Cả nhà cho e xin chỗ ăn lòng nướng lòng rán ngon với ạ
E cảm ơn ạ xem tiếp
Có thể nvien sơ ý thật, nhưng mà mình buồn lắm, tổn thương sâu sắc luôn! Mình đang chấm tốt cho nhà hàng mà sao nỡ làm mình tụt mood xuống âm vô cực vậy! Nghĩ sao vào nhà hàng có niêm yết mà chả lẽ phải check giá từng món như ăn vỉa hè hả??
Chốt hạ 175k/ng/bữa trưa sẽ có nhìu lựa chọn ngon lành hơn mà phải k? xem tiếp

Thứ 7 tuần tới bọn em định đi Ninh Bình, đặt phòng ở Chilli House Homestay, thuê xe máy tại đó luôn ạ.
Anh chị nào đã đi làm ơn cho e hỏi nhà xe nào uy tín đi chặng Hà Nội - Ninh Bình và lên xe thì nên bảo tài xế cho xuống đoạn nào để tiện bắt taxi vào homestay ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà cho em xin địa chỉ ăn bún măng ngan mọc ngon với ạ. Rất thèm mà ko biết quán nào ngon. Bún măng khô, mọc có thịt, giò sống, mộc nhĩ, nấm hương (như ảnh) ạ
Hồi xưa còn ăn Nhàn nhưng quá đông với ồn ào nên ko dám quay lại
u
Edit: các cao nhân có quán ngon cứ nổ địa chỉ và thời gian mở cửa nhé. Chấp hết các quận vì e thấy nhiều người hóng quá xem tiếp
( Góc chia sẻ- review)
Nếu bây giờ mình nói 2 đĩa bánh cuốn thường + một đĩa bánh cuốn trứng này tổng 40k thì các b có tin không ạ
Con bạn rủ mìh ra Artemis mua đồ ăn về để ăn kiêng, nhưng trên đường ra thì bỗng nhiên thèm bánh cuốn và thế là đ thèm detox hay ăn kiêng gì nữa. 2 con rẽ bừa vào một hàng bánh cuốn luôn )) Và đánh chén hết 3 đĩa )
- Bánh ở đây ăn mềm, nhân đầy đặn, nước chấm thì là rót ở trong ca ra chứ không phải chủ quán chan như các hàng khác. Rau sống sạch sẽ, tươi và nhiều
- Đây là quán kiểu vỉa hè nên có vài bàn thôi ạ. Vì là trong ngõ nên cũng không quá đông.
- Phục vụ ok, hình như quán có cả sữa đậu nành và trà đá nữa nhưng mình không uống.
- Giá cả: 15k đĩa thường và 10k đĩa bánh trứng. Ăn xong thoả mãn sướng hết cả mồm Vì chưa bao giờ mình đi ăn hàng bánh cuốn nào ở Hn mà rẻ, chất lượng ok như này. Ăn no lòi ra chắc cũng chỉ 30-40k người.
- Địa chỉ: Mình thấy ghi trên biển là Ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, b1 Trung Tự. Quán này ngay gần 1 trường mầm non thì phải Vì mình ở Cầu Giấy nên ko rõ địa chỉ ở đây lắm.
- Cho điểm: 8/10
Edit: mình đi tầm 10h-11h sáng nên chắc quán chỉ bán sáng thôi các bạn nhé
xem tiếp
1 ngày ở Ninh Bình thì nên đi những đâu? Hang Múa và Tràng An là 2 lựa chọn hợp lý cho những bạn không có thời gian ở lâu, ngoài ra nếu sắp xếp thì có thể đi thêm Tuyệt tình cốc ( Động An Tiêm ) thì sẽ đi được 3 điểm 1 ngày ở Ninh Binh
Quần thể danh thắng Tràng An: - 1 tips nhỏ nếu muốn có ảnh đẹp ở Tràng An thì các bạn nên đi những dịp ko có gì đặc biệt để tránh đông người lên ảnh bị dính sẽ không đẹp or về nhà phải edit xoá người,
- Giá vé là 200k, có 3 tuyến chính. Thường thường thì đa phần mọi người đi tuyến 2 là nhiều bởi vì có phim trường King Kong.
- 1 tips nhỏ nữa là khi lên tuyền thì cố nhanh chân lên đầu thuyền ngồi (nếu bị ghép khách) . Để chụp ảnh ngồi ở đầu thuyền dễ dàng và rất đẹp
Hang Múa:
- Nên đi Hang múa sau Tràng An vì đến Hang Múa tầm trưa chiều trời tan sương chụp ảnh sẽ đẹp hơn, còn không trời âm u thì vẫn đẹp.
- Giá vé:100k.
- Muốn có những chiếc ảnh đẹp thì nên mua cho mình 1 chiếc nón bán ngay cổng vào có 20,30k thôi.
Cách mình chỉnh ảnh
- Tràng An: C9, J5 vscocam -> snapseed chỉnh thông số và đồ thị màu
- Hang Múa: màu CR4 foodie + SN4 quickshot + snapseed chỉnh thông số, kéo nét và đồ thị màu
xem tiếp

E đang lên kế hoạch đi Iran hoặc Ai cập tự túc với budget không quá 50tr/chuyến, thời gian khoảng 5N4D. Ace đã ai từng đi tự túc cho e xin chút kinh nghiệm đặt phòng, đặt vé máy bay, lên lịch trình với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[Góc thất vọng]
Sáng nay được bữa đi ăn ngoài, ra bên phở 10 Lý Quốc Sư đường Hoàng Minh Giám, gọi bát phở lõi gầu (90k) , sợ ít thịt vì mình thường ăn 1 bữa chính 1 ngày nên kêu thêm thịt thì được tư vấn gọi bát đặc biệt (150k) thì mình ok.
Lúc bê ra thì mình vô cùng thất vọng vì chả khác gì bát phở bình thường mà chỉ nhiều hơn bánh phở.
Sợ nhầm mình hỏi lại nhân viên thì họ confirm lại là chuẩn bát đặc biệt rồi a ạ, nhiều bánh nhiều thịt
Mình bảo bánh thì nhiều hơn thật nhưng thịt thì ...
Chắc ở đây bát đặc biệt nó vậy.
xem tiếp
[GÓC ĂN VẶT]- Quán Hải Anh 30 Bế Văn Đàn- Hà Đông ( gần Bệnh viện đa khoa Hà Đông)
-Quán có đầy đủ các món ăn vặt nổi tiếng như chân gà xả ớt, nem chua rán, nem lụi, bánh xèo, chân gà rang, khoai lắc,... và có các món chè như chè sầu, chè thái cốt dừa, caramen,... Nói chung là gi gỉ gì gi cái gì cũng có.
-Mình có ăn ở quán kha khá lần. Nhưng hôm này mới có dịp review.
-Mình đi nhóm 6 người và gọi những đồ sau:
•20 cái chân gà xả ớt. Đĩa trong ảnh là 10 cái nha. Về sau mình gọi thêm 10c. Chân gà to dã man con ngan. Nhìn tươi sạch lứm. Muối lại ngon nữa. Nước chấm chân gà cũng best. Chân gà không cay quá đâu. Nên những bạn không ăn được cay cũng ok luôn. Giá là 12k/c. So với các chỗ khác là hơn 2k. Nhưng mình thấy chân gà này đáng đồng tiền bát gạo.
•Bánh xèo thì quán này nổi tiếng rùi. Trc mình ăn thì có hơi nhiều đậu đỗ. Nhưng hnay thì không. Mình thích nhất ở bánh xèo quán này là vỏ không bị xũng dầu. Giòn ngon và có tôm bự Rau sống ăn kèm khá ổn. Cũng sạch sẽ và nhiều. Ăn thỏai máii. Giá 20k/c khá to nha.
•Nem lụi không có gì đặc sặc lắm. Trông to vậy thôi nhưng thực ra có tí nem thui. Củ xả rất to Nhưng cũng thơm. Ncl ăn được.
•Nem chua thì thích từ lần đầu ăn quán này luôn. Nem chua 5k/c. Khá to và không bị chiên thấm dầu mỡ. Mình rất thích điểm đấy.
Về sau mình có gọi thêm 4 bát chè đủ loại nữa nhưng quên không chụp.
Tổng tất cả hết 495k/6 người (trong ảnh là mình chưa gọi thêm lúc sau nha)
-Mình thấy để ăn vặt thì quán này khá ok. Quán vỉa hè thui nhưng ngồi ăn uống cũng thoải mái. Giá cũng ổn. Không đắt quá. Mà nhiều món đa dạng. Đáng để thử nha các bạn xem tiếp
Update: Bạn quản lý và chủ cửa hàng The Alley Trung Hòa đã gọi điện trao đổi vói mình, dẫn mình một vòng về quy trình làm sản phẩm và quá trình cung cấp nguyên vật liệu, ngoài ra còn bảo là sự cố không ai mong muốn và mong mình thông cảm, muốn mời mình đến cửa hàng tham quan. Mình rất cám ơn thành ý của cửa hàng
Tuy nhiên, cái mình muốn biết, là nguyên nhân cái nùi sắt đấy lọt được vào hạt trân châu thì không có. Bạn quản lý khẳng định là quy định thế này thế kia nên không có chuyện dùng nùi rửa bằng kim loại đấy được. Vậy mà mình đã thấy ít nhất 2 cmt bảo dính tình trạng giống mình. Thiết nghĩ trước khi mong khách trở lại dùng dịch vụ thì cần giải quyết vấn đề đấy trước và tìm nguyên nhân đã.Chứ không làm sao mình chắc chắn sẽ không gặp phải tình trạng tương tự lần nữa. Chung quy lại mình vẫn mong nhận được một lời giải thích thỏa đáng hơn từ cửa hàng.
.
Tối nay sẵn code của Grab nên mình có ord 1 sữa tươi trân châu đường đen ở The Alley Trung Hoà. Uống được nửa cốc thì nhai thấy gai gai trong mồm. Mình mới nhả trân châu ra thì phát hiện như thế này ạ Bên trong hạt trân châu là một sợi kim loại cứng như sợi nùi rửa nồi bằng sắt vậy á.
Mình uống The Alley nhiều rồi nhưng thực sự là lần đầu tiên gặp trường hợp này, cũng nghĩ cốc này nguyên giá 70k thì không cần lo nhiều về chất lượng. Nhưng từ nay mình thực sự cần suy nghĩ lại. Các bạn làm giá tiền như vậy chất lượng, kiểm định và quản lý cũng phải tương xứng chứ.
Được biết hnay Alley còn chạy promo bên Now nữa nên chắc cũng đông khách. Nhưng nấu trân châu ẩu như thế này thì thực sự k thể chấp nhận được. Quy trình vệ sinh ntn mà cái sợi nùi to dài thế kia vào được hạt trân châu chứ :((
Thôi nhìn về mặt tích cực thì chắc các bạn ấy có cọ nồi và mình chưa ăn phải con gì đó ))))
Xin lỗi mình chụp ảnh k được đẹp, nhưng nhìn ảnh thì các bạn hiểu rồi đó. xem tiếp
Hà Đông ăn gì? Series
.
[DUNG - BÁNH ĐA CUA HẢI PHÒNG 119 BẾ VĂN ĐÀN HÀ ĐÔNG]
Quán này em được đứa bạn khai sáng nên hôm nay muốn giới thiệu cho các bác. Bát trên ảnh suất thập cẩm có miếng cá rán, chả lá lốt, đậu rán, chả cá, rau cải giá trần vs miếng cá viên chiên. Nước dùng cá nhân em thấy vừa miệng, mùa này thêm chút ớt cay cay xì xụp thì phê thật. Em chưa được về Hải Phòng để ăn bánh đa cua chính gốc nên cũng không dám nhận xét là chuẩn vị hay không, nhưng với giá 30k/b thì chất lượng như thế này cũng oke. Bác nào không ăn bánh đa có thể gọi bún cá/tôm/thập cẩm ạ.
25k-30k (25k bát không tôm)
6h-14h (giờ em cập nhật theo Foody) xem tiếp
*****
Tổng hợp review có tâm:
*****
Bạn Nguyễn Thu Quyên
Tùy phong cách nha mấy chế
Natural Raw Phan Chu Trinh (không nhớ địa chỉ lắm, hay sống ảo bên ngoài cửa đc)
Taste tea (240 Xã Đàn)
Royal Tea (500 Xã Đàn thì phải chỗ gần ngã 5 Ô Chợ Dừa)
Trill Bistro (98 Hàng Buồm, cực rộng, góc nào cũng ảo được, giá khá chát, phong cách hiện đại)
Lofita (Trần Hưng Đạo, đồ uống healthy, bánh bèo)
Baked by Julie (khá chát, toàn màu hường, 193 Hàng Bông gần ngã tư Cửa Nam)
Villa des Fleur (biệt thự, 40 Trần Phú thì phải)
La Fleurs (22B Hai Bà Trưng, khá chát, bánh bèo)
Le Douxi (Hồ Đắc Di, đồ hơi chán nhưng quán bánh bèo, xinh xắn)
Le Dahlia (106 Yết Kiêu, giá ổn, trông sang chảnh, xinh lắm)
Hệ thống Cup of Tea cũng xinh (Ng Đình Thi, Nguyễn Khang....phong cách nhẹ nhàng nữ tính)
Fogligan (Rộng, cây xanh, xinh)
Hệ thống Gardenista quán nào cũng xinh (Nguyễn Thị Định, Tây Sơn, Lê Thạch chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nên đi ban ngày)
The Garden Kafe (66 Hoàng Cầu, nên đi ban ngày)
The Rustic (ngã 3 giao Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, xinh, nên đi ban ngày)
Trill Rooftop (26 Hei Tower, Ngụy Như Kon Tum, rộng, đi xuống hầm để xe)
Cư xá (cũng ổn, phong cách hơi Hội An) xem tiếp
[GÓC REVIEW]
BÚN ỐC CÔ HIỀN - 11A LÊ DUẨN
Mình gọi 2 bát đầy đủ + quẩy = 90k
Bát bún khá đầy đặn, topping gồm có ốc nhồi, đậu, thịt bò, giò tai. Do quán đựng vào bát sâu nên đc rất nhiều bún lại còn đúng bún sợi nhỏ mình thích nữa . Ny mình k thích ăn bún nên gọi bát mỳ tôm ốc, ăn cũng hay hay, lạ miệng.
Ốc ở đây là ốc nhồi đc sơ chế kỹ nên k bị nhớt, ốc to, cảm giác rất tươi và giòn. 1 bát đc khoảng 5 con ốc thái đôi.
Nước dùng quá ngọt so với khẩu vị của mình (vị ngọt của nước dùng bún bò Huế và hơi có mùi vị của bún riêu cua) nên mình phải vắt thêm 2 quả quất + vài thìa dấm mới vừa cái miệng
Thịt bò mềm nhưng hơi vụn, đậu rán nhiều, miếng to, ngấm nước dùng nên rất mềm và đậm vị. Giò tai ngon, nhiều sụn nhưng thái hơi bé. Rau sống sạch sẽ, nguyên liệu để gọn gàng trong tủ kính nhìn khá vệ sinh.
Chủ quán xởi lởi, nhiệt tình, phục vụ nhanh, lúc ny mình ra thanh toán còn hỏi mỳ ốc có bị mặn nhạt gì không, ăn có vừa miệng không, lần sau đến ăn nem ốc nhé )
Quán bán cả lẩu ốc và nem ốc, mở cửa cả ngày từ 6h30 - 23h. xem tiếp
[Review]
Kính hội!
Mùa lạnh như này còn đi làm về muộn, tạt vào làm bát bún ngan mọc nóng hổi với măng chua cay thật sự phê pha
Măng ngâm free nhé ạ.
Địa chỉ yêu thích của em: Quán Bún Ngan bà Nhàn gia truyền. Cạnh rạp Đại Đồng, Hoàng Hoa Thám, Hà Đông, Hà Nội
Bún ngan mọc 30k ạ
Edit: Quán bán sáng và tối ạ. Không bán buổi trưa ạ! xem tiếp
Đã có ai ăn thử buffet hải sản ở đây chưa ạ? Cho mình review với. Nhìn ngoài vào cũng thấy đẹp nhưng ko biết chất lượng hải sản thế nào. Mình cảm ơn nha xem tiếp
Vừa chụp xog ở trung yên đó : ))))))) cb đoán xem hãng trà sữa nào xem tiếp
Bánh đa cá Quỳnh Mai
Ngày mưa phùn lất phất làm 1 bát ấm bụng xong đi làm.
Nước dùng đậm đà, cá tươi, giòn, thơm.
Quán có bún, bánh đa đỏ, bánh đa trắng, rau theo mùa , dọc mùng, cần nước, giá, cải cúc, cải ngọt... khách thích mix gì tuỳ vị
trong hình là bát 30k xem tiếp
GÓC CHÊ!!!
lần đầu tiên đăng bài ạ. trưa nay vừa đặt qua NOW set 1 cánh 1 đùi 1 khoai 2 bánh gà ở gà rán Hồng Mai.
Về khoai lắc vị thì tạm ổn cơ mà mềm chứ ko hề giòn. bánh gà cũng ăn tạm được. riêng gà chiên giòn thì ôi dồi bên ngoài bột dày 5cm. lớp ngoài cùng cứng lớp trong thì vẫn nhũn. thịt gà thì khô như kiểu chiên lại nhiều lần. rất chán. trong ảnh có hình bột e bóc ra. cánh gà còn chiên đến khô quắt chuyển màu nâu đen nữa. nói chung chán ko tả nổi.
vì e bán hàng mải quá từ sáng sớm chưa đc ăn gì cả rất rất đói nên ship đến là ăn nhanh cho qua cơn đói thành ra ăn nửa rồi mới chụp ảnh ạ. các bác đừng nói là ăn hết còn kêu chán vì lúc đói thì ko ngon cũng cố ăn.
Tiện thể khu vực khai trường chinh đại la có quán nào gà hay kem chè nào ngon ko các bác. e mới chuyển sang đây nên chưa biết
Thank you!!! xem tiếp
Bún bò gốc Huế - 149 Nguyễn Ngọc Vũ (5h30 - 22h30)

Team mê nước dùng đậm đà, thơm thơm mùi sả thì không thể bỏ qua quán này đâu. Nước dùng đúng chuẩn xương hầm, ăn xong không khiến mình chóng mặt như vài quán. M gọi 1 bát đầy đủ. Cảm nhận đầu là bát siêu đẫm, đầy đặn. Bát đầy đủ (40k) cực nhiều topping: chân giò, thịt bò, tiết, chả cua, bò viên, giò hồng. Tiết mềm mịn, mà kiểu núng nính, kiểu lắc lên thì nó rung nhè nhẹ, hấp dẫn đến cả đứa bình thường kbh ăn tiết như m. Chân giò được ninh nhừ, mềm mà vẫn có cái giòn sừn sựt. 2 viên ăn cx ok lắm lun.

Không gian 2 tầng, sạch sẽ. Đi trưa siêu đông mà phục vụ vẫn khá nhanh. Ở đây còn free trà sâm dứa nha. Mình ăn ở đây 3 lần đều hài lòng cả 3. Nói chung là m recommend mn ăn ở đây.
***
Mình đi ăn quán này theo cảm nhận cảm nhận cá nhân là ngon, bạn mình cũng khen nên mình mới giới thiệu với mọi người. Mình chưa ăn quán 147 bao giờ, nên nhiều bạn cmt giới thiệu mình ăn thử 147 vì nó ngon hơn, thì mình cũng sẵn sàng ghi nhận và chắc chắn bao giờ có thời gian sẽ đi ăn thử. Nhưng có nhiều bạn vào cmt là “quán 147 ngon hơn 149 mà, chắc là mua bài hoặc đây là nhân viên của quán rồi”. Trong khi trong bài mình k hề đề cập đến 149 ngon hơn 147 hay gì cả? 1 lần nữa mình lên đây chia sẻ chỗ mình thấy ngon chỉ mang tính chất tham khảo. À nên nhớ trong gần 1k cmt thì cũng rất nhiều người đã thử và khen, không chỉ mình mình. Còn tất nhiên quyền lựa chọn đi ăn hay không là ở các bạn.
xem tiếp
Ngoài lề đó là về bánh của TCH khá ngon, nhưng nên hỏi nhân viên xem bánh lấy từ bao giờ vì bánh để tủ lạnh lâu bị khô và mất vị. Mình đã có lần ăn một cái như vậy hoàn toàn không còn mùi vị gì nhưng bánh mới lấy nhìn chung là ngon, nhất là bánh tart chanh. xem tiếp
[Góc chê thậm tệ] - Bún ốc Phù Đổng Thiên Vương.
Nói về lịch sử bún ốc ở đây, lần cuối cùng mình ăn chắc cách đây 15-16 năm rồi, hồi nhà mình vẫn gần đó, sáng sáng cuối tuần bố mẹ dẫn qua ăn. Thật sự so sánh về giá thì mình k muốn nói, nhưng ngày xưa thì ngon thật, CHO ĐẾN HÔM NAY.
Lúc mình qua là 10h30, do tiện đường gần đó nên qua ăn, vẫn tự nhủ chắc mùi vị vẫn như hơn chục năm trước.
Về nhân viên phục vụ hay bà chủ, mình k có gì để nói.
Còn về phần vào mồm mình mới đáng nói.
Về chả ốc, nem ốc: thôi thì thứ cho vào mồm, nên mình sẽ k đem so sánh với cái gì, nhưng ăn chả ra đâu vào đâu. Nem ốc thì mỡ, chả ốc thì nguội. Nhờ nhân viên đem rán lại nem thì cháy )) Tóm lại là không ngon.
Về phần bún ốc, như các bạn có thể thấy trên ảnh. Mình ăn khoẻ thì k nói làm gì, nhưng mẹ mình cũng khoắng được 2 đũa là hết )) Vài sợi bún, chục con ốc, nướ dùng như nước trần bún, nhạt nhẽo, k có mùi vị gì.
Thật tiếc cho một thời quá khứ đông khách đến mức không còn chỗ ngồi, muốn ăn phải xếp hàng. Bây giờ là một chị trẻ trẻ bán, chắc là con hoặc cháu.
Về giá thì quá đắt: 250k - thực sự k xứng đáng với số tiền mình bỏ ra với 1 chả ốc, vài cái nem ốc và 2 bát bún lõng bõng nước.
Để quay lại hay không: Không bao giờ.
Edit: Thôi đã mang tiếng sân si thì mình nói luôn 1 thể, mình ăn rất khoẻ, nói vậy cho dễ hình dung. Nhưng partner của mình - là mẹ mình, sức ăn trung bình yếu kém, nên phải nói bát bún vô cùng lèo tèo theo nhận định của partner. Bonus thêm cái ảnh mình thấy seeding ở trên mạng cho dễ hình dung so với bát bún hôm nay mình nhận được xem tiếp
Mọi người cho em hỏi có ai biết ở đâu bán trà sữa xiang piao piao này không ạ?
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
Góc khen dạo
Bún cá hải phòng - nguyễn khánh toàn
M k nhớ số nhà chỉ biết là đối diện trường TH dịch vọng, cách vòng xuyến giao với chùa hà 1 đoạn.
M k biết đây đã chuẩn bún cá hải phòng chưa vì chưa đc ăn chuẩn hải phòng bao giờ. Nhưng bún ở đây ngon. Nước dùng thanh ngọt vừa phải k bị mặn, nhiều cá.
M thấy nước dùng k có vị cay, muốn cay thì thêm ớt. Nên hợp với bạn nào k ăn cay. M thì thích hơi cay chút mới hợp
M là đứa mê bún cá và sức ăn vừa thì bát này ăn xong no nhưng vẫn còn thèm. Vậy nên các thanh niên có thể gọi nhiều bún vì hơi ít bún
Giá cả hợp lý 30k bát đầy đủ như hình
Phục vụ nhanh
Liệu có quay lại nữa k ? Chắc là k, mà sẽ đóng họ ở đây xem tiếp
Các bác cho em xin địa chỉ mấy quán cafe Trịnh hoặc mấy quán cafe mà mọi người đều đi nhẹ,nói khẽ, cười duyên (kiểu hợp vs người hay ngồi cafe 1m) quanh khu thanh xuân, trung kính với ạ. Ở khu này mà cứ phải phi sang tận Cầu Giấy ngồi cafe .. huhu. Tiện gthieu với các bác mấy quán e hay lê la khu cầu giấy:
1. Trịnh ca - Ngõ 233 Tô Hiệu
2. Cafe Trịnh - số 28 ngõ 45Trần Thái Tông
3. Cuối Ngõ - ngõ 68 Cầu Giấy xem tiếp
Chào m.n. Em sắp đi du lịch Phan Thiết đi về trong ngày. Mọi người ai có địa điểm nào lạ không cho em xin với ạ. Cho em xin ít kinh nghiệm du lịch. Em đi theo nhóm.
xem tiếp
Tháng sau mình định đi 5N4D vào tầm 20/2. Định đi với . Rất cần sự tư vấn của các bạn đã đi ạ xem tiếp
20K THÌ ĂN ĐƯỢC GÌ ???
Gợi ý quán mới
Thay vì uống 1 côc trà sữa 40k thì chúng ta có thể no bụng bằng 1 bát bún bò trộn chỉ với 20k ! Bò ngon, nước trộn ngọt ngọt kiểu chấm nem, ngoài ra còn có hành phi, lạc rang rã nhỏ và rau xà lách phía bên dưới.. ngon khỏi bàn
Thứ đu đủ được ăn kèm cũng được dưới nước chấm ngọt ngọt nhưng mình cảm thấy hơi đắng đắng nhẹ! Nhưng không sao, free và thần chú :" của không ngon nhà đông con cũng hết " .. :> phù .. nhóm mình đi 4 người, quay đi quay lại hết sạch.
Trong quán toàn các bác già rồi, nhưng cực vui tính, kiểu nhân hậu vãi chưởng.. thề.
Ngoài ra mình còn gọi thêm sữa chua nhà làm sau ăn xong... cũng ngon , hình như có 5k thôi kiểu cái gì cũng ngon ấy .. cốc bằng nhựa và mình bóp thử vỡ luôn cái cốc ). nhưng bác chủ quán cho luôn quán còn bán xôi, bún mọc,.... mình đã thử ăn bún mọc thêm nhưng xin phép không rì viu ở bài này.. cũng ngon
20k ? Free luôn cả trà đá hương hoa nhài xuất sắc
Địa chỉ : - số 2 ngõ 16 huỳnh thúc kháng.. vì mình không chụp ảnh quán nên đã lấy ảnh từ mạng về nha.
Bọn mình thì học luật nên hay đi lối ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh , cứ đi thẳng đến hết cuối ngõ 91, chỗ giao với ngõ 16 huỳnh thúc kháng rẽ phải khoảng 10m ... nhìn bên trái là thấy !
Đáng thử xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các thần dân sành bún đậu mắm tôm cho e xin ít quán bún đậu ngon khu Hà Đông với ạ!! (Chỉ trong Q. Hà Đông thôi vì mưa gió tnay ngại đi xa)
Trừ Giang Béo vs Hà Vy ngõ Ao Sen nha. E ăn sợ vãi linh hồn rồi !! xem tiếp
<góc khen>
Hôm nay lạnh trời, tự dưng thèm ăn bánh bao nên mình có ghé qua cửa hàng bánh Linh Su < 69 hoàng văn thái> để ăn thử bánh bao gà.
Đến quán thì mình thấy có hai cô đứng bán, nhà cô bán cả bánh mì và bánh bao luôn, mình hay ăn bánh mì nhà cô làm, đầy đủ topping tha hồ lựa chọn mà cô còn dùng giấy bạc gói bánh lại để bánh giữ được nhiệt lâu hơn nữa.
Hôm nay mình chuyển sang ăn bánh bao gà, giá mỗi cái bánh bao gà là 15k, mình ăn một cái thôi cũng cảm thấy khá no, nhân của bánh thì có gà nấm hành thì phải , rất thơm
Nhà cô còn có cả bánh bao nhân khoai môn, đỗ , bánh bao thịt hai trứng mà cô có tâm sự là cô tự làm nhé !
Quán khá đông khách thường là khách mua mang về là chủ yếu
Cô khôg quảng cáo trên facebook nên nếu ai ở khu Hoàng Văn Thái chắc sẽ biết đến quán của cô.
À cô có nói là nhà cô có hai cơ sở nhé, ai ghé qua thì có thể hỏi địa chỉ cơ sở hai nữa
Mình sẽ còn ủng hộ dài dài xem tiếp
Các bác cho em xin ít địa chỉ ăn chè sắn ngon ở khu vực hai bà trưng, hoàn kiếm với ạ Many tks xem tiếp
Trà sữa socola của hãng nào ngon nhất các chế ơiii. Đậm vị socola, có vị đắng, k quá ngọt...ngày xưa e uống trà sữa socola của xingcha lý thường kiệt ngon lắm luônnn, nhưng đó là mấy năm trước rồi giờ k biết uống bên nào ngon, htrc e uống của gongcha cũng được nhưng k ngon như xingcha ngày xưa xem tiếp
(góc hài lòng)
Hôm qua thấy bài bánh bèo mà thấy có quán gần nhà nên đi test thử )
Địa chỉ: “cô giang quán” số 9, ngõ 6, ao sen, hà đông.
Quán tuy hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ, order món khá nhanh. Nhân viên nói giọng nghệ an nên cảm giác như đi ăn ở nhà ))
Menu của quán còn vài món nữa nhưng m chưa ăn nên xin phép chỉ review 3 món đã ăn
Món 1: Bánh bèo nước
Phải nói là ngon, lâu lắm mới ăn đc 1 đĩa bánh bèo ngon, chuẩn vị quê nhà như vậy. Vỏ dai, trong, nhân tôm ngọt, thơm. Nước mắm ăn kèm với mình thì vừa nhưng sẽ hơi đậm so với người HN.
Khuyến cáo là nên ăn đĩa 20k để test sức ăn vì đĩa trong ảnh 30k hơi nhiều ))
Món 2: Ram rau sống
Ưu điểm: Ram order mới rán nên rất nóng, giòn. Nhân khá ngon. Gọi 5 cái được khuyến mãi thêm 1 cái để 2 người dễ chia nhau ))). Bày biện trên cái nia bé bé khá hay
Nhược: Ko có bánh mướt ăn cùng. Ko biết có hay ko nên ko gọi . Nước chấm hơi nhạt, nhưng hợp với bạn nào ăn thanh đạm
Món 3: Cháo lươn
Ưu: Ok hơn so với 1 số quán cháo lươn ngoài này m đã ăn. Cháo hơi đặc so với người nghệ an Cảm giác lúc ăn cháo mềm nhưng ko nát, tạm ổn.
Nhược: Hơi ít lươn( chắc tại giá có 30k nên vậy). Hơi nhạt. Hơi thiếu hành tăm . Nhưng cũng ok trong mức giá . Bánh mỳ hơi chán
Tổng chi phí: 114k cho 2 người ăn no
Kết luận: Hôm sau sẽ quay lại ăn nốt món súp lượn, cháo canh và bánh bèo lá ))))
P/S: Mải ăn nên chụp mỗi đĩa bánh bèo, quên mất chụp bát cháo với đĩa ram xem tiếp

Mình hay ăn bánh su kem tròn phủ socola ở hong kong trên Hàng Lược, nay tiện đi qua đây thấy nên mua. K thấy bày ra ngoài nên mình có hỏi thì bảo có. Mình bảo lấy cho mình su kem socola, thấy hộp lạ hơn bình thường nên hỏi: Cô ơi bánh dài hay tròn đây ạ?
Bà cô cho ngay câu: cháu bảo socola thì mua socola, tròn hay k lúc ăn sẽ biết. Trả tiền đi!
Mình thấy không đúng nên bảo thôi đổi loại tròn k socola cũng đc.
Bà cô cho ngay câu: Thế là cháu không mua đc bánh ở đây rồi!
Nói dăm ba câu nữa mới biết hàng này và hàng trên Hàng Lược khác nhau
Ôi đã fake còn kênh kiệu.
Viết lên đây rồi thì nhiều ý kiến trái chiều, đây là mình vừa trải nghiệm xong. Gạch đá cũng xin nhận hết. xem tiếp
Edit: đchi ở 51 Phan Bội Châu nhé các bác, đối diên BIDV. xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH] TIME COFFEE - 294 LẠC LONG QUÂN
Tối qua, mình có đi cả em đến đây uống nước. Ngồi đây cũng vài ba lần rồi nên cứ thế vô thôi. Mình thấy hơi lạ vì thấy có nhân viên dắt xe kiêm bảo vệ mới (ngày trước là 1 bạn khá trẻ tuổi), xin phép được gọi là "lão" cho nó thân mật )). Theo 1 thói quen là mình để xe vào gọn gàng: sát xe bên cạnh, mình có để ý ở đó là trước cửa 1 nhà dân, nhà đó khóa cửa, mình có chừa cho lối đi vào nhà đó (3 cái xe máy để thoải mái vừa) mọi khi thì bạn bảo vệ cũ đều hướng dẫn mình để đó hoặc là bạn đó tự dắt xe cho mình. Nhưng vấn đề là "lão ta" bắt mình dắt ra và để xe ở giữa lối đi cho nó gọn ), thái độ thì kiểu lồi lõm, ờ thì dắt. Bạn mình cũng muốn đi chỗ khác cho nó lành, nhưng mà 1 là quán quen, 2 là đang đá bóng nữa chứ , lúc đó 8h45 rồi, thế nên 2 đứa vào quán gọi đồ như bình thường.
Lúc mình ra về thì đã thấy nghi nghi vì thấy lão đó cứ "nhìn lén mình", thì thấy có vài bãi nước bọt ở yên xe. Okie fine, nghĩ thoáng là mưa rơi hoặc em chim chóc nào bay qua tè 1 bãi, lau đi là xong. Nhưng có 1 vấn đề khác mà sau đó mình mới phát hiện ra bị bể cái chỗ che ống xả (như hình). Mình có gọi check với quản lý thì được giải thích là do có xe khác quẹt vào (như video - mọi người có thấy đoạn va chạm bị cố ý tua nhanh không? nhìn thời gian trên video và xe cộ di chuyển trên đường là biết )), bảo gửi full thì không gửi, bảo bận và thái độ rất lồi lõm. Tự đến quán mà check....
Mình cũng chả muốn làm to tát gì, tiền cũng quan trọng như không bằng cái uy tín, không biết có phải đúng "lão ta" đạp không nhưng thái độ từ bảo vệ tới nhân viên quá tệ. Dù cho xe khác để có va vào thật, nhưng là mình đi uống nước, gửi xe chỗ họ có bảo vệ trông mà sự việc như vậy không 1 câu xin lỗi khách.
Vote cho 1* và NEVER SEE YOU AGAIN!
xem tiếp
chả là trưa nay nọn e 2 người có vào Taiji Hotpot ở Hàng Bông ăn. Lúc mới vào có 1 chị giới thiệu suất buffet 269k của quán giảm còn 199k nên bọn e chọn suất này với 2 vị nước lẩu là Tomyum và Lẩu nấm Hongkong.
Về phục vụ: Bọn e vào từ 11h nhưng phải 11 rưỡi mới đc mang hết đồ ra, lúc mới vào các bạn nhân viên chắc còn đang giờ ăn trưa nên ăn nốt còn bọn e cứ ngồi không đấy chờ thôi. Nay mưa nên chắc cũng ít khách chỉ có 3 bàn và 1 bạn phục vụ. Nhưng bạn ý thỉnh thoảng cứ chạy đi đâu mất ý làm bọn e muốn gọi đồ cũng phải chờ ()
Về đồ ăn: nước lẩu bình thường, lẩu nấm hơi mặn, nhiều loại thịt nhưng bọn e chỉ ăn ba chỉ bò ên thấy như bao quán lẩu khác thôi. Hải sản có tôm, mực, bọn e thả tôm vào ăn bở nên ko thả thêm hải sản vào nữa. Rau thì hơi héo như hình. Menu có phục vụ Dimsum nhưng bọn e hỏi 3 lần thì bạn nhân viên bảo đợi e vào hỏi nhà bếp nhưng vào hỏi xong thì ko thấy phản hồi gì luôn.
Lúc thanh toán bạn nhân viên cầm bill ra tính suất buffet là 239k thay vì 199k. Bọn e thắc mắc sao lúc đầu bảo 199k bạn ý bảo đấy là dành cho nhóm 10 người, chị có 2 người nên là 239k. Em thanh toán xong thì bạn e mới mở page của quán ra thấy ghi rõ 199k cho buổi trưa chứ ko tính số lượng người. Thắc mắc vs nhân viên thì nhân viên bảo để e kiểm tra lại thì 1 lúc sau trả lại mình tiền thừa. Em ko nghĩ đây là nhầm vì nhà hàng chạy khuyến mại này lâu rồi chứ ko phải mới mà bạn ấy ko rõ đc.
Bonus là 1 lúc sau khi về e vs bạn e đều thấy nôn nao khó chịu ko biết do ăn phải gì nữa. Với giá đấy thì có lẽ lần sau ăn Hotpot story hoặc kichi thì hơn, chắc ko bh e quay lại đây nữa. xem tiếp
[Góc lê la]
Hai vợ chồng hôm qua trời lạnh nên rủ nhau đi ăn ốc. Thấy vài bạn food zì view ơ có nhắc đến quán Ốc nhảy Sài Gòn ở Hào Nam nên quyết định măm thử ở đây. Vào quán đúng giờ bóng đá nên khá đông. 2 vợ chồng đọc qua menu định gọi ốc nhưng thực tế là ở đây tên quán là Ốc nhảy nhưng ốc không đa dạng lắm nên chúng mình gọi nhanh mấy món ăn thẩm trước: len xào bơ, ốc hương xào cay mặn (nghe khá lạ), gỏi tôm, móng tay xào rau muống, ngao hấp xả ( không nhớ tên lắm ))), cháo ngao, đầu tôm rang và phút cuối gọi thêm tôm sốt bơ bỏ lò ( cái đĩa vàng vàng như trứng ý ). Hai vợ chồng ăn lần đầu nhưng thực ra thấy trừ có món tôm bơ bỏ lò ăn cùng bánh mì khá ngon. Còn lại các món đều ở mức chấp nhận đc. Kiểu móng tay thì vẫn còn hơi sạn được cái nhiều rau muống , ốc hương muối ớt ăn khá là lạ nhưng do hình như chế biến hơi lâu nên vị mặn và cay nó thành ra hơi bị gắt một tí, ngao hấp xả khá ổn. Và một điểm trừ lớn là gọi cháo ngao nhưng ra cháo tôm :(((( nhưng mà do vợ chồng em cũng khá thoải mái nên không sao cũng may là cháo ổn, những món còn lại cũng ổn.
Túm lại một buổi tối ăn uống chấp nhận đc với mức thiệt hại 1122k, bản thân thấy hài lòng. Nhưng, quan trọng là nhưng, thực tế thì xem tận mấy bài review khen ngonnn nên tâm lý đến mong muốn những điều tốt hơn nữa từ quán.
cũng như lần trước không có khiếu nại gì về giá vì menu có ghi rồi nên viết bài cho mọi người tham khảo nhẹ xem tiếp
Địa chỉ: 288 ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Time: quán bán từ 10h đến 18h là hết hàng thôi ạ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ai đã ăn ở Dragon Sea Buffet Hà Đông với Hải Đăng Vương Nguyễn Chí Thanh cho mình xin review với ạ? Tối nay đi ăn r mà giờ vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng
Ngoài ra ace còn chỗ nào buffet hải sản giới thiệu cho mình luôn với ạ. Adobi với Poseidon thì mình ăn cả rồi muốn tìm quán mới. Mong ace giúp đỡ xem tiếp
Trưa lạnh mời mọi nguoi


Dc Ngõ 75 số 132 duong hong Hà gần chợ long biên
xem tiếp
Gần tết chắc có lẽ nhiều bạn trẻ muốn đi du lịch trong dịp tết
Mình xin phép review ảnh các bạn trẻ và món ăn mà mình chụp..
Hình này được mình chụp ở Đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận..
Mong ad duyêt bài để các bạn trẻ biết thêm điểm du lịch mới này.. Chi phí còn khá rẻ xem tiếp
[Góc ám ảnh]
Chẳng là hôm nay e nổi hứng đi ăn sushi và lên mạng tra thì thấy quán sushi ở 15 Tô Hiến Thành Hai Bà Trưng được khen khá nhiều nên e thử đi. Khi bước vào quán thì khá ấn tượng với veiw ở đây, rất đẹp rất đậm chất Nhật Bản , nhân viên thì thái độ cực kì tốt, cực kì chuyên nghiệp( tại khi thanh toán sẽ được cộng thêm phí dịch vụ vào hoá đơn nhé), e gọi đồ rồi đợi đồ ra thì vẫn rất bình thường cho đến khi đồ ăn lên. Đồ ăn nhìn vô cùng bắt mắt nhưng khi ăn vào thì ôi mẹ ơi không thể nào tệ hơn được ăn vào không có cái vị sushi mà e đang thèm( e khá thích ăn sushi) cái vị gọi là không từ nào diễn tả hết được nó kinh khủng ám ảnh e đến mức về đến nhà nôn xong nghĩ đến e lại muốn nôn tiếpchưa nói đến đồ thì không hề rẻ chút nào e gọi đồ như dưới ảnh và hết 1 củ mốtmọi người muốn đi ăn shushi nên cân nhắc kĩ trước khi bước vào quán này nhé mặc dù rất thích ăn sushi và nghĩ đến số tiền k rẻ đã cố ăn nhưng e vẫn k thể nào nuốt nổimọi người rút kinh nghiệm đừng để ném tiền qua cửa sổ như e nha xem tiếp
Có ai có kinh nghiệm đi Thái mà bay thẳng từ HCM tới Phuket , Phuket - Chiang Mai , Chiang mai -hcm ko . Nên bay hãng nào để c giá tốt . Hay nhất thiết phải hcm - Bangkok vậy mn xem tiếp
Nhìn bát bún hấp dẫn như này cả nhà đoán bao tiền ạ.
Lần nào về quê bạn chơi ở Nam Định e cũng phải chén bát bún đũa. Mùi gạch cua thơm phức, nước dùng ngọt đậm vị cua. Thêm rau xanh theo mùa và chút tóp mỡ béo ngậy. Chu choa, ngon hết sảy. Giá chỉ có 10k giá rẻ mà độ ngon thì ko thể chê được. Bác bán hàng ngồi ở trước cửa nhà số 37 Minh Khai. Và tráng miệng là ly kem xôi huyền thoại cũng gần khu vực đó. Xôi dẻo thơm, kem cũng ngon, cùi dừa thì dầy, giòn, ngọt. Ngon bá cháy luôn. Thấy bạn e kể hai quán trên bán từ lâu lắm rùi.Năm ngoái e ăn ở đây giá 7k, giờ lên 10k. Combo mỗi lần về quê bạn chơi của em là bún đũa + kem xôi + bánh mì pate. Em ăn bánh mì mà quên ko chụp ảnh lại. Vừa rẻ lại vừa ngon quên sầu, no căng bụng suýt lồi rốn luôn. Hihi. Em xin kính hội ạ! xem tiếp
Hiii chào cả nhà, vào đây lâu rồi mà giờ mới dám đăng bài
Ở đây có ai cũng cuồng phomai mozzarella như em không cho em xin địa chỉ và review mấy chỗ các bác hay ghé vào với. Em không sành ăn cả không đi ăn ngoài nhiều nên chả biết mấy, sinh viên nên là cứ đặt tiêu chí ngon - rẻ lên hàng đầu thôi ạ ))
- Em cảm ơn xem tiếp
Trà sữa Trân Châu giúp luyện bao tử co bóp tốt lắm nha mọi người xem tiếp
Đính chính lại chút là Phúc Long sắp có cs ở HN r nhé nhưng chưa chính thức mở cửa ) xem tiếp
[ GÓC ĂN THỬ CHO BIẾT ]
Bánh Uncle lu's cheesecake
Nghe thiên hạ đồn đại ngon lắm nay vào vincom liễu giai thấy có em mua ăn thử thấy cũng bình thường kiểu bánh nó hơi ướt ướt chứ không xốp nên ko thích lắm, bánh có nhiều vị, hôm nay em order vị cam. nói chung ăn cũng tàm tạm, nhưng để mua lại thì chắc sẽ ko ăn nữa, 6/10d xem tiếp
20 tuổi có lẻ rồi vẫn như con nít, và vẫn muốn trở về tuổi thơ vs những thức quà mà bây giờ có muốn cũng khó tìm. Mỗi khi nghe thấy tiếng rao "Ai bánh quẩy hồ Tây đi" là lại háo hức như trẻ con mong mẹ đi chợ về. Bánh quẩy rẻ hều, 10k được 4 cái. Bánh ngọt, dai dai, lật sật & thơm mùi đường, ăn ngậy ngậy.
10k/4c
các xe hàng rong trên đường (Của mk là mua của bác bán rong quanh khu Kiến Hưng, Hà Đông) !! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hội cho em xin review quán Mexico nào ở HN chuẩn vị nhất với ạ?
Với cả cho em hỏi thêm ăn đồ Mexico nên gọi món gì nữa?
Em chưa ăn bao giờ nên mù tịt khoản này
Tks cả nhà nhiều ạ! xem tiếp