Cạp Seafood 101B D2 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa
Trước đây mình đã ăn ở đây nhưng không lưu ý lắm nhưng hôm trước mình thấy có bạn review chê về Cạp nên quyết định quay lại ăn thử .
--- Phục Vụ ---
Mình qua ăn vào khoảng 2h chiều . Sau khi có bảo vệ nhưng tự dắt xe và được chỉ vào bàn ngồi thì bạn nv có kêu mình chờ có người sẽ ra cho mình chọn đồ .
Có 1 bạn nv nữ ra đưa 3 tờ menu và không nói gì cả . Sau đó khi mình loay hay chọn đồ thay vì tư vấn thì lôi đt ra bấm . Mình chọn đồ có kêu combo như hình thì không nói gì chỉ thu lại menu rồi bỏ đi .
--- Đồ ăn ---
Tiếp đến đồ ăn bê ra . Nv cũng đặt trước mặt mình và không nói gì cả . Mình đã mong là chất lượng đồ ăn sẽ cứu vớt cách phục vụ kênh kiệu .
- Đầu tiên là trà đào . Quá nhạt nhẽo . Đào nhũn . Nước nhạt nhẽo . Không thơm . Giống nước vị đào hơn trà đào . 2/10
- Tiếp theo là gimbap chiên . Vỏ gimbap thì khá giòn . Gạo dẻo . Nhân cắt siêu bé siêu tiết kiệm . Nhân thì quá ít . Có dưa chuột , xúc xích , cà rốt , trứng . Chắc nhân bé quá nên mình không cảm nhận đc nhân ( không có củ cải chua hoặc rau cải ) 3/10
- Cơm trộn thay vì vị cay và nóng hổi vì đc đặt trong nồi giữ nhiệt thì lại được cho vào bát . Sốt ngọt nhiều ăn không rõ cay . Trộn lên nhanh nguội . 3/10
- Cuối cùng là chảo gà xào bắp cải phủ phô mai . Khá nhiều sốt lõng bỏng . Gà thì bở chứ k chắc nên ăn khá bình thường . Không có gì đặc sắc 4/10
*** Đánh giá phục vụ : 1/10
*** Đồ ăn : 3/10 . Đồ ăn chỉ có thể nói là ăn được vào mồm chứ không hề ngon và hàn quốc . Set trên hình là 200k có 2 trà đào . So với giá tiền các điểm khác là quá đắt và chán
*** Có quay lại không : Không quay lại
*** Lời khuyên : những bạn thích đồ ăn chuẩn vị và nhân viên lễ phép như mình thì không nên thử cảm thấy mất tiền lại còn thất vọng . Trên đây là đánh giá cá nhân của mình . Cảm ơn các bạn đã đọc xem tiếp

Tết mình có nhóm khách về Việt Nam chơi nên mình muốn tìm tour du lịch Hạ Long để giới thiệu di sản của nước mình. Nhóm mình có bạn nào book tour không giúp mình với xem tiếp
Chặng 2 rẻ hơn chặng 1 chừng 7-800k/ người nên mình đang tính đặt theo phương án 2 (căn thời gian cách nhau cho kịp chuyển chuyến) thì trong trường hợp chuyến HN - BK mà bị delay dài mà lỡ chuyến BK - Phuket thì phương án 1 có lợi hơn k ạ? xem tiếp
Mọi người có ai từng đi du lịch Dubai, có thể cho mình xin ít review không? Đồ ăn ở đó có dễ ăn không ạ xem tiếp
Cuộc đời lấy đi của tôi quá nhiều thứ, tôi hận cuộc đời này. Chán tất cả, giờ chỉ còn vị ngọt của chè với vị ngậy kem bơ mới có thể thoả lấp nỗi buồn trong tôi. xem tiếp
Bẩm các cụ các mợ . Ai đi đà nẵng rồi cho em xin review có tâm 1 tí ạ ... Bọn em đang tìm các quán ẩm thực ở đà nẵng . Ai có thì cho em xin info với ạ . Em cần tìm địa chỉ ăn tối ạ xem tiếp
( Góc khen dạo quán ốc Tú Linh )
Ai quanh khu vực tây sơn thái hà thì mình review có quán ốc Sài gòn này ăn rất ổn nhé.Giá cả từ 25k-35k (các món hấp luộc) và 40-55k các món xào
Ở đây dạng kiểu ốc sì gòn ) Nước chấm ốc ngon,mình ăn 2 món xào là Ốc mít xào mắm cay và Ngao xào bơ tỏi.Ốc ngao to đầy đặn cắn sướng mồm.tổng mình ăn 2 người hết 150k cả nước
Phục vụ thì 2 vợ chồng chủ quán làm nên thân thiện và dễ gần.
Hay đi làm quanh đấy thèm sẽ vào ủng hộ quán lần nữa
Ps : Quán ở ngõ 298 tây sơn kiot số 11 mng nhé.Quên địa chỉ nó là kiot của trường Đh gì đấy.Bán hàng từ 4h chiều xem tiếp
Các cụ cho e xin địa chỉ ăn bún hải sản ngon với ạ xem tiếp
Lần đầu được ăn món này, ăn có vị thanh mát bùi bùi của miếng bánh đúc và nước lạc vừng xay, ngon phết ạ. 1 bát có 10k, bán từ 3h - 6h chiều.
Cô bán hàng nhiệt tình thân thiện, ăn riêng bánh đúc cũng thấy thơm và ngon vì cô tự làm. Vào mùa đông cô bán bánh đúc nóng nữa
Đ/c: Gánh Bánh đúc nộm trong chợ Gốc đề, đối diện Xanh mart (57 ngõ gốc đề), Minh Khai.
Kính hội! xem tiếp
Ảnh trên mạng vì mình toàn mải ăn chứ ko kịp chụp )
Các bác thẩm rồi xin cmt về quán này với ạ xem tiếp
Đừng tưởng cái gì màu vàng cũng lấp lánh các mẹ ạ
CẢNH BÁO CHO NHỮNG AI QUEN MUA ĐỒ ĂN SẴN TRONG VINMART
Mua xong chắc cũng nên kiểm tra xem thiu chưa nhé:)) chứ mang về đến nhà rồi có khi lại ôm 1 bụng tức mà no lắm
P/s: tối hôm qua (4/9) chăm sóc khách hàng của vinmart đã có nhân viên gọi điện xin lỗi về sự cố và cho nhân viên đến tận nhà để hoàn lại tiền và 1 món quà nhỏ gọi là bồi thường về tinh thần
Công nhận thông tin của vin thật sự nhanh nhạy, mà khs lấy đc sđt của mình chứ k pải ib nói chuyện đâu nhé xem tiếp
Tự hào bánh đa cá Hải Dương ngon tuyệt...
Cá đanh, thơm và không có xương. Nước dùng ngọt tuyệt vời.
Sợi bánh đa đanh, không nhũn như bánh phở.
Địa chỉ: quán bánh đa, bún cá sau công an tỉnh Hải Dương...
Mình ăn ngon giới thiệu, không PR, không quảng cáo.. xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Đây là bông lan trứng muối của Samlovecake.
Cho dù trên trái đất này chỉ còn mỗi tiệm này bán bông lan trứng muối thì mình thà chết vì thèm còn hơn ăn bánh ở đấy :((
Chuyện là hôm nọ mình phi xe qua Kiều Anh mua nhưng đúng lịch nghỉ, gọi điện cũng ko nghe mà quyết đi mua cho bằng được. Trong lúc ý chí mua phừng phừng nhớ lại review của một chị trên hội, đánh giá Sam thứ 2 về độ ngon, mềm và siêu nhiều sốt, chỉ sau KA một tị. Địa chỉ thì k cách nhau là bao nên mình lại lặn lội qua.
Ôi mẹ ơi, chưa nói đến bánh, hôm đấy ko biết bạn nhân viên bị bà dì ghé hay sao mà khó chịu ra mặt, cảm giác kiểu *vào đây làm gì, mua gì mua nhanh lên k thì cú* ra khỏi tầm mắt chị* (giật mình part1)
Đoạn hỏi mua bông lan trứng muối, lúc nhận bánh từ tay nhân viên, giật mình part2, ôi quả bánh ít sốt đến đáng sợ, thế là mình bảo đổi, chị nv lúc này mặt kiểu thái độ thực sự, nhưng bánh đem ra vẫn SIÊU ÍT SỐT nên mình đổi qua bánh 2 sốt (+10k) và kết quả là như hình.
Do đc bảo là sốt trứng ở giữa và với niềm hi vọng khôn xiết là nó sẽ nhiều, mình bấm bụng vác e nó về.
Quả bánh nhìn chán đ#* chịu được và ăn vào còn kinh khủng hơn nữa.
Cốt bánh khô, mình khẳng định là sốt Siêu Siêu Ít, trứng muối vỡ nát, khô cứng, được cái nhiều ruốc, và ko quá khô cứng.
Hôm trước nữa mình có mua ở tiệm bánh IT Lê Thanh Nghị, bánh tuy ko ngon lắm vì khẩu vị mình hơi đậm nhưng ít ra nhìn còn đủ sốt, và tròn trịa (do di chuyển nên bị lệch tí thôi) và nv lễ phép.
Kết luận như câu mở đầu )) xem tiếp
[ GÓC KHEN ] - [ BUFFET HẢI SẢN - POSEIDON ]
- Sau một loạt review cả khen lẫn chê của Adobi và Poseidon thì mình vẫn quyết định đặt bàn ở Poseidon. Mình đặt trước 3 ngày vì sợ đặt muộn full bàn.
+ Giá : 318k/suất - ngày thường. 338k/suất - cuối tuần
+ Về nhân viên : Mình không thấy có nv nào thái độ gì cả, hỏi gì cũng trả lời nhiệt tình, phục vụ nhanh nhẹn, thấy bàn có đĩa đựng vỏ hay giấy bẩn gì đó là tự ra dọn luôn, k cần để gọi dọn bàn
+ Về đồ ăn : Đi ăn buffet hải sản vì thèm hải sản nên mình không ăn mấy đồ như khoai tây chiên, khoai lang kén, cơm rang, mì ý gì đó nên không bình luận gì cả. Còn hải sản thì theo mình đánh giá là tươi ngon. Bề bề còn sống cho vào luộc luôn. Vớt ra khỏi xoog là lấy về bàn ăn. Tôm cho lên khay vẫn nhảy tanh tách, nhảy tứ tung, mang về đến bàn rồi còn không chịu ngoan ngoãn vào nồi luôn mà phải xà vào lòng mình một phát rồi mới vàoo giật bắn cả mình Nhưng bù lại thịt chắc, ngon ngọt dã man ạ. Mực thì bếp đã cắt miếng sẵn, giòn sần sật. Ghẹ thì có đủ lứa tuổi khác nhau, từ ông bà đến cháu chắt chút chít Ra trước thì được con to Các món sò nướng mỡ hành, tu hài nướng mỡ hành, ngao xào me hay ngao hấp đều ngon. Mình và any chén 1 thứ một đĩa đầy các món nướng, hấp xong ms chuyển qua nướng lẩu Các loại bò, mực, bao tử cá, nầm ướp nướng vừa vặn. Các loại salad ăn cũng ngon lắm Đồ tráng miệng thì kết nhất sữa chua và caramen, ngon dã mann Ngoài ta thì còn có hoa quả theo mùa, các loại chè, bánh ngọt.
+ Về vấn đề bon chen giành giật để ăn thì có thể nói là mình may mắn không bị mặc dù nay ăn cũng full bàn,đông nghịt. Thấy dân tình sếp hàng nhường nhin nhau lắm ạ Không thấy ai phải tranh giành gì cả. Có khu ghẹ hấp thì ai ra trước chọn được con to, những người ra sau ăn con nhỏ, mình ra sau thấy nhỏ quá thì k lấy nữa, một lúc sau bếp cho đợt ghẹ khác ra thì ra lấy thôi ạ.
CHỐT LẠI THÌ VỚI GIÁ NHƯ VẬY ĐỂ ĐI ĂN BUFFET HẢI SẢN THÌ MÌNH THẤY QUÁ ỔN, KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ PHÀN NÀN. HOẶC CÓ THỂ CHO LÀ MÌNH KHÁ DỄ TÍNH TRONG VIỆC ĐI ĂN UỐNG Ở NGOÀI. BÀI VIẾT CHỈ NÊU LÊN CẢM NHẬN CỦA MÌNH VÀ ANY, KHÔNG MANG TÍNH CHẤT PR GÌ NHÉ Ạ xem tiếp
[Góc khuyên dùng]
Được bạn của gấu và gấu giới thiệu quán này, ăn được 1 thời gian rồi mới có cái để review cho hội.
Bún cá/Bánh đa cá cay (thông tin quán đã có trên hóa đơn)!
Điểm khen:
- Sạch sẽ, bàn ghế cao ráo, nhìn khá là "chanh sả" so với cái giá 30k đến 45k/bát
- Menu được để phía dưới tấm kính mặt bàn nên rất tiện order
- Chất lượng món thì khỏi nói (do người giới thiệu quán cho mình thuộc nhóm KÉN ĂN) nên mình kì vọng khá cao trước khi vào ăn! Chưa một lần thất vọng! Lần nào cũng ôm bụng no đi về vì ăn sạch cả nước cả cái! Nước dùng thơm, tuy nhiên không cay. Khách ăn sẽ tự nêm gia vị có sẵn trên bàn sao cho vừa miệng. Có nước me chua và sốt ớt tự chế của quán, ớt tươi cắt sẵn, quất, bột canh, hạt tiêu. Mình hay ăn bún lòng cá và cá rán. Lòng cá mềm, dai dai, ngọt và KHÔNG HỀ TANH. Cá rán ăn kèm không bị bở khi để lâu trong nước dùng, mà ăn vẫn đậm vị và săn! Đồ ăn kèm có quẩy, rau sống (được cắt nhỏ và lần nào bọn mình vào ăn cũng được rau tươi) và 1 số món khác cũng làm từ cá (mình chưa thử hết nên không nói thêm về phần này)
- Thái độ phục vụ mình chấm 10/10. Trên hóa đơn có tên người phụ trách ca đó. Ai cũng hay cười và ăn nói rất nhẹ nhàng (cũng có thể do phần lớn khách của quán đều cư xử rất đúng mực nên chưa bao giờ thấy họ cáu cả...). Đáng nhớ nhất là lần bọn mình đi ăn hôm trời nắng gắt, lúc lấy xe thì thấy sẵn 1 chiếc khăn ẩm phủ lên yên xe từ lúc nào rồi...
Bát trên hình là ăn húp được mấy miếng rồi mới nhớ ra để chụp.... Hì....
Nhớ không nhầm thì quán mở từ 6h đến 21h30. Kính hội! xem tiếp
Mọi người cho e hỏi thăm xin review bánh trung thu này với ạ.
Nó có ngon như lời đồn k và loại trứng muối hay trứng chảy ngon hơn ạ. E cảm ơn nhiều xem tiếp
Cả nhà có ai đi Sri Lanka rồi cho mình tham khảo chút với!!! Mình dự đinh đi 7 ngày thì có đủ thời gian đi những nơi cần đi ko ?!? xem tiếp


Dứoi ảnh là bát bún bò 50k, vì quán đông quá nên nhất định mình phải vào ăn cho bằng đượccc. Và ảnh được chụp lúc ngta mới bưng qua, do mình kêu ít bún đó chứ k phải ăn dở rồi mới chụp nhé .
Cảm quan là bát to, đồ có bấy nhiu + 1 viên chả cua to = ngón tay cái.
Nhận xét: Không ngon và thơm = bún bò ở Nét Huế.
Quyết định: không bao giờ quay lại.
Về cơ bản là không hợp khẩu vị, cái miếng chả cuốn bì kia ăn ngấy muốn xỉu. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Thật sự thì chưa bao giờ em ăn phải cái bánh mì nó tệ hại như thế này , nói đúng ra là bị lừa mua thì chuẩn hơn ! 25k cho một cái bánh mì mà vừa mang về ăn thì ôi mẹ ơi toàn vỏ bánh là chủ yếu thêm dc 1 lát cà chua , 1 lát dưa chuột tẹo salat và hai ba miếng thịt ! Mất tiền mua ăn mà điên hết cả người , đúng là bọn lừa đảo ! Thái độ phục vụ thì k phai nói nữa , rất chi là khó chịu , khách góp ý thì mặt nhăn mày nhó , lần đầu cũng là lần cuối ăn bánh mì nhà này , chắc phải cầm cái ảnh này đưa cho họ xem họ mới k cãi dc ấy!
Cảnh báo mọi ng tránh xa quán này ra nhé kẻo lại bị lừa giống em !
P/s: sr mọi ng e vừa nhìn lại cái túi đựng bánh nên nhầm tên nhãn hiệu mong m.n thứ lỗi xem tiếp
Được bữa con bạn cho đi lêu hêu, vào thử The coffee Bean & Tea Leaf trên hồ Tây, thì thất vọng không tả nổi
Mình là 1 đứa cực thích matcha, mà menu ở đây có ghi là (mình k nhớ chính xác, đại khái là) matcha của chúng tôi khác những nơi khác.
Quả nhiên, khác thật Chả có 1 tí vị matcha nào, toàn vị sữa bột. Uống kinh dị khó tả vcl. Bt trà sữa hay nước gì đó ko ngon, hoặc đi uống trà đắng mình đều có thể cố uống. Nhưng cốc matcha latte 75 hay 85k gì đó này thì mình chịu, hút đúng 1 chút xíu, không thể uống nổi. Gần 100k đúng là tiền ngu, tiền thần kinh, tiền ngồi vắt chân ngắm đường 1 tí
Con bạn mình gọi trà chanh leo. Nhân viên bảo hết, chỉ còn trà túi lọc. Ừ thì ok trà túi lọc, nhưng chẳng có 1 mùi vị gì thoang thoảng của chanh leo, chỉ là một vị trà nhạt thếch gần như vô vị.
Không biết là do đen hay bị kì thị gì thế mà đồ uống kinh khủng thế nhỉ?
Hàng này khá nổi và đông khách chứ không phải là không. Giá tiền không phải là rẻ, nên mình nghĩ là mình được kỳ vọng một chút.
Nhưng đây thì thất vọng hoàn toàn, không phải chán, mà là không uống được! Một con dễ ăn dễ uống, đi ăn hiếm khi bỏ thừa đồ lại phải bỏ lại nguyên một cốc matcha latte lạnh
Vừa tiếc tiền, vừa tiếc của, vừa chán, vừa bực mình! xem tiếp
[ Góc Khen ] Hôm nay lên nhà ông a , xg ông rủ đi mỳ lòng bò, ngon thực sự ăn sáng mà phong cảnh hữu tình dã man . 1 bát mỳ 2 gói đầy tim cật với lưỡi mà có 30 nghìn, nước dùng thơm thơm ko bị ngấy, và hôi,ăn xg cứ tưởng bát này phải 5 chục . Mỳ xào cũng thế 30k đầy ự . Nghe nói ở đây có cả lẩu hm nào phải ăn thử mới đc. 1 nơi đáng nên đến vào mùa sắp lạnh này xem tiếp
Chào mọi người, sắp tới em muốn du lịch ở một số nước ngoài đông nam á nên mọi người có thể cho em xin 1 chút kinh nghiệm và điểm đến đáng đến không ạ ? xem tiếp
Hi cả nhà,
Các bác cho em hỏi chút ạ. Em đi từ sân bay cần thơ. Thì cần đến chỗ nào để bắt xe về Rạch Giá ạ?
Em đọc trên mạng có xe Phương Trang, xe Vũ Linh. Mà em ko biết bắt từ đâu ạ?
Ngoài ra, ở Rạch Giá buổi tối thì nên chơi gì/ ăn gì ah? xem tiếp
[GÓC KHEN ĐIÊN ĐẢO] đây là bài viết nói về 1 quán ở Sing :vv quên k ghi ở đầu bài nên khiến các bạn tụt hứng huhu
Xin chào mọi người Định viết mấy hôm trc rồi mà quên mất, hôm nay thấy ảnh lại bò lên đây để review, thái độ nhân viên thì phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn ạ. Trước khi ăn người ta sẽ cho mình khăn ấm lau tay , hôm đấy e xoã tóc, ngta còn cho chun buộc tóc để ăn cho dễ, phát cho mỗi ng 1 cái tạp dề nếu sợ bị bắn vào quần áo, nghe nói đeo kính còn được cho khăn lau kính luôn ấy ạ đồ ăn e nhận xét 9/10, e ăn hôm đấy là nước lẩu 2 ngăn, 1 ngăn nước cà chua và 1 ngăn nc gà nấm, cá nhân e thấy nước cà chua ngon hơn :vvv đồ ăn ngon, gọi gì tính tiền nấy chứ không phải buffet ạ, thỉnh thoảng nhân viên sẽ ra hớt váng ở trên mặt nước cho mình ạ, mì ở đây là mì tươi, ngta sẽ làm ngay tại bàn , tí nữa e sẽ bổ sung video “ múa mì “ :vvv nước sốt tự mình pha, có các loại khác nhau tự chọn, ăn xong ra lấy hoa quả thoải mái và có pudding ăn tráng miệng, ăn hơi giống tào phớ nhưng mà ngon dã man ấy ạ Ăn xong lại còn có khăn ấm lau tay. Đồ ăn ngon lại còn dễ chịu giá thì hơi cao một xíu xíu, nhưng nếu muốn thử trải nghiệm sung sướng thì e nghĩ là nên đi ạ vì e thấy nó đáng thật sự ý :vv. Toàn bộ chỗ này (chưa chụp pudding với hoa quả) là 131S$ ạ. ạ .,. Nhưng mà ở Singapore, e nghe nói có nhiều cơ sở trên các nước, cơ sở nào cũng phục vụ nhiệt tình và đồ ăn ngon nthe :vv k biết có ở Việt Nam chưa hic hic. À, phải đặt trc bàn tầm 1 tiếng nếu ăn tối vì khá là đông đấy ạ xem tiếp
mẹ nào ở khu vực quanh đây chắc cũng ko lạ gì ạ , cực ngon và đông khách luôn , bánh mì của chị kiểu truyền thống cổ xưa ròn ròn , nhân thịt, chả , zăm bông , ba tê ruốc hành khô thơm ngon 15k ạ , khuyên các bác nếu ăn trứng ốp thì bảo chị để riêng , vì không ăn nhanh nó nguội mềm bánh , mưa gió ăn bánh mì chị quyên vẩu , uống coca ngồi ngắm mưa , lướt fb ngắm mấy chị em xinh gái cảm thấy yêu đời hẳn luôn ạ ))) chị Vẩu bán từ 6 rưỡi sáng đến tầm 10h hết khách là nghỉ xem tiếp
Xem thêm chi tiết tại note của mình vì nó cũng hơi dài: / xem tiếp
[GÓC KHÓ HIỂU] DỊCH VỤ NOW.VN của FOODY?
Tối có việc đi qua nên đặt đơn ts Pick up tại Toco và lấy lúc 21h50p qua Now.vn. Từ khoảng tgian đặt cho đến khi bị huỷ đơn k hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Mình đến sớm hơn giờ hẹn là 21h40p để nhận đồ, đến Toco Phạm Ngọc Thạch đọc mã đơn thì quán báo bên em huỷ đơn rồi vì hết món mình chọn. Mình có hỏi lại là bạn có nhầm k vì thấy Foody k thông báo gì cả nên bạn nv có giơ máy oder cho mình xem. Nghĩ chắc do mình k bật app theo dõi nên đơn huỷ mà k hề biết, nhưng app vẫn chạy và ở trạng thái Confirm như thường. Mình có ấn gọi tổng đài nhưng sau 9h tổng đài k làm việc nữa nên gọi 4 lần đều k được, ok ksao, mình mới chat vào phần trao đổi giữa khách và Now.vn. Kết quả là sau 3-4p, điện thoại báo tn đến là DO KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI MÌNH ĐỂ ĐỔI ĐỒ. Và đơn hàng thì Cancel và hoàn tiền nhanh như 1 cơn gió và không một lời nói nào cả.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào để thông báo, khách hàng cứ như kiểu bị đem con bỏ chợ vậy Bực là bực tự nhiên bị gán cái tiếng là vì điện thoại của mình k liên lạc được trong khi mình biết là đặt đồ muộn, rất hay hết đồ nên chú ý đt để lỡ bên Now có gọi điện thoại còn nghe được. Tránh làm mất việc cả hai bên. Chỉ sau khi mình Chát lên mới nhận đc tn và cancel đơn chứ nếu k chat thì k biết sẽ như nào Hay là do nghẽn mạng nên là tn đến khi mình đến quán và quá giờ lấy đồ 5p rồi mới thông mạng và nhận được.
Cảm giác ngẩn tò te gần 10h tối mà bị quả bom như này đúng k còn gì chán hơn
Mình k phải loại khách hãm mà đi hạch sách ba cái chuyện vớ vẩn, mình chỉ cần đừng đổ điêu cho mình là được
Thân ái
xem tiếp
À cũng khá đen cho bạn mình là bị nhân viên đổ đĩa tương ớt vào người )) ( vô tình thôi ) bẩn hết quần áo chân tay ) nói chung là ngày hnay thật là fail ) xem tiếp
P/s: cảm ơn bạn Tommy Gul review nhé. Mình hỏi quán sao tìm thông tin và sđt để đặt bàn khó vậy thì được biết nhà hàng không đẩy mạnh marketing, kiểu tiếng lành đồn xa ai biết thì cứ đến ấy ) xem tiếp
Cuối tuần này em định đi du lịch mộc châu mà muốn thuê nhà nghỉ gần Rừng Thông Bản Áng bác nào có kinh nghiệm khu vực đó chỉ giáo em với ạ!!! xem tiếp
Điểm đến thú vị thích hợp để thư giãn cuối tuần cho đối tượng gia đình hoặc các nhóm bạn trẻ!

Xách balo lên và đi để trải nghiệm thôi!!!! xem tiếp
Tên quán và địa chỉ : Nighteen rooftop hotpot tầng 19a nguyễn ngọc vũ, mn nên tránh ra cho đỡ phí mồm và mua bực vào người nhé !! xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG TRÀN CHỀ ]
Mình chưa bao giờ đánh giá bất kỳ 1 món ăn nào cả vì mk nghĩ có lẽ do khẩu vị mỗi người sẽ khác nhau. Tuy nhiên từ nay mk sẽ có cách suy nghĩ khác đi v. Chả là hnay lễ tết nên mk vs bạn có đi ăn ở 555 Ở ĐÓ. Trời ơi khen thì ít mà chê thì rõ nhiều k
****Thứ nhất về thái độ nhân viên thì chán k buồn nói. Mk vào ăn mất tiền chứ mk có ăn k nhà mấy bạn đó đâu mà bạn nhân viên nhận order cho mk từ lúc mk vào đến lúc mk thanh toán đi về đều là thái độ bực tức ra mặt nhìn 2 đứa mk như kiểu t ghét m vch ra sao m đến đây làm gì. Hầu như tất cả nv ở đó thái đôk đều như nhau cả. Đặt khay thức ăn xuốg mà b ý vất như cho lợn ăn v.
**** Thứ 2 mk và bạn mk bây giờ cả 2 đứa đang trog nhà vệ sinh đây mn. Vâg hẳn là ông tháo gõ cửa rồi. Phần rau nhúng thì rõ là bẩn. Về phần thịt và nước lẩu k có gì đặc sắc cả.
¤¤¤ CHUNG QUY LÀ KBG ĐẾN ĐÂY THÊM 1 LẦN NÀO NỮA CẢ. 1 LẦN LÀ QUÁ ĐỦ RỒI xem tiếp

Mình có nghe một số bạn trong group review về bánh gà ngõ Quỳnh
- Địa điểm: 269 Ngõ Quỳnh =>> cũng dễ tìm
Ở đây hiện tại đang có 2 quán bán bánh gà và mình đã ăn thử cả 2 quán
- Về chất lượng mình thấy 2 quán này ăn cũng ngang với bánh gà Hồng Mai
- Còn về việc so sánh giữa hai quán ở ngõ Quỳnh thì theo cá nhân mình thích quán bên trong hơn. Bánh ăn giòn, vỏ không quá dày, thơm mà nhân ăn rất ngọt. Còn quán ngoài mình thấy phong độ thất thường quá. Hiuhiu cái đợt mới biết thì thấy ăn okee hơn, tuần trước mình ăn thì thấy vỏ bánh và nhân ăn kiểu bị tách ra và vỏ bánh ăn bị khó chịu vì dai ý. Còn quán trong thì ăn không bị vậy và mình thấy ổn hơn.
- 2 quán còn bán rất nhiều đồ ăn vặt khác và có cả nước nhé. Mình nhớ không nhầm trà đào, coca chỉ 5k thôi hay sao ý!!!
Mình thấy đây là 2 quán bánh gà các bạn đáng thử đấy!!! xem tiếp
[Góc khen]
Hnay xuống nhaf ngoại chơi mới lần mò vào quán pizza ruột hồi trước: pizza company.
Ăn lần đầu pizza company là ở Thái Lan, ở bên ấy 3 năm chỉ ăn pizza tụi này. Về nước mới tìm đc địa chỉ gần nhà 333 Cầu Giấy.
Ăn ngày lễ, đông, nhưng nhân viên rất chi là dễ thương.
Đồ ăn bưng ra nóng hổi. Mình order combo 2 người ăn gồm pizza cỡ M (mình gọi loại 5 loại thịt và rau củ, pizza hải sản ngon hơn nhưng lão xã dị ứng hải sản) và mực chiên xù. Mình thích mực chiên xù lắm luôn ấy, nóng hổi, ròn rụm mà ko bị ngấm dầu, ăn ko ngấy. Nhìn trong menu ít ít mà bưng ra cũng nhiều phết. Bé nhà mình chơi mất nửa chỗ mực nên hai vck được mấy miếng . Pizza ngon nhưng mình ghét cái viền phô mai núi lửa của họ, cảm giác họ chọn phô mai loại kém chất lượng, còn phô mai phủ bánh thì vẫn rất ok. Vck mình ăn bỏ lại hết viền bánh pizza.
Order combo xong đc ưu đãi gọi thêm 4 món lẻ với giá 29k/món, vck mình gọi súp nấm kem (ngon, mỗi tội ít ), kem (cũng ngon mà ít), và bánh mì que (tụi này bánh mì que lúc nào cũng ngon, ăn nóng, đê nguội giai nhách).
Trong combo còn có 2 cô ca nữa. Tổng thiệt hại là 470k/2 người + 1 baby.
Quán ruột nên dĩ nhiên quay lại rồi.
P/s: đói nên ăn một chặp mới nhớ chụp ảnh. xem tiếp
[Góc quán nổi tiếng]
Mỳ tim bà Hồng (đối diện 14 Hàng Khoai)
Món ăn phình phường nhưng ở nhà lại lười làm Gọi 1 mì tim cật, 1 óc trần (cật trong ảnh là ăn trộm bát bên cạnh). Óc mềm, tươi, nước ngọt, cải mềm, cật giòn và khá tươi. Chấm miếng cật giòn sật hay miếng óc mềm ngậy vào bát gia vị mì chua cay thấy pheeeeee
Nước không phải chua cay như ở mì Chinh. Nhưng cũng vừa mồm kiểu thanh thanh. Điểm cộng là nước ko ngọt lợ.
1 mì tim cật + 1 óc trần = 50k. Ấm bụng lượn phố cổ (Quán bán tối thôi nha mọi ng)
Kính hội! xem tiếp
Cho em hỏi các địa danh trong ảnh dưới là chỗ nào ạ? xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]
Hôm nay 2/9 nhà e có times city. Tiện muốn ăn há cảo nên đi ăn luôn ở Thiên Di Quán bên trong times. Nhà e gọi một há cảo một xá xíu một quay thập cẩm với một chiên thập cẩm.
Menu dimsum rất ít món và đồ ăn thì không có gì đặc biệt. Vịt quay bình thường còn lợn quay thì e chỉ thấy ngọt. Mực chiên ăn ngon nhưng mà tôm chiên rất ỉu và có cảm giác không tươi.
Thái độ nhân viên bình thường, có cảm giác hơi thờ ơ. Có lẽ do ngày lễ quán đông hay sao mà e có cảm giác nhân viên hơi thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên hỏi lại order và lên thiếu đồ. Họ cứ để một em bé khóc rất lớn làm e cảm thấy rất không thoải mái.
Đồ lên khá nhanh nhưng không liên tục.
Giá cả không quá cao nhưng mà so với chất lượng đồ ăn e thấy không quá hài lòng. Ý kiến riêng e thôi ạ.
Nhân tiện cho e hỏi quán nào ăn dimsum ngon giá hợp lý ạ. E cảm ơn. xem tiếp
Vì chút lợi nhuận mà sẵn sàng làm mấy cái trên đây... Không hiểu nổi!!! xem tiếp
Hôm trước nghe review nhiều bạn bảo chỗ này chân gà nướng ngon ở Hà Nội. Test thử cảm nhận của riêng mình thấy món cánh gà nướng là ngon nhất, đậm vị và mềm. Chân gà thì hơi khô, nước chấm mình không thật sự thích vì hơi ngọt quá. Điểm trừ là không có giấy ăn và phải dùng khăn ướt là loại giặt đi giặt lại và mất 10k/ khăn Có món dạ dày thấy mọi người bảo ngon nhưng trót ăn nhiều quá, quán bên cạnh lại bán bánh giò nên mình chưa thử được. Chấm điểm 7/10. Combo mình ăn hết gồm 4 cánh gà, 4 chân gà, 3 bánh mì, 2 trà đá, 2 khăn lạnh ( bánh giò ăn thêm do thèm quá 12k tính riêng ))). xem tiếp
[GÓC ĐÁNG TIỀN]. Nga Béo 172 đội cấn
Bún chả có cả nem cua bể 25k 1 suất ạ.
Trà đá free xin thêm bún, rau thoải mái.
Bác bán hàng cực kì dễ tính.
Chả đầy đặn đậm đậm vừa ăn
Quán chỉ bán buổi trưa thôi nên hơi đông xem tiếp
Stt chỉ mang tính chất thông báo, ĐÀ NẴNG đã nắng đẹp trở lại các bạn ơi
P/s: Đà Nẵng qua khung sửa sổ...TOP travel xem tiếp
[Góc hỏi han] món ngon đáng ăn ở

Sang tháng em có dự định đưa mồm đi chơi xa hơn chút nên rất mong các Ace giúp đỡ .
Ai đi Đà Nẵng - Hội An rồi mách em mấy quán đặc sản ngon lành , nhân viên thân thiện cho em trải nghiệm với ạ.
Với tiêu chí : Đồ ăn ngon , vừa miệng sạch sẽ
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình chút ạ . xem tiếp
GÓC REVIEW : Bánh canh ghẹ - Mai lại ghé 1A Hồ Đắc Di (Chê nhiều hơn khen)
* Hôm rồi đọc được bài những món ăn ngon khu hồ đắc di, Đặng văn ngữ thấy có món bánh canh ghẹ ở Hồ Đắc Di review cũng khá tốt mà gần nhà nên nhân tiện 2/9 hai mẹ con không nấu cơm dắt nhau ra quán ăn thử. Và thấy không như mong đợi
- Cơ sở vật chất : Nhìn ngoài vào biển rõ to rõ đẹp mà đi vào thấy bé lắm. Quán có 2 tầng, tầng 1 là bàn thanh toán và phòng bếp. Mình được hướng dẫn lên tầng 2. Cảm nhận khi bước lên cầu thang là eo ôi, BẨN KINH KHỦNG, cầu thang rất bẩn, tường bong tróc và đặc biệt là cái mùi ẩm mốc rất khó chịu. Mn cảm tưởng mùi như mùi cửa hàng cho thuê truyện tranh cũ ấy. Lên tầng 2 cũng k khá khẩm gì hơn, bàn ghế sắp xếp cũng gọn gàng nhưng hầu hết đều đã cũ và bong tróc.
- Phục vụ : Lúc mình lên là có 1 bàn 4 người đang ăn và sau mình là 1 khách nữa. Bạn phục vụ cũng lễ phép đưa mình menu, mình gọi 2 bát bánh canh bề bề 50k và 1 đĩa sò điệp nướng trứng cút 45k. Và mình và mẹ cứ ngồi nhìn nhau tận 15p mới có đồ mang lên.
- Chất lượng : 2 bát bánh canh nhìn cũng đầy đặn và đẹp mắt có bề bề, chả cá viên, nấm mỡ, trứng cút. Cảm nhận sau khi ăn thấy bề bề cũng ngon nhưng hơi bở, chả cá ăn cũng ngon nhưng bánh canh và nước dùng cá nhân mình thấy không ngon ( có thể do không hợp ) . Bánh canh ăn nhũn và hơi ít.
Còn về sò điệp nướng trứng cút thì ôi dồi ôi, không nuốt nổi. Ăn mặn chát và vị cứ thế nào ý mình không tả được. Mẹ mình thì cứ cố ăn hết Mình thì chịu.
Kết luận : Sau hôm nay, chắc mình không quay lại nữa, cảm thấy chất lượng món ăn không xứng đáng với số tiền. Và như mẹ mình nói là "phí mồm" Mình xin hết xem tiếp
Giá rẻ nữa : 25-35k thui. Mình và bạn mình ăn 1 tái chín - 1 sốt vang tái 1 quẩy hết 70k xem tiếp
Ngủ dậy lượn phố hưởng thụ ko khí ngày lễ ... đi đến phố Huế thấy có 1 hàng người xếp hàng dài, ngó lên thấy biển b.mỳ Phố Huế. Vào xếp hàng ăn mua cái ăn thử, ăn xong thấy đúng vị đặc trưng cái vị hồi bé đi học cấp 1 đc bà già cho 2k đi ăn sáng ba tê xúc xích thịt đúng kiểu bánh mỳ cũ. Ăn cũng đc vì mùi vị cũ của Hà Nội k lẫn vào đâu đc, giá cả thì 25k cũng = giá bánh mỳ khác bán ở trên phố sr cả nhà vì e ăn xong e mới cảm thấy cái vị xưa cũ và nhớ lại ngày bé đi học nên e ăn hết r k có gì để chụp lại ạ xem tiếp
Cả nhà cho hỏi xôi xéo gói lá sen như thế này bán ở đâu là ngon ạ?? Mama em muốn ăn nên cần địa chỉ gấp luôn nạ :((((( xem tiếp
P/s: nhà mình bán tạp hóa nên được uống free thôi chứ mình không PR đâu nha . Hỏi mua mình còn đánh cho ))) xem tiếp
Hội mình đã bác nào đi thẩm Hutong seafood chưa ạ, cho em hóng hớt review vớiiiii. Nhìn ảnh hấp dẫn quá mà kb ăn có ổn k nữa xem tiếp
[góc bức xúc]
Pop quán số 8 KIM MÃ
Hnay 1.9.2018 mình và 3 bạn của mình đến ăn từ chiều tối. Ăn xong thì tầm 7r. Mình biết là cuối tuần quán sẽ đông nhưng mình k thể chấp nhận được thái độ không biết là nhân viên hay chủ quán. Bàn mình vừa ăn xong gác đũa chưa dc 5 phút đã có 1 người áo hồng tóc ngắn ra lấy tờ gọi món và bảo “bàn này thanh toán” và bảo nhân viên đến dọn đồ bàn mình 1 cách hăm hở để cho mấy ng khác đang đợi vì chưa có bàn. Biết là quán đông cần chỗ nhưng ít nhất cũng nói 1 câu tử tế vi dụ “mình xin phép quán hnay đông nếu các bạn ăn xong r thì có thể nhường bàn cho mình đc k” . Đây KHÔNG nói 1 câu gì mà tự ra cầm tờ thanh toán và nhân viên hăm hở dọn bàn mặc cho 4 cặp mắt bọn mình nhìnn nhau kiểu “wtf chuyện gì xảy ra thế. Bọn mình bị đuổi à” . Đến lúc mình tỏ thái độ chút thì người áo hồng đó mới bảo xin dọn bàn vì có khách đặt ))) bàn người ta đang ăn lại cứ nhận khách đặt rồi thiếu bàn TRỪ 100 ĐIỂM LỊCH SỰ
Còn đồ ăn thì ngon nhưng thái độ thế này cũng bai luôn ...
Mong ad sẽ đăng bài này. Cảm ơn ad ạ xem tiếp