(Góc pizza)
Hôm qua tớ đi ăn pizza ở Domino Tô Hiến Thành, giá cũg ok. Nhưg cái tớ k thk là pizza ở đây ít phomai quá. Gọi 1 suất pizza hải sản thì mỗi miếg bánh đc 1 con tôm+hành tây với điểm danh dính tý thịt cua thui. Còn lại chả có rì. Nchug cá nhân tớ nghĩ là cho trẻ con đi ăn thì ok hơn, chứ cái đứa nghiện ngập pizza như tớ thì chỉ thích ăn nhiều phomai và nhân thui, cắn ngập răg mới chịu. Cơ mà chưa thấy chỗ nào ngon như cowboy jack. Mỗi cái Cow ít cơ sở quá, mỗi lần đi ăn lại lặn lội đi hơi xa, nên tớ cũg lười. Pizza hut thì tớ k thk lắm, tại vỏ bánh tớ ăn mấy lần đều bị khô quá. Mà kb chỗ nào có pizza ngon, giá ok chút, nếu có cả mỳ ý nữa thì thích. Bạn nào trog nhóm biết thì giới thiệu nhé! Thank cả nhà xem tiếp
Chào mng
Chắc các bạn Hà Nội ( tỉnh khác thì t không biết ) không ít thì nhiều cũng biết loại bánh huyền thoại này :(( hồi bé toàn đòi đi bigc cả intimex với vincom để mua ăn bằng được
Bây giờ thèm lắm mà nghe trên trang delimanjoo hà nội bán bánh nhái cả fake mình chưa ăn thử nên không biết ntn
Các bạn ai biết chỗ nào hay bạn nào bán bánh này ngon thì cùng chia sẻ với mình với huhu, thi thoảng hay lên cơn thèm bánh này lắm xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi quanh khu Trương Định - Bạch Mai - Đại La - Minh Khai - Đền Lừ có quán nào bán mì trộn xúc xích ko ?
Mấy hôm nay e lên cơn nghiện mà ko tìm đc quán nào ưng cả

Edit : e toàn ngồi nhấm nháp trong quán net thôi chứ về nhà là chỉ có hốc cơm mẹ nấu, ko đc ăn mì đâu xem tiếp
Mọi người ơi có ai có số xe khách từ hội an => làng bích hoạ tam thanh không ạ xem tiếp

Điểm xuất phát Cần Thơ-Sóc Trăng-Trần Đề-Côn Đảo.
Em đi đường biển bằng cách mua vé tàu cao tốc Supper Dong 610k/vé bao gồm khứ hồi. Tàu chạy tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Nhận xét của e thuyền trưởng và các nhân viên trên tàu rất nhiệt tình, chứ đáo và đặc biệt là rất tận tình với những ai bị say sóng. Tàu mỗi ngày có 2 chuyến đi và về. 8g xuất phát và 13g về.
Khi ra đảo e đi chuyển bằng xe 2 bánh giá thuê là 120k. Cho 2 ngày 1 đêm. Đỗ xăng thêm 30k là tổng chi phí cho việc di chuyển trên đảo là 150k.
Đồ ăn ở Côn Đảo thì bao rẻ luôn ạ, e đi gia đình 7 người tổng chi phí ăn trong 2 ngày là tầm 1600k.
Khách sạn thì e book trên Booking là giá 850k phòng 3 giường. Chủ khách sạn tốt lắm luôn ạ thuê có 1 phòng mở cửa luôn 2 phòng kế bê cho gia đình e sử dụng khi cần nhưng gia đình e chỉ sử dụng nhà WC thoi. Khách sạn e ở là Ba Đoàn 2, phòng sạch sẽ, tiện nghi, nhưng e quên mất không chụp nhưng trên booking có ạ.
Ngày đầu e đi tham quan nhà tù Côn Đảo vé tham quan là 40k/người. Bao gồm Trại giam Phú Hải-Chuồng Cọp của Pháp-Chuồng Cọp của Mỹ. Khi vào tham quan mỗi tour điều có thuyết trình viên giải thích và hình ảnh chứng thực cho chúng ta xem. ( hình ảnh được xây lại từ các chiến sĩ mai mắn còn sống kể lại)
Khi tham quan xong thì cũng là buổi chiều thích hợp để ra biển, biển ở Côn Đảo chỉ dùng 2 từ tuyệt vời thoi ạ.
Buổi tối thì nhà e đi thăm mộ cô (phần đồ cúng mọi người có thể ra CĐ mua có bán hết ạ) không mắc hơn đất liền đâu vì e mua hoa ở đất liền mang ra bị héo hết ạ mà còn mắc hơn 5k ))))
Ngày thứ 2 e đi tham quan Vườn Quốc Gia-Bãi Ong Đụng- Lặng ngắm san hô phí 60k/vé/người.
Lặng ngắm San Hô thêm 70k vì e không mang đồ bơi nên không có ngắm nên không có hình.
Tới 12g e về khách sạn trả phòng và về đất liền.
Tổng thiệt hại mõi người là 1200k. xem tiếp
GÓC HỎI HAN]
Bọn e (5 người) định đi Hà Giang vào t7, CN ngày 27-28/10. Chúng em đi xe khách về nhà bạn ở Hà Giang rồi thuê ô tô đi chơi.
Xin m.n cho em ít review các địa điểm đi vào thời điểm này ak? (Cảnh quan, đường xá, thời tiết, thời điểm đông...)
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
Chào các bạn. Mình cần tìm villa 3 buồng ngủ ở Tam Đảo cho 7 người lớn. Giá từ 2tr - 3tr 1 đêm. Đi cuối tuần trong tháng 11. Bạn nào có giá tốt inbox mình. Cần nơi để ngồi cùng nhau ăn uống , BBQ , có thể bơi thì càng tốt. Bạn nào có inbox hoặc comment nhé. Xin cảm ơn ^^~ xem tiếp
Mn cho e ít kinh nghiệm đi tùe Hải Phòng - Mộc Châu với ạ xem tiếp
Cuối tháng 11 tới em muốn đi Mộc Châu. Đi từ Hải Phòng - Mộc Châu , mn cho e hỏi đi theo tour hay đi tự túc rẻ hơn. Đi từ Hải Phòng lên thì có xe không ạ. E muốn đi xe giường nằm. xem tiếp
< Góc sợ hãi >
Bếp Thái Sawadee Nguyễn Khánh Toàn
Hôm nay em với ny tiện nên tạt vào quán này ăn, khoan nói về vấn đề đồ ăn có ngon hay không nhưng vệ sinh thì KINH KHỦNG KHIẾP !!!
Em không phải là người kĩ tính quá về vấn đề ăn uống nhưng nó đập ngay vào mặt nên quá hãi hùng.
Bê nồi lẩu lên đập vào mắt ngay con sâu đang ngọ ngoạy trên cọng rau muống
Em vẫn bình tĩnh gọi nhân viên và đổi nồi khác, lần 2 bê lên e dặn k dùng rau muống nữa thì đập ngay vào mặt con sâu to và rõ ràng trên lá rau cải
Lần 3 thì cũng chẳng có rau trong nồi mà có cho cũng k dám ăn )))))))) ( lúc ý hơi hãi nên k chụp ảnh biết thế chụp lại làm chứng ))) )
Họ cũng không phục vụ rau trong 1 suất lẩu cho em luôn ))))
Buffe bò úc nhưng bò có mùi rất lạ và cực kì mỡ, nước lẩu thì mới sôi đã rất nhiều bọt hớt được nguyên 1 bát ( như trong hình ) cũng không thấy ngon ý
Tóm lại là sau hôm nay không biết về có đau bụng không nhưng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa ăn lẩu Phan còn thấy sạch sẽ ngon mồm hơn xem tiếp
(Góc chê)
Bún đậu cô Liên Nghĩa Tân
Quán này có từ lâu rồi. Người yêu em ăn cách đây 6-7 năm khen ngon lắm. Nên nay qua ăn thử do cũng tiện đường về.
E xin thề e sẽ kbh ăn bún đậu ở đây nữa. Huhu.
Trong ảnh là 2 suất đấy ạ. Giá là 20k/1 suất. Suất đầy đủ là 65k. Đắt vc ý nhỉ -.-
Hnay e đến là tần gần 1h, tầm đó cũng vãn khách rồi. E gọi 2 trà đá và 2 suất đầy đủ mức 45k, vì sợ gọi suất 65k thì chả ăn hết.
Ngồi chắc tầm 10’ thì nhân viên bê ra suất ntn,xong hỏi có ăn thêm chả cốm thịt lòng nem gì nữa không? . Đệt, ớ thế vừa gọi suất 45k đầy đủ mà sao lại còn có mỗi bún vs đậu không, xong lại còn hỏi thế nữa :(( thôi thì chắc ng ta quên, nên e gọi thêm 1 chả cốm. Suất ng ta mang cho e là 20k. Mặc dù e gọi suất đủ là 45k nhá.
Ngồi ăn từ từ, chậm chậm bún vs đậu để đợi chả cốm ra. Chả cốm các bàn bên cạnh lần lượt ra, bàn mình thì chả có -.-. Gọi chú chủ quán thì chú cứ lờ đi , nên thôi, bọn e ăn hết luôn, chả đợi vs giục chả cốm nữa.
- Nhân viên: thái độ hơi kiêu. Mặt như muốn đánh khách vậy, có thể do các bạn ấy mệt nên vậy. Chú chủ quán lúc gọi đồ thì 5 lần 7 lượt k nghe, nhưg lúc e gọi tính tiền thì nhanh lắm )
- đồ ăn: Đậu rán k giòn, cắn 1 miếng mà nước đậu đầy mồm. Mắm tôm thì k ngon, vắt quất, quấy chán chê k lên bọt ). Dưa chuột thì tớ k ăn vì nhìn héo lắm. Dưa chuột hình như 5 hay 10k/1 đĩa ấy.
——
Tiện đây xin các bạn cho tớ địa chỉ bún đậu ngon vs ạ ) khu vực Hà Đông và Cầu Giấy nạ
À quên ) trừ Giang Béo Ao sen ạ. Quán quen vs e ăn đến mòn ruột rồi ) muốn thi thoảng đổi gió ) xem tiếp
Chào các bạn. Mình có thắc mắc là, đi đảo Bình Ba thì mình có thể tự mang lều cắm trại, đi cắm tự túc gần bờ biển qua đêm được không? Bạn nào đi rồi check back giúp mình thông tin nhé. Cảm ơn gracias ^^ xem tiếp
Kết luận: Không bao giờ quay lại và sẽ khuyến khích bạn mình không bao giờ vào đây nữa xem tiếp
[ Góc bực mình ]
Chương trình khuyến mãi của Taster's Choice đây ạ
Mọi ng xem hóa đơn giúp e xem có chung cảm giác khó hiểu giống e ko )))
Lúc thanh toán e có ko để ý thật lúc lên bàn đợi đồ r mới lấy ra xem.xem hóa đơn đúng kiểu wtf ? tr gì đang xra vậy ))
Xuống hỏi nhân viên thì bạn ấy bảo bọn e chỉ free trà olong trog cốc ấy thôi còn kem chese bọn e coi như topping tính riêng
Ok fine ! cảm giác nghe xong như kiểu vừa ăn quả cú lừa ngoạn mục vậy
Thế thì thà e gọi mie trà olong riêng giá 29k rồi thêm topping kem chese đâu uống cho nó đỡ ấm ức ))))
Thực sự bình thường rất hay uống ở đây nhưng hnay thì đúng phải xem lại

Edit : có quá nhiều b đang ko hiểu e thắc mắc tr gì và cũng chưa xem kỹ hóa đơn của e nên e muốn giải thích rõ ràng như này :
Thứ nhất : e ko hề gọi x2 và cốc của e ko đc x2 và nv cũng ko hiểu nhầm là e x2 e đã xác nhận với nv r.
Thứ 2: trk khi od e đã hỏi rõ bạn od rằng áp dụng mua1+1 toàn menu à thì b ấy bảo vâng.mà trong menu hoàn toàn có dòng trà kem mặn tức là phải áp dụng mua 1+1 cho cả nó.chứ kp tách ra tính tiền riêng kem chese thành topping nthe.e đâu có gọi trà olong truyền thống thêm topping kem chese đâu mà tính tiền kiểu vậy ?
Thứ 3: khi e xem bill và thấy vđề e có xuống thắc mắc với nv thì nhận đc câu tl như trên rằng chỉ áp dụng với trà sữa và trà truyền thống.các b là e thì các b có cảm thấy bức xúc vì cách quán giải thích ko ạ ? e cảm ơn ! xem tiếp
(Góc hài lòng)
Xôi lá chuối 14k Circle K khu ngoại giao đoàn, xuân tảo
....
Chả là tối vừa lười nấu vừa đói đành mò xuống Circle K trong khu để kiếm đồ ăn thì thấy chú bé mới tinh này.
To bằng lòng bàn tay, nóng hổi, mềm mại
Nhân khá đầy đặn và phong phú: thịt băm, ruốc, mộc nhĩ, lạp xưởng, trứng muối.
Ăn cũng ko tệ chút nào, đặc biệt hợp với những bạn cần ăn sáng nhanh để đi làm/học
14k quá rẻ cho một cuộc tình
Kính hội xem tiếp
hôm nay em mua thử Chamichi của chị G nhằm để níu kéo sự thân thiện còn sót lại trong em về chị. Trước đã dc nhiều ng review là rất nhạt nên lúc nãy đã cố ý bảo ngọt. trên tem cũng ghi "perfect sweet" , thế nhưng lúc nhận dc ly trà sữa thì đá lỏng bỏng như hình đó .. em là 1 ng uống nhạt nhưng vẫn k thể chấp nhận dc sự nhạt nhẽo của ly trà sữa gạo này ... uống vào y như nước lã + trân châu. k có 1 chút gì gọi là hậu vị luôn... trân châu thì mềm ủn . Giá của ly nước lã trân châu này là 50k .. Say bye luôn xem tiếp
Mấy bạn trong nhóm có biết địa điểm nào người ta bán nem tự làm ngon ntn ko nhỉ??? Đang mùa hè xem W.C uống bia thì quá tuyệt vời xem tiếp
(Góc khen lại)
Mình có viết bài rw bên chỗ khác r h muốn up vào đây để nhiều b biết thêm nhiều món ngon hơn
Đêm hôm đói cồn ruột lại thèm ăn phở xào với bánh mì tái lăn
Tiện rw theo cảm nhận của e về mấy món e vô tình ăn thử mà thấy hạp vỡi
Quán phở xào này chung quán với lẩu Fang bên Trần Duy Hưng nhé
Định đi ăn lẩu mà thấy mùi phở xào thơm điếc mũi nên chuyển món, nhìn ra mới thấy chung cơ sở vs phở xào hàng Giấy( ảnh chụp bên dưới)
Phở vừa vặn thêm bò xào cải chíp tươi xào tới nên giòn. Mình ăn mặn nên hơi nhạt 1 chút nhưng mà k hề ngấy, ít dầu mỡ điểm +, ăn xong đói vẫn ăn đc suất nữa chứ k như các chỗ khác nhiều dầu mỡ chưa no đã ngấy
Mình có đc pr thêm món bánh mì tái lăn: bánh mì ăn với thịt bò xào lăn + xốt + ktc. Ăn lạ miệng mà ngon. Cơ mà tại đổ sốt nhiều nên khoai hơi mềm, giòn tí nữa thì ngon hơn => nch là ngon
Mình đi 4 ng nên gọi thêm 2 món nữa là cháo bầu dục với bún bò Nam Bộ ( còn nhiều món nữa, cả biết chọn gì, mn recomm 2 món này nên gọi)
Cháo ngon, đậm đà, k nhạt nhẽo như mấy chỗ khác mình ăn. Uống tí rịu vào mà làm đc bát cháo này có mà phê
Bún bò Nam Bộ thấy bảo đc khen nhưng mà với mình hơi nhạt, ăn cũng ổn, được cái nhiều, đang đói mà nhìn còn no (ảnh dứoi)
Giá cá bình thường
Đánh giá chung là duyệt sẽ quay lại để thử các món khác và ăn lại các món mình thấy ngon
1 chỗ đáng để thử lại có cả lẩu 2in1

số 5 ngõ 40 Trần Duy Hưng xem tiếp
( góc kiểm chứng ) mỳ vằn thắn 169F Tây Sơn
Cái cảm nhận đầu tiên khi vào quán là chú chủ quân cực thân thiện . Có lẽ do 1 mình chú làm nên đồ ra hơi chậm xíu , nhưng ngon cựccc luông rất bõ công tìm và chờ . Đầu tiên là nước thì rất trong , vị rất đậm đà , chứ ko bị kiểu nhạt nhạt như trc mình ăn ở Nguyễn Khang . Gan ở đây rất mềm và thơm , ko bị khô . Há cảo khá ngon , nhân mình thấy hơi thoang thoảng mùi quế , khá lạ miệng và ngon , há cảo chiên thì hơi ít nhân tẹo kkk . Giá thì rất sv chỉ 25k . Chung quy là mn iu thích mỳ nên ghé qa đây thử , ngay gần đh Công Đoàn nhé mn xem tiếp
Phú Quốc hay Nam Du mọi người ? Giá mà có tàu từ PQ qua ND để mình đi cả 2 luôn. xem tiếp
[Góc khen dạo lần đầu]
Quán ốc Mai Trang ở 111k7 thành công, đoạn gần chợ Thành Công. Ban ngày là quán bún đậu khác, chiều tối là bán ốc hải sản ăn chơi đủ thứ. Mình ăn ốc và hải sản ở nhiều nơi rồi nhưng ưng ăn ở đây nhất, đồ tươi ngon sạch sẽ mà quan trọng là giá rất mềm.nước chấm thì toẹt vời. Đĩa móng tay con nào con nấy múp míp thế kia có 120k. Còn những món khác không nhớ lắm vì mình ít khi nhớ rõ giá cả từng loại.
Quán sạch sẽ, có vỉa hè và cả điều hoà mát mẻ trong nhà.
Chỉ có điều đi đoàn đông gọi nhiều món thì phải chịu khó đợi em chủ làm đồ không nên giục giã )) tự tay 2 vợ chồng làm đồ và phục vụ nên không có cảnh nhân viên củ chuối bao giờ ) vừa thân thiện vừa làm đồ có tâm nên mình viết review các bạn ghé qua ăn thử cho em chủ đắt hàng xem tiếp
[GÓC LỢ LỢ]
Nước hạt é hương DỪA của VITA FOOD 13k chai 290ml. Trông bề ngoài bắt mắt vì hạt é nổi lơ lửng chứ không chìm xuống như loại mình uống trước đây ) cơ mà vị nó lợ lợ lắm, không rõ mùi dừa, ngọt của đường nhiều lắm...ai biết nước ép hạt é nào vị thật hơn share mình với )) xem tiếp
Ăn hết suất bít tết, còn nửa bát khoai thì hết sốt chấm, gọi thì các em mang ra bát sốt có mayonnaise trông như 1 bãi...
Lấy miếng khoai khều thử vì thấy có mấy chấm đen đen, khều ra hóa ra em kiến.
Vầng, fan Cutisun bao năm nay, thôi chắc mình đen
Kính hội! xem tiếp
Hi mọi người!
Tụi mình sắp tới có chuyến đi ra Hội An. Mình đang tìm homestay đẹp, có không gian sống ảo (hồ bơi nữa thì tốt) mong mọi người ai biết mách nhẹ giúp mình nha!
Tụi mình cảm ơn nhiều xem tiếp
Nói chung là khen bún trộn ở đây ) nên thử anh em ạ.
Giá mình cũng không nhớ vì toàn là ny mời ) nhưng hình như khoảng 30-35k thì phải xem tiếp
À bán tại nhà, nhà có 2 con chó xúc xích xinh xinh yêu yêu ))))) xem tiếp
Mọi người chỉ chỗ quán bán Thạch Găng chất lượng đảm bảo với ạ
Em cám ơn xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Cho mình hỏi khu vực quanh Trần đại nghĩa, Bạch Mai, Tạ Quang Bửu, Lê Thanh Nghị,... có quán cafe nào có cafe cốt dừa ngon như ở Cộng không ạ?? thích cafe cốt dừa ở Cộng mà ngại đi xa quá xem tiếp

E xin phép hỏi thêm mng, ngày kia e vào đến ĐL rồi ạ. Lịch trình ngày đầu của e là đi từ homestay (the kupid) (tầm 8h sáng bắt đầu đi) lên Langbiang - quay về hồ Tuyền Lâm - đi secret garden hoặc happy hill(nên đi cái nào hơn ạ) - về homestay.
E đang muốn hỏi từ langbiang về hồ tuyền lâm có đi qua quán nào để ăn trưa (nổi tiếng ngon giá cả vừa phải đặc sắc) và có quán ăn văjt nào trên dọc cung đường đó k ạ? Thêm nữa là từ Happy hill/secret garden về The kupid có đi qua các quán ăn vặt nào ngon nổi tiếng k ạ?.
Ad duyệt bài gấp giúp e vs ạ, e cảm ơn ad. xem tiếp
Dạo này vấn đề về Sầm Sơn khá hot nên em review cho các bác 2 ngày 1 đêm em vừa đi:)
.nhà hàng Chinh Thủy ạ. Nó bãi C mn cứ đến r sớt gg map hoặc hỏi xe điện là ra ).
Kinh nghiệm của mị đi Sầm Sơn là đừng bh đi ở bãi A đông vcut mà hãy đi bãi C. Vì saoooo.vì thoáng người và quan trọng nó gần khu tàu đánh bắt về leo lên cái là có đồ tươi vào bụng .
Quay lại chủ đề chính.
Em vào nhà hàng này vì thấy nó đông vcl.
Mà vào đến nơi thì quả thật .... Nó đông vcl thật.
Ưu điểm: đồ ăn max tươi, nhà hàng nấu khá ngon.
Giá rổ thì như hình em cũng k rõ từng món nhưng thấy khá mặt bằng chung.
Nhà em gọi 2 tôm, 2 Mực, 2hàu ( hình như là hàu ạ ) 2 canh ngao, 1 âu cơm.còn ghẹ k gọi vì có vẻ thấy ng ta muốn bán dây buộc nhiều hơn )
Tổng tiền: 1tr8
Đi 7 ng lớn và 4 con nít,
Nhà em ăn thế là nhẹ ạ, vì toàn ng ăn ít ấy.trẻ con k ăn mấy.khuyên chân thành đừng gọi âu cơm không,đắt mà k ăn dc đâu . em thấy mấy bàn bên cạnh gọi cơm rang hải sản và cháo hải sản thấy ok phết và các bác cũng nên cân nhắc khi gọi hàu nhé ) theo e tính toán thì 20k 1 con hàu trong hình mà đó là con hàu béo nhất trong đĩa rồi
Nhân viên : ngoan, nhanh mặc dù đông sấp mặt nhưng kêu gì có đồ nấy.
Khuyên các bác: hỏi giá trc và check bill. Nên check sau khi gọi đồ luôn ạ vì đông xml nhân viên nó k care nổi khách đâu.còn nếu đang ăn muốn gọi thêm thì kêu chị quản lý đứng ngay đấy hết ạ.
À nữa : lời khuyên các bác là cố đặt dc phòng trong flc nhé. Sẽ dc tắm cái bể bơi đẹp vãi cả ra nếu e k nhầm nó thông gần ra biển ấy, view đẹp vcl . nếu các bác thuê ks ngoài mà muốn vào flc tham quan mất 100k hay 120k gig đó. Giá phòng e đặt trong flc 2 ngày 1 đêm là 1tr6 giường đôi @@. Nếu em xin dc sđt khách sạn em sẽ note bổ sung sau ạ.
Chúc mn đến Sầm Sơn zui zẻ và k bị chém giá ^^ xem tiếp
[GÓC KHÔNG NÓI NÊN LỜI???]
BÁNH SU VỎ GIÒN FUJI FOOD : Vỏ ko giòn tí nào? Bề mặt bánh bị mềm kiểu bột2 khó tả? bánh ko tươi như quảng cáo? ăn còn thấy hơi cứng? Nhân kem vị bt, ko ngon như tưởng tượng, chán hơn hẳn những nơi khác
Ảnh trên mạng khác xa thực tế
Brownie thì đúng là thảm hoạ Bánh hsd 1,5-2 tháng chắc mình mua phải bánh đã để 1,5 tháng nên bánh cứng, hạnh nhân lát ỉu có mùi hôi của dầu xem tiếp
(góc khen dạo ) Bánh đa cua, phố Gầm Cầu.
Mặc dù quán của cô khá nhỏ, nhìn giống như 1 gánh hàng rong nhưng chất lượng thì tuyệt và nồi nước dùng không bao giờ nguội.
Giờ mở cửa : từ 11h trưa đến 5h chiều. các b đi buổi chiều thì qua sớm chút nhé vì cô hay hết hàng sớm lắm ạ.
Giá cả : 30k một bát.
Đồ ăn : ngoài bánh đa nước ra thì có cả bánh đa trộn nữa nhé. Mình chỉ buồn cái là cô không có quẩy, hỏi thì cô bảo t lười lắm
Nói chung là quán này mình rất là ưng, b nào ở gần đó thì ghé ăn thử nhé. Gạch cua ở đấy ăn đã luônnn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Sắp tới nhóm e có du lịch Hạ Long, muốn tìm quán hải sản "Ngon-bổ-rẻ" gần khu vực Sun World. Mọi người biết quán nào ngon tư vấn giúp e, kèm giá ước tình và giờ mở cửa với ạ. Em xin cảm ơn.
xem tiếp
[Góc chê] buffet f3 bbq - phạm văn đồng
Không hiểu do số quá đen hay thế nào nhưng mình là một trong số những người khá dễ tính trong ăn uống. Ấn tượng đầu tiên là quán quá nhiều muỗi, ối giời ơi quán có xịt diệt muỗi không vậy? Mở quán là phải xịt côn trùng rồi chứ muỗi nhao nhao bay, mới ngồi một tí đồ còn chưa lên mà chân đã sưng tịt vết muỗi cắn rồi, đồ lên nhỏ giọt, phải gọi đồ liên tục, mang tiếng ăn buffet,như bình thường goihết 1 lượt đồ thì phải mang hết 1 lượt ra, ngta ăn ưng cái nào ngta gọi thêm sau, đây mang được 3,4 đĩa rồi mất hút, mình liên tục phải xem menu có gì để gọi,thậm chí mình gọi đúng trong menu như cái xiên thập cẩm cũng không có, kêu bếp nghỉ nên không làm được, gọi cánh gà cũng một đi không trở lại, rồi 1 lúc sau mình gọi lại hỏi mình muốn ăn gì, cứ như chưa từng gọi, phải gọi ba bốn lượt mới ra 2 đĩa đồ, nhà hàng quá ít nhân viên, cả nhà hàng có 3 người vừa bê vừa dọn vừa ở dưới chuẩn bị đồ, ngồi ăn cứ chầu chực như đang xin ăn vậy, muỗi cứ lao như điên hút no máu khách, cuối cùng đập muỗi mỏi tay quá, chờ đồ lên mệt quá cả nhà kéo nhau về, thanh toán không có thanh toán thẻ, ừ không sao, nhưng đến tiền thừa trả lại khách cũng bảo bên em không có tiền trả lại thì là như nào? Chả lẽ giờ phải chạy đi đổi tiền lẻ để trả? mình mời cả nhà đi mà phát ngại xem tiếp
[Góc Không Ưng]
Mình ít khi up ảnh review khen hay chê bất kì chỗ nào vì mình nghĩ có thể mình xui ăn vào ngày phong độ kém, có hên thì vào hôm tốt. Nhưng hôm nay thì khá là thất vọng quán Chị Việt ở ngõ 298 Tây Sơn (135 Trung Liệt mới)
Chả là hôm nay thấy có người nói quán này ăn ngon phục vụ tốt, đặt hết lòng tin bất chấp mưa gió chạy ra mua thử 5 chân mang về
Anh Chị chủ quán ban đầu khá nhiệt tình, mình gọi đồ tầm 10p thì ra mời ngồi r nói chờ chị nhé. Mình chờ thêm khoảng 15p, trời bắt đầu mưa khá mau nhg do không mang áo mưa + thêm thấy anh chủ quán chiên xong chân gà rồi, mình mới bảo Chị nhanh giúp em trời mưa bắt đầu to rồi. Thì 1 bạn nữ, chắc là con gái chủ tại thấy gọi chị kia là mẹ xưng con, đứng đeo túi thu tiền, nói vọng ra “chưa có đâu chị ơi” bằng thái độ siêu khó chịu.
Rồi cũng thấy anh chủ bảo sắp đồ cho mình đi xong rồi, mình vào đưa thì có nói cho thêm chút nước chấm vì nhìn khá ngon (chưa ăn lần nào). bạn đó bảo QUÁN NHÀ EM PHA NƯỚC CHẤM THEO SỐ LƯỢNG GÀ KHÔNG CHO THÊM ĐƯỢC. Wtf? Chưa bao giờ thấy chỗ nào bán mà kêu nước chấm pha theo số lượng thịt thử hỏi múc thêm độ nửa muôi thì quán bạn thiệt lắm à?
Trả tiền về luôn.
Công bằng mà nói: thịt ngon dày hơn và k khô quắt như Tú gà, nhưng hơi thiếu muối và nước chấm k bằng Tú gà và thua xa Quán lòng 20 Hai Bà Trưng. May mà xin không cho thêm đằng nào cũng đổ đi, chấm ốc thì ngon nhưng mình thấy chấm gà k hợp
Tóm lại là cũng chẳng quay lại dù gần nhà gần Công ty. xem tiếp
Đã ai uống thử vị này chưa ạ. Sao e uống thấy nó ghê thế ạ xem tiếp
Làng nướng miền biển - Làng chài Vinh Sơn - Sầm Sơn.
Hôm trước e có hỏi trên 1 cmt của group thì có a chỉ e chỗ này.
Ngoài đồ trong ảnh của e còn 2 bia 2 7up 1 nước lọc và 1 cơm rang dưa bò(ít thịt và dưa lắm ah) 1 bánh đa thì tổng thiệt hại là 774k ạ
E đi từ Lê Thánh Tông đến đây bằng taxi vì vào đây kiểu đi đường tắt là đường dốc núi ấy ạ,e đi taxi Mai Linh nếu bấm cây thì khoảng 60k nhưng ngay từ đầu a ý báo 100k vì dốc nên bọn e cũng ok luôn ạ
Mọi người đừng nghe đội xe điện nhé ))) đội đấy cho đến chỗ ăn lởm mà đắt kinh lên được )))))
À NHẮC NHỞ MN Ạ, MN KHI THANH TOÁN NHỚ CHECK LẠI HOÁ ĐƠN
Lần đầu e review nên mn thông cảm ạ
À,nếu mn muốn chụp ảnh hoàng hôn thì đến tầm 5r-6h đẹp lắm xem tiếp

Công ty mình tổ chức họp mặt ăn uống cho nhân viên nên mình đang cần tìm chỗ nào có lẩu nướng, và mở cửa muộn đến ít nhất 12h đêm quanh khu Hoàn Kiếm. Bạn nào biết chỗ nào ngon, bổ, rẻ hợp lí giờ giấc cho mình xin địa chỉ với ah. Cảm ơn hội.! xem tiếp
Cả nhà cho mình hỏi có hãng xe nào đi từ hà nội lên sapa lúc 12h khuya ko ạ? Mình đáp xún sân bay nội bài lúc 22h30 nên sợ không kịp các chuyến xe ạ cảm ơn mọi người xem tiếp
[Góc khen] Bánh ngô Hàn Cuốc Aeon Mall Long Biên
Mình nhớ cách đây 10 năm có loại bánh ngô bán ở big C Thăng Long nhưng giờ không còn nữa.Tự nhiên nay ghé qua Aeon mall bên cạnh khu trò chơi tầng 3 có bán "bánh gà".Giá hạt dẻ 25k 8c nên tò mò mua thử,hóa ra đúng vị bánh ngô tuổi thơ thậm chí còn ngon hơn.Bánh làm tại chỗ nóng bỏng tay,lớp vỏ thơm mềm.Cắn vào sốt ngô bên trong thơm ngọt trào ra ắp khoang miệng thơm lừng cá nhân mình thấy nó ngon hơn cả bánh ngô ngày xưa nữa xem tiếp
P/s: địa chỉ hình như là 17 Đại La
Tên quán hình như là Nhà hàng sủi cảo đài loan :((
Để tối đi ăn để ý kỹ xem huhu xem tiếp
M đang ở Đà Nẵng. M đi công tác không có thời gian ra ngoài nhưng lại muốn mua ít quà mang về. Vì vậy nhờ mọi người tư vấn cho m một vài địa chỉ mua online. M muốn mua mực rim, bò khô, bánh bột lọc xem tiếp

Thực sự rất là tha thiết tìm được 1 chỗ bán cơm ngon,sạch và đảm bảo và thực đơn phong phú,được như hình thì càng tốt,có ship vào các buổi trưa hàng ngày.Có 2vc mình rất ngại nấu huhu
Mng ai bít chỗ nào chỉ mình nha xem tiếp
Hôm trước công ty mình đi ăn món cuốn tại nhà hàng Phú Cường - Hồ Gươm Plaza. Ôi phải nói là ngon ngất ngây ý.
Ban đầu là bánh tráng cuốn thịt heo: thịt heo quay ở đây ngon và dày dặn chứ k mỏng tèo như Hoàng Bèo đâu ý. Mỗi tội hôm mình ăn thi có 1 lá rau xà lách bị dập nhân viên k để ý. Nước chấm cũng đậm đà, ai ăn cay phải xin thêm ớt.
Có món rất ngon mà mình k nhớ tên (hình 3) là từ bột gạo nếp chiên giòn lên. Bên ngoài giòn tan còn bên trong dẻo dẻo dai dai ăn thích cực ý.
Nem nấm vỏ giòn, nhân ngọt bùi vị nấm, thịt và các gia vị khác. Cắn 1 miếng thấy ngay sợi nấm kim châm mềm mềm dai dai dậy mùi cực đã. Hihi. Ăn thì rút hết nấm luôn chứ cũng khó cắn đôi
Xôi chim: chắc tại mình kén ăn xôi nên ăn chỉ được 1 miếng là bỏ vì k thích cái mùi. Cơ mà bạn nào fan xôi thì nên gọi món này nè. Vỏ ngoài xôi được chiên phồng lên ăn giòn giòn rất thích
Bên mình gọi thêm vài món nữa là lườn ngỗng xông khói, nộm bò rau muống (cọng rau muống chứ k phải rau muống luộc lên đâu) sụn gà rang muối, bắp bò luộc với dưa muối, nộm rau mầm (rau mầm có thể khó ăn nên k recommend món này cho người ăn không quen), dưa chuột.
Ăn xong mình gọi chè dừa tráng miệng. Chè vừa miệng, thơm vị cốt dừa và có nhiều cùi dừa sần sật cùng với cả thạch.
Ưu điểm là quán rộng rãi, sạch sẽ, có phòng riêng, có khu chơi cho trẻ em nữa.
Bọn mình gọi 3 bàn, thanh toán hết hơn 4tr tí thôi. Nói chung là ngon và hợp túi tiền lắm nè xem tiếp
Chưa bao giờ viết review
Nhưng hnay mình có đi ăn 1 hàng bún dọc mùng ở Kim Mã Thượng và để lại cho mìn nhiều ấn tượng quá nên hnay sẽ viết cho một người
Hàng này mình đi qua nhiều lần rồi nhưng thấy khá vắng, hnay dậy muộn nên liều mình vào ăn thử.Lúc mình vào hàng đang dọn rồi nhưng cô vẫn lấy đồ ra và làm cho mình.mình gọi 1 bát Sườn Mọc Thịt nhiều mọc vì mình là 1 đứa cuồng mọc ) và ở Hà Nội này thì rất ít hàng có thể làm được thịt mọc chuẩn như ngày xưa hồi bé mình ăn ở Thanh Xuân.Đợi tầm 5p thì cô mang ra cho mình một bát như hình: và wow thực sự nhiều
Nước dùng: thực sự rất thanh và ngọt nước có chút chua xương dù là mấy nc dùng cuối rồi nhưng ko bị mặn
Mọc: thực sự chuẩn vị- rất khõ diễn tả nhưng phải gần chục năm rồi mới ăn được 1 hàng có mọc như vậy,khi nào khách đến cô mới làm chứ k làm trc nên k sợ thịt mọc bị chua nha
sườn,thịt: khá ngon,thịt dai dai mềm mềm k bị khô hay bac bã,sườn sụn thì hơi nhạt xíu vì mình ăn mặn
Tương ớt ở đây cô tự làm nên sạch và k bị mỡ đâu nhé
Tổng: bát mình 35k vì thêm mọc
Thêm 5k quẩy trà đá nữa là no đến tối )
Thực sự sẽ thành quán ruột của mình
Một hàng bún rất chất lượng giá cả cx hợp lí nhưng khs lại thấy ít khách quá nên hnay mình review để ủng hộ cô.
Mọi người nên thử nhé ko làm bạn thất vọng đâu thực sự í
Địa chỉ: 10 kim mã thượng
Giá:25-30-35k
Cô bán từ Sáng đến trưa xem tiếp
Ai biết ở đâu có quán Buffee Lẩu Nướng nào được được k ạ. Khu vực Giải Phóng, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của, Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu... xem tiếp
Đây là miếng cơm cuộn ở buffet blue lotus... hic chả là trước e hay ăn buffet hải sản ở poseidon. Ăn buffet ở poseidon không gian thoáng đồ ăn nhiều nhưng e ăn mấy lần nên muốn đổi sang ăn chỗ khác. E lên trang mình tàu ngâm đọc mấy bài các c review khá tốt về buffet hải sản blue lotus ( sen xanh 66 lê văn lương). Hôm nay e đưa mấy c e qua bên nÀy ăn. Hic.. phải nói là cảm giác thất vọng:
- không gian tối
- e đên 12 h hầu như ko còn gì để lấy, đồ ăn hết không tiếp thêm.
- chè thì lèo tèo mấy loại.
- hải sản không tươi
- cơm cuộn thì như hình đợi anh bếp đứng cuốn( e thấy thái giò, kim chi với ít thịt bò đen ra cượn vào) Nhìn ko muốn ăn.
- kem thì để nửa tiếng không tan được....
Phải nói e thất vọng toàn tập. Được hôm mấy c e đi ăn cho vui mà e ngại quá. E đăng mọi người nên cân nhắc khi đến địa chỉ này. xem tiếp
[góc khen]
em ăn buổi sáng nên ko rõ giờ giấc, nhưng chắc bán mỗi sáng thôi ạ.
Hôm nay rì viu 1 món mình khá không thích lắm. đấy là món bún ốc riêu bò.
địa chỉ quán 56A đội cấn. nếu nhìn phía ngoài quán rất bé, vì nó chỉ là cái ngách vào nhà. nhưng yên tâm. chỗ ăn phía trong cơ, siêu rộng, siêu mát. ngồi ngắm hoa, cây sướng mắt phết.
giá thành là 30k full riêu, ốc, giò, bò. và thề là nhiều lắm luôn í. nhất là riêu cua, riêu hịn, không độn xíu nào luôn.
nước dùng khá ok, nếu bạn nào thích chua xíu thì có lọ dấm bỗng trên bàn.
tóm lại là quán khá ok nên dù nó là món mình không thích lắm mà vẫn qua thường xuyên.
à nó là quán cafe luôn, nên thích thì làm combo như mình 1 bún + cafe. chưa thấy đau bụng
xem tiếp
Ps: t viết bài chỉ mong lần sau đứa nào review món ăn thì review có TÂM 1 chút, đừng vào để chiêu trò PR . Cái cảm giác đi ăn mà mất tiền xong đồ ăn đ' ra gì (chứ có mất tiền nhiều mà đồ ăn ngon cũng rất OK nhá), gặp thái độ nhân viên hãm tài thì đúng là cái cảm giác ức chế + xót tiền và khó chịu lắm =.=
t k có thói quen chụp ảnh vs hay đi review, vs cả lúc đó cũng chỉ muốn biến khỏi cái quán đấy nhanh nhanh cho đỡ khó chịu nên cũng quên k chụp lại ảnh, t up tạm cái ảnh mạng cho đỡ trôi bài, đứa nào cũng cảm xúc thì vào chia sẻ vs t, vs ai có địa chỉ mấy quán rang muối ngon ngon thì cho t xin cái địa chỉ nhá :''> xem tiếp
[Góc khen và lên cơn thèm vật vã hihi]
Thấy mọi ng đăng ầm ầm mỳ vằn thắn chỗ nọ chỗ kia lên làm mình lại lên cơn vật, cơ mà mình chỉ nghiện đc mỳ ở đây thôi, hồi bầu bì nghén đi ăn bao nhiêu quán quanh Hà nội chỉ có hạp đc quán này mình ăn mà ko bị say mì chính (nhớ dặn cô chủ ko cho mì chính nếu bị dị ứng giống mình nhé) nhưng nc dùng vẫn trong veo,thơm ngọt, yêu dã man luôn jz mình ăn 1 bát mỳ ăn no căng rún hết 30k và gọi thêm 2 há cảo chiên thêm 5k QUÁ CHẤT sủi cảo hấp thì be bé, thơm thơm dẻo dẻo ăn rất vừa miệng ngon mất xác lun jz đi ăn trời này hơi nóng nhưng nhà chủ đon đả lm nên thấy bõ công lặn lội đi, đáng đồng tiền bát gạo nữa hỹ hỹ
P/S: mới thấy quán có thêm bún dọc mùng móng thịt mọc sườn cũng 30k mà thấy nhiều ng ăn cũng khen,mai phải đi ăn thử típ mới đc hehe
Địa chỉ: Mỳ vằn thắn Hải Yến 136 Phố Đông Các nhé xem tiếp