<Cần hỏi gấp>
Mọi người cho em hỏi quanh khu Minh Khai, Trương Định, hoặc xung quanh khu này. Có chỗ nào ship đồ ăn ngon không ạ? Có cơm trộn bibimbap càng tốt ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
Tóm lại là có lẽ kem cheese với kem mặn đều không phải loại topping uống trà sữa phù hợp với mình. Dù có ngon (như ở RT) hay dở(như ở GK) thì mình vẫn không uống hết cốc đc. Vừa tiếc tiền vừa không ngon xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Các bạn cho mình xin địa chỉquán nướng nào ngon, giá cả phải chăng khu vực Cầu Giấy, Đống Đa mà mình tự nướng k cần nhân viên đc k ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình hỏi có chỗ nào bán cháo lòng quanh khu vực hà nội mà ngon và mở giờ này ko ạ xem tiếp
Cốc trà sữa chán nhất e từng uống. E gọi trà sữa taco giảm đường r mà vẫn ngọt, trân châu cứng, đỗ cứng. Bạn e cũng gọi 1 cốc taco bình thường vậy mà ngọt khé k thấy vị trà sữa đâu. Em có bảo nhân viên là ngọt quá k uống đc thì nvien mang vào sửa lại nhưng cũng chả ăn thua. Độ ngọt nãy 100% thì sửa xong còn khoảng 90%. Nói chung vẫn k thể uống nổi. Nói chung là chắc sẽ k quay lại nữa đâu. Toco Cầu Giấy ạ. Là do hnay e đen gặp phải bạn pha dở hay ntnao có ai uống bị giống e k? xem tiếp
Đi bộ lòng vòng và thử vào Nijyu-maru - Royal City chiên đến phát chán. Đùi gà chiên giòn thì gà nhạt, chiên có tí giòn còn đâu thì thịt tởm k chịu dc. Bánh xèo Nhật bt, đại loại là k ngon = trên Trấn Vũ . Ba chỉ nướng thì cứng như đá, da gà tàm tạm. Đại loại là cũng hay đi ăn đồ Nhật nhưng thực tế mà nói éo thể chấp nhận được đồ nướng/khai vị. Đến lẩu thì thật đtcn. 2 vợ chồng vốn ăn khỏe mà cũng k hết 1 lượt đồ nhà chno. Thịt bò vừa nhạt vừa chẳng thơm tho j, mực thì đông lạnh nghìn năm, vợ bảo tôm còn ăn dc, chạy về nhà gặm bún chua bà nội nấu r kể cho ace. Nói chung là đưa ku con đi nên thấy vắng thì vào để còn ngủ. Nhưng thật sẽ KHÔNG BAO GIỜ quay lại nữa. xem tiếp
[ góc chê bai ]
- Đã ai uống đồ ở Toco bên Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm chưa ạ?
Hôm nay e với con bạn sang HVNN mua cây giống nên uống thử Toco bên này. E uống Trà xanh xoài với Trà sữa trân châu, được tặng thêm 1 trà sữa dâu tây. Phải nói thật là e tiếc đứt ruột í ạ, vì uống dc 1 ít lại phải vứt đi. Vị chán ơi là chán, e chưa uống trà sữa nên kb thế nào chứ uống trà xanh xoài thì chua loét, uống lại có cả vị đắng vị chát xít nữa nhưng chung quy là còn tạm. Còn trà sữa dâu tây thì uống như sữa cô gái hà lan vị dâu mà lẫn cả vị chát nữa, không riêng e uống đâu mà cả bạn e uống rồi nhận xét nữa ạ. Hay là e uống k quen nên k thấy ngon mng cho e biết ý kiến với ạ ==
À quán này được cái là phục vụ có tâm, chị bán hàng vừa xinh vừa nhiệt tình hí hi xem tiếp
[ góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi quanh khu hồ tùng mậu, xuân thủy, cầu giấy, tô hiệu ,nghĩa tân có quán bingsu nào ngon không ạ? xem tiếp

Dạo này mắc chứng thèm thịt xiên nướng mà k biết ở đâu nên nhờ mọi người chỉ giúp e với. Xiên sụn thì càng tốt, quanh khu Thanh Xuân, Đống Đa ạ.
Em xin cảm ơn!!!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi ở HN có nhà hàng buffer lẩu nướng nào đang chạy chương trình buffer beer ko ạ? Các bác chỉ giáo cho em để tổ chức liên hoan phòng ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Hè này review chè là chuẩn điệu phải ko mấy chế . T mê chè nhưng sợ chè quá ngọt. Và t nghĩ đây là sự cứu vãn tuyệt vời cho cái mồm lắm chuyện của tớ. 2 bát chè t gọi là chè thái ( ko sầu riêng) và chè bưởi. Chắc bạn nào mê chè chả lạ lẫm gì 2 món này cả. Vì nó được vợ của diễn viên Hồng Đăng bán. Tớ phải nói chè siêu tuyệt vời và thứ tuyệt vời nhất là cái nước trắng trắng kia kìa (t k biết đặt tên nó là gì cả) chỉ biết nó siêu ngậy nhưng ko quá ngọt, thanh và mát. Ăn cứ muốn ăn thêm lần nữa, ăn thêm vài ba bát nữa. Ahihi xem tiếp
Quán cơm gà xối mỡ còn ở Lạc Trung, ngay đầu phố gần cầu Lạc Trung, biển xanh lá to tướng. Giá 1 đĩa là 35k vào khung giờ 11h-14h trưa. Còn bthg là 40k gì đó thì phải. Cơm gà đầy đặn nguyên 1 cái đùi to tướng, đùi công nghiệp thôi nhưng tẩm ướt khéo, nc sốt đậm đà. Cơm rang cũng dc hơi khô tí nếu ăn k, có kèm 1 bát nước con phở hoặc xin thêm nước sốt gà rưới vào sẽ ngon hơn, xin thêm sốt thoải mái luôn. Mình ăn 2 ng xin 1 bát sốt mà nv bê cho 2 bát luôn. Phục vụ nhanh, rất có bài bản nên k phải chờ lâu dù quán buổi trưa lúc nào cũng đông, thái độ nv ổn k phải quá mức nhiệt tình nhưng cũng k có thái độ với khách
Với cái giá 35k buổi trưa ntn quá ok
À trà đá ở đây uống cũng dc lắm, thanh mát dễ chịu thơm mùi trà chứ k đắng chát như 1 số nơi. Tổng thiệt hại 75k 2 cơm 2 trà. Quán còn nhiều món phở mì xào cơm rang, giá từ 30-40k nhưng nổi bật nhất vẫn là cơm gà, buổi trưa vào quán mng toàn gọi cơm gà xem tiếp
Theo như cảm nhận của mình thì Royal Tea Thái Phiên là ngon nhất ; nhưng nghe nói dạo nào bị pha nhạt không được phong độ như trước nữa
Vị trí thứ 2 là Bobapop ; mình là con nghiệp Bobapop ; cứ bộp 70% đường với hạt thủy tinh là vị gì cũng chơi tất ; đặc biệt là vị gì có kem mặn
Thứ 3 là Coco ; tuy nhiên thì Coco giá hơi chát hê hê ; vị Matcha Kem mặn đặc biệt ngon
Thứ 4 là Feeling Tea với DingTea ( thích FT hơn nhiều ) ; tuy nhiên trà hoa quả của Dingtea phải nói thật lòng là đầy vị hóa học ọe
Thứ 5 là TocoToco ; rõ ràng rất nhiều bạn nghiện toco nhưng mìng không thể yêu thương nổi nó )) Matcha Kem mặn uống càng cuối toàn cặn với bột bột; và vị gì cũng đặc mùi sữa ; mình thích chỗ nào thanh vị trà như Boba cơ . Tuy nhiên thì vị Socola uống rất iu ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi một vài địa điểm ăn vặt ngon tại Đà Nẵng với ạ.
Mình cảm ơn ^^ xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Có ai bị nghiền món bún đầu mắm tôm như mình này k ạ
Mình biết đc 1 chỗ bán ăn ngon mất ngươi luôn hâhhahha
Đậu già nóng giòn, dồi chiên giòn ăn ngon khó tả luon . Thịt thái vừa, vs ít chả cốm ăn rất ngậy .
Văn t tả hơi kém nhg ai mà nghiện món này thì k nên bỏ qa địa chỉ này . Ngõ quỳnh bạch mai ạ. Đối diện vinmart số 150 bạch mai là ngoc quỳnh. Vào đó chỉ ngay đầu ngõ là thấy, 35k/suat đầy đủ. Có cả lòng nhg hôm đấy là bị hết. T ăn 2 ng. Gọi 2 xuất đầy đủ lại k hết nên gọi 50k . Quán bán từ 10h tới khoảng 2,3h chiều. Chiều lại bán bánh rán bánh chuối rất ngon ạ xem tiếp
[Góc hỏi han] Cả nhà cho mình hỏi khu vực Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Vũ Trọng Phụng quanh quanh đấy có chỗ nào có bún mọc ăn ok ko nhỉ :< Hôm trc mình ăn trên Phạm Ngọc Thạch mà lội lên đấy hơi xa xem tiếp
[Góc khen dạo]
Chẳng ai thấy lạ với cái món này nữa - Bún đậu mắm tôm
(Đậu phụ, chả cốm, dồi rán, thịt-chân giò )
Con nghiện bún đậu nên thử hầu hết rồi và t thấy chất lượng của nó không khác mấy với những hàng bún đậu khác mà các bạn rv, tuy nước chấm chưa hẳn quá xuất sắc nhưng thực sự là nó ngon và quá ư là chấp nhận được với cái giá 20k - chỉ 20k thôi các bác ạ. Đĩa bún đầy đặn đảm bảo no hết nấc luôn ấy.
Quán sạch sẽ, cô chủ quán thì siêu nhiệt tình, niềm nở với khách - Ngoài bán bún đậu cô còn bán cơm suất tự chọn nữa, đa dạng món mà thức ăn vị cũng rất vừa miệng ạ. À mà cô ý kể ngày xưa nhà cô chuyên làm Lẩu bán ở Quảng Ngãi cơ, lẩu gì cô cũng chơi nên "nếu chúng mày hôm nào muốn ăn lẩu gì cứ bảo cô làm cho" - Nghĩ bụng chắc hôm nào tụ tập bạn bè hay gì ra bảo cô ý sắm đồ các kiểu làm cho chắc cũng ổn, cô tính như kiểu mẹ ý mà lại gần nhà nữa mà )
À nữa, Bún đậu chỉ có từ 10h - 12h30 - có khi còn hết sớm hơn thế cơ, buổi tối cô ý chỉ bán cơm thôi.
Đ/c: Đi thẳng hết ngõ 168 Nguyễn Xiển (đầu ngõ là cây ATM Agri) ngoảnh sang bên phải có tấm biển BÚN ĐẬU MẸT, CƠM.... - cạnh quán gần đó là 2 tiệm cắt tóc ấy (khổ khách quen cơ mà cứ phi thẳng vào chứ chả để ý nhớ số nhà dư nào nữa )
xem tiếp
ở gần khu đô thị văn quán có quán nào nào ăn ngon ko ạ.bún đậu bún chả ấy xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - SING BBQ - TẦNG 2 TOÀ NHÀ D2 GIẢNG VÕ
Mình từ trước tới giờ chỉ trung thành với sumo bbq hoặc king bbq, có ăn gogi nhưng ko thích, chưa tìm hiểu các hàng bbq mọc lên như nấm gần đây. Hôm trước sinh nhật đồng nghiệp nên xuống ngay tầng 2 của toà nhà ăn thử Sing Bbq.
- Giá: 289k được giảm còn 219k/ suất buffet trưa (do đi đông). Thanh toán còn được giảm 10% tổng bill cho ngày sinh nhật nữa. Việc giảm giá từ 289k xuống 219k các bạn làm việc trước với quản lý nhé.
- Phục vụ: nhân viên ngoan, nhanh nhẹn, tận tình.
- Đồ ăn: nướng tẩm ướp vừa miệng (cá nhân mình thích hơn gogi), món ăn phong phú bò , gà, lợn, đà điểu...., còn dc nhà hàng tặng hàu sống ướp mỡ hành nữa. Có lẩu thì hơi cay đối với mình nhưng thịt bò ngon . Có lẩu bò, hải sản, thập cẩm nhé mọi người.
- Salad hoa quả béo béo ngậy ngậy, đồ tráng miệng thì mình ăn pudding trà xanh thấy hơi giống tào phớ nhưng ko phải quá tệ , các bạn có thể gọi kem hoặc hoa quả.
- Điểm: 8,5/10. Mình thì đồng bóng lắm phục vụ tốt là mình đã có thể bỏ qua hết những thiếu sót khác . Xét về kinh tế thì càng nên chọn vì trưa hôm đó mình cũng định sang đặt bàn ở Season Bbq ngay bên đối diện nhưng giá cao ko phù hợp với tập thể (299 hay 349 gì đó).
Sẽ quay lại ạ . xem tiếp
Ncl mình sẽ quay lại, mỗi người sẽ có 1 khẩu vị, 1 ý kiến riêng, review có tâm thì ko nên phán xét 1 cách phiến diện như vậy (mọi người cạch ra nhé) com thì đa số ko thấy 60k là đắt, vài bạn đã ăn thấy ngon, bao no, đây là ý kiến riêng của mình, review cho quán không sợ quán bị vùi dập mà nhiều người mất chỗ ăn ngon xem tiếp
(Góc chê bai )
Bún bò Huế o Hiền ,106C Tô Hiệu
Mình vốn là tín đồ của bún bò Huế ,cũng từng đến Huế, cũng từng ăn bún bò của nhiều người Huế đích thực mà chưa bh cảm thấy tệ như hôm nay .Chả là mình mới chuyển về khu Hoàng Quốc Việt và cũng có lân la đọc review các quán bún bò Huế thì thấy quán này đc review khá tốt .Cảm nhận đầu tiên khi đến quán thấy cũng đông khách ,nhân viên oder nhanh và đồ ăn mang ra cũng nhanh .Nhìn thi khá đẹp mắt nhưng nước dùng nguội ngắt ,nhạt nhẽo ko rõ vị gì .Mình cố gắng cho thêm chanh ớt gia vị cho đậm đà tí mà ko ăn thua .Miếng chả trong bát trắng ởn ,là giò sống chứ ko phải miếng chả cua thơm ngon như chỗ khác .Bún có thêm hai cái giò tai ,kiểu mix lạ lùng ,ko đúng vị .Nước dùng nhạt ,ăn ngấy tận óc .Giò heo ninh chưa đủ độ ,ăn dai ngoách .Điểm cộng duy nhất là nhiều thịt bò hơn so với quán khác .
với cái giá 45k cho 1 bát nhỡ thì mình thấy bún bò Huế O xuân ,bún bò Huế Nguyễn Thượng Hiền hoặc cả bún bò Huế 47 đường Láng còn đúng vị và ngon hơn tỉ lần .Đặc biệt quán này ko hề có vị Huế ,lai tạp rất lung tung xem tiếp
[Góc khen dạo]
Cháo lòng 22 ngõ Đình Đông, Bạch Mai.
(edit: Hôm nay mới biết quán cô chú có cả mì lòng các cậu ạ ăn cũng tạm tạm, lạ miệng thôi.)
Mình là Sv ở ngay khu Bách Xây, ngày trước cũng hay ăn cháo lòng Tạ Quang Bửu, kiểu mấy hàng san sát vào nhau ấy. Lúc đấy cháo ngon vch mà chưa bị dẹp vỉa hè, nên thi thoảng vẫn sang ăn. Từ lúc dẹp vỉa hè xong chẳng biết ăn chỗ nào ngon nữa.
Biết quán mới này vì nó gần nhà. Lúc đầu ăn tại quán thì cũng thấy bình thường, 20k 1 bát được nhiều hơn bên Tạ Quang Bửu, quán cũng sạch sẽ, ngồi bàn kê ở trong sân. Cô chủ quán còn thấy bôi son đỏ quá còn nịnh nọt "Mới làm môi đúng không, để cô thái lòng nhỏ ra cho dễ ăn nhé". ))
Ăn ưng nên mấy hôm sau mình vác nồi ra mua về. Mình đã bảo cho cháu 4 chục chú nhé, lúc mang nồi về cảm giác kiểu vừa mua 1 chậu cháo lòng vậy. Mình thích ăn ở đây chắc cũng do cô chú xởi lởi thật ra ăn cháo cũng ngon. Lòng non không bị đắng mà bên trong không có cái bột bột trắng trắng ghê ghê như chỗ khác. Chẳng biết phải mình dễ tính không
Cô chú mở hàng hơi muộn, tầm 7h sáng, bán đến trưa. Đường ngõ nhỏ nên tất nhiên không đòi hỏi được đẹp đẽ như ngoài đường đâu các bạn ạ xem tiếp
[CHUYÊN MỤC HỎI HAN]
Mọi người có địa chỉ quán cafe hay trà sữa nào yên tĩnh 1 chút, được ngồi lâu lâu chút không ạ. xem tiếp
<góc buồn rầu>
Buồn vì một quán ăn bình dân vốn dĩ mình rất thích chất lượng đi xuống quá.
Sáng nay mình ăn bún với bánh đa trộn Lê Ngọc Hân.
Quán thì vẫn đông, ngồi tầng 2 ăn phải tự bê bát.
Nhg cái chính là bát bún thập cẩm chan, ngoài giò với bún, trứng cút ra mấy cái còn lại như là bò, lợn, cá đều nuốt ko nổi.
Bánh đúc nóng vẫn vậy.
Chắc sau đến chỉ ăn bánh đúc thôi.
Tiện thể mọi người tư vấn giúp chỗ ăn bánh đa cua sáng và trưa khu vực hai bà trưng hoàn kiếm. Cảm ơn nhiều! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhà mình mới về bên Long Biên ở. Ace nào có địa chỉ ăn uống cho mình tham khảo với nhé. Tks cả nhà xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chả là hôm nay mẹ mình với em mình ra HN, xin 500ae gợi ý chỗ nào đi ăn uống quanh Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm với ạ. Pls. xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Tối qua mình có đi nướng ở đây với ngy kỉ niệm anniversary, đây là quán nướng Yakimono 170 Trần bình gần bến xe mỹ đình và quanh quanh trường đại học thương mại ý.
Về thái độ phục vụ: vào cửa quán là đã có 1 nvien đứng chào bằng tiếng nhật mà mình cũng méo hiểu ) rồi bạn này xếp bàn cho 2 đứa mình ( lúc mình tới là khoảng 6h30, tầng 1 đã chật kín, tầng 2 thì chưa có người nhưng có sẵn đồ ăn chắc là đặt chỗ trước, bọn mình ngồi ăn tầng 3 cũng khá full) . Lên tới tầng và vào phòng ăn thì được 1 bạn nhân viên nữa tên Thảo dẫn vào bàn và phục vụ rất chu đáo. Phải nhấn mạnh về sự nhiệt tình+chu đáo+tận tâm+thái độ luôn vui cười vs khách của bạn nhân viên này ) bạn ý ngó vào bàn để xem bọn mình thiếu gì, rồi thỉnh thoảng nướng đồ hộ mình rồi cắt ra , mình chỉ việc bỏ vào mồm ăn thôi ) chỉ có điều cách bạn này truyền đạt các gói dịch vụ của quán có gây hiểu lầm khi bọn mình order ) tức là quán có 2 gói buffet, gói 98k/người chưa 10% thuế là ăn 6 đĩa đồ nướng, ngoài ra đồ ăn kèm tính phí gọi thêm. gói 198k/ người chưa 10% thuế là ăn tẹt cmn bô từ khai vị tới đồ nướng bò-lợn-gà-hải sản cho tới lẩu nấm-chua cay rồi thì cháo chiếc các thứ các thứ xong cuối cùng là tráng miệng hoa quả ) bọn mình đi hai đứa xong nghe bạn nvien này gthieu làm mình tưởng đi hai đứa không được dùng gói 198k mà phải gọi đĩa lẻ thì chết tiền ) cuối cùng hiểu lầm cũng được hoá giải và đôi bên cười phớ lớ )
Về chất lượng đồ ăn: đối vs mình thì cứ vừa miệng và ăn được mình đều review NGON! (tại mình dễ ăn ) ). Nhưng ngy mình thì rất sành ăn , nên có review như sau: salad ngon (mà mình thấy hơi ít sốt), đĩa sushi ăn ngon, súp khai vị ăn hơi bình thường và hơi mặn, kimchi mình thích ăn nhưng ngy mình chê không quá ngon, thịt thì tươi-đảm bảo-ăn hết lại gọi ăn hết lại gọi, có món xôi chiên hình dáng giống phô mai que mình thích ăn nhất ) bạch tuộc ăn ngon, món bánh xèo nhật bản ăn khá lạ hay hay. Các món thịt đều tẩm ướp vừa miệng nên khi nướng xong mình ăn thấy đậm đà và ngon lắm. à nước chấm cũng ngon nữa. bọn mình ăn nướng xong no quá không thở được nên skip lẩu mà ăn cháo cá ngừ luôn (à quán có điều hoà mát lạnh nhé ăn lẩu không lo nóng:)) ) . cháo nhạt, cá ngừ vài miếng con con, nchung không đặc sắc. cuối cùng là ăn dưa hấu tráng miệng . bọn mình có gọi 1 chai nc lọc để uống nữa, nhờ bạn nvien lấy đã là có ngay ^^
Thanh toán: hai đứa thanh toán là 198k x2 + 15k (nc lọc) =411k + 10% thuế = 452k . Giá rất ok và ngon và cảm thấy bõ tiền khi ăn vì bạn Thảo nvien kia phục vụ thấy bõ tiền lắm )
À các bạn nhớ ăn cả lẩu nữa cho bõ tiền nhé , đầy bụng đã có nhà vệ sinh bên cạnh đi xong lại ăn tiếp cho bõ tiền ))))))))))))) xem tiếp
Bánh ở đây được cái trông rất bắt mắt, sốt kem trứng dải thành sợi rất rõ ăn ko có mùi tanh (bạn chủ shop gọi đây là sốt kem trứng mình cũng thích gọi giống vậy ), bên dưới thì trứng muối, phomai, ruốc đều rất vừa ăn. Nhờ cách bạn chủ shop xếp nhân mà mình ăn miếng nào cũng đủ vị luôn. Đặc biệt nhất là cốt bánh. Ôi mình thích cốt bánh ở đây cực ấy, mềm mà ẩm vừa phải ăn thích lắm luôn XD
Bạn chủ shop bên này thì đáng yêu chiều khách nhất luôn. Xin thêm sốt hay thêm ruốc đều gật cái rụp luôn bảo trả thêm cũng ko lấy. Mỗi tội chủ shop còn đi học mà bánh thì hết nhanh, nhiều lúc thèm lắm mà chỉ có thể đợi đến hôm sau nên mình khuyên nếu các bạn muốn thử thì tốt nhất là nên order trước 1 ngày.
Mà đây là lần đầu tiên mình gặp 1 shop bán bông lan trứng muối còn kèm theo hướng dẫn bảo quản bánh nếu ko ăn hết đấy ))) (mặc dù chưa lần nào là mình thực hiện theo được vì mua về là hết ngay ấy )
Tóm lại bánh ở đây mình ưng nhất trong mấy hàng đã từng ăn trước đây. Yêu nhất luôn
Fb: Cakes/?fref=ts xem tiếp
Mình là người rất thích ăn bún đậu, luôn lùng sục các quán bún ở Hà Nội để ăn thử hihi trước giờ mình toàn dành tình cảm cho bún đậu Ngõ Hàng Khay. Ngon thì rất ngon nhưng phục vụ hơi chậm + hơi nhiều lưỡi luộc (ăn xong toàn thừa)+ giá hơi chát (65k1 suất đầy đủ và gửi xe 5k) túm lại là lần nào ăn cũng thừa mà nghĩ tiền nên xót và cố ăn tiếp mình hay lượn qua học viện bưu chính viễn thông chơi và thề với các bạn ở phố ao sen cạnh học viện là thiên đường đồ ăn giá sinh viên và món gì cũng có. Đương nhiên mình tìm hàng bún đậu ) và mình đã tìm thấy quán Giang Béo số 18A ngõ 3 Ao Sen các bạn ạ. quán siu đông nhưng bù lại có 2 hay 3 tầng cơ ý. Nhân viên phục vụ siu hiền lành và tận tình, xin thêm mắm tôm thoải mái vì cứ 10p 1 lần lại có bạn bê cả mâm mắm tôm nc mắm đi khắp các tầng hihi ) à còn phục vụ siu nhanh vừa đặt mông xuống gọi món là 2p sau đã bê lên rồi còn 1 điều nữa khiến mình ko khỏi ngạc nhiên đó là giá. 25K 1 suất đầy đủ các bạn ạ ảnh là mình chụp 2 suất đầy đủ là 50k nhé. Có bún, đậu, gan, thịt luộc, dồi tiết, chả cốm và rau các thứ. Lại còn free trà đá tự phục vụ chứ ) ôi mẹ ơi ) ăn xong no căng và dĩ nhiên ko thừa lại miếng nào ) nhờ phát hiện to lớn này mà mình đã tiết kiệm được 45k cho mỗi lần ăn bún đậu. Tuần nào cũng vượt 8km qua đây ăn đó xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ai biết ở HN quán nào bán bún sốt vang ngon ko ạ?? Cho mình xin địa chỉ với?? Xin cám ơn mng! xem tiếp
Cả nhà ơi! Tối nay em đi uống bia với bạn mà lại muốn ăn lẩu nữa thì quanh khu Tạ Hiện có hàng lẩu nào ngon hả mng? Nếu có option cho người ăn chay nữa thì càng tuyệt hơn ạ! Cho em xin 500 gợi ý nha xem tiếp
[Góc tiếc nuối]
Các bác ạ, circle k đã chính thức khai tử kem trà xanh huyền thoại dồiiii..:(((
Circle triều khúc, chiến thắng, vũ trọng phụng....nhân hoà mới mở cũng không có :(((
Chắc giờ đ vào circle nữa :(( xem tiếp
Các anh chị em ơi , do mồm miệng đang bảo trì + cái ruột mới bảo trì xong nhưng chưa đi vào hoạt động do xuất huyết dạ dày và viêm đại tràng nên các anh em có thể giúp tui tìm mấy quán cháo ngon được không .
Ưu tiên quanh khu vực Đống Đa ( vì tui ở thái thịnh ) và cực ưu tiên quán nào bán tầm trưa chiều và có ship càng tốt xem tiếp
Kết thúc một ngày ăn từ sáng đến tối của 2 đứa chúng em ), đúng là kiếm được bao tiền là dồn hết đi ăn thế này, tuần sau nếu có cơ hội em lại làm chuyến food tour nữa rồi về lại review cho mọi người tiếp nhaaa!!! xem tiếp
Edit: Em xin đính chính bánh đa trắng ở đây chính là món mì chũ ấy ạ. Dưới Hp mì chũ có ở khắp mọi nơi. Ăn với bò nhừ, gà, cá, tôm,... đều hợp. Em xin bổ sung một quán chuyên có món mì chũ (bánh đa trắng) là quán Bánh đa cá rô Đồng Phủ Lý. Có cơ sở ở Văn Cao í ạ. Siêu ngon xem tiếp
Mai em định đi Làng cù lần, anh chị có thể xin chút kinh nghiệm với đường đi không ạ? Em cám ơn xem tiếp
[Góc Hỏi Han ]
Em hỏi ngu tí các bác có bao giờ mở lắp trà sữa và thấy thế này không ?
Đây ko phải kem mặn , hay kem dừa gì nhé .
Trà ĐÀO THÔI ĐẤYYY xem tiếp
<góc khen nhiều hơn chê>
NEM NƯỚNG XUÂN DẦN 155 Đội Cấn
Lúc đầu nghe nhầm thành xuân đần được bố mẹ rủ đi ăn cứ nghĩ là quán vỉa hè nhưng ai ngờ ra ăn hàng quán ngồi lịch sự, điều hoà bàn gỗ, bát đũa sạch sẽ lắm ạ.
Nem nướng ở đây ăn khá ngọt, không biết do khẩu vị mình không quen ăn đồ miền trong hay sao mà thấy nó ngọt từ cái nem đến cái nước chấm. Bát ớt trông đỏ loè thế kia nhưng cũng ngọt như 1 dạng sốt, chả cay j.
Nem nướng cuốn với bún, rau sống, xoài, dưa chuột, chuối xanh, rồi thêm 1 cái chắc là bánh tráng chiên giòn xong cuốn gọn lại bằng bánh đa. Ăn thấy cũng ngon, không khác j nem lụi lắm nhưng lại ở cái bánh tráng chiên giòn giòn kia.
Ở đây có cả lẩu riêu sườn sụn ăn cũng khá ngon. Tuy nước hơi chua 1 tẹo nhưng trông sạch sẽ, quán k chuyên về lẩu nên đồ nhúng nghèo nàn. Bù lại thịt bò rất tươi và nhiều, nhà mình gọi 2 nồi lẩu 4 đĩa nem nướng thế kia, 1 ngô chiên 1 rau xào và bia hết tất cả 1 triệu 1. Ăn xong vẫn thừa từng kia bò mang về. Quá rẻ ạ.
Trời này chen chúc hàng bánh xèo đội cấn ăn chắc tui chết. Ăn đây cho mát
xem tiếp
Hội mình ơi,e nhờ với, mng biết chỗ ăn nào ngon ở khu vực tây hồ ko chỉ em với, lẩu nướng hoặc Hải sản thì càng tốt ạ, mai hội chị em dắt díu cả con nhỏ đi mà chưa tìm đc địa điểm nào phù hợp. E cảm ơn nhiều a! xem tiếp
Góc hỏi han
Có bạn nào biết quán bún mọc ngon và chất lượng tại Hà Nội không ạ? Thời gian, địa điểm và chi phí thế nào ạ. Bạn nào biết cmt giúp mình với ạ. Mình xin cảm ơn xem tiếp
<Góc cầu cứu>
Anh em trong hội có kinh nghiệm ăn uống đà nẵng chia sẻ em với ạ. Nhà em đang ở khách sạn suite de ville ở phố Đỗ Bá mà xung quanh đây ít đồ ăn quá. Anh em trong hội cho em ít địa chỉ ăn sáng ngon và ăn trưa ăn tối ngon rẻ mà gần ĐỖ bá với ạ. Em cảm ơn hộ nhiều xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Bánh tráng cuộn - trộn - nướng.
Dòng đời xô đẩy đưa mình đến với quán...sau khi lượn 5 vòng khu đặng văn ngữ...vào quán nào cũng hết đồ...vòng ra ô chợ dừa ăn bánh canh...bánh canh cũng hết ))))
Bánh tráng nướng,cuộn hay trộn đều ngon, còn nhiều thịt bò nữa chứ...đặc biệt là sốt me chấm cùng...chua chua ngọt ngọt rất hợp với ý mình
Và cái bát mì tôm kia kìa * chỉ chỉ* rất rất rất rất nhiều thịt bò...và có giá 10k....mì omachi luôn nha
Đ.c quán ở số 9 ngách 83 ngõ 318 Đê La Thành...quán ở trong ngõ hơi sâu 1 chút nhưng rất dễ tìm xem tiếp
[Góc hỏi han]
mọi người cho mình xin ít review và địa điểm ăn sườn phô mai với ạ. Nọ có ăn ở rome deli nhưng giá tiền vs sườn khập khiễng quá, to có to nhưng mà tẩm ướp mặn và hơi bở
Ảnh mạng ạ xem tiếp
Hôm nay trời mát gió nhẹ thấy fb hay hiển thị Mỳ Vịt tiềm ở 74nguyễn trường tộ (Đỉnh ký mì gia)
Chs mà e thấy k hấp dẫn
E là đứa nghiện dimsun
Chủ quán bảo mì tươi mà thấy nó cứ dính dính bết bết lại
Sủi cảo hơi mặn
Vịt hơi ngấy k đc ngon như trong ảnh (...)
K bán món chân gà hầm tàu xì
Góc review thôi k khen k chê
Nz chắc k bao h quay lại xem tiếp
[Góc hỏi han]
E muốn hỏi hộ bà chị là ở quanh Hồ Gươm có chỗ nào ăn đêm ngon k ạ? Cả chỗ uống cafe thì càng tốt ạ, e cảm ơn xem tiếp
[ góc thất vọng tràn trề ]
Chả là e có theo dõi kênh schannel với chuyên mục hôm nay ăn gì thấy review match machiato của tocotoco khá tốt nên cũng háo hức thử. Không biết mọi người uống thế nào chứ e thấy chán kinh khủng trà gì mà cứ lạo xạo bột trà trong mồm ý uống phát bực cả lên. E thì cũng là tín đồ ngọt nên để 70% đường đá mà uống vẫn qá ngọt. may ra cái kem cheese kéo lại đc tý, e gọi cốc nhỏ để uống thử thôi mà lai rai cả nửa tiếng mà vẫn còn nửa cốc chắc là e nên cân nhắc xem có nên quay lại toco lần nữa không xem tiếp
[Góc review muộn]
Hôm nay mình đi ăn thử xôi Yến hàng BÊN CẠNH xôi Yến thật. Mình có chút nhận xét theo khẩu vị và quan điểm CÁ NHÂN thế này. Đầu tiên là về thái độ và cách phục vụ. Mới đầu vào thì mình và mẹ mình bị nhân viên bơ luôn. Gọi mãi lúc sau mới có người trả lời, và có một bạn nhân viên nói là "em chả biết phải chờ đến bao giờ đâu". Có thể là do khách của xôi Yến thật giờ chuyển hết qua quán này nên đông, và thế là cách phục vụ "tận tình" của những bạn nhận xét lúc trước mình không thấy đâu cả. Về đồ ăn, mình đến lúc tầm 7h45, theo mình thì giờ này không phải muộn với những quán xôi. Ban đầu mình và mẹ mình gọi xôi trắng pate lạp xườn và xôi trắng thịt gà chả. Đợi một lúc lâu sau nhân viên ra kêu nhà em hết xôi trắng rồi nên mình đổi qua xôi ngô pate lạp xườn và xôi xéo thịt gà chả. Lại đợi thêm khá lâu nữa thì có đồ ăn. Lạp xườn và pate ăn khá được, tuy nhiên pate hơi ít :((( chỉ được một góc nhỏ mỏng phủ lên xôi như trong ảnh, gà và chả thì không thấy mẹ mình phàn nàn gì. Đồ ra nguội, không còn thấy ấm nữa, có thể cũng là do quá đông và ít người phục vụ. Nếu không bị nguội thì mình thấy khá là ổn. Hai bát này hình như khoảng 7x k. Tổng thể thì mình chấm 6/10. Lời khuyên: đi ăn sớm, đừng đến lúc đông :(((
Nhấn mạnh, tất cả đều là nhận xét của mình vào thời điểm mình đi ăn và dựa trên khẩu vị của mình. xem tiếp
" Góc hỏi han"
Nhóm mình đang muốn tìm 1 quán buffe lẩu + nướng quanh khu vực hà nội khoảng 10 người. Có bạn nào hay đi team đông biết quán nào okie share giúp mình với. xem tiếp
Em khá ưa ngọt và thích rẻ nên hay uống Tocotoco (hay khuyến mãi). Hôm nay em đi uống quán mới ở Trần Quốc Hoàn ạ.
- Khen: view đẹp hợp với những đứa thích sống ảo như em, có cờ cá ngựa, bài, xếp gỗ mà mấy quán khác em k gặp. Nhân viên nhiệt tình và niềm nở đón khách. Wifi ổn. Ngồi ghế tầng 2 và bệt ở tầng 3. Khá yên tĩnh. Nhạc hay ạ.
- Chê: thực ra là ý kiến cá nhân của em vì em uống Tocotoco bên này k được ngon bằng Tocotoco ở Hồ Tùng Mậu ạ, không biết có ai thử chưa ạ nhưng vì các anh chị làm việc rất nhanh nên k sao. Trà thì thơm hơn nhưng vị sữa vẫn nhiều hơn ạ.
Nếu để ra ngồi học hay làm việc hay tâm sự em thấy khá ổn ạ.
Ý kiến cá nhân của em ạ xem tiếp
[Góc khen dạo trà sữa]
Dành cho các thanh niên khu Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
Mugong Tea Nguyễn Trãi đối diện đại học Hà Nội, mới mở gần nhà, uống từ hôm khai trương mua 2 tặng 1 đến giờ uống thêm mấy chục cốc rồi mà mới rảnh viết review.
Không gian: tầng 1 ấn tượng nhất là lần nào vào cũng thơm mùi trà decor thì khá đơn giản, nhỏ, chủ yếu toàn người take away ngồi chờ. Tầng 2 thì xanh chỗ nào cũng cây với cây, thích nhất giá sách toàn sách hay, mình thì toàn chọn mấy quyển ngôn tình đọc À có quả ban công ngồi nhìn xuống đường nhìn dòng xe đi lại phiêu phết, mỗi tội ngồi đấy thì ồn
Đồ uống: kết ngay từ ngụm đầu tiên bạn mình thì kêu hơi ngậy nhưng với mình thì là vừa. Kết nhất machiato (ko biết viết đúng ko ) kem mặn với hồng trà hoặc ô long.
Trà sữa trái cây cũng ngon, vị không bị giả
Giá: quá mềm so với dingtea, toco, chago, xingcha, bobapop. Nhưng mà vì thế nên mình đóng họ cho hãng này hơi bị nhiều
Nhân viên: cực ưng nhân viên ở đây luôn, đây cũng là lí do chính mình sẽ còn uống hãng này nhiều. Hôm ý mình đi qua nên mua 2 cốc size M về nhà uống với ck, về đến nhà thì mình phát hiện 1 cốc bị hở nắp, đổ ra túi, mình inbox vào fanpage chỉ định bảo các bạn ý lần sau dập nắp cẩn thận hơn thui, vậy mà các bạn ý cứ xin lỗi đi xin lỗi lại vì máy đóng cốc hôm ý bị hỏng và xin địa chỉ để ship bù cốc khác cho mình mình đã ok ko vấn đề gì rồi mà các bạn ý nhất định xin địa chỉ để ship cho mình. Yêu tập 1. Lúc các bạn ý ship đến thì mình khá bất ngờ vì mình nhận được cốc size L topping đầy đặn (trong khi mình mua cốc size M), yêu tập 2 luôn không phải vì mình thích nhiều mà vì các bạn ý quá nhiệt tình và chu đáo.
Còn quả nhờ ông anh đi mua cho cốc matcha mà ổng nhìn menu ú ớ thế nào lại gọi machiato trà xanh (vì tưởng có chữ machi và trà xanh là matcha) đến lúc nhận đồ thấy màu khác khác mới hỏi lại nhân viên, thế mà các bạn ý cũng đổi pha cốc matcha khác
Chấm điểm chắc phải 9/10 luôn ạ
P/s: Điểm uống mình có roài, bạn nào rv cho xin điểm ăn vặt khu này luôn với ạ! xem tiếp