[Góc khuyến khích] ngã tư Minh Khai - Mai Động (dọc đường mấy bà bán bánh mì) mình quên k nhìn địa chỉ
Thêm địa chỉ cho bạn nào thích BÁNH CUỐN NÓNG + THỊT NƯỚNG (k phải chả giò hay chả quế đâu nhé) và món NEM LỤI chuẩn Đà Nẵng
1. Bánh cuốn chay k nhân, ăn rất thanh kiểu như bánh phở mỏng mà k có cảm giác đầy bụng như các quán khác (vì k có nhiều bột sắn, bột năng)
Thịt nướng vị rất tươi, thơm, ngọt, rất mềm. Nước chấm vừa vặn, ngon nhất trong các quán bún chả, bánh cuốn mình từng ăn ở HN
Hành phi thơm, béo. Chỉ trừ mỗi bát sung muối klq luôn
Giá chỉ 25k
2. NEM LỤI ở đây cũng cực kỳ, cực kỳ tươi ngon, đậm vị mà k bị ngấy. Mình chưa đc ăn thử nem lụi chính gốc Đà Nẵng nhưng có cảm giác nem ở đây chuẩn vị nhất trong các quán từng ăn. Cái nem đc nắm chặt, cắt ra cũng đc kha khá chứ k như nhiêu chỗ lót củ sả to đoành đoành ở trong xong nem chỉ có 1 lớp mỏng ý.
Theo cảm nhận của mình thì trong nem có rất nhiều riềng sợi nên rất thơm, có cả gân, bì và trứng nên đủ dai và giòn chứ k bở bùng bục và ngấy hoặc nhạt nhẽo như nhiều chỗ khác
Giá 5k/cái quá là rẻ cho 1 bữa sáng/ trưa, chiều/ tối hoặc mời bạn bè đánh chén cũng rất hời
### Ngoài ra còn có BÁNH XÈO, ... định kể nhưng quên hết r —> nhất định sẽ quay đi quay lại nhiều lần
### Về phục vụ thì t chưa dám đánh giá vì quán lúc ý k đông, nhưng về cách nc của chú chủ quán thì khá cởi mở. Quán còn nhận đặt tiệc và ship nội thành or các tỉnh đổ buôn luôn
Bạn nào ăn r biết địa chỉ quán thì cmt cho các bạn khác biết nhé hoặc lúc nào t đi qua lại t ngó cho nchung dễ tìm lắm, ngay chỗ đèn đỏ thôi xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Caña de Azúcar - Rumbar & Grille 126 Trấn Vũ.
Hôm trước có bạn review khen đồ ăn ở đây ngon, đặc biệt là mì bolognese là rất chuẩn vị và vừa miệng nên tối qua em với bạn em xách người ra ăn thử
Đầu tiên là về không gian quán, quán khá bé, chỉ có một tầng, hơi tối nhưng được cái có view hướng ra hồ và yên tĩnh, thích hợp cho các cặp đôi hoặc những ai thích ăn trong sự yên lặng
Về đồ ăn, menu ở đây đều là đồ Tây, từ món điểm tâm, món chính, tráng miệng lẫn đồ uống. Hôm qua bọn em gọi ba món: Onion and cheese ring, Cubanos sandwich và Steak.
-Onion Cheese ring Hành tây nhồi phô mai mozzarella bên trong rồi tẩm bột chiên lên. Món này không có gì đặc sắc lắm, mozza thì thơm nhưng mà bột bọc bên ngoài thì không có vị gì nên hơi làm mất vị món ăn. Có lẽ dùng làm đồ nhắm với bia hoặc rượu sẽ hợp hơn. 5/10.
-Cubanos sandwich : bánh mì kẹp với dưa muối, mù tạt, thịt xông khói, thịt quay và tương ớt. Món này cũng không có gì đặc sắc lắm, vì là thịt bên trong nó không có mùi thơm. Được cái là sandwich hai miếng cực to cùng khoai tây chiên ngon và nhiều, một đĩa 90k thế này có thể đủ luôn hai người ăn. 7/10.
-Steak : phải nói món này làm cho bọn em bất ngờ nhất luôn. Lúc đầu đem ra nhìn miếng steak bọn em hơi "quan ngại" tại nhìn nó khô quá . Nhưng nhìn là thế, lúc cắt vào mới thấy bên trong nó siêu mọng nước, mềm, medium rare chuẩn luôn, gia vị tẩm ướp cực hợp và vừa vặn. Sốt khoai tây nghiền với phô mai (?!), cùng lọ sốt thịt bên cạnh rưới lên ăn cùng phải nói là siêu hợp, sốt phô mai ngậy vừa phải, sốt thịt thơm, ăn kèm bánh mì với rau củ, best luôn . 10/10. Loại thịt bọn em gọi là 250gr, giá là 232k thì phải nếu em có tìm được menu chính xác sẽ bổ sung sau.
-Nhân viên: thân thiện, lịch sự, mỗi tội nói nhỏ quá, chắc tại không gian cũng yên tĩnh nữa nên anh ý mới không nói to lên
Kết: 8/10, sẽ quay lại vì món steak và sẽ thử menu đồ uống của quán, vì menu hầu hết là cocktail nên cũng chưa dám thử. Mong là lần sau đến quán vẫn có thể làm steak ngon và chuẩn được như lần này xem tiếp
Góc hỏi han
Mình là người cuồng ốc xào nhưng để tìm đc ốc xào sả ớt Nghệ An ở Hà Nội này thật không dễ dàng. Vì vậy muốn lên đây nhờ mọi người chỉ giúp quán ốc xào Nghệ An nào chất lượng ở Hà Nội có thể chỉ giúp mình với. Mình rất rất cảm ơn ạ.
(Ốc xào Nghệ An bấm đít ốc ấy ạ) xem tiếp
Thực sự thì mình là con nghiện bánh tráng trộn ) cứ có quán nào nổi nổi là phải mò đến luôn đó. Trc mình hay ăn ở bánh tráng Thu Hương nhưng vì cơ sở mới có chỗ ngồi nhưng k vừa miệng nên k quay lại nữa. Hôm trước ny dẫn cho đi ăn ở chỗ gần đường tàu Khâm Thiên thấy ưng kinh khủng í, ngon nhất trong tất cả chỗ từng ăn. Khách order thì chị chủ mới trộn nên bánh tráng mới, tơi và k bị dính bết vào nhau như các chỗ khác, sốt kia cũng ngọt rất vừa phải, xoài cũng k bị chua lè )
Chỉ có duy nhất điểm là vì có mình chị chủ trộn, khách gọi chị mới làm mà khách lại đông nên phải chờ hơi lâu. Thực ra thì nếu phải chờ lâu mà được ăn ngon thì mình chẳng thấy có vấn đề gì xem tiếp
[ Góc hơi chê ]
Quán phở Bảo Ngọc đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông ( thứ lỗi nếu mình không nhớ chính xác đầy đủ tên ).
Thật sự là 45k cho 1 suất cơm đảo gà quay như này thì hơi chát, nhưng tiếc là nó không ngon nên thành ra nó khá phí tiền. Nộm rất tệ, kiểu ngọt ngọt nên khá ớn. Rau thì mình không nói, nhưng gà thì thật sự không có gì đặc sắc, chưa kể còn ít so với cái giá của nó. Cơm đảo bình thường, được cái nhiều. Canh thì khá được, riêng mình thấy hơi mặn vì mình ăn nhạt ( quên không chụp canh huhu ). Chung quy là mình sẽ không bao giờ thử lại ) xem tiếp
Bát đĩa đũa thìa đều sạch, không gian cũng rộng rãi sáng sủa, chỉ lưu ý cầu thang kẻo ngã sml nhé
Ăn xong thanh toán hết 252k (12k coca) thấy ưng phết. Chắc chẵn sẽ quay lại thử lẩu thái xem sao xem tiếp
[Góc chuối khoai]
Nghe foody quảng cáo em này ở số 1 Hàng Điếu nên hqa mình xách mông đi ăn thử.
Điểm trừ đầu tiên là ko có tương ớt nên đã khá nản rồi vì ăn sẽ nhanh ngấy
Bánh khoai ( chưa kịp chụp) ăn cũng ổn
Bánh chuối khá nhạt nhẽo, k cảm nhận vị chuối rõ
=> Kết luận: ko có gì đặc sặc. Vs giá 8k thì k bao h muốn quay lại nữa
P/s: ace có quán bánh ngô khoai chuối nào ngon thì chia sẻ lên nha xem tiếp
Điểm cộng : Khăn giấy, nước lọc free là m thích nhất rồi. Ko tính VAT. Nhân viên ngoan, đồ ăn ra khá nhanh.
So với giá 200k thì mình thấy ăn ở đây khá chất lượng, ko quá chát như King, ngày lễ đi ăn đỡ lo đặt bàn hết bàn đôg đúc chật trội ) xem tiếp
[Góc khen] Beefsteak Homecook BB 32 Triệu Việt Vương
Quán này mình biết cách đây khá lâu và mỗi lần thèm beefsteak đều đến đây, hôm nay mới rv lại )
- Beefsteak làm "chuẩn" (tức là thịt nguyên miếng, kp là thịt bò xào như Hòe Nhai), mình chọn chín vừa và bạn mình chọn chín kĩ. Thịt bò mềm và ngọt.
- Mình chọn Bít tết sốt vang đỏ, sốt có vị chát nhẹ và một ít hương nho, khoai nghiền bùi và thơm. Với cả có một thứ mình rất thích ở đây là hành muối (kb có phải k, nhưng cứ đoán thế là cái đen đen trên miếng thịt ấy), ăn chua chua ngọt ngọt, chưa thấy ở đâu có cái này. Còn rau củ thì k có gì đặc biệt
- Nhân viên thì khá nhanh nhẹn, nhiệt tình
Mỗi suất khoảng 160k, cơ mà với ai ăn khỏe như mình thì có vẻ hơi ít )) xem tiếp
Góc khen
Lặn lội từ thanh xuân lên ngõ phất lộc vì nghe tiếng quán bún riêu lâu năm
Cảm nhận đầu tiên: Quán mang lại cái chất Hà Nội, ngồi trong ngõ nhỏ tay bưng bún ăn xì xụp
Thứ 2 : Nước dùng rất ngon chứ không bị lạt miệng như nước mì chính ở các quán bún mình hay ăn. Nước đậm đà, thịt cua hay gạch cua được phi với hành khô thì phải mình ăn cảm nhận được là vậy
Thứ 3 : mình ăn bát to uỳnh riêu ốc thịt đậu mà có 15k. Ck mình ăn bát đầy đủ mà cũng chỉ 20k hay 25k gì đấy mình không nhớ rõ vì không trả tiền, bát mình biết giá vì có cô ăn ý hệt và trả 15k. Bát đầy đủ là có riêu ốc thịt chả cốm giò lụa nhé mọi người
Nói chung ưng cái bụng. Sẽ quay lại
Ak địa chỉ mình ko rõ chi biết là quán bún riêu cô Lâm ngồi trong Ngõ Phất Lộc đối diện có một cái đền xem tiếp
Bánh cuốn Thanh Trì cô Lan số 30 Thanh Đàm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
Quán gốc Thanh Trì ngon đúng kiểu mà giá có 20k. Vào quán là một loạt bằng khen, cờ hội thi bánh cuốn Thanh Trì. Quán ngon cho các bạn tham khảo xem tiếp
1/124 hoàng ngân mỳ xào bò 35k ngon hết cỡ ))) thịt bò nhiều hơn mì ông chủ có tâm ) mọi người qua ăn thử đi xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mong ad đăng bài nóng hổi ạ
Mình muốn ăn lẩu nướng một mình thì chỗ nào ngon mà hợp túi đây ạ? Mình ở gần NEU nên cần chỗ nào cách khoảng 3-4 km thôi xem tiếp
<Góc chê 2/10 đ>... Ban đầu hội mình rất hào hứng khi vào quán vì nghe đâu quảng cáo giá ổn nhiều món... nhưng sau thì thất vọng toàn tập... xin vào thẳng đề mà không vòng vo
- Trên set ghi khá nhiều món nhưng cứ liên quan đến thịt là quán bảo bên em thiếu gia vị nên ko làm được món này
- Quán khá nhiều nhân viên phục vụ nhưng bắt khách đợi vô cùng lâu, tính trung bình 15-20 p mới mang ra 1 đĩa thịt
- Thịt tẩm ướt thì siêu nhạt, ăn gần như ko cảm nhận được vị, nước chấm cũng tệ không kém
- Nước lẩu thì không khác gì nước mỳ tôm thái
Nay mình đang ăn cùng hội (15 người), gọi mãi ko mang món ra nên mình bực quá bỏ về trước!
Địa chỉ quán: Ngõ hàng Bún - các mẹ tránh ra nhé và mình cũng tự nhủ vs lòng không bao giờ quay lại L2 xem tiếp
[Góc chê thậm tệ + không bao giờ quay lại]

Matcha nhạt nhẽo khủng khiếp + toàn cặn đọng dưới đáy cốc. Trà sữa oreo cake cream có được vài chấm li ti trên thành cốc, oreo nhão nhoét đọng dưới đáy. xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Lần đầu tiên uống thử Taster's Choice 212B Nguyễn Trãi và nói thật là không thể mê đc các mẹ ạ không biết đã có ai bóc phốt bên này chưa.
Mình gọi 1 trà ô long kem cheese xoài thêm phô mai tươi mang về uống. Không biết xoài ở trong trà hay trong kem cheese cơ mà nhìn nước có vẻ có màu xoài vàng vàng, kem cheese cũng vàng vàng. Khi mình hút thử trà thì thôi luôn... không thấy tí vị trà lẫn vị xoài nào mà đúng 1 vị nước đường pha đặc luôn đặc khủng khiếp. Kem cheese cũn ngọt i chang lại còn lợn cợn hạt hạt nữa :-s phô mai tươi thì lúc đầu mình tưởng giống phô mai con bò cười hoá ra n là cục thạch màu phô mai và không mùi không vị gì hết .-. Nói chung là tạch ạ .-. xem tiếp
7 ĐIỀU LƯU Ý KHI ĐẾN MALAY:
Thiết bị: mang sạc 3 chân vì bên này không dùng sạc 2 chân nhé
Cử chỉ: tránh như ôm hôn thân mật nơi công cộng, cho dù bạn đang đi cùng
Ny vì bên này theo đạo Hồi nên họ rất kiêng kị
Ăn mặc: kín đáo, nhất là lúc nhập cảnh không nên mặc hở hàng, càng kín càng tốt. Không mặc đồ màu vàng vì đâu là màu của vương công quý tộc.
Ăn uống: ăn nhỏ nhẹ, không nói chuyện cười đùa lớn , họ sẽ đánh giá mình.
Đi đền, chùa, thánh đường: bỏ giày, mũ, mặc kín. Không được chạm vào Tăng Ni.....
Không được xoa đầu trẻ em
Không dùng ngón tay cái để chỉ đường như vậy là không tôn trọng họ, dùng ngón trỏ hoặc cả bàn tay.
.
BỌN MÌNH KHÁ LÀ THAM KHI CHUYẾN ĐI NGẮN NGỦI NHƯNG MUỐN ĐI HẾT TẤT CẢ MỌI NƠI ĐỂ KHÁM PHÁ ĐƯỢC HẾT CHÚNG ) DO VẬY, LỊCH TRÌNH CỦA BỌN MÌNH RẤT DÀY ĐẶC, MÌNH KHUYÊN CÁC BẠN CÓ ĐỦ SỨC KHỎE THÌ HẪNG NÊN ĐI NHƯ NÀY BẰNG KHÔNG THÌ GIÃN LỊCH RA HOẶC LÀ ĐI MỖI KUALA – PENANG THUI NHA. PLAN CỦA BỌN MÌNH ĐI HƠI NGƯỢC DO LÚC BOOK VÉ MÁY BAY CHƯA CÓ CHẶNG THẲNG HANOI – PENANG Ạ. CHUYẾN ĐI VẤT VẢ NHƯNG RẤT VUI NHỜ ĐÂY MÀ MÌNH BIẾT THÊM ĐƯỢC NHIỀU VĂN HÓA CỦA NƯỚC BẠN, DÙ LÚC VỀ CÓ BỊ SÚT 2KG NHƯNG KHÔNG SAO, HÈ CÒN DÀI VỖ BÉO SAU HIHI.
xem tiếp
[Góc Khen]
Bún đậu cô Vân số 43 ngõ Văn Hương ,khu vực quận Đống Đa ,25k 1 suất đầy đủ
Quán nhỏ ngồi được khoảng 10 người là căng nhưng bố trí hợp lí lắm
Bún đậu chả cốm thịt luộc nem rán dồi sụn
Ai ăn mắm tôm nước mắm hay magie thì đều có mà cô pha mắm tôm cứ bị mê ý ,vừa miệng dã mannnn xem tiếp
[Góc rì viu]
One piece Thái Hà
Thấy mn đi ăn về cũng có khen có chê, hôm qua cũng lặn lội đến ăn thử.
*Không gian: Bàn ghế rộng rãi ngồi đc nhóm nhiều người bảo sao cứ đặt bàn 2 người là báo hết chỗ )) nhưng có vẻ đi vào hôm cuối tuần với cả gần noel nên rất đông, họ nói chuyện, hò hét chúc tụng rất to cá nhân mình k thích lắm )) =>6,5/10 đ
*Thái độ nhân viên: nhiệt tình nhưng vì đông nên phải gọi mấy lần mới có đồ ăn=> 8/10 đ
* Đồ ăn: bọn mình đặt bàn 3 người ăn buffet nướng 159k nhưng thực sự đến mới biết trong menu loại buffet 159k này rất ít đồ (so với tất cả những chỗ buffet ngang giá mình từng ăn)
Như hình là tất cả những thứ bọn mình có thể gọi đc vì cũng chỉ có từng này trong menu 159k
Nói chung là 2 salad kia ngon,bọn mình phải gọi thêm mấy đĩa salad để ăn cuốn vào rau và thịt để ăn vì ngoài kim chi ra và rau cuốn xanh xanh kia ra thì chả có thêm rau j hay dưa chuột hoặc nộm để cuốn vào ăn cùng đâu )) với 1 đứa hay ăn rau như mình thì đây là điểm trừ rất lớn.
Nước chấm có 3 loại trên 1 khay để phù hợp từng người cũng tạm đc
Bò kim chi cuốn nấm k nên ăn vì nấm có mùi vị j đó rất ngang, bọn mình phải bỏ hết nấm đi
Hàu nướng mỡ hành và bạch tuộc ăn cũng ổn
Còn lại thì chất lượng thịt tuy rất ít sự lựa chọn nhưng ăn cũng khá ok.
Tráng miệng có mỗi dưa hấu thôi và mỗi người chỉ đc 1 miếng thôi nhé, gọi thêm cũng k đc
À nếu ai muốn mang đồ uống ngoài vào thì mang thoải mái nhưng tính phí mỗi bàn 150k nha ))
Đánh giá: 6,5/10 đ
Túm váy lại là so với những chỗ mình từng ăn qua thì giá k quá cao nhưng cũng k phải rẻ, nên ăn thử cho biết chứ cũng k chắc sẽ quay lại ăn lần 2 ))
Nếu có sẽ đến ăn thử lẩu )
Cảm ơn mn đã đọc xem tiếp
Hnay đi ăn thử vịt các món trên phố trường chinh ạ .Mẹt kia gồm vịt quay, vịt hấp, rang giềng , xôi vịt và bún quấn bánh đa ạ. Nx về món : vịt ăn dai và ko bị bã, vịt nướng da giòn lắm mng ạ, vịt hấp ăn ko bị hôi , vịt rang giềng ăn thơm lắm ý. Còn lẩu vịt thì nc lẩu ngon dã man dậy mùi thơm. Có cái nc chấm đặc biệt phết mng ạ, chấm vịt quay thì ngon và ngọt, nhưng chấm với món khác là cay xè lưỡi lun. Ăn ngon qá nên e phải về rewie lên đây cho mng qa thử lun ý. 1 set bao gồm mẹt vịt và lẩu vịt chao ntnay là 640k mng nhé ( 5-6 ăn no nê lun ) bọn e 7 người ăn k hết . Ở đây đang có sale 10% mng nhé. Địa chỉ 381 trường chinh - hà nội ạ. xem tiếp
Có ai biết khách sạn nào có view nhìn biển mà giá tốt ở Trà cổ Móng cái không ạ?

xem tiếp
[Góc Review]
(Xin lỗi vì đây sẽ là 1 stt siêu dài :(((( )
Chào cả nhà, mình là người đã hỏi về món ăn HN 1 tháng trước đây
ric
Vậy là 1 tháng ở HN của mình kết thúc rồi, về nhà mà nhớ cái lạnh Hà Nội quá trời, lạnh ko như ở châu âu chỉ khiến ở trong phòng,mà cái lạnh này nó thôi thúc con người ta phải đi ăn cho ấm bụng ))). Lần này mình ăn nhiều nhất là phở bò, phở gà, miến ngan... những quán các bạn cmt mình ăn gần hết rồi Sau đây là review chủ quan của mình và mẹ, có thể đúng, có thể sai, có thể hợp, có thể không, có gì các bạn thông cảm nha.
1. Phở bò: rất tiếc, mình ko có cơ hội để biết được hương vị chuẩn nhất. gần giống nhất là 49 Bát Đàn. nhà ông bà ngoại mình ngày xưa ở 13 Bát Đàn nên mẹ ăn quán này từ bé rồi. ngày xưa đông nhất là phở Bắc Hải hàng phèn, lúc đấy 49 Bát Đàn ko đông như bây giờ, nhưng bác chủ quán mất, quán chuyển sang Phan Đình Phùng con dâu bác ấy bán, nhưng hương vị ko còn như xưa nữa, phở 49 Bát Đàn thì ngấy hơn xưa. Mình cũng hỏi ngày xưa phở bò là của HN hay của Nam Định, mẹ mình bảo cũng có thời tranh cãi phở bò là của ai có trước, nhưng thật ra 2 phở khác nhau. Phở HN là phở nước trong với tái, nạm, gàu. Phở NĐ là phở nước đục với áp chảo, sốt vang. nhưng để phục vụ thị hiếu nên sau lẫn lộn hết cả.
2. Bún miến ngan: ngon nhất là quán ngõ hàng Đậu, măng tiết và bún chấm ngon bá cháy, nhất là măng. Măng tươi cực ngon, giòn, ngọt, chua nhẹ, ăn mãi không ngán, hôm đó mình ăn liền 3 bát . khó có thể tìm được quán nào có măng ngon hơn thế, quán bán cả ngày. thịt ngan ngọt, ko hôi, ko nát. điểm trừ: nước chấm hơi mặn và ko hợp vị mình lắm.
3. Phở gà: món này mình tìm ăn nhiều nhất, vì SG ít quán và cũng là đặc trưng của HN nữa. quán Lê Lan, 100 Ngọc Hà, quán đúng hương vị phở gà truyền thống. hôm đó, vừa thăm lăng Bác thì 2 mẹ con thấy quán đối diện, đói quá liền vào ăn thôi, về sau xem lại thì cũng có mấy bạn cmt rồi. Trước khi ăn mẹ nói cách để cảm nhận 1 bát phở là húp 3 thìa nước phở trước, thìa đầu để quen với miệng đang nhạt của mình, thìa thứ 2 để quen với cái nóng của nước phở. thìa thứ 3 thì là vị chuẩn nhất của nước phở, sau rồi cho gia vị gì thì cho. vị nước phở ở đây rất đặc trưng, ko nhạt nhưng ko quá nồng (quá nồng là do nhiều xương lợn), ăn xong ko bị tê gáy do mì chính. gà thơm thit, ko bở. điểm trừ: chỗ để xe honda ko rộng, phục vụ hơi lâu nếu quán đông khách, phở bò tái ko ngon,
4. Trà sữa: ngon nhất lại ko phải ở 1 quán trà sữa, mà là ở Hà Thành Trà, 93 Giang Văn Minh, cháo ở đây cũng ngon, nhưng trà sữa ngọc trai là xuất sắc nhất, vị thơm ngon đặc biệt ko lẫn vào đâu được. những vị trà sữa khác lúc uống cảm giác ngon miệng, nhưng khi nhớ lại thì ko thể nhớ nổi.
5. Trên đây là những nơi mình thấy tâm đắc nhất, 1 số quán khác ăn cũng ngon: cháo sườn sụn chợ Đồng Xuân, chè Bà Thìn Bát Đàn, bún đậu mắm tôm Homeetaste Hotpot, lòng trần cháo và chả rươi cạnh nhau Đào Duy Từ và còn nhiều quán ngon khác... Cảm ơn những người bạn HN đã cho mình những địa chỉ ăn ngon. Mong 1 ngày sớm trở lại HN xem tiếp
[Góc khen] Em xin phép review về nhà hàng seoulviet địa chỉ lô 10 tt6c KĐTM Tây Nam Linh Đàm , thêm một địa điểm để mn tham khảo dịp cuối năm ạ. Buffet lẩu nướng 189k/người. Đi 4 tính tiền 3 ạ. Nhóm em đi 8 người và tính tiền 6 suất nên tính ra cả nước chỉ 150k/người.
Góc khen : -nhà hàng đẹp , sang trọng, thích hợp check in sống ảo , vị trí nơi yên tĩnh , vắng vẻ . Chõ để xe rộng rãi.
- nhà vệ sinh sạch sẽ , thoáng mát , có nước rửa tay .
- nhân viên thân thiện , nhanh nhẹn .
- đồ ăn sạch , tươi ngon , tẩm ướt vừa vị nhưng nước tương chấm hơi mặn . Có món salat và kim chi khá ngon ạ .
- nước lẩu thái ngon hơn bugogi.
Chê: - đồ ăn mặn ko đa dạng mấy
- thịt bò thái dày , bạn mình ko ưng nhưng mình thấy dày cũng đk , đỡ bị cháy .
- đồ tráng miệng ít loại , tối nay bọn mình đi ăn chỉ có dưa hấu và chè ngô.
- đồ mang lên lúc đầu thì rất nhanh , lúc sau thì hình như đông khách nên hơi chậm.
Nói chung là với mức giá như này thì chất lượng thế là khá ổn , chấm 8/10 và sẽ quay lại nếu có dịp ạ ! xem tiếp
[Góc test - khen]

Chiều hơi lành lạnh, ngủ dậy thèm phomai nên mình quyết định đi thử bánh mì bò phomai by Minh Nhật.
Mình ăn bánh ở cơ sở Tôn Thất Tùng, các bạn nhân viên rất lịch sự và thân thiện. Có mấy bạn đang thử việc sao đó, đưa bánh cho mình mặt cứ ngơ ngơ nhưng mà đáng yêu cực.
Về phần bánh thì: Đúng như tên gọi của nó, bánh mì chỉ có bò và phomai, ngoài ra là sốt chứ không có rau kèm. Với đứa thích rau như mình thì ăn thiếu rau khá ngấy, cộng thêm ít cay nên cảm thấy bánh hơi thiếu vị. Ngoài ra bánh ăn rất mềm, nóng, nướng vừa đủ không quá giòn (mình thích ăn bánh được nướng kiểu này). Tóm lại thì mình sẽ thử thêm loại khác có rau cho hợp khẩu vị hơn.
Món thứ 2 mình muốn giới thiệu là chè. Thuộc khu Tôn Thất Tùng luôn. Cũng không biết có gọi là quán không.. vì được tận dụng khoảng trống cầu thang khu tập thể. Hôm nay là lần thứ 2 mình ăn ở đây, hôm nay mình ăn chè bưởi (ảnh chụp từ lần trước, chè thập cẩm).
Ấn tượng với mình khiến mình quay lại ăn lần nữa là ở cả hương vị và cả do chị bán hàng. Vị chè thanh lắm, ngọt nhẹ, ăn mát mát chứ không ngọt đậm như chè ở nhiều nơi. Mình không thích ngọt nhưng vẫn rất thích chè nên chè ở đây cực hợp khẩu vị. Chị bán hàng thì xinh lắm í. Giọng nhẹ nhàng, nói chuyện rất lịch sự. Rất thích chị. ^^
À chè thanh toán trước khi ăn nhé. 15k/cốc. Khuyên các bạn nên mang tiền lẻ theo. Hị hị.
Địa chỉ cho ai quan tâm:
Bánh mì Minh Nhật 108 A11 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa (đối diện Trường tiểu học Khương Thượng).
Chè cô Quỳnh - Cầu thang 1-A8, Ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa (bên trái từ đầu ngõ đi vào). xem tiếp
Góc
( cả chỗ này là 20k ạ ) rì viu thêm quả nem lụi hihi
Em đi ăn mấy quán bánh xèo thấy bánh mềm mà nhiều giá với thịt em không thích, 1 hôm đi ăn bánh xèo Đà Nẵng này ăn phê luôn ý ạ, huhu giòn tan ngon lắm, gói với dưa với xoài chua phê thôi rồi, rau lúc nào cũng sạch mà tươi kinh khủng, nước thì coca chai thủy tinh có 6k/chai thôi ạ, anh lấy lãi ít lắm. Chủ thì cực kì tdangs yêu, lịch sự chu đáo, thấy hết dưa thì lấy thêm cho em ấy ạ
Tóm lại là tuyệt vời, nem lụi ở đây thì cũng ngon cực kì em đi ăn bao nhiêu chỗ chỉ ưng mỗi chỗ này
Địa chỉ : bánh xèo Đà Nẵng 10k - 91 bế văn đàn hà đông xem tiếp
Quán ngày xưa ở 20 Hạ Hồi , do xảy ra tranh chấp với chủ nhà thuê , chị phải đóng cửa hàng ( mặc dù bây giờ công thức bị đánh cắp chủ nhà thuê vẫn mở chả cá , nhưng ăn sẽ khác và nhân viên thái độ lắm ak ) Bây giờ cửa hàng mới của chị ở 84 Trần Quốc Toản nhé cả nhà ơi , vẫn free thạch dừa , vẫn mắm tôm ngon, vẫn vị cá ngon đậm đà như xưa nhé xem tiếp
Ăn xong 3 ng ko no phải vác xác đi ăn thêm kem, tàu phớ các kiểu ))) 410k cho 1 bữa ăn chán đời.. bthg 3 ng mình ra Hoàng Ngân ăn gà xào còn mất có 300k thui ý ))
Cho tiền cũng KHÔNG BAO GIỜ quay lại ạ xem tiếp
[góc khen]
Hôm nay tự dưng thèm hải sản. Được zai dẫn đi ăn bún hải sản.
Một bát thế này có 50k, càng cua to vật vã, thịt chắc nịch. Con bề bề to không kém. Tôm, mực, chả cá, lòng cá rán. Và nó chỉ 50k.
Lâu lắm mới có cảm giác ăn xong hớn hở vì vừa miệng. Nước dùng rất hợp, cơ mà với người ăn nhạt chắc hơi đậm. Chua thanh thanh, cho tí ớt chưng cứ gọi là hết sẩy. Sợi bún cũng rất ngon. Nhân thì khỏi bàn.
Với cái giá 50k tớ sẽ đóng họ thường xuyên.
Địa chỉ quán là 40 Hoàng Cầu Mới nhé, nếu đi từ hướng hồ hoàng cầu thì năm bên tay trái nhé. Số đánh tùm lum.
xem tiếp
[GÓC KHEN]
THAI PATTAYA
Điều mình ấn tượng nhất là thái độ phục vụ của nhân viên siêu thân thiện , làm cho khách hàng cảm giác rất thoải mái.
Menu đồ ăn đa dạng :
Mình ăn suất buffet 369 k/ người ( chưa vat)
1 điểm trừ là menu thiếu khá nhiều món, ví dụ phần sashimi chỉ có cá hồi , món này thì khá tươi thịt ngọt , với 1 tín đồ của đồ sống như mình thì gỏi tôm là món rất ngon, tôm tươi giòn ăn cùng sốt xanh hải sản và chanh vàng , best
Về phần đồ nướng : thịt tươi nhưng đa phần ướp hơi ngọt , kiểu đặc trưng đồ Thái cái gì cũng ngọt ngọt
Hải sản nướng thì mình ăn mỗi tôm , tôm size nhỡ , tươi lắm
Món ăn kèm : đa dạng , nhiều món hay phết
Mình thích cánh gà tomyum , nem bò , salad củ đậu , gỏi heo bằm chua cay..,
Lẩu : chuẩn vị Thái , chua cay ngậy đậm mùi sả
Đồ tráng miệng : kem , chè caramen trà xanh ngon xem tiếp
Mọi người ai đi Mù Cang Chải rồi cho mình xin review với sang tháng mình muốn đi mà chưa tìm được cao nhân học hỏi kinh ngiệm :((


xem tiếp
Chào mọi người, 2/9 này em định đi Đà Lạt. Em có dự định sáng 3/9 lên Trại Mát, mọi người review giúp em lên đó tầm 4h sáng đón bình minh được k ạ? trên đó có thấy mây được k? Em định đến cafe Panaroma, k biết mình ở trên đó tầm đến mấy giờ, chơi mấy tiếng là được? Mọi người giúp e với ạ
xem tiếp
Chi phí và cách đi :
• Giá tour : 460k / người bao gồm :
- Phần ăn sáng : một phần bánh sandwich thịt nguội, một chai nước suối, một chai nước yến.
- Phần ăn trưa :
1. -cá nướng
2. -Canh chua cá
3. -Rau cải thìa
4. -Mực xào
5. -Thịt kho tôm
6. -Trứng chiên
7. Tráng miệng :là chôm chôm
• Đặt tour liên hệ sdt : 02583590569 hoặc đến công ty ở 34 lê thành phương ( đối diện nhà thờ Tin Lành ) sẽ được hướng dẫn đặt tour
• Cách đi :
• - Sáng 7h30 tàu sẽ bắt đầu xuất phát , thời gian di chuyển đến đảo là khoảng hơn 1 tiếng 30 phút. Nên mọi người tới sớm một chút để ổn định vì tàu chỉ có 1 chuyến đi trong ngày . (tàu dạng tàu du lịch nên sạch sẽ và đi êm lắm, không bị mùi dầu máy nên không bị say sóng , nhưng ai kĩ thì nên uống một viên chống say sóng cho chắc )
• - Đến đảo là tầm hơn 9h, bạn sẽ được đổi tàu và đi tham quan Hòn Sam để xem chim yến và mình đi chúng mùa có chim nhạn ( hải âu biển ) nên chup hình rất đẹp , và sau đó tàu đáy kính sẽ chở mình đi xem san hô .
• khoảng 9h50 tàu sẽ chở bạn đến Hòn Nội ( bãi tắm đôi ), và bạn tự do thăm quan nghỉ ngơi tắm biển, và chuẩn chụp hình sống ảo thôi . các bạn nhớ leo lên đỉnh núi Du Hạ nhé , để thấy hết toàn cảnh và chụp được bãi tắm đôi. Leo xuống rồi nghỉ ngơi một chút rồi các bạn ăn cơm luôn là vừa vì 11h30 sẽ bắt đầu ăn trưa
• khoảng 2h-2h30 tàu bắt đầu quay về đất liền ( vì đảo ở xa nên phải về sớm).
Tầm 4h30 là có mặt tại đất liền, kết thúc một chuyến tham quan .
LƯU Ý :
 Tour chỉ hoạt động vào tháng 5 đến tháng 9
 Nên đặt mua vé trước , vì mùa này có rất nhiều khách đi
 Khoảng 7h bạn nên có mặt tại cảng cầu đá rồi di chuyển đến cảng sannest nằm bên phải cổng chính đi vào. Nên đến sớm hơn 7h30 vì đến trễ có thể bạn sẽ bị ở nhà không được đi vì có một chuyến tàu thôi
 Bạn nào say sóng thì nên uống thuốc say sóng trước 15’
 Nên mang mũ , nón hoặc dù để chống nắng nhé
 Đặt biệt nhớ mang kem chống nắng và kính râm, điện thoại hoặc máy ảnh nhớ sạc đầy đủ , nhớ đem pin dự phòng
 Tour đã bao gồm đồ ăn rồi nên các bạn khỏi phải cầm đồ ăn theo, đỡ phải xách nặng và mệt.
 Có rủ bạn bè đi chung thì nhớ né Tung Của ra nhé, vì tour này không cho Tung Của đi đâu.
CÔNG TY TOUR YẾN SÀO nhớ trả em PR nhá !
xem tiếp

Mình vừa trải nghiệm 1 trăng mật thú vị cùng vợ yêu ở đảo ngọc Phú Quốc. Nay đang rảnh ngồi chờ máy bay về viết luôn cho nó đỡ quên.
Mình ở valley resort, phòng tốt nhất giá ~1tr3, có phục vụ ăn sáng, không gian mở, có hồ bơi, phòng mình có bể sục riêng, cảnh quan khá lãng mạn, có bar, xa biển nhưng có xe đưa đón đi tắm, ở hợp lí khi đi mùa mưa này. Chứ mấy cái resort gần biển thì gió ào ào, sóng đánh tung tóe nhìn rất não lòng.
Phương tiện đi lại Kia morning, giá thuê 750k 1 ngày, tự lái tự đổ xăng.
- Ngày 1: mình xuống sân bay lúc 12h trưa,mưa gió dã man, xe của resort đến đón tận cửa, họ có tâm quá, mình bay vòng vòng trên trời 30ph họ gọi nhỡ 16 cuộc liền. Anh Thuận tài xế nhiệt tình hỏi thăm, xách đồ và hướng dẫn điểm nên đi vs không nên đi suốt dọc đg từ sân bay về. Về Phòng vk ck ăn luôn ở resot rồi nghỉ ngủ 1 giấc. Lúc dậy đã 16h rồi mới nói thuê ô tô, họ tính nửa ngày. Lúc thuê cần cmnd và bằng lái nhé mn. Vì trời vẫn mưa nên vk ck chỉ đi dạo Dương Đông và chợ đêm thôi. Ăn luôn ở chợ đêm, toàn ăn vặt không à.
- Ngày 2: Lành chài Rạch Vẹm - Gành Dầu.
Sáng 8h vk ck mới ủn nhau đi chơi đc nên không rõ bình mình nó hình thù thế nào cả. Cảm giác trên đường là mưa và mưa, đường đi Bắc Đảo hầu như là đẹp, chỉ có đoạn cách Rạch Vẹm 6km là đường đất, lồi lõm, khá trơn và lầy, chắc do mưa lâu ngày quá. Trên đoạn đường đất này mình có qua 1 vườn tiêu khá đẹp, sạch sẽ, nên vk ck dừng chân chụp cảnh tí xíu. Có các đoàn du lịch cũng dừng chân điểm này. Đi thêm 1 đoạn nữa vk ck đến Rạch Vẹm, nhưng quang cảnh làng chài khá mộc mác, nhà gỗ ván, cầu gỗ dài quằn quèo nối ra các nhà bè, người dân khá thân thiện, lúc mình đến sẽ hướng dẫn đường đi và chỗ để xe miễn phí. Vk ck mình để xe xong dảo bước trên cây cầu gỗ dài nhất để chụp hình trước khi ra nhà bè. Chụp đc 1 lát thì trời ào mưa nên vk ck quyết định về đi Gành Dầu luôn chứ không ăn uống ở đây nữa. Đường từ Rạch Vẹm ra lối đg chính lúc sáng đi bị mưa to quá nước lên nhanh làm ngập cái mương lúc sáng mình qua đây đã bị vạt gầm. Vậy nên mình đc các anh kiểm lâm hướng dẫn quay đi lối băng qua rừng quốc gia ở Phú Quốc để về thẳng Gành Dầu. 1 đoạn đường đất gồ ghề dài 12km, sóng chập chờn, rải rác có các doanh trại quân đội đang xây dựng dở, không gặp người dân nào đi qua đây. 1 trải nghiệm hơi rùng mình và có phần thú vị. Sau khi băng qua rừng vs phần may mắn không có sự cố nào bọn mình gặp cài xe máy đi ngược chiều, vòng vèo tý xíu thấy có nhà dân và thêm 1 chút nữa thì thấy Gành Dầu. Gành có mấy thảm cỏ, bờ đá nhìn chung khá đẹp, mỗi tội trời mưa tầm tã nên mình chả có cái ảnh nào và cũng không nhìn thấy đảo của Campuchia như bạn nào đó đã chia sẻ. Nhìn cảnh mưa gió buồn thiu nên vk ck quyết định về D.Đông ăn trưa. Dọc đường về bọn mình có đi qua Vinpearl nhưng đây không phải địa điểm ghé thăm của chuyến đi này vì bọn mình đã đi nhưng nơi khác hoành tráng hơn nhiều r. Lưu ý các bạn và có đi qua 1 bãi rác khổng lồ bốc mùi hàng Km, mình đi ô tô mà còn không chịu nổi nhìn các bạn đi xe máy mà tội.Bọn mình ăn ở Cơm Bắc 123 như review trên mạng, cảm nhận là ngon, giá bình thường. Chiều mưa quá nên vkck tạm nghỉ chuyến đi. Lúc chập tối mình có ghé nhà hàng Hello để ngắm hoàng hôn mà không thành, trời vẫn mưa, biển động dữ dội. Tối mình đi ăn ở Ra Khơi, Ngon rẻ hơn mặt bằng chung ở đây.
- Ngày 3: Sáng Hòn Thơm, chiều Hàm Ninh. Sáng ra thời tiết khá đẹp, không mưa lại có tý nắng, vkck sau khi ăn sáng ở Bùn kèn Út Lượn rồi mới bắt đầu hàng trình, cảm nhận là ngon,nhưng mình ăn 1 xuất vẫn đói, quán chỉ mở 1 hồi buổi sáng. Đường đi Hòn Thơm khá đẹp, đg như cao tốc cứ 90km chạy vù vù qua mấy khu resort 4-5* tý là tới. Khi đến Ga An Thới, ngta xây dựng kiểu Hy Lạp cổ đại nhìn cũng khá hoành tráng. Cáp treo rộng rãi, và chỉ có 2 vkck mình. Những người khác họ đi với đoàn của nhau. Đoạn đg trên cáp treo, mỗi cột treo đc nằm trên mỗi đảo nhỏ, mn người tha hồ phóng tầng mắt ngắm biển xanh thẳm và bao la. Qua Hòn Thơm thì mỗi thứ khá là đơn giản vì họ đang quá trình xây dựng. Không có gì nhiều ngoài 1 đoạn đường đầy cây ăn quả, 1 bến xe bus chở mn ra bãi biển, nhà phao cũng không sử dụng đc vì đang mua mưa bão sóng lớn quá. Bên này có buffe ăn trưa giá tầm 200k. Nhưng vkck mình đang mải chụp hình thảm cỏ xanh, xích đu cây dừa và những cái ghế màn nghỉ trên bãi biển. Mưa lại ập tới bất ngờ làm mn chạy toán loạn đi trú, 1 lúc sau ngơn ngớt nhưng cũng không có tâm trí nào ngồi ăn buffe nữa nên bọn mình lại về Dương Đông ăn trưa và nghỉ ngơi chiều đi Hàm Ninh. Hàm Ninh có phần đổi khác là người dân đông đúc hơn, có các nhà bè dọc cầu cảng phục vụ ăn uống. Các dịch vụ ăn theo khá nhiều nên hơi phúc tạp, điển hình là có thanh niên đòi mình 50k gửi xe nhưng mình chỉ trả có 20k. 2 vkck dạo cầu cảng tý thì ghé vào 1 nhà bé đông khách, giá cả rẻ 1 nửa so với nhà hàng ở Dương Đông, rẻ 2/3 so vs chợ đêm. Hải sản thì tươi ngon, và nổi tiếng là món ghẹ Hàm Ninh rồi.
- Ngày 4: Sinh nhật Vợ yêu - Bọn mình đi Bãi Sao.
Thật sự mình hơi bị buồn khi bước ra Bãi Sao lần này, không còn là 1 bãi biển hoang sơ như lần trước mà là 1 bãi neo đậu cho các tàu đi tour các đảo bà ngắm san hô. Nên bọn mình đi bộ lại phái đầu bão, nơi này có 1 nhà hàng họ kinh doanh riêng nên k có tàu bè nào cả, mỗi tội chụp ảnh và tắm biển là ghế ngồi 100k và xích đu 20k. Bãi biển vẫn thoai thoải, sóng nhẹ . Và chủ yếu là khách nước ngoài họ tắm ở đây. Do có người bạn ghé PQ nên Bọn mình lại chạy về D.Đông ăn trưa gặp mặt nhau tý, lại là nhà hàng Ra Khơi, vẫn cảm nhận là ngon. Tối mình có tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho vk nên chiều mình không đi đâu cả. Bên resort đã đáp ứng đủ yêu cầu mình đề ra có bữa tiệc và mình khá hài lòng. Sau giây phút romantic vkck.mình có đi trải nghiệm SkyBar trên đg Trần Hưng Đạo. 1 cái bar mà thông thoáng nhất mình từng biết, nằm chót vót trên tầng thượng, gió trời thổi ào ào, dj chơi nhạc hơi nhạt, shisa hơi khé, làm bọn mình hay sặc + 2 chai bia và 1 đĩa hoa quả thiệt hài gần 1tr. Vk vui là được rồi.
- Ngày 5: bọn mình đi tour Hòn Móng Tay, Hòn Dâm Ngang ... Nói chung là các đảo xa nhất. Giá 500k/n nhé các bạn.
Tuy nhiên hôm nay sóng khá to, vk mình say ngắc ngứ luôn. Điểm đến hòn Móng Tay mn có thể lựa chọn lặn ngắm san hô hoặc vào đảo tắm biển. Vì vợ say nên mình vs vợ vào bờ, bải biển ở phía sau đảo so vs nơi neo tàu. Đẹp, xanh nhưng sóng to lắm, có mấy quán xá kinh doanh ăn uống đây nhưng mìn nhìn bẩn dã man. Sau 1 tiếng nghỉ ngơi chụp hình bọn mình lại về tàu, có phục vụ cơm trưa free, mỗi tội khách nc ngoài ăn ngon lành chứ mấy anh VN là ngao ngán. Cơm rau muống, trứng rán, thịt kho vs cá gì đó kho. Sau khi ăn trưa xong Tàu có di chuyển sang Hòn Dâm Ngang để lặn ngắm san hô, lên đảo tắm biển hay câu cá. Tuy nhiên theo mình thấy hầu hết người mc ngoài còn có sức chơi chứ mấy anh VN nhà mình làertj lử hết rồi. Nên mn gọi cano ra đón về. Giá cano là 5tr cho 25 người. Mà đoàn mình về có 14 người có 2 trẻ em thôi. Trong đó có 4 cô chú lớn tuổi họ mệt quá nên họ nói bọn mình mỗi người 300k còn laị họ lo, chứ lúc đầu 400k mn k chịu đi nữa.
Về đến bãi sao vi mn đi theo tour về sớm nên k có xe đón, xe mình bé nên chỉ cho quá giang đc 1 đôi bạn bề D.Đông thôi,còn lại họ tự túc thuê taxi về. 1 ngày mệt mỏi dã man. Nhưng tối vẫn lượn qua chợ đêm, Vk mình ăn và thích luôn món kẹo chỉ PQ.
- Ngày 6: Do mệt của ngày hôm qua nên bọn mình chỉ đi các điểm gần, như nước mắm Thịnh Phát: mùi lắm, và có nhiều thùng nhựa xanh đặt giữa lối đi của các thùng gỗ nên bọn mình chả chụp đc ảnh nào. Mỗi tội ở đây có bán đặc sản nên bọn mình mua đồ về làm quà luôn. Sau bọn mình qua Pear Farm khá hoành tráng. Trưa nhà mình có dừng bữa ở Sông Xanh, cảm nhận là cũng ngon, khá đắt nhưng bù lại họ chế biến rất cầu kì phù hợp vs tiếp khách. Tối vk mình lại thèm ăn ở Ra Khơi, nên mình lại ghé qua, rồi lượn chợ đêm tý mua kẹo chỉ cho Vk và về p soạn đồ nghỉ ngơi.
Trong lịch trình này do có nhầm lẫn nhà tù PQ ở Bắc Đảo mà mình nghĩ ở Nam Đảo nên không ghé qua đc. Có 2 lần vkck đi ăn bún quậy Kiến Xây ở đg Bạch Đằng, quán mang phong cách kiểu highland, đến mình order và chờ đồ, tự pha nc chấm. Mình cũng bị bỏ lỡ mất Nấm Tràm PQ trong dịp mùa mưa này.Đg đi bộ chỗ Dinh Câu sóng đánh tung tóe nên bọn mình cũng k đi đc hết. Bãi Dài chỗ các resort thì sạch đẹp hơn chứ chỗ gần Dinh Cậu vẫn bẩn.
Kết: Mùa nào PQ cũng đẹp cả, tuy nhiên để đc tắm biển thỏa thích thì các bạn nên đi mùa khô, tháng 11-12 như dân đảo nói. Còn trải nghiệm vui hay không thì là do bản thân mỗi người nhé.
À, Ngày 7 thì do máy bay đổi giờ nên mình chỉ kịp đi ckeckin và ngồi viết review thôi nhé. xem tiếp
Ngày 3 : Đảo Bình Hưng.
Do một chuyện không mong muốn xảy ra , nên buổi sáng mình phải về lại Phan Rang, rồi chạy ngược ra lại Vĩnh Hy rồi mới đi Bình Hưng.
Từ Vĩnh Hy đến Bãi Kinh, sẽ lần lượt đi ngang rất nhiều Bãi đẹp, như Bãi Thùng, Bãi Chuối,...
Đến Bãi Kinh, gửi xe 5k, mua vé 30k/ người. Đi bộ ra bến tàu, đi tàu ra đảo, giá 10k/ người. Đảo Bình Hưng cách bãi Kinh hơn 800m, rất gần.
Hơn 11h đến Đảo, mình lập tức leo lên xe điện chở lên Hải Đăng Hòn Chút tham quan, giá 20k/ người.
Sau đó, xuống quán ăn uống. Giá cả hải sản ở đây rất rẻ. Người dân nhiệt tình, vui vẻ, chất phát.
Do đi hai đứa, bọn mình ghép thêm với hai bạn khác, thuê nguyên thuyền của Chú Sáng Ra tham quan. Giá 1trịu/4 người. Nếu các bạn đi theo nhóm đông, thì thường 100k/ người.
Sđt của Chú : 01255.196.090 - 01278.190.419
15h, Chú chở cả bọn tham quan một vòng quanh Đảo, ngang qua các Bãi Cây Me, Hòn Sam, Bãi Đá Trứng,...Sau đó, dừng ở Bãi Nước Ngọt, Bãi Chà Là, để cả bọn xuống tham quan, chụp hình. Chú chạy ngang qua Bãi BìnhTiên, gần đến Bãi Bóng, rồi về ngang qua một số Bãi khác như Bãi Nước Đổ, ... và ghé lại Bãi Kinh cho cả bọn đi về. . Kết thúc lúc hơn 17h. Chú rất hướng dẫn nhiệt tình, vui vẻ, thân thiệt.
Các Bãi ở đây rất sạch, nước trong veo, xanh ngắt, nhìn được tận đáy. Rất tuyệt vời. Ngày mình đi trời không nắng, nên trời chỉ toàn mây trắng, nên hơi tiếc.
Đến Bãi Kinh,lấy xe chạy về Phan Rang.
Các bạn nên đến Đảo và tham qua các Bãi vào buổi sáng, khi ấy, thời gian sẽ thoải mái hơn, nước cũng trong xanh hơn.
Ngày 4 : Phan Rang - Bình Thuận.
Sáng ra chợ Phan Rang , sau đó đón xe về nhà. Kết thúc chuyến đi. xem tiếp
Cuối tuần này mình với nhóm bạn định đi côn đảo, nhóm 5 người. Do trước giờ chưa từng đi nên cả nhà giúp mình cho mình xin địa chỉ homestay hoặc khách sạn giá bình dân giúp mình với mình đội ơn!!!
xem tiếp
[ Review về cuộc thi Pizza Home ]
- Ăn hết được 5 triệu( có 3 hình thức :thi 1 ng ăn trong 90p,2 người 30p và 3 người 20p) thua mất 900k ( nhưng share 15 lần bài viết của pizza home chỉ mất 600k thôi)
- Hôm nay mình rất hào hứng phóng đến Pizza Home số 28 Đại Cồ Việt trong tâm thế đầy hào hùng và tự tin chiến thắng . Mình ăn rất khoẻ, thật đấy Mình còn vô địch 3 củ của Amazing Food Race cơ mà .
- Mình thi vs em mình , được ăn trong 30p và nôn/ đi vệ sinh 5 lần
+ Lúc mới bắt đầu thi nghĩ như kiểu 5 triệu đang nằm trong tay mình nhưng Cuộc sống mà nghiệt ngã vl. Bánh pizza có kích thước 50x70 , Và cái đau đớn ở đây là Pizza home làm đế bánh max dày luôn hầu như toàn đế bánh @@ vô cùng khô và khó ăn
+ Phần nhân pizza mình gọi Pizza gà để thi, thịt gà nạc và cộng thêm nhiều phô mai lắm , mình ăn được gần nửa cái thì phát Mửa luôn, cho cố cho thêm miếng nào thì nôn luôn vì Ngấy vô cùng. Thịt gà vs đế bánh thì khô . Ko dám tưởng tượng.
+ Không gian quán thì bé tí tẹo , hơi bí, mà Được nôn 5 lần tức là bạn phải chạy vào nhà vệ sinh nôn , mà nhà vệ sinh thì chắc chưa đầy 2 mét vuông bẩn thỉu và toàn mùi nồn của những bạn thi trước )))
=> Chốt lại mình vs em mình ăn khoẻ vl mà trg hard đc có 2/3 cái thì phát Mửa . Mình chỉ khuyên các bạn là đừng nên mơ mông quá vào giải thưởng 5 triệu này . Nó khó nhằn lắm , mấy bạn thi trước mình cx đều bỏ cuộc hết ngay từ mấy miếng đầu . Nếu bạn ăn Như Thánh Gióng may ra mới đc 5 triệu . Còn mình chỉ muốn nói lời cuối là : “ Tôi nể các ông bà thắng Pizza Home vl @@“ xem tiếp
Bạn nào từng đi du lịch Dubai rùi cho t xin ít review cũng như knghiem với hehe. Ah với lại bên cti tour nào thì ok ạ? T cảm ơn nha


xem tiếp
[góc sẻ chia]
cho ai tín đồ bún đâyyy.
Lần đầu tiên thử bún trộn, nghe đâu quán này bún ngan ngon nên mình có qua thử.
Chắc do lần đầu ăn bún trộn nên thấy lạ miệng, cảm nhận được vị ngọt ngọt của xì dầu chinsu. Thịt ngan được thái mỏng và mềm. Cơ mà măng trộn là măng khô ăn dai dai nên mình k thích. Bát nước dùng kèm thì vị cũng quen quen mà lạ lạ nhưng thấy k hợp cho lắm ). Măng ớt khá ngon.
Không gian quán sạch sẽ.
Nói chung là quán ăn cũng được chứ vẫn k bằng bún Ngan Nhàn ngõ Trung Yên )))
30k bún nước , 35k bún trộn đầy đặn
101 Cầu giấy nha bà con ( có chỗ để xe thoải mái) xem tiếp
[Góc khen] Shogun - Tầng 5 Vincom Phạm Ngọc Thạch
Mình có gọi 1 nướng giá 450k và 1 lẩu 450k, thêm cơm rang hải sản và tráng miệng bằng kem trà xanh vs Mochi, nước ngọt ,đồ ăn kèm các kiểu.
Đầu tiên là đồ nướng, để trên 1 cái cầu bé bé xinh xinh nhìn rất bắt mắt, thịt tẩm ướp đậm đà và đặc biệt là khá nh nạc, nước chấm cay ngọt tạm ổn. Lẩu thì tuy hơi ít thịt nhưng đc cái khá nh nấm và toàn nấm ngon, mì ăn kèm cx đc lắm, mình thấy nước lẩu rất tuyệt, vừa miệng chứ k xoàng xoàng như chỗ khác.
Cơm rang hải sản cx rất ngon, nh hải sản và thơm, giòn.
Nhưng mình thấy đặc biệt nhất ở đây là Mochi nước, đc đặt trên cái lá sen, ăn kèm vs mật ong và ít bột màu vàng vàng (vị giống lạc hay sao ý ), ăn thật sự rất phê, giá Mochi là 20k thui ý. Kem trà xanh thì thơm, đậm mùi Matcha và dẻo dẻo.
Tổng tất cả hết 1500k, đủ cho 4-5 ng.
Thái độ nhân viện rất nhiệt tình, không gian đậm chất Nhật Bản
Sẽ quay lại lần sau xem tiếp


Nhìn ảnh thấy ngon vl đúng ko các cậu? Tôi cũng đã tưởng vậy. Nhưng không. Tối hôm trước phóng từ thanh xuân xuống ăn thử vì đọc đc bài rv khen. Gọi 2 cơm kebab, 2 sữa ngô. Cơm 45k/s, sữa ngô 15k/c.
Theo cảm nhận bản thân. Ưu điểm duy nhất là nhiều. Cơm thì bình thường, sốt không thơm, hơi nhạt và ít. Thịt nhiều, nhưng nguội, gia vị cũng k chuẩn nên là ngấy, suất của mình còn nhiều thịt mỡ vãi, ăn được 1/3 chịu luôn. Salad ăn được. Còn sữa ngô thì vừa nhạt vừa bột, chấp nhận vì đa số quán ăn đều vậy. Không gian quán hơi hạn chế. Về phục vụ thì ok.
Nói chung là muốn ăn no thì cứ vô quán này cũng được. Chứ mình kén ăn bome nên sẽ ko quay lại ))) xem tiếp

Mọi người ai đi xe Nhật Nam lên Tam Đảo rồi chị em xin ít review với
Hoặc thông tin các xe khác đi từ Mỹ Đình (khu vực quanh Mỹ Đình)
Em cảm ơn xem tiếp
( Góc khó chịu )
- Hôm nay onl jamja thấy royaltea Giảng Võ có khuyến mãi không cần mã. Mình mới kêu người yêu mình đi mua cho trà sữa. Nhưng khi đến mua nhân viên quán tính giá như bình thường,còn thêm cả giá up size trong khi mình đi uống Royaltea (kể cả uống ở cơ sở giảng võ) rất nhiều thấy royaltea chỉ có 1 size hnay tính thêm hẳn giá upsize?? Hỏi nhân viên về khuyến mãi thì ậm ừ nói cái con mẹ gì ấy . Người yêu mình thì hiền,mua rồi thì không nói nữa lấy xong về vì đưa hẳn bài post ra rồi nvien k phản hồi thì thôi. Lên page thì thấy post to đùng khuyến mãi?? Vậy là sao ạ?? Hay mình bị mù nhỉ?? Đang ngày dâu cáu vđ!!! 10-20k không phải quá to nhưng mình khó chịu vì cách câu khách vcl thế này!! xem tiếp
cho mình hỏi thời tiết Đà Lạt hiện giờ ntn ạ? Book phòng thanh toán hết rồi mà thấy nhiều bạn bảo mưa gió nên hoang mang quá ạ mình đi vào t6 t7 cn tuần này mình chỉ sợ đi đường đèo mưa gió các thứ thôi
xem tiếp
Nói chung là bọn mình đi chuyến này để xả hơi với ăn uống là chính, thời tiết mà đẹp nữa thì chơi nhiều hơn, chuẩn bị đồ ăn nữa thì mấy bữa sáng đỡ tốn thời gian đi tìm hàng ăn :(( Bác nào tính đi chơi thì tính thời tiết với địa điểm nhé. Mà bọn mình chọn ở khu Hùng Thắng để ra Sun World với bar cho tiện, nhưng ít quán ăn. Nên chắc lần sau quay lại sẽ ra Hòn Gai để tiện ăn uống với đi chơi hơn á xem tiếp
Tình hình em có hai đứa bạn nước ngoài mới đến Hà Nội chơi, bác nào thiết kế giúp em 1 tour 1 ngày đi tham quan Hà Nội được không ạ. Tình hình em bí ý tưởng quá
xem tiếp
Tiện thể em có được nghe danh về Trà sữa Koi trong Sì Gòn, anh chị nào đã uống có thể cho em vài lời khuyên nên uống những vị nào là ngon nhất, em rất quyết tâm thử trà sữa Koi và Phúc Long lần đầu tiên được vào SG này xem tiếp




Văn thơ e lủng củng nhưg đói hay nhậu ra đây thì bao phê vì ngon mà giá cũg bìh dân bún miến mì ngan lòng trứng non tràng, nước nih xươg thơm lắm ạh sạch sẽ và nguyên văn là ngon bổ rẻ chỗ này nhậu cũng ok lắm luôn, nc chấm gia vị ổn áp cô chủ nhẹ nhàg dịu dàg ) cô mở từ 19h đến 23h-00h là cô hết r mng ạh. Địa chỉ là cạnh chợ ngô sĩ liên, mặt phố nguyễn như đổ ạh chắc cũg mỗi ng 1 khẩu vị nhưg e thấy ăn ở đây khá ok. E chụp thoáng qua thôi nên mng thử thì ra tận nơi test xem tnao nhé
Edit : mìh đc biết là nhà cô còn chị dâu béo béo bán bún ngan, mọc thịt sáng ở đối diện ngõ 143 Phúc Tân , ninh nước = xương nhé, cũg chỉ bán tầm 6h đến 12h trưa là hết ( hnay đã test bún cô chị, ảnh là 2 bát bún ý ạh ) E KHÔNG BIẾT CHỤP ẢNH ĐỒ ĂN NÊN MNG RA TRỰC TIẾP TEST NHÉ xem tiếp
40 người có cả đàn ông, phụ nữ với trẻ con, có hút thuốc và uống rượu bia, quán này mà kiểu buffe đầu người thì ok nhất ạ. Em tính chọn gogi hay kpub mà sợ nó không có bàn dài được nhiều người xem tiếp
*Góc chán đời*
Lần đầu e viết review nên văn hơi lủng củng mong các bác thông cảm E tàu ngầm lâu rồi hnay mới gặp 1 quán cực kì ấn tượng để review ạ!! E vs đứa bạn vừa lêu hêu đi tìm quán ăn. Đi qua đoạn phạm ngọc thạch nó bảo e “m ơi vào ăn thử dimsum đi t muốn ăn dimsum lắm r”. Thôi chiều nó mình cũng vào. Chỗ để xe rộng có vài cái xe đã nghi r mà bạn e cứ đòi ăn (con chết đói này lắm nữa ) Quán KOWLOON phạm ngọc thạch. Gọi thử set 229k/ng ăn xem thế nào. Quả dimsum + mấy món chân gà hầm hay cái quái quỷ gì ấy chán ko thể tưởng tương nổi các bác ạ. Set 229k có 9 món dimsum mà nói thật e ko thấy có gì gọi là được ở đây cả. Bọn e thử đc vài miếng quá nản bảo gọi lẩu xem có khá khẩm hơn ko thì cha mẹ ơi. Quả lẩu 2 ngăn 1 bên chua cay 1 bên nấm mặn kinh dị e là thuộc tuýp ng dễ tính ăn uống mà e nghiện lẩu nướng ăn vẫn phát sợ, nước lẩu chua cay toàn vị mặn hắc nồng rau thì héo, nước lẩu nấm bỏ ra đc 2,3 cái nấm ăn vị nhạt thếch e tiếc cố ăn vài miếng bò mà nó bị quện nc lẩu mỡ mặn ăn phát sợ. Chắc đầu bếp cho 1 bên mặn 1 bên nhạt cho nó cân đối tráng miệng miếng dưa hấu và vài thìa chè ngô sần sật + với hoá đơn chốt lại là 2 đưa bọn e nhìn nhau ngán ngẩm và thấy rằng ở đây có món dưa hấu là ngon miệng nhất )) 1 lần và sẽ ko bao h có lần thứ 2 nữa
P/s : e dính phát này là quả thứ 2 sau lần ăn ở quán Gangwon Thái Hà. Đùa cứ nghĩ mấy quán nhìn gọn gàng quảng cáo mạnh tưởng ngon Thua xa mấy quán bình dân e hay ăn lẩu nướng chết mê luônnnnnn xem tiếp
BÚN RIÊU BÒ -42 HOÀ MÃ
Lúc bưng ra thấy bát bún có vẻ đầy đặn, hấp dẫn nên cũng hi vọng khá nhiều.
Đến lúc ăn thì thất vọng thật sự nước dùng nhạt nhẽo, em ăn chua nên cho mấy thìa dấm vắt thêm quất mới tạm ổn, cho thêm xíu gia vị nữa, 2 cái giò, lèo tèo vài mẩu thịt bò, mà có miếng còn k phải thịt bò nữa, cua được có xíu, bún bị vụn quá. Bọn em ăn hết 140k chỗ này. 60k 1 bát bún như này chắc em k quay lại lần 2 xem tiếp