[Góc khen]
Lẩu Thái Tôm Bề Bề và lẩu gà rượu nếp ngon hết nấc. Chủ quán vui tính vãi chưởng đồ ăn tươi ngon đầy đặn hết ý. Nói chung là tuyệt vời.
P/s: Địa chỉ 25 Phùng Hưng nhỏ xem tiếp
Tháng 11 có bác nào đi Chiang Mai tham gia lễ hội Loy Krathong không ạ? Em đi 1 mình, cần lắm 1 team cứu vớt e với ạ
xem tiếp
[ góc khen lẫn chê ] : nay mẹ em có rẽ qua bami vì đang mua 1 tặng 1 :> cả 2 loại là thịt heo vs hội an thì em review ngắn gọn súc tích khẩu vị mỗi ng mỗi khác nên là đừng đáp gạch em
Ok vị hội an : vỏ giòn và ruột có độ dai nhất định nhân em nghĩ là đầy đủ , tỉ lệ vừa phải , đặc biệt là nước sốt làm nên tên tuổi thì ngon , có vị ngọt , thịt dc đẫm sốt nên cx đậm đà hơn ! Xứng đáng vs giá 25k
Ok còn vị thịt heo.... có lẽ do mình ăn cái hội an nó đậm dà quá hay sao mà vị thịt heo gần như kiểu k dc nêm nếm tí nào , khi cắn có vị của thịt quay cơ mà hơi bị nhạt kbiet anh chị em nào ăn chưa cho em xin lại review xem tiếp
Em sắp đi du lịch Đà Nẵng. Mọi người cho e xin review nhà nghỉ khách sạn và nơi đi chơi với ạ. Tks all.
xem tiếp

Cả nhà cho mình hỏi có ai đi úc chưa? Melbourne với Sydney thì ở đâu phù hợp cho du lịch 5 ngày hơn ạ? Tiện cả nhà cho mình xin tên vài ks sạch sẽ, tiện đi lại với ạ. Thanks cả nhà xem tiếp
Gần hết hè rồi, mình muốn cho mấy nhóc nhà mình đi chơi thêm đợt nữa. Dự định cho mấy nhóc trãi nghiệm đi Vũng tàu bằng Tàu cánh ngầm mà thông tin về trạm tàu mập mờ quá. Xin hội có ai gần đây có đi qua cho mình thêm thông tin về phương tiện này. Trân thành cảm ơn! xem tiếp
Hàng bánh tráng chuối nếp nướng trong Văn Quán
Tối nay mình qua mua 2kg khoai mật nướng cho bà chị với giá 50k/kg mở ra có 3 củ chín còn lại sống toàn bộ, khi đem ra thì đc nhận lại là quả suýt ném túi khoai sống vào mặt )
Không 1 lời xl, k thái độ tử tế, cả nhà xông ra cắn người )
Lúc đầu mình hỏi có đc đổi bánh tráng k thì bảo k, mình bảo bh mình lấy 2kg khoai khác về làm gì chẳng ai ăn định giải quyết như nào và sau đây là thái độ.
Điện thoại hết pin nên m k quay đc đoạn chị chủ rủa bị tai nạn chết ))
Chúc các bạn tối vui :> xem tiếp
[góc khen]
Được cậu bạn review quán này nước hoa quả ngon lắm. Thế là nhân đợt khuyến mại mua 1 tặng 1 cũng đi thử cho biết.
Menu thì cũng đa dạng : có nước hoa quả nè, trà, trà sữa, kem cheese....
Mình có order "Bưởi bá vương" và " Trà hoa quả tứ quý xuân " thấy 2 nước uống này được nhiều người dùng nhất. À còn được nhân viên tư vấn dùng "trà olong machiato trân châu " dành cho con gái uống giảm béo.
Như thà bạn mình thì thích uống hồng trà nắp sữa phomai trân châu vì nó ngậy mà ngọt hơn.
về trà Bưởi bá vương: có tép bưởi ruột đỏ da xanh, uống mát, k ngọt quá. Nó không hẳn là nước ép bưởi nhưng cũng ok. Dễ uống, vẫn còn tép bưởi và một miếng cùi bưởi ))
Về trà Ôlong machiato: ấn tượng kem chéese ở đây chỉ hơi ngậy, mát mát k thấy vị ngọt như royal tea, đúng kiểu trà giảm béo.
Về Trà hoa quả tứ quý xuân: nó xay nhiều loại hoa quả ra như chanh, cam, dứa, dưa hấu.... với cả siro hỗn độn thẩm nào cần giấy bọc để che nhìn cái bã hoa quả ). Uống vị này thanh đạm, cũng ngon nhưng với mình thì hơi ngọt xíu. Hôm ý ăn no nên ko uống hết mình để tủ lạnh, 1,2 tiếng sau mang ra uống thấy đắng ngắt, hoá ra cam xay ra rồi thì để lâu uống bị đắng. Phí mất nửa cốc của tuiii
xét tổng quan thì đồ uống ở đây ok, dễ uống cơ mà giá bt thì hơi mắc một chút: trung bình rơi vào khoảng từ 40-60 rồi
Chắc chỉ khi nào có km thì mới đi uống thôiiiii
Tìm quán này ở HUD3 mới mở ở khu Linh đàm mình đi lạc một vòng, cơ mà khu LĐ mới rộng cả đẹp dã man xem tiếp
*góc khen*
Ai là fan của đồ Hàn Quốc thì nên đến đây ạ, đồ ăn làm rất ngon chuẩn vị Hàn, giá hợp lí mà nhân viên nice cực kì, nhanh nhẹn lễ phép, anh quản lí thấy đồ ăn kèm mình hết còn chưa kịp gọi đã thấy nhắc nhân viên mang ra, ăn xong còn ra hỏi có chỗ nào không hài lòng không.
Không hiểu tại sao quán OK thế này mà quán vẫn không đông.
Chấm điểm: 8/10 vì cơm là hạt cơm việt nam, không dẻo dẻo như hạt cơm Hàn
Tên quán là Hite Jinro Pocha số 2 Cửa Bắc nha các bạn, ngay đoạn quán bia trên Yên Phụ cắt Cửa Bắc
Chỗ trên ảnh bao gồm: 1 suất gà xào bắp cải thêm mì gói Hàn Quốc, 1 miến xào (món này ai ăn được cay đặc biệt phải thử nhé thơm lắm), 1 tokbokki, 1 phần canh kim chi + nước hết 480k nhé cac bạn
Ngoài ra có món sườn bò viên trước mình ăn cũng ngon nhưng lần này đi ít người mà gọi nhiều quá rồi nên thôi, nên thử cả món này nha xem tiếp
Tháng 10 nên đi đâu cả nhà ơii???
Bé nhà mình lúc đó mới đc hơn 4 tháng nên phương tiện m chọn là tàu hỏa, k đi xe khách, máy bay. Mình định đi Huế, Đà Nẵng Hội An nhưng mùa đó có lẽ mưa nhiều mà mình thì thích tắm biển :((
Ai có kinh nghiệm du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An tháng đó share giúp mình nhé!
Hoặc ai có địa điểm nào gần gần có thể đi tàu share giúp m nhé!!
Thanks car nhà! xem tiếp
[Góc không khen]
Nghe review về chuối nếp nướng đang hot hòn họt ở Hàng đường nên cũng xách mông mua thử ăn.
20k / 1 suất ( quả như hình kìa) có nước cốt dừa kèm trân châu, dừa tươi sợi cả vừng.
Nói chung mình thấy cũng không đặc sắc lắm vì ăn chuối cảm giác chuối chưa chín, xanh xanh xít xít răng, k biết là kiểu chuối nướng này phải thế hay là do chuối chưa chín thật đã mang em đi nướng rồi nữa
Thử thôi cho biết ) xem tiếp
Về đồ ăn:
- Ngọt, quá ngọt ôi mẹ ơi đặc biệt là lục tàu xá, chí mà phù có thể do mình quen ăn nhạt nên thấy thế, nhưng ny mình cũng kêu ngọt, không biết do vị nó thế hay bị ngọt quá. Cố lắm mới ăn hết được
- Bánh trôi tàu thì có 2 viên: 1 viên vừng, 1 viên dừa. Ăn tạm được
- Đồng giá bát nào cũng 20k
Mình không ăn được ngọt nên chắc sẽ không quay lại. Mọi người cho ý kiến với bạn nào thích ăn ngọt thì chắc mê chứ mình thì chịu xem tiếp
[Góc chê bai] nhà hàng Oishii đường Láng
Bữa lẩu tệ nhất mà mình từng ăn!
Vừa ngồi vào bàn nhân viên đưa cho một nồi có sẵn thịt và thịt ở trong xong đổ nước vào đun, ko cần biết khách có ăn được tất cả các loại thịt đó hay không ?! Mình gọi thêm đồ ăn, nhân viên lấy đĩa thịt bò thì hổ lốn, đĩa đậu hũ thì nát nát... (trông như kiểu) còn thừa ở bàn cũ sang cho bàn mình và điều này thực sự gây khó chịu!!! Nước lẩu không rõ vị kim chi, đũa nhớt, rau nhúng lẩu thì như kiểu nhặt cho có chứ mình thấy toàn cọng già )
Chả biết có phải mình khó tính hay ko nhưng mình đã mất tiền lại còn nhận được bữa ăn vừa kém về chất lượng vừa kém về phục vụ nên quyết định lên fb phàn nàn cho đỡ bực
Nói chung là ko bao giờ quay lại xem tiếp
Ai đi cái chiên từ hà nội đi rồi cho em xin review với ạ. Em định đi tầm cuối tháng 8 đầu tháng 9 này.
xem tiếp
[ Góc khen chê lẫn lộn ]
Hôm nay nhân dịp được giảm giá 50% code nvien em đi ăn thử buffet lẩu manwah ở tầng 4 TTTM Center Point 27 Lê Văn Lương
Điều đầu tiên : Là view đẹp , phù hợp với những chị em nào thích sống ảo , vì khá nhiều chỗ hướng ra cửa sổ nên có thể ngắm trời ngắm đất ngắm đường phố thoả thích
- Thứ 2 : nhân viên nhiệt tình , nhanh nhẹn
- Thứ 3 : đồ ăn đa dạng, tươi , đầy đặn ( các bác có thể nhìn trong hình , đĩa bò to hơn mặt là có thật ), tráng miệng có vô vàn các loại kem , best luôn ấy Đặc biệt là đồ uống free
- Thứ 4 : Với giá 400k cho 1 suất buffet lẩu thế này mình thấy hơi đắt vì ăn cũng bình thường k đến nỗi là xuất sắc
- Thứ 5 : Nước chấm chán, mình chọn 1 lẩu thái và 1 lẩu nấm , có thể do mình k ăn được cay lắm nên thấy lẩu thái rất cay , còn lẩu nấm thì hơi mặn .
- Thứ 6 : bạn nhân viên có đưa cho mình 1 tờ tick , ăn gì sẽ tick vào đó , mình gọi cũng kha khá đồ vì 2 người cũng k ăn đc nhiều , tuy nhiên chỉ đc mang ra 4 loại bò như hình còn các đồ khác mất tích k lí do
Cuối cùng là : nếu có giảm giá thì còn suy nghĩ đến việc quay lại còn bỏ 400k cho 1 suất này mình thấy hơi phí tiền . xem tiếp
<Góc khen x1000 lần>
Cháo sườn/trai/sườn sụn + Trứng vịt lộn ngải cứu + Chè đỗ đen ngõ 112 Thái Thịnh
Cháo ở đây ngon lắm luôn mà chưa thấy bài review nào ạ
Cháo bát cực to, có quẩy và 1 thìa thịt băm. Cháo sườn 10k cháo trai 12k. Cháo rất nhuyễn, nêm nếm vừa miệng. Quẩy lần nào mình ăn cũng giòn Xin thêm thịt thêm quẩy bác ko tính tiền luôn ạ
Trứng vịt lộn ngải cứu, đậm vị, bát to, cho nhiều ngải cứu mà ko hề bị đắng, mùi thơm dã man
Mình gọi cháo và trứng lnao bác cũng bảo “để bác làm trứng ăn trước cho ngon, rồi mới múc cháo ko thì nguội mất”
Chè đỗ đen (mình toàn quên chụp ảnh) ngon, mềm, ngọt thanh thanh chứ ko bị quá ngọt
Bác bán hàng cực kì thân thiện, dễ tính luôn ạ
Có lần mình ăn xong ra tính tiền: 1 cháo trai 1 cháo quẩy 1 trứng vịt lộn, 1 vịt lộn ngải cứu 1 chè đỗ đen hết có rẻ quá quay ra nói với bạn là “ăn toè mồm chưa hết 5 chục” bác bán hàng nghe thấy xong cười ầm lên cứ nhắc mình dắt bạn bè qua ăn
Địa chỉ: ngay đầu ngõ 112 Thái Thịnh, nhìn vào là thấy ạ
Ảnh ko thèm chỉnh sửa gì vì mình quá lười
E edit thêm là bác chỉ bán từ sáng đến tầm 6h chiều thôi ạ xem tiếp
Góc kiểm chứng ( khá khen)
Nay nhân ngày thi toạch môn, có thời gian rảnh đi loanh quanh khu văn miếu.. Mình là đứa nghiện bún chả trước có xem được bài review quán bún chả 77 ngõ Văn Hương nên quyết định ghé vào ăn thử..
Ăn bún khá mới ko thấy vị chua như nhiều chỗ, chả nướng thơm, nước chấm thì mình thấy vừa miệng, cô bán vui tính nhiệt tình muốn dùng nước chấm mặn nhạt chua cay sao thì nói với cô để cô làm cho, còn phần nem thì khá ngon nhưng mà cô bảo tùy hôm mới có, trà đá được free.
Quán ăn nhìn cũng sạch sẽ.. Cô chủ bảo chỉ mở sáng đến đầu giờ chiều là hết nên đóng cửa..
Như suất trên thì là 25k chưa kể nem. Với đứa hay ăn bún chả thì mình thấy ăn ở đây khả ổn và no cho 1 bữa trưa, mình phải gọi thêm bún để ăn hết thịt với nem như kia... ))) sẽ quay lại ủng hộ cô xem tiếp
Nhìn chung t vẫn sẽ quay lại lần nữa để ăn lại. Mng thử ra ăn r về cho review xem sao nhá Mong là mng cũng có chung khẩu vị vs t ) Giá thì cho 1 bát chuối nếp nướng này, nhỉnh hơn những chỗ khác 1 chút và vẫn thấy hơi đắt xem tiếp
(Góc khen)
- khoai lang nướng ăn rất ngon
- ngô nướng siêu ngon mềm dẻo ngô non ko bị khô ♡♡♡
- bắp lắc phô mai lạ miệng
- bánh khoai trà xanh cũng bình thường
- snack khoai lang lắc ớt bột : siêu cứng cay nguội ko ngon
ngoài ra quán còn hạt dẻ nướng , bánh sắn nướng , khoai lang dẻo mình chưa thử nên kb
155 giáp nhất - thanh xuân - HN xem tiếp
cho mình hỏi về xin visa du lịch hàn quốc và nhật bản ạ. mình muốn đi vào đợt T10 này mà không biết xin tnao xem tiếp
Từ trước đến giờ chưa bh mình nghĩ sẽ có ngày mình ngồi viết review chia sẻ kinh... xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Em dân Sài Gòn, lần đầu đăng bài làm quen!
---
Quán bán độc nhất 1 món là chả cá thôi nhaa!! Nằm trong khu Time City, đi dạo xíu là thấy ngay, chỗ lầu 1, T3. Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ.
Giá thì mình thấy khá ổn. Mỗi người khoảng 200k cho một bữa trưa khá sang trọng. Chất lượng cũng rất ok. Cá nhiều và miếng to chứ không như nhiều quán khác bên ngoài. Thịt cá dai và tươi, không bị bở, mùi vị không tanh mà thơm thì là đăc trưng của chả cá lã vọng. Vị đậm đà, không quán mặn. Rau rợ ăn kèm cũng nhiều và tươi.
Nói chung rất thích. Lâu lâu ra Hà Nội ăn món này là ngon nhất! xem tiếp
Review cho các bạn món mà ở đâu cũng có và ai cũng ăn rồi )
Bánh khoai chuối ngô của cô này bán ngon cực kì, khoai được cắt thành miếng dài mỗi cái bánh cho thêm 1 lát chuối vào để k bị khô và ngán.
Còn bánh chuối thì to ụ vì nguyên 1 quả chuối được ép rán giòn cùng bột chiên hihi
Bánh ngô thì max nhiều ngô. Cá nhân mình thích ăn bánh ngô nhất. Nhưng hầu như thấy mọi người vào ăn bánh khoai là chính
Ngày nào cũng đi qua đây và ăn ở đây cũng khá nhiều nên mình để ý cô này k dùng dầu cũ, bẩn đâu. Ngày nào cũng 2 can dầu to tướng.
Giá: 7k 1 cái.
Địa chỉ: cuối phố yên phụ nhỏ, vỉa hè đường rẽ vào khách sạn Thắng Lợi. Đối diện hơi chếch chếch tí chỗ bar luxury bị cháy ngày trước nhé )
Giờ: khoảng 9h sáng đến 17 18h tối tuỳ hôm hết hàng sớm hay muộn nhé. xem tiếp

Đa nang thời tiết ok ko ace mình ơi.xin cho tí dự báo thời tiết đi các bạn .thanh kiuuu xem tiếp
góc cạch mặt , anh chị em cần tránh xa
Tối hôm qua , nhóm mình 4 người có đi xem phim ở Lotte Kangnam . Trong lúc chờ có đi ăn thì ăn bún bò huế ở quán Hà Linh đối diện cổng đi vào ở rạp .
->Khi bát bưng ra mình thấy nước nguội , sờ vào bát chỉ ấm ấm , cắn vào miếng tiết ục ra nước mặn chát . Tiếp đến mình uống nươc dùng thì nhạt thếch như đổ nước sôi vào ko thấy mùi vị của bún bò huế , hành sống nguyên mà với ai ghét hành sống như mình quả là cực hình . Mình có góp ý với chủ quán và bảo bạn ý chắt nước đi và chan nước mới vào . Cứ nói qua nói lại với mình và cuối cùng thì bảo là ko còn nước , mình còn rất dễ bảo chủ quán chắt nước ở bát mình và đun lại hộ mình nhưng vẫn ko chịu bà cứ quát vào măt mình là nước sôi
Việc ko có gì đáng nói khi thái độ của bạn nữ chủ quán như chửi vào mặt khách , khó chịu và hét vào mặt mình là :"nước đang sôi , ra đây mà xem " . Mình rất nhẹ nhàng bảo với bạn đó là tớ chỉ cần bạn chắt nước ra và chan nước mới vào thôi , có yêu cầu khó khăn gì đâu thì bạn đó sưng sỉa , lẩm bẩm chửi , kèm theo là thái độ cũng như cãi nhau với mình đến khi 1 bạn nữa là chủ quán ra nói bạn thôi đi thì bạn nữ vẫn cứ cố gắng hét vào mặt nhóm mình .
.. Mình chia sẻ đề các mem nào hay xem ở Lotte tránh xa quán này xem tiếp
[ Góc chê thậm tệ ]
HAT House ( 19A ngõ 9 Trần Quốc Hoàn)
Mình đến định gọi Xôi gà Roti nhưng vì hết xôi nên các bạn nhân viên bảo mình đổi sang Mì Xào gà Roti. 1 suất như trong hình là 40 hay 45k thì phải .
- Đợi mỏi cổ mới mang ra đc 2 chảo mì )) Nói thật mỳ j mà mỳ . Ăn như bánh cuốn xào ý . Mà còn xào cháy hẳn 1 mảng mới vl chứ @@. Ăn cái chảo này mình thầm nghĩ ko biết đang 1 đống hỗn độn nào nx. Có rau sống vs thính thêm quả trứng cắt đôi ( trứng j mà ăn lạnh vch). Ăn ghê lắm ý
- Và phần quan trọng nhất là Gà Roti thì ăn gọi là Tạm nuốt đc
Tóm lại là Em phục người nghĩ ra cái món này mà tốt nhất đừng gọi đây là món ăn vì nó ko xứng đáng . Thà mua mấy gói mì hảo hảo em mang về nhà tự xào con Ngon hơn tỉ lần !!!! xem tiếp
Về cơ bản dimsum cs1 ngon và bọn e chưa dính dimsum bở ở cs này nên sẽ vẫn đến quán ăn, nhưng lẩu tứ xuyên thực sự làm e tụt mood dã man nên nói chung k hào hứng như đợt 1 nữa. xem tiếp
(Góc khen)
Nhân ngày đẹp trời ) mình và lũ bạn rủ nhau đi ăn nướng... chọn đi chọn lại cuối cùng quyết định ăn ở Best Grill ( cơ sở mới của Nhất Nướng Trần Vỹ nhưng chỉ chuyên buffet). buffet ở đây có 3 giá là 119, 159 và 199.
bọn mình chọn ăn 119 vì chỉ ăn nướng.. còn 159 và 199 sẽ được thêm một nồi lẩu..
Mình sẽ nhận xét thật ngắn gọn thôi.
Về đồ ăn : thịt tẩm ướp ngon, đồ nướng phong phú đa dạng, nước chấm ngon mà có tận 3 loại tha hồ chọn, rau sạch, có cả phở cuốn với bún nữa ( điểm trừ nhỏ là thịt bò hơi mỡ).
Về view: chỗ ngồi đẹp , sang chảnh, sạch sẽ
Về nhân viên: nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn, dù bọn mình ăn nhiều mà vẫn ân cần, quan tâm đặc biệt là bạn Phạm Sơn Lâm
Đặc biệt nhà hàng còn đang có khuyến mại 10% nếu đặt bàn trước và được free hồng trà sữa nữa
So sánh với các quán buffet lẩu nướng khác như one piece, ding dong, deli 4B, xuýt xoa xì xụp. nighteen roof top thì Best grill là lựa chọn tối ưu với giá tiền vừa phải, không gian sang chảnh, đồ ăn đa dạng..
nói vậy thôi không các bạn lại bảo pr xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Dành cho bạn nào hay đói vào buổi chiều và muốn ship tận nơiiii
Chị này bán bánh mì ship tận nơi ở Bà Triệu nhưng chỉ bán vào buổi chiều thôi vì sáng chị ý bận đưa con đi học Chiều ba mẹ con cùng ship, lần nào hai thằng ku đến cũng tranh nhau đưa hàng=))) ảnh này chụp lúc hai ku cậu tranh nhau ))
1 bánh tặng 1 nước bất kỳ(chanh hoặc quất) Menu mình có chụp lại rồi đấy ạ
Mình ăn bánh mì gà phô mai 15k tặng 1 nc chanh. Nói chung là thấy ổn với giá, nhiều gà đầy đủ rau dưa. Ăn vừa miệng ko mặn ko nhạt Đủ chống đói cho anh chị em
Bạn nào có nhu cầu thì mình chụp menu rồi đấy ạ.mình thấy ăn ngon mà rẻ thì review cho mọi người biết, ủng hộ 3 mẹ con mưa gió mà hôm nào cũng đc free shippppp xem tiếp


Đổi gió mua chuối nếp nướng ở Lương Văn Can (gần Papparoti) về, các bác bỏ qua phần hộp vì mang về bị méo và cốt dừa bị đổ hết ra túi nilon nhá ). Mình dễ tính trong ăn uống lắm mà vẫn thấy cho hộp này thì phí tiền . Chỗ này 2 hộp 40k mà tiếc tiền quá, xôi nướng cháy đắng nghét, chuối thì bị chua chứ ko ngọt, cốt dừa được có tí xíu thôi huhu. Thôi đừng ai ngu dại mua về ăn thử giống em nữa nhé. xem tiếp
[ Góc Hỏi ]
Vào TTTM Aeon thì có những đồ ăn gì ngon, và trò chơi nào hay k ạ??
Ace bb nào vào đó rồi thì cho mình xin review cái . Vào trong mà mình chỉ toàn xem phim với shopping thôi . xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Lẩu thái MQ ở gần big c artemis lê trọng tấn
Mọi lần ăn hình như quản lý khác thì pải , ăn nồi kmai 200k ăn khá ngon và ko chê điểm j
Hôm nay đi sthi lại vào ăn hết kmai rồi 260k nồi cũng ok về giá cả nhưng vde là đĩa rau có gián ạ ! Trời ơi hốt hoảng luôn yêu cầu đổi đĩa khác nhưng mà ối zời ơi hoang mang !
Sau đó ăn pải miếng mực thấy vị chua chua :((( nhưng nỡ nuốt rồi hoang mang tập 2
Ăn gần xong lại 1 ẻm gián khác bò ra từ cái bếp từ , lúc này gọi nv ra để nhìn tận mắt
Thôi lsau chắc ko dám ăn ở đây nữa ạ , mặc dù mình là đứa khá dễ tính vì thấy nv và quản lý ở đây cũng thân thiện xem tiếp
Mình qua uống cả 2 cơ sở mấy lần rồi. Nhưng chỉ ghi ra 2 loại mình thấy ngon nhất thui. Mà thích ngồi bên nhà thờ hơn vì rộng rãi, với đẹp hơn nữa, wifi ngon. Điểm trừ là ngồi nhà thờ khi đông k có chỗ gửi xe, nv chỉ cho gửi bên chùa Bà Đá gần đó, free gửi xe nhưng 10h tối là fai lấy xe ròi. K ngồi lâu dc:))))
Thích:
_ Trà sữa xoài + tcđ k đường, giảm 50% đá. Uống k đường là vừa nha. Chứ có đường ngọt lắm. Ở đây tớ thích cốc này nhất. Ngon. Nhất định nên thử đó
_ Trà sữa Okinawa: đậm vị trà, rất thơm. Cốc này k nên giảm đá vì k giảm dc ngọt các cậu ạ:((
K thích:
_ Ở đây pha cho nhiều đá, lại còn đá to. Mình thấy level đá ở đây thua mỗi toco:))
_ K có trân châu trắng
_ Đồ uống kem sữa mình thấy k có j đặc biệt, kem sữa hơi ngọt so với mặt bằng chung
_ Mấy đồ fresh milk: mình k y thương nổi loại nào trog list đấy:))
_ Điểm rất k thích là với mấy cốc trà sữa, ở đây làm đầy quá, cắm ống hút vào toàn bị tràn ra. Cù có cắm 360 kiểu khác nhau đi nữa thì nó vẫn tràn k nhiều thì ít:))) xem tiếp
( Góc khen )
Vào hội xem chùa đã lâu hnay mình xin reviews quán lẩu buffe 16+ 266 đg Láng. 129k / người đi vào trưa còn 109k thôi ạ .
Mình đi vào buổi trưa quán khá vắng, đi trên 4 người còn đc thêm khá nhiều đồ nhưng mình đi 3ng nên đc thêm ngô chiên thôi . Nc lẩu bthuong ko có j đặc biệt. Đồ nhúng khác nhiều món: bò, ngao, ếch, sụn, chả, mực, bạch tuộc... , coca gọi thêm thoải mái. Điểm trừ duy nhất là thịt gà là gà công nghiệp nên mình ko ăn. Nvien nhiệt tình , gọi cái có đồ mang ra ngay. Nchung là mng nên thử xem.
Lần đầu viết hơi lủng củng mn thông cảm. xem tiếp
[Góc khen] Bánh Đúc nóng chợ Mơ
: 15k/b
Tàu ngầm trong nhóm lâu rồi .Nay nhân ngày HN sương gió lạnh lẽo quyết tâm đăng bài . Câu cú có lủng củng mong m.n thông cảm ạ.
Quán tên Thanh Tùng nằm trong một gian hàng nhỏ trong chợ Mơ ở đường Bạch Mai. Ngoài bánh đúc nóng còn có tào phớ và sữa đậu. Mình chủ định vào để ăn caramel ở quán chè bên cạnh nhưng ko ngờ quán chè đã nghỉ bán từ lâu. Mất công đi lên mình quyết định sang quán này. Mọi lần chỉ vào ăn tào phớ của quán. Từ lúc mới đầu chị chủ chỉ bán tào phớ chan sữa đậu ko có mấy thứ như thạch với trân châu với giá 5k thì đã rất nhiều tào phớ nay có thêm khá nhiều thạch đen và trân châu trắng nhân dừa với giá 10k thì chất lượng tào phớ vẫn ko đổi vẫn ngon và nhiều. Nay cũng chỉ định ăn tào phớ. Nhưng lại thấy khách trước ăn bánh đúc rất ngon miệng nên quyết định ăn thử .
Điểm cộng : Nhiều thịt ôi với đứa cuồng thịt như m thì đây là điểm cộng cực lớn. Thịt thơm, nạc ko tí mỡ nào luôn. Bánh đúc nóng thêm thịt băm chan thêm nước mắm ngon bá cháy luôn huhu. Phải kiềm chế lắm để ko gọi thêm bát nữa.. M mới ăn lần đầu nên thấy với giá 15k rất ổn. Bánh ngon thịt ngon quán sạch sẽ, chủ quán thân thiện .
Điểm trừ : chị chủ rất thân thiện với khách đến ăn nhưng mời chào mà ko ăn thì hơi thái độ 1 tí ( kiểu lẩm bẩm trong miệng ý ). Nhưng ko sao. Tiện đường qua nhất định sẽ vào ăn lại. Vì từ nhà mình ra BM ko gần lắm
Tào phớ :10k
Bánh đúc: 15k xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Hôm nay mình với bạn có đi ăn lẩu ở Busan Hotpot ở Hà Đông.Thề là lần sau không bao giờ quay lại.Bọn mình đi ăn khá muộn nên chấp nhận còn ít đồ và chỉ còn một loại nước lẩu là Bulu.Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó.
1.Mình có lời khen với anh order đồ.Mặc dù khá muộn nhưng anh rất nhẹ nhàng và nhiệt tình.
2.Khi đến bọn mình đã lên tầng 2 để ăn.Nhà hàng còn khá ít khách nên tầng 2 chỉ có bọn mình.Và điều mình khó chịu nhất là sau khi bưng đồ cho bọn mình xong thì tầm chục bạn nhân viên đứng trong phạm vi ngồi ăn nói chuyên rất to và cắn hướng dương Bởi vì bọn mình đi ăn muộn nên rất dễ tính nên không nói.Chỉ đến khi anh order nhắc nhở thì mới tản ra
3.Điều mình sốc nhất là khay thịt bò không thể tin nổi.Nhân viên có bưng ra 4 khay và mỗi khay có 3 MIẾNG CỰC MỎNG VÀ VỤN.Bọn mình ăn xong rồi mà các bạn ấy còn chưa nói chuyện xong nên bọn mình cứ ngồi nhìn cách bạn ấy nói chuyện.Nhân viên cũng không hỏi bọn mình cần gì thêm không
4.Sau đó bọn mình có gọi thêm thịt thì lâdn này được 1 khay nhiều hơn chút.Thịt vừa đến thì các bạn ấy bắt đầu thu dọn?? WTF?? Mới có hơn 10h đuổi khách à? Trong khi giờ đóng cửa là 11h??
4.Nhà hàng đang chạy km sau 21h còn 89k nhưng khi thanh toán là 119k/1 người.Và nó chả xứng đáng tí nào.Mặc dù có 20k thôi nhưng cảm giác bị lừa ý..
5.Bọn mình có 5 khay thịt cực mỏng cực ít,1 khay rau,1 khay bò viên+sườn sụn(không ngon),1 khay quẩy,1 khay váng đậu.Không hiểu nổi nhà hàng lôi ở đâu ra 15 bò )
Chốt lại là với một đứa dễ tính như mình mà còn khó chịu thì chắcc chắn mình không quay lại.Cảm thấy quá tiếc số tiền mình bỏ ra.Rate Fanta 5* ) xem tiếp
[Góc khen và góp ý]
Goky 106 Tô Hiệu.
Không phải tín đồ trà sữa nhưng quá nửa các thương hiệu ở Hà Nội mình cũng có uống qua.
Đi đâu mình cũng chỉ uống một vị và 1 loại topping (matcha và trân châu trắng) và chỉ có Goky là hợp vị mình. Mình đã thử ở một vài cơ sở, về chất lượng đồ uống thì ngon như nhau Deco thì thích Goky Láng Hạ. Nhân viên thì lễ phép ra chào vào chào, cơ mà nv ở Hồ Tùng Mậu hơi thiếu nụ cười và lần nào mình tới cũng hết chân trâu trắng mới đau
Bình thường do tiện đường đi học nên mình hay ngồi ở Goky Láng Hạ, nhưng một tuần học 3 buổi nên Ko thường xuyên. Lúc về nhà mà thèm lên lại phải kìm chế lại vì ngại đi xa nhưng giờ đã có Goky Tô Hiệu, mình Ko còn phải đi xa nữa
Tuy nhiên, hôm đó lần đầu đến Goky Tô Hiệu mua mang về. Chỗ trc quầy có nhóm bạn (hình như bạn của nhân viên quán) ngồi rồi. Nhớ ko nhầm thì chỉ có 3 bạn thôi, còn một bàn trống nhưng ko còn ghế. Chỉ còn lại một ghế dài ở sát chân cầu thang và ngay cạnh cửa WC.
Có thể mọi người nghĩ mình khó tính nhưng mà mình vẫn cảm thấy xếp khách ngồi chờ ở cạnh cửa nhà vệ sinh không phù hợp cho lắm. 2 đứa mình định lên tầng trên ngồi chờ, mình nghĩ là tầng lửng thì các bạn gọi cái là bọn mình nghe thấy ngay. Nhưng mà nv Ko cho lên bảo bọn mình tiếp tục canh cửa WC
Thế thôi, mình ko chê gì đâu, chỉ hy vọng quán bố trí lại và lần sau chẳng may có Ko còn bàn đợi thì nv linh động cho bọn mình.
Sẽ thường xuyên đến vì gần nhà với cả có bạn nv đẹp trai hình như nằm ngay cạnh Patten nên nhan sắc nhân viên cũng phải cạnh tranh
P/s: ảnh là ở Goky Láng Hạ- chỗ yêu thích của mình mỗi tội mưa là sợ dột.
Hy vọng được duyệt, lần trc cũng đăng bài mà không được duyệt mình phải đi nghiên cứu lại quy định mãi Có gì sai xót mong các ad nhắc nhở nhẹ nhàng ạ. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm trước đọc trong hội thấy review mì vịt quay Roasty ở tòa nhà Mecocomplex 102E Trường Chinh , nay tự nhiện thèm vịt nên bất chấp vượt gió lạnh đi ăn luôn.
Đọc review thấy bảo quán khó tìm nên với 1 đứa mù đường như mình cũng hơi hốt, nhưng ngược lại, đường khá dễ tìm vì ngay lúc đi trên đường Trường Chinh đã thấy tòa nhà Mecocomplex nổi bần bật rồi ))
Chắc vì ở chỗ khuất nên lúc em đến quán khá vắng. Điểm cộng là quán rất sạch sẽ, ấm cúng tường trang trí khá ấn tượng. Anh nhân viên vui vẻ, nhiệt tình, đồ ăn ra nhanh, đẹp mắt.
Mì vịt ở đây ăn thực sự ngon ạ, mì dai vừa phải, thịt vịt mềm, trộn với sốt đậm đà, thêm rau cải ngọt ngọt, giòn giòn nên không hề cảm giác ngán tí nào luôn. Với giá 45k thì quá hợp lí ạ. Em với bạn ăn xong mà cảm giác vẫn muốn ăn nữa ấy! Thực sự rất kích thích luônnnn. Ở quán còn có mì trộn xá xíu, bánh cuốn vịt, mì vằn thắn,.... mà cũng chỉ tầm 45-50k thôi, em sẽ thử dần dần ^^
À thêm 1 điểm cộng là ở đầu đường lối vào tòa nhà có một bác bảo vệ rất vui tính, đáng yêu nhá, thấy bọn e không tìm được chỗ gửi xe nên bảo để xe vào bác trông hộ
Thực sự là sẽ quay lại ăn nhiều nhiều ạ!
Ảnh e chụp bằng Foodie nên hơi ảo quá đà, tuy nhiên bên ngoài nhìn cũng bắt mắt lắm ạ xem tiếp
Mình cũng chả hà hấn gì việc 180k báh 20cm mình chỉ k thích cái kiểu k báo giá cho khách thôi. M cũng đã bảo xem hầu như toàn đăng bánh 16cm và bài đăng ship khách khú gì đó...lúc m thắc mắc về cái gía tiền bà cắn mình xong thì m có nói là chị chưa báo giá em chị ạ thì bà ý nói là thề à và k thèm xin lỗi m luôn. Chs m vẫn dạ vâng ngoan ngoãn mới sợ chứ xem tiếp
“Góc max chê”
Chả là hnay e nổi hứng quay lại uống Goky sau chuỗi ngày theo đuổi những hãng trà sữa khác. Và không có 1 từ nào diễn tả đc cảm giác khi uống ngụm đầu tiên. Thề nó là nước lọc vs đá nhắc lại là “NƯỚC LỌC vs ĐÁ” nhạt toẹt mặc dù e gọi 70% đá,100% đường.
Không biết có phải do hnay e đen hay bạn pha trà thấy e béo nên giảm đường động viên
Nhưng chắc là lần cuối e uống GOKY Lại còn ta đây đi mua cho chúng bạn nữa chứ xem tiếp
Review là vậy, mỗi ng 1 cảm nhận, ai hứng thú thì đến thử, ko quan tâm xin hãy lướt qua. Đừng lấy miệng mình làm thước đo mà phán xét ng khác cũng như bỏ ngay suy nghĩ bài khen thì là PR đi nhé xem tiếp
(Góc khen)
Bún phở bà Truyền cổng sau sân vận động hà đông 25k/ 1 bát bán từ 5h30 sáng đến 10h sáng tất cả các ngày
Bún nhiều thịt nhiều nước ngon
Có bún , phở, miến / ngan tim cật , bò mọc , sốt vang xem tiếp
Góc khen
Nhà mình có ai là khách của quán phở,bún riêu ở khu tập thể nhà máy rượu 76 dốc thọ lão ko ạ
Nước dùng ngọt vị xương,thịt bò tươi, thịt gà dai vì làm từ thịt gà lai chọi.quán và đồ ăn trông rất sạch sẽ. Giá lại rẻ. Xuất của mình là 25k cho thêm 2 trứng chần nữa là 35k ăn phê luôn, quẩy ở đó 1k/cái, chân gà 5k/cái. Xuất trộn kia 25k đầy đặn
Quán bán từ 11h30 trưa cho đến 2h đêm
Điểm trừ là bà hay quên, nếu đông khách là bà hay làm nhầm lắm, ví dụ tái gà thành tái chín ấy


xem tiếp
Thanh toán liếc thấy cả team 11 ng ăn riêng thịt bò thôi đã hết 55 khay rồi, chưa kể gà nữa )))) Cái gía phải trả là 1760k cho 11ng. Với ai có khả năng ăn vĩ đại thì khá là rẻ rùi ngoài việc nước lẩu k ngon thì t vẫn sẽ qua đây ăn vì ăn thịt là chính hahaa xem tiếp
Các cậu ơi nếu từ HN vào SG mà muốn đi 1 chiều bằng tàu hoả thì nên đi chiều ra hay chiều vào? Và vé khoảng bnhieu tiền ý nhỉ?
xem tiếp
CHÊ THẬM TỆ!!!
Dành cho những ai ham rẻ và đang có ý định đi ăn thử ở Nighteen rooftop.
Tối qua em và người yêu có đến ăn. Trước đó em có đến ăn một lần rồi nhưng trải nghiệm ngày hôm qua làm em quyết định tẩy chay luôn nighteen.
1. Bọn em đến lúc 8h, và đã hết chỗ để xe phải gửi bên trường học bên cạnh, phí mất 10k:)))
2. Bọn em đặt bàn 2ng ngoài trời, nhưng vị trí đó gió lùa rét sun,em có đề nghị với anh nv là đổi cho e sang 1 vị trí khác vẫn ngoài trời và a đó nói ok. Và bỗng nhiên ko hiểu từ đâu 1 con âm binh phục vụ khác bước ra và QUÁT lên "bàn đó 4 người không đổi được". Em có nói với nó là "nhưng ở đây lạnh em ko ngồi được" và nó nói "ngồi ở đâu mà chả như nhau" ????:D??? Wtf ??? Đến đồng nghiệp của nó tức anh nv còn bối rối và sau đó đề nghị chuyển e vào trong nhà. Ok!
3. Đồ lên chậm. Ra được mấy cái ăn trươsc nguội ngắt kiểu kimbap với khoai lang thì ko cho cái bát với cái đũa:))) em phải gọi đến 6 lần phải gắt lên thì mới mang ra được 2 bộ bát đũa ướt nhẹp.
4. Thịt nghèo nàn mang ra được mấy cái khay thịt mỏng như lá lúa:)) ba chỉ bò mỡ thôi rồi còn bắp bò lên được 1 lần, lúc sau gọi thì báo hết:)) mới 8 rưỡi đã hết bắp bò??
5. Nv văn vở bcuoi vãi:)))) e gọi nước lẩu chua cay ông nhõi chắc đang học cấp 3 í bê ra nồi nước lẩu gà nấm. Em mới hỏi là "a ơi e gọi nước lẩu gì" thì ô í tl kiểu bị gv gọi lên bảng ấp úng " dạ ac gọi lẩu 2 ngăn" xong e bảo "ơ ko e gọi lẩu chua cay mà" thì ô í nói "vâng đây lẩu chua cay mà,em vớt váng ra rồi nên chị ko thấy màu đỏ đấy")))
Cuối cùng là 2 đứa bị bỏ lại với nồi nước lẩu gà nấm. Cũng may 2 cái nước lẩu ở nighteen vị như nhau nên ăn ko khác biệt gì mấy
6. Không gian nhỏ, ồn ào, cạnh bàn e là 1 bàn ghép off hội gì nên 2 đứa nchuyen chả nghe thấy gì toàn " ae ơi 123 zô!!!!" Nhức đầu
Chốt: em thì em ko đi nữa nhưng với những bạn còn có ý định đi thì em khuyên là nên đi đông để được phục vụ tốt hơn! Ảnh trên là hôm thứ 7 e ăn với bạn phục vụ tốt hơn hẳn hôm đi 2 người:)))
EDIT: dành cho mấy chị có ý kiến là bỏ 140k ăn thì dịch vụ chỉ thế thôi:)) em nói luôn là ăn bát bún đầu ngõ 20k cũng ko có cái thái độ đấy đâu ạ. Đã làm ngành dịch vụ thì khách hàng phải luôn là thượng đế! 140k hay 14k hay 1400k thì sự hài lòng của khách phải được đặt lên đầu chứ nhỉ?? Các chị giữ cái suy nghĩ như thế thì bảo sao có những nv hành xử như vậy. Quỳ xem tiếp
[ Góc khen nhiều chê ít và cực khen ]
Đáng nhẽ đăng từ tối qua nhưng muộn quá buồn ngủ nên giờ mới chia sẻ với cả nhà đc )
Số là mình vừa chuyển chỗ làm mà công việc của mình làm ca nên nhiều hôm tối muộn 11h tối mới đc về.
Đang lo lắng không biết ăn ở đâu vào lúc muộn thì đc 1 chị cùng chỗ làm chỉ ra quán này.
Địa chỉ là ở chỗ chợ Ngọc Hà. Đối diện cổng chợ nhé.
Trên biển có ghi là cả phở nước và trộn nhưng hôm qua lạnh nên mình gọi phở nước ăn cho ấm.
Phở trộn hôm khác ăn sẽ chia sẻ sau.
*Khen:
Quán rộng, thoáng. Dù đông nhưng phục vụ nhanh, gần như ko phải chờ.
Nước phở đậm đà, ngọt. Bánh mềm, ko nát. Thịt ngọt.
Nói chung là hợp khẩu vị của mình.
Giá 35k bát này. Đầy đặn, ăn no căng.
Hơn 11h đêm mà bát đầy đặn thế này thì theo mình là hợp lý.
*Chê:
Thịt trộn lẫn với nhau. Ko riêng thành từng loại như đùi, lườn, cánh... nên mình gọi phở đùi ko có.
Sàn nhà nhiều giấy, vỏ chanh.... nên ngồi thấy ko thoải mái lắm. Dù có sọt rác nhưng mọi ng ko ai vứt vào hay sao ý ) Dù sao cũng nên quét dọn để khách sau ko bị khó chịu.
Trong quán mình nhìn thấy có bộ phát wifi mà hỏi nhân viên bảo ko có. Ko biết là có phải tiếc hay ko )
*Cực khen:
Quán có anh nv đeo kính nhẹ nhàng, lịch sự, chào hỏi cảm ơn, chiều khách cực kỳ nói chung là mình ưng hết mức luôn
Quán ngoài đường mà anh ý phục vụ như nhà hàng
Nói chung lại là hôm nào làm tối mình sẽ đóng họ ở đây dài dài.
Cảm ơn admin. Cảm ơn mọi người.
À mà nhờ cả nhà chia sẻ giúp còn quán nào ngon bổ rẻ ở khu Ngọc Hà, Lê Hồng Phong nhé. xem tiếp
[góc hỏi han]
Cả nhà ơi, cho em hỏi nhà hàng buffee nào ở Hà Nội ngon mà chất lượng ko ạ? Công ty em đang tính ăn tất niên cuối năm cho tầm 50 ngươi đổ lại ạ?Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với
Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
(Góc khen)hôm qua được đi ăn lẩu nướng cùng bạn.ở duơi lĩnh nam.cả phố nướng và lẩu nhà mình ạ.nhưng chỉ nướng than hoa là nhiều.bọn mình lại Ko thích nên ghé quán lẩu thái .nướng Ko khói.ở 179 lĩnh nam.ngon và rẻ mọi người ạ.mình thích quả nước chấm me và chấm cay.món nầm nướng cụng phê bình nữa.cbo 250k vừa nứong vừa lẩu thái có đủ tôm.ngao bạch tuọc.Gà và bò nữa.ưng cái bụng lắm.mà hình như quán là cơ sở 2.cơ sở 1 cũng đông lắm.ở lĩnh nam là 179 mọi người nhé xem tiếp
Mọi người ơi, sắp tới e có chuyến đi du lịch Đà Nẵng 2 ngày 2 đêm, do thời gian đi có hạn nên e muốn xin lịch trình đi lại ăn chơi sao cho hợp lí nhất ạ. Cảm ơn mn nhiều ạ !
xem tiếp