[ GÓC HỎI HAN ]

Cuối tuần tới nhóm em gồm 4 người cần tìm quán nướng ngon ngon quanh khu Đại học Hà Nội hoặc Đại học Thương Mại . Giá vừa phải ạ.
Mọi người cho em xin địa chỉ ạ xem tiếp
Mình sắp tính đi Cần Thơ cho mình xin chia sẻ của mọi người về địa điểm tham quan , ở đây đi
xem tiếp
Các cô gái ơi, người ta bảo có người yêu mà cùng nhau đến Đà Lạt là sẽ chia tay
Vậy thì tranh thủ... xem tiếp
[Góc cực khen]
Nem chạo quấn Ngã 3 Ngô Sỹ Liên - Nguyễn Như Đổ.
Bác này ngồi ngay sát hiệu thuốc chỗ ngã 3.
Mình mua nem chạo quấn thêm 1 nem chua/ 1 chạo mà giá 3k/c (như hình)
Còn nem chạo k thêm nem chua hình như là 1.5k hay 2k gì đó.
Có thể mua riêng về chấm tương ớt cũng đc nha.
Có free nước chấm. Ăn ngon lắm ạ. Rất vừa. Khuyến khích mua sớm kẻo đông lại chờ lâu ))) xem tiếp
Quán nằm đối diện đoạn Vua Chả Cá vs Wabi Sabi. Bước chân vào mình bị thu hút bởi mấy cái hình vẽ trên tường đầu tiên, rất thích thú và luôn miệng khen đẹp quá Chưa đi Đài Loan baoh đâu nhưng cách bài trí quán đúng theo phong cách trên ti zi mình coiii ý
Điểm cộng đầu tiên để mình thấy ngon miệng là nhân viên luôn tươi cười, niềm nở từ lúc khách mới mở cửa bước vào (ghét nhất đi ăn ở đâu mà mặt nhân viên sưng như nồi đồ ngon cũng hok thèm). Hihi quay lại nói tiếp. Hqa mình có ăn 3 món là Lẩu Bò Cay Bảo Bối, Hàu Tươi Lòng Đỏ Trứng Sốt và Bánh Bao Chiên Thịt Xá Xíu. Mình gọi ngoài thêm viên phô mai nhưng hết nên fai đổi sang viên trứng tôm (ko thích lắm, viên phô mai hoặc viên trứng cua giống lẩu Sạch Ngô Thì Nhậm ngon hơn).
Cảm nhận của mình về đồ ăn ở đây :
- Nước lẩu bò cay rất ngon, đậm vị và thơm nhẹ mùi thuốc bắc, ăn cùng gầu vs ba chỉ bò cực kì tốn ) Cái viên cam cam là tôm viên, ăn cũng đc nhưng để so sánh vs viên phô mai iu dấu thì vưỡn chạy xa Trong lẩu còn có cái đậu gì của riêng quán ý ăn hay lắm, như thạch lun. Quán có mấy vị nước lẩu khác nhưng mình thấy mọi người khen bò cay BB nhiều nhất nên mới gọi. Khá hài lòng về nước lẩu ở đây, ny mình ăn xong rồi mình vẫn ngồi húp nước ) Ảnh chụp đĩa viên của mình hơi xô vì mình làm lật cái hộp đó nên hơi xí nha
- Cái món hàu mình ăn có 1 con thử thôi vì bản thân ko thích hàu sống lắm, nuốt chửng vì sợ nên hok biết vị ) ny mình ăn thì khen lạ vs tươi
- Bánh bao xá xíu. Thịt xếp thế kia tưởng mỡ nhưng ăn cực kì ngon, quá hợp vs bánh bao chay chiên. Cái bì giòn, ko hề ngấy, chấm vs nước sốt của riêng Bao Bei tuyệt cú mìu Sau ăn lại sẽ ăn món ý típ️
Hôm qua ăn lúc quán khai trương nên mình đc giảm 50% bill từ 600 xuống còn 300 thui (rẻ giật mình). Thực ra bt nếu chưa giảm thì giá sẽ hơi nhỉnh so với các bên khác 1 chút (cái này tuỳ vào kinh tế mỗi bạn nha) nhưng mình nghĩ với ko gian và chất lượng đồ ăn cùng thái độ nhân viên thì mình vẫn sẽ quay lại Mình ăn lúc 7h đã chật kín xe rùi, 8h hơn đi ngang qua đông dã man người đứng chờ, chắc chờ lấy bàn Bạn nào chưa thử thì có thể book bàn thử điii mai hết kmai rùi đó.
Cảm ưn các bạn đã đọc đến đâyyyy, chúc các bạn có buổi đi ăn thích thú, ngon miệng như mình tối qua xem tiếp
[góc khen nhiều chê ít]
Vừa đi ăn trưa ở 310 Thái Hà về xong phải làm ngay bài review này ạ
Ko có kinh nghiệm ăn nhà hàng Gà Hàn ngon mà chỉ ăn mấy chỗ trung bình như kfc, lotte,..và gọi gà của Oppa, Cece box nên chỉ khen theo cảm nhận cá nhân.
Gà ở đây vỏ giòn, miếng gà vàng đều, thịt mềm ngon, sốt tẩm ướp đậm đà. Trong hình mình ăn đĩa nhỏ còn 1 cánh là bọn mình gọi 4pc cánh gà giòn cay ngọt tỏi ớt. Sốt ngon rất đặc biệt (mình chưa ăn ở đâu có sốt này) vs thơm thơm của tỏi và ngọt bùi của sốt. Hai đĩa gà to kia 1 đĩa là sốt chua ngọt, 1 là sốt teriyaki gì đó ăn đậm đà, vừa miệng. Chỉ có điểm trừ đùi gà khi ăn hết thịt vẫn thấy đen đen nên chắc là gà đông lạnh như nhiều chỗ khác.
Ngoài ra bọn mình gọi cơm rang kim chi pho mai khá ngon nhưng hơi bị đắt 100k có mỗi ít cơm (trong ảnh bọn mình mới trộn lên sau khi ăn 3 thìa mà chỉ có thế huhu). Salad rau ổn.
Về bài trí thì quán hơi nhỏ và ồn khi đông khách nhưng mới mở thì phải nên sạch sẽ, bàn ghế thoải mái. Nv cũng ngoan, lễ phép
Bọn mình đi 3 đứa trong đó 2 con ăn khoẻ nên từng này là no cho bữa trưa.
Giá thành hơi cao 1 chút nhưng phù hợp vs chất lượng nên nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
[ Góc khen ]
Thật sự là qua bạn bè giới thiệu mà ăn burger ở 17 hàng buồm, bánh thì 2 bò úc giá 90k + 10k phô mai thì :bánh nhìn có vẻ không đẹp nhưng lại mềm lại thêm quả thịt dày cộp cắn vào thì thề với các bạn là tất cả loại burger của kfc, lotte, mac, burgerking, bbq,..có ở việt nam ăn ko đc 1 góc: thơm + đồ đì kèm thì ăn tuơi roi rói - ngon ntn 90k cũng ko tiếc xem tiếp
Em đang ở Đà Lạt.
Ngày mai em định đi cf Mê Linh vs làng hoa Vạn Thành. Cho em hỏi trên cung đường đó còn điểm đến nào k ạ? xem tiếp
[ Góc khen ] Phở Duyên
Lần đầu review mong có gì mọi người bỏ qua.
Chả là trời mưa, se lạnh thế này làm bát phở bò thế này còn gì mãn nguyện hơn. Nhà cô chú gốc NĐ nên phở gọi là chuẩn vị phở Nam Định luôn. Nước phở ngon ngọt kiểu xương bò chứ không lợ kiểu mì chính, hỏi ra thì cô bảo k cho mì ai ăn gọi thì mới cho riêng vào, trong vắt đến cuối cùng luôn. . Bò nhiều rất nhiều luôn ấy, tái ngọt mềm. Bánh phở thì bảo đảm ai ăn nhiều cũng no căng rốn. Em chỉ hết nửa bánh . Nói chung là lạnh mà ăn bát này thì k chê được gì.
Giá bát này là 27k.
Còn giá ở đây Dao động từ 27-32k. Có cả phở xào vs cơm rang dừa bò ngon dã man.
Địa chỉ 65 Vạn Kiếp. Ngay dốc Vạn kiếp Đi xuống 1 đoạn ạ.
P/s: ảnh gốc k chỉnh nha mn. xem tiếp
[]
Ngày mai mình có 1 buổi tổ chức sinh nhật cho đứa bạn, đi khoảng 8-9 người mà bọn mình đang ko biết đi ăn ở đâu, quán nào ngon mà giá cả lại vừa túi tiền hết. Mong các cao nhân suggest giúp mình 1 địa chỉ có chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát, ăn ngon, giá cả hợp lý với xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
18 Trần Thái Tông, Cầu Giấy. Thề em là đứa tiết kiệm ít khi bỏ mứa đồ ăn lắm nhưng quán này không sáng nổi nào.
Đồ ăn chả có nổi cái vị nào nên hồn. Nhất là cái bát canh ngao chua. Ôi cái vị
Kim chi thì chua loét, xong nước nước kiểu lâu ngày không ai ngó.
Chưa kể nhân viên thì như mình đi ăn xin. Thái độ lồi lõm
Túm lại là xem tiếp
(góc khen)
Quán ngay gần nhà mình, màu trắng trắng nhỏ xinh bán đủ thứ từ trà sữa đến quần áo (??) và có sp mình thích nhất chính là gà khô lá chanh!! Gà giòn dai ko bị bở, tẩm ướp đậm đà, thơm nức mùi lá chanh nữa ý. Chỉ có điều giá hơi nhỉnh hơn các hàng khác thì phải, 42k/lạng còn đây là túi nửa cân mình mượn chụp cho oách ) cứ lai rai 1 lạng cho hết r thi thoảng lại lượn qua mua tiếp
Miss Homemade - 71A Hồng Mai
xem tiếp
( Góc nửa khen nửa chê )
Hôm trước mình với bạn mình có qua chỗ let's sushi mới mở ở nghĩa tân ăn thử lẩu ở đây vì thấy có biển quảng cáo lẩu 1 người 99k thấy cũng khá hấp dẫn nên mới ghé vào
Về đồ ăn : 3/10 . Vì thấy ghi là lẩu 1 người 99k/suất nhưng vào thấy họ có bảo là bên họ có 1 nồi lẩu to 200k thấy k khác gì cái kia nên bọn em gọi luôn nồi to 200k ăn.Đồ ăn toàn là đồ đông lạnh,đem ra còn nguyên đá rất cứng,rau rửa chưa sạch còn nguyên cả cát bẩn trên lá cải.Và đương nhiên bọn em cũng sẽ k ăn rau cải rồi.Ăn lẩu xong thì về nhà cả 2 đứa đều bị tiêu chảy,đau bụng quằn quại.Không thể chấp nhận đc !
Về thái độ phục vụ của nhân viên : 9/10. rất nhiệt tình mặc dù quán rất đông
Đây là ảnh nồi 200k của bọn em.Chỉ vọn vẹn vài lát bò dưới toàn rau là rau,nước lẩu thì hơi nhạt và hơi ngọt.
Bọn em đều để sôi hẳn mới dám ăn chứ không kiểu ăn sống đâu mà bị đau bụng do ăn thức ăn chưa chín ạ xem tiếp
Nghe đồn bánh xèo Sáu Phước Hàm Long lâu lắm rồi mấy lần định đi ăn mà xa quá ngại. Hôm qua có việc đến gần đấy nên phải tranh thủ đi luôn. Mình gọi 2 bánh xèo, 5 nem, 2 trà đá tính ra có mỗi 60k nên phần giá cả là ok khá rẻ tầm bằng đội cấn.
Phần hương vị thì đầu tiên bánh xèo ở đây giòn, tôm to (bạn nào thích tôm to đến đây là chuẩn tuy mình thích ăn tôm nhỏ hơn vì thấy tôm nhỏ thơm hơn ). Nhưng mình không thích phần nước chấm lắm, chắc do không hợp với khẩu vị của mình nên mình thấy nước chấm hơi cay.
Tổng kết lại là bánh xèo cũng khá, giòn, tôm to, giá rẻ nhưng mình vẫn kết món bánh xèo đội cấn hơn vì bánh mỏng hơn, tôm nhỏ vs nước chấm hợp vs khẩu vị mình hơn nữa xem tiếp
Hôm trước được đứa bạn dẫn đi ăn lần đầu tiên ở chỗ hoa quả dầm chùa láng, đoạn đầu ngay gần với đường láng. Vừa ngon vừa rẻ luôn các mẹ ạ. Mình ăn sữa chua dầm hoa quả 15k/cốc đầy mà lại còn có cả trân châu nữa, hoa quả mình thấy cũng tươi. Mà quan trọng nhất là ở đây không bị ngọt quá nên hợp ý mình xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Sáng sớm ra fai review cho đỡ bưc mìh cảm thấy bữa sáng phí tiền mà ăn chả ngon cũng chả no luôn ), đợt trc thấy ai rv bánh bao nhất phẩm thì phải đc số 1 nghĩa tân ý , nhìn hàng bánh nhỏ , sạch sẽ lung linh nhìn ảnh tưởng sẽ ok lắm nchung thấy giá khá ổn , bánh cũng to cơ mà thề chưa ăn quả vỏ bánh bao nào tệ thế , eo ơi vỏ nó dầy bột 1 cách dã man đã thế còn hơi khô ý , ăn cứ ứ nghen hết cả cổ nên fai gọi thêm chai sữa ngô mà k ngờ còn nghẹn thêm kiểu họ lọc ko kĩ cứ sạn vs cả bã đầy trong chai, sữa cũng nhạt toẹt ko có tí ngô nào uống nhạt như nước lã quá tệ , mà vỏ bb nhạt lắm cũng may có nhân ngọt bù lại nên cũng đỡ , bánh kia là nhân sữa dừa cũng khá là thơm , nchung là chỗ kia hết 32k, giá cũng đc nhưng nếu so vs chát lượng thì thấy quá là phí, chỗ kia bỉ dở là do vỏ bánh để lâu nó khô lại lại còn bị nghen nên xơi hết nhân )) , lúc đầu sờ bánh còn cứ nghĩ ngta để bánh tư hqa mang ra bán , hoá ra là kiểu nó phải thế nchung bánh này fai ăn thật nóng nếu đê lâu thì thôi xdinh khô k khốc luôn , chốt la ko bh quay lại
Địa chỉ : số 1 nghĩa tân
Giá : từ 4-13k/sp nhé
Nhân viên : k nhiệt tình lắm
Bổ sung chấm điểm 1/10 , 1 là cho điểm quán sạch sẽ sáng sủa ) xem tiếp
Thím nào đi Cô Tô mà không ghe qua thử mấy chỗ này thì về đừng tiếc nha, giá rẻ bất... xem tiếp
[ Góc khen nhiều, chê chút chút ]
Vừa ăn no ko kịp thở, nhưng vẫn phải quay ra
"Rì cái viu" ko kẻo mai tụt cảm xúc
Hôm nay 2 vợ chồng tính đi ăn cơm đảo gà rang, mà vô tình đi qua hàng ăn này trong ngõ Cấm Chỉ. Thấy đông mà nhiều xịt tin phết
Nghe quảng cáo là tôm hùm đất, mình chưa ăn bg nên cũng thử xem ntn. Và sau đây là đánh giá :
Ưu điểm:
- Tôm chắc, thịt dai. Có mùi thơm đặc biệt, ko giống vị tôm bình thường
-có nhiều loại sốt, mình chọn sốt cajun và sốt phomai. Ăn lạ miệng mà ngậy lắm.
- cảm quan món ăn bắt mắt, đồ ăn kèm nhiều đầy đặn.
-hộp mang về sạch sẽ, gọn gàng.
- cả nhà 6 người ăn no hết tầm 700k
- anh quản lý dễ thương, chiều khách. Nhưng hình như quán đông quá nên thao tác hơi lúng túng
Khuyết điểm
- quán chật, nhỏ quá.muốn ngồi lại ăn mà hơi thiếu chỗ
- bếp để ngay bên ngoài nên hơi ám mùi chút
- ra đồ hơi chậm, vì quán cũng đông quá.thích hợp Take away hơn.
Nhìn chung mình chấm 8/10 điểm. Về độ ngon và lạ miệng.Trời lạnh lên mút mát, chấm chấm bánh mỳ hay ra phết mng ạh.
Địa chỉ quán: mình ko nhớ lắm, chỉ nhớ là trên Phố Cấm Chỉ. Đi từ hàng Bông vào cách khoảng mấy nhà. Dễ thấy lắm. xem tiếp
[Góc chê]
Nay mình đi ăn ở nighteen rooftop hotpot 169 nguyễn ngọc vũ thất vọng vô cùng.
- Về chất lượng đồ ăn: nước lẩu thái và lẩu nấm quá bình thường, lẩu thái k chua k cay, lẩu nấm thì ngoài mặn ra cũng k có vị gì.
Ba chỉ bò nhiều mỡ ăn dễ ngấy, sụn có mùi hôi, gà cực bở, ngao thối và rất rất nhiều sạn, rau thì bẩn để hỗn độn, nấm cắt nguyên chân mình phải vặt đi mới dám ăn.
Về chất lượng phục vụ: Đồ ăn mấy lượt đầu mang ra nhanh, càng về sau càng lâu và càg ít. Nhân viên k thờ ơ với khách, gọi còn giả vờ quay đi, có 1 nữ tóc dài gầy đứng bàn bên cạnh mình gọi thêm nấm kim châm mặt tỏ thái độ rõ ràng và có vẻ như quay ngoắt sang bạn bên cạnh nói xấu )) ok fine. Và đĩa nấm cũng chẳng đc mang ra, mình đứng dậy đi về.
Không có 1 tí điểm cộng nào, không có cái gì làm mình hài lòng hết.
Và tất nhiên không bao giờ quay lại. xem tiếp
[Góc khen] Bánh mì chay 66B Trần Hưng Đạo. Quán đồ ăn vặt chay giá siêu siêu hợp lí dành cho các bạn ăn chay trường hoặc đơn giản chỉ là muốn đổi món )
Bánh nhân gồm các loại rau củ như bình thường,nhưng đặc biệt ở chỗ cảm giác rất tươi,sạch,rau giòn mọng nước kèm miếng giò chay cùng vị cay cay của ớt tươi tự làm ) không hề ngấy luônnn. Điểm trừ duy nhất là 2 lát cà chua tươi to tướng vì mình ghét cà chua Bánh hạt dẻ chỉ15k ạ
Ngoài ra quán còn các món bánh rán mặn/ngọt chay,bánh gối đều là đồ chay ( chỉ có mùa đông,mình khôbg biết nên ăn hụt ) cũng các loại chè nóng( mùa đông) và lạnh :>
À thấy anh chủ bảo bị công an đuổi nên quán chuyển vào ngõ 66b,cứ phi thẳng ngõ là thấy )
Edit: Nãy mình lỡ tag page cá nhân,có bạn vào nói ý mình pr ) ăn được đồng pr nào mừng quá ) mình đã sửa lại để khỏi làm phiền mn đồng thời block bạn nữ có pháp danh "Thích Chửi Tục" luôn rồi nhé ^^~
Edit phát nữa : Bạn nào quen bánh mì thịt bình thường sẽ thấy hơi nhạt,nhưng mà có thể xin a chủ dưa góp ăn kèm ^^~ xem tiếp
- Địa chỉ: ở Thái thịnh, Đống Đa, 0868601443. Cho anh chị nào muốn kiểm nghiệm giống em nhé xem tiếp
Địa chỉ: đi qua cổng chợ Nghĩa Tân có cái ngõ, quán bún ở đầu ngõ đó, trên vỉa hè. Hàng bánh tráng trộn ở gần đối diện. xem tiếp
Liệu mình có quay trở lại không? Tất nhiên là không rồi. xem tiếp

Cho em hỏi có ai biết quán ăn nào lịch sự dành cho 2 người để hẹn hò không ạ? Không gian không cần quá sang chảng. Chỉ cần yên tĩnh và tinh tế thôi. Món ăn ổn trở lên
À tiện em thích đồ Hàn lắm nên ai biết về quán hàn thì càng tốt ạ. Không thì đồ tây đồ ta gì em cũng cảm ơn
Vị trí thì nội thành hà nội là ok Đừng xa quá thôi ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
Mai bọn mình vào ĐN 4 hôm m.n cho mình hỏi ĐN còn mưa không ạ
xem tiếp
-Hôm trước e thèm bít tết quá nhưng tìm chỗ nào cũng kêu hết bàn . Mới vào ăn thử quán botanica ở thái phiên . Ngon ngoài sức tưởng tưởng luôn ý ạ mà giá cũng khá rẻ so với các nhà khác .
*ĐỒ ĂN:
-E có gọi 1 mỳ ý sốt botanica giá 78k và 2 suất bò thăn sốt bbq vs giá 135k/1suat , khoai Tây .
Để mà nói e đánh giá mỳ ý ở đây sánh ngang vs al fresco lại có thêm 2 miếng gà rán . Ăn cùng cũng khá giòn và ngon.
Bít tết nói Không ngoa chứ e thấy ngon hơn cả el gaucho và moo beef steak . Thịt khá mềm và ngon hoà quyện cx nước sốt rất tuyệt.
*KHÔNG GIAN :
Có 2 tầng không gian kiểu khá ấm cúng và sang trọng . Bàn e lại có cả nến vs hoa nữa kiểu romantic dã man .
Nhân viên : E cũng thấy khá ổn .
Hôm đó e ăn hết 470k /2ng e thấy giá đó vs bữa ăn ntn quá là Ok. xem tiếp
Góc review Bông lan trứng muối!!
Hôm trc tôi đã đọc 1 bài review r nhưng nay vẫn mạn phép up tiếp. Đây là list các shop bán bltm t khá ưng sau khi ăn hàng loạt tiệm các ông ạ
No1: Bltm nhà Kiều anh (insta: kieuuanhhh)
- Cốt bánh: cao, mềm, ẩm, mịn
- sốt, trứng, phô mai: nhiều, đầy đặn, ngon và ko ngấy ko tanh
- Giá: 60k (yeahh rất hợp lí)
- Tổng điểm: 9.5/10 ( vì ko biết còn ở đâu ngon hơn ko nên là chưa cho 10/10 đc)
P/s: vì bánh cao, nhiều sốt dính cả nắp nên ko có hình nào hẳn hoi mượn tạm hình của shop trên insta . Dưng túm lại là Best best
No2: Bltm Sam cake (insta: samlovecake)
Tôi đặt 1 bltm thường và 1 mix bò khô. Mà nhiều sốt quá đâm ra mở hộp nó dính hết cả.
- Cốt bánh: ko cao như bánh nhà kieuanh nhưng cũng mềm, ẩm mịn và chuẩn
- Sốt, trứng, phô mai, bò khô: ôi siêu nhiều, siêu ngon. Đặc biệt ruốc bông và rất vừa vị. (Ai fan của sốt thì nên chọn shop này) Tất nhiên cũng ko tanh.
- Giá: 70k/thường, 75k/mix bò ( hơi cao tí )
- Tổng: 9,4/10 ( tôi xếp nó t2 là vì t ko phải fan của siêu nhiều sốt. Cơ mà đáng thử lắm)
No3: Bltm Hà Phương
T đặt qua deli nhanh, gọn.
- Cốt bánh: mềm, hơi ẩm hơn 2 loại trên chút nhưng vẫn rất ok
- Sốt, trứng, phô mai: rất vừa miệng, ko ngọt quá đà. Điểm cộng là đính kèm túi sốt để tự mình thêm tuỳ khẩu vị. Hôm nay t đói nên t cho hết vào luôn )
- Giá: 65k
- Tổng: 9/10
en
- Cốt bánh: cao, mềm nhưng hơi nhạt 1 tí
- sốt, phô mai, trứng: riêng shop này khen ở cái độ đẹp mắt nhìn óng a óng ánh mà ko lem nhem. Nói chung cũng khá ok ( Ai thích sốt ngọt quá thì chắc thấy hơi nhạt 1 tẹo chăng)
- Giá: 60k
- Tổng: 8/10
No5: insta minyanna.corner
- Cốt bánh: hơi thấp, không đặc sắc lắm nhưng cũng khá mềm
- Sốt, trứng, phô mai: trứng bào vụn, phô mai hơi ít tẹo nhưng bù lại đc cái sốt nhiều. Hơi ngọt chút mà cũng ok. Trừ 1 điểm nữa là ruốc bị cứng
Mình mạn gần Hà Đông nên thử của shop này đtien
- Giá: 50k (đồng giá bltm thường và cả mix bò khô- hợp lí )
- Tổng: 7/10
No6: bltm tiệm bánh 365
- Cốt bánh: thấp, mềm
- Sốt, trứng, phô mai: sốt ok, trứng bào vụn còn phô mai hơi ít
- Giá: 70k (tôi thấy hơi mắc so vs chất lượng )
- Tổng: 7/10 (ảnh này cũng mượn trên insta của shop vì t ăn hơi lâu r mà quên ko chụp lại ảnh)
Tóm lại là có chừng í nhận xét thôi. Vì cũng tàu ngầm để né các shop chưa ngon lắm ra rồi nên tóm gọn lại nxet đáng thử đc bằng kia shop. Mong góp 1 phần cho các ông nào ham bánh trái như t biết chỗ để thưởng thức bánh ngon miệng. He. xem tiếp
Mình và bạn thực sự rất thất vọng về đồ ăn ở đây.
Chắc chắn không bao giờ quay lại. xem tiếp
Quán Five Star đầu ngõ 84 chùa Láng )) đây là gà rán phiên bản cháy. Bạn phục vụ bảo cháy ngoài thôi trong k sao đâu cháy mà còn mang ra cho khách ăn, nói chung 1 lần rồi thôi. Thật sự 2 cái cánh kia cháy k còn gì để ăn nữa. Mình đã bỏ luôn 2 cánh kia, ăn được đúng tí thịt o đùi phía trong còn lại thực sự là có khi không bằng ăn đồ ăn cho thú cưng xem tiếp
Ăn cũng mấy hôm rồi, hôm 26.9, nhà mình ở khu này nên nhiều lần đi qua xong hôm bà vào viện hai mẹ con tiện vào ăn thử.
Ấn tượng đầu tiên là quán rất nhiều nhân viên )) nhân viên nhiều hơn khách nên phục vụ gì cũng rất nhanh. Bảo vệ có dắt xe cho khách, nhân viên hướng dẫn tận tâm, chỉ cho xem lần đầu đến nên ăn cái gì luôn ))
Mẹ mình ăn cơm bò nướng hai mặt, mình không quen ăn cứng nên ăn cơm gà teriyaki một mặt. Có gọi thêm canh chua, su su xào tỏi với 2 nước. Pepsi thì thôi chẳng review làm gid, nhưng nước ép ổi dâu uống được, thơm, hơi ngọt so với gu của mình nhưng tại mình toàn quen ăn nhạt ))) su su xào ăn được, cũng chẳng ngon đặc biệt gì nhưng cũng chẳng khác gì ăn ở nhà. 20k được một đĩa khá đầy đặn.
Canh chua thịt băm ngon, đặc sánh, 20k cũng được một bát đầy đặn rất thơm, cơ mà ăn cùng cơm niêu thì rất ngấy lúc đầu ăn thì ngon nhưng mà sau ăn không hết nổi.
Cơm mình cũng đánh giá là ngon, phần cháy giòn, không cứng, nhai không rát mồm mà đầy đặn. Hai mẹ con mình không ai ăn hết, vừa vì nhiều mà vừa vì ngấy, ăn cuối niêu có đọng mỡ nhìn rất ghê, lúc đầu nóng nên ăn không có cảm giác mỡ màng, lúc sau thì mới có cảm giác ghê. Thịt bò mẹ mình nói là ngon, thịt gà thì như hình cũng thấy được là gà đông lạnh đem ra làm, nhưng giờ hàng nào chẳng thế, kệ. Mà gà tưởng cứng và khô nhưng ăn vào vẫn mềm, có vị ngọt.
View rất ổn, mình ngồi ở bàn 15 nhìn ra đường Trần Đại Nghĩa để hóng tắc đường luôn ))
Khăn ướt tính 2k/cái, VAT 10%, hôm đó 2 ng ăn hết 218k, thêm vat vào là 240k. Ngon, nhưng không rẻ, không hứa hẹn sẽ quay lại. Hên xui nhặt được tiền thì lại vào còn không thì chắc thôi )) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm qua mình vs ny đèo nhau đi tìm chỗ ăn mà chỗ nào cũng kín bàn hết trơn dang đần mặt ra thì thấy Sun BBQ 14 Huỳnh Thúc Kháng khá là vắng nên quyết định vào luôn )
Ok đầu tiên nói về nhân viên ạ. Thái độ phục vụ quá đáng chê luôn ạ! Mình k biết có phải là do mình gọi set ít tiền nhất hay k (199k/ng) mà như kiểu k muốn phục vui ấy ) ban đầu mình order 5 món xong chỉ mang ra 3 món, mình và ny k thích uống nước ngọt có hỏi là có nước lọc k thì bạn nhân viên chỉ tay sang chai nước lọc bàn bên ý là có nhé )) haizz lúc bê đồ ra bạn nhân viên có nói là tự nướng hộ, mình cũng ok vì nghĩ chắc quán đông nên thông cảm mà nhìn lên thì thấy vắng hoe trong khi ấy các bàn khác đc phục vụ tận tình ạ, đc nướng đồ và order khá nhanh ) ny mình có hỏi anh quản lý là đồ của em lâu vậy thì anh ấy chỉ nhìn bọn mình và đi thẳng thoyy
Về đồ ăn: thịt bình thường k có gì đặc sắc. Rau nhìn có vẻ k đc ngon nên rau ăn kèm mình k đụng vào mấy.
Quán thông vs hàng cơm niêu nên khá ồn. Tổng tiền là hơn 400k ( mình k trực tiếp trả nên k nhớ số cụ thể) bao gồm 2 set 199k, 2 dasani và 10% thuế. Phải nói là đây là quán ăn tệ nhất mình tưng ăn vs 1 đứa khá là dễ tính như mình )) 1 lần và mãi mãi k bao h quay lại ạ ))
xem tiếp
[ góc review, chê nhiều hơn khen] [yakibbq]
1 số quán lẩu nướng mình từng ăn qua: ding doong, seoul bbq ,bbq plus, sio shushi, thìn béo,suchef, lẩu Phú quý, Jelgu nguyễn khiết . Bạn nào cần review cứ cmt nhé
Hôm nay mình xin review về quán YAKI BBQ TIMESCITY mình ăn hôm nọ
1. Đặt bàn : mình đặt bàn lúc sáng, quán có ctkm 168k giảm còn 138k. Tuy nhiên khi quán hỏi mình đi mấy người, mình kêu 2 thì quán lại nói là chỉ áp dụng cho nhóm 4 người trở lên ok mình vẫn đặt set 168k. Khi đến nơi thì nv hỏi mình đặt bàn chưa, mình kêu rồi, và nv lại nói k có tên mình trong danh sách đặt bàn sau đó nhân viên đi đâu đó thì 10p sau mình được vào quán
2. lúc vỉ đc bê lên, mình thấy vỉ rất bẩn và mình có bảo nv là a ơi vỉ bẩn quá. Nv nhìn mình k nói gì và đi luôn ok. Mình lau mất 2,3 tờ giấy ăn đen như kia. Cảm thấy bắt đầu bực
3. Đồ ăn: đồ ăn thì nhìn khá là tươi, thịt bò tươi và ngon. Tuy nhiên, nhân viên bê đồ ăn lên rất chậm, mỗi lần bê được vài đĩa bé như kia, làm mịn vừa nướng vừa đợi đồ ăn nên rất lâu. Mình có thể thông cảm cho quán là gần trung thu nên quán đông, tuy nhiên mình vẫn thấy nv đứng nc cười nói rất vui vẻ, có nv còn đứng cửa bấm đt mà khách phải gọi 3.4l mới quay ra. Mình giục mãi thì nv bê được tầm 3l như kia. Chán quá chả buồn ăn nữa, Sushi với salad gọi mãi cũng mới bê lên. Các bàn khác thi thoảng nv còn đứng nướng hộ, bàn mình tuyệt nhiên nv k care. K hiểu sao
4. Chốt lại là đi ăn chả ai muốn mang bực vào người, với số tiền mình bỏ ra, mình xứng đánh nhận được dịch vụ tốt hơn vậy. Rất mong qli YAKI đọc và trainning lại nv của mình. Chốt lại là never come back vì thái độ nhân viên, mặc dù đồ ăn k quá tệ xem tiếp
Trong nhóm khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu e viết review còn lủng củng mong mọi người bỏ qua.. nọ sn e mấy chị cùng phòng rủ đi ăn nướng.. xe e hỏng nên quyết định ăn gần nhà.. thấy có quán zoo 123 gì í ở ngay kia đường thấy cũng sáng sủa nên quyết định ghé vào...
+ không gian quán:
Tầng 1 là sáng sủa sạch sẽ nhất
Tầng 2 và 3 thì ko khác gì cái kho cũ bẩn
+ đồ ăn
Phải nói là rất rất tệ.... lèo tèo vài món
- lòng ôi có mùi sợ lắm... thử miếng xong phải nhè luôn í
- thịt quấn nấm: mọi người ạ... thịt cuốn nấm nó chuyển sang màu thâm thâm ôi ôi í ạ... ko kể bên trong cuộn 1 ít gốc nấm... vâng là gốc nấm vs 1 miếng hành tây... ăn max tệ...
- nầm là cái ổn nhất rồi ạ nhưng chỉ dừng ở bt thôi...
- mực thì ăn ko tươi vs tẩm ướp sao í ăn xong mùi cứ ám vào mồm í
-ngao vs mề em chả ăn.. bởi ngao toàn bị há miệng rồi í còn mề thái vụn lắm...
-bánh mì mắc chán... thôi chán lắm... e chả biết phải nói gì nữa
-rau thì nát
- e chưa bao h ăn nướng mà có trứng cút để nướng... nó cứ buồn cười í... mà trứng í luộc chín rồi nên e cứ thế ăn luôn
- khoai lang để nướng cùng thì ko biết để từ bao h mà héo quắt... nướng lên thì khô đét.. ăn mãi đến lúc sắp về ms có khoai mới..
- Chân gà ko rút xương nên gặm khó lắm
- ba chỉ lợn mỡ thối rồi
- tôm cuối buổi mang lên 4 con
- 1 loại thịt gì nữa đen đen e ko rõ cũng ko ăn....hình như hết rồi thì phải...
+ về thái độ nhân viên rất thiếu tốn trọng khách chị e có thấy tôm bên trong vào lấy vì nghĩ buffet thì thoải mái lấy mà... vậy mà bạn nv hằn giọng đuổi chị mình ra í... sợ kinh...
Hazzz... đây là nhận xét cả 4 đứa e về quán..And never come back. ..
Có gợi í cho cả nhà là nướng kumo ở thịnh liệt cũng giá đó mà ko gian phục vụ với đồ ăn đều hơn rất rất nhiều..... xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nếu các bạn chán ăn lẩu vs nướng rồi thì chuyển sang ăn tạm cơm xem sao )))
Cơm niêu Kombo ở 86 Nguyễn Phong Sắc tối qua là lần thứ 2 mình quay lại ăn.
Khen:
- Cơm nóng, cháy ngon, chắc do thấm nước sốt chứ k giống cháy ở nhà=))
- Nên gọi canh chua thịt có 20k mà ngon phết:))
- Đậu rán ròn nóng, là kiểu đậu non ý. Ăn nhiều nhah ngấy, 1-2 miếng thì ok:))
- Cơm niêu gọi cháy 1 mặt thôi, cháy 2 mặt đắt hơn mà mặt trên k cháy ngon như mặt dưới đâu ý
- Cá nhân mình thấy niêu thịt bò ngon hơn gà :-?
- mỗi suất có bát kimchi free nhỏ ăn kèm bớt ngấy:)) gọi thêm cũng chỉ 5k/bát
- quán sạch sẽ, mặt đường nên nhìn thẳng ra đường, đối diện có Circle K nhìn mấy e sv ngồi học ngồi ăn cũng vui mắt:))
- Dùng đũa gỗ lịch sự chứ k phải đũa dùng 1 lần nên khá ưng khoản đó
- Nv nhiệt tình, lúc ra vào đều có ng mở cửa
CHÊ:
- Niêu 1 mặt cháy nhỏ hơn niêu 2 mặt cháy, niêu bê ra bé hơn so vs bạn nghĩ, nhg ăn thì k thiếu đâu vì ăn thêm đồ ăn nữa. Nhưng vs bạn nào ăn khoẻ thì niêu đấy sẽ ít )
- Rau xào xanh tươi nhg hơi nhiều dầu, nhah ngấy lắm
- Cá nhân mình k thích vị lạp xưởng trg niêu cơm nên mình k ưng có mấy miếng lạp xưởng cho lắm
- Lúc thanh toán tính 10%VAT đó bữa này ăn hết hơn 230 hay 240 j đó k nhớ lắm
-> Kết: Mình ăn 2 lần ở đây rồi, nên chắc không quay lại ăn nữa mà tìm quán khác ăn ) Bạn nào chưa ăn có thể qa ăn cho biết, chứ ăn thường xuyên chắc k ai ăn được vì cũng k có j đặc biệt. xem tiếp
[Góc khen có tâm]
Phở chiên giòn 129 ngõ Văn Chương (đầu tôn đức thắng)
Chả là trước đây đã qua ăn rất nhiều lần rồi nhưng lại lười chụp với review tại mình vs ny thường ăn 2 xuất khác nhau, hôm qua đưa mấy đứa bạn đi ăn ở đây thì lúc bác chủ bê đĩa lên cả lũ trầm trồ luôn và phải huy động 4 cái đèn flash để chụp lại ngay vì trông quá ngon ))) 30p sau thì hết sạch luôn còn mấy cọng rau mình cũng vớt nốt ăn xong ai cũng khen ngon làm mình mát hết cả lòng ( tại mình là đứa đề xuất đi ăn quán này ) ) Đây là suất cho 6 người ăn ạ, bọn mình có 2 trai 4 gái. Bác chủ thì ôi nhiệt tình, vui tính thôi rồi, bọn mình vừa ăn vừa nc nhiều quá bác còn bảo không ăn nhanh lên cứ nói mãi chúng nó ăn hết bây giờ quán thì ở trong ngõ k có cửa hàng, chỉ là bày bàn ghế ngồi luôn thôi. Về nước nôi thì quán k bán, bên cạnh có quán nước bán coca trà đá đủ cả, muốn uống gì thì ra đó gọi thôi. Đến màn thanh toán thì tổng vị chi là 160k k tính trà đá, chia ra chưa đến 30k/người luôn ) còn những lần trước mình tới ăn thì giá là 40k 1 đĩa lẻ, ngoài phở chiên còn có phở, nui, mì xào giòn với chua ngọt nữa. Đồ thì lần nào mình ăn nhìn cũng cực vệ sinh luôn. Chốt lại là luôn chấm 10/10 và sẽ quay lại dài dài. Đây là bài review cá nhân nên có bạn nào phản đối với ý kiến của mình thì cứ cmt nha ạ, đừng bảo mình pr tội mình tội cả bác chủ cảm ơn ad đã duyệt và mn đã đọc
Edit: đây là phở mình bảo chiên thật giòn vì mình thích ăn giòn, còn bình thường bác ý chiên vừa tới thôi )) và mình recommend là nên càng giòn các tốt các cậu ạ.
xem tiếp
Lần đầu viết bài mong ace thông cảm ạ
Hqua e đi ăn trưa ở "Cơm Tấm Cây Dừa" số 219- Trung Hoà, nhận định chung là sẽ quay lại nhiều nhiều
E gọi 2 suất cơm sườn với cơm bì trứng, 1 pepsi 1 bia SG tổng hoá đơn là 145k.
*Điểm cộng:
-Không gian quán khá là thoáng đãng, bàn ghế sạch sẽ, quạt mát thoải mái
-Làm cơm nhanh )))))
-bản thân em thấy thịt sườn ướp rất vừa vặn, ngọt ngọt, xong cũng thơm thơm vị nướng, ăn đưa cơm, thịt lại mềm, e thích
-Nộm cà rốt max ngon, e ăn cả phần của bạn
*Điểm trừ:
-1 suất cơm giá 50k và 60k ntn theo e là hơi chát, vì cơm ít, gì cũng kiểu ít ít vơi vơi, miếng thịt thì mỏng và bé bằng nửa bàn tay thui làm ăn thấy cũng hơi dè xẻn )
-K biết mỗi ngày quán làm 1 canh hay sao nhưng hqua e ăn nó chua lòm à -.-
- Ncl điểm trừ là ít, ít, ít cơm quá, thịt mỏng quá bé quá
Theo e là thế nha, mà bản chất e là ăn như mèo hen thui í
Chấm điểm 8/10
Sẽ quay lại sớm, khi mới có tiền thôi xem tiếp
Góc nửa khen nửa chê - dingdoong 358 thái hà
Quán này được rất nhiều bào review trên hội rồi
Hôm qua mình có ăn lẩu ở đây buổi tối ( tối trung thu )
Mình có đặt bàn trước, may quá tìm được quán để ăn rồi , mình ăn buffet lẩu 159k/1 người
Khen : nước lẩu ngon , thịt bò mỹ rất thơm và nhiều , nấm kim châm tươi , sụn ngon cực kì thích nước lẩu , nhân viên phục vụ cực kì nhiệt tình , bạn nữ nhân viên rất chu đáo và đáng yêu
Chê : thật sự rất buồn vì ngao k được rửa sạch
ăn về sau SẠN , sạn bay tứ tung trog mồm , ăn cgi cũng thấy sạn , hối hận biết vậy k cho ngao vào nữa , lúc vớt vỏ ngao ra vẫn đen xì đất ở mặt trog vỏ vô cùng buồn vì điểm trừ này quá to đã cản mình k thể húp trọn nồi lẩu tới cuối
Mog quán chú ý hơn và lần sau mình vẫn muốn quay lại và thưởng thức món lẩu này
Các bạn có thể k cho ngao cũng được ạ nước lẩu vốn dĩ rất ngon rồi ạ xem tiếp
[Kiểm chứng] [bún chả 166 trương định]
Thịt và nước chấm: bình thường
Nhân viên: cũng tạm ổn
Giá 30k
Thang điểm: 5/10
Đánh giá cá nhân: không có gì đặc biệt so với quán khác nhưng giá lại cao hơn xem tiếp
Kết : đây là quán đồ Hàn tệ nhất mình từng ăn, sẽ không bao giờ quay lại xem tiếp

Cả nhà ơi giúp em với. Giữa tháng 8 bọn e định đi vivu tầm 3n2d thì mình nên chọn ĐN hay PQ cả nhạ ạ. Và ở đó thì có gì để chơi ? Và review cho em vài khách sạn giá tốt với ạ.Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
Ngày mai là em ra tới nha trang ở lại 3 ngày 2 đêm. Em tính đảo bình ba, vinpearl và vài chỗ trong nha trang như viện hải dương học, tháp bà. Ai có kinh nghiệm đi nha trang cho em xin thêm ít địa điểm ăn uống, nên đi thêm chỗ nào và đi vinpearl ra sao cho phù hợp nhất. Em cám ơn
xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán này thật ra là tình cờ thôi, đi ở Vincom Phạm Ngọc Thạch, đói bụng nên nhảy vào ăn ( vốn là cái đứa thích ăn đồ Nhật, đặc biệt là sasimi ). Mình ăn ở đây hai lần rồi
1. Về không gian quán: sạch sẽ, cũng rộng tương đối. Quán không nhiều phục vụ đâu ạ. Vì bạn gọi món, chọn món sẽ phải gọi qua một cái ipad gắn cố định ở mỗi bàn. Nó là menu điện tử ấy, nói chung là thích ăn gì, gọi gì thì sẽ đều qua ipad hết không qua phục vụ. Đến lúc món ăn đưa ra thì cũng theo băng chuyền đưa ra đến tận bàn bạn luôn. Xin xò lắm ạ.
2. Về đồ ăn: Đồ ăn ngon, cá cực tươi và ngọt. Giá theo mình so với ishushi hay shushibar thì ở đây có vẻ rẻ hơn một chút.
Dưới ảnh là mình gọi một combo cho hai người + một phần sasimi cá trích + nước, tổng là 550k cả VAT. Rẻ hơn mấy lần nước mình ăn ở chỗ khác mà lại no căng bụng ( vì có canh + cơm ở trong combo đấy )
Tóm con nhà bà lại là mình thấy ăn ở đây ngon, giá cả hợp lý và sẽ là chỗ đến nhiều lần cho mình
Địa chỉ: tầng 5 vincom Phạm Ngọc Thạch Hà Nội. Quán Maneki Neko Deli xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI ] SuChef 30 Trúc Khê!!!!
Hôm nay vì biết là trung thu nên hàng quán nào cũng đông.Đọc rất nhiều review của các bạn về các quán nướng,khen chê đều có nên có chút hoang mang ).Rồi mình đọc được comt của 1b trong hội bảo là ở SuChef đồ ăn ổn,nvien kh thái độ nên mình quyết định thử ăn ở đây xem thế nào.Và mình đã kh hề thất vọng vì mình vô cùng hài lòng với bữa tối tại đây
- Mình gọi điện đạt bàn trc nên được ngồi phòng VIP2 )))) view cực kỳ tây âu sang choảnh.Nhân viên nhanh nhẹn,phục vụ cực nhanh,tự biết thay vỉ cho bọn mình ).
-Bọn mình ăn gói buffe nướng 209k giảm còn 159k vì nhà hàng đang có ct giảm giá đến hết 30-10 nhéeeee.Chụp ảnh nhìn ít vì cái bàn quá rộng chứ mình đi 3 người đều thuộc dạng ăn khỏe mà vẫn còn thừa cả thịt may k gọi thêm lẩu )))).Thịt tẩm ướp theo mình thì khá ổn,sạch sẽ
Tóm lại là các bạn nên thử quán này và mình chắc chắn sẽ quay lạiiiiii xem tiếp
Trung thu cu đơn em với con bạn rủ nhau đi ăn bánh xèo ở 115 B7 Tô Hiệu.
Thấy các chị trên app foody review toàn 7/10, nên đến thử xem sao và thực sự là thất vọng ạ
Ngoài điểm cộng:
- Giá ổn: Bánh 10k, Nem 5k. Bánh vỏ giòn tan )
- Quán sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, mỗi bàn có 1 quạt treo tường.
- Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Điểm trừ:
- Nem lụi bé, nguội ngắt @@ thất vọng nhất.
- Bánh xèo chắc vì tráng to quá nên vỏ mỏng, nhân trung bình (so với những quán mình đã ăn thì hơi ít)
- Mình gọi 1 trà chanh, 1 trà quất (trong ảnh) 15k/cốc nhưng thực sự rất khó phân biệt đâu là chanh đâu là quất )) Hơi ngọt, mật ong nhiều át hết mùi.
Điểm: 6/10. Sẽ không quay lại. xem tiếp
[Góc khenn, giá sinh viên]
Bít tết cô Liên - Địa chỉ Ô 30, lô 5, Đền Lừ 2 (nhà có biển màu đỏ) ạ. Nghe nói ngày trước cô bán trên hoè nhai nhưng sau đấy chuyển về đây bán tại nhà.
Bít tết ở đây ngon lắm, mềm và nước sốt đặc sệt y hệt như ở hoè nhai mà chỉ có 50k một suất đầy đủ bò,pate,trứng khoai và 1 bánh mỳ ạ.
Trá đá 3k/cốc, bánh mỳ thêm 2k/c.
Quán nhân viên đều là người nhà nên nói chuyện dễ nghe, phục vụ nhiệt tình từ bác trông xe lun ạ
Điểm trừ duy nhất là phải đợi lâu bởi vì cô không làm sẵn mà thịt bò vẫn còn sống khách gọi mới bắt đầu làm mà chỉ có 3 bếp nhưng bù lại là ăn ngon và giá rẻ. xem tiếp
[ GóC khen dạo ]
Tình hình hôm nay trung thu, em với bạn có ghé qua quán nẩu nướng ở 166 Phố Vọng . Lần đầu tiên ăn đồ nươsng mà thấy rẻ mà ngon như vậy, e cũng từng ăn mấy nơi nhưng chỗ này ưng nhất ý ạ. Giờ có 8h tối mà đông ko có chỗ ngồi luôn. Huhu . Em với bạn ăn suất 139k/1ng. Gồm 20 món. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nữa. Em ko biết nên viết như nào cho hay nhưng thực sự đây là quán nướng e ăn ưng ý nhất . Chắc em phải ghé qua đây dài dài. ))
Ảnh này e chụp cách đây vài phút. Hiuhiu. Thôi em ăn tiếp đây ạ. )) xem tiếp
Là Fan của bánh mỳ chảo em nghĩ mọi người nên thử 1 lần
Hôm em đi ăn đói quá ăn luônnn nên ko chụp ảnh . Mượn được cái ảnh cho đỡ trôi bài ạ
Bonus: 35k / suất

xem tiếp

Ace ơi, lặn biển ngắm san hô ở Phú Quốc thì dùng tour của bên nào được ạ?
Có ai thử dịch vụ lặn ống thở của Sun World Hòn Thơm chưa? Có mình xin chút review với.
Xin cảm tạ ạ. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm nay mình với cả 1 chị bạn qua quán Hoàng Bèo 40 Duy Tân để ăn bánh tráng cuốn thịt heo vì ngay gần cty nên đi ăn luôn cho tiện đỡ tắc đường. Bình thường mình hay ăn ở Nguyễn Ngọc Vũ cơ. Bọn mình gọi 1 luộc và 1 quay. Khá thất vọng vì thịt quay thì miếng thịt rất bé ( trước ăn ở Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy miếng thịt to hơn ) và chán hơn cả là đĩa thịt luộc: nhiều mỡ, còn nguyên cả da khá dai và miếng thịt còn mỏng hơn cả thịt quay nữa (như hình)
Về quán thì nhìn hơi bẩn ( trót vào và tót lên tầng 2 rồi nên chả nhẽ lại đi ra ), đồ gọi lâu mới đưa lên, bọn mình đến lúc gần 6h tối mà mãi sau nv mới bắt đầu bày đồ lên, lúc vào mới có khoảng 4 khách.
Nói chung là sẽ k quay lại đây nữa và lần sau thì ra chỗ hay ăn để ăn cho lành.
P/s cho các bạn có ý định ăn ở đây thì xem xét nhé. Quán này là quán đầu tiên tính từ đầu đường Duy Tân - Phạm Hùng đi vào, vì trên phố Duy Tân có tận 3 quán Hoàng Bèo cơ ạ xem tiếp
Em bị mê hoặc bởi bánh tart trứng, không biết ngoài KFC ra ở đâu bán bánh tart trứng hoặc các loại tart ngon mà giá ổn ổn ạ Có ship càng tốt.. xem tiếp