Sự là ngày 4/12 vừa rùi bạn đồng nghiệp của em đi đà lạt hưởng tuần trăng mật. Bạn ấy có chia sẻ là khi vào thung lũng vàng chụp hình bị thu 50k tiền vé vào cửa ( dù không phải cuối tuần và không hề đông khách) thấy giá vé khá đắt nhưng bảo vệ lại không đưa vé cho bạn ấy và bảo vào bình thường.
Sự việc chả có gì đáng nói đến khi mà các bạn ấy vào chụp hình thì bị bắt nộp tiền, và giá 10k/ kiểu. Xin lưu ý lại là bạn này chụp bằng điện thoại cá nhân không phải là chụp dịch vụ. cứ 1 kiểu là tính 10k. 2 vk ck bạn ấy khá nhút nhát và hiền lành, còn bị bảo vệ ở đó bắt mở đt ra đếm ảnh.
E đang thực sự hoang mang quá cả nhà ak. có cả video dài 15p nhưng mà nó bị loạn quá với nhiều tạp âm k nghe ra chỉ nghe đc 1 đoạn là anh bảo vệ bảo là "luật nó thế.."
Đã có ai bị tình trạng này chưa? 15/12 này e cũng vào đấy chơi, mà thấy sợ quá. xem tiếp

Có ai đã đặt vé đi Đà Nẵng - Hội An 2 ngày cuối tuần vừa qua không cho mình xin cảm nhận với ạ xem tiếp
[ Góc khen và chê 1 tí ]
Hôm trước vừa thấy có bài khen cơm gà 123 Kim Mã nên hôm nay nhân tiện đang đói dã man + tiện đường nên em tạt qua trải nghiệm luôn.
Chê trước đi : THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN BÊN TRONG QUÁN CỰC KÌ TỆ . Đối với bản thân em bất cứ đi ăn ở đâu điều mà em cảm nhận đầu tiên đối với nhà hàng đó là thái độ nhân viên các bác ạ. Cực bực mình, nhất mấy chị gái ở đây, em vừa ngồi vào ghế để toẹt cái menu không 1 lời nói, đồ ăn đến để đến cạch cái xuống bàn không 1 lời nói rồi quay mông bước đi như kiểu " đấy hốc đi mày" . Lúc em đến cũng chẳng phải đông khách hay gì, nhân viên thì nhiều, chạy đi chạy lại mặt ai cũng lạnh tanh tỏ vẻ mệt mỏi , khó chịu làm mình ăn cũng giảm ngon. Mãi sau được 1 chị xinh xinh nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn.
Khen : Không gian quán ấm áp, sáng ,rộng và thoáng mát. Bài trí phù hợp, sạch sẽ . Đồ ăn ngon, vừa miệng , hợp khẩu vị nhưng vì bị dính cái thái độ ko tốt kia nên em cảm thấy vừa ăn vừa khó chịu, độ ngon giảm đi 70%
Cực kì khen : các chú bảo vệ ở bên ngoài, dắt xe lấy xe cho khách tận nơi, lúc em về khách bắt đầu vào đông mà vẫn thấy các chú tươi cười, nhiệt tình dễ chịu. Người ta ở ngoài gió bụi, nóng bức người ta còn chả nhăn nhó, mấy anh mấy chị làm ở trong quạt mát vèo vèo mà cũng nhăn nhó là sao
Về giá thành : 75k/suất của em là Cơm gà sốt chua ngọt, cá nhân thấy không rẻ, nhưng ngon nên vẫn chấp nhận được.
Để mà quay lại : thôi em tạm biệt, em thà qua ăn cơm gà Nhật Bản 55-65k ở quán em hay ăn mà được phục nhiệt tình từ nhân viên đến quản lý còn hơn
Kính hội!
xem tiếp
Trà sữa Goky
Cốc trà sữa kinh dị nhất mà mình từng được uống! Còn ghê hơn cả mấy cốc trà lipton pha sữa ông thọ!
Vì sao???
Vì đây là cốc nước pha bột sữa béo! Không ngửi thấy một tý mùi trà nào!
Mình order Ôlong sữa giá 32k nhưng chất lượng quá kém!
Uống được 2 ngụm thì chắc đổ vì không cảm nổi mùi vị của cốc sữa này! xem tiếp
Review Papas' Chicken.
Bọn mình gọi một gà không xương mật ong size bé. Gà siêu mềm luôn, tan ngay trong miệng, ngọt ngọt chua chua không cần chấm sốt ăn vẫn ngon. Bên trên gà có mấy hạt tròn tròn trăng trắng là bánh gạo để ăn cùng gà không ngấy. Pizza bọn mình cũng gọi cỡ bé, gọi là bé nhưng cũng ngang cỡ vừa ở mấy chỗ khác. Là pizza thịt bò nhưng cũng đầy ặc phomai, topping bên trên rất nhiều, đế bánh pizza mềm đúng kiểu mình thích. Ngoài ra bọn mình còn gọi phomai que, ngon nhưng giá khá đắt 80k/4 cái, kimbab chiên cũng ok, nhân cuộn bên trong đa dạng.
Nhìn chung đồ bọn mình gọi ngon đều, giá mình nghĩ không đắt mà ở tầm trung (đi nhóm sau khi chia ra). xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mong ad duyệt bài sớm giúp em với!!!! Chẳng là tuần tới em vào Sài Gòn chơi, mong mọi người chỉ giúp em những món Street food hoặc must try ở trong đó với ạ. Em ở khu vực quận Gò Vấp nhưng có thể ăn cả Sài Gòn )
P/s: em nghe nói trong ý nổi tiếng cơm cháy và muối tôm, mong mọi người review cho em địa chỉ nào ngon với.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
[Góc review]
Nghe thấy mọi người giới thiệu kha khá nên em quyết định đi ăn thử để kiểm duyệt xem sao.
Lẩu Bà Thuý - Linh Đàm (gần Cgv Rice City, cạnh toà Nam Rice City) .
Em đi 2 người nên gọi một nồi bé, lẩu riêu cua sườn sụn hết 199k, lên đồ trong một nồi là chỉ có thế kia thôi ạ. Có gọi thêm khoai tây chiên và xôi chim. Lúc mới bê đĩa khoai ra em thực sự hơi giật mình vì có tí tẹo mà 45k đĩa này. Xôi chim ăn tạm được, xôi dẻo, ít thịt mà còn kiểu thịt băm xong lẫn cả xương chim ấy ăn sợ lắm huhu :(((( đĩa xôi cũng tẹo teo như tầm đĩa khoai kia, giá 60k. Cộng với hai coca lon nữa là 36k. Tổng thiệt hại hết 340k/ 2ng. Vì bọn em ăn cũng ít nên ăn hết đồ cũng thấy kha khá no, ai mà ăn thùng uống vại thì tốt nhất không nên gọi kiểu này đâu ạ )))
Nước lẩu tạm ổn, không thơm mùi riêu cua lắm, thịt tươi nhưng hơi ít, rau nhiều, váng đậu ăn khá ngon. Nếu muốn gọi thêm đồ thì giá cũng rơi vào khoảng hơn 30k đổ lên.
Quán này có cả đồ nhậu lẫn buffet lẩu bò mĩ thứ 2-5 99k, còn cuối tuần là 129k/ người.
Nhân viên nhanh nhẹn, niềm nở. Phòng bật điều hoà và quạt nhưng hơi nóng. Quán hơi bé, có cả bàn ngoài trời, chỗ để xe hơi hẹp.
Nếu như thòm thèm lẩu mà lười đi thì em sẽ quay lại. Chứ mà để ăn bõ miệng thì không nên vì thực sự đồ nhúng ít. xem tiếp
[ Góc chê ]
Ai ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở Nguyễn Quý Đức rồi khi vào bánh tráng cuốn thịt heo Hoàng Bèo sẽ vô cùng thất vọng các bạn!! Vào 1 lần sẽ k vào lần 2!!
Bánh tráng cuốn hoàng bèo ở Linh Đàm nha mọi người!
Mong add duyệt bài! Tks ạ! xem tiếp
Hai lần ăn đều gặp được nhân viên lẫn quản lý tốt. Ăn dù ko ưng một chút nhưng mình rất vui
Kính hội ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Đã ai ăn phở cuốn Hương Mai ở Ngũ Xã chưa ạ? Mình mới ăn Hưng Bền thôi.
Chất lượng, giá cả 2 bên so với nhau thế nào nhỉ?
Cho mình xin 500d review với. Thanks mng xem tiếp
Chấm điểm : 7/10
Có quay lại không : Sẽ quay lại vào một ngày lười lên Hàng Than và trời nóng )) xem tiếp
Mình ăn ở đây lần đầu mong các bạn chỉ thêm món nào ăn ngon để lần tới thử. Thanks xem tiếp
[ Hải Phòng phiêu lưu kí ]
Ng ta nói: chết vì ăn, đó là sự thật ) bài viết này của e nói về 1 ngày đi hơn 120km xuống HP chỉ để ăn rồi đi về nghe nói n đồ ăn ngon quá nên nhất định phải thử cho bằng được hihi đúng là thật ko hối hận!
Đặt chân xuống HP là 12h trưa quyết định ra chợ Cát Bi đầu tiên( chợ ăn vặt nổi tiểng) nhưng thật buồn là chợ họp chính vào buổi chiều tối bnw vẫn có nhiều hàng mở trưa, vì muốn ăn nhiều món nên bọn e chỉ gọi 1 món sau đó ăn chung ) ( hơi rỉ nhưng mà ăn đc n thứ ) đầu tiên là ăn cháo ngay đầu cổng đi vào, hàng cháo này có đủ topping cho bạn chọn: thịt băm, trai, tôm, bề bề, quẩy. Dù đói nhưng chỉ ăn chung 1 bát thôi ) mình chọn thịt băm và tôm, ngon và nhuyễn vừa lại thơm vì có hành phi cho vào, tôm nhỏ xiu xiu ăn bùi nhắm, cô bán hàng cũng rất vui vẻ nhiệt tình. ĐẶC BIỆT cả cháo quẩy thịt tôm 13k 2 đứa shock )
Tiếp theo là ăn chè, hàng đối diện luôn tên Chè Trang, vì thấy hàng này đông nên vào ăn thử, gọi chè khoai dẻo, bát bé hơn ở HN nhưng khoai dẻo và thơm lại nhiều topping ăn kèm ko bị n khoai dễ chán, thích nhất nước cốt dừa ăn đúng bao ngon chả bù cho chè ở Hàng Cót ) trả tiền 16k omg shock tập 2
Ngoài lề ăn xong nghỉ ngơi 1 chút bằng cách đi gội đầu trong chợ đó luôn 25k )
Vì ăn chung nên chỉ thấy bt thôi chứ chưa no, mục tiêu tiếp theo là ăn ốc, chọn hàng nổi tiếng HP đó là Thuỳ Dương địa chỉ 30/263 Lạch Tray, quán 3h mới mở nhé và hình như auto đông ) đến nơi bạn chọn đồ luôn trên quầy bày đồ rồi vào bàn ngồi, nhìn cái quầy mà kb chọn sao quá là loại ốc @@. Bminh chọn: càng cù kì, ốc hương xào sốt trứng muối, sò điệp nướng trứng, ốc mút xào me dừa( định gọi xào cốt dừa mà a order ghi nhậm ). Best nhất là món ốc hương xào sốt trứng muối chấm bmi thì thôi ko chê vào đâu đc ) tiếp đến là càng cù kì sốt me, ăn hơi bẩn tay mà đã, càng cx nhiều thịt và tươi. Sò điệp thì oke ko ngon suất sắc nhìn đẹp mắt nên e gọi ăn thử, chán đó là ốc mút vì gọi nhầm xốt với ăn cx khó nên hơi nản tí. Túm lại 1 bàn như ảnh là 445k, hành ốc thuộc dạng chanh xả ở đây đấy là mấy anh grap bảo mình vậy )
Lang thang đường Lạch Tray để đi mua chè dừa dầm thì đi qua hàng bánh đúc tàu nên lại xà vào gọi 1 bát dchi ở 274 Lạch Tray, vì chưa ăn bh nên ăn thấy hay hay có bánh đúc sắt miếng, đu đủ xắt hạt lựu, thịt, tôm rán kĩ, mộc nhĩ sợi sau đó chan nước mắm lên. Ăn bánh khá là chắc, đủ đù thì chua ngọt, tôm và thịt đều rất thơm nchung vừa miệng dễ ăn hình như chỉ có HP mới có hsao ạ, 20k/1 bát
Đi bộ mãi mới đến chỗ bán dừa dầm Hồ Đào trên đường Lạch Tray, hơi khó tìm nhưng quyết tâm ăn bằng được vì thấy ăn ở HN mỗi chỗ 1 kiểu nên e muốn thử hàng auth )) đến lúc 3-4h ngta chỉ bán mang đi ok ) kiểu như mấy hàng ăn chỉ mở chiều tối thôi ) đúng là auth thì vẫn ngon hơn nhiều dừa tươi và nước cốt dừa thơm hơn huhu mê nước cốt dừa mà mấy hàng chè HP làm lắm.
Nói chung no lắm rồi nhưng vẫn ko quên nvu mua bánh mì que, bắt xe ra 57 Lê Lợi bánh mì Bà Già. Lần trc ăn cay của 1 chị hot RVer bảo mang ở HP lên bán xong e rv chán xong nhận nhiều trái chiều quá. Đến nơi ăn thì e kđ lại là e ko hề saii ko lại bảo e sân si ! )) bmi to hơn và nhiều pate hơn, tương ớt cũng cay hơn ạ, oke e ko bàn về giá nữa, 2k/c 2 đứa 60c 120k MANG VỀ HN
Finish đi về HN vào lúc 9h tối, cả ngày chỉ đi và ăn mất cmn cgiac đói :< nhưng chốt lại là rất phepha còn thiếu bánh đa cua chưa thử, hơi thiếu sót nhưng ko nhét thêm vào đc nữa ahuhu.
Ps: E đi 1/9 nhưng bh mới rv, bh ko còn ở HN nên ko viết rv đc nhèo nữa :(( ad duyệt đê nhéee
Phương tiện đi lại vì klq e sẽ viết ở cmt nha xem tiếp
Cho em xin 500 địa chỉ cua rang me ở HN ngon với ạ. Helppp xem tiếp
REVIEW: BÁNH TRÁNG CUỐN THỊT HEO 104 YẾT KIÊU :
MÓN RAU LUỘC PHONG THỦY ĐẬM TRIẾT LÝ Á ĐÔNG.
***
Đồ ăn thì nói chung, em cũng mõm nhôm thôi không có gì để review, với tầm giá đó thì chắc là cho người ăn được. Chỉ khi phục vụ bưng món đặc sản trấn phái của nhà hàng là Rau củ quả luộc chấm muối vừng thì em mới cảm thấy thật sự đáng chú ý.
.
Rau củ ở đây rất đặc biệt, su su xanh được phối giống với cà rốt đỏ ngay trên đĩa tạo nên sự hài hòa trong màu sắc và phong thủy. Miếng đậu bắp dài được đặt nằm tọt giữa hai khoanh su su tròn theo một phong cách rất phồn thực và âm dương. Nhưng món ăn này không thể được gọi là bảo bối trấn quán được nếu như thiếu đi điểm nhấn là đĩa muối vừng trắng ởn nho nhỏ xinh xinh có dung tích bằng 1 chiếc chén hạt mít dùng để thắp hương cúng rượu các cụ ngày trên ban thần tài.
Khi đôi đũa gỗ lấp lánh ánh bạc của vết mốc lâu ngày( tượng trưng cho mệnh Thổ) gắp lấy miếng Su Su màu xanh( cái màu xanh ơn ởn của rau được bón thừa mứa phân đạm tượng trưng cho mệnh Mộc) rồi chầm chậm chấm vào đĩa muối vừng vàng có màu trắng ( thuần mệnh Kim) em cảm tưởng như là tất cả ngũ hành âm dương, kinh dịch, kinh nguyệt gì gì đó tụ hội hết lại trên bàn. Một món ăn dân dã mang đậm triết lý Á đông. Đặc biệt nguyên lý âm thịnh dương suy còn xuất hiện vô cùng tinh tế khi ta đưa miếng su su vào mồm, cắn qua lớp bên ngoài mềm nhũn do luộc chín kĩ, ta sẽ thấy một cục nhân su su sống giòn sần sật như thạch rau câu Long Hải bên trong, vị muối vừng bở bùng bục và nhạt thếch hậu thuẫn cho cái vị đ’ có vị gì của su su khiến thực khách cảm nhận mình vừa ăn phải một cái món ăn củ lòn gì đó thật tuyệt vời.
Thoạt đầu khi thức ăn vào miệng, thực khách sẽ cảm thấy món này như cức, Phải nhắm mắt lim dim thưởng thức và đọc thần chú lẩm nhẩm trong mồm “ món này đắt, món này đắt, không được nhè ra” x 3,14 sau đó đợi thức ăn trôi qua thực quản xuống dạ dày, lúc đó ta mới cảm thấy, nó đúng là như cức thật.
Sau khi nghe bà chị đầu bàn tường thuật lại vậy, em phải xin phục vụ 2 âu đá để hứng nước dãi…vì thèm. Bàn có 10 người, đĩa rau nằm đầu kia, cách em 1m5, nhưng tay em dài có chưa nổi 90cm. May mắn thay, bà chị em trước có làm bên dịch vụ chuyển phát nhanh của viettel, có oder ngay cho em nửa đĩa rau của quả xuống cuối bàn gọi là ăn thử. Nhưng nhất quyết, giữ đĩa muối vừng lại. Em có hờn dỗi gọi phục vụ 3 lần, là cho chị xin đĩa muối vừng nhưng“ Đã nghe và dí vào trả lời”
Đến lần thứ ba, em nhẹ nhàng chạy lại ôm chân 1 bạn phục vụ để xin được ban ơn 1 đĩa muối vừng nhỏ, thì nhận được câu trả lời lạnh lùng “ cái này không xin được, 10k/ chén”. Ok, fine, em móc túi quần ra được 8k dùng để tí lên hồ đi WC công cộng, vay thêm 2k nữa cố gắng mua đĩa muối vừng để nếm thử cái hương vị bảo bối trấn bang này.
Quả thật, món ăn không phụ lòng em các bác ạ, ko hề phí 10k 1 tí nào, em xin khẳng định nó không hề phí tí nào luôn, ăn như bòi. Nhạt thếch, Muối vừng chỉ là tên gọi của một dạng vật chất mà gần như đ’ có sự hiện diện của vừng trong đó, bở bở bột bột.
Em nhà quê, tiếc của tiếc tiền, sau đó gọi thêm đá, nước lẩu, tương ớt… đều phải rón rén hỏi xem có mất thêm 10k nữa không. Cuối bữa, khi dọn bàn, em còn mạnh dạn xin thêm hộp xốp để đóng gói muối vừng mang về.
Thật sự, một buổi tối rất ưng cái bụng,
Có đi ăn lại ko hả? Có chứ, ăn chùa mà, ngại gì, ai mời em vẫn đi, nhớ mang theo 10k mua muối vừng là ổn. xem tiếp
Đi ăn lẩu buffet thì tránh quán này ra nhé mọi người đổi tên là LẨU NGÓ là hợp lí. Đc cái view đẹp thôi, ai ăn ít thì ngắm view cho no
Nhóm mình 5ng đi ăn mà ngồi nhìn nhau cười thôi:))) Lên đồ thì 20p được đĩa, gọi thêm đồ thì nhân viên khó chịu. Đĩa bò thì mỗi ng được gắp rồi ngồi đợi. Bàn gọi thêm đồ thì nhân viên bảo “ vì không muốn khách ăn để đồ thừa lại nên lên đồ chậm ạ “ không ăn hết đồ bị PHẠT $$ nhé!
Chưa bao giờ đi ăn cảm thấy khó chịu như vậy

Edit: tên quán là ẨM THỰC NGÕ, ở số 1 Hoàng Mai ( đi tới 99 Trương Định rẽ vào là thấy) xem tiếp
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài review của mình.
Hẹn gặp lại các video tiếp theo !!!




xem tiếp
(GÓC KIỂM CHỨNG)
Hôm qua nghe review về quán bánh cuốn thời bao cấp ở ngõ 29 Thuỵ Khuê. Thế là sáng sớm hành thằng chồng chở từ Ngã Tư Sở qua để chiêm nghiệm ))
Quán chỉ là 1 gánh nhỏ nhưng thực chất được chỉ vào nhà tít bên trong rất mát và rộng.
Bánh ăn được, chứ k gọi là quá ngon.
Nước chấm ngọt lợ, không xuất sắc lắm.
Nhân thịt mộc nhĩ nhiều nhưng khô.
Nhược điểm nữa là cứ đi 2 người là auto cho cùng 1 đĩa, nên ăn cảm giác bị nguội vì bánh chồng bánh, hành khô cũng ít hơn là 2 đĩa bình thường(Vì mình fan Hành khô nên mình không thích điều này )
Ưu điểm : bánh nhiều và khá to.
Giá rẻ đúng như lời đồn, 2 bánh kèm chả quế + 1 bánh trứng = 36k, quá rẻ cho một bữa ăn sáng no nê
Chủ nhà thân thiện, dễ mến, quan tâm khách
Khuyến cáo nên thử, vì bài viết mang tính chất cá nhân, khẩu vị không được đại trà.
Nên dặn bác chủ quán là cho cháu mỗi xuất riêng, bánh trứng gọi tái hoặc chín nha
EDIT : quán bán đến 1h chiều nha mn, thấy nhiều người thắc mắc hi hi xem tiếp
[Bánh mì chảo]
Đời em chưa bao giờ bị sốc thực phẩm đến thế này các bác ah.
Gọi 1 suất bánh mì chảo đầy đủ mà nó ra cho em thế này. E thề là em chỉ muốn vứt ngay cái chảo vào mặt đứa nhân viên. Đồ ăn thì k ra gì thái độ nhân viên còn bố láo, mang đồ ra vứt toẹt đấy chả ý ới gì với khách cả.
Mn nên cạch ăn bánh mì chảo ở đây ra
Địa chỉ: Quán chè sen péo
Số 1 Dương Khuê, gần đại học thương mại
P/s cái ảnh chụp kiểu gì cũng k làm cái chảo bớt thảm hại hơn. xem tiếp
( góc phút chót )
CHÂN GÀ - CÁNH GÀ - NEM CHUA NƯỚNG YÊN BÉO - yên phụ
Hqua nhà e đi ăn ở quán trong nhà có điều hoà ( bt ngồi vỉa hè ghế nhựa ) gọi:
- 25 chân, 10 nem nướng, 4 cánh, 2 cá bò, 5 bia, trà đá tổng hết 550k
Chân gà nướng ăn bt, nem nướng chua đúng kiểu nem chua loét luôn ý ạ vừa ăn vừa xít răng trc đó gọi 2 cánh ăn thử thì thấy khá là ngon tẩm ướp ngọt đúng kiểu e thích
SẼ kcg xảy ra nếu như e gọi thêm 2 cánh nữa và bị dính THUM THỦM
1 cánh e nhường cho bạn ăn, nửa cánh sau chia cho chị gái, còn lại phần cánh gần nách vừa cắn đc ngập răng thì oiditme cái mùi thối nó tràn vào mũi và e nhè cmnr luôn
Hay là do cánh con gà này bị hôi nách mà e ăn đúng phần đấy bị thối ???
Định bụng gọi chủ quán ra trả lại mà ace cứ bảo xuôi đi cuối bữa r ăn vạ đòi 20k à mới cho qua nhưng nhất định phải review ăn vạ đây :vv
2 ngày k ăn đc gì r lúc ăn thấy ưng thì té cmn re nghĩ đến cái mùi cũng ôm xô ói tiếp đc xem tiếp
Bún riêu chợ giời thần thánh- bún riêu cô Lúa aka bún riêu ma túy (dân chợ giời bảo thế)
Địa chỉ thì là góc ngã 3 15A phố Trần cao Vân, khuất sau mấy cái quầy hàng, nên nếu không để ý thì bạn không tìm thấy đâu.
Riêng cá nhân mình đánh giá thì hàng này về bún riêu nhận số 3 thì số 1 và số 2 phải để trống vì không hàng nào dám nhận. Nó khác biệt hoàn toàn với tất cả các hàng bún riêu còn lại.
Nước dùng đẫm màu cà chua, thơm mùi hành phi, đan xen trong đó là những miếng tóp mỡ thơm ngậy giòn giòn. Nhưng đặc biệt nhất gạch cua được hòa tan vào trong cái thứ nước dùng tuyệt hảo đó. Đem đến một vị thơm ngọt chưa từng có ở bất kỳ đâu. Vị chua với vị ngọt của nước dùng kèm theo sự tinh túy của gạch cua hòa quyện với nhau khiến bạn không muôn bỏ lại 1 chút gì.
Nhưng đưng bỏ qua đĩa rau sống nhé. Nó giúp bạn mang lại sự cân bằng thanh dịu. Biển tô chỉ cần thêm miếng giò tai cho nó đỡ bị cảm giác thiếu chất. Mà ngoài ra bạn có thể thêm luôn một quả trứng vịt lộn nhé. Ăn cùng luôn mà không bị tanh chút nào đâu. Quá đầy đủ và tuyệt hảo.
À hàng này ngồi bệt và cầm bát trên tay ăn nhé. Dân dã và phong cách chợ các bạn đừng chê điều này nhé.
Edit thêm giá
Giá cả thì hợp lí bún riêu không 22k
Bún giò 26k
Bún riêu trứng giò đầy đủ32k xem tiếp
Em mua trà sữa đào ở ding tea về uống được gần nửa thì phát hiện n bị ntnay, cho em hỏi ntnay là bị gì ah :(( nhìn ghê quá xem tiếp
Góc kiểm chứng
Sau khi đọc bài review quán bún đậu chỗ ngõ 72 Royal thì mình vs đứa bạn cũng xách xe đi ăn thử, thấy cũng gần nhà.
Ảnh dưới là 2 suất đầy đủ, tổng 60k. Nhìn chung ko quá ngon mà cũng ko đến nỗi chán, dừng lại ở mức trung bình. Kiểu như khá rẻ nên chất lượng ko cao, cái này thì tất nhiên.
Đầu tiên là đậu, rán trước nên bị khô, cứng và bên trong ko nóng lắm. Nói chung mình ko ưng đậu ở đây.
Chả cốm bình thường, giống các hàng khác thôi mà cho hơi bị ít.
Thịt luộc ok, ăn ổn
Chả nem cũng đc có vài miếng, thực sự ko hiểu lắm
Nhiều nhất là dồi, ôi siêu nhiều phải bỏ lại, chắc đi ăn tối nên còn nhiều dồi. Nhưng được cái dồi ăn khá thơm.
Mình ăn nước mắm nên ko review mắm tôm được ))
Nhìn chung với mức giá 30k mà full toping vậy là khá rẻ so với mặt bằng chung nên cũng ko thể yêu cầu cao lắm. Nhưng mình nhớ hồi năm ngoái ăn ở 185 chùa Láng cũng mức giá đấy nhưng đồ ổn hơn nhiều.
À lúc vào thấy chảo dầu đen ngòm cũng mất mấy phần cảm tình.
6/10, quay lại thì chắc là thôi ) vì vẫn đang trên con đường đi tìm hàng bún đậu chân ái của cuộc đời. xem tiếp
[chuyên mục ăn sáng khu bán đảo Linh Đàm]
Bún cá cay Hải Phòng khu HH2A
Sáng cuối tuần quen mui đi làm nên dậy rõ sớm, 2vc đèo nhau đi ăn sáng, thấy quán đông vcccc nên nháy nhau chắc ngon xuất sắc.
Cảm quan ban đầu: bút bún xanh đỏ ngon mắt, đầy đặn topping.
- nước dùng hơi nhạt, với đứa ăn mặn như mình thì hơi nhạt quá đà. Đậm vị chút nữa thì ổn
- cá rán già, thịt khá dai, cảm giác ăn miếng cá tươi và ko bị tanh, lòng cá giòn, chả cá lẫn mực, ăn sần sật cũng thích. Còn miếng tròn tròn như kiểu xúc xich tươi ăn cũng bt, ko hạp miệng mình lắm. Điểm trừ là miếng da cá. Khác biệt với nhiều chỗ khác là có thêm món này nhưng nó bị ngấm dầu, ăn chỉ thấy mùi dầu thôi ý
Bát bún đầy đặn, cá rán liên tục, ko phải kiểu rán 1 núi bán cả ngày cả buổi. Nhân viên khá nhanh nhẹn, quán sạch sẽ.
Bát đặc biệt: 40k
Total: 7/10
Quán bán cả ngày xem tiếp
Lẩu 99 k 1 nồi,Vịt quay 200k/1con.Đúng của rẻ là của ôi,thịt thối bốc mùi lên mà cũng bán cho nguoi ta ăn đc!may hàng xóm phát hiện,ko thì ko biết bao nguoi ăn... xem tiếp

Chả là hôm nay nhà mình đi Mù Cang Chải xem "Bay trên mùa vàng", lịch trình là 12h trưa đến TP Yên Bái, cày nát facebookk mà ko tìm đc quán ăn nào ngon, với mục tiêu lên núi tìm gà đồi, vừa xuống khỏi Cao Tốc HN - LC đến đúng đoạn ngã 3 đường đi Trung tâm TP Yên Bái và đường rẽ sang đi MCC thì gặp quả biển to vật vã, đằng nào cũng tiện đường nên tạt qua ngó thấy toàn ô tô đoán chừng ngon mà ngon thật, quán chuyên các món cá nên cách chế biến rất vừa vặn, chuẩn vị.
Đầu tiên lưu ý là nếu ăn kiểu chọn món thì giá khá chát, cá lăng 1tr2/ kg; cá tầm 650k/kg và cá nheo là 450k/kg. Nhà mình đi có 2 người lớn nên bạn bếp tư vấn mình ăn theo xuất cá nheo gồm: nướng, xào, canh chua, rau sống, bánh phở chấm mắm, 1 đĩa giá ngâm chua ngọt, lạc rang, cơm, bún. Mỗi món đều có nước chấm riêng. Và mình thấy so với tự gọi món thì set này quả là sự ngon và rẻ 1 cách phi lý. Suất này phải tầm 3,4 người ăn mới hết đc. Nhà mình ăn vã cá và bỏ lại gần như nguyên cơm bún Có món giá trộn chua ngọt là mình ko quen ăn còn lại tất cả các món chính mình đều thấy quá ngon luôn. Món xào mình đánh giá 9,5/10; nướng 9/10 và canh chua 9/10. Mọi thứ đều vừa vặn tuyệt đối.
1 lưu ý là tầm 11h30-1h quán rất rất là đông bà phải chờ rất lâu, dù nhân viên cũng khá nhanh nhẹn và biết việc nhưng đông quá có khi có bàn như bàn mình chờ hơn 30p mới có nhân viên mang bát và đồ uống ra Lúc đầu cũng cáu lắm, nhưng sau khi ăn và đồ ăn ra luôn rất nhanh thì lại cảm thấy chờ đợi là xứng đáng. Nếu muốn ko phải chờ thì nên đến sau 1h.
Điểm cộng nữa là chị chủ quán tuy nhìn to béo có vẻ ghê gớm nhưng lại cực kỳ thoải mái và hiếu khách, nhà mình xuất 2 người và 1 lon nc là 410k nhưng c tính 400k cho tròn.
Nói chung, mình nghĩ bạn nào có việc qua đó nên thử và rất đáng thử. Chỉ tội xa Hà Nội quá chứ mà gần như Tam Đảo là có khi nhà mình vài ba tuần phải phóng đi ăn như kiểu phóng lên Tam Đảo ăn gà nướng và su su. xem tiếp
10h-14h: bán tại 66 Yên Phụ nhỏ.
14h-19h: bán tại 58 Yên Phụ nhỏ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi pizza hãng nào ăn ổn hoặc ngon nhất ạ? Em không ăn thường xuyên, tiện có dịp thì ăn thôi. À nhớ là có lần ăn của Domino rồi, nhưng chẳng hiểu sao không hợp khẩu vị lắm .-. Em ăn hết được các loại pizza, thích nhất chắc là pizza thịt bò Do không thường xuyên ăn nên hỏi mọi người, khi nào có dịp thì sẽ check thử ;v Em cảm ơn hihi )) xem tiếp
[Góc Fast Food Việt]
Xôi Mây ngã tư Hàng Bài-Lý Thường Kiệt
Nếu bạn hỏi chân lý của xôi xéo ở đâu thì đây chính là câu trả lời. Sáng nào đi làm cũng phải làm 1 bát lẫn ruốc hành 15 có chả.
Xôi dẻo lắm hic có: nhiều nhất là Xéo, thứ 2 là Ngô và cuối cùng là lạc
Topping có: Hành thơm, ruốc thật, chả xinh xinh, đỗ xanh xập xình, với có cả tóp mỡ, nhìu người còn order thêm đường nhưng mình chưa dám thử, đường kính í.
Mùa sen take away bằng lá sen nhớ hic iu.
Hàng nhỏ xinh ngay ngã tư mà xếp hàng mãi mới đến lượt, nhưng có điều đặc biệt là dù có bị rối và đông đến mấy, cô Mây(cô áo xanh í) cũng chả bao giờ gắt mà chỉ điểm tĩnh hỏi lại, mặc dù nhìn mặt cô kiểu sắp vượt quá giới hạn í
Nghiện dã man mặc dù sợ béo xem tiếp
Không biết giờ còn có nhiều người thích món này ko nhỉ? ^^
Gọi là “quán bánh rán” thì có vẻ hơi ghê gớm quá, thực chất chỗ này chỉ là 1 gánh bánh rán rong thôi. Mình đi học bằng bus nên hầu như sáng nào cũng đứng đợi ở bến bus gần Ô Quan Chưởng, ngay chỗ cửa FPT shop và hôm nào mình cũng thấy có 1 cô với 1 thúng nhỏ bánh rán ngồi ở đó. Có 3 loại bánh: bánh rán mật, bánh rán vừng và bánh rán đường. Cá nhân mình thì thích nhất bánh rán đường vì nó làm mình nhớ đến tuổi thơ, nhớ đến món quà vặt mà mỗi khi đi chợ mẹ mình hay mua về. Bánh rán đường ngày trước thì to hơn, chắc khoảng lòng bàn tay, còn bánh rán của cô thì nhỏ hơn, cỡ nhỉnh hơn 2 đầu ngón tay 1 chút. Bánh mật thì ngọt thơm cùng mùi gừng thoang thoảng và khi cắn thì lớp mật sẽ hơi bở ra, bánh đường mùi thơm dịu với vỏ ngoài do bao đường nên hơi giòn cứng hơn 1 chút, còn bánh vừng thì giòn nhẹ do có lớp vừng bao ngoài, thơm bùi và nhạt hơn 2 loại bánh còn lại. Mình có hỏi cô thì cô bảo cô thường dậy từ 4h sáng để làm bánh và chỉ bán ở bến bus khoảng từ 7h30-9h30 gì đó, sau đó cô sẽ đi bán rong. Buổi trưa cô về nhà làm thêm 1 mẻ để bán chiều. Bánh của cô rất thơm, mà thơm mùi đường mật chứ ko phải thơm kiểu mùi bơ sữa như những dòng bánh Âu. Sáng nào mình cũng thấy bánh vẫn còn ấm nóng, cô thường làm nhiều nhất là bánh rán vừng vì xu hướng mọi người thích ăn nhạt hơn ngày xưa nhiều. Bánh của cô thì thực sự ko thể đặc biệt đến mức mà khi ăn phải thốt lên kiểu “ôi ngon quá” nhưng điều mình thích chính là ở hương vị quen thuộc mà thi thoảng mình muốn tìm về
Giờ cuộc sống cũng đủ đầy, có nhiều loại bánh ko những ngon mà còn vô cùng đẹp mắt thì với riêng mình, hình ảnh về những mẹt bánh rán giản dị của gánh hàng rong vẫn luôn có 1 sức lay động vô cùng lớn trong tâm tưởng, gợi nhớ cả 1 khoảng trời tuổi thơ. Bạn nào đi qua đó mà muốn thử món bánh rán làm quà sáng thì nhớ ghé mua của cô nhé ^^ 10k/6 cái thôiiiiii xem tiếp
Các bác cho em xin vài địa chỉ mua bánh cốm ngon ở Hà Nội với ạ xem tiếp
Các bạn có biết ở đâu bán cái bánh bao này không ạ! xem tiếp
Ai ăn củ khoai lang nướng đê....
...
Ngủ dậy đói, lại thèm món này quá, dân văn phòg k thể ra ngoài đc nên gọi ship luôn.
Fb: Khoai lang mật đà lạt ạ.
Tớ od 1 kg đc 3 củ như hình. Và tớ chờ 1 tiếng thỳ bạn ship tới. Ship lâu dã man luôn... trog khi bên đó bảo là muốn ăn luôn thỳ sẽ gọi ship ngoài, chờ 30’ là có.
Thấy bảo khoai chỗ này ngon lắm, nghe đồn vậy nên giờ thưởng thức. Cảm nhận của cá nhân tớ thỳ khoai ngọt, và thơm nhưng k nóng lắm. Chắc chỉ ở mức 8/10 thui chứ kp tuyệt cú mèo như mọi người đồn thổi nhé
Giá thành thì khá đắt ạ. 1 kg là 70k. Thêm ship 30k nữa. Tổng cộg ăn 3 củ khoai hết 100k r. Mua ở ngoài chắc k đắt vậy đâu ạ, nh k đc ra ngoài nên phải ngậm ngùi gọi ship.
Tiện đây hỏi luôn các chế biết chỗ nào ship khoai k ạ? xem tiếp
Anh chị cho em hỏi một chút với ạ. Em đang muốn đặt vé máy bay nhưng đang băn khoăn giữa air asia và vn ảilines vì chỉ có 2 hãng đấy cung cấp chuyến bay em cần thôi. Thú thật là em không có nhiều tiền, nếu đặt vé bên vn airlines thì em lại cần phải đi vay bạn một ít, còn đặt vé máy bay air asia em có đọc qua các anh chị bảo là không nên vì không có hành lý ký gửi, em cũng không rõ chất lượng thế nào, có bị hoãn chuyến hay dời chuyến không. Mong mọi người cho em ý kiến. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn bánh đa trộn ngon ở HN với ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mn có thể cho e xin review về một vài địa chỉ healthy food, có cửa hàng hoặc bán onl đều được ạ. Dưới đây là ảnh e chụp trên now nhưng e chưa thử quán nào ))) xem tiếp
Chấm 7/10 cho một bữa sáng vui mồm trị giá 30k và sẽ ăn tiếp vào một hôm khác xem tiếp
Mọi người trong group ai đã đi Kathmandu ở Nepal và trekking ở đây chưa ạ. Ai đi rồi cho em ít kinh nghiệm với. Em thấy phải xin giấy phép gì đó mới đc.
Em cảm ơn xem tiếp
Bánh cuốn 10k từ thời bao cấp. Tui ấn tượng nhất ở quán không chỉ giá 10k/suất mà còn bởi vị ngon của bánh. Bánh cuốn ngon chính là ở gạo, bánh cuốn được tráng mỏng, mềm, mướt thêm chút nhân thịt nấm đậm đà. Nước chấm khá ngon, lần đầu tui ăn bánh cuốn mềm như vậy, cảm giác ăn như tan trong miệng luôn. Cô bán suất thường là 10k, thêm chả là 15k/suất như ảnh, ăn no mà no lâu lun xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ling's Tea - ngõ 307 Giảng Võ
Ù ôi mình là 1 đứa không nghiện nhưng thích trà. Đặc biệt là khi thưởng thức ở không gian yên tĩnh. Quán này bạn mình mời nên mới đến lần đầu. Điểm + cũng khá nhiều, thứ 1 là sạch sẽ, bàn ghế gỗ tạo cảm giác khá thoải mái, nền lại lát gạch đen bóng loáng nên ko có cảm giác bị bí bức ngột ngạt như các quán trà khác mình vào, đốt trầm nghi ngút muốn ngộp. Các bộ trà cụ đc trưng bày đẹp mắt và nhiều. Thứ 2 là không gian yên tĩnh, ai cũng chăm chăm vào việc của mình với ấm trà bên cạnh, mình nói cao giọng 1 tí thôi cũng ngại miệng ý. Bé nhân viên dễ thương, thân thiện. Nếu bạn không biết cách pha, bạn ấy sẽ vừa pha và giải thích. Menu quán đẹp, mình thích đồ ngọt ăn cùng.Trà uống được, chưa phải là ngon so với các quán khác nhưng đáng để thưởng thức. Điểm mình không thích là quán mở nhạc trẻ, vừa phải thôi nhưng mình thấy ko phù hợp với ko khí lắm ))) Mình dùng 1 tuần trà thiết quan âm 165k kèm táo đỏ và có gọi thêm 1 phần bánh đậu xanh 3 vị 25k. Tổng cộng 190k cho 2 người. xem tiếp
[Góc Hỏi Han]

Tình hình là ở đâu bán bún đậu có đủ mấy cái món lòng lèo này hả các bác xem tiếp
Cuối tuần e định đi đà nẵng 15/12 - 18/12
Biết là mưa và lạnh nhưng book vé rồi! Nên e cần 1 homestay gần chợ, có 3 phòng ngủ ạ, có bếp, máy giặt. Bác nào biết hay có căn như thế báo e với ạ!
Ths all xem tiếp
[Góc chê bai]
Ace ai ăn ở Food house 85 Thái Hà có cảm nhận như em không?
Sốc tập 1: chuyện để xe để vào quán ăn. Mặc dù còn chỗ để xe nhưng bạn nhân viên nói sợ công an dồn nên bạn chỉ cho em vào bãi gửi xe cách đó mấy trăm mét để mình và bạn phải đi bộ quay lại quán ăn. Ok mình nghĩ lo xa cũng tốt nhưng phẫn nộ thay 2 người đến sau hai đứa mình bann ý lại để cho các 2 ng đó để xe luôn trước quán.
Sốc tập 2: quán không có món muối chấm chanh ớt. Mình thắc mắc thì bạn nhân viên bê cho bát nước mắm như hình bên dưới.
Sốc tập 3: đi ăn buffet mà gọi đồ thì nhân viên toàn báo hết lúc đó mới chưa 8h tối. Đồ ăn thì tệ không còn gì tệ bằng.
Vâng thật phí tiền các bác ạ. Màn tiếng đi ăn cho vui mà vừa ăn vừa rước bực vào người. Lỡ bước chân vào 1 lần và Không bao giờ quay lại. xem tiếp
- Mọi người ơi, cho em xin địa chỉ ăn đêm (23h30-2h sáng) quanh Bách Kinh Xây, Minh Khai, Kim Đồng, Tân Mai với ạ .
cảm ơn nhiều ạ.
# Ảnh chống trôi ạ. xem tiếp
[Góc ngon bất ngờ]
Muộn rồi 2 đứa dắt nhau đi ăn. Cứ hỏi Anh ăn gì, Em ăn gì mãi không quyết được thế là cứ đi lòng vòng.
Cuối cùng thấy quán Cháo sườn Huyền Anh cơ sở 2. Định là ăn cháo thôi vì bình thường hay ăn ở cơ sở 1 thần thánh quá r.
Thế mà vào lại thấy có bạn ăn miến trộn trông ngon thế nên gọi thử. VÀ NÓ NGON THẬTTT!!!! Chưa thấy bát miến trộn ở đâu mà lại có tâm đến như thế Vừa to vừa siêu siêu nhiều thịt mà ngon cựcccc No khó thở luônnnn
Số 4A Hàng Vải các ông ạaaa
Bát này 40k. Như trong clip thì siêu nhiều thịt gà luôn.
Từ hôm gửi bài đến hn đc duyệt thì t đã kịp quay lại đấy để thử thêm món nữa là Bún măng mọc thịt cũng đầy ú ụ thế này luôn mà nhiều thịt mọc dã man ấy có 35k thôi
xem tiếp
Chào mọi người. Sắp tới mình dự định đưa ba mẹ đi sa pa du lịch. Mọi người cho mình vài review được không ạ. Nên đặt khách sạn lẻ đâu, Phương tiện đi lại, ... Cám ơn cả nhà. Hi. xem tiếp
[GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]
Được tối mát giời và bụng đói cồn cào, mình có đến ăn xôi Lộc ở Bạch Mai. Nhưng.... thất vọng thực sự....
Nếu bạn không ăn được hành thì xôi Lộc không phải là 1 địa điểm lý tưởng
Nếu bạn là người ăn nhạt thì tốt hơn hết đừng ăn thịt ở đây
Lâu lâu mới quay lại xôi Lộc 1 lần, mình order rất rõ ràng là ăn tại chỗ và KHÔNG ĂN HÀNH. vì mình đi ăn xôi toàn bị auto rắc hành mặc dù đã nói nên mình rút kinh nghiệm đứng ngay tại nơi để nhắc họ. Ấy vậy mà người ta vẫn cho em ngập hành các bác ạ. Lại còn cho vào hộp nữa. Mình có nói lại là mình ăn ở đây và không ăn hành nhưng cô chỉ đưa cho mình cái bát và bảo mình tự đổ ra, lại còn bồi thêm câu "không ăn dc hành à?" Mình đang rất háo hức tưởng là được đổi bát khác nhưng không, không hề . Mình ôm hộp xôi vào và tự đổ ra bát rồi nhặt từng miếng hành ra. Đi ăn mà khổ sở quá, mất cả ngon. Về sau cũng có 1 bác cũng giống mình, order không hành không rau nhưng vẫn full, cơ mà bác "dãy nảy" luôn, thế là được đôie bát khác nhưng lại nhận được tiếng đóng cửa cái "rầm". Hic. Thực sự rất không hài lòng cách phục vụ ở đây. Chưa kể thịt mặn lắm ấy, ngay cả lọ vừng trên bàn cũng mặn kinh khủng luôn! @@
Có thể mọi người nói t lắm chuyện nhưng nếu bạn là người không ăn được hành giống t thì mới thấu hiểu được. Hic
Nhân tiện cần lắm review quán xôi ngon quanh khu Hai Bà Trưng
Mong ad duyệt bài giúp em ạ. xem tiếp
Mình là người chưa bao giờ review không tốt gì về bất kỳ 1 quán ăn nào dù đã dính rất nhiều lần nhưng vì nhân viên và quản lý đã biết sai và xin lỗi nên mình bỏ qua. Nhưng lần này viết để cho các bạn nào có ý định ghé qua đây thì thôi hãy ăn ở 1 cơ sở khác của W&R chứ đừng ăn ở Đinh Tiên Hoàng. Và nếu quản lý của W&R có đọc được thì hãy đào tạo lại nhân viên nhà hàng. Chắc do có lẽ phục vụ khách Tây quen nên tiếng nóng của mình nghĩ họ không hiểu được nên tha hồ văng bậy tứ tung.
Lần đầu ăn ở Wrap & Roll Hồ Gươm.
Mình đi cùng 1 bạn nữ nữa.
Không bàn nhiều đến đồ ăn vì có thể khẩu vị mỗi người 1 khác. Cá nhân mình thì thấy không hợp khẩu vị người việt mình lắm. À không người Bắc mình.
Cái mình chê ở đây là thái độ nhân viên quầy và nhân viên phục vụ cực tệ (trừ 2 chú đứng ở cửa chào khách).
Phục vụ cho 1 chuỗi nhà hàng ở ngay giữa Hồ Gươm nơi được coi là bộ mặt của thủ đô nhưng văng "đ**", "vl" , "đéo" rất to đến cả khách nước ngoài ngồi bàn trong cùng tầng 2 người ta nghe thấy cũng lắc đầu.
Lần 1 lúc mình và bạn đi cùng mới bước được mấy bước thì nvien nói rõ ro "Xấu vl". M k care lắm và đi lên tầng 2.
Và mình đi ăn lúc nào cũng happy chẳng có mọe gì là tỏ ra sang chảnh cả, rất lịch sự hỏi anh ơi order ở đây hay trên tầng. Chứ nghĩ đi nghĩ lại m chẳng chảnh chọe con mọe gì vs nvien mà nvien bỗ bã nthe cả.
Lần 2. Phục vụ bàn nữ thì thái độ với khách kém, không chào hỏi, không 1 câu nói.
Lần 3. Khi 2 nvien nam đứng với nhau ở cầu thang tầng 2, 1 nhân viên văng bậy "đ*t" RẤT TO mình quay qua thấy thì 2 bạn thì thầm với nhau và bạn văng bậy kia nói "xấu vl đéo care", mình k rõ mặt chỉ thấy loáng thoáng nhưng chắc bạn cũng đ đẹp trai cho lắm. Mình đã cố tình quay qua nhìn để tỏ ý cho mà biết là khách đang ngồi đây và đã nghe thấy nhưng ôi thôi nvien đã bonus thêm câu nữa, thật cạn lời.
Lần 4. Mình ra về xuống tầng 1 mình đi trước, bạn đi cùng đi sau. Mấy nhân viên đứng xếp bát đĩa ở đó bảo "Anh Hiếu ơi anh Hiếu ơi, đi sau đi sau" xong bọn mình đi qua thì cười cợt nhả rất to. Vâng và bọn mình vừa bước qua đó 1 bước chân !!!
Bạn mình hiền, còn mình thấy chối tỉ quá đứng lại lườm vì quá thô lỗi. 1 bạn đang cười dở lúc mình quay ra nhìn vẫn cười và quay ra chào cảm ơn ra về với 1 thái độ không thể chối hơn. Không tôn trọng khách hàng 1 tí nào luôn.
Ở ngoài thì muốn thế nào cũng đc mà vào đây đang là 1 nhân viên phục vụ.
Thiết nghĩ nhân viên ở đây tiếp khách ngoại nhiều quá họ nghĩ khách ngoại nta k hiểu nên quá quen với lối phục vụ cư xử vô văn hóa này !!!
1 sao cho thái độ phục vụ cũng như văn hóa lviec của nhân viên Wrap and Roll Đinh Tiên Hoàng.
Không bao giờ quay lại lần 2 !!! xem tiếp
Up story nhiều bạn hỏi quá nên nay review luôn về quán chân giò Hàn Quốc này nha !
Phải nói là best of chân giò , 2 người ăn gọi nửa suất mà nhiều vch vch vch , gọi nửa suất đc tặng thêm trứng hấp và canh kim chi , mình ham hố gọi thêm cả nồi tok size M thì đúng là lăn luôn chỗ này phải 3-4ng ăn là vừa .
Nói về chất lượng thì quá ổn , ai gọi chân giò cay nên bảo nhân viên giảm cay nhất có thể nha ko vừa ăn vừa khóc đấy. Tok thì một nồi to vật rất nhiều chả cá, trứng cút, xúc xích, cheese ngon dã man ý, cả a chủ người Hàn nói TV dễ thương lắm . Nên ghé qua ăn cho biết ạ !!
Yeol kwang - 72 Trương Công Giai , Dịch Vọng, Cầu Giấy xem tiếp
A, đính chính phát, đứa bạn order mới bảo giá sau khi trừ km còn chưa đến 20k, tiền đá tiền đường tiền nước tiền cốc rồi, kể mình đòi thêm sữa cũng hơi quá đáng xem tiếp