Chào các b, cuối năm nay mình định đi du lịch 10 ngày 1 vài nước Đông Nam Á nên nhờ mọi ng tư vấn thêm cho:
1. Đảo Cebu của Philippin có nên đi hok, về về độ đẹp thì ntn so với El Nido vs Palawan? Thời tiết cuối năm có thích hợp để đi ko?
2. Nếu chọn giữa Bali vs Cebu thì nên chọn cái nào?
3. Brunei có j đặc sắc? M rất muốn đi mấy nước lạ lạ ntn
Mong các b đã đi rùi cho ít lời khuyên. Thx. xem tiếp
MN cho em hỏi muốn đi Tà Năng - Phan Dũng thì tour nào tốt ạ???! xem tiếp


Dạ đây là em khi vừa gọi xong cốc coca ở circle K . May là em uống hết mới phát hiện ra được trong cốc có 6 em kiến . VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ SAU VÀI PHÚT ĐUỐI NƯỚC THÌ CÁC EM Ý VẪN CÒN SỐNG.
Thôi thì tự nhủ lòng mình đây là lần cuối uống ở đây và mong ace trong hội suy sét lại việc uống coca không lại được ăn kèm đặc sản xem tiếp

Vì lí do ko đc xuynh cho nhắm, nên đi đâu cũng chụp concept phía sau một cô gái hoặc phía nghiêng một cô gái, kiểu j cũng xuynhh hơn hẳnnnn mọi người ạ
Full album review chi tiết cung Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila cho ai cần nè => 2w3TFtt xem tiếp
Cho mình hỏi trong group có ai đã làm visa đi thái lan lưu trú trong thời gian 3-4 tháng chưa ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
hôm qua mình có đc các bạn tìm giúp homestay reply 1994 Đà Lạt cơ mà giá phòng đôi standard hơi đắt mà mình đi 1 mh nên k thuê đc
Mình muốn xin mọi người tư vấn nơi ở mà giá phòng đôi rẻ 250k đổ lại cho phòng đôi standard
Có thể ngắm Đà Lạt về đêm như ví dụ ảnh đây
Nếu có thể cho mh xin ít kinh nghiệm du lịch Đà Lạt
Xin cảm ơn xem tiếp
Báo giá các ngày thường, dành cho 2 người lơn
Ngoài ra em nhận book phòng toàn quốc giá tốt ạ
Mọi người ib em để biết thêm thông tin nhé xem tiếp

Mọi người cho e ý kiến ạh!!!
Đêm 22/9 e có mặt ở Hạ long,
ngày 23/9 sáng tính ra bãi biển sớm, rồi khoảng 8h về đi tham quan Vịnh và các đảo nhỏ, chiều về nghỉ ngơi,
Ngày 24/9 sáng sớm leo núi Bài Thơ, khoảng 10h thì ra Dragon Park chơi, mình tính dành cả ngày để chơi ngoài đó, nhưng sao mình đọc vài bài review nói là Dragon park phải tới 4h chiều mới mở cửa?
E dự tính tối 20h lên xe về Hà nội
Mọi người thấy như vậy có đủ sức đi không, hay là nên nghỉ ngơi lại HL thêm đêm 24/9 rồi sáng 25/9 mới nên về Hà nội xem tiếp



Chiều nay lên cơn vật, đúng lúc đi gần Lò Đúc nên chạy qua mua
Cái này là bltm 3 loại sốt - 80k nhé. Thấy em zai bán hàng nói là sốt dầu trứng, sốt phomai và sốt kim sa.
Đầu tiên mình thử sốt kim sa trc. Xúc thìa đầu tiên, chỉ thấy duy nhất là TANH Ko phải trứng muối đâu, mà cái sốt kia cứ tanh tanh kiểu gì ấy. Nói chung là ăn xong chỉ sợ đau bụng
Kế đến là sốt phomai, tuy ko kinh khủng như sốt kim sa nhưng mình thấy ko đặc sắc lắm. Ko thích
Cuối cùng là sốt dầu trứng, cũng là điểm vớt vát duy nhất. Sốt đặc, ko bị sạn đường. Ok
Tổng chung ăn khá là rời rạc, ko liên quan j đến nhau tí nào. Chắc chắn sẽ ko mua lần thứ 2
Tóm lại là nếu lần sau mua bạn nhà Sam, có lẽ chỉ nên mua 1 loại sốt mà thôi. xem tiếp
Các ng ae có kinh nghiệm dày dặn chỉ cho mình mấy khu ăn vặt ngon ở Đà Nẵng đc hem. Sắp đi rồi chưa cả lên đc list-to-eat để an tâm khởi hành. Tiện thể các ace giới thiệu cho mình cái homestay xinh xinh hay ks giá mềm gần khu ăn uống thì tốt biết mấy. Thanks bro!
xem tiếp
Trước khi viết bài này, bố mình cũng có nói đừng để ảnh hưởng đến miếng cơm của người ta. Nhưng mình thiết nghĩ nếu đã không cần khách thì khách cũng không cần nhắm mắt làm ngơ cho những hành động vô văn hoá và láo toét như vậy. xem tiếp
Chào cả nhà, cho mình hỏi đã có ai từng đi bus từ Malay sang Sing qua cách đặt vé trên ket.com/ chưa ạ? Có điểm gì cần lưu ý ko, đặc biệt là lúc xuất nhập cảnh giữa 2 nước (hãng xe sẽ chờ mình làm thủ tục hay mình sẽ đi xe khác trong hãng ?) Mình định đi chiều Malacca - Sing và Sing - KL.
Cảm ơn mọi người. xem tiếp
Hàng chè này hồi xưa nổi lắm, to nhất nhì cái khu này, nhưng mà giờ em thấy càng ngày càng chán, càng ngày menu càng ít món... Và "Các loại thạch" có lẽ đã kết thúc duyên phận giữa em với cái quán chè này
Một cốc này 20k (so với bất cứ loại thạch nào em từng ăn cũng là đắt) có:
- Thạch sầu riêng (ai thích ăn sầu riêng thì thạch này sẽ ngon
- Thạch dừa (loại tự làm), trân châu, khoai (giống chè khoai) và một ít thạch nhỏ nhỏ... nhưng chung quy là rất nhạt nhẽo
- Đỉnh điểm của sự thất vọng là mít bị chua, nhãn có vị rượu và chua như bị hỏng. Bạn em còn bảo là thấy mùi thối hỏng nữa (có thể vì đang trái mùa, nhưng nếu không thể chuẩn bị hoa quả ăn được thì cũng không nên phục vụ khách những thứ như này @@)
- Cốt dừa không thơm, nhạt nhẽo
Tất cả tạo nên một món gì đó mùi vị hỗn loạn, nhạt nhẽo và đáng sợ xem tiếp
Sắp tới mình có plan đi cắm trại. Xung quanh khu vực Hà Nội <50km có chỗ nào cắm trại view đẹp tí không ạ?! xem tiếp
#ask#saigon
Mọi người ơi sắp tới em có dự định đi Sài Gòn. Mình muốn đi về miền tây, mọi người cho em hỏi đi tour nào là được ạ?
Và thêm có homestay nào xinh xinh ở sài gòn không ạ?
Cảm ơn mọi người ạ! xem tiếp
Với mn có ai đi đồi thông thiên phúc đức hay crazy house k ah cho e xin ít review xem tiếp
GÓC DỞ TỆ CHÊ THẬM TỆ
quán lẩu + nướng TRÚC QUYÊN LẦU QUÁN ở time City . 170k + 10% VAT cho 1 người. Quán nướng bằng chảo các cậu ạ. Thực đơn ít món. Thức ăn k tươi. Ướp nhạt nhẽo dở tệ. Mình Đi ăn buổi tối. 7h30 đã hết đồ ăn. Gọi mãi Nhân viên cũng k bổ xung thêm đồ ăn lên. => k bao giờ quay lại lần thứ 2 xem tiếp

Mọi người ai đi Sapa rồi cho mình hỏi tháng mấy thì Sapa đẹp nhất ạ xem tiếp
em xin chào mọi người!
em ở Bình Định, sắp tới ngày 28/08/18 cơ quan có tổ chức chuyến du lịch ra miền Bắc trong vòng 5 ngày, nhưng tìm hiểu trên mạng thì mông lung quá...
nay em xin mọi người có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em những chỗ nên đi tỏng quảng thời gian đó ạ, cơ quan em đi xe 29 chỗ ạ! dự tính là ra tới Hà Nội, đi Sa Pa, Vịnh Hạ Long... mong mọi người tư vấn ạ!
em xin cảm ơn mọi người và chúc sức khỏe!

xem tiếp
#ask#hoian
ngày 3-4/9 e có ở hội an, e có con nhỏ muốn tìm 1 khách sạn gần trung tâm, có hồ bơi, giá cả hợp lý ạ ! mn tư vấn giúp em ạ! em cảm ơn xem tiếp
[ Góc ngỡ ngàng] lần đầu tiên đi ăn hoa quả dầm
18k 1 bát mình có nhã hứng đếm được số loại hoa quả và cả số lượng: 2 miếng dưa hấu, 5 miếng mít, 3 miếng táo, 4 miếng xoài, chút sữa đặc, nhiều chút sữa tươi.
Chắc đây k phải hoa quả TQ đâu nhỉ hihii
Juice Mix 237 Trần Đại Nghĩa xem tiếp
[GÓC KHEN] Susi's Cake
Không like page cũng chưa từng được review, chỉ là vô tình lướt fb thấy quán đang có khuyến mãi nên đặt thử, cảm nhận lúc đầu khi mở hộp bánh ra là thơm, thơm nức mũi ý, thỏa mãn cực kỳ *v*
Mình đặt 1 bông lan trứng muối sốt kem trứng 50k và 1 bánh tiramisu 70k được tặng thêm 1 hộp su rạn và freeship vì trong bk 7km ạ. Đặc điểm chung là cả 3 loại đều đẫm sốt luôn, có hơi ngấy nhưng ăn đã miệng cựcccc :">>> Ncl sẽ cố thử hết list bánh của quán vì cực ưng ạ ^^
Mình không phải fan cuồng bánh ngọt, chỉ thỉnh thoảng thích thích thì đặt thôi nên cũng chưa thử nhiều chỗ để so sánh nhưng mấy bạn ăn cùng mình đều khen ngon ý, và mình thấy giá cả cũng ok nữa nên up lên cho mn cùng thử nè ^^
Địa chỉ: 73 Văn Chương 2, Đống Đa, HN
Lần đầu review hơi bối rối có gì mn thông cảm ạ :">>> xem tiếp
Ai đi tam đảo rồi cho e xin ít review ksan hoặc homestay giá sinh viên với ạ xem tiếp

Hêlooo, lại là tôi đây, 500ace nếu muốn ăn 1c gì đó rẻ mà no bụng thì xôi sườn cay 628 trường chinh là lựa chọn k thể bỏ qua. Ở dãy này có cả xôi phương nhi ( hay là phương nghi j đó) trc ăn thử thấy k ngon bằng nên mình chỉ review hàng 628 thôi=))) 1 phần hay ăn vì anh ghi order đồ bên 628 đz hơn=))) nói về vđ chính, ở đây xác định cứ sườn là ( có thê do mình k ăn dc cay lắm nên cứ ăn là nc mắt nc mũi fun ra dồng thời) . Gà thì ko ngấm gia vị lắm đâu ạ ( cảm giác là gà rán thôi k tẩm ướp ), nhưg bù lại ăn kèm pate, trứg cút, sườn cay thì lại thành vừa. Nếu ai k ăn dc cay cứ bảo ngta trc ko lúc bê ra nguyên đĩa xôi của bạn sẽ được chan toàn nước cay, luc y khóc ra tiếng mán )) ko thật sự quá xuất sắc nhg trog phạm vi 40k đổ lại thì ăn ntn cug hợp lý. Chỗ này mở tầm 16h30 tới 22h thì fai xem tiếp
Địa điểm: Vela2- 109-E3 Lê Thanh Nghị (đối diện 40 Lê Thanh Nghị) xem tiếp
P/S: Sót mất ốc xào măng, bánh mì, gỏi nhệch Nga Sơn, canh đắng lòng heo với thịt trâu lá lồm (nó là chữ lồm nhé, tên gọi của người Mường chứ không có ý nghĩ gì khác đâu ) của người miền núi nữa xem tiếp
[GÓC CHÊ ] 976 đường láng
Hôm nay mình đã có 1 trải nghiệm VÔ CÙNG TỆ với quán ăn này, mong mọi người có đi ăn thì xem xét cân nhắc.
Điểm khen: Đây là quán buffet lẩu 100k đầu tiên mình đi ăn mà có bò ít mỡ như vậy ( hoặc có thể là mình được ăn đúng hôm có bò ngon ?), quán mặt đường, view đẹp. 1 đĩa cho cũng khá nhiều chứ không phải 1 vài lát.
Điểm chê:
Quan trọng nhất và đầu tiên với mình là thái độ phục vụ, dù đồ có ngon đến mấy mà thái độ khó chịu là mình cũng không thể ngon nổi. Hôm nay mình có đặt bàn 15 người, và trong nhóm mình có 1 bạn ăn chay, khi đặt bàn đã thoả thuận trước là cho riêng bạn này 1 nồi và nhà hàng đã ok, tuy nhiên khi đến thì được 1 lúc có bạn lên nói là bên bạn ấy 1 BÀN CHỈ ĐƯỢC 1 NỒI, do đó 15 người chỉ được 2 nồi chứ không được 3 sau 1 hồi tranh cãi thì mình vẫn được 3 nồi nhưng ngay từ lúc đó đã nhận thấy sự thái độ của nhân viên tại đây. Trong clip mình đăng là bên mình đã ăn hết và gọi đồ tiếp nhưng ngồi rất lâu (phải khoảng 6-8p) mà không thấy ai mang đồ lên trong khi các bàn khác vẫn có đều ? Chỉ đến lúc 1 bạn trong nhóm phát cáu lên nói thì lúc đó mới có đồ. Chưa kể nhân viên làm rơi đồ ăn vào người khách cũng không 1 lời xin lỗi ?? Chỉ nhìn và nhặt lại rồi đi ?
Mình đã từng đi ăn 12 người tại 19rooptop và được phục vụ khá đầy đủ dù ở đó cũng rất đông nên không nên viện lý do vì đông mà pvu kém do mình để ý có tới 4 bạn nhân viên care tầng của mình ngồi.
Quan trọng thứ 2, nước lẩu, bên mình gọi lẩu thái và kim chi, THỰC SỰ LÀ NÓ KHÔNG CÓ RA 1 CÁI VỊ GÌ CẢ, hay là cả lũ nhóm mình quá khó tính ? Mình đã ăn ở phan và Yang thì đều khá ưng nước lẩu ở đó, còn ở đây thực sự là không có nên nổi hương vị gì cả.
Menu buffet khá nhiều món, nhìn sơ qua có cả bò viên hay mực gì đó nhưng mình chỉ được gọi đậu, váng đậu, bò, gà và rau ?
CHỐT, với giá 100k mình sẽ chọn nhà hàng khác chứ không bao h là quán này. xem tiếp

Từ 200x, lâu lắm rồi, bố mẹ haycho mình ra bmy đối diện cv thủ lệ kb tên, h ăn lại mới nhớ ra hương vị bánh ngày xưa. Trog khi bánh mỳ bh nhan nhản ra nhiều sốt bánh mỡ màng thì bánh mỳ ở đây vẫn giữ đc hương vị HN ngày xưa. Thật sự thì chỉ có ai ở HN hoặc đã từg ăn hoặc đc giới thiệu hoặc ở quanh khu vực kim mã ăn rồi mới biết, nó ngon bởi chính sự mộc mạc của nó ))) Mình chỉ biêtz BMy Hương Lan ở Kim mã mở lâu lâu lắm rồi, mua bmy đặc trưng bởi :”phiếu mua bmy” như kiểu tem phiêus. Suất trog ảnh 30k, mình mua 1 thẻ 20k, 1 thẻ 10. Thẻ 20k mua thịt nướng. Thẻ phiếu 10k mua pate và thịt nguội no lặc lè luôn. Nhìn cửa hàng đơn giản ( ng kb nhìn thấy cùi cùi ) nhưng ăn nó chuẩn vị bmy HN ngày xưa các bác ạ, mỗi tội k có sốt siếc hay thịt tẩm mỡ màng quá đâu. Nên ăn thử xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Lần đầu tiên lên group và viết vài dòng gọi là tâm sự để các bạn cùng tránh xa để không nuốt phải cục tức. Tớ đang muốn nói đến quán Tuấn Gà 365 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Ảnh phía dưới là suất bún gà 35k, bao gồm 1 lạng bún (đấy là tớ ước chừng, không biết có đc đủ 1 lạng không nữa) + 4 miếng thịt gà thái lát mỏng, nhỏ + nước dùng khá đậm vị ngọt lợ của mì chính. Vậy mà bạn nhân viên tuyên bố là ai cũng bảo gà của quán là ngon nhất mà tớ ăn thì thịt bở, không thơm mùi thịt.
Tớ order là mua mang về, các bạn ý bảo nước dùng cho vào hộp nhựa thì mất thêm 5k tiền hộp trong khi cái hộp nhựa bé tý, mỏng tang.
Bát bún gà vừa ít bún, ít thịt lại còn đòi cả tiền hộp. Đúng là chỉ 1 lần duy nhất thôi.
TRÁNH XA QUÁN TUẤN GÀ 365 NGỌC LÂM, LONG BIÊN nhé! xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Chào cả nhà, em la liếm page nhà mình cũng một thời gian, biết không ít quán ngon nhờ page nên hôm nay cũng muốn review một chút.
Quán em đến là Pizza Cone ở 31 Ngõ Trạm. Đầu tiên là về không gian, quán có 2 tầng, tầng một chật hẹp và bí, lối lên cầu thang phải đi qua xhỗ chế biến và em thấy đồ đạ sắp xếp rất lộn xộn, một số đồ ăn được làm sẵn như cơm cuộn hay khoai tây chiên không được che đậy và lối lên cầu thang khá bẩn và lôi thôi. Riêng về điều này em đã đánh giá thấp về chất lượng đồ ăn và tính chuyên nghiệp rồi. Không gian tầng hai, là điểm cộng duy nhất của quán đó là phong cách vintage nhẹ nhàng, ánh sáng tốt nên em khá thích.
Về đồ ăn, em và bạn gọi hai suất pizza cone chicken corn sốt BBQ và sốt kim chi cay. Miếng gà khô, em đoán là gà đã để lâu trong tủ lạnh ms có hiện tượng này. Sốt BBQ và kim chi cay đều rất nhạt, và chẳng có gì khác biệt ngoài kim chi cay thì cay hơn, chấm hết. Đối với một suất pizza cone 30k thì e đánh giá về chất lượng và lượng đồ ăn đều không đáng đồng tiền chút nào. Em gọi trà thái và pepsi thì trà thái 20k là quá đắt khi chai trà thái đó ở canteen caca trường học chỉ có giá 10k. Và điều em rất không hài lòng nữa đó là khi em gọi tokbokki xào cay thì nhân viên làm nhầm tokbokki lắc. Em yêu cầu đổi món nhân viên còn k chịu đổi cho đến khi e phải xuống tận bếp để đính chính lại. Và cách họ đổi thành tokbokki xào cay cho em là rưới một lớp mỏng nước sốt(cũng không phải sốt của tokbokki xào luôn) có vị lờ lợ. Em thất vọng toàn tập luôn,chưa bao giờ em ăn tokbokki ở đâu lại có cái vị sai lệch đến thế.
Nhân viên phục vụ rất thiếu chuyên nghiệp, tính tiền chậm, gọi nhau rất to gây mất trật tự. Phần lớn tiếng ồn của quán được gây ra bởi nhân viên gọi nhau í ới.
Tóm lại, em sẽ không bao giờ đến quán này lần hai. Có được mời đi ăn em cũng không đi. xem tiếp
Góc Nhờ Vả
( Anh công ưu tiên duyệt bài giúp e với )
E cần tìm hội trường nhà hàng/ksan cho tiệc cuối năm khoảng 30ng khu Đống Đa - Hoàng Mai ngày 3/2 ( có thể dịch chuyển ngày phù hợp) Ace biết đâu chỉ e với ạ
Yêu cầu : có âm thanh + hỗ trợ thuê đội nhảy
Giá 250-300k/ng
*Trang trí đẹp + Đồ ăn ngon nhé các chế
Ảnh mang t/c minh hoạ xem tiếp
[ Góc k khen k chê ] - Xả Hận - Ngay gần nhà mà giờ mới đi ăn lần đầu.
Cuối cùng sau 12 ngày book thì e cũng đc ăn. Cảm nhận của e là : Nếu nói ngon nức lòng ng hâm mộ như có chế khen thì k phải, mà nếu chê kiểu k ăn nổi, đẫm sốt che mùi vị thì cũng sai hoàn toàn )))
Bánh xèo ăn lạ lạ, ngon. Thịt khá tươi, k đóng đá cứng ngắc như 1 số quán. E đi ăn hơi muộn nên hết nấm và các món có nấm Nc lẩu thì cũng đc, k quá chán, k quá đặc biệt. Đc cái đồ ăn nhiều, e k ăn hết nổi )) Còn nhiều đĩa nữa mà e k chụp, e chụp đầu bữa xong sau đó nướng r ăn luôn, đồ ăn ra dần thôi ) Và đèn ở đây chụp đồ ăn thì ảo khỏi bàn )
Hàu thì k kiểu thối như trc có bạn rv nhưng nó có vẻ k tươi, e k biết có phải k tươi k vì e k có kinh nghiệm ăn hàu )) Nhưng e đc ăn hàu ở 1 quán khá ngon thì thấy hàu ở đây k ngon tí nào, nó cứ kiểu gì ấy khó tả. Và đb là đặt bàn quá lâu ! K hiểu đông tới ntn mà đặt chục hơn chục ngày sau mới đc ăn.
Kết lại : Với mức giá thế thì các bác ăn mạnh cứ book ăn thôi )) xem tiếp
Em chào mọi người ạ.
Lớp em tối maiii có đii ăn cuối năm í ạ. Mọi người có thể review giúp em một vài địa điểm ăn ngon cho hội từ 15 - 25 người được không ạ ?
Chi phí tính ra khoảng 100k - 120k/ người.
Quanh khu vực Chùa Láng, Thái Hà, Cầu Giấy,...
Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. xem tiếp
Góc khen ))
E chưa review cái gì trên hội nhưng hôm nay sáng sớm ăn đc bát bún bò ngon quá e phải trồi lên khen )). Em tình cờ ăn ở quán và giờ thành khách hang trung thành luôn Quán ở đầu ngõ 5 khuất duy tiến, đồ ăn của quán dao động từ 45 đến 55k, không phải là rẻ nhưng bát bún đầy đặn, nước dùng ngon, thơm mùi sả, ngọt nhưng ko phải cái ngọt lờ lợ đâu ạ, có rất nhiều móng giò, thịt bò , viên bò, huyết mỗi bát sẽ kèm theo 1 đĩa giá trần, đảm bảo no ú ù ụ hơn nữa cửa hàng rất thái độ phục vụ rất tốt. sáng nay đc hôm dậy sớm, lâu lâu ko ăn bún bò, nhớ hương vị "xưa" e lại mò đến quán ăn, em đến ăn gọi bát bún bò ko huyết, lúc bê đồ lên có lẽ bạn làm cho e nghe nhầm bỏ quên luôn móng giò của em, e có thắc mắc vs bạn nhân viên. Sau đó e ko để ý câu chuyện lắm chỉ nghe bác trai chủ quán bảo bạn nhân viên "mình sai thì phải nhận lỗi" , ko lâu sau bạn nhân viên đến nhận lỗi với e kèm với bát móng giò, 2 miếng móng giò to tướng ) (có lẽ là bồi thường 1 miếng), bác chủ quán còn rất quan tâm nhắc e nhúng móng giò vào bát cho nóng r ăn . Khá ngạc nhiên với cái dịch vụ bồi thường móng giò này )) bởi đây chủ là sai sót nho nhỏ bù lại là đc ko cần nghiêm túc thế )) chỉ là quán ăn bình dân mà chủ quán đến nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo và có tâm quá thể. xem tiếp
Cần mọi người tư vấn giúp :
1/ Em cần 1 khách sạn ở bãi sau vũng tàu dành cho 2 người ở, sát biển còn tốt.
2/ Giới thiệu giúp em những ngôi chùa đẹp nổi tiếng nằm trong TP vũng tàu di chuyển nhanh với ạ.
Cảm ơn add
xem tiếp
G0''k pÁnk đA !
Gánh hàng của cô bán từ 19h đến 4h sáng , cô bán bánh đa , miến , hàng của cô không có thịt bò mà chỉ có diềm thăn , giò , chả cá ! bát trên ảnh của em là 25k diềm thăn , còn full toping là 30k ạ
Mấy mẹ đi vào cửa khẩu long biên =>> đi khoảng 50m =>> cứ nhìn bên tay phải là thấy gánh hàng cô đấy ạ đặc điểm nhận dạng của cô hơi to béo , răng cái thò cái thụt , đặc biệt dáng vẻ lúc nào cũng ngồi uy nghiêm như 1 bị thần ạ xem tiếp

Cho mình hỏi ai biết info tên thông tin liên hệ homestay này k?
Hoặc những homestay trên đồi có thể ngắm thung lũng, Đà Lạt về đêm
Giá ổn có thể giới thiệu cho mình
Mình muốn tìm phòng đôi standard
Cảm ơn xem tiếp

Gấp ạ, cho em xin kinh nghiệm đi Núi BẠCH MÃ, biển THUẬN AN cho hai người với ạ, em cảm ơn nhiều !!! xem tiếp
ở hà tĩnh có một nơi như thế
Quỳnh viên resort có một số nơi view đẹp nhưng nắng quá k bon chen được hihi
xem tiếp
Review quán Zô Nguyễn 454 Nguyên Trãi
Đứa bạn mình đi ăn về khen đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình, giá rẻ nên mình với tụi bạn cũng ham hố đi ăn thử.
Ai dè, đồ ăn toàn đồ để lâu, tôm ươn nũn cả đầu, ít đồ ăn, đồ cũng k ngon. Nhiều bạn sẽ nghĩ có thể mình khó tính trong ăn uống nhưng mà mấy đứa bạn ăn cũng mình đứa nào cũng ngán ngẩm nhìn nhau.
Nhân viên thì mải đùa nhau, gọi chục câu không được, nhờ thay vỉ, lấy than thì lâu vch ra,...
Haizzzz, nói chung là thất vọng toàn tập. Khuyên các bạn nên chọn quán khác khi muốn đi ăn buffle lẩu nướng.
Chủ thớt vừa ăn xong 30p và đang ôm bụng viết tus này, không biết đêm nay đi nhanh về chậm thế nào xem tiếp
[Góc khen]
Là một tín đồ của chân gà nướng, ăn nhiều nơi, thử nhiều mùi vị khác nhau nhưng em đã bị thuyết phục bởi quán này rồi các anh chị em ạ. Quán vỉa hè thôi, không gian không rộng rãi đẹp đẽ như nhà hàng nhưng được cái điểm cộng là anh chị chủ quán vui tính và chiều khách dã man. Chân, cánh gà nướng có vị gì đó rất đặc biệt, ngọt ngọt thơm mùi mật ong , nước chấm cay xuýt xoa trong cái thời tiết này. So với các nhà hàng thì có thể không sánh bằng nhưng trong tầm giá 8k thì tuyệt vời lắm rồi. Quán bán từ 17h đến 22h30.
Địa chỉ: đối diện số 10 tạ quang bửu.
P/s: mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, người ăn cay, kẻ thèm ngọt, nên bài review này chỉ mang tính chất chủ quan, theo cảm nhận của riêng em. Mong mọi người đừng buông lời cay đắng. xem tiếp
< Góc chê >
Hôm nay mình có xem trên fooddy thì thấy có quán bánh tráng ở 48 Hàng Tre thì đến ăn thử
Mình gọi 1 bánh tráng nướng phô mai xúc xích bò và 1 bánh tráng trộn
Lúc sau thì 1 em nhân viên mang bánh tráng trộn lên thì không nói rồi “lia” bịch 1 phát vào bàn mình rồi đi xuống bánh tráng trộn thì ăn không có vị gì là ngon cả
Cong bánh tráng nướng thì vừa mỏng lại k thấy phomai ở đâu được 1 ít thịt bò với vài miếng xúc xích rắc ở trên
Đi ăn lần đầu và cũng là lần cuối ở đây !
Xem trên fb thì k thấy có chỗ đáng giá nên vào xem trước cũng k thấy đánh giá của mn
À còn mất cả 5k gửi xe )) xem tiếp
[Góc khen]
Vịt quay 77 Đặng Văn Ngữ. Miếng vịt quay xong có màu rất ngon mắt đb là m thích ăn nhiều sốt nên rất thích quán này. Nước sốt vừa phải, k quá mặn. Menu có nhiều món m k nhớ. Nhưng đây là miến trộn vịt quay.
50 hay 55k gi đó.
Chờ hơi lâu vì đông khách, nhưng đc cái chỗ ngồi sạch sẽ
8/10 xem tiếp
Ảnh 1 là trước lúc ăn. Hý hửng chụp choẹt, định ăn xong sẽ lên insta khoe cơ. còn ảnh 2 là vật thể lạ vừa xuất hiện :((( xem tiếp

LẨU ẾCH HÀ MY
Nghe danh đã lâu giờ em mới có thời gian thẩm lẩu Hà My. Em ăn buổi trưa mà thấy quán cũng khá đông, nhân viên có vẻ ko nhiệt tình lắm, món e phải nhắc đi nhắc lại mà các bạn ấy vẫn quên món (chắc tại đi 2 người nên thế chăng)
Bếp lẩu khá hiện đại, ko phải bếp gas du lịch như nhiều quán khác nên khá an toàn
Review nước lẩu: nước lẩu khá ngon chua cay đậm đà (theo khẩu vị em là nước lẩu ngon hơn Hương Mực), phần thịt ếch khá dai, thơm và ko hề có mùi tanh, đặc biệt có nhiều da nên bạn nào khoái khẩu món này sẽ thích.
Quán này có món khoai lang xóc bột chiên ăn khá ngon, khoai ngoài giòn trong mềm ăn lạ
Nhìn chung bữa ăn khá ngon, giá quá yêu thương cho 2 người 330k- 1 nồi lẩu, nấm, đĩa khoai chiên và 2 trà đá (bọn em 2 đứa con gái nên ăn có thể ít hơn chút)
Theo em chỗ này ngon hơn Hương mực, nhưng so với Phong ớ thì e vẫn nghiêng về Phong hơn
Đây là ý kiến chủ quan của em thôi nên mong ko bị gạch đá
Kính hội!!!! xem tiếp
- anh chủ quán cực nhiệt tình,vì sự cố đông ngoài dự kiến nên anh đã sale nóng 50% trên tổng hoá đơn cho tất cả các bàn. Anh đến từng bàn nc và thông cảm. Nói chung hôm nay chắc do khách đông ngoài dự kiến chứ nếu bth chắc sẽ oke hết.
- đồ ăn đầu tiên là salad ok ngon(k bàn cãi),đồ nướng ướp cũng thơm ngon tuy nhiên nước chấm lại hơi bình thường
- có một bạn nhân viên vui tính dã man tuy nhiên chắc não hơi cá vàng ) ( just kidding)
- quán ở khu kim liên,mà khu kim liên thật sự k có nhiều sự lựa chọn cho dân công sở cho bọn mình ăn trưa kiểu liên hoan nhẹ nhàng nên mình thây hợp lí. Chỉ mong quán to hơn tí ))
- ăn buffee nướng giá gốc 219k được free một nồi lẩu(đc gọi thêm đồ nhúng thoải mái) và nước uống. Buffee nướng giá bình thường 219k,mình thây có bf lẩu 99k nhưng mình không hỏi.
Tạm thời chỉ nghĩ được đến đây
Ảnh chụp hơiiii mờ nhạt do mình k có năng khiếu nắm bắt cái đẹp ))
Kính hội xem tiếp
Góc khen
Tokbokki 23 Hồ Tùng Mậu hoặc đối diện cổng trường cấp 2 mai dịch đường dương khuê
Chào mọi người ạ . Chả là mùa đông trời lạnh nên em rất thích ăn những món nóng hổi ăn luôn tại chỗ nhất là tokbokki ý. Hồi trước hay ăn trên chỗ dương quảng hàm nhưng ở đấy thái độ phục vụ ko tốt lắm nên một tg chẳng ăn nữa.
Tầm hơn 1 tháng nay phát hiện ra xe tokbokki này của bà chị gần nhà. Ngon dã man sốt sệt sệt vừa phải bánh mềm lúc nào cũng nóng hổi luôn ý suất bình thường là 15k mà mình toàn mang bát ra để chiến luôn 2 suất ý. Chị ý bán từ lúc 3h chiều đến tầm 7h tối nếu hết sớm c ý sẽ dọn sớm ngày nào hết hàng ngày ý luôn chiều bán nào bán sáng chị ý mới lấy hàng để đảm bảo đồ mới nhất ý nên yên tâm lắm. Mà nhất là c bán hàng vừa xinh vừa nhiệt tình làm lụng lại sạch sẽ nên mình đăng kí ăn dài hạn luôn. Ai cũng sở thích với em ra đây ăn chỉ có nghiện thôi đảm bảo luôn xem tiếp
Mọi thông tin thời tiết trên Đà Lạt mọi người có thể hỏi mình nhé. Mình ở trên này thời gian dài dài
xem tiếp
Utopia nằm trên đường Giàng Tà Chài, xã Hầu Thào, tình Sapa, Lào Cai.
Khi ban đến địa điểm du lịch Bãi Đá Cổ, cách thị trấn Sapa 10 km, xin tiếp tục di chuyển thêm 1 km đến khi thấy một cửa hàng tạp hóa lớn bằng tôn màu xanh với chiều ngang hơn 13m (bên tay phải) và đi xuống con đường nhỏ bên cạnh tầm 700m thì sẽ thấy Utopia. Hoặc bạn có thể hỏi người dân bản địa về nhà nghỉ của Anh Phi tóc dài.
Giá phòng:
1: Bungalow hướng suối (1 hoặc 2 người)
800k/đêm ngày thường và 1tr/đêm vào cuối tuần(T6,T7)
2: Bungalow hướng suối (3 hoặc 4 người) 950k/đêm ngày thường và 1tr2/đêm vào cuối tuần(T6,T7)
3: Phòng Family House ở được 8 người:ngày thường 2tr5 ; 3tr/đêm (T6,T7), có thể thêm 2 người ( 200k/người)
4: Bungalow thảo nguyên ( phòng đôi): 490k/đêm ngày thường và 590/đêm vào cuối tuần(T6,T7)
Bữa sáng ở đây có 40k/người và bữa trưa hoặc tối 100k xem tiếp
E muốn tìm vé tàu hoả từ HN đi Nha Trang vào T11. Có ace nào bán vé cho e xin ít thông tin và giá cả với ạ. xem tiếp