P/s: Ở quán đc hút thuốc nên ai ko chịu đc khói thuốc thì cân nhắc nhé, và thi thoảng có ng gây ồn nữa. Mong các bạn đến thì cùng giữ ý thức để mọi người đều có trải nghiệm tốt nhé
Địa chỉ: Cafe Cuối Ngõ
Số 4 ngách 78 ngõ 68 Cầu Giấy
Giá cả khá bình dân, từ 20k trở lên
xem tiếp

Mọi người cho mình xin review ăn và ở ở Thái Lan với ạ xem tiếp
Lê la tất cả các chuỗi cửa hàng highlands thì highlands cơ sở cát linh pha chế luôn luôn là điêu nhất và lúc nào cũng xin đểu 1k, 1 tháng ngồi phải đến 25 ngày thì 24 ngày đều như vắt chanh thu ngân đều như vậy chả lẽ làm cái sổ nợ bắt ký cuối tháng thanh toán 1 lần lại được cốc cf điêu lòi mắt xem tiếp
Sắp tới e có chuyến đi 4 ngày ( từ m9 đến hết ngày 12) từ HN( xuất phát từ tối m8) đến SG(đêm hoặc sáng sớm m9), miền tây. dự định 2 ngày đầu đi miền tây ( những địa điểm nổi tiếng phải đi: chợ nổi, rừng dừa, rừng chàm) 2 ngày sau muốn đi Phan Thiết , mũi né. Không biết là e có thể đi vs lịch trình như vậy ko? vì e thấy di chuyển đến Phan Thiết khá xa.chiều 12 thỳ 17h5 đã bay về HN r ạ. Rất mong ae share cho e ít kinh nghiệm đi miền tây và lời khuyên lịch trình với ạ .
thanks cả nhà!
xem tiếp
Tháng 4 này mình đi Nha Trang 5 ngày,các bạn cho mình xin Review với ạ,có khách sạn nào view được ra biển mà giá cả hợp lý k ạ? xem tiếp
1 bữa sáng nhẹ nhàng ngon bổ rẻ của Pảnh vừa đủ no để Pảnh có sức khoẻ lên chỗ làm đóng gạch từ giờ đến trưa sau đó về nhà ăn cơm là vừa mấy mẹ ạh xem tiếp
Cuối tuần này e đi “Ninh Bình- Bái Đính- Tràng An- Hang Múa”. E đi 2 ngày 2 đêm. Ai có khách sạn homestay nào ok review e với ạ. Em cảm ơn.!!! xem tiếp
Mọi người cho em hỏi du lịch Lào tự túc có khó đi không ạ. Em đang định đi sang bển vào dịp 30/4 năm nay ạ Ai đi rồi có thể cho em xin ít kinh về về phần đặt phòng, với thủ tục đi được khôg ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
từ hôm nghe tin Shop & Go nhượng quyền cho Vin và đóng cửa hoàn toàn thì em mất luôn chỗ ăn mì trộn r các bác ạ giờ thèm mà ko được đớp nên bấn loạn vch
Các bác biết chỗ nào làm mì trộn như của Shop & Go thì chỉ em với, chứ mì trộn của Circle K ăn chán ko thể tả
Em ở Hoàng Mai ạ, các bác giới thiệu chỗ nào gần gần để e đóng họ cho dễ
Edit: em đi làm nên tiện lúc nào ghé qua ăn lúc đấy, chứ nhà em nấu cơm r. xem tiếp
Nếu có thể em hỏi có nhiều xe kiểu xe 4c/7c ghép khách tuyến này ko ạ??? cho em xin liên hệ xem tiếp
Thấy bảo chuẩn hàn nên hơi cay mà mình ăn thì chẳng thấy cay gì cả. Panchan ở đây cũng khá là ngon, ăn hết thì gọi thêm không tính thêm tiền. Kimbap cũng khá đầy đặn, ăn vừa miệng. Mỳ đen và miến lạnh thì theo mình thấy cũng không có gì quá nổi bật, không khác gì so với các quán hàn quốc khác mà mình ăn. Cơm trộn với mình thì đỡ hơn chút xíu, đựng trong niêu nên nóng hổi. Mấy món mình gọi thì thấy rất nhạt. Chắc cũng không quay lại lần nữa vì mình cũng thấy không quá nổi bật.
------
Tổng bill: 390k
Dea Chang Kum - 85 Trần Duy Hưng. xem tiếp
[Góc Review]
Mr.Wish ... Đọc đc quả bài khen bingsu ở đây, đến ăn thấy chưa đc 5p đã tan thành nc nhiều r, nhạt nhẽo, đc xoài ngọt, giá k đi đôi vs chất lượng. Mình là ng đam mê món này nhưng mình rất thất vọng
(Đây là ý kiến cá nhân mình) xem tiếp
Hồi trước các bạn đi du lịch 2 điểm này ở đâu review giúp mình nhé. 2 vc mh đi honeymoon muộn nên đang cuống lên tìm chỗ ở.
Cảm ơn các bạn xem tiếp
E đi công tác tại SG, nhóm 4 người. Vì là đi cả ngày nên có nhu cầu muốn tìm nhà khách có nấu ăn và yên tĩnh một chút ạ.
Em cảm ơn mn ạ. xem tiếp
VÌ QUÊ HƯƠNG MÌNH GIÀU ĐẸP, VẬY NÊN CẦN GÌ PHẢI ĐI XA My18 in Vũng Tàu
Bởi vì đây là một dấu mốc khá đặc biệt nên mình không chọn cách tổ chức party hoành tráng hay shopping ngập mặt mà quyết định làm một chuyến du lịch. Vũng Tàu - cái tên phải nói là vô cùng quen thuộc với những đứa con miền Đông ( như mình ). Ai mà chẳng đi VT mấy lần rồi, có khi năm nào cũng đi luôn ấy chứ, nhưng lần này mình đã được trải nghiệm một Vũng Tàu thật khác lạ: lộng lẫy, yên bình và văn minh... xem tiếp
[ Góc hơi buồn ]
Hôm trước có xem 1 bạn review quán San tokbokki ở 4B Đặng Văn Ngữ khen nên em có đi ăn thử
Và sự thật là em hơi buồn và tức giận với thái độ của nhân viên phục vụ khi bạn í có thái độ không niềm nở với bọn em. Đúng là công việc bếp núc vất vả nên mệt nhưng bản thân e nghĩ là nhân viên thì nên có thái độ niềm nở với khách và hạn chế " lườm" khách ạ.
Đầu tiên e gọi tok phô mai, bạn í đưa ra tok thường e có đổi lại mà bạn kí kiểu tỏ thái độ kêu tok thường mà xong lấy bát vào rắc lên tí phô mai đặt ra bàn luôn.
Đồ ăn chắc e cũng không nhận xét nhiều vì thực sự nhìn ảnh là biết như nào ạ. Không có gì đặc biệt. Nhưng về tok mùi hơi khê, với gimbap thì khá ngon và ngon nhất luôn. Chả cá hơi bột và khá tanh.
Giá có vẻ nhìn rẻ nhưng mà so với đồ ăn là đắt.
Em để ảnh ở dưới mn có thể xem ạ. xem tiếp
Hollywood dù xuất sắc đến mấy cũng không thể sâu sắc như HK, TQ: là cái nôi của nghĩa tình. xem tiếp
[Góc rì viu]
Sau cuộc phim ma ae rủ nhau đi ăn món Hàn Xẻng ở Kều Xay Sạch 60 Đặng Văn Ngữ.
Ngay từ lúc đầu vào đã thấy đen tối rồi, nhân viên à ơi từ trên nhà xuống không thấy người đâu (quán trên tầng 2), đèn đóm thì không mở... Kiểu nhà có ai không để vào vậy.
Đồng phục quán khá gần gũi: áo phông quần đùi )))) Nhìn vậy tưởng ko vậy. Nhân viên khá lạnh lùng, nhờ lấy đôi đũa gỗ cho dễ ăn vì người Việt mình ko quen ăn đũa inox như các bạn Hàn, à ơi đến 2_3 người rồi chưa thấy đâu. Gọi thì cứ như điếc và lướt qua như 1 cơn gió vậy, hay do các bạn thức đêm chuẩn bị đồ nên làm việc ko đc tập trung lắm. Nếu vậy thì cũng thông cảm )) đồ ăn thì ko có gì đặc sắc, ăn vừa mồm thì có canh rong biển và củ cải thôi. Miến hải sản quá nhiều bơ mùi giống bơ thực vật Tường An ))) Cũng ít khi review quán ăn nhà hàng nhưng lần này khá ấn tượng với ở đây nên cũng có vài dòng. Thử 1 lần thôi và chắc là sẽ ko quay lại nữa đâu xem tiếp
(GÓC SUY NGHĨ)
DON CHICKEN, 250 Hàng Bông, Cửa Nam, Hoàn Kiếm
Nay rảnh rỗi nên mình tìm một quán Hàn ăn cho đỡ cơn vật. Thì bạn mình có bảo qua Don Chicken ăn ngon lắm. Nói thật lòng thì ăn ngon, mình gọi 1 phần khoai chiên sốt mật ong, 1 chảo gà sốt cay phô mai, 1 chai suối và 1 bát cơm ăn kèm. Tổng bill 480k.
Liệt kê giá thành: chảo gà sốt cay phô mai chắc bằng được đĩa to rộng khoảng 20cm: 360k mình sợ cay quá nên yêu cầu giảm độ cay xuống mức vừa. Khoai chiên sốt mật ong 100k. Nước suối 10k. Bát cơm bé xíu 10k.
Chất lượng ăn và phục vụ không có gì phàn nàn, ngặt mỗi giá hơi chát. Có lẽ do nằm khu đắc địa.
Nếu bạn nào kinh tế eo hẹp thì nên suy nghĩ trước khi ăn nhé. xem tiếp
Từ hôm qua tới giờ thấy nhiều bạn review về món Khau nhục quá nên giờ mình xin phép được review 1 lần nữa không biết mod có khó chịu không ạ
Lạng Sơn có rất nhiều người làm và bán món này nhưng không phải ai cũng làm giống nhau. Bố mình thì sinh ra và lớn lên ngay sát vùng biên nên khẩu vị món ăn ít nhiều cũng ảnh hưởng của người TQ.
Khau nhục bố mình làm phải là thịt ba chỉ dày, tỉ lệ mỡ nạc đều nhau, mỡ quá thì ngấy và nạc quá thì ăn rất bã nhân gồm củ địa liền, rau tàu soi, đậu phụ nhĩ (của TQ), hành, tỏi,v.v..., bố mình ko cho khoai vào, ông bảo chỉ những người bán họ mới độn khoai để nặng bát một số người cho sẽ cả thịt băm vào, ăn thì nhanh nhưng chế biến thì lâu cả nhà ạ, mỗi lần ông làm chắc hết một ngày vì món này hấp càng lâu thịt càng mềm nhừ ăn càng ngon.
Ở Lạng Sơn đi ăn cỗ cưới không bao giờ thiếu món này, bàn 8 người đủ 8 miếng mỗi người 1 miếng, món này ăn kèm cơm nóng chứ ăn vã là ngấy lắm ko ăn nổi đâu, nhất thời tiết se se lạnh như mấy hôm nay ăn là vào lắm, phần nhân trộn cơm ăn cũng rất ngon.
(Ảnh dưới là của bố mình làm đó, mình cũng ăn khau nhục QN rồi nhưng chắc người ở đâu thì hợp khẩu vị ở đấy)
Sẵn trong đt có ảnh món áp chao và vịt quay mình khoe luôn, bán đối diện nhà mình, ở đường Bắc Sơn , bánh được làm từ bột nếp, nhân là thịt vịt được tẩm ướp gia vị, chấm với nước giấm pha chua chua ngọt ngọt kèm đu đủ, món này trên mình bán 7k/bánh. Có bán kèm theo cổ cánh, đùi, tim gan mề vịt chao ăn cũng ngon.
Lạng Sơn thì đặc sản nổi tiếng là vịt quay lợn quay chắc cũng nhiều người biết đến, một bé như này tầm 230-240k/c, cũng ở đường Bắc Sơn, ngay đoạn ngã ba giao đường Minh Khai, đi bộ vài bước chân sẽ thấy hai bên đường dọc các hàng vịt quay, lợn quay và đồ ăn chín. Đồ ăn Lạng Sơn ảnh hưởng của TQ nên các món ăn khá béo và ngậy, rất hợp với bạn nào có nhu cầu tăng kg đó
Văn mình viết hơi lủng củng, có bạn nào muốn hỏi gì về ẩm thực Lạng Sơn thì cmt bên dưới mình sẽ rep trong phạm vi hiểu biết của mình nhé xem tiếp
[Góc bóc phốt shipper Go Việt ]
Giờ đây shipper lại có kiểu làm ăn giả dối lừa lọc khách hàng
Mìnn order bánh mì vợ ong vàng giao cho mình bánh mì ở đâu đâu
Lúc đầu mình gọi nói cho 1 trận thì cứ cãi a mua đúng điểm đó mà
Rồi lại kêu a đến địa điểm đó thì k có r tự động mua 1 bánh mì khác
T1 là lừa đối khách hàng trong việc giải thich
T2 là tự ý mua sai chỗ
Đây lên đây để cho các b làm ship thấy , t biêt các b đi ship khổ đấy nhưng cminh bỏ tiền ra để mua đồ ăn chứ ko ăn xin nên đừng cứ thich vứt cho ăn j thì ăn đấy xem tiếp
Cơn vật trứng Đã được giải toả.
Mấy hôm thèm trứng cà phê Đinh, mà lên toàn bị muộn đóng cửa . Hôm qua trên đường về lại gặp quán kem trứng bà Khanh. Tấp vô liền, đúng buồn ngủ gặp chiếu cói. Mình Order kem trứng trà xanh và kem trứng vani. Mình có cảm nhận vị kem ở đây khá thơm, không bị tanh, sánh mịn. Giá cũng hợp lý nữa chỉ từ 15-25k.
Lưu ý nhỏ các bạn nên ngồi trong nhà nhé. Ngồi ngoài đường mình thấy có thùng rác, ngồi trong sẽ không bị mất mỹ quan.
Các bạn cùng chia sẻ các quán kem trứng yêu thích bên dưới nhé ^^!
: 55b HBT
: 20k
+ xem tiếp
Các bạn muốn share có thể qua bài viết trên trang cá nhân của mình để share nha
*Update*
Link now để các bạn đặt hàng: hanh-toan xem tiếp
Mình xin phép được review lại món Khâu Nhục đặc sản của người dân tộc Tày.
Món ăn này nguồn gốc là ở người Hoa rồi được người dân tộc Tày học hỏi và chế biến vậy nên nếu muốn ăn Khâu Nhục chuẩn hương vị các bạn chỉ cần hỏi người trong gia đình là người Tày hoặc đi lên các tỉnh miền núi phía bắc giáp biên là có thể được thưởng thức.
Qua ảnh mình chụp là đợt mình đi Lạng Sơn nên được người nhà chỉ ở quán cô Kim Quyết đường Phú Lộc 4 đối diện quán cà phê Da Lat là làm Khấu Nhục rất ngon ở trong thành phố.
Trước tiên để nói đến Hương vị thì Khâu Nhục có hương vị thuốc bắc, kèm một ít khoai sọ. Phần nhân thịt bên dưới được băm nhuyễn ninh mềm, và có hương mắm cá ruộng( mắm ruộng). Vì Khâu Nhục có hương thuốc bắc và có độ béo ngậy của thịt ba chỉ nên ăn ít thì sẽ ngon nhưng ăn nhiều là ngấy lắm
Xuất mình ăn trong ảnh là 120k/ đĩa Khâu Nhục dành 6 người và 10k xôi.
Đây là một chút đóng góp nho nhỏ. Khi nào có dịp về Lạng Sơn các bạn cũng nên đi ăn thử nhé rất đáng đồng tiền bát gạo đấy xem tiếp


Chào mọi người!
Hiện tại mình có thuê phòng đơn tại Dalat Lemongrass homestay từ ngày 7/3-12/3 dành cho 2 người. Nhưng có một số việc gấp nên mình phải dời lịch, do đã chuyển cọc trước rồi nên mọi người ai cần lên Đà Lạt gấp mà chưa có chỗ ở thì liên hệ mình với!
@@ Giá phòng: 280k/ngày (2 ngày đầu), 320k/ ngày (3ngày còn lại).
Cảm ơn ad, cảm ơn mn! xem tiếp
Nhờ các bạn đà nẵng giúp mình với ạ: mình muốn tìm homestay ở gần đường Lê Quý Đôn quận Hải châu vào ngày 9.3, chỉ cần sạch sẽ, mát mẻ là được ạ, gần khu ăn vặt càng tốt. Ai biết chỗ nào chỉ giúp mình với ạ. Tks
Nhờ ad duyệt bài giúp e ạ xem tiếp
Bali là một hòn đảo có những bãi biển trải dài thơ mộng ghi dấu trên đó là các di... xem tiếp
Đài Loan và Phượng Hoàng cổ trấn nơi nào đáng để đi ạ ))
nghe nói Đài Loan nhiều món ăn ngon , lại có nhiều chổ shoping . Còn PHCT buồn lắm , không có gì ăn vặt cũng chẳng có gì mua sắm .
Bạn nào đi cả 2 chổ rồi chỉ mình với ... xem tiếp
Ai đã từng đi Phú Thọ cho mình xin ít kinh nghiệm với xem tiếp
Về 1 vài quán e đã ăn trong vài hôm vừa r ))
Thay vì viết dài dằng dặc liên tiếp thì e viết cảm nhận dưới mỗi ảnh cho mn dễ đọc vì e đăng gộp nhiều món vào 1 bài lunn cho nhanh xem tiếp
Mọi người cho e xin ít thông tin địa điểm ăn uống và những địa điểm đi chơi ở Phú Quốc với ạ
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Edit thêm : theo như nh ng cmt khen quán Ngọc béo 140 Đội cấn thì e vừa nãy đã mò đi ăn thử
vâng đây hẳn là quán tệ ngang Thuỷ xèo , chắc hơn đc 1 tí vì nem to hơn và k nhạt
Nhưng bẩn kinh khủng khiếp , nem thì chao qua khói thịt vẫn đỏ ăn nhão nhão
- rau ăn kèm thì có mỗi húng và tía tô, giấy ăn k có luôn ph tự tìm
- e gọi thử 6 nem 1 xèo thì định huỷ xèo r phắn nhanh mà nge thấy huỷ cái ngta mang ra cho e luôn , bánh xèo giá đỗ )) combo mỡ ngập đĩa
Sẽ kbh quay lại vì quá tệ phí mồm thực sự
3 bà i viết hơi dài dòng và lủng củng mong mn thông cảm xem tiếp
VỪA ĂN VỪA CĂNG THẲNG.
Quán ăn bình nhưỡng- của nhà nước triều tiên .
Lần trước đọc ở đâu các bạn mô tả về quán ăn, có chút tò mò. Hôm nay thì đã tới kiểm chứng và có cái nhìn khách quan của riêng e nha!
1. Về cách trang trí, thực sự khá giống quán cổ xưa cũ của phim hàn ( theo a bạn e thì đó là phong cách của triều tiên hiện tại), từ bàn ghế, biển hiệu, có sân khấu trang trí để biểu diễn cho khách vào buổi tối! Ko ồn ào, không khí lặng lẽ và có chút căng thẳng ( theo e nhận định). Dính trên tường các dòng chữ cấm dùng camera! Và quảng cáo bán 1 số loại thực phẩm chức năng của triều tiên bằng tiếg hàn và tiếng việt!
2. Nhân viên thì thực sự xinh và ít nói ( e thấy cũg ko đc chu đáo, thái độ giữ khoảng cách, không niềm nở vui vẻ) . Đặc biệt biết cả tiếng anh, tiếng việt khá giỏi, hình như có cả tiếng trung ( nhưng e ko chắc lắm). Ko tụ tập buôn dưa, luôn kiểu nghiêm khắc trông chừng khách thì đúng hơn là đứmg đợi phục vụ ! A bạn e còn bảo là đừng nói gì về chính trị hay bàn tán về triều tiên ở đây nhé, t cũng hơi sơ! ( k biết thật hay đùa)! - nhân viên ko được ra khỏi quán bao giờ, chỉ ở trong quán và quanh cửa, e thấy tội nghiệp như bị giam cầm, nhưng bạn e bảo là bố mẹ của các cô này, toàn là chức vụ cao cấp tại triều tiên mới đc sang đây làm việc! Ko có tội nghiệp mà họ tự hào về nhiệm vụ được giao ! Phải e chắc trầm cảm mà chết hizz! ( khách vào ăn cũng nói chyện nhỏ nhẹ, ko ầm ĩ hay nói to, không khí kiểu trang nghiêm lắm )
3. Về món ăn thì đồ ăn phụ đơn giản ko cầu kì như của quán hàn! Chỉ có 2-3 món phụ như hình!
Giá cả cũng ngang với món hàn, e ăn 2 người khá rẻ 300k!
Gọi món cơm rang trộn kim chi và món cơm vs rong biển và trứng cua!
Mục đích review vì vậy đã ăn thử cả của bạn !
1. Món cơm rang trộn kim chi, thịt lợn 3 chỉ, món nàh thì hơi cay, nhưng vị khác so với hàn, thấy lạ miệng, thịt mền, thơm! Cơm cũng mềm- ko rang khô, kim chi cay ít! Ăn cũng vừa miệng, ai ko ăn đc cay thì ko nên thử, ai ăn đc cay thì chắc là thích!
2. Món cơm rong biển trộn trứng cua e gọi thì e khá thíh! Thực sự trứng cua đầy ắp! Ăn trứng vừa giòn, thơm ! Cơm cũng mềm! Rong biển khô thì giống các quán hàn ko khác biệt, nhưng trứng cua thì mê ! Xơi 1 mạck hết 1 bát!hợp vs những bạn thích ăn cay( nhưng vẫn có vị tanh của trứng cua 1 chút- ai mà ko chịu đc mùi tanh rau riếp cá thì ko lựa chọn nhé) .ngoài ra thây bảo các món khác cũng ngon .
Ở đây thì 100% là do ng triều tiên nấu, phục vụ a-z vì vậy sẽ giống khẩu vị ăn tại triều tiên! Ai có mong muốn thưởng thức xin mời nha ! Địa chỉ chụp ở tờ giấy ăn nhé! Đã xin phép chụp đồ ăn nha mọi người xem tiếp
Quán Xôi sáng - 43 Hàng Mã, quán bán buổi sáng (tầm 8 - 8h30 là hết hàng) nhưng rất đông khách, xôi rất dền (chín tới và dẻo), thịt kho tàu vừa miệng (không mềm như Thợ Nhuộm hay Cầu Gỗ nhưng ăn dai vừa tới), trứng đậm đà thấm vị, pate được rán sơ qua nên thơm và ngậy, cứ mỗi thứ gọi là 5k, 20k là được xôi kèm 3 topping ăn kèm dưa góp free đáng để thử xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi, mình tính đi thái lan 6n5d mà đi 3 nơi bangkok - huahin - pattaya, mọi ng thấy có khả quan ko ạ? Với cho mình xin review chỗ ăn và ở với ạ. xem tiếp

Mình đi công tác, nên tiện thể định ở lại Nha Trang/Cam Ranh chơi 1 hôm. Các bạn gợi ý giúp mình trong 1 ngày thì nên ở đâu? đi đâu? Mục đích chủ yếu là đi chụp ảnh xem tiếp
KHÂU NHỤC - Review 1 chút về món ăn không phải mới nhưng nghe khá lạ...
Lần đầu tiên em đc ăn Khâu Nhục. Khi nhìn qua thì cảm thấy thật giống thịt kho tàu, cảm nghĩ chắc ăn cũng giống thịt kho tàu lắm đâyyy... Hmmz... Xem quảng cáo và review thì tưởng tượng chắc phải là 1 món ngon tuyệt khiến em háo hức, háo hức lắm...
Và rồi cũng đến lúc nhận được món ăn sau bao lâu chờ đợi.
Cảm nhận đầu tiên đó là....
- Chua chua
- Ngọt ngọt
- Rượu rượu
- Thịt mềm, nhưng ngấy
Chốt 1 câu rằng : “Thịt kho tàu ngon hơn!”
Ôi không... Có lẽ miệng em có vấn đề chăng??
Chắc là em ko hợp với món ăn này, chứ ko dám chê.
Ko biết có ai cùng cảm nhận ko ta ?!
*** Edit :
1. E chọn ảnh trên mạng ảnh đẹp để đăng
2. Khả năng em ăn phải hàng dởm nên mới có vị chua chua, vậy nên e đăng lên ko phải để chê mà chỉ là review theo cảm nhận. xem tiếp
Update là sau khi bài đc duyệt thì đồ lên thêm rồi các bác ạ. Tuy nhiên vẫn không đủ đồ đã tick, thôi em ăn nốt đây ạ xem tiếp
Cuối tuần này, cụ thể là thứ 7 chúng mình có dự định đi Buôn Mê coi festival cafe.
Mọi người cho xin review, kinh nghiệm về nhà nghỉ, homestay đồ ăn ở tp với ạ.
Thanks cả nhà nhiều ạ xem tiếp
Cuối cùng, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho mng ở các chuyến đi tới xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Mr.Wish - 37 Hàng Dầu (Nãy quên mất ghi địa chỉ mà nhiều bác hỏi quá nên thêm cho các bác đây nhé )))
Trước thấy trong hội có một bác review về bingsu của Mr.Wish bảo giống vị After You bên Thái lắm, mà từ hồi đi Thái ăn thử bingsu trà sữa bên ấy về Việt Nam mình cũng vật quá nên đi ngay cho đỡ thèm
Mình order một trà xoài, thấy nhân viên giới thiệu là signature bên này, một trà trái cây cầu vồng vì nghe tên hay và không thể thiếu "vedette" bingsu. Ở đây bingsu chỉ có 3 vị là xoài, caramel với choco nên cũng không phong phú trong sự lựa chọn lắm nhưng chắc vì do chuyên về trà là chính nên cũng thông cảm.
- Trà: Trà xoài ngon, đậm vị, cá nhân mình đánh giá là ngon hơn trà xoài ShareTea. Trà trái cây cầu vồng thì có nhiều loại trái cây cắt hạt lựu, trà thơm nhưng hơi thiên về vị chua. Mình hảo ngọt nên không mê lắm
- Bingsu: Lúc bê ra hơi choáng vì không nghĩ nó cao như núi thế này mà có 118k. So ra thì chỉ bằng giá size M mà kích thước thì thậm chí còn nhỉnh hơn size L ở Brobingsu. Lớp shaved ice vị trà sữa ngọt dịu, thơm mùi hồng trà, mình thấy là đậm và đều vị hơn những nơi khác. Bingsu đi kèm 3 loại topping là kem cheese, trân châu và caramel. Kem cheese ở đây rất ngon, béo béo mặn mặn, mình còn hỏi xin thêm vì mê quá. Caramel ngọt thơm. Trân châu thì bình thường không có gì để đánh giá
Kết luận là để so với After You thì chắc giống được độ 80%, cũng đáng thử, bác nào vật quá như mình thì nên ghé qua ăn cho đỡ nhớ.
Kính hội ! xem tiếp
Giá: 135k cho 2 suất nộm và đĩa nem rán +10k trà đá xem tiếp
Em chào mọi người.
Ai ở Hà Nội có thể cho em xin chút thông tin với ạ.
Cuối tuần này, em đi Hà Nội
Không biết ở gần sân bay có chỗ nào cho thuê xe máy không?
Hoặc là có khách sạn nào mà cho thuê xe máy luôn không, ở gần sân bay càng tốt ạ?
Em cảm ơn! xem tiếp
Rảnh rảnh lại review đây !!
Mỳ tim cật ngõ 20 láng hạ
Chỗ ngồi hơi khó khăn vì ít bàn mà khách thì đông đến thì phải ngồi chờ đến lượt rồi gọi món về thái độ phục vụ thì bác già rồi chắc nhiều stresss nên hơi cáu kỉnh ))
Đồ ăn thì cũng khá ổn nhiều tim cật mỗi tội nước hơi nhạt nhưng ncl cũng cho vào danh sách đồ ăn được có thể bảo cô làm nước cho gói muối của mì vào cho đỡ nhạt hơn nhé m.n ( quán có cả bún với bánh đa nữa )
Xin hếtttttt xem tiếp
Phú Yên chuẩn bị vào mùa nắng, trời đẹp...
Bãi Xép tại Phú Yên.. xem tiếp
3 ngày ở Langkawi đi đâu chơi hợp lý các bác ơii. Cho em xin chút recommendation với a. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Khi khí cầu thật 100%, cảnh thật 100%, không dùng bất cứ app nào ghép khinh khí cầu ạ hehe. xem tiếp
Địa chỉ: xôi chả mực bà béo đường thương mại Hạ Long. Bán sáng thôi. Các bạn bảo giống thịt kho tàu nhưng ăn vị nó khác lắm nhé, rất đậm và lưu hương cực lâu, k hiểu nó ướp bằng gì. xem tiếp
GÓC REVIEW XÔI GÀ NẤM
Xôi xéo gà nấm này ăn mềm , nóng hổi dẻo vị đậm đà. Thịt gà mềm ko bị dai , có dưa chuột muối ăn kèm nên ko ngấy . Một bát đầy ự mà có 30k ăn rất no. Cô bán hàng rất vui tính sởi lởi
Địa điểm : 94 Quang Trung Hà Đông Hà Nội (gần bệnh viện Đa Khoa Hà Đông )
Chỉ bán vào buổi tối thui từ 6h tối đến đêm
P/s : Mn nên ăn thử nhé Ăn xong đảm bảo nghiện luôn ạ xem tiếp
Đã ai bay với Bamboo airways chưa ạ? Cho em xin ít review ạ, em cảm ơnnn xem tiếp