[Góc khoe]
(Chỉnh sửa thêm nhé, Ngõ 347 cổ nhuế. Bạn đi thẳng vào đến đoạn ngã 3 rẽ tay trái, qua mấy hàng bán kiểu chợ cóc thì quán nằm bên tay trái. Đối diện là trường mầm non và 1 hàng đồ khô... Quán mở từ sáng sớm đến khi hết hàng. Tầm 1-2h, sau 1h đa số còn bún thịt bún giò, cá đậu hay hết sớm, tầm chiều tối có mở tầm 5-7h hơn)
Lần đầu viết bài, câu chữ có lẽ hơi lủng củng, mong các chị em đừng bơ
Với 15k trong tay mà muốn ăn bún thì biết lsao. Địa điểm có lẽ hơi ít biết đến với các bạn... Nhưng mình mong các bạn thử tham khảo 1 lần
15k 1 bát bún thịt có đậu ăn kèm rau sống. bát của mình là 17k nhé, do thanh niên cuồng đậu rán nên toàn thêm 2 đậu. Bát mình là hơi ít bún, nếu các bạn nam đến quán cô sẽ cho nhiều bún hơn và kèm câu hỏi "con có ăn nhiều bún k? Ăn thêm bún thì cứ bảo cô nhé"... Đó, bufet bún luôn nhé các bạn, bố nào gọi nhiều bún thì đầy tràn miệng bát luôn , về phần thịt, được trần trước, k ướp tẩm gì, nhưng khi ăn vẫn vừa vị, mềm k hôi, đậu rán già và thả nổi ở nồi nước nên vừa ngọt vừa mềm, nước dùng có hương giấm bỗng và chua chua...Rau sống thì 1 ng 1 bát, tươi k bẩn.... Nói đơn giản thì 15k các bạn ạ... Mình ăn bn lâu r vẫn k hiểu tại sao cô bán với giá đó được
Quán có cả Bún cá là 20k mà mình k thích ăn cá nên k có dịp check lại, thêm giò là 5k, thêm 1 đậu là 1k
Địa chỉ là ở Cổ nhuế, gần trường Mỏ địa chất và học viện tài chính. Nếu nhiều bạn quan tâm thì mai mình sẽ xem địa chỉ r sửa bài lại cho các bạn tham khảo xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bình thường tớ hay ăn ốc ở quán 109 Yên Hoà, nhưng hnay đc chị bạn dẫn đi ăn 1 quán ốc mới, thấy ngon quá nên review lên đây cho các bạn thích ốc giống tớ có thêm 1 địa chỉ để ăn chơi ạ. Quán ốc này là số 179 Cầu Giấy, ngay cạnh toà nhà CTM.
Quán bé lắm, ngay đầu cái ngõ nhỏ nên hơi ít ghế ngồi, nhưng mà đông khách lắm luôn. Hnay tối thứ 4 mà t đi phải đợi 1 lúc mới có chỗ ngồi cơ Với cả quán có mỗi 3 người: 1 cô sắp đồ chính, 1 anh bê đồ với 1 người nấu bếp nên đồ lên hơi chậm
Bọn t gọi 2 bát ốc lẫn, 1 đĩa nem tai và 4 cái nem chua rán. Về ốc: ốc nhỏ mà con to lắm nhé, cá nhân t thấy to hơn nhiều so với ốc 109 YH, ốc tươi, nước chấm ốc đậm đà, đồ ăn kèm là khế, dứa, sung trộn ăn khá lạ miệng. Nem tai có cái nước chấm ngon lắm, kiểu có cả nước ép dứa nữa nên chua chua ngọt ngọt, khác với nước chấm nem tai tớ hay ăn ở Nghĩa Tân. Rau sống ăn kèm tươi, có vẻ sạch . Nem chua rán thì cái hơi bé so với hàng khác nhưng ăn ổn. Tổng thiệt hại là 110k gồm ốc lẫn 30k, nem tai 30k, nem chua rán 5k/1c. Rẻ mà chất lượng. Hehe
Từ lần sau trở đi chắc chắn sẽ quay lại quán này dài dài xem tiếp
[Góc la liếm]
Cả ngày suốt ngày lướt fb tìm đồ ăn hnay lại nhân tiện đi làm về muộn ko kịp bữa cơm nhà chợt nhớ có món mỳ gà phô mai mới mới ở (Miss gà khô)
Giá 22k/1 bát gồm mỳ, gà khô và phomai
Mỳ thì chuẩn mỳ gói koreno cho thêm chút gà khô và phô mai. Cho vào hộp nhỏ nhắn tiện mang đi
Phomai thơm, ngậy - là loại Mozzarella tử tế chứ ko hôi hôi kinh kinh như nhiều chỗ nhưng hơi ít nên bị thèm
Gà khô ngon tẩm ướp vừa miệng, có 3 loại gà cay 3 cấp độ, gà lá chanh, gà phô mai
Quán nhỏ nhưng decor đẹp, sạch sẽ, xinh xắn, sáng sủa
Có 1 nv buổi tối nên phục vụ bị chậm do bạn ấy vừa phải bán hàng (bán gà khô) và làm đồ cho khách, bù lại rất nhiệt tình và lễ phép
Nói chung là xác định từ đầu ko kì vọng nhiều vào món mỳ nhưng ăn cũng tạm được.
Chấm điểm 7/10 và sẽ quay lại để mua gà khô chứ mỳ thì ko dám nói trước vì có thể mua và tự làm ở nhà
Quán còn có món bánh gà phomai nữa. Thấy bảo phảo đặt trước 3 tiếng. Đồng chí nào ăn thử về xin cái review ạ!!! xem tiếp
gia
Ace cho mình xin kinh nghiệm du lịch theo hình thức tự túc. Bên mình nhóm bạn muốn du lịch theo phương thức tự khám phá. Muốn thuê kèm 1 bạn hướng dẫn viên có tâm đi cùng. Cùng trải nghiệm ạ. xem tiếp
Kết thúc cuộc vui ngày hôm nay, ba đứa ăn thì hai đứa đau bụng, khó chịu. Một đứa thì vì gan một đứa thì vì cay. Thôi lần sau em không ham hố nữa ạ giờ gan vẫn còn vấn vương trên môi. Giá cả quá tương xứng với chất lượng. xem tiếp
[Góc khen cực khen] [Cháo ngao Hà Thành]
Mình được bạn bè giới thiệu cho quán cháo trai này ở số 25 phố Lạc Trung
- Không gian 6/10 : quán bé, bàn ghế đơn giản, đúng kiểu bình dân
- Phục vụ 9/10 : chị chủ siêu nhiệt tình, niềm nở đón khách lắm.
- Chất lượng 9/10 : Quán có cháo ngao và súp gà, nay mình ăn cháo ngao, cháo ngọt rõ vị ngao luôn, nhìn ngao ít thế thôi nhưng dưới đáy bát còn bao nhiêu nữa cơ. Cháo nhuyễn, thêm hành khô ăn thơm lắm.
- Giá cả 9/10 : Bát mình gọi ăn no ơi là no mà hết có 20k
Mỗi tội ở trên phố đông đúc và quán chỉ mở từ 3h chiều không thì mình đã ăn mỗi ngày rồi. xem tiếp
nếu bạn muốn ăn mấy món kiểu khoai nướng mật , ngô nướng , lạp xưởng hay xúc xích, thịt xiên có thể tham khảo qua : 138 Giảng Võ ( trc cổng trường ĐH y tế công cộng
ngon thôi rồi trời lạnh lạnh mà bẻ củ khoai mật với ngô sướng phải biết xem tiếp
[Góc hỏi han]

Mn biết ở đâu có nước ép/sinh tố hoa quả ngon recommend cho mình với, quán ngồi trong nhà càng tốt vì thế thì mới ngồi chém gió được lâu xem tiếp
( góc khen )
- Em hay ăn ở đây cực tuần phải 2 lần . Vì nó gần và đồ ăn rẻ mà ngon .
- Nhân viên :ở đây chỉ toàn ng nhà phục vụ thoii ạ . Mặc dù rất đông mà đồ bê ra cực nhanh .
-Vị trí : khá khó nhớ cho bạn nào mới đến lần đầu .
* Đồ ăn:
-Em thấy rất ngon đến rau sống cx tươi ))
-Ở đây bán cả nướng lẫn lẩu nhưng e thấy ăn lẩu hơi chán mọi ng nên đến đây ăn nướng thoii ạ.
- Must try : chân gà , lạp xưởng (xúc xích ) , thịt bò , thịt dải , kim chi , bánh mì . Nầm e ăn thử rồi thấy bt như bao hkhac chả ngon lắm .
Quán khá đông nên mọi ng nên đến thật sớm hoặc đặt bàn.
* Giá cả : tầm 45k-55k 1 đĩa ạ
-Địa chỉ : 134 ngõ 254 minh khai . Mọi ng có thể đi ngõ gốc đề vào cx đc ạ. xem tiếp
[Góc hơi thất vọng] KFC Royal City.
Nay thi nghề nên được hôm tí tởn với chúng bạn, đùa lớp 12 nghỉ thi nghề vui như nghỉ Tết ý các bác ạ. )
Trưa ra KFC ăn vì em vốn thích KFC hơn Lotte, và ở đây KFC cũng đông hơn còn Lotte vắng lạ thường. Gọi suất cơm gà quay tiêu kèm canh và thử Kacchiato mới.
Đùa, em ăn cơm tưới cái nước sốt mà kinh kinh các bác ạ. Ăn nó chướng bụng sao ấy, mùi không kinh nhưng vị lại kiểu ương ương. Em lấy tương ớt ăn cùng cơm có cảm giác ngon hơn.
Kacchiato thì ôi thôi pepsi chắc chắn hơn, cốc nhiều đá quá. Với lại trà thì chát chát đắng đắng. Uống kèm kem thì đỡ chút. Ợ nhưng mà nói chung là em thấy uống không ngon.
Bù lại thì gà quay tiêu ngon vãi, thơm, mềm ăn phê lòi mồm.
Hihi chắc đến KFC chỉ gọi gà với salad là ngon thôi các bác ạ. À bát canh ở đây cũng ngọt ngon lắm. À ngoài ra bánh trứng ở đây cũng tuyệt vời. xem tiếp
Edit: Nhiều bạn thắc mắc tại sao hẳn 40k lại đc nửa con gà. Nửa con chưa đc bằng bàn tay thì các bạn nghĩ giá bao nhiêu? Cứ tưởng tượng vài kg/con cơ )) Một số bạn ko ăn thì thôi chứ đừng buông những lời cay đắng mà tội chị chủ quán nhé! xem tiếp
Bài review này viết dựa vào cảm nhận cá nhân, các bạn có thể đến ăn và kiểm chứng lại nhaaaa xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có thể tư vấn cho mình vài quán cafe hay không gian nào view đẹp đẹp chút, đồ uống tàm tạm thôi cũng được, yên tĩnh nữa ( để học ấy mà) quanh khu vực hoàng mai, linh đàm được không ạ?
Cám ơn mn.
, , xem tiếp
Cho em hỏi ngu xíu là ở Tuy Hoà Phú yên có chỗ nào cho thuê xe máy mà không cần bằng không ạ
xem tiếp


Cả nhà ơi!
Sắp tới em tính đi lên Đà Lạt vài ngày, nhưng giờ bay VJ tréo nghoe quá... bay gì 4h sáng @.@. Nên em tính chuyển sang đi xe, nhà mình có ai biết nhà xe nào ổn ổn 1 chút không ah? Em yếu bóng vía đi xe Phương Trang mấy lần suýt khóc thét :((
Em cảm ơn cả nhà nhiều ah. xem tiếp
[Góc cảnh báo] Sau đây xin có vài dòng về quán gangwon bbq địa chỉ số 57 ngõ173 thái hà .Thật sự là không có từ gì để nói nữa.vì ở đây đầu tiên là không gian quán,gây cho m cảm giác rất khó chịu.sàn nhà bắt tầng 2 bắt m cởi giầy dép nhưng sàn rất bẩn.đến đồ ăn.một thảm hoạ.thức ăn nhạt nhẽo.đồ chấm nhạt nhẽo.thịt tẩm ướt ko ra gì.không như quảng cáo.thật sự là thảm hoạ. xem tiếp
.
Đi đâu để không phí hoài tuổi trẻ .
BÌNH HƯNG TRIP
Ngày hôm nay, mình xin mạo mụi chia sẻ ít kinh nghiệm về chuyến đi Bình Hưng của nhóm cho những ai có ý định đến Bình Hưng nhưng đang trong qúa trình suy nghĩ nha.
Nói sơ về nhóm mình gồm 5 đứa con gái và tụi mình đi vào khoảng cuối tháng 07 ( 08h tối thứ sáu lên xe và về vào 4h sáng thứ 02 ) .
Tổng chi phí thiệt hại là 1 tr800 ( không bao gồm ăn uống ngoài tuor và mua quà về nhà nhé ) ..
Tiếp theo, mình xin chia sẻ những việc mà ai cũng thắc mắc.
Nên đi vào thời gian nào.
Lúc đầu nhóm cũng băn khoăn vì hiện tại Sài Gòn đang bão không biết ra đảo thời tiết thế nào ?. Các bạn hãy thoải mái đi, vì ngoài đó nắng đẹp lắm không có mưa bão gì đâu . hầu như tất cả các tháng trong năm.
Phương tiện di chuyển .
Tụi mình ở Sài Gòn nên có rát nhiều nhà xe để các bạn có thể đi như Phương Trang, Hạnh Caphe, Trà Lan Viên, Nhóm mình chọn Hạnh caphe xuất phát từ Phạm Ngũ Lão Quận 1 đi chuyến 10h đêm. Đến cây xăng Yến sào Khánh Hòa.( Nhớ nhắc bác Tài trước, hok là đi 1 phát tới Nha Trang à nghen )
Giá: 200k / 1 vé ( 1 chiều )
Chọn Tour hay Đi tự túc.
Đây có vẻ là điều đau đầu nhất của mọi người vì đảo rất nhỏ và Tour thì có rất nhiều.
Nhóm mình chọn đi tour của Lucky.( đi về mới thấy quyết định đúng đắn )
Đảo Bình Hưng không lớn lắm không phải nói là nhỏ nhưng tại sao lại chọn đi tour. Vì đi tự túc bạn phải chuẩn bị nhiều thứ và nhiều khi lại không như ý.
Điều bất tiện nhất là trên đảo, di chuyển chủ yếu giữa các bãi bằng tàu nên khi tự túc bạn phải chủ động liên hệ với các tàu để đến nơi cần đến. Chưa kể các tàu trên đảo đều được các tour sử dụng nếu đi ngày thường Tàu còn trống mới có thể ghép thêm bạn. Ngày lễ và cuối tuần mình nghĩ sẽ khó có tàu nào chịu ghép .
Chọn Tour, hiện tại ở Đảo có rẩt nhiều người nhận tuor , theo mình cơ bản các tour như nhau , nên các bạn có thể book tour nào cũng được. Nhưng sau khi đi mình thấy , vui hay không quan trọng nhất là người dẫn đoàn .Nhóm mình book Tour Bình Hưng Lucky ( Hướng dẫn bao lầy ).Điều tụi mình tâm đắc nhất chuyến đi có lẻ là con người , Tour chú Lucky toàn người nhà làm từ nấu ăn đến dẫn đoàn nên mọi người rất thoải mái . Ăn uống bao no nha . ( Cái gì xin cũng được trừ tôm hùm huhu )
Nhóm Mình đi Tour nên khi đến cây xăng, có người chuẩn bị mọi thứ như xe di chuyển đến bãi Kinh, đi tàu qua Bình Hưng và Tới đảo có người bên Tour chú Lucky đón dẫn về nhà nghỉ và Let’s go …. Chương trình ăn chơi bắt đầu
Lịch trình Tour thì các bạn có thể tham khảo tại Du lịch đảo Bình Hưng – Bình Hưng Lucky vì trên đó viết sao mình đi y chang vậy luôn không có gì thay đổi. giá tùy theo số lượng bạn đi có giá viết trong tour luôn nhé ( Viết lại dài dòng lắm ). Chủ yếu tham quan các nơi xung quanh như bãi nước ngọt, Bãi trứng , ngọn hải đăng,hang sâu tình yêu , lặn ngắm san hô, Vịnh Vĩnh Hy , Hang rái ,Vườn Nho.
Bên nhóm mình đặc biệt chú trọng chuyện ăn uống vì đi để chơi và ăn mà. Bên Tour Lucky theo cảm nhận khách quan của mình thì đồ ăn Tươi, ngon và chất lượng ( hãy đi và cảm nhận mình nói không sai đâu ). mỗi người được 1 con Tôm hùm nhé . hí hí . Các bạn sẽ được ăn 1 buổi sang , 2 buổi trưa và 1 buổi tối trong 2 ngày 1 đêm.
Nhóm mình đi 5 nguười, 1.350k/ người ( Phụ thu 30k xe Bãi Kinh, 20k vào Hang rái ( nếu đi ))
Mình chỉ có số lưu ý nhỏ cho các bạn :
Vé xe cần đặt 2 chiều vì khi đi vào ngày lễ, cuối tuần tình trạng hết vé của các hãng xe uy tín chắc chắn có ( nhóm mình vừa trải qua ) và chuyện muốn về như dự định bắt buộc bạn phải đi các xe dù và nhồi nhét là chuyện đương nhiên.
. Khi đi vào dịp cuối tuần việc ĐỢI là chuyện chắc chắn ( đợi xe, đợi tàu, đợi đủ người ) . Vì ở 1 hòn đâỏ chưa phát triển du lịch, vào dịp lễ hoặc cuối tuần lượng khách tăng đột biến thì cơ sở vật chất và Phương tiện di chuyển sẽ là 1 hạn chế.Quan trọng chúng ta đợi trong tâm thế như thế nào. Đã đi chơi trên tinh thần thoải mái nên việc đợi đối với nhóm cũng không vấn đề.
. Điểm đặc biệt cần lưu ý là BÌnh Hưng là nơi tuyệt vời nếu các bạn có ý định đi 1 mình vì người dân ở đây cực kỳ thân thiện và hiếu khách ( bật mí là dẫn đoàn mình chụp hình siêu đẹp nha )
Mong các bạn mỗi người một tay giữ gìn vệ sinh cảnh quan nơi đây để lần sau có dip chúng ta quay lại vẫn sạch và đẹp như những gì hiện tại thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này .
Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Tất cả những hình ảnh đều do mình cảm nhận và ghi lại . Nên những ai còn do dự hy vọng các bạn sẽ có thêm động lực để xách balo lên và đi. Biết đâu đó là những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ còn không thì cũng là những ngày đáng nhớ của năm 2018.
Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc , cảm ơn Chú Lucky, Chú Thành , Chú Năm , Chú cục cưng (ổng bắt tụi mình gọi vây á, dễ sợ ) Anh Thi và Các Chị nấu cho tụi mình ăn mọi ngưòi đã tạo nên 1 Tour khi về vẫn không hề hối tiếc. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại . xem tiếp
[ Góc khen - chê PIZZA HUT ] ráng đọc hết nhé
Mình cũng là 1 tín đồ của pizza. Đây là lần thứ 2 mình ăn ở PIZZA HUT nhưng thực sự có những điểm chưa hài lòng và ưng ý muốn chia sẻ với các pạn )
■ Hôm đó mình vào thấy quán khá là vắng, nhưng ko gian đẹp, yên tĩnh, ánh sáng tốt, phù hợp cho những ai thích chụp ảnh "sống ảo" ^^
■ Thái độ của nhân viên mình thấy cũng ổn, khá thân thiện và chiều lòng khách hàng...
■ Đến phần quan trọng nhấtlà đồ ăn:
• Mình gọi 1 combo pizza viền phô mai nhân tôm ( mình ord phủ thêm chesse) + salad cá ngừ - 3xx k. Nếu xét về trang trí cũng như chất lượng thì mình chưa hài lòng. Bánh lúc mang ra ko nóng lắm, nhìn như đã làm trước và chỉ nướng lại nên rất nhanh, món này trông cầu kì, phức tạp nhất mà magg ra đầu tiên. Phần viền phô mai thì ko hợp khẩu vị mình, phô mai dính quá nhanh và phần bánh hơi nhão. Tôm thì nguội vãiiii mà còn hơi tanh nữa :(( Ord thêm chesse phủ lên trên mà hầu như ăn ko cảm nhận đc cắn ngập cheese...kko xứng đáng vs số tiền bỏ ra
• Salad cá ngừ khá ngon ♡♡♡( theo cảm nhận của mihh). Cá ướp khá vừa và thơm nhưng hơi ít :< lúc trộn lên với rau ăn rất hợp:-
{ nếu gọi món trên 300k thì đc tặng coca, pepsi, Fanta, khoai tây chiên ) mình chọn khoai nhé hihi à mà phải tải cái app gì đó nữa ( m k nhớ tên vì đã xóa rồi) }
• Ngoài ra, mình cũng gọi thêm pizza xúc xích size S đế mỏgg và cx phủ thêm chesse - 19x. Pizza này đơn giản mà ngon cực:O.Vẫn như thế chesse ord thêm chả thấy đâu
• Ăn chưa đủ đô nên cx gọi thêm pizza ( giống trên) size M đế vừa - 2xx k.
• Do mua thêm pizza size M mà sắp tới ngày snhat nên mih đc tặng thêm một đĩa bánh mì bơ tỏi (4mieng): giòn, nóng, thơm ngon, dậy mùi bơ tỏi nhưng hơi nhạt ~~
***ĐỊA CHỈ : PIZZA HUT PHỐ THÁI THỊNH, Q. ĐỐNG ĐA( đối diện trường Thcs Thái thịnh ) xem tiếp
GÓC BÓC PHỐT
Câu chuyện về đĩa thịt bò
Hôm nay được đứa bạn rủ đi ăn LẨU BĂNG CHUYỀN MURU Láng Hạ. Ăn ở đây vài lần thấy tàm tạm nên cũng tớn lên đi. Nhưng hôm nay thái độ phục vụ của quán thực sự quá quá tệ.
Những đứa coi thịt là chân lí như m đi ăn thường sẽ bỏ qua tất cả tôm, mực, cá và chỉ ăn thịt thôi (rau, nấm ăn rất rất ít). Lúc đầu mang được mấy đĩa như trong hình, xong nhìn trên băng đến chóng cả mặt vẫn chỉ thấy rau, đậu,... mà ko hề thấy bóng dáng thịt yêu đâu. Bm gọi thêm, a nhân viên đang định đi lấy thì được chị quản lý lườm huýt ra hiệu stop, a lại lon ton chạy lại báo "e sẽ báo với bếp để đưa lên băng". Vâng cái báo của a là chờ nửa tiếng thấy thịt xuất hiện trên băng được 2 miếng
Chưa dừng lại ở đấy đâu, khi tính tiền 2 đứa bực mình thực sự nên đã phản ánh lại, nhưng chị quản lý xinh đẹp vẫn ngồi ỳ đấy để nhân viên chịu trận và ko 1 lời giải thích. Ôi yêu quá cái thái độ đó ker
Đấy chỉ là những ý chính thôi, còn rất rất nhiều điều nhỏ nhặt nữa đã được lược bỏ. Ncl 500 anh em, bạn bè đừng nên vào quán này, khuyên thực sự ấy xem tiếp
Chưa bgio ăn cái bánh mì nào nhạt nhẽo như này. Đây là loại bánh mì thập cẩm loại tròn tròn kẹp nhân mà chồng e mua cho ở Minh Nhật nên ko biết giá bao nhiêu. (Hỏi thì lão kêu 50k ko biết thật hay đùa )
Vị từ đầu đến cuối là nhạt toẹt lờ lợ, ko có ra cái gì cụ thể, ko thể nào bằng bánh mì vỉa hè luôn.
Ôi nói chung là ko thể tả được các bác ạ, ko nuốt nổi. xem tiếp
Các bạn tư vấn giúp lịch trình đi chơi Lý Sơn - Hội An - Đà Nẵng giúp mình với. Mình bay 7h05 ngày 13/8 HN Chu Lai và về lúc 22h05 ngày 17 Đà Nẵng - Hà Nội ạ.
Các bạn tư vấn giúp các phương tiện đi lại tiết kiệm nhất,chỗ ở homestay ở 3 địa điểm với .
Thanks mn rất nhiều
, , xem tiếp
Edit : Seven tea 388 Bạch Mai. Già roài lú quá kkkk xem tiếp
<<GÓC CỰC CHÊ>> Tea zone 328 Bà Triệu
( hi vọng đc ad duyệt ạ)
Hôm nay ra Tea zone 328 Bà Triệu. Thật sự là chưa bao giờ mình uống 1 cốc trà sữa nào mà nó ghê như này. Phải nhấn mạnh là CỰC CỰC KINH í, ko thể nào uống nổi. Mình gọi trà lúa mạch sữa tươi M 70 đường 30 đá mà ôi thôi nhạt như 0 đường. Trà cứ có mùi khét khét khê khê cháy cháy kinh thật sự. Màu cũng ko hề đẹp 1 chút nào xanh xanh nhờ nhờ , còn thấy rõ lớp nước loãng trên mặt cốc. Để 1 tầm 10 15p thì đáy cốc bị lắng cặn như hình. Mình phải đổ hết cả cốc đi vì thật sự vị nó GHÊ lắm lắm í vs cả sợ uống xong bị tào tháo đuổi thì chết :((
Chưa kể nhân viên ko đc thân thiện cho lắm, mình đứng xếp hàng để ý thấy nhân viên order toàn nhìn khách kiểu khinh khỉnh, nv pha chế thì làm thì rõ lâu, m thấy có 3 4 nv pha chế mã khách vẫn phải đợi lâu dã man. m mua cốc này mà đợi tận 20,25p. Chưa kể cửa hàng hình như ko có nhân viên bảo vệ. Mình đến chỉ định mua về nên hỏi nv là để luôn dưới đg đc ko thì bạn đấy bảo ko xong mình hỏi để đâu thì chỉ đại lung tung 1 chỗ trc ngõ bên cạnh. Mình dắt ra đấy thì ngta bảo ko đc để đây. M ra hỏi nv nhưng ko nhận đc 1 sự giúp đỡ nào làm mình loay hoay tìm chỗ để xe mất 1 lúc. Nói chung là đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình uống ở đây và CHẮC CHẮN SẼ KO BAO GIỜ CÓ LẦN SAU. xem tiếp
Chào cả nhà. Các bạn cho mình hỏi chút, m đặt vé đi Quy Nhơn vào đầu T11, thời điểm này thời tiết Quy Nhơn có ổn ko ạ, mình cảm ơn! xem tiếp
Uncle tea số 2 Hồ Tùng Mậu đang có chương trình mua 1 tặng 1 đấy các chế ơi.
Bình này em mua trà sữa kungfu size L thêm trân châu trắng là 55k, được tặng thêm 1 bình nữa cũng size L, e lấy thêm 10k tt trắng giòn nữa.
Tổng là 65k cho 2 bình trà sữa to mà vị uống cũng oke, bình xinh xinh hồng hồng lên ảnh cũng đẹp nữa. Size nhỏ thì bình nhỏ màu tím cũng xinh lắm.
Có lục trà kem cheese bạn em uống cũng khen ngon mọi người có thể thử ạ.
Hình như khuyến mãi đến hết 27/10 nhé mn.
P/s: trong ảnh là mình uống r đấy, mua là đầy bình nha.
Có nhiều b chê quán uống k ngon và nói m review k có tâm, là nhân viên quán bla bla. Nói thẳng là m nói uống oke chứ k khen nó ngon thần thánh hay gì cả. Uống khá giống xanh sữa xingcha.
Đang mua 1 tặng 1 tính ra rất rẻ cho 2 bình to nên m bảo mọi ng có thể thử. Đọc kĩ bài rồi hãng cmt nhé 1 số bạn . xem tiếp
[ góc review - khen )
Thấy quán số 1 nguyên hồng hot nhưng chưa có dịp ăn thử vì xa , nhưng gần nhà mình có hàng này trông đồ y hệt như mng review nên m mua ăn thử .
_ Bánh bao gà to vật vã ý cầm to hơn cả bàn tay mặc dù nhân cũng vừa phải ko đến mức đầy ắp nhưng vs mức 15k là quá ok mà ăn khá lạ và ngon ý
_ Bánh lưu sa thì ngon nhưng nhân hơi ngọt nóng hổi tan chảy cực kì ( lỡ để cuối nên bánh bẹp đi lại còn lòi nhân nên k chụp tử tế đc ) giá là 15k mà bánh to như lòng bàn tay ý , quá rẻ so vs các mấy hàng bán onl , rẻ hơn CK ️mình rất ưng cái vỏ bánh mềm ngon thơm ý ý mà có nguôi đi thì nó vẫn mềm
_ Sữa ngô thì cũng ổn 12k tuy k ngon = láng hạ m hay uống nhưng chấp nhận đc vì cũng thơm và nước rất mịn ko bị cặn lại so vs các nơi khác
>>> địa chỉ cho nhưng ai thích ăn bánh bao đỡ fai đi xa lên tân nguyên hồng ý vì m nghĩ họ lấy bánh cùng 1 nơi kiểu nhiều cơ sở ấy còn rất nhiều loại mà m chưa kịp thử vì ăn 2b 1 sữa là no căng rồi , lsau sẽ có dịp thử
Địa chỉ : 509 thuỵ khuê
Time : bán cả ngày các bạn ạ xem tiếp

"Mày ơi tao thèm biển quá, tao thèm được đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết bọn mình ấy"
"Phú Yên không mày"
"Phú Yên có gì thế?"
"Phú Yên có biển và có tao "
"ok, thế bao giờ đi"
"2 ngày nữa nhé, t sẽ đặt xe, đặt phòng và đọc qua 1 số bài review về Phú Yên. Việc của mày chỉ là nghĩ xem hôm đó mình sẽ mặc chiếc váy màu gì, phối với đôi giày nào và tô son màu gì thôi"
Người yêu có thể không có, chó có thể không nuôi, nhưng bạn thân nhất định phải có, để thỉnh thoảng mè nheo, thỉnh thoảng í ới và thỉnh thoảng điên cùng nhau thôi.
Thế là 2 đứa xách nhau đi Phú Yên. Để thức dậy vào một buổi sáng tháng 6 trời xanh lam, nhìn vào ngày mới. Nắng lên rực rỡ. Nước ép trái cây tươi buổi sáng. Vỉa hè tinh khôi sạch sẽ. Nụ cười sáng bừng của những người lạ. Thành phố hiền hoà và cuồn cuộn sống không ngừng lại để nhắn gửi đứa bạn thân mặt quỷ của tao, nhắn gửi thanh xuân của chúng ta
Khoảng trời mộng mơ rồi cũng phải đi qua
Ai cũng phải lớn thôi mà
Chỉ mong giữ mãi nét cười vô tư nhất trong đời...
Thanh xuân của chúng ta là những ngày hè rực rỡ khi tiếng cười trong trẻo của ta hoà vào nhau, là phút giây ngông hai đứa bỏ hết, phi ra biển cho thỏa nỗi nhớ mùi biển mặn mòi, là buổi trưa, mình đội cả nắng hè nắm tay nhau đi đến miền đất mới, ăn những món ăn mới. Là ở vùng trời mới mình cùng nhau nhận được yêu thương từ cả những người xa lạ. Là những tháng ngày mình cùng nhau đi trên con đường mang tên tuổi trẻ, gom góp lại những mảnh vụn cất giữ mang tên miền kí ức
Chuyến đi đầy tính bốc đồng và ngẫu hứng như thế là chuyến đi xa đầu tiên mà 2 đứa đi cùng nhau, là chuyến đi đong đầy những kỉ niệm, vì vậy bài viết cũng mang tính cá nhân, viết bằng trải nghiệm và cảm nhận của bản thân mình cùng nhỏ bạn thân nên có thể review không quá đầy đủ, chỉ mong những trải nghiệm đó của chúng mình có thể giúp các bạn có thêm những kinh nghiệm nho nhỏ.
Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Di chuyển như thế nào nhỉ?
Các bạn có thể chọn đi máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách đều được. Bọn mình chọn phương tiện là xe khách, vì mùa cao điểm rất khó để săn được vé máy bay rẻ, hơn nữa chuyến đi khá bất ngờ và không xác định được ngày đi và về nên lựa chọn xe khách khá lí tưởng. Phương tiện di chuyển này có lẽ phù hợp hơn với những bạn sinh viên nhiều thời gian và tài chính có hạn nhưng vẫn ưa khám phá vùng đất mới.
Hà Nội - Phú Yên: 570k, xe Hoàng Long đặt trên web vexere.com
Di chuyển trong thành phố thì bọn mình thuê xe máy ở homestay luôn,120k/xe, cả xe ga và xe số giá như nhau nhé, đổ thêm khoảng 40,50k xăng là chạy tít mù cả ngày rồi.
Di chuyển xong rồi, giờ thì ở đâu bây giờ?
Phú yên: lúc đầu mình đặt phòng ở "july's homestay at phu yen" mà hết phòng nên july có bảo mình qua "trại hoa vàng homestay" là cơ sở mới của july's, lúc đầu cũng không ôm hy vọng gì nhiều lắm nhưng đến nơi thì thật sự bất ngờ, trên cả mức tuyệt vời ấy. vừa xuống xe thì bác chủ nhà đã niềm nở ra cổng đón bọn mình, xách đồ rồi còn hỏi han bọn mình đi đường có mệt không nữa chứ, đến nơi vì phòng trống nên bọn mình được nhận phòng luôn . Phòng đôi giá là 250k, bọn mình đặt 2 đêm là 500k. bác chủ nhà và nhân viên thân thiện, quan tâm bọn mình hết mức, không gian thì tươi mátnơi mà 1 mét vuông 1 nghìn bức ảnh sống ảo, phòng đẹp, đặc biệt ấn tượng với phòng tắm lộ thiên của Trại.
Đi những đâu nè :
Ngày đầu tiên bọn mình đi đầm Ô Loan - nhà thờ Mằng Lăng - cầu Ông Cọp, gành Đá Đĩa( vé 20k) - bãi Xép(gửi xe 5k)
Đầm Ô Loan ( thấy bảo ngày xưa nàng Loan cưỡi chim Ô thước dạo chơi trân gian khắp nơi mà không hề để ý chim đã mỏi cánh, đói và khát, nên khi ngang qua Tuy An, chim không còn đủ sức để bay, nên hạ cánh xuống dãy núi Từ Bi, sau này mượn tên chim Ô thước của nàng Loan ghép chung với tên nàng, gọi tắt là Ô Loan để đặt tên cho đầm.). Các bạn đến đây để ăn hải sản vừa tươi vừa rẻ, còn k có gì để chơi cả.
Nhà thờ Mằng Lăng, nhà thờ cổ nhất Phú yên, đây cũng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. tuy nhiên các bạn nhớ đến tầm chiều tối để vào tham quan bên trong nhé, vì 4h chiều mới mở cửa cho mọi người vào, bọn mình không biết nên đi giữa trưa đành phải đứng ngoài chụp ảnh
cầu gỗ Miếu Ông Cọp (hay tên khác là cầu Ông Cọp, Bình Thạnh, Tuy An) - Là cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Phân cảnh trong phim " Ngày ấy mình đã yêu"
Bãi Xép ( phân cảnh trong phim tôi thấy hoa vàng tên cỏ xanh. mình đi vào mùa khô nên là k thấy hoa vàng trên cỏ xanh đâu, bù vào đó là rặng xương rồng cũng khá đẹp, thấy bác chủ home kêu mùa mưa mới có nhưng đến đây ngắm hoàng hôn thực sự vô cùng đẹp, ngắm hoàng hôn xong thì tắm biển luôn, bãi biển đẹp, bãi cát đẹp.
Ngoài ra mọi người có thể đi thêm:
Kè chắn sóng xóm Rớ( mình thấy trên ảnh rất đẹp mà hôm đến bác chủ home bảo mọi người kêu chỗ đó bị cấm rồi)
Gành Đèn ( nó ở ngay cạnh gành Đá Đĩa mà bọn mình mải chơi quên mất )
ngày 2 bọn mình đi: hải đăng Đại Lãnh - Mũi Điện - Bãi Môn - Tháp Nhạn
Hẹn 4h30 dậy để đi ngắm bình minh mà tối hôm trước ngủ muộn quá nên 5h mới dậy đi được.
Đến nơi gửi xe ở dưới 5k hay sao ấy, leo bộ lên khoảng gần 1km, bạn nào lười có thể gọi xe ôm có ghi sđt ở bậc thang lúc đi lên, 50k/người thì phải. Lên Hải Đăng vé 20k, nhìn ra toàn cảnh Bãi Môn đẹp lắm.
Trên đường đi lên hải đăng thì có 1 con đường mòn 2 bên là cây thông đi xuống Bãi Môn, Ngay dưới chân hải đăng Đại Lãnh là Mũi Điện. Mọi người có thể lo lên hải đăng để ngắm mặt trời mọc rồi xuống dưới Bãi Môn tắm nhé, bãi biển vô cùng xanh sạch luôn.
Đến trưa bọn mình đưa nhau về thành phố ăn trưa rồi leo Tháp Nhạn, đường leo bộ lên gần và bớt dốc hơn hải đăng đó.
Ngoài ra mọi người có thể đi thêm Vịnh Vũng Rô ( cách hải đăng có mấy km thôi, nhưng vì lười với nắng quá nên hôm đó bọn mình không đi)
Di chuyển có rồi, chỗ chơi cũng xong thì không thể thiếu khoản ăn uống đúng không nào?
Mắt cá ngừ đại dương: nhà hàng Hồng Ngọc ( bên cạnh là khách sạn Hồng Ngọc) nằm trên đường Hùng Vương, quán này được người dân ở đây khen ngon, 30k/ thố, hoặc có thể ăn ở quán bà Tám 289 Lê Duẩn 40k/ thố
Bánh hỏi lòng heo: gần cầu Hùng Vương (25k/phần, có thêm bát cháo loãng húp xì xụp nữa)
cháo hàu (15k/bát), trứng tráng hàu(30k/đĩa): 363 Lê Lợi, 373 Nguyễn Huệ
bánh xèo, bánh bèo chén ở chân tháp Nhạn
hải sản: đầm Ô Loan
Bắp nướng mắm nêm dọc đường Hùng Vương
ngoài ra mọi người có thể ăn lẩu dê chóp chài ở 238 Lê Lợi, cơm gà Tuyết Nhung ở 189 Lê Thánh Tôn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Sắp tới mình có vào Đà Nẵng du lịch với công ty. Mọi người có thể giúp mình tư vấn mấy quán ăn ngon (ăn vặt lẫn ăn bữa chính) khu vực An Hải Bắc, Sơn Trà được không ạ Cảm ơn mọi người trước nha xem tiếp

Mình và mấy đứa bạn dự định đi Đak Lak, mọi người giúp mình review về địa điểm đi chơi và ăn uống với!!
Cảm ơn!!! xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi du lịch tại thành phố malacca ở malaysia di chuyển trong thành phố như thế nào ạ>>?
Đi từ sing đi Malacca và từ đó về kuala lumpur có bus đi không ạ?!
Với ở malacca có gì chơi nên đi ko vậy mọi người !?
Xin chân thành cảm ơn xem tiếp
Tag người mà bạn nghĩ cả đời nó cũng ko dám đi qua cây cầu này xem tiếp
Mong rằng bài chia sẻ của mình cũng giúp ích phần nào đó cho những bạn đang chuẩn bị có ý định đi Lý Sơn Hội An. Thú thực mình chưa từng thấy ở đâu nước biển bờ biển cát lại đẹp như ở Lý Sơn nhất là ở Đảo Bé. Nếu có cơ hội hãy đến với Lý Sơn 1 lần nhé.
Chúc các bạn có chuyến đi thuận lợi! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Ad ơi duyệt cho em nhé ạ:((
Mọi người cho em hỏi có quán lẩu nào giá tầm 60k-80k/ người cho nhóm tầm 20 người ở khu vực chùa Láng, Láng, Pháo đài láng, nguyễn chí thanh không ạ.
Nhóm em định đi liên hoan mà chưa tìm được quán với tầm giá đó. Mọi người giúp em với, em xin cảm ơn xem tiếp
<Góc hỏi han>
Tình hình là trời se lạnh nên mình rất thèm ăn chè nóng, kiểu chè đỗ đen nấu với bột sắn đặc xong nóng ăn kèm với quẩy ý ở Hà nội. Mình quê ở Hải phòng nên món đó rất phổ biến kiểu chè vừng, sủi dùn.... nên ở đây k biết chỗ nào bán cả.Ai biết chỗ nào ở Hà nội bán chỉ chỗ cho mình với ạ. Mình cảm ơn♥ xem tiếp
P.s: thấy mấy mẹ cmt là có từ năm ngoái rồi mới thấy mình lạc hậu quá )). xem tiếp
[Góc Review 2 món Chả cá lã vọng và Bánh giò]
Em là gái Miền Bắc nhưng sống trong SG hơn 4 năm. Mới theo ba mẹ chuyển ra Hn bữa rồi.
Em đã về Hà Nội được gần cả tuần rồi và cũng ăn được cơ số các món đặc trưng ngoài này, hôm nay em xin phép Review cho chị em 2 món ăn ở Hnoi mà em tâm đắc nhất cho tới bg ạ (mặc dù em ăn cả chục món nhưng chỉ mới ưng mỗi 2 thôi)
Đầu tiên là món bánh giò ở đầu đường Thụy Khê, em nhớ mang máng là số 3 hay số 5 gì đó vì ở đây có tận 2 quán sát nhau. Quán nhỏ lề đường nhưng bánh giò ở đây to và ngon phết. Nói không điêu thì đây là cái bánh giò bự nhất mà em từng thấy. Vỏ bánh mềm nhưng không nhão, nhân thịt nạc nóng hổi thơm mùi hành và tiêu. Lần đầu tiên em được ăn món bánh giò mà lại kèm cả dưa leo, giò chả nữa. Nếu chấm điểm thì em cho em này 8/10. 2 điểm trừ là quán hơi chật, đông quá và không có bàn nên ngồi ăn hơi bất tiện với mỏi lưng. Giá cho 1 em này là 25k , vô cùng hạt dẻ luôn .
Món thứ 2 thì em được ăn sang chảnh hơn. Chắc món này ai cũng biết do nó nổi tiếng đến mức trở thành thương hiệu Hn luôn rồi, đó là món Chả cá Lã Vọng.
Món chả cá ở đây hơi lạ, bình thường em ăn các loại chả cá Quy Nhơn hay Nha Trang….vv thì nó là dạng cá xay được chiên ăn với rau sống chấm nước mắm tỏi ớt. Cơ mà món Chả cá ở đây lại khác môt trời một vực, nguyên miếng thịt cá to vàng trên chảo, nhân viên đảo cùng với hành và rau thì là ngay tại bàn luôn, ăn kèm bún, đậu phộng và nước chấm là mắm tôm.
Cá ăn miếng khá chắc chứ ko bở như cá chiên hay hấp, lại ngọt ngọt như thịt tôm và không bị ngán.Lòng cá giòn giòn ăn ngon lạ phết
Em cứ thắc mắc đây có phải chả cá chuẩn của Hà Nội không chứ hình thức món và mùi vị khác hẳn các loại chả cá khác mà trước đó em từng được ăn. Các anh chị em trong hội cho em quả xác nhận với ạ??
Nếu chấm điểm em này thì em cho 9/10, điểm trừ duy nhất là nhà hàng hơi nhỏ, nên mặc dù em tới lúc 6h rưỡi tối nhưng đã full hết chỗ đẹp vì bị đặt trước mất tiêu.
Tổng thiệt hại của 4 đứa em mất 350k cho 1 bàn ăn ngập mặt, tính ra có chưa tới 90k/1 đứa, ah ăn xong đc miễn phí tráng miệng là tàu hũ nước đường nữa cả nhà nhé! do hên quá tuị em đi trúng giờ vàng giảm tới 50% phần chả cá luôn.Nhà hàng này là chả cá An Nam ngay gần vincom bà triệu. À điểm trừ nữa là nhà hàng này hơi khuất mặt tiền đường, Phải đi qua tới lần thứ 3 em mới tới chính xác được chỗ hẹn..
Đấy, ra hẳn 1 tuần mà em chỉ ăn được 2 món đó ngon và lạ đúng kiểu miền Nam không thấy luôn. Trong list món ăn của em còn dang dở nào nem quả, nem rán, bún chả, bún đậu, bánh khoai môn lệ phố..vv các a c trong hội giới thiệu cho em mấy địa chỉ ăn thật ngon với. Cả mấy món đặc trưng Hà Nội nữa ạ. Em đội ơn lắm lắm luôn. xem tiếp
Nhi và những cảm nhận của Nhi về những vùng đất Nhi đã đi qua! xem tiếp
[Góc khen]
Chả là hôm đấy mình với bạn đi tham gia amazing food race mà bị hụt ( mh ở đôi 26 :((() thế là hai đứa kéo nhau đi kiếm gì bỏ bụng. Chạy một hồi thế nào lại về khu chùa láng gần nhà mh lúc đấy đói mờ mắt rồi nên chọn đại 1 quán sạch sẽ vào thôi. Quán tên An viên , nằm ngay ngoài mặt đường chùa láng. Mình vs bạn gọi 2 bún cốc hải sản. Phải gọi là ngon tuyệt cú mèo ý kb có phải do mh đói k nữa nước chua chua như lẩu thái hay kích thích vị giác lắm, bún sợi nhỏ đúng loại mh thích 1 cốc 35k có mực, đậu,tôm,cá.. lúc đầu mh sợ ít nhưng ăn xong cũng khá no ( tại húp gần hết nc )) không gian hơi bé, không thoáng lắm, nhân viên phục vụ ổn.
Nói chung sẽ quay lại, nhưng lâu lâu thôi, vì 35k/cốc hơi đắt so vs bữa trưa của mh
Địa chỉ : 127 chùa láng xem tiếp
[góc khen]
Chào các bạn!
Quanh khu vực Tạ Quang Bửu, bạn đã tìm được chỗ điểm tâm nào ưng ý vào mỗi sáng đi học chưa? Chắc là nhiều lắm, nhưng riêng bản thân mình, với cái miệng nghiện bún và siêng đi thử khắp khu vực này thì đây, quán ăn sáng mà mình rất ấn tượng và ưng ý nhất trước tới giờ !!! Ăn sáng để đi học mà, cần gì phải đòi hỏi nhiều như bát bún ăn tối hay ăn đêm đầy dãy các phố phường đúng ko? Quán ở trong sâu ngõ 15A Tạ Quang Bửu ( đi sâu vào nhé ko phải mấy quán đầu ngõ đâu ) cả gia đình có quầy bán nước và bún luôn, cô bà chị dễ gần lắm, quan tâm từng tí một nếu mình muốn ăn gì. Bún và mỳ tôm, ăn kèm thì có thịt bò, mọc, ốc, gà, ngan, thịt chân giò, tiết, ...
Điều đáng nói ở đây và điểu mình muốn nhấn mạnh, là đồ đạc và kể cả nước dùng của cô ko quá nhiều như các hàng khác. Ít thôi, nhưng đưng chất như nước cất vậy. Bởi kinh nghiệm thử nước dùng mà nói thì đây chỉ toàn nước luộc ngan gà tiết rồi đem ra chan bún luôn thôi, nên mình dám chắc ai ăn nước sẽ so sánh được ngay.. Còn nhìn xung quanh là biết. Nhìn hộp măng ngâm là muốn lao vào ăn mỳ tôm ngay rồi
Trên ảnh thì là mình ăn mỳ bò, nhưng sợ đói nên bảo cô cho thêm ít bún, xong cô bonus hẳn thêm 2 miếng tiết nhưng cũng chỉ 20k thôi. Trung bình 1 món thịt thì 15k Nói chung là 9,69 điểm cho quán. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Gấp gấp ạ,anh/chị có thể review cho em một vài quán cháo quanh khu vực Thanh Xuân,Đống Đa không ạ
Cháo cho người ốm nên em không muốn cháo quá cay đâu ạ,lành lành một chút ạ
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Chào các mem. Em nằm vùng đã lâu. Nay mới có dịp hỏi. Đợt mùng 2/9 này e định đi du lịch gia đình ( 2 vợ chồng e và 1 thằng cu 3 tuổi ). E dự định chi phí cho mỗi ng lớn là 3tr. E đang phân vân đi hạ long hoặc cô tô. Mọi người cho e xin ý kiến nên đi đâu và lịch trình ăn uống thế nào. Thanks mọi người
xem tiếp

Mn cho e hỏi từ quy nhơn đi đà lạt đi xe nào ok mà an toàn ạ. Cho e hỏi h đi ntn với ạ. xem tiếp
Hôm trc' có bạn nào review quán này ý.. Nhân tiện đúng hôm thèm "tờ rym" là mình triển luôn
Set combo như hình là 160k tặng 1 trà quất
- Quán ở số 7 Nguyễn Công Trứ, đoạn ngã tư giao với Lò Đúc ý, hơi khuất vì đoạn đườg đấy tối. Có ngồi ngoài đườg, trong nhà và trên gác. Nhưg cá nhân mình thấy ngồi ngoài đg thời tiết này là thích thú nhất ))
- Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, lễ phép
- Đồ ăn: từ lúc gọi đến lúc có đồ ăn tầm 10-15p, thế cũng khá là nhanh r.
+ bánh bao: nóng hổi, ăn vỏ ngoài thì hơi giòn, nên trog thì mềm, có cả sữa để chấm
+ khoai tây cọng: đĩa đầy ụ, cũng nóg hổi, vừa thổi vừa ăn, lắc với phomai phê lắm
+ chân gà sả ớt: cá nhân mình thấy ăn cũng bt, hơi bị nhạt nhẽo kiểu chưa đủ ngấm, hơi giốg chân gà luộc
+ chim quay: tẩm ướp vừa miệng, thịt mềm cực, thơm và nóg hôi hổi, nói chug là đã lắm, ăn đc cả lá móc mật thì ngon vđ. Cái lá nó giòn tan trog miệg ý kèm cả sug muối nữa chứ
+ cực kì nhiều đồ chấm kèm theo, mỗi loại một loại nước chấm khác nhau..max hợp, max ngon
+ đồ uống cũg đa dạg lắm, bia, nước ngọt, trà đá, trà chanh, trà quất. Giá cũg mềm, chai bia Sài Gòn lùn có 17k
Nói chung là 2 người ăn là vừa, 3 người thì fai gọi thêm đồ...
Điểm: 9/10 sẽ quay lại xem tiếp
Hnay e thử review cho các bác hay đi ăn giống emm
Hnay e vs bạn đến Tú Chef ăn buffe 120k/ng
E rất ưng ý
Không gian ổn, 3 tần ăn , đi đông ng thì ngôi hơi chật tý vi ghép bàn đó là dnahf cho ng k đặt trc. Đi muôn tâm 8h là hết bàn đó các chết. Có cả ngôi bệt lẫn ghế
Nhân viên: mỗi tuầng có 2-3 nv luôn túc trực, đồ ăn lên nhanh, kp chờ, mà nv lại niềm nở, vui tưoi. Thề e ưng khoản nv lắm. K chê tý gì. Quán đông mà phục vụ nhanh ngọn
Đồ ăn; ms đầu bê ra tg ít ai ngờ lúc gọi sau nhiều lắm luôn ăn no phè phỡn mà cảm giác vẫn chưa ăn hết 120k nc lẩu đậm đà ngon lắm ạ. Hnay e ăn lẩu chua cay.
Đồ ăn kèm : salat hoa quả, khoai lang kén, gà viên lắc phô mai, lạp sườn gọi thêm ltuc ok mà ngon lắm nhé.
Vì thịt ở đây ăn mgon, k quá mỡ , tưoi
Lần đầu tiên ms thử mà rất ưng
2 đứa đi ăn no căng rốn hết 276k . Thêm 3 chai coca đó ạ
Địa chỉ : 15 ngõ 143 quan hoa cầu giấy xem tiếp
Góc khen dạo
Quán MR DAKGALBI 309 Trần Đại Nghĩa
Đọc review khen quán nên mình cũng xí xớn đi ăn thử cho biết
Gọi đúng theo gợi ý của người đi trước
- 1/2 phần gà phô mai, gọi thêm 30k phô mai: gà nhưng sẽ có 1 vài chiếc bánh gạo đi kèm bên trong các bạn nhé, may mà ít chứ ko phải Bạch tuộc độn bánh như lần ăn trên Nguyễn Du.
Khen: gà mềm, ăn không bị bã
Chê nhẹ: hơi mặn, bạn mình ăn lại thấy okie nên chắc tại mồm
Đồ ăn kèm ko có gì đặc sắc để khen cũng không đến mức chê ngoại trừ món như đu đủ muối mình cũng thấy mặn
- cơm rang Kim Chi : 1 đĩa. Khá ngon trong tầm giá
Chốt tổng chi phí kèm 1 nước Nha Đam ~ 300k
Thích hợp cho dân nghiền phô mai, mình thì ăn thấy mặn nên ko ngon miệng lắm
Phụ vụ okie không có gì khen chê
Trừ điểm là wc quay thẳng ra phòng ăn mà các bạn chắc sợ bí mở cửa wc, mở cửa phòng ăn nhìn thằng vào cái bệt rất phản cảm dù mình ngồi cách cửa 2 bàn nhưng vẫn khó chịu, vào 1 lúc thì các bạn đóng cửa bật điều hòa nên ổn xem tiếp
Hỏi ý kiến chút ạ:
Các bạn có ai biết quán lẩu / nướng nào ngon, giá cả hợp lí (sinh viên thì càng tốt), phục vụ Ok, không gian cho khoảng hơn 20 người khu vực Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân k ợ
Many thanks. xem tiếp
<<GÓC HỎI HAN>>
Dạ giống như bao bạn bè cùng chăng lứa ở độ tuổi mới ra trường đi làm, chỉ free tối và cực nghiện bún đậu mắm tôm
Mình/ anh/em xin phép được hỏi địa chỉ bán bún đậu mắm tôm vào buổi tối ở Hà Nội
Cảm tạ các vị huynh đệ tỉ muội xem tiếp
Cả nhà có biết ở đâu bán MƠ NGÂM ĐƯỜNG ở Hà Nội thì chỉ mình với, có đứa bạn ở Nam ra, nó muốn mua mơ tươi về ngâm đường nhưng mùa này không có nên mình định mua mơ ngâm sẵn cho nó.
Cảm ơn cả nhà đã đọc xem tiếp
[ Góc Review khen ]
Em đã đóng họ bên nướng bên Ngọc Lâm ( Long Biên ) này gần 2 năm rồi nên hôm nay muốn chia sẻ với hội mình chỗ này
Trước hết là về giá cả : em ăn bên này gần 2 năm mà giá vẫn giữ nguyên như cũ , 2 người là 150k/đĩa thập cẩm ( ba chỉ , bò , nầm , sụn ) hoặc bò - nầm tuỳ người gọi đồ . Nhưng em nghĩ với những người ăn khoẻ như em thì nên gọi suất 200k mới no đc
Mọi người k phải lo thịt ít rau nhiều đâu ạ , ở đây thịt còn nhiều gấp 3 lần rau ( trong ảnh ) . Thịt thì người ta tẩm ướp khá hợp khẩu vị của em và bạn nên em nhận xét khá ngon
Nước chấm người ta pha ngon ăn hợp với vị thịt tẩm ướp người ăn mặn hay nhạt đều có thể ăn đc
Không gián quán : ngồi ăn ở ven đường chứ k phải nhà hàng các thứ đâu ạ
Thái độ nhân viên : nhanh nhẹn , tận tâm
Em góp ý với những người định đi ăn thì nên đi sớm 1 chút k thì k đủ bàn ngồi đâu ạ , hôm qua e đến lúc 6g30 mà ngồi đã chật rồi . Đỉnh điểm lúc 8g gần 50 bàn ăn luôn ạ
Địa chỉ : e k biết địa chỉ cụ thể chỉ biết là nó gần cái bưu điện bên Long Biên mà ngồi ở ven đường
Tổng thiệt hại : 230k - 2 người ( 200k thịt + 30k nấm kim châm - bánh mỳ - 1 âu trà đá )
P/s : bài viết dựa trên khẩu vị miệng em nên ko thể vừa ý hết mọi người nên đừng kêu em PR
Edit : quán đấy vị trí là bưu điện - chợ Gia Lâm - quán bò nầm - đường Nguyễn Sơn số nhỏ - vườn hoa Gia Lâm ( trích cmt ) xem tiếp
[Góc Rì Viu]
Hôm nọ mình có đọc đc bài review về quán ốc ngon ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch nên đi check thử
Ấn tượng đầu tiên là quán khá sạch, có WC các kiểu đàng hoàng
Đồ ăn thì ổn. Mình với bạn gọi 2 cút lộn xào me và 1 ốc hương xào bơ tỏi. Ốc và trứng hết trong nháy mắt và bọn mình còn xin thêm bánh mì để chấm với sốt cho đỡ thòm thèm. Còn đc free thêm bình trà đá to tướng...
Tuy nhiên có 1 chút khó hiểu. Cút xào me 40k/ đĩa (tầm 15-20 quả) thì ko nói làm gì nhưng về ốc: Giá trên menu của đĩa ốc hương xào bơ tỏi là 50k trong khi đó giá lúc ghi hoá đơn là 150k? Lúc mình order là order với cô chủ quán. Về sau mình check lại tờ hoá đơn và hỏi chị nhân viên thì chị ấy bảo: "Giá của ốc hương xào bơ này luôn là 150k r bạn ạ. Chắc là người bán không muốn cho bạn biết lúc bạn gọi"??? Ok mình cũng ít ăn ốc ko rõ giá ntn nhưng lẽ ra phải fix cái menu đi chứ đằng này vẫn ghi 50k như thật xong còn bảo không muốn cho khách biết là như thế nào???
Nói chung là sẽ không quay lại dù cũng ngon đấy ) xem tiếp