Xin chào mọi người. Tháng 3 này e và gia đình có kế hoạch đi Đài Loan, cụ thể là Đài Bắc nên em muốn xin mọi người một chút kinh nghiệm du lịch Đài Bắc.
1, Ngoại trừ những điểm du lịch nổi tiếng ở Đài bắc như đài tưởng niệm, cố cung, taipei101... thì còn địa điểm nào thú vị mà mọi người recommend nên đi không ? Vì gia đình có trẻ nhỏ lại đi tự túc, không thể đi xa được nên em muốn tìm kiếm một vài địa điểm có thể đi được trong ngày. (như Cửu Phần,Thập phần)
2, Về phương tiện di chuyển: em đọc nhiều review và thấy phần lớn mọi người sử dụng MRT để di chuyển nên em muốn xin kinh nghiệm sử dụng của các bác, đặc biệt là cung đường từ sân bay về khách sạn (ở Wanhua)
3, Ngoài ra các bác có lưu ý, những việc cần làm về cung đường, cách thanh toán, visa, đồ ăn thức uống... thì có thể share cho e với ạ )
Vì gia đình đi có trẻ nhỏ nên e muốn tìm hiểu kĩ 1 chút để tránh mất thời gian )
Xin cảm ơn xem tiếp
Còn quên chưa kể là bún chưa cắt rời lắm và rau thì lấy của bàn khách ăn thừa trc ra cho thêm vài cọng vào xem tiếp
[GÓC SHOCKED NẶNG] 28 tết
-Gọi điện hỏi anh chị còn mở ko. Ko thì em qua. Ok qua tận nơi gọi combo 150k gồm 1 pizza 2 mỳ ý và 1 nước manh về.
-Đợi 45p. Ok thoải mái vì mình là khách cũng thường xuyên từ ngày quán mới mở.
-Anh chủ bảo thanh toán tiền trc. Ok. Ăn quen rồi nên ko sao. Trả 150k
- 5p sau mang đồ ra. Ko có nước. Hỏi anh ơi e tưởng trong combo có nước nhỉ?
-Sau đó là 1 tràng chửi: e biết hnay là tết ko? Tết đấy. Đáng lẽ e phải trả thêm tiền cho anh. Đáng lẽ e phải bo thêm cho anh mới đúng. A đã phải phục vụ ngày tết rồi còn đòi hỏi cái gì blah blah. Chốt là ko có nước.
-Mình chỉ nhẹ nhàng bảo lại là nếu ko có nước thì a nói từ đầu chứ ạ? Ko thấy a nói gì. "
- Lại 1 loạt câu gì đó như tạt nước vào mặt khách.
- Về nhà lên page quán và ý kiến vào cmt thì bị chửi như này Lúc đầu còn nể tình quán quen ko muốn post lên hội. Nhưng sau cmt rep lại của anh chủ thì thôi, post lên đây cho ace né.
Ôi, tiền ít đòi hít đồ thơm đấy ạ. xem tiếp
[ Góc Review]: Quán Mr. BẢY miền Tây - 79 Hàng Điếu
Quán chuyên bán đồ miền Tây nhưng món tâm đắc nhất của mình là Bún Mắm và Bánh Xèo.
Ngày xưa có ăn thử quán Ngon và bà gì ở liễu Giai nhưng không Quán nào có vị Mắm ngon và đồ ăn thì không đủ vị như: chả cá nhồi ớt, mực, tôm và thịt quay, cá. Quán này thì rau đúng miền trong chuyển ra vì nó có cả bông điên điển.
Giá khá cao: Bún Mắm: 75k/bát, Bánh Xèo tùy mỗi loại từ: 90k - 110k nhưng kèm chất lượng bao phê luôn ạ.
Review cho cả nhà ai nghiện Bún Mắm như mình. xem tiếp
CẢ NHÀ CHIA SẺ GIÚP EM !
Hôm qua nhà em về quê nội ở Thanh Hoá. Lúc ra có dừng lại ở cửa hàng sữa chua sữa tươi chỗ Xuân Mai. Cửa hàng cơ sở sữa Trần Đức - sđt: 0985790604. Mua 2 thùng sữa chua nếp cẩm với 2 chai sữa tươi. Do mẹ e không để ý nên cứ để người ta cho vào túi rồi trả tiền. Về đến nhà mở ra tgif toàn bộ bị mốc luôn. 120k/ thùng mà mốc xanh hết cả. Gọi điện chủ cửa hàng không thèm nghe máy. Cả nhà đi qua đoạn Xuân Mai nhớ cẩn thận, tốt nhất là đừng tin mấy cửa hàng kêu sữa sạch không chất bảo quản. Làm ăn không thể chấp nhận được luôn ý. xem tiếp
Bún chả Phở Mặn - BEST BÚN CHẢ TRONG LÒNG MÌNHHHHHH
.
MÌNH KO ĂN THỊT BĂM NHƯNG Ở ĐÂY VẪN CÓ THỊT BĂM LÁ XƯƠNG SÔNG ( xem ảnh ) . Các chỗ bún chả mình đều k ăn thịt băm, nên xem ảnh sẽ hơi “k đẹp 1 chút” vì nhìn có vẻ k đầy đủ ))))
.
Miếng bản dài, thịt mỡ xen kẽ, thái miếng vừa ăn ( nh chỗ thái dày xog lắm bì ăn dai khó chịu thực sự ) nhưng chỗ này thì k. Tẩm ướp vừa miệng, nhưng dạo gần đây nướng thịt hơi xém ( hồi trc ăn tỉ lệ xém ít lắm nhưg vì xém ít mà vẫn ngon nên vẫn ăn ) Ra chính giữa trưa thì đôg lắm, ngồi đợi lâu đấy nhé Xác đinh nh bún gọi ngay từ đầu vì gọi thêm bún ngta k nhớ đâu và sẽ bị quên nếu hàng đag đôg khách. Team k thích thịt quá mỡ và k thích bì dai sẽ thích ở đây Nước chấm vừa miệng dễ ăn. Trừ việc view ko đc ok lắm còn lại chất lượng k fai bàn ( nếu ăn chỉ tập trung vào bát bún thì mọi trải nghiệm sẽ là perfect . Nhìn càng nhiều tim càng đau ). Cảm giác thịt các chỗ khác bì dày, thái dày ko thích. Ở đây thái mỏg vừa miệng lắm luôn NẾU HÔM Ý VẮNG KHÁCH THÌ CÓ THỂ GỌI CHỖ THỊT KO BỊ ĐEN NHÉ ( chs dạo này nướng thịt hay bị quá tay nên có nh thịt bị xém hơn bt, ít khách vẫn có thể bảo dc nha chứ đôg khách thì k đòi hỏi dc đâu )
.
11.00-15.00 ( qua tầm trc 13.00 thì có thịt băm )
35k 1 suất
Phở mặn - Gầm cầu đoạn phố Hàng Giấy cắt Gầm Cầu
xem tiếp
[Góc chê]
GIÒ CHẢ PHÚC LỘC
Hôm trước mình có đặt 2 cân giò và 5 cái bánh chưng tại Giò chả Phúc Lộc để mang đi nước ngoài.
Đã dặn kĩ nhân viên nhận đơn vài lần là hút chân không hàng giúp mình để mình mang đi nước ngoài không hải quan không cho nhập cảnh, và tiện đường thì ship cho mình vì mình cách cửa hàng gần nhất có 500m thôi. Nhưng hôm nay nhận được hàng thì mình cực kì không hài lòng chút nào: Phí ship: 40k, hàng không hút chân không.
Mình đã gọi điện để hỏi cửa hàng thì họ bảo là họ chuyển từ cách chỗ mình 10km lên và mất 40k tiền ship, mình nói là mình cách chỗ gần nhất có 500m thôi, tại sao phải chuyển từ nơi khách lên để mất ngần đấy ship thì họ sẽ ck cho mình lại nhưng hút chân không thì phải mang ra cửa hàng. Ok, vì việc mình cần nên dù sắp tết rất bận nhưng mình vẫn đi. Nhưng ra cửa hàng nào của Phúc Lộc cũng bảo máy hút chân không hỏng? hỏng 1 hàng, 2 hàng là cùng, đằng này tất cả đều hỏng?
Dạo này hơi khó ở nên động chuyện dễ cáu, mình bảo là mình đặt từ trước chứ có phải mình không nói đâu thì nhân viên nói gay gắt, kêu nếu không lấy thì họ nhận lại hàng và trả tiền, chứ họ không hút cho vì hôm nay bận lắm. Ờ, lúc ý mới lòi ra là vì Tết khách nhiều nên không cần khách.
Thương hiệu lâu năm nên kiêu quá! xem tiếp
P/S: đây là ý kién cá nhân cũng là cảm nhận riêng nên nếu mng có đến thử mà ko như cảm nhận của mình thì đừng chê vì mỗi người 1 quan điểm, đúng không nào xem tiếp
4 tới này mình đang có dự định đi du lịch 4 ngày. Mình đã book vé đi Băngkok rồi, nhưng đang phân vân. Chỉ đặt để giữ chỗ máy bay thôi. Các bạn cho mình xin ý kiến giữa Băngkok-pattaya và Phượng Hoàng Cổ trấn và Malaysia thì nên đi nước nào thì cảnh đẹp và lãng mạn hơn.
Và có bạn nào đi Phượng Hoàng cổ trấn bằng Vietnam Airline chưa cho mình hỏi đường đi và giá vé bn ạ?
Với cả đi Thái thì có nơi nào cảnh đẹp lãng mạn và vắng vắng chút ko ạ, đi với người lớn tuổi ko biết hợp ko ạ?
Rất mong mn ai có kinh nhiệm đi rồi chỉ giúp mình, mình xin cảm ơn! xem tiếp
Bánh mì nha trang. Không dùng pate hay bơ làm nền mà dùng nước sốt thịt và mắm ngọt tự chế ) ít ai biết làm loại này lắm. Ngoài ra bên trong có chả lụa, trứng chiên, lạp xưởng và thịt dạng xíu mại nhưng gia vị đậm hơn.
Chỉ 10k 1 ổ.
xem tiếp
< góc hỏi han >
Cho em hỏi ở Hà Nội có quán ăn nào mở đến 30 Tết không ạ :((( tìm được quán mở hôm đấy mà khó quá
Ảnh mục đích chống trôi ạ xem tiếp
[ Góc bức xúc và kbh quay lại ] Salut deli & juice bar lẩu 1 người số 3 Quang Trung
Mình là người dễ tính nhưng thực sự là lần đầu đi ăn lẩu mà ức chế đến thế
Cái đầu tiên là thái độ nhân viên . Không hiểu mắt các bạn này làm sao mà cứ lườm lườm thái độ với khách . Lúc ăn mình có xin giấy ăn thì lại bảo là “bên em hết giấy rồi “xong lướt qua cùng với cái lườm ???
Tay bẩn thì mình mới hỏi anh thu tiền là “ anh ơi có nhà vệ sinh k ? Thì anh ấy cho mình ngay câu là “ chị đi nhanh thì may ra còn ??? “ thực sự là khó hiểu ? Bàn thì không lau chỗ thì chật
Với lẩu 99k/người mà chs thịt bò thì k thấy đâu ạ ? Mình gắp mãi toàn rau , và là rau )) mình gắp được 2 miếng vụn thịt bò kia như trong ảnh . Nước lẩu thì lợ lợ ngọt vị mì chính
Bạn mình là người dễ tính mà còn cáu đòi thanh toán đi về
Tổng thiệt hại 208k cho 2 nồi lẩu k ra gì . Được cái ăn trong nền nhạc Vinahey ))))))) xem tiếp
Tóm lại Đây là ý kiến cá nhân của t và t thấy cực chán - nếu bạn nào được đi ăn trong Sg r sẽ thấy San Fu Lou trong Sg được 10 thì ở Hn chỉ đk 2 thôi ạ. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Em muốn đặt mua trà hoa cúc nguyên bông, mọi người có biết ở Hà Nội nơi nào bán trà này uy tín không ạ?
Em cảm ơn! xem tiếp
Review Nộm Cô Toàn Béo ( đối diện nhà thờ Hàm Long )
Cắm chốt ở đây từ 2006, dân tình học NSL ko ai ko biết luôn ( thực ra ăn vì gần trường ) Ở đây ghi nộm Toàn Béo nhưng mình k thích ăn nộm vì k thích ăn rau nên thoii mình sẽ đi vào vđề chính :
.
Bột lọc BEST BEST : trc khi ăn hãy xem bột lọc có nóng k, nóng mới ngon nhá. Nước chấm bột lọc ( cũng là nước nộm ) góp phần quan trọg làm cho món ngon hơn. Mấy hôm bôkt lọc cứng thì xác định ... nhưng dạo này mềm rrrr
.
Khoai tây giòn ( tuỳ hôm nhé, hôm nào lưa chuẩn thì khoai giòn ))) ) NGON NHẤT LÀ SỐT: cay nhẹ, biết là mayonaise cộg ớt nhưg chs ăn bao năm r vẫn ngon. Mấy bữa đi ra mua sốt riêng để về chấm khoai ở nhà mà mua 20k sốt đc tí tẹo ( mà chs có lần ra mua lại k bán )
.
Chim quay thơm, ngọt nhẹ. K thx nộm nên mình gọi aen vã. Chim sẽ dc rán lại nếu có ng ăn
.
Nem rán bt, k thích lắm ( có thể ng khác ăn thì thích nên k ý kiến )
Total: 135k ( chỗ trog hình )
Cô Toàn : ngõ đối diện nhà thờ hàm long
10.00 - 21.00
xem tiếp
Vừa cắt bánh tráng vừa nhìn đường hay sao mà cả 1 miếng vải to đùng như này cũng cắt vào được. Sợ thật sự xem tiếp
Chào cả nhà.
Cuối tuần này mình bay đến sân bay Chu Lai và dự định đi xe đến Đà Nẵng. Nhà mình có 6ng lớn và 1 em bé. Cả nhà cho mình xin một vài cách di chuyển ngon - bổ - rẻ hoặc một vài contact cho thuê xe với ah. Cảm ơn ad đã duyệt bài. Cảm ơn các bạn đã tư vấn. xem tiếp
6, Tổng kết: Vẫn là ô mai Công Nghiệp, như các hãng khác, không nổi bật ( theo ý kiến chủ quan của mình ) xem tiếp
Chốt lại là với mức giá 339k chưa Vat mà về em giảm được gần 1kg các bác ạ. Mức giá vô cùng tuyệt vời với những ai vừa muốn ăn uống thả ga mà vẫn không sợ béo nhé!!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Sắp tết rồi. 500 ace sành ăn cho mình xin địa chỉ hoặc hãng nào bán các loại hạt bày bàn tết ngon và chất lượng với ạ. Xin cảm ơn xem tiếp

Hi mn, nhóm mình hiện đang có 3 ng sẽ ghé thăm Nha Trang từ 28/2-3/3 xuất phát từ HN.
Có bạn nào cũng đi cùng thời gian trên k, join cùng tụi m cho vui. Nhóm toàn 9x, lầy lội , thích sống ảo trong từng khung hình và cực kì vui tính. Nhân đây m cũng xin review có tâm các điểm vui chơi, dịch vụ, ăn uống ở NT. Cảm ơn các b nhiều xem tiếp
Để đi Côn Đảo có 2 cách đi là bằng máy bay và bằng tàu. Chuyến đi của em là bằng máy bay và bay từ Cần Thơ vì vé đi từ Cần Thơ ra Côn Đảo rẻ hơn nhiều nếu bay từ Sài Gòn
Ngày 1: Đến Cần Thơ: Em xuất phát từ Đà Nẵng lúc 13h và đến Cần Thơ lúc 14h30. Xuống sân bay em bắt taxi về khách sạn đã đặt trước là Sài Gòn Cần Thơ. Taxi từ sân bay về TP Cần Thơ hết 140k/ 12km. Khách sạn tuy xây lâu nhưng ở ngay trung tâm, gần bến Ninh Kiều, phòng khách sạn được sửa sang lại cũng sạch sẽ và đẹp, có cả bồn tắm, sàn gỗ. Sau khi nhận phòng (em được nâng hạng so với loại phòng đặt ban đầu) em lượn luôn ra bến Ninh Kiều dạo mát, ngắm song nước tranh thủ mua ít đồ linh tinh.
Tối em bắt taxi ra quán La Cà 121 đường Trần Văn Khéo để ăn tối. Quán có rất nhiều món nhưng em chỉ gọi lẩu mắm hải sản và đĩa ghẹ rang me và đồ uống. Tất cả hết tầm 500k cho 2 người. Thấy bên kia đường có quán café đẹp nên ăn xong đôi trẻ lại sang luôn quán café để uống nước. Quán café Highland Garden ở 98 Trần Văn Khéo là café sân vườn được thiết kế đẹp rất lãng mạn tha hồ cho các chị em chụp choẹt sống ảo. hihi. Đồ uống đa dạng và giá ko đắt chút nào. Ăn uống no nê em về lại khách sạn rồi xuống phố dạo chợ đêm ngay cạnh khách sạn.Chợ bán quần áo và đồ phụ kiện thôi, giống chợ đêm Đồng Xuân. Không mua bán gì nên em đi tiếp ra khu tượng đài Bác Hồ, khách sạn Ninh Kiều và cầu Tình Yêu. Dọc bến Ninh Kiều có nhiều quán ăn đêm, hàng chè và nước ép trái cây, quán bar có nhiều Tây ngồi. Dạo phố về em làm cốc trà sữa 28k cạnh khách sạn còn bạn cùng phòng thì ăn thêm bát há cảo ngay cạnh giá chỉ 25k đầy tú hụ. No bụng rồi em đi ngủ lấy sức sáng hôm sau đi Chợ nổi và miệt vườn.
Ngày 2: em đặt tour đi chợ nổi và miệt vườn cho 2 người giá 150k/người. Ăn sáng tại khách sạn xong, 7h bọn em ra bến tàu xuống thuyền đi thăm chợ nổi Cái Răng, thăm lò làm hủ hiếu, lò làm mắm và miệt vườn trồng cam bưởi. Chợ nổi Cái Răng nơi tập trung buôn bán các thuyền lớn ở các tỉnh về bán buôn là chủ yếu. Các ghe nhỏ họ lấy hàng trên bờ xuống bán cho khách du lịch. Đi chợ nổi điều thú vị là nhâm nhi cốc café đá, ăn bát hủ tiếu hay bát bún nóng hổi ngay trên sông và ngắm cảnh mua bán tấp nập. Chợ nổi hoạt động đến trưa nên nếu ko đi vào mùa hè thì không cần thiết phải đi từ rất sớm đâu ah.
Thích nhất là đi thuyền trên sông gió mát lồng lộng. Sau khi đi chợ nổi thuyền sẽ đưa đi thăm lò làm hủ tiếu, lò làm mắm nhưng chỉ la hình thức tham quan ua sắm là chính thôi. Đi thăm miệt vườn rộng lắm nhưng vườn chủ yếu trồng 1-2 loai quả chính. Ở đây mọi người được nghe đờn ca tài tử, thưởng thức đĩa trái cây và đi thăm vườn cây .Giá vé tham quan là 20k/người. Kết thúc tour thuyền đưa khách về lại bờ. Đôi trẻ nhà em lượn quanh chợ gần đó để mua hoa quả. Các chế đi Cần Thơ đừng hy vọng hoa quả bạt ngàn và giá rẻ nhé nhưng chuẩn trái cây miền Tây ăn rất ngon và tươi. Về khách sạn , em trả phòng và gọi taxi đi ăn trưa. Điểm đến là quán cơm cháy Dì Ba trên đường Mạc Thiên Tích. Quán ăn kiểu bình dân, giá rẻ. Em thèm cơm cháy kho quẹt nên gọi suất đặt biệt thì cơm cháy như kiêu xôi chiên giòn, kho quẹt ngon. Mọi người đến đây ăn thì nên thử kiểu truyền thống mới đúng nha. Cả bữa trưa cho 3 người hết có 180k thôi ah. Từ quán ăn em ra sân bay để đến với Côn Đảo. Sân bay Cần Thơ kiểm tra an ninh rất kĩ đấy ah. Cái gì cũng phải bỏ ra để qua máy soi (trừ quần áo hihi), qua cửa an ninh nhân viên sẽ càn quét dọc cơ thể kể cả bàn chân nếu đi tất hehe. 15h em lên máy bay ATR để bay đến Côn Đảo. máy bay đi Côn Đảo là loại máy bay nhỏ chỉ có 68 chỗ thôi. Sau 40p bay, Côn Đảo hiện ra trong tầm mắt với bãi biển cát vàng, cát trắng nước trong vắt, các đảo nhỏ xanh mướt mắt. Từ sân bay về thị trấn tầm 15km, đường nhỏ và quanh co đèo dốc, có những đoạn sát biển cảnh đẹp. Xe trung chuyển sân bay là xe 16 chỗ, em đặt với khách sạn giá 50k/người. Nếu đặt khách sạn 3 sao sẽ có xe của khách sạn đón về. Về khách sạn nhận phòng xong em thuê xe máy để đi chợ và đi chơi xung quang thị trấn. Xe máy nhờ khách sạn thuê vơi giá 100k/ngày xe số. Nếu đi toàn người lớn thì thuê xe máy đi sẽ thích hơn. Còn đoàn có trẻ em, người lớn tuổi thì nên thuê xe taxi hoặc xe điện đi lại. Nhà em đi lễ cô Sáu và nghĩa trang Hàng Dương buổi tối nên đến nơi em ra chợ sắm đồ lễ. Nhiều đoàn đi lễ chuẩn bị đồ từ đất liền mang ra còn em ra Côn Đảo mua để ko phải mang xách đồ và để ủng hộ dân đảo. Ở chợ có đầy đủ đồ lễ, hoa tươi, hoa quả. Chỉ cần đến bất cứ hàng nào ở chợ bán đồ lễ, nói ý định của mình họ sẽ sắp lễ rất đầy đủ luôn ah. Tất nhiên là đồ ở đảo sẽ cao hơn ở đất liền vì phải mang ra từ đất liền ra. Em mua 2 lễ ở đài tưởng niệm và mộ Cô Sáu hết 500k. Nhiều nhà đặt xôi gà để lễ nữa. Tuy nhiên khi ra lễ ở nghĩa trang xong em thấy nhiều nhà lễ xong bỏ ngay đĩa xôi lại gốc cây, như thế là lãng phí và phải tội lắm. Bây giờ có nhiều vấn đề ko hay nên nhiều người xin đồ lễ về thụ lộc (update). Sắm đồ lễ xong, mang về khách sạn để gọn gang, đôi trẻ ra tắm biển. Bãi biển ở thị trấn đẹp, cát trắng trải dài và sóng nhỏ. Buổi tối, em đi ăn ở nhà hàng Hai Đình đường Nguyễn Đức Thuận gần khách sạn. Giá hải sản ngoài đảo ko cao, lại tươi ngon và nhiều đồ đánh bắt tự nhiên. Nhà em ăn cua đá rất chắc và ngọt thịt, cơm rang cá mặn và đồ uống hết có 450k/2 người. Buổi tối ở Côn Đảo ko có điểm vui chơi mà chỉ có các quán café nhỏ giá bình dân. Nếu ko về khách sạn, có thể ra quán café ngồi uống nước. Nhà em đi về khách sạn vì em buồn ngủ quá ko đi nổi. Về ngủ 1 giấc để đêm dậy đi lễ. 22h đêm hai vợ chồng em mang đồ lễ đi viếng tại nghĩa trang Hàng Dương. Em sẽ viết về phần này riêng.
Ngày 3: Sáng sớm thức dậy tắm biển ngắm bình minh, sau đó đi ăn sáng. Trong trung tâm thị trấn có nhiều hàng ăn sáng, em chọn quán bún riêu ở 22 Nguyễn Huệ, bún riêu ngon có chả cá, giá chỉ 25k/tô đầy. Ăn sáng uống café xong, đôi trẻ lên xe máy bắt đầu tham quan khám phá đảo. Nơi đến đầu tiên là miếu bà Phi Yến và chùa Núi Một – Vân Sơn. Trên đường lên chùa đi qua 2 đầm sen rất rộng và đẹp. Chùa tọa trên núi hướng ra biển, từ sân chùa có thể ngắm nhìn cảnh biển và thị trấn, đầm sen An Hải. Sau khi lễ chùa nhà em đi theo đường ven biển về phía cảng bến Đầm. Trên đường đi tha hồ ngắm cảnh biển rất đẹp, có nhiều bãi biển nước trong vắt có thể thoải sức bơi lội. Trên đường sẽ đi qua mũi Cá Mập nơi mỏn núi vươn ra biển đẹp vô cùng. Đến cảng bến Đầm, là nơi tàu thuyền cập bến, nếu đi tàu thì đây chính là nơi mọi người sẽ đến và đi. Em cứ thấy chỗ nào hay hay, bãi biển đẹp lại bắt xế nhà em dừng lại để chụp ảnh. Cảng bến Đầm cách thị trấn tầm 15-17km. Quay về thị trấn buổi trưa, hai vợ chồng em chọn ăn cơm bình dân cho tiết kiệm. Một cơn mưa ập đến thế là tạm dừng chuyến đi về khách sạn ngủ một giấc lấy sức chiều đi tiếp. Buổi chiều hai VC đi tham quan các di tích lịch sử là hệ thống nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo, dinh chúa đảo, cầu tàu 914. Đi đến nơi đây mới thấy được sựu tàn độc của thực dân Pháp, Mỹ; ý chí kiên trung của các chí sĩ cách mạng. Nhà em chỉ đi các điểm như thế thôi, còn lại sẽ để dành cho lần sau em đi tiếp. Chiều về lại khách sạn lại ra biển đi dạo và tắm biển. Buổi tối nhà em ăn ở quán Ơi restaurant, tối ăn hơi hoang phí với tôm mũ ni, cá mú hấp hết hơn trịu (xót xiền tóa). Tối ăn no quá nên em lại về khách sạn nghỉ ngơi mà ko lượn lờ phê pháo.
Ngày 4: sáng ngủ dậy muộn, ăn sáng sau đó em trả phòng và ra sân bay. Kết thúc chuyến đi Côn Đảo 3 ngày 2 đêm đầy cảm xúc. Lên máy bay lúc 10h30 về đến Cần Thơ lúc 11h30, em gọi taxi về trung tâm thành phố, vào chợ Cái Khế mua hoa quả về làm quà, ăn trưa cơm gà sau đó lên xe về Sài Gòn để bay về Đà Nẵng do buổi chiều ko có chuyến bay thẳng về Đà Nẵng từ Cần Thơ
Đi viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ Cô Sáu:
Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, nơi chôn cất hàng nghìn chiến sĩ cách mạng yêu nước bị giam cầm và giết hại tại hệ thống nhà tù Côn Đảo từ năm 1864 đến năm 1975. Đến Côn Đảo nhiều người để đi lễ, nhiều người đi du lịch nhưng cũng đến viếng nghĩa trang Hàng Dương. Mọi người đều nói Cô Sáu rất thiêng nên người người từ Bắc vào Nam đều cố gắng một lần được đến Côn Đảo để lễ Cô.
- Thời gian viếng:Khi đi viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ Cô Sáu thì theo tục lệ từ xưa hay đi viếng vào thời gian từ 23h đêm trở đi, gọi là giờ hiển linh. Mọi người yên tâm là đi viếng giờ này không vắng vẻ như vẫn nghĩ mà rất đông người, nghĩa trang Hàng Dương luôn sáng đèn khắp lối đi.
- Lễ: Em thấy nhiều người cẩn thận chuẩn bị lễ từ nhà mang đi, thùng lớn thùng bé. Nói chung lễ từ tâm nên ko thể nói ít hay nhiều mới tốt nhưng nên đầy đủ ah.
Lễ đặt đài tưởng niệm: hoa tươi, đĩa hoa quả 5 loại quả, vàng hương, quần áo chúng sinh, quần áo bộ đội, nước, nến...
Lễ mộ Cô Sáu: Bộ mã áo dài, bộ gương lược, hoa tươi màu trắng, đĩa 5 loại quả và nên có quả trứng gà (lekima), vàng hương... Có thể chuẩn bị thêm xôi gà
Mọi người nhớ mua 1 bó hương to để thắp cho các mộ xung quanh ah
Lễ mọi người nếu ko mang từ nhà đi được thì hãy đến chợ Côn Đảo và các nhà xung quanh chợ luôn có đầy đủ và bán đến tận 11h đêm. Chỉ cần nói yêu cầu của mình họ sẽ sắp cho mình đầy đủ lễ. Giá cả ở đảo thì tất nhiên sẽ cao hơn mua ở đất liền vì đồ đều vận chuyển từ đất liền ra. Em thì ra đảo em mua cho tiện và đầy đủ vì dân ở đây bán nhiều nên họ sắp quen nên ko thiếu món nào. 2 lễ đầy đủ cho 2 nơi là đài tưởng niệm và mộ Cô Sáu hết tầm 500k, chưa tính xôi gà.
- Khi đi viếng, mọi người nên mặc quần áo dài gọn gàng vì buổi đêm sẽ lạnh và vào nghĩa trang không khí nghiêm trang và âm u, ai yếu bóng vía nên mang theo củ tỏi (em đã tận mắt chứng kiến có 1 cô đi trong 1đoàn bị vong nhập ạ). Không nên cho trẻ con đi theo cùng. (NHẤN MẠNH). Mọi người lễ đài tưởng niệm rồi lễ mộ Cô Sáu, sau đó đi thắp hương các phần mộ xung quanh. Nghĩa trang rất rộng nên thành tâm là chính và khấn vọng các linh hồn người đã khuất thôi ah. Nhà em sau khi hóa vàng tại đài tưởng niệm và mộ cô Sáu thì đi sâu hơn đển viếng mộ cụ Nguyễn An Ninh và cụ Lê Hồng Phong nữa.
Thường tất cả sẽ để lại đồ lễ, mọi người chỉ xin chút lộc mang về thôi ah.
Chi phí cho chuyến đi như sau:
- Vé máy bay 2 chặng: 6.5tr/2 người
- Khách sạn Sài Gòn Cần Thơ 500k/1 đêm
- Khách sạn Thiên Tân 2 sao Côn Đảo: 1500k/2 đêm
- Taxi đi lại ở Cần Thơ: 600k
- Tour chợ nổi và miệt vườn: 150k/2 người
- Ăn uống các bữa: 860k (3 bữa)
- Mua hoa quả và đồ linh tinh: 1tr
- Xe đưa đón sân bay Côn Đảo: 200k
- Thuê xe máy và đổ xăng 1 ngày: 150k
- Vé tham quan: 40k/2 người
- Đồ lễ: 500k
- Ăn các bữa tại Côn Đảo: 2tr/2 người
- Xe đi Sài Gòn, taxi ra sân bay: 360k xem tiếp
Mình dự định chiều mùng 3 Tết vi vu Tràng An, Tam Cốc.
K biết dịp Tết nguyên đán các khu danh thắng có hoạt động bình thường k mn? xem tiếp
(Góc kiểm tra kỹ trước khi ăn)
Mùa tất niên đã đến, các bạn có mua đồ về ăn lẩu nhớ kiểm tra cẩn thận nhé . xem tiếp
Minh định đi sapa tầm mùng 3 hoặc mùng 4 .mn cko e xin địa chỉ phòng giá rẻ với ạk
xem tiếp
Góc không bao giờ quay lại
Deli 4B
28-LK6C, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội
Trông xe thì ngáo
Phục vụ thì lâu
Đồ ăn thì chán
Hí hửng đọc bài review đi tìm địa chỉ quán vào ăn
Đầu tiên đến nơi, trông xe thấy khách cứ trơ mắt ra, ko hỏi, ko dẹp xe, không chỉ lối để, chờ tới khi anh bạn hỏi mới kêu "anh cho xe vào đây"
Vào quán ko đông lắm, mình chọn đồ uống sprite và nhận được...1 cốc. Tsao lại là cốc mà ko phải lon???
Thôi oke ko sao cốc cho dễ uống
Tiếp đến, mang đồ ra rất bài bản các món phụ và 1 đĩa thịt, sau mình phải chờ lâu lắc mới có than để nướng
Lúc gắp miếng thịt lên nướng ôi thực sự miếng thịt lợn nó to với dày như miếng thịt mình để luộc ở nhà ấy.
Còn thịt bò thì khô và dai đến nỗi dùng kéo cắt còn khó
)))
Gọi đồ lần 1, lần 2, trời ơi nó lâu, mỗi lần mình gọi đồ đúng chờ vì nó bị cháy đen thui như hình kia phục vụ mới mang được đồ ra. Cứ được 1 đĩa thịt là auto thay vỉ 1 lần vì chờ lâu quá, vì để than không cháy đen thui.
Gọi đồ lần 2 là thực sự bọn mình đứng lên đi về vì không thể ăn được nữa, thực sự đồ ăn quá tệ
Tóm cái quần: phí mồm
giá 159k
quán nói nay ngày lễ (lễ gì vậy, lễ 26 tết ah) nên phụ thu 15k
cốc sprite 15k
bia ken chai 28k xem tiếp
Phở gà - phở gà trộn
12 Thanh Bảo (đoạn giữa phố Sơn Tây và Trần Phú mới)
Hôm nay bật mí thêm với chúng bạn địa chỉ ăn phở gà - phở gà trộn mà mình khá ưng. Từ khi biết quán này là mình ko lên Lãn Ông nữa. Ko phải vì trên đó ko ngon mà vì quán bé và giá cũng hơi cao so với bát phở.
Quán chuyên gà, có phở nước, phở trộn, miến, mì, cháo gà.
Nước dùng: trong, thanh, đậm ngọt xương.
Gà ta thịt dai, da vàng óng, giòn sật. Mình thích ăn da nên luôn gọi bát nhiều da
Phở trộn rất đều, trộn từng bát, trộn xong bên ngoài mới đổ ra bát cho khách. Chứ ko phải để bánh vào bát tô rồi rưới nước trộn là xong đâu ạ. Nhưng cũng chính vì thế nên thẩm mĩ ko đc đẹp lắm
Quán bán chủ yếu cho dân quanh phố nên cô bán hàng vừa bán vừa “buôn”, xởi lởi ko đâm lê đâu ạ bát nào cũng đầy đủ, bao no, mình xôi thịt cũng no căng, đấy là ko ăn quẩy, từng ấy thịt, bánh thì giá cả là ok.
Giá cả bt: bát trộn 40k. Phở nước 35k, đùi 50k, các món khác mình chưa thử.
Kính hội! xem tiếp
Bún Thái hải sản 140 Đường Nước Phần Lan.
Em biết quán này cũng do vập răng vào 1 bài ở trên hội mình. Được cái nhà gần nên em cũng hay đóng họ ở đây.
Quán này đứng bếp là bác gái đang làm giảng viên nhưng hình như có thời gian ở bên Thái nên em thấy quán chuẩn vị Thái lắm. Nước dùng ko cần nêm nếm đã đủ chua cay ngọt rồi, bát bún đầy đặn có tôm, mực và chả cá. Bát không bò là 30k, có bò là 40k. Ăn xong là muốn bỏ luôn cái bún hải sản ở ngũ xã.
Văn không hay chữ k tốt điện thoại lại cùi nên em chỉ review sơ sơ vậy thôi. Các bác cứ đến ăn đi không bao giờ thất vọng. xem tiếp
Các bác cho em hỏi ở đâu bán bún hải sản bề bề ghẹ ngon ạ. xem tiếp
CHỐT: 5 củ của nó không dễ nuốt đâu nên mn đừng có ham hố mà tham gia nhé. Đặc biệt là các bạn sinh viên cần tiền- lao động chân chính để kiếm tiền chứ đừng kiếm tiền bằng cách này- tiền mất tật mang, hại sức khỏe lắm. xem tiếp
P/s: đchi quán ở 240 hàng bông, đối diện Cửa Nam. Ngay sau cái bốt công an ở ngã tư hàng bông ý ạ. Hơi khuất một chút các bác để ý kĩ chút là thấy đó xem tiếp
Mình tàu ngầm hội rất lâu rồi mà chưa bao giờ đăng bài. Mình ăn mấy lần rồi nên mới dám lên hội review cho quán ăn trung hoa mà giá quá bình dân như này.
Về chất lượng thì mình thấy tương đối ngon.
món ngon ở đây mình thích là trứng gà thảo mộc. Trứng đậm vị thơm mùi hoa hồi quế
Canh hoành thánh. Nước dùng hơi nhạt nhưng hoành thánh ngon, thơm
Sủi cảo ăn cũng ngon.
Mỳ bò tươi đài loan thì mỳ sợi hơi cứng, nước dùng mình ko thích lắm. Món này ko ngon.
Ngoài ra các món khác mình chưa thử.
Giá thì so với những nhà hàng trung quốc khác thì rẻ. 1 bát hoành thánh ăn no căng mà có 30k.
quá ổn với 1 nhà hàng trung hoa bình dân
QUÁN TÊN LÀ MINWEI . Địa chỉ số 4 an hoà mộ lao hà đông. Bên cạnh coopmart đi vào xem tiếp
[ góc không thể không ăn ]
Bản thân vốn là một đứa không thể ăn nổi đồ sống. Từ khi ghé vào isushi lần đầu và đến giờ là lần thứ 5, nhưng chưa bao giờ phải thất vọng từ đồ ăn đến nhân viên.
Mình hay ăn set menu Sakura 389k/ng
Đồ ăn : từ k thể ăn đồ sống -> mê mệt sushi
Cá nhân mình đánh giá đồ ăn rất ngon ( kể cả đồ tráng miệng cũng cực kì đỉnh - hình hay ăn kem 3 vị với sữa chua matcha)
Phục vụ : Nhân viên cực kì thân thiện và nhanh nhẹn , kể cả khi đông khách nv phải chạy liên tuc nhưng khi khách dục đồ vẫn mỉm cười trả lời rất lịch sự.
Bạn nào mê sushi đừng bỏ qua địa chỉ này
Dc: Isushi 16-18 nguyễn chí thanh , hà nội xem tiếp

Chào mọi người.
Mùng 4 Tết mình đi Thái du lịch kiểu tự túc một mình.
Mình dự tính đi Pataya và đảo Koh Phi Phi sau 1 ngày ở Bangkok.
Bạn nào đã đi 2 địa điểm trên cho mình xin ít kinh nghiệm nhé.
Thanks all.
Good day. xem tiếp
[Góc hỏi han - ]
Các bạn thông thái cho mình hỏi ở HN chỗ nào bán GIÒ BÒ ngon ạ? Có mấy cái tên nổi như Quốc Hương, Phúc Lộc mình thấy nhiều người nói giờ ko được như trước nữa. Còn giò Minh Hương ở Ấu Triêu, giò bà Luỹ ở Trần Xuân Soạn.v..v.. có ok ko ạ?
Mn tư vấn giúp mình với. Thanks ạ xem tiếp
TA CÓ HẸN VỚI MỘT MÙA HOA…
"Tương tư thì anh vẫn đến nơi ta hẹn hò
Thế nên , em à , đừng có lo . . "
Đà Lạt mai anh đào đã nở rộ, ta còn chần chừ gì mà không đi ???
Hãy tag những người yêu thương…. Và cùng nhau xách vani lên mà đi, sống ảo với mai anh đào Đà Lạt nhé.
__
Ngoài ra đừng quên trải nghiệm đêm nghỉ dưỡng tại một thiên đường nghỉ dưỡng và thư giãn tuyệt vời cho khách du lịch khi đến tham quan tại thành phố ngàn hoa này nhé.
Giá chỉ từ: /2 người/đêm
Bao gồm ăn sáng, thuế phí.
(Giá thay đổi theo thời gian đặt phòng)
Inbox, zalo, call 0983899260 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhé xem tiếp
[Góc khen] Bánh đa cua full topping 30k
Lội cmt thấy mấy bạn recommend quán này và ít khi ăn bánh đa nên đi thẩm xem sao. Bát fulltopping ú ụ chả lá lốt, tôm, bề bề, giò, chả cá, gạch cua, mộc nhĩ, hành khô, rau muống. Bề về vs tôm tươi vị ngọt thịt, rất thơm. Ưng nhất nước dùng ngon đậm vị vừa miệng mình cho 9đ vì húp cạn sạch À quán đang có KM free trà thạch găng tráng miệng ngọt thơm quá ổn cắp mông ra về ) Mình thấy có bán cả trộn, bún miến bánh đa, có quẩy vs đồ uống kèm theo nhé! Ko gian sạch sẽ thoáng, nv trai xinh gái đẹp phục vụ ok )
Địa chỉ: 135 Triệu Việt Vương (cách Vincom 100m)
Mở cửa: 6h-22h xem tiếp

Vì ko có ny và ko có bạn bè thân thiết nên mình đành đi ĐL 1 mình, nghe qua hơi thảm tí.
Xin mọi người chút kinh nghiệm đi du lịch ĐL 1 mình.
Tks xem tiếp
Hello mọi người, mình vừa xin được Visa 5 năm của Hàn nhưng chưa từng đi Hàn bao giờ, vé máy bay mình book ở Traveloka cũng tương đối rẻ, chỉ có điều mình không biết book khách sạn nào để đi lại thuận tiện, dịch vụ ổn và chi phí ok, ngoài ra nếu các biết một số địa điểm tham quan tại Seoul thì nhờ các bạn tư vấn giúp mình nhé, mình dự kiến đi 4 ngày vào dịp lễ 30/4-1/5 này.
Cám ơn các bạn. xem tiếp
Góc thất vọng + hỏi han
Hôm qua nhà mình mới qua kichi kichi , thật là cũng lâu rồi mình k vào kichi , nhưng chắc đây là lần cuối cùng .
Quảng cáo 60 món mà mình thấy chỉ toàn rau vs mì, nước lẩu thì quá bình thường.
Nhà mình 3 ng đợi tôm chạy trên băng truyền mà dài cả cổ k thấy đâu gọi nhân viên lấy giúp thì mang được 2 lần mỗi lần 3 con nhỏ xinh.
Chưa hết mới 7h mà hỏi nay k có cơm cuộn à nhân viên đã báo hết :(( thất vọng tập 2 .
K biết có phải nhà mình yếu dạ k ., mà về cả 3 ng cùng khó chịu bụng. :(( .
Giá chát mà đồ thì k chất lượng .
Nói tóm lại kichi làm mình quá thất vọng .
Tiện đây 500 anh em cho mình xin địa chỉ ăn lẩu gia đình ngon thoáng có ghế cho bé (7 tháng tuổi) ngồi đc . Mình cảm ơn. Mình ở hà đông. xem tiếp
[ GÓC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN BÚN ỐC ]
Lần đầu tiên em ngoi lên Hội, chỉ muốn được review quán bún ốc ruột của em, mặc dù ăn nhiều hàng bún ốc rồi nhưng em vẫn đánh giá cao nhất chỗ này
Em chung thuỷ với món bún ốc to kèm topping là mọc Nước dùng chua mà thanh, bát của em có tầm 4-5 con ốc to, con nào con nấy mập mạp đẫy đà, cắn phập một cái giòn giòn dai dai phê cực ấy ạ Và khoảng 5-6 miếng mọc, ăn kèm với bún ốc to mà hợp phết đấy ạ. Bát này của em là 35k, bao gồm 25k tiền bún ốc to và 10k tiền mọc, gọi bnhieu topping tính tiền bấy nhiêu. Ở đây có cả chuối đậu ạ, bún riêu cua nữa. Bát bún đầy đặn, e là con gái thuộc dạng ăn khá là khoẻ mà ăn xong cũng no lặc lè )) Con trai ăn khoẻ thì chắc nên gọi thêm bún ạ.
Chị chủ thì em thấy cũng bình thường ko có j là khó tính cả, ở đây có 3-4 bác phục vụ trung tuổi, mấy bác cũng nhanh nhẹn lắm ạ. Quán mới mở gần 1 năm thì phải e cũng ko chắc lắm, nhưng ko phải lâu đời, mà đợt HN rét đậm rét hại em vẫn mò ra đóng họ 2-3 lần/tuần, hoặc gần đây ấm lên rồi nhưng vẫn phải 1 lần/tuần chạy ra đá bát cho thoả cơn vật bún ốc
Thêm 1 cái nữa e thích ở đây là ko gian sáng sủa sạch sẽ, bàn gỗ nên ko kiểu thấy nhớt nhớt bẩn bẩn, ăn xong các bác dọn luôn nhanh mà sạch lắm ạ. Cuối cùng là vì gần nhà nên càng có động lực )))
Nói chung là em ưng cái bụng cực kỳ, ai là dân nghiện bún ốc thì nên thử 1 lần ạ :33
Tên quán: Ốc Chuối Đậu (bảng tên có chữ màu tím rất to)
Địa chỉ: B16 Kim Liên (đi từ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào Lương Định Của ấy ạ, quán nằm bên tay phải, ngay mặt đường nên khá dễ tìm)
Giá tiền: 20-60k tuỳ vào việc lựa chọn topping, em thấy giá này là phù hợp so với nơi.
Chấm điểm: 5/5 xem tiếp
Giữa tháng 3 này mình có chuyến Nha Trang 3 ngày.. mình cần tim khách sạn có phòng 3 giường. Giá tầm 1trieu/ngày đổ lại. Phòng ko cần đẹp chủ yếu sạch sẽ vì cả ngày minh đi chơi chủ yếu tối về ngã lưng ngủ thôi.... và tour nha trang trong ngày cho nhóm 6 người...Ai biết chỉ giùm em với ạ e đa tạ xem tiếp
Gần tết phải tranh thủ đi ăn không cô bán nghỉ mất.
Hix có ai thích ăn chả bì như mình khônggg?? Hãy nói toi không cô đơn đi
Chỉ đơn giản là bì lợn và bột + thì là kèm với chút rau ngổ, lá mơ mà càng ăn càng cuốn
Vừa giòn rụm lại chút dai dai chấm nước mắm kèm rau sống thì tuyệt vời ạa
Địa chỉ: chợ cửa trường, tp nam định xem tiếp
Review Hội Chợ đồ xuân Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô ( mở từ 25/1-1/2/2019)
( )
Lam mua luôn 10kg cam :”) Như kiểu bị cam vật luôn mà khs cứ nghe thấy cam là fai vào ăn thử. Xog kiểu “ đưa mồm” 1 chút thôi, cái khác có thêt tiết kiệm nhưg mua cam thì ko Cam vinh 80k 1kg, cam Chỏng Cao Phong 35k 1kg ( bh Lòng Vàng hết mùa r, thấy ăn Xã Đoài ko ngọt bằng, chưa nghe cam Chỏng bao giờ nhưg thấy ngọt thì mua ). Loại này ko có hạt, mng ở HB cho mình hỏi vs tháng mấy thì có cam này ? ( kiểu cũng thắc mắc sang xuân là hết mùa cam mà sao cam chỏng hỏi ng bán họ bảo bây h mới là mùa cam chỏng ??? ) Mấy kiểu nông sản thì mình cứ mua ủng hộ nước nhà ( mấy món hạp khẩu vị thôi) Ở cả 2 sạp quầy thèm quá mua xog bảo ngta cắt ăn luôn mời luôn cả ng bán ăn cùg cho vui=))))) khổ thân em gái mình đi cùng khệ nệ xách cam vs cả mớ đồ linh tinh nữa Nhưng công nhận cam ở 2 nhà mình chụp ảnh bên dưới ngọt thật ( mình k ăn cam canh nên đừng recommend cam canh nha :”> chs ngọt kiểu cam canh ko thích )
Mình mua thêm thịt bò khô và nem bùi ở quầy Bếp nhà Thoa ( thực ra k hiểu lắm nem bùi khác nem phùng ở đâu ăn thấy giống nhau ) Thịt bò khô cháy tỏi thì là 60k 1 lạng, ăn cái loại gân ý, ăn hay hay, k bị cay đâu, lai dai hay hay ý
Xx đức việt bọc làm hơi buồn tí vì kiểu như mấy xx bán ngoài cổng trường ( tại cứ nghĩ ngta bán xx cái vỏ xanh ý ), do để ngoài trời nên k tránh khỏi vỏ ỉu và nguội ( thôi hãy cứ nghĩ là mua ăn chơi vui vui chứ k bàn nh về ch ngon nữa )
Gà đùi 99 cay quá man (vỏ cay), ăn hơi bở xíu ( gà công nghiệp nên ban than mình ko quá đòi hỏi ). Ăn chơi chơi thoii cũng dc ( nhưng kiểu tự dưng so sánh vs Five Star thấy 5* ngon hơn Hay do 5* chiên giữ đc nước trong gà nên ăn mềm hơn )
Rong nho biển VN: tả ntn cho dễ hiểu: nó là rong biển nhưng dạng các viên bé như trứng cá hồi , hình dạng như trứng cá hồi, ăn chấm với Kewpie khá ok ( ai k ăn quen sẽ thấy hơi tanh nhé )
xem tiếp
Góc chia sẻ!!!
Mình là một người rất thích đồ ăn Hàn, cứ đi ngoài đường hoặc lúc nào thích ăn quán là sẽ tìm quán ăn Hàn.
Ở đây mới chỉ thử ba món thôi: mỳ tương đen nóng cay, mỳ lạnh và gimbap (chiên và thường).
Mỳ tương đen vị nhẹ, không cay như tên và rất là nhiều thịt luôn ấy, ăn khá ngon. Mỳ lạnh thì sợi mỳ dai không bở và tất nhiên thì phần thịt cũng ú ụ. Gimbap không có gì đặc sắc cũng như nhiều quán khác thôi, nhưng mình thấy gimbap chiên vỏ giòn không bị quá nhiều bột chiên. Phần kim chi có vẻ kim chi củ cải khá ngọt nên mình không thích.
Chấm điểm 8/10. Địa chỉ: 18 Trần Quốc Hoàn
Ai ăn ở đây rồi cho ít chia sẻ nhé xem tiếp
Trà sữa khoai lang và topping khoai dẻo XI MĂNG nhai xong may răng vẫn còn, bỏ nguyên 1 cốc, hên là nay quyết thử vị mới thì chỉ gọi size S huhu, k là phí thêm $$$ . Hiu hiu gọi em nhân viên phản hồi, e quay ra bảo thế ạ ! Rồi quay mông đi thẳng ok bye em ! xem tiếp
School Food - B40 Nguyễn Thị Định
đi vào trong sẽ thấy phòng màu hồng nha ]
Quán siêu xinhhhhh tròi oi chưa thấy quán nào nhìn yêu như này luôn đẹp ko góc chết đẹp đến cả cái wc. School food thì chắc nhiều người biết rồi, nổi từ hồi còn ở trên Lotte, mình trung thành vs đồ Hàn ở đây cho tới khi nó chuyển về NTĐ, xa nhà quá lười đi Nay có việc gần đó nên vào ăn cho thỏa cơn thèm lun.
Mình đi 4 người, gọi như trong ảnh lần lượt là
- Tok phomai : nhiều phomai, phomai thơm, ngậy, nhiều chả cá nhưng hơi ít tok:((( nước sốt cay ngon lắm ai ko ăn dc cay nhớ dặn ngta trc nha
- Canh chả cá : được độ hơn chục xiên chả, thanh cua, nấm, trứng, vs cái miếng gì ăn như kiểu váng đậu cuốn thịt ấy lạ miếng lắm=)) xiên xoắn ngon hơn xiên thẳng đó. Nước canh ngọt lắm gọi thêm cơm trộn vào ăn cho no cũng được.
- Cái đen sì kia là cơm cuộn mực ngon nhứt bàn luôn cơm dẻo mực giòn chấm cái sốt trắng kia là bestttt ăn xong đen cả hàm răng=))
- Cơm trộn ở đây ngon, mình định gọi mà khs giờ ko bán nữa rồi
Nói chung chỗ này thấy chuẩn Hàn nhất trong các quán mình từng thử. Tuy giá cả ko được bình dân cho lắm nhưng vẫn chấp nhận được, đồ ăn đầy đặn menu đa dạng mà nhất là quán xinh=))) ước gì có ny dắt tới đây chụp vài tấm hường phấn hihi=))) xem tiếp
Mấy mẹ có ăn thì nhớ dặn dò trước nhé , chứ mà cứ lặng im là auto nguội đấy , mà bánh mì chảo mà ăn nguội thì ăn như cái đb ý xem tiếp
Bún Bò Huế 65 Đường Láng
Theo cảm nhận của em thì đây là quán Bún Bò Huế ngon thứ 2 Hà Nội mà em từng ăn (quán ngon nhất chắc BBH O Uông).
Nước dùng đậm vị ngon đúng kiểu Huế, phục vụ nhanh, giá cả phải chăng 9/10
1 chút lỗi nho nhỏ là em gọi bát Vàng ăn cho phê pha nhưng mà mang nhầm bát Xanh :((vì vội quá nên em thôi ko đổi nữa ))
Bát Xanh thêm quẩy xem tiếp
[ Góc cạch mặt] Lẩu nướng 42 Chùa Láng
Tối qua hơn 8h tớ mới đi ăn nên ko có lựa chon nhiều chọn ngay quán gần cửa hàng
Thấy quán to sạch sẽ cũng có khách ngồi ăn nên vào
1. Khách vào nhân viên trơ mắt ra nhìn ko đc câu bảo ac lên tầng 2, nhóm mình đi 4 người thấy tầng 1 hết bàn rộng nên tự lên tầng 2
2. Gọi món nv ko đem giấy bút ghi xong lúc ra đồ bê thừa 1 đĩa dạ dày, nhóm mình ko ai muốn ăn nên mình bảo trả lại. Nv cố cãi c có gọi mà xong hằm hằm bê đĩa đồ ăn đi
3. Mình hỏi e ơi nướng ko có bơ hay dầu ah nv bảo ko chỉ có thế thôi
4. Đồ ăn bê hết lên xong vứt đấy chán chê mới bê bêp lên cho khách
5. Ăn đc 1 lúc kêu e ơi thay cho c cái vỉ thì ra thay, gọi thay lần thứ 2 thì kêu nhà e ko thay vỉ nhiều thế đâu. Mình mới nói e ơi vỉ đen c mới yêu cầu thay e nhé. Hằm hằm mang vỉ ra thay xong vứt cạch cái
6. Mình có gọi thêm rau xà lách ăn kèm lúc thanh toán mới biêt mất tiền các bác ah
> Thái độ phục vụ: 2/10 đ
> Đồ ăn 5/10
Kết luận ko bgio quay lại xem tiếp