Xin mọi người info một số cửa hàng bán Chocolate đẹp và chuẩn để tặng Valentine ạ em cảm ơn!! xem tiếp
Vị chua chua, thơm thơm nhưng nếu các bạn đang đi làm thì khuyên thật mà không nên ăn. Chỉ khi nào ở nhà không đi đâu chơi thì ăn mới không sợ bị bạn bè xa lánh, đồng đội xua đuổi nhé


xem tiếp
Em viết dài, nhưng cực có tâm, nên mọi người chịu khó đọc hết rùi bấm like cho em phấn khởi nha xem tiếp
Xếp hàng ăn quán bánh đa trộn giá rẻ có 102
Quán bán vỉa hè thôi mà đông vch , cả hssv hay dân văn phòng xquanh đây chắc ai cũng biết quán này. Giá chỉ 20k thôi nhưng một bát đầy đủ phết. Có miến, bánh đa, phở trộn, mình thích bánh đa nên ăn bánh đa. Nxet ban đầu là bát nhiều topping vch cả giò, chả cá, bò khô, đậu rán, nem, rau,... nxet về chất lượng thì cá nhân thấy hơi ngấy bánh đa bị dính vào nhau nhiều, canh hơi nhạt nhẽo vì k có hành hay rau thơm gì cả chỉ là 1 bát nước dùng ko, nem rán là bột mỳ rán ) not nem.. nhưng thôi tiền nào đồ ăn ấy có 20k mà đòi hỏi hoàn hảo quá cũng khó cơ
Bánh đa trộn - số 12 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn ( bên cạnh Vinmart )
6:30 - 14:00 xem tiếp
Cứ phải đợi bớt bớt đông thì mới đi ăn. Đi ăn rồi mới biết tsao đông.
Thật sự là thấy vị lạ miệng. Chưa thấy quán nào tẩm ướp như quán này.
Sẽ quay lại ăn thêm n lần.
9/10 điểm cho view đẹp
Món ăn ngon - lạ miệng
Chủ quán dễ gần - thân thiện
Nhân viên nhiệt tình - take care cẩn thận
Đồ ăn tươi - sơ chế ngay trc mắt.
Hải sản Hàn Quốc 32 Hàm Long - tên tiếng hàn là gì đó. Em k nhớ. )
1 mâm đầy ntnay cỡ 1700k - 4 ng ăn no ứ ự.
Kính hội xem tiếp
Bát xôi 15k ưng bụng chưa ạ
Thành phần: Xôi, 3 quả trứng luôn, thịt kho nhừ ơi là nhừ , nửa cây xúc xích , có cả chả bên dưới nữa.
Quán xôi gắn bó mấy năm đại học .Tuy ở bỉa hè thôi nhưng chất lượng so với giá đấy thì quá ok
Cạnh Vincom Nguyễn chí Thanh đối diện Học viện Hành Chính Quốc Gia
Mình là khách quen nên lần nào ăn cũng lấy bằng ấy tiền xem tiếp
Ngày trước ăn cơm rang dưa bò trên mã mây thấy ngon ngon mà giờ ăn chán quá các thím ạ xem tiếp

Quán bún vịt 15k
----
Lúc này là 8h tối, cảm thấy thấm mệt, vì từ sáng tới giờ mới ăn được chiếc bánh giò Lương Định Của 40k không ra gì mà lại tính 5k tiền dưa góp... Tôi quyết định phải tìm cái gì đó để lấp đầy dạ dày và chợt sực nhớ ra bài review Bún vịt 15k hôm trước.
Nhưng tại sao không phải quán bún bò Huế hay ăn mà lại là quán này, đơn giản vì trong đầu một thằng thèm thịt như tôi, thì vào quán Bún vịt 15k mà gọi bát 25k thì sẽ được sml trong thịt, và tôi sml thật.
----
Bát bún được bê ra, và tôi lao đầu vào ăn hùng hục, bỏ qua việc nước dùng nhạt nhẽo như nước sôi pha một chút gia vị, một chút mỳ chính... và bỏ qua cả việc măng tẩm đường đi kèm, tôi chỉ cần thịt, và thịt nhiều như bát bún mẹ tôi làm vậy, dù hơi hôi một tí.
No căng, tôi lấy xe ra về, trên đường về tôi say mỳ chính!
Quán Minh Phương Chùa Láng... xem tiếp
Ảnh minh hoạ không phải ở Le Monde mà ở nhà hàng mình hay ăn. Cảm ơn mọi người đã đọc. xem tiếp
Update thêm từ chủ thớt: sáng nay mình nhận được tin nhắn của chủ quán xin lỗi về bữa ăn và thái độ của nhân viên. Chủ quán cũng có thiện chí mời mình bữa ăn miễn phí hoặc hoàn lại hoá đơn nhưng mình đã từ chối vì mục đích mình review k phải để kiếm chác. Mình update thêm nội dung cuộc nc giữa mình và chủ quán. Chủ quán đã nhận trách nhiệm và cũng do lỗi gần đây k quản lý sát sao nên mới để tình trạng này xảy ra.
Thôi cuối năm mình cũng k muốn mấy bạn nhân viên bị phạt nên mình đã từ chối cung cấp bill và ngày ăn của mình. Hi vọng các bạn nhân viên sẽ để ý hơn trong công việc và mong chủ quán nếu đọc được post thì cũng k phạt tiền nhân viên!
Ảnh mình up cả trong bài cũng như dưới cmt xem tiếp




xem tiếp
Hơi ngạc nhiên hôm nay em vô tình lướt qua grabfood, thấy 1979 thì cổ chắc ngon nên test thử
Em múc luôn (10k xôi + 8k pate + 18k thịt gà ) mấy miếng thịt gà đếm trên đầu ngón tay. Tổng hết 36k cho 1 bữa ăn này liệu có đáng hay k huhu xem tiếp
<Góc bõ mồm> Chúng bạn đã bao giờ thử món chả tôm chiên kiểu Thái này chưa? Nguyên liệu làm sẵn, mua về chỉ việc cho vào chảo và chiên thôi. Kể cả đứa hậu đậu như t mà cũng có thể làm ra được 1 đĩa hoành tá tràng này thì chúng bạn đủ hiểu nó phê thế nào nhé ))) Vỏ bánh giòn giòn, cắn ngập răng, thơm mùi tôm mà không hề ngán. T mua ở vinmart gần nhà km rồi vẫn tận 119k/gói, cạn ví tiền quá thể đáng, cơ mà may nó ngon nên là kiểu gì sắp tới t cũng lôi kéo bu ra sthi mua thêm vài gói nữa. Tết này thủ sẵn dăm gói vừa xem Táo vừa đánh chén là ấm bụng chúng bạn ạ!! Đứa nào muốn thử thì cũng phi ra vin mát mua ngay và luôn nhé xem tiếp
[Góc cay xè]
Nộm bò khô chua chua cay cay
-Nước chan đậm đà, siêu cay, ăn thêm miếng bò khô nữa là đã đạt đến cảnh giới ăn cay của mình ( m cũng không giỏi ăn cay)
-Nộm giòn và nhiều, đảo đều cùng với rau thơm, lá bạc hà, lạc vụn, bò khô thì siêu hợp. Ăn vào thấy thơm ngon tê tê, vị chua cay ngọt đủ cả.
- Bác còn bán cả bánh bột lọc, chan nước cay, rau thơm đầu đủ, cũng đáng để thử ạ
Quán bên bờ sông nhưng không bị mùi lắm đâu, các bác đừng lo ạ
Bác bán hàng thì xởi lởi, thích buôn chuyện )
Chấm 8/10
Giá 30k/ bát, bánh bột lọc cũng 30k/bát
Đc: Đối diện 427 Nguyễn Khang
Bán từ 3h-6h xem tiếp
Tổng thiệt hại hết 215k nhưng được giảm 50% nên mỗi đứa góp 3 chục, với 3 chục này thì cũng chẳng để đòi hỏi hơn được nữa đã vậy còn là chương trình giảm giá ))) Hãi quá hic giảm giá chứ có giảm cả chất lượng đâu mà nhận được quả đồ uống bàng hoàng thảng thốt thực sự. Xin phép chấm 3/10 cho sự tò mò đầy ngu xuẩn này xem tiếp
Với ai muốn hương vị Tết năm nay thêm đậm đà và "Hạnh phúc" thì em nghĩ nên qua sắm vài hộp thôi. Hihi xem tiếp
[Góc trải nghiệm]
Nghe em gái suốt ngày than vãn chưa đc ăn món nem nướng nổi tiếng ở Học viện Nông nghiệp, ông anh có việc chạy qua đó nên quất ngay về cho e haha
Nghe kể phải xếp hàng nhìn mồm ng ta 15p mới đến lượt ))
Mình tín đồ nem nướng, cũng ăn nhiều quán rùi mà phải công nhận nước chấm ở đây xuất sắc vl, đặc quánh, vị hài hòa phê ) Rau thơm các thứ tươi ngon, ram giòn rụm, nói chung ưng từ trong ra ngoài kaka. Chỉ thấy hơi lạ là đồ ăn kèm có củ cải trắng ;v mình chưa ăn chỗ nào có cái này baoh. Mỗi suất 25k, trên ảnh là 2 suất nha.
Túm lại chỉ mong họ mở thêm cơ sở nào gần khu Ngã tư sở cho mình đc đóng họ haha
Địa chỉ thì mình k đi mua nên k rõ lắm, thấy anh mình bảo ở đường S, HVNN, tên là Hải Anh, ở đó có 3 hàng thì quán này đông nhất, thấy mng xung quanh bảo quán này lúc nào cũng đông luôn ) xem tiếp
P/s: anh chủ đã từng ở đức nên rất giỏi tiếng đức, có bạn bè người đức thì dẫn đến đó là chuẩn đấy. Quán ở 21 Hàm Tử Quan nhé xem tiếp
Dành cho các Fan của Thịt.
Tối qua mình có tới dự buổi Superior Steak Club tại LA BETE. Chương trình này diễn ra vào các ngày Thứ Tư của tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng. Mỗi lần là 1 chủ đề khác nhau.
- Khai vị với Carpaccio (nhà hàng sử dụng Tenderloin đã Dry-Aged 28 ngày)
Nhận xét: Miếng thịt bò mềm và mượt khi đưa vào miệng có độ dẻo chứ không bị khô và mỏng dính như đa số các nhà hàng khác. Mình có hỏi nhân viên thì được trả lời rằng bên nhà hàng cố ý làm như vậy để khách hàng có thể thưởng thức trọn vẹn được vị ngon của miếng thịt. Họ còn gợi ý mình cách ăn là dùng tay cuốn miếng thịt với rau rocket kèm lát cheese mỏng. Ok mình làm theo là thấy cũng thú vị.
- Món chính là phần Bò Picanha 200gr được cắt ra từ tảng Wagyu Rump MS8 đã được Dry-Aged 35 ngày ăn kèm khoai tây chiên.
Nhận xét: Mình chọn Medium Rare nhưng có vẻ miếng thịt hơi bị chín quá 1 chút nhưng vẫn rất ổn. Picanha có các vân mỡ li ti bên trong miếng thịt nên ăn vẫn rất mềm và ngọt không hề bị cảm giác khô cứng của phần thịt đã chín. Mình mải ăn nên quên không chụp lại bên trong miếng thịt khi đã cắt ra. Khoai tây ăn kèm cũng rất thú vị khi nhân viên nhà hàng cho biết đây là khoai đã được xử lý qua 3 lần nhiệt với lần cuối cùng được chiên bởi mỡ bò. Và nếu banh đã ăn miếng khoai này bạn sẽ ko thể nào ăn khoai chiên của KFC (ví dụ vui thôi ạ )
Ăn xong vẫn thòm thèm. Và anh chủ nhà hàng rất Nice khi có nhã ý mời chúng tôi (free) thưởng thức món mới chưa được đưa vào Menu là Wild Boar (Lợn rừng) Dry-Aged 21 ngày ăn kèm sốt mù tạt và quả mơ chua. Theo tôi đây mới thực sự là khác biệt. Tôi nói vậy bởi vì từ bé đến lớn hầu như ngày nào cũng ăn thịt lợn nhưng mà ngày hôm nay miếng thịt mình ăn nó không giống như miếng thịt rán mình ăn bao năm nay. Thơm mùi của bơ và lạc. Bên nhà hàng nói rằng có mùi này là do quá trình Dry-Aged 21 ngày. 9,5 cho món độc và lạ. Và món ngon làm bọn mình uống thêm 1 chai.
Các bạn có dịp qua nếm thử vài món ở đây, vô cùng thú vị. Càng vui hơn khi gặp anh chủ quán để nói chuyện về thịt bò.
—-
Là câu chuyện kể lại nên có thể có những phần sai sót mong các bạn thông cảm xem tiếp
P/s: mình order thịt cực tái để thoả nỗi ăn tái nhé ạ.
bữa trước học về đột nhiên muốn ăn steak nên lao thẳng qua đội cấn thử Luna vì gần. Mình cũng từng ăn ở steak me, Bbhome vs namtrung modesty(chuyển đi đâu rồi không thấy ở quốc tử giám nữa :< ). Đánh giá ban đầu là quán không đông lắm, ấm áp hơn bên steak me . Tường dán tấm alu xám nên không có gì bàn tới...
-Về đồ ăn: bọn mình gọi 2 bò ta, 1 sốt phomai 1 sốt bbq, 1 sa lát rau trộn và một mỳ ý thịt nguội hải sản thì phải . mìnn nghiện thịt bò sống, mà ăn tươi ngoài quán thì không được bình thường lắm nên có dặn là làm tái hơn cả cái mức 1. Bạn ny thì ăn mức 3. Sốt phomai ngon vị đậm, nhưng bbq thì không đến mức được khen(bb home sốt bbq ngon hơn, sau đó đến nam trung ). Thịt ở đây cũng mềm, không bị khô xác, dù mức 3 hay mức ½ như mình. Khoai tây kèm hơi cứng. Về salat kèm và đĩa gọi thêm thì sốt mặn, ăn miếng đầu thì hơi sốc do chưa quen, tưởng vừa miệng giống sốt mỳ hay sốt trên bò...nchung là mặn, ny mình thì bảo ăn được vì hợp miệng ~~
Điểm trừ: trong đĩa sa lát bọn mình gặp được Tiểu Đào, không biết trai hay gái nhưng khá cute, bạn gái định bắt về nuôi nhưng sợ lúc Tiểu đào đi mất lại buồn nên để lại cho quán.
Chốt: thịt ăn ngon ở đây tái mà k có máu nên hơi thiếu thiếu, mỳ ý cũng ổn. quán nhiềuều tây... bàn đối diện có ông việt ăn uống xong r ợ to tự nhiên như ở nhà nên khá tụt mood.... Hôm đấy là t2 ngày 22 mà đi 8h về sau ms đông. Giá thì tổng 235k/2 người, steak 70/150g thì phải, mỳ thì 50k suất này, ăn cũng đỡ đói... xem tiếp
[GÓC KHEN] LẨU TOMYUM 9 TẦNG MÂY - FOODCENTER
Nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có dịp được thưởng thức. Thật sự ưng!
Mình đọc menu thì có 3 set lẩu chính. 299k - 399k và 599k (thì phải). Vì set 299k thấy có vẻ ít thịt quá, nếu gọi thêm thì thành ra đắt nên mình chọn set 9 tầng mây 399k.
9 khay gồm: 4 khay thịt, 1 khay đùi gà, 1 khay ngao, 1 khay nấm kim châm, 1 khay bò viên và 1 khay mì tôm. Mình gọi thêm 1 đĩa rau tổng hợp gồm rau muống, cải thảo, ngô, nấm...( đĩa rau 35k).
Nước lẩu để hơi ít nên mình phải gọi khá nhiều lần. Nhưng nước lẩu thơm và ngon! Đúng vị lẩu thái tomyum. Có lẽ vì có cả nước cốt dừa nên thơm ngậy.
Thịt bò tươi, không mỏng dính như bên Lẩu Phan. Thịt cũng không bị mùi.
Tuy nhiên bò viên không ngon lắm. Thịt gà thì càng không . Ăn như ăn đồ giả toàn mùi khó ăn.
Nhưng dù sao thịt bò với nước lẩu đỉnh rồi thì tạm bỏ qua.
Hai người ăn set 4 người chắc chắn no và không ăn hết rồi.
Chấm điểm: 9/10.
Sẽ còn quay lại nếu rủng rỉnh tiền ). Vì ăn lẩu ở đây ngang đi ăn beefsteak rồi.
Foodcenter có khắp Hà Nội nha các cậu. Mình ăn ở 98 Bà Triệu hơi bé nha. xem tiếp
<Góc Hỏi Han >
Em chào các bác ! Các bác cho e xin 1 vài địa chỉ Sushi và Sashimi ở Hà Nội không ạ ! e vẫn hay ăn ở Sushi Men ( quán hay ăn nhất vì tiện đường đi làm về và giá cả , đồ ăn theo e cũng gọi là ok , nhân viên hiền lành ) ) đầu ngã 4 Phạm Ngọc Thạch , Chùa Bộc . Nay muốn sang các chỗ khác thử xem thế nào )
E có tìm trên gg nhưng vẫn muốn các bác review các nhà hàng khác về chất lượng đồ ăn , giá cả và chất lượng phục vụ !
E cảm ơn xem tiếp
Anh em cho hỏi limousine nào đi hà nội hà giang đón tại nhà phục vụ oke nhất ạ ? xem tiếp
Tiệm và service
- Bạn phục vụ đưa cho mình tờ đã bị sử dụng 1 ít r nên may confirm lại đồ ko thì bê ra 1 đống
- Xin khăn giấy khô thì chỉ còn khăn giấy ướt. 3k 1 khăn
- Phục vụ cũng ko phải đợi quá lâu, không gian cũng decor tạm được xem tiếp
( GÓC TÂM ĐẮC )
Nay lên khoe với hội quán ô mai tủ của e từ hồi đi niềng răng tới h. Nhà có 2 đứa nghiện ô mai nên trước h thằng e có hỏi thăm chị thì câu trước câu sau là đòi mua ô mai về. Trước e hay ăn Hồng Lam 8 nhưg giá thì hơi mặn nên dám ăn trong thòm thèm thôi.
Cái hồi sang khu ĐH Văn Hoá niềng tình cờ có thấy quán ô mai này, quán khá nhỏ thôi. Bác chủ hàng siêu nhiệt tình và dễ tính, bác cho ăn thử 3, 4 loại liền. Ăn thì giống vị ô mai ngày bé mẹ hay mua cho ăn vừa miệng lắm, ăn cuốn dã man . Thế là 1 tháng đi siết 2 lần thì 2 lần ghé quán đều đều.
Mỗi người thích một vị nhưg mà đây là 2 vị tâm đắc của e. H ko hay sag khu đấy nên lần nào ghé cũng mua cân thôi về chia nhỏ ăn dần với gửi về quê cho th e.
Ah mà cứ đến tháng giáp tết là mua ô mai lại đc tặng thêm.
Địa chỉ quán bác : Ô mai Hạnh Phúc
s7, Nguyễn Phúc Lai ngay gần ĐH Văn Hoá xem tiếp
Ngoài ra em nhận book phòng khách sạn toàn quốc và vé máy bay cam kết giá tốt ạ. xem tiếp
[ Góc khen dạo]
Đợt vừa r thấy rộ rộ lên mấy em tôm hùm đất nên nhà mình cũng mò mẫm ăn thử, cảm nhận đầu tiên là nhìn đầu nó thì giống con tôm hùm, mà thân trong thì như con bề bề í. Mà ăn nó dai dai, ngon với lạ miệng thật sự.
Nhà mình ăn ở Mr.TÔM, Nguyễn sơn. Quán làm crawfish với nước sốt cajun nghe bạn nhân viên tư vấn là theo hương vị lousiana. Lúc đầu thì mình cũng hơi sợ ăn k quen, mà sau thì khó cưỡng thật sự.
Nhà mình chọn combo này 2 người ăn, bạn í bê lên 1 âu nè no xệ rốn, chưa bàn về khẩu vị, thì giá thành với số lượng là khá ổn. 369k/2 ng kèm bánh mỳ nóng hổi, vỏ giòn, ruột mềm tơi
lúc ngồi trên tầng 2 chờ, mùi thơm ngậy ngậy nó tỏa lên mà toát hết cả mồ hôi, dịch vị trong miệng là cứ tự trào luôn chưa kịp ngó.
đến lúc bát tôm đc bê lên mới đẹp, mấy em tôm em nào em nấy đỏ rực, xếp hàng ngay ngắn trong bát đợi kiểu mời em xơi í
Công đoạn bóc em này thì bạn đi cùng mình rất thành thục, bạn í bẻ đầu r duỗi đuôi tôm nghe khực 1 tiếng nhỏ, tôm rât tươi và mới nên rút phát nguyên con chui ra khỏi vỏ luon, nhanh dã cả man mà k phải vất vả bóc từng mảng nhỏ.
Nước sốt trông màu sắc khá đậm đà, ăn thì có chút ngọt thanh của hoa quả, đặc biệt là vị cay,bt khi ăn cay nó nóng ran mồm, nhưng vị cay hôm rồi mình ăn khá lạ và hấp dẫn, mình ăn nguyên 1 chú bạch tuộc lúc đầu nhai thì bt, sau vị cay bắt đầu dồn khắp miệng khiến lưỡi mình cảm giác như hơi lạnh ấy, nhưg cũng kphai là lạnh, nuôt xuống tới bụng thì còn sót lại nguyên hơi cay, khá dễ chịu, không hề nóng rực và ngấy chút nào, phần sốt thì đặc quánh,thơm ngậy bơ, có cả vị của nc cam. Khá tuyệt.
Bánh Mỳ nóng và giòn chấm vs quả nước sốt này ăn hao thực sự. may cũg là ăn no đồ trong bát r, k chắc 2 đứa ăn hết 1 thúng bánh vs cái nc sốt này quá
Nói chung trong cái bát đó đến cái vỏ ngao mình cũg húp sốt, vì sốt khá ngon, vừa vặn của tất cả các gia vị. À, uống thêm 1 chút vang trắng chắc sẽ cực phê đấy. hôm í mình uống tí bia vị quả, có 4,5* mol, cũg cảm thấy khá ngon mồm. nếu quán có thêm menu các món trág miệng thì chắc sẽ tuyệt hơn nữa luôn.
cũng bõ công lội từ miền đông lên để thử. Theo cảm nhận của em thì lạ miệng và cũng khá ok.
Quán có cả các combo về vẹm xanh với cua tuyết, mà bọn mình ăn combo kia đã lặc lè r nên chắc lsau mới mày mò được.
Mình thấy nvien cũng nhiệt tình tư vấn cũng như quan tâm khẩu vị cay, nhạt của khách rất cẩn thận. Chắc chắn sẽ có lần sau.
Quán tên mr tôm, ở 35 ngõ 176 Nguyễn Sơn, Long Biên. xem tiếp
Vote cho quán Lòng 33 Quang Trung, Lòng ngon, cháo ngon, giá cả hợp lý xem tiếp
[Góc quà vặt]
Quẩy nóng 20cm
Quẩy ban đầu dài, nhưng cắt ra để dễ ăn.
- Quẩy thơm thơm, ngầy ngậy, có khúc giòn khúc mềm, thỉnh thoảng ăn có vị ngon ngọt như quẩy đùi gà.
- Nước chấm chua cay ngọt vừa miệng, sự thật là mình đã húp hết bát nước chấm cho đỡ phí vì nó rất hợp với mình, hợp với vị quẩy, hợp với khung cảnh trời chiều gió thoang thoảng hương xuân.
- Ngoài quẩy ra còn có bánh bao chiên nhân thịt siêu nóng
Chấm 8/10
Quán mở từ 7h-21h (ghi trên biển) quá phù hợp cho các bạn muốn tụ tập sáng, chiều hay tối đều được. Phục vụ nhanh, ngồi vỉa hè thoáng, không bị mùi các thứ xung quanh ảnh hưởng:))
Giá 5K/ quẩy
Nước me đá: 8K, Sữa ngô: 12k
Đc: 431 Nguyễn Khang xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bài này t xin phép chia sẻ về 2 quán nhé, tại cùng 1 địa chỉ nên tiện thể luôn
.
Đầu tiên là hàng bánh rán nổi như cồn mấy năm nay mà vẫn chưa thấy giảm nhiệt )) Bánh mặn khá to nhân đầy đặn phết, cách ăn ở đây hơi khác 1 chút là cắt ra bát rồi chan nước sốt nhà làm, thêm cả dưa góp ăn đỡ ngấy. 1 bát như trong ảnh là 3 cái, thường thì ai ăn giỏi sẽ ăn 3, ko thì 2 cái thôi vì t thấy hơi nhanh ngán. Hồi trc vỏ bánh khá dày, ăn cảm giác bị bột nhiều mà dạo này vỏ mỏng hơn, ăn giòn rụm nóng hổi ngon phết. Bánh ngọt ny t khen ngon, t ko thích nhân ngọt nên cũng chưa thử ) Dù chỉ là hàng bán vỉa hè nhưng mà ko lúc nào vắng khách, còn phải xếp hàng dài đợi mãi mới tới lượt mình nhưng chị chủ và các bác làm đồ cũng nhanh nhẹn lắm. Dù bánh ko ngon xuất sắc nhưng mùa đông ngồi ăn 1 bát bánh rán như thế cũng vui
Bánh rán Võng Thị - Ngõ 242 Lạc Long Quân
8k/mặn, 7k/ngọt
14:00 - 18:00
.
Quán thứ 2 t ko chụp ảnh vì ảnh hơi xấu nên chụp mỗi menu Quán này nằm ngay cạnh hàng bánh rán, hơi ít khách vì chắc mọi ng qua đây chỉ để ăn bánh rán là chủ yếu. Menu có nhiều loại chè, cũng có cả đồ ăn vặt cho mùa đông như là bánh trôi tàu, chè sắn với cháo. T định làm bát chè tráng miệng mà thấy cháo thịt cháo sườn có 10-15k nghĩ bụng chưa no lắm gọi 1 bát ăn thử. Bất ngờ là cháo ngon cực luôn, sánh mịn đúng kiểu t thích ))) Cháo thơm, thịt cũng ngon đầy đặn mỗi ng 1 bát là khá đầy bụng mà giá thì quá rẻ. Gọi cả bát bánh trôi tàu cũng có 13k mà dc 2 bánh to bằng nửa bàn tay, nước gừng thơm ngọt lịm, chất lượng ko khác gì những hàng nổi tiếng trên phố. Cô bán hàng bảo quán mới mở nên vẫn chưa dc nhiều khách lắm, ai đi qua khu này thì có thể vào ăn thử cũng ok phết.
Thạch Quán - Số 1 ngõ 242 Lạc Long Quân
10-20k
8:00 - 22:00 xem tiếp
[ Góc cho tín đồ nghiện cake ]
Ai nghiện macaroon giống e thì thử hãng này điiii mng ơii, e đã ăn rất nhiều chỗ kể cả aeon mall ( nhớ đời vì siêu cứng kbh có lần sau) thì ở đây khác hẳn. Mềm, ăn cảm giác tan trong miệng Nhưng! Ai k ưa ngọt thì xem xét kĩ nhá e thì e thích ngọt nên mua hẳn 2 hộp )))
- bánh mì hoa cúc : e mua 2 loại mới ăn loại màu xanh thui, bánh nặng trịch xịn xò
- bánh choco : mnguoi có thấy gần hết ko ))) may e cản mồm để checkin
- Bánh bônglan trứng muối : e xl vì quá ngon nên đã k có ảnh để cho mng xem tại vì hộp cũng bé giá 35k thui
E đi uống cafe ở Nhất Long Time City họ bày bán ở đó nhưng họ sắp mở cả một quán to đùng ngay đối diện luôn
E xin hết ạ ! Ai có quán bánh nào ngon nưa thì cùng chia sẻ nhá xem tiếp

Ad ơi, mọi người ơi, cho mình hỏi mồng 6,7 tết có xe nào đi từ Ninh Bình về Phong Nha Quảng Bình ko ạ? rồi mồng 8 tết từ có xe từ Quảng Bình về Hội An ko ạ? Em có liên hệ xe TM Camel nhưng họ nói mồng 5 mới mở bán vé, như vậy e ko biết là mình có vé về ko. xem tiếp
Hello mọi người
Mình với đám bạn định qua Tết đi du lịch Phú Yên 4 ngày 3 đêm (đã đặt máy bay, sáng t4 đi, sáng cn về). Mọi người cho mình hỏi địa điểm khách sạn gần trung tâm nào oke (giá bao nhiu 1 ngày), địa điểm tham quan (mình thuê xe máy đi chơi), và địa điểm ăn uống ngon ạ.
Cám ơn mọi người nhìu. xem tiếp
[ Đà Lạt food ]
Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu nào thời tiết đẹp, cảnh đẹp, người thân thiện, đồ ăn ngon rẻ.
Bọn mk 4 đứa ăn vồ vập ăn chạy xô ăn k ngừng nhưng có nghỉ mà trung bình chỉ tầm 300k/đứa/ngày vs trạng thái no phải tháo cúc qần và còn mua linh tinh lắt nhắt và ăn đêm
Review chi tiết từng món mk sẽ để ở caption từng ảnh, nhận xét mang tính chất quan điểm cá nhân và mong sẽ giúp ích cho các bạn đang và sẽ đi và có ý định đi Đà Lạt xem tiếp
Hoi minh co ai Di Bangkok Cho minh xin review vai diem an uong va vui Choi voi ah? xem tiếp
Tổng kết: nhìn chung đồ ăn ngon, nghe bảo là do anh đầu bếp Nhật làm do anh ý được mời sang dạy. Nhưng hi vọng có thêm món salad vì mình dạo này thích rau mà thấy trong menu không có mấy Nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Mọi người cũng nên đến đây ăn thử nhé, đồ ăn cũng không đắt mà ngon nữa. xem tiếp
[ Góc không hiểu đang uống gì ]
Trong ảnh là Soya milk cacao cốt dừa, uống xong ko hiểu đang uống gì luôn cacao một đằng cốt dừa một nẻo, mà còn chẳng thấy vị cốt dừa mấy lợn cợt bột bột 49k quá đắt cho một cuộc tình như vậy (may mà m dùng jamja mua 1 tặng 1 nên chỉ còn 25k)
Bánh quy ăn kèm siêu siêu cứng, ko cắn nổi luôn ) quả này mà chọi vào đầu đứa nào thì ăn đủ
Chốt lại đến #SoyaGarden chỉ nên uống Soya milk bình thường là ngon và view thì cơ sở nào cũng đẹp xem tiếp
Anh chị em bạn dì cho em hỏi, mới gần nửa năm em ko đi ăn bún đậu Hàng Khay thôi mà cái hàng trong cùng rẽ trái cuối ngõ nó đổi chủ rồi ạ?
Hay tăng giá ạ mà em gọi suất đầy đủ 2 người ăn được mẹt này 80k hẳn 4 miếng thịt, phục vụ thì chán. 2 chị em ăn xong đứng lên ko có cảm giác dính bụng luoon xem tiếp

BUFFET 200k: toàn thịt chất lượng, dày cộp tươi ngon roi rói như thế này mà chỉ 180k/ trưa và 200k/ tối thì làm gì có nơi nào đọ bằng, thật luôn. Cũng là giá quanh năm luôn chứ không phải KM nha.
----
Nói trước bài này sẽ làm nhiều người khó chịu, bực bội, điên tiết, đọc đến cuối sẽ rõ
----
Một cách ngắn gọn thì mình thuộc team Thèm thịt, đặc biệt là kiểu Thịt nướng Hàn Quốc, như quán Meat Plus chả hạn, thì quán này đúng kiểu như vậy:
- Thịt 10/10: hoàn toàn không tẩm ướp, chỉ ăn với sốt nên chất lượng sẽ được kiểm định tốt nhất, thịt ôi thịt hỏng lòi bản mặt ra ngay. Nhìn thớ thịt, màu sắc là biết thịt như thế nào rồi nhé.
Ăn kiểu thịt không tẩm này vừai đảm bảo chất lượng, vừa cảm nhận rõ được vị thịt bò, nhiều người ko thích cảm thấy nhàn nhạt vì quen tẩm ướp rồi, nhưng ai ăn được rất mê nha, càng nhai càng ngọt, ăn 1 lại muốn ăn 2, cứ gọi mãi thôi.
Lõi vai ngon nhất thì phải.
- Sốt mình không nhớ rõ vị, vì ăn lâu rồi )), chỉ nhớ là mình múc liên tọi.
- Đồ ăn kèm khá nhiều, đặc biệt là có trứng hấp một niêu khá to.
- Nhân viên nhiệt tình nướng tại bàn.
- Không gian sang trọng, sạch sẽ, hiện đại
----
Điểm trừ:
1. Phải ăn hết 1 lượt đầu tiên mới được gọi random, lần đầu ăn cứ ăn thử một lượt rồi thích cái nào chọn cái ý nhé.
2. Nếu các bạn đủ kiên nhẫn đọc đến đây thì xin lỗi, quán ở hơi xa Hà Nội nha, cụ thể là: Hải Phòng )
Kangnam Mr Du, chỗ ngã tư Phượng Chi rẽ vào nha, search fb là ra, có cả menu đó
----
Mình up bài này để hỏi xem Hà Nội có quán buffet nào ngon-bổ-rẻ ntn ko chứ Meatplus vẫn xót ví quá dù đắt sắt ra miếng. xem tiếp
[ Góc rất shock ]
Hai đĩa ốc và một đĩa nem chua rán giá 630k !!!
Hai đĩa dưới này là sò huyết và ốc hương ạ. Em chưa ăn ốc bao giờ. Hôm nay mới được mời đi ăn. Em vào quán thì không có menu xong chú chủ quán bảo cứ vào đây mà chọn.Em lại chủ quan không hỏi giá.
Lúc tính tiền mới trợn tròn hết cả mắt mũi. May mà mới gọi có hai đĩa không có chắc ăn xong về không dám đi vệ sinh luôn quá ạ :((( Sinh viên sạt nghiệp vì ăn là có thật ạaa :((
Nhưng cả nhà cho e hỏi là giá như thế là đúng hay là bị chém ạ? E cảm ơn nhiều ạ. Đêm rồi định đi ngủ mà xót tiền quá ạ :((
Địa chỉ : Quán ốc đầu ngõ 9 Nguyên Hồng ạ. không phải quán ở trong sân ạ mà là quán ở ngay đầu ngõ ạ!!!!
Edit giá : Ốc hương 300k, Sò 250k nước và nem 80k nhé ạ. xem tiếp
Suýt thì tẩy chay bánh vin vì lần trước ăn phải bánh cuộn chua loét nhưng chắc chắn sẽ quay lại vì món bánh này ạ xem tiếp
Kết luận: tổng thiệt hại hết 650k. Và e gái mình đã thốt lên: biết thế đi ăn nầm bò nướng gầm cầu cho rồi.
Xin lỗi vì không có ảnh cho các bạn mục sở thị. xem tiếp
** BỔ SUNG : trước khi uống tầm 15p e có ăn cơm no căng rồi kp say vì đói đâu các bác ạ )
Và e uống cũng rất từ từ luôn, kiểu nhâm nhi ấy xem tiếp
Các loại rau gồm: bắp cải (xu hào thái lát), gừng lát, rau mùi và không thể thiếu là lá tỏi.
Sau khi chuẩn bị xong rau sống. Cầm quả nhót chà mạnh vào vải (mình hay chà vào quần cho nhanh )) bổ đôi gói vào rau sống.
Về phần nước chấm. HN mình thấy nhiều bạn ship. Cũng thử ăn nhiều nhưng chưa cảm thấy của ai đủ vị.
Nước chấm nhót thì không thể thiếu gừng giã nhỏ, lá mùi. Một chút bột canh + đường (giảm độ chát của nhót) ai ăn được ớt thì cho tương ớt chin su. Đến mùa nhót là chin su nhà mình lại hết rất nhanh
Edit: vốn dĩ chấm truyền thống không có tương ớt. Nhưng mà ăn nhiều thử nhiều kiểu nên mình biến tấu chút cho thêm tương ớt.
Mình nói thêm để giải đáp thắc mắc của một số bạn ạ
Món ăn này nghe có hơi dị, dân dã nhưng đảm bảo ăn là nhớ. Must tryy ạ
Kính hội! xem tiếp
Xôi Lan - Đặc sản phố Hàng Giấy, hơn cả tuổi đời của mèng ....đi xa ăn chán chê xog lại quay về hàng xôi tuổi thơ để review Cảm thấy k thích thì đừng comment nhé vì nhữg đứa trẻ 9x ( cuối 8x) sống ở phố Hàng Giấy k ai kb Xôi Lan, ngon khỏi bàn k mang tiếng PR mệt lắmmmm
- Ăn xôi từ cái hồi 3,4 tuổi đã có hàng xôi này rồi, chả biết trc khi mình đẻ ra thì ở đây đã bán dc bn năm. Chỉ biết hồi xưa bà Lan tóc xoăn bán xôi, sau bh là con dâu bà bán mà vị vẫn vậy. Nhiều hàng sau nhiều năm có thể thay đổi cách nấu, gia vị NHƯNG XÔI LAN THÌ KHÔNG ! Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác hồi xưa đó là “Nước khoáng”. Ngày xưa cái hồi còn trẻ con, cứ mỗi lần ăn xôi Lan là fai làm thêm 1 cốc nước khoáng ( tôi cũng kb nó là hãng gì, màu vàng, có ga 1 chút, ăn xôi uống nc khoáng rất vào) . Nhưng khs bây h k bán nữa . Trước kia xôi Lan chỉ bán sáng, sau đợt xôi Lan ngon và đông khách hơn, chủ nhà tăng tiền thuê và bà Lan ko thuê nữa, chỉ bán buổi tối duy trì nghề. Trc đi ăn xôi mà xếp hàng đông quá toàn fai mua về
- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH:
Xôi nấu chín kĩ, đặc biệt hạt xôi ăn vẫn thích dù bao năm đã có thêm rất nh hàng bán xôi nhưg vẫn giữ dc nét ngon. Lạp sườn bà chị ngon rồi thôi bỏ qua ( ăn phát biết ngay kp Mai Quế Lộ nhé, vs cả nhà mình làm bánh trung thu nên ăn phát biết ngay Bà Chị ). Thịt nạc rim ngon, sau bao năm rồi thịt vẫn vậy )))) ngấm gia vị, ngon đậm đà . Gà quay theo cá nhân thì thấy so vs thịt nạc rim thì k đậm đà bằng nhưng nước rưới của gà ngon lắm( nước sốt của thịt lợn rim đậm hơn ). Ngoài ra, k thể k kể đến PATE . Nói thật đi đâu thì đi vẫn phải về xôi Lan mua Pate. Ngon, thơm, vừa miệng. Nhiều ng đến đây chỉ mua pate mang về là đủ biết ngon rồi ạ Ở đây ngoài ra còn có trứng thịt kho tàu, trứng ốp la, thịt gà luộc xé. Để nói Xôi Lan, trc khi đi chơi đâu fai đi sáng sớm thì mình hay mua từ tối htrc, sáng sớm dậy hấp ăn vị vẫn y như ăn tối htrc là đủ biết xôi và topping rất chất lượng
- Địa chỉ: 53 Hàng Giấy
- CHỈ BÁN SAU 5h CHIỀU.
Qua sớm trc 9h thì còn full đồ, ở đây hết sớm, nhưg tuỳ hôm ý như hnay qua 10h vẫn còn đủ xem tiếp
Ai ăn món này rồi cho em chút rì viu đc k ạ? Nhìn ngon mắt k biết có dễ ăn k ạ ^^ xin địa chỉ chỗ bán tươi ngon nữa ạ ! xem tiếp
—————————
BÚN BÒ HUẾ
111 A4 khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
30k/ bát (thấy bà chủ quán nói là có bát đặc biệt 50k nhưng chưa thử bao giờ)
Chấm: 8/10đ xem tiếp

Mng cho em xin tên các ks ở gần khu mua sắm băng cóc và pattaya đi ạ xem tiếp
< GÓC CẮN VÀO MẶT KHÁCH >
Tôi thề với các ông là nếu tối nay không phải do tôi đi học ở phương mai đói hoa mày chóng mặt tôi sẽ kbh rẽ vào hàng XÔI LỘC Ở BẠCH MAI để ăn vì trước ăn đã thấy chán max chán mà còn chen chúc mệt nghỉ .
Chuyện kể là tôi bước vào quán xôi như bao người khác , vì đi ăn 1 mình nên chọn 1 góc kín kín ngồi cho gọn . Tôi order 1 cách nhanh chóng nhưng CHỊ order méo nói gì nên tôi mới nhắc lại xong CHỊ í quoắc mịe mắt lên và hét vào mặt tôi là : “ NGHE RỒI !!! “
OK OK , không sao , đang đói lòi mắt , TÔI NHỊN !!!
Xong lúc mang xôi ra cho tôi vẫn mang nhầm t bảo chị ơi nhầm rồi thì CHỊ í lại hét lên tiếp : “ rõ ràng nói thế , bây giờ sao , đổi hay là sao “
T mới bỡ ngỡ hỏi lại : “ CHỊ ƠI CHỊ BÁN HAY CHỊ CẮN KHÁCH HẢ CHỊ ??? “ thì CHỊ đó trợn mắt lên rồi may quá cũng đổi cho bát xôi để ăn không ngất mịe mất ( không đói thì chắc cũng dỗi đứng dậy đi về cho biết mặt rồi đó hứ >< )
Các khách bàn bên cạnh còn rỉ tai t là thôi e ơi sau ăn ở đây thì mua về chứ ở đây phục vụ khó chịu lắm , ơ đậu sao mng phải khổ thế tiếp đãi kiểu này t 1 đi không bao giờ qay lại luôn ĐỒ ĂN ĐÃ KHÔNG NGON MÀ CÒN THÁI ĐỘ VCH VIỆC GÌ PHẢI KHỔ THẾ ???
Nói tóm lại là chỗ này không đủ tuổi để t chấm điểm , còn quay lại á ??? Qay lại để cắn nhau à thôi bỏ đi xem tiếp
TRÀ SỮA KEM CHEESE LÀ 1 MÓN, mình không gọi topping nào ngoài nhé nhé. xem tiếp