[GÓC HỎI HAN]
Hiện tại quán nào có món gà xào bắp cải best ở HN thế anh chị em ))
Cần lắm vài địa chỉ đồ Hàn ngon ạ xem tiếp
Nhưng ít nhất trong thời gian gần đây mình sẽ thôi không mua caramen ở đây nữa vì sự không hài lòng về cả chất lượng sản phẩm lẫn thái độ của bác Việt.
Nhân đây mình mong các cao nhân chỉ vài địa điểm ở Hà Nội bán caramen ngon ngon để 2ce mình táp. xem tiếp
< Góc khen > Bánh cuốn Cao Bằng
Địa chỉ : đã chuyển về số 10 ngách 9 ngõ 292 chợ khâm thiên
Trước tiên phải giới thiệu mình là dân Bắc Kạn ( BK gần Cb, bánh cuốn khá giống nhau) nên xuống HN ăn bánh cuốn không quen và đã đi khắp HN để tìm ăn BC cho thoải cơn thèm, đã được kha khá các quán bánh cuốn CB ở HN, đến quán này thì cảm thấy nhất định phải review cho ace.
- Độ ngon 10/10. Bánh rất mềm và dẻo, đúng chuẩn bánh CB. Canh là canh ninh xương chuẩn, k tý hạt nên hay mì chính. Hôm nay mình ăn muộn nên nhìn nồi canh của cô ấy thật sự là toàn xương ống, ăn còn bonus thêm vài miếng thịt xương ngon lắm. Cô tâm sự là tất cả nguyên liệu đều mang từ CB xuống để giữ đúng chuẩn. Từ gạo, đến giò đều nhập khẩu nguyên chiếc nhé Thịt cũng ngon và rất nhiều luôn. Nói thêm nữa là các quán bánh CB mình ăn ở dưới này nước canh không phải nước xương, là nước thịt hay sao ấy, nhiều mỡ rất ngấy. Nhất là quán ở Làng Việt Kiều, quán ở Huỳnh Thúc Kháng các bạn khen nhiều nhưng mình thấy chỉ tạm được, vẫn ngấy và bánh không được mềm và dẻo như ở đây
- Thái độ 10/10 nữa thì có được không cô rất thân thiện và chân thật y như người quê. Mình ở ngõ 164, quán ở số 36 mà cô ý đi bộ ship hàng cho mình phờ ri. Thật sự là mình rất ưng và quý cô ấy ý ạ.
- Cô mới chuyển về nhà nên không gian rộng rãi thoáng mát sạch sẽ
- Giá cả phải chăng như các quán khác. 30k suất đầy đủ. Trong đó: Trứng 10k, giò 10k, 3c bánh khá to 10k. Mình thường gọi bánh và trứng, k ăn giò.
Buổi tối đóng cửa khá sớm, hnay mình ăn lúc 8h là hết rồi.
---> Chốt lại là mình review lên đây phần vì rất quý cô bán hàng hay ship phờ ri cho mình, phần vì thực sự thấy may mắn vì có 1 quán bánh cuốn ngon gần nhà. Muốn giới thiệu đến nhiều người biết hơn để các cô ý đừng đóng cửa cho mình còn có chỗ ăn Nếu Các bạn muốn ảnh thật hôm nào ăn mình sẽ nhớ chụp
Edit 1 tý: Mình là người thích cho cả chiếc bánh cuốn vào bát canh để bánh tan vào trong nước và húp sụp cái cả bánh cả nước canh vào mồm, bánh ở đây đạt tiêu chí mướt mềm như thế. Có cả măng ớt ngon nên các bạn nhớ cho vào cho thêm ngon nhá xem tiếp
Trời nóng nên thèm ăn mỳ lạnh hàn quốc quá ạ. Các bác bít quán đồ hàn nào ngon ở mạn hoàn kiếm, hai bà trưng k ạ. Có mỳ lạnh ngon và nhìu loại mỳ ngon í ạ xem tiếp
( Góc Khen)
Phượng hoàng - 178 Triệu Việt Vương
Mình đi Chủ Nhật đặt bàn trước nên còn bàn chứ cuối tuần ở đây cũng Full bàn, không gian khá riêng tư, sạch sẽ mát mẻ
Nhân viên hơi quên đồ khách nhưng khá nice mình đi cuối tuần nên chỉ có buffet 259k với 49 món nói chung thấy cũng khá đáng đồng tiền bát gạo
Ngoài bánh bao xá xíu khô và bò nhúng lẩu bã ra thì cũng không có gì để chê cả à có chấm lẩu thì hơi chưa ưng lắm
Nước lẩu sữa cảm thấy còn ngon hơn cả hutong ấy
Bánh bao kim sa , há cảo tôm thịt, bắp bò cũng đều rất ok nhé
À có mấy món có vẻ là nhân viên quên không mang lên xem tiếp
[GÓC HƠI CHÊ]
PizzaÝ Pizza Bar - 168 Triệu Việt Vương.
Mình tàu ngầm trong hội khá lâu và là một thanh niên chuyên la cà quán xá, quán nào có bạn review ngon là mình đến thử tuốt
Trưa nay mình có đặt ăn trưa ở ngay 178 Triệu Việt Vương nhưng tới muộn nên quán ko nhận khách nữa, sẵn tiện thấy quán này ngay gần hgi có bạn review ngon nên mình quyết định vào và thưởng thức.
Mình gọi 4 vị như trên hình nhưng ko nhớ là vị j Giá mỗi miếng từ 20-30k/ miếng. Ấn tượng của mình là vỏ bánh giòn ngon, nhân khá đầy đặn, nhìn rất thích mắt và kích thích người nhìn, Nóng hổi rất thơm NHƯNG cái nào vị cũng siêu siêu mặn. Mặn ko thể chịu nổi và quán khiến mình tự hỏi là người Ý ăn mặn đến thế sao
Về nước uống mình gọi côca và nước chanh. Nhưng nước chanh thì siêu ngọt , ngọt đến tiểu đường mình gọi bạn nv thêm đá và nc lọc vào nhưng nó vẫn siêu ngọt ạ.
Dù sao quán vẫn có điểm cộng là nhân viên phục vụ rất tốt, lễ phép. Quán tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
Tổng sỉ vả hết 165k 2 ng ăn nhưng mình sẽ ko quay lại vào lần sau. xem tiếp
[Góc hỏi han]

Mọi người có bik chỗ nào ăn lẩu tokbokki ngon, đầy đặn ko thì chỉ cho e vs ạ. Giá cả ko quan trọng, giá cao cx ko sao (ngoại trừ giá trên trời), e cần nhất là chất lượng tốt. xem tiếp

5000 ace cho tớ xin địa chỉ quán cf mà các cậu ưng ý với
Tiêu chí: yên tĩnh, phù hợp để đọc sách, có sách truyện càng tốt, nhạc hay càng tốt
Hay lang thang cf 1 mình nhưng mà kiểu quen quán nào thì cứ ngồi dí quán đó có khi năm này qua năm # k buồn tìm địa chỉ mới luôn. Nên quanh đi quẩn lại tớ ngồi có vài quán.
À, t tìm quán ở khu vực Linh Đàm, hoàn kiếm, láng hạ, thái hà, cầu giấy.
Tks các cậu nhiều nhiều xem tiếp
(Góc khen và chê)


Đồ ăn khá ok. Sạch sẽ, Ngon, vừa vặn. Kimpap tạm được. Cơm trộn ổn và lẩu xiên NGON, nước dùng ngon cực luôn (cay cay, thơm thơm hợp khẩu vị mình) Mọi thứ tưởng chừng như 8/10 điểm
Nhưng ôi thôi, thái độ nhân viên thì quá chi là cứ như khách đi xin ăn. Mình thông minh chọn được chỗ thẳng điều hoà và có quạt thốc thẳng vào nên very mát Có 1 bạn khác vào trước nhưng lại chọn bàn khuất nên nóng quá mới bảo nhân viên: Em cho chị xin ít quạt cho mát được không ? Thì em nhân viên làm ngay câu: Điều hoà là mát rồi chị. Làm gì cũng chậm, chỉ bao giờ khách gọi order mới ra cho khách chọn món. Mặt lúc nào cũng kiểu chả quan tâm, lạnh tanh như tiền. Gọi hay xin gì cũng cứ lờ lớ lơ đi. Chán vãi. Mà cả nhà hàng phải 4-5 nhân viên, ai cũng kiểu cha chung không ai khóc. Kệ mẹ khách luôn. Thế mới tài. xem tiếp
Hello các tâm hồn ăn uống !!!
Tao chưa bao giờ review bất cứ cái gì về đồ ăn ,vì tính tao khá dễ ăn .Nhưng hôm nay tao mới thực sự mãn nguyện với mấy món ngay đầu ngõ tao mới chuyển trọ đến .Tao tính đi ăn thử thôi xem tn thế nào ,thực ngon không tưởng luôn mà giá lại đáng yêu .Chỗ kia kìa tất cả 31k thôi ngon rẻ ,khá sạch sẽ luôn đấy . Bánh tôm 5k/cái vỏ bánh khá thơm ,giòn ,xốp nhé ko hề khô ,tôm tươi .Về phở cuốn nhân bò xào ,ngon vl luôn ý ,mềm ngọt có 3k/cái trôi .Còn bún trộn 15k max rẻ ngon ,rau sạch tươi ,thịt bò xào khỏi bàn rồi xong .Tao ăn hết chỗ đấy cảm giác lăn về nhanh hơn đi )) no đúng kiểu thỏa mãn ,quán còn có bánh bột lọc nhưng t ko thích ăn nên ko gọi thử . Đấy ngồi chia sẻ với anh em đồng đội mà tao vừa viết vừa thở vì quá no . Cô chủ quán cực kì dễ tính,hay cười luôn ,nhẹ nhàng . Nếu chúng mày muốn thử cảm giác giống tao bh ,đến ngõ 139 Tam Trinh nhé,đến phát đập ngay mặt rồi gần quán bia anh em ạ . Chỉ bán chiều từ 2,3tiếng thôi mở đến 7h tối hết sạch bách .Muốn ăn ngon thì phải nhanh chân nhé các tâm hồn ăn uống ))) xem tiếp
[Góc mất công& thất vọng]
Miến lươn Phúc 152A Lạc Trung
Em vốn thích lươn, nên hóng đc quán lươn nào phải thử cho biết, vs lại cũng tiện đg nên trưa nay ăn luôn. Thấy cũng khá nhiều ng ăn nên cũng yên tâm đặt mông xuống ghế, tuy nhiên:
- miến trộn: chả có vị gì rõ ràng, sốt trộn nhạt nhẽo, lươn giòn ăn như tóp mỡ mà 60k
- súp lươn: nếu k chính miệng gọi súp lươn e còn k biết đang ăn súp lươn hay súp gà/lợn bt. Giá 35k ăn kèm 5 cái quẩy bé xinh 10k :((
- Miến lươn nước 40k. E k ăn, chỉ có bà chị dâu và thằng e giai ăn thì thấy kêu cũng nhạt nhẽo và ít =.=
- gọi thêm 1 nc chanh 1 nc sấu nhạt nhẽo nốt 20k/cốc vừa đắt vừa dở lại đc bonus thêm mấy cọng rau trên thành cốc (do b nhân viên vừa bốc rau làm miến xong vào pha nc luôn )
E có gọi miến xào nữa n chắc quán quên, vì chất lượng vậy nên im luôn k nhắc làm nữa
* điểm cộng: nhân viên nhanh nhẹn, chủ quán nhẹ nhàng thân thiện. Thấy khách ra vào quán vẫn khá khá, hay tại em khó tính
=> 3ng hết 225k và về e vẫn phải ăn mỳ, tóm lại là k quay lại nữa
Xin lỗi ace vì trời nóng đầu óc ngơ ngơ k chụp ảnh món ăn
Quán lươn ruột của e là bên Nguyễn Quyền, lâu nai ăn thì thấy bt, ăn xong quán nài ms trân trọng chất lượng của quán Ng Quyền . xem tiếp
[ Chè bưởi] hotline 0963675275
106B4 ngõ 10 Tôn Thất Tùng-HN ( ngay đầu ngõ 10 biển màu xanh lá cây bên tay trái)
Giá 15k/cốc chè bưởi còn các loại khác m kb
1.Không gian : dễ tìm,rộng rãi nhưng hơi nóng vì không có điều hoà
Điểm trừ : nhà vệ sinh k sạch cho lắm
NHƯNG tấtt cả đều đc tha thứ VÌ 1 câu thôi ạ : CHÈ BƯỞI QUÁ SUẤT SẮC ăn vào miếng đầu tiên cảm giác hơi mặn 1 xíu về sau thì ngọt dịu và ngậy của vị cốt dừa,ở đây mình thấy rất đặc biệt đó là vị ngọt cực nhẹ k như ngọt sắc của các hàng khác,mình hỏi mới biết là làm bằng đường thốt nốt đó ạ nên ngậy mà ngon lắm ý ,cùi bưởi giòn chứ k dẻo quánh như trân trâu đâu.cốc chè bửoi nguyên bản k có thạch hay trân châu gì cả nhưng mình rất thích. Chị chủ thì nhiệt tình khỏi nói luôn thấy chị mình bầu còn cho quả dứa mang về chè buổi sáng c ý mới bắt đầu làm bán hết trong ngày luôn k để lưu cữu.Theo khẩu vị của mình thì cho 9/10 luôn các bạn thử đến tham khảo nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Chào mọi người, mình là thành viên mới. Mình thấy các bạn trong hội review rất nhiệt tình và có tâm nên mạn phép đăng bài lên mong các bạn từng đi biển Hải Tiến Thanh Hóa rồi choa mình chin 1 vài địa điểm ăn ngon giá cả hợp lý. Nhà mình có 18 người lớn và 10 trẻ con, ăn 3 bữa chính là trưa thứ7, tối t7, còn trưa chủ nhật mình dự định ăn tại khách sạn cho tiện đồ đạc và check out. Các bạn cho mình xin review 1 vài món ăn ngon không nên bỏ qua + địa chỉ nhà hàng nhé
Tiện thể các bạn cho mình hỏi là bên ngoài cảnh có được như trong ảnh không với ah!!
Đa tạ xem tiếp
Hoá đơn hết 358k không thuế, buffet hết 320k thêm cốc nc dứa 38k. Nói chung cũng k đến nỗi tệ. Nếu đến ăn với nhu cầu no bụng và không khắt khe thì cũng tạm ổn. Tuy nhiên riêng t thì sẽ k quay lại. Bằng tiền đó t sang Luk Lak ăn đồ Việt ngon hơn nhiều. Do mải ăn và vội nên chụp đc có 3 cái ảnh xem tiếp
[GÓC KHEN]
Gà rán Hàn Quốc - Chicken Bros - 550 Minh Khai
Do văn k hay nên mình cũng k định viết review đâu nhưng vì ăn ở đây ngon lắm luôn ý, nên nếu k viết thì cảm thấy có lỗi với hội quá nên up lên để giới thiệu cho các c ạ!!! Mong ad duyệt bài cho mình ạ!!!
Kb có bạn nào cuồng ăn gà như t k, t là 1 đứa cực kì thích gà nên thấy chỗ nào có gà rán gì là phải đi thử bằng được. Sau đó tìm đc quán này và cực kì ưng luôn ý!!!
Đĩa trong hình t gọi là gà rán sốt cay, gà được chiên giòn, hoà cùng sốt cay nhưng vẫn có vị ngọt nhẹ, chuẩn vị sốt Hàn nên ăn n phê lắm, mà cái sốt n sánh đặc chứ k như 1 số loại sốt nước cay mà 1 số ch hay làm đâu ạ. Dùng lời thì t cũng k biết tả thế nào cho hết vị được ấy, chỉ có đến và cảm nhận mới thấy hết thôi ạ!!! Nhưng vì ng Hàn họ ăn cay nên t thấy loại này khá là cay ấy, ai k ăn đc cay thì nên cân nhắc chuyển qua gà ngũ vị, bạn t đi ăn món ý và khen ngon lắm, t chưa thử nên cũng k dám mạnh dạn phát biểu nhiều ạ!
Tok cũng ngon k kém luôn ý, vị tok rất lạ, ăn rất vừa miệng mà t chưa thấy quán nào giống ở đây cả. Nói chung là xứng đáng với công sức mà đồng tiền mình bỏ ra lắm! 1m t có thể ăn hết cả đĩa tok kia ý, n ngon quá mà!!!
Quán này của 2 anh đầu bếp người Hàn nên vị thì chắc k có gì để chê luôn r! Đặc biệt a ý rất thân thiện, còn chỉ bọn t cách diễn tả độ cay bằng tiếng Hàn nữa cơ nên càng thích quán hơn ạ!!!
Điểm trừ duy nhất của quán có lẽ là đợi, đợi đồ ăn ra rất rất lâu luôn ạ, chắc do mình gọi mới bắt đầu làm nên lần nào đến cũng phải chờ tới 20p hoặc hơn ý ạ! Nhưng vì gà ngon quá nên t bỏ qua hết ạ!
Giá suất gà kia t gọi là 150k/nửa con bao gồm cả salat và củ cải muối ăn kèm và free khăn ướt ạ! Còn tok và 80k/đĩa!!! Mn hãy cân nhắc đến thử nhé, k thất vọng đâu!!! xem tiếp

Chuyện là em sắp đi Cô Tô 3 ngày 2 đêm lận nên khẩn thiết muốn hỏi các ace cho xin 500 địa chỉ ăn uống chất lượng. Em xin cảm ơn và hứa sẽ làm bài review khi quay về
Cảm ơn Ad đã duyệt bài ạ xem tiếp
Hon 2 TIẾNG CHO MỘT BỮA ĂN MUA LẠI SỰ TỨC GIẬN VÀ ỨC CHẾ, KHÔNG BAO GIỜ MINH VA GIA DINH QUAY LẠI!!! xem tiếp
Góc hỏi han
Ad duyệt bài cho e với ạ
Sắp tới mình muốn cùng bạn bè đi ăn buffet chay. Mình đã thử hương thiền ở xã đàn rồi thấy khá ngon. các bạn chỉ mình thêm 1 số quán buffet chay khác giá tầm đó với
C.ơn nhiều ạ
Ps: ảnh mình ăn ở hương thiền xem tiếp
[Góc khen xuýt xoa] -Lẩu ếck
Phải nói là cực phẩm các mẹ ạ. Trong ảnh gồm:
1 nồi lẩu ếch 250k
- Đĩa đồ ếch+ măng phải nói là ú ụ ngập mặt, ăn no không kịp thở luôn, toàn thịt đùi to bự chảng, măng chua chua ăn kèm ngon quên lối về. Nước dùng đậm đà chua cay nhẹ
- Rau muống tươi, già, to
1 đĩa ếch xào chua ngọt thì ôi thôi phê ngay từ miếng đầu tiên luôn. Ngon tê tái rụng rời, vị cay và độ sệt vừa phải, thịt chắc và ngấm sốt. Ngoài ra có các món ếch khác như ếch rang muối, ếch xào lá lốt... cũng tầm giá 70k ạ
=> 9/10 vì đồ ăn quá nhiều, ăn no căng rốn nên hơi ngấy
Nhân viên phục vụ nhanh, nhiệt tình, niềm nở
Chỗ để xe rộng rãi, địa chỉ dễ tìm
P/S: khuyến cáo các mẹ nên đi đông, 4 người trở lên thì ăn sẽ bớt no hơn, và có thể thử thêm những món khác chứ đi 2 người thì no đến mức đêm về cx mơ thấy
- Lẩu Ếch Dũng Hà 15A Long Biên - xem tiếp
[Góc thất vọng]
Bánh đúc nóng Trung Tự
Chiều qua mưa gió, nghĩ có bát bánh đúc nóng nóng, dẻo dẻo ăn thì quên đời. Nhân lúc đang lượn ở khu Phạm Ngọc Thạch, mình rẽ vào đây luôn, bình thường mình hay ăn ở Thành Công cơ ạ.
Mình gọi 2 bánh đúc, biết là bánh đúc ở đây chan nước chua ngọt, ko như ở Thành Công là nước xương, nhưng lúc đưa miếng bánh lên mồm thì xoắn hết cả lưỡi lại. CHUA, CỰC CHUA luôn ạ chua gắt mùi dấm luôn, cả bánh lẫn nước. Bát bé xíu mà 2 đứa mình ko ăn hết. Huhu.
Thấy bên cạnh có hàng chè, nhìn mấy cốc chè bưởi nhiều cùi ngon mắt nên cũng gọi 2 cốc ăn cho đỡ chua mồm. Đậu xanh thì bở, bùi. Nhưng cùi thì cái giòn, cái sống, còn cả bột năng nguyên, có miếng cùi già xơ sượng lắm ạ
Nói chung là quá fail. Huhu. 15k/bát bánh đúc. 15k/cốc chè. Ko đắt chút nào nhưng phí mồm quá điiii. Thôi lại quay lại bánh đúc nóng Thành Công thôi ạ
Ps: ảnh này là bánh đúc Thành Công ạ. Hôm qua 2 bát ở Trung Tự nhìn chán đời quá nên mình ko chụp
Tks ad đã duyệt bài xem tiếp
Ai có nhu cầu inbox nhé. Đảm bảo giá ngon bổ rẻ.
Cháu cảm ơn cả nhà đã đọc tin ạ! xem tiếp
[ GÓC KHEN CUỒNG NHIỆT+ REVIEW ]
-Có bác nào muốm tìm quán ăn sáng+ trưa ngon, bổ, rẻ mà chất lượng ko ạ? Yes chính là cái quán em đang review đây
- Bát bún chua ngọt thanh mát ko bị chua thé lưỡi đâu! thề ngon cực ạ, mọc thì siêu ngon, thịt chân giò mỡ nạc xen kẽ, sườn có cả sụn( nếu muốn ăn)
- WOW thực sự chưa thấy ở đâu bán đc đầy đặn như thế, bát dưới hình em gọi nhiều thịt nhé các bớc. Bát thường sẽ đc đầy đủ mọi thứ( sườn miếng to, mọc 6 viên, thịt chân giò và móng giò ). Cũng có thể gọi theo yêu cầu nhé các bớc!
-Em ns là có tâm vì sao? Đồ ăn ngon, chất lượng ko bị lèo tèo, hôm trc đi ăn thấy cả đứa con 4 tuổi của cô chủ cũng ngồi ăn bún thịt ở cửa hàng (dẫn chứng quá thuyết phục, có tai để hóng nhé ) đủ yên tâm chưa các bác ! Hehee
- Quán này mới mở đc 1 tuần nhưng mỗi ngày bán đươc hơn 100 bát đừng bảo pr hay chém nhé ( mình ko rảnh háng ạ, mồm xinh để hỏi ạ, đã zô hội thì phải rv có tâm chớ :> )
- Bán từ 7h sáng ->14h chiều ( nhưng cô chủ bảo toàn hết lúc 11-12h) nên các bớc mà ngủ nướng thì gồng mình dậy đi thưởng thức nhé
- Giá 25k/bát rẻ vcđ ạ !!!
-Địa chỉ: Bún sườn chua Hiền Trần / 257 Thanh Nhàn xem tiếp
[GÓC KHÔNG BIẾT NÊN KHEN HAY CHÊ ]
SuChef BBQ 77A Hai Bà Trưng
Thấy mọi ng review tốt quá nên mình, ny và anh chị đi ăn thử. Theo cá nhân mình thì sẽ không quay lại
1. Về đồ ăn: tẩm ướp k ngấm và nhạt. Thịt lợn và bò ăn cũng được nhưng khuyên mọi ng k nên ăn bạch tuộc và chân gà. Bạch tuộc bở bùng bục, chân gà mình thề là bị ôi, nướng xong mình ăn thấy mùi thum thủm nên nhè ra ngay tức khắc, ny mình ăn cũng thế. Có món mực cây thông gì gì đấy thì quá nhạt nhẽo chả đc vị gì, nầm k ngon.
Điểm tâm thì mình có ăn bánh xèo và heo chiên tonkatsu thì còn tạm đc, súp bị loãng, gimbap k ngon. Kim chi k ngon, chả ra vị. Salad hoa quả cũng vậy, nhạt thếch, lại còn cho cả khoai lang sống bị đắng vào nữa.
Lẩu thái bình thường, với 1 đứa nghiện ăn lẩu như mình thì mình thấy k ngon vì chả có vị gì cả )))
Tráng miệng thì mình thích, sữa chua nếp cẩm, dưa hấu và kem ngon, thạch cam đào ăn đc còn thạch dừa thì nhạt nhòa.
2. Về nhân viên, phục vụ khá ổn, thái độ chấp nhận đc. Đồ lên chậm quá, mình có gọi gia vị chanh để chấm lúc bắt đầu ăn lẩu nhưng mà đến khi mình ăn xong rồi, nước dùng cạn rồi mà k biết em ấy đang chơi trốn tìm ở góc nào nữa
Còn 1 điểm mình k thích đó là họ xếp khay thịt chồng lên nhau (đáy khay này đè lên miếng thịt kia), mình thấy k đc vệ sinh cho lắm
3. Không gian quán hẹp, nóng mặc dù có điều hòa và quạt nhưng chỉ thốc thẳng vào người bạn nhân viên thanh toán (mình ngồi tầng 1), còn khách mình thấy cầm cả thực đơn quạt cho nhau )))
4. Về giá cả, bình thường bf nướng là 209k/ng, lẩu nướng thì là 269k/ng. Hnay mình đi ăn lẩu nướng đc giảm xuống 179k/ng vì có share + tag bạn bè vào bài viết. 4 ng bọn mình hết 816k cả nước nhưng thật sự mình khuyên các bạn chỉ nên ăn 1 lần cho biết, còn giá như vậy ăn xừ Gogi hay chỗ khác còn ngon hơn.
5. Bài viết dựa trên cảm nhận của 1 đứa dễ ăn là mình, chắc do số mình đen nên hnay đi ăn k như ý. Sau cái quả chân gà thúi là mình cạch rồi, hổng bao giờ zám quay lại nứa ạ huhu :(( xem tiếp

Như đã hứa với mn, hôm nay khi cảm xúc vẫn gần như nguyên vẹn về một chuyến đi thú vị cùng với gia đình - đến một nơi tránh xa khói bụi của thành phố. Nơi ấy có 1 căn Biệt thự - không nhỏ đâu, nó khá lớn và vô cùng đẹp xinh . Cách Hà Nội 50km (Lương Sơn - Hoà Bình)
Đầu tiên nhé, các bạn sẽ vô cùng thích thú từ cổng vào đến nhà, các bạn sẽ cười phá lên vì bảo sao tớ chụp xấu thế . (Có lẽ đến lúc đổi máy đt rồi )
Ngôi nhà được cây xanh mướt bao quanh. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ.
Ngôi nhà sẽ Chào đón các bạn đến bằng những bản nhạc được lắp đặt loa khắp mọi nơi. Đi đâu cũng nghe đc luôn. Nhà tớ đem loa đành vứt xó đấy )
Bước vào nhà các bạn sẽ cảm nhận được, ngôi nhà này gia chủ xây để ở chứ không phải kinh doanh. Mọi đồ đạc trong nhà đều hợp lý và thể hiện gia chủ có con mắt thẩm mỹ cao.
- Phòng khách có sức chứa 25-30 người. Bộ salon êm ái cho bạn có thể nằm dài thư giãn bất cứ lúc nào.
- Ngoài ra có phòng khách còn đc trang bị dàn Karaoke hiện đại, phục vụ các bạn đủ các thể loại nhạc Tân cổ. Chất lượng âm thanh khá tốt, mình hát được Ko bị mệt thì chắc mic loa tốt đó
- Phòng bếp: các bạn có thể tự đem đồ nấu hoặc bbq. Bát đĩa trong bếp đủ phục vụ cho 30 người. Hoặc như nhà tớ nhờ bác quản gia gọi nhà hàng vào thịt con lợn 22kg tại chỗ luôn. Đủ các món và khá ngon. Các bạn có thể ngồi ngoài trời hoặc trong nhà. Chỗ nào cũng đủ bàn, đủ ghế hết. Nói chung Ko phải đem j mấy đâu.
- Phòng ngủ: có 4 phòng ngủ và 6 chiếc giường. Mỗi phòng có toilet riêng, sạch sẽ.
Thăm thú nhà chán mình lại ra vườn:
- Bể bơi rộng 200m, có bể sục trẻ con vô cùng thích. Bạn quên phao? Bác quản gia sẽ đem ra 1 Đống phao với bóng cho bạn tha hồ chơi
- Sân cỏ 800m rộng có thể đá bóng hoặc hoạt động tập thể
- Có lầu vọng cảnh - các bạn có thể ngồi hóng gió uống trà ngắm cảnh- nhã vô cùng
- Có con suối nhỏ và hồ cá koi nữa...
- Có 3 chú chim công và 1 đàn gà tre cho tụi nhỏ thăm thú nữa chứ.
Tóm lại là mình thích nơi này, đó không chỉ là cảm nhận riêng của mình. Mà Cả gia đình mình đều thích, đều cảm thấy hài lòng.
Con mình nói: “Mẹ ơi, I like nhà này!”
Còn bố mình bảo: “Xứng đáng bỏ tiền ra con ah”
Thế đấy, nơi này làm hài lòng từ trẻ nhỏ đến người già
Ah, còn điều vô cùng hài lòng với 2 bác quản gia. Nhiệt tình, đáng yêu vô cùng!
Quả trong vườn chín là hái ngay cho khách, bác ý bảo toàn đồ sạch. Thấy mình đi lang thang chụp hoa- bác bảo hái đi mai nó lại ra ý mà . Và lúc Ra về còn xách bưởi sạch nhà bác ý trồng lên tặng nữa. Đáng yêu hết chỗ nói nhỉ
Mình thấy gia chủ thật may mắn khi có 2 bác quản gia rất có tâm, chăm sóc giữ gìn khu vườn và nhà chứ đáo. Mình cũng mong các bạn nếu có ghé thăm nơi đây thì hãy là những vị khách lịch sự và cùng giữ gìn tài sản cho gia chủ
Thôi có lẽ để cho các bạn đến và cảm nhận.
Cần Thông tin về #Homestay này thì cho mình, mình sẽ hướng dẫn cụ thể nhé.
Nhanh tay book lịch T10 nhé các bạn!
Lập hội đi thôi sắp lạnh rồi đó
———-/////————
Tham khảo hành trình của nhà mình: 2 ngày 1 đêm:
- Sáng 10h thứ 7 xuất phát từ Hà Nội. 11h đến ăn trưa tại Quán Thịt Trâu - Ngọc Được (đc: Lương Sơn - Hoà Bình)
- 12h check in tại Mountain House - Nghỉ ngơi và khám phá
- 11h CN check out về đường Láng Hoà Lạc ăn Lẩu riêu của bắp bò...
- 14h về đến Hà Nội - kết thúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ xem tiếp
Mọi người ơi cho mình xin số các hãng taxi hoặc xe con uy tín mà giá ok chạy từ trung tâm Hà Nội đến Nội Bài với ạ (xe nào nhận chạy tầm 3h đêm ấy ạ). Mình cảm ơn ạ. xem tiếp
CHUYẾN ĐI THƯ GIẢN NGẮN NGỦI 2N1D TUY CHƯA ĐI ĐƯỢC HẾT NHƯNG ĐẾN VỚI NƠI ĐÂY LÀ ĐÃ CẢM THẤY THOẢ MÃN RỒI. CÁC BẠN CÓ THỜI GIAN THÌ NÊN ĐI 3-4 NGÀY ĐỂ ĐI ĐƯỢC HẾT CÁC NƠI NHÉ Ạ. CẦM 2-2,5 TRIỆU LÀ OK CHƠI ĐƯỢC HẾT MỌI THỨ Ạ xem tiếp
[góc.ưng]
Tâm trạng không tốt, bạn nhà mình bảo đi nhậu cho nhẹ người nhưng lại đổi ý qua đây nghiệm thử đồ ăn của người nổi tiếng và buffet 99k.
Nay bọn mình gọi 2 suất bufet lẩu bò mỹ 99k/ng, 1 cơm rang hải sản, 2 lon coca. Thật sự là chẳng chê được gì cả. Cơm rang hải sản ngon lắm, cơm mềm, thơm, rất đậm vị nữa. Nước lẩu với khẩu vị của mình thì hơi ngọt chút nhưng vẫn rất đậm đà, đĩa sốt chấm hợp vị hết nấc. Thịt bò, rau, đậu, nấm....ăn no thì thôi. Hết gọi lại có. Bạn nhà mình ăn như lợn mà cũng không hết được đĩa kia
Nhân viên nhanh nhẹn, gọi gì có đó ngay.
Best 10/10
Nhất định sẽ quay lại.
:
Thứ nhất, đã gọi là buffet lẩu bò mỹ nên đã ăn thì cứ gọi cho tẹt đi, ăn no nê đi, chê đĩa ít đĩa nhiều làm gì, có ai bắt các bạn trả thêm tiền cho việc gọi nhiều đâu. Đồ ăn khác trên menu vui lòng kiểm tra hầu bao và gọi món
Thứ 2, đừng có cái kiểu úp chụp cái số bạn đen gặp phải nhân viên tồi vào người khác. Mình tốt số, gặp toàn nhân viên ngoan ở đây thôi. Mà rất chủ động hỏi han khách dùng thêm đồ k nhé.
Cuối cùng, mình rất hay trải nghiệm các chương trình giảm giá, combo...căn bản hợp túi tiền và cũng tò mò nữa. Ngon khen, dở chê sml. Mình hay review trên nhóm vì cái tên nhóm. Luôn luôn có tâm chứ đẹo vì tiền mà dở cắm mồm khen ngon. Bảo mình PR thì nhắn anh JustaTee trả tiền mình kèo này. Ok??? xem tiếp
GÓC HỎI HAN
cả nhà có biết quán nhật nào bán cơm omurice chuẩn Nhật không ạ chỉ mình với
Manh thanks xem tiếp
Mình đã từng ăn bánh này ở Quảng Châu phải nói là super ngon cực kì ấn tượng. Nghe tin bánh về đến VN háo hức mãi mà hôm nay được thử. Thật sự thất vọng lắm luôn í. Nhân quá nhạt, quá lỏng mà lại còn ít, cảm giác ăn thì toàn vỏ bánh là vỏ bánh nên bị ngọt quá. Khác hẳn với ở Quảng Châu lúc mình ăn là nhân cực nhiều cắn miếng ngậm vào mồm luôn í, nhân vị ngậy thơm mà vẫn thanh, vỏ bánh giòn ngon, ko quá ngọt, tất cả hoà quyện với nhau kiểu ăn xong phê dã man í ạ. Thật sự nếu mihi ở QC 10 điểm thì ở VN chỉ được 1 điểm thôi. Mình mất công PR cho bạn trai là bánh này super super ngon xong ăn bị lườm kiểu chán thế này mà cũng rủ người ta đi...
Tổng thiệt hại cho 2 em bánh vị Vani và Xoài là 83k/2 em. Đắt nhưng không xắt ra miếng tí nào cả. Ăn xong cảm giác như vừa bị rơi mất tiền
But điểm cộng là nhân viên rất nice. Các bạn í cười liên tục nên cũng đỡ xót xa hơn chút ạ. xem tiếp

[GÓC HỎI HAN]
Cho mình hỏi ở đây có ai đi ăn buffet cham charm địa chỉ 2 Phan Văn Chương, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh chưa ạ.Sắp tới sinh nhật mình định tổ chức ở đây mình mua trên hotdeal 500k/1 vé chưa bao gồm nước. Moị người cho mình xin ý kiến với hoặc có buffet nào ngon giá tầm 500k đến 550k gồm thuế nước luôn với ạ. xem tiếp
Tag ngay người yêu bạn vào đây và bắt nó đưa đi Phú Quốc xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ] Mọi người cho e hỏi ở mạn Ngọc Lâm Long Biên có quán ăn nào ngon mà giá cả ok ko ạ? E cám ơn ạ! xem tiếp
Góc khen nhẹ.
Quán ăn Bakkutteh 32 Nguyễn Khánh Toàn rất ngon, gần giống với Singapore. Mọi người đã đến Sing thì chắc hẳn đều biết món này, Nay ở Hà Nội đã có rồi ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN].
Mình muốn tìm nhà hàng tổ chức sinh nhật cho bé và họp mặt gia đình! Giá khoảng 200-250k/ người. Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn!
Mong ad duyệt bài! xem tiếp
Cả nhà cho mình hỏi về du lịch phía bắc ạ.
Đầu tháng 10 vợ chồng mình tính đi các tỉnh phía bắc tầm 4-5 ngày. Dự tính đi hà nội + ninh bình. Mọi người có kinh nghiệm thì share giúp vợ chồng mình di chuyển + kinh phí + thời tiết sao cho hợp lí với ạ. E cảm ơn nhiều. xem tiếp
[Góc khen]

Từ trước tới giờ ăn su kem ở chewy mình vẫn rất ưng. Đây là 2 loại mình thích nhất: double chocolate và strawberry cotton yogurt. Vỏ bánh ngon, nhân nhiều. Ăn bánh này xác định chỉ có 2 cách ăn:
1. Chuẩn bị thìa, đĩa để hứng nhân kem rớt ra ngoài khi ăn vì nhân nhiều quá trời luôn
2. Vừa cắn từng miếng siêu nhỏ vừa hút kem đề phòng trường hợp kem chảy ra.
Bạn nào hảo ngọt thì có thể ăn choco còn thích vị nào đó ngậy mà ko ngấy lại hơi chua chua thì nên ăn dòng yogurt.
Điểm trừ ở đây là bánh cheese, vị cheese ko rõ mấy, ăn khá nhạt nhoà. xem tiếp
Với những fan trung thành của Ding Tea như hội chị em khách sạn mình thấy dở khóc dở cười vc. Mn đi uống có bị giống thế này không xem tiếp
#ask#dalat
Khoảng ngày 13 này mình có kế hoạch đi đà lạt hai ngày. Mình muốn hỏi thời tiết dalat thế nào ạ xem tiếp

Chiều nay hai vc mình có vào quán chè Thái sầu ở địa chỉ 149 Phùng Khoang và ôm một cục tức ra về.
Thái độ của chủ quán ngay từ đầu đã cực kỳ kém. Ban đầu vào mình gọi 1 chè Thái sầu và 1 chè dừa non (mình cũng k nhớ chính xác tên chè này). Lúc bạn chủ quán bê chè ra, mình có hỏi bạn ấy là mình có thể sử dụng nhà vệ sinh đc k. Bạn ấy nói đc và nhà vệ sinh sau tủ lạnh. Mình ok đi vào. Lúc ra thì cánh cửa bị hỏng. Mình k mở đc.. phải gõ cửa nhờ bạn ấy mở hộ. Trc khi mở bạn ấy còn nói mình: ĐÃ NÓI RỒI, CỨ PHẢI LÀM NGƯỜI TA CÁU. Vấn đề ở đây là thái độ của bạn ấy cau có hằm hằm làm mình cực kỳ khó chịu..kiểu quát mình. Có thể lúc mình hỏi bạn ấy nhà vệ sinh dùng đc k, bạn ấy có bảo mình là k đc đóng cửa ( bạn ấy nói khá bé, lúc ăn mắng xong mình mới hiểu đc câu đấy) nhưng chỉ mở hộ cái cửa thôi có nhất thiết phải cau có đến mức đấy k?? Chồng mình có nói bạn chủ quán mấy câu.. rồi hai vc mình dậy thanh toán nhưng bạn ấy k nhận. Về luôn k ăn miếng chè nào. Đây là lần thứ 2 mình ăn ở quán này. Lần đầu lúc mình vào, thái độ của bạn ấy cũng thế này: kiểu cả thế giới nợ bạn ấy tiền ấy, cau có, hằm hằm.
Về chè thì lần đầu tiên mình ăn ở quán thấy cũng đc..chỉ tội hơi ngọt. Lần t2 thì chưa ăn đc miếng nào nên cũng k đánh giá đc.
Chồng mình bảo cạch quán này ra. Nên chắc chắn sẽ k quay lại.
Đt mình hết pin nên k chụp đc ảnh..nhưng cam đoan trên kia mình k nói sai một li nào.. mình sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm cho lời nói và stt này của mình.
Và gửi tới bạn chủ quán: nhà mình ăn chè của bạn có thanh toán đầy đủ. Chứ k ăn xin nhé. Nhà mình cũng k nợ bạn, k chửi j nhà bạn nên bạn k nên mang cái thái độ ấy ra tiếp nhà mình nhé. Nếu bạn k muốn bán hàng thì dẹp cmn quán đi..k cần tiếp khách cái mặt xưng xỉa đấy đâu.. thân ái xem tiếp
Có vài bạn hỏi mình về chuyến đi Sapa. Vì vậy mình sẽ review lại 1 vài chi tiết cho các bạn tham khảo nha !!! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ] [ BUFFET CHAY ]
Em định đưa cả nhà đi ăn buffet chay nhưng bản thân em cũng chưa ăn bao giờ nên không biết chỗ nào ăn ngon. Hội có điểm nào buffet chay ngon cho em xin review với ạ. Có giờ giấc và giá cả nữa thì càng tốt ạ. Em xin cảm ơn! xem tiếp
<góc hỏi han> khu Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm
Các bác làm ơn cho em xin 1 vài quán ăn món Trung Quốc, có các món xào xào cay cay, gấp lắm rồi, thèm quá tối muốn ăn mà ngại lên tận Nguyễn Công Hoan ăn đèn lồng đỏ.
Có bác nào ăn Giang Nam mỹ vị ở Mai Hắc Đế chưa?
Cảm ơn các bác! xem tiếp
Mình ăn ở TH true mart ở 148 Tây Sơn, Đống Đa. Mình không rõ về tình hình bán kem của các cửa hàng TH, mình chỉ phi vào chỗ gần nhà nhất và may mắn là họ có bán kem thôi xem tiếp
[ góc trải nghiệm ] 2 loại trà hoa quả mới của Xinshiqi
Trà ổi chanh leo
- Cốc trà mình thấy có 1 miếng dưa hấu vừa, nhiều lát quất xanh, chanh leo tươi lọc hạt, còn có 1 loại hạt uống nhiều lần rồi mà không biết hạt gì .
- Lúc mới mua uống thì thấy hơi chua với mình. Nhưng trên quãng đường đưa cháu đi học tầm hơn 10p tan đá lại thấy vừa. Khá đậm vị và vị chua giảm bớt. Khi uống có cảm giác là bã ổi ép lợn cợn. Cũng ít nên k đáng kể. Vị chanh leo với ổi cũng khá hài hoà, nhiều vị ổi hơn. Mình k thích chanh leo nên khá thích vị này.
Trà ổi dâu tây
- Cốc trà mình thấy dâu tây nghiền nhỏ, dâu tây lát, vài lát chanh và loại hạt mình k biết tên .
- Lúc đầu định gọi 2 cốc này nhưng mua 1 tặng 1 là mỗi thứ 1 vị. Cốc này làm mình thấy thất vọng. Vị ngọt hơn cốc trà chanh leo ban nãy nhưng hầu như mình chẳng thấy có xíu vị dâu nào. Dâu nhạt nhưng mùi cũng hầu như k có. Lúc uống cũng toàn vị ổi. Mình k thích ngọt mà còn thấy cốc này nhạt. Thấy phí tiền. Nếu k phải khuyến mãi chắc chẳng bao giờ mua.
Mình mua ở cơ sở Hồ Tùng Mậu. Quán đẹp và nhân viên khá nice. 2 loại trà mới đều k thể sánh bằng bưởi bá vương hay xoài đá xay của hãng. Nhưng thi thoảng chán 2 loại kia mình sẽ mua sang ổi chanh leo.
Điều chán đời nhất của Xinshiqi chắc chắn là cái cốc. Chẳng dập logo quán ở cốc k thể sống ảo được . Cái túi thì dập “xsqtea”. Trước mua bưởi bá vương hay xoài đá xay thấy logo bé xíu. Bạn mình còn hỏi mua cái này hãng nào đó . xem tiếp
Nhà mình gồm 2 vc và 1 bé, dự định đi Đà Nẵng 5n4d vào tầm giữa tháng 12. Mình chưa đến ĐN lần nào nên cả nhà cho mình 1 số kinh nghiệm đi tự túc thích hợp cho bé với ạh. Nhóc mình 6t, và thời tiết ĐN t12 ra sao ah?
Thanks cả nhà xem tiếp
Ngon nhất là nước dùng đậm đà ai ăn được mắm tôm nữa thì thấy tuyệt vời. Ốc nhỏ giòn, đậu rán không quá mềm cũng không quá cứng nói chung là ăn rất vừa vị. Lần nào mình cũng ăn hết sạch chỉ còn 1 chút nước. Nếu gần đây mọi người có thể ghé ăn thử. Mình thì cuối tuần nào cũng ăn vì ngày trong tuần đi làm về muộn chị đã bán hết hàng. Trà đá bác bên cạnh bán chỉ 2K/cốc. xem tiếp
Mì Quảng- Hà Nội mình có chỗ nào ăn chuẩn vị hả các bác? Chả là ôx em thích món đó, nên sáng nay 2 vợ chồg lôi nhau đi ăn Mì Quảng trên đường Võ thị Sáu-HBT. Giá thành cũg hợp lí, tô mì của em là tôm-thịt-trứng 25k. Còn trộn thập cẩm là 35k. Có tý ớt vào thì ăn còn dậy mùi chứ khôg, em thấy nc dùg bị ngấy lắm, toàn dầu mỡ à! Tôm với thịt thì đúng kiểu tôm rang thịt. Mà em ăn có miếg còn như thịt rag cũ từ hôm trc, hôi dã man... tiện đây cũg nhắn nhủ bạn chồg, lần sau đừg rủ tớ đi ăn ở đây, tớ sợ lắm. Tiếp tục review, 1 bát đc thêm ít lạc rang “cháy cạnh”. À còn quên bánh đa là 5k/ miếg. Nh mà các bác thấy đó, bánh đa nướng cháy lun. Sáng e đi ăn, quán này cũg vắg ạ. E cũg kb mọi người ăn ở đây thấy thế nào, e thì thấy chân thật là thế. Ôx em nghiện món này chứ e thỳ thấy k khoái lắm.
P/s: tiện đây hỏi luôn các bác địa chỉ ăn sáng quận Tây Hồ ạ??? Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[Góc khen] Bún riêu 120B-D1-Đặng Văn Ngữ ở đầu đoạn ngã 3 giao với Hồ Đắc Di ạ
Quán này ở gần nhà em bình thường chuyên bán lẩu cua với hải sản nhà em cũng ăn mấy lần vì lầu cua ở đây khá ngon ạ ) mấy hôm nay thấy quán treo biển bán thêm bún riêu với bánh đa vào buổi sáng với trưa nên trưa nay em rủ ông người yêu qua thử luônThực sự với khẩu vị của em thì thấy nước dùng siêu ngon ạ chua thanh vừa phải, mà siêu nhiều gạch cua phi với hành khô nên thơm thơm ngậy ngậy. Thấy anh chủ giới thiệu là ớt chưng đều do quán tự làm với bánh đa nhập bánh đa tươi từ Hải Phòng lên em ăn thì thấy sợi bánh đa cũng dai ngon hơn thật Bát của em là bánh đa hải sản có mực, tôm, bề bề, chả cá khá đầy đặn giá 50k/1 bát, còn bát của người yêu em là bánh đa thập cẩm có giò tai,sườn sụn,thịt bò, chả cá là 40k ạ trà đá free nhé các bác. À bác nào ăn khoẻ nhớ dặn cho thêm bánh đa ạ với sức ăn của em thì thấy no nhưng người yêu em thích nhiều bánh đa hơn mới no hẳn. Quán có điều hoà nên ngồi ăn bún cũng ko vất vả lắm ạ Các bạn nào thích ăn bún riêu như mình thực sự nên đi thử ạ ) high recommed mọi người nếu có thời gian nên thử lẩu cua ở đây cũng khá được ạ
Kính hội xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh chị em cho mình xin địa chỉ bánh su kem ngon khu vực quanh ngã tư sở với ạ !!
Cả bông lan trứng muối với caramen nữa nhé
Thanks cả nhà xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Mấy hnay ngày nào cũng ăn phở rồi. đói mà sáng sớm thấy có mỗi quán phở này mở cửa cô chủ quán bảo có cả bún miến mì đấy nên thử gọi bún bò tái ))) kiểu nước dùng phở bò nhưng ăn kèm bún thôi. Ui nước phở ngọt thanh ngoài momg đợi. Ăn hết bún rồi vẫn còn thịt ý. Cô bán hàng thì thân thiện mình sợ gần bến xe lại chém nên hỏi giá Haha sợ hỏi giá sáng ngày ra đã bị chửi cơ nhưng cô cười bảo 30k/bat trứng 5k/quả thôi con, cô mở bán từ 4h sáng đến khoảng 10h sang thôi. Bàn ghế bát đũa hay tương ớt dấm tỏi đều sạch sẽ, rất ưng. Thấy cô còn có cả phở gà nữa lần sau nếu có tiện đi qua mình sẽ thử. Quán chẳng có biển hiệu gì cả. Có mỗi quầy bán hàng với bàn ghế trong nhà thôi nên khó để ý. Tổng thiệt hại 40k cho 1 bún bò tái + 2 trứng
Đia chỉ 969 giải phóng. Bên cạnh là hàng matxa có biển nha ) xem tiếp