ai có kinh nghiệm đi Penang & LangKawi 1 mình không a ) cho mình xin ít review với. mình dự định cuối tuần này đi xem tiếp
Góc khen các thứ các thứ
Hôm qua mình có vào 1 quán ăn ở 27 Hoàng Hoa Thám Hà Đông , nhà mình trên thanh xuân cơ nhưng hôm qua đi mua đồ đối diện quán đó đói quá tạt ngay vào cái quán này . Quán mới thì phải . Vì đồ khá mới với sạch sẽ , nhìn bếp bày trc mặt còn sạch cơ )
Mình đi vs any 2 đứa vào gói 1 bún bò với 1 cơm rang sườn rim . Lúc đầu cứ nghĩ bún bò là bún bò huế )) nhưng ra thì là BÚN BÒ chứ ko có huế nhé )) .mình ăn cơm rang sường vì auto thích sườn )) . Cầm đĩa cơm mới đầu nghĩ là cơm trắng bthg nhưng ko phải nhé . Là cơm đảo , mà ko hiểu đảo kiểu j cho nó cháy cháy như kia )) xong có mấy miếng sườn khá nhiều thịt nữa .mình chưa bao giờ ăn cơm có vị này , mình cảm thấy hơi ngọt ngọt thanh thanh , thơm mà quan trọng là khá là dẻo vs mềm , mình cho any ăn thử cũng kêu ngon vs lạ miệng , sườn sốt thì cũng ok , nhưng nếu mà là chua ngọt chắc mình siêu thích ))) . Mình chén nhanh đĩa cơm vì ngon lắm ấy . À còn cái bún BÒ của any mình thì lúc mình có thử nước dùng . Ngon phết . Ko biết là nước dùng của bò hay của gà ))) nhưng ngọt vs thơm . Còn bún vs thịt bò any ăn kêu cũng ok . Mà nhìn thì nhiều thịt .
Có 1 điểm trừ là pv hơi lâu chắc tại mới nên chưa quen )) với cả kiểu trình bày ko bắt mắt lắm
Giá ở đây thì cũng tầm trung ,suất cơm 40k vs bún bò ú ụ 35k . Nói chunvg là khá ok . Mình thì ko ở khu này nên chắc nếu có dịp xuống mfinh sẽ ghé tiếp . Muốn rv cho ae khu vực này biết thôi )) và mình nghĩ ae nên thử cơm ở đây . Ngon lắmmmm . xem tiếp
Cám ơn mn đã đọc đến đây. Mùng 1 nhiều lộc quá. Dính phốt này còn phải gặp phải cơn mưa dữ dội.
xem tiếp
Inbox/Zalo hoặc gọi 0835.286.268 để được tư vấn cụ thể cho nha.
" xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Bún hải sản số 2 ngõ 28 Nguyên Hồng
Đọc được bài review của 1 bạn trên hội hôm qua, hôm nay phải xách đít đi nuôn cho nóng. Dân văn phòng chỉ tranh thủ được buổi trưa ra chén. Nên chưa biết quán mở từ mấy giờ đến mấy giờ.
Nước dùng chua chua, thanh thanh, dễ ăn
Tôm tươi, bề bề tươi => cái này thích này Vì tôm vs bề bề ko tươi mùi tanh kinh lắm ạ. 2 con bề bề của mình còn ắp trứng nữa. Mê nuôn
Quẩy ít bột nở, mềm mềm => mình thích ăn kiểu này nên cho vào ưu điểm nhá
Bát bún có rau cải ngồng, ko hạp lắm, thích cải xanh hơn ạ. Chả cá hơi bở, dai dai thì ngon hơn. Miếng cá rán hơi mỏng ạ.
Giá cả: 40k
Giá cả hợp lý, nhân viên ngoan, bàn ghế sạch sẽ
Total: 8/10
Sẽ quay lại nhìu nhìu ạ
Edit: ảnh mình chụp thật chứ ko lấy ảnh mạng ạ xem tiếp
< Góc cực khen>
Bạn nào có cùng sở thích ăn tào phớ nước đường hoa nhài thì có bác này bán ở trc cửa Lương Sơn Quán Thái Hà từ 11h đến 1h15’( giờ đó là hết phớ)
Chiều thì bác ấy về Ngã tư Giảng võ bán.
Nước đường ngọt vừa phải , mùi hoa nhài rất rất thơm, phớ đặc, và đặc biệt cốc loại to chứ k phải bé xíu đâu ạ!
Nhưng hơi bất tiện ở chỗ là mỗi lần nghỉ trưa ở cơ quan xuống mua tầm 1 rưỡi là bác ấy hết phớ chuyển địa điểm
Giá 10k 1 cốc nha các bạn! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Đi check thử cái nem cuốn mập ú thù lu kia tròn méo thế nào. 7k/c các ông ạ. Ăn cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy! Cắn ngập răng luôn. Có cả tương đen ngọt ngọt ăn cũng lạ nữa. Bánh tráng trộn 15k cũng tàm tạm không có gì đặc sắc lắm.
Quán vỉa hè nhỏ nhỏ thôi. Cũng may bọn tôi đến là còn cuốn. Sau đấy thì hết luôn mà mới tầm 5h30 chiều thôi.
Tóm quần lại thì 7/10. Các ông nên thử cuốn thôi. Còn bánh tráng nên trung thành với Hàng Trống chứ đừng đi đâu ) Địa chỉ 90A Yết Kiêu nhéeee
Turn 2 thì bọn t come back tuổi thơ ) Ăn được bát sữa chua hoa quả mà 2 đứa phải lấy sức thở đến 3 lần vì no vcc. Chỗ này lần cuối cùng t ăn chắc là hồi tiểu học. Có nghĩa là cũng phải trên dưới 10 năm r t mới lại đc ăn ở đây. Quán vẫn thế, vẫn sâu hun hút mà nếu không phải dân khu này chắc k dám đi vào đến đây đâu )) Rẻ cực ấy mà hoa quả đầy đặn lại còn xịnnnn. 18k cho một cuộc tình. Lúc cô chủ quán mang ra t nghĩ bụng làm cái bát đầy ú thù lu chắc dưới toàn đá. Ồ nô t đã nhầm ) không có một chút đá nào toàn là hoa quả thôi mà nó đầy nthe Các ông nên đến vào tầm 3-4h là đẹp nhất. Hôm nay lúc t ăn là cô chú sắp đóng cửa rùi. Địa chỉ thì các ông cứ tìm ngõ Lệnh Cư nằm trên phố Khâm Thiên. Đi thẳng tuốt tuồn tuột từ đầu ngõ vào...Đi sâu ơi là sâu í đừng sợ cứ đi vào đi rồi sẽ đến ) Vào đến nơi sẽ tự thấy quán thôi Số 67 ngõ Lệnh Cư nhé
xem tiếp
Góc hỏi han
Các mem trong Group có ai đã từng ăn tại Khoa Ngan - 77 Hai Bà Trưng thì cho em xin tý review với ạ.
Em đang tính rủ đồng bọn tụ tập mà lại sợ tiền mất tật mang.
Ad duyệt sớm giúp em nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bài xem tiếp
Bánh cuốn ngõ 165 Cầu Giấy ( ngõ bưu điện đi vào- đối diện ngách 18 ngõ 165)
- Ưu điểm : vỏ bánh mềm và nhân bánh nạc, thơm. Vỏ bánh ko bị chua. Rau sống tươi nhưng mình ko ăn dc . Trứng hấp ngon lắm , có lần mình ăn hẳn 2 quả
Cô bán hàng cũng có tuổi rồi nên thân thiện lắm, mình k ăn hành khô nên lần nào cũng bỏ ra giúp mình.
- Nhược điểm : chỗ ngồi hơi chật.
Thêm nưa là có hôm nước chấm k dc ngon lắm.
Giá : 20k ( nửa bánh, nước chấm chả và 1 trứng hấp). Giá nhìn chung k đắt mng ạ, khá hợp lí mà đầy đặn nữa.
Ai ở gần đó nên qua thử ạ! Cảm ơn ad đã duyệt! xem tiếp
Mình cần book xe cho nhóm khoảng 5 người lớn và 5 trẻ con từ Hà Nội đi Mộc Châu chơi 2 ngày 1 đêm. Các bạn cho mình tham khảo nên book xe khách rồi đến nơi thuê xe riêng hay book xe riêng từ Hà nội ạ? các bạn có contact nhà xe nào tốt cho mình xin với. Cám ơn mọi người xem tiếp
Edit 1: Thấy nhiều bạn cứ kêu ruốc fake với cả ruốc xịn này nọ. Nó cũng chỉ là ruốc làm từ sắn dây thôi chứ có phải nilon hay giấy đâu mà, ăn vẫn ngon và vẫn đảm bảo, có độc hại gì đâu ) Tiền nào thì của nấy thôi, xôi rong chẳng mấy ai làm ruốc thịt cho các bạn cả. Nói chung ruốc này cũng không làm xôi bị chán đi, ai không thể nuốt nổi ruốc sắn thì bỏ ruốc ra ăn vừng không cũng được ^^ xem tiếp

Dự định là trước Tết âm lịch mình muốn đi du lịch Đà Nẵng và Phú Quốc. Mình tính là sẽ đi tự túc rồi ra đến đó book tour trong ngày có đc ko ạh? Tại mình ko thích gò bó thời gian hoặc nếu đc mình có thể book 1 bạn dân địa phương ở đấy làm hdv riêng đc ko? Mọi người tư vấn dùm mình nên bắt đầu từ đâu ạh? Book vé máy bay, ks, chỗ ăn chơi? Mình ko có 1 chút kinh nghiệm nào TIA xem tiếp
10. ace nào còn cho e xin giá lữ hành vào mail daystarhoteldn@gmail.com ạ. tks all xem tiếp
Thái độ nhân viên cũng như chất lượng đồ ăn càng ngày càng xuống cấp. Nem chua ăn bở và lợ. Phản ánh thìa và xin nước lọc thì nhân viên như muốn đuổi khách )) xem tiếp
Hình ảnh chụp vội vì đang đói, anh em thông cảm nhé xem tiếp
[Góc ảo thuật] phở cồ 455 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Nay có việc đi qua đây nên lên mạng sợt xem các địa chỉ ăn ngon thì ra 1 loạt nhưng mình quyết định ăn phở. Phi đến vào quán hô dõng dạc cho 1 phở bò xong cũng ko để ý cứ thế ăn. Bánh phở thì ko đc mềm, nước dùng bình thường nhưng 1 lúc sau thì thấy lạ lạ nhìn xuống miếng thịt thì ngạc nhiên quả thịt bò chất vãi nồi như này đây. Là thịt lợn các ông ạ. Trộn nháo nhào lên tìm thì thấy đc đúng 1 miếng thịt bò. Vui tính vl
Thôi review ngắn gọn, đi thẳng ra ngoài và ko hẹn gặp lại.
=== Đính chính: Theo như nhiều bạn nói thì đây là thịt bò, ok mình ko có sành ăn lắm nên nhìn qua màu sắc đã ko phân biệt đc nhưng ăn vào nhão nhoét và ko hề ngon, dù là bò hay lợn chốt 1 câu phở ko ngon còn các món khác như nào mình chưa thử nên chưa biết, chán từ nước dùng đến bánh phở. xem tiếp
*bạn nhà hàng đã inbox xin lỗi mình vì nv đưa nhầm đơn. Nhưng mà nếu ai đó order đúng món này thì vẫn là quá tệ ý xem tiếp
Góc hỏi han
M.n còn thấy chỗ bán mực khổng lồ ko ạ
Hết hot là het thấy bán nữa nhỉ xem tiếp

Bún ngan số 226 ngô gia tự - long biên
Quán thường mở từ 6h30 tối tới khoảng 12h, quán nằm ngay cạnh ngã ba đèn xanh đèn đỏ giao giữa đường Ngô Gia Tự và đường Trường Lâm
Giá: 30k/bát bthg , đùi, cánh, trứng là 50k.
Mình xin được đánh giá về một số đặc điểm của bát bún:
Về nước dùng: ngọt thanh do nước hầm chứ không phải do mì chính, nước trong và ít vâng mỡ, vị đậm đà.
Về măng: trong bát có lẫn măng khô và măng chua, măng khô ăn dòn, dai, thơm. Măng chua muối vừa phải, hòa quyển đủ các vị chua, cay, ngọt.
Về thịt ngan: thịt mềm, nạc, tươi, ăn không bị khô, xác .
Về bún: bún sợi to, không bị chua, ăn rất đảm bảo
Về trứng ngan: trứng ngan thơm, ăn rất bùi, ngậy.
Về không gian: chỗ này khá rộng dãi , có cả bàn trong nhà và bàn ngoài vỉa hè nên ngồi rất thoải mái, đi đông có thể ghép bàn lại ngồi với nhau.
Về bếp: mình đi ăn hay đi vào bếp ngó xem bát đũa rửa và đồ ăn nấu thế nào, đánh giá qua là chỗ này bát đũa rửa khá kĩ và đúng quy trình , nấu ăn sạch, đồ ăn để bảo quản khá tốt.
Về thái độ phục vụ: chỗ này phục vụ khá nhanh, nhân viên có mấy bạn nam chắc tầm 15-17 tuổi bê đồ, khá ngoan và tươi.
Tuy nhiên có một điểm trừ nhỏ đó là đồ ăn có vẻ hơi chát, bàn mình gọi là bát bún trứng, giá 50k, một đĩa đùi + cánh là 100k, bia sài gòn là 15k. So mặt bằng chung thì chắc có thể gọi là đắt.
Tổng quan: nhìn chung bún ngan chỗ này ngon, sạch nhưng giá hơi nhỉnh so với mặt bằng chung.
Thang điểm mình cho 8/10. xem tiếp
#ask#dalat
1. Mai em đi Đà Lạt, mà nghe nói Tuyệt tình cốc được mở lại rồi. Các bác cho em hỏi có xe nào cung cấp dịch vụ hay lên đó như thế nào không ạ? Vì em nghe nói đường rất khó đi mà bọn em toàn con gái không vững tay để tự đi xe máy.
2. Nhân tiện các bác cho em hỏi thời tiết Đà Lạt mấy hôm nay thế nào ạ?? Đêm đã mặc được áo len chưa ạ )))
3. Bọn em cũng ra Nha Trang và muốn vào Vinpearl nữa, bác nào biết mua/ bán voucher Vinpearl land không ạ?
Thanks so much! xem tiếp

Tuần sau mình dự đi bình ba. Nghe nói là tháng 10 không nên đi do mùa mưa bão.
Không biết gần đây có ai đi không cho mình xin tí kinh nghiệm được không.
Mình cảm ơn. xem tiếp
Đáng ra em cũng cho vào quên lãng rồi nhưng hôm trước vừa ăn ở King BBQ The Garden, cảm thấy được đối xử như những vị khách thực sự nên em gửi lại bài, mong ad duyệt để mọi người còn biết mà tránh :")
[GÓC CHÊ BAI] Buffet lẩu Nhà hàng Nik Nak Times city
Hôm nay được nghỉ nên chị tớ cho bọn trẻ con vào Times city chơi, tiện thể tớ đi ké luôn ) Đầu tiên là vào Thủy cung vì lúc đấy là khoảng 11h, có cái tiết mục Nàng tiên cá gì đó. Xong thì cũng trưa rồi nên nhà tớ quyết định đi ăn rồi mới vào khu trò chơi. Kiểu cũng chẳng biết ăn gì ấy, thấy có quán buffet lẩu gần đấy nên thôi vào ăn luôn vậy.
Đầu tiên tớ sẽ KHEN trước. Không gian quán thì hơi nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, decor cũng được, nhân viên đông ), đồ ăn ở bàn buffet nói chung là cũng giống trên hình tớ đăng kèm này (ảnh mạng ạ, chứ tớ không chụp), kem tươi ăn khá ngon, Pepsi uống cũng giống ở chỗ khác :") Thực sự là không moi được cái gì để khen nữa ạ :")
Bây giờ là đến phần CHÊ ạ. Từ lúc bước vào quán, mấy bạn nhân viên đã kiểu không thèm ra hỏi nhà tớ đi bao nhiêu người hay có đặt bàn trước không hay như nào rồi, phải mất 1phút mới có 1 chị mặc váy đen (không biết chức vụ gì) đến hỏi han. 1 phút thì có vẻ nhanh nhưng nhà hàng lúc đấy chỉ có vài bàn là có người ngồi và diện tích thực sự bé ạ, tớ nghĩ ngay từ lúc khách vào, nhân viên đã nên ra đón và hỏi đi mấy người hay có đặt bàn trước không rồi. Lúc bọn tớ ngồi xuống thì đã có hẳn mấy bàn đặt trước rồi đó.
Xong bạn nhân viên ra order, đưa menu rồi bảo chọn món. Vì đây là lần đầu đi ăn buffet lẩu nên nhà tớ cũng chưa hiểu rõ lắm, cứ nghĩ là có nồi lẩu xong đồ để nhúng là tự ra chọn như buffet thường. Bạn nhân viên cũng chỉ đưa menu rồi bảo: "Chị chọn món đi ạ" và không nói gì. Tớ có bảo: "Nhà mình ăn buffet mà" Nhưng bạn ấy cũng chẳng giải thích gì cả ) Phải lòng vòng hỏi đi hỏi lại vì bạn nhân viên order trả lời như kiểu không hề được training trước khi được nhân. Hóa ra là chọn nước lẩu và gọi thêm đồ ạ. Tớ cứ tưởng nhân viên nhà hàng nào cũng phải được training trước chứ? @@
Được chọn 3 loại nước lẩu, nhưng nhà tớ gọi 2 lẩu chua cay cho dễ ăn và 1 lẩu nấm cho đỡ cay vì có trẻ con. Nước lẩu thực sự rất rất bình thường, không có gì gọi là ngon cả, đồ nhúng lúc nhân viên bê ra hết trong đầu tớ chỉ có đúng 1 nghĩ là "Đắt vc" ) Nhà tớ ăn suât 299k/người chưa tính VAT và nước, mà đồ nhúng chỉ có: 2 đĩa thịt ba chỉ (chắc tầm 1 lạng), một đĩa tôm (chỉ có vài con thôi ạ), 1 đĩa thịt gà (nhỏ nhỏ xinh xinh chắc bằng 1 cái đùi to chặt ra). À đĩa thịt gà là nhà tớ gọi thêm nhé chứ không có trong suất 299K/người đâu ạ. Đấy! Suất 299k/người chưa cộng VAT và nước đấy ạ. Rau, nấm và mì là tự lấy ở bàn buffet ạ. Bàn buffet đồ cũng giống trên ảnh thôi, có mấy món quen thuộc kiểu: bánh cuốn, nem, khoai chiên, xúc xích, cơm cuộn, cá xiên, súp, salad, chè, hoa quả, bánh do,... À ở đây có cả bánh tro đáng yêu phết ạ (vì cả nhà tớ thích ăn bánh tro, nhưng ở đây cũng kiểu bình thường thôi ạ) Nói chung là đồ ăn tớ thấy chỉ ở mức không ngon đến bình thường tùy món!
Đến lúc thanh toán. Tổng hóa đơn là triệu mấy ý, tớ không nhớ vì tớ không phải người trả tiền Cơ mà chị tớ kiểm tra hóa đơn trong lúc bạn nhân viên (chính là bạn đến nhận order lúc đầu) đi lấy tiền trả lại thì phát hiện ra là nhà tớ bị thiếu 1 đĩa ngao với 1 đĩa bạch tuộc ) May trong hóa đơn lại ghi rõ suất 299K gồm những gì ) Chị tớ mới bảo bạn nhân viên là đồ bị thiếu, nhưng lại 1 lần nữa bạn đấy làm tớ khó chịu, vì lúc đấy bạn bơ luôn lời chị tớ nói và tiếp tục câu chuyện trả lại tiền của bạn ) Chị tớ nhắc lại lần nữa và bảo muốn gặp quản lý. Và tớ cứ nghĩ bạn đấy sẽ đến trình bày với quản lý để họ đến gặp khách xin lỗi hay như nào cơ, nhưng bạn rất hồn nhiên chỉ tay về phía quầy thu ngân ngay cạnh cửa: "Chị quản lý ngồi kia ạ!" )~ Xong chị tớ đến nói chuyện vói chị quản lý kia, bảo là bị thiếu những đĩa gì gì đấy (lúc đấy là đã thanh toán xong hết rồi) thì cách xử lý của chị quản lý lại một lần nữa khiến tớ thất vọng với nhà hàng này. Chị ấy chỉ bảo với chị tớ là ngồi lại ăn nốt đĩa ngao với đĩa bạch tuộc bị thiếu ))))))) Xin lỗi được nói bậy nhưng thực sự là đéo hiểu sao ) Lúc đấy chị tớ cũng chỉ bảo: "Chị cũng nói để các em biết thế thôi" rồi cả nhà tớ đi ra chứ đâu có ý định ngồi xuống ăn tiếp "1 đĩa ngao với 1 đĩa bạch tuộc" )~
Túm quần lại là đến với Buffet lẩu Nik Nak gọi suất 299K/người chưa cộng VAT và đồ uống, các bạn sẽ được thưởng thức đồ ăn chỉ ở mức không ngon đến bình thường bonus thêm quả nhân viên với quản lý "như chưa từng có cuộc training" ạ! Hỏi tớ có quay lại không thì câu trả lời là: "KHÔNG!" nhé :")
P/S: Ngay sau khi bạn order đi khỏi lần đầu tiên, chị tớ đã phải thốt lên: "Thằng này mà là nhân viên của chị thì bị đuổi lâu rồi, nói chuyện cậy mãi không được một chữ, giải thích thì lơ nga lơ ngơ."
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] - Gấp ạ
Em cần tìm một nhà hàng hải sản hoặc nhà hàng Pháp để ăn tối quanh khu hồ Hoàn Kiếm cho khách nước ngoài, sạch sẽ và không quá đắt (khách người Hongkong), gần khách sạn Hilton Garden Inn càng tốt ạ. Mong 500 anh em recommend giúp đỡ em ạ. Em xin cảm ơn cả nhà ^^ xem tiếp
Góc chê.
Bún đậu Giang B4 Trung Tự. Nghe thiên hạ đồn thổi với xem review của mng khen quán này ok nên hôm qua xách mông đi ăn thử thì cảm thấy kg như lời đồn. Mình gọi 1 suất đầy đủ k chả cốm, lòng, gan rán thì k ngon đã thế còn cho mình cả cặn cháy bonus thêm cái chun vs lông như ảnh. Đậu thì cháy ăn khô khốc trông mất cả cảm tình. Và cuối cùng mình đứng lên thanh toán mang tiếng là đi ăn trưa nhưng gần như là bỏ nguyên. Thất vọng..sẽ kg quay lại! xem tiếp
15k, bánh bao nhân thịt gà ở công viên 1/6. Quận đống đa, hn. Thích ban đầu là hình thức bánh tương đối đẹp, nhân cũng đầy đặn. So vs giá 15k là okie. xem tiếp
Sáng nay lần đầu đi ăn lẩu Phan, gọi đặt bàn trước. Lên google search lơ ngơ thế nào nó hiện ra nút gọi như ảnh dưới, thế là gọi thôi. Xong em hỏi bình thường
-anh ơi phải lẩu Phan ko ạ
-Phan Phan cái đ*t mẹ mày, đây đ phải lẩu Phan
-ơ em thấy trên mạng...
-Đ*t mẹ thằng l*n này bố m đã bảo đ phải Phan phiếc cái đ*t mẹ m
Xong hoảng quá lên fb lẩu Phan check lại kĩ thì có 1 số tổng đài thôi, hỏi người ta thì hóa ra đấy là số của cơ sở Nguyễn Chánh cũ, giờ cũng là lẩu nhưng là nhà hàng khác- Lẩu Fường
Đăng lên tâm sự với mọi người chút, em sốc với bực từ sáng đến giờ, lần đầu tiên mình gọi nhầm số mà bị ăn chửi sml xem tiếp
Nhật ký Bangkok 6 ngày 5 đêm=))))
********
Chuyến đi dành cho những người yêu thích shopping , thích đi mấy chỗ quán xá xinh xinh thích ăn uống như mình )))
-Vé máy bay : mình book 2,4tr +20kg khứ hồi/1 cháu, mình chọn ẻm AirAsia ) lần đầu tiên mình đi Thái mình bay Vietnamairline về sân bay Suvarnabhumi và thật sự là khá ghét sân bay này đông đúc lộn xộn và khá rộng , chỉ được cái mới và đẹp thôi , bạn nào thích nhanh gọn nhé cứ bay đến DonMueong nhé ( DMK) . Lần 2 bay Nok air thì thích nhất nhưng Nok Air ngừng khai thác chuyến bay HN-DMK rồi , giờ chỉ còn AirAsia thôi. Giờ bay phải nói là rất đẹp bay từ HN lúc 9h sáng và bay từ BK về là 6h chiều.
-Tiền đổi dĩ nhiên là ở hà trung, mình đổi 1000baht=728k , mình đổi hơn 11k bath.
-Khách sạn : Khách sạn mình ở là Red Planet Asoke nằm ở khu Asoke ngay gần bến Asok đi 200m là ra bến. Khách sạn khá rẻ 500k/1 đêm / 2 người. Với giá tiền vậy thì bạn cũng sẽ không bát ngờ khi biết phòng không có tủ lạnh ạ , bù lại thì mọi thứ dịch vụ và phòng cũng khác là sạch sẽ gọn nhẹ. Mọi người đi lần đầu tiên thường sẽ chọn ở khu Pratunam để đi chợ Pratunam , gần Platinum BigC, Central World ... , nhưng các bạn nhớ chọn gần cả BTS đi cho tiện nữa nhé .Năm ngoái mình đi ở Pratunam rồi nên năm nay đổi gió tí sang khu Asoke..
****REVIEW chi tiết***
●Ngày 1 :
-11h trưa máy bay đáp cánh xuống sân bay DonMuang , làm thủ tục nhập cảnh , lấy vali xong việc đầu tiên làm là phi ngay ra TrueMove mua sim mua gói 299bath là dùng đủ cho 7 ngày rồi nhé .Đi ra sảnh thì quầy nằm ngay bên tay trái nhé. Bạn nào mà đang đói có thể đi ra Exit số 2 có ngay 1 cái 7/11 ở đấy để mua đồ ăn ( lưu ý là 7/11 này không nhận tem giảm giá đâu nhé).
- Thủ tục mọi thứ xong xuôi mình book Grab ra Little Zoo ăn trưa . Đi grab hết 120bath. Mặc dù là quán cafe động vật nhưng đồ ăn trưa cũng đa dạng lắm ạ . Nếu bạn nào muốn chơi với cáo sa mạc hay meerkat thì bắt buộc phải mua 1 đồ uống 1 đồ ăn / 1 người nhé , còn nếu chơi với coorgi không thì đến uống nước là được rồi . Đồ ăn uống ở đây dao động từ 100-400bath nhé .
1 là 1 TTTM khá nổi tiếng ở Bangkok với kiến trúc độc đáo , mỗi tầng xây dựng theo kiểu một đất nước và thậm chí là nhà vệ sinh cũng vậy không nói đùa chứ các bạn nhớ thăm quan cả các nhà vệ sinh nữa nhé )) đã mắt lắm ạ. Tầng L là Caribbean , tầng G là Rome , M là Paris.........
- Ăn tối : Giống như mọi người, bọn mình ăn ở Pier21 ở tầng 5.Các Foodcourt ở Thái hầu như dung phương thức tích tiền vào thẻ rồi ăn, mình nạp 200bath là ăn no cho cả 3 người rồi )). Sau đó bọn mình quyết định xuống tầng LG ăn uống linh tinh ))) . Và sau khi lượn 1 vòng bọn mình quyết định ăn khoai tây và gà rán ở Potato Coner , uống trà thái ở Chatramue và uống sữa chua ở Hokkaido. Giá cả của cả 3 thứ này đều khá rẻ dao động từ 30-100bath 1 thứ.
●Ngày 2 :
- 8r bọn mình mới bắt đầu lết xác ra khỏi khách sạn, đi bộ ra 7-11 mua đồ ăn sáng xong quay lại khách sạn ăn, do khách sạn có mấy bàn trống cho người ngồi nên việc ăn uống cũng không quá bất tiện ).
- 9h bọn mình di chuyển ra BTS để chuẩn bị đi thuyền trên sông Chao, thăm chùa Wat Arun và chùa Wat Pho.
- Nếu bạn nào muốn đi du thuyền trên sông chao , đi BTS đến bến Saphan Taksin, sau đó đi xuống cầu thang rẽ trái sẽ có bến tàu ngay đấy , giá vé đi tàu là 50bath nhé. Còn nếu bạn nào không thích đi thuyền thì có thể đi BTS thêm 2 bến nữa đến WongWian Yai xong bắt tuk tuk or taxi đi ra chùa cũng được.
- Từ cổng chùa Wat Arun đi về phía bên trái men theo sông sẽ đến 1 bến tau nho nhỏ , xây kiểu mái gỗ hơi cũ cũ, đi tàu này là sang được phí bên kia chùa Wat Pho , giá là 5baht/1 người nhé. À quên , ở đoạn đi từ bến tàu đến Wat Pho đi qua mấy hàng xe đẩy có xe đẩy của 1 ông bán nước lựu ngon cực, tầm 60baht/1 chai nhỏ.
- Vé thăm quan ở chùa Watpho là 100baht/1 cháu. Giá vé có kèm theo 1 chai nước free ạ. Trong chùa có tượng phật nằm siêu siêu đẹp luôn ạ , mọi người đi vòng 1 vòng sang phía sau lưng phật sẽ có 1 quầy đổi tiền giấy lấy 1 bát tiền xu để đi thả xu vào 108 bát đồng dọc theo bức tượng. Khi thả những đồng tiền xu thì sẽ tạo ra những tiếng kêu rung rinh và hãy ước, thậm chí nếu điều ước của bạn không trở thành hiện thực thì số tiền đó cũng sẽ được chuyển trực tiếp cho nhà chùa để giúp bảo tồn và tu bổ chùa.
- Và dĩ nhiên để thể hiện sự kính trọng, tất cả khách tham quan phải mặc đồ phù hợp khi vào chùa, những bộ đồ mặc trên người không được để lộ vai hoặc phần da phía trên đầu gối.
- Sau đó từ chùa Wat Pho đi bộ tầm 10’ là ra Hoàng cung+ chùa Phật Ngọc , vé vào cửa của 2 chỗ này là 500bath/1 người nhé.
- Thăm quan xong hết các chùa tụi mình bắt taxi đi ra Platinum hết tầm 130baht. Do khát nước quá nên tụi mình làm cốc trà sữa Coco ở ngay cạnh cổng của Platinum . Ngồi nghỉ chân 1 lúc đói thì đi bộ ra 7/11 mua cơm, bánh mì ăn. Sau đó tụi mình lượn 1 vòng quanh Platinum vs BigC.
- Bữa tối mình chọn ăn trên Foodcourt ở BigC.
- Ăn uống xong tụi mình đi bộ ra Tượng phật 4 mặt tầm 10’ là tới nơi. Đi thẳng vào phí quầy bán hoa , mua 1 cái khay đĩa mà người ta bày sẵn ra đấy gồm 3 nén hương, 4 vòng hoa , 4 nến, thủ tục vái lạy là đặt 3 nén hương,1 vòng hoa, 1 nến ở mặt tượng thứ 1( đối diện cửa vào) và lặp lại như thế 3 lần nữa đi từ phía trái . Giá 1 set đó là từ 20-50 bath ạ.
- Vì lúc ở tượng phật 4 mặt là đã 9h kém rồi nên tụi mình đi bộ về phía TTTM Gaysorn ( nằm giữa Đền và BigC) chơi. TTTM này kiểu bán toán đồ luxury nên cũng chẳng có gi mua được đâu )) chẳng qua ở tầng 2 có KOI Thé nên tụi mình lên ngồi giết thời gian với nghỉ chân thôi )) vì cả ngày đi mỏi chân lắm rồi.
- Sau đó trong TTTM gaysorn có 1 đường dẫn ra BTS Chit Lom để đi ra các BTS khác rất tiện để đi về nhé.
●Ngày 3 : Chơi quanh khu Siam.
Từ bến Asok, đi qua 3 bến đến bến thứ 4 là Siam nhé. Thứ tự lần lượt đi Siam là Siam Paragon => Siam Center => Siam Discovery => Siam Square One
- Siam paragon thì chủ yếu bán đồ luxury, đồ nội thất, có hiệu sách Kinokuniya ở tầng 3 dành cho bạn nào đam mê đọc sách . Còn không thì chủ yếu đi tầng G vì có rất nhiều đồ ăn thức uống . Trà sữa thì có KOI thé, trà thái có Chatramue, bánh cheese tart thì có Pablo cheese tart ( giá 350 bath 1 chiếc 5-6 người ăn được nè) còn có bánh cheese cake của Uncel Tetsu. Pudding thì có của Milch , ăn pudding Thai tea với pudding Matcha là best luôn nè …..
- Siam center thì kiểu xì tin hơn chút có khá nhiều góc chụp ngầu ngầu và đi lần thứ 3 rồi phẫn nói là Food Court của Siam Center vẫn là đẹp nhất . Foodcourt nằm ở tầng cao nhất , thiết kế kiểu giếng trời , décor phải nói là đẹp lắm luôn ạ . Và mình chọn ăn trưa ở đây 200baht cho 3 đĩa pad thai.
- Siam Discovery thi chủ yếu là đi thăm quan thôi vì ở đây , ở đây chia các tầng theo kiểu Her Lab, His Lab, Street Lab,…… bao gồm 6 tầng.
- Buổi tối tụi mình sang Siam Square ăn tối .Từ Siam Discovery đi cầu đi bộ sang bên kia đường là sang Siam Square One nhé. Bọn mình ăn ở Inter 1981, 1 quán chuyên đồ thái lâu đời ở Bangkok. Giá 1 món ở đây tầm 80-150bath 1 món thôi , bọn mình ăn bét nhè cũng hơn có 500bath.
- Ăn uống no nê xong đi lượng 1 vòng quanh khu này , Siam square có mấy dãy dọc ô vàng toàn bán nước hoa quả, đồ ăn vặt quần áo các thứ như khu chợ nhỏ nhỏ vậy. Đi vào tòa TTTM thì có café Hello Kitty,KOI, After you….. Đến tầm 10h kém bọn mình ra After you ngồi ăn bingsu với bánh toast, mặc dù rất nhiều nhiều khen nhưng cá nhân mình thấy mỗi cái bingsu của nó ngon thôi , với cả đồ hơi bị ngọt . Cũng nên thử cho biết , giá bánh toast cũng từ 200b đổ lên còn bingsu rẻ nhất cũng là 150bath đó ạ
●Ngày 4:
- Bọn mình khởi đầu ngày mới bằng một bữa café sáng ở Li-bra-ry nằm trong tổ hợp Naiipa Art Complex. Chỗ này khá mới mình thấy cũng ít người đi nên cũng tò mò đi thử )) Quán nằm ở gần BTS Phra Khanong. Đi bộ tầm 5-7’ là đến chỗ này rồi. Khu này gồm mấy tòa nhà xây bằng kính đen và trồng rất nhiều cây trông khá là bắt mắt . Ở đây chủ yếu là café và bánh ngọt.
- Trưa tụi mình ra tạm 1 cái 711 nào đó ăn tạm vì dù sao ăn no rồi. Có 1 chị từng review là 7/11 là BTS Chitlom đối diện Central Embassy là 7/11 có nhiều đồ nhất nên mình cũng muốn đi thử. Mình thấy 7/11 ở đây chủ yếu ngoài đồ trong gói ra thì bán cả bánh tươi thôi, chứ cũng không khác mấy 7/11 khác là mấy.
- Tầng 1 của tòa này còn có shushi takeaway , tên là Naeki Shushi, ăn cũng khá là ok đó.
- Sau đó bọn mình lượn sang Central Embassy chơi, ngồi trà chiều ở Sretsis Parlour . Thú thật thì quán này chỉ được cái mã thôi thấy nhiều người khen quá trời , xong lên ảnh cũng ảo nữa, còn nằm trong top café Bangkok mà các bạn hay share … đồ uống bình thường, khá đắt, quá ngọt…..
- Tiếp theo bọn mình đi BTS từ Chit Lom ra Siam để thăm quan LINE Village. Vé vào khu thăm quan là 990bath nhé dĩ nhiên là giá vé cũng không được rẻ cho lắm nhưng bù lại vào đây thì nghìn góc sống ảo nhân viên nhiệt tình , còn chụp hình giúp mình nữa . Ngoài ra giữ lại cuống vé cuối buổi mua đồ ở store Line đc discount tận 15% đó ạ .
- Tối bọn mình đi chợ Ratchada Rot Fai Market , chợ mở xuyên đêm ạ, có đa dạng nhiều món ăn lắm lắm luôn,còn có bán quần áo rẻ ơi là re, đồ phụ kiện rồi còn cả bar nói tóm lại là không thiếu gì luôn . Cách đi đến chợ là đi = MRT ( tàu điện ngầm nhé) . Bạn có thể đi BTS đến Asok, sau đó đi bộ đổi sang bến MRT của Asok xong mua vé đi đến bến Thailand Cultural Centre, chợ nằm ở cổng Exit số 3 nhé. Chợ mở đến qua đêm nên cứ yên tâm là đi muộn muộn cũng không sao nhé.
●Ngày 5
- Khu tổ hợp café ăn uống The Commons, đi xông hơi kiểu Nhật, massage Thái, đi ăn lẩu shabu Lab
- The Commons mở cửa từ lúc 8r sáng cho tới 10h tối, mình chọn đi ban ngày vì có 1 quán ăn mình khá thích là The Roast, bán đồ Tây , đồ Thái khá là ngon, do thấy có nhiều người cũng đi nên mình cũng muốn đi thử
- The Commons nằm ở phía bến tàu Thong Lo. Nói là ở BTS đó thôi nhưng từ BTS đi ra The Commons cũng xa phết ạ. Các bạn nên đi BTS ra đấy xong bắt taxi đi vào The Commons. Bọn mình bị mất khá nhiều thời gian vì đi taxi từ khách sạn ra The Commons do tắc đường đó ạ (((.
- The roast nằm trên tầng cao nhất ở đây. Các bạn sẽ nhận ra quán thôi vì người ngồi đợi xếp hàng vào ăn đông vai~~~. Bọn mình cũng phải đặt slot inside tầm hơn 30’ đấy ạ, còn muốn ngồi outside thì nhanh hơn
Đồ ăn tầm giá từ 100-200 baht/1 món nhé .Ăn 1 món là đủ no rồi ))
- Tiếp sau đó bọn mình di chuyển đi Yonomori onse, 1 nơi tắm khoáng nóng kiểu Nhật nhưng vẫn có massage của Thái. Bọn mình book trước 1 combo tắm khoáng+mass Thái hết 990baht và nhớ + thêm VAT là 7% nữa nhé. . Giờ bọn mình book là 2h nhưng do bị tốn nhiều thời gian tắc đường do di chuyển nên bọn mình đến muộn và phải chờ đến 4h. Tắm onsen ở đây thích lắm , bạn tắm trước massage cũng đc, sau massage cũng được mà cả trước cả sau rồi tắm them vài ba lần nữa cũng đc . Coi như là hưởng thụ sau chuỗi ngày đi bộ sml khắp nơi=))). Ngoài ra nếu bạn nào muốn tích kiệm hơn mà vẫn muốn chọn chỗ chất lượng có thể tìm thử Arunda Oriential Massage nhé, năm ngoái mình đi mình massage ở đây tận 2 lần liền , giá cả chất lượng ok lắm. Arunda thì ở gần khu vực Platinum nhé, khá tiện cho bạn nào book ks ở khu Pratunam.
- - Buổi tối bọn mình quyết định đi ăn lẩu ở Shabulab, nằm ở Siam Square, nhưng do lúc đến hơi đông nên phải đợi tầm 30’ mới được vào ăn nên có tạt qua quán trà sữa khá là ngon nằm gần đó. Với ai là cong nghiện của trà sữa trân châu đường hổ thì không nên bỏ qua quán này nhé. Quán tên là Seoulcialclub, nằm ở Soi 3 Siam Square nhéee . Quán mang hơi hướng Hàn xẻng và bán Milk Tea Sugar Tiger ngon lắm lắm luôn ạ giá cũng hơi cao 150bath 1 cốc nhưng cũng đáng giá tiền . Ngoài ra quán có tỉ góc để sống ảo nữa .
-Tiếp đó bữa tối bọn mình chọn ăn lẩu ở Shabu Lab , cũng nằm ở Siam Square, ở đây ăn kiểu gọi buffet, chủ yếu là thịt bò và thịt lợn, ngoài ra nước cũng nằm trong buffet, tráng miệng còn có cả kem, giá 1 suất là 380bath. Có 4 vị lẩu chính : Tom yum, Ma la, Sukiyaki và Kimchi để chọn nhé.
●Ngày thứ 6 :
-Bọn mình đi mua ít đồ bánh kẹo linh tinh về làm quà cho gia đình bạn bè , quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bento , cá khô, bánh chuối, kẹo dưa hấu, me, hoa quả sấy ........ à các bạn nhớ dùng hết tem 7/11 được tặng để giám giá đi nhé vì ra sân bay, 7/11 ở đó họ không nhận tem đâu ạ.
-Chợ chatuchak : chợ mở tối th6 , cả ngày th7 với ch nhật nhé. Mình đi chợ chatuchak sau đó ra sân bay luôn nên khá cập rập, phải xách theo vali, chợ Chatuchak nằm ở gần MRT Kam Phang phet nhé , và đây là tip dành cho các bạn nào ngu như mình xách va li đi chợ chơi  : Ở exit thứ 2 có hòm Lock Box màu vàng chóe có thể chứa được vali. Có đủ các kích cỡ vali từ M L cho đến XL ạ, và giá cũng tăng như thế . Box L là 40b 1 giờ còn box XL hình như là 50 bath 1 giờ nhé.Lang thăm khắp ngõ ngách ở chợ CTK cũng mất hơn 4 giờ đồng hồ đấy ạ nhiều đồ sỉ lẻ với giá cả hấp dẫn với đồ ăn thức uống đa dạng nữa ạ.
- Chuyến bay cất cánh lúc 6h nên tụi mình ra sân bay từ 3r, thủ tục mọi thứ khá là nhanh gọn, cũng không bị đông đúc cho lắm ))). À quên,1 note nữa là bắt taxi ở chatuchak đi sân bay khá đắt đấy ạ, nên sắp xếp gọi grab trước nhé, mình do vội quá nên bắt đại 1 ông taxi meter và ông ấy không chịu bật meter lên và deal giá là 400 bath luôn ~~~~ xót lắm luôn ạ, nhưng vội quá giờ chứ biết làm sao xem tiếp
Bánh mì thịt nướng Ông Hùng! [Góc review tốt]
Mình mua chỗ số 10 Huỳnh Thúc Kháng, chuỗi cửa hàng Phở ông Hùng, có bán bánh mì phía ngoài, bánh mì thịt nướng các bạn nhớ yêu cầu bỏ thêm bơ trúng này nhé bthg bmi đặc biệt mới bỏ bơ trứng này!
Đến chỗ này phở và các món khác thì bình thường thôi, nhưng các bạn nếu đã ăn bánh mì chả nướng ở khi miền trung trở vào thì chắc chắn bánh rất hợp khẩu vị, nhất là những bạn Nghệ An ra ko tỳn đc bánh mì chả nướng thay thế.
Giá cả hơi mắc 20k/ phần như này, nhưngd dc tặng kèm sữa đậu hoặc sâm dứa tính ra cũng khá ổn. Thích nhất cái phần bơ làm từ trứng ngậy ngậy được phết lên bánh và trong bánh. xem tiếp
<Góc hồi tưởng> - Bếp thái Sawadee Nguyễn Khánh Toàn
Thật ra mình ăn ở đây cũng được hơn 2 tuần rồi nên cũng k có ý định viết review vì sợ trí nhớ k chính xác lắm. Nhưng cứ đập vào mắt trên newsfeed bài quảng cáo của bếp thái và nhìn mấy cái ảnh ảo quá, đúng kiểu chỉ mang tính chất minh họa nên mình fai viết vài dòng cho đỡ ngứa mắt.
Ấn tượng đầu tiên khi vào quán là NÓNG. Nhóm mình 8 người đi ăn buổi trưa, mình đã cẩn thận gọi điện đặt trước trong nhóm có bà bầu xếp cho góc nào mát mát tí thì đc xếp cho 1 bàn ở tầng 1 không gian khá nhỏ. Mang tiếng bật điều hòa nhưng tầng 1 k có cửa đóng mở cũng cg có rèm che cứ mở toang hoang giữa trời trưa nắng nóng thì điều hòa vs quạt nào đủ sức làm mát. Nên là vừa ăn vừa quạt tay. Ngay ấn tượng đầu tiên đã mất ngon r. Hday mình nhớ đọc trên fb có câu điều hòa mát lạnh nên ưng, hnay vừa xem lại k có câu đấy mà thấy có câu không gian ấm cúng ))
Tiếp đến là ẩm thực : lúc nhóm mình đến k thấy đông lắm tầm 2 nhóm dưới tầng 1 thui tầng 2 mình k rõ nhưng ngồi hơn 1 tiếng ở đấy thì thấy trên tầng 2 cũng chỉ có 2 tốp 3,4 người xuống thui, nc k đông khách lắm vì riêng tầng 1 3,4 nhân viên ngồi chơi rảnh r. Đầu tiên gọi nước, như đã nói ở trên mình đi ăn 2 tuần r nên k nhớ cxac chỉ nhớ là nhóm mình có gọi 3,4 loại nước trên menu đều kêu hết, cuối cùng gọi nước quất uống như đấm vào mồm, lợ lợ k ra vị j cả, fai xin thêm quất vs đường tự pha thêm. Đồ ăn thì hải sản trong menu có ngao nhưng hđấy mình ăn k có, thắc mắc thì nv chỉ tl là bên e k có ngao, mình im lun. cá thái mỏng dính k nhận ra cá j, bạch tuộc thì dai, tôm thì bé tí. Nói chung thêm tiền ăn set hải sản thấy phí tiền thà ăn set bò 99k còn hơn, Có bò ống tre thì bở cho vào nồi n chín vụn ra hết chả gắp đc j. Mới ăn đc 1 nửa bên mình gọi thêm đậu trắng mấy lần k thấy phản hồi mãi lâu sau mới báo hết, 1 lúc sau thấy có ng mang đậu về nhưng mang thẳng lên trên, k có ý định để cho bàn mình 1 đĩa ) Nước lẩu thái thì mình thấy cũng được, không chán nhưng cũng không có gì quá đặc sắc.
Thái độ phục vụ thì mình k chê lắm chỉ có chị nhân viên lúc đấy mình order đồ hình như là quản lý làm mjh hơi shock tinh thần vì mới đến gọi đồ uống 5,7 loại cái nào chị cũng kêu hết rồi tỉnh bơ làm mấy đứa nhìn nhau k bjt gọi j )
Nói chung với xu hướng các quán buffet giá bình dân đang rộ lên nhan nhản thì quán này cũng k để lại cho mình ấn tượng gì nên cũng chẳng có ý định quay lại.
P/s : như đã nói mình đã ăn cũng đc 1 thời gian r nên k review chi tiết chính xác được nên chỉ note ra những cái mình nhớ, chỉ là góc xả vì nhìn cái ảnh quảng cáo ngon mắt quá mà thực tế k đc như vậy nên bài viết hơi dài dòng văn tự ) k có ảnh nào up vì hday đi ăn mới vào đã thấy nóng nên chả có cảm xúc j chụp ảnh cả. xem tiếp
Ăn từ tối qua mà giờ mới up
Hôm qua từ Hà Đông chả hiểu mò mẫm gì sang tận Nguyên Hồng, rồi bị quán nem ở số 22 - ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng lôi kéo
Trời ơi, ngon vđ ace ạ, em gọi thử 4c ăn, nem ở đây rán giòn, nóng ngon cực ý. Nhân vừa miệng và thơm của các loại rau và thịt. Đồ ăn đánh giá 9,5/10
Về chủ quán thì max tận tâm luôn, thấy mình nóng, cô chú còn kéo quạt ra cho mình và mấy khách khác ngồi. Đánh giá cô chú 9/10 luôn
Còn vị trí, đây là quán vỉa hè, nhưng sạch sẽ, k quá ồn ào, dễ tìm nữa. Đánh giá 8/10
....
Ôi thôi, kể thì đến tận mai cũng chưa hết vì đồ ở đây khá vừa miệng
Nem 5k/ chiếc
Bún 5k/ đĩa
Rau sống, nước chấm, dưa góp free
Trà đá nếu ăn nhiều được free
... Địa chỉ ở số 22- ngõ 9- huỳnh thúc kháng cả nhà nha xem tiếp
Wat Sovann Thamarech. Cách thủ đô Phnompemh 28km các bạn đến Phnompenh đừng quên checkin địa điểm này nhé. xem tiếp

Có ai ở homestay Tròn chưa ạ. Cho mình xin ít riview ạ.
Ngoài vườn dâu chú Hùng còn vườn dâu nào nữa ok ko ạ. Vì mình rất thích ăn dâu xem tiếp
Đêm buồn không ngủ được đành lôi ảnh cũ ra rì viu vậy.
Góc Khen - Cơm cháy kho quẹt, thịt băm và giả cầy.
- Cũng không biết có nhiều bạn thích món này không, nhưng hôm vừa rồi mình có lang thang và vô tình vớ được quán này. Mình xin phép đi vào nội dung chính luôn.
- Địa chỉ: Số 3 ngõ khu tập thể bản đồ Thái Thịnh (đối diện 113 Thái Thịnh) gần Yên Lãng, cũng dễ tìm không khó lắm.
- Đồ ăn: mình thử hết rồi, có đậu rán, lòng rán, giả cầy, cơm cháy, kho quẹt và thịt băm.
* Cơm cháy thì đc cán mỏng giòn ngon, ăn kèm với thịt băm và kho quẹt - món này 9/10
* Kho quẹt: hơi mặn và mỡ, ăn kèm vs cơm đỡ đi chút nhưng chắc vs người béo như mình ms thích chứ mấy bạn gầy gầy vs con gái chắc ko ưng lắm - 7/10
* Thịt Băm: món này ok, ăn với cơm cháy thì tuyệt vời kết nhất món này. 9/10
* Giả cầy: ăn không thấy giống với các giả cầy chỗ khác, không thiên về hương vị cầy lắm, vẫn chủ đạo là hương vị của móng giò. Bì được sơ chế ăn giòn sật sật chứ không mềm và nhừ như bt. Cái này tuỳ khẩu vị từng người theo mình là 8/10
* Đậu rán và Lòng rán: đậu rán theo kiểu ngập mỡ ngoài giòn trong mềm, gần như lướt ván nhưng vỏ ngoài già hơn - 7/10, Lòng rán thì mình thấy hơi khô 6/10. Chắc sau sẽ không gọi 2 món này nữa.
* Rượu: khoản này thì mình ưng nhất ) hôm đó uống rượu gì cũng không nhớ, nhưng quán cungz chỉ có 2 loại thôi. 1 là rượu trắng và 2 là nó, rượu êm, thơm dễ uống, nhưng 1 lúc sau thì ngấm cũng phê ) mình thuộc dạng tàm tạm thì làm nửa nậm là tối về cũng ngủ ngon.
- Không gian: Quán hơi bé, tầm 2 tốp khoảng 15 người là ngồi hơi chật, nhưng đc cái có điều hoà nên cũng tạm chấp nhận.
- thời gian mở cửa: 5h chiều đến chắc khoảng 12h đêm.
Thôi lan man vậy thôi không dài quá chả ai đọc ). Đêm viết tâm tình mong đc ad Công đẹp zai duyệt. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọiii người cho em xin 500 địa điểm ăn nộm bò khô, nem cuốn gỏi cuốn khu ba đình , đống đa với ạ !!! Hè rồi thèm món này quasss xem tiếp
Đó, ngắn gọn vậy thôi. So với bài review kia mình đọc đc thi mình chưa thấy đến mức đó lắm. Dù sao đây cũng là lần đầu mình vào 1 quán rượu như thế này, ngoài đồ uống ra cũng được thoả mãn sự “ngắm zai đẹp”
Chắc khi nào buồn buồn gì đó, mình sẽ quay lại, ngồi thư giãn và ngắm chàng trai ấy Có thể mình chưa quen với không gian trong quán rượu, bình thường đi trà sữa quen rồi
Thôi thì mai lại đi ăn longlon ))) xem tiếp
Góc khen )
Caramen 29 hàng than.
Cũng lâu lắm rồi mới quay lại ăn caramen hàng than ) 1 phần vì xa nhà quá vs quán lúc nèo cũng đông khách nên ngại ăn )) cơ mà chất lượng vẫn ngon như xưa ạ
Kem dừa 70k mà đc ú ụ kem vs dừa nạo ăn thơm thơm ngọt ngọt thạch dừa 40k 1 chú trong quả dừa đầy ắp to đùng đoàng mềm ngọt siêu mát. Caramen thì best ở hà nội roài chưa thấy ai làm đc caramen mềm mịn ko rỗ cho vào miệng cái tan ngay thơm lừng mùi trứng như ở đây chung quy là vẫn ưng cái bụng lắm. xem tiếp
Các bạn trong nhóm cho mình hỏi thăm bạn nào biết dịch vụ làm visa Hong Kong cho khách đoàn uy tín đảm bảo đậu trong thời gian ngắn không, cho mình xin contact với ạ. Chân thành cảm ơn. xem tiếp
[Góc hài lòng ]
Một chiếc review chân thành về phở cuốn Ngũ Xã
Từ trước đến giờ cứ nhắc đến phở cuốn thì kiểu gì mình cũng lên Hương Mai thì theo hiệu ứng đám đông. Nhưng hôm nay tự dưng đổi gió bà chị mình lại bảo thử ăn quán bên cạnh thấy bảo mn khen ngon. Và thế là chiếc review này ra đời ))))
Điểm khen :
Phở cuốn : thực ra nó cũng bình thường. Đồ chấm ổn. Hợp khẩu vị của mình ))
Phở chiên phồng và Phở chiên trứng : nếu phải chọn 1 trong 2 thì mình sẽ chọn chiên trứng Giòn tan ( cơ mà mình thắc mắc sao mùa này mà rau cải nó không đắng ý. Bà chị mình còn bảo chắc do cho nhiều thuốc )
Nộm sứa : ui thề món này ngon lắm ý. Nó hết trong vòng nửa nốt nhạc. Sứa giòn và vị thanh thanh. Nghiện luôn rồi
Khoai tây chiên bơ tỏi : thơm và cũng ngon vãi luôn. Thề tập 2 )))). À nó có cái tương ớt tỏi ớt ngọt ngọt ngon ý. Mà ngon quá ăn hết lại xin mà chỉ cho tương thường thôi
Điểm chê. Mình khá dễ tính nên thấy ok không chê gì
Bọn mình ăn hết tổng 316k. Và khá hài lòng ))). Nhân viên phục vụ cũng ổn. Chắc từ h chuyển qua đây luôn không sang hương mai nữa
Hết chiêc review ạ ( Ăn gần xong rồi mới chụp ảnh vì ngon ))))
Quên địa chỉ 31 Ngũ Xã ạ xem tiếp
Góc review
Hôm nay em cùng đứa em đi ăn ở Meat Plus ở Royal City ạ
Bọn em ăn set trưa gồm :
Combo A : Mỳ lạnh, thị nướng than hoa, dimsum ( 90k )
Combo B: Canh bò hầm , cơm ( 120k )
Tất cả xác set đều có đồ ăn kèm như kim chi, củ cải muối.
Nhận xét :
Mỳ lạnh: ăn bình thường, nhiều mỳ, khi ăn trộn thêm sốt hơi cay ăn cũng hợp. Mình không ăn hết bát mỳ vì ăn dễ ngán. Dimsum ăn chán vỏ cứng nhân không ngon, thịt nướng than hoa tẩm ướp hợp vị ăn vừa miệng. Không hết bát mỳ đã no rồi .
Canh sườn bò: thằng em mình ăn khen ngon, mình ăn thử cũng thấy ngon. Canh hầm nhân sâm ăn có vẻ bổ, xương bò được ninh nhừ dễ ăn. Canh kiểu thanh thanh ăn với cơm rất hợp.
Đồ ăn kèm: kim chi ăn siêu tệ @@ nhạt nhẽo . Củ cải muối thì ổn hơn.
Mỗi set đều đày đặn đầy đủ, có quay lại lần 2 không thì chắc là lâu lâu mới sẽ quay lại.
Mình gọi hai set đó và được thêm một bình nước lọc, quán trong royal thì chắc không gian và không khí cũng dễ chịu.
6/10 điểm cho set ăn trưa ở Meat Plus đây là ý kiến của riêng mình , bạn nào ăn rồi thì có thể cho lại review và bạn nào chưa ăn thì có thể thử nếu là fan của mỳ lạnh vì nói quán này ổn về mỳ lạnh.
( set này chỉ bán buổi trưa thôi ạ, em đến thấy có vài người Hàn đến ăn gọi set như em ^^ ) xem tiếp
[Góc fail vđ]
T ăn mì quảng lần đầu tiên ở Nha Trag là nó nước dùng ngon ngọt, mỗi bát nguyên miếng sườn ninh dừ đẫy thịt còn sợi mì dai ăn đã mồm best vãiiiii. Về HN nhung nhớ nên hnay search đchỉ đi ăn, chủ đích ban đầu đi ăn bánh mì nhưg đổi ý sag mì Quảng nên search đc đchỉ gần nhất thì đi ăn thôi. Hào hứng đến quán bà Gái - thấy review hồi trc là ở ngõ Hàng Đậu bh chuyển sag 42a Yên Phụ. Sau khi gọi 1 hồi họ bê ra cho mình như ảnh. Ôi thề sợi mì như 1 trò đùa sợi mì à k đ fải sợi mì ý ạ mà là bánh phở đc cắt miếng dài ra Đã vậy còn đ thèm trần cho sợi nó tơi mềm ra nhìn ảnh thì hiểu ạ đậu mẹ nó cục cục lại bết vào nhau ăn thì cứg. Mỗi bát đc khoảg 3 4 miếng gà to đùng cắt miếng như gà rang cùg nc mắm vs gừng mà bthg ăn với cơm ấy, gà ăn hôi, ăn lạc vị vcđ, đ lqan gì tới nhau cả, cả cái bát mì như mớ hỗn độn kiểu tủ lạnh còn dư cgi tối htrc hnay làm nóg r trộn với nhau. Rau sốg trog bát thì nát nát. Ny t có cái mồm dễ dãi răng inox cgi cũg đớp mà chê lên chê xuốg bỏ hết gà ra ngoài. Túm lại chấm điểm 0,5/10 Tiếp đến món bánh bèo, ăn lạ miệng, ăn ok. Chấm 7/10. Bánh bột lọc cũng bình thường như mọi chỗ. Thấy quán bán các đồ miền trung và t mới thử 3 món trên thì khuyên chân thành mn đừng nên vào đây để ăn mì Quảng, ăn vào xúc phạm vị giác vđ. xem tiếp
[Góc thất vọng]
Chả là hôm nay e cùng mấy đứa bạn mò ra CircleK Nguyễn Phong Sắc tránh nóng.
E có gọi 1 đá bào Froster (loại có 3 màu như trên menu ấy, vì trước đây cũng uống nhiều r nên e vẫn order như vậy) thì chị nhân viên k nói gì.
Xong đến lúc làm mới bảo e là có Milo với chanh thôi. Em mới hỏi là sao lúc order chị ko bảo với e. Chị nhân viên trợn mắt lên bảo: "Ở đây chỉ có 2 loại đấy thôi bạn ạ, còn hình ảnh trên menu chỉ là minh họa thôi". Chị ấy nói thế chẳng khác gì bảo CircleK treo đầu dê bán thịt chó, kèm theo đó là bản mặt khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống khách.
Ừ thì trời nóng con người ta dễ cáu bẳn nên e cũng ko muốn đôi co, e chọn Milo luôn vì cũng thích vị này. ))
Nhưng đến lúc uống mới thật sự thất vọng. Đá bào Milo mà chẳng có mùi Milo mấy, uống vào cứ thấy bột bột trong miệng, bạn e có uống thử và cũng bảo thế. (Trước đó e từng uống đá bào Milo ở Circle K chỗ khác và thấy rất ngon không như ở đây). Thôi thì cũng đành uống vì dù gì mình cũng đã bỏ tiền ra mua. Nhưng sẽ kbh uống lại vị này ở đây nữa.
Mỗi người một cảm nhận riêng, có thể người khác thấy hợp, nhưng với e thì e thấy quá tệ, tệ hơn cả là thái độ phục vụ. Chế nào fan Milo thì nên cân nhắc trước khi uống nha xem tiếp
[Không bao giờ có lần thứ 2]
HAT House Trần Quốc Hoàn - quán ăn thần thánh của các bạn sinh viên đây ạ!!!
Cơm gà nướng nguyên đùi 59k và salad gà nướng 35k.
Chưa nói đến chất lượng nhưng mà cách đựng đồ ăn còn không bằng nổi một quán cơm bình dân. Thìa dĩa vứt ngoài mất vsinh kinh khủng. Lại còn túi cà rốt su hào muối kia nữa chứ. Nhìn đồ thế kia mọi người có muốn ăn nữa không
Salad thì không còn gì để mà nói khó hiểu món salad kinh người
Suất cơm 95k đấy ạ.
Edit: à page của họ ko để đánh giá nên hội mình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em sau cú sốc này xem tiếp
Mong add Công đăng bài cho e , thanks add
(góc nổi gai ốc) lẩu hít
đọc review của 1 b trong nhóm và thấy nhiều ng khen. Nay 2 con rủ nhau đi ăn thì chán hẳn.
1. Con sâu béo!!!
Chụp choẹt chán chê xong đang định cho đĩa sườn sụn vào thì thấy con sâu lù lù nằm trên đĩa. O M G.... Gọi nv vào chưa kịp nói gì thì bị bê đi luôn...k 1 l ờ i x i n l ỗ i. May b mình chạy theo bắt để lại, yêu cầu mang đĩa mới ra mới cho bê đĩa này vào.
Và mang ra cũng k 1 câu xin lỗi. Cho đến khi m ăn xong. Trong khi nv tụ tập ngay trước bàn m.
2. Menu cũ bọn e chỉ treo thế thôi!!!
Gọi đĩa khoai lang kén giá 30k, đến khi tt 35k.
M đến cũng k đống khách như mấy b khen. Đâu đc 6 bàn khách. Nv chuyện to hơn cả khách.
K có lần 2!!! xem tiếp
chào anh chị em trong nhóm . lần đâu tiên em làm video review mọi người xem và cho ý kiến bổ sung giúp em với ạ . em xin cảm ơn ạ

xem tiếp
Hồ Hàm Lợn vui khi có team và đẹp khi nháy có tâm ^^
Bạn tìm kiếm 1 địa điểm cắm trại vào cuối tuần? Hãy đến Hàm Lợn, Sóc Sơn, Hà Nội.
Nhóm mình đi 6 người. Tính ra mỗi ng hết khoảng 200k
1. Di chuyển
Đi xe máy từ nội thành đến hồ Hàm Lợn hết hơn 1 tiếng...bọn mình đi rất từ từ rồi
2. Ăn
Mua đồ ăn từ nhà mang đi. Ở đó có đủ đồ để cho bạn nướng nhưng thức ăn tự chuẩn bị vẫn đảm bảo hơn!
3. Ở
Tất nhiên cắm trại thì phải ở trại rồi Bọn mình thuê lều ở đấy (ảnh cuối có ghi giá)
Thật sự mà nói, thuê đồ cắm trại thì ở đấy cái gì cũng có. chỉ cần vác người và thêm áo ấm + chăn mỏng đi là được (đêm khá lạnh)
Video mình quay lại: RNA xem tiếp

Mn Cho e hỏi đg đi đến cây thông cô đơn và cho e hỏi đầu tháng 11 có đồi cỏ hồng chưa ạ
E cảm ơn nhìu
Mong ad duyệt bài xem tiếp
Tuần sau mình vào sài gòn chơi 1 tuần. Các bạn cho mình hỏi thời tiết trong đó như thế nào và đi đâu để ăn , ngủ và chơi vs ạ . Mình cảm ơn xem tiếp
( GÓC BÌNH THƯỜNG )
Lẩu Nighteen Roof Top
Mình với người yêu chủ yếu thích thịt bò thôi thấy review quán đồ ăn đa dạng mà view tận tầng 19 có món khai vị gà lắc phô mai nên cũng muốn thử cho biết.
- Nhân viên: 9/10 mình đặt bàn qua tin nhắn lúc 8h nhưng do người yêu bận nên có nhắn tin lại sang 8h30 nhân viên vẫn rất nhiệt tình trả lời và đổi bàn cho bọn mình, thái độ phục vụ rất tốt. Nhân viên thấy mình hết thịt bò lại mang lên ngay, gọi gì đều có ngay sau đó không một bạn nào có vẻ khó chịu dù quán tối qua rất đông.
- Không gian: 7/10 nhân viên có hỏi mình là thích ngồi trong hay ngoài, mình sợ ngoài nóng nên chọn bên trong, hic ai ngờ ngồi bàn 2 người vừa bé vừa nóng. Nóng thực sự luôn. Chắc do đông chăng? Mình với người yêu vừa ăn vừa toát mồ hôi luôn. Khổ ghê
- Đồ ăn: 7/10 không có gì đặc sắc. Tiền nào của ấy. Mình gọi 2 suất 139k có thêm hải sản và đồ viên nhúng lẩu. Nước lẩu thái phải cho sa tế vào ăn mới tạm. Bạch tuộc thì tươi nhưng mực chán. Đậu phụ hết. Đồ viên mình đợi mãi không thấy nhân viên ý kiến gì tưởng hết. Lát sau thấy bàn bên có mình mới gọi hic. Còn thiếu nhiều nhưng nhân viên không mang ra hay khách phải order thì mới mang?
Gà lắc khoai lang kén quá ngon, ngon đến mình bất ngờ luôn lại còn đc refill, coca free nhưng lượt 2 ra quầy lấy.
Nói chung ngoại trừ thiếu đồ và nóng quá thì mình cũng không có gì chê lắm.
Có quay lại không : Sẽ xem xét đặt bàn ngoài trời xem sao hic. xem tiếp
Anh chị nào có nhu cầu sang Nga mà còn đang vướng mắc khâu xin visa không ạ. Mình bao đỗ 100% visa Nga diện du lịch, thương mại loại 1 tháng, 3 tháng, 1 năm. Hồ sơ chỉ gồm 2 ảnh 3.5x4.5 và hộ chiếu. Bạn nào quan tâm inbox mình với nha. Mình cảm ơn.
PS:: Mình nhận xử lý trường hợp khẩn từ 5-7 ngày xem tiếp

Chào mn lại là em ạ
Sau vụ đi Cô Tô bất thành thì em đã lục tung cả bản đồ Việt Nam lên và chốt tổng kết là đến với Quảng Bình. Em có đọc bài review nhưng với tinh thần cầu thị và cái bụng ko đáy em vẫn muốn đăng bài để hỏi mn. Em xin cảm ơn và lại hứa sẽ có một bài review khi đi về ạ. Mn có kinh nghiệm đi rồi thì mách bài cho em nhéeeee
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho em xem tiếp