mng cho e xin ít địa chỉ ăn cháo lòg ngon ở HN với ạ . e biết mỗi quán lòg trần cháo ở đào duy từ ngã tư gần hàg chiếuuu ạ. e cảm ơnnn xem tiếp
[góc hỏi han]
Hội mình có ai biết ở đâu bán đồ ăn Hàn ngon ngon (vd: mì lạnh, miến trộn, cơm trộn, gimbap.....)
Chỉ e với được không ạ?
E đang thèm quá mà ko biết chỗ nào.
Em cảm ơn trước ạ.
xem tiếp
Góc khen dạo !!! Tối nay tự nhiên thèm ốc e mới mò mẫm sang khu Nam Đồng hồ Đắc Di thì lượn vào khu chợ thây hàng ốc này cứ sợ ko ngon cơ mà đói quá liều ăn thử thì ôi zồi ngon thế ,
ốc xào cay mấy cấp độ liền e ăn cay vừa nước chấm cũng quá ngon mà đầy ú ,
ốc toàn ốc to ăn đã xả mồm . Còn cả bát trứng cút xào me to ú ụ cơ mà thấy ngon quá ăn luôn quê cả chụp )
Chung quy e thấy ốc ngon sốt ngon nước chấm ngon và giá cũng ngon ăn cả bát ốc to ú ụ + bát 20 cút lộn xào me + 5 nem free trà đá tổng cộng 145k + 3k gửi xe ) 145k này bình thường e ăn ở bên Tô Hiệu dc có 3 bát ốc luộc bé xíu xíu ko bằng cái bát to đùng kia ý ạ . tóm lại là ưng bụng sẽ quay lại
nhiều
ĐỊA CHỈ: NGA ỐC CHỢ NAM ĐỒNG xem tiếp
*góc quay lại*
Umai29 635E Kim Mã
Khen:
Đầu tiên là mình rất thích không gian trong quán. Sắp xếp đơn giản, bàn sạch sẽ có thể nhìn thấy người nấu. Quán không mở nhạc, những người đến ăn cũng rất yên tĩnh lịch sự. Bạn nhân viên khi hỏi khách cũng hạ giọng nên bất giác mình và bạn cũng nói khẽ hơn cho hợp với không khí trong quán.
Mình gọi cơm bò + lợn, bạn mình gọi cơm gà + lợn. Và theo nhận xét chủ quan của hai đứa mình thì lợn ngon nhất. Thịt được nướng chín tới phủ lên cơm nóng dẻo kèm sốt. Mình gọi sốt mayo nhưng hết nên chuyển sang sốt thường. Thịt thơm và rất vừa miệng, tẩm ướp rất thơm kèm theo hạt vừng ăn càng ngon. Và một xuất cơm nhìn ảnh thì như vậy nhưng khá là vừa vặn. Kèm theo một bát canh trứng nữa.
Có một điều là không biết có phải do chọn sốt thường không mà ăn đến nửa bát thì bạn mình cảm thấy khá ngấy dù lúc đầu ăn rất ngon. Rau ăn kèm cũng ít nên bạn mình đã bỏ khá nhiều. Còn mình thì ăn hết nhưng cũng cảm nhận chung là khá ngấy. Hi vọng bạn chủ quán có thể thêm một chút rau nữa vì khi ăn đến tầm hơn nửa bát gì đó rất ngấy.
À quên nói về giá nhé.
Mình và bạn ăn 2 loại thịt là mỗi bát 40k
Còn 1 loại thịt thì 30 - 35k
Được free coca nhưng mình không uống coca nên dùng nước lọc
P/s: bạn chủ quán siêu nhiệt tình và thân thiện. Sau khi đọc bài mình lập tức inbox hỏi xem tiếp
Bạn nào có thông tin về nhà nghỉ tập trung , cho khoảng hơn 20 người ở Đại Lải . Cho mình xin với xem tiếp
Ngày 18 này mình có mặt ở đà nẵng là lần đầu đi nên chưa có kinh nghiệm mong mọi người cho mình xin số điện thoại thuê xe máy uy tín giao xe ở sân bay nha. Thanks mn xem tiếp
Lần đầu đc lên vincom thái nguyên rw cho ace về
1. Không gian: tầng 4 , chỗ rộng chia làm 2 khu, rộng hơn ở các vin khác như vin hải phòng chẳng hạn ))
2. Nhân viên: có thể hôm nay ngày lễ nên rất đông nv. Vào order đứng chờ mất 5p vì đông khách ksao nhưng phục vụ max nhanh. Order thanh toán xong nv bảo c chờ lấy đồ luôn. 2p sau an vị ở bàn rồi ) Quản lý đứng ngay cửa sẽ hỏi đi bao nhiêu người để xếp bàn, rất nhanh chónh. có cả nv đứng sẵn ở chỗ lấy tương ớt, tương cà đưa cho mình nữa . Bàn nào ra là có nhân viên vào dọn sạch sẽ để đón khách mới. Thái độ niềm nở, lúc nào cũng cười còn hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị không ) best
3. Đồ ăn: như trong ảnh e ăn là 3 người hết 272k ) chỗ 2 cốc nước còn 2 miếng gà giòn e chụp vội nên k để ý ăn no căng bụng luôn. So với cơ sở khác e hay ăn như ở HP thì góp ý như sau: gà giòn, chiên vừa k bị cháy quá, sốt vừa miệng mỳ hơi nhạt nhưng nhiều xúc xích ) cơm, salat với canh nóng hổi, ổn trừ điểm khoai tây chiên, nguội với cứng mặn nữa. Chắc là chiên lâu rồi. Trà đào mình uống hơi ngọt chắc tuỳ khẩu vị mỗi ng . Trà thái thơm vị, k mua đá tặng trà như nhiều chỗ khác )
Chấm điểm : 8.5/10 xem tiếp
Em muốn đặt tour gia đình đi Đà Nẵng thì cty nào là ok ạ xem tiếp
Mình có đặt tại Sapa Charm hotel ngày 03/01/2019, 1 phòng Panorama View 30m2 2 giường đơn hoăc 1 giường đôi lớn (mình đặt hết 1tr2) và Pistachio Sapa ngày 04/01/2019 , 1 phòng Superior 38m2 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi (mình đặt hết 1tr5). Đều có bao gồm ăn sáng và nhân phòng 2:00 trả phòng trước 12h hôm sau. Đang cần nhượng lại với giá 2tr4 cho bạn nào có nhu cầu
xem tiếp
| GÓC HỎI |
Chào mọi người. Cho e hỏi chút có ai biết HN ở đâu bán onirigi ngon ko ạ? Cho e xin ít review vs ạ. E cảm ơn xem tiếp
[Góc chê]
Phở Thanh Hà - 236-238 Lạc Trung. Đã cho cơ hội lần 2 rồi nhưng đúng là bản tính khó rời chứ không phải vì lý do gì nữa.
Em không phải là 1 đứa khó tính, thậm chí là dễ ăn. Nhưng em lại là 1 đứa đánh giá thái độ phục vụ hơn chất lượng đồ ăn ) Và phở bò Thanh Hà là nơi hội tụ tất cả yếu tố mà em cảm thấy đáng vote âm sao về nhân viên phục vụ.
Phở Thanh Hà không còn quá xa lạ, thận chí có phần nổi tiếng. Bằng chứng là em đi qua đây vào khung giờ nào cũng thấy đông khách, full xe vỉa hè. Nhưng em thấy phở chỉ ở mức tạm được. Bàn ăn chỉ được dọn qua, dính đầy mỡ. Nước dùng trong nhưng nguội ngắt, so với khẩu vị của em là mặn. Được cái nhiều bánh phở và nhiều thịt so với giá 30k.
Phần quan trọng ) Nhân viên em có cảm giác họ có vấn đề trong suy nghĩ. Thật sự là như vậy. Bạn nhân viên nam đứng ngoài nhìn thờ ơ để bạn người yêu em tìm chỗ để xe, lấy xe ra trong khi xe rất nhiều rất vướng vì khách đông mà vỉa hè quá là chật. Nhân viên nữ miệng nhai nhồm nhoàng mở bát chào hàng bằng câu "ĂN GÌ"???, người thì đứng xỉa răng, nói chuyện rất to, vô tư chửi láo rất khó nghe. Thật sự rất rất vô duyên và lỗ mãng. Em gọi 2 bát không hành nhưng mọi người nhìn ảnh có thể thấy ) Phục vụ tỏ rõ thái độ mặt nặng mày nhẹ rất khó chịu trong khi em không yêu cầu họ đổi bát khác và không 1 lời xin lỗi ạ. Kiểu tao làm rồi ăn hay không tù mày nhưng vẫn phải trả tiền ) Không biết họ làm nghề phục vụ hay khách hàng đang ăn xin miếng cơm của họ nữa?
Tiếp, em gọi đồ uống thì đến khi em ăn hết vẫn không thấy đâu trong khi bàn bên cạnh đến sau tầm 15p đã có ) Lúc em yêu cầu thì mặt đơ không cảm xúc và cũng không có dấu hiệu phục vụ đồ uống ))))))
Quán đông, nhân viên cũng đông, láo nháo, nói chuyện ồn ào lời lẽ mất lịch sự, hút thuốc, cười hô hố rất khó chịu.
Không biết nhân viên ở đây có được training trước khi làm nghề phục vụ không ) Bạn người yêu em còn tưởng tất cả nhân viên là chủ quán hoặc người thân chủ quán cơ ) Dường như họ không hiểu giữa thủ đô 1km 10 quán ăn như này, việc họ làm như vậy chẳng hay ho gì cả )
Đồ ăn 5/10
Phục vụ âm vô cực ) xem tiếp
Review cháo trai A15 Nghĩa Tân.
Một bát cháo không to không bé, cỡ vừa giá 15k/bát. Cháo được quấy mịn như bột em bé, còn nóng hổi, không mặn quá cũng không nhạt quá, vị rất vừa. Trai cho rất nhiều, kèm hành rau, thơm ngon đúng vị trai. Quẩy cũng nhiều, nhưng với mình thì quẩy lại là điểm trừ. Cá nhân mình thấy quẩy cứng quá, cho vào bát cháo nóng hổi còn chả mềm ra, ăn vừa cứng mồm vừa không có vị. Nhưng quẩy là cho vào bát riêng (không phải một bát cháo kèm một bát quẩy nhé, mà họ sẽ định lượng ăn của nhóm bạn mà chia quẩy) nên cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Biết cháo ở đây nổi tiếng lâu rồi, tuy không ngon tới mức thần thánh như nhiều bạn review nhưng cũng 8/10. Và thật sự mình rất thích không gian của quán, be bé xinh xinh nằm trong khu tập thể cũ, cảm giác rất giống Hà Nội xưa. xem tiếp
Mọi người cho hỏi từ Đà Nẵng tới Sài Gòn có resort nào sạch sẽ có chỗ vui chơi cho con nít không ạ? Em cám ơn nhiều!
xem tiếp
[ Góc thất vọng vl ]
Sau đây em xin review cho mng về vụ ăn Lẩu Thái ở ạ! Chi nhánh này e ăn ở Vincom HL.
Hnay e đi ăn cùng bạn! 2 đứa đi vào gọi lẩu 2ng thì a nv bảo hết lẩu 2ng thì bọn e chọn lẩu 3ng. Xem menu nghĩ kiểu 2 đứa ăn suất 3ng ntn thì vỡ bụng cmn Nhưng trời đất ơi vỡ cmn mộng luôn Đầu tiên nói về nc dùng e thấy hơi mặn và thường ăn lẩu thái trong nước lẩu phải có ngô ngọt và khoai lang là tối thiểu đấy ạ nhưng đây thì k có luôn Tiếp theo đến phần nguyên liệu chỉ có 1 đĩa rau, 1 đĩa có 2 con tôm + 2 con mực bé tẹo + 1 phần đùi gà cắt nhỏ + bò mĩ và ngao, 1 đĩa mì ( miến ăn thảm họa cực luôn, nó hắc hắc xong cứng như kiểu miến hết date ấy). À e còn gọi thêm 1 đĩa salad miến thái ăn cũng chán, kiểu nó có miến ăn cũng hắc như e vừa nói ấy! Còn nữa pvu cũng chán! Khói ở nồi bốc lên mà nv k thèm cắm hút mùi cho bọn e xong nóng quá kêu mang quạt ra cũng ừ ừ rồi bơ luôn 2 đứa vừa ăn vừa chan nc mắt Đến lúc đi thanh toán nhìn hoá đơn kiểu “ Chạm Đáy Nỗi Đau “ ấy Tóm lại thành phần ăn đắt so với giá tiền. Không biết mng đi ăn ở đây có giống e không chứ e xin phép goodbye ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Mà thật ra là tức không nôn ra được
Trưa nay 2ce mình có ghé quán Bánh xèo Bách Khoa 107E5 Tạ Quang Bửu. Chuyện chả có gì đáng nói khi gọi 2 suất bánh xèo mà bưng ra 1đĩa 2 cái @@ và thêm 1 đĩa nem chua rán
Ra tính tiền hơi choáng ngợp 106k. Hỏi đi hỏi lại chủ quán vẫn chắc nịch 28k/c, 2c là 56k!!OK!!!!
Ae ăn rồi cho xin giá rổ ra sao với ạ...chứ chỉ nghẹn một nỗi không đứng đấy móc họng ra giả lại quán dc )
#BáchKhoa

P/s: Ảnh mạng vì quên k chụp lại!! xem tiếp
Em đứng dậy ! ông chơi câu 2 suất và nước 75k , ra kia thanh toán . Có một chị cao cao bê luôn 2 đĩa mì của em vào và lau bàn . wtgsnxjsnnsns
Hậm hực thanh toán khi ms đk 2 miếng vào mồm thêm quả phục vụ côn đồ ,đành ngậm bồ hòn đi ăn quán khác ăn .
Một thương hiệu danh tiếng "Phở Thanh Hà" sao lại có thể tồn tại loại nhân viên bố đời cùng dịch vụ và đồ ăn tệ hại như thế này chứ . Phí mồm
P/s: Vì bài viết được e viết khi hồi tưởng lại tối qua nên câu văn k đk hay và còn nóng trong ng nên mn thông cảm cho em nhé . Đĩa mì thần thánh e chưa kịp chụp lại.
Không bao giờ quay lại .
Đánh giá : Đồ ăn 1/10
Nhân viên : âm điểm
ý kiến cá nhân của mình k có ý bán hàng hay PR gì đâu nhé
Tiện đây ace cho e xin địa chỉ ăn mì xào ngon lành vui vẻ với ạ . Thank ạ xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mọi người cho mình hỏi đã ai ăn sushi ở Let's sushi địa chỉ 13 Quốc Tử Giám chưa cho mình xin ít review vs ạ. xem tiếp
Mình rất dễ tính trong việc nhận xét món ăn hay thái độ phục vụ của nhân viên, nhiều lúc không vừa lòng nhưng cũng chỉ phàn nàn với bạn vài câu xong rồi thôi. Nhưng với quán này thì KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Không nói đến việc đồ uống có ngon hay không vì tuỳ theo khẩu vị và sở thích của mỗi người, nhưng phục vụ thì quá tệ!!!!
- Nhân viên order thái độ khinh khỉnh, khinh thường khách hàng. Nhân viên nhà người ta thì tươi cười niềm nở, hoặc ít ra không cười được thì cũng đừng làm cái mặt hờn dỗi cả thế giới như thế. Mình đến để MUA chứ không phải để XIN. Vì mình không hay uống ở Royaltea nên chưa biết rõ về menu của quán, có hỏi thì nhân viên tỏ vẻ khó chịu.
- Điều hoà cả quán có 2 cái thì bật mỗi 1 cái ở 1 góc trong khi cửa ra vào mở toang chứ ko phải cửa kín. Quán vẫn có khá nhiều khách, bọn mình ngồi ở một góc khác vừa không quạt không điều hoà, lúc hỏi nhân viên bảo sao không bật điều hoà phía bên mình, nhân viên bảo điều hoà hỏng bật mãi không lên. Một lúc sau thì chạy lại gạt công tơ rồi bật điều hoà như một vị thần. Ơ nghe bảo hỏng bật mãi ko lên??? Thà bạn trả lời lúc nãy ít khách nên bên em không bật, anh chị đợi em một chút nghe có phải đỡ ngứa tai hơn là nói dối như bạn không )))
- wifi mang tiếng có 3 cái nhưng không vào được cái nào, chắc cũng để làm cảnh như cái điều hoà???
Thôi em xin tiễn vong quán này và không bao giờ dám quay lại, chứ vào nhân viên lườm nguýt cho mấy phát chắc rách hết quần áo lại không có mà về xem tiếp
Cho em hỏi Hà Nội ăn chè sầu Liên ăn ở đâu chuẩn vị nhất ạ??? xem tiếp
Mình chuẩn bị đi du lịch ra Hà Nội và muốn ăn các món ăn đặc trưng của ngoài này. Mình có tìm hiểu hết các thông tin nhưng vẫn thấy mơ hồ vì các địa điểm quán ngon lại ở rải rác và có nhiều quán nêm bột ngọt mà mình bị dị ứng với bột ngọt. Thêm nưaz mình trọ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm nên muốn kiếm các quán gần khu vực đó. Mình có lên ds các quán. Các bạn có thể cho mình vài review hoặc gt thêm cho mình các quán khác nếu các bạn thấy ổn. Thanks
- [ ] Ngã tư Hàng Bài và Lý Thường Kiệt : xôi xéo
- [ ] Bún chả : 74 hàng quạt bán đến 2h là nghỉ
- [ ] Bún lữoi : Ngô Sỹ Liên có chửi. 11 ngô thị điểm
- [ ] Bund Mọc 57 Hàng Lược
- [ ] Xôi kem, xôi chừ 289 kim mã
- [ ] Phở gánh ngã 4 hàng chiếu hàng mã bán buổi sáng
- [ ] Sủi cảo, mỳ bò kho 131 Nguyễn Ngọc Vũ
- [ ] Nộm khô bò 190 lò đúc bán từ 4h chiều đến 6h
- [ ] Gánh ốc của bà 75 Lò Sũ chỉ bán buổi sáng
- [ ] Bún ốc chị Mây 53 Cửa Nam
- [ ] Bún đạu mắm tôm anh Đầu Trọc 23 phan huy ích bán từ 10h sangd đến 2 hchieeu
- [ ] Oc trang 01 đinh liệt
- [ ] 04 ngõ 1194 số 91 Đường Láng ốc mở từ 3h
- [ ] Xôi lòng gà 20 Tạ Hiện bán từ sáng đến 12h trưa
- [ ] Xôi đêm 30a thợ nhuộm
- [ ] Phở Cường 23 hàng muối
- [ ] Bánh cuốn nhà chung, hàng ga
- [ ] 55 Ngõ phất lộc bún đậu mắm
- [ ] Kem tràng tiền kem thuỷ tạ
- [ ] Bún ốc hàng khoai xem tiếp
(Góc hỏi han, nhờ tư vấn)
Anh chị em ở HN có ai biết quán nào nhậu mở đêm không ạ ? Có rượu ngon thì tuyệt, ko thì ổn ổn cũng được.
Trăm sự nhờ anh chị em ạ xem tiếp
[Góc không bao giờ quay lại]- MÓN NGON MIỀN TÂY- BUFFET LẨU NƯỚNG KHÔNG KHÓI VINCOM ROYAL CITY
Chuyện là mình cũng từng đi làm phục vụ nhà hàng , cũng đi ăn kha khá nơi, gặp nhiều bạn phục vụ, gặp nhiều thái độ phục vụ, nhưng chưa bao giờ chán đến độ như ở nhà hàng này, đến độ đang ăn mà phải dừng lại viết review và lần đầu tiên cảm thấy muốn viết review như này vì... nản không buồn ăn
1. VỀ ĐỒ ĂN: (không có gì đặc sắc lắm, các bạn có thể bỏ qua và đọc luôn mục 2, chỉ là review thêm cho đúng thủ tục)
- Khen: Đồ ăn có vài món tươi, tôm mang ra còn sống nhảy tanh tách, mực trứng hay ba chỉ bò đều tươi. Đồ ăn sẵn có món cuốn gì như nem nắm cuốn trong bánh đa cũng khá ngon.
- Chê: nhìn chung là k vừa miệng, sốt chấm không ngon, thịt bò ngoài ba chỉ ra thì đều dai nhanh nhách và khô khốc, mực ống thì mặn chát, salad đa dạng nhưng đều vị khó ăn (cái này là quan điểm cá nhân) sò huyết nhìn trên khay đá kia rõ tươi mà chs nướng đến đen thui vẫn k há mõm có 2 con há mõm thì ăn cũng chẳng thấy ngon.
2. VỀ NHÂN VIÊN
Thề là lần đầu đi ăn gặp quả nhân viên ảm đạm tập thể như này. Mặt như đưa đám cả lượt, từ nhân viên đến anh quản lý. Vừa vào thì có bạn đứng phục vụ bàn thật đấy, nhưng mà không có bạn ấy sẽ tốt hơn vì nói nguyên văn câu của chị mình là :"nhìn mặt bạn ý làm chị chẳng muốn ăn tí nào" từ lúc bước vào nhà hàng đến lúc đang gõ những dòng này thì mình mới bắt gặp đc đúng 1 nụ cười của đúng 1 bạn nhân viên và là cười vs anh bếp nào đó chứ k phải cười với khách. Mình quan sát khắp nhà hàng thì cả lượt nhân viên đều mặt chung 1 sắc thái, k hỏi han khách, k cười, chính xác là không hề mở miệng. Cả khách có gọi đồ hay nhờ thay vỉ thì mồm các bạn cũng k hề biến dạng. ) chỉ im lặng quay đi và lát sau mang đồ ra. Bàn mình ăn trong đĩa salad có sợi tóc, cái này thì mình k bắt bẻ gì đâu nhưng gọi bạn nhân viên ra để nhờ cất đi thì có 2 bạn đi ra lận, nghe khách bảo có tóc trong rau thì 1 bạn thúc bạn còn lại bảo mang bỏ đi và các bạn vẫn chẳng mở mồm, im thin thít cầm đĩa salad bỏ đi không một lời với khách ) xin phép nhấn mạnh là các bạn ấy im lặng một cách đáng sợ và mặt thì không một chút cảm xúc, như đưa đám, thật sự, mình bực quá gọi anh quản lý ra hỏi "nhân viên của anh chưa đc ăn cơm à" thì ảnh cũng chỉ gật gật từ đầu đến cuối (là gật đầu nhé, chứ k phải cúi đầu xin lỗi), xin lỗi đc 1 câu lí nhí trong họng mà mình còn chẳng nghe ra tưởng anh ý nói cái gì phải hỏi lại lần 2 ) chị mình lại tiếp tục buông thêm 1 câu: "quản lý như nào thì nhân viên như thế ấy mà"
Mình nghĩ đi ăn mà đồ k tươi thì có thể còn tuỳ hôm, hên thì đi ăn đúng bữa thực phẩm tươi ngon, còn kém hên thì trúng bữa thực phẩm k đc tươi cho lắm. Nên độ tươi ngon của thực phẩm mình cũng k chê bai nhiều, đi ăn mà thấy k hợp miệng mình thì thôi lần sau k quay lại. NHƯNG THÁI ĐỘ PHỤC VỤ THÌ CỰC KỲ QUAN TRỌNG VÀ THÁI ĐỘ THÌ KHÔNG THỂ "GẶP BỮA" NHƯ ĐỒ ĂN ĐƯỢC. Ví dụ mà có bạn nhân viên nào đó đến ngày khó ở thì cũng 1 2 bạn thôi chứ không thể cả nhà hàng như này đc ) Thái độ phục vụ ở đây phải nói là quá TỆ (nặng nề hơn 1 chút thì là TỒI) Thề không bao giờ quay lại. À quên là cả nhà hàng đc đúng 1 bạn hostess ngoài cửa đon đả. HẾT. xem tiếp
[GÓC TẠM HÀI LÒNG]
Sắp nghỉ lễ nhà ngại nấu cơm nên đi ăn ở Nama Sushi ngõ 30 Mai Anh Tuấn.
Nói chung ko có gì để chê cả, nhân viên xinh xắn lễ phép, đồ ăn ổn nhưng chưa phải xuất sắc lắm.
Nhà mình đi 5 người nên gọi tầm chục món: sashimi cá hồi, salad, cơm hải sản, cơm lươn, tôm tẩm bột rán, bánh xèo, mực, đậu luộc, cá thu đao nướng,... Thực đơn nhìn khá hoa mắt Mọi người đến hầu như ăn được sashimi nên hay gọi Mix cho đa dạng.
Mình thì thích salad với cơm lươn, 2 món này oke nhất, gọi 2 lần liền còn sashimi ko biết ăn nên ngậm ngùi ngồi nhìn. Mấy món còn lại ăn ổn. Ngoài ra còn có canh rong biển ăn kèm cơm với tráng miệng dưa hấu.
Decor đẹp, nhà hàng cũng sạch sẽ nhưng vẫn có 1 con ruồi ))
Ảnh ko chụp đc hết các món vì ra từ từ. Xin phép up vài món cơ bản.
Về giá, trung bình từ 300-500k 1 người tùy sức ăn, càng đông thì càng gọi được nhiều món vì trung bình 1 món khoảng 150k đổ lên.
Tầm giá này ăn ở 1 nhà hàng món Nhật phục vụ ổn đồ ăn ổn thì mình thấy ko quá đắt, nên khá hài lòng. xem tiếp
( Góc cảnh báo )
Sau hôm khai trương mấy ngày bạn e có mua về cho 2 đứa ăn ( nghe nói hot lắm hot vừa ):
1 Ăn như uống nguyên lon cốt dừa vào mồm đùa k thể tiêu hoá nổi luôn.
2 Hôm sau 2 đứa đều bị ngộ độc k chỉ riêng 2 bọn e mà nhà hàng bạn e gần đấy nhân viên mua về ăn thử đều bị đau bụng ( ăn đã k ngon lại còn bị ngộ độc ). xem tiếp
Cuộc sống thượng lưu, đẳng cấp tại biệt thự vườn rộng gần 13.000 m2 đâu chỉ dành cho giới đại gia. xem tiếp
[Góc chê]
CHÈ SÀI GÒN CÁT THÀNH - Số 2 Cát Linh
Chả là hôm nay em cùng các bạn đi ăn chè cho mát, thì nhìn được hàng chè này rồi đi vào. Bọn ăn ngọt 2 bát kem xôi, 1 cốc chè sương sa hạt lựu, 1 chè long nhãn hạt sen và khoai tây có bơ. 2 bát kem xôi thì kem rất ngọt, nhưng may bạn em ăn được ngọt như vậy, cốc chè sương sa hạt lựu thì tạm chấp nhận được. Cái em muốn chê ở đấy là cốc chè long nhãn hạt sen! Thứ nhất là cái cốc chè long nhãn hạt sen này có mùi rất kinh và hắc (có mùi của một thứ dung dịch rửa gì đấy ạ) Em và các bạn cùng nhau ngửi và nếm thử nước rồi xong em gọi nhân viên ra gửi xem có phải đúng không. Nhân viên cũng ngửi xong, rồi mang ra cho cái cô múc chè bảo. Xong cô đấy bảo không làm sao đâu, anh nhân viên có hỏi bọn em là có muốn gọi lại chè khác không, thì bạn em là nó chỉ quen ăn mỗi chè long nhãn hạt sen thôi ạ! Thế rồi cô múc chè lại lấy cái cốc chè kia đổ vào một cái bát và đưa lại cho bạn em?? Bạn em nó cáu nó không ăn nữa, rồi bắt đầu ăn sang khoai tây. Rõ ràng bọn em gọi khoai tây có bơ mà lúc ra lại không hề có ạ ?
Nghe nói đâu đấy là quán này hồi xưa ngon lắm mà ạ?
Thứ hai, một cái em chê nữa nó là không gian quán, tối và hơi đáng sợ tại có không gian thờ phía sau. Sẽ không có lần sau em đến quán nữa !
(Mong ad duyệt bài) xem tiếp
[Góc kiểm chứng] đồ Ý ở Mydeli, 75 Thợ Nhuộm
Hôm qua em định đi ăn đồ Ả Rập của 1 chị review trên này nhưng mưa gió quá nên vòng qua chỗ Thợ Nhuộm cho gần. Cá nhân em thấy đồ cũng không đắt, tạm ổn so với chất lượng. Em gọi 2 đĩa mì 1 hải sản 1 ngao, đều sốt cà chua và 1 salad cá ngữ nui nơ. Sốt không chuẩn, ăn không để lại ấn tượng lắm ngoài việc mì khá mềm, không bị cứng khi để lâu (hình như mì làm bằng tay). Salad ít rau và đậu so với những gì mình mong đợi, chắc dùng sốt Kewpie nắp xanh nên cảm giác hơi ngấy. Ngao và hải sản ăn ổn, làm sạch sẽ, không bị sạn. Phục vụ cũng rất chu đáo và nhiệt tình, còn đáng yêu nữa :>.
Chốt lại là giá cả hợp chất lượng nên mình không đòi hỏi thêm, nếu hôm nào lười đi xa mà nhớ ra quán thì mình sẽ quay lại :>. xem tiếp
[Góc hỏi]
Các chế có biết ở đâu trên cái đất Hà Nội này có món bún chả Ninh Bình này ko? Đi Ninh Bình ăn 1 lần mà ko bao giờ có thể quên
Edit: một số bạn hỏi mình địa chỉ ăn ở Ninh Bình cơ mà mình cũng ko nhớ. Chỉ nhớ nó gần cái công viên hay cái svđ gì đó vì cũng vài năm rồi xem tiếp
P/s: mình reviu nhiều trong group này rồi, khen chê đủ cả và ko pr tí nào. Các bạn đừng cmt là pr nữa xem tiếp
Mọi người biết ở HN có quán nào ăn bánh bao kiểu này không ạ xem tiếp
GÓC KHEN BÁNH TRÁNG TRỘN TRƯỜNG LUẬT
Dành cho những bạn mê bánh tráng
Mình rất thích ăn bánh trábg trộn nên đã nếm thử nhiều nơi mà chưa thấy chỗ nào ngon bổ rẻ như bánh tráng trộn ở cổng trường mình
Có 3 loại 10 - 12 -15k
dăm, cóc (xoài) sợi, bột ớt .
Vị theo mình là rất vừa
Nhược điểm là k có chỗ ngồi chỉ mua rồi mag đi ăn thôi ạ
Hộp này chỉ 10k thôi nhé mà đầy đặn mình ăn no luôn
Điểm chấm 9/10
Mình thích cô nên mong cô bán được thật nhiều chứ kp PR HLU đâu
Chúc cc ngon miệng xem tiếp
[ Góc review]
_Lại là tớ đâyyyy, 1 con bé nghiện Bánh Xèo.
Vì mới phát hiện ra 1 quán Bánh nhìn khá bắt mắt và không gian rất chanh xả ( khác với mấy quán không gian kiểu vỉa hè tớ vẫn hay ngồi) nên quyết định lên đây xàm xí đôi lời=)))
+ Điều đầu tiên khiến tớ đến đây thử là vì QUÁN MỚI MỞ NGAY ĐẦU NGÕ CHỖ TỚ ( quên mất chính xác số nhà bao nhiêu nhưng quán ngay đầu ngõ Vũ Trọng Phụng ) ngay ngoài mặt đường Nguyễn Trãi cạnh quán bia, có biển rất to là Bánh Xèo, Nem Lụi..nên rất dễ tìm luônnn!
+ Điều t2 khá thích vì quán cực kì sạch sẽ, không gian bài trí kiểu như quán cafe, trà sữa l... chanh xả ấyyy! ( nhưng quán Bánh Xèo mà không gian kiểu này là tớ nghĩ sẽ không ngon vẫn chuộng kiểu ngồi vỉa hè hơn, nhưng lâu lâu ngồi quán chanh xả như này và đc ăn món mình thích thì cũng okeee đấy)
Vào phần chính nhé :
+ Bánh Xèo ở đây có giá 15k/c, ( t thì thấy đắt vì thườg đi ăn toàn 10k/c thuôiii nhưng với không gian dư này thì cũng đáng=))
*** Vỏ Bánh khá dày nhưng cũng giòn, nhân ít rau giá rất ít, thịt băm cũng vậy, nhưng được vài con tôm cũng Hơi to Nhưng đại loại là nhân cực ít ( điều này tớ thấy mất điểm)
*** Nước chấm cũng k ấn tượng
*** Nhưng bù lại đc cái mẹt rau rất sạch sẽ và bắt mắt.
*** Thích nhấn là món dưa sung kiaaa, cay mà ăn cực pheeeeehihiii
+Nem lụi có giá 5k/c
*** Nhìn hình có thể thấy là nem cực cực nhỏ nhưng ăn cũng k đến nỗi ( nhưng 1c thế kia là quá bé và ăn không đã lắm)
+ Tớ gọi thêm 1 trà chanh và 1 trà quất 10k/cốc
*** Có lẽ để có màu vàng như kia và uống hơi chát chát thì tớ đoán ngta pha thêm với trà đá ( có lẽ là để đặc biệt chút) ) cũng khá ân tượng đấy chứ
Ngoài ra quán còn có chè khoai dẻo, nộm bò,.... vài món khác!!!
Chung kết lại là không gian đẹp ( nhưng k thoải mái lắm vì phòng kín) , đồ ăn cũng tạm ổn thuôiii=)))
Nếu 1 dân nghiền Bánh thì sẽ không hợp để đi ăn thường xuyên nhưng thienh thoảng đổi không gian thì tớ thấy cũng khá lí tưởnghihiiii
)))) Dài quá, xàm thế đủ rồi! Đến đây thử 1 lần để cảm nhận nhaaaaa
Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc đôi lời xàm xí nàyyy=)))hihi xem tiếp
Xếp hạng: 4/10
Mở cửa: cả ngày
Giá: 80k/2 người - 1 sốt vang + 1 lẫn
Địa chỉ: Cửa Nam, hàng bên trong xem tiếp
5. Ăn gì :
Nếu lười bạn có thể ăn ngay tại homestay họ phục vụ cả ngày. Giá chung giống với ở ngoài. Hoặc bạn có thể di chuyển vào tp ăn. Ninh Bình nổi tiếng nhất là thịt dê, cơm cháy.,.,
* Kinh nghiệm bản thân:
- Nên đi du lịch vào ngày thường để tránh đông và phụ thu. Phòng chỗ mình ở khá ổn đầy đủ tiện nghi, phục vụ nhanh, vị trí thuận lợi để đi các điểm chơi. Đến đây nên mang theo kem chống muỗi, tại vì ở ngay đầm, nhà làm bằng trúc và hở mọi nơi. Mn muốn book combo du lịch rẻ liên hệ 0985.0985.33 Gặp Vũ.
- Thường thì khi mọi người tới Ninh Bình sẽ đi Tràng An, Bái Đính. Mình đã đi 3-4 lần 2 chỗ này rồi nên lần này muốn khám phá các chỗ khác. Ngoài các chỗ mình đi thì còn 1 vài nơi khác chưa đi được và muốn đi : Vườn quốc gia Cúc Phương, làng làm chiếu cói,tam cốc ,... và 1 vài điểm khác nữa.
- Muốn có ảnh đẹp các bạn nên chuẩn bị trước các góc chụp từ ở nhà, mình sử dụng máy ảnh và ip8+ chụp, chỉnh ảnh qua VSCO và snapseed.
- Lưu trú mn có thể book qua bạn trên hoặc dùng app.
- Các bạn nên mua đồ ăn đem theo để tiết kiệm thời gian và chi phí cho chuyến đi.
-tham-quan
-------
Chúc các bạn đi vui!
Full album ở trang cá nhân mình nhé
xem tiếp
Cho em hỏi là em muốn đi từ nha trang đến Đà nẵng - hội an không biết anh chị biết xe nào đi từ nha trang đến đà nẵng không ạ? Và cho em ý kiến về homestay ở đn và hội an với ạ. Với em đi vào dịp lễ tết tầm mùng 4 mùng 5 không biết là các hàng quán đã mở chưa ạ? xem tiếp
Cả nhà mình ơi. Cả nhà có biết ở hà nội chỗ nào có bán bánh bao kim sa ngon mà chuẩn k ạ. xem tiếp
P/s: ảnh k liên quan đến ND, mình up để chống trôi bài thôi. xem tiếp
[Góc chê không còn gì để khen]
,
Chẳng là hôm ấy thấy quán vừa mở xong vợ chồng mình cho mấy đứa trẻ con đi ăn cho các con biết hương vị đặc sản mới của Hải Phòng. Ai ngờ thất vọng tràn trề.
1. Menu: nhìn cũng khá đa dạng. Ông xã mình do không thích ăn chè nên gọi nước hoa qả. Nhân viên trả lời thản nhiên “bên e chỉ có dừa dầm thôi”. Ô hay vậy vẽ ra cả đống để cho có nh màu sắc à , hoặc chưa có đủ thì bạn ấy nên có cách trả lời khác chứ.
2. Giá: các bạn ăn dừa dầm nh nơi chắc đều nắm đc giá dao động từ 20-25k nhưng ở đây tận 29k/cốc 500ml. Mà k phải tiền nào của nấy đâu ạ, chè cho qá nh sữa đặc, ăn ngấy và ngọt hơi gắt
3. Thái độ phục vụ (đây là vấn đề đáng nói nhất):
- Quán k hề có nhân viên trông xe, khách vào thích để như nào cứ để về cứ tự động về.
- Mình xin thêm cốc đá tới 3 lần k đc và đành tự túc là hạnh phúc, nếu bạn bận qá k thể pvu đc thì cứ nói luôn để mình tự, đằng này cứ “vâng” xong để đó.
- Nhà mình ngồi trên 1 cái phản, trẻ con nghịch lỡ đá chìa khoá xe chồng mình lọt vào cái khe rơi xuống gầm phản, khổ cái chân phản lại làm lớp lưới sắt che kín lại, nhìn đc khoá mà k thò tay vào móc ra đc. Nhà mình xuống hỏi nhân viên có cách nào mở ra k, lại 1 câu trả lời tỉnh bơ: “không đc đâu a, rơi giấy xuống bọn e muốn quét còn chả đc” và bạn ấy quay mặt đi luôn. Cả nhà mình đành tự lúi húi tìm cách móc lên, nhân viên đi qa nhìn thấy cũng kệ k 1 lời hỏi han. Cũng may sau tầm 30’ nhà mình đã lấy đc khoá xe để ra về
Chắc chắn mình sẽ kbh quay lại quán thêm 1 lần nào nữa xem tiếp
Nói chung đi đâu mà gặp người phục vụ tốt cũng thấy vui hơn ý! xem tiếp
Giá:
40k nước
50k trộn
60k xào.
Xếp hạng: 8/10
Mở cửa: từ 6h30 đến tối
Địa chỉ: 87 Hàng Điếu xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi, tầm 14-16 mình có 2ng đi Sapa. Dự định 2 đêm ở tp và 1 đeem ở tại bản. Các bạn đã đi rồi gth giúp mình xem có phòng nào ổn mà giá ok k nhé. Bọn mình k quan trọng phòng view đẹp, chỉ ở và thuận tiện đi lại là được. Cảm ơn mn nhiều. xem tiếp
Nhà mình có ai đi Ladakh rồi cho em ít review với. Em cảm ơn nhiều
Cuối tuần vui nha xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh khọt Vũng Tàu k ạ, đi VT về kết món đấy quá
Mình cảm ơn! xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH]
Lần đầu mình ngoi lên viết review vì ăn quả bực vào người thế này đây
Trên đường về qua Tôn Đức Thắng m rẽ vào hàng bánh ngay đầu đèn xanh đèn đỏ.
Trông bánh cũng ok, chọn bánh ruốc và bánh phomai chảy j đó mua về
Vâng. Toàn bánh cũ, bánh hỏng nhân khô khốc thì bán cho khách như này đây ạ. Thêm nữa nhân kem sữa lại nói nhân phomai chảy??? Chua loét ko thể ăn đc.
Ai đi qua đó đừng dại dột như m mà ôm bực vào ng nhé ạ xem tiếp
Góc review trả bài
Sáng nay thấy có bạn đăng bài cề quán bánh đa cua Hải Phòng ở 131 Trường Chinh. Thấy cũng gần mà lại là món cua yêu thích nên dù trời mưa cũng lên đường đi liền, định cmt luôn trong bài nhưng bạn ấy xoá bài r ???
- Địa chỉ : ở gần cầu vượt ngã tư Vọng, buổi sáng là ng # bán đá ốp lát nên chỉ bán tối nhé, quán khá nhỏ
- Nước dùng ở đây khá ngon hợp khẩu vị của mình
- rau muống sần sật tươi ngon, topping thì như trong hình
- Điểm trừ duy nhất là chả lá lốt có 2 cái thì 1 cái cháy, 1 có mùi thiu
Với giá 25k thì khá ok lần sau đến mình k gọi chả lá lốt nữa xem tiếp
Các ac thôg thái cho e xin ít địa chỉ ăn vặt quanh Học viện tài chính với ạ. Hình như ở chỗ e khôg có mấy đồ ăn ngon hay sao ý xem tiếp

Review cho các bạn một quán đồ ăn miền Trung.
Quán ở gần trường Thương Mại giá cả hợp lý và một điều ưng nhất là đồ ăn sạch, bàn ghế không gian quán sạch sẽ.
Có các món ở trên ảnh, mình thích nhất chả ram ròn và ngon.
Bánh canh ngon, tuy nhiên với mình thì không đậm đà lắm, nhưng cho thêm nước mắm mặn miền trung thì oke
Đánh giá 8/10 ))) xem tiếp
Đang mùa cốm bác nào có thể cho em xin địa chỉ mua cốm dẻo ngon ở Hà Nội được không ạ
Thanksss cả nhà xem tiếp



Chẳng là hôm trước em đọc trên hội review mặt hồ văn quán Hà Đông có quán miến lươn ngon lắm. Xí xớn ra ăn thử gặp ngay con ruồi trong bát. Đã thế làm bát miến còn lèo tèo chả hợp miệng, lúc trả tiền tận 40k/1 bát k xứng đáng tẹo nào. Chưa kể VSATTP là k đảm bảo
Đã ăn và sẽ k bao giờ quay lại ạ xem tiếp
Ad thương tình duyệt bài sớm giúp em ạ! Em cảm ơnnnnnn xem tiếp