[ góc hỏi han ]
Chả là mình đi làm ở Vincom Nguyễn Chí Thanh, hôm nào cũng 10g đêm mới đc về. Hôm nào cũng đói meo mà chẳng biết ăn gì.
Vậy các ace cho t xin ít địa chỉ ăn đêm quanh khu vực cầu giấy, Kim Mã, NCT, Đê La Thành.. với. xem tiếp
Madame Hương LTK
Mình nhớ hồi trước ăn có ntn đâu nhỉ
Hôm nay quay lại thì thôi rồi
CreamBule nhân bị rỗ rỗ mùi tanh như trứng hấp , k có 1 tí mùi vanila nào
Mà yêu cầu nhân bánh phải mịn vs mềm chứ k nghĩ bị vón vs rỗ như thế này
Ăn nửa giống trứng hấp , nửa caramen
K dám quay lại thử @@ xem tiếp
[ Góc thấy ok ]


Em thích ăn bún cá lắm nên hôm nay chia sẻ 1 quán khu Lạc trung, Minh khai của người HPhong luôn. Em thấy ăn đậm đà giống vị ở HP chứ ko fai kiểu HN, có cá tôm bề bề chả lá lốt, lòng cá rán giòn, sữa đậu thạch găng đều ổn. Giá thì bát đầy đủ em ăn là 55k, còn đâu dao động 30-55k, sữa/thạch găng 10k. Quán sạch sẽ mát mẻ có cả kẹo, đbiet có chí trương vs nước me giống ở HP nữa.
À gần chỗ này có hàng bánh đa cua Bà Cụ chính hiệu Hp ăn cũng ngon. Hi vọng các ace quanh khu vực đến thử xem. xem tiếp
Nói chung là bạn là lên phố đi bộ chơi, nếu đói có thể vào thử món này! xem tiếp
<Góc Ngấy>
Nghe nói bánh mì phomai đang hot nên 2 đứa mua ăn thử của Tiệm bánh 365
Lúc đầu háo hức phần vỏ ăn giống bánh mì Kinh Đô, ruốc ngon. Nhưng đeesn phần phomai thì ăn vài miếng xong thì mình thực sự rất ngấyy vì quá nhiều phomai ạ. Bạn nào tín đồ phomai thì chắc ăn được chứ mình cuzng bình thường với e nó nên là mình thấy rất ngấy. Lúc ấy chỉ ước trong bánh không có phomai thôi . 2 đứa phải bỏ 1 nửa cố ăn phần vỏ vì ngấy quá ạ.
Nói chung mua để trải nghiệm chứ sẽ k ăn lần sau nữa )) xem tiếp
Lần đầu viết review vì ấn tượng cách phục vụ Hôm vừa rồi mình có uống trà sữa ở Xínhiqi Nguyễn Chí Thanh, điểm cộng là quán không gian thoáng đãng,và đặc biệt là rất mát,quán mới nên cũng khá là yên tĩnh. Mình gọi một hồng trà tam bảo và hồng trà kem mặn cả 2 đều thêm chân trâu hoa quả. Có voucher nhưng bạn nhân viên xé mà quên trừ tiền nên phải một lúc lâu mới có thể trừ lại được cho mình,trước đó thì có đề nghị cho một voucher khác thì mình không đồng ý,bạn ấy chưa có tiền chẵn để trả lại nên mình có bảo khi mình về lấy sau cũng được,nhưng khoảng một lúc sau đã có bạn tìm đưa mình tận tay. Đồ uống nhìn chung cũng khá là ổn,chân trâu có vẻ hơi ít và nhỏ. Mình vốn uống hơi ngọt nên cốc hồng trà kem mặn cảm giác như không có vị gì nên có xuống quầy hỏi và chỉ định là nếu có quên thì cho mình thêm đường thôi nhưng nhân viên của quán không kiểm tra lại mà làm luôn cho mình một cốc mới luôn lúc sau lên uống vẫn thấy nhạt mới biết là do trà vị sẵn thế nên ngại không dám xuống xin đường luôn Nói chung chưa được hài lòng lắm về trà nhưng đây vẫn là nơi đáng để thử xem tiếp
[góc nửa khen nửa chê]
Nghe theo một bạn hot hot trên ins đi ăn thử Valhalla Grill ở 17 Hàng Buồm thì em có mấy nhận xét thế này:
-Vị trí: quán ở phố cổ nên bé điên đảo ôi thề ăn ở đây chỉ nên mua đem đi thôi chứ vào quán ngồi thì vừa ít chỗ vừa bị ám mùi. Có chỗ ngoài vỉa hè cơ mà có mỗi 2 bàn thôi lúc em đến thì có 2 chú công an ngồi gọi 2 lon sprite chiếm luôn cả 2 bàn rồi thế là đành phải vào trong ngồi.
-Về giá thì em thấy khá rẻ. Em gọi 1 burger 35k 1 hotdog gà 19k 1 combo french fries + soda 40k. Đáng ra như bạn em gọi burger với cái combo khoai nước là no căng rồi cơ mà em tham lúc nhìn người ta làm thấy bánh bé nên gọi thêm hotdog thế là đứt bụng luôn không thở nổi.
-Về vị thì hotdog em thấy chán không hợp với em lắm. À mà hotdog ở đây còn đặc biệt ở chỗ có cả hành khô cơ ) may mà em nhìn thấy trong menu nên bảo bạn bán hàng không cho hành khô không thì không hiểu nó sẽ thành kiểu gì nữa. Burger ở đây chỉ có 1 vị là burger bò thôi, em thấy ăn ổn so với giá của nó. Với cái giá thế này thì còn rẻ hơn cả mấy hàng ăn nhanh cơ mà vị thì ngon hơn mấy cái burger bò lotteria kfc, trông còn đầy đặn hơn nữa.
À em còn chưa thử cái món xúc xích sốt curry gì gì đấy. Thấy bạn hot insta khen mà không còn bụng để thử nên lần sau chắc em sẽ gọi cái đấy với salad chứ không gọi khoai đâu.
Túm quần lại lần sau mà đến đây em sẽ chỉ gọi burger thôi, còn hotdog thì chắc không dám. May mà lần này đi ăn còn được được chứ bình thường nghe theo review của các bạn trên ins may rủi lắm em bị dính 3 lần đi ăn như đấm vào mồm rồi cảm giác như ném tiền qua cửa sổ ý rén lắm ) xem tiếp
Góc chê
Hôm chủ nhật vừa rồi mình có ăn ở HuTong - Phó Đức Chính 4 người ăn thì 3 người bị đau bụng- mình bị đau 2 ngày lận
* đồ ăn không hề tươi, đặc biệt cái gọi là " cá hồi" toàn đoạn sát vây, tanh và nát. Bỏ nguyên cá hồi. Thịt cũng không tươi...
* phục vụ cuối tuần thì dở tệ, không phải Vì đông mà kiểu không muốn khách ăn ( 8h15 vào bàn, 8h30 lẩu ra, 9h15 thì báo chốt order) bàn mình 4x vào mới ăn đc 1.5 đĩa thịt thì báo vậy nên xin gọi 2 đĩa thịt cuối cũng mang ra 1 đĩa bằng nửa xuất khác, hỏi lại thì bảo bếp đã chốt order
* nhà vệ sinh thì bẩn hơn nhà vệ sinh " thời còn học cấp 2" . Đang ăn mà vào chắc ói luôn xem tiếp
Góc review
Cửa hàng bánh Chewy junior gần nhà mới khai trương nên ra ăn thử . Đầu tiên là về thái độ nhân viên khá tốt . Thứ 2 là về bánh , vì hôm qua mình ra muộn nên chỉ còn bánh size nhỏ là 21k / 2 cái . Vì bánh nhỏ nên cho vào mồm là hết 1 cái luôn nhưng mà bánh rất ngon )) . Cuối cùng là về đồ uống .đồ uống ngon nhưng phải đợi hơi nhân viên quên làm )) . Nhưng mà m thấy giá bánh như thế là hơi chát )) 42k/ 4cái và 58k/2 cốc nước mà bánh thì nhỏ nên m khuyên nên mua cả hộp ăn cho nó đáng chứ đừng mua lẻ r chả bõ g cả ))) xem tiếp

Nghe có bạn khen quán 153a Đội cấn nên đi ăn ngay.
nem lụi rất ngon. Có nhiều loại rau. Nước chấm dễ ăn.
Bánh xèo ăn ngon nhưng tráng hơi mỏng nên khi cắt bánh bị vỡ nhiều.
Nói chung ăn ngon, giá cả hợp lý nhân viên nhanh nhẹn ạ.
Mình đi 3 người gọi 15 nem. 5 bánh xèo.1 bia. 2 trà tắc tổng chi phí 162k. xem tiếp
[góc cảnh báo]
Chào cả nhà sáng nay e mới vừa đi ăn bún ốc ở số 6 hàng chai của cô thêm ạ
Nge review rất ngon rất đông mọi người ăn phải xếp hàng lúc len đến nơi có 2 cô rất đon đả qa mời chào. Đơn giản e cũng ngĩ đấy chỉ là nhân viên hoặc bán nước thôi.
Em có gọi 2 bún ốc đầy đủ ạ. Và bát đầy đủ được bê từ hàng cô thêm ra chỉ có đúng như trên ảnh nước và một miếng cà chua bún rối va 4 con ốc . 5p sau cô bán nước hàng bên có đưa e một bát giò và thịt bò riêng nói là "đầy đủ nhà cô để riêng con ăn bn thì gắp nhé". Lúc đó đã thấy ngi ngờ nhưng sáng sớm cũng k muốn làm căng thẳng
Đến lúc tính tiền mới thật sự bất ngờ ))) 2 bát bún ĐẦY ĐỦ vơi ốc và bún giá 40k/1 bát, bát giò hai cái thêm mấy miếng thịt bò 60k, qẩy đc 5 cái tính 10k, sữa đậu trà đá 15k. Tôgr thiệt hại hết 165k cho 2 bát bún ốc.
Đồng ý là bún ngon thật nước dùng rất ngọt mà chua thanh vừa phải ốc béo ăn ngậy. Nhưng với kiểu làm ăn chộp giật k có giá cả đang hoàng thì cũng xin là tạm biệt kể cả có ngon đằng zời. Rõ ràng nếu như gọi bún ốc đầy đủ đã phải gồm cả giò và bò thì mới có giá 40k, tuy nhiên ở đây lại chơi kiểu trần riêng thịt và giò ở bên bà bán nước tính riêng tiền. Các thể loại hàng quán được review nhiều rate xin các bạn hãy cẩn thận khi đi ăn ạ. Rất nh ngừoi vin vào đó để trục lợi. Cảm ơn hàng xóm cô Thêm đã cho con mở mang tầm mắt làm giàu k khó ez money vl.
Kính hội xem tiếp
SHARE NGAY VỀ TƯỜNG ĐỂ CHECK VÉ RẺ NHẤT NÀO
Link... xem tiếp
[Góc khen chê]
Tham gia hội cũng được một thời gian rồi hôm nay là lần đầu em viết review có gì sai sót mong mng bỏ qua ạ.
Chevie Tea&Coffee - 9 đường Thanh Niên
Lần đầu tiên em uống Chevi ở Phạm Ngọc Thạch khá là ưng hồng trà ở đấy, thấy uống được và cũng có ý định sẽ quay lại. Hôm vừa rồi có qua Chevi ở đường Thanh Niên gọi thử combo mua trà sữa tặng trà hoa quả cùng size, bọn em có gọi 1 hồng trà sữa và 1 trà dưa hấu size M, topping là trân châu trắng, vì gọi combo nên chỉ tính tiền cốc hồng trà với tiền topping, tất cả là 55k cho 2 cốc cũng khá rẻ ạ. Dưới đây là phần review của em:
- Trà dưa hấu: màu đỏ rực rỡ, uống như kiểu pha siro vào nước chứ không thấy có tí gì vị trà hay dưa hấu
- Hồng trà sữa: trà hơi nhạt chắc tại cho hơi nhiều đá, em uống thấy không khác gì trà sữa 10k ngoài cổng trường em hay uống hồi trước
- Trân châu trắng cũng dai, giòn, nói chung là tạm được ạ
- Phục vụ cũng nhanh và nhiệt tình.
Lúc em đến còn có bác bảo vệ đem gửi xe cho, nếu uống ở quán thì xe gửi ở chỗ đền Quán Thánh, có vé của quán được free.
- Quán bé, chỗ ngồi ở tầng 2 có điều hoà, có cả chỗ ngoài ban công. Lúc bọn em lên thì có một nhóm đang ngồi ở trong nhà hết chỗ rồi nên bọn em phải ra ngoài ngồi. Bên ngoài có quạt, vì là gần Hồ Tây nên khá mát.
Về phục vụ thì có thể chấm 8/10 nhưng mà về trà thì chắc chỉ 2/10
Nếu quán cải thiện lại vị trà thì có khi sẽ ổn hơn. Nhưng chắc là sau lần này em cũng sẽ không quay lại Chevi nữa. xem tiếp
Chung quy tổng kết lại thì sau khi chuyển cơ sở lên tầng 5 vincom thì chấm được điểm tổng là 4.5/5 rồi nghiền highlands he he xem tiếp

Đi học về đói bụng nên phi xuống vinmart dưới nhà mua bánh. Vinmart chỗ nhà mình là ở trong siêu thị nên hàng bánh của nó to vs nhiều loại bánh lắm, mình đứng chụp một đống ảnh đẹp ơi là đẹp, tiếc là anh quản lý thấy nên bắt xoá rồi hiuhiu
Ăn xong 2 bánh cảm thấy háo hức nên lên viết rì viu cho 500 anh em liền
Ảnh 1: bánh cuộn hành chà bông (7k)
Quá rẻ cho một chiếc bánh to bổ chảng. Bánh khá ngon, thơm và mềm, cái cục trắng tròn ở giữa là lòng trắng trứng gà, phía dưới là lòng đỏ đứng. Ăn sáng mà ăn một cái này chắc no luôn. Chống chỉ định cho bạn nào không ăn được hành lá.
Ảnh 2: bánh xúc xích vắt chéo phô mai (7,8k)
Soooo ngonnnnn ạ. Bạn nào thích ăn pizza thì ăn bánh này ngiện luôn, ăn vị hệt như bánh pizza ấy, xúc xích thơm ngon, bánh mềm, sốt chua ngọt thơm mùi phô mai và lá gì người ta hay rắc lên bánh pizza ấy mình k biết tên
Bonus thêm là vinmart có bánh pizza size 18 giá chỉ từ 22k - 39k ăn ngon lắm, khuyến khích các bạn thử.
Mình sẽ thử các loại bánh khác rồi review tiếp, nghiện bánh vinmart mất rồi, ngon - bổ - rẻ. Tổng thiệt hại hai bánh trên là 15k, hình như bánh cuộn hành chà bông được sale 20% nếu có thẻ vinmart hay sao ý, mình đọc sơ qua k biết đúng k vì khi tính tiền bạn nhân viên cũng hỏi thẻ, nếu hỏi để tích điểm chắc k phải vì mình mua có 15k mà.
P/s: bài viết sặc mùi pr nhưng hoàn toàn không phải pr nhé xem tiếp
Anh chị nào ở quãng ngãi hay rành đường quãng ngãi lý sơn cho em hỏi vs ạ xem tiếp
Mình sắp đi phú quốc cả nhà cho mình hỏi mình muốn vào tham quan khách sạn JW Marriott có được không hay chỉ cho khách đã đặt phòng vào ạ. Nếu vào được thì có cần mua vé không
xem tiếp
[ Góc hơi chê ]
Trà sữa bobapop Tân mai .
Hôm qua mình có ord 1 trà Alisan thêm sữa cộng thạch socola, 1 trà sữa caramel gì đó cộng cct, 1 trà bí đao .
Chẳng biết mn thế nào nhưng mình thấy vị trà ở đây k đc rõ rệt lắm. Bình thường mình uống alisan ở chi nhánh khác vị trà rõ rệt hẳn, chứ ở đây mình cảm thấy hơi bị lu mờ quá. Với cả vị đường bị nhiều quá, mọi lần mình ord chỗ khác đều k giảm đường giảm đá, uống đều rất vừa miệng. Mình nghĩ tăng code trà lên 1 chút thì sẽ ok hơn nhiều .
Trà bí đao thì mình có ord thêm sữa nhưng lúc mang lên thì lại k có sữa, nên mình mới check lại bill thì hóa ra các bạn í ord thiếu cho mình nhưng mà ksao ) cái này cũng bị ngọt quá nè huhu vị trà ít quá.
Còn cái trà sữa caramel thì mình k thử nên thôi pỏ vậy ))
Điểm cộng là nhân viên lịch sự, quán thoáng đãng , sạch sẽ nữa nè )
Nói chung là nếu như là code trà cod thay đổi thì mình sẽ chăm chỉ ra uống hơn vì cũng gần nhà và mình là bobaholic nữa nên thôi chấm 7/10 hí hí xem tiếp

Lần đầu được mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là quán rộng, nhìn cũng long lanh, menu k đc đa dạng như mình tưởng tưởng. đi có 2 đứa nên gọi đùi gà tẩm sốt ngọt và gà phomai thêm 1 khoai tây và 1 lon coca vs 1 nc lọc. đợi tầm 40 phút. Siêu lâu ạ nhưng vì bạn nv cũng nói r nên ok chấp nhận. Đầu tiên là khoai, thật ra là khoai như lotte thêm tí sốt phomai thêm tí mùi tỏi thôi đc cái nhiều nhưng 100k rổ khoai thì hơi bị chém )). ăn cái sốt rưới lên mặt trên nên cái đống còn lại ở dưới thì chả có j, siêu mặn nữa )). 100k là mua đc cả cân trong siêu thị về rán r.
tiếp theo là gà sốt. phần sốt ngon nhưng trong sốt có mùi quế mà nói thật là mình rất ghét cái mùi này, mà tẩm vào nó ngang ngang sao ý. mình đang hi vọng mình sẽ được ăn 1 miếng thịt siêu mềm siêu nhiều nc thì KHÔNG, 40 phút chờ đợi của mình là 1 miếng gà rát quá lửa siêu khô và hơi cứng lại, nchung vs giá 40k chiếc đùi thì thà ăn Lotte còn hơn :(((. Cuối cùng là Gà phomai, được nhất vì đùi cắt nhỏ và mềm nhưng hơi ít phomai quá đắt nt mà số lượng phomai có tí.
Ở đây còn có đồ ăn kèm nữa, cái bắp cải trộn ăn ngon, củ cải cũng đc có miếng bị đắng đắng, mình thích ăn củ cải bào mỏng hơn, còn dưa chuột thì nó lạc quẻ kiểu j j.
Sốt chấm có 3 loại. 1 loại sốt ngọt, sốt cay và sốt mù tạt vàng. mình thích loại mù tạt vàng ý, chấm ngon, xin thêm các bạn ý cho cả bát
Nhân viên: Kiểu chia mỗi bạn 1 khu nên gọi đồ cũng ok, tuy nhiên cái bàn mình ngồi lại đúng cái chỗ các bạn ý đứng care nên cảm giác như kiểu bị soi ý. vì mình đặt 4 ng nhưng sau có 2 đứa tới nên mấy lần mình quay ra đều thấy bạn ý nhìn như kiểu có 2 mà đặt bàn 4 là ng khác k có chỗ ý. thực sự là k có vc bạn cũng nên đi đi lại lại chứ cứ đứng 1 chỗ là mình mất tự nhiên và khó chịu cực kì luôn.
Giá 3 món + 2 nc thì hết 680k. Quá đắt cho 1 cuộc tình. Cũng biết ở đây đắt rồi nhưng thực sự đồ ăn ở đây k làm mình hài lòng vs cái giá cao nt. Nên chắc khó để quay lại xem tiếp

Em muốn tìm chỗ để tổ chức sn với gia đình mọi người gợi ý cho em địa điểm sang trọng mà vừa giá tiền, trong khu vực quận Cầu Giấy-Đống Đa-Ba Đình càng tốt ạ. xem tiếp
[ góc khen ]
Hôm trước mình đọc được một bài của một bạn review về quán Chân gà quái thú chibi bokeh ( tên nghe lạ thật ) , sau khi nghiên cứu comment thì hôm nay mình quyết định gọi điện order. Lúc đầu gọi vào hai số của quán không thấy ai nghe máy thì mình có nhắn tin hỏi , tầm 1h sau (khoảng 9.30pm) được bác chủ quán gọi lại hỏi cháu ăn gì ) ok, không vấn đề gì vì mình cũng rảnh. Mình order 1 suất chân gà quái thú nhỏ (65k) + 2 đùi gà sốt me (66k) + 20k tiền ship, 10.30pm mình nhận được.
Lúc mở ra đồ ăn còn nóng, mỗi tội hộp đùi gà bị đổ chút sốt me ra ngoài D: sau khi cắn thử mỗi thứ một miếng thì mình phải công nhận ngon thật ))) chân gà to, chiên giòn gặm rất khoái, tẩm ướp vừa miệng , mình là đứa không ăn được cay mà còn cắm đầu cắm cổ gặm đùi gà mềm, sốt me ngonnnnnnn, ăn hết đùi gà còn chút sốt ở hộp mình cũng vét mút nốt huhu
Nói chung là ưng , sẽ ủng hộ quán này hihii xem tiếp
Góc thấy bị hãm
Hôm nay con bạn mình thèm trà sữa, thương nó con nhỏ chả được đi đâu, phóng xe ra ngoài đi mua. Mọi lần thì mua chago (chả phải vì nó ngon nhất, mà là về số lượng, cùng số tiền đó mà so với bọn khác thì được nhiều hơn hẳn, mà đó là còn không đá nhé), hôm nay nghĩ ở Tô Hiệu có RoyalTea chưa uống bao giờ, thế là đổi khẩu vị, sang đó uống.
Lúc oder, mình đã phải hỏi là ở đây trà sữa không cho đá có được không? (bạn mình đang cho con bú, không được uống đá) Bạn Casher nhiệt tình bảo được anh à, thế là mình oder một đám luôn. Lúc nhận được thì do hơi vội đi, chẳng kiểm tra, nhưng nghĩ quán này được recommend nhiều, bartender chắc rất Ok, thế là đi về luôn. Nhưng không, mình đã nhầm, nhầm rất tooooo
Về đến nhà, con bạn mình nó hỏi câu, cốc nào của tao, mình thì cứ hồn nhiên bảo, cốc nào không đá thì là của mày, nó mới hét vào tai cốc nào cũng có đá lúc đó mình mới nhận ra, á à, cái bọn hãm đành đạch này lại cốc nào cũng bỏ đá rồi. Dặn đến thế mà còn làm ăn thế này, lại phải bảo nó ra vớt đá mà uống, vớt đá ra xong xuống còn dưới vạch 10oz. Cáu !!! cảm thấy hãm lắm (xem ảnh để thấy 0% đá theo định nghĩa RoyalTea)
Cái bọn RoyalTea này chỉ được là có vị trà nhiều, mà giảm đường cùng mức độ với đá uống thì nó uống nhạt thếch à, cái cốc Double Oreon uống thì một đống bột bánh ở dưới, đóng cục lại quá thất vọng, cốc còn lại thì chồng bạn mình uống, mình không biết thế nào, nhưng ông ấy thích ngọt, kêu là uống chỉ thấy vị trà, vị sữa chẳng có mấy lại nhạt (cái này mình hay uống bọn khác thấy ngọt, sang đây giảm đường xuống 50%, nhưng đá cũng đã phải giảm tới 50% mà kết quả cũng không ổn).
Gửi mess vào fb cửa hàng nhưng chả thấy seen, chắc là cũng kiểu bố m đông khách mất m cũng chả sao đây mà
Với từng này tiền, mình thà ra chago uống đẫy bụng hoặc ra gongcha uống cho chất lượng còn hơn ra đây.
P/s: lúc 2 chiều ngày hôm nay bên RoyalTea đã phản hồi và có ý định tặng Vouche 20%. Nhưng mình đã từ chối vì cách làm việc quá chậm chạp, từ tối hôm qua đến tận trưa chiều hôm nay mà cửa hàng mới response thì mình thực sự không cần.
xem tiếp
Sung ngâm khá ngon ))
Tổng kết 1 ốc, 1 nem, 10 cút là 100k. Quên chưa xem menu nên thấy giá cũng vừa vừa. Kính hội.
Ps: lấy tạm ảnh trên foody vì mình k có thói quen cho điện thoại ăn xem tiếp
P/s: em thích ăn lẩu dạng cay cay, bác nào có chỗ nào ngon thì gth em nha xem tiếp
{ khen }
K nhớ địa chỉ nhưng quán vỉa hè ở đầu thuỵ khuê ( đầu ngõ xưởng phim ) chỉ bán buổi tối thì phải
T k biết nói nhiều chỉ biết khen là ngon lắm ý có sườn ( ngon nhấttt ) , dạ dày ( vừa mềm vừa giòn k bị dai ) , cánh gà , chân gà ( bị cắt mất 1/2 ) nướng , tẩm gia vị rất vừa , k bị quá ngọt như nhiều chỗ khác nhưng bù lại nước chấm lại ngọt ngọt ăn đưa miệng lắm, k muốn ngừng luôn
Giá cả cũng hợp lý , 373k/2ng nhưng mà ăn nhiều lắm , 6 chân + 5 cánh + 2 đĩa sườn ( nhiều thịt ) + 1 dạ dày + 2 dưa chuột , ngonnnnn xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN] - Gogi 109 Tân Mai
Lần đầu viết review ko biết chụp ảnh sao cho đẹp, các bạn thông cảm.
Nhân dịp Gogi chạy khuyến mãi giảm giá cho thứ 2 đầu tiên trong tháng, cả nhà tớ kéo đoàn đi ăn, lúc đầu định đặt Gogi Hai Bà Trưng nhưng sợ trên phố đông nên đặt ở Gogi Tân Mai.
Gogi có nướng, lẩu, cơm, ..., có thể gọi món hoặc ăn theo combo, mà thứ 2 đầu tháng giảm giá combo Xèo Xèo 299k/ng còn có 199k/ng nên cả nhà gọi 4 combo luôn.
* KHEN:
- Đồ nướng ở đây ăn khá ngon, thịt được tẩm ướp vừa vặn, sốt ngon, rau cuộn sạch (tớ bị ám ảnh vì mấy cái ảnh rau bẩn trên group nên trước khi ăn phải check kĩ ). Panchan ăn kèm và salad đều ngon, bình thường t hay gọi thêm salad cá ngừ nhưng hôm nay trộn hơi mặn, bù lại salad hoa quả rất thanh và ngon. Đồ nướng ở đây tớ thấy là ngon hơn so với Gogi Phạm Ngọc Thạch, thịt ướp hơi nhạt Điểm cộng nữa là ở Gogi thịt không bị quá mỡ, nên ăn ít bị ngấy.
- Tráng miệng đa dạng, lần trước gọi Panna Cotta ngon mà hôm nay hết mất, tớ phải gọi kem tươi.
- Ưng nhất là nhân viên, hôm nay có khuyến mãi nên khá đông, các bạn nhân viên phục vụ liên tục, khá vất vả nhưng bạn nào cũng cười rất tươi và tận tâm, gọi món ko mang ra ngay nhưng thôi, đông mà. Đặc biện bàn tớ có bạn nữ rất xinh, nướng thịt, bê đồ ra liên tục mà vẫn thân thiện. Cũng vì đông mà bạn ấy tính nhầm hóa đơn cho tớ nên nhà tớ bị trả thừa tiền, sau khi kiểm tra lại, bạn ấy đã nhận lỗi ngay, xin lỗi và bỏ tiền túi ra đền cho nhà tớ, nhà tớ cũng rất thông cảm với bạn ấy, thôi lần sau rút kinh nghiệm.
* CHÊ:
Điều mình chê duy nhất là món lẩu, có 2 nước dùng: cay và ko cay. Lần trước đi ăn tớ đã gọi lẩu kim chi cay, đúng là cay xé lưỡi luôn. Lần này rút kinh nghiệm gọi ko cay thì thôi rồi, ngọt lợ lợ, sợ luôn.
Kết luận: Đồ nướng ngon, nhân viên thân thiện, sẽ còn quay lại, nhưng mà chắc sẽ không gọi lẩu nữa xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi là mạn Xuân Đỉnh, Âu Cơ, Phạm Văn Đồng bán kính khoảng 2-3km có hàng buffet trưa nào giá khoảng 170k quay đầu thì giới thiệu cho mình với ạ. Gấp gấp ạ xem tiếp
Góc chê: Lẩu Hong Kong YiXin ngõ 35/76 An Dương: hqua nhà e đi ăn, nhóm 18 ng lớn và mấy trẻ con nữa. Quán nóng kinh khủng vì ở phía trong điều hòa k chịu đc, nhân viên thì lơ là, gọi có một đĩa thịt bò ba chỉ mà nửa tiếng sau khi nhắc 3 lần mới mang ra, mỏng dính v ít. Lẩu gọi thêm.nước mãi k ra đến lúc kêu cháy nồi mới có em.nhân viên nam chạy ra đổ nước. Em biết là đồ ra muộn có thể do quán đông hoặc cách quán tiếp cận trong buffet 99k nó thế, nhưng em thất vọng dã man, ít ra k cho thịt thì gọi rau hay mỳ cũng nhanh hơn tí, ai lại đi ăn mà cứ chờ, chờ mãi. Đồ gọi thêm thì có chân gà chiên mắm (7/10) 'chân gà rang muối (em k ăn k đánh giá) sườn sụn rang muối (quá mặn) đến lúc chờ lâu, nản quá mỗi ng 1 miếng mỳ r đi về xem tiếp
Nếu vẫn phục vụ như vậy mình nghĩ sẽ k quay lại lần nữa. xem tiếp
Bún cá lòng cay - 14 Quang Trung
Fan ruột của bún cá vs bún hải sản nên là có chỗ nào ngon thì mình đi thử liền, cơ mà đúng là k phải lúc nào đời cũng như là mơ htrc thử ăn bún cá cay ở 128 Nguyễn Chí Thanh đã hơi thất vọng vì k ngon đc như mình nghĩ r, nghĩ bụng đổi sang quán này xem tnao vì thấy review cx đc
Đầu tiên thì ấn tượng của mình là quán siêu bé và đông, đến phải đứng chờ một lúc, xong mình cả bạn k chờ đc nữa nên phải sang cf cạnh đấy gọi cf xong ngồi chờ, chờ mãi chả thấy ai ra bảo mình order, đc 1 lúc có bạn bưng 2 tô bún đến, mình kiểu wtf mình đã gọi đâu và bát bún thì so vs ảnh minh hoạ trên foody thì đúng là.. nhưng thôi đang đói nên cx kệ ăn luôn, chụp tạm con ảnh sống ảo r cắm đầu vào ăn )
Bún thì mình thấy cá ngon thôi lòng thì bt, bát bún hơi bé so với những chỗ khác, nc dùng khá ngon
Đến lúc ra thanh toán thì các b nv mãi k thanh toán xong đc cho mình vì kb mình order cgi?? Gọi bạn bê đồ ra hỏi thì bạn í cx k nhớ mang j ra cho mình đứng đợi b í 1 lúc xong ms nhớ ra mình có chụp con ảnh sống ảo, may quá lôi ra cho xem ảnh ms thanh toán đc, k thì kb giải quyết như nào )
Túm cái váy lại là ăn cũng đc, nhưng ăn cho biết thôi chứ chắc cx k quay lại ) xem tiếp
Phục vụ: 9/10
Mới khai trương nên nhân viên còn chậm và luống cuống một tí. Đồ ăn của mình bị lên chậm so với những người order sau mình phải xuống tận thu ngân hỏi lại. Tuy nhiên bạn chủ quán xin lỗi và nói chuyện rất nhẹ nhàng dễ nghe. Lát sau còn thấy bạn ấy lên tận nơi hỏi từng bàn xem chất lượng đồ ăn tnao có vấn đề j k, quay lại xin lỗi mình lần nữa và giải thích. Nói chung ưng nhân viên cũng ngoan lễ phép mỗi tội hơi chậm tí thôi )
Nói chung là đang km nên tranh thủ đi ăn đi các ông ạ. Khuyến mại 2 - 3 hôm gì đó bắt đầu từ hôm nay các ông search fb phát là ra page ngay để check lại xem.
Hết km thì chắc thi thoảng vẫn lượn qua ăn chơi vì gần nhà, ăn cũng rất ổn và vì thích thái độ phục vụ của bạn chủ quán ) nói chung xác định cái này ăn chơi vui mồm thôi hoặc tiện mua take away ý các ông đừng so với mấy chỗ chuyên steak xịn làm gì nhé ) xem tiếp


Hôm qua xem trên foody thấy có review về nem nướng nhìn có vẻ ngon nên em quyết định đi ăn thử (Trước khi tới em cũng đã phải đọc từng cmt ở dưới xem phản ứng khán giá thế nào, vì nhiều cái foody cũng không tin tưởng được.
Địa chỉ: dễ tìm, ở 155 Đội Cấn, Ba Đình.
Không gian quán: Khá rộng, bàn rất to, đi nhóm 5,6 người ngồi thoải mái.
Nem nướng ( như trong hình là 1 suất ): Em thấy 1 suất ở đây ăn khá nhiều đối với 1 người ăn như em. Em với ny em 2 người lúc đầu tính ăn mỗi người 1 suất nhưng không biết có ngon không nên gọi 1 suất ăn trước. Cuối cùng thì 2 đứa ăn hết 1 suất + uống nước là cũng lửng bụng rồi ạ.
Đồ ăn ở đây khá vừa miệng, nem mang ra còn hơi âm ấm, cái gì gì đó mà em không biết gọi là gì thì giòn tan trong miệng. Rau tươi, không héo với toàn cọng như 1 số hàng em ăn trước đây. Mà ở đây hết rau có thể gọi thêm thoải mái nhé. Nhưng em ăn 1 đĩa rau đấy là đủ rồi ạ.
Nước chấm ở đây rất ngon ạ, rất vừa miệng, không bị mặn quá, cũng không ngọt quá, hình như trong nước chấm đấy còn có thịt hay sao ấy ạ
Giá cả thì 1 suất em gọi là 58k ạ, nhìn menu có rất nhiều món như lẩu, các đồ ăn thêm nhưng em thấy giá khá chát nên em nghĩ mọi người đến đây thì nên ăn Nem nướng
Thái độ nhân viên: hôm qua lúc em vào thì cả tầng 1 có đúng 1 chị phục vụ. Nhìn chị ấy chạy đi chạy lại cũng thấy hơi mệt cho chị nhưng chị cũng vui tính, nói chuyện cởi mở với khách chứ không cáu ghắt gì đâu ạ.
Kết luận: Mọi người có thể tới đây ăn thử, đó cũng là 1 lựa chọn hay đấy ạ. xem tiếp
Kp chỉ Teazone mà các hãng khác . Như thể các bạn mở ra vì các bạn có tiền . Các bạn mở ra trong cái thời đại trà sữa lên ngôi . Thể nào cũng tặc lưỡi vốn sẽ hoàn nhanh thôi phải ko ) Nếu cảm thấy sợ thiệt ko lời lãi thì cứ bình thường đi . Mong các bạn hãy làm ăn có tâm hơn .
Đúng là đánh vào tâm lý người việt nam . Của rẻ của ôi . Tham giảm giá và khuyến mãi xem tiếp
( Góc khen dạo )
Dành cho những ai mạn dưới Nhổn và Cầu Diễn . Mình ăn ở đây cũng phải được 2 năm rồi. Từ hồi ở xa Nhổn 18km đến giờ . Nói chung là với mình thì đây là quán vịt quay,nướng ngon nhất trong các quán mình ăn. Thịt vịt mềm, đậm đà, dày mình và rất ngọt thịt. Anh chị chủ vui tính, dễ chịu. Quán chủ yếu bán mang về,ngồi tại quán hơi có muỗi . Đi thẳng qua Đại học Công Nghiệp rẽ trái sang đường Xuân Phương, quán nằm gần cuối đường,bên tay trái,ngay lối rẽ vào làng Tu Hoàng. Mình chẳng nhớ số nhà . Canh măng gọi thì chị mới bắt đầu đun nóng. Combo : nửa con vịt quay + canh măng tiết + bún = 105k. xem tiếp
Sau bữa hnay chắc t thôi, ko baoh gọi online lungtung nữa ))) xem tiếp
Đây là 1 số bài mình gom gem được của các bạn trong hội này khen về các địc điểm ăn ). Mình chụp lại để đi ăn đỡ phải nghĩ ))).
Với facee cho up 40 ảnh thôi nên mình up dưới comment ). Anh em đồng bọn có ai có quán nào Ưng Cái Bụng thì góp vui
Đừng thánh nào PR dạo để phí tiền phí mồm anh em đi ăn nhé. Cần có tâm
Trong fb mình mình cũng chụp choẹtt đồ ăn mình nếm qua ), thánh nào thích thì mò vào xem nhé ( mìh k câu follow đâu , follow làm gì ăn được nhở nhở ) xem tiếp
LICK N BITE !
Qua những hình ảnh mà page licknbite đăng lên thì em rất muốn được đặt chân đến một lần để thử kem của hãng này. Và hôm nay em cuối cùng cũng được toại nguyện, nhưng mà toại nguyện theo kiểu thất vọng
- Về cửa hàng: em ko rõ cơ sở khác thế nào nhưng cơ sở ngô thì nhậm thì khá nản. Chỗ để xe rất bé và không có nhân viên giữ xe, chắc chỉ để được 5 6 chiếc xe là tối đa. Em tới lúc quán khá đông khách nên xe của em phải dựng lấn một ít sang nhà bên cạnh, điều đó làm em bị ăn chửi vuốt mặt không kịp từ người chủ nhà đó
Quán nhỏ, kê được 4 bộ bàn ghế đôi. Tức là chỉ ngồi được max là 8 khách hàng.
* chấm điểm: 6.6/10.
- Về chất lượng kem:em có thử 2 loại đó là kem bạc hà và kem mây trà xanh. Ngoài ra licknbite còn một số loại kem khác. Menu của quán không được đa dạng cho lắm. Hình như kem que chỉ có 5 6 vị và kem mây chỉ có 2 vị.
Kem que khá dai cứng và còn dăm đá. Em đã hi vọng sẽ được thưởng thức một que kem mềm xốp đậm vị nhưng lại khác xa tưởng tượng
Kem mây trà xanh khá nhỏ,phần kẹo bông gòn kéo lại giúp cây kem trông to hơn. Kem trà xanh đắng, quá sực vị trà và không ngọt chút nào, ăn rất ghê. Phần ốc quế sực mùi trứng không có mùi thơm đặc trưng.
Tuy nhiên kem được trang trí khá xinh, bắt mắt, nhân viên bình thường không có gì để nói.
* chấm điểm:7/10.
Tổng thiệt hại cho 2 que kem: 56k- khá chát so với các dòng kem khác và không xứng với chất lượng. xem tiếp
[ Góc khen ]
Chè sầu thái ngô quyền
Bài trước chê rồi nên bài này chọn cái đáng khen để up
Sầu ở đây siêu nhiều, nhớ ăn vài miếng trước khi trộn không hoà vào nước đó
1 bát chè này có khoảng 5-6 loại topping, cái nào cũng nhiều cũng to, ăn xong là no cả buổi luôn nhé
3 loại thạch đăc biệt, mỗi loại 2 viên vuông phải to bằng cái chén nhỏ luôn nhé
Ngon ngon, ưng ưng, vỉa hè rộng
28k/bát xem tiếp
Nhìn chung khá được nhưng với giá này chắc mình sẽ không quay lại đi ăn cho biết thôi. xem tiếp
Edit post: các bạn có mấy câu hỏi thêm nên mình đánh giá cảm nhận của mình:
- Về không gian: khá mở nhưng ấm cúng, có hàng ban công ngồi nhìn ra hồ Trúc Bạch mình thích
- Về giá cả: thường mình gọi 1 khai vị, 1 chính, 1 tráng miệng (hoặc thay tráng miệng bằng món khai vị khác) và 1 đồ uống (dạng rượu khai vị) mất tầm 600k. Chỗ đấy đủ cho 2 người ăn không khoẻ. Nếu ăn nhiều thì thường cũng dưới 1tr (là chưa kể rượu vang)
- Các món nên thử: beef capaccio (món tủ), cammebert salad, rib-eye steak, sườn cừu. Thực ra mình đến mấy lần cũng chưa ăn hết được nên liệt kê tạm. À có quả đùi gà cũng ngon. xem tiếp
[REVIEW TÂM SÁNG NHẤT VBB LUÔN]
Pattern Coffee dạo này dù ít quảng cáo nhưng mà hoạt động mấy năm nay bây giờ cũng 3 cơ sở rồi . Em là khách ruột của quán từ hồi mới mở cơ sở 1 giờ sắp già luôn rồi! )
Trước em hay ngồi Tạ Quang Bửu nhưng nửa năm lại đây thấy nhiều cái không được như trước nữa, chuyển sang ngồi thử cs Tô Hiệu cảm giác lại yêu như ngày đầu )
Mục đích đầu tiên đến quán này là nhân viên phục vụ siêu tốt. Bước vào quán cảm giác như mình là queen, chỉ việc mở miệng ra order đồ còn tất cả những việc còn lại như là dắt xe, mở cửa, bê đồ .. mở cửa đến hay về đều có các em lo, mà toàn em đẹp giai lịch sự nữa. Giữa cơn bão hàng quán mở ra như nấm mà dịch vụ bị chửi như bây giờ thì ở đây bản thân em thấy ổn.
Đồ uống thì ok mọi người ạ, menu thì món gì cũng có nên em cắm rễ ở đấy suốt nhưng k review vì chưa có gì thực sự nổi trội.
Cơ mà gần đây lại ra thêm món trà sữa. Cũng hơi nghi ngờ vì quán trà sữa bán thêm cà phê thì bình thường chứ quán cà phê bán thêm trà sữa thì hiếm Thôi em cũng đánh liều mua về thử xem sao nhưg không ngờ nó ngon vượt mong đợi nên làm một cái review cho mọi người cùng thử xem.
Em gọi thử 2 loại: 1 là hồng trà kem chesses trân châu đen, thứ 2 là trà ô long nguyên vị trân châu trắng.
Về hình thức thì khá bắt mắt, in hình cute hột me tuy hơi mỏng. Cốc 1 thì thấy rõ một lớp kem chesses dày tới gần 7 cm ý. Oh my god!
Cắm ống hút thưởng thức thử từng phần thì thấy lớp chesses đặc quánh luôn ý, đi đường khá xóc mà về cơ bản lớp cheese không hề tan vào trà, ngọt vừa phải, ngậy vị cheese mà k quá ngấy ok lắm. Em là em sợ cực kì cái kem chesses vừa mặn chát vừa ngọt lịm khi quấy với trà uống như nước súc miệng pp nên vừa ý ngay với cái vị kem chesses ở đây (theo khẩu vị của em thì +1 vote)
Tiếp đến phần hồng trà, cảm giác được mùi trà rất rõ, có vị chát chứ k nhẹ nhẹ thều thều mong manh sương khói như mấy chỗ khác.
Trân châu ngọt vừa, điểm trừ là hơi bị dính chắc do mới nên nấu chưa chuẩn tay, muốn uống cứ phải khuấy mạnh cho nó bong ra
Cái cốc thứ 2 là trà ô long. Trà này ai không uống được thì không thích đâu vì nhiều nơi bị tanh quá, chứ ai uống được là nghiện nhất là người già (hay em già thật rồi ) Em thử ở đây thì thấy vị khét khét đúng kiểu, ngọt vừa không bị tanh, nói chung ngon dễ uống em teen nào lỡ gọi chắc cũng không sao )
2 cốc này e cũng mua ở tô hiệu các chế ạ, gần chỗ e làm. Hình như là trà sữa chỉ bán ở tô hiệu với thái hà thôi (lần sau đi đâu lượn gần em sẽ ngồi thử thái hà xem có ổn không)
Chỗ này hết tổng 89k 1M 1L thực ra là không hề rẻ nhưng so với quả kem chesses 7cm và chất lượng trà thì cũng đáng giá.
À, trong túi tặng kèm thêm cái huy hiệu cute lạc lối kia kìa, tối em mang về cho mấy đứa cháu hehe. xem tiếp
P/S: CHỊ CHỦ CỦA T.A.D VỪA GỌI CHO MÌNH VÀ MÌNH BIẾT SỐT CÓ THỂ TUỲ CHỌN ĐỂ MIX CHO HỢP KHẨU VỊ TỪNG NGƯỜI Ạ. VÀ MÌNH KHUYÊN CHỌN SỐT MAYO NHÉ. NẾU CÓ CƠ HỘI MÌNH SẼ THỬ ĂN VÀ REVIEW LẠI. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHO Ý KIẾN Ạ xem tiếp
[Góc rì viu]
Xin chào các anh chị
Em tin là ở Hội mình nhiều người biết Ngọc Thạch quán rồi đúng không ạ, em biết quán này cũng lâu rồi vì nghe cũng nhiều người rỉ tai nhau đi ăn lắm, mà quá xa nên em cũng chưa thử vì ngại đi =.=
Tầm mấy tháng trước quán đã mở thêm 1 cơ sở ở Xuân Thủy (chết rồi tự dưng em quên mất số ngõ, hình như là 131 hay sao ý, ngõ tòa nhà HITC ạ, đi thẳng vào là thấy, quán nằm bên trái) nên em đã đi thử ngay.
Trong ảnh là rau câu lá nếp caramen và caramen nếp cẩm, em ăn mấy lần, lần nào cũng chỉ gọi rau câu lá nếp caramen thôi vì em thích mùi vị lá nếp ở đây, thơm, mát và không bị ngọt.
Cốt dừa ở đây ngon lắm, thơm ngậy luôn, cho càng nhiều em càng thấy ít ))))) thạch với chân trâu ăn ok không có gì đặc biệt nhưng ăn cùng rau câu cả caramen hợp lí vch ) có hôm em ăn bị sượng tí mà thôi không sao.
Caramen ở đây khá mềm và thơm, không bị tanh mùi trứng, không bị khé cổ, đấy chs em ăn ở 1 số chỗ cứ bị khé khé ở cổ
Rau câu thì vừa độ không bị dai cứng, mấy hôm HN nóng nực, ăn vào mát mẻ cả lòng.
Kể riêng từng thấy phần thì không có món nào quá nổi bật hay xuất sắc nhưng lại tạo nên một bát rau câu caramen ngon lành, em thì thấy NGON nhưng cũng không hẳn là rất ngon ))) và em muốn viết rì viu để mn ai chưa thử thì sẽ cân nhắc ạ.
Quán bán từ 8g đến tầm 6g tối thì phải, em không biết rõ, giá cả thì vừa phải từ 16-21k, caramen gọi thêm là 6k/hộp. Ngoài ra quán còn quán cả đồ ăn vặt kiểu khoai tây chiên, gà xiên, nem chua rán, phô mai que nhưng cũng same same các chỗ khác nên em không đề cập ạ.
À vỉa hè quán hơi nhỏ nên các anh chị hạn chế đi nhiều xe nha, khó đỗ lắm. xem tiếp
Lần đầu tiên em đc thưởng thức món ăn nức tiếng báo chí - và sẽ là lần cuối cùng !
Em đi vào 2h chiều xếp hàng dài do thèm ăn bún chả mà bác bán quen nghỉ nên nghĩ ra địa chỉ này rồi đến và cảm nhận sự sai lầm !
Đc leo lên tầng 4 ngồi thở - gọi 2 lon nước ngọt thì ra có 1 lon đợi 15p sau phải trình cái tờ giấy ra họ đọc rồi nhìn chán chê mới cho thêm lon nữa như hoá đơn . Tiếp đến 35p sau cơn đói qua rồi bê cho em đc đĩa bún vs đĩa rau chảy tè le ra ngoài . Cứ ngồi ngắm vậy đến gần nửa tiếng nữa bê đc bát nước mắm ! Lúc đầu bát chỗ e hêt ớt sau đó xin thêm bát ớt thì toàn như kiểu dập nát trông chán phát tởm lên đc - chưa kể bát tỏi thì nát bét đóng cục vào . E chưa ăn baoh nên gọi nem mỗi loại 1 cái , lúc mới ra thì e chụp như hình đầu tiên thì thấy có 1 cái nem nên nghĩ chắc nem kia mag ra sau ai dè chờ mãi k thấy nên bê đĩa nem vào trc mặt thì thấy có 1 cái nem bé như cái kẹo lấp ló sau cái nem to . Nem to là nem hải sản SIÊU TANH - chạm lưỡi cái mà giật cả mình . Nem cua bể bé xíu kia thì ăn đc ! Rồi đến miếng thịt băm nướng cảm giác chưa kĩ cắn 1 tí là bở tơi đỏ lòm !
Gần 150k cho bữa ăn kinh tởm đó
Không hiểu sao lại đông khách đc ! Các bác nên tránh xa khẩn trương !!!!! xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Bún đậu mẹt 319 Bạch Mai
E với bạn đi ăn sau khi đọc 1 bài review trên hội và phải công nhận là chỗ này đáng ăn thật. Mắm tôm ngon nhưng hơi ít, dồi ngon, thịt ngon, chả cốm khá được, đậu bình thường, tuy nhiên bún cắt miếng hơi to. Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh. Điểm trừ quán hơi nhỏ, nên nếu đến lúc quán đông là sẽ bị ghép bàn vào ngồi cho đủ chỗ. Mng đến ăn nên đến trước 12h, tốt nhất là tầm 11h-11h45 thì sẽ được ngồi tầng 1 có điều hòa mát rượi, còn đến muộn thì phải lên tâng 2 không có điều hòa đâu ))))))
1 suất đầy đủ có đậu, dồi, thịt, chả = 30k.Trong hình là 2 suất đầy đủ + 1 trà đá = 62k.
xem tiếp
À hình như hnay đc nhận voucher -20% cho mọi hoá đơn mà mình k có? Thôi ksao đòi hỏi nhiều lại thành thượng đế hl thì chết ) xem tiếp

Hnay em xin review quán chân giò Hàn Quốc Kotjokbal ở 18 Ngách 39/70 Đình Thôn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ.
Hôm đó em gọi một suất nửa ba chỉ hầm, nửa chân giò nóng. Thịt siêu mềm, tan trong miệng luôn, trong quá trình luộc có các loại gia vị cả rồi nên dậy mùi thơm chứ ko nhạt như thịt luộc bthuong đâu ạ. Các món ăn kèm đa dạng, có hẹ, giá trộn Hàn, kimchi, trứng cuộn,... ngoài ra quán còn tặng canh giá đỗ lạnh. . Mì lạnh cũng ngon ạ, vị kiều mạch rõ luôn, e quên chụp. Chị nhân viên và chủ quán người Hàn nhiệt tình lắm, vào đã "Xin chao" cười nói siêu thân thiện, ko có gì chê ạ. Điểm trừ là hôm đấy em ăn thấy xà lách bị đắng, khs.
Giá: tầm 500-540k một khay trong hình, chắc đủ 2-3ng ăn. xem tiếp
[Góc khen không hề nhẹ]

Không dám đảm bảo đây là hàng cháo ngon nhất VBB nhưng nhất định đây là hàng cháo ngon bổ rẻ đáng đồng tiền bát gạo
Cô bán ở trước Vietcombank đầu Duy Tân, đoạn đầu phố giao với Trần Thái Tông, mở từ 6h đến tầm 8h sáng là hết hàng. Chỉ bán ngày thứ trong tuần, t7 cn cô nghỉ dưỡng sức
Có 2 loại là cháo trai và cháo thịt băm. Cháo mịn, ngọt vị nước xương và nước luộc trai. Thịt băm hay trai đều nhiều. Đặc biệt trai được cắt nhỏ, cụ già hay trẻ em đều ăn đc, k sợ dai mất công nhai đâu ạ Cháo đựng trong thùng đá đỏ như ảnh chụp, khách chốt sổ vẫn đảm bảo có cháo nóng bỏng lưỡi 1 bát cháo đầy đủ có thêm rau dăm, hành lá, hành khô tự cô ấy làm, có tiêu ớt nữa mà chỉ tốn 8 - 10k (mua mang đi là cỡ bằng cốc trà sữa size M và L), thêm 2k quẩy ăn tới cuối bát vẫn còn nữa là chuẩn bài Mình ăn khỏe lắm cũng chỉ chiến đc 2 bát là no phẳng rốn tới tận bữa trưa
Cô nhìn mặt khó đăm đăm nhưng vào ăn thì choáng cực ạ, cô cười tươi, nhiệt tình bắt chuyện, khách tới hai ba lần là cô chủ hàng nhớ ngay ord của khách, và cô luôn hào phóng đưa khách cực nhiều giấy ăn, vừa lót tay cho đỡ nóng, vừa để chùi tỉ thứ nếu cần
Hàng cô có rất nhiều khách quen, toàn dân văn phòng và các mẹ bỉm sữa
Cô có bán thêm chè đỗ đen siêu rẻ, 5k cốc to oạch nhiều dừa khô, nhưng nghe bảo vất quá, đau lưng, mình cô quanh không xuể, hôm nào cô khỏe thì có chè.
Có chỗ ngồi rộng rãi ở vỉa hè nhé
Ngay sát hàng cô có một chị bán bánh dày, ngô luộc, sữa đậu với một chị bán xôi, tuy nhiên mình đều chưa thử lần nào.
Điểm trừ nho nhỏ là gió mưa tùy hứng ông giời Như sáng nay trời oi, ngồi ăn mà toát mồ thơm mồ thúi
Dù gì thì 12k cho một cuộc tình đẹp buổi sáng là quá ổn phải k? xem tiếp
[ Góc chê ]
Bánh mì phomai
Em này đang hot lắm nên sau khi đọc review của 1 bạn review khá có tâm thì đã quyết định thử của samlovecake
Hào hứng bao nhiêu thì thấy vọng bao nhiêu, khổ thân bạn phải đi mua đến 2 lần mới mua được
Bánh ra tận nơi mua về ( từ lò đúc về bạch đằng, khá gần ) nhưng nguội và cứng, vỏ ngoài khô, ruột nhiều khá ấm
Nhân kem phomai là 1 sự thất vọng cực kì, không có 1 chút vị phomai nào? Hoàn toàn là sữa ông thọ đun lên, ăn ngọt và ngấy. Lớp sốt bên trên cực ngậy và khôg có vị, thậm chí còn chán hơn bánh ruốc hay bán ở trường học
Thứ duy nhất ổn là ruốc phía trên, zai zai đậm đà, mình ăn vã mỗi ruốc
Giá là 60k cho 1 ổ khoảng 300gr
Nói chung là quá thất vọng xem tiếp
Chấm điểm: 8/10.
Lần sau quay lại sẽ dặn cô ko cho mì chính xem tiếp