Có quay lại không: điên mà quay lại lần đầu và lần cuối, thân ái, chào quyết thắng!
Cuối tuần đi ăn bữa cơm mà bực hết cả mình! xem tiếp
Gỏi hỏi han
Có bác nào ăn ở đây chưa,cho e xin rv với ạ,rẻ quá xem tiếp
[Góc chê]
Hôm nay em cùng team đi ăn ở nhà hàng Nam Hải ở Nguyễn Trãi. Trong ảnh là vỉ nướng đầu tiên của bọn e, lần đầu em đi ăn nướng mà dùng mỡ lợn để làm ướt vỉ
Trong ảnh là cái vỉ đầu tiên quán đưa cho bọn e dùng. Vỉ rất bẩn, miếng mỡ lợn đen thui, em lấy giấy chùi thử thì đen thui thui.
Lúc bọn em bảo bẩn, nhờ thay vỉ thì mặt nhân viên kiểu rất 3 chấm . Vỉ mới tuy sạch hơn rất nhiều cơ mà lấy giấy chùi chùi thì vẫn ra màu nâu nâu vỉ nướng bị cháy nhanh và dính nữa. Bát và cốc cũng ko sạch cho lắm
Đồ ăn khá là đa dạng, nhưng tẩm ướp ko ngon lắm, ko có gì đặc biệt. Nước chấm nghèo nàn, chỉ có tương ớt, với 2 loại nước chấm nó chua chua e là người đi ăn rất dễ tính, tuy ko ngon lắm nhưng cũng đớp nhiệt tình vì đang đói
Tóm lại, nếu để ăn no ăn với đồng bọn thì oke nhưng với em thì 1 đi ko trở lại ạ xem tiếp
< GÓC HỎI HAN: buffet hải sản>
có bạn nào trong nhóm biết nhà hàng buffet hải sản nào ngon ko ạ? địa điểm tại hà nội gần khu cầu giấy hoặc xa hơn chút cũng được !!! giá cũng vừa phải đừng quá đắt cảm ơn các bạn trước ạ
mong ad duyệt bài
, xem tiếp
[ GÓC THỬ 1 LẦN RỒI THÔI ]
Aroi Dessert 170 Kim Mã
Trà thái chanh + Bông lan trứng muối

Dẫu đã đọc review phốt khen chê của Aroi nhiều r, bản thân e thì là fan của The coffee house nhưng hôm nay muốn đổi gió tí. Bao nhiêu hàng nghĩ lên nghĩ xuống nát óc cơ mà tiện đường + thấy Aroi kim mã nhìn ngoài đẹp phết nên thôi cứ cắm đầu vào. Ai dè mọi thứ ko như mong đợi.
- Từ lúc dừng xe là e từ A-Z tự dắt lên vỉa hè và dựng xe. Những gì bác bảo vệ nói là "cứ để đấy" mà e đã xong cmnr thì còn nói làm j:)))
- Nv phục vụ mở cửa và có chào. Đọc menu thấy đa dạng, từ 25-50k j đó cho đồ uống còn có cả bánh nữa từ 30 35k cx rẻ. Menu thì đa dạng (bltm, tiramisu, mousse, cuộn này cuộn nọ,...) là thế mà tủ bánh chỉ có đúng 2 loại bông lan trứng muối và bánh gấu thôi.
E thì định order "trà thái XANH" nhưg chắc lúc order nói ko rõ, hoặc nv thu ngân nghe cx ko rõ, hoặc quán bật nhạc nên lại thành "trà thái CHANH". Thôi e cx dễ tính, do cx có 1 phần lỗi của bản thân nên chấp nhận.
E thấy quán to nên ms vào )), phi lên tầng 2 ngồi thì thấy như bị lừa quán bé vc... 1 góc là 1 cửa hàng quần áo thì phải e ko rõ, còn lại đc tầm mấy bàn có điều hòa thì có khách ngồi hết r. Giời này ngồi ngoài ban công chắc chết ))) còn có 1 bàn ngay đối diện cầu thang thì còn nguyên đồ khách cũ uống, còn có cả nguyên quả bưởi đã ăn r cơ, trất vcl ))) và nv ko dọn tí j. E thì thấy ko có biển nên ko dám lên tầng 3 do sợ chỗ chủ nhà ở, sau hỏi nv thì bảo tầng 3 ko có điều hòa may ko lên ))))
Ngồi tầng 1 thật ra rất hẹp, 1 nửa là chỗ ở, bên này thì 2/3 là cái bar pha chế, quán lại còn nuôi chó may ko hôi . Bàn ghế rất bừa, lộn xộn nv ko sắp xếp dọn dẹp j hay sao í. Mà view tầng 1 chán lắm chả có j.
E thì ko phải con nghiện bltm, ăn có hơn 2 lần linh tinh j đấy nên cx chả đánh giá là ngon hay ko ngon. Thấy bánh nóng chắc nv có quay lò vi sóng. Cốt khá dày (theo e), còn ruốc, sốt e thấy cx vừa miệng. E thì ko thích trứng muối nên có cx như ko. Ăn cx ko cảm nhận đc j )) Cốc trà thái chanh thì coi như tạm, pha cx đc, 25k thì ok.
Có 1 điều e ko ưng lắm ở tầng 1 là có 2 bé (chắc con chủ nhà hay cx quen biết j đấy) cứ đi lại, cười đùa nch với nv rồi thi thoảng hay nhìn ngó hành động của e. Nói chung là ko riêng tư. Nv cx cười đùa nói chuyện hơi to ảnh hưởng đến khách nữa
Nói chung thì vs mức giá 60k thì e có thể coi là "tạm" nhưng chắc là ko có lần sau khi còn vô vàn lựa chọn tốt hơn về view, về chất lượng đồ, về dịch vụ. 1 lần thử là cx đủ r ^^
E lần đầu review có hơi dài dòng tí, rất cảm ơn mn đã đọc đến đây ạ Mong Ad duyệt bài xem tiếp
< góc cạch mặt >
Mình là 1 đứa cuồng ăn nem lụi, nhà ở tận Pháp Vân mà vẫn hay đi lên Nguyễn Khuyến, Đội Cấn hay Thuỵ Khuê để ăn. Hôm trước đọc được bài review này thấy quán gần nhà hơn nên đi ăn thử. Mình đến quán ở 85 Vũ Tông Phan ( cơ sở1) đông nên xuông 29 Vũ Tông Phan ( cơ sở2) để ăn thì thực sự rất bực về cách phục vụ. Lúc mình đến muốn ngồi ở 1 bàn gần quạt cho mát thì 1 chú áo trắng ( chắc là chủ) ngồi yên vị kiểu ko muốn mình vào. Đã thế lúc mình gọi chú ấy thêm dứa thì không trả lời ( gọi 3 lần ấy ) . Về sau 1 chị nhân viên mang bánh xèo ra thì mình ms được gọi dứa ( ăn hết 10 cái nem r ms coa dứa để ăn ạ) Bánh xèo thì nhân lại là tép ạ chứ không phải tôm như các quán khác. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình ăn ở đây.
P/s: lúc vào mình thấy có bình nước lọc. Mình có hỏi nhân viên " nước lọc ở đây tự lấy à" . Vâng, mình tự lấy ( tưởng đc free cơ). Lúc tính tiền ms ớ ng ra là 6k/2 cốc
xem tiếp
Góc hỏi han
Mn cho em xin địa chỉ của mấy quán ăn quanh đại học sư phạm mà ngon vs rẻ với ạ
Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC CHỬI]
Sáng nay mình có đi ăn ở quán bánh cuốn Phú Lê, chắc cuối tuần nên quán đông nhưng phục vụ thì như ngã cây.
Đây là ảnh m ăn lần trước chứ lần này ko cả có đĩa rau củ muối kia hỏi thì bảo hết, nước chấm cũng ko đc rắc tiêu. Nói chung cũng ko thoải mái rồi.
Đến lúc có nhà vào ăn rồi gọi nước đậu. Ko biết nước đậu ở đây lúc gọi mới bđ cho vào cối đá xay hay sao mà 2 bàn chờ khá lâu vẫn ko đc pvu. 1 bàn chán quá bỏ về rồi bàn cạnh mình ng ta nhắc lần 3 rồi xong hỏi có pvu ko? Bạn pvu trả lời xanh chín vl: "bên e ko pvu nữa huỷ luôn đi anh ạ. Mà a order của ai chứ có phải e đâu mà a hỏi". Mình thề tí thì nghẹn. Xong nó còn vứt đồ loảng xoảng kiểu giận dỗi ấy. Giờ đ biết đi làm nhân viên hay làm bố khách hàng. Ông kia đi với con nhỏ ko thích to tiếng, chứ ko cũng xin tặng thằng này bát nước mắm vào mặt.
Hình như chủ quán quên mất việc dạy nv cách ứng xử. À được cả bạn trực hotline vừa cười vừa xin lỗi mình chứ, chắc đang hít bóng
P/s: giờ mới thấy nhiều bài cũng bóc phốt thái độ nv, thảo nào quán chẳng mấy khi đông. xem tiếp
[góc khen]
&noodle
Nhân dịp khai trương đồng giá 20k toàn menu từ 13-15/8 tại Times city. Bọn mình đi 3 người đến lúc hơn 12h do đông và không đặt bàn trước nên phải ngồi chời khoảng 15 phút.
Về đồ ăn: Đồ ra khá nhanh, nóng hổi luôn. Mình thử xíu long bao, há cảo tôm thịt, xíu mại trứng cua đỏ, bánh bao kim sa, bánh bao xá xíu, hoành thánh và hủ tiếu Nam Vang. Định gọi mì vịt tiềm cả chân gà tàu xì mà hết mất rồi. Mấy món hot hot đó chắc phải đến sớm các món trên đều ngon, há cảo vỏ mềm ăn kiểu tan trong miệng luôn ấy, nhân cũng nhiều ngập trong thịt luôn. Bánh bao cũng mềm lắm luôn ý, bánh bao kim sa nhân chảy tràn trề rơi rớt luôn vị nó rất giống bánh trứng custart. Món điểm trừ duy nhất là hủ tiếu nam vang, sợi hủ tiếu ăn hơi cứng và hơi nhạt
Nhân viên: Nhân viên nhẹ nhàng lịch sự, nhất là cái chị cao cao tết tóc
Giá cả: Đồng giá 20k nên không còn gì để bàn nữa bọn mình đi 3 đứa ăn như thế này là no rồi. Tính ra mỗi đứa tầm 50k rẻ không tưởng luôn
Nhất định còn quay lại xem tiếp
[Góc khen]
Mong a Công Vũ đzai duyệt bài ạ
Đây là lần thứ 3 em ăn ở đây và mọi thứ vẫn vậy, quá ngon, quá rẻ cho 1 cuộc tình
3 người gọi những món như trong thực đơn ạ. Ăn xong mà no không thở được, mắt díp cả lại nhưng vẫn muốn review một tí cho ace xa gần
Đồ ngon, tẩm ướp đậm đà
Quán khá vắng nên phục vụ nhanh, rau kèm thêm nhiều, có cả bánh phở và bún để cuốn ăn kèm
Nước chấm rất đặc biệt, mình kết nhất quả nước chấm ở đây
Đồ rẻ cơ mà chất lượng, quán sạch sẽ, đẹp, đúng chất không khói chứ không như nhiều chỗ nói không khói mà lúc nướng khói vẫn ầm ầm
Nói chung là, ăn nhiều nơi, nhiều chỗ, King BBQ hay GôGi, yokosama các kiểu nhưng bây giờ vẫn thấy chỗ này là nhất ^^
Lại còn mấy món làm sẵn như mực sốt me, chả ốc, chân gà rang muối cũng ngon không kém cạnh nữa. Đáng thử lắm
Địa chỉ: số 14- LK6c- Nguyễn Văn Lộc- Hà Đông
Cứ đi thẳng đường từ Coopmart Hà Đông vào và nhìn bên tay phải là thấy nhé, hơi khó nhìn 1 tí vì không quảng cáo rầm rộ gì đâu ^^ xem tiếp
< góc review, nên thử >
Tổng Bill trong ảnh hết 600k cả nước cho 3 người cũng khá no thì mình thấy giá cũng ổn. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình, điều hoà mát rượi )
Review từng món
- sườn nướng : là món chính ở đây nên ăn ngon. Nhưng cũng không phải kiểu quá xuất sắc. Vì nướng nên hơi có mùi khét nhưng vẫn chấp nhận được. Trong ảnh là suất sườn nhỏ 259k, tầm 2-3 là đủ, nhiều hơn nên gọi suất lớn 500k
- Xúc xích khổng lồ : 199k. Có vẻ hơi đắt vì mình thấy xúc xích k quá nhiều và ăn bình thường
- Salad rong biển ăn khá được. Hình như là 100k
- Dù không mất tiền mua nhưng món mình thích nhất là bát rau củ muối kia. Ăn ngon vừa vặn và giúp tránh bị ngán.
Mình đọc review trên hội thì thấy nên ăn ở 33 đông các chứ ở nơi khác không ngon xem tiếp
Chào mấy cậu )))) chả là mình trưa nay chả có gì ăn nên gọi đồ ship,thấy bên quequefood - Đồ ăn Hàn ( ở instagram ) fb rầm rộ khen ngon các thứ thứ nên mình order thử về xem thế nào.Set dưới của mình là : Cơm gà mix tok ( gà kia là sốt chua cay ngọt nhé ) giá cũng ok là 70k một set.
Mình thì mình thấy ăn cũng được )))) nhưng mà đối với đứa nào ăn cay được thôi ))) mình btg tok ở ngoài quen cay ít ngọt nhiều,giờ là cay nhiều ngọt chả có nên ăn không được.Còn gà thì cũng ok nhưng hơi ỉu,cơm cũng hơi khô.Nhưng nguyên set thì vẫn ok.Ship rất đúng giờ,đến vẫn còn nóng hổi.
Ncl một câu là nếu các cậu ăn được cay thì hẵng ord chứ mình là mình chuẩn bị bỏ cả vào thùng rác vì cay quá đéo ăn được.
Chào các cậu !!! xem tiếp
<góc khen>
Thích tiramisu nh hay mua phải hàng cốt bánh bị ướt nhão. Nhờ 1 bạn trên Hội review đồ ăn giới thiệu nên mình mua thử của fb Hang Luu.
Bánh rất ngon. Cốt ẩm vừa. Kem mướt và mịn. Ngọt vừa phải.
Bạn ấy bán Tiramisu giá 150k nh khi mình đề nghị ăn thử thì bạn ấy làm cho hộp nhỏ này là 75k. Theo ý kiến cá nhân thì hộp như này là vừa cho 2 người ăn rồi. Bánh to chắc thích hợp sinh nhật hơn. xem tiếp
Chào cả nhà ạ, tình hình là tháng 9 tới này e có đi du lịch ở Đà Nẵng và e muốn đặt phòng khách sạn như trên ảnh. Tên khách sạn là Hoàng Linh Hotel DaNang thì có ace nào đã từng đi du lịch ở Đà Nẵng mà có thuê phòng ở khách sạn này rồi hoặc đang sinh sống tại Đà Nẵng thì cho e xin ít review cũng như là sđt của khách sạn với. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ xem tiếp
[góc khen]
Lên hội thấy có mấy bạn khen cái nước chấm thần thánh của bạn Linh
Nên cũng mua một hộp chân gà rút xương về ăn thử . Nghĩ là chân gà thì nhiều người bán , nhưng món ăn quan trọng ở nước chấm , có thể nói nước chấm là linh hồn của món ăn.
Đúng thật mua về ko thất vọng một chút nào, chân gà giòn tan ngấm vị chứ ko bị nhũn, nước chấm nó chua cay mặn ngọt hài hoà lắm mà ăn vào nó nồng lên cả mũi , bát đũa đầy đủ chỉ việc chén thôi ạ
Bản thân nhà mình ăn ai cũng khen nên rì viu cho mọi người cùng biết
Món bánh bột lọc tôm cũng ngon, hành tự phi ăn cái biết liền xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mong ad duyệt bài giúp e vì n liên quan đến mạng sống và tương lai e )
Ch là như vậy: sắp tới là sn gấu chó nhà e nên e muốn hỏi là mua bánh gato ở đâu ngon vậy ạ?? Cả họ hàng các kiểu bên đấy ăn nên mong mng cho e xin địa chỉ với ạ ) ( hàng bánh nào ngon đều đều ý ạ!! Chứ xin đừng cho e nhưng hàng bánh hôm ngon hôm k ) số e đen lm )
Mong 500 ace giúp đỡ e !!! xem tiếp
<góc chê thậm tệ >
Đây là lần đâu tiên tới quán .Vì xem nhiều ảnh trên các hội nói rằng quán này view đẹp lắm nên hnay sinh nhật cô bạn mới rủ mng vào đây .! Thế mà lại fail thậm tệ .Lúc bọn mình tới cũng muộn muộn tầm hơn 10h 1 chút .Nghe rõ ràng là 11h45 nhà em đóng của nên mới ytam thoải mái ngồi .Thế mà tnao 10h45 đã xin chốt thanh toán .Ừ ,ok vấn đề đó thì có thể cho qua .Nhưng ,với cái giá quá "chát" và đồ uống quá dở tệ thì chắc không baoh có lần t2 .Mình gọi nước quýt ,chị mình gọi nước cam .Nhưng khi nhận được thì 2 cốc không thể phân biệt được đâu cam với quýt ) .Quýt thì có hẳn lát cam ,cam thì không có lát gì ,tưởng nhầm nên 2ce đổi nhau uônga thử xem mà phát hiện khác nhau mỗi lát cam có và không có .Chưa kể tất cả các đồ uống khác đều dở tệ ai cũng chê .Mà đồ uống giá toàn từ 70k trở lên .Nói chung mng nên cân nhắc vào quán vì mình thấy viêw cũng không xuất sắc lắm đâu ạ .Chưa kể đồ uống còn chán .Đây là ý kiến của mình và mng đi cùng ,post lên cho mng tham khảo xem tiếp
Nóng ntn, chắc ít bạn đi ăn bánh cuốn Nhưng mình thì nóng mấy thì nóng, tháng nào cũng đóng họ ở quán này đôi lần vì thèm ko chịu đc.
Mình đọc bao nhiêu review rồi đi ăn bánh cuốn Cao Bằng rồi, từ hàng ở Trung Kính, Mỗ Lao, Tô Hiệu tới Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng chẳng hàng nào ngon bằng hàng bánh cuốn Cao Bằng ở đây. Nước đậm đà, bánh mềm, chủ quán thân thiện. Ghét mỗi cái là quán bé và hơi nóng dù có 2 cái quạt cắt gió. Lần nào đi ăn cũng phải canh tầm trc 11h hoặc sau 1h cho đỡ đông
Ngày trc mình hay ăn hàng bánh cuốn Cao Bằng ở 179 Trung Kính, từ hồi nó mới mở cơ (2015). Nhưng giờ kiểu có tiếng nên làm đếch ngon nữa. Nước dùng nhạt toẹt, bánh tráng sẵn xong chờ khách đến hấp lại nên cứng đơ, bán hàng thì thái độ, lại còn đắt. Hồi mới mở có 25k/suất, rồi lên 28, rồi 30, rồi 35, rồi 38. Giờ là 40k 1 suất
Nhiều bạn kêu là ăn bánh cuốn Cao Bằng nhạt nhẽo, chắc do các bạn ăn hơi sai cách 1 tí, hoặc do hàng ý ko ngon. Bánh cuốn Cao Bằng (hay Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên...) khi ăn phải nhúng hẳn vào bát nước (đảo đảo mấy cái cho nước thấm vào bánh luôn càng tốt) rồi ms ăn chứ k chấm chấm như chấm bún đậu mắm tôm đâu nhé. Nước dùng khi mang ra thì phải chế thêm chanh, ớt, tỏi, măng ngâm (nc mắm nữa, nếu bạn ăn mặn).
Mình trc đây vào Đà Lạt ăn 1 hàng Mì Quảng chán dã man. Lần đầu tiên ăn chán nên từ đó về sau mình ác cảm vs Mì Quảng. Cho tới khi vào Sài Gòn ăn 1 bát Mì Quảng ngon vcđ, ngon k chịu đc, ms ngộ ra là tại mình ăn sai hàng thoy, chứ Mì Quảng ngon vcl Cho nên nếu bạn ăn bánh cuốn Cao Bằng mà chưa thấy ngon, chắc do bạn ăn sai hàng hay sai cách đó
P/S: Mình k ăn hành hay rau thơm j nên nhìn bát nc dùng hơi nhạt nhẽo xí
Quán này là ở ngõ 203 Hoàng Quốc Việt cho bạn nào quan tâm
Còn 1 quán bánh cuốn Cao Bằng nữa ở mặt đg Mỗ Lao Hà Đông cũng ngon phết cơ mà nc dùng đối vs mình hơi bị mặn quá. Đi từ đg Quang Trung rẽ vào Mỗ Lao thì hàg ý ở ngã 4 đầu tiên bên tay phải ý. xem tiếp
[góc hỏi han]

ace cho xin cái địa chỉ ăn lẩu nướng quanh ngã tư sở với , giá cả phải chăng thôi ạ -.- xem tiếp
[Góc khen dạo]

Quán nướng lẩu kiểu Hàn Quốc
Đồ ăn ok, đồ chấm ok, điều hoà mát lạnh. Nhân viên cũng khá là nhanh nhẹn + nhiệt tình, chưa cần mở mồm nhờ đã auto ra thay vỉ nướng giùm luôn rồi Điểm trừ duy nhất chắc là do quán quá đông khách nên cực kỳ ồn Tóm nhẹ lại là ko quá mức xuất sắc nhưng cũng rất ổn so với giá thành.
À quên, quán bán theo set nhé, hình như có cả buffet 299k/1 nữa. xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người ơi mình muốn tìm 1 số quán bingsu ngon ngon mà view đẹp ở quanh khu vực Hai Bà Trưng với Đống Đa )
Mọi người chỉ mình với...
Mình cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc chê + khen]
* Cộng Cà Phê
Hôm nay nhà em đi tổng cộng 8 người tính cả cháu nhỏ. Khi vào Cộng, gia đình đã quyết định lên tầng2 ngồi bàn rộng nhưng khi lên đó thì cháu nhỏ chạy nhảy và đòi xuống dưới. Gia đình đã chuyển xuống dưới và ngồi tách 2 bàn nhưng nhân viên thay nhau lần lượt đi ra mời gia đình lên tầng trên ngồi dù gia đình đã giải thích rất nhiều về vấn đề "Nhà có trẻ nhỏ nên quán thông cảm", "ngồi tách thành 2 nhóm riêng biệt" nhưng nhân viên vẫn không đồng ý. Sau đó nhà em quyết định thanh toán đi sang quán khác.
- Nhân viên: 3/10
- Đồ uống: 5/10 hôm nay em gọi nước cóc nhưng không hiểu sao lại chua một cách đáng sợ như vậy mọi lần có chua nhưng không chua đến mức vậy ai thử một ngụm cũng nhăn tít mặt lại
* Lion Coffee
Sau khi rời Cộng thì nhà em rẽ vào Lion Coffee để ngồi. Có gọi thêm đồ uống và bánh ngọt ăn. Nhân viên thái độ rất hoà nhã, thân thiện.
- Nhân viên: 9/10
- Đồ ăn: 8/10 Bánh chanh leo mềm, thơm, thanh mát nhưng bánh Red Velvet cốt hơi cứng so với em nghĩ vị cũng được xem tiếp
góc khen - kiểm chứng]

Hôm trước có chị giới thiệu Chu cake ở ngay 372 Bạch Đằng nên e đặt 1 bông lan trứng muối tinh than tre và 1 hộp bánh mì phomai tổng là 135k. E ở Lãng Yên nên ship có 10k, bác ship thì phải nói là lịch sự và thân thiện nhất mà mình biết luôn. Bác đợi e lâu nhưng về vẫn cười tươi còn cảm ơn mình rối rít và hẹn mình nhận xét lại cho shop nữa )
Cảm nhận đầu tiên là bánh đóng gói cẩn thận, sốt dầu trứng vàng óng hấp dẫn quá. E ăn bltm trước, bánh ngon trứng cũng ngon, lúc mua còn được tư vấn nhiệt tình hỏi có yêu cầu gì đặc biệt k nên e gọi nhiều sốt ăn đã lắm, sốt cũng thơm. E với chị gái chén hết ngay tại chỗ nên no quá và cất bánh mì phomai vào tủ lạnh mai mới ăn thế mà bất ngờ là để mai bánh vẫn mềm, ngọt vừa, nhân phomai không được tràn trề lắm nhưng ngon (ăn thỉnh thoảng còn 1 ít lợn cợn cream cheese chưa tan hết nhưng lại thấy rõ vị cheese hơn hehe). À còn 1 điểm nữa e chắc chắn ruốc bạn này tự làm luôn ăn khác hẳn, ruốc phải nói là best .
Cảm ơn các c đã giới thiệu cho e shop này nói chung là e khá ưng, nếu không vì sợ béo chắc tuần nào cũng gọi bánh mất hehe xem tiếp
Mình sắp đi Nha Trang nhưng do đi 2n1d nên chỉ muốn đi trong tp và đảo nào đó gần thôi ạ.
Mình không đi Vinpearl được do mình không chơi mấy trò trong đó nên sợ phí
Mọi người cho mình xin kinh nghiệm ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi cho e hỏi quanh khu vực Trần Quốc Hoàn có đồ ăn gì ngon ngon ạ??
E cảm ơn! xem tiếp
[góc chê]
Mỳ cay Seoul 91 trần đại nghĩa ạ!!
Nước mỳ ngọt lợ, ko được nóng vì bắp cải tím ko chín mà sần sật ( hay do em ko thích ăn bắp cải tái). Bạn em gọi mỳ bò kim chi mà đảo cả bát ko thấy miếng kim chi nào???
Khi chưa ăn em có gọi một bạn nhân viên để nói chuyện, bạn đó vâng dạ và đi vào trong, sau khi đợi và ko thấy bạn ta nói gì bạn em tiếp tục gọi và phản ánh thêm hai lần nữa thì các bạn nhân viên nhà thái độ ra mặt luôn mng ạ, em gọi thêm tako mà đến khi em ăn xong mỳ thì các bạn mới đem ra ( bỏ qua đoạn nhanh chậm) bạn phục vụ đặt cạch cái đĩa xuống, thái độ ra mặt luôn ạ tôi làm gì sai sao ạ????
Có quay lại không: chắc là nâu ne vờ luôn ạ xem tiếp
Buffet nướng
Nhà hàng đồ nướng Gangwon, số 57, ngõ 173 Thái Hà
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
người nhưng chất lượng quá tệ...
Sẽ k quay lại lần 2! xem tiếp
Giá là 30k/suất thì phải :-? Mẹ trả tiền nên e k nhớ, mang máng dư vậy. Bác nào có ông bà bố mẹ hay họ hàng mà lớn tuổi chút đi ăn chắc sẽ mê đó ạ, còn trẻ trâu như em thì đa phần thích giò bò tạp phế lù nên có thể sẽ không khoái bằng, em nghĩ vậy )) xem tiếp


Trên này chắc có nhiều bạn từng đi ăn Gogi rồi nhỉ, bản thân mình cũng đã đi ăn qua 2 cơ sở là Trần phú và lần này là cơ sở mới mở bên Linh Đàm gần cơ quan .
Nhóm mình đi có 6 người gọi 6 suất nướng thỏa thích.Điểm trừ có, điểm cộng cũng có .Mình xin note ra để cả nhà lấy kinh nghiệm khi gọi đồ nướng kiểu buffet thế này , không riêng gì ở Gogi
1/ Không gian quán
Khu Linh đàm cơ sở mới mở sạch sẽ và cũng khá thoáng mát, cơ sở vật chất bên trong nhìn đậm chất Hàn
2/ Thái độ nhân viên khá lễ phép , không lồi lõm
3/ Về đồ ăn- cái này quan trọng nhất
Khi đi ăn ở Gogi bạn chú ý phải có chính kiến , đừng nghe lời mấy em nhân viên, gọi đồ chỉ gọi sườn bò các kiểu, cứ bò đắt mà gọi, đừng kêu ba chỉ hay thịt lợn, mẹo của nhà hàng là làm hơi lâu để mình đợi , đói cứ ngồi ăn salat với kimchi, mấy món ăn kèm mang nhanh lắm, mình nhớ là mình giục mang thịt ra không dưới 6 lần, sau đó còn hơi cáu, nhà em làm ăn lề mề quá. Suất ăn của mình có kem và panna cotta cùng với bánh plan nên các bạn nhớ nhắc , không là mặc định bị bớt đi đấy. Thịt nướng của mình người ta làm sẵn hết rồi, chỉ cần ướp rồi mang ra nên đừng nghĩ là đợi người ta thái nhé. Đi ăn là phải không ngại. Ngại là Thiệt tiền mình . Mà suất ăn không hề rẻ, hãy ăn bò nhiều vào , ba chỉ nhiều mỡ thì hạn chế gọi , khi ăn cũng đừng có ăn nhiều rau xà lách , ăn độn nhanh đầy bụng, chả ăn được nhiều thịt đâu. À, chúng mình có thể gọi thêm soju để uống vì sẽ giúp đỡ bị đầy bụng do ăn nhiều thịt đó .
* Chốt lại , ngoài việc nhân viên hơi cố ý mang đồ lâu ra cho mình thì cũng không có gì đánh chê. Nếu đi ăn lần sau vẫn có thể quay lại.
Chúc cho hội chúng mình đều trở thành những cái miệng sành ăn xem tiếp

Cứ mỗi lần thèm đi ăn lẩu nướng là nghĩ nát óc không biết chọn quán nào, hôm qua thế nào tình cờ và bất ngờ mình tìm đc quán này, rẽ vào luôn. Ấn tượng đầu tiên là chú bảo vệ :cực kì thân thiện luôn, rất nhiệt tình nhẹ nhàng .Xog rồi bước vào cửa thì thấy nvien ai cũng cười kiểu rất thân thiện ) ( không hiểu sao nhưng m thích nthe) nói chung ấn tượng đầu tiên là nhân viên rất ok, vui vẻ, chạy đi chạy lại vẫn vui vẻ lúc nào cũng cười, lễ phép và biết tư vấn món ăn. Mình gọi buffet lẩu nướng suất 289k/ng (gồm có nướng các loại thịt bò tẩm ướp, hải sản,sườn với mấy món nữa m k nhớ với lẩu thái kèm bò mỹ và ngao với rau củ các thứ) . Thì thấy một lúc sau nhân viên mang ra trc 1 đĩa đùi gà 3 chiếc, với 1 đĩa salat, 1 đĩa thịt viên viên ( thấy bảo là thịt bò) ăn thử thấy ngon mà m rất ưng nước chấm ở đây. Tiếp đến là nhân viên mang vỉ nướng ra và nướng thịt cho m luôn, nvien nướng cho từ đầu đến cuối ( khách k phải tự nướng) rồi bạn nvien cắt thịt để vào đĩa m chỉ việc ăn thôi ). Phục vụ từ a đến z không phải động tay lgi. Lẩu thì nước lẩu khá ngon, vừa miệng, chua chua ngọt ngọt (vì m ăn nhiều nơi ngta vắt chanh vào hay sao ý nên có lúc ăn thấy bị đắng của hạt chanh ). Lúc ăn xong có một anh ở đấy (hình như là quản lý) còn bảo mình là: sao các em ăn ít nướng thế đã ăn lẩu rồi à, ăn thêm đi cho no ))) haha.
Góc khen: đồ ăn rất ngon, vừa mồm, món gì ăn cũng ưng luôn, kể cả nước chấm. Nhân viên nhiệt tình thân thiện và lễ phép
Góc hơi chê: quán hơi nóng ) vì đag đi ngoài đường rõ nóng cứ nghĩ vào quán sẽ mát lạnh cơ
Đồ uống thì m gọi trà chanh, nhưng bạn nvien bảo trà chanh ở đây là kiểu trà thái đỏ pha nhưng k cho sữa mà cho chanh ( m k thích nước này lắm uống k quen)
Tổng hoá đơn cho 2 người là
Lần sau sẽ quay lại nhưng sẽ gọi coca uống xem tiếp
500 anh chị em cho mình hỏi quán mì gà tần thuốc bắc ở trên Hàng Bồ mở đến mấy giờ tối thế ạ,cả hình như quán chuyển vào trong ngõ rồi phải k ???Lâu rồi mình k đi ăn nên k nhớ rõ,m.n cho xin ít thông tin với
xem tiếp
[goc khen]
Chào anh em. Hôm nay mình xin rì viu quán lẩu 34 Đào Tấn
Không gian quán: sạch, sang trọng 9,5 điểm
Đồ ăn: ngon, đầy đặn. Cái khay trong hình là set 288k. Nhìn rất sạch sẽ. Rau cũng tươi. 8,5 điểm
Nước dùng: mình ăn lẩu thái hải sản, và cảm nhận nước dùng khá chuẩn. Chua cay mặn ngọt khá là ổn. Nhiều quán mang tiếng là lẩu thái nhưng nước rất nhạt. Nước dùng ở đây được 9 điểm
Đồ thêm: mình gọi thêm 1 ba chỉ bò mỹ. Tương đối ổn. 1 rau tổng hợp: phê bình rau tổng hợp k có cải thảo. 7,5 điểm.
Phục vụ: 8 điểm. Nv nhanh nhẹn nhiệt tình.
Tổng thiệt hại cho 3ng là 450k tuỳ theo ai uống các loại nc đắt hơn thì giá sẽ cao hơn. Nói chung là tầm 150k-200k cho 1 người. Ăn no, ngon, sướng.
Phù hợp đi nhóm từ 3ng trở lên. Sinh nhật hay kỷ niệm cũng đc vì không gian quán khá sạch đẹp. xem tiếp
Các bác cho e hỏi. Nếu thời gian k có nhiều (tầm 3 ngày ) mà đi du lịch đà nẵng- huế - hội an thì sắp xếp lịch trình ntn ạ. Hay chỉ nên đi đà nẵng - hội an. E cảm ơn ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chả là tuần sau sinh nhật bạn e. E định đưa nó đi ăn lẩu hoặc nướng nhưng chưa biết ăn ở đâu. Mấy quán như Nhất nướng hay quán ăn vỉa hè thì e thấy vệ sinh không đảm bảo, như Nhất nướng hình như còn có vụ sán ở trong lòng, hay dồi ý :((((
Ai có biết quan nào sạch sẽ, view đẹp, đồ ăn đảm bảo giá cả 200 -300k, vực Cầu Giấy thì chỉ e ạ. E cảm ơn! xem tiếp
[ Lẩu đuôi bò 28 Lò Đúc ]
Vâng. Lần đầu bức xúc đến nỗi viết rì viu
Nói điểm cộng trước. Lẩu khá ngon. Nước dùng thơm và đúng vị.
Ok. Còn lại là điểm trừ.
Team mình hôm đó đi thi văn nghệ xong có về liên hoan ( tầm 20 người). Lúc vào đã có nói với nhân viên quán số lượng để phục vụ, ok mới vào. Đến khi vào thì ôi thôi, ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ mới mang được nồi nước dùng, ok fine. Nhỏ nhẹ với nhân viên hỏi đồ lâu thế thì được đập thẳng câu :"anh chị phải thông cảm, nhà em có 2 người thôi, anh chị đi đông thì phải chờ ". Ơ hay, làm như mình vào cửa không báo trước số lượng người vậy -.- . Đợi thêm tầm 20p nữa, trong khi 2 bàn vào sau đều đã lên đồ mà bên mình vẫn không có đồ thì 1 chị bên mình bắt đầu xuống làm căng, chủ quán mới ra và gọi thêm 2 nhân viên nữa và còn nói muốn nhanh thì a.c tự bê lên ạ . Cuối cùng mấy anh bên mình muốn nhanh thì phải tự xuống tầng 1 bê đồ luôn.
Đồ ăn ở đây khá đắt và ít, 1 bàn ngồi được 4 người mà phải gọi thêm khá nhiều đồ ( 1 nồi lẩu chỉ có 4-5 miếng xương và 1 ít khoai). Tổng kết bữa thiệt hại hơn 300k/người. Nói chung là không còn gì để nói. xem tiếp

Em chào ac, em định cuối tháng này đi Tam Đảo, nhóm tầm 15 người nên muốn tìm khách sạn/Phòng trọ/ Nhà trọ có phòng rộng mà tập thể chơi với nhau được ấy ạ. EM cũng xin review về chỗ ăn & chơi nữa ạ
Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều ạ xem tiếp
[ Góc khen thậm tệ ]
Đây là quán nem lụi mình kết nhất từ trước đến giờ , mình nghe review nhiều về bánh xèo nem lụi bên đội cấn , nhưng sau khi ăn thử mình vẫn quay về đây nem lụi ở đây nó xiên bằng sả , nên thật sự thơm thơm lắm luôn ý mình chỉ khen nem lụi ở đây thôi còn bánh xèo thì hơi ngấy , nếu bạn là fan của nem lụi thì fai xách mông lên và đi ngay , đi luôn , ko cần suy nghĩ ) tên quán là tư đông hay đông tư gì ấy , ở 85 vũ tông phan nhé xem tiếp
Mình đag có dự tính đi Thái hoặc Trung quốc có bạn nào biết tuor du lịch nào ok ko chỉ mình với.. xem tiếp
REVIEW SAPA mùa nước đổ (3 ngày 3 đêm tối 29/5-1/6).
Di chuyển:
Vé máy bay SG-HN-SG (Vietjet & Vietnam air): 7540k (2520k/1ng)
Từ Sài Gòn – HN (mình bay bằng Vietjet: sau vài lần delay, đổi vé để đổi giờ bay, rồi lại delay, ... mình có mặt ở HN lúc 10h45 ngày 29/5)
HN – Sapa: mình di chuyển bằng xe Hà Sơn Hải Vân, đón trực tiếp tại sân bay Nội Bài; Chuyến trễ nhất lúc 23h15 đến lúc 5h sáng.
Nơi ở:
Mình ở khách sạn Chapa Valley 024 Mường Hoa. Khách sạn mình ở có điểm cộng to lớn là hỗ trợ cho tụi mình ở tạm 1 phòng đến giờ check in rồi nhận phòng sau cũng được (không tính phí thêm). Nhưng điểm trừ là wifi yếu quá, lúc bắt được lúc không dù 3 vạch sóng rõ ràng, nên mình dùng 3G là chủ yếu. View nhìn ra núi đẹp, nhưng hiện nhiều khách sạn đang xây lên sau đó, nên có thể tương lai sẽ mất view & gần nhà thờ đá (đi bộ khoảng 10-15 phút).
Noted: Mình đi đúng dịp khách sạn đang có combo 3 ngày/2 đêm (xe HN-Sapa-HN, 2 bữa sáng, thuê xe máy): 899k/người.
Ngày 1 (30/5): Fansipan – Đèo Ô Quy Hồ
Sáng sớm Sapa mưa, nhưng tầm 9h tạnh khô ráo rồi. Chạy lên Fansipan đường đi bao xấu, ổ gà, ổ voi tha hồ mà hưởng, chưa kể leo dốc xuống dốc quá trời (cũng có thể tụi mình đi nhầm đường xấu, theo bạn google map), tóm lại là nên đi xe số, đi chậm và tay lái cứng để đảm bảo an tòan nha. Còn bạn nào yếu bóng vía thì thuê taxi trọn gói cho tiện.
Đi cáp chắc tầm 15 phút. Nếu muốn một mình một cõi thì có thể canh cabin lúc không có người để lên. Chứ không cần phải tranh nhau lên cáp treo đâu, mình thấy có mấy cabin lúc đi và lúc về không có người nào luôn. (700k/ng cap trao & 100k/ng tàu leo lên đỉnh)
Lên đỉnh vừa lạnh, vừa sương mù chẳng thấy gì hết, tụt hết cảm với xúc (vì đợt mình đi cả nước bị áp thấp). Nếu có bạn nào quyết định đi thì nên hỏi người nào đã lên và vừa mới xuống, xem thời tiết trên có ổn không rồi hãy lên. Vì theo mình lên đỉnh để thấy cái view toàn cảnh, thấy mây bay trời xanh, chứ mờ mịt như chuyến đi của mình thì uổng tiền quá.
Nhưng cảnh ở dưới chân cáp treo thì đẹp, sạch sẽ, tha hồ để sống ảo.
Khoảng 2h mình chuyển sang tuyến đường đi Thác Bạc, Đèo ô Quy. Nhưng vì trời có vẻ âm u muốn mưa, nên không ghé Thác Bạc.
Cổng trời thì tụi mình nghĩ phải có cái cổng, nhưng không, lúc chạy qua Thác bạc một đoạn thì phía bên tay trái có mấy nhà gác cao người dân dựng lên ở lưng chừng đèo để ngắm cảnh thôi. (10k/1ng)
View trên cao ngắm đèo đẹp lồng lộn, thêm gió thổi lạnh tẹo người. Mình sợ độ cao nhưng cũng ráng sống ảo cho bằng người ta. Nếu đúng dịp trời nắng thì chắc đẹp kinh khủng kiếp.
Trên đường chạy về có rất nhiều trái cây (đào lông, đào hồng, mận bắc, thanh mai – mình cực mê trái này, hạt dẻ rang, …), tụi mình mua một đống về ăn vặt.
Ah, hình như có dịch vụ ra tận vườn hái trái, như kiểu ở miền tây ah. Sau khi mua một đống trái cây, tụi mình mới thấy biển này treo dọc đường.
Tầm 4h30-5h chạy về khách sạn check in.
Tối mưa nặng hạt, nên ở khách sạn.
Ngày 2 (31/5): Bản Cát Cát – Café Haven – Núi Hàm Rồng
Ngày thứ 2, trời tiếp tục gây nản lòng như ngày thứ nhất, lại hơi âm u và mưa rải rác vài nơi.
Bản Cát Cát cùng gần trung tâm và được du lịch hóa hết rồi. Đi ngắm cảnh, chụp hình vậy thôi.
Nếu bạn đi hết các địa điểm ở Cát Cát thì nên chọn xe ôm để chở về chỗ gửi xe, vì bản rộng đi bộ về xa lắm. Nhưng có sức thì thử đi bộ từ đầu đến cuối cho biết. (70k/vé)
Sau khi đi gần hết ở Cát Cát tụi mình ghé The Hevan Coffee, quán ngày nắng thì view đẹp lắm. Chứ tụi mình đi tòan thấy sương, trắng xóa một màu . Nhưng cũng ráng sống ảo vài tấm cho bằng thiên hạ. (nước uống bình thường)
Sau đó bọn mình về trung tâm ăn trưa và nghỉ ngơi ở khách sạn khoảng 1-2 tiếng.
Khoảng 4h30 – 5h mình ghé núi Hàm Rồng, đường lên núi ngay cạnh nhà thờ đá ah. Bọn mình đi khá trễ, mọi người bảo giờ còn lên làm gì, nhưng thôi cứ lên chứ biết sao giờ. Lên cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, với trời chiều hôm đó đẹp không mưa như buổi sáng.
Ở Núi Hàm Rồng có gác vọng cao nhìn thấy tòan cảnh thị trấn Sapa. Mọi người ráng kiếm đường đến đó nha. Mình có hỏi đường mấy cô chú bán quán, nhưng có vẻ phải mua hàng của họ thì họ mới chỉ đường, bọn mình hỏi mà họ cứ lơ như không nghe thấy, (hụt hẫng dễ sợ). (70k/vé)
Tầm 6-6h30 về khách sạn nghỉ ngơi, trời lại mưa tiếp, kèo đi dạo đêm bị đạp đổ
Bọn mình đành ở khách sạn và ăn lẫu cá tầm ở đó luôn. 3 đứa (lẫu + nước uống) ~ 500k
Ngày 3 (1/6): Bản Tả Van – dạo vòng quan thị trấn Sapa – Tắm lá thuốc người Dao
Do nhóm mình có 1 chị bị đau chân, nên lịch trình cũng không có ý đi nhiều địa điểm, để đảm bảo sức khỏe vui chơi và sức về cày.
Nên ngày cuối tụi mình quyết định đi Tả Van và café rồi nằm lười hết ngày thôi.
Ngày cúôi lại nắng đẹp và khô ráo hơn 2 ngày trước, nhưng đường xuống Tả Van èo ôi còn xấu đau xấu đớn hơn cả đi fansipan, xuống dốc liên tục, nên khi về là bao leo dốc . Nhưng cả chặng đường đi có thể ngắm ruộng bậc thang mùa nước đổ đẹp kinh khủng. Vào bản rồi thì tụi mình ghé café Dao, ngồi ngắm cảnh rồi ăn trưa tại đó luôn. Quán yên tĩnh, view đẹp. Bạn nào thích có thể ghé con suối ở đầu bản, để dạo chơi.
Tầm 2h về lại thị trấn, do sợ đường xấu và trời lại biểu hiện “ta sắp mưa nè”. Ở thị trấn tụi mình chọn đại một quán để tắm lá thuốc người dao luôn. (Ở café Dao cũng có tắm thuốc người dao, mình thấy ok hơn trong thị trấn, nếu bạn nào đi thì thử ở đó luôn nha).
Tối trời lại mưa, tụi mình chỉ đi dạo gần đoạn nhà thờ đá ăn vặt và tầm 10h lên xe về lại HN (Đi xe Interbus line – xe đi xuống đèo mà max nhanh, quá sợ) đến nơi lúc 3h sáng, chờ xe đi Ninh Bình.
Ăn gì ở Sapa:
Sáng ngày đầu tụi mình chọn đại 1 quán bún ở gần khúc chợ đêm, đồ ăn cũng ngon và chất lượng, còn những ngày còn lại thì mình ăn ở khách sạn rồi.
Trên đường đèo ô quy, thác bạc về thành phồ có mấy quán nướng ven đường: giá 12-15k/xiên, không biết xớ không. Hoặc các bạn có thể ăn ở những quán ven hồ vào buổi tối, nghe review của các bạn đi trước khá ok.
Tụi mình kiếm được quán lẫu gà bao ngon, bao no banh bụng luôn -250k/1 nồi. (mình quên mất tên quán). Mọi người có thể tìm thấy ở đoạn gần bờ hồ/cây xăng ah.
Hoặc ăn trưa ở Café Dao có món thịt luộc với rau bí xào cũng ok (Có thể do mấy ngày không ăn cơm nên thấy ngon)
Lẫu cá tầm. Tụi mình ăn tại khách sạn, thấy khá ok.
Đấy là nhưng món mình đã thử, còn bạn muốn thử nhiền hơn thì có thể tìm hiểu thêm nhé.
Nhận xét về chuyến đi Sapa:
Sapa khác với mình đã mong chờ, trên đó cứ cảm giác đâu đâu cũng đang xây dựng. Đường xá chưa được đầu tư nhiều, cũng thêm những ngày mình đi trời mưa nhiều nên đi trên đường cứ cảm thấy khó chịu sao ah (do xe tải chở đất đá văng ra đường nhiều + mưa nên cảm thấy dơ dơ).
Nhưng những địa điểm tham quan thì max đẹp, cứ như đi ngắm mây, núi và những ruộng bậc thang mùa nước đổ thì chỉ biết thốt lên đẹp quá thôi.
Có muốn trở lại Sapa nữa hay không: Hiện chắc không , nếu có chắc chờ Sapa xây dựng xong. Mong Sapa chuyển mình nhanh, để mình có động lực quay trở lại nhé .
Tổng chi phí dự tính bao gồm ăn uống khoảng: 3.6tr – 4tr/ng (chưa bao gồm vé máy bay)
_made by Pà già_ xem tiếp
#Sapa mình đinh đi Sapa cuối tuần này, k biết tình hình trên ấy mưa bão thế nào ạ? :(( lên kế hoạch cả tháng trời ahuuhuu xem tiếp
Hi cả nhà!
Cho em hỏi ở ngoài biển Cửa Lò ra còn địa điểm nào để tham quan không ah? xem tiếp
//Góc chê// GoGi Giang Văn Minh
Tối nay team bọn mình 5 người gọi 5 suất Xèo Xèo 299k bao gồm lẩu và nướng. Quán cũng khá rộng nhưng tối thứ 6 nên khá đông
Chúng mình đến tầm 7r ngồi vào bàn được phục vụ salat, 3 loại sau đó 15p cũng chưa thấy mang một đĩa thịt nào lên. Thực sự đã đói và mệt nên có giục nhưng đến cuối buổi tốc độ bê đồ cũng không cải thiện. Mỗi lần chỉ có tầm 2 đĩa chỉ đủ nướng 1 mẻ, thịt ra rất chậm và dù mình đã gọi thịt bò, sườn nhưng nhân viên chỉ liên tiếp mang ra toàn lợn tất cả đồ gọi thêm trừ nc lọc và trà quế đều ra nhỏ giọt đến cuối cùng. 9r chưa ăn được bnh nhà hàng báo khóa bếp ) 5 đứa ngồi nhìn nhau ngậm ngùi ăn nốt suất lẩu mà không có đồ tráng miệng nào. Nhân viên cũng đứng nướng được 1 lần duy nhất rồi không thấy đâu, vỉ nhanh cháy nhưng ít hỏi thăm khách hàng để thay hay thêm than. Lúc ra về còn bonus thêm 1 con xe của bạn mình bị méo hẳn giỏ rõ ràng là do đổ nhưng lại ko nhận lỗi.
Chs đi ăn mà rước bực thêm, các bạn có thể không tươi cười nhưng có thể nhẹ nhàng và chuyên nghiệp hơn một chút
THỊT : thịt không ngọt, tẩm ướp giống nhau, chỉ recommend cho các bạn nạc vai bò và dẻ sườn
KHÔNG GIAN: nóng và nóng, không được mát như các quán mình từng ăn
Đánh giá: 5,5/10 xem tiếp
(Góc k hài lòng)
Meat plus ạ
Viết ra sợ bị chửi vì bao nhiêu người khen rồi nhưng thôi kệ. Mỗi người 1 miệng nên chắc mọi người cùng góp ý thôi chứ ko ném đá đâu. Chắc tại em khó tính. Thật sự e cảm thấy ko ngon. E ăn vài miếng rồi ngồi uống nước. Công bằng mà nói thì bạn đồng hành đi cùng e thì vẫn ăn. Em hỏi sao ăn khỏe bạn bảo đi xa đói quá
Với em thì Đi xa mà giá thì đắt. Đắt nhất trong các quán Hàn từng ăn ở HN thôi chứ 2 ng ăn vẫn là rẻ so với bên Hàn. Thấy bảo ngon hơn Baekjeong em mới quyết tâm thử. Cũng gọi suất 2+2 thôi. Thịt nhìn tươi hấp dẫn. Nhưng nếu bảo chuẩn vị HQ thì ko lẽ 2 năm qua em ăn ở Hàn là sai xaooo? E thấy thịt mềm (mềm mỡ thôi chứ k phải mềm ngon), ăn ko được ngọt thịt như kỳ vọng. Nhất là đồ ăn kèm. Kim chi k có vị chua mà nhàn nhạt như sổi. Thật sự đối với cá nhân em thì Chưa quán nào cái sốt chấm dở thế. E ko biết tả sao nhưng em tin là nếu ai có dịp ăn sốt ở Hàn sẽ hiểu cảm giác của e. Em nếm mà fai hỏi lại nhân viên đây có phải sốt chấm thịt ko. Bạn ấy nói phải mà e buồn lòng luôn. Chưa đến 8h mà hỏi cái lá (ở Vn hình như gọi là là nhíp ạ) cơ bản nhất ăn đồ nướng phải có đã hết. Canh xương hết (thôi coi như đông thì hết). Nhưng có phải ăn buffet đâu mà nỡ thiếu cái hồn của món nướng Hq vậy. Mua dư 1 chút cho khách ngon miệng chẳng hơn sao?
À. Canh tương thì mặn e cũng k ăn được.
Bù lại thì nhân viên nhiệt tình. Từ bác bảo vệ đến bạn nướng thịt. Chắc có lẽ là vô duyên cho một cuộc tình rồi nên em sẽ ko bao giờ quay lại đây
Rất mong một địa chỉ khác ăn đồ hàn. Đồ ăn Hàn với e là cơn ác mộng trừ món thịt nướng. Ăn hàng ngày cũng đc mỗi tội ko có xiền xem tiếp
note cho ai tới đây ăn, đồ bày ở khu đồ ăn khá ít, nên nếu b thích ăn gì có thể gọi nhân viên mang ra cho mình, họ sẽ mang ra cả đĩa, rất nhiều
(đó là trong trường hợp thuê phòng, còn ngoài phòng thì mình ko chắc lắm) xem tiếp
[[ Góc chê ]] - Quán bánh tráng cuốn thịt heo cs2 36 NAM ĐỒNG
Nhà e đi ăn bánh tráng ở nhiều nơi rồi nhưng hôm nay mới đi ăn thử quán bánh tráng mới mở ở Nam Đồng.
Eo ôi nhân viên phục vụ ở đây nói đúng như kiểu ko coi khách ra gì luôn, nhà e gọi 3 suất thịt heo gồm 2 luộc và 1 quay, 2 cốc trà đá, 1 chai ken, 1 đĩa khoai chiên. Ăn gần hết rồi thì phải gọi thêm bánh phở ăn kèm vì nó thiếu. Xong chai bia và đĩa khoai gọi từ đầu r mà ăn hết cả bữa r vẫn chưa mang ra đc, gọi bánh phở mà phải chờ thêm 30ph sau mới có luôn.
Ở bàn bên cạnh e họ đến sau nhà e 1 lúc mà gọi đồ chờ đến 1 tiếng đồng hồ mới cho ra dc 2 lon coca. 3 bàn đến sau họ còn có đồ ăn rồi trong khi họ đến trước phải lâu lắm r, ngồi đợi đến mòn răng r mà vẫn chưa được ăn. Xong hỏi nhân viên thì nv ko thèm trả lời, quay đi lang việc khác, đến lúc cáu quá bảo tính tiền thì nv thật thà mang luôn cái hóa đơn 410k ra trong khi còn chưa có gì để ăn. Phản hồi lại với nv rằng lâu chưa đc ăn thì họ bảo là nhiều khách quá ko phục vụ kịp ( trong khi ở đây có tầm 6 bàn là cùng ) và tỏ ra cáu gắt lên, mặt mày cau có, tỏ thái độ rõ luôn vs khánh hàng, 2 cô kia cáu quá xin số chủ quán thì nv cũng chẳng nề hà gì đọc luôn số chủ quán rõ to kiểu chứng tỏ mình chả sợ gì cả.
Đồ ăn cũng không đến nỗi tệ nhưng cách ứng xử của nv làm e thất vọng. Mình sai thì sửa, ra xlỗi khách 1 câu vì pvụ chậm thì có lsao đâu mà cứ p tỏ ra mình bất cần và ko coi khách ra gì cả. Ăn xong bữa ăn mà ngồi chờ tận 1 tiếng vì pvụ chậm thì đúng là nản thật. Đồ ăn có ngon đến đâu mà pvụ chán thì lsau mất khách cũng là chuyện thường thôi. xem tiếp
Tiện đây các anh chị em hãy giới thiệu giùm em 1 hàng có mỳ đen ngon đi ạ xem tiếp
P.s: Nhân tiện có bạn nào biết hàng nào loanh quanh khu HBT chỉ có mình biết với xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 ae thông thái cho e hỏi quanh khu cầu giấy, mỹ đình, hồ tùng mậu,...có quán bánh gato hay có ace nào làm bánh k ạ. Thứ 2 tới lớp e có tổ chức sn cho thầy giáo mà chưa biết đặt bánh ở đâu ạ. M.n giúp e với ạ
xem tiếp
Ai có thói quen đi du lịch một mình như mình không ?
Một mình sao chụp ảnh ?
Thật ra mình ở homestay và thuê xe máy nên hay đi ké các bạn ở cùng homestay ^^.
xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Hnay mình xin review về quán lẩu mình hay ăn ạ. Nhìn bề ngoài quán thì k có j đặc biệt cả vị trí hơi khuất nên hình như k mấy người để ý. Mình cũng tình cờ rẽ vào ăn thử thôi mà từ đấy thành khách quen luôn )
- Về thực đơn thì quán có đủ các thể loại lẩu riêu cua sườn sụn, bò nhúng dấm, gà, ếch, hải sản đủ hết ạ. Ak còn có thêm món chả cá Lã Vọng best luôn. Mình đã ăn bò nhúng giấm, riêu cua và chả cá ở đây r và thấy giá cả và chất lượng, phục vụ đều ổn cả.
- Giá ở đây thì lẩu tính theo đầu người. 100k/1ng. Mình đi 2 ng 1 nổi lẩu 200k ăn no nê bừa phứa ra k hết. Cả nước và các thứ khác tính ra 120k-130k/1ng thôi ạ. Còn chả cá lâu r mình k ăn hình như 90k/ 1 suất hay sao ý ạ.
- Lẩu ở đây thì bò nhúng giấm ngon nhưng vị k khác các quán khác mấy. Mình rất thích nhúg bò xong r cuốn ăn như bánh tráng cuốn thịt heo ý, chấm mắm nêm best luôn. Còn kể đến hương vị đặc biệt thì phải nói lẩu riêu cua sườn sụn bắp bò ở đây. Vị hoàn tòan khác so với các quán lẩu mình đã ăn, nước lẩu rất đặc biệt ý ạ. Nói chung ở đây nước lẩu đậm đà, thịt nhiều còn rẻ là đã thỏa mãn mình r ạ.
- về phục vụ: phục vụ khá nhanh ạ và không có chuyện thái độ khi phục vụ khách đâu. Cưng nhất là 2 bác chủ quán rất hiền, có hôm trời nóng mình đến các bác cứ bảo các con lên tầng ngồi có điều hòa cho mát. Ở đây có cả bàn ngồi và bàn bệt ạ. Bàn bệt ở trên tầng. Quán lượng khách không quá đông vào ngày thường vì 2 bác chủ k hề quảng cáo pr rầm rộ j đâu, chủ yếu kháh quen ạ. Đã ăn r thì sẽ thành khách quen chứ kp ăn 1 lần r bái bai đâu. Ngày lễ thì đông lắm.
Quán ở bên Long Biên khá xa. Địa chỉ Nhất Lẩu 44b Ngô Gia Tự nhé. xem tiếp