4 ngày nữa là mình đi Sapa. Lần đầu tiên đi Sapa nên k biết là có lạnh như Đà Lạt hay không ạ? Hix... Định mang theo 2 cái ảo nỉ dày + 1 áo chống nước bên ngoài. Liệu có chịu đủ k ạ? xem tiếp
Mọi người ơi mọi người ơi, tháng sau mình đi Nam Du mọi người cho chút thông tin, mình chưa đi đảo bao giờ, mọi người cho thông tin từ Sài Gòn đi như thế nào, chỗ nghỉ ngơi ăn uông mình có 2 ngày 1 đêm, xin cảm ơn! xem tiếp
Nghe nói Soya Garden từ khi có Shark Thủy đã được đầu tư bài bản, menu có thêm nhiều món mới và được đánh giá tốt nên mình đến thử ở cơ sở Vũ Trọng Phụng
Mình gọi 2 cốc sữa Soya Matcha và 1 bánh Brownie. Cảm nhận của mình là bánh Brownie khô và cứng, ăn không ngon chút nào cả.
Sữa đậu nành thì pha loãng, nhiều đá. Khi thêm matcha vào thì matcha áp hết cả mùi vị đặc trưng của sữa, nên mình chẳng có cảm nhận đặc biệt gì về món này.
Được cái quán có concept mới có chỗ để sống ảo. Nếu đánh giá thang điểm 10 thì mình chỉ chấm được 5.5 thôi.
Bạn nào đã qua hệ thống này rồi cho mình review để mình xem có nên qua thử lại nữa không ạ. xem tiếp
[Góc Kiểm Chứng]
-Hạnh Ốc- cơ sở 2: 27 Ngô Sĩ Liên
Thấy các bạn Rì Viu khen nức nở, khen tấm tắc đồ ở đây quá nên là cũng tò mò muốn thử
Đồ ăn khá ngon không quá suất xắc, vừa miệng kết hợp với 4 thứ nước chấm trong ảnh thì cũng OK.
Nhưng mình không hiểu các bạn viết là đồ ra nhanh lắm ở đâu ra. Mình đi 2 người, Gọi 2 trà đá 10 nem, 1 khoai, 1 ốc lẫn những hết ốc to nên mình gọi ốc nhỏ, 1 miến xào tôm, 1 ngao xào mà hết ngao nên thôi.
Nem và khoai chỉ cần chiên lại nên ra đồ cũng nhanh, nhưng cực dầu mỡ nên ăn ngấy đâm ra bọn mình ăn từ từ để đợi đồ ra. 10', 15' rồi tới 20' cũng không thấy ốc và miến đâu trong khi có 2 bàn tới sau mình lại được cả ốc lẫn miến ra trước. Sau đó bàn vào sau mình gọi thêm nem, ăn xong và thanh toán đi về.
Ơ!!! Where my đồ ăn???
Mình mới quay ra hỏi rất là Bình Thường: "anh ơi miến với ốc của em có chưa ạ?"
Đáp lại câu trả lời đó là 2 từ lạnh tanh của a zai phục vụ: 1 PHÚT. ? Nói nhg vẫn đứng quay lưng vào mình mà k thèm quay mặt lại luôn???
Ok mình đợi cho hẳn 30 phút luôn vẫn không thấy đồ ra. Lúc này mới gằn giọng hoỉ: "Này em hỏi cái đồ ăn của em được chưa nhỉ? Chưa được thì em thanh toán đi về. "
Chị đeo túi ở bụng chắc chủ tiệm mới vẫy tay ới lại câu trả lời của mình: "Ơi ơi em thiếu cái gì để chị đem ra"!!???????
Thấy mình không còn muốn ăn nên chị ấy nói chuyện rất nhiệt tình và thiện chí với mình nên thôi ngồi lại ăn nốt đĩa miến và k ăn ốc nữa vì gần tiếng đồng hồ vẫn chưa làm?
Ấy mà khi mang đĩa miến hơi âm ấm ra thì mặt anh zai như đem đồ CÚNG CÔ HỒN BẢY VÍA hay sao ấy
Chốt lại đồ tạm đc thôi mà thái độ cực kì hãm như các anh zai ở cơ sở này thì cũng chả dám quay lại.
Mình cực kì dễ tính trong việc được phục vụ và ăn uống mà chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như này.
Chắc tại đi ăn tháng cô hồn^^ xem tiếp
[Góc bực mình ]
bánh xèo tôm nhảy 28 chùa láng
Em cùng bạn đến quán lúc 9h tối nay
Về phần viewwwww quán, quán khá đẹp. Lúc em đến nhân viên đang ngồi ăn bánh xèo cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện rất ro em được chị nhân viên chỉ nên tầng 2 của quán thì thấy nhân viên của nhà hàng đang ngồi chơi game hét ầm nên làm em giật mình
Bọn em Có gọi 2 xuất 1 bánh xèo tôm nhảy “50k một xuất”
1 bánh tráng cuốn thịt heo quay75k một xuất
1 trà đào20k
1 trà bá tước chanh tươi 28k
Tổng 173k
Đồ ăn cảm giác sạch nhưng không sạch.rau sống, bánh phở được bọc màng bọc thực phẩm rất sạch cho đến khi bóc lớp bọc ra thì rau héo nát ) đồ cuốn cùng cũng héo khô cảm giác thất vọng nhưng món em hy vọng vẫn là bánh xèo
- thịt heo quay rất OK vừa ăn nước chấm hình như là mắm nêm hơi mặn nên hầu như em và bạn cùng đi không hề động tới :((
- bánh xèo trắng ởn điểm cộng là rất nhiều tôm ạ bánh không giòn như các quán em hay ăn có chỗ vẫn mềm kiểu chưa chín bột ấy
- về phần nước thì em hoàn toàn thất vọng :(( phần em gọi là trà đào đào vì là một đứa rất thích trà đào đặc biệt là miếng đào ngâm nhưng em thất vọng quá đào ngâm lâu đã nên men miếng đào đen xì em cắn thử một miếng mà khó ăn quá ngại bạn đi cùng nên vẫn cố nuốt :((
“Cảm giác thất vọng vô cùng , đi ăn bánh xèo nhưng lại thấy bánh tráng cuốn thịt heo ngon hơn cả bánh xèo@
Đồ ăn của quán khá đa dạng nhưng em nghĩ sẽ không bao giờ quay lại quán lần 2 ạ
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
[Góc review: phí mồm, phí tiền, phí thời gian, phí cảm xúc]
Phở 120 Nguyễn Khuyến
Chào buổi tối cả nhà! E vừa ăn trúng 1 món dở òm nên phải tức tốc về nhà viết review ngay và luôn!
Số là e đi học 9h tối mới về, bụng đói cồn cào, thấy quán ăn như chết đuối vớ được cọc nên sà vào, gọi 1 cơm rang và được 1 suất như hình. Nhìn thì cũng hấp dẫn đấy nhưng ăn đến đâu thì tụt cảm xúc đến đấy
- Đồ ăn: mì chính, mì chính và mì chính! Từ nước dùng, cơm đến thịt xào đều đậm vị mì chính, ngọt lợ. Thành ra e ko đụng đến nước, ăn được 1/3 suất cơm thì bỏ dở vì ko ăn được nữa, còn thịt thì thôi cố nhặt thịt ăn cho đỡ phí tiền
- Thái độ: tệ từ chủ quán đến nhân viên. E vào quán gọi món, chủ quán không thèm nhìn và cũng chẳng xác nhận có nghe thấy hay chưa, thản nhiên gọi vào bếp bảo nấu món của khách khác. E bảo e ngồi ngoài cửa nhé thì bả buông cho câu "muốn ngồi đâu thì ngồi!" và vẫn không thèm nhìn mặt khách. Nhân viên thì gọi không thưa, thản nhiên mang hết đũa, thìa, giấy trên bàn e sang bàn khác, mỗi đồ của khách trước còn trên bàn thì ko mang đi, e nhắc mới dọn,hỏi cũng ko trả lời, ko nhìn mặt khách luôn
- Giá: 45k, quá đắt cho 1 suất mì chính!
Kết quả là e phải đi về với cái bụng đói meo, miệng thì cả tiếng sau vẫn còn vị mì chính. Đấy! Tất cả những gì e nhớ chỉ có mì chính và thái độ quán thôi. Bác nào đi ăn thì nên cân nhắc ạ! xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Don Chicken - Hàng Bông
Cái tên đã quá quen thuộc
* Khen : - Nhân viên hơi ngơ ngơ chút nhưng rất lễ phép lấy đồ các thứ cũng khá nhanh
- Gà không bị bở , vỏ giòn và vị của sốt khá đậm. Mình ăn gà rán cay và chân gà cay phải nói là cay chảy nước mắt huhuuuu
* Hơi chưa hài lòng về món mì ttok phomai 300k 1 nồi vỏn vẹn 1 gói mì, 1 ít bắp cải, 2 cái kiểu như há cảo, mấy miếng bánh gạo ( bánh gạo khá thơm như kiểu tự làm ấy ) và vài lát chả cá 2 người ăn không đủ với cái nồi quá nông gọi thêm mì 30k/ gói ( cá nhân mình thấy rất chát ấy ) khi nước dùng cũng không phải loại xuất sắc gì
Nếu để quay lại thì chỉ ăn gà thôi đĩa trong hình là 170k xem tiếp
P.s: tiện đây ace cho em hỏi ở gần khu Cầu giấy có quán nướng nào ngon, sạch sẽ, đồ ăn đảm bảo chỉ cho em với ạ xem tiếp
6. Áo
Bên cạnh bảo tàng Mumok là 1 khoảng sân mà có những hình khối khổng lồ đề ngta có thể nằm hoặc ngồi nghỉ ngơi ở đó. Mình đến đó vào buổi tối, đúng hôm có biểu diễn âm nhạc nên dc thưởng thức đôi chút luôn.
Ngoài Vienna ra, áo còn những nơi nổi tiếng đẹp thiên đường như Salzburg và Hallstatt. Mình đã lập kế hoạch đi rồi, nhưng bạn mình có việc dột xuất giữa chừng ko đi dc, nên kế hoạch lại bị huỷ. Tiếc đứt ruột :(((
Vì dài quá nên mình chia làm 2 phần. Phần 2 mình sẽ viết tiếp về những nước còn lại: Đan Mạch, Hungary, Đức, Séc, Ba Lan... và sẽ post sau nhé. Hi vọng giúp ích cho mọi người
xem tiếp
Chuyên mục món ăn mỗi ngày .
Túm lại là ai hay nhòm fb em đều biết em có 1 tình yêu lớn là ăn và ăn ). Em ăn đồ ăn Trung Đông thì nhiều hơn đồ Việt (7 ngày thì 6,5 ngày em ăn đồ ăn Ả Rập vì môi trường sống ạ, em hay tự nấu cũng thỉnh thoảng order bên ngoài). Hnay review cho mọi người quán em hay order (vì ngon, chủ vs bếp đều ng Ả Rập nên ăn chuẩn vị, với lại rẻ hơn các quán khác nhiềuuuu). Quán này ở 21/52 tô ngọc vân (21 NGÕ 52 TÔ NGỌC VÂN), tên Al-sultan restaurant and coffee. Có ship đấy 500ae )
P.s: ảnh bên dưới là em mua về, gọi là sambosek, vỏ thì nhìn hơi giống bánh gối nhưng ăn ko phải, có 4 loại nhân rau, bò, gà, phomai thì e thích phomai nhất, full phomai lun thơm thơm ) xem tiếp
[ góc review]
Lập team nghiện chân gà đi các cậu ). Lâu r đi ăn mới gặp quán chân cánh nướng tẩm ướp ok thế . Tạm quên chân gà lý vạn phúc -Thụy Khuê - bà triệu ... đi. Ai gần nguyên hồng qua thẩm xem e nói đúng Ko nhé ). Chân vs cánh to- nhiều thịt- gặm sướng mồm - tẩm ướp khác hẳn vị chỗ # .
Địa chỉ : tanka ngõ 12 nguyên hồng . Mng cứ đi thẳng đến gần trường mầm non đối diện sang r rẽ vào đường nhỏ là thấy. Hồi trc đi ăn e tìm gần chết
Chân tình mng biết chỗ nào ngon nữa ko chỉ e vs ). Team nghiện chân gà đã đi gặm chân gà mọi mặt trận xem tiếp
Xin chào cả nhà, tháng sau ngày 18-19-20-21 em có đưa mẹ vào Đà Nẵng cần tìm nháy có tâm chụp cho một bộ ảnh kỷ niệm ở Hội An thật đẹp hoặc Đà Nẵng. Hoặc cả hai thì càng tốt ạ. Vậy nháy nào nhận được comment giúp em với em chủ động inbox ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
[góc chạy nhanh còn kịp]
Bánh mì chảo cô vinh, phạm ngọc thạch.
Sáng hôm qua dậy muộn nên 10h mới lóc cóc đi làm. Đi qua quán này thấy sạch sẽ nên rẽ vào ăn sáng + trưa luôn.
M thấy trên bàn dán quảng cáo món mới bánh mì chảo sốt me. Lại khuyến lại còn 39k.nên m gọi luôn.
Thịt bò bình thuờng, pate bình thuờng, trứng chín quá. Sốt me quá ngọt và nguội. Suất có 2 bánh mì. Nhân viên nhiệt tình
Sẽ cũng bình thuờng nếu như đên 11h30 đúng như tít m nói, đau bụng quằn quại và fải chạy.........
Sáng chưa ăn gì, sau khi ăn xong chảo đó cũng k ăn j thêm, nên k thể đổ tội cho cái khác được.
Và bye bye không bao giờ dám quay lại nữa! xem tiếp

Cả nhà cho e xin ít kinh nghiệm đi Sapa. e đi cuối tuần sau, đoàn tầm 10 người mà chả đứa méo nào nghĩ đến lịch trình.
Em muốn nhờ cả nhà:
1. cho e xin kinh nghiệm ĂN và CHƠI
2. E thấy có thấy có tàu hỏa như hình. và thấy ghi là tàu này lên fan. em muốn hỏi là tàu có lên đến đỉnh fansipan không hay phải leo bộ giữa đường? Và thời gian tàu đi từ dưới chân núi lên đến điểm dừng là bao lâu.
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Em muốn đi Hà Giang-Đồng Văn nhưng bị hạn chế về mặt thời gian đó. Không biết lịch trình như trên có khả thi không ạ? Về nếu mùa này ko đi Hà Giang thì nên đi đâu với lượng thời gian như trên nhỉ (trừ SaPa)? Em cảm ơn mọi ngườiiiii. xem tiếp
Tháng sau mình đi ĐL , các anh chị nào cho em ít review về ks có chỗ để xe hơi và những nơi ăn uống nhé . Thanks cả nhà xem tiếp
Hôm nay em xin phép review về 1 quán cofee em ưng nhất từ trước đến nay: FAIRY COFFEE (LK4-28, kđt Văn Khê). Tại em hay đi lại khu này, thấy quán này có ghế đệm nên em phi vào ngồi, do tính e ko thích chỗ nào ghế cứng. Vì ở mạn Hà đông nên có vẻ khá vắng.
—>Nhưng bù lại decor cực đẹp, mang xu hướng cổ điển phương Tây. Nên cực kì hợp checkin. Chưa kể khá yên tĩnh vì ở kđt, rất thích hợp ng làm việc. Quán có 3 tầng nên khá rộng rãi.
—> Đồ uống: từ 25-55k thì phải, tuy nhiên pha khá ngon, đậm vị. Trong ảnh là Mocha Blender (55k) uống khá ổn, nhưng e ko thích vị cafe nên ko nói. Hôm nay em đi uống sữa chua dâu tây (35k) nhìn thì hơi lợn cợn xíu do sc tách nước, nhưng bù lại có tc trắng uống lại hay hay. Chưa thử hết đồ uống nhưng em thấy vậy là okie rồi.
—> Nhân viên khá nice, chào khách các thứ. Lại nhẹ nhàng vô cùng. Mình đề nghị giảm điều hoà, Có anh mang nước cho mình là người miền trung, giọng ngọt muốn đổ tim ý chứ.
Chốt lại, bình thường mình ích kỉ lắm, có chỗ đẹp mà tốt là chỉ muốn độc chiếm thôi. Nhưng do tại 1 mình mình đang ngồi phòng điều hoà full điện nên áy náy, review lại xem tiếp
Ace cho e hỏi địa chỉ uy tín nhận làm giấy thông hành sang cửa khẩu Hà Khẩu Lào Cai với ạ? . Sắp tới e đi SaPa muốn sang ngó cái cv Ánh Sáng ^^
Ai biết và đi rồi cho e xin ít review nhé ))) xem tiếp

Nhóm mình 4 người cuối tuần này sẽ lên Đà Lạt mà thấy dự báo thời tiết toàn mưa không . Thôi không chơi được thì ăn vậy ! Mọi người có thể cho mình 1 vài quán ăn vs quán cf ok được không ạ! Thanks in advance xem tiếp
Chào mn, sắp tới mình đi sapa . Mọi người có thể cho mình vài địa điểm ăn uống ngon bổ dưỡng đc k ah )) xem tiếp
Đầu tháng 12 này em đi Huế, cho em hỏi tình hình thời tiết lúc đó liệu có mưa lạnh lắm không ạ? Hiện tại Huế thời tiết như nào rồi? Và liệu T12 mà bọn em đi mấy biển như Cảnh Dương, Lăng Cô, Thuận An ... liệu có nên không? Kiểu ko cần tắm biển, chỉ cần ra chụp choẹt linh tinh thôi ấy, nhưng mà sợ mùa đông nước biển ko xanh, nắng ko vàng thì lên ảnh chán nắm buồn nắm xem tiếp
P/s: mình ko nhớ địa chỉ cụ thể. Nhưng là quán “Bánh tráng trộn chuẩn Sài Gòn”. Ngay ngã tư đen xanh đèn đỏ, đối diện Y-ec-xanh trông sang ý xem tiếp
[GÓC KHEN + CHÊ]
[Chân gà rang muối - chiên mắm]
Nằm vùng chán chê hôm nay mới lên bài. Do khẩu vị mình hơi khó tính nên hiếm có quán nào làm mình nghiện mà phải quay đi quay lại nhiều lần cả.
Hnay review chân, cánh gà cho anh em.
Quán: có 3 cơ sở. Mình hay ăn tại ngõ 298 Tây sơn vì gần nhà. Quán này được đồ chiên mắm ngon, không bị mặn, nhưng chấm hơi ngọt. Còn đồ rang muối thì lần nào gọi cũng bị khô khốc, được cái không bị ngấm dầu. Điểm đồ ăn 8đ.
Nhưng thái độ nhân viên ở đây cực kỳ cực kỳ thiếu lễ độ. Trả lời và hỏi khách trống không, quăng đồ ăn hay menu cái phịch xuống bàn. Chỉ được cái anh chủ hay quản lý đứng ngoài cửa thu tiền nhiệt tình.
Phục vụ: 5 điểm.

Khuyến cáo chỉ nên ăn tại cơ sở trên Hàng thùng thôi nhé.
Điểm cộng: Đồ rang muối ngon, không bị quá khô. Chấm ngon, dưa kèm rất chuẩn vị.
Đồ chiên mắm lại không ổn lắm, hay bị mặn quá (so với khẩu vị của mình) nên hay phải uống cả một ca trà đá.
Hic.
Nhân viên phục vụ ổn.
ra nghe nói chân gà nướng mật ong Bà Triệu khá ngon. Nhân tiện muốn hỏi anh em chỗ nào mà cả chiên mắm lẫn rang muối đều ngon??? Để mình không phải chạy giữa hai nơi )
/298 Tây Sơn

xem tiếp


Lần đầu e ngoi lên review 1 món, mặc dù không phải Fan của trà sữa, 1 năm uống 1-2 cốc là nhiều vì em bị mất ngủ khi uống bất kỳ loại trà sữa, cafe, trà đá, freezy trà xanh socola highland e cũng mất ngủ
Nhưng e đi Đài về, bên Đài chân trâu rất mềm,dẻo , vị trà nhẹ thanh thanh, có khi hơi chát chát nữa
Vô tình đi học uống 1 lần ở Yutang Chùa Láng thấy giống y hệt bên Đài luôn mà các hãng khác e chưa thấy vậy ( chắc k hợp hoặc e k thích ngọt )
Em đã uống 2 vị : yến mạch và ôlong. 2 vị đều ngon. Riêng chân trâu thì mình chỉ thích loại chân trâu nghệ nhân , bên trong có vị thơm lắm, khác chân trâu các hãng ý
Đồ ăn cũng ngon nữa, nhưng mình quên k chụp ảnh : mỳ bò nước đỏ ngon , bánh crep cũng ngon, bánh bao kẹp thịt , gà rán - ôi mềm bên trong giòn bên ngoài
Các bạn thử 1 lần xem nhé xem tiếp
[Góc max khen ]
“Bánh xu kem ngon nhất thế giới” mà Beard Papa’s ghi là có thật đấy các bác ah )
Chắc mng nhìn ảnh thì ko còn lạ lẫm gì, tiệm bánh ngay cạnh chỗ làm em, ngày nào cũng đóng họ
E đã thử qua 3 vị nhân vani, chocolate, matcha, vỏ thì e đã thử vỏ truyền thống và cookie, bánh dài rắc hạt điều. Cá nhân e best nhất vẫn là vani vỏ truyền thống, vị vani nhẹ thơm cắn 1 cái mà nó phê hơn kẹo ) đùa chứ như kiểu bị bỏ bùa ăn rồi thì chắc ko có bánh xu nào khác có thể thay thế . Vị matcha cực thơm, ngọt vừa thui và có chút đắng nhẹ nhẹ, chocolate cũng vậy đắng nhẹ nhẹ ăn chuẩn vị lắm nguyên liệu xịn hay sao đó ) chứ ko ngọt lịm đâuuu. Bánh thì mới mua lần đầu tiên có vẻ thấy chát nhưng các bác cứ ăn r sẽ hiểu
Bánh vỏ thường giòn xốp mà ko bị khô kem khá ú ụ, xong lại còn rắc bột của vị kem lên nữa ạ
Bánh nhỏ 20k vị vani, vị khác 25k
Bánh to 30k vị nani, vị khác 35k cho vỏ truyền thống ( to bằng xừ lòng bàn tay ý ))
Có hộp bánh nhỏ 45k/5c dành cho bác nào ko thích ăn n kem
Vỏ cookie ăn lạ lạ cũng thơm lắm
Menu ở đây vỏ bánh mới lạ thay đổi theo từng thời điểm
Àh quên các bác nên thử hồng trà sữa ở đây đi vị cũng đỉnh cgiac ngon hơn cả quán trà sữa )) chán k cơ chứ, 30k thêm chân châu trắng 35k
( trong ảnh 1 là 2 cái nhỏ nha)
Địa chỉ : 169-171 Hàng Bông ( có nhiều cơ sở) xem tiếp
"Góc khen"
Đây là bát bánh đa nước và bát miếng trộn ăn ở quán cô Hiền Béo 19 ô chợ dừa.
Lần đầu thấy các bạn review thấy hấp dẫn qué nên đi ăn thì đen thay tối k mở cửa. Chỉ mở từ sáng tới 2h chiều thì phải. Thế là lóc cóc về. LẦn 2 đi sáng nên mí đk ăn.
Túm cái quần lại nói cho vuông:
2 món đều ngon. Ảnh như hình. Có chả ăn sần sật ngon vch, thịt bò cx nhiều ha ,k có đậu nhé. Có hành phi, riêu cua hay sao ý. Rau muốn trần nữa.
Miếng trộn vừa mồm. Nhìn bát đầy ngập mặt. Mà hứa đảm bảo là ăn xong 1 bát là no cả chấy nhé. Hứa sẽ quay lại.
2 bát và 2 cốc nc vối tổng .
Mình nghĩ các bạn nên thử 1 lần xem tiếp
Chào mn, mình nằm vùng trong nhóm lâu rồi mà chưa đăng bài bao giờ. Nhân hnay lại đi ăn cháo trai (nhưng quên k chụp ảnh vì sáng mưa ướt át quá nên mh dùng ảnh mạng tạm) mình đăng review cho mn tham khảo chỗ này.
Mình đã ăn qua cháo trai Nghĩa Tân vì thấy nhiều người review khen nhưng mình k thích lắm. Kb có bánh nào giống mình không, mong không thích ăn cháo kiểu nhuyễn mịn quá mức như kiểu nấu bằng bột chứ kp ninh nhừ gạo ấy ) nên mình k thích cháo trai Nghĩa Tân.
Thêm nữa là mình cũng k thích kiểu trai cắt nhỏ. Ncl ăn mấy chỗ khác mình thấy nó cứ hơi nghét nghét sao ấy.
Chỗ mình thích ăn là quán cháo trai đầu ngõ 105 Doãn Kế Thiện.
Chỗ này chị ấy chỉ nhờ vỉa hè nhà khác bán tranh thủ nên chỉ bán buổi sáng. Quán cũng k nổi tiếng gì vì nhỏ, k quảng cáo biển hiệu gì, với lại nhanh hết nên thường tầm 9h30 ra là hết rồi.
Cháo trai chị này làm ăn rất vừa miệng, không bị đặc quánh quá, giá 10k 1 bát.
Ngoài ra chị ấy bán cả xôi thịt, bánh mì, bánh bao, trứng lộn.
Mn thử qua xem ntn nhé. Mình thì giờ chuyển nhà xa chỗ này rồi nhưng thèm vẫn cố đi sớm sang ăn ^^ xem tiếp
Cả nhà cho e xin ít rì viu về 2 hàng street food bên Sing đc 1* Michelin vs ạ. Gồm món mỳ thịt băm của quán Hill street Tai Hwa và món cơm mì gà quay vs xá xíu sốt tương Liao fan của bác Chan.
E xem rì viu thấy nhiều ngừoi khen mà cũng nhiều người chê. Nhất là món gà thấy bảo dạo này chán lắm.
Thanks các bác ạ. xem tiếp
Btw là cùng dòng này thì còn có cơm gà vs xôi gì gì nữa ấy, đồng giá 25k, nên bác nào làm chuột bạch các món đó rồi thì review trong cmt để mọi người tiện đường tham khảo nhé ạ! xem tiếp
Mọi người cho mình xin info về homestay giá cả phải chăng, thuận tiện cho đi lại ở Sapa với. Mình đi một mình ạ
xem tiếp
Cho em/mình xin kinh nghiệm đi Đà Lạt khoảng 2 ngày với ạ. Mình có đọc qua 1 số bài review rồi nhưng vẫn muốn nghe thêm một chút lưu ý về các địa điểm ăn chơi, nghỉ ngơi , đặc biệt là trong khoảng thời gian này với ạ. Mình cảm ơn các bạn nhiều! xem tiếp
Cuối tuần này mình lên Đà Lạt .
Mấy bạn nào đang ở Đà Lạt, cho mình hỏi thời tiết Đà Lạt tuần này ok không ạ?
Có mưa ko ạ ? xem tiếp
Tháng 12 này em có mặt ở đà nẵng 4 ngày 4 đêm mong các anh chị cho em xin tí review sắp xếp thời gian sao cho phù hợp tham quan được cả hội an - đà nẵng - huế luôn ạ.!Nếu mướn xe nhận tại sân bay thì mh nên mướn ở đâu cho uy tín ạ? thanks mn nhiều xem tiếp
[ Góc khen ] Nem nướng ở HVNN
E là sv mới cái gì cũng lạ lẫm , lúc đc bạn rủ đi ăn nem nướng thì còn dùng dằng mãi bởi e vừa ăn sáng xong
Nhưng phải công nhận 1 điều là nem ở đây rất ngon , và nc chấm là điểm sáng . Cay cay , ngậy ngậy . Nem nướng thơm , đồ ăn kèm cx ổn , e thíc nhất cái cuốn chiên ròn giụm...
Điểm trừ duy nhất là xoài , chua quá ( e ko ăn đc chua ạ=( ) bỏ gần hết chỗ xoài
Giá cx khá ổn : 25k/1 suất . Địa chỉ : đường Y , HVNN
Mong anh Công duyệt bài ạ xem tiếp
***** How to get:
Mình bổ sung thêm, toà nhà này có 2 cửa, 1 bên Lê phụng hiểu, 1 bên Lý Thái tổ, đi bộ vào thoải mái, gặp bv thì hỏi nhà hàng Ý là người ta chỉ. Từ ngoài nhìn vào thì k thấy hoạt động ăn uống nào cả, nên n người k biết và ngại vào ) xem tiếp
mọi người cho mình hỏi về đia điểm Sunset Sanato ở Phú Quốc có phải tốn phí gì để đc chụp ảnh không vậy? Mình cảm ơn xem tiếp

Đầu tháng 12 mình đi Sapa 1 mình. Đọc được nhiều kinh nghiệm của mọi ng nhưng lúc pack đồ thì mới lo thực sự kb có thiếu thứ gì ko
Mới tìm được 1 bài này về đồ dùng mang theo nhưng ko biết liệu lên Sapa có phải mang thêm những thứ gì đặc biệt hơn ko?
Ai đi Sapa rồi cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ
Cám ơn mọi người xem tiếp
Nhóm mình đang làm đề tài cho môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, hy vọng mn bỏ chút xíu thời gian để hoàn thành phiếu khảo sát giúp mình nha . Cảm ơn mn nhiềuuu xem tiếp
Mình đi thái ngày 8/12 đáp chuyến bay 8h tối tại sân bay DONMUANG mà mình muốn đi HUAHIN thì di chuyển bằng phương tiện gì cả nhà(nhóm mình 5 người).Tiện thể cho mình hỏi ở HUAHIN ks nào ok vậy cả nhà?thank cả nhà xem tiếp
Instagram: the.vuu.cakes (130k/ ổ bánh) xem tiếp
Mình định đi Nam Du 13/12 này.
Anh/c/em cho mình hỏi nên đi tour hay tự đi ạ?
Có homestay nào ok giới thiệu em với nhé.
Em bị bỏ bom, nên đi 1 mình thôi ạ xem tiếp
[ góc review ]
chắc mng không xa lạ gì với bánh gà 172 hồng mai rồi đúng k ạ?Trước đây e cực nghiện bánh gà ở đây luôn nhưng sau 1 khoảng tgian em quay lại ăn thì bánh đã k còn ngon như trc!nhân ít hơn hẳn trước và e có cảm giác toàn mỡ đến nỗi cắn miếng bánh mà còn chảy đầy mỡ ra tay luôn!!!sốt mayo thì loãng ăn k có vị gì cả như nước luôn ý
nói chung là đây là ý kiến của riêng em còn hỏi có quay lại hay không chắc còn xem xét tiện thể mng cho e xin vài dchi bánh gà quanh mạn thanh xuân hoặc Đống đa cả ba đình với ah xem tiếp
Em chuẩn bị đi Đà Nẵng thứ 2 tới, đi du lịch háo hức nhất khoản ăn uống ))
Mọi người ai biết địa chỉ nào ngon ở Đà Nẵng review em với ạ xem tiếp
M đang tìm homestay quanh viện nhi trung ương, Hà nội vào các đêm chủ nhật , t2, t3. Có 2 phòng ngủ hoặc 1 phòng ngủ có 2 giường cho 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ 3 tuổi. Nhà m ai có kinh nghiệm chia sẻ mình với. Cảm ơn nhiều. xem tiếp
Lượm nhặt các nơi các nguồn
Lưu lại ai cần thì đọc,ai thích thì like, ai vui thì chia sẻ xem tiếp
Nói chung là sẽ không quay lại, chẳng qua hôm đó đặt lẩu Phan mà hết bàn nên mình mới ghé thử, thật sự thất vọng. So với các quán lẩu, nướng bình dân giá rẻ mình từng ghé như 23 Zô, hay Wang Wang thì rất chán luôn, mặc dù chất lượng đồ ăn không chênh nhau nhiều, nhưng thái độ lại cách quá xa. xem tiếp
Góc ăn thử
Thấy dạo này Dồi Nướng đang hot nên ăn thử không ngờ ngon thật lạ lạ thơm thơm đầy đặn còn rẻ nữa chứ có 7k 1 xiên quán có chỗ ngồi quạt trà đá . Đây chỉ là ý kiến của mình thôi tại có nhiều bạn không biết ăn nên thấy không ngon chứ biết ăn thì nghiện luôn
Quán này mới bán dồi thôi còn thịt xiên ở đây thì best đỉnh không cần nói nhiều nha hỏi bác bán cũng mười mấy năm thịt nướng rồi
Điểm cộng phục vụ nhiệt tình niềm nở sạch sẽ
Thời gian tầm 2h chiều đến 7h nha
p/s chụp qus nên k đc đẹp hihi
Địa chỉ đầu ngõ 54 đê Trần Khát Chân-hbt-hn( đối diện số 67 đê trần khát chân) ngay cạnh hàng phở gà nha ! xem tiếp
Book Combo tại ComboTrip giá chỉ 999k Khách sạn 4* có bể bơi hoặc phòng view núi 2* 649k bao gồm... xem tiếp
A/c cần thêm thông tin gì, ib e tư vấn cụ thể ạ
Cam kết giá tốt nhất VBB, mọi người nhanh tay ạ
Ngoài ra em nhận book phòng khách sạn toàn quốc và vé máy bay cam kết giá tốt ạ xem tiếp
Chào mn. E chuẩn bị đi đà lạt , k biết nên thuê nhà nghỉ, homestay ở đoạn nào thì tiện đường đi các điểm ạ xem tiếp