BÚN HẢI SẢN - Nghĩa Tân
Mỗi người một khẩu vị nhưng mình thấy đáng để thử.
Lần đầu tiên đến quán đang k biết gọi gì thì bác chủ quán bảo "cháu ăn ở đây bao giờ chưa? Thử bún "thập cẩm" đi rồi lần sau cân nhắc cái khác" mặt bác ý cực kì hào hứng đón tiếp bọn mình.
Trong hình là 30k/bát, có bề bề, tôm, chả cá, giò sống, rau muống, rau thơm, hành (còn gì khác k thì k nhớ). Ăn thấy khá ngon, cá nhân mình rất thích nước dùng tại đây, đối với bụng mình là vừa đủ no không bị lèo tèo vài sợi bún. Quán không được to, nhìn hơi cũ nhưng nhiều quạt nên khá mát, bàn ghế sạch sẽ. Quán còn có thêm một số loại nước uống.
Hai bác (trai, gái) thái độ cực tốt, hỏi ăn vừa miệng không, đi về niềm nở chào bọn mình.
Giờ mở cửa: 6 rưỡi sáng đến 2h chiều
Địa chỉ: đối diện cổng chợ nghĩa tân là bún ngan bà hằng thì quán nằm ở mặt sau của nó. Mình đã chụp lại biển của quán ở ảnh 2
Ngoài lề: mình hay phải ăn trưa ở ngoài nên mọi người nhân tiện giới thiệu vài quán quanh hoàng quốc việt với ạ đa tạ đa tạ xem tiếp
D/c : Trong ngõ 118 A2 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy xem tiếp
Mình chỉ mới đi đảo khỉ, còn cái đảo Hoa Lan sát bên thì chưa kịp đi nhưng đã thêm vào list của năm sau để check-in mà sẵn ai đi rồi thì cho m xin thêm xíu review nhé! Đúc kết 1 câu là: Ai đang có dự định đi Nha Trang, muốn đổi gió thử những địa điểm mới lạ thì nên trải nghiệm kiểu tour sinh thái như này ngay và luôn đi ạ! xem tiếp
Vì một cuộc sống không milo mà vẫn vô vàn sức khỏe.
Chúc các bạn uống ngon )) xem tiếp
SAPA ĂN - Ở - I*A (P1: VÀO BẢN BẮT GÀ VÀ ĐI ĂN CƠM CHỢ)
***
Em xin phép các bác, viết vậy cho nó vần thôi, vì đây là group ăn uống nên em mạn phép chỉ mô tả chi tiết phần ăn và đào thải thức ăn, phần ở nói thoáng qua một chút gọi là có tư vấn cho các bác tí kinh nghiệm. ( mấy vụ ở cứ vào các gr du lịch hoặc hỏi luôn nhà xe là rõ hơn cả, Sapa em thấy ít chặt chém)
Nhân tiện kỉ niệm ngày bị đuổi việc, em cùng bạn bè anh chị em có book chuyến đi Sapa ngắm mùa lúa chín, thật may mắn và diễm phúc cho bọn em vừa tới nơi thì lúa đã vào hết máy xát nên chả ngắm được gì, thành ra từ ngắm lúa chín bọn em chuyển sang ngắm cơm chín với thức ăn .
Lộ trình bắt đầu từ gầm cầu Chương Dương ( bãi đỗ xe Inter) – Cao Tốc Lào Cai- Sapa, ngủ phát lên đến nơi. Sau khi dạo 1 vòng quanh các khách sạn 4 sao,5 sao, 6 sao khảo sát và không ưng một cái nào bọn em quyết định chọn homestay bên rìa thị trấn cho nó kinh tế ) ( 8 đô / ngày đêm rẻ hơn nhà nghỉ HN). Với những bạn kinh phí eo hẹp thì nên chọn homestay cho tiết kiệm, vì có thể đi chợ về nấu cơm, tuy nhiên đồ ăn ở sapa cũng ko phải quá đắt đỏ nếu không muốn nói là rẻ hơn HN .
Đi loanh quanh trong thị trấn có thể chọn phương tiện taxi ( mở cửa 17k5) đi bản và đi đèo , nên chọn xe Yamaha vì có nhiều cung đường dốc 45 độ, nhớ kiểm tra phanh trước vì hôm nọ em dính phải con hỏng phanh trước, suýt ăn c*c toàn tập. Tiện em báo giá luôn thay săm ở đây là 70k, thay dầu…50k rẻ ko hiểu nổi.
Tổng chi phí chuyến đi 3 ngày 2 đêm là 1 triệu đồng trong đó:
- Xe : xin được
- Cáp treo lên đỉnh Fan: được cho
- Xe máy : đi mượn
- Cơm: ăn chực
Còn lại 1 triệu là tự đi ăn vặt xong về check cho các bác.
---
Quy trình ăn uống của bên em bắt đầu từ lúc xuống xe luôn…
Sau đây là review chi tiết nằm trong từng ảnh đồ ăn, về cơ bản ảnh em chụp là đẹp rồi các bác quan tâm thì đọc text ko thì kệ cũng được ) em chỉ review 1 vài món lạ mà mọi người ít biết và vài địa điểm ăn uống em cho là phù hợp với túi tiền bình dân. Do facebook chỉ cho up 42 ảnh nên em phải chia làm mấy bài ạ xem tiếp
Đối diện chỗ mình làm có quán phở chiên xào mới mở, chẳng biết tên là gì vì tên khó nhớ, hôm qua hai vợ chồng rủ nhau vào ăn thử, vào quán cảm nhận ban đầu là thấy âm u tối thui vì quán thiết kế phong cách cổ xưa, tường sơn màu đen xì, bàn ghế bát đũa đều màu đen, nhân viên quần áo màu đen nốt. Ngồi một lúc thì nhân viên ra order bọn mình chọn một phở xào và một sốt tê cay, lúc này nhân viên bật điều hòa, quạt gió, đèn lồng bật tóe loe hết lên để phục vụ hai bọn mình
Cảm nhận khi ăn là phở xào khá vừa miệng, sợi phở dai. Nói chung là ngon. còn cái món tê cay kia thì lần đầu tiên ăn, mình cho rau thịt và nước sốt vào bánh phở tròn được chiên giòn kia và ăn, vị ấn tượng, ngon rã man.
Hai người ăn hết 125k cả hai chai nước lọc. Không nhớ chọn size gì nhưng ăn thấy ngon mà hơi ít
Địa chỉ 111 Khâm Thiên đối diện Nha Khoa Bảo Châu xem tiếp
ĐỒNG TIỀN ĐI TRƯỚC LÀ ĐỒNG TIỀN KHÔN :>
Mua Voucher FLC đi các bạn ơi, giá đang quá hời, hạn đến tận 31/12/2019, hè sang năm thế nào nhà mình chẳng đi
Áp dụng cho hệ thống: FLC Quy Nhơn + FCL Sầm Sơn + FLC Hạ Long
Giá: - 2N1Đ cho 2 người + 1 bé dưới 6 tuổi.
Giá: - 3N2Đ cho 2 người + 1 bé dưới 6 tuổi.
✪ Voucher bao gồm:
- 1 hoặc 2 đêm nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng FLC ở Hạ Long, Sầm Sơn, Quy Nhơn (2 khách/phòng)
- MIỄN PHÍ bữa sáng tự chọn dành cho 2 khách tại khu nghỉ dưỡng
- Nước uống chào mừng khi nhận phòng, trà và cà phê trong phòng
- Miễn phí sử dụng các tiện ích chung của khu nghỉ dưỡng
- Miễn phí sử dụng bể bơi & gym.
- Giá đã bao gồm thuế và phí dịch vụ (Xuất hóa đơn đỏ nếu cần).
✪ Loại phòng áp dụng:
- FLC Luxury Hotel Sầm Sơn: Studio Suite và Studio Living
- FLC Grand Hotel Sầm Sơn: Grand Comfort
- FLC Luxury Hotel Quy Nhơn: Studio Suite
- FLC Grand Hotel Hạ Long: Deluxe Golf View
(Nếu các loại phòng trên bị hết tại thời điểm khách đặt phòng thì Voucher có thể sử dụng cho các hạng phòng khác cộng thêm phí nâng hạng theo quy định)
Có phụ thu cuối tuần tùy vào từng thời điểm.
Inbox/Zalo, hoặc gọi: 0835.286.268 để được tư vấn cụ thể. xem tiếp
[ Góc khen chê ]
Quán Vàng Khè ở đối diện phố Tống Duy tân .
Mình ko nhớ số lắm .
Đầu tiên mình vào thấy quán khá bé , chỉ có 2 bàn thôi , và không có điều hòa nữa nên khá nóng . Mình có order 2 món là bánh mì chảo đùi gà và bánh tráng phô mai . Chờ khá lâu dù không đông khách , cỡ tầm gần 30 . Mình mua mang về . Bánh mì nóng nhưng khá cứng , chảo đùi gà thì nguội , nước sốt nhạt và khá ít , theo mình cảm nhận thì nó hơi đắt một chút so với các cửa hàng bánh mì chảo khác nhưng chất lượng khôg bằng . Điểm cộng ở đây là bánh tráng phô mai , ăn ngon , đậm vị . Theo mình thấy thì món này đáng tiền còn bánh mì chảo thì khá thất vọng . Sẽ còn quay lại để mua bánh tráng . xem tiếp



Ăn từ hôm qua mà hnay mới ngoi lên review cho ace được ))) Nói chung là ngon
Nước dùng vừa miệng, ốc ngon, sườn ngon, có bò hơi dai xíu nhưng vẫn ăn được.
2 đứa ăn hết sạch ko còn nước lẫn cái
Vì thực ra nhìn vậy thôi chứ bát hơi nhỏ. 35k/bát này nhé các ace.
Quán phục vụ nhanh, sạch sẽ. Chắc chắn sẽ quay lại
Còn 1 cơ sở khác bên Bạch Mai mà mình k nhớ địa chỉ lắm xem tiếp

Cho em hỏi kinh nghiệm đi kulen:
Bọn em đi Tuk tuk mà nghe nói là núi này có 1 doạn cỡ 15km xe k vào dc nên phải đi oto?
Bạn nào đi rồi cho mình xin ít kinh nghiệm đi khu này với? Đi lại cần lưu ý gì? nếu thuê oto thì thue ở đâu ^^
Ăn uống có đắt đỏ ko?
Cảm ơn cả nhà nhìu ạ xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN - GÓC YÊN HÒA]
Hi các chế, em có sở thích ngày nào cũng lên hội đọc review ăn uống nhưng rất lười viết rv )) Tự dưng hôm nay mở đt thấy ảnh, 2 món này đều ăn lâu rồi nhưng tự dưng hôm nay có hứng chia sẻ chút ạ ^^
Điểm chung: đều ở Yên Hòa gần nhà em. Ảnh bên trái là quán có biển Bánh đa cua Hải Phòng 187 Yên Hòa, ảnh bên phải là quán bún miến ngan 123 Yên Hòa. Thực ra em không mấy tin tưởng ẩm thực khu này lắm nên muốn ăn ngon sẽ chịu khó đi xa )) 2 quán này em đều vô tình rẽ vào ăn lúc tối đi có việc về đói quá, cơ mà cá nhân em thấy cũng khá ổn ạ.
Cụ thể:
- Bên trái: em gọi món bánh đa thập cẩm có tôm, bề bề, chả cá, rau muống và thêm đĩa rau sống ăn kèm nữa. Topping đều được cho nhiều lắm, ảnh em chụp k hết vì nó chìm bên dưới. Đặc biệt là siêu nhiều bánh đa, em thì không ăn nhanh được nên ngồi xử bát này mất gần 45p, đang đói lắm mà cũng phải cố ăn mãi mới hết :(( Nếu ai ăn yếu nhớ bảo chị bán hàng cho ít bánh thôi ạ, con trai ăn khỏe thì dặn chị ý cho nhiều bánh vẫn ok. Nước dùng nóng hổi, ớt chưng nhà làm siêu cay, em thích ăn cay nên ưng hihi. Tổng hòa bát bánh đa khá ổn, nhưng quán k có quẩy đâu. Em có tật đi ăn đồ nước k thiếu quẩy được nên phải ra gần đó mua về ạ.
Giá rổ: 30k/bát chưa tính quẩy. Quá rẻ so với số lượng bánh đa và topping nên em cũng hơi e ngại về độ an toàn Nhưng khi ăn k hề thấy tanh, về nhà cũng k bị đau bụng gì cả, không biết có ai ăn vào bị sao chưa ạ để lần sau em còn tránh )) Quán bán cả bánh đa cua, bún thập cẩm, bánh đa trộn, miến trộn dao động từ 25 - 30k nhé ạ. Em hỏi thì chị chủ quán bảo mở cửa từ 7h30 sáng đến 9h30 - 10h tối. Quán nhỏ thôi, chỉ có vài bàn nên đông quá sẽ k có chỗ ngồi, nhưng mùa hè có điều hòa nên k sợ nóng hay bí đâu ạ.
- Bên phải: miến trộn ngan. Bát này em ăn cũng khá lâu rồi, em không thích ngan lắm nhưng thấy thịt ngan ở đây cũng tạm được, ngấm vị cho không ít đâu. Em đi ăn muộn nên bị hết quẩy, buồn nhiều
Giá: 30k/bát. Em thấy không rẻ so với chất lượng, ăn cũng ở mức được thôi k quá xuất sắc. Nhưng hôm nào về muộn đói quá vẫn sẽ vào vì quán mở đến hơn 11h đêm cơ. Hình như quán bán cả ngan chặt, bún miến ngan, phở gà ta. Quán này thì tương đối rộng rãi, có người đon đả chạy ra dắt xe cho.
Chúc mng ngon miệng ạ, thi thoảng em đi ăn sẽ chăm viết rv hơn ạ ^^ Tiện thể ai có địa chỉ bánh xèo, nem lụi, nem nướng nào ngon thực sự ngoài mấy chỗ ai cũng biết như Đội Cấn, Nguyễn Khuyến, ngõ Tự Do, Nông nghiệp,... thì cho em xin với ạ, em rất cuồng đồ cuốn chấm và đồ trộn Many thanksss xem tiếp
Minh có vé HN-DN (5/1-9/1) giá 1500k khứ hồi
Cần pass lại xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cho mình hỏi quán bán Mì quảng đúng chuẩn Đà Nẵng với ạ, thanks all!
xem tiếp
Review đôi chút về Soya Garden ( sữa đậu nành trân châu) và có chút thất vọng về các bạn nhân viên chi nhánh Văn Cao
Hôm trước thấy khai trương nên đã rẽ vào mua thử. Mua 1 tặng 1
Về đồ uống e mới thử được 3 vị nhưng có thể nói vị sữa đậu nành rất thơm, ngọt thanh của vị đậu nành uống rất hợp miệng. Lần đầu tiên em mua 2 vị là sữa đậu nành hữu cơ cafe trân châu trắng và sữa đậu nành matcha chân trâu trắng. Cả 2 vị đều thơm uống dễ vào lắm. Nên hnay e qua mua tiếp và thử thêm vị SĐN khoai môn trân châu trắng thì thấy vị cũng bình thường k ngon bằng 2 vị kia. Nhưng điều đáng nói là e gọi size L thì bạn nhân viên cao cao gầy gầy mặt đâm lê pha cho size M. E yêu cầu pha lại thì bạn ấy chẹp miệng cái như kiểu pha rồi thì cố mà uống lại còn bắt đổi lại. Nhưng kệ chứ tiền tôi bỏ ra thì phải pha cho đúng yêu cầu chứ. Sau khi bạn ý pha lại rồi đưa cho bạn nhân viên khác để đưa đồ cho e thì e có để ý cái thái độ rất khó chịu của bạn này. Kiểu rất k hợp tác và k vui vẻ gì với khách. Sau đó vì bận việc nên e k kiểm tra lại và phóng xe đi luôn. Lúc sau lôi ra uống thì phát hiện ra là cốc pha sai kia không có trân châu trắng mặc dù e đã gọi. Đã vậy còn k có bill vì soya thu lại bill nên k thể làm gì.
Nhân viên thì chậm chạp và kém trong phần ứng xử với khách hàng. Lúc e mua có đứa bé nghịch và bị kẹp tay vào cửa cuốn. Có 5-6 bạn nhân viên nhưng chỉ có 1 bạn chạy ra và cố gắng giúp bố e bé kia cùng mấy bạn khách gỡ tay e ấy ra. Còn lại đứng nhìn. Mà khách thì đông cái cửa cứ mở ra mở vào đập vào người khách. Có anh bảo "các e tắt cái tự động của cửa đi không nó cứ mở ra mở vào mọi người k để ý lại bị thương". Thì có bạn nhân viên rất nhanh nhẹn trả lời " anh ơi tắt đi thì thiêu thân bay vào a ạ". Ơ cửa có đóng được đâu mà chặn thiêu thân bay vào??? Cửa nó va vào khách cái bụp r nó lại mở ra chứ nó có đóng lại đc giây nào đâu??? Order thì chậm chạp, khách vào thấy mặt nhân viên k tươi cười gì cả. Chưa kể pha đồ sai cho khách bảo pha lại vẫn sai. Mặt thì đâm lê đâm ổi, khó chiều, khách mất tiền để thưởng thức chứ có phải xin ăn đâu.
Đồ uống thì k vấn đề gì nhưng nhân viên thì phải đào tạo lại chứ cứ 10-20' mới xong 1 cái order thì .... xem tiếp
Góc khen
Bánh đa cá thập cẩm-18 hàng khoai
Chỉ bán buổi tối thôi mọi người nhé!
Ở chỗ này bán cả cháo-súp nữa nhưng tớ chỉ nghiện bánh đa cá thôi, tại cá rán giòn nhưng vẫn ngọt thịt chỉ không bị khô đâu. Nước dùng cũng chua vừa vặn lắm luôn. Mấy lần ăn trên Hàm Long rồi, nhưng thái độ bán hàg lồi lõm vãi, cá rán bị cháy khô nên cạch mặt.
R tnao 1 hôm đi chợ đêm tiện rẽ vào ăn thử xong ưng luôn.
Tối nay tớ đói quá nên gọi thập cẩm luôn, full thịt bò, mọc, giò tai nữa. Tớ k ăn đc rau cần nên chỉ gọi hành với giá. À đúng rồi, chỗ này kb cô í mua quẩy ở đâu mà ngon lắm. Nghiện luôn
.
Bát của tớ là 30k nhé
Must try!!! xem tiếp
Quẩy đùi gà và sữa chua đầu ngõ 3 đường Thanh Lãm- Hà Đông.Full combo này giá 15k vẫn y như giá hồi 5 năm trước mình ăn luôn. Giá rẻ mà ăn rất ngon nhé. Sữa chua đúng kiểu nhà tự làm, ăn mà ký ức ùa về )) xem tiếp
P/s: e mới ở dưới tầng 1,trên tầng 2 còn đẹp nữa,vì tầng 2 full bàn huhu
Mọi người đến thì nên giữ yên lặng nhé để không phá vỡ không khí yên bình của quán . xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN] [Góc thử nghiệm] lần đầu
Phở Vịt - Huy Vịt/ Linh Đàm
Mình đi ăn phở vịt Lò Đúc mấy lần toàn thấy đóng cửa nên hôm nay đi làm về thấy quán phở vịt này ngay gần nhà nên rẽ vào ăn thử. Tớ gọi 2 bát Phở Vịt Quay.
* Về Phục vụ: Đồ ra nhanh không để khách phải chờ lâu.
* Về nhân viên: Nhanh nhẹn, mình đi 2 ng đến xếp chỗ luôn, hỏi ăn gì các thứ, nhưng chắc mệt nên k tươi cười...
* Về chất lượng: nhiều bánh phở, nhiều thịt, vịt màu sắc đẹp mắt và mềm, cho thịt vào nước phở nhưng thịt không bị nhạt mà vẫn có độ ngọt. Bát có 1 miếng tiết ăn không bị khô, vịt và tiết không bi hôi. Tuy nhiên, mình k thích bánh phở ở đây vì bánh phở vì bánh phở không được ngon cho lắm. Cơ mà với mức giá 30k/bát thì mình thấy khá là ổn. Nên tớ vote mọi người nên ăn vịt vịt và vịt...
* Ngoài phở vịt thì còn có: vịt quay - luộc to- nhỏ, bún và cháo nữa mình không rõ giá mấy cái này lắm. Hihi
* Địa chỉ: tại HH1A KĐT Linh Đàm biển quán tên quán Huy Vịt màu xanh nhé và chỉ mở buổi tối thôi ạ
Tiện thể mọi người có quán Vịt nào ngon thì cho xin review với nhé vì tớ cũng là 1 con cuồng vịt ( à mọi người có biết quán phở vịt quay ở Lò đúc chuyển đi đâu cũng bảo tớ với luôn nhé).
Đây chỉ làm cảm nhận của riêng tớ thôi ạ
Thank you
xem tiếp
Nhà hàng Thuỷ Bình - Hàng Gà.
Giá : được mời nên xin phép chưa biết. xem tiếp
À quên nữa, hình như quán chỉ mở buổi tối thôi, tại trưa mình qua ăn mà lại đóng cửa ^^ xem tiếp
[GÓC KHEN, CHÊ, REVIEW]
Địa chỉ : chợ Ngô Sĩ Liên
KHEN: Bún ở đây ăn cũng ngon, đồ ăn kèm gồm có Sườn, Móng, Lưỡi... Sườn và Lưỡi ở đây ngon, đặc biệt là Lưỡi nấu rất khéo, vừa chín tới ăn rất thơm. Nước chấm ngon
CHÊ
không gian : Chật chội lắm ý nhưng với mình thì không sao vì muốn ăn ngon thì phải đến quán nổi tiếng, mà đã nổi tiếng thì phải đông, đã đông thì phải chật chội rồi còn ý kiến gì
Nếu ăn vào mua hè thì rất nóng vì ko có điều hoà tốt nhất là gọi ship về nhà mà ăn. ở đây có mấy cái quạt công nghiệp nhưng với độ đông như thế thì quạt công nghiệp cũng ko ăn thua
- Cái này thì ko biết khen hay chê đây: Chửi khách như hát hay, chửi thành bài thành vần nghe như hát luôn ( nhưng mà đây là thương hiệu của người ta rồi ai ko thích thì đừng đến ăn. ) Mình ăn ở đây 5-6 năm nay trộm vía chưa bị chửi phát nào.
Sở dĩ mình nói ko biết nên khen hay nên chê vì khi có khách bị chửi thì mình thấy rất nhiều khách khác đang ăn lấy làm thích thú lắm kiểu như vừa ăn bún vừa nghe nhạc sống ý. Chửi khách kiểu thế này này: 1 chị ăn mặc rất văn phòng ngồi ăn bún rất ngoan . Ăn xong đứng lên ra xin tính tiền chủ quân nói . " Bướm xinh ăn gì để còn tính tiền" Khách: mặt mày tím ngắt vì xấu hổ
hoặc có khách gọi ăn đồ ăn kèm mà xin đến 3-4 lần nước chấm thì bị chửi " Ở đây bán bún chứ Đ bán nước chấm, ăn Đ mà ăn lắm thế ".
KINH NGHIỆM: Vào quán định gọi gì thì nghĩ kĩ nói một lần. Ngoan Ngoãn ăn và lặng lẽ đứng lên thanh toán và đi về tuyệt đối ko giao tiếp với chủ quán, có tâm nguyện gì cứ nói với các chị nhân viên là được. Nếu làm đúng như thế bạn sẽ TOÀN MẠNG ra về
Nói tóm lại ở đây mọi thứ đều ngon, nghe chửi cũng ngon hì hì xem tiếp
Cám ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hẹn gặp lại tại các video tiếp theo !!!
-



xem tiếp
Tổng hợp một số đồ ăn khu Tạ Quang Bửu nên thử và biết đâu lại thích
1. Các loại que xiên - Từ 2k - Dọc đường Tạ Quang Bửu (cái này thì ăn vui2 thôi chứ ăn nhiều k tốt đâu)
2. Thịt nướng - 6k - số 11 Tạ Quang Bửu
3. Cháo sườn Bách khoa - 8k - Đối diện ngõ 17 Tạ Quang Bửu
4. Chè tự chọn - 10k - Ngân hàng Saccombank 10 TQB
5. Bánh Mì số vang - 15k - Huyền Béo - Ngõ 40 Tạ Quang Bửu
6. Bánh Tráng Nướng, Trứng cút nướng - từ 15k - Châu Béo, số 5 Tạ Quang Bửu
7. Bánh bột lọc, nộm bò khô - Đầu Ngõ 17 Tạ Quang Bửu
8. Bánh bò dừa, bò sữa - 5k - Đoạn ngã 3 Tạ Quang Bửu
9. Nhà hàng Nam Phương cơm tấm Sài Gòn - 102E6 Tạ Quang Bửu
10. Chè Ngọc Thạch - 107 nhà K6A ngõ 48 Tạ Quang Bửu
11. Bánh mì Bà Dần - 60 Tạ Quang Bửu
List này chủ yếu học sinh, sinh viên ăn thấy ổn thôi ) chứ bảo đặc sắc hay gì đó thì e là k có
Ngoài ra thì có bánh tráng trộn cô Toàn, một số quán bánh mì, quán chân gà nướng thì mình không thấy hợp với mình nên mình không thêm vào danh sách Cảm ơn cũng như mn có địa chỉ quán nào đó ngon ngon ở Tạ Quang Bửu cho mình xin tên xem tiếp
[Góc khen] Mì vằn thắn ngõ Đông Các 30K
Vô tình hôm đấy mưa rào tắc đường nên 2vc nhà mình đi vòng qua đông các ra hoàng cầu. Gặp quán mì đông khách nên ghé thử luôn.
Khi bác chủ quán bưng ra ấn tượng đầu tiên là bát mì đầy đặn, có sủi cảo, há cảo chiên, bóng, xá xíu, gan, trứng. Ăn thì nước rất là ngọt vị tôm và sợi mì ngon, ko cứng ko nát.
g ko. Tìm được quán ngon gần nhà mình rất ưng luôn.
Cửa hàng mở từ 6h sáng đến 9h tối. Có bán thêm bún dọc mùng mọc-sườn-móng cũng 30k và sủi cảo trần.
Địa chỉ là đối diện cửa hàng quần áo Ladida corner, mình ko để ý số nhà, biển màu vàng và đỏ, phía gần hoàng cầu nha. Hôm nào ghé lại mình sẽ nghía số nhà. Giờ 1 tuần trung bình 2vc ăn 2-3 bữa mì đổi gió hôm mát zời, sang đông ăn lại càng ấm dạ xem tiếp
Các chế làm ơn cho em hỏi cơm gà quanh khu HBT có hàng nào ngon ko ạ?
À ảnh bên dưới em ăn ở đê trần khát chân. Biết quán qua 1 bạn review trên hội từ năm ngoái và đóng họ đến bây giờ.
Ăn ở đây rẻ bằng 1 nửa hàm long mà chất lượng chả kém tí nào ý ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Quán phở xào vỉa hè không có tên
ĐỊA CHỈ: 11 hàng buồm ( chỉ bán buổi tối)
Tối se se lạnh đi ăn món này nhon lắm nhé
KHEN: ở đây thịt bò xào không phải là thịt bò thường mà là phần lõi hoa của con bò nhé . Mỗi con bò chỉ có 2 cái lõi hoa thôi. Gọi là lõi hoa vì trên thịt có vân vân hoa hoa ăn sần sật... em kết phần này.
Một đĩa phở xào ở đây nó như thế này nhé. Xào rất khéo nước sốt bao quanh miếng thịt bò thành một lớp mỏng ngon lắm nhé. Lần nào đến mình cũng phải ăn hết 1 bát bò trần và một xuất phở xào, quán này siêu đông
Không gian ngồi : có chỗ ngồi trong nhà có chỗ ngồi vỉa hè thích ngồi đâu thì ngồi
Phục vụ ra món rất nhanh.
Nhân viên phục vụ: không chảnh choẹ cũng không thân thiện nói chung là bình thường như bao quán khác
CHÊ: chả biết chê cái gì ..... à có 1 điểm là giá cũng được coi là đắt . Hôm qua 2 người đi ăn gọi 2 bát trần , 1 phở xào bò, 1 rau xào bò , 2 trà đá đứng lên hết 240k. Với mọi người thì thế nào? Với mình thì ko vấn đề ngon là được giờ kiếm quán ngon thực sự khó lắm với lại mình biết lõi hoa rất đắt và khó mua. ( đã mấy lần tìm mua về làm thử nhưng thất bại) xem tiếp
Em với bạn thân muốn đi tam đảo tầm thứ 5-6 tuần sau. Mà chưa có chút kinh nghiệm nào
Ac nào đã đi cho e xin ít review đc k ạ. Về homestay và chỗ chơi cách đi bla bla
Em cảm ơn ạ
E có tìm hiểu khách sạn sofia nhưng k biết nên book phòng deluxe hay suite xem tiếp
Cuối tuần này em có chyến du lịch Bangkok tự túc, đây là lần đầu tiền em đi tự túc nên em muốn hỏi các anh chị trong gr làm cách nào để:
- Thỉnh vòng tay may mắn, hoặc bùa may mắn ở chùa?
- và nên thỉnh ở chùa nào?
- em không theo đạo phật thì có thể thỉnh không?
Em xin cảm ơn trước xem tiếp
Đùa chứ nhịn ăn cơm dành tiền mua trà sữa lại còn đc free topping muỗi
Dingtea 185 Quang Trung
Bình thường đã cho ít trân châu rồi con bị quả này, đã thế hút hết cốc r mới như này

Edit cụ thể cho các bạn chưa hiểu hay cố tình ko hiểu:
- tớ đã uống hết trà sữa nhưng chưa hút đc hết trân châu, xưa nay tớ vẫn luôn uống như thế. Hết trà còn trân châu thì hiển nhiên bóc lớp nilon để hốc nốt số trân châu còn trong cốc
- Trộm vía, ngửa cổ dốc đc 1 mồm chặt trân châu rồi, ngó vào thấy em muỗi xinh xinh đậu trên cục trân châu đáng yêu vcl đau đớn thay trớ cmn hết cả trân châu lẫn trà sữa
- một vài ý kiến cho rằng đang mùa muỗi, nên phải chấp nhận oke I’m fine mình kém rộng lượng lắm. 1 cốc trà tgian làm rất ngắn, sau đó lại đc đóng gói luôn. Khả năng cao k phải do nó bay vào mà nó đã nằm ở đó, ở cốc lắc, vật dụng khác k ai biết được
- bài viết này k có ý gây war, cũng chả cần dìm, vì vốn bản thân tớ cũng chả dìm đc nổi (chứ mà dìm thì phải cho ruổi trâu nhìn mới đã )
- Cảm ơn vài bạn khen tớ đam mê đồ ăn, và vài bạn quan tâm tới fb cá nhân các thứ của tớ. Chứ mình cũng chỉ review lại những gì mình đã thấy và sử dụng.
- Hỏi bill thì mình chẳng còn để đối chiếu, nhưng cửa hàng cần thiết có thể check cam tối hôm qua bạn mình có mua 3 cốc lúc tầm 22h
- Ban sáng có bạn quản lý xin số điện thoại để giải quyết, chờ mãi chưa thấy ai gọi
Edit lần 2:
MUỖI TRONG TRÀ, khi phát hiện hắn ĐẬU TRÊN VIÊN TRÂN CHÂU. Tức là nguồn gốc con muỗi từ trà chứ k phải trân châu thế nên các bạn đừng chĩa mũi vào nhà sản xuất trân châu nữa xem tiếp
PS: hình là mình ăn của nhiều lần ghép lại up lên cả thể chứ không lại bảo PR trá hình xem tiếp
Tựu chung lại, các món chè ở đây có vị ngọt thanh rất khác. Nghe anh chủ nói, các nguyên liệu đều là do anh chị tự làm. Quán nhỏ, giản dị và vì không quá đông khách nên các bạn sẽ được phục vụ chu đáo lắm nhé. Chỉ tội quán trong ngõ nên hơi khó tìm tẹo. Các bạn chỉ cần đi đến gần Học viện Tài Chính rồi hỏi cũng không khó tìm lắm đâu. Xin lỗi vì tớ không nhớ địa chỉ cụ thể.
Lần sau tớ quyết tâm ăn sạch cái menu ở đây Let's go
việnTàiChính xem tiếp
[ Góc khen ]
Dạo gần đây trên gr thấy mọi người có tỏ ra khá thất vọng về bánh bột lọc ở Hồng Mai thì mình xin mạn phép chia sẻ về quán bánh bột lọc yêu thích của mình.
Đầu tiên, đó là giá của 1 chiếc bánh bột lọc. Chỉ với 2k/ một chiếc bánh bột lọc~~ chiều tối làm tầm 7-10 cái là no căng rồi
Tiếp theo, vỏ bánh mềm, mịn; nhân bánh thì là thịt băm, một chút tôm Nước chan bánh khá ưng, vừa miệng, k quá ngọt.
Đây là chỉ là ý kiến cá nhân của mình nên có gì không giống các bạn thì mn bỏ qua
À cô bán tầm 6h kém đến khoảng 9h tối
Đầu ngõ 17, Tạ Quang Bửu, HBT
2k/ bánh
xem tiếp
[góc cực khen] - Maru 216 Hoàng Ngân
Thấy nhiều ng bảo ăn mì lạnh k hợp vs k ngon nhưng mà xem phim hàn thấy nhiều người ăn ngon quá nên t vs con em quyết định đi ăn thử 1 lần cho biết. Và nó ngon 1 cách bất ngờ cm ạ! Phục vụ oke, khá chu đáo. Giá 130k/ bát mì lạnh trộn tưởng đắt nhưng mà ngon lắm í nên mình thấy rất đáng tiền, sẽ quay lại. Ai ko ăn đc cay thì hơi vật vã 1 tí, vs cả nên cho ít mù tạt thôi ạ. Bát đầy ăn no lặc lè, cố mãi mới hết.
Chấm điểm 9/10 - điểm trừ là lúc mình về dắt xe hơi khó khăn may có a bảo vệ tốt bụng hàng bên cạnh qua giúp. Còn nhân viên của Maru thì mải bấm đt :((. Vì hai con đc ăn ngon nên vẫn tíu tít về k để bụng lắm .
Chốt là chắc chắn sẽ quay lại!!! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
[Góc thất vọng]
Htrc đọc được bài của 1 bạn khen bún bò 65 đường láng ngon lắm, thế là từ bỏ quán ruột 47 sang thử.
- Phục vụ: tạm ổn nếu ko muốn nói là cho chờ lâu, lúc t ăn quán ko đông nvien đứng chơi nhiều 8/10
- Đồ ăn( 4/10): - Nước dùng thì nguội ngắt, ko đậm đà
- Nhân ăn khá ổn
- Quẩy ỉu như để 3,4 hôm
Ko biết quán có thuê người Pr ko mà thấy rầm rộ thế hoặc do t kbiet thưởng thức chứ đi ăn bún, phở quan trọng nhất nước dùng nhưng đã phải thất vọng với nc của quán. Nếu bảo có quay lại ko thì chắc ko dám. Trong hình là t ăn bát 40k( bát xanh gì đấy k nhớ rõ). Bát vừa bê lên đã như ăn 5,10' rồi k chút khói xem tiếp
Góc hỏi đáp : 500 anh em cho hỏi đâu ăn Crêpe ngon nhỉ - Mình trước đây chỉ ăn ở Panam' Crêperie chưa ăn ở quán khác bao giờ... đợt này muốn đổi sang quán khác coi sao mà chưa biết mấy .Ai mê món này như mình thì cho xin ít địa chỉ với...
P/S: Ý quên review nhỉ.. cá nhân cảm nhận là ngon - mình thích ăn kiểu nhẹ nhàng khi đi tiếp khách nên hay đi vào đây.View đẹp, ăn uống nhẹ nhàng, nhân viên lịch sự.. mà rượu vang ở đây rất ổn nếu bạn thích rượu vang.
Lưu ý ai thích ăn nhiều thì vào đây k hợp lắm ) vì ăn kiểu Pháp nên nó k đầy đặn cho lắm )
Địa chỉ : 26 - Trương Hán Siêu.... à mà cuối tuần có combo giảm giá vào buổi trưa.. set for lun của nó khá okie.
Mùa này 1 set + 1 ly Val de rance cidre de bretagne brut ( rượu tính tiền riêng ) thì rất tuyệt xem tiếp

Cho mình hỏi các quán bingsu ngon ở hà nội với???? Dạo này thèm bingsu quá mà không biết nên đi chỗ nào :'((((((( xem tiếp

Thử bánh Bình Chung của làng nghề cổ truyền Xuân Đỉnh. Mua hôm qua ăn vỏ cứng đanh. Hôm nay thì lại mềm hơn hẳn chắc bh mới ngấm dầu.
Nhân: ngon nhức nách. Hào phóng ruốc, lạp xưởng , hạt dưa, nhìn thì ít nhưng để ý kỹ sẽ thấy khá nhiều. Đặc biệt ko ngọt khé. Rất chất lượng
UPDATE 1 TÝ LÀ BÁNH MUA NÊN HỎI LÀM TỪ BH. NẾU MỚI LÀM THÌ ĐỪNG ĂN VỘI VÌ BÁNH CHƯA NGẤM DẦU, VỎ SẼ HƠI CỨNG VÀ NHÂN CŨNG VẪN RỜI RẠC TÝ. ĐỂ KHOẢNG 2 3 NGÀY SAU ĂN VỎ SẼ MỀM BỞ NGON, NHÂN DÍNH HƠN ĂN NGON HƠN NHIỀU LẦN.
Vỏ: hơi dày 1 tý ko giòn lắm.
Điểm: 8/10.
Giá: 30k / cái
Hôm nào đó tiện sẽ thử thêm một số nhà khác.
P. S: có nhận ship nội thành hn đó mn mà phí khá cao nên mình nhờ ck mò từ hoàn kiếm lên xuân đỉnh khuân 8 cái về. xem tiếp
MỲ VẰN THẮN - Tô Hiệu, Cầu Giấy
Một ngày mùa thu nắng hanh mình đã quyết định chọn mỳ vằn thắn để lấp đầy cái bụng trước khi gặp 4 tiết triết buổi chiều. Một bát này là 35k, khá nhiều topping mình phải ăn cố mới hết vì quá no
Có một bác trai và một bác gái bán hàng, thái độ phục vụ cực kì tốt, hai bác ý đáng yêu cực )) Lúc bê mì ra bác trai nói "mời cháu nhớ" giọng cực kì thân thiện, đang ăn thì hỏi "cháu có cần thêm nước không?" mình bảo không thì bác vui vẻ nói "muốn thêm cứ nói k phải ngại, mì bác cũng cho thêm", xong rồi quay sang hỏi bàn bên cạnh câu tương tự.
Không gian quán sạch sẽ, bàn sạch có thể soi gương, còn có trà đá mời khách nữa (lúc mình chụp bác ý chưa bê ra)
Nhìn chung là rất ưng ý từ không gian, phục vụ đến món ăn. Mình ăn ở đây thấy khá hợp khẩu vị, tuy nhiên mỗi người một cảm nhận khác nhau nhưng mình thấy rất nên thử. Chỉ riêng hai bác bán hàng đã làm mình muốn quay lại rồi
Quán khá dễ tìm. Các bạn đi vào cái ngõ đối diện số 81 Tô Hiệu, đi vào một đoạn sẽ thấy bên tay phải 1 cái biển màu vàng thì đó chính là quán (hơi chéo chéo phía đối diện là Nhất Long cafe)
Ngoài lề: các anh chị bạn bè hảo tâm giới thiệu cho mình vài địa chỉ ăn trưa quanh Hoàng Quốc Việt với ạ, bún miến mì phở cơm gì cũng đc miễn là phù hợp với sinh viên xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác có ai biết địa chỉ nào ở trong nội thành HN bán món này không? Mình rất lâu rồi không còn thấy ai bán nữa trong khi cơn nghiện thì đang lên
xem tiếp
Góc cực khennnn
Đọc đc review của 1 bạn trên hội nên mò đến thử và kết quả là nghiền luôn )
Trong ảnh là bún hải sản 30k, ngoài ra có bún cá 25k, bún bò 25k. Free trà đá Thái thơm lắm.
Nước dùng chua chua ngọt ngọt cay cay thơm thơm ) nchug là nghiền nc dùng của cô lắm, nhìn nồi nc dùng cực chất luôn.
Bún hải sản có chả cá, mực và 2 con tôm to vật ) mà khách đến cô mới đem tôm và mực tươi ra nhúng vào nc dùng nên tôm mực cực giòn. Mình cũng đã thử bún bò cũng rất nhiều bò luôn ạ )
Ngoài ra còn có đồ nướng ướp kiểu Thái và lẩu nhg mình chưa thử ) nge đồn là nc dùng lẩu còn ngon hơn nc dùng bún
Cô chủ rất nhiệt tình và thân thiện. Cô bảo cô đã từng sống ở Thái, đầu bếp cx là ng Thái nên đồ ăn nhà cô là vị Thái chuẩn luôn.
Địa chỉ: 140B đường Nước Phần Lan, quận Tây Hồ (đi từ ngõ 310 Nghi Tàm vào. Tốt nhất là vào ngõ 310 Nghi Tàm r hỏi chỗ rẽ ra đường Nước Phần Lan cho đỡ lạc )
Cô bán từ sáng-14h và từ 18h30-23h nhưng bún buổi tối thì nên qua sớm <9h vì bún thường hết trc ạ xem tiếp
[GÓC HỎI]
Cần lắm một địa chỉ bánh canh (cháo canh), bánh bột lọc đúng chuẩn Quảng Bình tại Hà Nội để giới thiệu cho khách.
Anh chị em ai biết xin chỉ giúp, cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Chào cả nhà. Mình sắp đi đà lạt vào dịp noel mọi ng cho mình hỏi thời tiết của đà lạt có lạnh như hà nội k? Và có homstay nào ngon bổ rẻ giới thiệu cho mình với ạ. xem tiếp
Chào cả nhà. Mình dự định đi Đà Lạt vào dịp tết này, đi mùng 3 tết. Mình có xem qua review trước của các bạn rồi nhưng lần này là tết nên có vài sự thay đổi. Các bạn có địa chỉ homestay hay ksan nào okela k ạ có thể giớ thiệu giúp mình với.
Mình chân thành cảm ơn ạ
xem tiếp
<Góc có 1 chút khen ngợi>
Fan siêu cuồng bún ốc, đi đâu xa hà nội vài hôm thôi là sẽ lên cơn vật bún ốc ngay lập tức hôm nay lần đầu ăn thử ở bún ốc ở 354 bạch mai (hình như còn 1 chi nhánh nữa ở đâu ko nhớ, chi nhánh này là mới chuyển từ võ thị sáu về) Cảm quan cá nhân:
- Bún ốc kiểu truyền thống nc xương dấm bỗng, nước trong, đậm đà, ngon, không phải kiểu đục đục như bún ốc chuối đậu, cái kiểu bún ốc đấy thì mình ko thích lắm
-Không có đậu rán (cơ mà mình cũng ko phải là thích đậu lắm )
- Ốc, thịt bò ăn có vẻ tươi, ngọt, cũng khá nhiều nhưng ốc to thì hơi bé. Ốc bé chưa ăn thử nên ko biết có bị ốc con ko. Ăn bún ốc ghét nhất ăn phải ốc con lợn cợn )) Sườn thì ko thích nên cũng ko ăn
- Cửa hàng điều hoà mát mẻ, sạch sẽ, cái bát đựng bún trông cổ cổ hay hay
-Giá bún ốc con là 20k/bát, còn các loại còn lại đều là 35k/bát. Trà đá 3k/cốc
Điểm ko ứng lắm là bát hình như hơi bé (hoặc do sức ăn mình hơi lớn ) nhưng thôi tập ăn thanh cảnh thôi cho nó thanh lịch. xem tiếp
Chuẩn bị mùa lạnh đến rồi em cần lắm một địa chỉ súp lươn Nghệ An ở Hà Nội, khu Cầu Giấy, Tây Hồ càng tốt ạ!
Em cảm ơn!
xem tiếp
Hãy đến Home1988 vào những ngày đầu tuần!!!
Tận dụng đợt nghỉ phép, giá máy bay/tàu xe cũng rất rẻ, không gian sống ảo ắt hẳn không lo chen lấn. Đặc biệt hơn... xem tiếp
[ Góc thất vọng]
bánh mì chảo 30-Đình Ngang.
Em ăn ở quán này cũng lâu r. Trưa nay 2 chị e đói toát mồ hôi nên ghé lại dây ăn. gọi 2 suất thập cẩm.
Bánh mỳ: nguội ngắt, cứng, vụn.
Không phải chảo mà cho hết ra đĩa. thập cẩm. hỗn độn. tất cả đều nguội ngắt. trứng dù đc rưới sốt kín nhưng ăn vẫn tanh. còn lại dù đói và cố cũng chỉ ăn được 1/3 đĩa. Và được khuyến mãi thêm buổi giao lưu với Tào tháo!
Chắc đây sẽ là lần cuối em ăn tại đây. Tiếc cho 1 địa chỉ từng gắn bó rất lâu rồi.
Tiện đây nếu hội có biết chỗ nào ăn bánh mì chảo ngon ở hà nội cho e xin với ạ. Cảm ơn hội xem tiếp
Anh chị em nào từng đi Phú Yên rồi cho mình xin homestay hoặc khách sạn, resort nào ok nhé. xem tiếp

Đây là 2 suất bánh mỳ chảo mình nhận được tối nay khi ăn ở quán Cột Điện_Đặng Văn Ngữ (xin lỗi mình không nhớ chính xác số), và trải nghiệm thì không mấy vui vẻ gì.
Mình vào quán thì có 1 bạn ra order bình thường. Sau khoảng 5-7 phút, có một bạn ra order tiếp thì mới vỡ lẽ là bạn trước đó quên in phiếu. Phiếu mình được in lại và dĩ nhiên đồ sẽ sau 1 số bạn vào sau mình. Ok, không sao cả. Quán đông, nhân viên có thể sai sót.
Chờ thêm 10 phút, mình chưa được phục vụ gì ngoài 2 cốc trà đá. Hỏi nhân viên thì nhận được thông tin quán đang hết bánh mỳ, đã có bạn đi mua rồi. Ok, không sao tiếp. Có đồ ăn là được.
Chờ thêm 10 phút nữa, thì mình nhận được 2 suất như hình. Mình gọi 1 chảo thường và 1 chảo đầy đủ không pa-tê, và nhìn 2 cái chảo thì thấy buồn như đang thất tình mà gặp trời mưa. Bạn nhân viên có báo do hết thịt nên thay thịt bằng khoai tây, các bạn thấy có buồn cười không? Nếu hết thịt thì nên báo với khách để mình đề nghị thay bằng thứ khác hoặc không đc thì giảm tiền hoặc thì làm thế nào đó, chứ sao lại có cái kiểu tiền trảm hậu tấu thế này nhỉ? Về giá trị thì mình không biết là thịt và khoai tây có bằng giá hay không, nhưng mình là người thích ăn thịt hơn tinh bột, ok? Và mình cũng hiểu sao 1 suất có 2 phần khoai, còn 1 suất thì không. Miếng pa-tê của mình vừa cháy vừa nát 1 cách buồn thảm, và 2 quả trứng ốp thì có hình dạng đến kỳ cục.
Mình đã từng ăn quán này vài lần trước đó rồi, thấy đồ ăn ổn, giá sinh viên, nhưng lần này thì hết sức thất vọng. Dĩ nhiên không bao giờ quay lại nữa, chẳng thiếu gì quán bánh mỳ chảo ở đất HN này.
À, tổng thiệt hại là 64k nhé.
Cảm ơn bạn nào đã đọc đến đây. xem tiếp
22. Bánh tráng trộn, ngô xào tép (15-25k) vỉa Hè Hồ Truyền Thống xem tiếp