Địa chỉ: Villa Des Fleurs số 42 Trần Phú. Đoạn đầu Hoàng Diệu rẽ ra. xem tiếp
Trứng đánh kem 5 Hàng Chỉ
Nộm Bố Già như ảnh
Cả HN tìm đc 3 quán trứng đánh kem. Đã thử ở Hàng Đào. Còn ở HBT thì chỉ bán sáng nên chưa thử đc. Lần này thử ở Ngõ Hàng Chỉ. Đi từ Hàng Hòm vào. Hơi khó tìm 1 chút. Giá 20k các loại. Sầu riêng 30k. Mùi thơm ngậy béo. Ăn nửa cốc là thấy hơi ngấy rồi. Quán có cả Sinh tố hoa quả.
Nộm Bố Già đã nổi tiếng từ lâu. Cũng đã ăn nhiều lần rồi. Nem cuốn, bột lọc 5k. Nộm từ 20k.
Nem cuốn sạch sẽ vệ sinh, đeo găng tay cuốn đàng hoàng, rau sống vừa phải nên vẫn cảm nhận đc vị của nem thính và nem chua.
Khẩu vị mỗi người khác nhau và e cũng khá dễ trong việc ăn uống nên mn thử xem sao xem tiếp
[ Lẩu Pháp - Nguyễn Khang ] [ Khen - Chê ]
Hnay có người trong nhóm review về những hàng lẩu , tiện thể lẩu pháp gần nhà mình nên đặt 1 bàn 3 người ăn giá 89k giảm còn 79k
Lúc mình đến thì có 2 bàn kb chủ hay quan lý ngồi đó . Quán hơi nóng mà mình còn ngồi trong cùng nên có yêu cầu bật thêm quạt và điều hoà nhưng chị Quản lý ( chủ ) LẮC ĐẦU NHIỀU LẦN VÀ NÓI THẾ NÀY CHƯA ĐỦ MÁT À ? Đấy là điều đầu tiên mình k vừa lòng
Tiếp đó là đồ ăn . Ok nước lẩu cũng được 8/10d đồ ăn cũng bth 7/10 nhưng phục vụ rất chậm k biết là do cố tình hay vô ý gọi bò mang ra rất lâu đỉnh điểm là Hết thịt bò ok Buffe lẩu Bò lại hết bò
Bên cạnh bàn mình có 1 đôi đến và 15p sau cũng về luôn vì tình trạng hết thịt bò k hiểu sao luôn nhưng mn thử đi ăn mà chủ hay quản lý cứ mắng nhana viene to tiếng mà khách ngồi đó thì ntn còn mình thì mình ko có cảm tình nào với chị đó luôn . Thái độ với khách như mình nthe mình k thích 1 chút nào . Nên mình kbh quay lại đấy nữa . Lịch sự tối thiểu còn k có đồ ăn thì chậm và còn hết ! xem tiếp
Tổng thiệt hại gồm coca + VAT là 514k
- Lẩu: 380k off 20%
- Bánh tráng: 135k xem tiếp
Mình đi Vietnam Airline từ Bangkok - Hà Nội được ăn món này ngon quá!
Cả nhà biết món này tên gì? Ở đâu HN bán không ạ? xem tiếp
Mọi người thích thì like, hay thì chia sẻ về một địa điểm lạ lẫm mà chắc chưa ai biết tới trên đất nước Việt Nam này nhe xem tiếp
Nộm bố già - nay đã thành nộm cậu trẻ
- Lâu lâu đi ăn lại thì nay khác hoàn toàn : đồ ít đi hẳn ( chủ yếu gan vs lá lách ) . Nước nộm càng ngày càng ngọt quá đà.
- Túm lại là ngày trước ăn bát nộm bố già thấy hay hay , bát đầy ú ụ tá lả , bố già vui tính bán hàng sởi lởi ). Thì giờ ăn bát nộm xong chỉ thấy chán hẳn. Chắc đây là lý do vắng khách đi rõ.
- Nộm tuyết béo bên cạnh ăn khá là ok , là phương án back up nếu bạn nào lâu không qua ăn nộm bố già mà hụt hẫng
( cả 2 hàng nộm đều không phải xuất sắc cơ mà chắc từ giờ đi qua đây sẽ rẽ vào nộm Tuyết béo , tạm biệt nộm bố già ) xem tiếp
Thời gian đặt phòng: cuối tháng 4/2019. Anh chị nào có thông tin cho em xin. Em cám ơn! xem tiếp
Em ở trên núi, không tiện đi check, mà bữa giờ thấy hình ảnh SINH TỐ XOÀI SỐT CAY (VỊ MEXICO) tràn ngập trên bảng tin, nên ace trong hội ai thưởng thức món này rồi thì cho em xin review với được không nè?
Chân thành cảm ơn Hội ạ!
P/S: Mình oan cho bản thân tí ạ. Tớ ở Tủa Chùa - 1 huyện nhỏ thuộc tỉnh Điện Biên (cái địa danh mà nhiều bạn có khi còn chưa nghe tới báo giờ ấy nhỉ?). Thứ nữa, không ai mướn tớ pr cả, nhưng tại vì tớ làm việc liên quan đến mấy thứ đồ như thế này nên rất có hứng thú thôi. Còn việc tràn ngập bản tin thì có lẽ tại tớ tham gia nhiều hội pha chế mà trong đó thì món này đang thuộc top hot. Tớ đã bổ sung thêm ảnh, trong đó có địa chỉ quán. Tiếc là nó mới đang tạo sóng ở khu vực Sài Gòn và ĐB sông Cửu Long.
Mời mọi người tham khảo "thức uống giải nghiệp" này nha. Nếu mọi người có hứng thú thì tớ sẽ tiếp tục bổ sung công thức cho các bạn tự làm, tự test nhé!
Yêu thương kính Hội ạ. xem tiếp
Giá cả vừa phải, mình 2 người ăn hết 2 đĩa bánh cuốn chả quế + 1 đĩa 2 bánh trứng + 2 trà đá Tổng 65k
Quán mở từ 6-0h hàng ngày
( quán bánh cuốn nóng ưng nhất ở HN mình ăn từ trước đến giờ )
Ai biết chỗ nào ngon nữa cmt cho mình tham khảo đi thử nốt ạ ))) xem tiếp
Góc chê vcl ))
Hôm qua mình đi ăn ở San Fu Lou chỗ Vincom Metropolis, đến định ăn Khao Lao nhưng lướt menu một vòng lại k thấy thích nên đang trong cơn đói 2 đứa mình kéo nhau xuống San Fu Lou mà k kịp đọc review, đến lúc ngồi ăn mới biết là chán.
1. Về chất lượng đồ ăn
Ở mức trung bình, đồ phong phú hơn so với Dimsum Corner nhưng mùi vị không đặc sắc, mình gọi bánh bao xá xíu thì bánh khá bé còn há cảo tôm sò điệp thì vỏ ngoài hơi bị mỏng quá nên lúc gắp lên thì nhân rơi cả ra ngoài.
2. Về nhân viên
Nhân viên rất đông nhưng phân bố công việc không được tốt, cũng không thấy niềm nở với khách nói chung mình thấy cũng k đc chuyên nghiệp lắm. Mình gọi 1 pepsi đi 2 người nhưng các bạn cũng chỉ cho 1 cốc, mình nhờ nhân viên lấy giúp mình thêm cốc thì bạn đưa qua với thái độ cực kỳ hời hợt. Các bạn cũng quên bánh bao mè đen của mình đến khi ăn xong mì rồi mình vẫn chưa thấy bánh lên mới hỏi thì lúc đấy các bạn mới kêu bếp hấp.
3. Về giá tiền
Theo mình đánh giá là quá đắt so với chất lượng đồ ăn và phục vụ, mình gọi bánh bao mè đen 2 xửng ở cuối kia là đã giảm 50% rồi chứ giá 1 xửng 3 cái bánh bao là 60k. Đồ uống ở đây cũng siêu đắt, 1 lon pepsi light có giá 49k, mình nhớ k nhầm giá thấp nhất cho đồ uống ở đây là 45k thì phải.
CHỐT: sẽ không quay lại, 350k cho 1 bữa ăn 2 người ra về với cái bụng đói xem tiếp
Nhờ hội mình cho ít kinh nghiệm đi Cần thơ, ăn ngon bổ rẻ, chơi đẹp với ạ xem tiếp
P/s: hôm trc mình có đọc review của 1 bạn ở đây ăn ok nên mới thử nhưng kq thì hoàn toàn đáng buồn! xem tiếp
Ai có review nào thì share thêm, cẩn thận cảm tính quá vừa tội quán vừa khó cho mấy bạn chưa trải nghiệm. xem tiếp
[Góc hỏi nhỏ]
Thời tiết thay đổi, người yếu đuối quá, 500 ae cho hỏi quán mỳ gà tần ngon ở Hà Nội để tẩm bổ lại thần xác. Xin cảm ơn xem tiếp
Bài review của mình đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã đọc ) xem tiếp
<góc khen>
Đây là bát Bún cá Văn xuất hiện trên truyền hình CNN danh tiếng của Mỹ. Đúng là danh bất hư truyền...
Bỏ qua việc bát bún cá đầy đặn với cá, tôm và chả cá,miếng cá được rán giòn tan, thơm ngọt và mềm thịt mà không hề bị khô thì mình cực ấn tượng với nước dùng phải nói là tuyệt hảo ở đây...2 từ “đậm đà” không thể lột tả hết vị của ngon ngọt, hài hoà của xương cá, xương lợn và tâm huyết của chị Văn.
Buổi sáng, bún cá có giá 30k/bát, bún cá đầy đủ chả-tôm-cá có giá 35k/bát. Buổi trưa, bún cá lại tăng lên 35k,còn bún đầy đủ tăng lên 40k.
Chắc chắn luôn là bạn sẽ không bao giờ thất vọng trước sự lựa chọn của đài truyền hình CNN khi thực hiện ghi hình bún cá Văn!!!
Địa chỉ: 174 Quán Thánh
Bán từ 6h sáng đến 3h chiều. xem tiếp
[Góc khen] Quán Thu ngân ven ao Số 8 ngõ 100 Trung Kính.
>> Địa điểm lý tưởng để nhậu cùng bạn thân
Đồ ướp rất thấm gia vị, ngon. Nước chấm ngon. Suất 180k cho 2 người ăn vừa đủ, suất 4 người thì gọi thêm một xíu thôi.
Quán chỉ mở từ 17h30 - 23h00.
Khách đông nhưng phục vụ khá nhanh.
Nướng ngoài trời nên không khí thoáng mát.
Thêm chai táo mèo đúng là perfect xem tiếp
Nghe về bún cá sâm cây si nhiều rồi nay mới được đích mục sở thị. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ Trung Yên ( hơi khó tìm vs mình ) có 1 quán bún cá đông nườm nượp khách ra, khách vào. Đúng là không phí công đến, được ăn 1 bát bún cá ngon 1 cách dã man, nước chan thì vừa - thơm, cá và chả cá thì đỉnh, ... Bác trông xe thì dễ tính cực. Giá 1 bát là 35k - ăn no luôn
Sẽ quay lại đây nhiều nhiều xem tiếp
Chào mọi người ạ!
Mình định trong tháng 3 đi Trung Quốc, đi theo tour Quảng Châu -Thâm Quyến hoặc Phượng Hoàng Cổ trấn - Trương Gia Giới.
PHCT TGG thì đẹp khỏi bàn rồi nhưng mình muốn đi đến đây lúc có tuyết nhưng e là tháng 3 không cong tuyết nữa.
Có ai đã đi Quảng Châu Thâm Quyến chưa ạ? Mong mọi cho mình xin review, mình đi theo tour, cảm ơn mọi người rất nhiều! xem tiếp

Tháng 3 này nhà mình có chút việc ở HCM nên tiện đi Campuchia chơi luôn. Nhà mình ai đi Campuchia rồi cho mình xin chút review với ạ! Mình cảm ơn xem tiếp
Anh chị cho em hỏi có ai biết nhà vườn nhà ở tiền giang cho khách du lịch vào tham quan hái trái cây không ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Ai book vé HN - Đà Lạt hoặc HP - Đà Lạt hoặc combo ĐL lễ 30/4 giá cực tốt ko ạ? xem tiếp
người bạn muốn đi cùng vào nào!
---------
5 NƠI NGHỈ NGON - BỔ - RẺ CHO CÁC BẠN NHÉ
1.Khách sạn Thành Lâm /đêm
2. Phi Long Hotel 1 sao /đêm
3.Khách sạn Hiệp Yến #300k/đêm.
4. Homestay Moc Mien /đêm
5. Samstay /đêm cho 04 người.
Hỗ trợ đặt vé máy bay + phòng với giá rẻ nhất...
call 0983899260 để được tư vấn và báo giá chi tiết
a
Hội Review du lịch có tâm
npa xem tiếp
Các anh chị ơi cho e hỏi ở mạn Đống Đa với Hai Bà Trưng có quán bún trộn thịt nướng nào ntn ko ạ ? E cảm ơn ạ ! xem tiếp
Nhân dịp có bạn đăng trà chanh Nhà Thờ thì mình lại ngứa tay đăng thêm địa chỉ trà chanh "đầu tiên ở Hà Nội" mà chắc đến 99% mọi người đã đến thử: Trà Chanh 31 Đào Duy Từ.
Chẳng nói được gì ngoài từ "Thật", đơn giản là chè nhài được ướp thật chứ không phải trà cho hương liệu, uống hơn 10 năm ở đây rồi từ lúc trà khuấy từng cốc 1 với đường đến bây giờ vì khách quá đông nên phải pha với số lượng lớn, uống quen ở đây rồi khó mà đi đâu khác được mà sau hơn 10 năm thì từ 5k lên đến 15k thì giá quá là chấp nhận được đi.
Bonus: Ở đây bây giờ bán thêm cả bánh su kem cũng ngon, béo ngậy mà ngọt 1 cách dễ chịu nhất là vị phô mai )))
Bạn nào là fan cứng ở hàng trà này xin cho 1 nào xem tiếp
Thèm hết sức mấy món Nam bộ
Đây là bún riêu cua đồng Nam bộ, khác hẳn với của HN
Ai biết đâu bán chuẩn vị bún riêu cua Nam bộ ko chỉ mình với. Có đâu bán cả hủ tiếu thì càng tốt ạ :(((( thanks cả nhà ạ xem tiếp
[ góc kiểm chứng] chê thậm tệ
Hôm nay mình có đi ăn nướng ở Mập còi võ thị sáu. Là t7 quán có ăn buffet nên tụi mình chọn buffet 100k/ng
Thật sự là CHÁN KINH LÊN ĐƯỢC
VỀ HÌNH THỨC: không gian bẩn đcd, ướt ướt, xong nhân viên dọn k kịp rác, nướng khói cay xè mắt luôn. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
VỀ NỘI DUNG: menu kia là gọi đĩa, buffet thì k có 2 món, hình như là chân gà với bạch tuộc hay sao ý. Còn nầm với mực thì hạn chế( mình đc 1 đĩa mực 5 con với 1 đĩa nầm, đi 6 người)
Ăn buffet thì tự lấy đồ. Ok. Cái đấy ksao. Nhưng đồ k lên mà lấy. Vào mới ăn được 1 tý thì ngta k lên đồ và bảo là HẾT ĐỒ BUFFET . Đùa. Thế 7 ng nhìn nhau ăn cái mẹ gì nữa đây. Gọi ca trà đá ra uống cho no. Mà đồ lên chỉ có thịt ba chỉ, họng lợn, bánh mì, dạ dày, sụn, giòn dai dai. Rau sônga cũng k lên. Rau nướng cũng k có. Kim châm k. Ôi chán vch ý. Các bác đừng ăn ở đây. K phát cáu lên. Mỗi ng ăn đc vài miếng hết đồ, k lên đồ...
Tóm lại là kbh quay lại xem tiếp
( GÓC PHÀN NÀN )buffet Dimsum - lẩu, nướng Yi Long, 45 Trung Hòa, Cầu Giấy.
Hôm nay sau khi tham khảo một số quán ăn mà các bạn đã reveiw trên hội mình quyết định chọn Yi Long để ăn tối cho 4ng. Tuy có đặt bàn trước nhưng do tới sớm hơn giờ đặt nên chờ bàn thì mình cũng chấp nhận.
Cảm quan van đầu, nhà hàng sạch sẽ, nhân viên phục vụ cũng ok. Bọn mình chọn xuất Dimsum và lẩu cao nhất là 239k/ng.
Đồ khai vị ra rất nhanh gồm khoai lang kén, bò kèm kim chi, bánh bao kim sa, 2 loại há cảo hấp, há cảo chiên, bánh bao chiên, ăn cũng khá ok. Cái vấn đề khó chịu ở đây là đồ nhúng lẩu ra rất nhỏ giọt. Ban đầu mang ra cho tụi mình 4 khay bò, 1 đĩa nấm kim chi, 1 đĩa nấm đùi gà. Các bạn thử nghĩ 4 đứa con trai ăn như thuồng luồng mà đồ thì gọi xong chờ mãi mới mang lên từng chút 1. Đỉnh điểm là có lúc sau khi báo nhân viên mang thêm đồ, bọn mình phải chờ hơn 15p mới mang thêm được 2 phần bò và rau thì chỉ có cải thảo và cải bẹ. Chờ lâu đến mức quá đáng trong khi nhà hàng cũng vừa full bàn ( 1 số bàn cũng đã ăn xong chuẩn bị về ) và nhân viên cũng ko phải là ít.
So với số tiền bỏ ra thì mình đi ăn lẩu Phan còn được phục vụ nhanh hơn. Mình không quá chú trọng tới hương vị món ăn và món ăn cũng khá ok nhưng với cách phục vụ này mình chắc chắn là không bao giờ quay lại. xem tiếp
Tha thiết tìm nơi bán kem chiên này để cho e xin 1 vé trở về tuổi thơ. Ngày bé đi qua giảng võ mẹ đèo xe đạp thấy hàng bảo ngọc đề kem ngoài nóng trong lạnh. Mẹ thấy hay hay mua cho thử ngày đấy mua 3k/c ăn max ngon. Giờ e muốn tìm lại hương vị ngày xưaaa. Bác nào biết ở đâu bán k ạ xem tiếp

Năn nỉ ad đăng bài cho em
Xin chào mọi người. Hum nay e ngoi lên xin một vài review của các anh chị về món cá hộp
Chẳng là thời gian này bố e hay nhắc đến món này quá, bố em bảo rằng từ hồi đi lính năm 86 đến nay chưa được ăn lại món này, thấy nhớ hương vị của nó. Em có mò ra quán gần nhà mua mà ở đây thấy bán có mỗi 1 loại, em quất luôn. Nhưng đến hnay về quê thì chỉ nghe bố e phán 1 câu “mai đừng mua nữa, phí tiền”
Thật sự là bố em rất hiếm khi thèm 1 món ăn nào đấy, nên lần này em quyết chí tìm bằng được hộp cá ngon về cho bố. Rất mong anh chị, ai biết hoặc đã ăn món này thấy ngon thì giới thiệu cho em 1 số loại để e mua, cho bố em ôn lại kỉ niệm 1 thời oanh oanh liệt liệt với ạ xem tiếp
Tóm lại là với số tiền này cùng delivery service thì các quán Mex khác ở HN còn ngon hơn nhìu ạ (trải nghiệm ship đồ cũng tệ luôn ạ ). Mình quay về trung thành với Hanoi Taco Bar đây, ko dám tin single review trên đây nữa luôn. xem tiếp
P/s : chi phí 2 người đi cả đi-ăn-ngủ-nghỉ khoảng 2tr xem tiếp
Bill cho 2 người gần 6 loét, đắt hơn quán ở Huỳnh Thúc Kháng 2 loét (quán Nguyễn Ngọc Vũ không so vì mình cũng bỏ rồi, toàn dùng dầu mỡ cháy, món nào cũng khét lẹt).
Đồ ăn 2 quán một 9, một 10 nhưng không gian thì một 10, một 4.
2 loét bù cho không gian, phục vụ thì người ok, người không tùy vào sở thích.
Riêng mình sẽ quay lại nhưng phải đợi dạ dày và lỗ nhị hồi phục đã, rát vcc xem tiếp
Mang tiếng gần KTQD mà bh mới ăn bánh kếp ) ăn cũng oke phết ai chưa ăn nên thử nha giá 15k nó ăn cũng khá giống bánh tráng nướng nhưng bột ở ngoài thì ngấy và ngậy hơn ,đúng là ăn vặt tốn tiền mà chả vào đâu mình ăn (1 bánh kếp,2 bánh gối nướng, 3 nem chua, bánh mì thịt xiên, trà sữa) vẫn ko thấy gì ) xem tiếp
Khối nội dung trực thuộc VCCorp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành thông tin chuyên nghiệp trên Internet. Khối được tổ chức với các dự án tương đối... xem tiếp
Nhà hàng mexico restaurant ở 76 ngõ 12 Núi Trúc
Nhân viên ăn mặc kiểu mexico
Món ăn nóng , tươi, ngon.
Suốt thời du học quen ăn taco chỉ có bimbim và sốt phomai rồi. Giờ thêm nhiều thứ ăn ngon hơn mà chả biết nên dùng tay hay thìa.
Nhạc điệu của quán là những bài hát latin sôi động, nhẹ nhàng.
Món ăn ở đây đã Việt Nam hoá nhiều. Ko bị hôi như món mexico nguyên bản. Gia vị rất vừa.
Taco thì quen ăn taco bell kiểu bình dân giờ vào quán ăn thấy ngon mà nhiều chất quá.
Nhà hàng lịch sự.
Thức ăn ngon.
Xếp điểm 8/10.
Ăn thử đi los amigos!! xem tiếp
D/c Premium Bắc Linh Đàm: Lô 50, BT4 Khu dân cư Bắc Linh Đàm, xem tiếp

Mình tính sợ chết nên thi thoảng mua mấy loại nước này đều xem HSD, hôm nay có mua ở 1 cửa hàng tạp hoá ở Gia Quất, Long Biên thì soi mãi k thấy date k giám uống luôn, k biết ace hay uống loại Number1 này có bị vậy k? Liệu do THP đag sản xuất thì máy dập date hỏng hay nhân viên nghỉ ốm mà bất cẩn vậy? Nếu là hàng giả thì ai chịu trách nhiệm nhỉ xem tiếp
Ps, sáng ko nên uống trà chanh nhà thờ nhé mấy mẹ , ông già trà chanh nhà thờ giã bảnh 25k cốc trà chanh toàn đường oe oe
xem tiếp
- Quán khá rộng , mát , chú bảo vệ dễ thương lắm mn
- Anh chủ quán là người hàn đẹp trai lắm mấy bạn ạ
- Đồ ăn có sườn non mềm, nhưng mà cắt bự quá
- Phô mai của món sườn khá nhiều nhưng phải ăn nhanh chứ nó khét ( mình đã làm cháy 1 phần phô mai rồi huhu )
- Bánh mì ở đây thì mềm lớp kem phủ phomai ( chắc giống phô mai trong bánh mì tan chảy í) béo, theo mình thấy hơi ngán, nhưng một số bạn có lẽ sẽ thích
- Mì ăn kèm sườn hoi nhạt nên mình xin thêm chén tương ăn kèm
- Rau trộn ngon lắm mấy bạn ạ
- Cơm thì cũng k có gì đặc sắc lắm
- Nước ở đây ngọt lắm nên mb nhớ dặn ít ngọt nha ))
- Quán không có nước lọc uống kèm hoặc có trà đá nên đây là 1 điểm trừ của quán
Dong dài v thôi vì văn mình k hay, nhưng chắc chắn sẽ lại quay lại lần nữa
Địa chỉ của quán là 16 Hoa Mai , p2, quận Phú Nhuận
Mong ad duyệt bài cho mình nhé xem tiếp
Góc chê.
Đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây. Trước nay dù ăn ở đâu, ngon dở mình đều k review, nhưng hôm nay ăn ở lẩu phan và thực sự thất vọng. Wifi thì không, món ăn thì có dây ni lông, vợ mình đang có em bé nên mình rất bức xúc. Mong nhà hàng làm ăn có trách nhiệm hơn. xem tiếp
[Góc Hỏi Han]

Mọi người cho em xin ít địa chỉ ăn lẩu riêu cua ngon ở Hà Nội đi ạ. Em thèm quá rồi xem tiếp
Tổng kết: Giá same nhau, lượng trà có lẽ highland nhiều hơn nhỉ nhưng thực lòng về cá nhân em thấy PL vị trà vẫn thơm và cảm giác dễ chịu hơn ko bị gắt
Nhưng đặt PL khó quá các bác ạ ở gần thì đóng họ PL cũng dc chứ xa như em ship mất 32k + tiền trà 50k hơi pùn xem tiếp
Mình đã thử qua rất nhiều quán cà phê trên phố cổ, nổi tiếng nhất về cf trứng chắc là cf Giảng rồi. Nhưng hôm nay mình đến Cf Đinh thưởng thức. Một ly cf ngày mưa phùn cuối tuần. Thực sự mình thấy cf trứng ở đây đậm và thơm hơn cf Giảng. Trứng đánh thành kem mịn, đặc ăn muốn tan ngay từ đầu lưỡi rồi. Giá rất hợp lý 1 ly. Đường vào hơi khó tìm vì bên dưới là cửa hàng bán balo, đường lên tầng cũng nhỏ, hẹp. Đến các bạn gửi xe rồi đi bộ vào nha.
Địa chỉ: 13 Đinh Tiên Hoàng
: #20k
xem tiếp
Mình rút ra kết luận với bản thân: cứ ham hố đi ăn theo review thì y rằng fail trầm trọng . xem tiếp
[GÓC CẢNH GIÁC]
Nhà m gần bigC Lê Trọng Tấn nên hay cho bọn trẻ con ra chơi. Hôm nay đi 2 bạn trẻ con thấy pizza mini đòi ăn thì lấy đc cái bánh ntn đây ạ. Cả nhà nhìn giúp m là mốc hay có thể là " bột trà xanh" như nv phụ trách quầy nói ko ạ? Mình ko để ý lỡ để 2 bé ăn vài miếng. Mình cũng lưu lại mẫu để theo dõi 2 bé. xem tiếp
Ai biết địa điểm Circle K bán 2 vị này cmt xuống dưới giúp mình, tại có một vài chỗ hình như ko bán. xem tiếp
Hủ Tiếu Nam Vang Minh Châu, 67 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng Hà Nội.
——
Lúc đi ăn không kì vọng lắm là ngon đâu vì thực sự ở Hà Nội mình tìm mãi mà không có một hàng Hủ Tíu nào ngon cả, tạt vào quán ăn cho thoả cơn thèm thôi.
Bước vào quán đã rất ấn tượng rồi, quán tuy bé bé nhưng mỗi bàn lại rất sạch và ngăn nắp, cô chủ quán rất dễ thương và mến khách.
Điều mình thích nhất ở đây là các cô trình bày nhìn rất ngon mắt, tựa như đang đi ăn ở nhà hàng vậy chứ không phải là quán xá bình dân.
Qua phần thức ăn, mình gọi Hủ Tíu Nam Vang trộn và nước, cả hai món đều làm mình hài lòng vô cùng. Mọi thứ trong bát hủ tíu đều đầy đặn, miếng gan to, thịt rất nhiều và to, 2-3 miếng dạ dày, thêm 2 trứng cút và 1 chú tôm bóc sẵn vỏ vô cùng chắc thịt. Đặc biệt phần gia vị trên bàn có cả tương đen + 1 loại sốt gì đó trong hũ ăn cực bắt miệng, ngon vô cùng. Nước dùng có phần hơi ngọt, ngọt đường đúng như miền trong vậy ấy, ai không ăn ngọt thì nên gọi hủ tiếu trộn, ăn với nước sốt là tuyệt đỉnh.
Ngoài hủ tíu, mình có gọi hai nem cuốn, nem cuốn có tôm, thịt và bún, cuốn cực kì chắc tay, đầy đặn ăn khá ngon.
Đây là một địa chỉ chắc chắn mình sẽ quay lạiii.
_______
: 8h - 20h
———
50k/ bát Nam Vang nước, 45k /trộn, 15k/ nem cuốn. Với mức giá này có vẻ hơi cao nhưng khi nhìn thấy bát Hủ Tíu thì sẽ thấy đó là mức giá hoàn toàn xứng đáng... xem tiếp
nghe đồn các món khác kiểu bulgogi, tokbokki, miến trộn japche cũng khá thường nên là chắc không quay lại lần sau, quá tuổi đi ăn Fast Foods ròy xem tiếp