√ Siêu kỹ xảo từ
√ Nền nã cùng nét đẹp Nhã Phương, Mới lạ cùng nhân vật mang hơi ẩm Trung Hoa - .
√ Co quéo vs
√ Vui nhộn & đáng yêu vs xem tiếp
Dạo này em khá stress nên muốn đi du lịch 1 2 ngày, đi hỏi thì mọi người bảo tìm mấy chỗ du lịch xanh mà đi cho thư giãn nhưng tìm google thì k thấy có review rõ ràng, anh chị có gợi ý khu nào phù hợp k ạ? xem tiếp
Tác phẩm nặng đầy nhân văn, thiêng liêng tình mẫu tử, nhạy cảm sự hy sinh, tôn vinh sự che chở, để đến cuối cuộc đời, ta không vì tiền bạc mà sống, không vì lợi danh mà tồn, chỉ cần được thấy nhau, gọi nhau, thương nhau để cùng nhau hạnh phúc mỗi ngày trong gian nhà trống - nơi chỉ mẹ con mình gọi tên nhau... xem tiếp
- cho anh 1 vé
- Màn hình, anh chọn ghế giúp em.
- Cho anh K5.
Đang loay hoay móc thẻ quẹt thanh toán. Nhân viên la lên: ANH! ANH KHỎI MÓC! NHÌN ANH TRẺ VẬY DĨ NHIÊN LÀ SV RỒI. Của anh 45k ạ
---
gê luôn.
Xem Review NGÀY KHÔNG CÒN MẸ tại Group Review 2017 nhé cả nhà. xem tiếp
Khởi hành: tối thứ 6 xe KumHo giường nằm lúc 8h, giá vé 135k/ng, đến nơi tầm 11h30 tại bến xe Bắc Phan Thiết đường Từ Văn Tư ( đối diện TTC Phan Thiết, gần đây có hẻm nhiều motel giá rẻ 150- 200k/đêm, bạn có thể ngủ tạm, hôm sau chuyển qua ks đẹp ở để tiết kiệm)
Ngày 1: thuê xe máy 100k/ngày
- sáng ghé chợ Phan Thiết mỗi đứa làm 1 bát bánh canh chả cá và bún nem nướng, thêm 2 ly chè mát lịm -> hết gần 70k
- điểm đến đầu tiên, men theo cung đường Mũi Né nào, tháp Chăm Po Sa Ih Nư nhé, view khá tốt, sau tháp có thể ngắm cả một bãi biển và núi xa tít tắp, nắng cháy khét và giàn hoa giấy thì đỏ rực rỡ
- tiếp theo ghé qua lâu đài Rượu Vang thuộc khu Sealink nhé , giá vé 100k/ng, vô đây phát cho mội ng/1 ly rượu để nếm, thiệt là tụi mình uống ko quen, và hầu như ai cũng bỏ lại, chủ yếu là tránh nóng, siêu mát
- sau khi dạo hết khu Sealink thì tiếp tục cung đường đến Suối Tiên nhé, loại hình du lịch này khá mới nè, suối Tiên là dòng nước chảy từ núi đất đỏ xuống, khách tham quan mua vé 15k, thủ sẵn trên tay đôi dép( ai cũng fai đi chân đất) và bì bõm lội nước theo dòng suối , đến khi nào nước ngập tới túi quần thì quay về ( ai thích thì lội tiếp mà chắc sợ hư điện thoại va 2nuoc71 sâu nên mình ko thấy ai lội) trên đường đi bạn sẽ thấy hai bên là núi đá trắng, cát đỏ, núi đá vôi, và cảm giác nước mát lạnh dưới chân cực thích
- tụi mình lội suối tới tầm 5h chiều thì phóng ra Đồi cát bay, vì ra hơi trễ và mình hơi mập nên ko trượt cát^^ ( chỉ 20k/miếng thảm trượt ko giới hạn thgian), sau khi chụp choẹt lăn lộn đã đời thì nằm ngắm sao đêm và ngủ quên cmn trên đồi cát, lúc mở mắt dậy sợ ma thấy tía, tầm 7h là tối như mực
- về ăn tối thôi nào, tụi mình đã có 1 bữa ăn no nê tại làng chài gồm tôm hùm, mực ống, ốc giấy 9 100k/ thau gần 25 con bự chà bá, tu hài bao gồm cả công chế biến và 2 lon nước ngọt tc ~450k^^ ( trên cung đường từ mũi né ra đồi cát, sẽ thấy bảng ghi làng chài, các bạn đứng phia trên nhìn xuống biển sẽ thấy xóm chài với rất nhiều thuyền thúng, cho thuê chèo 50k/vòng, ở đây bán hải sản tươi và rẻ, nhưng chế biến thì chỉ hấp, nướng v luộc thôi nhé)
- ăn xong dạo vòng khu bờ kênh ngắm phố xá resort đến tầm 10h thì về nào, mình thuê ks trong Phan Thiết vì ban đầu tính đi Cam Bình, giá 250k/ngày
Ngày 2: Bàu Trắng - tắm biển- về SG
- khởi hành 8h từ TP. Phan Thiết, cũng theo cung Mũi Né, xơi 2 dĩa cơm tấm tụi mình về Bàu Cát
- cung đường hoa giấy, cung đường biển, cung đường cát trắng --> nên chbi sẵn camera hành trình hoặc gymbal để quay cho máu nha, gió to và cảnh đẹp kinh khủng
- Bàu Trang: thuê xe jeep 600k/xe giới hạn 6-9ng/lượt -> đi càng đông càng lợi nha, xe mô tô cát 600k/2ng có quyền tự lái ko giới hạn thgian, xe sẽ đưa bạn đến một cái hồ tuyệt đẹp, tưởng tượng nào cát thì vàng rực cháy da, hổ thì xanh thẳm, ven hồ lại mọc thêm vài cây bông, ngẩng đầu nhìn trời xanh/ tại sao em yêu anh ??? ( tức cảnh sinh tình ạ^^), đi bộ rã rời thì quay về nào
- tắm biển; hơi bùn là đi ko canh thgian mà cứ theo ý thích nên ko kịp xem bãi đá 7 màu ( di sản thế giới) , và bỏ qua Cam Bình, và dbiet là các khu tắm biển đẹp toàn là của resort, bảo vệ nói rằng ' biển là của chung, nhưng bãi biển là của riêng em à, resort đã thuê ng lắp cát để khách tắm, nên bãi biển tư nhân em nha", bãi ông địa ngay khu Sealink là nơi dc chọn khá nhiều, gần đây có bãi 3 Chấu do Sealink xd để cản bớt sóng, cho khách chụp hình và ngồi nhậu ngắm trăng
- hết giờ rồi, tụi mình ghé vội khu Phan Thiết mua 2 ổ bánh mì phá lấu heo quay và về SG thôi, hẹn gặp lại Phan Thiết sau nhé. xem tiếp
Mọi người ai đã đi ninh bình cho mình xin review homestay với ạ
Mình cảm ơn
xem tiếp
Vì lịch trình mình đi rất là dày đặc, các bạn hầu hết đi tàu, xe và máy bay nên nhớ chuẩn bị thể lực tốt. Lịch trình của mình có giá trị tham khảo thôi nha. xem tiếp

10/3 âm này nhóm e có dự định đi Hải Phòng 2n1d, chỉ chơi ở thành phố. Mọi người có thể cho e xin ít thông tin về ăn uống, vui chơi ở Hải Phòng ko ạ
E cảm ơn xem tiếp
Mình chỉ brief sơ vậy nè, ai có muốn đi thì cứ comment mình chỉ thêm cho. xem tiếp

Cho mình hỏi địa chỉ thuê xe máy uy tín ở Đà Lạt. Mình định thuê số lượng nhiều xem tiếp

E chuẩn bị đi phú quốc nhưg k biết đặt vé cao tốc trước hay ra đó mua luôn ạh.... Mọi ng cho e xin chúc kinh nghiệm ạh xem tiếp

Mình dự định tháng 5 đi phú Quốc. Mình ở Premier Risidence khá xa trung tâm.
Ace cho em xin plan tham khảo 4 ngày 3 đêm được không ạ?
Các địa điểm muốn đi: Bún quậy, ăn hải sản, hoàng hôn sanato, cáp treo, vinpearl land, đi bộ dưới biển, bãi sao, mấy tượng đầu người và con voi là ở bãi nào ạ??nên đi những đâu nữa ah? chỗ xem film phía dưới gần chỗ e ở k ạ???
Mình bị say xe nên sẽ mướn xe máy đi dạo
Anh chị em hiến kế cho e 1 plan đẹp đẹp với ạ
Đa tạ các huynh đệ rất nhiều.
xem tiếp
Kết thúc buồn bã vì đánh đổi, có phần hơi đơn giản, nhưng tôi lại thấy ko tìm được kết thúc nào hay hơn. Slumber thật sự mang nỗi sợ vào màn ảnh rộng, và có thể sẽ hơn nhiều lần mang những nỗi sợ ấy vào chính bạn. xem tiếp
1001 ĐỊA ĐIỂM CHECK IN HOT RẦN RẦN TẠI ĐÀ NẴNG
Em không ngại đi du lịch Đà Nẵng
Em chỉ cần có lý do thôi
Lý do là 1001 địa điểm ở dưới đây nè
xem tiếp

Chào mọi người ! Xin phép cho em hỏi thăm: Em có chuyến đi Sri Lanka, bay Malindo Air, transit ở KUL 7 tiếng nên em muốn hỏi thăm anh chị nào đã từng đi transit tour ở KUL cho em xin thông tin và kinh nghiệm vs ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp

Hi mn, sắp tới mình dự định lên plan đi sapa - hà giang 5 ngày. Mn có thể cho mình xin review về ăn uống và di chuyển nheeee.
Thanks guy xem tiếp
Mọi người cho e hỏi, có ai thuê cano riêng từ Quy Nhơn ra Cù Lao Xanh chưa ạ?
Thuê riêng giá như nào và giờ đi/về có bị giới hạn không ah!
Em cảm ơn ạ!


xem tiếp
DU LỊCH ĐÀ NẴNG MÀ ĐỂ BỤNG ĐÓI THÌ THẬT CÓ LỖI VỚI BẢN THÂN
Thực đơn đầy đủ cho 1 tuần vi vu tại đây rồi
Chẳng còn lo suy nghĩ hôm nay phải ăn gì... xem tiếp
Ninh bình quá đẹp và còn nhiều chỗ chưa đi đành hẹn Ninh Bình vào một dịp khác . xem tiếp
Dành cho những ai đang có kế hoạch du lịch Đà Lạt thời gian tới này. Đà Lạt không chỉ có quán... xem tiếp
Sang tháng e định đi sapa tầm 3n2d mà chưa biết đi xe như nào ( e ở hải phòng ). Vs e định ở homstay, ai biết cho e xin ít review sapa vs
xem tiếp
Reviewcotam_ask
Mọi người cho em xin tên các nhà xe giường nằm từ thành phố Hồ Chí Minh đi Siemrep, Campuchia đi. Có nhà xe nào đi thẳng, không đổi xe càng tốt!
Cám ơn mọi người! xem tiếp

Chào mn!!
Sắp tới tụi em có 1 chuyến du lịch DL 3N2Đ, đi nhóm 5 nữ.
Mn cho em xin review các khách sạn rẻ rẻ (tụi em là SV), xe để di chuyển từ SG lên ĐL. Và plan di chuyển đến các địa điểm sao cho tiết kiệm tgian đi lại được k ạ?!?
Tại vì đây là lần đầu lên ĐL của nhóm nên không có ai có kinh nghiệm cả ạ!
Em xin chân thành cảm ơn xem tiếp

Mọi người ơi ở đây có ai bị cận nặng 5 độ liền thì có nên lặn ở cù lao chàm k nhỉ, tại k đeo kính thì k thấy đường ý @@ xem tiếp

Chào mọi người, nhóm em có 4 người, sắp tới ngày giỗ tổ (10/03) dự định đi Kon Tum 2n1đ. Mn có thể gợi ý cho em homestay hoặc khách sạn nào giá cả sinh viên chút được không ạ.
Và cho em xin thêm 1 vài review về quán ăn ngon nữa.
Note: bọn em chỉ cần phòng và nhà tắm sạch sẽ là oke ạ.
Em cảm ơn mn nhiều xem tiếp
MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐI DU LỊCH HÀN QUỐC
1.Khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Hàn Quốc, đừng làm những động tác như ngoáy mũi, hắt xì hơi, ho trước mặt nhân viên hải quan Hàn Quốc vì có khả năng cao bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh vì lý do lây bệnh truyền nhiễm
2.Xuống sân bay thì hãy lại máy bán thẻ để mua thẻT – Money. Thẻ T-Money này sẽ là thẻ giúp bạn đi tàu điện ngầm, đi xe bus, mua cà phê ở Hàn. Nếu đi tàu điện ngầm thì khi nhớ quẹt cả hai lần lên và lần ra, xe bus cũng vậy. Nếu không quẹt bạn sẽ bị trừ gấp đôi số tiền bạn phải trả cho lần đi đó.
3.Nếu được mời đến nhà người Hàn, nhớ tháo dép và để gọn gàng nơi cửa. Khi nói chuyện, không bàn đến chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, thay vào đó khen đường xá, nhà cửa, mỹ phẩm của nước họ.
4.Khi đi quán ăn ở Hàn, bạn không cần phải đưa tiền tip. Tip không phải là thói quen ở Hàn, thậm chí khi bạn tip thì họ sẽ còn cảm thấy ngại nữa cơ. ^^.
5.Người Hàn trên đất Hàn theo mình khá là lịch sự và chân thật, đừng lo ngại mất cắp ở Seoul. Tuy nhiên nên kính trọng với người già. Ở Hàn người già rất được coi trọng, đôi lúc họ ăn mặc sặc sỡ, đeo một cái đài phát nhạc đi ngênh ngang trên đường thì việc của bạn là nhường đường cho họ, không chỉ trỏ nhé.
6.Khi đi xe bus ở Hàn, luôn có ghế màu hồng, ghế đó dành cho phụ nữ có thai. Kể cả tàu điện ngầm chật ních người, không còn ghế nào cho bạn ngồi thì không bao giờ ngồi ghế đó. Có hai hay ba ghế ở góc riêng, đó là ghế cho người già. Bạn cũng không được ngồi ghế đó.
7.Không nói chuyện to trên tàu điện ngầm, bạn để ý tàu điện ngầm của Hàn thường rất đông người, ai cũng đeo tai nghe hoặc dán mắt vào điện thoại. Cảnh này hơi làm mình ngán ngẩm xíu.
8.Nếu là con gái, đi ra đường các bạn hãy make up, hoặc đánh chút son, nếu không bạn sẽ cảm thấy lạc lõng ở Hàn Quốc. Mình chưa thấy bạn gái nào ở Hàn ra đường mà không đánh mắt nhủ, đánh phấn và son môi cả. ^^. Xấu là cái tội ở Hàn, nếu bạn đẹp thì ok, nếu bạn xấu thì hãy khắc phục nó.
9. Hạn chế đi giày cao gót, boot cao gót khi đi du lịch Hàn. Mình không có ý phân biệt, nhưng lần nào mình thấy ai mà đi guốc cao lộp cộp bên Hàn, thì y người đó là người Việt. Thủ đô Seoul của Hàn chủ yếu nhà trên dốc cao, đi giày cao gót sẽ rất mệt. Đi lại ở Hàn chủ yếu là tàu điện ngầm, đi giày cao gót sẽ khiến việc lên xuống nguy hiểm mà thôi.
10.Nếu có việc phải đi tàu điện ngầm một mình về khuya, bạn hãy đứng vào một ô hình chữ nhật màu xanh lá cây. Đấy gọi là safety area, tất cả camera an ninh sẽ được chĩa rõ vào đó nhất nên sẽ không ai dám làm gì bạn cả.
11.Shopping: không mua quần áo Hàn ở Myeodong trừ khi bạn vào HM, Zara, Top Ten vì Myeongdong bán quần áo ở các cửa hàng địa phương rất đắt. Nên mua mỹ phẩm ở Myeodong vì khu phố tập trung tất cả thương hiệu mỹ phẩm của Hàn, mua được tặng sample, mặt nạ là thường xuyên. Nếu thích hàng hiệu, không ngại đồ second hand, hãy lại Vinprime. Vinprime là chuỗi bán đồ second hand hàng hiệu của Hàn, đồ ở đây toàn hàng thiết kế Nhật, châu Âu mà rất còn mới. Mình đã mua 1 áo khoác ở đây với giá 500k, nếu mua mới sẽ là 7tr một cái áo đó. Buberry cũng được bán ở đây rất nhiều. Mua giày thì ra chợ Dongdaemun, bạn sẽ hoa mắt vì ở khu này có hàng trăm shop giày, mẫu nào cũng đẹp.
12.Nếu muốn tiết kiệm tiền ăn, hãy đến các cửa hàng bánh ngọt của Hàn, đặc biệt là Tous Les Jous. Mua bánh mì ở đó ăn sáng, còn lại trưa và tối thì ăn đồ Hàn. Quán đẹp có thể check in nhiều vô kể. Mua quà cho người thân thì không mua sâm linh tinh, vào Lotte mà mua sâm nấm tươi cũng được. Cẩn thận mua phải Sâm trung quốc.
13.Nếu có thể, hãy tham gia một bữa uống rượu với người Hàn. Bạn sẽ thấy niềm vui của người Hàn là uống rượu soju và chơi một vài game khi uống rượu
Trên đây là những điều mình quan sát được sau chuyến đi Hàn, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Bài viết dựa trên ý kiến cá nhân với mục đích tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ có chuyến đi Hàn thú vị. xem tiếp

Chào mọi người, mình dự định đi Đà Lạt 3 đến 4 ngày vào cuối tuần sau. Mình cũng đi đà lạt vài lần rồi. Mọi người có thể cho review 1 số địa điểm, khách san và homestay xinh xắn và tiết kiệm không ạ. Thank mn xem tiếp
Hi mọi ng, sắp tới mình có 7 ngày 30/4-6/5 để tham quan và du lịch quy nhơn - tuy hoà.
Chuyến bay của mình từ HN và có mặt tại QN lúc 17:35(30/4).
Mong mọi ng gợi ý điểm du lịch đi như nào cho hợp lý ạ, homestay nào nên ở, mình cũng phân vân ko biết nên ở gần biển hay trung tâm tp..
Và nữa là nhóm mình 5 người thì nên xe riêng hoặc xe khách về Nha Trang ngày 6/5/2019 ạ !!!
Mình cám ơn !!!



xem tiếp
Chào đón bom tấn Jedi kúng kùi...
19h05 tại Bitex tối nay nhé các tình yêu xem tiếp

Tháng 6 này...mình tính đi Sing& Ma lay....đang kiếm tour nào ổn ổn ok...cả nhà giới thiệu cty tổ chức tour giùm vs ạ.....thanks mọi người nhiều..!!! xem tiếp

Phở Thìn mà không phải phở Thìn mà lại là phở Thìn. Nhưng đây không phải phở Thìn mà tôi vẫn ăn!!!
Mình thú thật mình vốn là fan boi cứng, fan cuồng của phở Thìn. Nên khi nghe tin phở Thìn mở cơ sở 2 ở Hoàng Ngọc Phách thì mọi thứ đã vỡ oà, bởi nó nằm trên con đường mình đi làm.
Mình thú tiếp rằng tuy là fan cứng nhưng mình ăn phở Thìn theo Quý, và rất lâu rồi mình không quay lại, nên không biết giờ phở Thìn Lò Đúc ra sao. Nhưng chắc chắn không giống bát mình ăn hôm nay.
Thoạt nhìn bạn có thể thấy vẫn là bát phở full hành như vậy, nước vẫn đục như vậy nhưng không, hương vị dường như khác lắm.
Đâu rồi cái mùi khen khét của bò tái lăn, đâu rồi cái mùi hành tỏi đặc trưng, dù vẫn nhiều hành đấy. Tại sao nước phở lại ngọt như vậy? Tại sao nước không còn mỡ như xưa? Tại sao thịt bò lại ngọt mềm chứ không ba bã? Đến trứng trần cũng chưa có? Hương vị quá an toàn và giông giống một số quán phở tái lăn khác. Chưa bao giờ ăn phở Thìn xong mà thấy miệng ngọt lịm như hôm nay.
Mình sẽ quay lại phở Lò Đúc ngày không xa để kiểm chứng lại. xem tiếp
(Tokbokki phô mai NGON ĐỈNH CAOOOO)
Vì cái mẹ Tok này mà có mấy đêm liền em vật vã thức đến 3h sáng chỉ vì thèm khát cái độ ngon lành cành đào dẻo dai mềm mượt của nó.
Dù ko phải tín đồ "vật" món Hàn cơ mà em cũng thử qua kha khá món, kha khá chỗ bán các món Hàn đặc trưng.
Nhưng phải nói là lúc chạm đũa xúc miếng tok phô mai đầu tiên này lên là em đã biết: CHẾT CMNR, NGON VÃI CHƯỞNG ỐI GIỜI HÚ HỒN NGƯỜI LẠ ƠI.
Thật sự là ngon đến mức mấy đêm hôm sau e vẫn bị "vật" ko ngủ dk các bác ạ.
Để mà diễn tả độ ngon của món này thì ko bút nào tả được... chỉ có thể tự đi thử chắc mới hiểu dk vì sao iem lại điên rồ vì món này đến thế.
À, hum í iem cũng ăn các món khác như mì lạnh, kimbap, cơm trộn kim chi... cơ mà thấy đều bình thường. Mùi vị chuẩn Hàn (vì em đi Hàn rồi nè), nhưng mà đồ ăn nhiều quá 3 người ăn mãi ko hết huhu.
Tổng thiệt hại cho bàn ăn này là 430K.
Bạn nvien thấy chị gái em để lại nguyên bát mì lạnh ko ăn được nhiều còn ra hỏi han đủ kiểu sợ đồ ko ngon. Nhưng do cay quá chị í ko ăn dk hết nên mới vậy, chứ hương vị cũng tạm.
Để mà lần sau quay lại, nhất định iem chỉ ăn mỗi tok phô mai thui. Gọi 2-3 suất ăn cho đã kaka.
Địa chỉ: Jeon's Kitchen 56 Mã Mây.
p.s: Bạn quản lí người Hàn nói giọng Hari Won lơ lớ, cơ mà điển trai vs cute lắm. Điểm cộng để lần sau quay lại vừa ăn tok vừa ăn zaiii xem tiếp
GÓC KHEN :
Sau lần review ăn đêm thì hôm nay em xin review hai quán đồ trộn ăn trưa quanh CG mà em đúc kết ra ))
1. Bún trộn ngan Bà Hằng ngõ cạnh công viên Nghĩa Đô, ngõ mà ngay đối diện Gemini Tô Hiệu ý ạ )
Điểm cộng : sốt trộn ngon, đầy đặn. Ngan không bị bở, măng ăn khá đưa mồm tuy với con ăn cay như em thì măng hơi bị ngọt ))) nước dùng ăn kèm lạ, kiểu cho hoa hồi hay quế gì ý ạ )) nó hơi tê tê đầu lưỡi mà em không nhớ ra nó là cái gì )))
Điểm trừ : những ngày nóng thì chỉ nên gọi ship hoặc mua về vì cái vị trí đắc địa ấy thì chả độ ai cả :((( nóng lắm nóng lắm anh chị ơi. Măng cho có ba miếng ít quá ăn không bõ ))))
Giá : 30K một bát trộn như hình ạ ))
2. Bánh đa trộn, miến trộn Ngân - Ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc
Điểm cộng: chỗ bà chị này thì bánh đa trộn chỉ có giò tai, chả cá, đậu và rau giá thui nhưng em thề là sốt nó đúng là của bánh đa trộn chứ không phải vị ngọt và không liên quan như cái quán cổng THPT CG vì em thấy quán quá đông nhưng đồ ăn được cái rẻ thôi chứ em thấy vị nó không hợp với em )) nước dùng cua thì khá ngon, đậm đà. Đặc biệt nhất ở đây em thấy là cái ớt chưng )) cái ớt mà em lần nào ăn cx phải cho một thìa to xong xuýt xoa )) em thích ăn bánh đa trộn đơn thuần như này thôi, chứ thêm thắt vào ăn nó cứ như nào ấy các bác ạ )))
Điểm trừ : Bán ở đối diện cổng trường THPT Phạm Hồng Thái nên là êu ơi đừng đi ăn lúc 11h các anh chị ạ )))) đông dã man kinh khủng )) còn lâu mới được ăn vì chả hiểu sao có cả dân văn phòng ra ngồi la liệt ))) và có điểm nữa là chỗ này thì cũng không đc Phật độ nên nóng dã man nếu đi ăn trưa mùa này ))) em vote ship Go Viet về cho nhàn ạ. Với cả nếu ai ăn nhạt thì em không nghĩ hợp lắm vì chị ấy làm đậm đậm cơ )
Giá : 25k ăn tại chỗ ) còn gọi Go Viet có 20k thui ạ )))
Kính hội với cả ngàn trái tim ))) em định review cả quán ngan ngon Hàng Thiếc nhưng sợ đông quá không ngồi được nên em xin để ảnh cho cả hội cùng nghiệm ạ )))) xem tiếp
Hôm nọ vừa đi thi về , tầm 12g trưa hơn,
sau đó là đi ăn trưa. Tuy nhiên ,trong người 2 đứa hôm đó mỗi đứa có 50k .Ăn bún đậu hết 25k, còn 25k phân vân không biết nên đi đâu với số tiền ít ỏi này, đặc biệt trời còn đang nóng bỏng với 37,38 độ )
Nghĩ ngay đến circle k, chỗ đó vừa rẻ mà ngồi mát lại lê la đc lâu. Nhưng đi qua mấy chỗ đều quá đông
Tia hy vọng cuối cùng vụt lên nhớ ngay đến là còn Lotte hoặc Kfc vào đó ngồi ăn kem tránh nóng tạm cũng ok.
Sau một hồi lòng vòng thì vô tình tạt luôn vào Lotteria Kim Ngưu.
Đập vào mặt ban đầu là cảm giác bất ngờ vì sao giờ lotte sửa đẹp thế. Quán ăn mà đẹp kiểu quán coffee sang chảnh ý.
Mạnh dạn ra gọi 2 cốc Milo (20k/1 cốc) , thêm cái kem ốc quế 5k nữa vừa xinh số tiền còn sót xong người.
Cảm giác như đc sống lại, chỗ ngồi thoáng mát điều hoà, wifi free, nc uống giá rẻ. Một chỗ tránh nóng lý tưởng. Ngồi đó mòn đít 4g30 bớt nắng rồi về .
Ai mà bất đắc dĩ phải ra đg mà cần chỗ tránh nắng tiện thì điểm đến này khá ok nha Nhưng nên đi tầm giờ 2-5g thôi chứ khung giờ ăn uống thì thôi xin dẹp vì đông lắm
Địa chỉ : Lotteria Kim Ngưu xem tiếp
Chào cả nhà! Cả nhà cho mình hỏi có ai là cạ cứng của trà xanh không nhỉ? Mình thì hay ngồi ở hai nơi này và luôn chọn đồ uống này vì ngại thay đổi. Sáng nay có đọc bài báo nói về doanh thu thì Highland cao hơn bên Starbuck nên tiện hỏi bạn nào sành về đồ uống này cho mình hỏi là sự khác biệt nhất trà xanh cream ở 2 nơi này và cái giá chênh lệch theo mọi người có đáng để mọi người thêm khoảng 30-40k ko? Size m thì ở highland là 59k còn ở Starbuck là 95k. Mình cảm ơn! xem tiếp
Hơi đắt tí nhưng rất đáng mn ạ. Không hiểu sao trân châu trong kem mà vẫn mềm và dẻo vô cùng, cắn miếng nào cũng có trâu châu chứ không phải lác đác vài hạt đâu. Trà sữa thì thơm như của Alley ý.
Bạn nào muốn mua thì tìm trên mạng nhé, chứ mình k có bán đâu )) xem tiếp
[Góc tránh nóng] Trời đang nóng nên là review chè cho mát nhỉ ? Quán chè này chắc là tuổi thơ của nhiều bạn lắm đây. Tầm 6 - 7 năm trước mình có học gần đây, hôm nào học mà nóng như này là toàn ra ăn chè. Mọi người hay gọi là chè B4 Thanh Xuân Bắc, thấy quanh khu tập thể Thanh Xuân Bắc hầu như ai cũng biết quán chè này. Ngon mà đa dạng nhiều loại, quán lúc nào cũng đông ngồi chật cả sân khu tập thể.
Mọi người rẽ vào đường Nguyễn Quý Đức, nó ở trong sân khu tập thể hơi khó miêu tả đường vào nên mọi người chịu khó hỏi người ở đấy nhé.
Xa nhà nên cũng lâu lắm rồi mình mới ra ăn lại, giá đã tăng lên 20k - 30k một cốc như trong ảnh. Vẫn ngon và đông như xưa mà tự nhiên thêm điểm trừ là giá đắt xem tiếp
Hôm nay nắng nóng, mình vật vờ ngồi xem thì thấy trên Grab food bên Fairy Bakery có giảm giá chè khúc bạch từ 40k còn 24k, nhập thêm mã nên được freeship. Mình mạnh dạn ord cốc chè về ăn cho mát
Lần đầu đặt Grab (vì từ trước giờ mình toàn đặt bên Now) mọi thứ đều rất ok, oke a ship đúng giờ, oke ship nhanh.
Vấn đề là ở cốc chè, lượng chè ít hơn mình nghĩ (thôi rồi 24k ko đòi hỏi nh, nh nước uống cho mát). Hạnh nhân bị rang hơi khét, đá thì thay vì là đá xay nhuyễn thì là đá viên giống ở hàng trà đá ý ạ ( chắc đá này để vận chuyển tránh bị tan nhanh).
Khúc bạch nhiều miếng bị hơi chua (cái này do để lâu hay gì thì mình ko rõ, nhưng mình thấy nhiều miếng bị hơi chua),
Mình đi làm 1 mình buồn buồn gọi cốc chè về ăn cho đỡ buồn nhưng ăn xong chắc buồn hơn quá
Né ra nhé các bác xem tiếp
Chả hiểu sao sáng sớm lòng vòng chả tìm được quán nào huhuu. Thế là tạt qua khu Nghĩa Tân thấy có bún mọc sườn rẽ vào lun
Có Bún Mọc, Sườn, Thịt, Móng Giò. Mình gọi 2 bát Sườn Mọc. Nước dùng vị thì cũng bình thường, không có gì đặc sắc với mấy quán mình hay ăn, bạn mình ăn thì hơi nhạt. Được cái miếng sườn đầy đặn, to ú ụ, mọc cũng nhiều nữa . Măng khô ăn giòn giòn ngon nàyyy
Chất lượng 6/10 cho 1 bữa sáng chọn bừa haizz xem tiếp
- Nước mía không đậm vị ngọt thơm như ở Hàng Điếu. Nói chung uống giải nóng khát thì rất ổn
- Size cốc bằng size L của Dingtea hoặc mấy quán trà sữa khác.
- Giá nước mía không là 10k, thêm trân châu với dừa khô là 15k
- ĐỪNG GỌI TRÂN CHÂU, ĐỪNG GỌI CÁC CẬU Ạ. Tớ là đứa mê trân châu mà tớ còn sợ vì QUÁ DAI. DAI GẤP 4-5 lần trân châu đen ấy. Dai và nhạt. Thực sự cái cảm giác nhai lâu, nuốt không nuốt được mà nhai nó nhạt và dính làm chán cả cốc nước
- Trân châu này là giống như cái trân châu nhân dừa trắng ở mấy hàng chè, nhưng nó dai hơn RẤT NHIỀU và không có dừa xem tiếp
l
T4 tới em có đi Đà Nẵng và muốn ngủ đêm ở Bà Nà nhưng Mercure Danang French Village Bana Hill hết phòng rồi. Mn cho em hỏi trên đấy thì còn ở đâu được nữa ạ?
- Em cần tìm thêm tour Hội An, Cù Lao Chàm trong ngày, bác nào có tour inb em nhé ạ.
- A/c cho em xin thêm airbnb Đà Nẵng nào đẹp, gần biển ạ
Thanks xem tiếp

Mọi người cho mình chút kinh nghiệm ăn, ở, địa điểm đi chơi và đi lại tại Quy Nhơn ntn cho thuận tiện với. Gia đình 2 v/c và 2 con nhỏ. Thanks mọi người !
Cho mình hỏi luôn từ Ga Diêu Trì về trung tâm tp có xa ko? xem tiếp
Một số quán ăn nên thử khi đặt chân tới Hội An
1 . cơm gà bà Buội và
2. Bánh mì mì Phượng và bánh mì Madam Khanh
3. Nem nướng , bánh xèo , ram cuốn , thịt nướng .
4. Bánh tráng cuốn thịt nướng
Đi vòng vòng phố cổ là bạn không thể không sà vào gánh bánh tráng thịt nghi ngút khói ven đường
5. Chè bắp ăn ở chợ Hội An có hàng chè bên trái ngay cổng vào
7. Tào phớ
8. Chí mà phù (chè mè đen )
9. Bánh tôm , bánh ghẹ ở chợ Hội An
10. Kem que
Bài viết của em còn nhiều thiếu sót, mọi người góp ý để e sửa cho hoàn chỉnh hơn ạ!!!
xem tiếp
#NinhThuan
Chào mọi người, mình dự định đi Ninh Thuận 28-29-30/4 mà đều hết phòng. Mọi người ai đã đi có thể cho mình địa chỉ một vài homestay xinh xắn không ạ. Vì mình chỉ đi 3 ngày 2 đêm nên mọi người review một số chỗ phải đến không ạ. Mình cám ơn. xem tiếp
Nhóm mình cho em hỏi đã ai đi khu Sealife Bãi Dài ở Nha Trang chưa ạ? Cho em hỏi di chuyển qua đó như thế nào, em thấy cách TP tầm 20km thì có đi xe máy được không ạ? Với vui chơi ở Sealife có vui ko, nên đi không ạ?
Ngoài ra mọi người gợi ý cho em xem tới Nha Trang thì nên đi tour đảo nào với, em đi 6 ngày, 1 ngày đi Vinpearl và 1 ngày đi Đảo Yến rồi ạ?
Em cảm ơn nhiều! xem tiếp
Chào mọi người.
Sắp tới mình có đi Nha Trang 4n3đ. Mà tìm hiểu thấy nhiều đảo quá nên bị hoang mang. Mọi người có thể tư vấn cho mình đị chơi những đâu hợp lý không ạ?
Mình cảm ơn.
xem tiếp
[ Ốc Bà Già - 173 Trích Sài ]
Không biết có ai cảm thấy ăn quán này phí mồm như em không Em đi 2 người gọi 1 ốc luộc , 1 ốc móng tay xào me , 1 ngao xào bơ tỏi . Tổng thiệt hại 300k . Mà ăn phí mồm dã man ạ , ốc thì thối 1/2 đĩa nhể con nào cũng phải cho lên mũi ngửi xem có thối không , ngao xào bơ tỏi thì nhạt nhẽo chẳng có chút vị bơ tỏi nào , ốc móng tay thì không tươi dai ngoằng như nhai cao su ý ạ phí mồm quá phí mồm và sẽ không bao giờ có lần 2 xem tiếp
GÓC MÊ
Đối với mình, nói không ngoa Maison Marou là hàng bánh có Tiramisu ngon nhất Hà Nội.
Một chiếc bánh hoàn hảo và tròn vị!!!
Cảm nhận phần bánh mềm ẩm, tan trong miệng thơm vị càe mỗi khi ăn. Giữa các lớp bánh đều có phần choco chip giòn tan.
Lớp kem trứng bên trên ngon cực đỉnh luôn, thử 1 chìa kem đúng kiểu lịm tim, ngậy ngậy, béo béo. Sâu hơn bên trong là lớp kem scl.
Xúc 1 thìa bánh đầy đủ, cảm nhận từng tầng vị trong miệng, từ ngậy thơm của kem, đến đắng nhẹ và hơi chua chua của scl chip giòn tan thật sự hoàn hảo và tròn vị.
Bánh giá 150k/ chiếc hơi cao nhưng mình thấy thật sự xứng đáng . Ngồi viết mà vẫn thấy thèm. Thật sự 1 mình ăn hết được cả chiếc
Ăn bánh này Must try mọi người gọi Trà để cân bằng vị giác và đưa vị hơn. Không nên gọi Cacao a
Maison Marou Thợ Nhuộm
Kính hội xem tiếp
P/s:Mình book combo HN-ĐN của bạn Diệu. Do book sớm nên chọn được giờ đẹp và giá rẻ chỉ có 1.899k/người thôi. Quá hời cho một chuyến đi tìm lại sự bình yên trong tâm hồn xem tiếp

Cho em hỏi các bác ở Quảng Bình là em có 2 ngày 2 đêm ở đây, có 5 địa điểm này:Vườn thực vật, phong nha kẻ bàng, sông chày hang tối, động thiên đường, Suối nước Mooc.
đi 4 địa điểm thì đi cái nào cho hợp lý ạ ??
Các bác ở Quảng Trị - em ở 1,5 ngày thì đi những đâu ạ: ngoài thành cổ ra thì có điểm nào khác không
cho e xin cái lịch trình với
em xin chuân thành cảm ơn !!! xem tiếp