầm cảm.
"Lỗi không phải tại anh, lỗi tại cơn nghiện rượu" là một câu nói của Ally mà mình cảm thấy vô cùng toxic khi Jack làm xấu mặt Ally trên sân khấu Grammy danh giá. Ally nous vậy để Jack quên đi cảm giác tội lỗi, chứ không làm mất nó đi, và không nhìn nhận thẳng vào vấn đề, như anh trai jack từng nói "lỗi tại nó". Và rồi nó cứ đeo bbám Jack làm anh nhạy cảm như chỉ trực choè 1 cú hick là có thể sụp đổ, và người làm điều đó là quản lý của Ally, đã nói với anh sự thật rằng "anh suýt 1 tay phát nát sự nghiệp của cô ấy". Lúc đó cảm giác tội lỗi và tất cả những quãng thời gian anh chịu đựng cơn trầm cảm đổ về như ×10 lần nỗi đau và cảm giác tội lỗi cho anh, cho nên dù cả sự nghiệp và tình yêu đang thăng hoa, Jack quyết định tự tử.
Review: Xem quả thật không phí tiền, không phí 2 tiếng đồng hồ. Phim lột tả chân thực mặt tối đằng sau ánh hào quang của người nghệ sĩ, mà ở đây Jack chính là nhân vật điển hình, tình yêu mãnh liệt giữa hai con người tìm thấy hình bóng soi chiếu tâm hồn mình nhưng rồi lại có cái kết buồn. Chuyện tình của jack và Ally lẫn cả sự nghiệp của Jack như một "vì sao vụt sáng" khi nó đều dang dở, giữa đỉnh cao của sự nghiệp, của tình yêu thì một người ra đi để lại một người đắm chìm trong đau khổ và day dứt.
Phim thành công ở chỗ, truyền tải cảm xúc quá tốt đến khán giả, diễn viên đỉnh, âm nhạc quá xức xắc, những cảnh yêu đương cuồng nhiệt chân thật như kể lên câu chuyện của chính cả khán giả lẫn cả sự đau khổ. xem tiếp
=>Với mức giá 25k thì đây là 1 bát bún rất ổn, ăn no bụng luôn xem tiếp
Giữa cuộc sống hiện đại, bánh mì được nâng lên một tầng cao mới, một mức giá mới. Mà đâu đấy vẫn còn tồn tại những chiếc bánh mì truyền thống, giá bình dân.
Quán này nổi bật là nồi pate được chưng cách thuỷ. Pate đúng kiểu hương vị ngày xưa, mềm, thơm, béo béo dính dính. Bánh ăn cùng chả, xúc xích đỏ và ruốc, không bơ, không sốt gì hết. Mình thích ăn bánh không dưa nộm, để thưởng thức được hương vị pate hơn. Có điều vỏ bánh bị ỉu và không có rau mùi. Tương ớt ở đây cay xé lưỡi
——
Sát ngõ 10 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
06:00-17:30
12k/chiếc xem tiếp
xem tiếp
eview nha xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hello xin chào các member đến với trải nghiệm ăn cú lừa đến nhà hàng "Cơm Tấm Dương - Nguyễn Quý Đức" . Nhân 1 ngày mưa gió mình nằm nhà đặt cơm, đang nằm mơ mộng tới viễn cảnh được ăn những suất cơm thơm ngon. Ấy vậy mà khi nhận được suất cơm "thịt kho trứng cút", nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thanh tú này. 1 suất cơm THỊT không hề có THỊT, mình đã nghĩ mình hoa mắt cho đến khi phải dùng đến kính hiển vi cũng ko tìm thấy miếng thịt nào . Và thế là 1 bữa cơm chan nước mắt đúng nghĩa
Cảnh báo mọi người hãy lựa chọn quán ăn cẩn thận nha. Thời buổi khó khăn mà làm ăn thất đức quá
Edit 1 : Quán đã lên tiếng nhận lỗi. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Mình xin đóng cmt chứ không xoá bài ạ. Mong đây sẽ là bài học lớn cho quán xem tiếp
Edit1: Hello các bạn, mình đã được hoàn tiền vào airpay, vì vậy mình ok xin lỗi về vụ bảo mất tiền mà đ được ăn nhé. Cái gì đúng thì thôi chứ mình cũng k ăn điêu nói hớt bao giờ. Còn vụ các bạn khen CSKH của Now tốt lắm thì chắc do mình ăn ở thật r
Edit2: Nhiều bạn không hiểu sao mình lại trách shipper ở khâu xử lí thì
T1: Máy bạn ấy nói mình nghe được nhưng k nghe đc mình nói, vẫn nt đc trên app
T2: Bạn ấy chia sẻ là bạn ấy cx chờ ở quán hơn tiếng như mình, vậy là bạn ấy cx mất thời gian của chính bạn ấy trong 1 tiếng ấy ( kb bạn ấy có giải quyết với Now k, chứ với mình thì báo lúc đã qá muộn r)
T3: Mình bực mình dịch vụ Now cung cấp, nên các bạn đừng xoáy sâu vào tài xế làm gì. Với cũng đừng nói tự đi mua, vì mình đã nhận mình ngu khi ham km rồi chứ mình có cãi đâu. Chứ mình tự đi từ đầu thì cx làm gì có câu chuyện này. Lỡ ngu 1 lần thì phải lần sau mới rút kn được chớ xem tiếp
các bác cho e xin 500 chỗ ăn spaghetti ngon vứi ạ xem tiếp
Nhân dịp không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là Vietnam... xem tiếp
Bò Nầm Nướng Hàng Than
Bao năm vẫn là khá ưng
Thích ăn ở đây vì có cái sốt gan và đồ tươi ăn đến đâu làm đến đó . Đáng đồng tiền bát gạo
Quán đối diện Chùa Hoè Nhai , nằm ngay cạnh circle K . Bình thường đông không có chỗ ngồi , gần đây đi đúng mùa đang dịch nên mình thấy quán vắng mới vào ăn đc .
Vẫn ngon phục vụ nhanh
Giờ bán : 6h-10h30 tối
Giá : Trên ảnh là 200k/2 người
Đĩa to 300 , nhỏ 200
Có : Nầm , Bò , Ba chỉ
Must try xem tiếp
: - Thịt bò có vài miếng bị bã, chưa nhừ. Nước dùng bị nhạt, mình muốn đậm thêm và có thêm chút cay
- Bánh bao thịt ngấm mỡ quá không ăn nổi được 1c . Bánh bao chay cũng bình thường, có màu nâu là do đường đen thì phải
- Chủ quán làm đồ lâu, ra đồ bị lắt nhắt. Quán trông không được vệ sinh sạch sẽ cho lắm, thìa đũa có vẻ hơi pẩn nên nhớ lau kĩ trước khi ănnnha
.
Tổng kết: Sẽ quay lại nhưng thi thoảng thui, cảm giác không hợp vị cho lắm xem tiếp
[ Góc hỏi han]
3 này mình muốn mời nhị vị phụ huynh đi ăn tiệc sang chảnh 1 chút. Không biết các bác đã ai ăn thử Buffett trưa chủ nhật của InterContinental Landmark chưa ạ? Cho em xin review với ạ, thấy giá chát quá mà không biết có đáng đầu tư k ạ??? xem tiếp
Thấy trên hội gần đây có bài review về đồ mới của phúc long nên nay đi thẩm. Cảm quan là nhìn trông đẹp trước khi ngoáy lên. Trong ảnh là mình ngoáy rồi. Tiếp theo là về vị. Ngay sau ngụm đầu tiên đã phải phát lên cảm nghĩ vì nói thật là nó quá nhạt nhẽo. Ngoài sự nhạt nhẽo ra thì mình không thể thốt lên được từ gì thêm chứ không hề thấy ngon như ở bài review ý. Đây là cảm nhận của mình vì mỗi người một mồm nha
Kính hội !
Edit thêm là mình thấy giống vị kem cam tuổi thơ bán 2k 1 que ấy. Nhưng mà kem cam ngon hơn xem tiếp
Ảnh trên mạng và khi nhận về mọi người né quán cơm 67 ra nhé xuất cơm 65k nhận đc thưch sự la ko buồn nuốt vai miếng thịt lèo tèo va cơm ko có thêm bất ki cái gi khác ko bằng xuất cơm bụi ! May ma con ko mất tiên ship ... thất vọng thật sự .
Mình gửi cả bill hoá đơn ơ dưới để các bạn khỏi bảo mình là đung acc ảo nhé xem tiếp
< Góc nản >
Qua trời mưa thèm ăn nướng quá tìm trên mạng thấy quán SINRY Bulgogi ( b18 khu biệt thự 53 Triều Khúc ) gần nhà được mọi người đánh giá sao cao và khen ngợi nên đến ăn thử.
Đến quán mình gọi set nướng 169k/1 người và được các bạn nhân viên nhiệt tình giới thiệu là set nươgs đó đi 4 người được tặng thêm 1 set lẩu ( như ảnh )
Đánh giá tổng quan :
+ Nhân Viên nhiệt tình, phục vụ nhanh
+ Đồ nướng khá ổn, nhưng sốt chấm đồ nướng quá mặn.
+ Đồ ăn kèm cubgx ngon, dễ ăn
Phần review Chính : Lẩu được tặng kèm
+ Lúc mang nồi lẩu lên thấy có vấn đề rồi, đéo gì mà nồi lẩu mới nước hơi ấm ấm mà nhìn thấy toàn thịt vụn với rau nhũn, các bạn xem đoạn video mình quay thì biết , 1 bên thịt mới rau tươi bên cạnh thì lại có thịt vụn với rau nhũn nhoét như kiểu của người trước ăn còn thừa ( 90% là đổ nồi lẩu trước vào cùng rồi ), cái hút khói thì méo báo là hỏng từ đầu đi làm mình định kéo xuống thì nó rơi tự do úp chụp mẹ vào nồi lẩu ( bạn nhân viên thấy vậy ra nhắc an ơi nó bị hỏng ạ) chắc do ý trời méo muốn mình ăn nồi lẩu ấy
Chán và méo bao giờ quay lại xem tiếp
Nhưng một đặc điểm nữa rất giới trẻ, rất phù phiếm mà hay ho, ấy là Hội An có quá... xem tiếp
Edit: món này ở Ngã tư Đông Bình - Gia Bình - Bắc Ninh nha xem tiếp
[GÓC CHÊ] Dookki Skylake Phạm Hùng
Mình sẵn sàng dành gần 60 phút còn lại để nói về điều búc xúc mà mình gặp được khi đến đây. Mục đích chính của mình đi ăn Dookki là để ăn xiên chả cá. Nên khi bước vào ung dung bắt đầu lấy đồ ăn. Lúc đầu thì k thấy cái xiên nào, sau đó ra vài xiên nhưng toàn là những xiên viên tròn. Rồi mình hỏi nhân viên ở đây tại sao hôm nay không có xiên chả cá vậy? Bạn nhân viên liền trả lời "À do hàng đang về nhưng chậm chị thông cảm ạ". Rồi mình tự nhủ chắc sẽ không ăn ở cơ sở này nữa vì mục đích ăn ở đây tuy nhỏ hơn các địa điểm khác nhưng ít phải xếp hàng và được ăn xiên chả cá. Lúc đang đi lấy đồ tiếp thì cả mình và các em của mình đều nhìn thấy nhân viên cứ để ý hết cái gì là lại bổ sung đồ ăn, có một nhân viên chạy đi lấy đồ xiên thì mở tủ kình đi qua thấy 1 xô đựng xiên tròn thì gần hết, còn xô dựng xiên chả cá thì được gọi là gần đầy chứ k dám nói đầy để giảm nhẹ sự buồn đang có. Thôi hí hửng thấy bạn nhân viên cầm trong tay là những xiên tròn + xiên chả cả ra thì bị 2 bạn nhân viên khác phi tới thì thầm gì đó, em mình thì nghe được câu đại loại là đừng mang ra. Cuối cùng mình thấy bạn nhân viên cầm hết các xiên tròn trong thùng nhựa trắng + thùng không vì đã được lấy hết xiên tròn ra ngoài mang đi ra bổ sung vào chỗ đã hết cho mọi người. Vậy lí do mà họ không mang những xiên chả cá ra là gì đây?????.
Mình không chê gì ngoài hành động không chấp nhận được của các bạn nhân viên hoặc quản lý chỉ đạo đi nữa. Dù mọi người có gạch đá hay kêu mình nói dài dòng cũng được. Nhưng thứ mà mình đang thèm lại làm trò con mèo trước mặt mình như vậy thì có thể k búc xúc không?.
Đang suy nghĩ chỉ muốn làm ầm nhưng lại thương các bạn nhân viên làm vì sự chỉ đạo của ai đó.
Ức không chịu được. xem tiếp
eview nhé!!! xem tiếp
Hôm nay đi uống thử đồ uống mới của Phúc Long “ HỒNG TRÀ ĐẮC CAM ĐÁ XAY”. Khuyên thật là không nên uống . Trà mới là loại đá xay , ko khác gì đá bào thêm Siro vị cam .
Phúc Long đặc biệt là ở vị trà đậm và thơm . Nhưng sang sản phẩm mới này thì không còn chút vị trà nào . xem tiếp
Ăn nhiều chỗ rồi mà vẫn chỉ quay lại đây. Hàng này của một cụ bà lớn tuổi bán, chỉ là một chiếc bàn nhỏ và ít ghế ngồi.
Một bát canh bún gồm: rau (rau muống hoặc rau cần), bún, riêu cua, và tóp mỡ hành phi. Sợi bún to, trần vừa tới. Riêu cua trưng thơm phức, thêm tóp mỡ hành phi giòn giòn thơm thơm. Nước cua được chan xâm xấp, phần nước này dậy mùi cua và cà chua, ngọt thanh lắm. Nhìn chung bát này dân dã mà sao cuốn hút thế.
Ai team xôi thịt có thể gọi thêm thịt quay sát bên cạnh, cũng đỉnh luôn.
———————————————
07 Hoè Nhai, Hà Nội
11:30-16:30
25k/bát, thịt quay 35k/lạng xem tiếp
Em muốn nhờ Facebook vạn năng có anh chị em bạn bè nào biết quán trà hay cafe chill một chút để em đi thẩm cái chứ dạo này stress quá Đặc biệt là đồ uống phải ngon ạ có mở nhạc hoặc nhạc live xu hướng cổ điển như nhạc Trịnh, nhạc Jazz, guitar, piano...cũng được. Decor ko cần quá xinh, hoài cổ càng tốt nhưng em mong không gian quán cũng thoáng đãng một chút ạ. Ai biết thì highly recommend em với. Em cảm ơn xem tiếp
Trong list phim này mọi người đã ai xem thấy phim nào hay ạ ) xem tiếp
Quán mở từ 8h-22h hàng ngày nhé! xem tiếp
Theo mọi người thì e sai hay quán sai ạ, em cảm ơn mọi người đã đọc. Mong ad duyệt bài giúp e ạ xem tiếp
Mong rằng quán có thể thay đổi vì thực sự là rất lâu rồi mình mới gặp trường hợp dịch vụ xử lý của nhân viên quán kém đến vậy. xem tiếp
Bánh mì thần thánh Số 10 - Kim Mã Thượng
12k cho một cuộc tình, thề pate siêu đỉnh các bác ạ. Tiện thể bác nào biết bánh mì ngon, lạ hoặc có pate siêu đỉnh giới thiệu cho e với xem tiếp
Thịt xiên nướng
51 Hàng Lược - Hoàn Kiếm
Ngon mất người các ace ạ. Xiên thịt to mà nạc nhiều không bị mỡ nhé, gia vị ướp thì vừa miệng dã man.
Chỉ 10k 1 xiên có kèm nộm (nộm ăn thoải mái) và tương cà tương ớt tùy các bạn chọn.
Ăn cùng bánh mì thì 5k 1 bánh nhé (bánh mì mềm đặc, không phải bánh khô dai như các nơi đâu)
Thịt xiên bà Oanh bán từ 15h chiều các ngày (nên đi ăn trước 18h tránh tình trạng hết xiên ạ) xem tiếp
[MÓN MỚI PHÚC LONG HÀ NỘI]
Có lẽ trong các chuỗi cửa hàng đồ uống thì Phúc Long lười ra món mới nhất xứ Đông Lào vì thế khi lần này PL ra 2 món mới là Hồng trà đác cam và Trà Lài đác thơm mình khá trông ngóng bán là thử liền món Lài đác thơm cỡ L 55k.
- Đầu tiên là khen thái độ phục vụ ở PL rất tốt từ chú bảo vệ, cô lao công tới nhân viên phục vụ đều tốt, bạn mình còn bảo “nhân viên PL hít bóng cười hay sao mà cứ thấy cười suốt”.
- Về món mới thì vẫn là đặc trưng quen thuộc của PL là vị trà đậm vừa thơm nhẹ vừa chát kết hợp cùng vị trái cây tự nhiên và không quá ngọt với nhiều topping trái cây.
- Món Lài đác thơm là kết hợp của trà lài quen thuộc của món vải lài, syrup dứa cùng với mứt đác thơm và 2 miếng thơm tươi khá to. Nói chung mình thấy kết hợp khá ổn tuy nhiên mứt đác mình thấy hơi mềm giá như dẻo hơn một chút nữa thì ngon hơn.
- Món Hồng trà đác cam thì là kiểu đá xay nên cốc bự hơn và hình như chỉ có 1 cỡ 65k (hơi khét): vị dễ chịu hơn cốc lài đác thơm, nhẹ nhàng dễ chịu nhưng lạnh vì là đá xay, nhận đồ khuấy thật đều và mạnh tay rồi hãy uống nha mọi người, kết hợp của đá xay cùng cam vàng tươi, hồng trà và mứt đác cam may mắn hôm nay hạt đác không bị mềm mà dẻo ngon. Vì đựng trong cốc nhựa nên nhìn khá bắt mắt dù chụp cam thường.
- Kết luận là nên thử cả 2 vị vì khá ngon và lạ, đừng nên uống nhiều vì uống nhiều là nghiện đó. Từ hồi có PL ra ở HN hơn 1 năm mà đóng họ gần 20tr.
- Góp ý là Phúc Long HN bỏ món Trà gừng sả mật ong nóng đi được không vì từ khi bán món đó vào PL lại thấy mùi như quán ốc vậy, ý mình là mùi sả nó át mất cái mùi trà đặc trưng mỗi lần mở cửa vào PL thôi ạ còn món đó cũng khá ổn áp cho mùa đông Hà Nội xem tiếp
Venom t6 12/10 tiếp tục công chiếu mn nhé. trong tuần tới T2-T5 k chiếu đâu nha xem tiếp
Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.
Tính tiền thì cg same same như nhau.
Chứ ăn ở Bay lèo tèo quá mà giá so với mặt bằng thì xin thưa là không hề rẻ . Tối thứ 7,cn 389k/ người nhé.
Địa điểm mình ăn Bay- 14 tông đản.
Vài ảnh cho các bạn thẩm. xem tiếp
Onama's House
55k - 85k
Số 17 ngõ 82 Chùa Láng, HN xem tiếp
Món ăn Nam Kinh
Mới phát hiện quán này nằm trong khu chợ Vĩnh Phúc - Hoàng hoa thám
Đồ ăn giá hợp lý có thể cá nhân mình thấy rẻ .
Ăn no nê cả trà sữa vs các thứ hết có 160k
GỒM 2 bát há cảo thịt hẹ + 1 mỳ bò hầm + 2 bánh bao ( 1 nhân thịt + 1 bánh bao chay đường đỏ ) + 1 trà sữa trân châu đường đen + 1 trà nhài .
Quán này của vợ chồng người tàu nên giọng nghe ko nuột cho lắm )
Nhưng khá nhiệt tình nên phải review cho mọi người
Mình rất thích hương vị mỳ bò hầm ở đây xem tiếp
Video này đánh giá khá khách quan này. Mọi người tham khảo nếu mà đang phân vân nên đi xem hay không nhé
xem tiếp
Ngoài đường xá mà có xô bồ chật chội quá thì hãy đến số 33 phố Hồng Phúc nếu bạn muốn một không gian êm ả, mang màu quá khứ cùng một tô bún có màu ngon mắt như kia nhá
Ở đây cô chú chỉ bán bún riêu giò (giò tai, giò bò) và nói về bún riêu thì chắc mọi người ở đây cũng quá quen rồi, nhưng so với những chỗ mình đã từng ăn thì sợi bún và nước dùng ở đây đã có sự khác biệt.
Sợi bún khá nở, dẻo và mềm mịn, khi các bạn ăn sẽ cảm nhận được sự đàn hồi của nó và cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt này so với những chỗ khác. Về nước dùng thì ở đây cô chú đã làm khá vừa vặn, một chút đậm đà từ mắm tôm, thơm mùi riêu cua, nếu muốn bát bún trở nên tròn vị thì có thể thêm chút giấm bỗng sẽ khiến nước dùng chua ngọt thanh thanh hơn. Còn những thành phần khác trong bát bún thì ở mức ổn và cũng khá thiếu sót khi mà ở đây không có đậu Nhưng tổng thể, đối với một không gian và chất lượng sản phẩm như vậy thì đây là trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng
Điểm cộng to lớn là ở đây cô chú bán hàng vô cùng tận tình và chu đáo nha
30k 1 bát đầy đặn.
Từ 3h chiều đến 12h đêm. xem tiếp
Cần tìm 1 bạn nữ đi xem cùng khu vực Hà Nội
Thời gian: trong ngày
AD duyệt hộ em thanks xem tiếp
Whip It Up Sweet & Sip: 100 Nguyễn Khuyến, Q. Đống Đa, Hà Nội
25k-70k
.
Quán cafe be bé nằm ngay mặt đường con phố Nguyễn Khuyến đông đúc. Không gian quán hơi bé một xíu, có 2 tầng cùng vài chiếc bàn ở ngoài vỉa hè. Bên trong chỉ có tầm 3-4 bàn thui, đông là toang đó Quán decor theo phong cách đơn giản, nhẹ nhàng. Tone màu chủ đạo là trắng và nâu tạo ra cảm giác thu hút cực kì. Quán cũng có thêm cả cây xanh, vài cây xương rồng nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu cực . Đồ uống khá đa dạng từ: cafe, nước hoa quả, sinh tố, đá xay,... Mình có gọi sữa chua dâu, chanh tươi và thêm chiếc bánh mâm xôi xinh xẻo chua chua đưa miệng lắm . Ngồi ở ngoài chụp ảnh sống ảo cũng ra gì phết xem tiếp
Mọi người cho em hỏi những địa chỉ bán sứa đỏ ở Hà Nội với ạ. Bên 70 hàng chiếu 2 hôm nay em vã quá đi lên xem bán chưa mà vẫn chưa thấy bán ạ xem tiếp
P/s : ace nào cũng thích mỳ trộn hay mỳ gói thì e khuyên nên vào Lotte Mart ạ, 1 thế giới mỳ luôn nơi em đã tìm thấy chân ái chứ ở bên ngoài tìm loại này khá khó đấy ạ. xem tiếp