Ít khi review đồ ăn bánh trái, nhưng hôm rồi nghe giới thiệu bánh của Yanfelix, công ty mình order bánh donut và bông lan trứng muối chỗ anh này.
Quát thật ngon mọi người ah, donut có 2 vị: trứng muối và phô mai. Bọn mình cực thích cái donut trứng muối, sốt ngon vô cùng.
Mặc dù ăn no nứt bụng rồi, vậy mà bọn mình cũng quất thêm 2,5 cái bánh bông lan trứng muối. Mình thề là mình chưa bao giờ ăn bông lan trứng muối ngon vậy. Cá nhân mình Ko thích bltm do thấy kiểu gì, nhưng ăn cái bánh nhà này thì mình thay đổi và sẽ ăn ở đây. Bánh mềm, mát và quả thật ăn Ko dừng được luôn.
Điểm trừ là tên cửa hàng khó nhớ, giá rẻ hơn sợ với chất lượng bánh
điểm cộng là anh bán hàng nhẹ nhàng lắm.
Tuy nhiên, bánh ngon đồ ngon nên chia sẻ cho mọi ngừoi cùng thưởng thức. Tiệm bán onl thoii hay sao ý, tên cửa hàng: yanfelix.
Ps: quả thật là donut trứng muối và bông lan trứng muối ơr đây siêu ngon các cậu ạ xem tiếp
(Góc hỏi han)
Em sắp đi du lịch sài gòn..mọi người ai đi rồi có thể cho e xin ít review cũng như địa chỉ ăn uống đi chơi trong đó k ạ? Đặc biệt là quận 1 ạ. Em mong ad duyệt bài cho em để e có thêm thông tin ạ ^^ xem tiếp
thích ăn bánh cuốn và hành khô nhào vào đây ạ
Mới phát hiện ra một quán của hai cô chú bán bánh cuốn ở trên đường Nguyễn Trãi, còn có cả bánh cuốn trứng kiểu như mình ăn trên Hà Giang cơ.
Giá thị rẻ, rẻ vô cùng. Mình là định ăn phở chua, vì bạn ny bảo là ăn thử nhưng đợt này cô chưa làm nên mình ăn tạm bánh cuốn.
20/k xuất bánh cuốn thịt với 5 cái tổ oạch.
12k/bánh cuốn trứng(trứng chín hay tái thì nhớ bảo cô làm nha)
Thêm chả quế thì 5k/slot
Nước chấm theo mình ăn là ở mức khá, nhưng bánh cuốn thì ngậy ngậy béo, mềm và ngon lắm ấy, và có một điều là CỰC KỲ NHIỀU HÀNH. Hành cô tự thái làm, chứ không phải hành mua ăn bột đâu, cái này thì xin mới được nhiều nha Mình ăn gần hết mới nhớ ra là nên chụp để share cho bạn nào cùng sở thích. Nên xl vì k được đẹp mắt lắm.
Quán nhỏ thôi, ngồi được tầm 4 bàn thôi Cô chú cũng vui tính, phục vụ nhiệt tình lắm ạ.
Tổng thiệt hại của mình là 57k
Địa chỉ là : 289 Nguyễn Trãi
Mong bạn CV duyệt bài cho mình nhé xem tiếp
Chào các bạn mình là mem mới của group.
Xin phép được chia sẻ bài [Hốc dạo] 3d2n ở Nha Trang của tụi mình.
Tụi mình xác định rõ tinh thần của chuyến đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm là “Ăn uông, nghỉ ngơi là chính; thám hiểm chỉ là phụ” nên trước khi đi tụi mình cũng đã lên list rất nhiều hàng quán ngon ở Nha Trang để trải nghiệm: nào là bánh bèo, bánh căn, bò nướng, ốc biển, …
Tìm hiểu deal khách san, tìm hiểu quán ăn ngon, liệt kê nhà hàng nào còn bán, có review tốt là thế nhưng cuối cùng vẫn fail chỉ vì 1 chữ - RẰM!
Vâng, tụi mình đi mà quên coi ngày ÂM LỊCH … thành ra trưa nắng chang chang mà hai đứa chạy khắp phố Nha Trang để tìm quán ăn vì chỗ nào cũng đóng cửa vì RẰM. Nhọ quá nhọ.
Nên chia sẻ kinh nghiệm với các bạn là “Nếu bạn muốn đi du lịch để trải nghiệm ẩm thực thì nên xem lịch Âm trước khi đặt vé / phòng khách sạn nhé ).”
Thế nên trong bài này mình chỉ chia sẻ những chỗ mà tụi mình đã ăn thử và cảm nhận. Ngoài ra, cũng xin chia sẻ thêm một vài chỗ đã từng ăn trong các đợt ghé Nha Trang trước đó mà lần này không chụp được hình.
Các quán ăn “lên thớt” lần này:
- Bò nướng Lạc Cảnh
- Quán Ốc Hương – Đường Tháp Bà
- Bánh Xèo - Đường Tháp Bà
- Bánh béo/nậm/lọc Bé Tư
- Tôm Hùm/ Cúm vỉa hè
- Bánh căn 51 Tô Hiến Thành
- Cơm Tấm Sườn Que – Chợ Xóm Mới
- Ốc Lon – Chợ Xóm Mới
Đầu tiên là Bò Nướng Lạc Cảnh.
Hai đứa tụi mình vừa tới Nha Trang là đúng 1h30 trưa, vì đi từ sớm (tàu SG -> NT lúc 6h) nên cũng không kịp ăn uống gì, nên tới NT là đói mốc đói meo. Gọi đặt thuê chiếc xe máy và phóng thẳng qua bên 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tới quán thì cũng khá đông, nhớ lúc trước quán bán cả 2 bên đường mà giờ chỉ mở cửa quán chính. Thôi kệ, vô kiếm chỗ ngồi cái đã.
Gọi món khá khí thế mặc dù chỉ có 2 đứa: Bò nướng Lạc Cảnh, Chạo Tôm nướng mía và Bò Lúc Lắc cùng hai ổ bánh mì không (bánh mì làm gì thì tí mình nói sau).
Bò ở đây họ cắt thành từng viên vuông, vừa miệng, nêm nếm thì khỏi bàn. Không biết có phải do đói hay không mà thật sự bò nướng lên mềm mức, có cảm giác chả cần nhai mà bò vẫn tan vào trong miệng ).
Ăn kèm theo phần bò là salad trộn gồm rau salad, hành tây, dưa leo và cà chua. Bạn nào thích kẹp miếng bò vào salad như mình thì có thể gọi thêm 1 phần rau salad riêng.
À, món bánh mì. Vì nước ướp bò còn rất nhiều, nên khi gọi món bò nướng Lạc Cảnh, nhà mình hay gọi thêm mấy ổ bánh mì để nhúng nước chấm và đem nướng. Sau khi nướng, bánh mì ăn vào vừa giòn giòn, nhai rồm rộp mà lại cực kì ngọt nhờ nước ướp thịt bò.
Ngoài đặc sản của quán là bò nướng thì quán có [Chạo Tôm nướng mía]. Món này cũng ngon không kém. Giò tôm bọc bên ngoài cây mía sau khi nướng lên ăn rất thơm lại dai dai và thấm được vị ngọt từ mía. Món bò lúc lắc thì ăn cũng rất đậm đà, nhưng không địch lại nổi 2 món kia.
Hai đứa ăn no nê mà vẫn chỉ ước bụng đói được ăn thêm lần nữa vì quá ngon ).
Đường Tháp Bà – con đường hải sản mà cánh Xích Lô luôn mời chào
Hải sản Nha Trang ngon nổi tiếng ai cũng biết. Đi Nha Trang mà không ăn hải sản thì quả thật là thiếu sót. Một trong những khu vực bán đồ hải sản mà nhiều khách du lịch ghé ăn nhất là các quán ăn ở đường Bờ Kè và đường Tháp Bà.
Chiều hôm đó tụi mình đi dạo biển thì cứ đi được vài trăm mét là có 1 anh xích lô lại chào mời “Em đi ăn hải sản không, 20k anh chở ra khu làng chai ăn ngon lắm”. Bị mời như vậy cũng gần 10 lần, nghĩ chắc khu làng chai này ăn hải sản ngon nhứt nách lắm đây nên ai cũng giới thiệu vậy.
Dạo biển xong, quay về khách sạn lấy xe, tiện hỏi luôn lễ tân cái khu Làng Chài nổi tiếng kia là ở đâu. Hóa ra là ở đường Tháp Bà và Bờ Kè, đặc biệt là giá rất oke. Thế là xách xe phóng thẳng ra bên khu đường Tháp Bà để ăn tối.
Ấn tượng đầu tiên là quá trời quán hải sản. Vâng, quá nhiều luôn, nhiều tới mức mà không biết lựa quán nào. Khi phân vân như vậy thì chỉ có cách duy nhất “Quán nào đông nhất = Quán đó ngon nhất”.
Vừa đi thì thấy ngay 1 con hẻm có bán bánh xèo mà người ăn cực kì đông. Thôi, hải sản tính sau, bánh xèo tính trước vậy.
Mấy bạn nhìn cái rổ mực tươi là đủ chảy nước dãi rồi ha, ngoài ra còn có rổ tôm tươi mà mình hông chụp. Một cái [Bánh Xèo Mực Trứng] chỉ khoảng 7k thôi, rẻ mà NGON.
Ăn xong ấm bụng lại lên xe dạo thêm 1 vòng đường Tháp bà và đường Bờ Kè mới thấy [Quán Ăn Ốc Hương – 85 KB đường Tháp Bà] là tấp nập khách nhất. Tấp xe vào lựa món luôn.
Hải sản ở đây thì đủ loại: tôm tít, ốc hương, ốc nhảy, cua, cá … tùm lum. Mà 2 đứa cũng no no nên chỉ gọi phần [Ốc tỏi Nướng] và [Tôm Tít hấp] vì thèm quá ). Tổng thiệt hại cho ½ kg [Ốc Tỏi Nướng] và kg [Tôm tít nướng] chỉ khoảng , quá oke.
Bánh béo/nậm/lọc Bé Tư – Nổi tiếng vì NGON, RẺ, CHẤT LƯỢNG
Ban đầu tụi mình cũng k tính ăn bánh bèo đâu, cơ mà vì 12h chạy vòng vòng quán Vịt Hàn Thuyên, Bánh Canh Chả cá Bà Thừa đóng cửa hết vì RẰM.
Nên lúc vừa tới quán, tinh thần bị xuống rất nhiều. Nhưng khi thấy bánh nậm, bánh lọc được bày bán hấp dẫn là phấn khởi trở lại.
Ở đây bán đầy đủ nhé, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh hỏi và chả lụa. Nên bạn nào phân vân có thể gọi dĩa thập cẩm, giá khoảng 17 – 20k/1 dĩa. Bánh ở đây to bự, nhân bánh thì nhiều vô kể, toàn là nhân thịt không thôi nên ăn rất đã miệng, nước mắm pha cũng vừa miệng.
Tôm Hùm vỉa hè ở Nha Trang
Có lẽ đây là món tâm đắc nhất của cả chuyến đi. Tôm Hùm hóa ra cũng chỉ là một món ăn vỉa hè ở Nha Trang.
Các bạn đi dọc Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thi, đ. Biệt Thự và Trần Phú sẽ bắt gặp cảnh khúc du lịch ngồi tụm 3 tụm 7 ăn tôm hùm, cúm nướng mọi/ nướng sa tế.
Tôm ở đây là tôm ngộp, còn rất tươi mà giá rất phải chăng, khoảng 400-500k/1kg (nhớ trả giá). Tôm Hùm vỉa hè Nướng Sa tế nha.
Ngon má ơi luôn! Sát bên có tiệm shop tiện lợi nên chạy vô mua lon Bia Tiger ra uống kèm. Thật sự là chuẩn không cần chỉnh.
Các bạn hôm nào ghé Nha Trang nhớ ăn thử để trải nghiệm tôm hùm vỉa hè nhé.
Bánh Căn 51 Tô Hiến Thành - Đầy đủ nhân Thịt, Tôm, Mực
Đợt này mình đi thì tiệm không có bán vì nghỉ RẰM ...
Ấn tượng quán vì lần trước ăn thấy bánh căn đổ xốp xốp ăn cực kì ngon, ngậy mùi trứng và đầy nhân thịt, tôm và mực.
Bạn có thể chọn ăn mắm nêm hoặc mắm chua ngọt, mỗi chén nc chấm có nguyên cục xíu mại to tròn, thêm ít hành ớt là i bài.
1 dĩa 6 cái bánh căn trứng với nhân khoảng 25 - 30k.
Chợ Xóm Mới - Hấp dẫn với món Cơm Tấm, Ốc, Dừa siêu ngọt
Ở chợ Xóm Mới có một món cực kì nổi tiếng đó là Cơm Tấm Sườn que. Có ghé mua lên tàu ăn mà quên mất chụp cho mọi người.
Quán sạch sẽ, có tủ kính để trưng sườn que, chả trứng ... nhìn rất hấp dẫn với lượng khách ra vô nườm nượp.
Một suất cơm sườn que giá 35k, sườn nướng mềm được ướp rất đậm đà, có thể hơi ngọt với một số người vị đặc trưng từng địa phương.
Ngoài ra, ở khu chợ này còn có bán Ốc Lon giá khoảng 40 - 50k/ 1 lon, nằm ở bên hông nhà lồng chợ Xóm Mới. Đặc biệt, nước dừa mình mua ở đây thơm và ngọt hơn so với mua bên chợ Đầm.
Cám ơn các b đã theo dõi.
xem tiếp
Về bát bún bò Huế: Em gọi năm lần bảy lượt, nhân viên gật đầu vâng dạ rồi đứng chơi, không làm. Em quay ra nhìn quầy bếp phụ trách làm bún bò (gần cửa ra vào) thì nhân viên nhìn lại em, kiểu: "Ủa nhìn cái gì zợ ?"
Ơ kìa! Bún đâu?? Em đâu có ý định đọ mắt hay ngắm nhân viên. Theo lời mẹ em đợi lâu quá mắng là: "Ăn xong đợi chua cả mồm vẫn không thấy bưng ra!"
Về độ ngon lành thì thực sự sau khi đợi lâu thế thì em cũng chẳng nuốt trôi được nữa, nhưng bún ở đây những lần trước em ăn thì được, đầy đặn, bò ngon, sợi bún dai dai, nước dùng vừa vặn.
Tiếp đến là bún trộn mắm nêm tai heo: Đắng. Thật sự đắng nhíu mày luôn ý :(( Em không hiểu tại sao món này nó lại có vị đắng như vậy. Phụ huynh em ăn được mấy đũa thì bỏ lại, em đành cố ăn nốt mà mồm vẫn phải khen ngon vì không muốn bỏ phí đồ ăn với làm xuôi xuôi phụ huynh.
...
Nói chung là hôm nay em cũng không bực bội gì lắm, nhưng em thật sự rất buồn và xấu hổ vì lần đầu dẫn gia đình đi ăn mà gặp phải tình cảnh này. Buồn muốn khóc luôn ý ạ.
Cũng xin lỗi luôn bạn nhân viên bưng bún mắm nêm ra bị phụ huynh mình bực quá nên mắng oan.
Quán tên: Quán Món Huế
Địa chỉ: 35 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Các bác có thể đi đánh bạc thử, biết đâu may mắn hơn em. Chứ em chịu, chẳng thể quay lại nữa dù có thích bún bò ở đây. xem tiếp
Cuối tuần sau mình định đi đảo Bình Hưng. Ai đi rồi có thể review cho mình ko ạ? Mình đc khuyên là đặt tour tốt hơn tự đi. Mình đi 2 ngày 1 đêm nha.
xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ]
Bánh xèo nem lụi E1 Thanh Xuân Bắc
Chắc nhiều bạn cũng đã nghe nói đến quán bánh này trên lozi các kiểu rồi nên hôm nay mình review cho các bạn 1 chút nhé
Nem lụi ở đây to thơm nức mũi ý đậm vị toàn thịt nhưng ko ngấy 1 chút nào. Lần nào mình cũng phải quẩy 6-7 cái cho đỡ thèm
Bánh xèo ở đây thì thực sự ko cuốn hút mình làm điểm cộng là vỏ giòn và khá thơm nhưng lại nhiều giá cảm giác cả cái bánh toàn giá ý
Rau thơm xà lách giá dưa chuột dứa ... đầy đủ và nước chấm pha khá hợp miệng với mình. Nếu hết rau các bạn có thể tự vào trong để lấy thêm nhé. Ở đây còn free trà đá nên ko lo ăn nhiều thịt khát nước )
1 điểm trừ duy nhất là thời gian chờ hơi lâu vì khi mình gọi anh chủ mới bắt đầu làm nem rán bánh nhưng vì nó ngon nên mình oke hết
Quán mở bắt đầu từ 3h chiều nhé nhiều khi đến còn ko có chỗ vì đông nữa cơ
Nhất định mình sẽ ủng hộ quán dài dài xem tiếp
Góc khen + chê

Rì viu rì viu nèo. Hôm trước thèm ăn lẩu sauna ở hàng bông mà hết bàn nên tiện thấy hàng này quảng cáo lại có rì viu khá tốt nên con bé quyết định xách mông đến thử.
========> Tiết mục khen trước này: KHÔNG GIAN quán ấm cúng, thích hợp ăn gia đình, bàn công việc, có thể đưa người già đến đây ăn nhưng yên tâm sau khi ăn xong bạn sẽ bị các cụ chửi: " tao ở nhà tự hấp ăn cũng đc". ĐỒ ĂN: mình ăn set thập cẩm 199k/người gồm cá, hàu, tôm, gà, thịt bò, trứng cá, rau và nấm( nếu k thích thập cẩm các bạn có thể gọi suất riêng từng món 149k/người). Cảm nhận là đồ ăn khá tươi, thấy rau có vẻ là rau sạch, cá chép giòn ăn ngon, dai dai, ngọt ngọt. Hàu tươi mình để ăn sống với wasabi, bạn nào k ăn sống đc thì hấp nhưng hàu hấppppp, nghe cũng hơi buồn cười nhờ, bản thân thấy nướng nghe hạp lý hơn )))) Gà ăn mềm ngọt thịt. Tôm đã được bóc sẵn vỏ, chỉ việc hấp và ăn nên cũng đc coi là điểm cộng. Cái nước tinh hoa của đồ ăn chảy xuống thì đc dùng để nấu cháo, âu cũng coi là ổn.
==========> đến đoạn chê mà thực ra cũng k phải chê mà góp ý thôi. Phần rau nên thay ngô tẻ bằng ngô ngọt sẽ dễ ăn hơn. Ngô tẻ ăn cứng và bã. Cá nhân mình thích sử dụng nước đồ hấp để nấu canh chua ăn bún hơn là ăn cháo, sẽ tạo cảm giác đỡ ngán hơn. Và cuối cùng, mình có thói quen tip cho nhân viên khi được phục vụ chu đáo, chắc nhà hàng chưa trainning hoặc nhân viên chưa gặp trường hợp này bh nên khi bạn ấy nhận tip đã không 1 lời cảm ơn mình và đi luôn
P/s: túm lại để đổi gió mà vẫn eat clean( vì mình đang ăn kiêng) thì quán này khá là hợp lý. Em chỉ yêu cầu quán có nước chua với bún cho bọn ghét cháo như em thôiiiiii. xem tiếp
Buổi trưa thường đông hơn vì có nhiều nhan viên văn phòng qua ăn, chứ tối lần nào tớ qua cũng 1 mình 1 quán nên review cho mng biết đến ăn cùng cho vui )) xem tiếp
[Góc chê]
Cuối tuần lên cơn thèm ốc chuối đậu, mà lười lên ngõ chợ Đồng Xuân nên ghé vào bún ốc Bà Lương (hàng đối diện chợ). Cảm quan đầu tiên khi vào quán là quán khá bẩn (nhiều giấy rác) mà nv khá đông, ko thấy lau dọn. Đũa, thìa cũng bẩn. Ny mình lau mãi 2c thìa ko thấy sạch nên bảo nhau thôi không ăn thìa nữa. Mình ăn bát ốc to, được tầm gần chục con, nhưng ốc khô, ko giòn và hơi tanh, mình thích ăn ốc to (nhồi hoặc mít đều được) nhưng phải giòn và cảm giác mỡ màng. Xin vài con ốc bé ở bát ny thấy cũng nhạt và khô. Bún thì siêu nhiều và nát nát. Như kiểu bọn trẻ con ăn phải lấy kéo cắt nhỏ bún ra ý . Cho dù là đứa ăn khoẻ và dễ ăn mà 2 đứa mình cũng bỏ lại nửa. Mong là chiều nay ko phải đánh cờ với Tào Tháo. Nói chung là ko quay lại ạ xem tiếp
Trưa nay thèm ăn cơm gà, nhớ ra trc có xem đc list đồ ăn ngon hà đông của 1 chị nào đó, có khen cơm gà ở đây ngon nhất thế giới :< mò thử đến ăn. Mình gọi 1 cơm đùi gà nướng mật ong, 1 cơm cánh gà nướng, 1 coca, 1 khoai tây chiên
Cảm nhận đầu tiên
- Nhân viên đc cái nhiệt tình, nhưng khi mình đang nhìn menu chọn đồ thì bạn ấy giới thiệu hơi nhiều
- Hnay quán rất vắng, có bàn mình và duy nhất 1 bàn nữa ăn lẩu, nhưng đồ ăn lên cực kì chậm
- Khoai tây chiên ngon, ko ngấm mỡ
- Cơm cánh gà mình bỏ gần hết, gà quá nhạt, ko có 1 vị gì và da gà cực kì nhiều vỡ. Là đứa ăn đồ ngấy giỏi mà cũng ko thể nuốt đc vì quá nhiều mỡ trong khi bụng đói cồn cào vì từ sáng chưa ăn gì. ngon hay ko do mỗi ng 1 cảm nhận nên có thể gà ko hợp vị với mình nhưng phần cơm đùi gà mật ong thì ko thể chấp nhận đc. Gà cháy đen thui, nhìn gần đúng như thành than luôn, vị cháy ám hết cả miếng gà
Mình có gọi bạn nv ra hỏi là gà cháy như này thì ăn làm sao đây b, b ấy đứng im ko nói gì. Chồng mình bảo thôi ksao đâu, b nv cũng đi ra luôn ko 1 câu xl.
Với giá tiền, chất lượng và cách xử lí khi đồ ăn có vđề như này chắc chắn sẽ ko bao h quay lại xem tiếp
Cả nhà biết bánh rán mặn chỗ nào ngon không ạ? Hồi xưa đi làm ở Cầu Gỗ được mấy chị mua cho bánh rán mặn ngon ơi là ngon mà không nhớ mua ở đâu. Chỉ nhớ bánh có rất nhiều nhân chứ ko phải tí tẹo như nhiều hàng bây giờ. Tìm mãi mà không thấy hàng nào như vậy xem tiếp
[GÓC TÌM KIẾM]
Em cần lắm và tha thiết xin các ace trong hội ai đã từng đi SAPA địa chỉ những quán ăn ngon, view đẹp, giá cả hợp lý ở để e cbi đi ạ, lần đầu tiên e đi ạ nên mong mọi người giúp đỡ xem tiếp
Góc khen.
Mình vừa đi ăn về, quán bún mới mở ở Võ Thị Sáu, bát mình ăn là đặc biệt 40k được giảm giá còn 20k ))) bát bun đầy đặn , có cá bông, cá thu ăn lạ, lòng rất giòn ăn trời lạnh ăn cay cay rất ngon, bún cá nhưng không có thì là hay cá rán đâu, mà cá ở đây ướp như kho ý kiểu đậm đà mềm mềm thôi.Quán thấy treo biển giảm giá thứ 7 và chủ nhật này, địa chỉ 91B Võ Thị Sáu . xem tiếp
Mọi người ơi.
Mình cần xin Reveiws ở Vũng Tàu ạ..
Dự định 2 ngày 1 đêm
Mọi người góp ý cho mình địa điểm ăn, chơi, ngủ nghỉ đúng chất Vũng Tàu với ạ.
À.. Mình tính sẽ ở hostel. Ko biết ở VT có hostel nào có hồ bơi ko ạ.
Cám on moi người xem tiếp
[Góc cực chê]
[Góc cảnh báo]

* Bạn nào mà ở ngõ gốc đề minh khai nhớ tránh xa hàng vịt của cái bà ngồi bên cạnh hàng bán thịt chó ra nhé,đi từ đầu ngõ vào thì nằm ở bên tay trái,ngay đầu ngõ thôi
* Giá cả :160k 1con,80k nửa con,may mà mình mua có nửa con vì chỉ có 1 mình mình ăn
* Bình thường ăn vịt mình hay gọi ship về nhà lắm nhưng hôm qua điên điên thế nào đi bộ ra đầu ngõ Gốc Đề mua nửa con vịt về ăn,nhìn bên ngoài thấy vàng óng nên mình tưởng ngon nên mua,về nhà mở hộp vịt ra thì nguội ngơ nguội ngắt mình đã nghĩ "thôi ăn đấm rồi,vịt nguội thì ăn ra cái gì" ,nhưng mà mong rằng hương vị sẽ bù lại nhưng mà mình lại thất vọng tập 2,vịt ko hề có mùi thơm của vịt quay hay vịt nướng gì hết mà ở phần cổ mình ăn còn có mùi thum thủm như nước mắm,sau bà chị cùng phòng mình về mới kể ra là bà này chuyên lấy vịt ko bán hết của các lò vịt đem bán,để mấy ngày, vịt thì khô,bên trong chặt ra thì đen sì cảm giác con vịt làm rất bẩn,mùi thì hôi,xương thì còn nhiều hơn cả thịt vịt,bà này chỉ bán cho khách mua 1 lần thoii bảo sao mình đi qua thấy ngày nào cũng còn mấy con
* À còn quả nước chấm mới dị,mình thấy bà ý đổ bát nước trong hình ra túi,mình mới hỏi là cô ơi,ko có xì dầu à,bà ấy bảo cái nước này còn ngon hơn xì dầu,ngọt ngọt cay cay,về chấm như đấm vào mồm,bảo sao cho nhiều thế
Mong ad duyệt bài sớm cho em,nghĩ cả đêm tức ko chịu được vì món này,nghĩ thấy tội lỗi với cái mồm của mình quá
Edit : cái quả nước chấm là cô ấy lấy tương ớt pha ra với với và đường nhé,ko cay gì toàn ngọt lợ chấm ko ra cái gì chứ ko phải từ nước vịt đâu,nước vịt thì đã sang ,với cả vịt này toàn để hôm này qua hôm kia nhập hành ế ở lò vịt quay về nên là ko còn nước ở trong con vịt cho cô ấy lấy nữa đâu xem tiếp
các bạn cho mình hỏi chút. Minh dự định tầm 7/12 đi honeymoon 5N4Đ. Mình ngoài HN. Mình đang phân vân k biết tầm ấy đi đâu là đẹp nhất. Vì đi mà thời tiết xấu thì chán lắm. Thanks xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay trời mưa tự dưng thèm bún đậu mắm tôm nên đi ăn gần nhà ạ
30k/suất như hình có đậu, thịt rán, chả cốm, dồi rán, nõn đuôi rán, nem tổng cộng 6 topping đi kèm bún luôn ạ ôi nhiều zl các bác ơiii
Có nhiều lựa chọn nhé suất 25 30 40 có hết í. Mọi khi em ăn suất 40 hôm nay ăn thử 30k cứ nghĩ ít mà nhiều lắm luôn í. Em là đứa ăn dạng khoẻ cực mà ăn này còn no ạ.
Ai ăn dồi rán nhớ bảo chị chủ cho vào ạ rồi chị í sẽ hỏi ăn suất bao nhiêu hì hì :>
Địa chỉ: đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân. (Gần đối diện cổng trường Việt Nam-Angieri, đi thẳng từ cổng trường theo hướng đâm thẳng ra Lương Thế Vinh)
*chỉ bán buổi trưa ạ (buổi chiều ở đây bán nem chua các loại hay được reviewed trên foody í)
Ảnh chụp xấu vì lúc í mưa ánh sáng tệ + đói vô cùng :< nhìn nó bị chồng lên thôi chứ nhiều đồ lắm lun í ạ xem tiếp
Em order như hình là 2 suất 25k/suat, gọi thêm thịt 20k nữa là 70k nhiều ú ụ 2 người ăn không hết
Có mỗi điều e thấy nước chấm không ngon mấy ý, còn lại đều oke !! xem tiếp

Tháng 10 nhà e đi Mũi Né! Đoàn 10 người cả ng già và trẻ em! Mình đã đặt ks ở đường Nguyễn Đình Chiểu và có combo ăn trưa. Mình muốn hỏi địa chỉ ăn hải sản buổi tối và phương tiện và địa điểm đi thăm quan ở Mũi Né! Anh chị nào biết chỉ em với ạ! xem tiếp
Nhà mình đã ai thử cái món creamy dâu gì đó của dingtea chưa ạ?
Trần đời chúa ghét đủ thể loại dâu từ sữa dâu cho đến trà sữa dâu chưa bh đụng, ăn mỗi quả dâu thôi mà hnay con bạn thân kéo đi thử cho bằng được
Nhìn cái cốc trang trí thấy k ưng lắm rồi vì phần kem xíu xíu xong rưới siro dâu vào mình k thích lắm ) Uống thử vì cái vị dâu... CHUA ơi là chua )) vị nó k giống sữa vinamilk dâu đâu mà kiểu thiên về yogurt gì đó nchug vì vốn đi tsua kbh mình gọi dạng này rồi nên k thích lắm.
May có lớp kem ở trên kéo lại. Kem gọi là creamy nhưng k phải dạng ngọt mà hơi mằn mặn, ngoáy lên cũng k tan trog cốc cơ )
Nhưng gộp lớp kem+ts dâu lại mình thấy chưa đc hài hòa lắm. Ncl thử cho biết với hôm nào thèm chua lắm mới uốg đc hết cốc này đấy.
Giá rổ 53k cũng k phải dạng vừa đâu.. xem tiếp
Chốt lại là đồ ăn ngon, thái độ nhân viên cũng được( tuỳ lúc, không hẳn thân thiện cũng không láo hay hằn học), nhưng hi vọng Nếu có lần sau, em không gặp bạn nữ kia hoặc ít nhất em sẽ không chọn bàn đó để bạn đấy không ngồi cùng em ạ . xem tiếp
Góc cực chê- Ad duyệt bài giùm!!
Kimbap chiên Chú Long Kim Liên. Nguội lạnh kinh khủng, ko giòn mà ỉu, ko thèm rán giòn cho khách thì gọi méo gì là kimbao chiên!!! Oimeoi, tiếc tiền mà phải ngắc ngứ hết. Mà điên ko chịu nổi. Bảo chủ quán mà mặt lạnh như tiền ko phản ứng. Đùa!!!
Đúng là ở đây chỉ đc cơm trộn cơm gà thôi nhưng giờ ngày càng xuống cấp rồi. Bực cái thái độ xem tiếp
[GÓC TÌM KIẾM]
Em cần lắm địa chỉ quán bánh tráng ngon ạ huhu
Gần khu chùa láng ,cầu giấy càng tốt ạ
Trong ảnh là tại Chợ Nghĩa Tân ạ,khá ngon )) 20k/ suất bánh tráng cuộn, 12-15k 1 bát tào phows nha, ngonnn cực )) xem tiếp
[GÓC KHEN]
2 ảnh đều là mình đi ăn từ tháng trc 2 lần
Nhiều bạn k tin ảnh 1 hơn 300k nên mình sẽ edit lại giá vì mình vừa xem lại menu quán nha. Các bạn có thể vào web của foody có menu giá đầy đủ nhé ^^
Phải nói là đồ Hàn ở đây cực ngon và mình nghĩ là chuẩn vị nhất. Mình là đứa dễ ăn, thường k phân biệt đc mùi vị lắm đâu nhưng phải nói ăn ở đây mình thấy sự khác biệt. Menu nhiều món mới hơn các quán Hàn khác, có lẩu (theo 3 size) nhưng mình chưa ăn nên định sắp tới sẽ ăn lẩu quán k có gà xào phô mai nha, dì mình thích ăn đồ Hàn xong kêu tiếc k có món này. Nhưng thay vào đó có nhiều món các quán khác k có, lẩu và chân gà cay, chân gà (lúc đầu nhớ nhầm và vừa xem lại menu thì là 185k) còn hơn 400k là thịt cay xào hải sản ngủ vị . Đồ ăn cay vl nhưng k phải cay kiểu bột ớt như bt mà kiểu nó rất thanh ý, k biết tả tnao chỉ có thể nói nó k cay kiểu hăng hắc bạn mình và mẹ mình đều khó tính khoản ăn uống cũng công nhận điều đấy thì mình nghĩ vị giác của mình đúng, ngay từ lúc nhấp thử mình đã nhận ra nó cay theo kiểu khác r
*Ảnh 1: 340k chưa tính nc 2 đứa nha gồm đồ ăn kèm (chắc k tính tiền vì mình chưa gọi thêm nên cái này k rõ) + 1 tok 75k (menu có hơn 1 loại tok, ảnh này thì mình gọi tok thường thôi) + salad 45k cao, đầy ú ụ, cảm tưởng ăn hết đĩa này là no luôn + mỳ đen 65k (có mỳ udong, miến xào, mỳ lạnh mình k nhớ có k) + cơm thịt phomai hộp hcn đấy ạ 155k + nước hoa quả & nc lọc. 2 đứa ăn k hết, nhưng tầm 3-4 ng thì ok nha. Gọi ồ ạt 1 lúc kiểu no bụng đói con mắt )
*Ảnh t2 là ba chỉ tầm mơ 155k ăn kèm lá vừng, nước sốt cay ngọt ngon ăn kèm lá vừng thơm nên mình thấy ngon vl ) mình để ý là k có nhiều quán dùng lá vừng, và xem các show của Hàn thì lá vừng đc dùng ăn kèm khá nhiều
Không gian quán rộng rãi, thiết kế như kiểu Hàn xưa, đi qua 1 cái sân nhỏ mới vào quán nên quán khá yên tĩnh k bị ồn (tiếc là video quay quán mình xoá mất r)
Giá có lẽ đắt hơn các quán khác 1 chút nhưng mình thấy với độ ngon và k gian như thế thì giá dẹp sang 1 bên đi ) xem tiếp
Bản giốc hôm nay đẹp trời quá xem tiếp
[ GÓC RẤT KHEN]

Em vừa mới đọc bài chê bánh gà ở Hồng Mai thì chợt nhớ đến quán này để gợi ý cho m.n!
Trước hết là đồ ăn, em gọi 1 combo như ảnh có giá là 50k, thêm 4k để được dùng kimbap chiên thay cho kimbap thường của combo. Vâng, với 50k, chỉ là 50k giữa Hà Nội đắt đỏ, 2 đứa em lăn lê bò toài mới có thể ăn hết được. Kimbap có nhân rất đaayd đặn : xúc xích, trứng, củ cải vàng, dưa chuột và có cả thanh cua. Phần tok sốt( em đang ăn dở) có vị khá ok, không cay lắm, bánh gạo giưc đc độ dai, ngon, có thêm chả cá ( hơi ít) và rau, hành,... với em thì nó rất vừa miệng. Còn bánh gà có vỏ rất ngon, ngoài giòn, trong dẻo, không bị tách thịt ( ăn nhiều thì hơi ngấy)
Về phục vụ: anh anh chị rất vui tính, nch rất vui vẻ, hoà đồng với khách
- điểm trừ: quán quá nhỏ.
Tóm lại, với hs, sv thì cái quán nhỏ nằm đối diện khu ktx của NEU này là 1 sự lựa chọn tuyệt vờiiii!
! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - Sứa nước lèo - 31 Tuệ Tĩnh
Giới thiệu với mn quán Sứa nước lèo mình hay đóng họ, ăn rất ngon mà có vẻ chưa nhiều người biết đến nên khá vắng khách. Ảnh mình chụp lúc ăn gần xong nên hơi lộn xộn.
- Menu không nhiều món lắm nhưng món nào ăn cũng ngon. Team mình hay đi 4 người gọi 2 Sứa nước lèo, 1 lườn ngỗng hun khói, 1 nộm sứa, 1 khoai kén, 1 ram đất, 1 âu sâm dứa hết 265k mà ăn no căng bụng
Món Sứa nước lèo vị chua chua ngon ngon lạ miệng lắm
- Thái độ phục vụ: 10/10, a chủ quán nhiệt tình, lần đầu bọn mình đến ăn a hướng dẫn kỹ là ăn món này như thế nào, rồi để ý cồn các thứ gần hết là thay luôn
- Giá: khá hợp lý. Sứa nước lèo 79k/nồi, ram 40k, nộm sứa 40k, khoai kén 30k
Hình như quán đang sale 30% bill cho ai like page quán.
- Địa chỉ: 31 Tuệ Tĩnh, ngã tư Tuệ Tĩnh - Triệu Việt Vương
Ai thích ăn sứa có thể đến thử ạ
xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Đọc mấy bài review khen quán Jinro Sochu số 2 Cửa Bắc nên hôm qua 2 vợ chồng dắt nhau đi ăn thử. Mình gọi combo A 250k có tokboki, kimbap với gà xào phô mai được tặng 1 chai sochu.
• Điểm cộng:
- View khá đẹp, ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống đường.
- Nhân viên ngoan, nhanh nhẹn, nhiệt tình
- Đồ ăn ra nhanh, tầm 10p là đã đầy đủ
- Giá rổ khá ổn, mình thêm 1 chai nước lọc có 10k thôi
- Mình đi đúng thứ 5 nên có hát live, ban nhạc ổn hát hay
• Điểm trừ:
- Không biết do khẩu vị mình khác người hay sao mà thấy đồ ăn nhạt nhẽo. Kimchi không chua không cay, đồ ăn cũng không thấy cay luôn.
- Kimbap bình thường, gạo không được dẻo lắm. Gà ít, nhiều rau mà ăn hơi ngấy, 2 vợ chồng ăn không hết được chảo gà không phải vì nhiều mà vì ngấy, đầy bụng. Về chồng mình phải làm thêm gói mì ăn liền nữa mới no
Được cái đi đúng ngày có hát live nên cảm thấy đỡ phí tiền, còn nếu chỉ đồ ăn thì mình thấy bình thường và không có ý định quay lại.
Lần đầu review, mong mọi người nhẹ tay. xem tiếp
[góc hỏi chấm]

Hix có bạn nào đến ăn bánh gà Hồng Mai mà cảm thấy như mình không!!!
Thứ nhất: không được ngon như ngày trước nữa, theo mình cảm nhận là càng ngày càng thương mại hoá. Bánh gà với vỏ ăn cứ bị rời ra và mình không biết diễn tả như thế nào nữa, hixx nhớ bánh gà ngày trước quá!!!
Thứ hai: mình đến ăn bánh mà mấy cô hàng nước bên cạnh bảo vào đây gửi xe xong rồi ngồi đây uống nước đi cháu các thứ các thứ...xong mình không ngồi ra ngồi chỗ khác thấy đông đông! Tiếp đến trong thời gian ăn cái cô lúc đầu bảo vào ngồi cứ lườm lườn mình. Ui làm mình ngồi ăn không biết mình đã làm gì có lỗi. Tiếp đó mình ngồi xuống chỗ lại có thêm cô khác đến bảo uống nước gì cô lấy cho, mở hàng cho cô đắt hàng các thứ và mình từ chối rất nhẹ nhàng. Ăn gần xong lại có 1 cô khác đến và bảo lần sau không uống nước đừng có ngồi ở đây. Mà thấy cô chủ quán không nói gì nữa. Và trong mấy lần ăn gâng đây mình cũng thấy cô chủ quán cũng rất khó chịu với những người đến ăn. Mình đến có 1 hôm thì cô bảo hết bánh rồi và nói như kiêir xua đuổi mình.
Trên đây là ý kiến của mình. Có bạn nào đồng cảnh ngộ sợ không dám đến ăn như mình không?!!
Cái ảnh kia là mình ăn từ lâu rồi, chứ bây giờ nó không còn được to và ngon như vậy nữa!!! xem tiếp
[Góc Review]

Em gọi 1 cháo canh, 1 bánh bột lọc và 2 sữa chua
Về giá: Giá hơi nhỉnh hơn ở quê e một tí nhưng đáng tiền
Cháo canh: ngon đúng vị em thường ăn, nhiều topping hơn bình thường
Bánh bột lọc hay quê e gọi là lọc gói: bánh mỏng, vỏ mềm ngon, nhiều nhân. Em không thích ăn tôm lắm nên em rất thích bánh này vì có nhiều thịt kèm mộc nhĩ
Sữa chua ăn (ko chụp): hộp hơi bé nhưng ăn ổn, e tưởng sữa chua đông đá nhưng hộp sữa chua mịn, ngọt vừa, không bị nhạt kiểu đá lạnh
Nhìn chung thì e không có điểm gì chê vì e cũng ăn uống dễ tính, thấy vừa miệng, hợp hợp minh là được, không đòi hỏi quá cao
Đánh giá: Sẽ quay lại nhưng không thường xuyên vì xa quá ))
Ảnh e chụp để đăng nên có chỉnh màu chứ không phải chụp để PR nên chụp đẹp đâu ạ ) xem tiếp
Giá rổ dao động 30-35k bát cháo đầy đủ nhé các bác. À giá bt 25k mà do e gọi thêm tràng dải thì tầm 30k ah xem tiếp
[Góc tham khảo]
Ace ơi thứ 7 này nhà em khoảng 8 người muốn đi ăn chả cá.
Em ăn chả cá Anh Vũ lâu năm rồi, nhưng thấy hơi ít. Dạo gần đây thấy nổi lên Lão Ngư Chả Cá.
Theo ace thì quán nào ngon hơn ạ?
Em cảm ơn!
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho mình hỏi ở quanh khu Trung Hòa đoạn Hoàng Đạo Thúy có những quán ăn sáng nào ngon ạ , cho mình xin địa chỉ xem tiếp
{Review}
Không biết trong group có ai ăn bánh xèo ở 28 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu chưa
Cắn miếng đầu tiên ròn rụm, vị vừa, thêm đủ loại rau sống~~ quá đã. Hôm nay mình đi 2 người, gọi 3 bánh xèo, quán khá là đông nhưng nhiều nhân viên, phục vụ nhanh bánh ngon, rau sống đủ loại như xà lách, mùi, húng, kinh giới, chuối xanh, dưa chuột,...
Menu quán khá là nhiều món như cháo, chè, sữa chua, bánh xèo, cút xào với hình như có cả ốc với ngao (cái này mình ko nhớ rõ)
Gọi đồ ăn theo kiểu tự ghi ra giấy rồi đưa cho phục vụ (khá là hay)
Hnay mình có gọi 3 bánh xèo, 1 chè thập cẩm, 1 sữa chua hoa quả với 1 chục cút lộn xào me )))
Đồ ăn ở đây quá ngon và không thể chê ở điểm nào ý ))) bánh xèo ròn, giá chín vừa và còn ko bị ngấy nữa mình gọi sữa chua hoa quả, thấy quá ngon ))) có đủ loại quả như xoài, táo, dưa hấu, ... còn có cả 4 màu thạch: đen, xanh, trắng, nâu viên thạch to, nhai quá phê ))))) trân châu cũng to và ngon nữa~~ có viên sần sật ở trong nữa chứ còn riêng cút lộn xào me chỉ sợ gọi ít họ ko làm mọi khi vào quán ốc gọi 2 chục là người ta thấy ít, ko làm rồi ý vị cũng ko có gì đặc sắc nhưng ổn, còn có dừa sợi nạo ở trên nữa chứ
Tổng hết 90k cho 2 người ))) quá no và rẻ )) ảnh t ko chụp đc hết tại lúc đầu ko nghĩ ra ý
CÓ MỘT ĐIỂM CHÊ DUY NHẤT VÀ GAY GẮT NHẤT: LÀ BÁC CHỦ NHÀ, CŨNG NHƯ LÀ NGƯỜI ORD LUÔN, thái độ tệ quá tệ từ lúc gọi đồ đến khi thanh toán, mình như kiểu sống trong sợ sệt đồ ăn ra thì hướng dẫn mình gói bánh xong còn bảo là lần đầu ăn bánh này ko biết gói thì bác bảo )) thế mới ghê trong lúc ăn thì đi qua đi lại nhòm ngó làm mình sợ v~ mình ko biết dùng cây kẹp để kẹp bánh, nên dùng đũa để gắp, chỉ sợ bị mắng như kiểu trẻ con ở nhà học cầm đũa nhưng sai cách xong bị mắng ý )) huhuuu, nhà quê mới lần đầu được ăn bánh xèo ý trong lúc ăn thì ông ý cũng đi nhòm ngó các bàn khác xong thỉnh thoảng đáng giá mấy câu kiểu tưởng bố ăn hết của con, hay là cái này gói thế là đủ rồi iêm vừa sợ bị soi, vừa ghét =.= lần đầu tiên đi ăn bị sợ kiểu đấy chẳng bù cho anh con trai, cơ bắp cuồn cuộn, ấm áp, đẹp trai và phục vụ ân cần dã mannnnnnnn
Mình đang phân vân ko biết có nên quay lại ko chứ đồ ăn hợp ý mình lắmmmmm
Ảnh mình chụp hơi sơ sài tại ko nghĩ ra là phải chụp lại ý ))) chứ đồ ăn ngon, ngon, ngon thật ( ý quan trọng phải nhắc lại 3 lần ) xem tiếp
Có bạn nào hay uống nước quất với ăn vặt ở quán Cô Dung đường Bế Văn Đàn không ạ? Đồ ăn với nước quất ở đây thì ngon và không có chỗ chê.
Mình hay ăn ban ngày vào ngày thường và cũng không để ý là chủ nhật đóng cửa, hôm chủ nhật tuần trước có tới thì mới biết nên đành ăn cái quán ngay cạnh đấy. Thật sự thì không có từ nào diễn tả
Tự dặn lòng là do hôm đấy mồm miệng bị làm sao hay do hôm đó quán có sai sót gì, và rồi hôm nay quán cô Dung đóng cửa, nghĩ mất công đi tới với muốn xác minh lại nên mình lại vào quán đó again, và có đôi lời góp ý
- Nước quất thì chả khác thì nước lọc để vài quả quất ở trên, giá 10k 1 cốc (bên cô Dung là 5k ạ)
- Thạch dừa mình cứ nghĩ là thạch dừa đúng nghĩ của nó, lúc đem ra mình mới biết thạch dừa là thạch rau câu rưới nước cốt dừa lên, nước cốt dừa thì loãng và quá ngậy
- Bánh gà thì bán theo cái, mình hỏi thì nhân viên bảo ăn trên 5 cái mới bán (5k 1 cái) bánh thì bé, nhìn không khác gì bánh cũ chiên đi chiên lại màu vàng sậm với hơi rám đen, đặc biệt là lần đầu tiên mình ăn bánh gà mà nhân KHÔNG PHẢI LÀ GÀ, nhân như thịt lợn với rau củ quả, y hệt nhân nem tự quấn ở nhà nhưng dở hơn và hơi chua chua
- Khoai lang và khoai tây thì cứng, tương ớt thì bị pha loãng
- Lúc mình bảo chị nhân viên xin hộp giấy thì chị ấy đi qua nhìn một cái rồi chả nói gì kiểu mặt khó chịu vc rồi quay lại vứt hộp giấy lên bàn “cộp” một cái rồi quay đi
- Ăn uống cốc nhựa, ống hút có quyền gom lại và rửa sạch tái sử dụng nếu nó còn mới và nguyên vẹn, đằng này ống hút mình uống còn bị cắn trắng cả một đường, rồi có vết gập dọc thân ống hút, cái xiên gỗ để xiên đồ ăn cũng gom lại )
- Bàn mình ngồi ngay cạnh mấy cái rổ đựng cốc nhựa, ống hút với xiên gỗ của quán sau khi khách ăn xong gom lại vứt vào đấy. Hôm chủ nhật tuần trước đi ăn cũng ngồi chỗ đấy, nhưng là những đồ có lẽ đã rửa rồi hoặc cứ thế phơi khô hay như nào thì mình không rõ, mình chỉ thấy nhân viên cầm hộp ra gom rồi tiếp tục sử dụng
- Đồ ăn dở thì còn chấp nhận được do tuỳ khẩu vị của từng người, nhưng thái độ phục vụ và vệ sinh thì không thể chấp nhận được
-0/10 điểm cho quán và cạch mặt không bao giờ dám vào thêm lần nào nữa
- Trong ảnh là nước quất với khoai, mình quên mất không chụp ảnh cảnh rổ cốc nhựa, ống hút, xiên với bánh gà, thạch dừa xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mình mới vào Vinh công tác , nhưng ko biết trong này ăn uống ở đâu ổn . Ai ở Nghệ An mách cho vài địa chỉ đc ko ạ
Tks all xem tiếp
[Góc khen]
Quán "Bún cá cô Mai, số 66 ngõ 63 ngách 63/1 Trần Quốc Vượng" cũng nhiều người biết rồi nhưng hôm nọ mình mới vào ăn thử.
Hôm đấy mình đi chợ sinh viên chỗ Cầu Giấy vs bọn bạn xong ra tìm quán bún ăn, chạy lòng vòng 1 hồi thì rẽ vào quán này ăn thử.
Quán khá nhiều món nhưng mình thì quen ăn bún bò, mấy đứa bạn mình thì gọi bún cá vs bún trộn. Bún bò thì mình cũng ăn nhiều nơi rồi vì đây là món khá quen thuộc ở các tỉnh miền Bắc. Đánh giá chung thì bún ăn khá đc, sợi mềm, thịt bò tươi, ko bị dai, nước dùng có vị thanh của cà chua cũng như các loại gia vị khác. Bát bún trộn thì đủ thứ: giò, đậu lướt ván, thịt gà, mọc .... nhìn đầy ứ luôn, vị chua nhẹ của nước rưới ăn kèm với rau sống tươi không tạo cảm giác ngán.
Mình thì ko thích ăn bún cá lắm nhưng bún cá ở đây là nổi nhất thì phải, cá ko bị không khô như những nơi khác mà lại nhiều nữa, còn có thêm cả đậu lướt và rau, nhìn khá là hấp dẫn, hôm tới mình sẽ quay lại thử
Món là vậy chứ giá thì cũng bình dân như những quán bún bt chứ ko đắt gì cả, chắc sẽ dẫn mấy đứa bạn quay lại trong thời gian tới.
Điểm trừ là lúc mình ngồi vào giờ cao điểm ăn uống thì đông quá, ngồi hơi chật chút. Lsau chắc phải đến sớm hơn tí. xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi là quanh mạn Phùng Chí Kiên, CG ăn bún bò huế ở đâu ngon ạ? xem tiếp
Cả nhà ơi, có bạn nào biết quán bánh bao ngon ở Hà Nội ko ạ. Ví dụ như bánh bao gà, kim sa, xá xíu!
Cảm ơn cả nhà ha! xem tiếp
Em không biết các bác ăn phở khẩu vị như nào , cơ mà em thấy phở kinh kì ở hào nam ăn đc lắm ạ ... bác nào ở chỗ gần đó có thể ra ăn thử vào mỗi buổi sáng nhá , làm cốc càe bên cạnh thì mất người xem tiếp
2. Chè xoài minci - 2 Nguyễn Trường Tộ
Vị trí: Đi hết Hàng Than là nhìn thấy quán phía bên kia đường ngay
Không gian: Quán sạch sẽ, rộng rãi mặc dùng lúc nào cũng đông khách
Phục vụ: rất nhanh, mình đi ăn vs bạn vừa gọi đã có đồ ra luôn cho bọn mình.
Giá cả: Chè xoài 12k/ bát, caramen to dã man mà có 7k/1 đĩa như hình, ngoài ra gọi thêm chè mít (ăn xong mới nhớ quên chụp). Tổng bọn mình đi ăn hết 65k 2 đứa...Lâu lắm ko quay lại đây ăn mà chất lượng ăn vẫn ngon như thường xem tiếp
[ Góc khen ]
Phở chiên giòn- 206 Khâm Thiên
- Lần đầu tiên được ăn món này, ngô nghê hỏi bạn đi cùng là ăn bốc tay hay đũa, cũng may là có bạn ý đi cùng không chắc mình bốc tay thật
- Phở giòn chấm vs nước sốt bò và cải chít
Với mình lần đầu trải nghiệm khá lá thích
Không biết có phải do đi vs người đặc biệt hay không mà thấy ăn cái gì cũng ổn
- Bạn nào biết địa chỉ nào nữa không review mình với để mình mời lại bạn kia ạ!
Thank all ( Mong ad duyệt bài mình ạ) xem tiếp
Bạn nào đi Korea tự túc rồi cho em xin 500 review với ạ . Đang lên kế hoạch đi với mẹ già mà sợ mùa đông bên đó lạnh quá chịu không nổi . Cho em xin tên một số hotel nằm gần khu ăn uống shopping với luôn ạ . Thanks cả nhà xem tiếp
Góc khen:
Đây là 1 bán bún cá có đầy đủ rau cần, dọc mùng, đậu phụ và tất nhiên phải có cá. Nước dùng khá vừa miệng, dọc mùng với rau cần thì dai dòn,cá không hề còn xương dai dòn lại ngọt ngọt nữa, đường kính bát bún thì to vãi cả chưởng, trà đá, nước vối free tự phục vụ, quán là quán vỉa hè nhưng khá là sạch sẽ, không gian hơi hẹp. Bát bún to ú ụ như này mà chỉ có 20k rất phù hợp cho học sinh sinh viên , chị chủ quán thì rất dễ thương nhiệt tình. Ở đây có đầy đủ các món cháo, bún các loại, cháo thì có 15k 1 bát, bún thì 20k, gọi bún đầy đủ gồm cá, lòng, thịt, ốc,... mà cũng chỉ có 25k, mình ăn gần hết các món bún ở đây nhưng có lẽ thích nhất là bún cá. Chấm điểm 9/10 vì có điểm trừ là bát bún to quá, ăn không hết đc.
Địa chỉ : cạnh tổ dân phố 1,3,4 cuối ngõ 1 phạm văn đồng( số 71 ngõ 1 phạm văn đồng, hoặc đi cuối ngõ 3 phạm văn đồng cũng tìm thấy.
hoặc có thể đi theo đường Phạm Thận Duật rồi rẽ vào đường Nguyễn Khả Trạc, số 86 Nguyễn Khả Trạc rẽ phải 20m
Đây là đánh giá của riêng mình, vì mình cũng khá dễ tính trong việc ăn uống, các bạn nghiền món bún cá thì có thể ghé qua ủng hộ chị và cảm nhận nhé. xem tiếp
nn
- Đầu tiên, linh hồn của một món ăn có nước như bún, miến, phở, mì chính là nước dùng. Nước dùng ở đây ngon đến nỗi tớ muốn nuốt luôn cả bát, để chừa lại từng kia vì no quá rồi ( vị ngon thế nào, thì ae ai chưa thử thì đến ngay nhé). Nước ngọt và có độ ngậy, nhưng vẫn trong. ))
- Topping cho bún: tớ thấy có ful option thì có: riêu cua, ốc, đậu, giò và trứng vịt lộn. Nhưng tớ mới chỉ ăn riêu ốc đậu thôi, vì tớ không thích ăn giò và sợ rằng trứng làm mất đi vị thuần khiết của nước nên không order. Nhưng chắc tuần sau ra thử cho biết
- Một điều đặc biệt đó là: bún ốc có thêm hành phi, mà mở ngoặc là hành lá phi nhé, không phải hành sấy khô đâu mấy má. Hành phi là cho bán bún ốc có tăng thêm độ ngậy ở khứu giác, khi bạn bưng lên và hít một hơi thật sâuuu
mà sợi bún ăn rất ngon, nó bị mềm và dễ đứt, vì tớ nghe mợ tớ kể ( người đã dành cả tuổi thanh xuân để ăn ở đây) nói rằng, bún ở đây không có hàn the nên nó mới mềm như thế.
o. Kinh nghiệm cá nhân của tớ là: ăn bún riêu thì nếu tăng độ chua không nên tăng bằng chanh/quất, mà hãy ăn bằng giấm tỏi. Chanh là để cho phở, còn quất là để cho bún chả. Đừng chia uyên rẽ thúy, nếu các cậu thít thì cx đc thôi, nhưng mà cảm giác chúng sinh ra là để cho nhau ấy )))
Mà hình như só 433 có hàng bún riêu tóp mỡ cũng huyền thoại lắm,ae nào ăn rồi thì cho xin 500 ảnh và 500 cmt nhé ^^
(cảm ơn ad đã duyệt bài)
quên không update giá:
giá ở đây cũng khá hợp lý, như loại của tớ có 3 loại topping là 30k các bạn ạ. tớ mới ăn ở đây 2 lần thôi, nên chưa hỏi đc hết giá, tuần sau tớ đi tớ update thêm nha ) nhưng k qua 40k/bát đâu ạ xem tiếp
Góc cực khen!
Bún gà mọc măng giá quá rẻ so với chất lượng!
Mình nằm vùng trong hội đã lâu hôm nay mới viết bài review vì bán bún quá ngon và đặc biệt là cô chủ quán siêu đáng yêu ạ!
Quán khá nhỏ nằm gần đầu ngõ 40 chính kinh rất dễ tìm ạ! Cô bán sáng và tối!Quán khá đông chủ yếu là khách quen vì cô chủ rất thân thiện!Cô bán cả bún và miến: có gà, bò,ngan... Nước dùng trong, ngọt bún nhiều, gà cũng ú ụ thêm cả mọc,măng và cô còn bonus cho miếng tiết to đùng! Điều ấn tượng nhất là quán rất sạch sẽ,mình để ý hai vk rất cẩn thận, nhìn cách bác chồng thái thịt bò thấy rất ưng rất ti mỉ, điềm tĩnh! Ở đây còn có món mang muối cay do cô tự làm rất ngon,vừa miệng!Tương ớt cũng do nhà làm nên yên tâm lắm!Mỗi lần đến cô đều niềm nở xưng Cô với con nên cảm giác như người trong nhà vậy! Trong lúc ăn cô hay hỏi có ăn thêm ko cô cho thêm bún! Lần nào đi ăn cũng thừa nửa bát vì bát bún quá to! So với mức giá 25k thì thật sự hà nội khó kiếm được địa điểm ngon bổ rẻ lại rất sạch sẽ như thế! Về chất lượng, giá cả và thái độ phục vụ thì mình chấm 10đ!Bạn nào gần Chính kinh thì qua thử và ủng hộ cô nha!
Lần đầu review nên câu từ còn hơi lủng củng mong add duyệt bài cho em ạ xem tiếp
[ĐI ĐÂU ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN] REVIEW CỰC CHI TIẾT ĂN VÀ LĂN 3N2D VỚI 3TR/NG
----
Trong 1 phút cao hứng kêu ở HN chán quá, bọn mình đã quyết định trốn nhà đi chơi. Mình book vé máy bay qua Momo liên kết với Gotadi giá 2tr550k/2 người khứ hồi. Book hôm trước hôm sau đi luôn. Nếu chuẩn bị sẵn sàng hơn để book sớm thì giá vé sẽ tốt hơn.
Trước khi đi mình đã
- Book khách sạn ở Đà Nẵng 1 đêm (300k) và homestay ở Hội An 1 đêm (300k) qua Booking (Khách sạn Đà Nẵng: Hoàng Thành Châu, Homestay Hội An: Quỳnh Châu).
- Đặt taxi đưa đón sân bay Nội Bài (chiều đi có xe đi chung 110k, về lúc muộn k còn đi chung nên là 300k)
- Đặt thuê xe máy 2 ngày giao tại sân bay ĐN (120k/ngày + 100k xăng = 340k). Mình lấy xe lead có cốp to để đủ đồ của 2 đứa vào cốp tha hồ vi vu luôn. Cần chuẩn bị kính râm và áo chống nắng vì ở đây siêu nắng luôn ấy.
Mọi thông tin đặt các loại mình đều search Fb và Gg. Mọi người chỉ cần bỏ chút thời gian đọc là có ngay.
Chuyến này mình đi ăn là chính, nên phần review sẽ ăn hơi nhiều
----
Vì đặt gấp nên cũng không có nhiều lựa chọn chuyến bay. Bọn mình đến Đà Nẵng lúc tối hôm 11/9, nhận xe máy và lượn vài vòng quanh thành phố, thấy 1 quán đông khách ở 315 Ông Ích Khiêm ăn 2 tô hủ tíu (10k/tô) và 1 quả trứng (8k/quả), đi qua bên bờ sông Hàn ăn 1 chiếc bánh tráng kẹp (10k/c) sau đó mới về ksan check in, nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình cho ngày hôm sau.
Sáng 12/9, bọn mình dậy từ 6h. Sáng sớm Đà Nẵng rất mát và vắng. Bọn mình ngắm cầu, ngắm Sông Hàn, ra Cầu Tình Yêu chụp ảnh thoải mái mà không lo bị vướng người. Chụp đến lúc đói r thì bắt đầu đi ăn. Bọn mình ăn 2 bát Mì Quảng ếch bà Mua (35k/bát), uống 1 ly Trà sữa Phúc Long + thạch cafe dừa (55k). Quay về check out khách sạn, hành lý đã có cốp xe lead lo.
Sau đó mình ra phòng vé Bà Nà Hills ở chân cầu Rồng mua vé trước (700k/ng), đề phòng trên đó xếp hàng đông rồi bắt đầu xuất phát. Đường ở Đà Nẵng cực kì đẹp và dễ đi, gần 30km đi Bà Nà trồng hoa xinh xinh, đi theo tiếng gọi của chị Google bọn mình đến Bà Nà tầm 9h30.
Trên Bà Nà thì tha hồ chụp ảnh, chỉ sợ không đủ sức chụp chứ mọi ngóc ngách tiểu cảnh đều là tư liệu sống ảo. Hôm bọn mình đi thực sự thời tiết quá đẹp, đi sớm hơn thì quá nắng, muộn hơn là gặp bão. Lên Bà Nà buổi sáng mát tê người, đến trưa thì nắng, khá nóng bọn mình mới xuống.
Lúc vào hầm rượu, bọn mình có mua 1 ly Sangria - rượu vang hoa quả (89k/ly) và ăn thịt đà điểu nướng (100k).
Khoảng 15h bọn mình xuống núi, lên đường đi Hội An. Từ Bà Nà đi thẳng Hội An khoảng gần 50km, trên đường đi thấy có chỉ dẫn ra bãi biển Hà My nên đã ghé vào. Bãi này vắng người, nước cực xanh, cực sạch, sống ảo vô vàn không lo phiền ai.
Vào đến Hội An việc đầu tiên là ăn. Lúc này phố cổ cấm xe máy nên bọn mình lượn lòng vòng mấy con phố bên ngoài.
Cuối đường Phan Châu Trinh có 1 quán vỉa hè rất đông, bọn mình ăn 1 suất bánh căn, 1 chiếc nem chua và 1 chiếc giò Quảng Nam (hết tổng 40k).
Tìm đến Bánh mì Phượng mua 1c (25k), sang đường ngồi quán nước vỉa hè uống 1 ly sữa đậu xanh (15k) và 1 ly sâm bông cúc (10k). Bọn mình hỏi cô hàng nước quán cao lầu ngon nhất ở đây là Cao lầu bà Bé trong chợ ẩm thực, 2 đứa ăn 1 bát thôi (20k).
No bụng rồi mới về check in homestay. Chỗ bọn mình ở cách chợ đêm 50m. Đến tối ra chợ và sang bên phố cổ chơi, đèn lồng đẹp lung linh. Đến Hội An chắc chắn phải uống nước mót, thứ nước gây thương nhớ, cái cảm giác đọng lại mỗi ngụm thực sự làm mình sướng khó tả luôn ấy, 10k/cốc thôi.
Tối hôm ở Hội An nóng, lại đông người, bọn mình tìm quán cafe có điều hoà để ngồi (Mun coffee), uống 2 ly nước ép (35k/ly).
Ngồi chán r lại ra đường, đi lang thang thấy 1 quán bún bò đông đông, gọi 1 bát bún bò đầy đủ đường Phan Châu Trinh (50k). Vì gọi đầy đủ nên siêu nhiều, thịt ngập mặt, cả bò lẫn heo cắn ngập răng sung sướng. Ở đây món nào cũng mặn, ngọt nên cho nhiều chanh khi ăn sẽ trung hoà hơn.
Ăn xong bún bò đi trên đường thấy có gánh chè, bọn mình mua 1 ly chè bắp nữa (10k).
Trên đường về homestay phải đi qua chợ đêm, thấy mấy hàng đồ nướng thơm quá "lại phải" ăn 1 chú bạch tuộc nướng nữa (80k).
Mình mang một chiếc bụng siêu no đi ngủ sau một ngày dài khá mệt
Sáng 13/9 bọn mình dậy từ 5h. 5h30 sáng lạch cạch nhờ bác chủ nhà mở cửa. Dậy sớm là để đi chụp hình các bạn ạ. Ở Hội An sáng rất mát nhưng tầm 7h30 là nắng nóng lắm r nên dậy sớm chụp hình vừa vắng vừa mát, có thể di chuyển bằng xe máy nữa (muộn thì phố cổ sẽ cấm xe). Với lại lúc các cửa hàng mở cửa thì sẽ không cho chụp hình nữa.
Chụp đủ hình thì bọn mình lại đi lượn phố. Ngoài khu vực phố cổ thì có thể đi ra các phố rìa ngoài, khu dân cư, trường học có rất nhiều quán ăn sáng, ăn vặt vừa rẻ vừa chuẩn vị địa phương.
Bọn mình kiếm đc 1 quán ở ngã tư đường số 584 Cửa Đại, quán vỉa hè bán cơm tấm và bún thịt nướng, rất đông dân bản địa và học sinh ăn sáng. Bọn mình gọi 1 cơm (15k), 1 bún (15k) và 1 sữa đậu nành (5k).
Ăn xong thì bắt đầu nắng nóng rồi, các quán cafe ở Hội An chưa mở nên bọn mình về ngủ thêm 1 giấc nữa. 9h cafe mở, bọn mình đi bộ ra The Chef (166 Trần Phú). Sáng quán không mở sân thượng vì rất nắng, nếu ở lại đến chiều ngắm được hoàng hôn thì sẽ siêu đẹp vì view tuyệt vời luôn ấy, nhưng sáng muốn lên đó chụp ảnh vẫn được.
Bọn mình ngồi tầng 2, gọi 2 ly nước chanh leo (30k/ly) và 1 suất bánh hoa hồng trắng (65k - khá đắt vì là nhà hàng, mn nên ăn quán vỉa hè bên ngoài).
Quay về homestay check out, lại xách hành lí lên và đi.
Lúc sáng lượn đường thấy khu Trần Cao Vân nhiều quán ven đường đông, mà đông quá nên tầm trưa sẽ là cơ hội hợp lí để càn quét khu này.
Bọn mình đã ăn 1 tô bún mắm thịt quay + 2c gỏi cuốn (tổng 60k), 1 suất bánh đập + 1 ly nước mía + 1c chả Quảng Nam (tổng 25k), 1 tô mì Quảng (20k). Mì Quảng ở Hội An ăn khác mì bà Mua ở Đà Nẵng lắm, nói chung là không thấy có mấy sự liên quan đến nhau ấy.
Định đi tìm ăn bánh canh bà Quýt (ngay cạnh bánh mì Phượng) nhưng tận 3h chiều mới mở nên bọn mình lại đi ăn cơm gà. Đọc review thấy nhiều người bảo cơm gà Bà Hồ ngon mà rẻ hơn Bà Buội nên bọn mình ăn 1 đĩa cơm bà Hồ (35k).
Vẫn còn mang sự thương nhớ với nước mót nên quay lại Trần Phú để mua 1 ly mang đi và lên đường về Đà Nẵng.
Bọn mình vào Vincom Đà Nẵng cho vì đi đường nắng và nóng quá rồi, đi loanh quanh và in mấy tấm ảnh sống ảo hết 60k.
Đến ĐN không thể k ăn chè Liên. Rẻ hơn chè sầu Hà Nội mà nhiều lắm luôn ấy. Bọn mình ăn 1 chè thái sầu đầy ú ụ (20k) và 1 tàu hủ sầu (18k).
Ăn xong bọn mình ra Nhà thờ Hồng chụp ảnh, r đến bãi Mỹ Khê chơi (gần lắm, cách chân cầu Rồng chưa đến 1.5km). Nghịch 1 lúc thì cơn mưa, bọn mình chạy về Phúc Long gọi 1 trà đào (45k) và 1 trà may mắn (50k).
Hết mưa, bọn mình định đi ăn bánh canh, hỏi Google nhưng vẫn hơi hoang mang nên hỏi 1 anh shipper Now ở đó xem quán nào ngon nhất thì được chỉ đến Bánh canh Ruộng ở phía bên kia cầu Rồng là ngon và rẻ nhất. Thường thì là 20-25k/bát nhưng bọn mình gọi 2 bát đầy đủ (40k/bát) nhiều khủng khiếp. Chưa bao giờ mình ăn 1 món đồ gì mà lại nhiều như thế luôn ấy! 1 bát đầy đủ có xương, chả, giò, nem chua, cá, bánh canh bột lọc (có 2 lựa chọn là bột lọc hoặc bột gạo, chủ quán bảo bột lọc ngon hơn), ăn kèm có quẩy ram (3k/c).
No muốn xỉu, bọn mình liên hệ trả xe máy và ra sân bay. Kết thúc chuyến hành trình trọn vẹn càn quét đồ ăn ngon của Đà Nẵng, Hội An. Ra gần đến sân bay, Đà Nẵng còn tặng cho mình 1 cơn mưa sấp mặt thay lời tạm biệt
-----
Tổng chi phí các loại 2 người là khoảng 6tr500k. Ngoài các loại phí cố định (các loại vé, thuê xe, ksan), bọn mình ăn rất nhiều và cảm thấy nếu còn nhiều thời gian nữa thì vẫn có thể ăn được thêm nữa. Mỗi món nên gọi 1 phần ăn thôi, 2 đứa ăn chung thì sẽ thử đc nhiều món. Ngoài ra, mình có mua quà nữa nhưng phần này riêng, không tính nha.
Kinh nghiệm rút ra là cứ đi thôi, thấy quán đông thì ghé vào, cái gì không biết thì tra Google, hỏi người bản địa để biết quán ngon bổ rẻ; di chuyển bằng xe máy cực kì thích luôn, vừa linh động lại tiết kiệm.
Phía dưới ảnh đồ ăn mình sẽ ghi rõ món, giá và địa chỉ (nếu nhớ).
Các bạn nên đi thêm 1 ngày để có thêm thời gian nghỉ ngơi và thăm thú vài địa điểm khác ở Đà Nẵng nữa. Như mình thì hơi gấp.
Edit thêm cách đặt vé máy bay rẻ cho mn ạ:
T đặt hôm trc hôm sau đi luôn. Nên cũng gọi là tình cờ thôi.
Các trang đặt vé đều giống nhau về "giá vé niêm yết" - giá hãng đưa ra nhưng khác nhau về tiền thuế phí c ạ. T đặt qua ứng dụng Momo có liên kết với Gotadi.com
C đặt qua Momo hoặc vào thẳng web để đặt cũng đc
C xem vé rẻ nhất trong vài tháng ở vietjet.asia tìm trong menu mục vé rẻ trong tháng sẽ xác định đc ngày nào bay rẻ nhất rồi tự đặt qua momo


xem tiếp
Có ai ăn ở Phớ đê ở 14 Chùa Láng chưa
Trong ảnh mình gọi 2 táo phớ sữa đậu 12k có thêm topping thạch đen 2k, nước cốt dừa 2k và trân châu (đen) 3k. Thêm 1 đĩa nem chua rán 30k. Tổng cộng mất 70k.
Cảm thấy thất vọng ghê. Tào phớ nhạt nhoà, topping mỗi thứ 1 tí ăn vèo cái hết. Nem chua thì ko có gì đặc biệt. Chắc ko baoh quay lại luôn. xem tiếp
(Góc phí mồm)
Bánh cá lotteria Văn Quán (món mới). Ăn 3 cái bé như trên và không cảm xúc. Bánh 1 nửa đen giòn, 1 nửa mềm có lớp kem ở trong k vị. Bánh dài tầm 4cm, rộng 3cm tức bé thôi, nhìn hóa đơn ae có thể đo kích thước. Khuyên, thật lòng ăn bánh rán mặn ngon gấp nhiều lần ae ạ xem tiếp