[Xin Gợi Ý]
Cả nhà ơi cho mình xin 500 địa chỉ cà phê đẹp menu đồ uống bánh ngon với. Tối nay mình đưa trainer Nhật lên phố cổ ăn chia tay mai bay về nước.
Cảm ơn cả nhà nhiều. Hashtag k đúng thì ad nhắc em sửa lại ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lần đầu em đi review ạ, ad duyệt bài giúp em nhé.
Các bạn nào đi làm không mang cơm trưa là y như rằng đến giờ trưa lại nhức đầu nghĩ ăn gì giống mình không ạ?. . Ăn mãi mấy món cũng gần cơ quan cũng chán, và đây là bữa trưa của em và các bạn đồng nghiệp mới tìm thấy ạ, - Cơm rang dứa với hải sản của nhà hàng thái sawasdee ạ. Phải nó rằng rất là nhiều, bao no và ngon, có vị chua ngọt của dứa, nho, hải sản tươi, không bị ngán. Nhưng chỉ tội nhiều quá ăn mãi mới hết ạ. Em thấy menu nhà hàng này cũng nhiều món ăn trưa, không biết thế nào ạ, nhưng có một điều hơi buồn sẽ không thể ăn thường xuyên được là giá hơi chát thôi ạ, thỉnh thoảng đổi gió cho đỡ sót tiền. Địa chỉ nhà hàng ở 141 bà triệu các bạn nhé.
Các bạn nào có chỗ cơm trưa nào hấp dẫn khác thì chia sẻ với mọi người để bữa trưa không phải nhức đầu nha!! xem tiếp

Hôm trước đọc bài khen lên khen xuống quán này nên mình gọi ship 1 phở chiên phồng, 1 phở chiên trứng ở Phở cuốn Thanh Hằng 29b Ngũ Xã, tổng 135k cả ship đến Nguyễn Trãi.
- Chiên phồng
Phở bị ỉu nhưng cũng ko trách đc vì ship xa. Miếng phở ko đều như ở Hưng Bền, cái dài cái ngắn, cái to cái bé
- Chiên trứng
Cái này nhiều nhất nhưng phải nói là quá chán luôn. Phở bị cứng quá mức, nhai méo mồm và rất ngấy
- Nước mắm chả hiểu sao lại có mùi xì dầu , nhưng nó là thứ ổn nhất ở đây ạ huhu
- Cuối cùng cái làm mình thất vọng nhất là nước sốt (nên gọi là nước canh thì đúng hơn). Mình đã ăn bên Hưng Bền và Khâm Thiên, nước sốt sệt sệt ăn ngon lắm chứ chả hiểu sao lại bõng nước ntn??
Mà nó còn nhạt nhẽo cho bn nước mắm vẫn thấy nhạt
Cảm thấy phí tiền, mình sẽ không bao giờ quay lại nữa! xem tiếp
( GÓC KHEN )
Tàu ngầm trong hội đã lâu nay mới mạnh dạn viết bài review. Chả là mấy hôm nắng nóng quá mình muốn ăn bingsu mà hôm trước cũng thấy có bài rv đăng lên hội nhưng lại xa quá, hình như tít bên Cầu Giấy thì phải. Nên thử vào quán này ăn. Khá nhiều điểm cộng: bingsu mịn màng, thơm, béo sữa tươi. Viên kem phía trên đặc vị. Nói chung là ngon lắm. Không gian quán khá đẹp. Và nhân viên phục vụ cũng thân thiện. Nói chung là sẽ quay lại ^^.
Địa chỉ quán : BROBINGSU 40A Bà Triệu
Edit giá cho mng. Mình ăn size vừa 2 người ăn là 108k/ bát còn size bé 1 ng ăn thì 59k thì phải xem tiếp
Thề luôn đây sẽ là lần cuối mình ăn luôn ý !!! Vĩnh biệt quán Phở Bà Nhỡ - Nguyễn Công Trứ ! xem tiếp
( GÓC HỎI HAN )
Chào mọi người ạ. Chẳng là văn phòng em mới chuyển về Nguyễn Khang, lại chưa thuê được ai nấu cơm nên dạo này toàn phải gọi ship đồ ăn. Ăn linh tinh mãi cũng chán. Ai biết quán nào nhận ship đồ ăn quanh quanh khu đó không ạ ? Kiểu cơm văn phòng, hay đồ hàn ... mà ăn trưa được thì chỉ em với. Ship luôn bây giờ được thì càng tốt ạ
Em xin cảm ơnnn xem tiếp
3. Sữa ngô
Hôm đấy là trong tuần lễ khai trương nên cô chủ tặng cho chai sữa ngô. Ôi nói thật là món này em mê nhất này ) uống vừa miệng cực ý, ngọt ngọt mát mát phê phê ) em high recommend nha các bác
Đánh giá: 9/10
Địa chỉ quán là 17 Hương Viên nha cá bác, cạnh trường cấp 3 Trần Nhân Tông, chỗ phố Nguyễn Công Trứ rẽ vào. Bán cả ngày và có ship nên là các bác cứ thoải mái nhé, lâu lâu gọi ăn trưa cho nó đổi vị cũng hay ạ
Kính hội! xem tiếp
[Một chút khen nhẹ]
Vâng ạ lại là em đây )) hqua e có đặt bánh của tiệm bánh 365. Cái chính là đặt bánh xong hơn 1 tiếng sau có bánh ship đến hốc luôn )) bltm thì khỏi nói rồi ạ. Ngon, cốt bánh mềm, sốt ăn vừa miệng khá ngon. À kp khá ngon mà quá ngon hic :(( hộp bltm e ăn 10p hết sạch lun các mẹ ạ ngon lắm nhưng hơi ít trứng muối thì phải còn cái bánh phomai trời ơi nó to hơn cả mặt e ý )))) nma ăn hơi bị ngấy éc éc e ăn có 1/3 cái mà phải dừng luôn. Chắc tại e k hợp mấy cái loại này hic hic với cả có vẻ như ruốc ở cái tiệm này ngta tự làm hay sao ấy. Ăn thấy vị giống nhà làm lắm ) nói chung là bánh ở 365 e ăn mấy loại rồi nhưng vẫn ưng tira và bltm này nhất kiki. Các mẹ có biết chỗ nào bán bltm ngon ngon nữa k gth cho em vớiiii xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Cả nhà cho em hỏi khu phố cổ có nhà hàng đồ Việt truyền thống nào không gian rộng rãi, giá cả vừa phải không ạ???
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!!! xem tiếp
[Góc khennnn] Hôm trước e thấy có bạn up bài ở 154 Kim Hoa e k nhớ tên, hnay e và đứa bạn quyết định đi thử ạ đúng là bạn rv có tâm thật. Quán có các món kiểu đồ chiên ăn vặt, gà lắc, nem nhân phô mai, thịt nhân phô mai, nem lụi,... đồ uống cũng khá đa dạng có sữa chua mít, trà táo, nước sấu, trà thái,... ấn tượng đầu tiên là gà lắc rất mềm và thơm, có mùi kiểu cốt dừa, nóng hổi thơm phức luôn. Cả nem, thịt, nem lụi đều rất vừa miệng và có vị ngon đặc trưng, k giống như những nơi khác, thơm, mềm và rất nhiều phô mai bên trong. Còn về đồ uống bọn e gọi trà táo và nước sấu uống cũng vừa miệng k có gì đặc bịêt lắm. Đồ ở đây rất rẻ, chỉ tầm 6k mỗi thứ. Đồ uống cũng chỉ 10-12k. Ăn vặt linh tinh các món nhưng cũng khá no ạ. Quán làm đồ nhanh mặc dù gọi xong mới chiên mới chứ k như nhiều nơi chiên sẵn r khi khách gọi lại chiên lại. Nhược điểm là quán bé xíu, nên hơi bí, đựơc mấy cái quạt nhưng với nhịêt độ HN thế này chắc k ổn. Cơ mà đồ rẻ và ngon, phục vụ nhịêt tình thì rất đáng thử ạ xem tiếp
[Góc ngon]
Bún ngan 42 bùi ngọc dương.
Mình nghĩ nhiều bạn ở đây chắc đã ăn ở chỗ này rồi,bát bún 30k đầy đủ như hình mà nhiều bạn không tin Ở đây nước dùng ngọt thơm mùi xương và thịt không như những quán khác đậm vị bột ngọt.Ở đây,bác chủ quán làm măng muối rất ngon,nói là măng muối nhưng thật ra vị của em ý là chua ngọt hoà thêm chút hương vị cay se se của ớt .Bác chủ quán thì luôn vui tính rồi,mỗi tội do chỗ làm bé và có mỗi bác nấu nên hơi lâu xíu khi khách đông,quán còn có miến trộn,mì trộn,bún trộn nữa.
Thang điểm 9/10 với giá của một suất ăn
xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay đi học về, trời nóng quá nên mấy đứa rủ nhau đi ăn chè. Đang tính toán xem đi đâu thì nhớ ra có quán chè mới mở gần nhà, thế là kéo nhau đi ăn thử. Quán khá nhỏ, có mấy bộ bàn ghế thôi, nhưng được cái mát mẻ vì quạt trần chạy vù vù( Bác bán chè là 1 bác trai, khá là hiền, kiểu xởi lởi ý. Cả 4 đứa mình đều chọn ăn chè thập cẩm. Lúc bác bưng ra, nhìn bát chè khá to, gần đầy miệng bát, đang sợ cái đứa thích ăn đá như mình mà cho đá vào sẽ tràn mất . Mà nhắc đến cái vụ đá, trước khi có chè, anh con trai bác đã đem ra 2 bát đá đầy ụ, sau đó lúc ăn bác cũng cứ nhắc: Hết đá thì bảo bác mang thêm cho nhé. Đối với 4 mấy đứa dễ ăn như tụi mính thì thấy chè khá ngon, mấy nguyên liệu như chuối khô, ngô,...ăn lạ lạ, rất là thích. Bát chè to ụ, hơi ngọt nên cho đá vào là vừa, cơ mà bác làm đặc nên cho đá vào cũng k bị loãng.Lúc thanh toán thì ngạc nhiên vì 5 cốc hết có 60k, vị chi là 12k một cốc. Giá như thế là quá yêu thương rồi
Địa chỉ: Ăn xong no quá thành ra đầu k nhớ chính xác. Chỉ nhớ là rẽ vào phố Lãng Yên được hơn chục mét, quán nằm bên tay phải, có biển ghi là Lan Chè thì phải, nằm cạnh một cái hiệu thuốc.
Ảnh minh họa là ảnh cốc chè mua về cho bà chụy gái mình. Ăn một cốc này là nghỉ ăn cơm tối luôn được xem tiếp

E là đứa k thích trà sữa và nói chung là ít uống. Nhưng cũng có thử qua Toco , Dingtea, trà tiên hưởng rồi. Toco thì k bàn r vì dở quá k có gì để bàn, dingtea e uống 2 lần 1 lần thì bỏ nửa cốc vì quá ngấy 1 lần thì topping như điên ( đậu đỏ), Tiên hưởng thì chs nv thái độ vãi ra cái trà quất ô mai uống như điên, đắng ngắt.
Nhưng hnay lão béo nhà e đòi uống nên e dắt qua chỗ thi thoảng e ghé taiwan goodtea Trung Hoà. Trà chanh ô mai ở đây thì ngon thôi rồi luôn mà có 32k size M 35k size L.
Hnay e mua trà sữa đặc biệt đã có trân châu đen size L 45k + 8k topping thạch thuỷ cầm = 53k ( rẻ hơn khối mấy quán khác )
Trà vị truyền thống : ngon, ngọt vừa phải, k bị béo quá. Trân trâu dẻo.
Chấm 9/10 ( vì e k thích trà sữa ) còn trà chanh ô mai ở đây thì 10/10 ( đã khát cực kì )
Nv cũng tươi cười mặc dù e chọn đồ hơi lâu mà bn ý mồ hôi nhễ nhại
Review cho mấy bn nghiện ts qua thử xem xem tiếp
Rổ giá khá là hạt rẻ, tổng thiệt hại 1 ốc lẫn, 2 ngao hấp, 1 trứng cút lộn, 1 nem, 2 trà đá hết 140k ạ. Ảnh chụp ko qua app thần thánh nào nên nó ko ảo được, nhưng thực nghiệm thì ra gì phết đấy ạ.
xem tiếp

Dưới là ảnh mà mình quên chụp đĩa đồ sống ban đầu.
xem tiếp
Không biết có bác nào ăn ở đây chưa nhưng em thì ăn đúng 1 lần xong xin cạch đến già. Đợt trước, xem quảng cáo của quán này cx nôn đi ăn lắm, chè khoai dẻo nhìn siêu đầy đặn cx lạ lạ, mà lúc đến thì sốc luôn toàn tập. Một bát chè độn một đống đá ở dưới, trên lèo phèo vài thứ, thề em chưa ăn bát chè nào hơn 25k nó tệ đến thế, ăn được nửa bát thì bỏ. Được cái có cái chân gà sả ớt vớt vát lại 1 tí.
Quán không gian chật chội, bàn ghế cứ nhớt nhớt cảm thấy không sạch lắm, mà cái em bực mình nhất là cái thái độ nhân viên, mặt lạnh tanh như tiền, chả thấy nhiệt tình gì cả đến phát chán luôn
Nói chung là một lần cho biết và xin phép không bao giờ quay lại một lần nào nữa luônnn xem tiếp
Hình bên trái là mình đặt của Trạm sushi,còn hình bên phải là đặt của let's sushi. Về hình thức thì Let's sushi đẹp hơn,miếng gunkan nhỏ nhỏ xinh xinh mà rất chặt tay,có đi kèm gừng đỏ,mù tạt đầy đủ,trong rất đa dạng .Còn của Trạm sushi thì ko có,miếng cuộn hơi to mà lỏng lẻo. Về độ ngon thì theo ý kiến cá nhân thì thấy gunkan của let's sushi ngon hơn,đậm vị và hơi cay cay.Còn của Trạm sushi thì cơm cuộn cá hồi cũng rất ngon. Về giá cả thì cũng tương đương nhau.set của Trạm sushi là 130k cả ship.Còn của Let's sushi set này 80k. Nói chung là theo cá nhân thì mình thik Let's sushi hơn.Còn chỗ nào ship sushi ngon nữa mách mình với xem tiếp
[GÓC TRÀ SỮA - ROYALTEA]
Đ/c: 170 Ngọc Lâm Long Biên
Sau một ngày bôn ba xoắn xuýt đi hỏi thăm thì sáng hqua em và team ngheo-mà-ham đã đến Royaltea. Lúc đầu cũng chọn đồ sẵn ở nhà nhưng đến tận nơi mới ngớ vì menu khác Cuối cùng 3 đứa quyết định thử trà xanh kem cheese, ô long kem cheese và hồng trà kem cheese :vvv
*Về Ô long kem cheese: Lúc đầu nghĩ trà ô long phải màu nâu hơi đỏ, nhưng nó có màu trắng?? Uống thấy hơi sai sai vì có vị vải )))))) Chắc là nhầm lẫn nhưng may ra vẫn uống đc
-> chấm 7/10
*Về trà xanh kem cheese: Ý kiến cá nhân thì đây là đồ uống đáng thử nhất trong 3 loại
Bạn bb nhà em phán rằng trà xanh hơi đắng, kem cheese thì ngậy nhưng mix lại thì get highhhhh )))
-> chấm 9/10
*Về hồng trà kem cheese: Bạn thử nói trà ổn nhưng hơi nhạt :<<< và nó thíchhhh kem cheese
-> chấm 8/10 vì sự thích thú với kem cheese
=>>> Nhận xét chung về topping là kem cheese ổn nhưng hơi ngậy quá, trân châu trắng ko giòn lắm, tạm được và hơi ít
View bình thường, chỉ thích cái cầu thang nhìn sang chảnh và hoàng gia (nhưng em quên chụp) )))))
**Đặc biệttt: recommend 100% mọi ng đến royal ngọc lâm mà muốn thêm kem cheese thì chỉ nên kết hợp với trà không, vì nếu kết hợp với trà sữa thì sẽ hơi ngấy... :vvv
Lần đầu viết review, có gì thiếu sót mong m.n thông cảm :>>> bắn tymm
Giang Hương Minh Anh Phan xem tiếp

Ở đây có đồng dâm nào mê mệt bún bò huế như tớ không ?
Tớ ăn nhiều quán bún bò huế ở Hà Nội lắm rồi nhưng mà quán này có lẽ là ưng nhất
Quán tên là Bún Bò Huế Ngự Bình trên phố Đồng Bông, gần Dịch vọng hậu và Duy Tân.
- Đầu tiên là xét về nước dùng : rất ngọt và thơm nhưng không hề có cảm giác lạm dụng mì chính mà kiểu ngọt thịt ngọt xương ấy
- Về các thành phần trong bún thì mình thấy đều ăn nhập nhau, tiết thái miếng vừa vặn nấu kĩ, giò và bò thái lát mỏng vừa miệng, mình ăn lần nào cũng thấy nhân viên quán dùng máy bào hay gì đó để làm các miếng thịt đều nhau trông khá chuyên nghiệp. Sợi bún cũng chắc và to, ăn khá mê
- Quán sạch sẽ bàn ghế gỗ chắc chắn được lau dọn liên tục. Nhân viên và người bán đều đeo găng tay khi tiếp xúc đồ ăn.
- Bún bưng ra sẽ được đi kèm 1 đĩa rau sống trần và 1 ly trà đá free. Không cần gọi nvien quán cũng sẽ tự bưng cho bạn
- Tớ không ăn được móng giò nên không biết thế nào. Nhưng bạn tớ ăn thì bảo móng giò k xuất sắc, có phần k hợp. Có lẽ đó cũng là điểm trừ duy nhất. Nếu bạn nào k ăn được móng giò thì bát bún khá hoàn hảo
- Giá là 30k/bát ăn no bụng luôn nhé. Thấy bảo là freeship 4 bát trở nên trong phạm vi 3 hay 5km gì đó k nhớ )) vì tớ ngay trần thái tông nên k để ý vấn đề ship lắm xem tiếp
Mách các bạn địa chỉ mua sầu riêng sạch mà ngon.
Rất tình cờ trong 1 lần dẫn tour cho đoàn khách Malai, các bạn í đòi đi ăn sầu riêng để xem sầu Việt Nam như thế nào. Và mình - với kinh nghiệm đầy mình về mua bán online và kinh nghiệm của 1 mẹ bỉm sữa luôn muốn ăn đồ ngon - bổ - rẻ -đã dẫn khách đến kho sầu của nhà c Giang Hương Nguyễn. Của đáng tội kho ko có bàn ghế, khách đến bổ sầu ra ăn tại chỗ luôn nhưng ai cũng hoan hỉ. Các bạn í ăn xong thì tấm tắc khen ngon, cơm sầu dầy, thơm, ngọt và hạt thì bé tí tẹo. Thanh toán xong ra về được chị chủ bonus thêm cho ít chanh leo về pha nước cho cả đoàn nữa.
Nếu bạn là người nghiện sầu mà ko muốn ăn phải sầu ngâm thuốc, thì đây chính là địa chỉ bỏ túi ko nên bỏ qua.
Mình thật xem tiếp
Bọn mình gọi set buffet lẩu 169k/ng. Menu ko đa dạng nhưng tạm đủ các món. Mình gọi lẩu tôm chanh dây. Nước lẩu ko có gì đặc biệt. Đồ ăn ko tươi, bạch tuộc có mùi hôi và trông rất "dưa chuột bao tử". Các bạn có thể so sánh ảnh của mình vs ảnh của Quán. Thứ duy nhất ăn vừa miệng nhất chắc là thịt bò mỹ. Đến tầm 7h thì quán bắt đầu có khách thì tốc độ phục vụ chậm. Và đến 7 rưỡi thì đúng là kinh hoàng, mình phải đợi gần 1 tiếng đồng hồ đến tận 8 rưỡi mà ko được phục vụ tiếp đồ ăn. Đã giục nhân viên bê đồ lên và chỉ nhận được "vâng" "quản lý đã dặn bếp chuẩn bị đồ" chứ đồ ăn thì ko thấy đâu. Đến lúc bực mình quá chuẩn bị đứng dậy thanh toán ra về thì mới đc phục vụ đồ ăn.
Chắc chắn sẽ ko quay lại vì các bạn phục vụ quá tệ
Chấm điểm: -1/10 xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chẳng là cuối tuần này sinh nhật em mà em chưa biết đi ăn ở đâu Các bác cho em xin review địa chỉ đi ăn buffet tầm 500k/2 ng được k ạ.Em dễ ăn dễ uống nên nướng,lẩu,món sẵn,sushi hay j cũng đc ạ Cảm ơn các bác nh mãi yêu xem tiếp
(Góc never come back)
Bánh mì chảo Mario Kim Giang
Thấy trên hội mình khen quán này quyết liệt lắm nên nắng nôi em vẫn mò đi ăn. Em chọn suất 30k theo như trong menu ghi là trứng- chả - xúc xích - pate. Đến lúc bê ra chỉ muốn chửi thề. Lúc ăn chỉ muốn thốt lên ụ ẹ !!!! 5 6 miếng khoai bằng đốt ngón tay. Ăn vào ỉu ỉu,cứng cứng, mùi mùi như khoai từ hôm trước. 1 miếng chả ăn như chả )))) k có rau sống. Dưa chuột xắt hạt lựu ??? Ăn đến cuối mới bê ra. Em ăn phải 1 miếng có vị như đất. Chắc là chưa rửa. Pate tạm. Sốt tạm. Không có gì đặc biệt. Trứng với xúc xích thì ăn vẫn như trứng và xúc xích )))) tóm lại vừa chán vừa bẩn. Em còn quen 1 em trước làm chạy bàn ở đây. Nó kêu là bát đĩa rửa bẩn lắm nhưng mà cứ nhắm mắt đi ăn thử xem sao. Giờ thì cạch. À người yêu em ăn xong vừa kêu đau bụng chạy vào nhà vệ sinh rồi haha )) bài bái bai mario với maria. xem tiếp

Cho e hỏi tình hình thời tiết hạ long 1 tuần tới như thế nào với ạ xem tiếp

Hôm nay tình cờ mình phát hiện ra fb bán đồ ăn lạ mà hay lắm nên quyết định viết review cho mng tham khảo. Bạn này bán các set tokbokki chả cá viên chưa nấu về tự mình nấu, qua một hồi xem xét đắn đo ( vì bạn ấy bảo tok tự làm nên lo không ngon) ) thì mình quyết định mua 1 combo tok 70k gồm 2 set tok, 20 viên cá và 2 xúc xích mua thêm 20k-25v cá viên dc tặng thêm 5v nữa . Thề là ăn no vch mà ngon lắm các bạn ạ, mình với bạn 2 con làm 1 set ăn thử với ít chả cá mà no . Các bạn thử mà xem thề là không hối hận nà đồ ăn còn đảm bảo nữa . Tối còn chả cá làm ăn với bánh mì big c ))
Fb bán hàng : Anh Phương Mai các bạn ạ. Mình nghĩ cta nên thử mua về nhà nấu giá rẻ mà ngon lành xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Em đang phân vẫn giữa buffet Sen và buffet Bay -167 Hoàng Ngân mọi người có thể tư vấn giúp e là nên chọn ăn ở đâu ngon hơn, đồ ăn chất lượng được k ah ? và nếu chọn buffet Sen thì nên ăn ở địa điểm nào ah ? xem tiếp
Góc khá khen
Quán spaghesti box 42 lê ngọc hân
Hqua e có ăn ở quán và gọi 2 pizza, 1 salad bắp cải tím và 2 mì spaghesti hải sản, gà nấm sốt kem. Đây là quán chủ yếu cho sv nên không gian rất thoải mái, giá cả cực phù hợp và thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt, nhiệt tình vs khách. Đồ ăn k quá là ngon vì pizza e thấy đế bánh k đc giòn cho lắm nhưng ăn cũng tạm ổn. E gọi 2 loại mì ý sốt kem thì e thích mì sốt kem gà nấm phomai hơn, sợi mì ngon mềm vừa phải chứ k cứng như mì ở pizza hut, phomai thơm và dai lúc ăn nhìn nó kéo dài ra trông thích lắm. Mì hải sản thì chỉ có tôm vs mực còn e thấy có vỏ ngao bên trên nhưng k có ngao đâu cả, chắc do e gọi 2 sốt kem liền nên ăn đến mì hải sản thì thấy hơi ngấy. Còn Salad tươi lắm ạ. Đồ uống cũng tạm ổn, e gọi nước chanh tươi, siro bạc hà với trà sữa thái nhưng trà sữa thái k như e hay uống lắm, e tưởng nó màu xanh và vị giống trà thái bth nhưng kp. Trà thái ở đây màu nâu kem uống hơi lợ lợ một chút. Quán đông khách và order phải chờ tầm 30-40'. Nhìn chung thì ăn ở đấy khá là ổn và phù hợp cgo sv cũng như couple ạ xem tiếp
Góc khen ngợi:)))
Miến trộn của bánh đa cua bà cụ(176 Lạc Trung) món ăn k quá mặn, nước dùng vừa vặn ncl ngon vô đối, đầy đủ các loại bún, miến, trộn hoặc nước mà nói đến nem cua bể thì ngon hết sảy, nhân nhiều vô cùng ăn ngập mặt mà đứng lên trả tiền thì rẻ cx k vừa, quán rộng mà chủ quán lại dễ tính=)) thế cho nên nếu có ăn xong mà để quên ví ở nhà thì chỉ bị đánh thôi ), k sao đâu mà xem tiếp
n
[góc chê]
quán này thật ra e lượn lờ nhiều đi qua thấy lâu rồi nhưng hnay zai nhà e thấy trên foody ngon nên muốn ăn thử. đầu tiên vào e đã k ưng r vì bản thân e cũng là con khó tính. nhìn cái tủ kính liếc qa đã thấy thịt rồi các loại cuốn vs bánh tôm héo héo k tươi là e cũng biết rồi, zai nhà e ăn lại còn chê chua (may hnay e lại mua hộp cháo trai trần xuân soan nên e k ăn). Xog qả này e mới hãi này, thấy bà cô tay trần ko bốc thức ăn vào để cuốn, quả nấm xào thịt gà gì đấy lổn nhổn cả rau xong tôm lẫn lộn bốc bốc đến là khiếp, đã thế cái móng tay đen xì bên trong chắc dính đầy thịt gà vs nấm bấu con tôm ra để cho dễ cuốn e buồn nôn luôn.Đợi zai nhà e ăn xong về mới kể lại haha sợ chạy mất ảnh lần đầu cũng là lần cuối luôn
Mong các hàng ăn làm sạch sẽ để những đứa mồm ăn hàng như e thưởng thức chọn ven xem tiếp
[Góc chê]
Quán Hằng béo ở 72 Ngọc Lâm.
Đêm muộn đi đường thấy có hàng mì xào cháo óc đông đông nên ghé vào mua.
T gọi 1 mỳ xào bắp bò 35k, 1 cháo óc 55k. Chuyện sẽ không có gì để phàn nàn cho đến khi chị chủ đánh rơi hộp mì của mình xuống đất rồi bốc lên cho lại vào hộp và định tiếp tục chế biến với hộp mỳ đấy Rất may mình đứng ngay đấy đã kịp nhìn thấy và bảo chị ơi mỳ rơi xuống đất rồi mà? Thì chị ấy bốc mỳ trong hộp vứt vào nồi. Rồi cắt cho mình 1 mẩu mì khô cong nằm trên đĩa để sẵn trên mặt bàn. Đến đây thì mình đã đứng chờ đc hơn 20p nên chán ko buồn nói nữa, làm cho xong đi còn về. Cháo óc trần thì quấy nát bét cả óc ra, cháo thì múc 1 muôi như cơm nhão từ nồi ra cho thêm nước dùng đun sôi lên )
Tổng thiệt hại 90k đây ) à ăn cũng chẳng ngon đâu ạ, mỳ thì mặn đét khô cong, cháo thì hạt to hạt bé.
Ăn 1 lần rồi chào thân ái luôn )
Rồi không biết gói mì úp đất ấy sẽ được bán cho ai xem tiếp
Góc khen
Ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng giờ mới khen. Ai học Nội Vụ chắc đều biết quán bún ngan, bún chả ngõ 38 Xuân La (cổng sau của trường), đối diện chéo chéo quán Hikari. Bát bún mình ăn hôm nay đây là ngan mọc, giá 20k. Bình thường thấy mn là 25k chắc do bọn mình khách quen. Với mức giá như vậy thì mình thấy khá là đầy đặn, hợp túi tiền. Ăn cuối ngày nhưng không cảm thấy bị chán (lúc 20h30). Ngan ở đây làm không bị hôi. Nói chung mình rất hay ăn ở đây nếu đi học, từ lúc c ý mở quán đến giờ cũng được khoảng 2 năm rồi. Nếu tính thang 10 thì được 7 lần ăn là hài lòng, còn 3 lần không do ít thịt, nước dùng nhạt hoặc nhiều mỡ. Nói chung các bạn ở khu này nên thử. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mong ad duyệt bài giúp em
Chả là tuần sau lớp em (khoảng 40 người) định tổ chức ăn buffet lẩu nướng và có quyết định là ăn ở DingDoong BBQ 358 Thái Hà. Mọi người có ai đã ăn rồi cho em xin ý kiến với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Tháng 9 em định đi Châu Đốc chơi, mọi người cho em xin ít review về các món ăn ngon với một số địa điểm để tham quan với ạ
#ChauDoc xem tiếp

Các bác ơi sắp tới em đi du lịch đà nẵng vs huế, các bác cho e xin địa chỉ các homestay ở 2 nơi đấy chất lượng được mà giá hạt dẻ chút ạ.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
(Góc chê bai)
Hôm qua dẫn con em đi ăn quán ở quan hoa mà chán ko bit tn mà tả. Nói thật đây là lần đầu tiên chê 1 quán ăn. Nhất là trên 1 hội như thế này. Vì mình là ng dễ tính trong ăn uống kinh khủng khiếp... Đến quán buffet Mchef 42 liễu giai mình thấy nhiều bài trên hội này chê thậm tệ mà mình ăn vẫn thấy ngon nữa là )) nói thế để các bạn bit mình dễ tính ntn r vậy mà 1 quán dc kha khá bạn review tốt như tú chef mà mình ăn thấy rất rất bình thường nếu ko muốn nói là chán :((( ( hay tại bầu bí vào khó tính hen)) hxhx
ĐIỂM TRỪ:
- không gian quan: nhìn cũng lịch sự, khá sạch sẽ nhưng hơi bí, nóng. ( may mà hqua mưa xong mát trời dc bố trí ngồi ngoài hiên đỡ bí hơn)
- nc lẩu ( mình gọi lẩu thái) chán ngát, nhạt, ko có vị lẩu thái.. nói tóm lại nc lẩu ăn chán nhất trong các quán mình từng ăn. Chán nhất nc lẩu lun :((( hầy
-món tệ nhất chắc là khoai kén chiên, nguội, hơi ỉu có mùi ở đĩa đtien, đĩa thứ 2 đỡ hơn. Tôm viên thì hoàn toàn lạnh ngắt đầy mỡ ( mình còn tưởng còn sống phải thả vào nc cơ) ))
- gà lắc phomai ko thích lắm vì chắc mình vốn ko thích phomai hay gà. Bỏ qua
- salat ko giống tronh hình đâu ak. Dc ít mà ko tươi lắm. Sốt ko có vị. Ăn như ăn hoa quả tráng miệng thôi. Âu ăn cho đỡ ngán vậy
- ra đồ chậm (nhưng thôi hqua đông chấp nhận dc vì có xl thông cảm các kiểu r hêh)
ĐIỂM CỘNG:
- như đã nói là không gian quan nhìn lịch sự và khá sạch sẽ
- thịt bò ngon ko mỡ quá ( mà món này là mình thích nhất khi ăn lẩu)
- thái độ phục vụ ổn.
- mức giá rẻ so vs các chỗ buffet khác.
.....nhưng đi ăn lẩu mà nc lẩu ko ngon thì cũng k bh quay lại
Nói tóm lại ăn để bit thôi chứ ko bh quay lại.
Chấm: 5/10 bye bye xem tiếp
Review ngắn k gì a Công bảo pr
Quán ăn vặt funny..,(t k nhớ rõ tên quán, chỉ nhớ ở 147E Đội Cấn)
Không gian quán: 8/10
Thái độ phục vụ: 9,5/10 (hôm đó mưa, nhân viên còn bảo hay c ngồi lại đợi tạnh chút rồi về nhưng t vẫn quyết về, nv còn chỉ chỗ mua áo mưa cho)
chất lượng đồ ăn:9,5/10 chắc chắn sẽ quay lại vì
Chè sầu quá ngon.
Nằm buồn buồn lại thèm ))) xem tiếp
[ Góc Review ]
Hôm nay đi học về đói vãi chưởng , trường cũng gần phố Lò Đúc nên mình nghĩ ngay đến bánh mỳ nem khoai nổi tiếng lunn .
Địa điểm : Bánh mỳ nem khoai cô Ngà - Số 6 - ngõ 28 Hương Viên
Thời gian : Mở Từ Sáng đến khoảng 6h
Ở quán cô này thì bánh mỳ nem khoai rất là ngon và đầy đặn , nhiều ng cũng review r nên là nay mình ăn món tự chế lun , nhưng ngon cực hehee . Mình gọi 1 suất mỳ spaghetti cắt thêm nem chua . Một suất mỳ gồm 1 gói mỳ koreno , sợi mì to nên mình rất thích hehe , 2 cái nem chua rán kèm theo nước sốt thịt băm + các loại sốt tương ớt , tương cà nữa . Nói chung mình thấy sự kết hợp này ăn khá hay và lạ miệng , nhưg mì thì hơi bị chín quá nên các bạn nào muốn ăn mì hơi dai thì dặn cô bán hàng nhé ))))) . Tổng thiệt hại hết : 80k gồm 2 suất mỳ và 2 cốc nc trà đào . Ngoài ra còn rất nhiều món ăn vặt khác nữa cơ . Nói chung là ngon - bổ - rẻ mà no căng rốnnn xem tiếp
Mọi người cho mình xin Review đi Ba Vì với ạ.
Nếu xuất phát từ Vĩnh yên (Vĩnh phúc) thì càng tốt tại mình chưa biết xe khách hay xe bus nào đi chặng này
Các bạn ai đi rồi cho mình xin thông tin về giá phòng với (nhà nghỉ hoặc homestay), chỗ ăn chơi nữa ạ...
Với cả ở đấy có chỗ nào thuê xe máy không mn?
xem tiếp
[Góc khen - khá hài lòng]
Review cho cả nhà 1 chút, nhất là những bạn mê bít tết, bánh mì chảo như nhà mình
Nhìn ảnh 2 và so với ảnh 1 nha. Mình ăn combo 99 gồm 2 bít tết như ảnh, sữa đậu 8k/cốc
Tổng chi phí hôm qua nhà mình hết 115k
Vừa ngon, bổ, rẻ, chất lượng
Thịt bò ướp đều, tuy nhiên hơi dai chút chắc vì quá lửa, khoai tây, trứng đều oki. Pate ở đây ăn cực thơm. Thích nhất là nc sốt chấm vào bánh mì ngon quên sầu. Từ hồi thử sang Bánh Mì Ô Long mình đã bye bánh mì cột điện
Điểm cộng nữa là nhân viên siêu thân thiện, hôm qua mình đi mưa to mà có cả nhân viên dắt xe và cất áo mưa cho
Chỗ ngồi ok, có view hồ, thoáng, có điều hòa, lịch sự hihi
Quá tuyệt cho 1 buổi tối. Mình đã ăn nhiều quán bít tết rồi nhưng vote mạnh ở đây xem tiếp
[Góc kiểm chứng]

-Tầm tối qua mình và ny đi ăn xong chợt nhớ ra rằng trước đó cũng đã note lại review của một bạn trong nhóm về bingsu để đi thử tại cũng khá lâu rồi mình chưa ăn.
*CHURRO KING:
-Trước đó lâu rồi thì mình có thử bingsu của Churro King tại tầng 5 Vincom Phạm Ngọc Thạch nhưng cũng chỉ ở mức bình thường. Mình và bạn gọi bingsu xoài và bingsu injeolmi, hình như có mỗi 1 size thì phải tại mình thấy bát ai ăn ở đấy cũng cỡ giống nhau. Lúc mang ra trông nhỏ nhỏ xinh xinh nghĩ bụng mấy thìa thôi là hết ai ngờ 2 con chật vật mãi mà k hết được. Bingsu xoài thì xoài khá chua nhưng sốt lại ngọt và thơm nữa,còn bát injeolmi kia thì bánh gạo lèo tèo được 5 lát mỏng dính,bột đậu không có gì đặc sắc,đậu đỏ siêu ngọt.Cả hai bát ăn càng về cuối càng nhạt và đá cục nhiều.Hình thức cũng bắt mắt,quán bé,nhân viên phục vụ tốt và hình như với cái giá 45k/bát thì như vậy cũng ổn.Đánh giá: 6/10.
*OKBINGSUL:
-Mình và ny từ dưới Đại La mò lên tận Nguyễn Phong Sắc để ăn thử hơi xa nhưng vì miếng ăn nên cũng cam chịu. Lúc mình đến nhìn từ xa thấy quán vắng tanh vừa đỗ xe thì thì có thêm 2 đôi khác cũng đến ăn, tại đọc review thấy bảo quán bình thường vốn dĩ đã vắng, chắc hôm nay chủ nhật. Quán decor cũng khá đẹp, nhân viên niềm nở, mình chọn bingsu chocolate mini 59k và Ttoekbokki chả cá 65k tổng 124k. Bát siêu nhỏ xinh trong khi xem ảnh review bát cũng khá đầy đặn vì quá tin nên mình chỉ dám gọi theo review sợ k ăn hết nhưng 10 thìa hết veo cái bát. Bingsu thì không chê được vào đâu vì ăn xốp mịn, ngọt từ trong ra ngoài mỗi tội bát bé không như trong ảnh bài review trước đấy.Hơi so sánh 1 tí nhưng size lớn ở đây bằng size mà mình ăn ở Churro King không biết bingsu hoa quả có to hơn không hoặc đại loại là giống như ảnh trên menu. Tteokbokki ăn cũng bình thường, bánh gạo dai, chả cá cũng nhiều, sốt loãng,không cay lắm.Đánh giá:8/10.
-Đây là ý kiến cá nhân của bản thân mình và cũng là lần đầu tiên mình review nên lời văn hơi lủng củng ạ.
Mong ad duyệt bài cho em ạ. xem tiếp
[Góc khen nhẹ]
Đến hum qua mới đc uống thử trà xoài bông tuyết kem cheese ở Hefkcha và thấy ngon thiệt, ngon hơn cả Heekcaa ý. Kem cheese ngon, trà xoài cũng ngon huhu.
Hôm nay ra Heytea mới mở ở Nguyễn Chí Thanh, cũng chọn vị trà xanh xoài kem cheese vs trân trâu trắng. Kem cheese cũng ngon, nhạt hơn so vs Hefkcha và Heekcaa một chút, trà cũng okiiii, đc cái quán mới mở còn vắng, rộng rãi, đẹp đẽ, về địa điểm thì hơn hẳn Hefkcha và Heekcaa, và cũng là rẻ nhất hihi. Dù menu ở đây chưa phong phú lắm nhưng ncl ưng hihi
Trà xoài bông tuyết kem cheese + trân trâu trắng ở Hefkcha là 70k, đánh giá 8.5/10
Trà xanh xoài kem cheese + trân trâu trắng ở Heytea là 55k, đánh giá 8/10 hihi
Em mình uống trà đào bông tuyết kem cheese ở hefkcha cũng bảo là ngon lớm
Tks ad duyệt bài ạ xem tiếp

[Góc khen]
Hôm qua quanh quẩn khu Cửa Nam, Lê Duẩn một hồi để chờ bạn, thèm bún ốc mà không thấy hàng nào, tìm đại trên Google thì chỉ thấy tuyền một địa chỉ bún ốc cổ 13 Lê Duẩn nên tạt vào luôn mà ko đọc review gì hết và sẵn sàng tinh thần ăn thử đen thôi đỏ quên đi Rất may là số đỏ gặp ngay hàng bún ngon cô chủ thân thiện
Ở đây bán đúng kiểu bún ốc cổ, có bún ốc nguội - nóng và bún chỉ có ốc, ko đậu, bò giò, gì hết. Nếu ai có nhu cầu ăn bò thì mua thêm riêng, m thấy có ấy để một bát thịt bò nho nhỏ trên quầy thôi và cô cũng bảo chả mấy khách ăn thêm bò khi đến quán cô cả. Tuy là meat-lover nhưng riêng với bún ốc cổ thì mình ko thích thêm giò hay bò, đậu gì cả, chỉ thích ăn mình ốc thôi để giữ nguyên vị thanh của nước dùng. Mình ăn bún ốc nguội, chị mình ăn bún ốc nóng. Ở đây ốc lẫn 25k/bát, ốc nhỏ 20k/bát, bán đến đâu cô lể ốc đến đấy, ốc to béo, giòn, ốc nhỏ ko có ốc con, ăn rất đã miệng. Nước dùng thanh, ăn rất ngon, dậy mùi dấm bỗng, chấm miếng bún vào ăn đã gì đâu. Tiếc là hôm qua khách mua bún ốc nguội nhiều nên hết bún vảy ốc, phải ăn tạm bún rối nên ko đúng kiểu lắm. Rau sống tươi, sạch sẽ, đưỡ thái nhỏ, ai có nhu cầu chần rau sống thì bảo cô. Bún ốc nóng chị mình ăn khen cũng rất ngon.
Ở đây bún có cho mì chính và ớt chưng ngay từ đầu nên ai ko ăn được thì nhắc cô bỏ ra. Ớt của cô cũng khá là cay đấy.
Cô có nhận ship hàng nhưng phải với số lượng nhiều và báo trước cho cô để cô chuẩn bị. Sđt trong ản cuối nhé.
Đi lang thang gặp được hàng ăn ngon vui ghê cơ. Kính hội xem tiếp
| Góc Khen |
Sau những tháng ngày tìm tòi và hóng hớt qua quyết định gọi 2 món thấy trên page review cũng có mặt khen và có mặt chê .
Em gọi hàu của fb e any định bảo gọi nhưng e bảo gọi ăn thử ( Nói thật chứ nhà bạn nào k có lò hay lười nướng lại thì mình nói thật là ăn chẳng ra gì đâu , chỗ nào cũng vậy thôi . Vì là hải sản ăn nguội sẽ tanh , nói chung là chán ý )
• Hàu phô mai : Rất ngậy , nói chung ăn cũng khá là ổn
• Hàu mỡ hành : Ăn sang mỡ hành nchung cũng ok
Ăn xong đống hàu này no phè phỡn luôn ý ạ
------
Chuyển sang món
Không biết mọi người thế nào , mình thấy khá là ổn rất vừa miệng nhất là nước chấm ý
mà có 25k/1s mình gọi 2s mà lại còn đc nữa ạ
Nói chung mình khá là ưng ý với 2 món này ạ . Gia nhập page mình quả là không sai lầm . Cảm ơn mọi người nhiều về những review rất có tâm ạ
------
Chấm cho 2 món : 8/10 xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi có quán nào làm chả cá lã vọng ngon không ạ
Mong ad duyệt bài xem tiếp
[Góc hỏi han ]
Anh chị em cô bác ghé qua thì cho team em một địa chỉ ăn đồ hàn ngon với ạ , đặc biệt là gà xào bắp cải
Ăn nhóm 5ng, tầm 150k /người
Ưu tiên khu vuc cầu giấy và lân cận
Các bác giúp em để t6 này bọn e liên hoan rồi
Monh các bác chỉ dẫn đúng không bọn em lại sai lối đi lẫn lối về.


xem tiếp
Tháng 9 này mình có book vé đi ĐN 4n3d, dự định ban đầu của mình là ở Hội An chơi 1n1d sau đó trở về ĐN khám phá.
Nhưng hôm nay lỡ coi về Huế thấy thích quá nên cũng muốn thử đi thêm Huế.
Có ai đã từng đi ĐN-Hội An-Huế trong 4n3d chưa ạ? Và nếu đi 3 nơi trong khoảng thời gian ngắn nv có kịp khám phá hết ko mng?
Sẵn tiện ai ở Đà Nẵng - Hội An cho mình xin chút review ăn chơi nhé ạ. Cảm ơn mọi ng rất nhìuuuu
xem tiếp
[REVIEW về quán Bobapop 166 Ô Chợ Dừa]
Vào page quán để đánh giá 1 sao mà tìm mãi chả thấy đâu cả. Chắc bị chấm ít sao quá nên ẩn rồi
KO BAO GIỜ CÓ LẦN 2 MÌNH BƯỚC CHÂN VÀO CÁI QUÁN NÀY LUÔN
Thái độ của bảo vệ ko thể chấp nhận được. Như bố đời. Vỉa hè cao, mình mặc váy nên có nhờ bảo vệ dắt xe lên hộ. Bảo vệ ko những ko dắt, ko hướng dẫn khách mà còn đứng trên vỉa hè nhìn xuống mỉa mai rồi mặc kệ ko dắt xe lên.
Nói thật là nếu bạn mình ko ngồi trong quán từ trước rồi thì mình cũng chả thèm khát gì mà fai cố vào quán sau khi bị đối xử như vậy. Đến nỗi anh bảo vệ hàng bên cạnh nhắc lão ta dắt xe lên cho mình, lão ta còn quay ngoắt đi kêu mặc kệ nó. OK FINE. Mình cứ đứng đấy thôi. Cuối cùng, anh bảo vệ hàng bên đành xuống dắt xe lên hộ mình.
Sau khi phản ánh với nhân viên quán và thấy các bạn ra nói chuyện vs bảo vệ rồi thì mình cũng lên gặp bạn bè thôi. Tuy nhiên, chuyện dừng ở đó thì cũng chả có cái status này đâu.
Lúc mình về, chắc cay cú, lão bảo vệ còn ra thách thức, dọa dẫm. Nếu ko có bạn bè mình ở đó thì mình cũng trực tiếp vào gặp quản lý trao đổi về trường hợp bảo vệ vô ý thức, mất não và côn đồ như thế này. Lần đầu gặp trong đời luôn.
KO BAO GIỜ CÓ LẦN 2 QUAY LẠI CÁI QUÁN NÀY LUÔN
Người đầu tiên khách hàng gặp khi đến quán là Bảo Vệ. Ấn tượng đầu tiên mà xấu thì dù nhân viên, quản lý trong quán có nhiệt tình cỡ nào, cố gắng cỡ nào cũng đều bi lu mờ hết.
Thời buổi buôn bán khó khăn, cạnh tranh mà quán giữ 1 bảo vệ có tố chất "đuổi khách" thế này thì cũng xin chia buồn với quán.
Mong AD duyệt bài giúp mình. Cái thời mà đi sượt nhau tí cũng bị chém thì nguy cơ cao uống xong cốc trà sữa bị xiên trôi hết cả chân trâu ra ngoài mất ) xem tiếp
#ask#thoitiet
Ai ở cửa lò cho mình hỏi hiện tại ở cửa lò có mưa k ạ xem tiếp
<Góc khen>

T thấy 1 bạn reviewship đồ ăn đêm Trang béo nên hnay quyết định order cơm tôm rim tiêu với canh chua thịt băm
- Cơm đảo thì cực kì ngon luôn, nóng sốt và vừa miệng
- Tôm rim tiêu thì khỏi phải bàn, cay cay xong lại ngọt vị tôm ăn cực đã luôn
- Điểm trừ là canh chua thịt băm hơi chua quá so với khẩu vị của t
Ncl cơm nóng ăn với tôm cay cay vị tiêu và canh chua thì ngon bá cháy luôn T k nhớ nhưng tổng đơn là 110k, giá cả nth )
9,5/10 lần sau quẩy đêm về sẽ order tiếp
Kính hội xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG] - tào phớ xôi chè bà Thìn ở 95 hàng bồ
[GÓC REVIEW] - cơm tấm nam phương ở Tạ Quang Bửu ( vì mắc mưa mình phi luôn vào quán nên cũng k để ý là số bao nhiêu )
Hôm trước có bạn review tào phớ xôi chè bà Thìn mà ngay gần nhà nên cũng ham hố đi thử. Ấn tượng đầu tiên là sáng sủa ) vâng quán nhìn khá cổ nhưng lại đầu tư quả bóng đèn sáng choang + biển đỏ choét nên rất dễ tìm. Bác bán hàng dễ tính thích ăn ít ăn nhiều k ăn đc cái gì cứ báo bác là bác chiều hết lại còn trẻ trung chụp hình seo phi các kiểu nữa
Về xôi chè mình k ăn nên cũng k tả chính xác đc hỏi bạn mình thì bạn bảo ngon dễ ăn còn về tào phớ thì nếm 1 thìa là cảm thấy hoài niệm lắm ) cái mùi hoa nhài mát rười rượi với nước trong veo ngọt thanh đúng kiểu ngày xưa hay ăn ) bây giờ toàn ra các kiểu tào phớ lạ mồm lạ miệng mình ăn cũng k hợp lắm. À quên tào phớ có thêm cả trân châu và thạch đen nữa nhé nhưng mình thích ăn kiểu tào phớ nước hoa nhài vậy thôi. Về giá cả mình ăn 2 bát tào phớ + 1 xôi chè 45k => 15k 1 bát ) giá cả được vì bát tào phớ khá to. Thỉnh thoảng nóng nực thèm hương vị tào phớ xưa thì t sẽ qua ăn
Về cơm tấm thì do mắc mưa tạt vào quán tá túc tạm chứ trước giờ chưa thấy có review gì về quán này.
Quán khá đông lúc mình vào thì cũng chỉ còn 1 bàn, xe tự dắt tự sắp xếp nhé. đồ ăn menu có nhiều món nhưng chắc do minh ăn muộn ( lúc đó là khoảng 8h kém ) nên hỏi gì cũng thấy bảo hết ) kết quả hỏi mãi r cũng chỉ còn cơm sườn . Mình ăn cơm sườn còn bạn mình ăn sườn bì chả 2 xuất hết 100k cũng k đắt nhưng mình cảm thấy k ngon ) chắc vì mình đã từng ăn cơm tấm sườn ngon hơn r. Cơm ở đây khô sườn cũng khô ))) k có vị gì đặc biệt nói chung để ăn tạm hoặc ai chưa ăn cơm tấm thì có lẽ là được. Xuất cũng khá ít đối với người ăn khỏe sẽ thiếu còn với cá nhân mình thì cũng tạm, đi ăn thêm cái gì ngọt là đủ. Nói chung nhỡ nhàng thì vào ăn cũng được chứ nói là điểm đến để ăn cơm tấm thì không . xem tiếp