[ Góc khen dạo ]
Hôm nọ mình order đồ ăn bên Bếp Nhà Ủn ( 523 Thụy Khê, Tây Hồ ) ( shop chỉ bán onl thôi bạn nào muốn qua lấy trực tiếp thì gọi điện cho chị chủ nhé ) thấy ngon quá nên muốn viết review cho các bạn để mn đến thử .
1. Về thái độ phục vụ: Chị chủ rep inb rất nhanh, đồ ăn cũng làm khá nhanh (khoảng 20phut). Hôm ấy mình ước tính nhầm số tiền nên đã cầm thiếu 5k. Mình bảo anh ship đợi mình lên njaf lấy thêm thì anh bảo k cần đâu, lần sau em đưa cũng được ( Ship đêm mà cũng ko đắt đâu ạ, có 20k thôi )
2 Về đồ ăn: Trong hình là 2 suất cơm đùi gà cay, mỗi suất giá 45k. Kim chi khá ngon, ăn vừa miệng, không bị chua quá. Cơm nóng và dẻo. Và quan trọng nhất là đùi gà :(( Đùi gà rất to, to thực sự luôn ấy. Mình ăn hết suất cơm trong ảnh mà còn thừa hơn nửa cái đùi nên mình đã quyết định nấu thêm cơm Gà ăn mềm, gia vị nêm nếm rất vừa miệng. Hôm ấy tớ phải ăn 3 bát cơm mất
3 Chấm điểm : 9.5/10. Tớ sẽ còn quay lại ăn tiếp những món khác
Lần đầu viết review nên không biết viết thế nào cho chuẩn , mong mn thông cảm xem tiếp
Mng cho e hỏi chút...
GOGI ăn đc k ạ? Cơ sở nào nhân viên nhiệt tình, đồ ăn ngon hơn ạ?
xem tiếp
Biển Hải Tiến ( huyền Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ) mới phát triển nên vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ, biển... xem tiếp
Tháng 7 nhà mình dự định đi cô tô và ở cô tô village. Có ai đã ở cô tô village rồi cho mình xin ít review với ạ hoặc là có ai biết chỗ ở nào ok hơn thì giới thiệu mình với, vì nhà mình có 1 bé chưa đc 2 tuổi nên chỗ ở rất quan trọng.
Mình cảm ơn cả nhà nhé! xem tiếp
Theo chân Lozi tìm đến bún Ốc cô Lan ngõ khương thượng đây. Nhìn thì hấp dẫn mà ăn như đấm vào mồm, bún vừa tanh vừa nguội lại còn thêm mắm tôm. Đảm bảo ko có lần thứ 2 luôn xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Mng cho e hỏi quanh khu vực cầu giấy hoặc gần cầu giấy có hàng bánh cuốn nào ngon k ạ. Có hàng nào bán tối càng tốt ạ xem tiếp
Thử cho biết thôi mà cũng chẳng có gì đặc sắc lắm.
Trong hình là chè xueshan5, hơi bị ngọt quá, trong chè còn có cái hạt gì đó bở bở và sượng sượng. Sợi QQ ăn ngon, khoai tím thơm. Kb có phải do cảm nhận của mình có vấn đề ko mà mình thấy bát chè này rất giống mùi trà bí đao.
Hình thứ 2 là hồng trà sữa. Nó có vị nhàn nhạt, ko thơm ngậy như dingtea. Nhưng trân châu lại ngon, dẻo, mình để tủ lạnh từ hwa mà hôm nay cũng k bị vón cục.
Nhân đây bạn nào biết tocotoco trà sữa và chè vị nào ngon ko, cmt cho mình biết với nhá. xem tiếp
Thêm cái nữa là có đứa nào ghét cái sốt chua chua ngọt ngọt của bmc cột điện giống tui k ) mấy thứ khác k đáng nói nhưng vì cái sốt mà k chịu đc phải ngoạc mồm ra chê cái cho bõ ghét ) xem tiếp
Trở lại Hội An lần này, e nhiều bộn bề lắm, nhưng đành gác lại mọi thứ đi du lịch cho khuây khỏa. Muộn phiền nhiều mà!
Hội An chuyến này e đi 3N2Đ với 2 mục tiêu: ăn và ngủ, nhưng đời đâu có ai ngờ, gặp lại "bạn cũ" trên đường đời tấp nập và nó cũng đi 1 mềnh. Hai đứa oanh tạc HA và nó "vả chạt" vô mặt e vé đi xem show diễn Ký ức Hội An.
E lười lắm, nhưng mà vé được cho nên đành phải lê thân đi xem, nhờ vậy mà có cái về có cái để viết cho mng nè, em sẽ tóm tắt nhe
- Địa điểm: tưởng đâu xa lắm, ai ngờ gần lắm ạ, đi taxi từ phố cổ đến đó khoảng 2km là cao tay.
- Thời gian: 7h30 mới diễn nhan. Đến trước 10p để check-in rồi mua thức uống, đồ ăn này kia (đồ ăn, thức uống cũng rẻ - có hình bên dưới đóa các bác). Diễn đến 9h là xong òi nhen, ra đi dạo phố cổ tăng nữa òi hẵng về nhan.
- Buổi diễn: e sẽ tóm tắt 3 từ "hấp dẫn, hoành tráng và đáng xem"
Màn 1: xuất hiện của các chị "mười" (ai hiểu sao thì hiểu nhen hehehe) mặc áo dài trắng, nón lá phát sáng, đi chẹo cả xương hông 1 khoảng đường khá xa, rất đều và đẹp + hiệu ứng đèn dưới nền => ngỡ ngàng thiệt sự. Sau đó đến câu chuyện cuộc sống của 1 gia đình nông dân thứ thiệt (đến cả bà cá bơi lội tung tăng cũng là hàng thiệt nữa).
Màn 3: Chờ chồng hay chờ chàng gì đó e ko nhớ mà nhớ có "Bài chòi" với " Lý Vọng Phu", tưởng là hòn vọng phu này kia, cơ mà sai rồi, sai quá sai. Hòn Vọng Phu là chờ chồng hóa đá, còn Lý Vọng Phu là chờ ng yêu, chồng đi biển về. Ấn tượng nhất là bài hát ma mị và e đã rơi nước mắt thiệt sự, diễn viễn diễn có hồn lắm, từ động tác hình thể đến cái hất tóc, thêm hiệu ứng đèn của các chị "mười" (vâng, lại là các chị) thắp đèn sáng trưng các dãy nhà. Ý nghĩa thì e quên mất rồi nhưng mà RẤT LÀ HAY, THỰC SỰ HAY, CỰC KỲ HAY (cái gì quan trọng nói lại 3 lần).
Còn mấy màn khác thì toẹt vời ko kém nhưng mang nhiều nét lịch sử, đến đó xem, mng sẽ cảm nhận rõ hơn là lời e nói. Vì người ta ko cho quay phim nhiều quá nên em chỉ chụp được vài tấm và video này thôi
Đây là quan điểm cá nhân của e thoy. Nếu mng cần hỏi gì thì cmt bên dưới nhé!
xem tiếp
[góc chê k thể khen nổi]
Chuyện là hôm nọ b mình có rủ mấy đứa đi ăn đồ nướng, rồi gửi địa chỉ
Jlegu- nguyễn khiết
Về độ xa thì khỏi nói, xa với cả lũ từ mạn cầu giấy thanh xuân bò lên
Thôi xa mà ngon thì k vấn đề j cả lũ quen kiểu lượn đủ chỗ để đớp rồi.
Đồ ngon k m chưa bàn tới, ngay quả ấn tưởng chào đón khách của chị nhân viên ở quây hôm đó đủ để mih quay đít đj k bao h quay lại lần 2
B mih đặt bàn nhưg m đến trước thì vào nhận bàn như mọi chỗ
Đọc tên người đặt, thì chị nv quay ra hỏi
- đi mấy ng
-5.6 ng ạ
-đặt mấy h
-Tầm 6r 7h ak
-e có số đt đặt bàn đấy ạ
- ở đây k lưu số đt nhớ
Và sau câu đó chị nv quay đít đj vào và bỏ lại m đưg ở đó
Lúc ny m gửi xe xg đj vào cũng nói lại như trên lần 2 với chị nv thì đc nhận lại thêm 1 câu trả lời nữa
_e k fai ng đặt bàn
Và lần 2 quay đít đj bỏ lại 2 đứa ở quầy
Và lần t3 m phải gọi cho b mih đưa đt cho 1 anh nv khác mới lấy đc bàn
Và khj ra đc xếp bàn 4 ng cho 6 đứa
Đồ ăn thì có n b review rồi m k nói lại làm j mất côg
M chỉ kể zậy thôi cảm nghĩ sao để phần cả nhà, nên cân nhắc trước khj đến. Mất tiền để ăn cũng nên đc nv tôn trọng chút.
Thân xem tiếp
[Góc chê bai]
Octopus King 91 Nguyễn Chí Thanh
Các bác ạ em ăn xong mà cảm giác như mình bị lừa . Ăn hai người 2 đĩa bạch tuộc (500gr), 1 đĩa thịt heo (250g), 1 đĩa thịt bò (250g) tổng thiệt hại là 780 (kèmVAT). Đi ăn ở blackstone hai đứa ăn không còn thể ăn được nữa mà hết có 500k chưa kể mặc dù là octopus king mà bạch tuộc ở đây siêu chán, k bằng một nửa bạch tuộc ở black stones. Ai có ý định ăn thì ngừng ngay ý định đó cho em nhé. Em chưa bao h ăn xong mà mặt đần thối và thốn như hôm nay xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Mn cho em hỏi địa chỉ phở gánh trên khu hồ gươm với ạ. tầm 5g - 5h30 sáng thì trên đấy thì ăn chỗ nào ạ. :(( e cảm ơn ạ. xem tiếp
mn cho mình hỏi với
GongCha chỉ có 1 size thôi đúng k ạ?
chứ k như dingtea là có các size M L xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Em muốn tìm địa chỉ ăn lẩu hoặc nướng có điều hoà , đồ ăn ngon mà giá phải chăng có ai biết không cho em xin địa chỉ với ạ . Em cảm ơn ạ xem tiếp
[góc hỏi han] m muốn tchuc sn vs ny các b gt cho m những quán ăn tối đồ ngon, view đẹp lãng mạn, sang trọng nha. M cảm ơn xem tiếp
[ goc khen dao ]
Nhân ngày mát mẻ nên e xin review quán ốc tâm đắc của iem
Bthuong e hay ăn ốc chỗ chùa láng ( 215 thì phải ) hoặc chỗ an trach của c Huong ( e k nhớ tên )
Nchug ăn thì chỉ để no bụng thui. Còn để KHẮC SÂU thì chưa thấy có hàng nào bằng quán nè ))
Quán ở 129 định công thượng
Trong ảnh có 1 ốc to luộc - 6 nem chua rán - 20 cút lộn xào me - 1 ngao hấp - 2 trà chanh là 160k tất cả
Lần đầu tiên đi ăn ốc mà e ăn hết sạch k bỏ xót cái gì
Ốc thề to dã man con ngan nhai đã mồm lắm
Ngao đặc thịt. Cũng to nữa ))
Cút lôn thì khỏi nói chua chua ngọt ngọt. Dậy mùi nước dừa nghĩ lại thèm
Nem chua ráo mỡ. Ăn k ngấy. Nhược điểm là bị bám cháy
Quên quan trọng là nước ngao. Đùa. Húp trọn luôn
Nhà làm sạch sẽ lắm
Khách đặt mới làm nên chờ hơi lâu 1 xíu.
E ăn ở chùa láng toàn đun cả nồi r vớt ra khi khách gọi
P/s : sung dầm ớt tuyệt ngon
Nchug là đáng thử lắm
Cô làm tại nhà luôn. Nhìn cực sạch sẽ xem tiếp
[góc nửa khen nửa chê]
t mới phát hiện ra hàng bún này gần nhà t, thấy cũng rần rần trên mạng mà t cũng mới biết gần đây thôi, thế là tuần trước t mới đi ăn thử
ban đầu đến gọi đồ ra rất là nhanh nhé, nhưng cmay có thấy cái đống chả kia không, nó chỉ có chả miếng, không có tí chả băm nào ) t hơi cáu 1 tại vì t thích ăn chả băm hoặc ít ra nửa băm nửa miếng ) xong con bạn t xin đổi đc bát khác, ok nhưng thái độ bác bán hàng k ổn cho lắm nên t k xin đổi bát t nữa.. à đây là bún chả chan canh riêu nhé, kiểu bình thường bún chả nước mắm thì thay bằng canh riêu ý, hoặc cmay hiểu là bún riêu có chả nướng cũng được
xong đến mùi vị nhé, nước dùng hơi nhạt, theo t là thế, đứa nào ăn nhạt chắc thích, nó mặn và chua thêm chút thì tròn vị. à mà cực kì nhiều rau mùi và hành tây nhé, nhiều cực ý. t là đứa thích ăn rau mùi là đằng khác nhưng mà nhiều như này thì thôi, em kiếu. chả nướng tẩm ướp cũng bình thường thôi, nói chung nó ăn nhau ở cái lạ
giá rổ: 30 cành cho 1 bát còn em quẩy nhẹ nhàng 10k nhé
địa chỉ: đối diện 16 Phùng Hưng, đoạn PH nhỏ ấy. quán ở cạnh cái mini mart Liên Hoa xem tiếp
- vì 1 tương lại ko phải tới mấy quán ko ngon phí tiền, thích group này hơn, chí ít là 1 số page chỉ TỔNG HỢP CÁC MÓN...NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI CÙNG NGƯỜI YÊU... Toàn quảng cáo ) tới ăn thì may rủi à xem tiếp
BÁNH TRÁNG TRỘN, BÁNH TRÁNG NƯỚNG, BÁNH TRÁNG CUỐN.
Ngõ 318, ngách 83, nhà số 9 Đê La Thành
Quán ruột của em đấy ạ, tuần em phải vào ít nhất 2 lần . Bánh tráng trộn thơm lại đầy ứ ự chỉ 20k thôi, đầy đủ luôn mà chị chủ lại vui tính đáng yêu kinh khủng ấy . Em thích nhất cái nước sốt me của chị í chua chua ngọt ngotj, chấm cùng tráng nướng thì ngon lắm luôn í. Khuyên ai có ý định mua về thì nên mua tráng trộn với tráng cuốn thôi, tráng nướng ăn nóng mới giòn cả ngon.
Lần nào em đến chị í cũng mời cả nước kèm í, chị bán đến 12h đêm nhé hihi trừ khi hết hàng . xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ngõ 130-Xuân Thủy-Cầu Giấy
- quán đồ hàn, tok 15k 1 cốc như hình, kimpap thường 20k, chiên 25k. Tok mềm, dai, cay thơm, sốt có kèm hành tây. Kimpap mềm, cơm dẻo, ăn cũng được. Nói chung giá cả hợp lý
- gà bó xôi 5k. Cái này phải nói là Ngon, Rẻ, còn Bổ thì ko dám chắc chị chủ hiền lắm. Hay cười. Xôi chiên giòn, ko ngấy. Đặc biệt quả thịt gà bên trong, xé nhỏ nhưng phải công nhận thịt thơm, dai, ngon, ko bị bở như gà kfc, lotte, big c ... Với cái giá 5k thì quá là ngon rồi ^^
- các món ăn vặt như xiên, chả cá viên, bọc xúc xích, lạp xưởng, nem chua... của chú già già hàng romg hay đứng gần đầu ngõ. Bán rẻ nhất ))) (cái này tớ ko chụp ảnh vì trời tối)
=> Nói chung là ấy, nếu có điều kiện các bạn cứ qua ngõ 130 thử, ngõ gần chợ xanh ấy. Ti tỉ món luôn xem tiếp
Hello ae, lại là mình đây .
Hôm nay thứ 2 làm việc chan chán, định xong việc quất ngay đến phòng gym (mình là tín đồ gym) thì lại mưa sinh hơi lười, cũng may là đến ngày off nên lại càng lười hơn và nghỉ.
Ngồi nhà thấy trời man mác, thảnh thơi review cực có tâm nhất cho các bạn thuộc tín đồ Meat lover nhé.
Cứ nhìn hình là biết ngon rồi , miếng thịt to bằng bàn tay đàn ông nhé, dày nửa đốt ngón tay (khi đã chín ). Thịt mềm, ngọt, chỉ có sốt tiêu đen nhưng hơi nhạt, các bạn có thể thêm xì dầu là đậm đà lắm rồi nhé. Các bạn gái nên dặn đầu bếp cắt nhỏ cho trước, chọn tái vừa và công việc chỉ là xiên và đớp thôi .
Giá: 90k/ suất kèm 1 bánh mỳ đặc ruột thơm ngon.
Quán: Dung Hòa Phố Cổ - Hàng Hòm
Hẹn gặp mọi người ngày mai . xem tiếp
Mọi người cho em hỏi, gần gần sài gòn có Vườn trái cây nào không ạ, ai mới đi cho em xin ít ý kiến ạ.
cảm ơn mọi người xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người đã ai ăn bánh mỳ chảo ở 164 ngọc lâm chưa, cho m xin ít review ạ?
Tiện thể giới thiệu giúp m vài địa chỉ bánh mỳ chảo ngon khu vực nguyễn văn cừ - ngọc lâm ạ.
Cảm ơn mn. xem tiếp
[góc khen dạo]
Bánh mì nướng muối ớt - 5 hàng chĩnh - 10k
Tình cờ mình với bạn mình thấy quán này nên vào an, quán nhỏ như kiểu chú ý bán thêm thôi. Tuy nhiên, mình thấy bánh mỳ muối ớt ở đây khá ngon, vừa ăn, k quá cay toàn mùi ớt như 1 số hàng, nhưng cũng có thể hơi ngọt xíu với một số bạn.
Bánh nướng bình thường k thịt là 10k có ruốc mỡ hành, sốt, tướng ớt, tương cà. Chú ý làm cũng khá sạch sẽ vì chú ý làm cho con chú ý ăn nữa nên là rất yên tâm ) ai thích ăn bánh mỳ muối ớt có thể tham khảo ) xem tiếp
Mình bị thói là nhìn mọi người review cái hì là mình sẽ đi ăn bằng được cái đấy mới chịu được hôm nay cũng thế, sáng mới đọc một bài chê kupbap là lên cơn thèm phải đi ăn cho bằng được. Như mọi lần thì nước vẫn tệ như mọi khi (xin lỗi anh pha chế nhưng mà tệ thật nước chanh chua lè lưỡi) cơm thì vẫn ngon, dẻo, không bị khô, mà hơi không được nóng lắm, dù là mùa hè thì mình thích ăn kiểu nóng vẫn còn bốc khói hơn, cơm cari, cơm gà sốt, cháo thịt bò là best choice của mình , canh kim chi không mát lắm vì hơi ít đậu nhưng cũng ngon, ăn khá đưa cơm (trước có lần mình ăn bị mặn giờ đỡ rồi), trang trí thì hơi ấy ấy khó tả, cảm giác cứ bị ảm đạm kiểu cũ cũ không để tâm tới í, tầng 2 hơi nóng với tối. Cả bát bị mẻ hơi nhiều, hoặc là mình gặp đi gặp lại 1 cái nói chung là ngon, mình toàn đòi ăn chỗ này mà ngy không cho vì ăn cơm nhiều béo )))) xem tiếp
[Góc hỏi han]


Có lần e định up bài này mà k thấy up vnãy thấy bạn có uống bảo trà bẩn nên nay e up lên xin ý kiến mn cả nhóm xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
REVIEW ĐỒ ĂN VẶT TẠI Quán FUNNY MONKEY 490 XÃ ĐÀN
---------
~~ Chiều nay trên đường về bụng đói meo mà tắc đường quá nên mình đã rẽ vào quán này, thấy Lozi quảng cáo nhiều nên mình đã rất hy vọng. Nhưng cuối cùng hy vọng ấy đã bị đánh mất sau vài giây Không gian quán nhỏ, ngồi chật. Bạn nhân viên nam mặt lúc nào cũng như một bức tường lạnh giá mùa đông Mình và bạn mình tính gọi 1 mẹt đồ ăn vặt gồm tokbokki lắc phomai, nem chua rán, khoai tây chiên giá nhưng bạn mình sợ ko ăn hết nên chúng mình chỉ gọi 01 suất tokbokki lắc phomai , hai chiếc nem chua rán và 01 trà chanh . Nem ở đây mềm oặt, như kiểu vữa ở trong ý, không có một ấn tượng gì. Mình chưa ăn tokbokki phomai bao giờ nên hơi thắc mắc chút là loại bánh gạo này toàn bé như vậy có phải ko ạ? Bột phomai nhìn thế nhưng thật ra khá là ít đấy ạ, tụi mình ăn hầu như không thấy vị gì cả, chấm kèm tương ớt thì ăn chỉ thấy vị của tương ớt Ăn khá là ngấy. Có mỗi trà chanh uống được. Dù chỉ hết thôi nhưng mà chả hiểu sao mình vẫn muốn khóc như cơn mưa đang rơi ngoài hiên lúc ấy ) Thật ra quán thì vẫn có khách. Nhưng nếu ai hỏi mình là có quay lại đây nữa không thì mình sẽ trả lời ngay là không ạ Mình xin lỗi~ xem tiếp
[Góc nhận xét] Bánh cuốn Quảng An 49 Hàng Bồ
Hôm qua m vs bạn có đi chơi tiện thể thèm ăn bánh cuốn quá mà đi mãi chẳng thấy gì. Lên hỏi anh gồ vs lozi thì thấy mng khen chỗ này ngon nên ghé thử. Ở đây có bánh cuốn thịt gà 25k và bánh cuốn thịt lợn 20k. Bọn m ăn bánh cuốn thịt lợn thôi vì lần đầu ăn ấy. Và thấy là mng khen chuẩn ghê, bánh cuốn ở đây ngon lắm, hơi ít cơ mà ngon. Bánh cuốn mềm, nhân thịt cũng thơm, ăn cùng vs hàng và hình như là ruốc tôm hay sao ấy, vị hơi tanh tanh. Nước chấm thì nói thật là m ko thích vì vị nó kiểu gì ấy, lạt lạt xong hơi kỳ kỳ, màu cũng nâu nâu nữa nhưng đc cái bánh cuốn ngon nên cũng ăn hết. Mng đã ai ăn ở đây chưa? Vào cmt xem ý kiến của mng dư nào vậy? Vs lại mng có thể giới thiệu cho m quán bán cuốn ngon mà có mở buổi tối k? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e hỏi khu vực quanh ngã tư Khuất Duy Tiến có chỗ nào bán bánh tráng nướng k ạ? xem tiếp
(Chấm hỏi)
Cho m xin ít địa chỉ nộm bò khô ngon vs a xem tiếp
[Góc Hỏi Han] hôm nọ e xem trên insta có quán beef steak kiểu Mỹ hình như ở đoạn kim mã hay núi trúc hay gì đấy mà e lại quên mất tên
Có ac nào đã ăn rồi thì chỉ cho e với ạ hix hix xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN GẤP ]
Anh chị em cho mình hỏi có chỗ nào ăn lẩu nước ngon mà buffet ăn thịt bò ngập mồm lại còn giá cả ổn ổn ko ạ ???? hiuhiu mình bị cuồng thịt mà ko biết có chỗ nào ăn ko bị nhạt nhẽo ko ý ạ. Đa tạ ae xem tiếp
[Review trà sữa Wang Tea]
Mình gọi trà xanh kem sữa thêm trân châu đen vs thạch dừa và oolong kem sữa thêm thạch nha đam vs thạch dừa.
Đi đúng hôm đồng giá nên giá của 2 cốc size L này chỉ 66k. (Size M 20k size L 25k đồng giá + combo 2 topping chỉ 8k)
Lần thứ 2 uống Wang Tea rồi nhưng vẫn thấy thất vọng quá huhu lần trc gọi ship về thì thấy uống cứ nhạt nhạt í. Nghĩ chắc là trời nắng ship nên đá tan
Hôm nay uống mới thấm thía "của rẻ là của ôi"
Cốc oolong thì tàm tạm, không rõ vị trà lắm. Kem mặn bt. Nhưng cốc trà xanh thì tệ kinh khủng. Mình k giảm đường giảm đá gì mà vẫn nhạt lắm. Khó uống dã man. Uống chả giống trà sữa gì cả. Nó là cái hỗn hợp gì í
Topping cũng k có gì đặc sắc. Trân châu kiểu mềm và dai. K ngọt ngọt như dingtea(thích dingtea hơn). Thạch dừa như bao chỗ khác. Thạch nha đam còn lâu mới bằng Ngọc Thạch quán
Địa chỉ là 51A Ô Chợ Dừa. Quán bé tí. Ít bàn. Mỗi tầng chắc đc 2,3 bàn. Mà chs ngta để chỗ to tướng kia trang trí mà k thiết kể thêm chỗ ngồi nhân viên khá nhiệt tình.
Sẵn tiện m.n cho mình gần khu đấy có chỗ nào ăn ngon ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tối nay mình vs 2 bạn nữa đi ăn mà k biết chọn món j, mn review mình món nào ngon giá sv đc k ạ??? Mình cảm ơn! xem tiếp
[ REVIEW ] Hôm nay mình review về quán Chevi mới khai trương ở Nguyễn Khang nhé
- Khi mới bước vào quán mình thấy quán khá rộng, có cả tầng hai, nhân viên quán cũng nhiệt tình quán được trang trí khá đẹp mắt nữa
- Vì là khai trương mua 1 tặng 1 trong 2 ngày (6/5~8/5) nên mình cũng muốn vào uống thử :> Mình gọi 1 cốc trà sữa chân trâu size M và đồ uống tặng kèm mình gọi hồng trà sữa (topping pudding)
- Về thời gian thì nhân viên phục vụ nhanh, khoảng 5' là đã có trà để uống rồi !! >"< Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn cốc trà là bán kính cốc khá to, màu trà nhìn cũng đẹp mắt :">>> , nhưng về độ cao thì còn thấp hơn của tocco size M
+ Hồng trà sữa: Thật sự khi uống mình thấy khá thất vọng vì vị của nó gọi là nhạt quá nhạt so vs mình và mình cũng thấy nó có vị như trà lipton đào ấy còn về topping nói luôn là ăn không ngon, không thấy có vị vani hay gì hết, mà còn ít nữa! nói chung là dở.
+ Trà sữa chân trâu: Uống đến cốc này mình thấy vị tạm ổn, nhưng điểm trừ lớn lại là việc chân trâu ở đây dai khủng khiếp >"<
===> Inconclusion: Never quay lại .-. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi đi ăn thịt bò bít tết ở Hà Nội thì chỗ nào ổn ạ ? xem tiếp
[góc hỏi han]
Mn cho m hỏi có chỗ nào khu trung hoà hay mạn quanh khu đống đa có quán lẩu riêu nào ngon có điều hoà k ạ? Cần gấp tối m đi r thks mn trước ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
Có ace nào đi ăn ở quán ngói 38 trần phú chưa ạ cho e nhận xét với ạ?? xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Ối dời ơi hôm nay em định đổi vị nên vào Tiên Hưởng Trần Đại Nghĩa chọn tỉ phút mới order đc cốc trà sữa trà xanh hoa quế+trân châu đen mua mang về. Mà tsb nhà chúng nó k cho TRÂN CHÂU vào các thím ạ mà vị thì như uống nước đường vị hoa nhài vậy em thề có cho em tiền em cũng méo bh quay lại đây luôn. xem tiếp
[ Góc không quay lại ]
Cà phê L'etage ở phố Hàng Khay
Ưu điểm của quán là có ban công nhỏ view nhìn ra Hồ Gươm, ngắm phố đi bộ khá tuyệt. Khong gian quán bên trong thì nhỏ nhưng trông cũng ấm cúng, có điều hoà => không gian quán ổn
Mình có gọi sữa chua nếp cẩm và bạn mình gọi cà phê như trong hình )
Cà phê 30k, giá cũng khá ổn với view tuy nhiên không tương xứng với chất lượng bạn mình bảo cà phê không ngon, mình uống thử thì thấy cà phê cực nhạt ) mình là con gái mà có cảm giác như đang uống nước đá
Còn cái li sữa chua nếp cẩm của mình 45k ngon thì không nói, sữa chua nếp cẩm như nếp ngâm rượu ý, sữa chua cũng nhạt. Mình thử 1 thìa và không đụng đến thìa thứ 2.do mình không quen ăn nếp kiểu như rượu nếp như thế nên thấy dở thật )
Quán phục vụ cũng chậm nữa
Quán không đông, chỉ có 1 số khách ngồi lâu lúc mình đến, gọi 2 li nhưng đợi tầm 30p rồi @@@
Nhân tiện cho tớ hỏi có quán cafe nào view đẹp mà chất lượng cũng ổn ổn ở khu vực phố cổ không cho tớ xin địa chỉ )) xem tiếp
(Góc bực mình)
Không nghĩ lần đầu tiên review lại là bài cảm thán thế này. Bình thường tớ vẫn tàu ngầm trong hội cơ mà được hôm nóng mà miếng ăn đến miệng mà còn bị thế này thì bực mình quá các chế ạ.
Chiều tớ đi có việc, tiện đường về thì vào Tiên Hưởng Đội Cấn mua 2 cốc về uống dần. 1 cốc trà quan âm thêm pop chanh dây (như hình). Vừa hút thì cảm thấy có gì đấy không đúng, vì bình thường hạt pop sẽ vỡ tan trong miệng chứ không cứng cứng như miếng tớ đang nhai. Thế là tớ rạch nắp ra xem cho kĩ thì phát hiện sinh vật lạ đang bơi tung tăng kia, dùng tăm bông vớt ra thử thì nó bẹp dúm thành chấm đen đen như hình. Ghê quá chả dám uống nữa, mà 52 cành chứ ít ỏi gì đâu =.=". Còn pop chanh dây là cái miếng xanh xanh như ảnh. Chả hiểu uống cơ sở khác thì vẫn là hạt pop bình thường, còn ở đây thì nó phải thế?
Cốc trà dưa lưới tớ chưa thử, cơ mà say goodbye Tiên Hưởng từ đây xem tiếp
[Góc Nhận Xét]
24 Nguyễn Như Đổ - nem cuốn siêu rẻ 1,5k
Hôm nay tự nhiên thèm nem cuốn, nhớ ra có hàng nem cuốn siêu rẻ 1k5/cái, thế là phi hộc tốc ra mua về nhâm nhi. Tới nơi thì thấy có 1 bà cụ đang lúi húi rót nước mắm sẵn vào túi. Vội dựng xe hỏi cho cháu mua mang về thì là 1 bà cô ngẩng lên nhìn mình bảo mua túi nem về tự cuốn ăn đi ) đành hỏi cô ơi ko có cuốn sẵn ạ thì cô ý bảo có,lấy mấy cái, quen mồm bảo cho cháu 6c mà xong lúc nhìn cái nem mí nhớ ra là hơi bé, đành bảo cho cháu chục cái mà cô lạnh lùng bảo hết rồi, mình ngó thấy chậu nem cuốn rồi vẫn còn mà lúc này mới là 3h chiều. Ngậm ngùi đi về vì nghĩ chắc cô quen bán hàng kiểu bao cấp ) mỗi ng chỉ được mua thế thôi.
Dài dòng quá e xin nhận xét là ngoại trừ hạt rẻ thì ko có j đặc biệt,chỉ là nem thính cuốn vs rau sống nên ăn ko được đã mồm lắm, nước chấm cũng bình thường. Nghĩ mua ủng hộ bà cụ già cơ ai ngờ lại là bà cô. Nếu hỏi e có quay lại ko thì e nghĩ là sẽ có ) lúc nào hết tiền, nghèo kiết xác mà thèm nem cuốn e mới quay lại
Tiện thể cho mọi ng địa chỉ quán nem cuốn e hay ăn cũng gần đó là Nộm Huế 21 Đặng Trần Côn, nem cuốn nem chua hoặc bò khô 5k mà ăn đã cái miệng, 3c là no, bột lọc 35k/chục nước chấm ăn rất vào còn có cả tỏi phi xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ] Anh em ở Cầu Giấy cho em hỏi quán nào bán bánh bao ko ạ? E bị nghiện thèm quá mà k biết chỗ ngon? Có lò nào ở gần quận CGiay càng tốt ạ xem tiếp
[GÓC KHÔNG QUAY LẠI]
Chả là hôm qua ko đi đc vụ royal tea nên hôm nay e ham hố mua wang tea ô chợ dừa km đầu tuần trà sữa các size đồng giá M 20 L 25k. Điểm đầu tiên khi chưa mua e đã ko vui là trong menu ko có ts trân châu mặc định cho nên là trà riêng, topping gọi riêng Tiếp theo vì e ko hảo ngọt nên mua gọi 30 đg 30 đá thì nó bảo nhạt ko vị nên chọn 50 đường 30 đá hợp hơn, kết quả y như rằng 50 đường vẫn ngọt như bt và thêm quả trà đắng chứ ko phải vị trà bt đâu ý hic. Em gọi trà xanh kem mặn thêm topping size M. Tổng thiệt hại hết 20k trà 8k tct. Trà đắng + ngọt ra vị khó tả. Kem mặn chẳng có gì là kem ko ngậy k thơm. Được mỗi tct Chốt lại là uống thử 1 lần cho biết thôi. xem tiếp

Hnay đi qua Lý Thường Kiệt với Phan Đình Phùng thấy đông quá. M.ng thưởng thức rồi cho mình xin ý kiến uống loại nào là ngon nhất ạ ! ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho e địa chỉ quán lẩu nướng ngon khu vực Hoàng Mai/Hai Bà Trưng với ạ
Em cảm ơn!!!!!!! xem tiếp
{ Góc hỏi ham } các bác cho e hỏi uống ts gongcha vị nào ngon ạ e chưa uống ở gongcha bao giờ xem tiếp
( Góc hỏi han)
1.Có bác nào đam mê trà bánh cho em hỏi có quán trà bánh nào ngon mà giá mềm ko ạ?
Ưu tiên khu vực cầu giấy nhé!
2. Bác nào cho em cái địa chỉ bán bánh bông lan trứng muối, tiramisu, các loại bánh dòng kem lạnh ngon và giá cũng mềm dc ko ạ?
Vẫn ưu tiên khu vực cầu giấy nạ?
Em xin chân thành cảm ơn! xem tiếp
ER]
Mình thật sự THẤT VỌNG về cách làm việc của foodcorner hôm nay. Trưa nay mình có order của foodcorner 1 suất cơm rang kim chi bò và 1 suất gà xào tok pho mai. Mình order từ lúc 8h48 đến 10h27 mới có người trả lời và mình cảm thấy như mình đang đi xin ăn chứ không phải mua đồ ăn ( ảnh tin nhắn ở dưới ). Thái độ rep khách gây mất thiện cảm vô cùng, trả lời tin nhắn thì cộc lốc. Đấy là điểm trừ thứ 1. Thứ 2, mình order cơm rang kim chi bò nhưng đến khi nhận được lại là CƠM GÀ SỐT?? ( ảnh bên dưới ) thêm nữa là phần gà sốt pho mai khi ship đến cũng bị đổ hết nước sốt ra túi lên nhà mở ra thấy CỰC KÌ MẤT VỆ SINH LUÔN?? Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình order ở đây, quá thất vọng từ thái độ cho đến chất lượng phục vụ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình hỏi có hãng trà sữa nào có thương hiệu 1 chút mà có topping là cái hạt thuỷ tinh (hạt bên trong có nước hoa quả, cắn rộp 1 phát ý ạ) không nhỉ?
Trước lâu lâu rồi mình uống ở Taiwan Good Tea chỗ đường Láng có hạt này mà ko nhớ là lần đó uống loại gì. Sau vào gọi mấy lần đều không phải, từ hạt Q đến hạt thuỷ cẩm đều không phải .
Ai biết bảo giúp mình với nhé, mình cảm ơn xem tiếp