( ảnh mình ăn Kfood - Hoàng Đạo Thuý, hôm ăn ở Keang Nam đói quá không kịp chụp ảnh ) xem tiếp
[Góc hỏi]

Trên Hà Nội có chỗ nào bán bánh bèo đúng chuẩn bánh bèo Chu Văn An- Hải phòng không ạ ? Hôm trước em có tìm thấy 1 quán có đề bánh bèo Chu Văn An mà rẽ vào ăn thì thất vọng vl vì mắm chấm bánh bèo là mắm dấm tỏi ớt chứ không phải mắm ninh xương :((( Êu ơi ăn mặm dã man có khi đái ra cả mắm, sợ :((( Tự dưng hôm nay thèm bánh bèo quá chả nhẽ lại phi về nhà làm 2 cặp bánh bèo rồi lại lên Hà Nội thì quá tội :((( xem tiếp
[Góc khen]
Bún Vịt Quay, bún ngan quay, miến ngan trộn,...
Mình thật sự không thích ăn vịt ngan lắm nhưng phải dành lời khen. Thịt mềm và ngọt, nước dùng đỉnh! Mình đặc biệt thích miến ngan trộn không phải thêm gia vị gì luôn! Có một điều cho team không hành như mình là nhớ gọi từ đầu không quên thì thật sự mệt đấy! Max hành )))
Cô chủ và anh chủ nhiệt tình thân thiện dễ tính nữa. Mình bảo tự vớt hành cũng được nhưng nhất quyết vớt cho mình!
Giá cả hợp lý: 40k/ tô bún, 35k/ tô miến trộn
Mình không nhớ tên quán chỉ nhớ địa chỉ ở 24 Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần toà nhà Thuỷ Lợi và bến BRT! xem tiếp
TOUR TẾT ÂM LỊCH 2019 QUY NHƠN - PHÚ YÊN CHỈ TỪ /KHÁCH
---------------
Áp dụng cho 20 khách... xem tiếp
Em muốn đi du lịch campuchia vào mồng 3.4.5.6 tết âm cả nhà cho e ý kiến đc k ạ. E đi chuyển từ Hà nội. xem tiếp
[Góc khen]
Mỳ Vằn Thắn Tùng Điệp:
Add1: 106A14 Nghĩa Tân
Add2: số 1 Nguyễn Khánh Toàn
(7h-22h30)

Sáng hôm nay khá nắng nên mình quyết định đi lòng vòng cạnh nhà xem có gì ăn không. Tình cờ bắt gặp quán này. Không gian của quán tương đối rộng, có cả bàn ghế ngồi trong nhà và ngồi ngoài sân, mình prefer ngồi ngoài sân sẽ thoáng và sạch sẽ hơn. Bàn ghế nhựa đơn giản mà quán lúc nào cũng đông ấy, cả sáng và chiều. May thay lúc mình ra tầm 10h sáng nên cũng vãn vãn khách.

Nhìn chung thì 1 bát mỳ khá ổn, bát to vượt mặt. Điểm mình thích là bát mỳ nhiều topping ghê gớm, và mỳ hơi ít mình ăn hết mỳ rồi mà vẫn còn toppingMột bát đầy đủ gồm: trứng, thịt xá xíu, gan lợn, sủi cảo hấp, sủi cảo rán, bóng bì, rau và rất nhiều hành, hẹ.

(+) Sợi mỳ trứng mềm, vàng ruộm, ăn rất vừa miệng mà trứng, thịt xắt mỏng, gan cũng ngon. Điểm nổi bật của bát mỳ là sủi cảo. Sủi cảo hấp ăn mềm, cắn phập vào bên trong thấy thịt rất ngọt, đậm đà. Sủi cảo còn thơm và có vị hạt tiêu nữa, ăn siêu ngon. Phần bóng bì ăn dai dai, sần sật rất lạ miệng. Ngửi qua nước dùng thấy thơm, quyện vị tôm thơm cực

(-) Tuy nhiên phần nước dùng mình thử thấy có vị mỳ chính chứ không phải vị tự nhiên nên bạn nào bị say mỳ chính thì nên dặn trước chủ quán không cho mỳ chính nữa nhé. Còn hành hẹ nữa, nhớ dặn không là bị cho cực nhiều luôn đó

Cs1 ở ngay cổng sân bóng Nghĩa Tân cũ nên rất dễ tìm nha. Ông chủ còn rất thân thiện khi giải thích cho bọn mình hiểu thêm về phần bóng bì nữa

(+) Một bát há cảo đầy đủ là 35k/bát. Đây là 1 mức giá cả hợp lý vì bát to lắm, ăn mãi không hết

Chấm điểm: 8/10. Mình không thích vị mỳ chính lắm. Chắc lần sau ăn sẽ dặn cô chủ bỏ bớt mỳ chính ra Sẽ còn quay lại nhiều lần vì gần nhà mình và vì nó ngon xem tiếp
[ GÓC CỰC KỲ KHEN )))) ]
TONCHAN - 76 Bùi Thị Xuân
- đầu tiên là nhân viên cực cực nice , nhẹ nhàng niềm nở thân thịn riêng khoản này đã gây ấn tượng tốt từ ban đầu rùi nè.
- quán có lối vào khá nhỏ và hơi khuất , bên trong thì sắp xếp chỗ ngồi khá ấm cúng và yên tĩnh
- em đi 2 người gọi 1 set gà chiên+udon bò(175k) và 1 set ramen(120k). Sở dĩ gọi 2 set là vì sợ ít ăn ko đủ nhưng không, trời ơi, đồ ăn cực đầy đặn, ảnh trong menu như nào thì bày ra giống y vậy. Với sức ăn của 2 đứa con gái bọn em thì ko ăn hết chỗ trong ảnh ạ ))) xong phải gói mang về.
- về các món e ăn đều thấy ngon mà e ko biết phải tả như nào ) vậy nên khuyến khích mọi người qua ăn thử để biết vị nó ra sao ạ
( lần đầu e viết review nên hơi lủng củng em thấy ngon nên muốn share với mọi ng vậy chứ ko seeding sít điếc gì nha)
P/s bát ramen e ăn đc 1/3 r mới chụp nên trông hơi hủi chút ) và ramen ở đây thực sự must try nha mọi người xem tiếp
Nhà gần ngõ Hàng Chiếu Đồng Xuân mà chả bao giờ review vì sợ bụt chùa nhà không thiêng.
Hôm nay rón rén review món bún ốc chuối đậu chua chua thanh thanh mà con ốc giòn giòn nhai sướng luôn.
Ăn bát bún đầy đặn no toè mồm mà giá chỉ 35K thôi ạ.
Cái chị bán hàng gốc Hanoi nên cũng niềm nở dễ chịu lắm ạ.
Con ngõ này thì cực nhiều thức quà vặt kiểu bánh tôm, bánh rán, bún chả que tre, phở tíu, chè....... xem tiếp
Kết bài: Nếu là quán online chắc mình cũng không mua ý chứ. Xin phép không quay trở lại xem tiếp
Ace cho em hỏi xíu với ạ
Có ai biết xe chuyến nào bến xe Gia Lâm - Ninh Bình (bái đính) đi sáng không ạ?? xem tiếp
P/s: ở Sushi Kei vừa có buffet vừa có gọi món và set menu nhé các bạn. Thích gì cũng có ạ xem tiếp
Edit: Thấy bảo quán có trên Lala.vn với now.vn nên nếu mng k giỏi tìm đường thì gọi ship luôn cho tiện mà thỉnh thoảng còn đc giảm giá quá hời hehe xem tiếp
GÓC CỰC KHEN :<< BÁNH TRÔI TÀU 15K
Mình là đứa thích ăn những món truyền thống, đậm đà bản sắc quê hương, mặc dù mang cái tên Tàu nhưng bánh thì cực ngon cực truyền thống ạ, hiếm khi viết bài nhưng sự thơm ngon của món chè và cô bán chè dễ thương khiến mình cứ nao nao, muốn giới thiệu cho mn mới đc cơ
Trước giờ mình toàn đến đây ăn chè, bác bán chè có hỏi muốn thử bánh trôi không, nhưng mình nghĩ cũng như mấy hàng khác nên thôi. Dạo gần đây vô tình thử và bị nghiện đến mức ngày nào cũng qua ăn liền 2 bát ==
Mình ăn thử nhiều hàng bánh trôi ở HN nhưng cảm giác hàng nào cũng bị ngọt quá và nhanh ngán, nếu đặt ship thì lúc ăn còn bị nguội và cứng nữa. Còn bánh của bác này mình đã bị nghiện từ cái nước dùng ( mình cũng kb gọi là nc gì nữa == ). Mùi có chút cay cay của gừng và ngọt nhè nhẹ, đặc biệt mùa đông thấy rất ấm bụng.Còn thêm cả nc cốt dừa bùi bùi béo béo + cơm dừa nữa nha.Về phần bánh thì number one luôn ý, có 2 loại là bánh nhân đậu xanh và bánh nhân vừng đen, vỏ bánh mềm, khi nguội cũng k bị cứng như mấy hàng kia, nhân bánh cũng rất thơm mùi đậu xanh cốt dừa nữa, ncl cứ phải thứ sẽ cảm nhận đc nhé ))
Service: ( mình là đứa rất coi trọng thái độ phục vụ, ấn tượng đầu mà phục vụ kiểu vớ vẩn vs cái mặt lúc bán hàng mà như kiểu đuổi khách thì thôi xem như lần đầu cũng như lần cuối cùng nhé ) Nhưng mà bác bán hàng ở đây thì phục vụ miễn chê luôn, lại còn rất hiền, hay cười và thân thiện nữa. Thích nhiều cốt dừa hay thêm bớt gì cứ bảo ngay là bác ý supply cho ngay ^^
Có ship tận giường nhưng mình khuyến khích đến tận nơi ăn để cảm nhận sâu sắc hương vị ngay từ lúc múc ra khỏi nồi nấu đang sôi sùng sục nhé Cứ đến 1 lần là sẽ k bh thấy hối hận đâu ạ, kiểu gì cũng muốn đến lần 2 .
Tầm trưa 11h là bác ý bắt đầu nấu, bán cho đến tầm chiều hết bánh thì thôi.
Đ.c: Nó không ở mặt đường nên k rõ địa chỉ. Bạn đến ngõ 170 Hoàng Ngân đi thẳng tầm vài chục mét, đến 1 cái ngã tư ( thực ra là 1 khu chợ ), rẽ sang trái là ở ngay gần quán cafe đấy nhé.
Note: Bán đến tầm chiều 5h chắc là hết rồi, nên đi sớm từ trưa đến 4h chiều nhé.
Gợi ý thêm: buổi trưa bên cạnh còn có bún đậu suất từ 15k 20k 30k đều có cả nhé, 2 ng thì có thể gọi 1 suất 30k là ăn căng bụng còn ngon rẻ nữa. xem tiếp
GÓC CHÊ THẬM TỆ
Cơm gà Hằng Béo - 113 sân C4-C5 Thái Thịnh
Chả là hôm nay ngày đẹp trời, mấy chị em rủ nhau đặt cơm qua now vì muốn đổi gió. Chị em tớ đặt món cơm gà quay mật ong của tiệm Hằng béo- Thái Thịnh. Giá 58k , sales còn 35k
Ấn tượng đầu tiên là cơm nát , rau thịt để lung tung, hộp có sốt hộp k có. Thôi thì nhắm mắt cho qua , ăn tạm. Nhưng ai ngờ khi vừa tách miếng gà ra, chị em tớ hoảng hốt vì món gà lạnh ngắt như từ thời đồ đá, đỏ au như được nhuộm phẩm màu.
Dạ thưa các chị em bạn dì, nó còn sống! Sống nguyên ! Sống nhăn răng ạ ! Chỉ thiếu vài phút là cái đùi nó sống lại nhảy múa được luôn các mẹ ạ !
Em xin kính hội ạ xem tiếp
Tóm lại lần nào đi Manwah về cũng tăng thêm cả cân )) 290k 1 suất chưa vat, đáng đồng tiền bát gạo )) xem tiếp
Sương sương tạm vậy đã chứ mình cũng không nhớ hết được )) baiii chị emm xem tiếp
(Góc hơi chê) Ốc Tú Linh kiot 11 ngõ 298 tây sơn.
Khen: Chủ quán + nhân viên: nhiệt tình, đi ăn còn được khuyến mãi cốc trà vs một đĩa nhỏ trứng cút lộn xào me nữa. Quán tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ.
Chê: Nước chấm không đặc sắc lắm( cũng có thể là do khẩu vị mỗi người, nhưng với tớ nước chấm là linh hồn của món ốc luộc).
Ngao xào bơ cay + ngao hấp : thực sự phải nói là sạn kinh khủng khiếp, ăn 3 con thì cả 3 đều có cát sạn nên quyết định dừng hình để thưởng thức món khác.
Ốc : ngoài việc ốc bị thối mấy con thì ốc cũng khá béo.
Mình có góp ý thì a chủ quán cho hay là mới đổi nhà cung cấp nên không rõ chất lượng ngao ốc( thực ra mình nghĩ chỉ cần ngâm ốc ngao kĩ chút, con ốc nào nổi thì bỏ nó lun thui mà^^).
Các món còn lại: no comment!
xem tiếp
[Góc hay ăn]
Chào cả nhà, nằm vùng đã lâu tích luỹ được bao kinh nghiệm ăn uống của các anh chị em trong hội, cuối cùng em cũng thẩm được kha khá quán, xin đc giới thiệu cho mng để kiểm chứng nhá ( nhá hàng trước 1 số món ăn hợp thời tiết se lạnh này em sẽ tiếp tục up dần lên ạ)
1. Lẩu thái tôm hùm - 92 garden 445 lạc long quân
Vừa ngon vừa rẻ, nước lẩu thái thơm, ngon không quá cay rất vừa miệng, lẩu có tiom hùm cùng ba chỉ bò, sườn sụn, tôm... đủ các loại. Sẽ đến để thẩm các set hải sản khác trong menu
Giá: 392/set e đi 3ng ăn no
2. Lẩu vịt om sấu - vịt lữ béo 59 giang văn minh
Nước lẩu chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm e thích vị chua như vậy còn bạn e lại kêu chua quá k thích
Giá 200k/ nồi nhỏ mỗi tội trừ điểm ít thịt vịt quá, đc vài miếng là hết huhu 2ng chắc phải ăn nồi to mới k bị đói
3. Chân gà nướng mật ong 161 minh khai
Ngon nhất trong các hàng chân gà nướng em từng thẩm - thịt mềm, tẩm ướt ngon.
Giá: 22k/cánh, 10k/chân
4. Bún bò huế 147 nguyễn ngọc vũ
Quán này đc nhiều ng khen quá rồi huhu ngon lắm càng ăn càng nghiện, mỗi tội đông
Giá: 35k / bát - 45k/ bát đặc biệt
5. Thịt xiên nướng nguyễn ngọc vũ ( trc cổng trường gần quán bún bò 147 nguyễn ngọc vũ)
Ăn thịt xiên bét của best luôn, mà hết nhanh, có cả thịt xiên nướng, sụn xiên nướng, rau dưa muối ăn tẹt luôn hết lại gọi
Giá: 6-7k/ xiên gì đó không nhớ rõ
6. Chân gà rang muối - tú gà (nhiều cơ sở)
Đến tú gà chỉ thích ăn chân gà rang muối, nc chấm ngon, mỗi tội mng ăn để ý số lượng chân gà nhé hay bị bớt ) còn chiên mắm thì mình ăn hay bị mặn hơn so với khẩu vị nên hem thích - chiên mắm chỉ có lên pop quán phố Huế nhé
Giá: 10k/c chân rang muối
7. Nem ninh hoà - nông dân quán ngõ 203 hoàng quốc việt
Nếu mng hay đi ăn mấy quán sinh viên giá 25k thì đến đây là quên lối về luôn nhé. Đỉnh luôn ấy, ăn kiểu sướng mồm và chất lượng
Giá: 70k/ suất
7. Lẩu gà - gà không lối thoát 89 nguyễn khang
Quán này có món gà k lối thoát ngon kinh khủng í, mà mất ảnh rồi k up đc huhu. Lẩu gà thanh, gà tươi ngon. Có món lạc chiên tỏi ăn ngon. Quán xịn xò lắm giá cũng kha khá nhưng k đến nỗi đắt
Giá: không nhớ rõ vì đc bao xem tiếp
Góc nhờ vả:
Tình hình là em đang rất thèm món thịt trâu gác bếp mà ko biết mua đâu ở Hà Nội. Bác nào biết chỗ nào ngon rivew giúp e với. Ực ực xem tiếp
<GÓC CHÊ>
Tiệm quay Đinh Gia - Cơm Gà ...
Chả là hôm nay ngủ dậy muộn như mọi lần ) thấy thông báo foody quá trời freeship các thứ nên là gọi đồ trên đây vì lười nấu. Mình thì cũng gọi đồ ăn trên đây nhiều cũng đoán đc ít nhiều là nó sẽ k đc y như hình. Nhưng hình như bọn bán hàng nó k có não hay sao. Mà nó khác k tả nổi. MN có thể xem dưới hình )) mình có gọi bên đấy 1 cơm vịt quay+ trà đào CAM XẢ,, lúc ship đến nhìn tưởng cốc nước mắm chanh. Bảo a ship bên foody là a ơi a ship thiếu đồ của em à ) a ship ôn tồn bảo " dạ không đủ đồ đó a " ,Mình là 1 ng cực kỳ dễ tính về ăn. Về đồ ăn thì ăn chỗ nào k ngon ít khi review và cạch luôn,, chỗ nào ngon thì saved lại để đến lần 2 lần 3. Nhưng mà bán hàng kiểu k có tâm như này khác nào lừa đảo khách hàng. Chưa kể là trà đào nó ngọt như đường phèn và nước nó được 1/3 cốc , ít ra nó cũng phải uống đc chứ đằng này cốc nước đường mình tự pha có khi hốc còn vào hơn cốc trà đào cam xả bên này :(( ... Cơm thì nhão , trong đĩa cơm ăn đc mỗi mấy miếng vịt :(( trong khi giá của em nó là 70k ..
- ĐIỂM: ÂM MỘT điểm
Địa chỉ : Tâng 4, 16/297 Tây Sơn

edit: suất cơm hnay mình quên chụp )) mình ăn đúng mấy miếng thịt vịt trong hộp còn những thứ còn lại nộm hay củ cải thì k ăn mà cho nó theo rác rồi ))))) xem tiếp
Đúng thời điểm thì cái gì cũng rực rỡ và đẹp đẽ như thế này măcj dù cái lạnh 5-6 độ vẫn chịu được Fansipan 27.12.2018 xem tiếp
“Ngô nướng bơ cay”
Mọi người cho em hỏi Hà Nội chỗ nào có ngô nướng bơ cay ngon k ạ, em đi tìm mà chả bao giờ thấy luôn, chỉ có ngô nướng không thôi, ăn nhạt nhẽo chả ra vị gì. xem tiếp
Trời lạnh rồi ai cho tui xin ít địa chỉ ăn bánh trôi tàu vs ạ
Please xem tiếp
[Góc khen] Xôi xéo gà nấm 20k free trà đá
Sáng sớm se lạnh làm bát xôi xéo tự sưởi ấm cõi lòng vì chưa có ny 5p phi xe ra gọi suất quen thuộc + trà đá choén xong no lặc lè tới trưa. Xôi ở đây mềm dẻo thơm ăn kèm thịt gà xào mềm, đậm vị quện với đỗ xanh bùi bùi; hành khô phi, nấm và mộc nhĩ thơm lừng. À còn bát dưa chuột chua ngọt đỡ ngấy hihi. Có 3 mức 20k-25k-30k, mình hay gọi 25k thôi đỡ bục khuy )))
Ngoài ra còn nhiều topping trứng, thịt, lạp sườn, pate, giò các kiểu, cả mỳ gà tần nữa. Có dịp sẽ thử nốt xem dư lào )
Địa chỉ: 573 Đê La Thành (Xôi Oanh Oanh)
Thời gian: 6h-23h30 (theo foody) xem tiếp
[ GÓC HẾT HỒN ]
Sáng ra bóc gói cháo ăn mà múc đc quả này các bác ạ
Từ ấy họa mi chả biết hót thế nào xem tiếp
[ Góc bị tiết vật ]
Xin anh em một vài địa chỉ tiết luộc ngon với trời này mà làm miếng tiết nóng hổi, cắn miếng ớt tươi, nhấp ngụm bia thì quên sầu :<
Loanh quanh khu vực Đống Đa, Cầu Giấy thì càng tốt ạ :< xem tiếp
[Review Bufet Chay]
Được mấy đứa trong team mời đi ăn Bufet chay, mới đầu nghĩ đồ chay thì có đc vài món lắm mà cũng có cả Bufet chay.
Nhưng lần đầu đc đi ăn thì khá là bất ngờ, só lượng món nhiều, hình thức đẹp, ăn uống thoải mái.
Đặc biệt có món bún riêu: nước dùng rất hấp dẫn, vị chua chua thanh thanh.
Nói chung là nhiều món, mỗi món thử 1 chút mà ăn no vẫn chưa thử hết.
Lại để lần tới có cơ hội đi thử hết các món vậy.
Mọi người muốn thử đồ chay có thể tham khảo Bufet Chay Hương Thiền địa chỉ ngõ 261 Xã Đàn.
Không gian theo mình là ổn, đông người nhưng khá yên tĩnh.
Giá:
109k/suất xem tiếp
mn ơii đi ăn thử đi mùa đông này có 2 bát này làm ấm bụng lắm luônn, quán này bán ở Nguyễn Viết Xuân - Hà Đông ạ bạn nào chưa nghe bao h có thể thấy cái tên này rất là lạ ))))) mình sẽ rv 1 chút cho bạn nào thắc mắc nhéeee . Ảnh bên trái là bát Phóong dăm ảnh bên phải là bát Cóong phù (bánh trôi tàu) đây là đặc sản của Lạng Sơn các bạn nhé vỏ bánh phóong dăm tương tự như vỏ bánh trôi nhưng mềm và mọng nước hơn. Nhân bên trong là thịt băm trộn với mộc nhĩ, nấm hương đã xay nhuyễn. Bánh ăn kèm với nước dùng là canh xương và rau cải cúc, có thể thêm một ít hạt tiêu và rau thơm. Ngay khi cắn miếng đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được vị mặn beo béo của nhân quyện với vị ngọt bùi của canh xương. Giá lại cũng phải chăng
bánh trôi tàu thì 15k
phóong dăm cốc to hơn có xương sườn thì 20k ạ
Địa chỉ ở 86 Nguyễn Viết Xuân đi thẳng vào hồ Đầm Khê sẽ gặp cô bán hàng cực kì vui tính các bạn nhé
Bánh bán từ 4h chiều đến 8 rưỡi or 9h tối nhé mn xem tiếp

Gà lắc fomai
15k / lạng
add: 54 Nguyễn Hữu Huân
Tình cờ đag ngồi cafe thì biết quán của cô nên chạy qua thử xem
Gà không bị bở, nhiều loại gia vị để chọn, có thể chọn gà không có da vs sụn
nchung đang đói nên ăn rất ngon lại còn đc cho thêm mấy miếng sụn vì đzai
Cô bán từ 3h chiều đến khi hết đồ và bán đc 4 năm r mà hình như chưa ai review xem tiếp
Trên đây là cảm nhận của em sau khi ăn bánh của beard papa, có thể sẽ không giống với nhiều người nên các anh chị đừng ném đã em nhớ. xem tiếp
[ góc thất vọng ]
vucanu Hàng Bông
Vào lúc 10h sáng này bỗng muốn uống 1 chút gì đó healthy nghe nói ở đây uống cũng ok nên muốn thử . Nhưng thật k ngờ @@ chất lượng sản phẩm quá đáng sợ có quá nhiều con vật k biết là con gì trong cốc , mình đếm khoảng 10 con . Thật k ngờ là lần đầu tiên thử mà lại thất vọng như thế chắc chả dám quay lại lần thứ 2 mất xem tiếp
Caramen Hoa Quả Tươi - 13 Nguyễn Thượng Hiền ( 20k/ bát )

• Hôm nay đến ăn có ngay hàng cháo trai bên cạnh ngon đừng hỏi hôm khác mình sẽ làm bài review về cháo ở đây
* Đến quán mình gọi 1 thập cẩm và 1 hoa quả . Điều đặc biệt khiến caramen ở đây ngon là do có thêm nước cốt cafe rưới lên thơm vô cùng
ưa hấu là hợp còn thanh long với táo hay gì nữa ăn cứ ngang thấy không hợp lắm
Tổng kết về đồ ăn là nên ăn thử
• Không gian bình thường . xem tiếp
Mng cho em hỏi khách sạn hoặc homestay nào đẹp ở SApa cho 2 người mà 2n1d giá cả ok tầm 800 đổ xuống không ạ?
Phòng đẹp ý ạ ) bọn e thích chụp ảnh sống ảo tại 2 đứa con gái )
Em cám ơn ạ xem tiếp

Khoảng m2.3.4 tết âm lịch, mình có vào quảng bình chơi, không biết thời điểm đó các địa điểm du lịch, ăn uống, chơi đã mở cửa chưa ạ?
Cảm ơn mn xem tiếp
Mình có kế hoạch đi Lào vào tháng 6 hoặc 7 năm nay. Mình dự định đi bằng bus nên chắc sẽ đi dài ngày. Nhờ mọi người ai đã có kinh nghiệm đi lào rồi cho mình xin. Cảm ơn và chúc mọi người năm mới may mắn xem tiếp
Có ai ở khu Trung hoà- nhân chính k ạ
Mng qua thẩm món nộm ở Hoàng đạo thuý đi ạ
Quá là tuyệt vời luôn
Nước nộm thanh thanh ngon lắm k kiểu bị lợ đường hoá học như nhiều chỗ đâu ạ
Thi thoảng e fai tạt quá đá bát nộm full option này, trời nóng ăn cũng ngon mà trời hanh hanh lạnh này ăn cũng ngon
Location : N5D Hoàng Đạo thuý - giữa cơm gà và cafe minosa - ngõ siêu nhiều đồ ăn xem tiếp
Chè cô Thọ nổi tiếng Hội An. Đỗ đen, khoai, lục tào xá xem tiếp
quán h đã có tên là O Hiền quán, một cơ sở vẫn ở Tô Hiệu, một cơ sở mới ở Trung Kính, có mở rộng thêm lẩu nhưng mình chưa bao h ăn. mình đến đây chỉ là để ăn bát bún thôi xem tiếp
Hello mọi người!!!
Em thấy group mình toàn review địa điểm ở HN, nhưng mà đâu ra có 1 con người miền trong chọt zô như em nên hnay em xin mạn phép review các món ăn ở Sì Gòn để anh chị nào có dịp du lịch hay công tác ở đây thì đỡ bỡ ngỡ ạ.
1. Món zú heo, top mỡ, bông xôi, ốc mít chiên
Chống chỉ định người kị dầu mỡ, các chị đang dưỡng eo.
Địa chỉ: Đối diện 123 Trang Tử q6, TpHCM.
Đĩa em chụp là đĩa thập cẩm, bao gồm zú heo, bông xôi, ốc mít, mề gà, bong bóng chiên. Trong đó còn có thêm đậu bắp, rau muống chiên được free, phía trên rắc thêm 1 mớ hành phi tỏi phi giòn rụm thơm phức. Nước chấm có 2 loại, muối ớt xanh với chao pha ngọt. Phải nói 2 loại loại nào cũng đỉnh hết trơn á.
Riêng em thì em thấy zú heo với ốc mít, mề gà là đáng ăn nhất vì nó đỡ ngán. Tóp mỡ hơi ngán, bong bóng thì dai nhai muốn rụng nụ, bông xôi thì mỡ quá. Cắn tới đâu mỡ chảy ra tới đó làm mau no hơi lắm luôn. Huhu
Nước uống: về nước uống thì kế bên có xe trà chanh trà tắc trà vải soda các kiểu. 15k/ly- hơi mắc.
Giá cả: em gọi đĩa thập cẩm, nhưng mà lại tính giá lẻ ra kiểu 1 lạng zú heo, 1 lạng bông xôi, 1 lạng top mỡ kiểu v á.
1 lạng zú heo 40k
1 lạng bông xôi 20k
1 lạng mề gà 25k
1 lạng ốc mít 25k
2 li nước 30k
Tổng thiệt hại 140k
Túm cái quần lại, món này ăn tạm được 6/10, để ăn chơi chơi thì được, có tí bia nhắm thì tuyệt zời!!
Sẽ quay lại khi thèm thiệt thèm vì nhiều dầu mỡ quá nên hơi ngán! Hihi
Từ giờ em ăn món gì ngon em sẽ review cho mng món đó ạaaaaa xem tiếp
Long vịt Vân Đình - Ngõ 163 Thái Hà
[English caption below]

Sắp cuối tháng rồi mà trời thì cứ lành lạnh, chẳng có gì hợp hơn là đi ăn vịt.
Menu quán chỉ có nướng luộc, canh măng tiết gan, cháo. Chả biết gọi gì nên Lợn gọi cả .
Vịt nướng ở đây cũng thường, trừ 1 điểm chặt hơi vụn. Chấm 7/10;
Vịt luộc là cái thứ nhạt nhẽo nhưng hnay quá hên, ăn được con vịt ngon xuất sắc, thịt mềm ngọt, mỡ ngậy, thịt dày, không hôi tí nào; nên Lợn lợn gắp lia lịa.
Thích tới mức Lợn còn cẩn thận chuyển đĩa luộc lại gần để gắp nhiều cho đỡ ngại là các bạn biết ngon ntn rồi đấy. Chấm 9/10 ;
Bát canh vừa bê ra là mình lại phải trợn tròn mắt lên nhìn chủ quán, chả hiểu bán hàng cái kiểu gì?? Bê ra cho khách cái bát canh có 2 miếng măng còn đâu 1 ụ gan, mề,tim.
Gan ăn mềm tan, bùi, thơm còn mề thì giòn chấm gia vị chanh ớt, Xuất sắc !! 30k/ bát với 1 đứa mê gàn như Lợn thì cho hẳn 9.5/10;
Cháo vịt sánh, thơm, ngậy, có thêm 1 ít thịt vụn. Cuối chai rượu nếp mà làm lưng bát cháo thì quá chuẩn. Chấm 8/10;
Không gian: Quán bình dân, nhìn bẩn bẩn lụp xụp nhưng ksao, ăn ngon là được ). Bên trong có nhà sạch sẽ rộng rãi, nên các bạn yên tâm;
Phục vụ: Bình thường, lúc bận thì hơi chậm, nhớ nhớ quên quên;
Tổng kết no nê cho 2 người 1 lợn chưa tới 300k, qá rẻ ạ
__

Van Dinh is a famous village specializes in duck dishes in Vietnam. This type of duck is usually in small size and about 1kg of weight. Long’s Van Dinh Duck Restaurant (Quan Long Vit Van Dinh) locates on the city center, specializes in serving boiled duck, grilled duck, rice noodle with duck, duck porridge. The boiled duck is very delicious, perhaps this is the best place that Piggy has ever eaten. There is no menu in this restaurant, you guys can show my photos to order the dishes.
Address: Lane 163, Thai Ha St., (the lane which is next to Song Hong building), Ha Noi, VN
Opening time: 5pm – 9pm
Price: 4 USD per dish.
xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Thai Express Times
Tối chả biết ăn gì lại đc Nvien mời chào nhiệt tình quá nên mình ghé đây ăn thử.
Về thái độ phục vụ thì nhân viên ở đây vô cùng nhanh nhẹn và nhiệt tình. Không có gì đề chê.
Nhưng về đồ ăn thì mình cảm thấy k đáng so với giá tiền bỏ ra lắm.
Mình gọi một lẩu lớn và gỏi thịt bò.
Về nước lẩu thì cũng bình thường không có gì đặc sắc. Về nhân nhúng lẩu. Đĩa kia độn cả rau lên. Tính ra thì đc 2 bìa đậu, 10 con ngao, 5 con tôm với ít ít thịt bò. Nói vui vui ăn lẩu nhúng rau mút đũa húp nước là chính.
Gỏi thịt bò, thịt bò xào với nhiều xả dã man chắc chỗ đấy chả đc 1 lạng đâu lại còn bị mặn, k thơm, hơi bã. Gỏi thì cuốn với bắp cải sống nma chắc hơi đen nên bạn bếp cho mình miếng bắp cải ngay lõi, cứng quá chả cuốn đc.
Mình còn gọi thêm 2 ly pepsi tươi với 1 chai bia sài gòn.
Tổng thiệt hại là 800k. 2 ng ăn nhưng vẫn đói.
Và mình vẫn phải ra ngoài để ăn thêm hai đùi gà chiên vs một ly cà phê nữa mới no.
Mặc dù vào mall ăn thì giá nt là bình thường nma mình nghĩ đã bỏ tiền ra thì chất lượng đồ ăn cũng phải tương xứng với giá tiền.
Mong ad duyệt bài, em cảm ơn ạ. xem tiếp



< Review matcha >
Một ngàn lẻ một năm mình chưa viết review nhưng nay vừa phí tiền phí mồm nên phải viết review lại cảnh báo hội
Từng uống rất nhiều ở TC nhưng hnay thật sự thất vọng :((
Hôm nay trời đẹp thấy Taster’s Choice giảm 30% qua Now nên gọi 3 cốc vị là Matcha Cake Cream và Matcha Kem Sữa. ( khoảng 55K/1 cốc + topping) ở LĐC.
Hí hửng mở ra thì màu vị matcha đục hơn bt đã thấy nghi nghi rồi ) xong r uống vào thì vừa đắng vừa chát vừa kiểu cặn trà đầy mồm cả 3 cốc luôn ạ chưa bao h mình uống cốc trà sữa nào tệ như thế thì mn biết ntn r đấy
Gọi điện khiếu nại thì nhân viên bảo là do có bạn mới đến pha ( thật sao ? ) xong bạn cũng xin lỗi nên cũng đành bỏ qua trong sự ngao ngán ê chê. Nhưng chắc chắn là sẽ kbh quay lại nữa
Rate vị matcha: 2/10
Tiện thể có hãng nào gần đây vị nào k ngon hay phốt phủng mn cmt cho em né xem tiếp
Hà Thành chắc nhiều người biết rồi nhưng em up cho các bác có tâm hồn ăn uống giống em mà chưa biết
ĐÂY!!! Chính đây là nơi em tìm kiếm bấy lâu, có đủ các món ăn vặt ăn chính , đặc sản Hà Thành đủ cả.
Đầu ngõ nức mũi mùi bánh tôm , ngon tuyệt vời k thua gì Hồ Tây đâu nhé ( theo e là ngon hơn Hồ Tây nhiều), đối diện là hàng bánh gối, bánh rán mặn mỏng vỏ nhiều nhân . Đi sâu vào bên trong còn vô vàn các hàng quán mà em chưa kịp ăn hết vì đã ăn no bánh ở đầu ngõ rồi menu ở ngay trên biển ) các bác cứ đi bộ rồi "chọn món" và vào ăn thôi. Gì cũng có đỡ phải nghĩ xem nay ăn gì nhé Hàng chiếu đi vào 1 đoạn thấy Ngõ Đồng Xuân nha xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chẳng là mẹ em rất thích ăn chay nên sắp tới gia đình nhà sẽ cùng đi ăn với nhau, sau khi tìm hiểu các nhà hàng thì em đã chọn ƯU ĐÀM CHAY. Nên mọi người ai đã từng ăn ở nhà hàng đấy thì cho e xin ít thông tin về các món ngon nên ăn tại nhà hàng với ạ. Em cảm ơn ạ xem tiếp
2. Cốc trà sữa chocolate vani thì thực sự không bằng hộp sữa milo hàng ngày mình uống, nhưng được cái là thêm chân châu. Mà chân châu thì vón cục lại hút hết nước rồi còn nguyên chân châu.
...
Khoăn.. đừng bác nào bảo em k khuấy hay lắc nó trước khi uống nhá. Em khuấy, lắc trà sữa sái tay luôn mà nó vẫn vậy.
...
Nói tóm lại bác nào chưa uống thì đừng có thử. Bởi giá k hề rẻ, 2 cốc mk gọi có giá 34 vs 36k/ 1 cốc size M + toping chân châu mỗi cốc 10k nữa mà k ra 1 cái gì luôn.
Nếu nó ngon thực sự thì mk thấy giá này cũng k đắt, nhưng tại nó quá thậm tệ nên mình phải nói là nó siêu đắt luôn. xem tiếp
Sau khi ăn xong thì bọn mình vẫn thèm đi ăn vặt. Thèm trứng chén nướng mà là dân Cầu Giấy, lựa chọn ngay vào 106 chùa láng. Lại một chỗ nổi tiếng mà ai cũng biết nên k pr đc nhưng nó ngon lắm ah, mình cũng theo bài viết một bạn đến ăn thử mà ngỡ ngàng vì độ ngon. Đây là lần t2 chúng mình ăn ở đây
• Điểm khen: rẻ và ngon lắm rẻ đến mức bất ngờ. Mình ăn hai trứng chén hết 14k và một cút lộn xào me 10 quả hết 16k. Trà quất 8k. Trà quất uống cũng thơm thơm đc nhưng kp gu của mình, uống vì ny mình gọi thôi=))))) Tổng hết có 38k và cảm thấy hạnh phúc vl
• Điểm chê: ngồi ở trong sân công trường đằng sau nhiều bụi và ánh đèn lờ mờ, đông nên mọi ng hơi chờ lâu một tý
TỔNG MỘT BỮA ĂN MNG CỘNG LẠI XEM mỗi ng hết chưa đến 100k mà thậm chí vẫn đủ tiền mua tsua nữa
Bài viết cho những ng cuối tháng tiền mọc cánh và sinh viên nhé ạ=)) đều là những cửa hàng tầm trung tiêu chí ngon - bổ -rẻ nên mng đừng quá khắt khe và so sánh vs các nhà hàng xịn mệt lắm
Chúc mng hẹn hò vui vẻ với 100k nhaaa
*CẬP NHẬT: Sr mng e quên ghi dchi luôn
Spaghetti box 3 cơ sở: 1. 90a ngõ núi trúc, 2. là 49 lê ngọc hân, 3. là số 10 ngõ 12 giang văn minh
Trứng chén nướng ở 106 chùa láng mở từ 6h tối xem tiếp
Mình xin riview cho các bạn món : Phở chiên giòn.
Nhân ngày đẹp trời mà chẳng biết ăn gì. Mh vô tình lượn đâu đó. Thì thấy món này lạ lạ. Nên thử vào ăn. Nhưng quá đen cho mh là quán rất đông. Đợi mãi k có chỗ nên mình về. Vì hôm đó là tối t7.
Vì quyết tâm muốn biết nó ngon đến đâu mà lại đông như vậy. Mình đã quay lại vào hôm sau. Và may mắn là còn chỗ.
Mình gọi đồ và lên cũng nhanh. Mình gọi phở chiên và phở xào. Có hai vị là : bò và tim cật.
Phở chiên rất giòn chấm cùng bát sốt ăn cực phê.
Phở xào giai giai. Mùi vị cũng rất ổn.
Mh khuyến khích là nên chọn phở chiên giòn 50k/xuất . Đc 206 Khâm Thiên. xem tiếp
Cuối tuần rồi nhà em có tổ chức ăn uống mừng sinh nhật đứa cháu, chị e có book ở Hoàng Đạo Thuý. E thấy cũng oke phết mà căn bản thái độ nvien ở đây rất ngoan và đáng yêu. nướng củi nên bọn trẻ con rất thích ngồi xem và hỏi han mấy bạn bếp. Hôm đấy nhà em order cũng nhiều phết.
Mở bát là 1 khay cheese&coldcut với mấy loại hạt khô khô. Nhà em dùng kèm vang ạ, loại gì thì em không rõ vì em uống soda chanh ))
Thêm 1 salad cá hồi xông khói với bacon nướng giòn ạ. (đoạn này bị các cháu xiên hết cá ăn trc rồi còn mỗi bacon ))
Tiếp thì có thêm pizza ăn kèm sốt dầu tỏi cơ mà e chụp mỗi pizza thôi vì bọn trẻ con nó ăn nhanh như 1 cơn lốc )) cái này cũng ngon )
Vâng, trẻ con thì phải có gà chiên và khoai tây. Gà chiên không bị mỡ ) thế là em ưng thoii chứ Khoai chiên gà chiên thì em thấy ở đâu cg thế. Hé hé
Spaghetti thì nhà em đặt mấy loại : hải sản thit có vẹm,tôm, mực... , bò thì trẻ con thích hơn vì ở đây rất rất nhiều sốt .
Em thì ưng nhất đĩa bbq tổng hợp bao gồm : sườn nướng, tôm& nấm xiên sốt chanh leo, thăn bò Mỹ,..lúc bê lên vẫn xèo xèo ôi chắc mình e chơi được nguyên khay nàyyy đấyyyy. Ngon qoé ) thăn bò cảm giác ăn tươi phơi phơi ngập mồm thích lắm há há.
Hqa thấy bạn order cũng gthieu pizza Santa Maria (gà nướng, dứa, hành tây,..) nên nhà em cg thử luôn ) nhiều nhân, nhiều cheese. Cũng ưng )
Ăn thế thôi vì no quá ) tráng miệng e gọi , không ngọt nên mình em xơi 3 quả )) há há .
Các bạn ý cg rất nhiệt tình khi mang bánh gato ra, quên k nói tuổi để thắp nến xg các b ý còn chạy ra hỏi, bật nhạc happyday các kiểu, nchug cũng rất là kiểu ngoan ngoan, nhiệt tình hé hé.
Tổng bill là hơn 9tr cho bữa trưa của khoảng 22 ng lớn và 5-7 trẻ em. Bọn trẻ con nhà em ăn thêm cả súp và nhà em chắc cũng hết cỡ 5-6 chai vang nữa nên em thấy giá cả cũng hợp lí. Không đắt ạ.
Mỏi tay quá. Kính hội nha xem tiếp
Xin phép admin!
Review Bingsu cho các bạn nè!
Không biết các mem thế nào, chứ mình là nghiền bingsu lắm luôn ấy. Kiểu thích đi ăn bingsu trời lạnh, mà càng lạnh lại càng thích rủ đám bạn đi cùng gọi vài cốc thật to, rồi tự sướng các kiểu con đà điểu. Có mấy quán gần nhà mà cũng ngon méc cho các mem đi thử nè!
- Sooda Café, 91 Trần Duy Hưng,Trung Hòa, Cầu Giấy
Quán nằm ngay mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện với quán Ding Tea rất dễ tìm. Có chỗ để xe rộng rãi bên ngoài. Khi bước vào bên trong không gian trang trí rất đẹp với nhiều cây xanh tạo nên cảm giác thoáng mát. Quán có 2 tầng, chỗ ngồi rộng rãi, chủ yếu khách ở đây là người Hàn và các bạn trẻ. Mình thấy Không gian ở tầng 2 thiết kế đẹp hơn tầng 1, có chậu cây ngăn giữa những dãy bàn ghế có khoảng không riêng tư, cũng thoáng mát mà lại có cảm giác thoải mái.
Menu đồ ăn khá đa dạng, nhiều loại Bingsu như: Bingsu Matcha, Bingsu đậu đỏ, Bingsu trà xanh, Bingsu trái cây, Bingsu Coffe... Ngoài ra còn có nhiều loại bánh ngọt
- Okbingsul - 125 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy.
Quán dễ tìm. Ngay cạnh cây xăng Nguyễn Phong Sắc. Quán khá rộng. Bố trí nội thất thoáng, bắt mắt, khá ấm cúng mà vẫn có cảm giác vừa riêng tư. Chỉ có một tầng thôi nhưng tương đối rộng. Rất thích hợp cho các bạn trẻ hội họp. Có cả khu ngồi bệt và khu ngồi ghế cao cho thực khách lựa chọn theo sở thích.
Thực đơn cũng khá oke có kem Bingsu đủ hương vị, màu sắc: Bingsu Socola, Bingsu trái cây, Bingsu việt quất, Bingsu phô mai, Bingsu trà xanh... Giá chỉ giao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng tùy theo size bạn chọn. Được cái nhân viên phục vụ nhiệt tình, niềm nở rất hay tươi cười với khách.
- Boo Quán - Patbingsu – 83 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy
Quán nằm ngay mặt đường, biển tên nổi bật khá dễ tìm. Bước vào không gian quán tầng 1 ấm cúng, lên tầng 2 thoáng đãng, có cả cây đào trang trí khá đẹp, cơ mà chỗ dựng xe trước cửa quán khá hẹp, bạn nữ nào đi xe nặng thì nhớ nhờ nhân viên dựng xe cho, không thì sang đối diện bên đường rộng tha hồ để.
Quán có rất nhiều loại Bingsu cho bạn lựa chọn như Bingsu Oreo, Bingsu trà xanh, Bingsu việt quất... Ngoài ra quán còn có các món ăn vặt như Tokboki, nem chua rán, bánh Waffle, thịt bò khô... Nhân viên quán toàn người trẻ nên rất nhiệt tình, mến khách.
- Villa Ju Bakery Việt Nam – Căn F3+4 A10 Nam Trung Yên, Yên Hoà, Cầu Giấy
Quán này cũng nằm ngay bên mặt đường rộng, khá là dễ tìm. Không gian thì đẹp, rộng và thoáng. Nói chung mình ưng view ở đây nhất, chuẩn phong cách Hàn quốc, tự sướng với hội bạn thì thôi rồi, có 2 tầng luôn, mà đặc biệt là quán có đầu bếp là người hàn quốc ý, đồ ăn trong ngày không hết lafddoor đi luôn cứ không có để lại, ngay cả hoa quả cũng thế, mình thấy ăn tươi, ngon, khá oke. Giá ở đây thì có hơi cao 1 tý, nhưng mà nó làm sạch nên bọn mình cũng hay đến lắm. Bạn có thể đặt tiệc bingsu ở đây luôn đấy, có cả thực đơn cho hội nhóm, 1 mình, hay là cả gia đình. Nhân viên tư vấn nhiệt tinh lắm. Mình thích nhất là ăn món “Milk Oreo Bingsu friend” ở đây, giá khoảng 200k, 5 người ăn tẹt.Ở đây có cả bánh ngọt, bánh gato, không gian lại rộng, các bạn mà tổ chức tiệc thì tuyệt cú mèo luôn đấy! xem tiếp
[Góc chê]
Đây là bánh xèo ở quán Tứ Xèo ngụ tại 28 Chùa Láng.
Nhìn ngoài siêu chanh xả long lanh.
Em không hiểu sao các mẹ khen quá trời khen, hôm nay tiện đường đi thăm bạn nên ghé vào chứ cũng chả biết mè nu nó có gì và giá cả thế nào. Gọi đĩa bánh xèo ra vô cùng hoan hỉ. Khi nhân viên mang đĩa rau bự chà bá e vẫn vô cùng hồi hộp và trông mong nhưng khi mang bánh ra mẹ ơi cái bánh bé quá. Nhân thì ứ ự nhưng bản thân em thì trước giờ vẫn ăn bánh xèo với nhân và bột bánh tỉ lệ thuận hôm nay kiểu lần đầu thấy cái bánh xèo bé như thế. Rau thì cho rõ nhiều, gói vào ăn cái chỉ thấy toàn vị rau không hơn. Nước chấm thì quá nhạt nhẽo, max nhiều tỏi. Em gọi trà chanh thì trời ơi không uống nổi, tính em hay nhâm nhi uống vài ngụm đá tan thì cốc trà nhạt thành chua luôn???? Bánh bột lọc thì ăn được ngoài ra chả biết các món khác như thế nào chứ em thấy bánh xèo quá bình thường mà giá còn cao hơn bánh xèo nơi khác. Chắc cộng cộng trừ trừ còn khoảng 6,5 điểm xem tiếp