[Góc khen]

1. Bánh mỳ Như Ý - 107 Kim Ngưu
Quán chỉ có bánh mỳ pate, jambon, ruốc. Theo cảm nhận của mình thì bánh ở đây ngon hơn bánh mì Phố Huế nhiều. Bánh ở đây có rau trộn ngon, tương ớt cũng là loại đóng chai thôi nhưng mình thấy chú chủ quán cho ra nồi, hình như có pha chế thêm gia vị thì phải. Jambon ngon, pate ngon nhưng hình như có chút vị chua, không phải chua kiểu thiu hay hỏng đâu mà là vị nó thế, thỉnh thoảng cắn một miếng lại rõ vị chua đó, có miếng thì ko chs nữa Chú chủ quán khá thân thiện, mình ngồi ăn tại chỗ chú còn mang nước lọc ra cho nữa. À ở đây cũng là quán cafe nên mn có thể gọi cafe ở đây.
Bánh mì giá 20k/cái
2. Soya Garden - 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nay đi với một bạn ăn chay nên mới vào đây chứ bt ko ngũi là sẽ vào đây vì trước có đọc được cái review chê của bạn nào đấy. Không mang nhiều hi vọng nhưng vào uống thì thấy khá ổn. Mình uống Good day hokkaido milk tea ko topping đá vừa, ngọt vừa. Gọi ít đá nhưng lượng nước vẫn gần đầy, không bị hụt nhiều )) Trước khi thử thì chưa tưởng tượng vị sữa đậu này pha thành trà sữa thì ntn nhưng uống thì thấy khá giống trà sữa bình thường. Nhưng vị vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, tươi hơn trà sữa pha bằng bột sữa. Bạn mình uống Vannila cũng khen ngon.
Không gian tầng một đẹp nhất và thoáng. Tầng hai cảm giác hơi bị tì một chút. Nói chung uống khá thích, lần sau sẽ thử beancurd.
Trà sữa soya các vị size M giá 39k, L giá 46k, topping trân châu 7k, thạch 6k,.. xem tiếp
Đúng là ăn được 1 bữa cùng với bao nhiêu bực bội trong người. Thiết nghĩ mở ra cái mô hình buffet lẩu này thì cũng phải xác định là người ta sẽ order nhiều, đằng này thấy khách gọi đồ thành nhiều lượt thì thái độ khó chịu các thứ. Mình thề sẽ không bao giờ quay lại lẩu Phan, và cũng muốn xem cái quán thất đức này lừa người được đến bao giờ?. xem tiếp
lò đúc
Chị chủ nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến lắng nghe phản hồi khách hàng nhưng e xl, trà pha tệ quá ạ, uống cứ lờ lợ, về e bị buồn nôn
100k/2 cốc e nghĩ là hơi xót tiền với chất lượng như này. Chị chủ nên nghiên cứu kĩ công thức pha và làm thêm đợt khuyến mãi nữa cho khách có cơ hội quay lại. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] NHÌN CÓ ĐÁNG SỢ K :(( MÌNH VỪA MUA BÁNH NHO NÀY Ở TIỆM BÁNH GIA BẢO ĐẦU ĐƯỜNG HỒ TÙNG MẬU. (CHỖ CHÂN CẦU QUA ĐƯỜNG Ý Ạ. CÁCH CIRCLE K 1 NHÀ). ĐINH CHIA PHẦN CHO GẤU NÊN BẺ ĐÔI RA THÌ MẤY BÔNG BÔNG XANH XANH HIỆN RA NGÀY CÀNG NH VÀ RÕ HƠN >"< MAY MÀ CHƯA ĐỘNG MỒM :"<< KHÔNG BIẾT TIỆM ĐÃ Ế BÁNH BAO NHIÊU LÂU RỒII NỮA :((((((((
xem tiếp
< góc review>
Bún cá cay Hải phòng 128 Nguyễn Chí Thanh
Thấy vài bạn khen ngon qua thử. Ý kiến cá nhân thấy quán sạch sẽ, rộng, tầng 2 có điều hoà. Về bún thì ăn bát 30k thôi vì nhìn bát 50k nhìu quá sợ ko hết ) nước dùng thanh hơi cay nhẹ, khá nhìu đồ ăn kèm nên cá rô phi rán chỉ đc 2,3 miếng bằng ngón tay. Nói chung là ổn, sạch sẽ chứ các bạn là fan của bún cá truyền thống sẽ hơi buồn tí vì dùng cá rô đồng sẽ ngon hơn.
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các thánh cho e hỏi quán buffet hoặc gọi món nào đẹp rộng rãi mà tổ chức sinh nhật cho bé hợp lý( phần trang trí quán hỗ trợ thì tốt). E vẫn thjk quán buffet hơn chút vì ăn uống tự chủ hơn. Giá khoảng 250-300/ng là đẹp. xem tiếp
GÓC FEEDBACK (chê và gợi ý địa chỉ khác)
Đọc review của bạn trên hội về quán bún bò Huế ngã tư Nhổn, sáng nay hai vc dậy sớm ra ăn kẻo hết chỗ mà thấy thất vọng dã man.
Đành rằng người Huế nói rằng 99% bún bò Huế ở Hà Nội không phải bún bò Huế, nhưng xét trên phương diện "bún bò" thì mình cũng chỉ chấm quán này được 5 điểm là rộng rãi!
1. Nước dùng bị nhạt, trên bàn có để sẵn một lọ mắm nhưng khi nêm vào ăn lại thấy ngang ngang
2. Bún bị vụn, không gắp được phải lấy thìa múc như kiểu trẻ con ý ) . Để phục vụ nhanh nên quán làm theo kiểu trụng sẵn bún có khách là chỉ việc xếp đồ ăn rồi chan nước dùng. Có lẽ nguyên nhân là như vậy chăng?
3. Sú giò chưa ninh kỹ, ăn bị dai, giằng xé mãi mới cắn được
4. Miếng thịt lợn luộc (không rõ là chân giò hay mông) cho vào hơi vô nghĩa vì nó thái dọc thớ, nhạt và dai
5. Cái này quan trọng: rau sống ăn kèm bẩn ở đây là tự phục vụ lấy rau và nước, lúc cầm cái rổ đi ra ngoài lấy rau chồng mình cắp cái rổ không mang về và bảo: nhìn sợ lắm không dám ăn. Nhưng tính mình đi ăn bún không có rau sống không ăn được nên cố đấm ăn xôi ra lại lần nữa thì đúng thật: cảm giác rau không nhặt bằng tay mà cắt bằng dao cho nhanh, lá úa nát lẫn với lá xanh, bẹ chuối còn dính chùm chứng tỏ không ngâm rửa kỹ. Nói chung là không dám ăn thật!
6. Vì là quán bán lẫn cả bún ngan, miến ngan và bún bò (huế) nên cảm giác ăn ở đây nó không "Huế" chút nào. Nói chung cả hai vc mình ăn xong đều tặc lưỡi: không quay lại lần 2!
Chốt: với cái giá 25k mà để cho nhiều nhân vào trong như vậy với nhiều người là okie, cũng bõ nhưng với mình thà ăn ít mà chất còn hơn là cho nhiều thứ tổng hợp và nửa vời vào như vậy! Thôi ăn cho biết chứ tha thiết gì đâu..
Nhân đây mình giới thiệu quán bún bò (Huế) gần đó: căng tin nhà máy Z135 đối diện toà nhà Intracom Cầu Diễn (sát với Thế giới di động Cầu diễn ý). Có các giá 25,35 và 50. Bát như hình mình đính nhãn là 50k. Nước dùng đậm đà và ngọt, tuy chưa thơm mùi mắm lắm nhưng có thể sẽ hợp với người Bắc không quen ngửi mùi mắm nồng. Nhân bên trong bát mình gồm có: chân giò (không xương), đuôi bò, huyết, óc heo, thịt bò nạm, mọc. Rau sống rửa sạch, ngồi phòng điều hoà mát wifi đầy đủ, quán có măng ngâm và kiệu ngâm ngon. Điểm trừ ngay từ đầu mình nói đó là chưa thơm mùi mắm lắm.
Mà không đi xa tí thì lên Nguyễn Chí Thanh ăn (hình cuối) cũng được xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Review trà mới của Chevi )
Uống ở Chevi vài lên rồi nhưng lần nào cũng là đc khuyến mại mới uống ) Trà sữa thì mình không thích lắm uống tạm thôi. Tại uống thấy nó cứ bột bột chắc tại ng ta làm chưa kĩ hay sao ý. Trc lúc uống có lắc ) Còn dưới ảnh là combo trà hoa và kem chesse mới ra của Chevi. Trà hoa dâu tây mình uống thấy khá ngon màu đẹp. Nhưng phải uống nhanh kh lúc nó tan đá loãng ra uống ghê lắm ) Còn hồng trà kem chesse thì tạm ổn tại trà hơi nhạt. Chesse khá được. Ncl 45k/2c nnao là đc rồi ) Bthg hình như là 35k một cốc mỗi loại có 4-5 vị gì đó. Không gian quán thì khá ok. Có chỗ ngồi ngoài trời. Bên trong hơi bé. Có 2 tầng. Trông cũng kh đến nỗi tệ. Nhân viên cũng nhiệt tình Điểm trừ là để cái ôm khách dựa vs ôm bẩn quá ) Cả cái đệm ở ghế ngồi cũng thế )
xem tiếp
Nói chung 2 người 1 nửa con vịt + 1 đĩa rau xào = 450k thì ko phải quá cao nhg ko xứng đáng với chất lượng. Bạn nào muốn ăn vịt quay thì đến nhà hàng chỗ phùng hưng vịt ngon mà nhiều lựa chọn hơn xem tiếp
<góc khenn>
Lần đầu tiên đc c dẫn đi ăn bingsu
Quán view khá cute
Mình gọi món như trog hình là 140k (2-3 ng ăn mình nghĩ là đủ)bạn nv bảo đợi khoảng 10' thấy cx ok nhưng chỉ khoảng 5' là đã có r (dù quán rất đông)
Khi ăn có vị ngọt nhẹ(của đá bào) ở dưới có thêm một phần đá bào sữa khá ngon còn có cả thạch nữa chứ ,vì đá bào hơi nhạt nên có thêm một li sốt ăn kèm nữa
*có một điều khiến mình k thể ngồi qá lâu đó là mùi máy lạnh kèm với một mùi jk đó rất khó chịu (chỉ riêng mình có cảm giác này th nhé vì mn xung quanh vẫn rất bt)
Ngon lắm luôn thật sự sẽ đến nếu có dịp tới sg
-219 Nguyễn Trãi Q1 Tp.Hcm (sul bingsu)
...chờ ad duyệt bài ạ xem tiếp
Có bạn nào đi chưa nà, khoe ảnh chụp tại trạm metro nổi tiếng nào xem tiếp
[Góc hơi khen]
Ko biết ai sáng tạo ra cái món bánh mì nướng muối ớt này nhỉ. Ăn cũng hay phết tạp phế lù ))
Như ảnh thì có bánh mì, xúc xích, dăm bông, dưa chuột muối, ruốc, bò khô, rau mùi, sốt thì là tương ớt tương cà và mayonaise.
Bánh mì được nướng nóng giòn r cắt ra, topping đủ thứ r rưới sốt lên. Ăn khá lạ miệng, đậm đà.
Điểm trừ có lẽ do tên món là "Bánh mì nướng muối ớt" nhưng mình k thấy cay tí nào, chút cay cũng là do tương ớt. Cửa hàng lại bé quá hơi nóng tí.
Bonus thêm thì đối diện là Chago nhé, combo 1 cốc Chago với 1 xuất này thì best luôn, đời chỉ cần thế k cần ny luôn cũng đc )
À xuất trong ảnh là 22k nhé
Add: Bánh mì nướng muối ớt 39 Chùa Láng.
xem tiếp
Mà tóm lại là bỏ tiền ra ăn buffet còn ngon hơn.
Đm quá đen cho ngày trưa nắng
Đm cuộc đời. Đm đứa nào PR k có tâm. xem tiếp
Mọi người cho em xin ít review về nhà nghỉ hay khách sạn tốt tại cô tô với ạ xem tiếp
Popeyes
Từ khi có Popeyes là e không ăn Lotte hay KFC nữa vì thứ 4 nào cx được mua 1 tặng 1, tính ra khá rẻ
Đợt này còn đang chạy ctrinh mới giảm 50% happy hour với cả ra mắt sp mới là gà wasabi
Nói về những chtrinh khuyến mãi của Popeyes thì đc 1 cái rất đáng khen là chất lượng đồ k bị giảm, thái độ nv thì vẫn niềm nở vô cùng, luôm giới thiệu chtrinh cho khách lúc order.
Dưới ảnh là e gọi combo 69k của Happy hour gồm 6 miếng gà không xương, 1 khoai nghiền, 1 bắp cải trộn và 1 set gà wasabi 98k gồm 2 phần gà wasabi (1 đùi, 1 lườn), 3 miếng gà k xương, 1 khoai nghiền, 1 bắp cải trộn, 2 coca
Tổng thiệt hại 167k freeship trong vòng 15p
Gà giòn không xương: miếng khá to và dài chứ k bị tí hon như của KFC mặc dù là đang trong chtrinh kmai..vẫn to như nhg ngày bt luôn. Tẩm ướp khá đậm. Gà không bị khô. Ship rất nhanh nên đến nơi vẫn nóng giòn
Gà wasabi: ở Popeyes đc cái là nv chia phần gà rất hợp lí, ví dụ set ăn có 2 phần gà họ sẽ lấy 1 đùi + 1 lườn chứ k có trường hợp bị 2 lườn. Gà wasabi ban đầu mình nghĩ nó tẩm ướp wasabi cơ nên hơn đắn đo e sợ nhưng mà thực ra là nó k khác gì gà cay, chỉ rắc thêm ít bột wasabi bên trên phần bột ngoài cùng ít vừng đen. Ăn khá thơm, vị wasabi không bị nồng nặc gây khó chịu. Ngon!
Khoai nghiền: ôi dồi ôi nó ngonnnnnnnnn, nhưng khoai nghiền trong set này nó chỉ cho khoai cỡ nhỏ, không cho up size, ăn không đã như bt tớ ăn cỡ lớn size khoai nghiền lớn nhiều sốt, trong sốt còn có thịt cơ ăn thơm và ngon vô cùng. Khoai nghiền không cần sốt nó cũng khá đậm vì đc chế biến trc rồi chứ k đơn thuần chỉ là nghiền khoai ra. Sốt hơi có vị như cà ri, ngọt, thơm..ăn vs khoai làm khoai đỡ ngấy đỡ bị bứ nghẹn. Chỉ tiếc là size này nhỏ nên ít sốt và thịt lắm. Món này bt tớ hay ăn sáng, ra order 1 cốc khoai nghiền cỡ lớn, uống 1 cốc milo lạnh là xong 1 bữa sáng nhanh và đủ chất nè
Bắp cải trộn: cái này hay nè..bắp cải này được muối trc khi trộn vs mayonaise hay sao ấy, vị mặn mặn vừa phải hoà vs sốt béo ngậy, rau thái hơi bị nhỏ nhg vẫn giòn , ăn kèm vs gà đỡ ngấy rất hợp, không bị nhạt toẹt vô vị như Lotte hay KFC để lên đĩa gà decor cho có đâu. Nó ngon thật!
Túm cái quần lại, ngon-rẻ! 3 đứa ăn chỗ này no lặc lè, còn nguyên 2 chai coca k uống
Ăn ở cửa hàng thì còn uống nước thoả thích, hết lại ra tự lấy thêm FREE!
Edit thêm: E ăn ở cơ sở Giảng Võ
Có 1 tip mà k phải ai cũng biết, check in tại quầy lúc order được tặng 1 miếng gà hjhj
Edit thêm lần nữa: đọc đến đây má nào còn cmt bảo t PR hay là nv popeyes lên up bài hay gì t xoá cmt block thẳng tay không nói nhiều đâu nhé để yên cho t hiền!
Comment trên tinh thần xây dựng, phản bác thoải mái nếu cảm thấy k ngon chứ đừng mở mồm bảo t PR lộn ruột lắm! xem tiếp
M.n ơi cho e hỏi gần HN có chỗ nào để nghỉ dưỡng view đẹp mát mẻ k ạ? Kiểu resort ấy. Nắng nóng mệt mỏi e muốn tìm chỗ để xả stress quá xem tiếp
Em sắp đi hòn dấu mà chưa biết nên thuê ks nào mn có thể review cho e vài chỗ giá cả tầm trung ko ạ :>
Thanks mọi người xem tiếp
[Góc khen]

Quán có rất nhiều đồ trứng , chả , ruốc , xúc xích , thịt nướng , pate , bò khô , hành khô , lạp xường , xúc xích đỏ , dưa , nộm.........
Giá cả hợp lí ăn cũng ngon
Nhưng về vệ sinh hay ko thì tớ ko giám đảm bảo chỉ biết là ăn chưa thấy đau bụng bao giờ , rất đông khách và chị bán hàng nhiệt tình
Giá : 10k => 25k
Địa chỉ : cổng nhà xuất bản bách khoa cạnh số 68 lê thanh nghị
Mách mẹo : các cậu đi ăn buổi sáng và trưa do chính chị hà bán sẽ dc bánh nhiều nhân hơn và giá tiền rẻ hơn còn chiều bà già bán cho chị ấy nghỉ thì ki bỏ kẹt xỉ và làm rất ngu có lần bà ý đưa nhầm bánh của tớ cho người khác a kia cho ớt hết r đang định cắn thì bị dựt lại nghĩ cũng tội và tớ nhân quyết ko lấy nữa )) nên mong các bạn đừng gặp bà già bán xem tiếp
Mình cùng nhóm bạn khoảng 6-7 đứa định đi Phú Quốc trong 4-5 ngày, m.n ai từng đi rồi cho mình xin tí kinh nghiệm cũng như review với ạ? Cám ơn m.n xem tiếp
Hôm bữa chờ đứa bạn đi công việc ở khu này thấy có xe bò bía khá hấp dẫn, ăn thấy cũng được sẵn chụp review giới thiệu cho cả nhà thêm chỗ ăn bò bía nữa nè ^^
Địa chỉ: bán ngay hoặc đối diện số 85 Cô Giang Quận 1 (ngay ngã tư Cô Giang giao với Đề Thám)
Bán từ 15g đến 22g
Bò Bía 4k/cuốn cuốn to và chắc tay
Phần mình thích nhất ở chỗ này chính là tương chấm tương được nấu lại theo kiểu người hoa, hơi sệt sệt, vừa ngọt ngọt mặn mặn, mà còn rất thơm nữa cho thêm nhiều hành phi và đậu phộng để thêm thơm và thêm bùi ăn nhiều chỗ ưng tương của chỗ này nhất
Nhân bên trong đơn giản với củ sắn luộc, lạp xưởng, rau thơm, và ruốc, nhân mặn được cho hơi ít =.= phải chi cho nhiều lạp xưởng và tép nữa thì đã tuy cuốn bò bía không có gì đặc sắc lắm nhưng bù lại tương ngon thì lâu lâu có dịp đi ngang đây mình sẽ ghé mua ăn đỡ ghiền xem tiếp
^6^ bạn nào muốn ăn thì search 2LY FOOD - Ăn Ngon, Ăn Khỏe nha. xem tiếp

Hôm nay rủ mẫu thân và caca đi ăn lẩu băng chuyền giải ngố.
Địa chỉ: Watermarks 395 Lạc Long Quân. Gần đối diện ngã rẽ xuống Trích Sài Quán ở tầng 1 nhìn cái thấy luôn.
Hôm nay là thứ 2 cuối tháng, với nhưng người có thẻ cứng Gpeople thì sẽ được giảm giá 159k (bình thường là trưa 199k và tối+ cuối tuân 229k) Quán bật điều hoà mát mẻ, chỗ ngồi sạch sẽ và nhân viên cực kì nhiệt tình. Mẫu thân đại nhân của mình là người hay thắc mắc vô địch thiên hạ, với lại cũng chưa ăn bao giờ nhưng chị nhân viên vô cùng nhiệt tình giúp mẫu thân mình chọn nước lẩu đến cách để đồ ntn, thậm chí còn trl mẫu thân mình là tại sao nhân viên còn mặc toàn đồ đen. Ncl là 10d cho nhân viên.
Đồ ăn thì khá đa dạng, lúc đầu thì chưa nhiều đồ lắm nhưng sau khoảng 20p thì đồ lên khá nhiều. Nhiều thịt thà cá mú, mình theo đạo thịt nên sướng lắm.
Thịt bò thì ngon ngọt, nhưng đồ hải sản như tôm, cá, mực thì cảm tưởng k được tươi cho lắm, chả cá ngon, nhiều loại nấm. Nên ăn thử nấm đông trùng hạ thảo cho vào lẩu siêu siêu hợp. Không thấy món ngao yêu thích của mình đâu :((((
Mẫu thân mình gọi lẩu nấm không cay, mình vs anh thì gọi lẩu thái chua cay ) mang tiếng chua cay nhưng không được cay lắm. Được cái nước dùng ngọt, đậm đà, refill free. Mẫu thân mình khen lẩu nấm lắm mà mình chưa nếm thử.
Đồ tráng miệng cũng chạy trên băng chuyền. Panna cotta 15k/cốc. Caramen 10k/chén. Caramen hoa quả 18k/chén (tất cả đều đc mua 1 tặng 1 cho thẻ thành viên)
Sau bữa còn được tặng cốc trà quế thơm ngọt uống siêu ngon. Mẹ mình thích trà quế này lắm (kb có ai biết cách ngâm hay pha ntn không)
Cả nhà 3 người ăn hết 611k (đã bao gồm Vat 10%) quá rẻ cho một cuộc tình ngon+ no đã đời.
Nếu muốn ăn thì nên gọi điện đặt bàn trước. Ít nhất là đặt chỗ trước vì nhà hàng đông lắm. Sđt từng cơ sở thì có trên web của kichikichi rồi. Một tip nhỏ là đặt chỗ đầu văng chuyền thì sẽ thoải mái lấy đồ hơn. Thịt thà cá mú cũng nhiều hơn.
Theo như mình biết còn làm thẻ được qua app the golden spoon nhưng nghe nói chất lượng k ổn lắm nên chưa biết ntn.
Chắc chắn sẽ quay lại với lực lượng hùng hổ hơn.
Edit 1: 10₫ cho nước chấm =]]] thịt thà cứ theo nước chấm trôi tuồn tuột vào bụng mình. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cho các bác quanh khu Bách Kinh Xây thèm bún đậu mắm tôm mà lười đi xa thì hãy vào đâyyyy. Hôm nay em ăn lần đầu mà thấy ngon hơn bún đậu gốc bàng ở Đại La ấy. Đây là mẹt 2 suất đầy đủ có đậu, thịt, chả cốm và dồi. Đầy ú ụ mà ăn ngập mồm luônnnn. Quán để sẵn ớt đường quất cả bột ớt để các bác tha hồ nêm mắm cho vừa miệng ạ. Lại có cả điều hòa ôi mát rười rượiiiiiiii
30k/suất đầy đủ, trà đá 2k/cốc và nước đậu 5k/cốc ạ
Edit: Hình như địa chỉ là 319 Bạch Mai ạ,mình không nhớ rõ số, bên ngoài có treo biển bún đậu mẹt xem tiếp
[Góc khen - ăn vặt]
Ngồi cả ngày cắm mặt vào lap nên cũng hay buồn mồm buồn miệng hay ăn vặt. Mấy hôm nay phát hiện ra món mới ăn ngon phết mấy chị em thử xem đỡ ăn mấy cái đồ trung quốc bẩn bẩn.
Đó là mấy túi bé bé xinh xinh Hoa quả sấy của Thái, ăn chua chua ngọt ngọt ngon phết. Tín đồ không hảo ngọt như mình ăn hợp miệng dã man, ngồi cả ngày xơi xơi cũng 1,2 gói.
Điểm cộng: không ngọt quá, sấy dẻo dai dai ăn vui mồm ), của Thái nên ăn yên tâm hơn hẳn mấy đồ phẩm màu trung quốc, giá cũng bt 35k/1 gói thì phải. Ngon nhất chắc là táo, huhu siêu ngon í
Điểm trừ: hơi ít loại.
Recommend cho các bạn thích ăn vặt giống mình
#Ngocanhvu xem tiếp
Mình muốn đi khám phá đảo Kohrong ở Cam, mà mình chỉ có CMND thì có qua cửa khẩu đc không cả nhà?
Mong mọi người chia sẻ cho mình tí kinh nghiệm
Chân thành cảm ta :d xem tiếp
Góc Có tâm lắm ý. Theo đúng tiêu chí của nhóm luôn.
Miến trộn hai bà trưng cạnh vucanu và khoa ngan. 25k hộp này kèm tóp mỡ Huhuuu
Tui nhấc rau với miến cho mn xem là hộp đầy Có ngọn nha, hem phải tui bới hộp miến để chụp ))) xem tiếp
[Góc hài lòng]
Hôm trc mình có thấy 1 bạn review về quán ăn này ở trên hội mình. Quán Bếp Của Mẹ ngõ 84 Chùa Láng. Hôm nay rảnh rang có tgian để đi ăn trưa nên mình ra ăn thử ở đây. Mình đi 3 ng gọi 3 suất cơm gà BBQ. Với cái giá 35k 1 suất mình cũng ko kì vọng gì nhiều. Nhưng mà huhu ko ngờ luôn ý. Cơm thì nhiều. Hay tại sức mình ăn kém mà ăn đc 1 nửa chỗ cơm đã phải dừng lại r gạt sang cho ny mình ăn nốt. Gà đẫm sốt, thịt ko bị bở. Mà sốt cứ kiểu mặn mặn ngọt ngọt thích thích ý )) Xin thêm sốt cũng đc nhé. Vì nước sốt trộn vs cơm ăn hợp lắm. Quán khá là sạch sẽ, nhưng hơi nhỏ 1 tý thôi. Có điều hoà nên cũng ko bị nóng hay bí gì cả. Đồ ăn kèm có kim chi muối cũng vừa miệng. Canh là nước dùng của phở, nước trong lắm, ko có bị đục hay nổi váng mỡ đâu. Còn có cả nước nhân trần hoặc trà đá miễn phí, hết lại tự ra rót thoải mái nữa. Nhân viên cũng đông và rất nhiệt tình kể cả khi phải đứng ngoài trời nắng nóng và bàn mình gọi xin thêm đồ mấy lần liền )))) Quán có nhận ship đấy ạ! May quá lại tìm đc chỗ ăn ngon gần gần chút )))
xem tiếp
[Góc thề không quay lại]
Right here right now. Mình chưa bao giờ ăn bún đậu mà thất vọng thế này nên phải ngồi review luôn tại trận. Tưởng bún đậu thì ngồi bừa 1 gánh vỉa hè cũng ngon. Thế mà trưa nay ghé qua 170-C9 Tô Hiệu lại thất vọng . Trên hình là suất bún đậu đầy đủ 40k nhân viên bê ra mình chụp ngay, chưa động đũa: 3 miếng dồi chẳng ngon chẳng dở nhưng nhiều rác (vừa ăn vừa nhằn), 3 miếng chả cốm rán đi rán lại quắt queo, bé tẹo nhìn phát tội, 3 lát thịt mỏng như hơi thở, tí bún và tí đậu. Mình vốn ăn như mèo nên ăn như vậy là vừa nhưng với các bạn khác chắc phải 2 suất. Đồ thì toàn đồ rán nóng mà lót cái túi bóng ở dưới chi vậy?!! Sợ người ta ăn về ko ung thư nên lót cho chắc ăn à?
Mắm tôm mặn bắt ớn. Vắt 7 quả quất, thêm 2 thìa đường vẫn mặn.
Để í khách ko gọi suất đầy đủ, gọi đậu thịt luộc hay đậu dồi thì cũng là mấy miếng đậu+6 miếng dồi/6 lát thịt bay bay =40k. Đồng giá 40k!!!
Quán nhỏ nhưng có quạt ngồi ko đến nỗi nóng chảy mỡ.
Nhưng thề! Thề ko quay lại, xót tiền lắm
P/s: địa chỉ trong hình để bà con né! xem tiếp
Đã chén qua tất cả các loại bimbim có trên thị trường nhưng nói thật là ko hiểu sao ăn mấy cái bimbim tuổi thơ này vẫn là ý. xem tiếp
Ôi nói tóm lại là tổng thiệt hại là 620k cho 3 người mà t thấy ăn quá trời đáng thất vọng huhuhu. Mọi người xem xem rồi biết đường mà tránh. Rút kinh nghiệm sau đi ăn gà phải xem review kĩ chứ không quyết nhanh nữa huhuhu xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]


#Nướng
ai có địa điểm nào ăn 3 món trên k cho e xin với ạ, quanh khu , quanh BÁCH -- KINH -- XÂY hay NGÃ TƯ SỞ đều đc ạ
e cảm ơn, cần gấp cho tối nay, ad duyệt giúp e nhé xem tiếp
[ Góc Chê ]
Surf'n' Fries - số 27 Nhà Chung.
Thấy quảng cáo là khoai số 1 thế giới với cả có cái khay cầm nhìn hay hay nên đi ăn thử. Hôm đấy mình gọi thử khoai kiểu Belgium nhưng ăn thấy quá chán, khoai thì bở, bị cứng với khô, k có độ giòn, (chưa kể còn có vài miếng bị cháy ). Có chăng là mix thêm vài cái vị gọi là đánh lừa vị giác như rong biển, phô mai,...
Gà thì mình gọi gà chiên, ăn bình thường không có gì đặc sắc. Sauce thì mình gọi 1 Texas và 1 Spicy cheese vì mỗi suất chỉ đc free 1 loại nước sốt, nếu muốn thêm sốt thì phải thêm 5K trong khi 1 khay nước sốt thì bé tý chấm đc vài miếng là hết chs
Và cuối cùng là thấy trên quảng cáo là khay cầm có 4 ngăn : 1 ngăn đựng gà, 1 ngăn đựng sauce, 1 ngăn đựng khoai và 1 ngăn đựng nước như hình bên cạnh. Vậy mà hôm mình đến ord có mỗi 2 ngăn, khoai thì để dưới đáy rồi cho gà lên, hỏi thì bạn nv ở đó bảo khay chỉ có loại như này thế là làm mình phải lót giấy đổ khoai ra ngoài bất tiện vô cùng.
Không gian thì chật hẹp có mỗi 1 tầng với 3 cái bàn ngay sát chỗ order, nhà wc k có. Đúng kiểu quán "take away".
=> Ăn một lần thử cho biết chứ chắc không có lần thứ 2. xem tiếp
Một buổi tối tuyệt vời và chắc chắn sẽ còn quay lại xem tiếp
Mọi người giúp e với ạ nhóm bọn e đi tầm 16-20 đang muốn tổ chức đi biển hay nơi nào trải nghiệm cũng đc ạ (miền bắc) thời gian đi khoảnh 3n2d. Bọn e học sinh nên muốn tìm hiểu giá phải chăng. e cảm ơn xem tiếp
Em chuẩn bị đi Thiên Cầm ( Hà Tĩnh), các anh chị cho em ít rì viu với ạ?
Dự kiến 3 ngày ạ. Em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc Sườn- aholic]
O'learys Bà Triệu - uống bia ở sport bar mang phong cách mỹ
Ấn tượng nhất món sét sườn ở đây, sườn cắn ngập răng mềm mượt, sốt ngậy và đậm, đúng kiểu ng mỹ, ăn mãi k bị ngấy chỉ bị no )
set này gồm có sườn heo, sườn cừu, 1 miếng bít tết ( hơi khô, miếng này thì làm k ngon chút nào), gà cuộn thịt hun khói ( ngonnnn), rau củ, khoai ngiền phô mai
Ngoài ra còn mấy món để nhậu cũng đậm đà hương vị cả.
Nhân viên nữ xinh xắn năng động, chiều khách khỏi bàn )
Chắc chắn sẽ quay lại để thử món cánh gà nữa. xem tiếp
Ngày mai mình đi phượt Quy Nhơn 1 mình. Có bạn nào đang đi 1 mình không lập team đi cugng cho vui xem tiếp
Thứ 7 tuần này em và bạn có ý định đi biển Hải Tiến. Mọi người trong group ai biết thông tin về khách sạn giá rẻ hay homestay cho em thông tin với ạ xem tiếp

Cho t xin vài địa chỉ Hoa quả dầm ngon với
Quán ở ngõ 36 Lê Thanh Nghị không ngon nữa rồi :(( xem tiếp
4 góc [Khen]x2; [Chê]x2
1. Woodpecker trà đào chanh leo vị ôkê, chắc nhiều đào hơn chanh (2 miếng đào bên trong chắc ngon, mình đoán thế vì bạn đi cùng quyết tâm ăn hết dù mình xin test), trà sữa quế nhiều vị quế ) nhưng bị (rất) ngọt. Bltm 8,69/10. View đẹp
2. 64a đội cấn bún trộn xá xíu mình kb tả thế nào ) nước trộn vừa, thịt số nhiều, nói chung là ngon. Mình thấy hơi nhạt, chắc sau phải xin thêm item tạo vị mặn. Có khi tại chan nhiều giấm quá. 8,5/9,9
3. Toco đội cấn. Trà nhài bột bột giống sữa bột trẻ con uống max ngấy, trà đào (với vị hoa quả gì đấy nữa) vị bthg + chua, chắc để bù đắp trà nhài. Tuy quán 1 tầng ít chỗ, bàn ghế xấu xấu, ko có điều hoà nhưng được cái đồ thì hết kem cheese, hết trân châu trắng, gần hết trân châu sợi... Nhìn chung là nhiều thứ hết + không có (mình đến tầm 2h chiều). 03/8
4. Mình take away 2 cốc ở ĐC để đi ra Toco Kim Mã tìm điều hoà nên mua thêm 1 nháy. Trà xanh kem cheese ôkê (6,9/9,6) (Bạn mình thì bảo chát). Tuy wifi chập chờn nhưng có nhạc sống ) xem tiếp
P/s: Ăn xong thấy tức tức là mấy anh em quyết định lên Phở Nguyệt (k nhớ rõ tên nữa) trên Phủ Doãn ăn cho bõ tức. Và thế là con tim lại vui trở lại, ngồi rì viu liền cho cả nhà. hehe. Bonus ảnh bát phở trộn gà đùi ít phở nhiều gà 45k của em xem tiếp
( Góc khen ngợi )
- Hôm nay or đồ về ăn lần đầu mình cảm thấy ưng từ cách phục vụ tới đồ ăn luôn . Đầu tiên là ship , nay khu Xuân Thủy mưa rất to , nhưng ship đến rất đúng hẹn , còn lo đồ không còn nóng , ấy mà mở ra vẫn nóng hổi
- Đồ ăn thì ok có điều sốt ở chân gà hôm nay hơi mặn chút . Chân gà cay cay tê tê mà có lon bia thì quên đi .
Mình or của Bếp Nhà Ủn ạ . Lần đầu rv hơi lủng củng mn thông cảm . xem tiếp
Tháng 8 nhóm mình đi đà nẵng
Ai có lịch trình cho 3 ngày đi những đâu chia sẻ mình với được ko ạ
Mong mn giúp với
À nhóm mình 8 ng ạ
Thank nhiu ạ xem tiếp
Em về muộn mà chả có gì ăn nên nghĩ ngay đến mấy quán xôi đêm đường Trường chinh. Điểm chê là lũ đầu a ấy lấy e ít xôi, ít xôi quá, mà nhét vào quá đáng gà nấm với xá xíu, ú ù ụ luôn. Thêm tý nước sốt cay cay kích thích vị giác nhiệt tình ăn hoài mới đã. Đã thêm em còn xin thêm xôi nữa, mà tính tiền chỉ 35k Thịt mềm là mềm, xôi nóng hổi quyện chặt lưỡi luôn.
Sẽ là nơi ghé mỗi đêm ko có cái ăn )))
xem tiếp
<Góc bị shock>
Cơm chiên tỏi nấm sốt phomai ở Pizza Hut trong Vincom Bà Triệu.
Thật sự là lúc bê món ra cả bàn đều phải há mồm ngạc nhiên luôn ý. Nhìn ảnh là đủ biết chất lượng thế nào rồi đấy ạ. Cơm nhão nhoét đến mức đứa trẻ con 4 tuổi còn hồn nhiên bảo nhìn giống bãi nôn của con chó nhà mình Ok rất fine .
Gọi quản lý ra và bạn ý giải thích là " Thật ra cơm này không chiên mà chỉ trộn cơm cùng với tỏi chiên ,thêm nấm và phủ sốt phomai thôi " . Dù sao giải thích xong cũng được hoàn tiền lại nên mình chỉ muốn up lên đây để mọi người tránh đừng gọi món này nữa thôi. Thật sự là ghê lắm luôn ý
Ơ mà hay là chỉ có ở đây mới làm như thế nhỉ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] mọi người cho em hỏi quán LẨU SẠCH Hòa Mã ăn có ngon k ah ??? e cũng muốn tìm một quán lẩu okay quanh khu vực bờ hồ, mọi người cho em tí rì viu nha Tks cả nhà ah :x xem tiếp
[Góc khen và chê]

[Góc khen] Quán ốc 183 Quan Nhân
Trời mưa gió mà lỡ hẹn hò với mấy cạ cứng rồi nên vẫn bất chấp mưa gió đi ăn ốc ở đây
Ốc tươi, béo, mình gọi ốc nhỏ thôi nhưng ốc khá to chứ ko phải nhỏ nhỏ như các hàng khác. Ốc luộc có cả lá bưởi nên rất thơm. Ngao hấp nước dừa thơm, nước ngao thơm, ngọt, nóng hôi hổi nên mát giời húp rất thích. Nước chấm ốc ngon, nhưng sung thì muối không ngon lắm, khá là nhạt, không được đậm đà lắm nhưng chấm vào nước chấm thì ăn cũng ổn.
Món khoai lang chiên thì hơi fail vì bột khá dày, bị ngấm khá nhiều dầu nên hơi bị ngấy, khoai thái không đều, miếng to miếng bé. Miếng bé thì ok nhưng miếng to thì chín chưa kĩ lắm nên bên trong vẫn có miếng hơi cứng hơn chút.
Quán rộng rãi, sáng sủa, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Bác chủ rát quan tâm khách. Bạn mình đến trước đã gọi 2 bát ốc ra trước vì nghĩ bọn mình đến ngay nhưng mình đi lạc nên đến muộn mất một lúc Bác chủ thấy thế thì mang ốc của bạn mình đã gọi vào vì bạn mình cũng chưa ăn để làm nóng lại, đến khi kình đến thì bác mới mang ra
Tổng thiệt hại hết 165k cho 3 bát ốc nhỉ, 1 bát ngao hấp, 1 khoai lang chiên, 4 nước vối. Khá rẻ cho một bữa ốc ngon.
[GÓC CHÊ] Cộng cà phê
Chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ viết review về Cộng cà phê cả Đối với mình thì tất cả mọi thứ ở đây từ đồ uống, nhân viên hay không gian tất cả đều ở mức trung bình không có gì để đáng nói cả. Nhưng hôm nay, ghét quá nên ngay lúc đang ngồi viết review chê (20:42 ngày 25/6) tại Cộng cà phê Hoàng Cầu. Bọn mình lên tầng 3, vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ, hỏi cái menu mà cái bạn nhân viên nữ tóc tẩy mài vàng thấp thấp đưa cái menu băng một tay, xong mặt thì vênh lên kiểu khinh khỉnh ấy, còn không thèm nhìn vào khách kiểu như đi ban phát cái gì ấy Lúc sau bạn mình hỏi pass Wifi thì thái độ vẫn thế, cứ như bị ai quỵt tiền ấy
Đồ uống thì bình bình thế thôi, mỗi lần vào Cộng mình lại rất mất thời gian chọn đồ uống vì chả biết uống gì. Lần này chọn sinh tố bơ nói thật là loãng nhất trong tất cả các nơi mình từng uống, lỏng như sữa thôi chứ ko sệt như bt, vị cũng chẳng có gì đặc biệt. Trà sữa uống cũng khá nhạt nhẽo chả có gì đọng lại trong miẹng khi uống xong. Mấy loại cốt dừa khá hơn nhưng mình thấy bình thường không thích lắm, vào đây vì bạn mình vào nên mình vào theo thôi.
Cốc trà sữa của chị mình lại còn cho vào cái cốc sứt nữa chứ, bảo nhân viên đổi cốc thì chị mình có nói thêm một câu nửa đùa nửa thật là ko cẩn thận sứt môi đấy ( nếu ko để ý thì có thể thế thật) thì nhân viên lại còn kiểu ngạc nhiên vì bị yêu cầu đổi cốc và khi nghe câu chị mình nói lại còn nói câu kiểu "Sứt miệng ấy ạ???"
Cái số hẩm hiu ẩm ương, lúc ăn thì tạnh, lúc đi đường thì mưa, xong lại gặp phải phục vụ chán chết nên là chưa ra khỏi quán đã ngồi viết review luôn xem tiếp
[Góc kinh dị]
Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường - Hồ Gươm Plaza
Gọi một suất bánh tráng thịt heo quay mất 45 phút mới ra được, chắc tại đi ăn sớm quá (6h kém). Mang ra bốc ngay được chú sâu đang nằm oằn trên lá xà lách không hiểu bếp rửa rau kiểu gì nữa
xem tiếp
Góc Khen
KAI TEA - 99 Bạch Mai
Năm nay là một năm bùng nổ của trà sữa. Là một tín đồ của trà sữa, nên ở đâu khai trương là phải bắt lấy cơ hội ngay
Quán đang có ctrinh khuyến mại 50% đến 27/6 , nên tính ra 20k/1 cốc khá là hạt rẻ phải không nào.
Mình hôm nay order 2 loại trà nổi bật là Trà lúa mạch sữa tươi và Trà cam sả nhiệt đới.
- trà lúa mạch sữa tươi có vị thơm của gạo rang , vị thanh của trà. Kiểu giống nc gạo hàn quốc nhưng đc kết hợp thêm trà. Mix cùng trân châu trắng ăn khá ngon.
- trà cam sả nhiệt đới, đó là hồng trà đx mix cùng nc cam ép nguyên chất còn nguyên cả tép cam nhé. Thêm vị thơm thơm của sả uống cũng hay. Nhưng lưu ý là hơi chua chút. Nên mình đã chọn topping là thạch tươi ngọt ngọt . Kết hợp vs vị chua khá là vừa vặn.
- không gian quán hơi nhỏ hợp với mua mang đi hơn xem tiếp
Quán quen cổng trường Việt Đức, trong tiềm thức bánh đa trộn ở đây là chuẩn mực. Mê ăn hàng cô này từ hồi còn học ở Việt đức, đến nay là 7 năm rồi. Cô ấy làm hơi chậm nhưng thích ăn kiểu bánh đa trộn rau muống với giò nên mình đợi được. Ngày xưa có 17-20k giờ tăng lên 25k rồi. Trước cô ấy ngồi ngoài đường giờ chạy tụt vào ngõ do công an đuổi. Mấy lần tìm không thấy tưởng không bán nữa.
xem tiếp