Ngu nhiều lần mà ko khôn nổi,đồ ăn BigC chắc ko dành cho người???
*Kim chi Việt Nam BigC tự muối bán>Đắng ngắt(ko biết vì sao),lên men nên kim chi mềm oặt còn vị thì như uống rượu,ko nuốt nổi mà vứt ngay.
*Dưa hấu ruột đỏ> Non toẹt,nhạt thếch và màu cũng nhạt luôn.Lại ném.
Rút kinh nghiệm ko bao giờ mua đồ ăn ở BigC nữa,chưa kể thái độ nhân viên rất lấc cấc,mặt vênh xong hạch sách khách hàng các kiểu.
P/S: Ảnh chụp lâu giờ nhớ ra mới up. xem tiếp
Góc khen nhẹ
Mỳ quảng + nem lụi. 331 Trần Cung
Hôm trc lò dò đi tìm quán ăn trưa thì mò ra quán này
Nói chung là không 1 quá xuất sắc nhưng cũng không phí phạm đồng tiền bỏ ra chút nào.
Điểm cộng :
- Hương vị rất dân dã và " thật " , mình ở Đà Nẵng 5 6 năm nên hồi đó ăn Mỳ Quảng nhiều như ở Hn ăn phở với cơm rang vậy. Ra ngoài này cũng tầm 7 năm rồi, ăn Mỳ Quảng nhiều nơi nhưng lại bị quen cái hương vị dân dã ở Đà Nẵng nên cảm thấy ko quen lắm. Tự nhiên tới đây ăn , hương vị cũ nó ùa về. Một bát mỳ đậm chất miền Trung. Nước dùng vừa vặn, thơm, thịt và trứng cút ăn khá ok.
- Rẻ. 30k cho 1 bát mỳ Quảng ( các nơi khác mình ăn toàn 40-50k ). Khá nhiều Mỳ nên ăn no căng, 5k/1 cây nem lụi cuốn xả,nc chấm đúng kiểu miền Trung ( hơi cay đấy ).
- Gia đình anh chị chủ quán khá là thân thiện ( đúng kiểu ng Đà Nẵng ) , ăn nhiều mỳ hay ít cứ nói 1 câu là chị ý cho.
- Trà đá miễn phí ( khuyến cáo luôn là các bạn muốn uống trà đá như mấy quán ở Hà Nội thì bảo anh chị ý pha loãng đi 3 4 lần. Hôm trc mình uống thấy nó khá đặc, uống xong chép chép miệng còn thấy ngọt ngọt chát chát.
Điểm trừ :
- Quán rất nhỏ. Chỉ có 3 cái bàn. Chắc cú là bạn đi 4 5 người sẽ chật, ngồi khó. Khuyến cáo đi 2 người là vừa đẹp.
- Nem lụi , nước chấm làm kiểu miền Trung nên có thể ng Bắc mình ăn sẽ không thấy ngon bằng nhiều quán đã có tiếng khác.
...............
Tổng kết : ko ngon xuất sắc nhưng cũng ko đến nỗi tệ.
Cho điểm khoảng 7-7.5/10
Rất thích hợp cho bạn nào tìm 1 tý hương dân dã của Đà Nẵng ( tới quán ăn bạn sẽ có cảm giác như đang ở Đà Nẵng ý )
P/s : bánh xèo 10k 1 cái, mà mình chưa thử. Như hình là 1 mỳ quảng + 2 nem. Tổng hết 40k xem tiếp
Góc hãm
Chưa bao giờ mình chê quán nào cho đến khi ăn quán này. Hôm trước mình có ăn tối ở Nhà hàng Tre Xanh số 48 Mễ Trì. Nói thật là trước khi bước vào nhìn mặt con nhân viên đã thấy hãm rồi nhưng thôi, nghĩ chắc không sao. Mình gọi đồ thì mặt nó như nhà có việc, kiểu “ gọi mẹ mày nhanh lên”, Đồ ăn thì cũng bình thường. Đến lúc ăn xong ngồi 1 lúc nó bảo còn 1 bát miến nữa mà trong khi đó nó mang ra 1 bát con trước rồi. Mà Mình bảo sao bạn không báo mình sớm. Nó bảo là chị gọi cái gì thì chị phải nhớ chứ, trong khi đó nó đã mang ra 1 bát trước rồi.)) ok, mình bảo thôi cho vào hộp cho mình mang về, nó đổ mẹ vào túi bóng, mà nước nóng như thế,
Lúc thanh toán thì kiểu như mình đi xin nhà nó vậy, ts ức chế vãi, đúng là mất tiền mà mua bực vào người!
Các bạn né né ra nhé. xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún 20k Láng Hạ
Hôm nọ mình đọc đc bài review, quán gần nhà nên ghé qua thử xem sao. Có bún mọc, bún cá, bún tim và hnay mình thử bún cá.
- Chất lượng: bát khá đầy đặn; cá to giòn, ko bị tanh; nước dùng đậm đà vừa miệng, vị chua thanh khá ổn.
- Không gian: sạch sẽ, rộng rãi, có chỗ để xe.
- Giá cả: đồng giá 20k (free trà đá)
- Phục vụ: lúc mình đến quán khá đông nhưng cô chủ làm nhanh, ăn xong trả tiền cô bảo có trà đá free cứ tự nhiên nên ngồi thêm 1 lúc nữa )
- Địa chỉ: Ngõ 20 Láng Hạ (cạnh trung tâm Queen Bee) dễ tìm. Quán này là quán t2 từ ngõ đi vào.
- Mở cửa: 7h->10h sáng t2->t7 hàng tuần
Kết luận: 9/10, sẽ còn quay lại ăn nốt 2 loại kia. Với 20k ko thể đòi hỏi đc hơn, rất đáng để thử.
P/s: Menu quán bán cả phở, bún, miến, bánh đa, mỳ tôm với topping là bò, cá, gà, mọc, tim -> gọi thêm 1 loại +5k xem tiếp
Tổng kết lại: Vẫn là ấn tượng về sự tiện lợi, tự order; còn điểm trừ quá nhiều: chất lượng ẹ, giá ẹ, nhân viên ẹ; quay lại thì thôi. xem tiếp
Kết thúc kì nghỉ lễ, Chidiha xin gửi tới các khách hàng đáng yêu của bọn mình khuyến mại MUA BỐN TẶNG MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
Các bạn chỉ cần đặt... xem tiếp
Góc khen!
Lần đầu tiên ăn bát phở 30k mà có cả tráng miệng, khăn ướt ạ!
Phở Mẹ Việt ở 304 Khâm Thiên, gần chùa Linh Ứng.
Các bác thử ăn xem, em thấy ở đâu thịt bò mềm có tái có chín có sốt vang. Nước phở trong, ngọt và đặc biệt không có mỳ chính.
Được tráng miệng, free trà đá, khăn ướt. Nhân viên lại lịch sự. Nói chung em tcho điểm 10 xem tiếp
P/s: Tối qua mình rất bất ngờ khi gọi đặt bàn xong được quản lý nhắn tin cho hẳn cái menu bảo gọi đồ trc, mình đang bảo là service chu đáo quá, nhất định hôm nay đi ăn về sẽ reviews. Nhưng rất tiếc hôm nay phải reviews với thái độ không như mong muốn tối qua. xem tiếp
EDIT: QUẢN LÝ ĐÃ IB RIÊNG XIN LỖI MÌNH VÀ CÓ BIỆN PHÁP ĐỀN BÙ THỎA ĐÁNG NÊN MÌNH XIN PHÉP TẮT BÌNH LUẬN.
[Góc bức xúc]
Hôm nay mình và vợ đi xem phim xong khá là đói và thèm mỳ ý nhưng trong người chỉ còn khoảng 250k nên S-box là lựa chọn tối ưu. Thế nhưng đời không như là mơ, bọn mình ra S-box Lê Ngọc Hân, có 1 nhóm nhân viên ngồi ở cửa, mình có hỏi để xe ở đâu, thì không 1 thằng nào thèm quay ra nhìn mình hay nói 1 câu gì luôn ))) mình hỏi những 3 lần liền nhưng vẫn đ thằng nào nhận ra sự tồn tại của mình )) chúng nó ngồi thản nhiên hút thuốc lá, bấm đt và nói chuyện vs nhau như trong ảnh (lúc chụp là bị cắt mất 1 thằng vs 1 thằng vừa đi vào trong)
Ảnh này mình chụp lúc 21h40, mình biết giờ đấy cũng khá muộn, nhân viên chắc cũng mệt và không muốn nhận khách nữa để về sớm NHƯNG ít ra cũng phải mở mồm ra nói đc 1 câu kiểu nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa hay chỉ bán đồ mang về hay như nào đấy chứ??? Mồm để nói chứ có phải lỗ đít chỉ biết nhả khí ra đâu??? Mình cũng đã và đang làm nhân viên trong ngành dịch vụ, mình đã từng làm qua rất nhiều mảng, và chẳng ở đâu quản lý dạy cho cái kiểu thái độ ntn cả. Kể cả là đang trong giờ nghỉ thì cũng vẫn phải trả lời khách chứ không phải kệ mẹ khách nói chuyện vs nhau. Phục vụ còn đ bằng mấy quán vỉa hè.
Đây là lần cuối cùng mình vác xác ra đây, cho dù nhà hàng có xin lỗi hay đền bù thế nào cũng dí d*i vào thèm nữa. xem tiếp
Review phở: góc khen
Giá cả giữa phố cổ đắt đỏ một bát phở thế này là OK chứ các bác nhỉ. Bát phở nhiều thịt mà nó to đầy kinh khủng em ăn hết thịt được chứ phở thì không hết nổi.
Nước phở ngon. Ngọt mà ko có lớp dầu mỡ ngấy. Thịt thì bò thật ngon thật nhiều thật, có nhiều loại thịt cho mình chọn tái chín gầu nạm các kiểu.
Ai ăn khoẻ thì mới gọi quẩy chứ gọi quẩy ra no quá bỏ phí ơi phí. Quẩy 5k ăn ngon lắm thơm ngậy mà giòn
Ngoài ra thì còn thấy có cơm rang với mấy món nem quấn nem rán cho mọi người lựa chọn. Cơm rang thấy bàn ngồi cạnh em ăn cũng thơm mà đầy đặn lắm, lần sau em sẽ đến thử cơm rang.
Điểm em OK nhất là sạch đẹp. Nhìn concept bao cấp cũng hay hay và đặc biệt là sạch, ko có một mẩu giấy ăn vương vãi trên sàn các bác ạ. Bàn ghế gọn gàng và không hề có dầu mỡ. Mấy lọ tỏi ớt các thứ như kiểu lau rửa hằng ngày ấy sạch sẽ không rơi rớt gì đâu ấy. Cái quán đó là kiểu nhìn vào thoáng mát sạch sẽ là muốn ăn rồi. Xong bát phở bưng ra còn có lót cái đĩa cho đỡ nóng nữa.
Chuyện nhân viên thì chắc ăn bát phở xong sướng người. Vào quán cái ngồi xuống đít xem menu là có nhân viên ra chào anh chị anh chị muốn dùng phở gì ạ bưng bát phơr ra nhẹ nhàng phở của anh chị đây ạ lúc về cũng anh chị về nhé. Nói chung là một trong những quán phở mà nhân viên ngoan lễ phép nhất cmnr các bác ạ.
Anh bếp cũng best đẹp trai ạ. Hihi
Đấy nói chung là em mới tia được quán này, sẽ quay lại thường xuyên.
Địa chỉ: số 1 Bảo Khánh - Quán Phở bò mậu dịch xem tiếp
Góc kiểm chứng
Buffet hải sản Poseidon 27 Lê Văn Lương
Thấy chỗ này đc quảng cáo nhiều quá nên hôm nay nhà mình đi thử
Ưu điểm:
- tôm tươi ạ, chân tay vẫy vẫy giật giật đều đều
- có nướng lẩu tại bàn và các món chín sẵn, thịt bò tẩm khá ổn và lẩu nấm thì ngọt lắm
- chè khá ngon
Nhược điểm:
- lúc về chị mình bảo lúc bước vào là biết chắc chán rồi, vì quầy đồ ăn trông ít món quá. Có mấy loại sa lát, mì ý, súp, ngao sốt và mấy loại sò hấp, ghẹ và bề bề, tôm thì có tôm sống để nướng thôi, sò và tu hài nướng mỡ hành ( có mấy loại sò nhưng t ko biết phân biệt, toàn gọi chung là sò ), quầy thịt để nướng và rau nấm lẩu. Tráng miệng có hoa quả, thạch, sữa chua, chè.
Nhà mình tới lúc 6h hơn tối, quán đã có kha khá người. Muốn đợi để lấy tu hài và sò nướng thì xếp hàng 1 tí, nếu có ai đứng sau mà còn thò tay lên trước gắp hết thì chờ thêm tí nữa
Ghẹ thì bé lắm mà mọi người cũng tranh đấu trong chớp mắt thôi, nói chung bạn nào muốn một không gian nhẹ nhàng thì ko chọn chỗ này được đâu, so với những nhà hàng buffet khác t ăn thì chưa bao giờ phải tranh đấu đến thế )
- quán chật vì bàn ghế kê sát nhau quá, người đi lấy đồ và trẻ con chạy nhảy thì chỉ sợ va vào nhau
- đồ ăn ít món và ko đặc sắc lắm, ăn một lúc là ngán rồi
- nhân viên hơi ít nên nếu cần đổ vỏ hay thay vỉ phải đợi một lúc, quán đông thế nên nhân viên mà ít thì ko phục vụ kịp là đúng rồi. Đến phần thanh toán cũng lâu, cầm tiền mà mãi chẳng quay lại trả tiền thừa, cũng ko nhiều mà nhà t có trẻ con muốn cho về uống sữa nên cũng về luôn
Mức giá là 318k/suất tối thứ 2 tới thứ 6 chưa VAT
Cuối cùng chốt lại là chê, vì so với Bay buffet hình như là 338k/suất thì ở đó đồ ăn nhiều hơn, có quầy sa lát với tráng miệng, quầy sushi, sashimi, các món chiên, đồ nướng, nhiều loại ốc và sò lắm, thêm phở gà hoặc bún riêu nữa, không gian rộng rãi, sang trọng với đẹp hơn. Nhà nào định đưa cả trẻ con đi thì nên mang theo áo dài tay mỏng vì điều hoà lạnh lắm, cũng vì thế mà đồ ăn mang ra bàn nhanh nguội, lấy ăn ngay thì ko sao
Bạn nào cân nhắc giữa Bay và Poseidon thì nên chọn Bay ạ xem tiếp
đùa chứ có ai như em, CỰC KÌ khó chịu khi mua trà sữa tính tiền trân châu xong nhận lại cốc như thế này chưa.
bực mình kinh khủng, em dính lần 2 rồi, lân trước ở royaltea phạm ngọc thạch, nhân viên vui tính quên cả 2 cốc trân châu trắng, giờ đến heekcaa. 10k ko phải vấn đề nhưng vấn đề là TÔI MUỐN UỐNG TRÂN CHÂU !
tăng xông quá vì đặt qua deliverynow nên phải ngậm ngùi chứ ko là em quay lại đòi quyền lợi rồi ! xem tiếp
Nhận xét cả nhân của mình thì mình thấy thái độ nhân viên phục vụ rất ổn, lễ phép và cố gắng hết sức để phục vụ khách. Ngoại trừ e nhân viên thu ngân, không biết tính toán lại còn ra lệnh cho khách trả lại tiền thừa vì em ấy không có tiền lẻ, em ấy cũng quát nạt các nhân viên phục vụ khác trước mặt khách mà đối với mình điều ấy rất mất lịch sự.
Giá 1 suất là 326k/người. Với giá này mà sang ăn hotpot hoặc king bbq hoặc bất kì hàng nướng lẩu nào khác thì đồ ăn ít nhất sẽ xứng đáng hơn. Mình không chắc về vấn đề vệ sinh thực phẩm nhưng chắc chắn đồ ăn sẽ sạch sẽ ở mức chấp nhận được và không bốc mùi như quán này.
Nhà hàng Deli Deli BBQ Buffet
Mình vốn dễ ăn uống và thỉnh thoảng cũng ăn đồ vỉa hè dù biết chất lượng thực phảm có thể k an toàn. Nhưng một nhà hàng nằm trog TTTM và trông có vẻ có uy tín mà chất lượng đồ ăn tệ như vậy thì mình không cam lòng. xem tiếp
[GÓC CHÊ - BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - BẾP BÁNH BÀ HIỀN]
Ăn bltm lần đầu tiên từ khi ra HN, em order cái này 60k + 18k ship=78k
Nhìn bề ngoài thì cũng ok không đến nỗi nào nhưng ăn thì cực chán, trứng muối xay nhỏ nên ăn chả hề có vị, ruốc thì ít nên chỉ thấy ngọt ngào sốt cheese, sốt dầu trứng thì cực chán, rất tanh và chỉ thấy mùi dầu.
Sẽ không bao giờ mua lại. xem tiếp
Địa chỉ quán: đối diện số nhà 62 ngõ 347 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm xem tiếp
Hành trình gọi đồ để ăn gian khổ vc mọi người ạ
Tóm lại là lần đầu đến đây đã có ấn tượng xấu.
1* cho cách phục vụ.
4*/5 cho chất lượng đồ ăn. Đồ k đến nỗi tệ và cũng k phải quá xuất sắc.
Nếu có dịp và rảnh thì mình sẽ quay lại đây lần nữa xem có nên cạch k xem tiếp
[Góc Hơi Mặn]
Nhân ngày đẹp zời vợ chồng tớ dắt nhau đi ăn Hutong cho biết vì nghe review khen nhiều quá, cơ mà đến lúc này thì thấy không ưng, thực sự. Không phải vì giá đắt, mà vì cảm thấy đồ ăn không xứng với cái giá ấy.
- mình đi vào ngày lễ mà đặt bàn muộn nên cũng xác định trước là sẽ không có view vủng gì và chấp nhận đông rồi, nên về không gian mình sẽ k nhắc đến.
- về đồ ăn, mình chọn gọi món vì nghĩ rằng lựa chọn sẽ đa dạng hơn là combo (combo toàn thịt). Cơ mà lướt mãi thấy cũng k có hứng với món nào khác thành ra cũng chỉ gọi thịt, bao tử cá, viên tôm (theo giới thiệu của bạn nhân viên). Nghĩ thấy ngu quá biết vậy gọi mẹ combo cho rồi huhu. Còn lại là rau củ. Cơ mà vấn đề nó nằm ở đây:
+ mình không thấy có set tổng hợp rau củ, mà muốn ăn thì gọi theo đĩa. Đi ăn lẩu chả nhẽ gọi 1 loại rau? 40k cho một đĩa đậu phụ 8 miếng, 40k cho 1 đĩa váng đậu lèo tèo thì hoei chát quá rồi, thề là váng đậu y như các quán lẩu khác, không có tí gì là cao cấp gì sất. Thực sự thèm khát một đĩa rau tổng hợp. Chứ mấy trăm nghìn chỉ để gọi 4 loại rau, thấy cứ bất hợp lí thế nào ấy.
+ Nói về thịt, chắc phải có cái miệng sành ăn hoặc tinh tế hơn để cảm nhận độ ngon của nó, còn mồm sắt như mình thì thấy... quá bình thường. Thái mỏng cỡ tờ giấy, cảm giác thả cái là bay. Lúc mang ra đĩa thịt to vật còn đang hí hửng, sau khua đúng 2 đũa hết đĩa thịt, đành gọi thêm đĩa gầu hoa ăn cho bõ miệng. Bao tử cá là món duy nhất cảm thấy đáng tiền, giòn, tươi và ngon. Viên tôm hùm chắc do ăn không hợp nên thấy chả có gì ngon, đồ đông lạnh ăn còn hơi bở nữa. Chưa kể đến khoản tự pha nước chấm vô cùng củ chuối với những đứa đi ăn lần đầu như mình.
+ về nước lẩu, zời ơi vẫnk không hiểu tại sao đi ăn lẩu lại còn phải trả tiền nươc lẩu vầy nước trường thọ thì khá thanh, thơm, nhưng mới nhúng được một lượt thịt thì váng mỡ đã nổi lềnh bềnh, trông ngấy ơi là ngấy. Nước tomyum thì mặc dù là nói ít cay nhưng với mình vẫn cay thấy ông bà ông vải. Ngoài vị cay ra không thấy còn vị gì khác Huhu
Nói chung là, ở tầm tiền khoảng 1 triệu cho một bữa lẩu 2 người, mình thấy ăn manwah, hotpot, kichi kichi đều xứng đáng hơn. Giá cũng dễ chịu hơn nữa.
Còn vẻ ngon đặc biệt của Hutong mình không cảm nhận được, chỉ thấy ăn bình thường. So với giá 600k/người như thế này thì quả là không đáng một tí nào hết nếu không nói là mặn quá rồi. Thôi chào tạm biệt và chả hẹn gặp lại Hutong vậy xem tiếp
"Góc khen"
Nay mình có bạn dẫn qua ăn thử bánh tôm ở đây, theo mình đánh giá thì tiêu chuẩn ntn:
_bánh tôm, nem lụi rất vừa miệng mà k phải con tôm to đùng kia đâu mà là tôm nõn nhỏ nhỏ nên ăn rất thơm
_bánh xèo ổn
_nước chấm và nộm hơi ngọt,mình thích nó chua vs cay thêm chút nữa
Chủ quán nhiệt tình và tư vấn cho mình order cho vừa ăn vì sợ gọi nhiều ăn k hết
Tổng thiệt hại là 140k cả sữa đậu, ăn no k thở luôn
Đánh giá với mình 9/10d xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Nhờ ad duyệt hộ mình với ạ !!
Cho mình hỏi ở HN có quán ăn đêm nào ngon bán hàng từ 11h trở đi không ạ ???
Mình xin chân thành cám ơn !!! xem tiếp
[Góc khẹn nhẹ]
chào các cưng, hôm nay chúng ta cùng nói về món BÁNH HỎI nhé
miên man về cái duyên số gặp món bánh hỏi ở Hà Nội thì đơn giản chỉ là tình cờ thôi. bận đó có 1 bạn giai ở Đắk Lắk rủ đi ăn, mà 2 đứa đèo nhau khắp nơi định tìm mì vằn thắn trên Đội Cấn thì đi ngang qua chỗ này, quên mất tên quán với địa chỉ dồi nhưng nhớ là có chữ bánh canh chả cá ý. nếu đi từ hướng Liễu Giai vào Đội Când khoảng 3km thì quán nằm bên phải nhé, ngay mặt đường luôn
à vì quán là của 1 cô là người Bình Định, còn tớ lại chỉ sống ở Bình Định có 1 thời gian thôi rồi dời mồm về Plei nên tớ sẽ chỉ nhận xét chủ quan để tham khảo hoy nha )
tớ với bạn giai Đắk Lắk gọi món bánh canh chả cá với 1 đĩa bánh hỏi để hú hí
bánh canh chả cá thì hơi đắt chút xíu, tô 30k nhưng cái có vẻ ít hơn bánh canh Gia Lai 25k ở Tạ Quang Bửu, với cả chắc do trên núi nên tớ ăn đậm vị và nước dùng khá màu mè hoa lá hẹ, nên xuống đồng bằng khẩu vị dưới này ăn thanh hơn nên tớ phải vùng vẫy cho nước mắm thêm ớt )) hẳn là cô chủ đã nêm nếm gia vị cho vừa vùng miền nên mấy đứa ngụ cư như tớ hơi vất vả hihi. à quên, lúc bánh canh đưa ra thì tớ nhớ mình quên không hỏi là có bột mì hay bột gạo. bột mì sẽ giống sợi làm từ bột lọc, còn bột gạo thì giống sợi bún nhưng to gấp 4 lần ý. còn tô tớ ăn thật cũng không biết là bột nào luôn con bé ngồi bên cạnh chém với bạn nó là bột lọc nhưng tớ thấy sai sai vì bánh bột lọc sẽ dai hơn và sợi gần như trong suốt chứ không giòn cho lắm
nhưng ai biết được, tớ chỉ ở Bình Định lúc nhỏ thôi )) loại bột thì mỗi nơi mỗi khác mà
bên dưới là bánh hỏi. khá lạ vì bánh hỏi ở Pleiku không có hành khô, bù lại có rất nhiều hẹ, hẹ và hẹ phết lên thớ bánh. đấy, cái xanh xanh là hẹ đấy, không phải hành đâu ))
nước chấm thì có vẻ là để tiết kiệm nên quán dùng nước chấm bánh xèo để chấm bánh hỏi luôn. một dấu trừ đối với tớ vì nước chấm có củ cải trắng thái sợi, và tớ bị dị ứng củ cải trắng ở Pleiku thì nước chấm bánh xèo chỉ có đu đủ xanh với cà rốt thái sợi hoy, không có củ cải trắng (hiếm), còn nước chấm bánh hỏi hay bánh ướt thì từ nước mắm với nước sôi và đường, hẳn là tớ quen mồm nên vị sẽ lạ hơn ở núi )
nhưng phần bánh thì tớ sẽ trừ mạnh, vì có thể quán mới mở và khá đông khách hoặc cô chủ chưa "training" kỹ với bên làm bánh nên bánh khá khô, kiểu sợi bánh bị teo lại ý, và bánh khá nhiều dầu nên sẽ nhanh bị ngán, lớp bánh hỏi thì thông thường đòi hỏi phải bóc thật mỏng nhưng chắc đông khách nên bánh vẫn dính nhiều lớp vào với nhau (nếu các cậu để ý sẽ thấy ha ) mà cơ bản tớ cũng chưa ăn bánh hỏi có hành khô bao giờ nên đại ý kiểu như gấp đôi dầu mỡ ấy )
đấy là tất cả nội công tớ vận ra thành vài dòng thế này. quán còn có các món khác như chả ram tôm đất, bánh bèo, bánh xèo, nem chua các thứ. nhưng hôm đấy bọn tớ chỉ dừng lại ở đó thôi chứ quyết định không gọi thêm )
cá nhân tớ đánh giá 7/10, không phải không ngon nhưng vì tớ đã quen với khẩu vị hình thức như ở nhà, và hầu như những món ở miền trong đem ra Hà Nội vị sẽ có biến đổi ít nhiều nên tớ hơi khắt khe 1 chút kiểu auto nghĩ "ở nhà ngon nhất" ấy huhu
nhưng đại ý là sẽ khá phù hợp với các bạn muốn thử món ăn nổi bật của phía miền Trung và Nam, hay đơn giản là nhớ nhà nên xách mông qua ăn vậy á ))
rứa hoy, sau khi ăn xong và đi uống trà đá thì tớ đã nảy ra ý nghĩ "có khi bún cua thúi ở Gia Lai mình đem ra đây cạnh tranh với bún đậu mắm tôm được" )))
đọc được tới dòng này thì haha 1 cái cho bạn có động lực đi kiếm quán ăn nữa nha hihi )) xem tiếp
Em xin chào mọi người trong nhóm ạ.Đây là lần đầu tiên em đăng bài trong group.Tháng 10 tụi em có dự định đi Malay-Sing nhưng không biết thời tiết bên kia thế nào để tiện mang quần áo qua.Em có đọc qua có người bảo bên kia mùa mưa.Tụi em đi tgian từ 17/10-23/10 ạ.Mong mn tư vấn giúp đỡ về tình hình thời tiết lúc đó với ạ.Em xin cảm ơn xem tiếp
500 anh em cho tớ xin địa chỉ mua khô gà chất lượng với ạ, có ship thì tốt quá ạ ) Ngày mưa được nghỉ ở nhà chẳng đi đâu được thôi mua khô gà về cày phim vậy hjx
Tysm xem tiếp
Blackball - 62 Nguyễn Chí Thanh

Hôm qua 24/4, khoảng 8h tối mình có qua tận cửa hàng mua 2 trà mang về, 1 cốc trà vải, 1 cốc “nước mận rau câu”
Điều đáng nói là khi qua cửa hàng có 1,2 bàn khách đang ngồi và ko có khách nào đang ord trừ mình. Mình ord “nước mận” nhưng lại pha cho mình “trà mận” mà đơn của mình mua mang về cộng thêm việc cho con nhỏ đi cùng nên mình hoàn toàn ko có ý định kiểm tra tại cửa hàng. Đến lúc về uống mới phát hiện ra thì đã muộn.
Cửa hàng lúc mình tới mua có 3 bạn nhân viên, 1 đang dọn dẹp và 2 bạn pha chế vậy mà chỉ với 2 cốc nc thôi cũng lỗi cả 2. 1 cốc chuẩn bị đóng vào cho khách nhưng quên đường, mang cốc đường ra đổ thẳng vào cốc trà (đã hoàn thành, pha đầy) trc sự chứng kiến của vợ chồng mình (mình còn nói nhỏ với chồng là quên đường bây h mới cho vào), còn 1 cốc nhầm hoàn toàn nội dung trong khi lúc sau ord bạn ấy còn hỏi lại, mình còn nhắc lại thêm 1 lần nữa là “nước mận”. Mình ko muốn bắt đền các bạn ord đâu vì cũng biết các bạn ấy toàn sv đi làm cũng ko dc bao nhiêu, nên các bạn hãy nghĩ cho khách 1 chút, khi mà bỏ gần 50k ra để mua loại nc mình thích nhưng lại vì sự bất cẩn của chính ng bán mà phải dùng cái ko thích, thì thử hỏi có ai vui được.
Sẽ chẳng đáng nói khi cửa hàng đông, hoặc bạn ord ghi sai tên loại nước. Mình sẽ sẵn sàng thông cảm vì bt mình khá dễ tính.
Mình từng ủng hộ cửa hàng rất nhiều ngay từ lúc mới khai trương, ngày nào chồng mình đi làm về cũng qua mua 2 cốc 1 trà đào và 1 nước mận (cho mình) từ lúc cửa hàng đông cho đến lúc cửa hàng bán vắng teo và có lần còn bán cho mình nửa bát chè với giá ny mình cũng chẳng thăc mắc .
Thiết nghĩ khi cửa hàng vắng khách như vậy thì các bạn nên tập trung vào chất lượng sản phẩm một chút vì 2 loại trà mận và nước mận (nếu bạn nào đã từng uống) nó hoàn toàn khác hẳn nhau. Chưa kể cốc của mình tự dưng lại đc bonus thêm 2 viên trân châu đen rất nhảm nhí ko b có phải hàng tồn của đồng chí nào ko
Blackball gần đây cũng dính phốt r nên mong các bạn chủ quản lý và dặn dò nhân viên cẩn thận chút.
Ps: trước đó 1 hôm (ngày 23/4) cũng vừa mua 2 cốc - trong đó có 1 cốc nc mận ở BB - NCT nhg là qua delivery (nc mận vẫn ngon tuyệt) - Như kiểu hqua vừa xoạc rồi đến hôm nay lại bị phản bội vậy
Vì sự nhiệt tình pha chế của các bạn mình đã bỏ dở 1/2 cốc trà sau khi cố gắng uống cho đỡ phí vì ko hề thích trà mận của BB chút nào và có lẽ đối với mình trà mận BB nó dở thật sự
Vẫn biết thỉnh thoảng nhầm lẫn là chuyện thường nhưng hãy cố gắng để hoàn thiện vì có những khách chỉ cần 1 lần thôi sẽ never come back luôn
Cửa hàng cũng đã xin lỗi, nhưng các bác đi mua hãy cẩn thận nhé
Dưới đây là ảnh mình chụp lại dv cskh, giải quyết việc pha nhầm của Dingtea 306 ng trãi và BB 62 NCT xem tiếp
[ góc lo xa ]
Tháng 1 nhà e đi đà nẵng và huế
Các bác cho em xin ít review về
- thời tiết
- chỗ chơi hợp lí
- ăn uống
.... ...
Cảm ơn nh ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Lẩu hongkong Yixing
Đ.c: số 6 ngõ 71 Láng Hạ
Hôm nay nhóm mình đổi gió, muốn đột phá đến quán lẩu mới để thử xem sao. Đọc qua một số review trên mạng cũng thấy quán ok, nhìn cũng đầy đặn, với cả hn đặt bàn trên tablenow đc giảm 10% nên quyết định quất luôn
Không gian quán: quán khá rộng nhưng vì k mở điều hoà nên ăn lẩu nóng quá trời đất
Về đồ ăn: nhóm mình có gọi nước lẩu chua cay và nc lẩu thanh ngọt. Phải nói thẳng nc lẩu chua cay ăn rất giống mì tôm chanh, mặn mặn mà k thấy cay tí nào. Mình đi ăn lẩu r hay xì xụp nc lẩu nhưng thực sự k thể húp nổi, chỉ vớt cái ăn thôi. Còn nc lẩu thanh ngọt cũng k đặc sắc lắm, chỉ cảm nhận đc vị ngọt mì chính thôi bị say mì chính quá trời luôn.
Rau bọn mình ăn vừa úa vừa thủng lỗ chỗ ) nhìn vừa bẩnr mất cảm tình. Thịt lợn thì cho vào từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn đỏ y nguyên, chắc do để tủ đá quá lâu. Ngao thì vừa tanh vừa hôi, thịt gà bở bùng bục. Nói chung bọn mình chỉ gọi đc nấm và thịt bò nhúng xong r vớt ra, lần đầu tiên đi ăn lẩu gọi thêm nc đúng 1 lần. Váng đậu thì cái ăn đc cái thì có mùi.
Điểm cộng duy nhất là nhân viên nhiệt tình, ra đồ r nhanh, kp đợi lâu và thịt bò cx k quá nhiều mỡ, chỉ phải hớt mỡ 1 lần, hoặc là do bọn mình ăn ít quá
Nói chung là thất vọng vì đi ăn lẩu mà nc lẩu chán là sẽ kbh quay lại r, đi ăn buffet mà bụng thì chưa no nhưng mồm thì k thể ăn nổi. xem tiếp
(GÓC CHÊ THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN CIRCLE K CƠ SỞ 41 CHÙA LÁNG )
Nhà mình có 3 người mua hàng, ra thanh toán các bạn ạ 3 hồn 7 vía lần đầu em gặp quả nhân viên thanh toán hãm như thế này
Em xếp hàng thanh toán đàng hoàng, có nhường đôi đi trc thanh toán vì ít đồ hơn. Sau đấy chị em đổi bia hay kem thành loại khác (có nói vs bạn NV và chưa quét mã) chứ không đến nỗi phá phách và Nhân viên VIỆT NGUYỄN ACE ngước mắt lên lườm và nói bọn em là “ĐANG ĐÔNG NÊN ANH CHỊ VUI LÒNG KHÔNG ĐÙA NHAU HỘ EM ” trong khi chỉ có mình em đứng thanh toán.
Em có bảo đông thì bạn được thái độ với khách thế à thì bạn ý ngước đôi mắt hiền từ lên nhìn em ạ sau đấy ngoảnh sang nói vs nhân viên bên cạnh một cách rất HL~
Lần đầu em biết chuyện mua hàng không được đổi, mà đổi là đùa nhau ghê quá
Em xin thề thêm lần nữa là bọn em không hề phá phách và hãm tài đâu ạ xem tiếp
Review trà sữa kem dâu của ding tea )
Lâu ko uống trà sữa mà đợt này mới có loại này nên thử. Đầu tiên là màu sắc nhợt nhạt, ko đẹp mắt. 67k 1 cốc size L with trân châu đen, lô hội; có lẽ ko hợp khẩu vị của mình mà thấy vị của nó ko hài hòa vào nhau cho lắm, nhìn dưới đáy cốc có thể thấy trà và bột sữa dâu bị tách lớp, vị vừa hơi chua chua vừa ko ngọt dù đã dặn cho thêm đường ) chỉ là uống thử nên có lẽ lần sau lại gọi hokkaido tiếp. À quên ở trên có lớp kem chưa uống tới vì chán.. nchung là ding tea có vẻ yếu thế rồi các sản phẩm ko cạnh tranh đc vs các bạn khác nữa (ý kiến chủ quan) xem tiếp
Hôm nọ đọc review của 1 bạn trong hội về quán bún cá ở 91B Võ Thị Sáu lại tiện đường nên hqua ghé vào thử lun. Đúng là hiện tại quán đang chạy combo 1 bún đầy đủ + 1 trà đá và quẩy như ảnh có giá 29k.
Bát bún có 2 lát cá, 1 miếng chả cả, 1 miếng giò và vài miếng bao tử cá basa. Cá nhân m vốn thik bao tử cá thì ko bàn đến nữa, ngoài ra thấy chả cá ngon, thơm còn lại thì giò tai cũng bt, cá hơi khô ko có vị gì nổi trội.
Nước dùng có phần nhạt nhẽo ko rõ vị, m phải xin thêm gia vị và cho thêm mấy thìa nc chua mới thấy có vị chua chua. À, nc dùng vốn ko có tẹo cay nào, ai ăn cay bn thì tự cho ớt trưng.
Được cái sạch sẽ và nhân viên lễ phép, phục vụ nhanh nhẹn.
Túm lại thì thật sự là ko gây ấn tượng cho mình. xem tiếp

Chào mọi người. Mình có một anh bạn người Hàn mới qua Việt Nam và có nhờ mình dẫn đi ăn các món ăn ngon ở Hà Nội.
Mình đã đưa anh bạn đó đi ăn phở, bún chả, bún bò huế, bánh xèo, nem lụi, bánh cuốn, nem cuốn, bánh mì, bánh gối, dimsum.
Những tháng ngày tiếp theo mình đang hoang mang vì không biết sẽ giới thiệu món gì mặc dù đã hứa sẽ cho đi ăn "hết cái Hà Nội" này ==
Vậy nên mình đăng bài này mong mọi người giới thiệu cho mình một số món ngon kèm địa chỉ cụ thể ạ.
Nhân tiện mình muốn tìm 1 quán bánh bao và bánh gối ngon, ai biết chỉ mình với ạ
Cảm ơn mọi người )) xem tiếp
MIẾN LƯƠN.. ĂN Ở ĐÂU!?
Là một con nghiện miến lươn nên t cũng ăn được kha khá quán ở HN rùi. Dưới đây t xin review vài quán t cho là nổi bật nhất
1. Miến lươn chợ Hàng Da
Nếu search gg quán miến lươn nào xịn nhất HN thì có lẽ đây sẽ là một trong những kết quả đầu tiên. Nhưng đối với t thì không hề hợp khẩu vị một chút nào. Miến nước nhạt, miến trộn cũng nhạt, lươn cũng nhạt luôn. T rất thích ăn miến trộn nhưng ở đây gia vị trộn không ngon. Trộn bằng nước mắm chua ngọt nên không ngấm được với miến. Cả nước dùng và nước trộn đều đầy vị mì chính. Chủ quan hơi chảnh nữa.
Điểm cộng duy nhất có lẽ là quán sạch sẽ và nằm ở khu phố cổ đắc địa. Mình ăn đúng 1 lần và có lẽ là duy nhất. Tuy nhiên quán khá đông. Mọi người có thể thử xem có hợp khẩu vị không
Địa chỉ: 87 Hàng Điếu (Đối diện chợ Hàng Da)
2. Miến lươn Thái Hà
Quán to vật vã mấy tầng bán từ sáng đến tối. T cũng đã đóng họ ở đây kha khá cho đến khi tìm được quán thứ 3 ) Quán đông cực kì. Có cả cháo lươn nữa. Kiểu nước dùng và nước trộn ở đây khác hẳn với miến lươn chợ hàng Da. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. Không có gì chê được cả. Tuy nhiên vì t đã tìm thấy chân ái của đời mình nên đành lòng chia tay em í.
Địa chỉ: 42 Thái Hà
3. Miến lươn chợ Nam Đồng
Học cấp 3 ngay Kim Liên mà không biết chỗ này. Đến lúc học ĐH mới phát hiện ra. Quán này mở từ sáng sớm đến tầm 1h trưa. Các ông nên đi ăn sớm sớm k đông lắm ấy lại chờ lâu. Ở đây có cả lươn mềm và lươn giòn. Lươn giòn được chiên giòn tan để khô, t thấy có bán cả mang về nguyên túi lươn bự chà bá nữa ấy. Lươn mềm thì được xào thấm gia vị các kiểu. T thích ăn giòn giòn hơn. Tuy nhiên lươn mềm lại có nước sốt xào rất thơm và đậm vị nên t hay gọi lẫn. Hôm ăn trộn hôm ăn nước cho đổi gió. Có măng ngâm cay ăn kèm nữa nhưng mà chua với cay lắm nên t chỉ dùng thay dấm thôi chứ cắn miếng măng cảm giác sún răng luôn. Quán nằm trong khu tập thể nên hơi chật, lúc đông k dọn kịp trông cũng hơi bôi bác nhưng vì ngon nên được tha thứ hếttt. Vì quán chỉ bán ban ngày nên tối mà thèm miến lươn t hay quay lại quán số 2. Hoặc nếu đang lượn trên phố thì t sẽ đến quán số 4.
Địa chỉ: Trong sân khu tập thể chợ Nam Đồng (Mọi người có thể đi từ hướng cây xăng Nam Đồng, hoặc từ hướng hồ Đắc Di, hỏi đường vào chợ Nam Đồng, đến chợ thì hỏi quán miến lươn)
4. Miến lươn Cầu Gỗ
Ở đây bán cả bún cá và bánh đa trộn. T mới chỉ ăn miến nước ở đây thôi chứ chưa ăn trộn. Vị cũng kha khá. Giá thì tương đối rẻ so với trên phố cổ. Bác chủ hay nói hay cười rất dễ chịu. Vì là trên phố nên chỗ để xe hơi hạn hẹp. Với lại đi vào ngày thường thôi chứ cuối tuần lại cấm đường mất.
Địa chỉ: 72 Cầu Gỗ
Giá ở cả 4 quán trên giao động từ 30 đến 50k/bát. Trong đó quán số 4 rẻ nhất và quán số 1 đắt nhất. Recommend các ông quán số 3. Gần như tuần nào t cũng đóng họ cho quán đôi lần ) À tại t ăn nhiều nên t hay gọi nhiều miến nhiều giá không mất thêm tiền đâuuu
Các ông biết quán nào chất lượng nữa thì comment cho t đi đú vớiii xem tiếp
[Góc khen]


Lần đầu review có gì sai sót mong mọi ng bỏ qua
Quán này mới mở đc vài tháng hay sao ấy, thấy đứa bạn chủ trì nói vậy ạ . Nó đã từng qua đây ăn lẩu Thái và khen khá ok, có món nộm chân gà rút xương dưới sốt j ngon lém nhg nay bọn em ăn thì quán bảo hết rồi.
Nên bọn em gọi 1 set lẩu ếch 250k, 1 đĩa chân gà chiên mắm, 1 âu trà đá - tổng thiệt hại là 370k cho 4 đứa
Về đồ ăn: Đĩa ếch của họ k độn đế j đâu ạ, ếch mềm dai ngọt thịt, ngấm gia vị lắm, ăn miếng ếch cảm nhận đc rõ vị thơm và hơi chua của măng ngấm vào, mùi thơm nhè nhẹ của lá lốt và mùi tàu. Nước lẩu ngọt nhg k có bóng dáng của mỳ chính ăn là e bt ngay vì e là e k ăn đc mì chính, vị chua thanh thơm lắm. Nếu có mỳ chính là e bit liền á. Chân gà chiên mắm cũng ngon, chân giòn mềm chứ k giòn khô roong đâu ạ, cay cay mằn mặn vừa vị.
Về thái độ phục vụ của quán rất OK, vui vẻ và rất tận tình với khách. Giải thích rất tỷ mỉ về món ăn. Lúc gọi thanh toán, rất quan tâm hỏi bọn em xem đồ ăn có hợp khẩu vị với bọn em k. Khi e muốn mua 1 set chân chiên mắm mang về thì rất thẳng thắn khuyên em k nên vì món này về đến nhà e nó ỉu, sẽ kém ngon đi nhiều, ôi đáng yêu thế. Nhiều nơi thì mặc kệ chuyện ỉu hay k, mua là bán thôiiii đug k hội mình?
Em ghiền ếch nên đây lại là 1 trog nhg địa chỉ lẩu ếch đáng ghi nhớ ạ.
Ai cùng sở thích với iem thì có thể ghé để thử nhé ạ
Em mạnh dạn cho 9/10 điểm
Nhưng quán hơi nhỏ so với suy nghĩ của em hì hì.
Chúc cả hội mình luôn có nhg chia sẻ hữu ích ạ xem tiếp
Các bác ơi cho em hỏi chút, chủ nhật này em muốn đi du lịch khoảng 2 ngày để đón trung thu, em nên đi đâu với cả có homestay nào đẹp đẹp để chụp ảnh mà đang có code giảm không ạ, các bác tư vấn cho em với xem tiếp
[Góc hoang mang]
Tối qua mình có đặt qua Delivery Now 2 cốc Royal Tea cơ sở Vũ Phạm Hàm vì thấy có mã giảm giá. Mùi vị thì thôi không bàn đến vì có thể do mình không biết vị nào ngon. Nhưng cốc của mình là trà xanh Royal kem cheese thì thật sự không thể yêu thương nổi. Bề mặt lớp kem cheese bị đóng váng mỏng nhưng do mình không hay order kem cheese nên nghĩ chắc không sao. Vì tiếc nên mình vẫn cố uống mặc dù nó còn chẳng khác gì cốc trà đá vỉa hè thêm kem cheese. Sau khi uống được gần nửa cốc, cảm thấy hơi khó thở, chóng mặt và bụng hơi nóng lên nhưng lúc đấy mình cx không nghĩ là do trà sữa. Rồi mình đi ngủ. Đến tầm 5 rưỡi sáng vì đau bụng quá nên mình tỉnh dậy. Ngoài đau bụng còn kèm các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, hoa mắt chóng mặt, đau đầu. Giờ nghĩ lại thì tối qua ngoài trà sữa, mình chỉ ăn 1 chút cơm với chị cùng phòng mình. Nhưng chị ấy không gặp phải các triệu chứng kể trên nên mình nghĩ liệu có phải do cốc trà sữa mình uống có vấn đề không?
Giờ đã là chiều tối rồi nhưng cảm giác đau bụng, đau đầu, buồn nôn và mệt vẫn còn. Không biết ngoài mình ra đã ai gặp phải những triệu chứng kể trên khi uống Royal Tea chưa ạ? Hay do số mình đen hay là do order trà sữa được giảm giá nên chất lượng như vậy?

*Nguồn ảnh: copy vì mình quên ko chụp lại ạ. xem tiếp
Cho em xin địa chỉ bánh canh ngon ở Hà Nội với ạ :<
Thèm quá mà ở Hà Nội ít chỗ ý ạ :< xem tiếp
[góc hài lòng]
lâu lắm rồi mình ko ăn bún cá gần nhà mình có quán bún cá mới mở ra ăn thử phải nói là ok
* điểm + + +
- nước dùng ngon thơm ngọt
- cá cho nước vào cũng ko nhanh bị nát và cá ăn cá ko bị tanh.
- quán phục vụ cũng khá ok a chủ quán vui tính lắm
- quán sạch sẽ khá thoáng mát
--
- rau ăn kèm hơi ít rau thơm toàn xà lách nhiều hơi chán
- kết luận là ok 9/10
quán có 2 cơ sở nha mọi người
cs1: 89 ngõ 298 tây sơn đống đa
cs2: 160 phố trần quốc vượng dịch vọng hậu cầu giấy
mình kết nhất là quả xa tế ở quán ăn mã phê cay và thơm bạn nào hay ăn bún cá và thích ăn bún cá có thể ghé qua đó thử nha. xem tiếp
( GÓC CHÊ ) NHÀ HÀNG ZÔ NGUYỄN -KIM NGƯU
hôm qua nhóm bọn e có 6 người đến đây ăn ,có hẹn nhau từ trước đó là sẽ thử ở đây nghe vẻ là rẻ hình ảnh quảng cáo cũng hấp dẫn
THỨ 1: lúc ngồi vào bàn có 1 bạn nhân viên nam ra hỏi bọn e để ktravề cái like và chia sẻ page và bài viết sẽ đc sale 50% ,cái trương trình đấy bọn e k biết nên bạn ý bảo là dếnđây mới chia sẻ và like thì sẽ k đc hưởng ưu đãi đâu ạ , bọn e ok đọc lại bài viết k có ghi cái dòng nào liên quan đến chuyện bắt chia sẻ trước khi đến cả , em xuống hỏi quầy thu ngân thì bạn lễ tân và quản lý nóilà trong bài viết bọn em có ghi rõ ràng rồi là khách chia sẻ trc ở nhà thì sẽ đc nhận ưu đãi ạ , e đọc đi đọc lại từng chữ k hề có , e lên nói với cái bạn nam lúc lẫy là giờ k có viết như thế thì bạn ý bảo chị chờ e 1 chút để e hỏi lại , hỏi xong bạn ý nói nhà hàng e sẽ gửi tin nhắn cho khách cmt sdt để nhận đc ưu đãi ạ - sau đấy e có hỏi bàn được hưởng ưu đãi và các bạn ý nói là k có tin nhắn nào cả , ok đến đây thì ăn cũng maát ngon 1 phần vì cái chương trình lươn lẹo rồi
THỨ 2 : về phần VAT trên các bài đăng trên fb k có nhắc đến là chưa tính VAT , bọn e đi ăn rất nhiều nơi , ví dụ nhà hàng tính giá cao hơn bao gồm cả VAT thì khách hàng sẽ vừa lòng hơn là kiểu k nói như nào cứ thế cộng vào hóa đơn , có lấy hóa đơn đỏ hay k thì vẫn tính VAT và bọn e bị cộng thêm 10% , nó k nhiều nhưng gta k nói trc làm mình cảm thấy khó chịu !
THỨ 3 :mình biết đối với cái giá 99k thì k nên đòi hỏi nhiều nhưng ăn như này vẫn tấy k đáng đồng tiền cho lắm . phần đồ ăn , cũng có nhiều món nhưng k có bò quấn nấm và tôm, bàn ăn cũng k có sẵn salat nga như tren menu fb hầu như các sốt tẩm ướp đều giống như nhau thì phải , ăn nhanh ngán , thịt gà hay thịt lợn đều bở bục luôn ,súp nhạt quá nhiều bột năng ăn quá quánh ,sốt chấm me chua kiẻu thái mình từng ăn ở nhiều nơi nhưng ở đây là tệ nhât luôn , làm khách có cảm giác nhanh chán và ăn đc ít, các nhà hàng buffer khác e thấy là họ sẽ để đĩa ở quầy lấy đồ đúng k ạ ? nhưng ở đây thì để tại bàn ăn được 5 cái đĩa dài cả vuông nữa nhỏ xíu mất bao nhiêu tgian bê ra bê vào ăn mát cả ngon , nhà hàng có 1 kiểu nữa là k đặt sẵn tất cả các món lên quầy buffer cùng 1 lúc mà ví dụ có 20 món thì bày 10 món trc , sau thì hết mới bày 10 món kia , e nghĩ là để khách ăn tầm 10 món kia quanh quẩn là đã tháy chán r k ăn đc nhiều khi này hết trên bếp mới đổi ))
các nơi khác đi ăn đã gọi là buffer thì sẽ bao gồm tất cả đồ ăn ngoài trừ đồ uống , ở đay lại tính thêm đĩa kim chi 10k và salat nga kể từ đĩa thứ 2, lúc mình ngồi vào bàn thì có 1 đĩa kiam chi , 1 đĩa thịt bò , 1 đĩa dưa hấu để sẵn ở đó ,lúc hết thịt bò cữ nghĩ để sẵn thịt bò là các bạn ý sẽ mang lên và tính tièn như im chi nhưng bạn nhan viên có nói là nhà hàng e setup 1 bàn chỉ có 1 phần thịt bò thôi ạ , mình thấy buồn cười quá , 1 lúc sau ra quầy buffer thì lại thấy thịt bò ở đấy từ lúc nào k biết
THỨ 4 : phục vụ điểm này e thấy các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình và đều ok , chỉ có là lúc bọn e ăn từ 8h đến 9h15 thì đã có bạn nhân viên đi nới với từng bàn là nhà hàng e chuẩn bị dọn quầy rồi các chị có lấy thêm gì thì mình lấy đi ạ rồi 5p sau k gọi tính tiền tự động đi từng bàn lấy hóa đơn mang xuống tính tiền rồi đem lên đọc giá tiền cho khách là các ac hết bao nhiêu bao nhiêu luôn , mình cảm giác tầm 9ruõi là bắt đầu như kiẻu đuổi khách vậy
nói chung là bọn mình sẽ k baoh quay lại
các bạn có thể qua xả hận ngay gần đó nhé buffer cả lẩu cả nướng cùng lúc 169k bao gồm cả vat , k tính thêm tiền kim chi k tính thêm tiền lẩu nước (nếu ăn cả lẩu nước thì ở đây là 140k nhé ), nhân viên phục vụ tận nơi , có cả kem , thạch tráng miệng hoa quả ...gọi thả ga nữa. chả qua lịch của bọn e k đặt đc ở xả hận nên đành chịu nếu để nói bỏ ra thêm 30k để đc ăn uống sung sướng thoải mái nhân viên pv tận nơi thì e sẽ bỏ kể cả 50-100 luôn còn hơn là ăn ở đây lẩu nướng riêng là 99k , thêm lẩu nước là 140k ))) ở đây tráng miệng đc 6 miếng dưa hấu ,chè ngô cũng chả ngon , hoa quả dầm đến lúc mình ăn tráng miệng thì hết từ giữa lúc đag ăn r!!! xem tiếp
Hội mình cho em xin chỗ bán chân gà sả tắc ngon với ạ. Khu vực ngã tư sở thì càng tốt. Em cám ơn ạ! xem tiếp
NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG CÓ THỰC SỰ ĐÁNG GHÉ THĂM ?
Vốn là một cái lò gạch cũ đã bỏ hoang nhiều năm tại khu vực xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chạy theo hướng từ Đà Nẵng về Hội An khoảng1 giờ đồng hồ , đi qua cầu Cẩm Kim rồi bắt đầu hỏi thăm người dân địa phương và chịu khó ngó nghiêng, quan sát là sẽ thấy điểm đến ở ngay bên đường!
Khi mới đến đừng cảm thấy thất vọng ngay vì vẻ bề ngoài đổ nát, cũ kỹ có phần hoang sơ, nhưng thử giơ máy lên set tất cả các góc máy, đảm bảo thành quả sẽ phải khiến ai nhìn cũng xuýt xoa cho mà xem!
Điều khiến mình ấn tượng chính là các bậc thang được làm bằng xi măng, cũ kĩ nhưng rất chắc chắn!
Và với đứa bạn thân thích sống ảo thì đây thực sự là một nơi lý tưởng! Còn ai đó muốn ngắm nhìn cảnh đẹp thực sự thì theo mình không nên tới chỗ này nhé, sẽ thất vọng đó kakaka!
SHARE nếu thấy thông tin này thú vị nhé mọi người kakakaka! xem tiếp
Góc thất vọng
Xin phép ad cho mình" rì viu " về quán Phở Thìn hành sạch ko thuốc trừ sâu nên có nguyên e sâu xynh đẹp làm bằng chứng
Với 1đứa béo bị nhịn từ sáng đến 2h chiều chưa đc ăn thì việc tự thưởng cho bản thân bát phở bò nóng hổi nhiều hành của quán Phở Thìn nổi tiếng bao năm ở Lò đúc thì quá tuyệt vời ạ . hai chị e mình vào mua 2bát +1bát quẩy to hết 110k . giá cả mình ko bàn đến vù giá đó cũng bt, ngon là đc. Đang ăn đc nửa bát gắp lên ko tin vào mắt mình 1e đang nằm trong thìa. Vì là quán lâu năm nên mình cũng giữ ý gọi nhỏ e nhân viên ra chỉ e ý xem. Nếu là các b thì sẽ xử lý ntn để vừa lòng khách??? E ý cười cái r đi thẳng ko nói năng với mình câu gì luôn. Với mọi ng mình ko biết nhưng cách phục vụ đó sau mình sẽ ko quay lại nữa. Phải chăng họ đông khách quá r nên 1vài khách ko quan trọng với họ? Tiền trả trước rồi ăn đc hay ko và có cái gì trong bát thì cũng mặc kệ khách luôn????
Chốt lại là quá thất vọng xem tiếp
Mình quên ko ghi địa chỉ, Chè ngon mẹ Nhím cơ sở Hai Bà Trưng nha m.n xem tiếp
Edit3: Vì có mấy bạn inb hỏi đổi mã như nào lên mình update ở cmt nhé ạ. xem tiếp
(Góc kiểm chứng) Hôm nay mình khám phá ra 1 cửa hàng bán bánh bao nhìn trông rất sạch đẹp và ngon mắt, giá lại rẻ nên liều mình vào mua thử hai chiếc bánh bao: 1 chiếc tên Nhất phẩm giá 10k và 1 chiếc nhân sữa dừa giá 11k. Nhưng ôi mẹ ơi cái bánh Nhất phẩm vỏ nhạt nhẽo, nhân thịt lợn có mùi gừng ăn không thể trôi được cái vị của nó. Còn bánh nhân sữa dừa thì ngon hơn. Ăn sữa dừa nó ngọt béo, thơm. Nói chung nếu ai ăn ở đây thì tránh xa cái bánh Nhất phẩm nhé. Tiệm bánh này khá chuyên nghiệp và có mấy cơ sở tại Hà Nội ạ! Mình mua ở 499 Đại Mỗ ah! Kính hội xem tiếp
Mọi ng ai còn thắc mắc cứ inbox cho mình chia sẻ thêm nha. xem tiếp

Tháng 10 em dự định đi vinpearland nhưng phân vân vinpearl đnang với ntrang .
Mọi ng ai đi rồi cho em xin review ý kiến nên đi chỗ nào ạ ??? Tks cả nhà. xem tiếp
Bún dọc mùng 18k đầy đủ còn 15 k là ko có thịt chân giò chỉ có mọc. Quán nằm trên đường Minh Khai - Hn . Trông hơi cổ cổ như thời bao cấp nhưng khá sạch sẽ niềm nở đông khách nứa. Nước dùng ngọt vị xương thêm chút xíu ớt chỉ thiên, chút giấm tỏi, chút quất thì tuyệt thôi dồi các bạn ah! Dưới là ảnh hai bát bún hết có 36k. xem tiếp
[Góc mò mẫm ăn đêm]
Bún hải sản bề bề Cô Duyên Béo số 1 Tống Duy Tân 50k/1
Vợ chồng e ban ngày đều bận nên được cái là hay lọ mọ đêm hôm trốn con lượn lờ phố phường,có lần vô tình đói qá lao vào đây ăn thử,mà thế qué nào lại đâm nghiện các cụ ạ!!chồng e hay ăn bánh đa đỏ,còn e chỉ chiến bún thui,trong ảnh là 1 bát đầy đủ 50k có bề bề(nhiều hôm có bề bề trứng ngon tàn bạo),chả bề bề(tự tay cô í làm),thịt cua,tôm nõn,rau thì hôm cần,hôm cải,hôm ngót..
Nước màu cà chua nhìn hấp dẫn lắm luôn,mà nguyên văn là hôm nào ăn vc e cũg chiến hết gần cặn
Nói chung là mỗi người mỗi khẩu vị,nhưng cá nhân e thì thực sự thít lém nên e khoe lên đây,các cụ nào hợp khẩu vị vs vc e,chỉ thik ăn hải sản thì chúg ta cùng đàm luận nhoá!!
P/s : ngày trc cổ còn làm cái món gì mà thịt cua cổ rán rán lên xog cho vào í,ngon rụng rốn,mà giờ thấy bảo bận khách quá,tìm người phụ lại khó khăn nên cổ chả làm đc(tiếc vãi)
Địa chỉ cụ thể : Bún Bề Bề Cô Duyên béo số 1 Tống Duy Tân,ngay đầu Trần Phú,đối diện hàng phở Đường Tàu
Cổ mở cửa từ 17h đến 5h sáng hàng đêm các Cụ ạ!



xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Miến xào bò - miến xào lòng mề.
Lần đầu tiền Review có gì sai sót các bác thông cảm
Được ngày đẹp trời 2 chị em mình đi ăn đổi món.
Miến xào dai dai, không bị nát. Miến và rau (xào cùng rau cải nha) hơi nhạt nhưng ăn cùng topping rất vừa miệng.
Mình gọi thịt bò, rất mềm và ngon, được đầy ú ụ như trong hình nữa
Chị mình ăn lòng mề ( nói vậy nhưng có cả trứng và tràng nhé ). Mình không ăn nhưng nhớ không nhầm đây là lòng mề chim bồ câu thì phải mình không ăn được vì bị dị ứng nói trước cho bạn nào dị ứng giống mình.
2 suất còn có thêm nước canh nhé
Không nói nhiều nữa nhưng thực sự rất ngon, hoặc cũng có thể do mình đói
30k/suất y hình. Bạn nào đói cứ bảo xào nhiều miến giá vẫn không đổi
Quán rộng và sạch sẽ
Địa chỉ cho những ai cần nè
Ngõ 110 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy ạ
(Do có sự nhầm lẫn đôi chút huhu em xin lỗi nha, em chỉ nhớ là ngõ 110 đi thẳng vào đến ngã 3, quán nằm ngay chợ Trung Kính, đối diện mấy cửa hàng tạp hoá, bên trong quán có cái biển này nên em nhầm, quán có cả vịt nữa nhé, hình ảnh trong quán em bổ sung dưới cmt ạ) xem tiếp
Em có dự định giữa tháng 10 đi Sapa...cho em xin hỏi tháng đó Sapa đẹp k ạ? Với cho e xin tên khách sạn có view đẹp, gần trung tâm, giá tầm 1tr5 đổ lại ạ...
Cho bác nào đi rồi cho e xin review nên đi đâu chơi ạ..

Các bác cho em hỏi đi vào khảong 15 16 tháng 10 còn coi được lúa chín k ạ xem tiếp
[Góc khen]
Ai ở khu Văn Chương Khâm Thiên chắc biết quán mì vằn thắn này. Quán ở trong ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên (Đối diện Lotteria Khâm Thiên) Quán dựng ngay trên đường ngõ, khá chật hẹp chỉ vỏn vẹn 2 cái bàn. Quán có cả hủ tíu và mì vằn thắn. Mì dai mềm vừa vặn, nước dậy mùi tôm rất ngọt và thanh. Topping có sủi cảo và há cảo rất ngon, nhất là sủi cảo ăn mê luôn ý, xá xíu hơi bị nạc một tí, còn lại đều ngon ạ. Trong ảnh là 1 bát mì vằn thắn gồm sủi cảo há cảo và 1 bát chỉ có sủi cảo há cảo không mì. Giá từ 25-35k. Hủ tíu em ít ăn nên chỉ nhận xét là nước trộn ngon thôi ạ.
Cô bán hàng trẻ, hiền hậu và cởi mở. Gọi trà đá ở hàng nước bên cạnh nhé. Tiện thể cạnh hàng nước ý có hàng bún ạ, em chưa ăn bao giờ, mọi người ăn rì viu em nhé hihi

Edit 1 : chỉ bán tối, từ tầm 6h chiều nhé xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Hôm qua đi qua thấy TEA TOP sale 23k gì đó cũng bon chen qua thử. Mạnh tay mua 4 cốc đến lúc về nhà thì k còn gì để nói uống nhạt toẹt như nước lã. Mình mua 2 cốc matcha đậu đỏ và matcha latte thì 2 cốc đều chán,phải nói là pha cực loãng, cốc socola thì uống fake vđ còn cốc hồng trà chesse thì còn tạm ổn nhạt hơn thì ngon, kem chesse hơi nhạt k có độ mặn. Lần đầu thử cũng là lần cuối hí hí xem tiếp