Mình ở Hà Nội du lịch tới Phú Quốc. Trước giờ mình k có cẩn thận khi mua đồ ở trong Nam vì chưa bao giờ bị gạt hết (mình từng sống trong Sài Gòn). Nhưng nay đi mua hoa quả ở Gành Dầu bị gạt rất CHUYÊN NGHIỆP nên mình review cho mọi người. Là gạt khách du lịch thường xuyên ấy.
Mình trả 250k cho 1 quả xoài thúi (ảnh đầu), 3 quả hồng xiêm (sapoche) ủng chua, 1 quả bơ héo, mấy quả chôm chôm bé xíu trắng nõn. Mình nói gọt giúp mình quả xoài vì mình k có dao ở khách sạn, bả ngọt nhạt tặng cái dao nhỏ về gọt cho tươi (nguyên 1 bịch dao nhỏ tặng cho khách du lịch luôn). Sapoche mình lựa bả bỏ ra nói để chị lựa chín hơn cho khỏi chát,... blah...
Link maps 10°22'22.0"N 103°50'44.1"E
JUmbVW99Q142
Mình tới Phú Quốc mà buồn lắm. Đi khắp nơi không đâu biển đẹp như đây. Nhưng cũng không đâu rác bẩn thối như đây. Không ai thấy thương thiên nhiên sao? Không ai thấy xót khi đốt rừng phá núi sao?
Phú Quốc được miêu tả là Đảo Ngọc. Nhưng khách Tây cũng miêu tả sẽ không bao giờ quay trở lại nữa... xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn ơi ai đã ăn bánh mì Sư Phụ số 6, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm rồi cho em xin ít review với ạ! Em cảm ơn! xem tiếp
Nhóm 6ng đi Flamingo đại lải thì nên book phòng nào vừa rẻ vừa đẹp mng ơi???? xem tiếp
Review Mỳ Gà tần cứ vào mỗi ngày đông cách 1 ngày ăn 1 lần, mẹ mình còn bảo ở đây cho thuốc nghiện à mà sao ăn lắm thế=)))) Ai ko thích ăn đồ mềm dừ và nc ngọt thì gt luôn ra Tống Duy Tân hàng Cây Si nhé
.
Ở đây 1 BÁT GÀ + RAU LÀ SUẤT ORIGINAL, sẽ gồm các topping sau ( ăn gì tự gọi ): mỳ, óc, bầu dục, tim, trứng quả, trứng buồng
Full topping : 115k, ko ăn 1 loại trứng là 95k.
Điểm khen: nước ngọt ngọt ( ngọt kiểu thuốc bắc cho nh cam thảo ý, dễ ăn ), gà mềm mại tình đời, trứng om lâu nên thơm ( mình chỉ ăn trứng quả )
Điểm ko thích lắm: chỗ ngồi chật, nh lúc đôg khách chưa kịp dọn dưới đất nên nhìn hơi bẩn. Khuất mắt trông coi ăn thì vẫn ngon nhưg k nên nhìn dưới đất
Ở đây có thêm nước nôi các thứ , mình hay gọi nước quất cho dễ uống ( hơi ngọt tí nhưg mình thích ngọt )
.
Hàng Bồ ( cửa hàg ghi biển mỳ gà tần, đợt còn nhớ số là 49, mấy lần nhà này đổi chỗ nên thật sự bh ra là ăn chứ k nhớ số, cứ đi hàng cân rẽ vào chỗ nào đông, BÁT MÀU ĐỎ thì chính hắn )
17.00-22h30
.
Xem thêm review các món ăn khác tại hastag này nhaaaaa xem tiếp
Buffet hoa quả Hàm Long. 25k/cốc, tự múc tự ăn.
Mình ăn ở quán này đã vài năm. Từ thời hai đứa còn tán tỉnh đến chuẩn bị cưới đến nơi rồi vẫn ăn đều. Từ thời còn ở góc đường bên kia chuyển sang góc bên này ))
Nguyên năm đầu tiên tuần nào cũng đôi nháy, mình toàn chơi 2 cốc mới đủ đô
Ngắn gọn là đồ tươi, ngon, trân châu tự làm giòn, thơm. Hoa quả anh chị gọt liên tục để khách ăn luôn chứ ko bày ê chề ra, rất sạch sẽ. Chủ quán thì thân thiện, dễ tính, quá nhẵn mặt mình rồi
Bonus anh chị em cái ảnh chụp lần đầu mang gấu ra đấy ăn.
Quên mất, quán ở ngã tư Hàm Long - phố Huế, cạnh phòng giao dịch BIDV, mở buổi tối nhé.
Đọc pass Bạn của Vũ để được khuyến mại 2 cốc nước Starbuck sang choảnh xem tiếp
Chào các reviewer.
Bọn mình định đi Nha Trang vào tầm cuối tháng 4 trong 4 ngày. Bạn nào có kinh nghiệm tư vấn cho mình nên đi những đâu, ăn chơi thế nào, chi phí rơi vào khoảng bao nhiêu? Mình cũng muốn biết tháng 4 ở đó thườngthời tiết thế nào nữa?
Cảm ơn mọi người nhé xem tiếp
Tầm đầu tháng 3 mình muốn đi chơi ở Tây Bắc hoặc Điện Biên tầm từ tối t6 đi đến CN về nhưng vẫn chưa biết đi đâu và nên đi địa điểm nào ai biết chỉ giúp e vs ạ! E cảm ơn xem tiếp
#sapa
Hi Anh/Chị/Bạn
Mọi người cho em hỏi la hien tai Sapa hoa đào ở đồi chè Ô Long có nỡ không vậy ạ? Neu Khoảng tầm cuối tuần sau thì có nỡ không vậy ạ?
Em cảm ơn Anh/Chị/bạn nhiều. xem tiếp
Ngoài ra mình thấy quán còn có gà kho, lạp xưởng nướng, gà xé, trứng kho, thịt, chả...
Cô chủ cũng rất thân thiện. Tổng thiệt hại của bọn mình hết 90k xôi+6k 2 ly trà đá. Giá hơi cao nhưng vì xôi ngon nên sẽ quay lại nhiều lần xem tiếp
Em chào các anh chị ạ, không biết trong hội có ai tự túc xin visa hàn quốc không ạ cho e được lân la hỏi mấy câu ạ.... Em đau đầu vụ visa quá .... Cíu em xem tiếp

Mọi người ơi. Cho e hỏi Vũng Tàu có chỗ nào đi chơi với chỗ ở giá sinh viên mà sạch sẽ 2 người tầm 3 ngày đêm không ạ? Ai biết chỉ e với ạ.
E tính đi vào dịp cuối tuần
Em cám ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
Lần đầu review trong nhóm
Bún bò Huế cực ngon, đầy ú ụ (mình ăn k hết nổi bát này)
Only 35k/1 bát thường full topping , free nước lá (ko biết lá gì ma rất thơm mùi nếp và cốm )), hành muối, ớt xanh, đủ cả và quan trọng là ngon,hợp với mình. ) Ăn một bát là no lặc lè luôn ))
Chủ quán thân thiện, và phục vụ nhanh. Quán sạch sẽ, thoáng mát.
Và tất nhiên là đây là cảm nhận của riêng mình, mình chỉ share lên đây cho m.n có thêm một địa chỉ ăn thôi. ))
Địa chỉ: 107 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy xem tiếp
Review xong HA rồi thấy nhớ quá, hẹn gặp lại ở part 2 Đà Nẵng hứa hẹn sẽ khủng hơn ))) xem tiếp
Sắp tới em triển 1 chuyến phượt ở Vũng Tàu, ace cho e xin bài tham khảo chỗ ở và tuyến đường thuận tiện đến cảnh đẹp nhieu view sonh ao để checkin, ăn uống với ah
Em cảm ơn nhìu
xem tiếp
[ Góc chê ]
Trưa nay mình và ny có đến quán Spoon & Pencil. Mình có gọi hai suất Bibimbap và cơm gà sốt phô mai(như hình). Chất lượng cũng không phải quá ngon gọi là tạm ổn thôi. Nhưng giây phút kinh hoàng khi mình bắt đầu ăn được mấy miếng cơm gà trộn phô mai. Ảnh thứ 2- khi ăn được mấy miếng đầu mình phát hiện ra một miếng sắt từ cái rửa bát. Ok nhặt ra và tiếp tục ăn nhưng vẫn sợ, vừa ăn vừa bới bới tìm xem còn không. Ny mình còn bảo: Làm gì còn nữa tìm làm gì. Oaaa và thật bất ngờ khi ăn còn một ít mình tiếp tục tìm thêm được một miếng nữa(Ảnh 3) Mình buông thìa xuống không dám ăn nữa. Không biết đã ăn phải miếng nào nữa chưa nữa nhưng hoảng thực sự ạ Khi thanh toán mình cũng có nhắc nhân viên thanh toán. Mình cũng nhận được lời xin lỗi rồi. Nhưng muốn đăng lên cho mọi người cẩn thận vì mình thực sự không biết nếu mà không nhìn thấy và ăn phải nó như thế nào. Thực sự rất hoang mang khâu vệ sinh. Nếu có hỏi còn đến nữa không chắc mình xin pai pai
xem tiếp
30k 1 bát ngon bổ rẻ , hôm nào rảnh mọi người qua ăn thử mà xem , còn với pảnh thì đây là hàng bánh đa trộn ngon nhất đối với riêng pảnh rùi nếu thấy bài hay cả bổ ích, thì ấn lai và xe cho pảnh mọi người nhé xem tiếp
Chúc 500ae có những trải nghiệm về ẩm thực tuyệt vời tại Đà Nẵng, bạn nào cần hỏi thêm món gì khác ở đâu ngon cứ ib mình. Những quán chị gu gồ bảo ngon là nhà cháu cũng đi thử kha khá rồi ạ ) xem tiếp

Nhóm em 4 người đi Nha Trang, Ninh Thuận vào cuối tháng này. Dự định ở mỗi nơi 2 ngày.
Mọi người cho e xin review 2 nơi với ạ. Nên đi đâu, cách di chuyển từ Nha Trang sang Ninh Thuận nên đi tàu hay xe khách ạ, cả nơi ở nữa ạ )).
Em cảm ơn ạ!!! xem tiếp

Năm nào vào Đà Nẵng e cũng đóng họ ở quán lẩu bò này. Cực ngon & rẻ. Nhà e đi 8 ng lớn sức ăn khoẻ mà đứng dậy tt có 1tr1 ) bò phá lấu ngon lắm. Bò trộn ăn cũng được. Chị chủ hàng rất nhiệt tình mỗi năm e vào có 1 lần mà vẫn nhớ.Nên đi ăn cho bít ạ. Hi hi. E đi ĐN nhiều quá rồi nên giờ có đi cũng toàn là khám phá các quán ăn mới . Địa chỉ 443 điện biên phủ - lẩu bò Hồng ạ
Kính hội ! xem tiếp

[Góc không đúng sự thật]
Hôm trước bạn nào up cái ảnh bát xôi 3 trứng, thịt, xúc xích, chả giá 15k thấy khá choáng.
Trong đầu không định thử vì rẻ quá, nhưng số phận run rủi thế nào hôm nay mới biết là hàng đó ngay chân toà nhà mình làm ạ, nên quyết định chấp nhận rủi ro để hiến thân review cho các bạn.
——
Mình gọi trứng chả thịt, nhưng cô ấy nghe nhầm nên chỉ cho trứng chả thôi, nhưng đúng là nhiều các bạn ạ: 2 trứng ốp, cả một thanh giò to đùng( cực to cực dày nhé), ăn thức ăn ngập mồm, còn xôi thì ít nên ăn được một lúc thì hết xôi chuyển sang ăn vã thức ăn.
——
Vẫn chưa đến đoạn bất ngờ đâu.
Phải nói là mình vừa đái vừa run, ah quên vừa ăn vừa run, vì xôi rẻ quá, trong đầu mình nào là: trứng ung, giò từ thịt lợn dịch (do giá rẻ nên cảm giác thế chứ không phải do đồ ăn nhé).... thành ra ăn cảm giác bị ghê, nhưng nói chung ăn cũng được thôi, giò cắn ngập mồm.
——
Và đoạn bất ngờ đây, giá bát xôi là 25k các bạn ạ. Mình hơi ngỡ ngàng, bởi tính ra nó vẫn còn rẻ chán(bát này các hàng ngon phải 40-50k là ít), nhưng để so với combo 3 trứng, thịt, giò, xúc xích giá 15k kia thì đúng là không đúng sự thật, đúng là dù của rẻ nhưng cũng không thể rẻ đến mức ấy được.
——
Vài cảm nghĩ cho bạn nào muốn thử.
Hàng xôi đối diện Học viện Hành Chính, cạnh Vincom.
M xem tiếp
Góc thất vọng
Mình là 1 fan cuồng hải sản, sau 1 hồi thảo luận với hội anh chị em bạn dì... chúng mình chọn bay buffe hoàng ngân....
Trải nghiệm thất vọng tràn trề.... ghẹ thì ọp, vâng.... ko hề có tí thịt nào ( bóc con ghẹ mà còn phân vân k biết có đúng là ghẹ ko )
Cá hồi ăn lẩu thì cảm giác k đ tươi. ( như ảnh đính kèm).
Các đồ ăn khác thì chắc đc mỗi ốc nướng là thấy tạm ok.
Nước lẩu lèo tèo chẳng thấy j cảm giác như thả 1 viên gia vị vào nước.
Nhân viên thì túm tụm gọi mỏi mồm k ra dọn bàn... nói chung là không bao giờ quay lại.
Với tầm giá khoảng trên dưới 300k thì mình thấy bên cửu vân long ok hơn nhiều, quan trọng là hải sản tươi. xem tiếp
>>>>
***Chả là mình sắp có chuyến qua bên Cam thế mạng. Mà ko biết ăn chơi bên đó ntn. Ko biết có ai đã từng du lịch qua bên Campuchia chưa. Cho mình xin ít review với. Mình đã book ph ở phompenh và siem reap rồi. Mong các reviewer cho xin ít địa chỉ ăn uống chơi bời với ạ ... xem tiếp
Mùa này ko nóng ko lạnh ăn bánh cuốn cao bằng là hợp lí này
Yên tâm khẩu vị t cũng ko đến nỗi nên là ko sợ bị pr quá cho ai đâu.
Ngày xưa mỗi lần đi ăn lên feedy xem rw thì ui đúng kiểu 10 lần thì may ra dc 1,2 còn đâu dở hết
Quay lại món muốn rw này :
- bánh mềm , mịn cắn có độ tan trong miệng nhưng vẫn dai dai ko nát
- nước dùng hầm từ xương thêm rau mùi tàu cho thơm. Các mày có thể gia giảm theo khẩu vị của mình .
- ôi lọ măng ngâm ớt đúng kiểu cay xé lưỡi . T ăn dc 1,2 miếng bé bé là đầu hàng. Ai ăn dc cay thì táng nhiều vào nhé .
Giá rổ: 4k / 1 bánh ăn nhiêu gọi nhiêu . Chỗ ở đĩa kia là 4 cái
Trứng hấp : 10k/ quả .
Giò : 10k/ cái
Ai ăn ntn thì gọi như thế .
Tổng thiệt hại chỗ t ăn hôm nay: 26k
Địa chỉ: sau trường cấp 2 nghĩa tân. Cầu giấy xem tiếp
Lần đầu tiên revew cho các thánh này
Sứa giòn, mát, ăn kèm đậu, kinh giới, dừa bùi ngon luôn, k kể đến mắm tôm nhớ
Chỗ này ngay gần nhà e, trong gốc đề - minh khai. Mn đi thẳng vào trog gốc đề gần đến ngã tư rộg thì nhìn xung quanh đó cô ấy ngồi ngay cạnh hàg rau. Bán từ ság 7h đến trưa nha mn thik ăn phần thân hay chân thì bảo cô sẽ làm cho nt nhé .
Trong hình là 20k/s nhé
Kính hội xem tiếp
Góc kiểm chứng
Chả là mấy hnay có bác đang đồn ầm có món lẩu lòng bò lai rai vừa ngon vừa lạ,hqa m vừa ghé ăn thử và thú thật lòng lợn thì chén suốt còn lòng bò thì chưa bao h ăn
, tuỷ....))),e có gọi thêm bê tái chanh (120k) sách bò (120k) gân bò(90k) thịt(150k) và gàu bò (120k) chén cho đã
Điểm cộng: nước lẩu và lòng bò siêu ngon,đặc quánh và có vị hơi chua ngọt được đun liu riu trên 1 chiếc đĩa vs lượng nước vừa đủ và e được a chủ quán vô cùng thân thiện giải thích rằng dùng đĩa vs lg nc chắt hoa quả vừa đủ giúp cho vị ngọt của lòng và thịt hoà quyện ngon ngọt hơn.Bê tái chanh nêm nếm vừa gọi trc lai zai chờ đồ ăn chính
món nào cug rất nhiều và đầy đặn nhé
Phục vụ nhanh nhẹn
Tuy nhiên Vì là quán nhậu nên khá ồn ào,gân sách bò khá rai nên đun cả bữa vẫn chưa thấy mềm nên khuyên các bác k quen ăn có thể lựa món khác.
M đến hơi muộn nên hết tuỷ bò,đó là món must try nên thử
33 hoàng ngân xem tiếp
Sắp tới e có chuyến đi cần thơ mà chưa có kinh nghiệm gì. E đi 4n3d. Định đi cả tour sang phú quốc 2n1d. Mn cho e xin ý kiến vs ạ. Thx all xem tiếp
Mình dự tính tháng 20-24/ 9 đi Taipei. Và 24-27 đi Busan.
Đi tầm 4-5 ngày ở Taipei nên đi những địa điểm nào ạ.
Mn có thể cho mình hỏi thời tiết tầm đó ntn ko ạ.
Có bạn nào tính đi tầm đó ko ạ cho mình ké với ạ. xem tiếp
Trời mà nắng nóng oi ả ăn bát canh bún thì dễ chịu thôi rồi đọ . Kiểu thanh mát nhẹ bụng k ngấy k dầu mỡ . Thích nhất là cái vị hành phi và tóp mỡ lúc nhai cùng nhau . Giòn ngậy thơm thơm chứ k kiểu bị ngấy . Ăn cùng rau muống hoặc rau cần tuỳ chọn . Hoặc lẫn cả 2
Có 2 loại nữa là giò bò và giò tai ai thích ăn loại nào thì chọn nhen
Thêm chút dấm tỏi ớt thì đã vì m thấy vị nước hơi thiếu thiếu chắc do m ăn chua quen rồi
Vì m ăn đồ nước thường có thói quen ăn nhiều chua xem tiếp
Sữa chua Uống Đà Lạt Milk
Uống cái như tuổi thơ tràn về . Đúng hương vị sữa chua túi ngày xưa các chế ạ 29k tại Vinmart xem tiếp
TIỆN:
CHO MÌNH XIN ĐỊA CHỈ MẤY QUÁN ĐỒ HÀN NGON VỚI ;;-;; xem tiếp
Lại bắt đầu mùa sứa đỏ rồi các bác ạ. Nay e mò ra sứa Hàng Chiếu mà không thấy bán nên ghé qua Đường Thành để ăn.
Ở đây giá 30k/1s, ăn thêm đậu hay dừa ko tính thêm tiền ạ. Bản thân e hay ăn ở 3 địa chỉ:
- 16B Đường Thành ( 14h -19h)
- 70 Hành Chiếu (9h30 - 18h)
- Ngõ Thanh Hà (12h -18h)
Bác nào biết địa chỉ nào khác ngon ngon chỉ e với ạ xem tiếp


Chấm điểm: 6
Mình gọi phần khoai tây nghiền sốt spaghetti và 3 cánh gà rán
Khen: quán vui đẹp, sạch, các b nên thử sử dụng toalet nhé, có view kính nhìn ra ô chợ dừa cực ság sủa (có mành che kín đáo, yên tâm)
NHƯNG
Không có tương ớt. Sốt cà chua hơi nhạt, sốt mayonaise chua quá.
Gà nhạt không đặc biệt
Sốt bò bằm k ngon.
Các bạn nên đến thử 1 lần vì view quá đẹp để check in xem tiếp
1. Đồ ăn
Đồ ăn ngon, dễ ăn, hình dáng rất giống đồ ăn thật . Mình thuộc dạng kén ăn nhg thấy đồ ăn khá vừa miệng, trừ món thịt vị hơi giống gói "thịt hổ 2k" ngày xưa mấy chỗ gần trường tiểu học hay bán )) và nấm đùi gà hơi đắng :((. Rất khuyên các bạn nên thử món nem vàng nhìn giống phô mai que, vì nó ngon vch thề . Điểm cộng nữa là các khay để đồ ăn cũng rất gọn gàng và sạch sẽ . Hôm đó mình đến ăn hơi muộn, ăn đc 1 lúc tầm khoảng 13h là nhà bếp k nấu nữa rùi, mình có thấy chú đầu bếp cầm thìa đĩa đi chọn chính đồ đg bày luôn, nên các bạn k cần p lo lắng quá về chất lượng đồ ăn nhé )))))
2. Phục vụ
Nhân viên rất nice và nhiệt tình, fill đồ ăn nhanh, mình ăn hết đĩa nào thì để ra ngoài bàn để các bạn ấy đi qua dọn. Hôm mình đến có đặt bàn, tuy nhiên vì quán đông nên p share bàn vs 2 khách khác. Cx k có vde gì lắm vì cô đứng tiếp ở cửa cứ luôn miệng tươi cười và nch vs cminh, rất vui vẻ và thoải mái.
3. Không gian
Quán được thiết kế sang trọng, đẹp mắt, tầng 1 hơi hẹp vào những hôm đông khách như cuối tuần, chay, rằm,... quán có tầng 2 tuy nhiên sẽ bất tiện những lúc phải chạy lên chạy xuống lấy đồ ăn )). Rất khuyên các bạn đi theo nhóm hãy đặt bàn trước, đến là có chỗ luôn khỏi p xê dịch )). Quán nằm ở trong ngõ cách mặt đường 5m, lần đầu mình đến cứ quay ra quay vào mà ko nhìn thấy quán ở ngay phía bên tay phải ))). À, quán chỉ mở giờ trưa từ 11h đến 14h và giờ ăn tối từ 18h đến 21h nha ạ )
Chốt lại, với mức giá 109k/ suất cá nhân mình thấy đây là 1 quán buffet chay đáng để thử. Thi thoảng thấy mình khẩu nghiệp nhiều quá thì làm bữa chay cho tâm hồn thanh tịnh ))
P/S: Tiện thể có bác nào recommend thêm vài quán chay ngon ngon không ạ )) xem tiếp
E ngồi trong nhà, sàn và bàn ghế sạch sẽ. Có hẳn 2 điều hòa nên nếu đông cũng ko sợ nóng bức bí nhé NV nhanh nhẹn, đồ ăn lên nhanh, giá 150k/ng cũng hợp lý ạ.
Kính hội! xem tiếp
Đánh giá pizza thì mình chịu, mình ăn pizza nào cũng giống nhau và như bánh mì thêm gia vị. ( Mình ko phải tín đồ pizza cho lắm ). xem tiếp
*Hoa quả dầm*
Đợt trước nghe có bác khen quán Lả ở Ô chợ Dừa ngon hơn cả quán ở Chùa Láng nên ra qua thử.
Không gian: trong quán hơi nhỏ, được cái vỉa hè rộng, không biết tối có được xếp bàn ghế ra vỉa hè ngồi không. Được thì cũng ổn
Chất lượng: do thích ăn ngọt nên mình thấy ở đây bình thường, có phần hơi nhạt (đã cho rất ít đá rồi). Cũng có nhiều loại quả.
Địa chỉ: 111 Ô Chợ Dừa ( Từ Hoàng Cầu đi vào thì là bên đường tay trái, từ Xà Đàn đi sang là bên đường tay phải) xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Dồi sụn chợ Nguyễn Cao (nằm đoạn giao Lê Quý Đôn và Nguyễn Cao)
Dồi ở đây ăn gần giống dồi sụn chợ Nguyễn Công Trứ nhưng dễ tìm hơn. Dồi nhiều thịt, hơi ít sụn, không độn rau. E ăn thấy vị cũng khá vừa miệng nhưng cô vẫn cho thêm nước chấm. Nước chấm thì không có gì đặc sắc mấy, chỉ là xì dầu với tỏi ớt thôi
Dồi được gói trong giấy bạc nên cảm giác khá sạch sẽ mà giữ nhiệt cũng lâu
Cô bán từ 5h-7h30 tối
Giá là 25k/lạng xem tiếp
<Góc hỏi han>
Có ai biết dạo này các cô, các chú bán bò bía đi đâu hết rồi ko? Mình đi tìm quanh mấy trường c2, c3 mà ko thấy một xe bán nào... xem tiếp
Vẫn nét diễn quá nhiều lỗi, vẫn những cái lắc đầu ngán ngẫm, LNGT đâu đó còn ghi điểm ở tính nhân văn, tình mẫu tử cùng những con người hoạn nạn thắt chân tình. xem tiếp


Mọi ng cho em hỏi ở Vũng Tàu có chỗ nào cho thuê ở khoảng 10 mấy người kg ạ?( gần biển) ...cám ơn mng nhiều xem tiếp
Chào mọi người mình dự định ra Ninh Bình du lịch. Mọi người có biết xe nào đi thẳng từ sân bay Nội Bài ra Ninh Bình không ạ. Rồi ra Ninh Bình nên ở chỗ nào là hợp lý nhất và lịch đi chơi như thế nào ạ. Cảm ơn xem tiếp
Bún đậu Nghĩa Tân
T thấy ăn ở đây khá ổn, nhưng về phần nước chấm thì vẫn chưa đủ với t lắm, hơi nhạt và chắc do t vắt hơi nhiều quất nên hơi chua quá. T đã mong chờ phần nước chấm ngọt hơn một chút!!
Về bún: có một vài miếng hơi cưng chắc do để hơi lâu
Topping: thì t thích có cả lòng và nem nhưng mà ở đây thì không có hiccc
Nếu chấm điểm sẽ khoảng 7/10 vì có chả cốm thơm vl, đậu giòn ngonnnn!
Nhân tiện mọi người cho mình xin địa chỉ ăn bún đậu ngon ạ!! Cảm ơn mọi người xem tiếp
Edit: 3 tiếng rưỡi rồi mà chưa có dấu hiệu đau bụng.
Đồ uống này hiện đang gây tranh cãi lớn, chia làm 2 team, team thấy ngon và team chê dở. Ngoài ra còn có 1 dạng khác là phun kem tươi lên Coca cũng khá ngon. xem tiếp
Now mua hàng không đúng cửa hàng
Không biết các bạn đã bao giờ gặp tình trạng như mình không, mình gọi hàng này rất nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu, nhưng hnay do bận không ra lấy được nhờ người ra lấy thì gặp tình trạng ntn, shiper mua đại 1 hàng trong ngõ ao sen, không cần biết đúng sai, nhìn cái hộp, cái cách xào bò là đã k phải rồi, gọi lại cho ship ship bảo tớ k biết, trong ngõ đấy thấy 1 hàng thôi, trong khi nếu mua đúng chỗ thì ai cũng biết trong ngõ đấy có 2 hàng đối diện nhau, và hoàn toàn k có ý định xin lỗi hay gì, vẫn nhất định là mua đúng, mà mình có ngu đâu ???
Nhắn cho cskh thì tl để check xong mất hút, mình rất bực vì việc mua đại, mua k đúng hàng ntn xem tiếp
Có phải vậy ko mọi ng??? Hãy cho m biết 1 nơi nào đó trên trái đất này cũng bán bánh bao quả đào mà nhiều nhân hơn đc ko??? Chứ nhận đc hàng như kia thì chỉ muốn phi ngay ra cổng chợ Hàng Da mua ngay cái bánh bao chay ăn luôn cho sướng mồm xem tiếp
Hi cả nhà! Mình dự định đi du lịch Phú Quốc giữa tháng 4/2019 theo hình thức đi tự túc (5 người lớn, 1 trẻ em dưới 3 tuổi). Mình dự kiến ở Sol Beach resort, 4n3đ. Các bạn cho mình xin ít kinh nghiệm đi chơi PQ, lịch trình, địa điểm quán ăn ngon, bổ, rẻ thì càng tốt (trước mình có đi rồi nhưng đi theo hình thức tour nên ko khám phá đc gì cả). Cảm ơn các bạn! xem tiếp
Nghe Chizza comeback và lần trước chưa thử nên cũng ham hố đi anh chị em ạ.
Giá như đề gà phủ phô mai kèm hành tây và rong biển thì mình đánh giá cao hơn :(((
Để Chizza làm háo hức rồi không được như kì vọng.
Gà ăn vẫn Ok, mùi vị vẫn ổn nhưng hình thức thì chán và giá hơn chát, nếu là 50k thì sẽ hợp lí hơn.
Chấm 7/10.
PS: Vẫn đóng họ cho KFC nhưng chỉ ăn gà giòn cay thôi ) xem tiếp
Điểm 6.8/10 do có cả cốc trà quất ngon.
Có thể quay lại và vẫn order chả ngan xem tiếp
Xin chào mọi người . Đầu tháng 3 phòng mình định đi du lịch tại Tam Đảo - vĩnh Phúc . Tầm khoảng 13 và khoảng 4 cháu nhỏ . Mọi người biết khách sạn và chỗ ăn nào được review mình với . Cho xin biết giá càng tốt ạ . Thanks mn xem tiếp
Review về Texmex Grill & Tacos
Số 76 ngõ 12 Núi Trúc, rất dễ tìm ạ
- Về k gian quán: nhà hàg trag trí rất đẹp, màu sắc bắt mắt và đầy lôi cuốn nhưg vẫn ấm cúng, thanh lịch và phóng khoáng mag đậm phong cách La tinh giữa lòng HN, khá là rộng và thoág mát, phù hợp để tụ tập cho nhữg cuộc trò chuyện giữa nhữg ng đàn ông hoặc hẹn hò của các đôi bạn trẻ nha
-> 10 điểm
- Về phục vụ: best of the best đc ưu ái quá hay sao mà chính a qly của nhà hàg ra phục vụ đồ và tư vấn các món ăn cho bàn mình nhiệt tình, còn có thêm 1 bạn nv nữ xinh xắn (k biết tên ạ ) lúc nào cũg đứg gần bàn mình để lấy hộ cái này cái kia, thỉnh thoảg lại hỏi có gì k hài lòg k, đồ ăn có vừa miệng k để báo bếp chỉnh lại, lúc nào cũg cười tươi và niềm nở vs khách luôn ý thậm chí cả chú bảo vệ trông xe cũg rất là nhẹ nhàg và vui vẻ hướng dẫn đậu xe và mở cửa xe luôn cho cơ -> 10 điểm
- Về đồ ăn:
• Măng tây xào: rất tươi, ngọt, có độ giòn sần sật, tỏi đc xay nhuyễn r xào cùg măng nên k hề có mùi hắc của tỏi hay mùi hăng của măng, rất dễ ăn
• Tacos fritos: là 1 trog nhữg món ăn truyền thốg đặc trưg và nổi tiếg của ng Mexico, đc làm từ bột ngô hoặc bột mỳ cho lớp vỏ cực giòn, nhân bên trog sẽ cuốn phomai vs thịt bò/gà, salad rau và ăn kèm cùg tương cà chua cay bánh này hoà hợp đầy đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt, giòn trog 1 chiếc bánh, rất dễ ăn và gây nghiện -> must try
• Steak: awesome là 1 đứa nghiện steak và cũg đã đi ăn ở kha khá nhà hàg steak có tiếng ở HN nhưg steak ở đây làm mình đứg hình 5s ngay khi ăn miếng đầu tiên :((( miếng thịt rất mềm mà k hề bở, chắc thịt mà k hề cứng, hoàn toàn thơm và có độ ngọt của miếng thịt bò, bên ngoài giòn nhẹ và bên trog k hề bị khô, ăn có vị béo ngậy như tan trog miệng luôn, thật sự íii phần nước sốt tiêu ăn kèm cũg cực kì chuẩn, đậm vị, ăn đưa miệng dã man
- Về giá cả: tổng bill cho 2 ng ăn là hơn 1tr (chưa bao gồm thuế VAT nha), tuỳ đánh giá của mỗi ng mà thấy đắt hay rẻ nhưg cá nhân mình thấy hoàn toàn xứng đág vs nhữg gì mình trải nghiệm và nhận đc ở trên dù có đắt hơn nữa, đôi khi bạn đi ăn thì bạn k chỉ trả tiền cho bữa ăn đó mà còn trả tiền cho sự phục vụ chứ k phải đã mất tiền ăn r còn mua bực vào ng
Thật lòng highly recommend chỗ này cho mng khi nào có dịp tiện để thử nha cá nhân mình sẽ note quán này vào trog list nhữg quán ăn yêu thích và sẽ còn quay lại đây nhiều để thử thêm các món khác nữa xem tiếp