Hutong 289k cả thuế 320k ăn buffet gọi bét nhè, thịt ngon, nhiều món, phục vụ chuyên nghiệp, ngoan ngoãn. xem tiếp
Em cần lắm vài địa chỉ bán bánh rán đến tầm chiều tối muộn ai biết không ạ ^^ xem tiếp
Cả nhà ơi cho em hỏi ở Hà Nội có ai biết ở đâu bán bánh cuốn kiểu ntnay k ạ? ko nhân chỉ có vỏ bánh thui ấyy e cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Mọi ng cho e hỏi ở đâu bán bánh quẩy đường này nhỉ ? Thi thoảng mới thấy có ng đi rong nhưng lúc thèm thì chả tìm thấy xem tiếp
Góc hỏi han
Các bác cho em hỏi ngoài Lều Coffee ra thì còn chỗ nào bán kem xô này quanh khu vực Thanh Xuân- Hà Đông không ạ ?
Bác nào được thưởng thức rồi cho em xin review về món này với ạ xem qua trên nhóm thì chưa thấy ai review về món này ạ. xem tiếp

Mọi người ơi, ngoài những địa điểm như bên dưới thì có điểm nào có đồ ăn đồ uống ngon, hấp dẫn nữa không, cho tớ xin cái tên, địa chỉ với, tớ cần tìm để mấy nữa có người bạn vô đây du lịch thì đưa đi ăn đi chơi hihi. Tớ xin cảm ơn trước ạ:
1. Bệt Coffe – 132A Bạch Đằng ( quán tủ của mình, ko gian ok, giá hạt dẻ )
2. A&C Homestay and Café ( chỗ này đẹp, view đẹp teen, chủ yếu đến sống ảo )
3. Chè cung đình Huế - 99D Nguyễn Thị Minh Khai
4. Chè cô Tư - 05 Lương Định Của
5. Ốc chảo Hàn Thuyên - 10B Hàn Thuyên
6. Bánh xèo mực - Ngã Ba Tô Hiến Thành, Nguyễn Thị Minh Khai
7. Bò nướng Lạc Cảnh - 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm
8. Bánh canh Bà Thừa - 55 Yersin
9. Bánh Ướt Nóng & Bánh Đập - Đường 19 Tháng 5, KDC. Vĩnh Điềm Trung xem tiếp
p/s: Góc chê ké: Mình từng ăn chè dừa dầm ở "Tiệm ăn của nàng" do được bạn nào đó trên group giới thiệu => nhưng ăn nhạt nhẽo, loãng và rất chán. xem tiếp
Ảnh dưới là 1 địa điểm ở Nhật e từng đi, em xin phép review khi có đủ thời gian viết cẩn thận hơn ạ xem tiếp
Ngày 15/12 vừa rồi em có việc lên Hà Nôi. Tầm 1h mới bắt đầu đi loanh quanh ksan để tìm chỗ ăn trưa, tình cờ đi qua Dop zone, lần trước cũng thấy có nhiều quảng cáo trên Fb nên em và bạn quyết định thử. Vào trong nhà hàng đã bắt đầu thấy hơi sai sai,các quầy tủ trống trơn, duy nhất tủ bia là có đồ, nhân viên thì đang ngồi chơi điện tử say sưa, ngẩng đầu lên thấy khách mới bắt đầu giục nhau đứng dậy "kìa khách kìa". Trừ 1đ
Nhân viên đưa menu cho bọn em và không giải thích gì thêm. Khi bọn e bắt đầu gọi món thì món nào cũng hết (từ appetizer đến main mỗi mục chỉ có 2-3 items là còn thôi, những phẫn còn lại hoặc là được báo hết hoặc là không có, tráng miệng e ko order nên ko rõ) nếu thông báo từ trước có lẽ ko bị khó chịu như vậy. Trừ tiếp 1đ.
Em order dop zone salad ( có ức vịt và rau) lúc bạn ý mang salad ra 2 đứa ko để ý. Đến lúc ăn đến salad thì phát hiện thịt rắc trên đĩa salad ko phải là thịt vịt.do bạn e theo đạo hồi ko ăn đc thịt lợn nên rất cẩn thận khi order tránh món có thịt lợn ra. Bạn nhân viên thì đi mất hút rồi, chờ mãi mà ko thấy xuất hiện để hỏi đây là thịt gì.2 đứa đói quá đành nhặt hết thịt ra để ăn rau ko. Lát sau bạn ý ra e hỏi thì bạn ý phán 1 câu xanh rờn " đây là thịt xông khói đó c, nhà e ko có ức vịt nên cho cái này vào" ủa chứ ko thèm thông báo với khách 1 câu luôn hả? Đây mới là ăn kiêng thôi chứ dị ứng mà làm như thế nhỡ lăn quay ra đấy rồi ai chịu?? Trừ hẳn 3đ
Steak khá ngon, mềm. Tuy nhiên sốt chỉ ấm thôi và phần rib eye của bạn e lại bị chia ra 2 miếng nhỏ. Ảnh dưới là phần steak của em.
Bonus: đĩa thức ăn dầu văng lung tung trông hơi mất thiện cảm. Bọn e ăn từ đầu bữa đến cuối bữa từ bánh mì đến steak đều dùng 1 con dao steak duy nhất nước lọc thì auto bỏ đá vào dù trời lạnh. Ra quầy thanh toán nv vẫn đang ngồi chơi điện tử. Xin phép trừ thêm 2đ nữa.
Tổng điểm 3/10. Bạn e thì chấm âm điểm vì vụ thịt lợn. Quay lại thì chắc chắn là ko ạ.
Bài hơi dài để bày tỏ nỗi niềm bức xúc đã đói mà đi ăn còn thêm bực. Cảm ơn mọi người lắng nghe.
Ảnh dưới là 1 vài thứ em chụp lại: bánh mì, bacon lấy ra từ salad, và phần steak của em. xem tiếp
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!!
Mình vừa có một trải nghiệm tồi tệ ở đây. Nước dùng, hải sản ăn bình thường, không đến mức không như bài viết kia tả đâu, ăn qua bữa thì ok. Nhưng cái đáng nói ở đây là thái độ của bà chủ hàng này không thể chấp nhận được. Vì gần trường nên mình có ăn 1 vài lần, những lần trước chỉ có rau cần và rau muống. Mình không ăn được rau cần nên chỉ bảo cho rau muống. Hôm nay mình gọi thì thấy thêm các loại rau khác là rau cải và rau ngót, mình có nói với người yêu là “Sao hôm nay có một đống rau”. Thì bà chủ quán ra quát thẳng vào mặt mình rồi bảo “quán chị rất nhiều rau , người khác còn không có rau mà ăn lại còn kêu một đống rau”. Mình có xin thêm rau muống thì chị vứt toẹt vào mặt mình. Thái độ như này thì mình cũng xin phép không quay lại nữa. xem tiếp
Ở HN, có ai biết quán nào bán ốc xào chuối đậu thế này nữa không ạ :> xem tiếp
[Góc khen lấy khen để]
Sáng nay vừa được con bạn người Quảng Nôm khai sáng món mì Quảng và từ giờ chắc nghiền luôn
Quán Đặc sản Đà Nẵng 331 Trần Cung, Cổ Nhuế, Hà Nội
Mì ở đây rất ngon, giá lại phải chăng 30k một tô bự ăn no dã man . Ngoài mì ra ở đây còn có nem lụi 5k/cái với bánh xèo 10k/cái. Sáng nay mình đi ăn một phát combo cả cái menu gồm ba món trên . Một người thì nên ăn một mì Quảng, 2 nem lụi và một bánh xèo là đủ độ phê. Ngon không cưỡng nổi
Thêm anh chị chủ người Quảng dễ tính vui vẻ, đà đá free nữa.
Xuất sắc xem tiếp
Mọi người ơi, mình đang tìm quán bánh mì chảo ngon, rất cần 500 anh em giới thiệu quán giúp mình ~~~ xem tiếp
Câu chuyện thất vọng về Soya Garden
Nhất là món Waffle trong ảnh ạ.
Ngày xưa, hồi Soya chỉ có 3 cơ sở là Vũ Phạm Hàm, Ô Chợ Dừa và Trần Đăng Ninh, em mê mẩn món Waffle này ở Soya. Cái vị ngậy của bột đậu nành kết hợp với bean butter và ít socola thực sự là đưa đẩy kinh khủng. Và chiếc bánh ấy chỉ có 25k.
Sau này, Soya có 1 thời gian ngưng bán waffle, rồi comeback lại bằng chiếc ảnh này. Hồi ấy em nghĩ, thôi đắt mà ngon cũng được, nên đi ăn để tìm lại vị ngon ngày nào.
Ai ngờ, miếng waffle trên đĩa được "tưới" lên 1 thứ nước sốt gì đấy lỏng nhạt như nước lọc => bánh vốn giòn gặp nước nên bị ỉu, dai, và nở như bánh mì ngâm nước. Bọt trắng ở trên cùng (em ko phân biệt được đây là thứ gì? ) có vị như lòng trắng trứng đánh bông. Và đỉnh điểm là 1 đống hạt dưa/hạt hướng dương gì đấy rắc đầy bánh + vài miếng thanh long....
1 đĩa đồ ăn mà chả cái nguyên liệu nào nó liên quan đến nguyên liệu nào. Và nó có giá 45k, gần gấp đôi giá cũ...
Trả lại Soya ngày xưa cho em...
Em vào page của Soya thì còn không có phần rate sao để phản hồi cơ ạ xem tiếp
2. Sữa chua 2k đủ vị:
Thực ra lí do kéo mình đi xa thế là vì nghe nói về món này, tuy nhiên khá hụt hẫng vì:
- Sữa chua là sữa chua đóng trong các lọ nhỏ, rẻ lắm, chỉ có 2k/ lọ thôi, có đủ vị: táo, chuối, kiwi, nho, dâu, socola, cốm, cam, chanh leo.... có khoảng 30 vị liền.
Tuy nhiên sữa chua lại không có vị sữa chua, chỉ cảm giác như nước hoa quả đóng đá xốp vậy.
Ăn món này thì chỉ vui ở chỗ khi ăn sẽ ngồi đoán xem là đó là vị gì.
Tổng 10 lọ hết: 2k x 10 = 20k
Địa chỉ: 8-10 Kim Mã Thượng
Chỉ khuyến khích ăn cho biết, cho vui chứ không ngon lắm. xem tiếp
Đây là dựa trên quan điểm cá nhân và cảm nhận, mỗi người khác nhau nhé!ai đồng ý với m thì hãy cmt
cảm ơn mọi người đã đọc xem tiếp
Suất cơm rang nấm BÒ của Cơm Nấm Việt Xã Đàn mình gọi về nhà có giá 70k vào trưa nay.
Nhìn cơm buồn k nói nên lời nữa định âm thầm cạch ko baog có lần sau nữa nhg ăn xong đói vchuong bị tức
Bò chỉ khều được vài miếng thâm đen vào và bé li ti như bò vụn vậy. Suất cơm hẳn 70k như này cũng ship đến khách cho được. xem tiếp
[Góc khen] Phở bò chín sốt vang Ngọc Hà
Một sáng mùa đông se lạnh thức dạy phóng ra quán phở quen xuýt xoa xuỳ xụp là đủ ấm lòng vì chưa có gấu ôm )) Như lời đồn rằng quán nổi tiếng sốt vang nên thanh niên order bát chín sốt tức thịt chín + thịt sốt vang + nước sốt vang. Chao ôi húp ngay thìa nước dùng đầu tiên sao nó ngon vậy, ko ngọt lợ mỳ chính. Thịt sốt vang miếng nào ra miếng nấy, có nạc có mỡ mềm nhừ vừa phải, ko nát cũng ko bở. Cứ 1 miếng thịt sốt rồi đến 1 miếng thịt chín vị đậm đà thơm bỏ vào miệng như muốn tan ra hoà quện với sợi phở mềm dai và mùi thơm của hành lá, hành tây. Đừng quên cho 1 thìa tương ớt, vắt miếng chanh, thêm 1 chút giấm tỏi cùng ít hạt tiêu rắc vào để càng trọn vẹn, càng tê tái cõi lòng )) À ai thích gọi sốt vang ko thôi thì nên gọi 2 nước dùng (nc sốt vang và nước phở thường) ăn sẽ đỡ bị ngấy nhá! Quán có quẩy, có trà đá nóng lạnh, cả trứng trần. Quán rất đông nhưng phục vụ lên đồ nhanh, chủ quán niềm nở nhẹ nhàng.
Địa chỉ: 158 Ngọc Hà (Phở Bò Gốc Gạo)
Giá: 30k-40k tuỳ order khách
Thời gian: chỉ buổi sáng đến lúc hết hàng xem tiếp
Góc khen
Phở gà 39 ngõ 71 Hoàng Văn Thái thì phải a e ạ (h trong ngõ có nh quán mở ra, mn nhớ để ý nhé, nên mình mới phải ngồi soi cái số nhà cho = đc )))
Đi đỡ tráp cho bà chị đc dẫn ra ăn mà bồ kết luôn xác định đóng họ dài dài dù ở xa
Nhà này bán ở nhà luôn nên giá cả khá ok, còn như bát mình ăn thì thêm khá khá topping như kê gà hay trứng non thì k nói.
Có phở, bún, miến gà, mọc, lòng gà. Mọc ngon thơm cực thơm nấm hương luôn. Nc dùng chất ngọt từ xương vì nhìn nồi nc nhiều xương lắm, cả xương gà nữa và yên tâm nhất là gà có đầu nhé.
Nhưng có điểm là hết hơi sớm vì cô ý chỉ bán từ sáng sớm đến 10h thôi, nên có lần ra muộn thì hết
Chốt lại là ngon và sạch, đến ăn mới thấy ngta bán hàng có tâm lắm, có ông cụ ngồi nhặt hành từng cọng luôn ấy, bà cụ thì pha thêm trà xanh mà chưa thấy ở đâu cốc sạch bong bát sạch bong như ở đây luôn
Update giá cả thì mình chỉ nhớ mọi lần ăn phở gà bt k thêm gì thì 20k. Còn hôm đấy đi ăn đông gọi thêm linh tinh k nhớ giá lắm ạ ) xem tiếp
Góc review- góc khen ngàn lần )
LẨU ẾCH DŨNG HÀ
Nhà Hàng Dũng Hà này thì quá nhiều bài khen ngợi rồi nhưng vì một mùa đông không lạnh và vì lan toả hạnh phúc đi muôn mồm, thì em lại ngoi lên review nhẹ một cái để ace xếp lịch đưa miệng đi ăn, không còn phải lăn tăn giữa hàng này quán khác
Chỉ có duy nhất 1 cơ sở: 15 Long Biên 1, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Menu e có chụp, ở đây ngoài món đặc trưng là lẩu ếch còn có ếch đủ mon rất ngon và mới lạ như êch chiên vừng, ếch rang vừng, ếch chùa ngọt ... tất cả đều có vị rất đặc trưng, ngon khó cưỡng. Ếch rất tươi, ngon khuyến khích những ng nghiện ếch thì nên đến thử. Nước dùng thơm ngon, độ chua cay vừa phải. Giá cũng rất hợp lý phải chăng mọi người xem menu sẽ thấy rõ hơn
Trung bình ở đây mỗi người hết khoảng 70-100k là no căng rún. Ăn xong là xuýt xoa khen ngợi
Kính hội xem tiếp
Giỡn chứ nếu mọi người thấy thích thì like, hay thì chia sẻ nha ."
Nguồn: Bobby Tang xem tiếp
Góc không baoh quay lại :(((
Lần đầu tiên e đi bách khoa để chơi nghe nói là thiên đường của đồ ăn vặt mà thực sự vào nhầm quán khiến đây trở thành trải nhiệm kinh hoàng thực sự
quán ghi số là 15a hay a15 tạ quang bửu gì đó e k nhớ e đi 4 người gọi hai bún cá hai bún bò tái, bát bún cá được bưng ra rất đẹp rất hấp dẫn nhưng khi em ăn ... cá rất cứng mấy miếng cá nhỏ và ngập mỡ canh thì nhạt như kiểu nước đun sôi xong thả hành vào lấy vị vậy, bát bún bò còn kinh khủng hơn nhạt nhẽo vô vị bạn e gắp vài miếng thịt ăn xong bỏ luôn cả bát. Quán k hề có rau sống và măng ớt cả nước mắm cũng không, e đã cố cứu vát bằng đổ xì dầu vào và ăn được nửa bát rồi bỏ mặc dù e rất đói
Bonus thêm quả thìa sạch như lau như ly ) xem tiếp
hot cái phải thử ngay .. ) dễ tính như e mà còn thất vọng tràn trề
Kiểu bánh này là : ăn cho no thì dc chứ ngon thì ko )
edit : dchi mình mua ở sweetc.hut mn nha
xem tiếp
[Góc khen]
Không phải là đứa hay đi ăn ốc nhưng cũng đã thử qua khá nhiều quán ốc. Từ trước toàn ăn quán ốc quen thuộc gần nhà, nước chấm quán này thì ngon nhất trong số những quán mình đã ăn nhưng lại không có ốc xào. Là một tín đồ của ốc xào nên cũng tìm quanh HN để ăn thử và vô tình hôm qua mình đã tìm được quán ốc này.
Ốc xào ở đây có cả dứa ăn sẽ thấy vị dứa quện vào rất thơm, vì bình thường mình đi ăn chỉ thấy có dừa, ít chỗ có thêm dứa, chỉ tiếc là hôm qua mình đi chị ý hết ốc to chỉ còn ốc nhỏ. Chân gà thì hơi mềm một chút, có cả cút xào me mà ra sau nên mình không chụp. Nói chung các món xào ở đây là best. Còn ốc luộc thì nước chấm vẫn k ngon bằng chỗ gần nhà mình.
Quán bán đến 10h30 nhé, địa chi là chợ xala Hà Đông. Quán này nằm ở ngã tư chợ mà ở đây có 1 quán ốc thôi nên cũng dễ tìm.
Tổng thiệt hại là hết 180k cho 1 ốc xào me, 10 cút lộn, 12 cút lộn xào me và 1 đĩa chân gà xả ớt. xem tiếp
Góc chê và cảnh báo: Chè Đà Nẵng 36 Hàng Cót.
Hôm nay mình đi ăn quán này vì rất mê món flan cốt dừa ở đây. Và đây là lần thứ 2 cảm giác bị lừa.
Vài lần ăn tại hàng thì luôn ok, nhưng cứ mua về thì y rằng đổ cống!
Lần 1 mua về 3 flan cốt dừa hỏng mình nghĩ do số nhọ, trời nóng.
Lần 2 là hôm nay, mình quách tỉnh ăn tại hàng trước rồi mới mua về cho mẹ và chị thì cũng lại phải mang vứt sọt vì chua, mặc dù hnay trời lạnh và ăn ngay.
Mình không biết do mình đen hay do quán làm ăn kiểu trộn túi cốt dừa cũ với túi mới rồi random, bán sao thì bán, mà nói chung là thất vọng.
Các bạn đến hàng này mua về hay gọi ship thì nên cân nhắc, đừng để như mình, tiền mất mà cả nhà mặt buồn thiu
P.s. Ảnh là đồ vứt đi rồi nhưng vẫn móc lại để có bằng chứng ) xem tiếp
Góc thất vọng !
Đây là Mochio Tea bánh BBQ gì gì đó khi mình cắn 1 miếng thì nó là THỊT KHO MỠ + cheese ! Nói thật là thịt kho mình tự làm còn ngon hơn,vị ko ra cái gì mặn ko mặn ngọt ko ngọt lợ lợ ý mà thịt kho ngon hay ko cũng k hợp ăn với cái bánh này! Chỉ toàn mỡ và vị ko thể nuốt nổi vừa ngấy vừa buồn nôn đồ uống mình gọi 4 cốc 4 lần thì cả 4 vị đều ko thể nào mà yêu thương nổi ko biết do nhân viên k biết pha hay do đồ của quán chán! Mình quên chưa chụp cái dĩa nhựa và nắp cốc đều bụi bẩn bám vào kiểu để lâu ko dùng đến ý chả hiểu sao nhân viên ko lau nổi đc cho khách rồi mới mang ra bàn ghế cũng bụi bẩn kiểu ko ai ngồi chán dã man!
Nhà ngay gần ko bao giờ thấy quán đông khách tưởng do phong thuỷ ra ủng hộ mấy lần hoá ra đều có lí do cả
Mochio Tea ngay đoạn hoàng cầu thái hà nhé mn! xem tiếp
Dạ nay mk đc ngày rảnh rỗi và cũng ms vào hội chưa review bao h nên nay mk muốn review Bánh Xèo
Mk cũng hay đi ăn bánh xèo ở rất nhiều chỗ thì thg nhắc tới bánh xèo ở Hn mk thấy m.n đều bảo bánh xèo nem lụi đội cấn ngon. Mk cũng ăn thử hết all các quán bánh xèo ở đằng đội cấn r thì mk thấy có đúng 1 quán ngon nhất ( ảnh t1) , mk k nhớ rõ địa chỉ nhưng hình như ở cạnh quán trà sữa Dingtea ý còn lại mấy quán # bthg lắm
Nhưng mk vẫn thích nhất 1 quán bánh xèo mà thực sự chưa thấy đc review ( ảnh t2) quán này tên là thanh nga thì phải ở đằng sau khu học viện tài chính. Thực sự ăn 1 lần mà nhớ mãi hương vị mọi thứ k lẫn vs quán nào đc cái lá gói cũng # mọi chỗ, nó hơi dai dai như kiểu gói bánh tráng thịt heo, mà bánh xèo thì nhân thịt tôm có hẳn cả con tôm cơ chứ k phải tép như mấy quán # đâu mà đặc biệt nc chấm thì tuyệt vời nó hơi đặc đặc mà sánh ngon lắm ns chung là các bạn nên đi ăn thử, ở đằng sau Học Viện Tài Chính rất nhiều đồ ăn ngon mà mk thấy ít đc review quá, kiểu khu này k phải ở gần trung tâm tp nên chỉ có sinh viên khu này ms để ý thôi à
Còn rất nhiều món mk muốn đc review nhưng thôi để hôm # xem tiếp
đây rồi.
Bữa có bài đăng hỏi chỗ bán ngô nướng cay. Tình cờ có bạn cmt chỉ cho chỗ này.
Chỗ đường chùa láng có chị tóc ngắn bán ở lề đường. Chỗ mà có cái đền hay sao á.
Lần đầu ăn ngô cay nên thấy vị cũng bìh thường. Ăn được gần nửa thì thấy ngon. Nói chung cũng ăn được . Tại chưa được ăn ngô ở vinh nên k so sánh được. Nhưng cá nhân lần đầu ăn thì ngon.
Ngô sống nướng trực tiếp nên ngọt. Chị ấy nướng kiểu gì mà chín đều. Thế mí tài. K bị mùi khói nhiều.
Sẽ quay lại. 15k 1 bắp. Chờ tầm 5 10p là có ngô ăn. xem tiếp
Địa chỉ: ngõ hoà bình 7 - minh khai ( mình không nhớ số lắm cứ đi vào 1 tý cô ngồi ngay trước quán cắt tóc gội đầu ) xem tiếp
Mình có đặt 1 phòng tại Homestay Vườn nhà củi Đà Lạt check in mùng 3, check out mùng 6 tết, mình có việc nên không đi được, bạn nào có nhu cầu mình nhượng lại, giá 500k/ đêm, cảm ơn ạ xem tiếp
Ace cho em hỏi, em nghe bạn em nói là đi du lịch qua Thái theo tour thì không cần xin visa là đúng hay sai ạ? Mấy ace tư vấn giùm em ạ xem tiếp
Mọi thứ đều ổn cho đến khi m ăn hải sản đến lúc lau tay thì ÔI MAI GÓT, giấy ăn khô không thấy mà chỉ có mấy gói giấy ướt, TẠI SAO???? Gọi nv hỏi thì bạn ý bảo bên em không có giấy khô chỉ có giấy ướt thôi ạ!. Huhuhu m thật sự là không hiểu nổi, có đến mức tiết kiệm vậy không ạ, cũng đâu có đáng mấy ạ, mà nếu thấy tiếc thì thà cho mỗi người 1 gói khăn nhỏ rồi tính tiền m còn vui hơn chứ lau khăn ướt nó cứ thấy thế nào á, nhợ nhợ xong cứ thấy k sạch kiểu gì ý, cũng k phải mình mình khó chịu mà chị khách bàn bên cạnh cũng phải thốt lên: "sao dạo này bên em tiết kiệm thế??"
M không biết từ trước đã như thế hay giờ mới vậy nhưng thực sự là M rất không vui cái vụ đấy. M đi ăn cũng khá nhiều nhà hàng nhưng chưa bao giờ gặp kiểu như này luôn. Tuy nó chỉ là vấn đề nhỏ thôi nhưng cũng sẽ khiến khách hàng khá là khó chịu nên mong nhà hàng cải thiện vấn đề này sớm ạ. xem tiếp
[Góc review]
BÁNH CHUỐI CHỢ CHÂU LONG
Nói chung mình ít ăn đồ chiên rán, nhưng kể từ hôm cái rét ập đến Hà Nội, mình quyết phải ăn bằng được 1 cái bánh chuối chiên cho ấm lòng. Nghe bánh chuối Thành Công nổi tiếng lắm, nhưng chả tiện đường đi qua mà mua. Bữa thấy Hội có bạn cmt bánh chuối chợ Châu Long ngay gần cty mình, vậy là hnay ra thử. Mình ra tầm 6h kém, hỏi thăm ng ta chỉ ra ngay. Bánh mới chiên nóng hổi, chờ mấy lượt khách rồi cũng được sờ vào. Có chỗ ngồi trong nhà nên cũng sáng sủa hơn và đỡ rét, lại còn free wifi
Chất lượng bánh: Chuối nóng tràn mồm hí hí, bột chiên mỏng, giòn, ăn ko ngấy đâu, cô bán bánh cũng vớt bột thừa liên tục nên bánh vàng đẹp ko dính cặn đen.
Còn có bánh khoai và ngô, đồng giá 7k. Tầm mình đến đã hết khoai, còn 3 cái ngô và tầm chục cái chuối đang rán nốt.
Địa chỉ cụ thể: Kiot 20 chợ Châu Long, cạnh ban quản lý chợ (trên đoạn đường nhỏ đối diện 47 Châu Long, nối Châu Long vs Trấn Vũ). Cô chú mở bán từ 2h chiều nhé! xem tiếp
Bubustore đổi mẫu bánh từ 80k -> 65k, vì lâu ko ăn ở đây mà thấy nhiều ý kiến trái chiều nên thử. Quá tệ luôn, bánh vừa xúc miếng đầu đã thấy tóc Xong con bạn mình bảo thôi mong là chị làm bánh gội đầu rồi ) Thêm dăm ba miếng nữa thì thấy miếng nhựa ko biết là của cái gì luôn, nhai thấy đau đau vì bị chọc vào lợi xong cứng cứng thì mới biết Chán hẳn luôn. Mà xong ko biết mn ai cũng như bọn mình ko, lần nào mua bánh cũng bảo chị ơi cho bọn em 2 dĩa (1 hộp bánh 2 ng ăn thì xin 2 dĩa cũng bình thường mà nhỉ), nhưng mà luôn luôn chỉ đc 1c
Ncl ko ăn lại ở đây nữa! xem tiếp
[ Góc phàn nàn ]
Quán nướng lẩu Hà Thư ở ngõ 2 đường Nguyên Hồng. Mình ăn tổng cộng hết 250k, đồ ăn lìu tìu thật sự ( các homies có thể nhìn ảnh) )) Mỗi đĩa thịt chỉ 4 5 miếng mỏng dính mà còn chưa tan giá hẳn, như kiểu để tủ lạnh lâu. Chỗ ngồi thì hẹp + tối. Khuyên mn với số tiền đó có thể tìm 1 địa điểm khác ngon miệng hơn. Nghĩ lại vẫn thấy bàng hoàng khi nhìn thấy đủ bàn ăn )) xem tiếp
CẢM ƠN RẤT NHIỀU NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÃ TẠO NÊN HÀNH TRÌNH TUYỆT VỜI. HỒI KÍ VỀ CHUYẾN ĐI MÌNH SẼ CHIA SẺ KĨ SAU, VÌ BÀI REVIEW ĐÃ QUÁ DÀI RỒI.
xem tiếp
Mình đã rất phân vân có nên viết post này hay không ...và rồi vẫn quyết định viết để các bạn nhân viên The Alley chú ý làm việc cho cẩn thận hơn
Đây không phải lần đầu mình uống The Alley nhưng hôm nay thì mình thực sự khá bất ngờ (bất ngờ đến mức chỉ đứng nhìn và quên không cả giơ máy ra chụp ảnh)
Chiều nay mình có ghé The Alley Trung hoà để mua trà sữa cùng đồng nghiệp
Chuyện chả có gì đáng nói cho đến khi mình ra đứng đợi lấy đồ của mình. Một bạn nhân viên đang chuẩn bị xay xoài và làm đổ xoài ra mặt bàn, rồi ra cả cái bồn rửa thì phải (?) Mình đứng chăm chú xem bạn ấy sẽ giải quyết như thế nào thì BẠN ẤY NHẶT CÁC MIẾNG XOÀI ẤY LÊN VÀ CHO VÀO MÁY XAY NHƯ NÓ CHƯA TỪNG RƠI RA VẬY ) Mà mặt bàn vs bồn rửa thì liệu có sạch sẽ???
Mình shock và khi đó đến lượt mình lấy đồ. Mình đã cố ý nói to và tất cả nhân viên có lẽ đều nghe thấy và cười.
Thực sự lúc ấy thấy hơi kinh ) không biết bạn xấu số nào uống phải cốc ấy
Mình định không nói ra nhưng lại nghĩ LẦN NÀY LÀ NGƯỜI KHÁC NHƯNG LẦN SAU CÓ THỂ LÀ MÌNH sẽ uống phải thứ đồ uống không hề sạch sẽ như vậy
P/S: Dạo này có vẻ hơi ít đường đen và trân châu đi rồi ấy ) Cốc thì lem đường tùm lum
Edit thêm: Cái này mình mới nhớ ra là không biết sau khi mình nói như thế thì liệu bạn nhân viên có rửa xoài không? Mình đi luôn nên kbiet ạ (Nhưng mình dự là đã nhặt thẳng vào cùng chỗ xoài sạch thì sẽ không rửa lại) xem tiếp
Mọi người cho em xin ít review du lịch đảo Phú Quý với ạ. Đi mùa nào đẹp để tránh gió sóng lớn, thanks all xem tiếp
Chào cả nhà, có ai làm visa Hàn uy tín không ạ?
Mình có 5 người khách muốn làm visa Hàn tự túc ạ.
Có gửi hồ sơ cho một bên cty du lịch mà họ từ chối hồ sơ :(( xem tiếp
Mình nghĩ các bạn thử qua đây ăn xem , steak lớn có 119k hoi nhưng miếng thịt bự bự như kia kìa hihi xem tiếp
Địa chỉ quán của mẹ em: Bánh gối Cô Tuyết - Sân C9 - Khu tập thể Kim Liên (đi thẳng vào ngõ cạnh Dingtea Lương Định Của ạ)
- Quán của mẹ em chỉ bán nem và bánh gối thôi nha anh chị ^^
Giờ bán hàng: Từ 2h30 chiều đến 7-8h tối ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Em xin phép đi dọn hàng cho mẹ em đây ạ xem tiếp
Mình cần tìm gấp tour từ Tphcm ra Sapa khởi hành ngày 16/1 nhé. Ai chỉ giúp mình với. Cảm ơn nhiều nhiều xem tiếp
Góc cực kì khen
Mì đài loan ngõ80 trần duy hưng
Mình là một người rất kỹ tính khi ăn mà sau kho được một bạn dẫn đi ăn mình nghiện luôn ngày nào cũng ăn mì tươi nước dùng ngọt cay cay phải nói là vô cùng ngon không gian quán rộng sạch sẽ yên tĩnh các bạn thử ngay đi sẽ không bao giờ thất vọng mình đảm bảo
À quán có trên now đó nha xem tiếp
[Góc chê]
Tối qua mình có đi ăn buffet lẩu Yang ở cơ sở 2 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh. Lần đầu tiên qua và sẽ không bao giờ quay lại.
Không gian: khá bé, không gọn gàng ngay từ lúc bước vào, nhìn trên tầng lửng bàn ghế bừa bộn, mình ăn ở tầng 3 thì bước vào cửa đã thấy khá nhiều vỏ lon được dồn lại dưới sàn ngay cạnh cửa ra vào. WC thì cực bẩn, bẩn từ bồn rửa tay đến bồn cầu
Phục vụ: nhân viên mang menu cho mình nhưng cũng không giới thiệu là chạy set nào hay thông báo tình hình các món ở quán hiện tại. Mình gọi buffet 169k thì bạn nv nói để e đi check xem còn hải sản không đã rồi quay trở lại và nói đã hết hải sản, ok mình cũng dễ tính chuyển sang 129k chỉ có thịt. Nhưng set này cũng không đầy đủ món, lúc bê đồ ra mình thấy đồ thiếu so với menu (cụ thể là thiếu khoai tây chiên và xôi rán), lúc này có hỏi thì bạn nv mới trả lời "hôm nay nhà em hết mất rồi", vì nhà mình có trẻ con nên trước khi lựa chọn quán ăn mình thường check menu trước xem có đồ cho con mình ăn được không, chả lẽ đã mang hết đồ ra rồi mình lại đứng lên vì set không đủ như menu
Thịt bò: có 2 loại thịt bò và bắp bò. Chắc khay trên là ba chỉ bò mỹ, nhưng thái miếng thịt rất dày ăn cực ngán và mình thấy có mùi hơi hôi. Bắp bò là khay dưới mình cũng ko dám thử, còn 1 đĩa bắp bò nữa trông còn tạp nham hơn khay này. Túm lại thì thịt bò cũ, không nuốt nổi, mình lựa mỗi đĩa những miếng mỏng để nhúng mà cũng không cố được. May mà có thịt gà còn đỡ nên cũng được gọi là có tý thịt vào người.
Không biết do mình khó tính hay kén ăn vì thấy quán cũng khá đông, thậm chí bàn khác còn gọi thêm thịt bò. Chưa bao giờ mình viết review đâu nhưng vì quán ăn quá tệ so với mình tưởng tượng nên chia sẻ để mng cùng tham khảo.
Cảm ơn mng đã đọc!!! xem tiếp
Các bác cho em xin review mì gà tần ở đâu ổn được không ạ! xem tiếp
[góc tổng hợp]
Xem rv chùa mãi cũng không hay nên hnay lại phải lên sóng vài quán tâm đắc cho cả nhà tham khảo ạ. Em sẽ cập nhật cap vào từng ảnh ạ. Cả nhà thấy món nào hấp dẫn cứ cmt em sẽ rv cụ thể hơn nha em ít ăn sang chảnh đa phần toàn món ăn đường phố, ảnh chỉnh sửa đc vài cái còn lại đều là cam thường. Không đc chuyên nghiệp cả nhà bỏ qua nhaaa...
Update thêm ảnh ở máy bạn đồng hành. xem tiếp
HanGang Chicken, L2-05 Tầng 5 Vincom Phạm Ngọc Thạch nhé ạ!!! Cho các bạn 1* vì đồ ăn dở và thái độ quá tệ. xem tiếp
( Bài viết theo ý kiến cá nhân không đánh đồng ý kiến tất cả mn ) xem tiếp
[góc ko hài lòng]
Cháo An Nam số 6 Ô quan chưởng.
- view: quán sạch sẽ, nhìn ra cuối con đg hàng chiếu. Hàng xóm đg xây nên hơi bụi
- nhân viên: họ hỏi, mình gọi món và mang ra ko chậm nên gọi là bình thường.
- ĐỒ ĂN: đây là ý chính mình muốn nói, món khác thì mình chưa ăn hết nên ko biết thế nào, riêng món CƠM TẤM AN NAM 55k.
Xin hãy nhìn để so sánh, ờ thì ko đc như trong ảnh thì cũng phải tàm tạm, mình là nhà hàng mà. Còn kinh khủng hơn quán vỉa hè ý.
1 miếng thịt lợn, bì còn vương chút lông lợn, trắng ơn ởn, nhạt thếch, mình nghĩ họ luộc hay hấp gì đó chứ ko phải là sườn nướng như bao món cơm tấm sườn heo khác.
Gọi món ra cắn đc 1 miếng và bỏ luôn. Mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền mặt, và ở đây là 55k.
Có lẽ mình hình dung hơi quá chứ thêm 3 nén nữa là khá giống đấy. 1 buổi tối được thưởng thức món ăn mà có khi lợn nó còn lắc đầu.
Vợ mình gọi 1 món cháo 65k. Ăn bình thuờng nhưng đc 1 tẹo và mình lúc đó đã ko thoải mái nên ko muốn thử. xem tiếp
Tào phớ 5k - ngay đầu ngõ Ao sen Hà đông
Nói chung đáp ứng đủ yêu cầu ngon bổ rẻ, như hình )
Quán vỉa hè nên hơi thiếu ghế ngồi
Bán từ tầm gần 5h đến 6h,7h là hết rồii xem tiếp