[Góc căm ghét]
Phốt của quán cơm Booby ở hồ Đắc Di cũng nhiều lắm rồi, nhưng hôm nay mình quyết chê thêm lần nữa. Chả là hôm nay mình và ny có việc nên loanh quanh ở hồ, đi được một lúc đói quá nên chọn Booby để ăn. Mình nhớ trước kia có nhân viên dắt xe, nhưng hôm nay không có ai cả, bọn mình phải loay hoay dắt xe lên trong khi anh chủ ngồi trong chỉ tay "dắt lên chỗ này này". Về đồ ăn ở đây thì không cần phải nói cũng biết tệ thế nào, thực sự nếu không vì quá đói thì bọn mình cũng chẳng vào đây ăn. Mình gọi 2 suất cơm gà quay, 1 nước ép ổi và 1 trà đá. Đùi gà khô, cơm ít sốt, nước ép ổi thì toàn đường, ngọt kinh khủng, trà đá thì mất tích luôn. Lúc xuống tính tiền, mình có báo chỉ có 2 suất cơm và cốc ép ổi, không có trà đá, mặt anh chủ có vẻ không vui. Lúc bọn mình ra dắt xe để về, thì mình nhìn thấy anh chủ gọi cái cô lúc trước mang đồ lên cho bọn mình ra để mắng, mình không rõ có phải vì cốc trà đá 2k không mà anh chủ lại cầm cọc giấy đánh vào đầu cô trong lúc vẫn có bọn mình đứng đấy. Nếu không có khách ở đấy thì không hiểu anh chủ còn kinh khủng ntn. Nói chung là tạm biệt và sẽ không bao giờ quay lại, có thể đồ ăn không được ngon, nhân viên làm việc thiếu xót, nhưng với cách ứng xử của chủ quán thế này thì mình sẽ cho vào danh sách đen ngay và luôn. xem tiếp
[Góc Khen - Góc ẩm thực Miền Trung]
Ngủ trưa đến hơn 12h mới dậy đói quá k biết ăn gì tự nhiên thèm bánh bèo quê mình nên mình và đứa bạn lại phóng xe giữa trưa nắng từ Tân Mai đến Triều Khúc để ăn bánh bèo, bánh mì Hội An đúng là 1 khi con nghiện lên cơn ) mình nói không phải PR gì đâu nhưng đây là quán quen của mình chắc thành khách ruột của quán từ khi quán bắt đầu bán đến tận bây giờ là 4 tháng rồi ) à có 1 tháng chị chủ có việc nên nghỉ bán hàng mà làm mình lao đao cồn cào mỗi khi thèm bánh bèo mình quê ở Hà Tĩnh nên khẩu vị hơi có thiên tí vùng miền 1 tí, mình chỉ hợp mỗi món bánh bột lọc chan ( bánh bèo ) của quê mình thôi chứ ra Hà Nội đi học 3 năm cũng từng đi ăn bánh bột lọc chan nhiều nơi rồi nhưng k có quán nào làm mình ưng cái bụng như quán này. Chị gái mình suốt ngày bảo quán đấy bỏ bả m à 1 tuần thì ít nhất có 1 lần e dạo qua đây mặc dù đi xa hơn 10km k thì cũng vài 3 lần nếu máu quá. Ăn ở đây nhiều rồi mà chưa lần nào e review cho quán thấy có lỗi quá ) nên hôm nay cho e đc nói hơi nhiều 1 tí mn nhé e k văn tốt đâu hơi lủng củng lan man 1 tí ))
Điểm cộng: quán sạch sẽ từ đồ ăn đến cốc trà đá trong veooooo. chị chủ siêu nhiệt tình lại còn thật thà ) đồ ăn thì ngon khỏi bàn giá lại siêu rẻ trong hình mình chụp là 2 bát bánh bèo 30k và 1 bát 15k bánh mì Hội An 15k sữa chua ăn 6k sữa chua uống 18k ạ . Bánh mì Hội An Patê thơm lừng lun ngon hơn mấy quán bánh mì Hội An Bmi Bread các thứ vì c chủ là cũng quê Hà Tĩnh nên chắc làm khẩu vị hợp với mình. Bánh mì kẹp bánh bèo thì là món siêu nghiện từ bé đến giờ của mình luôn chắc cả Hà Nội k tìm ra được quán thứ 2 có món này ) À quán có cả bánh lọc gói lá chuối nữa nhưng mình ít ăn hơn những món khác vì k phải món tủ nên k biết nhận xét thế nào, nhưng nhìn chung là ngon ạ. Sữa chua ăn, sữa chua uống vị hoa quả cũng siu ngon luôn. ( sữa chua uống hơi nhạt 1 tẻo với mình)
Điểm trừ : quán ở Ngõ ngách khó tìm với những bạn k sành đường ) quán phục vụ hơi chậm vì có mỗi chị chủ quán và mẹ c ấy làm vừa bán quán vừa trông con hihi không gian quán 4 bàn hơi bé. Nhiều lúc đông khách k có chỗ ngồi.
À tên quán là Bếp Mẹ Ủn ở số 1 ngách 51 ngõ 68 Triều Khúc mn nha ) mãi PR mà quên béng nói địa chỉ từ đầu
p.s: em ns nhầm, mỗi bát như trên có 15k thôi ạ đã chỉnh sửa xem tiếp
( Góc khen đồ ăn + chê linh tinh )
Hôm nay rảnh rỗi ngồi viết một vài dòng về cảm nhận của mình sau rất rất nhiều lần ăn bún đậu. Bạn mình còn bảo mình ăn bún đậu còn nhiều hơn cả cơm . vì mình là đứa nghiền mắm tôm huhu
Mình ở ngõ 185 chùa láng , những lúc đói và chưa kịp nấu gì ăn thì mình hay đi ăn quán nhưng quanh quanh chỗ ý ( khu vực có thể đi bộ ) thì mình thấy chỉ có bún đậu mắm tôm là vừa ngon vừa no bụng lại còn rẻ . mình đã từng ăn ở 2 quán trong ngõ 185 là quán số 66 và số 33. ( cả 2 quán free trà đá ) cả 2 quán ĐỒ ĂN ĐỀU RẤT NGON đặc biệt là mắm tôm . mình bị nghiện luôn. nên mình xin review một chút về THÁI ĐỘ ,.... (30k/ suất đầy đủ )
- QUÁN 33 ngõ 185
CHÊ : + chỗ để xe cũng chật vì quán trong ngõ . nếu đến sớm thì có thể ngồi bàn rộng nếu bạn đến muộn mà lúc đông khách thì sẽ phải ngồi cái bàn bé tý cạnh cửa . vào mùa hè còn rất nóng nữa . quạt thì yếu vừa ăn vừa lau mồ hôi thì ăn thấy không ngon r.
+ đợt trước mình có mua mang về vì đông quá nên mình tự lấy rau ăn kèm bỏ vào túi để khỏi phải chờ nhân viên lấy ( mình bỏ vào túi nilon riêng ) lúc nhận đồ ăn thì nhân viên quán có nhìn mìnhh và bảo : " sao em không lấy rau rồi cho luôn vào 1 túi với đồ ăn như bạn trước kia kìa " với thái độ như kiểu tiếc 1c túi nilon với khách vậy ý.
+ mình ko có duyên với quán này hay s mà đi mấy lần đều ngồi cũng những bạn cực vô duyên . lần 1 : mình đi ăn 1 mình và ngồi bên cạnh 4 bạn nữ đi chung vs nhau. lúc đang ăn thì mình vô tình nghe đc 1 trong số 4 bạn có nói rằng "nếu đi một mình thì toàn mua về chứ ko bao giờ đi ăn đâu nhé cứ thấy ngại kiểu gì ý " rồi mấy bạn kia cũng bắt đầu nhìn mình rồi thì thầm to nhỏ ???? mình không nói nên lời luôn
lần 2 : ngồi cùng 1 đôi bạn trẻ . bạn nam thì rất lịch sự , ít nói. còn bạn nữ thì mồm như cái loa tổng vậy. ngồi chờ đồ ăn có một lúc mà lúc nào cũng réo lên : "cô ơi đồ ăn cháu đc chưa"
vừa ăn vừa nói rất to . cái giá để đũa vs thìa thì dùng xong lại để sang bàn của mình để lấy chỗ cho cái điện thoại của bạn ý mà bàn của mình ngồi thì bé tẹo .
- QUÁN 66 ngõ 185
Khen : quán rộng rãi, thoáng , bát đũa nhìn ưng mắt hơn , nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. mua mang về thì được cho vào hộp tử tế . có cả đũa . rau nhiều. ( mình mua mang về hầu như chỉ chọn quán này )
quán này thì mình chưa gặp bạn khách nào vô duyên cả. chắc do mình hên xem tiếp
[Góc bấn loạn vì quá hạnh phúc!!!!!]
Hôm nay chật vật đi xe buýt hơn 1h để đến dc với các e mèo tại EOEO cafe.Đến rồi ko hối hận chút nào luôn á! Meo meo dễ thương quá!!!Ko hôi chút nào á!!! Mỗi bé 1 tên,ko nhớ nổi.Chỉ nhớ 1 em chỗ lông ở lưng dc cắt như con bề bề gọi là Lêu Lêu.Con lão đại,bề ngoài hung dữ,tâm hồn mong manh(sợ người) tên là Đô Đô.Ngoài ra còn có bé tên là Ngọc Trinh,Hoàng Kiều.
Có meo meo trắng rất lười,toàn ngủ
Mua hạt cho meo meo ăn.Có bé ăn hạt say sưa.Có bé tự giác tự móc hạt ra ăn .Có bé ko thích hạt chỉ thích cắn tay mình.
Từ lúc mình đến đến lúc ra về,đã thấy 2 cặp meo meo...make love >///< .Nóng bỏng quá!! Kêu rõ to!! Còn trước mặt mèo con nữa chứ!!.Thế mà có cặp yêu nhau xong còn cắn nhau luôn!
Lúc gần về,mình thấy 1 bé mới dc mang đến gia nhập đại gia đình Meo Meo.Bé tên Đậu Đậu,mới dc mấy tháng tuổi.Bé là 1...gâu gâu.Nghịch cực,yêu cực,cũng sợ cực...cứ lao đến chân mình _ 1 đứa vừa sợ vừa yêu chó.Do quá ồn,ảnh hưởng đến các tiền bối mèo ăn,ngủ,wc nên Đậu Đậu đã bị cấm túc.
Kết: Cảm ơn đã đọc 1 bài dài và hơi lộn xộn của mình.Vì hạnh phúc quá nên viết hơi hơi quá tay
Địa chỉ (chắc mọi người đã biết vì tưngf có 1 bạn review quán này rồi) : EOEO Cafe,Ngõ 204 Trần Duy Hưng(mình quên số nhà rồi nhưng cứ đi vào ngõ 1 đoạn là thấy)
xem tiếp

Tuần sau gd mình đi Hải Tiến. Ở đây có ai đi chưa ạ? Cho mình xin ít review ks với chỗ ăn chơi xem tiếp
Góc chê bai
Chẳng biết ở chỗ khác có ngon không nhưng hôm nay thấy mua 1 tặng 1 ở Uncle Tea số 3 Trần Duy Hưng nên đến mua thử xem sao
Mua 1 tặng 1 nhưng chỉ tặng đúng trà mình gọi nên mình mua hai loại 1 cốc " Lục Trà Cheese" và 1 cốc " Trà sữa trân châu đen" được tặng thêm 1 trà sữa trân châu đen
Cảm nhận là nhạt nhẽo vãi chưởng luôn ạ : vị trà nhạt nhẽo, cả hai loại luôn ạ, cảm giác như uống nước lọc ngậy ngậy thêm trân châu còn lục trà nhạt không kém may ra có kem cheese khá ngậy
Không biết có phải do mua 1 tặng 1 nên giảm cod không chứ uống thực sự nhạt và chán luôn ạ xem tiếp
Góc tạm được
Bún chả Ngõ Trạm
Mải ăn quên chụp suất thôi lấy tạm cái ảnh này
Quán khá rộng và sạch sẽ, hoặc do mình đến sớm chưa có khách nên thế
Một suất bún chả lẫn 40k
Nhiều chả nhiều bún, một con ăn thùng uống vại như mình sáng không ăn gì trưa vào đây ăn mà k ăn hết được bún, chả thơm, nước chấm vừa miệng, mình không ăn nem nên k review đc, cá nhân thấy cũng khá ngon so với giá cả cũng hợp lý
Hình như quán bình thường buổi trưa khá đông, k bán buổi chiều
Lần đầu review có sai sót gì mong đc bỏ qua xem tiếp
[Góc không hài lòng - Gimbap House 30 Thợ nhuộm]
Trưa nay mình và bạn có đi ăn ở đây, cảm nhận đầu là quán khá mát mẻ sạch sẽ, nhìn cũng vệ sinh, không quá đông khách nhưng cũng không quá vắng, không quá ồn, nhìn chung là ổn. Mình đi 2 người gọi 1 gimbap trứng, 1 tok phomai, 1 mì đen trộn, 1 nước chanh tươi và 1 nước chanh leo. Cảm nhận chi tiết như sau:
- Gimbap trứng: nguoiij tanh, trứng không có độ bám với gimbap vừa gắp lên tuột hết trứng khỏi gimbap, vị nhạt rất nhạt. May có sốt tạm ổn vớt lại chứ không có sốt thì chắc mình ăn 1 miếng rồi bỏ.
- Tok phomai: cảm nhận đầu lúc vừa bê lên thì là chẳng thấy phomai đâu nhìn kĩ thì có nhưng mà theo kiểu điểm xuyết vài hạt ý. Ăn bị khô và ngấy hơn nhiều nơi khác mình từng ăn. Cuối cùng mình phải bỏ lại k ăn được hết vì quá ngán.
- Mì đen trộn: cái này ổn nhất trong 3 món, nhưng cũng chỉ ở mức tạm ổn không có gì ấn tượng.
- Nước chanh: nước chanh mình gọi, lúc đầu mang lên vị nhạt toẹt mình phải bảo pha thêm nước cốt chanh. Sau khi pha lại thì tạm ổn.
- Nước chanh leo: cái này của bạn mình gọi, cũng bị nhạt phải xin thêm đường. lúc đầu bọn mình không để ý nên nghĩ cái đen bên trong là hạt về sau mới nhận ra là kiến, rất nhiều kiến bọn mình phải bảo nhân viên đổ đi. Lúc sau nhân viên mang lên cốc khác thì vị ổn hơn hẳn.
- Thái độ phục vụ: thứ nhất là kiểu pha đồ uống không có tâm, lần nào pha lại cũng ổn hơn hẳn nghĩa là có thể pha được ngon nhưng lại k pha ổn từ ban đầu. Thứ hai là cách nói chuyện với khách hành khá là mất thiện cảm. Thứ ba là lúc bê cốc chanh leo của bạn mình đi nhân viên còn đứng chỉ trỏ cười bọn mình một lúc (chs luôn???)
Ảnh này chụp lúc nhân viên vê cốc nước chanh leo đi và ở đây phục vụ khá chậm theo kiểu ăn hết món này một lúc rồi mới bê món khác lên nên trong hình k có nước chanh leo và gimbap trứng đã hết.
Tổng chỗ này là 200k tròn, không phải đắt nhưng đối với mình thì không đáng đối với chất lượng đồ ăn và phục vụ như thế. Chắc chắc là mình sẽ không quay lại! xem tiếp
- Quy nhơn 3 ngày 2 đêm chỉ 1tr5
Về tới mình sẽ review
xem tiếp
Tóm cái váy lại thì ở đây ăn được. Phù hợp để hẹn hò ngon mà giá lại rất là vừa phải. Về bản thân em thì em sẽ quay lại đây. Vì ngoài quần áo bị ám mùi ra thì quán nhìn hợp mắt nên em thấy đẹp ))
Mỳ ý: 55k
Bò mỹ: 120k
Bánh mì bơ tỏi: 25k
Nc chanh: 20k
Tổng thiệt hại: 200k
mọi ng nên đến đây thử nhaaaaaaaa
Cảm ơn vì đã đọc đến đây dù em chụp nhìn chả ngon lành gì )) xem tiếp
Với cả cho em hỏi đoạn đường từ sg xuống BT có hay bị bắn tốc độ không ạ?
Em cảm ơn mọi người ^^ xem tiếp

Mình đang định đi tự túc Quan lạn 2 ngày 2 đêm tuần tới. Anh chị nào có kinh nghiệm mới tới đây thì share mình với nhé. Đi từ Hà Nội mọi người ơi! Many thanks.
xem tiếp
[Góc khen]
Cuối tuần rảnh rỗi nên vào review quán tủ của mình cho mọi người biết thêm 1 địa điểm ăn chơi chơi, vui vui hehe
Thai jing cha, 107 Đội Cấn
Quán này thì là quán trà sữa Thái cơ mà có thêm cả mực chiên Thái với khoai blabla
-Không gian quán: quán hơi nhỏ, deco không có gì đặc biệt mà hôm nào nóng còn hơi bí
-Phục vụ: không nhanh không chậm cơ mà được cái nhân viên cũng lễ phép )
-Đồ uống: mình thích uống trà đậm nên khá thích vị trà ở đây, không bị ngọt kiểu pha đường hay bột như mấy hãng trà sữa đài loan mà mùi vị trà rất thơm. Tuy nhiên bạn nào thích uống ngọt thì nên bảo nhân viên cho tăng đường không thì sẽ nhạt đường đấy nhé
-Đồ ăn: trước mình thấy món mực chiên ở đây cũng hot rầm rầm, mình không thích ăn hải sản lắm nên ăn thử thấy cũng ở mức ok
-Giá rổ: khoản này thì công nhận không kiếm được quán trà sữa nào rẻ hơn , chất lượng ok mà giá thì gọi là siêu rẻ Bình thường đi uống 1 cốc trà sữa thêm topping toàn phải 45k trở lên mà mình uống ở đây cao lắm cũng chỉ đến 35k, có loại có 22k ấy
Chốt lại là e thấy bây giờ nhiều trà sữa quá, uống thì không khác gì nhau mà giá thì cao ngất ngây, review để mọi người đôỉ gió mà biết đâu tìm được trà sữa tủ bền-đẹp-rẻ đỡ tốn kém hêhhe xem tiếp

Chào cả nhà, sắp tới mình có dự định đi Ninh Bình, mọi người có thể chia sẻ cho mình chút ít kinh nghiệm đc k ạ???! Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Em vừa tìm được địa chỉ nay cũng bán bánh bao nhân gà giống ở Nguyên Hồng ạ . Em chưa ăn bánh bao ở Nguyên Hồng bao h nên k biết ăn vị có giống không . Nhưng về hình thức và giá cả thì ở đây cũng khá giống ở Nguyên Hồng ạ . Về vị của bánh thì em thấy ăn cũng bình thường , vị lạ lạ không phải ngon quá mà cũng không phải dở . Ngoài ra ở đây còn có khá nhiều vị bánh bao khác có cả sữa và trà thái
Địa chỉ ở 509 Thuỵ Khuê ạ xem tiếp
>> Mình từng ăn 1 số chỗ nữa cũng được như:
+) Phở, cơm rang Thanh Hà ở Lạc Trung (nhưng giờ thấy phở họ cho ít thịt lắm, điểm qua ý, 35-40k)
+) Phở gà ở ngõ gì đối diện 189 Lò đúc, gần thực phẩm chay Âu Lạc, 2 quán đầu ngõ thì ăn quán ngồi vỉa hè cạnh hàng cầm đồ mình thấy ngon hơn, giá 25 -30k. Bán cả gà luộc, phở trộn.
2 quán này đều k có Măng ăn kèm nhé :Dp xem tiếp
Cảm ơn các mem đã luôn ủng hộ và chọn Hội review du lịch có tâm làm bến bờ neo đậu giữa trùng khơi newfeed Group sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những thông tin, chia sẻ giá trị trong thời gian tới xem tiếp

Có ai biết book vé vào sunword hạ long online ko ạ với cả vé đi du thuyền thăm vịnh nữa chỉ em với xem tiếp

Có ai đi nghi sơn ico island cho e xin review với ạ ? Mong add duyệt bài. E cám ơn ! xem tiếp
Các anh chị ơi cho e hỏi tí, cách HN tầm 60-70km có khu du lịch nào không ah, em định đi gia đình 2 ngày 1 đêm (trừ Đại Lải và Tam đảo ra nhé) xem tiếp
Mình muốn đặt tour đi bana và cù lao chàm.
Mọi người giúp mình nhé. xem tiếp
Du lịch thả ga với trọn bộ App sống ảo này nhé mọi người.
Không cần phải sắm máy ảnh,chỉ cần smart phone kèm theo app Analog film hoặc Vsco full màu với những bộ Filter màu cực đẹp,chúng ta sẽ có những album ảnh chất như nước cất nà )

xem tiếp
Nói chung mình cũng không hiểu sao mọi người cuồng bún này như vậy. xem tiếp
[Góc xin review ]
Mình lần đầu tiên post bài lên hội, có gì sai các admin bỏ qua đừng cho mình ra đảo nhe
Chả là hôm nay mình tình cờ đọc quảng cáo của Lẩu Phan 99k, đọc quảng cáo là ăn lẩu bò đến lúc bò về nhà, hấp dẫn quá Cá nhân mình là đứa thích ăn lẩu nên lại càng ham hố, cơ mà dụ chồng thì chồng lại bảo đừng ham rẻ, rồi của rẻ là của ôi vv... Mình thì ko nghĩ thế, sực nhớ ra hội nên lên đây hỏi xem hội đã có mem nào ăn Lẩu Phan 99k chưa ạ. Chất lượng có ok không ạ? Cảm ơn cả nhà rất rất nhiều ạ xem tiếp
Nchung chất lượng bình bình chứ ko có gì đặc sản lắm và có thể mình ăn nhạt nên thấy ngọt quá, giá 80k thì quá đắt so vs chất lượng, chấm điểm chắc tầm 6/10, chắc ko quay lại đâu. xem tiếp
Hqa bọn em ăn là mới ăn thịt thui ý chưa ăn hải sản đâu nhưng mà lo quá không thể nhét thêm nữa mn đi ăn bảo họ nướng xen kẽ thịt với hải sản ý nhé chứ đừng như bọn em để tiếc xem tiếp
ad duyệt hộ mình với ạ
[ Góc hỏi han]
Bạn nào biết lẩu hải sản ở đâu ok k chỉ mình với. khu vực Hoàng Mai càng tốt ạ xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp
[lần đầu review - chê]
Lần đầu review trong group nhưng em đành phải chê. Nghe review món này đã lâu, em thì rất rất thèm hàu phô mai nên kéo bạn đến ăn [Nguyễn Quang Bích]. Thất vọng toàn tập luôn. Từ phục vụ đến đồ ăn. Khách đến hỏi để xe đâu hả chị? => ừ ừ xong ko nói gì , em tự tìm chỗ để, ko nhớ đồ khách order trong khi có mỗi 5 bàn, đặt đồ xuống khay thì "lỡ tay" đến bộp 1 phát . Order trứng chén và hàu thì trứng nhạt nhẽo, hình như có sốt gì chua chua ăn kèm => khách tự nhìn bàn bên cạnh để ăn theo, nhưng cũng ko có vị gì. Về nhà làm chục cút luộc ngon hơn ạ. Hàu thì tanh, phomai bở, ko kéo dài được hay dính với hàu.
Nói chung là chỉ 1 lần và never comeback xem tiếp
[ Góc hỏi han..]
Có bạn nào biết chỗ nào ăn phở Gà cựcccc ngon không mách mình với???
Nước dùng phải ngon và thịt phải thơm, nhiềuu nhé xem tiếp
Minh định đi đà nẵng với hội an. mấy bạn giới thiệu giúp minh những quán ăn ngon với. Có cả địa chỉ cụ thể càng tốt nha. Thanks. xem tiếp
La Casa Homestay là tổ hợp các căn hộ cao cấp ven bờ biển thành phố Hạ Long, hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn kỳ nghỉ thật... xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
- Bún hải sản 141 Trương Định.
Điều đầu tiên là nhìn cái bát bún sạch sẽ, đáng ăn.
Quán này có cả lẩu nên mình đoán nước dùng là nước lẩu thái, vị khá đậm đà vừa miệng.
Mới nhìn thấy ít, sợ đói mà ăn xong no phết.
Điểm trừ là lèo tèo đc 2 cọng rau. Gọi k hành mà còn nhiều hành hơn cái đứa ăn hành
Gia vị nhìn khắp quán đc đúng 1 lọ ớt say nhưng còn mỗi lọ hết ớt, 3 quả quất bằng đầu ngón tay út. May mà nc dùng có sẵn vị cay r k thì ... cạch luôn
Nói chung 30k cho 1 bát bún hải sản tnay thì cũng được.
Rate: 8/10. xem tiếp
Ko biết cái đống vàng vàng mà "Mỳ Ý" hay cái gì nữa.. MẶN CHÁT
PIZZA HẢI SẢN THÌ TÔM CHẾT THỐI TỪ BGIO
Haizzz. Ko nghĩ là quán Pizza thế vẫn còn tồn tại được xem tiếp
[Góc chê]
Foodcorner số 2 lý thái tổ
Do thấy nhiều ảnh feedback trên insta nên hôm nay mình với bạn mình quyết định đi ăn thử.
+ Vệ sinh: không sạch lắm, toàn mùi dầu mỡ ý
+ Không gian: không biết mọi hôm không mưa thì thế nào, nhưng hôm nay mình đi thì ngồi ở tầng 2 trong cái phòng hơi ''to'', bàn sát vào tường luôn ý, chưa bh mình ăn trong cái cảnh cắm mặt vào tường ntnày=))
+ Đồ ăn: mình gọi cơm gà sốt còn bạn mình ăn cơm gà kimchi nên mình chỉ review cơm gà sốt thôi nhé. Không biết khẩu vị mn tnào nhưng mình thấy đồ ăn không được nóng, cơm không vị, có cả cháy; gà khô,cũng không vị nốt=)) được cái to thôi. Cái sốt ý mình kbiet là sốt gì nhưng ăn cũng k ngon lắm :(( . Với cái giá 35k nthế thì mình cũng không mong đợi gì nhiều.Tóm lại là ăn để cho biết thôi chứ sẽ kbh quay lại:)). P/s: đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình
đây là ảnh khi đã ăn xong xem tiếp
Góc kiểm chứng
Trước khi vào hẳn bài viết, mình xin yêu cầu, những người cảm thấy ăn bún đậu mắm tôm ở những chỗ mình viết review là ngon, thì hãy đừng vào xoi mói hay bảo mình viết review về quán tệ. Mình có những trải nghiệm không tốt thì mình chê và xài những từ không tốt, đó là chuyện bình thường, đừng phán xét nhau.
Thôi, quay lại chủ đề chính. Mình có thú vui là đi tìm những quán bún đậu mới ) mấy quán gần nhà ăn cũng ổn, nhưng mình muốn tìm một quán ổn và tuyệt vời nhất. Hôm nọ, thấy trong group có 2 bài hay sao ấy, về quán bún đậu ở 24 trần nguyên đán. Thế là học xong, phóng xe hẳn sang đó (phải nói là xa vãi, với đứa nhà đội cấn ). Đến nơi, nhìn mãi mới tìm thấy quán, hoá ra là quán lươn, bán thêm bún đậu nhìn đã thấy nghi là không ngon. Nhìn vào quán, vắng tanh, trong khi quán bên canh đông khiếp, sự nghi ngơ thứ 2 được dấy lên . Và rồi, chả phải chờ lâu, bưng mẹt ra là biết không ngon rồi chụp ảnh thì ảo vãi, tưởng nhiều lắm. Sự thật, tất cả các thứ trong mẹt đều bé tí, siêu bé. Mình ghét nhất ăn bún đậu mắm tôm mà ăn phải cái bún bé bé này, hoàn toàn không ngon bằng bánh bún + đã thế toàn bị rã hết sợi bún ra. Cái nem cốm, ối giời, trong ảnh tưởng to, ngoài đời to được cỡ gần nửa lòng bàn tay, ăn chỗ khác phải to gần cả lòng bàn tay ý. Đậu rán cho khô đét lại, ăn khác quái j tóp mỡ thịt lợn thì được đúng 4 miếng, đã thế còn chả phải thịt chân giò. Nem rán ăn bt, cái này chỉ là bé và bé. Dồi thì mình hok nhận xét, vì mình không thích dồi, không nhận xét được. Rau thì đúng 3 lát dưa chuột, rau sống mình không thích ăn, toàn bỏ lại hết. Chỗ này được duy nhất là mắm tôm, ăn khá được, nhưng lúc mình ăn gắp được nguyên cái mai của con cua nhỏ, hơi sợ . Cơ bản 2 bài khen trước là khen quá tay, nếu quán thực sự ngon thì chả vắng như chùa bà đanh như thế, mà đó là giờ ăn trưa của văn phòng gần đấy.
Còn món bún đậu ở số 1 đông thái, 2 bài khen mà mình vừa ăn vừa nhíu mày, vừa tiếc tiền. Thứ nhất, cái mắm tôm gì mà mặn chát, mặn chúa, lúc đó cái hộp đường cũng còn kha khá mà mình đổ gần hết vào bát mắm tôm của mình, quấy hẳn cái bát mắm tôm hết 20 phút mà nó cũng vẫn chẳng khá hơn là mấy. Đậu cũng như quán trên, khô đét. À, mà mình để ý, quán bún đậu nào rán bằng cái máy mà hay dùng để rán khoai tây chiên và gà rán, thì đảm bảo là đồ rán ăn khô đét vào luôn, điển hình đậu rán ở hai quán này. Mấy cái thịt, lòng thì có cái thịt được nhuộm phẩm hay sao ý, nhìn thì ngon, ăn chán không chịu được. Cơ bản, quán này ăn cũng rất rất chán, trông anh bán hàng cũng tội, nhưng ăn chán quá, chẳng biết làm thế nào, bảo sao quán anh vắng tanh.
Còn một món nữa là phở cuốn, để lần sau mình ăn chỗ nào khác nữa, mà ngon thì mới nhận xét được
Kết bài, 2 quán trên đều là 2 quán xa tít, mình đi ra 2 quán đấy đều mất 20 phút hơn. Nhưng công sức bỏ ra đi ăn, với món ăn nhận tỷ lệ nghịch quá mình biết, khẩu vị mỗi bạn một khác, nhưng nhiều lúc hãy so sánh và đánh giá bằng giá tiền, chất lượng với những nơi khác nữa. Đi ăn thế này, cảm thấy mất công hơn là thỏa mãn.


xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Mình thấy quán Jlegu khá rầm rộ fb. Mãi gần đây mình mới đi ăn thử thì cảm quan ban đầu nhìn đĩa cũng gọi là ok ngon mắt. Đến lúc ăn thì thấy tẩm ướp kcg đặc biệt,nc chấm cũng vậy. Và thật sự THẤT VỌNG khi ăn 1 miếng ba chỉ có mùi,trong đầu nghĩ k biết miếng thịt này để bn ngày zời rồi,thật sự là vô duyên nhưng lúc đấy mình đã nhè ngay ra. Về nhân viên thì duy nhất có 1 anh đứng quầy là nhanh nhẹn còn lại tất cả nhân viên chậm chạp,mặt như đâm lê. Và chắc chắn kbh mình quay lại lần t2 xem tiếp
Quán này có bán cả phở/ bún gà/bò. Khôg liên quan gì thế mà ăn ngon ra phết. Nước đậm đà nhưg lèo tèo quá, ít bún ít thịt mà cũng 30k xem tiếp
Bọn Nguyễn Sơn này càng ngày càng lởm các bác ạ
Em đặt bánh green tea cake chỗ nguyễn sơn kim mã.
Vị bánh thì quá ư là ngọt
À
Còn nhắc đến mua bánh đc tặng bánh
Vâng quả bánh tặng mốc meo
K thể tin được
Nhân danh những ng yêu bánh chính nghĩa em xin cho tên bọn này vào black list xem tiếp
[ Review ]
T k định review đâu, cơ mà vừa đọc đc cm vui bên bài review bún thái hải sản lĩnh nam nên t lại đành review vậy.
Ảnh đầu là ảnh t chụp lại màn hình của ng khác trong hội. (Kb cái bạn viết review có họ hàng hay thân quen vs chủ quán k )
T cũng gọi nồi ếch 175k nhé.
- nước lẩu rất cay, nên t chỉ thấy cay thôi, chẳng biết có chua ngọt k nữa. Và chỉ toàn vị nghệ. Nhiều nghệ 1 cách quá thể đáng.
- ếch dai nhưng khô ( chắc quán rán kĩ quá) và đặc biệt là nó chẳng có vị gì cả. Nhạt. Quán k tẩm ướp ếch thì phải.
Và là quán ăn nhưng cái bàn trống trơn. 2 ng mang ra cho 2 đôi đũa. Giấy ăn gọi mới mang. Gọi nhiều cảm thấy khổ thân mấy bạn nv....mà k gọi thì k có cái gì dùng
P/s: Mong các bạn review có tâm 1 tí. Bọn t đi ăn mất tiền, mà ăn k ưng thì cảm thấy tiếc tiền.
Các bạn pr cho quán, nhưng đồ k như review thì sẽ mất khách.
Chào thân ái và k bao giờ quay lại xem tiếp
*thông cảm k có ảnh bát bún vì mình k có thói quen chụp ảnh check in trc khi ăn*
Bún cá lòng 14 Quang Trung
Trưa nay vc mình đi ăn gọi : 1 bát 55k đầy đủ, 1 bát 48k đầy đủ thiếu cá bông. Cảm nhận như sau:
- Bát hơi khiêm tốn (với 1 ng ăn được như mình thì nó k đủ no).
- Có loại nước sệt sệt hỏi nv bạn ý bảo đấy là sốt me. Hỏi có giấm k thì k có. Sốt me đó hoà với bát bún cũng k có j đặc biệt, k dậy vị j.
- "topping" có lòng cá ăn dc nhất vì nó giòn giòn, cá bông 1 mẩu bé ăn dai, cá thu cũng bt.
Đánh giá : 5/10.
KHEN 1 ĐIỀU LÀ QUÁN NÀY LÀM TRUYỀN THÔNG QUÁ GIỎI. Mấy ngày nay kênh quảng cáo đồ ăn nào cũng hiện lên, những người ăn cùng mình hôm nay hầu như đều xem trên mạng rồi đến vì thấy kiểu ngáo ngơ tìm số nhà. Nói chung là 1 quán ăn quảng cáo pr tốt đã chiếm 50% thành công rồi, 50% còn lại dựa vào chất lượng. Đối với vị giác cá nhân mình thì nó k ngon lắm, cũng k phải là chán, bình thường. Nhưng để giới thiệu bạn bè, và tiếp tục quay lại, chắc là thôi. xem tiếp
GÓC LẦN ĐẦU TIÊN CHÊ
Bản thân t tự cho mình là 1 đứa khá dễ tính trong việc ăn uống, trừ những món k ăn đc thì xơi tất, cái gì cũng có thể chấp nhận đc trừ phi nó quá dở. Nhưng hnay t phải lên tiếng chê, đánh giá page 1 sao vì thật sự t rất rất thất vọng hoặc bản thân t đã kì vọng quá nhiều
HN đang mưa bão, mát trời, bản thân luôn trong tình trạng thèm 1 cái gì đó để nhâm nhi cho đỡ ngứa lợi buồn mồm. Lướt lướt newfeeds thấy quảng cáo page SẤY DẺO NHIỆT ĐỚI bán các loại hoa quả sấy dẻo Thái Lan. Ừ thì trông cũng hấp dẫn, quảng cáo ngon mắt, vào xem page thì toàn thấy khen, đánh giá toàn 5 sao khen nức nở, nổ mũi. Mình vào ord luôn tất cả các vị để trải nghiệm, đc cái bạn nvien nch rất đáng yêu, mua 6 gói đc tặng 2 gói. Trong khi ord thì mình cũng có hỏi là: "Hoa quả sấy dẻo bên bạn có đường k ?", bạn nvien rep là: "Tỉ lệ đường rất thấp, chủ yếu là độ ngọt có sẵn trong hoa quả". âu cê, chốt và đợi ship. Tầm 45p sau có mặt, đc giảm giá từ 30k ship xuống còn 20k ship. Lòng ngập tràn hân hoan sung sướng tung tẩy hoan hỉ vì sắp được ăn ngon r *yeah yeah*
NHƯNG...
Thử Táo đầu tiên, vì bạn nvien có bảo là táo có chút chua rất dễ ăn ơ kìa, *1 vài giây đứng hình*, ấn tượng duy nhất là NGỌTTTT, ngọt vchg ngọt... như nốc cả 1 thìa đường sốc dã man nên bóc cả 5 gói còn lại ra để thử, thử mỗi loại 1 miếng thì cảm giác mình vừa ăn 1 tấn đường. Toàn đường là đường. Không đọng lại 1 chút gì vị của hoa quả cả. Từ dứa đến dưa gang, r kiwi, đu đủ. Chắc có mỗi cà chua bi là tạm đc vì đỡ ngọt nhất trong tất cả thử xong thì ng cũng lâng lâng vì bị sốc ngọt mặc dù t cũng là 1 đứa hảo ngọt các cậu đã ăn mứt bí trắng trắng ngày tết chưa ? Hoa quả sấy ở đây ngọt y như vậy và khi ăn cũng có cảm giác như khi ăn mứt bí í -.-
Về giá cả thì t cho rằng shop bán khá rẻ, 35k 1 túi 125gr. Nhưng nó k xứng đáng vs số tiền t bỏ ra.
Thôi đành tự nhủ bản thân, lần sau mua gì cũng đừng nên ham hố. Lắm lúc quá đà vchg xong h ngồi đấy ai oán nhìn đống "đường" mình mới mua về
Dưới là ảnh sau khi mình trút tất cả 6 vị hoa quả sấy cho vào hộp, nhìn là đã thấy ngọt r huhuuu xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Cả nhà cho em xin địa chỉ nào ăn nhậu ở khu vực nguyễn trãi thanh xuân mà ngon, sạch sẽ có phòng riêng thì càng tốt đc ko ạ, nhà em định đi ăn tầm chục người mà tìm quán ngon khó quá ạ
xem tiếp
Chấm điểm 7/10.
Dùng để đổi vị bữa trưa cũng ổn vì khá lạ miệng, sẽ quay lại để ăn mì gân bò. xem tiếp
<Góc khen ngợi>
Địa chỉ quán cơm 123 số 483 xã đàn
Chả là tối qua trời mưa tầm tã mh được 1 người bạn gt cho quán cơm này.
Lúc tới thì có mấy người cầm ô che cho khách vào rất nhiệt tình .. Phục vụ cũng khá là nhanh .thực đơn cũng khá đa dạng .có cái tính tiền hơi chậm
Suốt này của minh 70k với 1 bát canh nữa ,hình như suất cao nhất cũng 70k thôi ,45-50k cũng có
.thịt làm rất mềm ,vị vừa ăn mà cái quan trọng là view ở đây đẹp và lịch sự ( riêng minh thích cái lịch sự ).nếu mà có việc phải mời Sếp hay ai thì minh nghĩ khá phù hợp .... xem tiếp
[ Góc hỏi han]
E chào mnguoi, hôm nay mưa gió bão bùng e muốn mng review cho e mấy web đồ ăn chống đói có thể ship quanh khu vực HBT hay Ba Đình ạ
E cảm ơn ạ
xem tiếp
(chê xíu)

E thì kiểu lười đi ăn thử các hàng lần nào thích ăn ngon cũng chỉ ăn Chefdzung hoặc kichi.
Hôm nay xin phép khen e nó vài câu
Đồ ăn
toàn bộ ốc , sò , bề bề, tu hài đều ngon mê ly. E thì thích ăn hàu nướng mỡ hành chứ ko thích ăn nướng phomai ngấy lắm
Hải sản tất cả đều 10 điểm duy chỉ có ghẹ e thấy chán nhất . Hôm thì bở , hôm qua e ăn phải con còn sống trứng ghẹ vẫn nhớt sợ ko ăn luôn e thấy điểm trừ duy nhất của cửa hàng là ghẹ
Thịt nướng tẩm ướp đậm đà có nhiều món bò , bạch tuộc, gà rồi dạ dày cá nói chung là cũg ngon nhưng e thích ăn bò nhất
khu rau tươi và salat đủ các loại cho ace lựa chọn... có kim chi cuốn với bò nướng chấm sốt Hàn mê ly...
khu susu c đứng quầy cuộn luôn tay... đủ loại susi ăn rất vừa miệng caia nè trẻ con thích thấy...
khu bánh kem , chè : e hay ăn chè long nhãn với táo tàu ăn thanh thanh mê mê , sữa chua ở đây đúng kiểu của ngày xưa , mềm mà béo ngậy., chua vừa nói chung là mê...
quầy hoa quả , thạch thì cũng mùa nào thức nấy
e thường ăn no gọi lẩu húp nc và ăn rau quầy lẩu đủ món nhúng nhưng e thấy rau mng an nhiều nhất có 2 loại lẩu là thái và lẩu cua. E thấy ăn lẩu cua ngon hơn vì nhà hàng này k chuyên lẩu thái lắm.
Có khu vui chơi nhà bóng cầu trượt cho bé. Nhà nào có con nhỏ gọi báo nhà hàg cho gần khu vui chơi con vừa chơi rồ chạy ra ăn đc.
Các e nhân viên phục vụ thì cực ngoan nhờ gì là lấy cái đó ...
Tất cả những lý do trên đã đủ để e là kh quen của nhà hàng liên tục ... đc đánh giá thì 9,8 điểm ( nhà hàng nên cải thiện món ghẹ cho đc 10 điểm )
Giá thì các b nên đặt trên pasgo hoặc mua adayroi , hotdell để đc giá rẻ 329k cả thuế còn bt thẻ hội viên cũng dc giảm 10% thôi. Giá gốc 399k hay sao mk cũng ko rõ. Đi ăn nên đặt chỗ trc vì nhà hàng đông kh đặt chỗ cho an toàn. xem tiếp
ps: Không biết quanh ngã tư sở có quán nào bán bánh mì bơ mật ong khôngg ạ xem tiếp



Sắp tiễn bạn đi xa em cần tìm một quán đồ nướng ngon lành cành đào mà cũng hợp túi tiền xíu. Bọn em có 3 đứa thôi. Ace gợi ý giúp em quán nào ngon ngon quanh quanh mạn Cầu Giấy với ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
[Góc hơi khen và ngấy]
Bánh ruốc gà cay
Mưa gió thèm ăn bltm nhưng gọi ko ship đc, nhà m lại gần bánh ngọt Hồng Kong nên nhớ ra ở đây có bánh sâu với bánh ruốc gà. Bánh ruốc gà kiểu na ná bltm, chỉ là ko có trứng muối thôi. Cốt bánh mèmm xốp vào miệng tan luôn )) ruốc gà ngon. Nhiều sốt nhưng là sốt dầu trứng nên ăn nhanh ngấy. 10k/miếng, trừ ngấy ra thì mình khá ưng bụng. 1 người chỉ nên ăn 1 miếng thôi, khuyên chân thành đấy đừng ham hố mua 2 miếng ăn 1 mình như mình xem tiếp