[ Góc Khen Có Tâm ]
Quán nằm ở số 2 Hàng Điếu ( hàng này cũng bán lâu năm rồi ). Chắc những bạn thích ăn xôi như mình sẽ không lạ với quán nè hehe
Quán ngồi vỉa hè nha mấy bạn
Hồi xưa mình mê món này dã man , đúng là những đứa béo như mình đều thích ăn đồ nếp , xog bụng ngấn mỡ huhu . Xôi ở đây nói chung vẫn ngon và giữ được phong độ , xôi được chiên vàng ruộm ăn giòn và dẻo , nước thịt thấm vào xôi ăn kèm trứng , pate , dưa góp chuẩn luôg . Mình gọi 2 suất và 2 trà đá hết 76k . Ở đây ai không thích ăn xôi chiên có thể ăn xôi nóng đều ngon nè !!!
xem tiếp
[Khen & Chê]
Đi dẫn bé cưng nhà mình đi ăn
Review đồ ăn cho các mẹ 1 phát
Hôm nay mình ăn ở số 4 thụy khuê quán Nem lụi huế gọi combo 145k
Đầu tiên là bánh mì nướng mật ong thì ngọt khé cổ, mình thích ăn ngọt nhưng ngọt kiểu này thì ko chịu đc.... nên bỏ lại hết
Sau đó là Bánh đa hến thì hến tanh muốn chết, ăn hơi lạc quẻ... lại bỏ lại vì ăn ko hợp
Nem chua rán thì cắn phải cái gì đó giống như là xương dăm nhỏ ở trong á
Nem lụi thì ăn tạm được, nước châm cũng vậy nhưng so vs trên đội cấn thì mình ko bằng
Cuối cùng Phục vụ thì đúng như lời đồn làm ăn như kẹc, gây cảm giác rất là không hài lòng khi mà khách gọi thì ăn bơ nhiều
Tình cờ ở ngay bên cạnh bàn là 1 đôi anh chị đến lúc trời mưa, gọi đồ 3 lần bảy lượt mới đc mấy chị phục vụ để ý tới, xong chờ cỡ 30p mà mãi có đồ lên để ăn (do trời mưa ngta bảo chưa rán tiếp đc hay sao đó) và rồi anh chị ấy đã dỗi bỏ về
Đã thế vì mình đi 2 xe, gửi xe tưởng k mất tiền ai dè 5k/xe, 2 xe 10k , chán luôn
Được cái hôm nay đi mua trà sữa nhài ở dingtea, vẫn ngon như mọi hôm :"> ♡ uống no khỏi ăn
Chung lại chắc chỉ thử 1 lần chứ ko có lâng sau :"3
With Héo Bánh Bèo xem tiếp
NOBLE MOMENT CAFE
Đ/c: ở hoàng ngân nên ggl map trc khi đi tại n ko ở ngoài mặt đg
Đầu tiên là về ko gian quán:
đẹp vcl quán rộng rãi và rất yên tĩnh, khách chủ yếu là ng hàn. Quán có 4 tầng gồm 2 tầng bên trên và 1 tầng dưới lòng đất, có cả phòng riêng cho trẻ em và trên tầng trên cùng có cái piano đẹp dã man nhưng bị khóa vào với một cây anh đào ( đương nhiên là giả) mn đến có thể viết điều mình muốn lên giấy và treo lên cây :> decor đẹp kinh khủng khiếp. À hình như còn có ngoài ban công nữa nhưng trời nắng nên ko ai ra
--- Nói chung không gian quá tuyệt vời ko có gì để chê nổi ---
Thứ hai là về đồ và giá:
Có nhiều loại đồ uống từ cafe - nước hoa quả - trà - bingsu và hình như có cả đồ ăn nhẹ ( cái này e ko nhớ lắm) giá đồ uống từ 54k~ rất nh tiền ))) đồ uống hầu hết là 2 chữ số còn lại thì 3 chữ số. E chưa uống cafe ở đây baoh mà ms chỉ ăn bingsu thôi. Hôm đấy e gọi 1 bingsu matcha double size ( à bingsu có 3 cỡ là single double và triple 149-249-449 ) 249k chia cho 4 đứa tầm 62k và cái bát này e nghĩ là đáng tiền ) tại vì n cx to vcl và ăn cũng khá hợp khẩu vị
À nhân viên cx tốt nx )) e ngồi đợi bạn 30' ko gọi đồ mà ko bị lườm hay gì cả, thấy khá thoải mái :>>
*CHỐT* 10/10 KHÔNG GIAN, ĐỒ THÌ CHƯA DÁM CHẮC CHẮN TẠI MỚI ĂN THỬ MỘT LẦN ) xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mát trời, à trời mưa, mk vs bạn lười đi xa nên đi ăn lẩu ngay ngõ 157 Chùa Láng, quán là Hương Linh, hic gọi 1 nồi lẩu như này ạ. Có đúng 1 đĩa này + 1 ít rau mà giá e k tin dc, hơn nhà hàng :
300k ạ duy nhất 1 đĩa này + mấy cậng rau muống
Thịt thì cũng ngon.Tôm với mực thì ăn bở như kiểu để đông lạnh lâu ngày rồi, ăn xog nồi lẩu 300k như chưa ăn gì.
Phục vụ thì bưng đĩa hải sản với rau ra bụp phát quay ngoắt đi
Nói chug là vs giá này lần sau dù lười cũng đi xa ăn ngon còn hơn xem tiếp
Chốt hạ là tớ thấy nên ăn vì NGON, PHỤC VỤ TỐT, đáng quay lại nhiều lần xem tiếp
Túm lại!!! Chỗ này ăn KHÔNG GIỐNG và KHÔNG NGON như ở chuỗi cơ sở Hàng Cót - Ngô Quyền, các bác nào thích và nghiện sâm dứa phô mai ở chỗ kia rồi thì đừng hy vọng quá rồi vào thử làm gì cho mất của mất công xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Các bạn cho mình hỏi quanh trường tài nguyên có quán ăn vặt nào ngon ngon ko ạ???. Với lại chợ cầu diễn có nhiều đồ ko ạ??? Mình cảm ơnn. xem tiếp

Chào các bạn đầu tháng 9 mình định đi buôn mê thuột bạn nào đi rồi cho mình xin ít kinh nghiệm với ạh. xem tiếp
* góc chê thậm tệ *
mình là khách ruột ở bún ốc hoè nhai cô béo bn năm nay luôn r ý , mà hn sau rất lâu mới ăn lại thì thật sự k hiểu mình vừa hốc cái bỏ mẹ gì vào mõm luôn .... nước nhạt toẹt, ốc thì tanh, nước nguội đ chịu đc mình đ hiểu mõm m bị vấn đề hay bún hn bị sao mình là con ăn cực kì nhạt, mà hn m pải cảm thấy là nhạt quá thì các mẹ pải hiểu ntn r đấy ... mình đi ăn 1 mình và tất cả như trong hình 50k các mẹ ạ, lần đầu tiên mình bỏ dở vì chán ... thôi tạm biệt và ne vờ sây ơ gên vs hàng ruột .... xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các thánh nhân review cho e vài quán ăn Hàn ngon ở mạn đống đa với ạ
E muốn vào tối và chi phí tầm 300k/2 người ạ xem tiếp
[Góc chê bai] Thất vọng vl nem lụi ngõ xưởng phim số 4 Thụy Khuê
Mình nhà ở Mỹ Đình, chồng con rồi nên chẳng mấy khi đi ăn mấy hàng bên ngoài vỉa hè, ngõ ngách nữa (ngày xưa thì hôm nào cũng lượn). Đợt rồi thấy các bạn review nem lụi ngõ xưởng phim ghê gớm lắm nên bn lần rủ rê chồng đi ăn mà chồng k chịu vì lười.
Nhân dịp hôm qua chồng mình bị sốt xuất huyết phải đi xét nghiệm ở Thụy Khuê, mình ms có dịp đc đi kiểm chứng. Cơ mà ngay khi nem bê ra thì trời ơi là thất vọng :((((((( Nem được bọc quanh cái ĐŨA Chính xác là cái ĐŨA mà loại đũa dùng 1 lần ý K biết cái nem mình đang ăn là đũa dùng rồi của thèng nào huhuhu, k biết nó có bị viêm gan B ko nữa... Đã thế nem còn cháy đen thui. Cắn 1 cái lòi ngay ra miếng bì đầy lông. Do bọc quanh cái đũa nên chả thơm, chả có mùi vị j cả. Nem chua rán ngập mỡ, khoai tây rán kiểu ko chín hẳn, lúc còn nóng thì ksao chứ lúc nguội ăn nguyên mùi khoai sống. Hến xúc bánh tráng sặc lên mùi nước mắm, k thấy mùi hến j.
Điểm cộng là rẻ, suất combo của mình là suất 2 hay 3 mà có gần trăm rưỡi ý, đủ các thứ ăn 2 ng no. Bánh mì nướng mật ong ngon. Đồ ra nhanh.
Nói chung là mình sẽ k baoh quay lại quán này nữa. Từ giờ muốn ăn nem lụi mình sẽ vào Nét Huế hay hàng nào đó mà nem đc bọc quanh củ sả ạ... xem tiếp
Giờ thì muốn thử thêm các brand như: Taster's choice, Xinsiqui, Coco. Ai uống r thấy vị gì ngon thì recommend mình nhé xem tiếp

Lần đầu mình review lời nói lủng củng mn thông cảm nhé )
Mình thấy có bạn rv về quán này ròii và khen ngon nên nhân 1 ngày mình đến đây ăn
Quán ở địa chỉ 111 Hồ Đắc Di (à địa chỉ nữa là 113 hồ đắc di nhé, 111 là chỗ làm đồ ăn còn 113 là quán ăn nhé)
Ấn tượng quán: quán nhìn sạch sẽ, sáng tên ngoài An An fastfood nhé
Thái độ nv: rất tốt lễ phép và thân thiện
Về đồ ăn nè: huhu đồ ăn thì quá tuyệt luôn, mà giá rẻ, menu nhiều món k món nào quá 25k ý^^ t có gọi burger, hotdog gà sweet, vs gà xúc xích ngon dã man, có 22k mà ăn muốn bể bụng ngoài ra còn cổ gà bbq, kimbap chiên vs khoai tây chiên nữa nhiều đồ lắm mà hết có 150k quá rẻ cho 1 cuộc tình ))
Chốt lại: mình vs ny chấm 9,5/10 về tất cả
Mọi ng nên qua thưởng thức nhé
Sẽ còn quay lại xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi quanh khu vực phố cổ có những quán đặc sản Hà Nội nào ạ?
Có giá luôn thì càng tốt ạ
Em cảm ơn
xem tiếp
<Góc hỏi han>
Các anh chị cho em hỏi giữa lẩu ở Gourmet và ở Food Center thì quán nào chất lượng và phục vụ tốt hơn ạ. Nếu có anh chị có thể tư vấn giúp em các quán lẩu ngon ở quanh khu vực quận thanh xuân, hai bà trưng với ạ.Bọn em có 1 nhóm 4 người ạ. xem tiếp
Cơm tấm
11 Phùng Hưng.
Nói chung là thiên về ngọt hợp mồm mình. Không mặn như cơm tấm thụy khuê, không ăn nổi mà không hiểu sao vẫn đông. Trông luộm thuộm mất vệ sinh nữa. Ở đây có thêm kho quẹt khá rẻ nhớ k nhầm 15 hay 25k. xem tiếp
[ Góc chê dạo ]
Mỳ gà tần
Hôm qua mình có đi ăn mỳ gà tần ở Hàng bồ bình thường quán nằm ở bên tay phải nhưng hôm qua mình đi ăn thì với biết quán chuyển địa điểm. Đến không thấy quán cũ nhìn thấy đối diện quán cũ có ghi mỳ gà tần mình nghĩ là quán chuyển sang đó nên vào ăn. Ngồi xuống nhìn cách làm nước dùng nước chấm là mình biết không phải quán cũ rồi. Mình hỏi cô ơi mỳ gà tần trước ngồi bên kia cơ mà cô. Cô ý bảo rằng công an đuổi k cho bán và 2 nhà là 1 là chị em với nhau. Ngồi xuống biết mình đã bị lừa ahuhu. Mỳ gà tần cũ đã bị chuyển qua địa chỉ ngõ 49 hàng bồ các bạn nhé. Nói thật bát mỳ này mình ăn rất rất chán. Viết lên đây để mọi người biết và ăn đúng quán. Quán mỳ gà tần cũ mình ăn biết vị ngay ngon rất ngon. 2 bát mỳ khác hoàn toàn nhau. Hình thứ 2 là mình ăn ở quán cũ nhìn ngon hấp dẫn lắm. xem tiếp
< Góc hỏi han >
Không liên quan đến hội mình cho lắm nhưng các bác , các cô cho em hỏi một chút là sắp tới em có bay vào Đà Nẵng chơi thì ở đó có những quán nào ngon ạ ?? @@ Em c.ơn trc ạ

xem tiếp
(Góc chê)
Nay đúng là một ngày đi ăn thất bại
1/ Phở Tam Giang- Triệu Việt Vương: bị nghén thèm phở bò mà thấy mọi người khen quán này, sáng nay 2 vợ chồng mình cũng đến ăn thử, gọi 1 bát chín và 1 tái chín. Cảm nhận là nước dùng mặn quá, có mấy miếng thịt ăn hơi giống thịt lợn. Nói chung là ko hợp khẩu vị của nhà mình.
2/ Octopus King- Yết Kiêu: Lần trước mình ăn thấy rất ngon, lâu ko ăn nay quay lại thấy vị khác hẳn, thất vọng luôn. Bạch tuộc xào phomai bị khô, mặn, dù mình bảo ko ăn đc cay nhưng cái xào hnay phải gọi là quá cay. Bánh gạo cứng hơn. Chỉ được mỗi cái lá nhíp cuốn đồ nướng hay hay lạ lạ. Nhưng chẳng muốn quay lại nữa. Gọi ba chỉ bò nướng và ba chỉ heo nướng thì mỗi cái đc 5,6 miếng bé tí. Nước sốt chấm thì khác hoàn toàn hồi trước. Salad rong biển bằng 1 nửa đĩa trước mình ăn. À còn bây giờ quán ko có giấy khô cho khách, chỉ bán giấy ướt thôi ạ.
So sad xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]
Đợt gần đây mình k nhớ đọc trên vài page review đồ ăn khen My Oshi 03 ở Lê Đại Hành. Do dính mấy lần lọt hố nên trước khi đi mình đã tìm các thể loại review rồi cả foody nữa. Thấy chê thì Ít, khen thì nhiều nên mình cũng an tâm.
Bọn mình đến tầm trưa, quán đông, 1 đầu bếp và 2-3 bạn phục vụ.
Sau khi trải nghiệm, mình có review như sau
- Điểm cộng:
+ Thái độ nhân viên ổn, nhiệt tình, đến chào đi chào.
+ Hình thức rất đẹp, bát mì siêu to, siêu nhiều, cái thìa trắng trong bát kia thực sự phải là cái muôi. Các bạn cứ từ đó mà tưởng tượng.
+ Trứng ngon.
+ Mỳ dai
- Điểm bình thường:
+ Giá cả: giao động từ 50k đến 150k thì phải. Nhưng vì bát quá to nên mình thấy ổn
+ Vị: chỉ là mỳ với thịt lợn, rau bắp cải và giá.
+ Nước dùng có vị xương hầm, mùi rất thơm.
- Điểm trừ:
+ Đợi siêu lâu. Có thể do quán quá đông mà chỉ có 1 anh đầu bếp. Điều này cũng k được nhân viên báo trước nên các bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhé.
+ Mỳ dai là điểm cộng nhưng cũng là điểm trừ vì đối với mình mỳ hơi cứng.
+ Nước dùng: có nhiều bạn khen nước dùng ở đây còn mình chỉ thấy mặn, rất mặn, cả 2 bát bọn mình gọi đều thế. Mình phải đổ cả cốc nước trắng vào bát rồi mà vẫn mặn.
+ Điểm trừ cuối cùng và to đùng nhất là mình và bạn mình đều bị đau bụng sau khi ăn xong chỉ 10'.
=> Mình chỉ muốn túm lại như sau:
1. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây.
2. Đây là vị giác và cảm nhận cá nhân.
3. Các bạn cứ thử trải nghiệm nếu thích. xem tiếp
[GÓC QUÁ KHENN ]
Lại là em,con nghiện bún đây ạ lần trc là Bún sườn, lần này là Bún bò Nam Bộ em mới mò ra chị này vì chị ý mới bán đc hơn 1 tháng thui và chỉ ship ạ. Phải nói là quá xuất sắc! Bún, thịt bò trong bát. Còn nước dùng, lạc, hành khô, rau sống, ớt để ngoài ạ.
- Nước dùng ngon và rất vừa miệng. Biết là bún trộn nhưng vì em quen ăn kiểu nhiều nước nên e vừa ăn vừa đổ gần như hết nước mà vẫn cảm thấy vừa, ko hề bị mặn
- Thịt bò mềm, xào cùng chút giá, đúng kiểu xào vừa chín tới ý. Bản thân em thấy là khá nhiều thịt )
- Hành khô nhà tự làm, rất giòn và thơm, để riêng (chứ k như 1 số hàng là để chung cả bún cả rau cả hành) nên cả lạc cả hành khô đều ko bị ỉu chút nào luôn
- Điểm trừ duy nhất là chị ý ở hơi xa nên khuyến khích các cậu ăn càng đông càng đỡ phí ship
Giá: 40k
Fb: Phùng Thu Huyền ( bán cả phớ tíu 30k 1 bát) xem tiếp
[góc chê bai]
Hôm nay mình có gọi ship 2 suất nem nướng ninh hoà. Mình thì chưa ăn quán này bao giờ mà thấy mn khen ghê quá, thấy review của quán cũng ổn nên là cũng gọi ship về ăn thử. Lúc nhận hàng xong bày đồ ăn ra thì mới giật mình tưởng người ta ship nhầm 2 suất thành 1 suất. Nhưng nhìn lại hoá đơn thì vẫn thấy ghi là 2 suất. Không thể tin được 140k/2 suất nem lại lèo tèo vài cái nem với lại vài cái bánh giòn như thế kia. Haizzz. Nhìn thôi đã chán không muốn ăn rồi. Tiếp đến khi ăn , bánh giòn để ăn kèm với nem thì cái chưa được rán kĩ, ăn không nổi. Kiểu như bánh phồng tôm rán chưa kĩ nên vẫn bị cứng ý. Cái thì lại bị cháy quá, ăn bị đắng.
Thật sự chưa bao giờ phải lên tiếng mà chê trách cái quán ăn nào như vậy. Quá là chán luôn. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ăn ở quán này. Hi vọng các bạn biết mà tránh xa cái quán này ra. Còn nhiều quán ngon mà rẻ hơn nhiều . =((( xem tiếp
Hey cả nhà!!!
Qua em có đi ăn ở 44A Phan Bội Châu. Quán dimsun này khá là ngon tuy có hơi chật tý nạ
Phục nhanh và rất nhiệt tình
Mỳ vằn thắn có cả tóp mỡ ăn rất ngon và ngậy k ngấy lắm!
Nước dùng hơi mặn 1 chút ạ mì rất đầy đặn
Em ăn kèm thêm cả chân gà hầm tàu xì và 1 số món dim sun
Tổng thiệt hại: 206K mà 2 người ăn là vừa rồi ý ạ xem tiếp
Hôm trước có bạn review bánh mỳ nem chua, hôm nay thèm quá phải phi từ khu Bách Kinh Xây lên tận gần Hồ Gươm để ăn.
Hàng bánh mỳ huyền thoại của học sinh cấp 3 Trần Phú, hồi mình còn học tuần nào không ăn là không chịu được, chị mình lứa 91 cũng có huyền thoại học sinh ôm thùng bánh (mua cho cả lớp ấy) lả lướt chạy đằng trước, hiệu trưởng tuấn nhã đuổi theo sau. Hình như hàng này còn lên Humans of Hanoi nữa.
Đây là bánh mỳ nem khoai, 15k, gồm 2 nem chua, hình như hàng thửa hay sao ấy mà dài ngoằng, khoai tây chiên với rau nộm, thêm sốt nữa, hình như là mayo, ketchup với ớt. Bánh mỳ ở đây không ép, để ủ trong lò, khách đến thì lôi ra làm. Mình hay gọi không bơ vì bơ ở đây là bơ thực vật loại thường, ngấy lắm. Ảnh nhìn nát tươm thế vì đi 5km để về đến nhà rồi mới chụp.
Địa chỉ: Trên đường Nguyễn Khắc Cần, chỗ nhìn ra Sun City. xem tiếp
Mn cho mình hỏi cách đi lên Làng cù lần, cây thông cô đơn và ma rừng lữ quán với ạ.
1. Theo mn thì đường lên Ma rừng và lang cù lần chay theo gg map sẽ ổn ko ạ.
2. Còn về đường lên cây cô đơn thì từ làng cù lần mình phải quay ngược lại đúng ko ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em sắp đi Xì Gòn chơi vài ngày và đang phân vân không biết nên ăn gì. Mọi người có thể tư vấn chỗ ăn được không ạ, ưu tiên món HN không có ạ Em cảm ơn ạ

P/s: mn đừng quan tâm tại sao nhiều hashtag ạ xem tiếp
[Góc Hài Lòng]
Bông lan trứng muối mix 3 loại sốt và Bánh Gato của SamLoveCake - ngõ 78 Lò Đúc.
Mình thấy có nhiều bạn nói bị phốt và không có thiện cảm lắm về phong cách phục vụ của chỗ này. Nhưng bản thân mình đã mua bánh ở đây từ năm ngoái và chưa bị dính phốt lần nào cũng như bị liên quan đến vấn đề thái độ phục vụ ở đây cho nên bài review này mình sẽ nói dưới góc độ cảm nhận của riêng mình về chỗ này. Các bạn có thể phản hồi lại ý kiến cá nhân của các bạn nhưng vẫn nên nhớ bài viết này được viết dựa trên quan điểm, cảm nhận của cá nhân mình khi đã tiếp xúc, làm việc với quán chứ không phải mình được quán trả tiền để PR nên đừng nói mình PR cho quán nha tội nghiệp mình lắm huhuhu
Chiều hôm nay mình tình cờ đến quán để mua 2 sản phẩm, sản phẩm chính là Gato ở hình thứ hai và sản phẩm phát sinh là bông lan trứng muối ở hình đầu.
Về bánh Gato thì phải nói Samlovecake vẫn tạo cho mình sự hài lòng thực sự. Ban đầu mình hơi lo vì chiều nay mình cần rồi nhưng mãi trưa hôm qua mình mới qua Sam để order, sợ order sát ngày như vậy Sam sẽ không nhận nhưng nào ngờ Sam làm cho câu khiến mình nhẹ hết cả lòng "Dạ vâng chiều mai là có bánh luôn rồi bạn nhé!" Mình order bánh từ hôm qua, đặt cọc trước một nửa (giá của chiếc bánh này là 400K các bạn nhé) và không để mình phải đợi lâu đúng chiều hôm nay ra phát có luôn. Phần decor thì không có gì phải bàn về độ khéo tay cũng như tính thẩm mỹ của chiếc bánh. Trông rất sang, xịn, mịn và đẹp. Mình đem tặng mà ai cũng trầm trồ rồi hỏi han là mình order ở đâu. Còn về "chất lượng" của bánh thì thôi mình xin không review tới vì với một đứa quá ngán với bánh Gato, ăn 10 cái như 1 như mình thì có ăn cái bánh Gato ngon nhất thế giới này chắc mình cũng chỉ cảm thấy bình thường thôi Nhưng theo mình nghĩ 400K với một chiếc Gato như này để mà đem đi tặng cũng là hợp lý rồi. Đảm bảo chủ tiệc không ngớt lời khen, còn bạn thì cũng được "nở mày nở mặt" và "mát lòng mát dạ".
Tiếp theo là bông lan trứng muối. Sở dĩ mình nói đây là món phát sinh vì ban đầu chiều nay mình định chỉ đến Sam để lấy Gato. Ai ngờ đến nơi đập ngay vào mặt hộp BLTM này nhìn mà không kiềm đc lòng. Chưa kể đây là loại mix 3 sốt (phomai, bơ, kim sa) mới ra gần đây của Sam mà mình chưa có dịp đc thử nên không nghĩ ngợi nhiều mà quất luôn. Về gần nhà tạt qua quán BoBaPop mua thêm cốc Gạo Nâu Sủi Bọt nữa. Mở chiếc hộp ra, xúc một thìa bông lan lên mà phải gọi là ngon bá cháy bọ chét luôn ấy mọi người ạ . Vị béo béo ngậy ngậy của sốt phomai và bơ, rồi cả vị mằn mặn của trứng muối và kim sa hoà quyện với nhau mà khiến cho mình không kiềm chế được, chỉ trong vòng 5 nốt nhạc bay hết cả hộp bông lan cùng cốc BoBaPop. Được cái mình thấy sốt khá là nhiều chứ không phải 3/4 là bánh rồi chỉ phủ một lớp sốt mỏng dính phía bên trên và vì mình thích ăn mấy thứ ngậy ngậy béo béo này nên mình thấy nó hợp với mình thực sự. Giá của một hộp bông lan trứng muối mix 3 vị này là 80K ạ. xem tiếp
[góc hỏi han]
Mong ad chấp nhận bài e ạ
Xin các a/c/b cho e xin ít địa chỉ ship đồ ăn ngon với ạ. Tìm trên mạng chả bao gio có rồi. Mà mn ăn nhiều mới biet y. Nhất là quán nào ship cả đồ ăn đêm càng tốt ạ. E xin cảm ơn !!! xem tiếp
(Góc khen )

Phải mấy năm rồi hôm nay mk mới quay lại ăn sumo. Vẫn nhớ 4 năm trc Sumo là những quán thịt nướng đầu tiên làm buffe ở HN. Ăn mà đến muộn 15 phút so với giờ đặt là bị huỷ ngay... sau bao năm đi ăn các quán hôm nay mưa quá nên chọn ghé vào ăn lại.
Điều đặc biệt ở quán ít khi mk thấy có voucher hay chương trình sale gì cả mà dân mk ăn cứ thấy sale là đông lắm.
Hôm nay ăn mk thấy đc mấy điều chia se với ace
- thịt nướng ướp đậm đà , thịt mềm , ngọt , thơm...
- Hải sản có món cá bông hay cá gì thịt dai rất ngon , tôm mực rất tươi ..
- tráng miệng nhiều món để lựa chọn nhưng có mấy món ko có
- nhân viên nhẹ nhàng nhưg lên đồ chậm gọi mấy lần mới có ko biết là chậm ở bếp hay do nhân viên
- Điểm trừ duy nhất là sushi ở đây toàn cá hồi sống mk k ăn dc thịt sống dù ăn 1 miếng sushi rất ngon nhưg ko dám ăn nhiều
- đồ ăn kèm như : cơm bát đá , cơm trộn trứng cua, mì... đa dạng...
- Salat cũng ngon nhiều lựa chọn.
Nóng chung hôm nay ăn ưng... sẽ quay lại... sumo ko hổ dang là những quán ăn đồ nướng đầu tiên tại HN.
1 suất có 3 loại 269k 329k 369k
Mk thì ăn 329k đây là 1 số món trong set kính hội tham khảo xem tiếp
P/S: Review này không mang tính chất quảng cáo dưới mọi hình thức. Xin vui lòng không blame với nghi ngờ vớ vẩn. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mỳ vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ.
Mưa gió định đi ăn thử bún trộn Nam Bộ của 1 bạn trong hội đã review ở trong ngõ Khương Thượng mà mới 8h kém đến cô chú đã bảo hết đồ, buồn như chó cắn thì nhớ ra còn món mỳ này chưa thử.
Lúc đầu ko thiết tha muốn thử lắm vì vốn ko thích ăn vịt với cả hôm xem clip của hội thấy mỳ bị dính lại dù biết là do ship và nên ăn ở quán nhưng vẫn bị mất cảm tình nên không hy vọng nhiều. Nhưng mà lúc ăn miếng đầu tiên í ôi mẹ ơi nó ngon hơn mình tưởng tượng ạ, mình hơi bị shock luôn ấy. Kiểu lâu lắm ko được ăn món gì mà phải thốt lên là ngon ấy.
Ngon từ vịt, mỳ, rau đến nước sốt luôn. Vì mình ăn nóng ở quán luôn nên mỳ không hề bị dính lại mà vẫn dai vừa phải, vịt ko bị bã, nước sốt nhiều mà vừa luôn ko hề bị mặn ( mình ăn nhạt ), thấy có mấy anh chị toàn nhắc quán cho nhiều nhiều sốt. Mình thích ăn rau lắm mà mỗi tội hơi ít Mính ăn yếu nên là ăn xong 1 bát này là no căng.
Ngoài ra mình có thử thêm cả miến xào vịt quay thì thấy ăn cũng được.
Điểm hơi trừ là ngồi chờ hơi lâu, từ lúc vào quán, chờ order cho đến lúc bát mỳ đến tay mất khoảng 20'. Một phần cũng vì mình đi ăn vào cuối tuần, trời mưa mà quán lúc nào cũng full bàn, khách ra cái là lại có người vào ngồi luôn.
Mình để ý thấy khách vào hầu như gọi món này và miến xào vịt quay, mỳ xào hay cơm xá xíu gì đó mình ko nghe rõ lắm chỉ nhớ keyword là xá xíu nên chắc chắn lần sau sẽ thử,
Quán sạch sẽ, sáng sủa có điều hòa, anh chị nhân viên nhẹ nhàng tình cảm luôn
Tổng thiệt hại cho 1 mỳ, 1 miến của mình tối nay là 90k ( 45k/bát)
~ Đến hôm nay thì mình phải công nhận là góc kiểm chứng của hội đáng tin tưởng hoặc ít nhất là mồm mình vs mồm admin của hội cùng khẩu vị ) Tính đến giờ thì món nào được kiểm chứng LIKE thì mình đều đã thử và thấy OK, còn bánh bao NH thì mình ko có ý định thử lắm và hàu thì chắc phải cân nhắc vì bảo 1 đứa dân biển bỏ tiền ra ăn hải sản ở HN thì ns thật mình hơi ngại

xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Add ơi duyệt bài cho em mới ạ
Mọi người cho em hỏi
Mai em sinh nhật mà vẫn chưa biết ăn quán nào kiểu nướng hoặc lẩu hoặc buffe lẩu nướng đều được ạ giá mềm chút không gian thoải mái cho tầm 10 người ạ.
Em cảm ơn
xem tiếp
[góc nửa khen nửa chê]
Hnay e đi ăn gà rán ở Von's chicken chỗ khu The Manor Mỹ Đình ý ạ. Chỗ dễ tìm, bác bve trông xe siêu siêu đáng yêu. Tới lúc vào e chọn gà rán nước tương và 1 phần má đùi chiên. Cảm giác thực sự đọng lại trong em sau khi ăn chính là ngấy! Ngấy vô cùng tận cảm giác sau khi ăn bữa gà này chắc e phải dừng ăn gà 3 tháng mất. Có thể là tuỳ khẩu vị mỗi người nên có ng thấy ngon có ng k. À với cả kb có phải hnay e đi ăn vào tầm các bạn ý ăn trưa hay k mà nv nào mặt cũng kiểu súng đạn sợ lắm. Bê gà ra cho e nhưng k cho đồ chấm e phải gọi thì mới mang ra cơ. Hay tại em nhà kê nên giờ mới biết điều đấy nhie @@ thực ra e cũng làm trong ngành dịch vụ nên e cũng dễ ở mấy cái khoản này lắm nhưng thái độ nv thực sự k chấp nhận nổi các mẹ ạ :(( e bỏ tiền ra mua dịch vụ chứ có phải e đi ăn xin của các bạn ý đâu mà thái độ kiểu "ăn thì ăn mà đéo ăn thì cút" ơ kìa e k rõ là có phải e kb gọi hay k mà e ăn thấy khá là ngấy và chán. Về nhà phải ăn hết 1 hộp sữa chua nhưng vẫn còn cảm giác mỡ mỡ ở cổ họng. Mặc dù e đi ăn gà rán ở nhiều chỗ rồi nhưng chưa bao giờ em được ăn 1 món gà "tuyệt hảo" như hnay. Có lẽ là do khẩu vị của mỗi ng. Nhưng riêng e, e cảm thấy gà ở đây khá là ngấy.. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
mọi người cho mình hỏi ở khu vực cầu giấy - mỹ đình có quán chè nào ngon ko ????
cảm ơn mn nhiều !!! xem tiếp

Mọi ng có bít quán ở nguyễn chí thanh h chuyển đi đâu r k ạ, lâu k ghé mà h qua thấy đóng cửa, nghe nói bị đòi đất j đó. Tiếc quán này vì ngon bổ rẻ lắm ý xem tiếp
[Góc chê sml]
Thấy pr rầm rộ trên facebook,foody các kiểu,thấy cmt khen nức nở trên foody nữa nên em hào hứng dẫn ny đi ăn thử chiều nay luôn.
Quán Chai TaLay mở ở 474 Xã Đàn, có rất nhiều nhân viên nhưng phục vụ siêu chậm dù chả đông khách mấy.
Em gọi 1 phần cơm rang hải sản,cơm rang tomyum,mỳ tomyum,trà đào và coke
Đợi đúng 20p vẫn chưa có đồ ra,em kiểu kiên nhẫn nên k muốn giục giã gì. Mãi sau ny em gịuc hỏi thì nhân viên mới bắt đầu gọi nhà bếp làm đồ @@ wtf,thấy bọn em khó chịu nên bấy giờ mới thèm mang nước uống ra. Bad service luôn,chắc nếu em k kêu gì thì quên em luôn mất.
Ok fine nếu đồ ngon thì cho qua cũng được nhưng đồ SIÊU DỞ
Cơm rang hải sản gì đúng 2 con tôm,lèo tèo miếng mực với trứng. Cơm tomyum thấy các bạn review trên foody là sốt ngon này nọ đồ thì thực tế là cơm 1 quả trứng ốp la và độc 1 con tôm và đ thấy sốt mẹ gì. Hơn thế siêu nhạt,lâu lâu nhai phải hạt muối to vcl ra. Lại còn nồi mỳ tôm kiểu nồi mỳ giống phim hàn quốc ý ) ny e kêu đ khác gì mỳ tôm chanh pha tí lẩu thái )) cơ mà may còn có nồi đó chan nước cơm đỡ nhạt nhẽo đó ạ ))) Gỡ gạc lại thì có mỗi cốc trà đào là ok,thiết nghĩ đến để ăn là chính chứ uống giải khát đ đâu nên thôi dẹp đi. Giá cũng chả rẻ gì,tổng thiệt hại tầm hơn 300k cho bữa cơm trứng trộn nước mỳ tôm ))))
Sau vụ này đúc kết lại,quán đã rất thành công trong mảng pr và em sẽ đ bao giờ tin foody thêm 1 lần nào nữa. Hôm bữa cũng tin foody nên dẫn xác ăn quán cơm phố cổ Láng Hạ còn kinh khủng hơn cơ,bỏ nguyên đĩa cơm đi về. Cô chủ quán còn kêu "cơm ngon lắm mà sao các cháu k ăn hết " ) siêu thất vọng.
Tiện các bác có tâm thì cho em xin thêm địa chỉ món Thái ngon ngon với nhé! xem tiếp
Mạn phép hỏi 500 ae có gợi ý gì cho quán xá nào phù hợp gia đình ăn không ạ? Cuối tuần 2 vợ chồng với cu con tính đi ăn cho thay đổi không khí tí. Nhà mình sức ăn yếu đuối nên buffet với bbq xin phép ko tham gia ạ. Hy vọng các huynh đệ có cao kiến hay về quán ăn kiểu a la carte và có baby seat. xem tiếp
[Góc Khen]
Gà Tần 100 ngõ Núi Trúc
-Gà ác ở đây khá to ( to hơn trên Hàng Cót) gà tần với thuốc bắc ngải cứu. Gà ngấm vị thanh thanh thơm của thuốc bắc với đắng nhẹ của ngải cứu hầm lẫn. Gà rất mềm nhừ luôn ý, ăn cảm giác tan trong miệng mà không cần nhai nhưng không kiểu bị bở đâu. Gà chấm với muối mì tôm vắt quất ngon vch luôn ý. Ai không ăn được quá đắng thì bảo chị ấy không cho ngải cứu trần nhé. Ai ăn được ngải cứu thì mê món này luôn
-Gà ăn không hoặc ăn với mì, mì chan nước hầm gà ngọt ngọt đắng đắng, ở đây có măng ớt ngâm mắc mật ăn cùng siêu hợpp, mì dai ai ăn lâu cũng ko lo nát nhé chỉ nguội thôiii
-Ở đây còn có bánh cuốn chả, mì tôm bò tim chua ngọt với xôi, bánh bao. Phù hợp ăn sáng, đêm
-Nhược điểm: quán nhỏ kê được 3 cái bàn thôi, nhìn chung là hơi bừa bộn tí nhưng bù lại chị chủ nhiệt tình, xởi lởi với đồ bưng ra khá sạch sẽ ( mỗi tội bát mình bị mẻ).
-giá cả: 50k nguyên gà thêm mì là 60k nhé
Mì tôm, bánh cuốn, xôi thì từ 20-35k
-Điểm : 8,5/10 đáng thử và sẽ quay lại nhiềuu
-Lưu ý : quán nằm trong ngõ Núi Trúc chứ không phải phố Núi Trúc nhé. Ngay đầu Giang Văn Minh rẽ vào luôn còn nếu đi từ phố Núi Trúc thì có đường rẽ vào ngõ Núi Trúc đi đến cuối ngõ nhé xem tiếp
(Góc khen nhiều chê vừa vừa]

Mình đc ac dẫn đi ăn gà ở S43-1 hùng Vương Phú Mỹ Hưng Q7
Quán này lần trước là do chính chủ ng hàn quốc nấu nên vị ngon hơn nhiều vì bh đã đổi chủ r (ac mình ns)
Đây là lần đầu tiên mình ăn ở quán này nên đây là cảm nhận của mình
Về gà phô mai mình gọi suất nửa con và thêm 30k phô mai và ít cay (a mình k ăn cay đc)
Một súp chả cá và một tokkboki thêm một phần cơm nắm
+Góc khen
Gà phô mai mềm k bở vị vừa phải và khá cay
Súp ăn đc nh đối vs mình hơi nhạt một tí
Cơm nắm thơm mùi dầu vừng và rong biển nhưng hơi nguội
+góc chê
Về nv khá thoải mái
Nhưng đồ ăn đưa ra hay bị nhầm bàn
Trong khi bọn mình đến trước thì bàn bên cạnh đến sau lại có đồ ăn trước???
Về phần tokkboki thì bánh gạo hơi cứng nên mình bảo nv nấu lại còn phần sốt thì vị và màu k giống của tokkboki lắm vị ngọt là chủ đạo
Đồ ăn kèm chỉ có bắp cải trộn và củ cải chua ngọt
Mình đi 4 người mà vẫn k xử lí hết đc chỗ này
450k/4ng một bữa ăn khá ưng ý
Đánh giá 7/10
-chỗ này xung quanh có nhiều quán ăn lắm mn có thể lựa chọn
-Cảm ơn ad đã duyệt bài xem tiếp
[Góc đáng thử]
Sáng sớm 2 đứa gặm bánh mì nhìn thấy quán trà sữa trông khá cute đang mua 1 tặng 1 nên dẫn nhau vô thử thì thấy khá ổn, kiểu bán lại khác các quán trà sữa khác. Ở đây chọn trà xong chọn sữa r mới chọn topping. Mình gọi 1 cốc trà bá tước sữa hạt dẻ topping kem cheese và trân châu trắng, 1 cốc trà tổng thống sữa hoa hồng kèm thạch việt quất. Nhìn chung uống khá lạ, vị trà k rõ mà vị sữa thì nổi thật, hạt dẻ ra hạt dẻ, hoa hồng ra hoa hồng ( cơ mà mình k thích hoa hồng lắm vì mùi nồng quá cảm tưởng như uống nước hoa ý) kem cheese béo béo mà k thấy giống kem sữa hơn, trân châu trắng mềm chứ k giòn , thạch việt quất thì k rõ vị lắm chắc do mùi hoa hồng át hết r... Không gian quán xinh xinh, nhìn khá cute. Nhân viên cũng cute ). Hóa đơn hết 54k mình đưa 100 xong bạn ấy hỏi mình có 4k k, mình đưa bạn ấy 4k xong bạn ấy trả lại mình 54k ) lúc đấy mình thấy lạ lạ xong chs cũng đơ đơ , lúc sau bạn ấy mang trà sữa lên mình trả lại 4k xong cả 2 cười akward dễ sợ nch là sẽ còn quay lại. Ak km hết tháng 8 thì phải.
xem tiếp
Tổng kết : K CÓ GÌ ĐỂ NÍU KÉO VÍ MK QUAY LẠI CẢ.
Kính hội,

xem tiếp
( chê tẹo)
Hôm qua trời mưa bẩn lười đi ăn quá e lamg thang fb gặp c bán nem chua... e thì đag lười đi mà lại thích ăn vạt nên gọi ngay 3 c nem...
- nem chua chắc , vị chua k quá
- ngọt vừa nói chung là vừa miệng e thấy ok
- kèm nhiều lá sung để ăn cuốn
Điểm trừ là cho ít tương ớt quá e phải đi mua thêm
1 chiếc này e mua
Fb Ngân Kim Lê nhé các c... e thấy bán cả nem phùng nữa nhưng nem đấy e chưa thử ai ăn thử nói e xem đc ko nhé.
Kính hội xem tiếp



Mình đang có dự định đi Phú Yên và Bình Định khoảng 4 5 ngày. Có bạn nào gợi ý cho mình địa điểm vui chơi, món ăn ngon kèm luôn quán ăn, khách sạn hoặc nhà nghỉ ở hai nơi này không ạ? xem tiếp
Em search cũng chỉ thấy 2 quán ship đêm là trang béo và panda thôi ạ. Mọi người có biết quán nào nữa thì giới thiệu cho em với nhé xem tiếp
Nhân một ngày nhóm mình mất ngủ do trà sữa nên mình lên đây để review về cái món làm cho cả lũ đứa nào cũng thao láo mắt giờ này.
Đây là trà sữa Kai tea nó cũng mới và cũng là lần đầu bọn mình đi uống.
* Điểm cộng:
- Nhân viên: Thân thiện và rất nhiệt tình, bọn mình đến thì có 2 bạn nam ra dắt xe giúp. Cảm ơn.hehe.
- Chất lượng: trà rất rõ vị, rõ vị trà sữa nhất trong các loại trà mình đã uống. Bạn mình bảo ở đây người ta dùng sữa tươi pha trà không dùng sữa bột cái này do nó nhìn thấy. Thì mình cũng không rõ các chỗ khác pha bằng sữa tươi hay bột. Mình không nhớ rõ vị của mình tên gì hình như là sencha Nhật Bản sao ý theo mình là hơi ngọt do mình k giảm do uống lần đầu nhưng con bạn mình lại thích vì nó hảo ngọt. Còn của bạn mình là trà sữa Nhài uống hơi nhạt. Còn cốc nữa là trà sữa Thiết quan âm, mình thích vị này nhất vì k ngọt quá và k nhạt quá. Còn cốc thứ 4 là trà lúa mạch. Mình xin phép không review vì nó là trà k có sữa nên chát và k hợp mình. Về cơ bản mình đánh giá là ổn.
- Giá cả thì khá là rẻ tầm 28 đến hơn 30k 1 chút cho cốc size M. Mình dùng app meete còn dc giảm 40%. Quá rẻ luôn.
* Nhược điểm:
- Cái mà mình không thích nhất là quán quá bé. Hix hix. Chỉ có mỗi 1 phần tầng 1. Hết. Đi nhóm đông 4 người ngư nhóm mình còn đỡ chứ tầm 6 ng thì t nghĩ chắc chẳng có chỗ cho cả lũ ngồi tám chuyện.
Mình xin hết. Cảm ơn mn đã đọc

xem tiếp
Mong ad giúp đỡ em nhanh chóng e đang đau đầu cần tìm chỗ tụ tập vs nhóm bạn gấp ạ. Chả lả mùng 7 này mình có nhóm bạn lâu ngày mới tụ tập. Bọn nó ăn khoẻ mà lại thích ăn lẩu. Mong mọi ng cho mình xin ít địa chỉ ăn lẩu ngon, ko dk pr nhé mấy bà cô bà thím tôi đọc nhiều trên group này rồi. Cho mình hỏi mấy chỗ mà kiểu buffet lẩu như tú cheff hay lẩu phan hay còn chỗ nào ăn dk ko ạ? Cảm ơn ad vs mọi ng nhiều ạ. Mọi người tư vấn giúp mình là mấy chỗ buffet lẩu ăn dk ko và nhiều ko ạ? À mình cần các bạn tư vấn quanh quần khu vực hồ tây, cầu giấy, hoàng quốc việt và hồ gươm ạ xem tiếp
<Góc hỏi han> mong ad duyệt bài
Hì :> chả là mình là đứa nghiện bún đậu mong mọi người tư vấn cho mình chỗ nào ăn bún đậu ngon chỗ quận Hai Bà Trưng hoặc gần đấy cũng đc ạ cám ơnn mọi ngườii xem tiếp
[Góc Khen]
"Bánh mì chuối ngũ cốc" mình mua ở: Ngọt ngòn ngon, 35 Trần Hữu Tước, Đống Đa (shop bán online mn nhé)
Giá 25k/c thôi nhưng 1-2 người ăn
Cũng nhiều chỗ có bánh chuối nhưng chỗ mình ăn có bột mì đen nguyên cám và yến mạch ấy, ăn cảm giác đượm mùi chuối, thơm kiểu j hay lắm, mềm ẩm và xốp, chứ k khô. Mà ăn cái này kiểu ăn chơi thì 2 đứa ăn 1 chiếc là no, còn ăn sáng hay ăn bữa chính thì 1 đứa )
À lúc cắt bánh ra thấy còn nguyên cám của bột mì đen.
Xem trang thấy họ dùng nguyên liệu nhập, chất lượng yên tâm.
Lần nào mình mua tầm trưa cũng được bánh nóng nữa. Xét tổng thể thì mình chưa thấy chỗ nào có bánh chuối đặc trưng như vậy. Mọi người thử xem nhé! xem tiếp
May anh chi cho em xin review khach san tot o da nang gia tam 100$ duoc khong ah . Em can gap. Huhu xem tiếp
Mong ad duyệt bài cho e với ^^
Sắp tới là sinh nhật bạn thân em..
Bạn ý thích ăn nướng mà hiện tại e k biết nên ăn ở đâu? Chúng e có 4 người ạ!
Mn giới thiệu cho e chỗ nào nướng ngon ngon mà giá cả phải chăng quanh khu vực Ngã Tư Sở .... xa hơn chút cũng được ạ!
E cảm ơn ^^ xem tiếp