Chào mọi người
Tháng 7 này mình có chuyến đi Thái Lan, 3 ngày 4 đêm đi gia đình có trẻ em.
Ai biết khách sạn nào rẻ, địa điểm tham quan, mua sắm chỉ mình được không?
Cảm ơn nhiều ah. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các bạn cho mình hỏi Jlegu korean bbq thì ăn ở ngô gia tự hay ăn ở nguyên khiết địa chỉ nào ngon hơn với ạ? Và quán ngoài lẩu nướng ra thì có các món khác như cơm trộn hay không ạ? xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
chi nhánh trần phú
có ai đi uống trà sữa chi nhánh ở Trần Phú bị như e k : gọi trà sữa kiwi ,trân châu ,không đường,30% đá mà vị trà sữa loãng toẹt, y chang pha bột kiwi với nước, k có tí vị sữa nào, ngọt hắc, trân châu lại k cánh mà bay, đá thì sau 30p đi ngoài trời nóng vẫn còn nửa cốc đá. Chi nhánh mua ở Thái Hà, Chùa Láng uống vẫn rất ổn. Đành rằng chi nhánh mới mở nhân viên chưa chuyên nghiệp, 1 phần do e chủ quan tin tưởng nên k kiểm tra kĩ, chỉ kiểm tra coi có phải vị mình gọi không, nhưng khách nào cũng kiểu này chắc hẳn nhanh giàu lắm xem tiếp
Cho mình hỏi quanh Hà nội có chỗ nào đi ăn cho đông người( tầm 25-30ng) ko ạ? Kiểu như ăn buffet nướng ý ạ? xem tiếp
<Góc review>

C'est si bon 276 Thái Hà.
Địa điểm: từ Hoàng Cầu rẽ trái đi thêm 1 đoạn là thấy ngay ạ. Quán mặt tiền k to lắm nhưng không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy ngay. Tông trắng cam nhìn khá bắt mắt
Không gian: quán thì đẹp tôm trắng cam nhìn đáng yêu tuy nhiên lại bé, phải nói là siêu bé ý ạ. Có khoảng 8 9 bàn đôi thôi. Đi đông là phải đợi. Quán bé nên cũng k có không gian riêng. Để tự sướng hơi k tự nhiên nhưng quán đẹp nên ai cũng sống ảo cả
Đồ ăn: phải nói là bánh ở đây rất đẹp, nhìn trang trí đẹp kiểu nhà hàng 3* ý ạ. Vì đẹp nt nên khá đắt. Giá từ 45k cho những miếng mousse bé tí và tầm 80k trở lên cho những miếng to hơn. Mình đi 3 đứa gọi 3 loại bánh: matcha cheese cake, crepe thai milk tea và panacotta. Về 3 loại này thì mình thấy ok vị nhạt k quá ngọt, vì mình là dân làm bánh nên thấy hơi đắt. Cheese cake là k nướng ạ. Nchung là ngon và đẹp mắt. Trà thì hè nên mình dùng 2 loại hisbicus strawberry và passion. Uống mát và hợp vs bánh. Tổng là hơn 300k cho 1 bữa trà chiều. Thực sự là đắt quá ạ . Nhưng chắc lần sau gọi ít đồ hơn ạ.nchung vẫn đáng quay lại
Nhân viên: mình k ra order nên k tiếp cận nv nhiều. Tuy nhiên điểm trừ của các bạn là dọn bàn trc khi khách ra khỏi bàn và cửa hàng. Biết là có khách đợi nhưng làm nt khác j đuổi khách . May mình k phải lầy lội đấy. Chưa kể lúc bọn mình ra ngoài đứng gần cửa của cửa hàng thì có 1 bạn ra mở cửa nhưng k ra vào j mình có cảm giác bị đuổi. Làm phục vụ k ổn tí nào. Đc cái trc khi ra thì các bạn ý có chào. Và bác bảo vệ rất nhiệt tình .
Nchung cũng là hợp để hẹn hò chị em xem tiếp
Hỡi 500 anh em ! Mình cần lắm 1 địa chỉ cafe sách ngồi full ngày, kiểu yên tĩnh nhưng vẫn nói chuyện được ý. Bạn nào biết cho xin vài chỗ với xem tiếp
Nhân dịp Toco KM liền đi ngay, uống cốc nước mà như tra tấn nếu ai tra khảo mình bằng cái này mình khai liền, khai hết, thề ko giấu giếm!!! Mình gọi Hồng trà Việt quất (có bạn nào recommend ý huhu), ôi mẹ ơi sau cái trà sữa Hokkaido đây là cái kinh khủng nhất mà mình uống, quá ngọt, sau đó là quá chua, sau nữa là thạch gì đấy nhũn nhùn nhùn, gộp vào với nhau ko thành một cái tổng thể gì uống mà phải nuốt chửng :((( Bạn mình gọi Machiato gì gì thì đỡ hơn, nhưng cái thạch xoài ở dưới vẫn lờ lợ "kinh lắm" - trích lời bạn mình
Trải nghiệm lần hai tại Toco và hẹn ko gặp lại xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi địa điểm ăn bánh gối, bánh xèo với quẩy ở đâu ngon ạ. Mình cám ơn xem tiếp
Ai đi ăn lẩu phan chưa ạ
Cho em xin review với
Hình như đây là combo chứ kp dạng buffet đúng k ạ
Với ai biết quán nào buffet lẩu ngon mà giá sinh viên ới em với ạ xem tiếp
(Góc hỏi han)
các bác có thể tư vấn cho em quán bún ốc và quán ốc nào ngon đến mức kinh khủng khu vực đường láng hoặc gàn hồ tây ko ạ , nếu ko thì khu vực đống đa ạ
cảm ơn các bác nhiều ! xem tiếp
Hello mn lần đầu post bài trên group mong mn góp ý.
T thuộc dạng lười ra đường cũng k có việc gì để ra ngoài đi học,nhà t cũng lười nấu cơm có nấu cũng chỉ nấu cho chó mèo ăn ai nấy tự túc nên t rất hay kiếm mấy shop bán đồ onl với tiêu chí ngon và ship rẻ,gần nhà ))
T dạo này kiếm được b bán bánh tráng này trên insta ngay gần nhà luôn từ vũ trọng phụng tới phố cầu mới nhà t có 10k cũng là rẻ,bánh ăn cũng ok t ăn đc 3 bận r bánh tráng cuộn,bánh tráng trộm bơ t ăn hết r. T đánh giá cao quán ở chất lượng bánh,khi nào có khách order b ấy mới làm nên rất ngon k bị dai quá hay cứng quá,chắc t thuộc dạng ăn mặn nên thấy bên dưới hơi nhạt, feedback lại cho b ấy cũng tiếp thu và lần sau thì nói check lại xem có ok k ^^ nước sốt ngon nên xin thêm cũng ok luôn. Đặc biệt chỉ cần nhắn tin cái là b ý tl luôn nhé và bánh đến không hề phải chờ lâu.Thế nên mn nên măm thử coi sao nè
T cũng k hẳn là k ăn ngoài nhưng chỉ ăn khi hè người yêu về dẫn đi cơ mà lúc đó thì ngày nào t cũng ăn nên lúc đó sẽ post review thêm các quán ngoài cho mn nhé thanks vì đã đọc. xem tiếp
( Góc hỏi han)
Có ai biết chỗ nào bán gà không lối thoát ngon k ạ. Cho m xin địa chỉ với ạ. xem tiếp
[ góc hỏi han ] tào phớ ớ ớ ớ ớ...
Mùa hè nóng nực thế này t lại thầy thèm món tào phớ, mà mua ở mấy hàng rong ít khi t thấy ngon
Mọi người có địa chỉ phớ ngon ở đâu không giới thiệu t với, khu Hoàng Mai thì càng tốt ạ!
Thanks xem tiếp
Góc khen dạo!!!!
nhé
Mình đã từng uống ở 19 Thái phiên trà royaltea mà mng bảo chuẩn hàng nhưng mà mình thấy uống ở đây ngon hơn! Lớp kem cheese ở đây k bị loãng mà rất đặc và ngậy. Trà thơm! Nhân viên max hiền, đáng yêuu và chị chủ rất nhiệt tình. Lần nào mình cũng đc dắt xe cho Uống ở đây toàn nhân đôi kem mới phê )) Giá thành vừa túi tiền 38-45k thôi
Mọi người nên thử!!!
địa chỉ: 171 trần đại nghĩa xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình hỏi khu Chùa Láng cả Nguyễn Chí Thanh có quán bánh cuốn nào ngon không ạ ? xem tiếp
xem link full nét youtube và đăng kí kênh để biết nhiều điểm hú hí nhé! cảm ơn các bạn
akZQkY7q4aI
Chúc các bạn có 1 kì nghỉ vui vẻ
Thăn kiu quay - dựng: Vũ Văn Long xem tiếp
[ Góc chê bai ] + [ Góc vừa khen vừa chê ]
1. Taster's Choice ở 4B14 Lương Định Của thì phải. Định cho cái đánh giá trên fanpage nhưng thấy quán chả rep mấy nên m viết lên đây lun. Quán khá nhỏ, mua mang về nên mình k lên tầng trên. Hí hửng rủ bạn qua uống trà kem sữa vì bữa trc thấy có bạn khen trên hội. M mua trà xanh kem sữa còn của bạn là oolong kem sữa. Về nhà cắm ống hút ngụm đầu tiên đã muốn đổ luôn topping m gọi trân châu trắng, lúc đầu uống thì khá giòn sau uống thì ỉu mất rồi, mà còn có vị hơi chua k biết có phải đặc điểm nó thế k (m thử ở dingtea, mr good tea, mugong tea vị hoàn toàn bth). Kem sữa độ đậm đặc rất oki nhưng vị mặn kinh khủng khiếp, k uống riêng đc như mấy chỗ khác, nói chung thật khó mà diễn tả về phần trà xanh thì ối giời ơi như chè Thái Nguyên pha loãng ý (nó đậm vị trà, chát và k có tí ngọt nào cả), uống riêng rất khó chịu. Sau khi trộn đều kem vs trà thì ra cái vị lờ lợ lại còn nhạt và khó uống, m quyết định đổ 2,5 thìa đường lớn vào trà và sau đó cái cốc mới tạm ổn. Hỏi bạn thì cốc của nó cũng gặp tình trạng tương tự. 2 cốc m gọi đều 70 đá 70 đường thì k lí gì vị lại nhạt nhẽo như thế được. Kiểm tra hoá đơn thì k thấy thông tin gì về yêu cầu đá, đường cả nên cx k biết các bạn pha chế có làm như yêu cầu của mình k. Nhưng dù gì m cx thấy quá phí 82k cho 2 cốc trà như vậy. Lần sau muốn uống kem sữa chắc lại phải bò ra Gongcha mất
2. Mugong Tea gần đại học Hà Nội và đường Triều Khúc. Lần đầu vào quán có gọi trà sữa oolong size L trân châu trắng 70 đá thấy hơi ngọt xíu nhưng cũng ổn với giá 38k. Lần 2 gọi hồng trà machiato thì phải nói là lớp kem nó loãng quá mua về nhà 1 xíu đã loang hết kem xuống dưới rùi (nhà mình ngay gần đó thôi sang đường là đến), kem thì mặn k hẳn ngọt k hẳn mặn ấy. Nói chung sẽ k uống trà kem sữa ở đây nữa. Nhân viên cx ổn khách vào ra đều chào hỏi cả. Có điều là quán có khuyến mãi từ 9-12h sáng n mình mua giờ đó k thấy nhân viên nhắc gì, về tra facebook mới thấy nhưng cũng k nói rõ thể lệ lắm nên là k rõ cái khuyến mãi đấy cụ thể ra sao. Để lần sau thử vị khác rồi hỏi coi sao xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lẩu nướng Hot & Tasty số 81 Láng Hạ.
Em mới ăn ở đây một lần khoảng đợt tháng 12 thì phải. E đi tầm trưa, đợt đó chạy chương trình khuyến mãi cứ một suất buffet 235k thì suất thứ 2 chỉ còn 95k hay sao em không nhớ rõ, đại loại là cả ăn và nước uống hết khoảng 200k. Đồ ăn khá tươi và đa dạng, tẩm ướp vừa miệng, đồ ăn kèm cũng ngon luôn. Em cực thích cái khoai lang chiên mật ong mà k dám ăn nhiều hehe Lẩu thì em thấy bình thường không đặc sắc lắm. Tráng miệng có cái tart chanh với caramen ngon ạ.
Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình. Có nhân viên phục vụ tại bàn luôn nên gọi thêm đồ cũng dễ chứ không phải ý ới rồi chờ dài cổ ra như ở nhiều chỗ. Đồ ra cũng nhanh nữa. Lúc thanh toán nvien hỏi có muốn làm thẻ tích điểm không em bảo có, cứ tưởng phải chờ lâu mà 2' sau đã thấy mang thẻ ra rồi còn tươi cười nữa nói chung rất dễ chịu ạ Ăn ở đây xong có đi thêm vài quán mà nói chung vẫn cứ thương nhớ Hot & Tasty thôi mỗi tội hơi xa nên chưa quay lại được
Có điều hqua vào page thấy khách phàn nàn rằng dạo này phục vụ không được tốt như trước oh no no xin đừng như vậy em còn muốn đi ăn lại vì ấn tượng lần đầu rất tốt xin đừng vì đông khách mà để em thất vọng xem tiếp
Hôm trc có bạn trong hội review về đồ ăn ở quán Canteen số 104 Ngõ 4c Đặng văn ngữ nên mình có đến thử. Cảm nhận của mình khác hoàn toàn với bạn )) có thể mỗi ng 1 cảm nhận nhưng nó tệ hơn kì vọng của mình quá nhiều. Đầu tiên là phomai que nhiều bột và bé nữa. Như ảnh là 25k/4c. Súp bạn mình ăn là súp gà ngô )) bé và k phải là súp mà là cháo gà )). Súp là các bạn ấy đun lại nên nó nhanh bị vữa. Và ảnh thứ 2 là gà phomai :(( mặn kinh khủng :((( được 1 điểm là gà khá giòn nhưng mặn quá và cũng hơi ít. Tổng là 106k. xem tiếp
À, mình mới thấy có cái này khá hay
Các bạn down app : THE GOLDEN SPON
Cái này của tập đoàn Golden Gate , mà nhà hàng của tập đoàn này thì giờ phủ sóng khắp nơi
Trước khi thanh toán, bạn bảo với nhân viên là thanh toán bằng app, vẫn thanh toán tiền mặt bt nhưng sẽ được tích 5% tổng hoá đơn vào app
Tiền trong app bạn có thể tiêu bình thường trên hệ thống tập đoàn . Nó như cái thẻ G-people ấy nhưng giơ có app rồi tiện hơn nhiều
xem tiếp
[Góc chê bai]
Hôm qua nhân ngày Lao động, nhà e quyết định đi Royal City chơi vừa mát vừa ăn vừa chơi
Lúc tới là tầm 11h trưa, đông nghịt người luôn do cx là h ăn trưa nên e vào Nijiu-maru ăn (từng ăn 1 lần r, nvien pvu tốt dù đồ ăn cx bth, lẩu hơi nhạt) đông tới mức k còn bàn nào luôn, nhg cho chắc nên hỏi nvien xem còn k thì hỏi tới 3 lần, rõ ràng cả đống nvien quay ra nhìn xong im im lại quay đi lần 4 phải ra tận nơi đập vai thì bảo "hết bàn rồi" nghe khinh khỉnh kiểu "mắt mù à hết chỗ rồi k tiếp đâu hỏi làm j nữa"
Quay qua mấy chỗ khác thấy đông mà lại đang cáu mấy chỗ đông người r nt (hình như thế e k nhớ rõ tên ) ) đang vắng. Gọi mỳ cay bò, mỳ ý sốt kem, chanh leo vs 7up tổng 140k thì phải, ăn bth hết sức ) nhg nvien r nhẹ nhàng, hỏi thăm. Có cái mỳ ý sốt kem e thấy bth phải hơi ngọt, ngấy tý nhg đây ngta cho thêm cả hành phi )) k đúng nguyên bản lắm nhg dễ nuốt lắm, như kiểu sốt kem Việt hoá í
À tuy cái này klq đồ ăn nhg kinh khủng quá, cái wc của Royal City hồi mới khai trương sạch lắm (đông hơn bây h) mà bây h giấy la liệt dưới sàn, hết giấy, có bồn cầu còn chưa thèm xả...
Cuối cùng, e đi qua Đường Láng chợt nhớ Kamu mua 2 tặng 1, Houji vs Menmai (hay Menma j đó) kem mặn trân châu đen (k có trân châu Kamu) tặng kèm Bá tước tc đen, tổng 85k. Giá khá rẻ so vs các hãng khác, có điều chs khi e vào có mỗi 1 mình mà chắc vì thế tầng 1 có cái quạt thì quay ra cho nvien, e thì ngồi chờ tới vã mồ hôi thôi cx là mua mang về nên k ýk. Nvien r nhiệt tình có tội là giọng khó nghe quá ) nhg cái trà sữa (e chỉ uống Houji thui) thì thật là.... kem mặn k hiểu dính j mà lợn cợn, như kiểu chưa xay tan ra hết í, đúng là so vs Gongcha khác hẳn. Trà sữa thì ngọt quá ngọt lè lưỡi xem tiếp
Chào cả nhà. Mình tính đi Côn Đảo vào tháng 7. Cả nhà ai đã đi rồi cho mình xin ít kinh nghiệm với xem tiếp
Lúc đứng dậy đi về mới nhận ra xung quanh nhiều quán bún cá vl, chắc lần sau sẽ ăn thử chỗ còn lại xem chỗ nào ngon nhất vậy xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
-------
REVIEW VỊT QUAY VÀ CHIM CÚT CHIÊN DƯƠNG QUẢNG HÀM, CẦU GIẤY, HN
-------------
Mình thề với các đồng chí là quán này làm cực ngon, chuyên bán online và mua mang về cả nhà nhé Vịt quay Lạng Sơn ăn cực nhiều thịt, mềm béo, thơm lừng hương móc mật, được tẩm ướt rất khéo luôn. Chim cút chiên cũng chắc thịt. Đặc sắc nhất là mấy loại nước chấm, thề ăn vào nghiện luôn. Măng chua đi kèm ăn rất phê. Một con vịt quay giá /con, nửa con là . Chim cút bán từ 10 con trở lên giá /con. Chị chủ xinh gái nhiệt tình. Nhà em ăn của chị ấy lâu rồi. Cứ có hội hè gì là lại gọi chị ấy ship tận nơi tiện lắm. Chị ấy chuyên bán các món gà vịt (quay, hấp, rang muối, gà không lối thoát...) và đặc sản của Lạng Sơn cung cấp cho các nhà hàng ở Hà Nội. Thỉnh thoảng có cả nem Phùng nữa nhé Ảnh mình chụp hơi cùi mong cả nhà thông cảm. Hehe
0989 890 505 (Ms.Phương) xem tiếp
(Góc hỏi han)
Cả nhà cho em địa chỉ ăn dimsum ngon ở hà nội với ạ. Nếu có buffet thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn. xem tiếp
P/s: chú ý mấy con chó trong chợ ;;v;; lúc mình ăn có một đàn chạy ra nhìn từ đầu bữa đến cuối bữa xong rên ư ử, cuối cùng phải chia cho bọn nó miếng mới thoát.. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi, ở trà sữa tiên hưởng nguyễn chí thanh thì loại đồ uống nào ngon ạ? Em cảm ơn ạ xem tiếp
Xinh chào ace trong group, nếu để giới thiệu cho người nước ngoài những món tiêu biểu của Hà Nội thì nên đi đâu ăn ah? Các bạn có thể share mình mấy địa điểm trong phố cổ đc ko vì mình chỉ ở đc 2-3 ngày ở Hà Nội phố. Sorry nếu câu hỏi hơi chung chung vì thực mình mù tịt về địa điểm ăn ngon ở HN.
Cảm ơn các ace nh nh nh lắm !!!! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Có ai ăn ở Chay An Lạc chưa ạ? Chất lượng tnao vậy mng? Đồ chay làm đơn thuần thôi hay làm giả thịt? Ai đi rồi cho m xin review với nhé. xem tiếp
[Góc hỏi han] Các ac cho e hỏi có quán nướng nào có cả thịt gà tầm dưới 200k/người k nhỉ? xem tiếp
[Góc khen dạo]
Lễ lạt chả đi đâu xa thôi thì cũng đi với cả nhà lên phố chơi bời tí cho nó có không khí
Mấy nhà đi với nhau nên là cả lớn cả nhỏ những 14 người, thấy chỗ nào cũng đông nhưng đi ăn buffet lại nhiều người không thích mà thích ăn các hàng quanh phố cổ nên lại rồng rắn kéo nhau đi bộ từ bờ hồ ra 9 Hàng Chiếu ăn Mỳ vằn thắn Phương Béo rồi lại vòng lại ăn nộm Long Vi Dung.
1. Mỳ vằn thắn Phương Béo 9 Hàng Chiếu.
Ở đây có Mỳ nước 30k/bát, mỳ trộn 35k/bát, sủi cảo tôm thịt nữa nhưng không ai ăn nên mình không biết giá. Mang về thì thêm 5k tiền hộp nhé. Nhà mình đi đông nên ngồi vỉa hè. Mà trong nhà hình như cũng chỉ kê được 2, 3 bàn gì đấy thôi, chỉ yếu ngồi ngoài hè cả. Nhân viên order nhanh, đồ ra cũng nhanh, phục vụ tốt.
Mỳ nước thì có thịt xá xíu, 1 con tôm to, 1/6 quả trứng luộc, 1 miếng bóng, sủi cảo hấp, rau cải chần, hẹ. Đây là lần đầu mình ăn ở đây nhưng thấy review của những người khác thì bát đầy đủ vẫn có cả sủi cảo chiên và gan nữa nhưng mình thấy nhà mình không ai có thì phải. Mà đi đông quá cứ phải để ý cả mấy đứa nhỏ, ăn mới tháy thiếu thiếu nhưng chả buồn thắc mắc nữa. Dù là thiếu nhưng mà ngon thì vẫn có thể bỏ qua được. Nước dùng ở đây trong, đậm đà, sợi mỳ được chần kỹ nên mềm nhưng vẫn dai, không bị nát, không có mùi bột Sủi cảo có nhân thịt đầy đặn, vỏ mỏng, dai mềm vừa phải, rất ngon. Tôm tươi, ngọt thịt, thịt xíu cũng ok, rau cải chần ngon.
Quẩy nhà này là kiểu quẩy dai, ráo dầu, nhúng ăn cùng ngon không bị ngấy. Nhưng có vẻ hôm qua đông quá nên mình ăn lúc hơn 7h tối mà chỉ còn có gần chục cái quẩy thì hết hàng. Nước thì là của bà hàng nước bên cạnh, 20k/chai bia, nước khác thì mình không nghe thấy giá vì không phải trả tiền
Kết lại thì nhà này đúng chuẩn Ngon – bổ - rẻ: 30k/bát đầy đặn, ngon, sạch sẽ lại còn ở trên phố nữa.
2. Nộm bò khô, bánh bột lọc Long Vi Dung – 23 Phố Hồ Hoàn Kiếm.
Ở đây thì nổi tiếng quá rồi. Nhưng mà mình chỉ thích mỗi nộm ở đây thôi, các món khác thì thấy bình thường. Nộm bò khô 35k/suất, bánh bột lọc 50k/đĩa thì phải, cong mấy món cuộn rồi nem chua, nem rán, nộm chim thì không ăn nên ko biết giá.
Lúc mình ăn rất đông khách, nhân viên sắp xếp cũng nhanh, nhưng phục vụ kiểu hợi xị ngậu lên nên nhà mình order 13 nộm và 5 bánh bột lọc mà mang lên được 2 bánh, 6 nộm thì mãi không thấy đâu, cứ thấy mấy bàn đến sau có đồ thì đoán là quên nên lại phải giục mới mang ra tiếp.
Nộm có đủ đủ nạo nợi, bò khô, gan bò nướng, thịt xá xíu, gân bò, lạc rang, rau thơm. Nhưng thịt thì mình thấy không ngon, ăn vào cũng chẳng thấy có vị gì nhiều và hình như cũng không phải bò khô xịn, thích ăn mỗi gân còn gan thì hơi tanh. Mình kết mỗi nước trộn nộm ở đây, chua ngọt vừa đủ, trộn đều để một lúc cho đủ đủ ngấm là ăn ngon, lại được cho khá nhiều lạc rang nữa nên thơm.
Bánh bột lọc thì bình thường. Vỏ bánh thì hơi bị dai, quá, 1 người kéo, 1 người giữ mãi mới đứt nên nhân rơi tung tóe, nhai cũng thấy không thích lắm. Nhân bình thường, cũng không ngon lắm. Nước chấm hơi ngọt, thiếu chút chua. Nên có thêm quất/dấm để khách tự thêm theo ý thích thì ok hơn.
Vấn đề sạch sẽ thì kiểu ăn khuất mắt trông coi thôi. Nhân viên bốc đồ văng tung tóe, đĩa nộm mang ra sợi thụt ra thụt vào, lòi cả ra ngoài
Nói chung chỉ nên ăn nộm ở đây thôi còn mấy món khác thì nhiều chỗ ngon rẻ hơn.
3. Kem cuộn Chợ đêm
Mình chả bao giờ ăn đồ trong khu chợ đêm cả mà mấy đứa em nó chưa được ăn kem cuộn với nhìn người ta làm cứ thích nên mua cho ăn thử. Kem giá 35k/cốc mà cốc được ít, cốc được nhiều, nhân viên có 3 người làm kem thì cũng không đều tay. Ông thì cho ít siro, ông thì cho nhiều nên cùng một vị nhưng ăn khác ăn
Ăn cho biết thế chứ cái kem này ăn thây phí tiền, và nói như mấy bạn thì cũng hơi phí mồm )) Múc một ít nước nguyên liệu không biết pha từ gì, siro thì toàn mấy chai mấy chục bán trong chợ Đồng Xuân đầy rẫy, ăn cũng không ngon. Kem ăn hơi dai dai, vị Việt Quất thì ngon hơn Trà Xanh vì chất cái siro Việt Quất nó ngon hơn, còn mấy cái loại vị trà xanh rẻ tiền ăn nó nồng và kinh lắm. Nói chung là mọi người không nên ăn mấy cái này. 35k mua Merino, celano ăn đứt luôn ấy chứ
Ảnh để cho con em nó tập tọe chụp, mình không để ý nên bị out nét hết, bà con nhìn đỡ rồi có gì xem ảnh trên mạng nhé xem tiếp
16 hay 20 hai bà trưng j đó ạ. Bên cạnh gogi ấy ạ. Ngon mà chất lượng lắm ace ạ xem tiếp
[Góc Khen Ngợi]
Bao nhiu năm nay quay trở lại phở cuốn Bảo Minh vẫn vậy, chất lượng vẫn thế mà giá vẫn tăng đều ). Cá nhân mình từ hồi Hưng Bền xuống cấp là toàn chuyển qua Bảo Minh ăn. Phở chiên phồng ăn ngầy ngậy, giòn rụm. Phở chua ngọt ngọt chua chua mà rõ lắm thịt bò. Phở cuốn là món chính thì chả có gì đặc biệt vì mồm mình ăn thấy cuốn ở mô cũng rứa. Nước chấm phở cuốn vẫn ko ngon như vậy )
Phở chiên phồng, phở chua (10cái), phở cuốn ở đây đều 55k hết ná. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chả là nửa đêm gái gọi bảo mai muốn ăn bún riêu cua, mà em chẳng ăn món này baoh. Mọi ng cho em xin mấy địa chỉ ăn bún riêu khu vực Long Biên với ạh xem tiếp
*Góc vừa khen, vừa chê* ))
Hôm trước cùng bà chị đi quẩy ở Yakimono - Lê Trọng Tấn. Nhìn chung là khá chim ưng đấy, có 198k/ người hoy đã được cả nướng, lẩu. Giá này là áp dụng cho menu nướng toàn thịt, còn muốn ăn thêm hải sản thì bỏ ra thêm 59k là được. Có set 98k/ng nhưng tàn thịt lợn, ít đồ nhìn không bắt mắt lắm Thịt được tẩm ướt ok, khuyên các chế là nên gọi hết toàn bộ ba chỉ bò, ăn cho sướng mồm mà lại ngon chứ, có cái ba chỉ bò sốt đỏ (thấy bạn nv gọi thế) ăn ngon k chịu nổi lại phải gọi thêm 3-4 đĩa ấy để đớp ))
Về hải sản thì tôm ngon, nướng lên thơm, mềm, râu bạch tuộc okk, còn cái đĩa hình như bạch tuộc nhỏ hay sao ý ăn bị tanhh
Có đúng 1 điều làm mình thấy hơi buồn cười ở chỗ, lúc thanh toán bạn nv có check đồ lại và hỏi bàn mình có dùng chương trình khuyến mại gì k:)) mình bảo không và có hỏi là nhà hàng có chtrinh gì à mà sao mình k biết, thì nhận ngay 1 câu trả lời k thể xanh rờn hơn, về các chương trình khuyến mại thì bạn PHẢI TỰ LÊN TRANG WEB của nhà hàng để xem )) bình thường thì lúc order các nv phải tư vấn chứ sao lại bắt khách hàng tự mò mẫn thế )
Thôi đóng góp ý kiến thế thôi, nói chung là mọi người cũng nên thử qua chỗ này ăn xem sao, giá rẻ mà đồ cũng ngon VẪN SẼ QUAY LẠI xem tiếp
GÓC KHEN+CHÊ+HỎI HAN

Có ai là con nghiện bún đậu như em hông????
Địa chỉ và review ở từng ảnh ạ
Ai biết thêm địa chỉ nào ngon ở khu vực cầu giấy, ba đình ới e với nhaaa xem tiếp
[ góc chê bai ]
Quán Vua tào phớ 129 Hàng Bông, bình thường em vẫn hay ra đây ăn tào phớ và mua trà sữa ( hồng trà kem sữa ) , cũng khá ok, giá lại rẻ có 25k 1 cốc thôi. Nhưng hôm nay ra mua mà em cực kì ghét thái độ của nhân viên ở đó.
Đầu tiên, em đợi các khách trước gọi hết rồi, sau còn mỗi em với 1 em nhỏ nữa thì e gọi " cho e 2 hồng trà kem sữa chị nhé" thì chị nhân viên ok, e đợi 1 lúc, vẫn chưa thấy làm cho em, chị nhân viên kia lại hỏi lại là em gọi gì nhỉ ? Em nhắc lại 1 lần nữa, sau đó e thấy họ bảo với nhau là làm nhầm trà xanh sữa rồi ?
Đến đoạn này e khó chịu rồi, em mới nhắc các anh chị đó là của em hồng trà kem sữa nhé, thì cái ông pha chế bảo là " Đã hồng trà lại còn kem sữa !? " kiểu mặt cau có cơ @@ Rồi mấy ông bà nhân viên còn cười đùa mãi sau mới làm xong 2 cốc kia cho em !!!! Thật sự quá quá thất vọng về thái độ nhân viên như vậy ạ, như kiểu khinh khách ý. Em viết hơi dài ạ, cảm ơn mọi người đã đọc bài của em xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các chế cho e xin địa chỉ quán cafe có bánh ngọt mà view đẹp vs ạ, e cảm ơn xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Siêu phẩm bông lan trứng muối của c Hà Phươngg đây ạ=))) em thấy có khá nhiều người ăn và review rất tốt về chị ý và hôm nay em quyết định ăn thử. Bltm của c ý có 2 loại (thường và trà xanh) ạ :'>
C này ship thì siêu rẻ luôn, nhà ở Nghĩa Tân mà ship lên Cửa Bắc các kiểu có mỗi 10-15k bh e đố ai tìm được người ship rẻ như thế đấy=))) nói chuyện với khách thì cute dã man thân thiện nhẹ nhàng
Bánh thì có tận 2 lớp sốt xong còn kèm cả 1 gói sốt nữa trời ơi quá trời sốt à=))) xong trong túi còn để giấy ăn cả 1 cái dĩa cho mình chứ quan tâm khách quá thể. Thêm điểm cộng ạ à đấy nói quan tâm mới nhớ, chiều nay e bảo e qua lấy xong bảo qua thì gọi mẹ c trước 5-10p để mẹ c còn phun sốt, xong lại bảo tìm chỗ mà đứng gọn vào không thì nắng, ai tìm hộ em người nào bán hàng cute hơn với :(((
Bánh thơm, không bị tanh mùi trứng (em đọc thấy có nhiều chỗ bị tanh mùi trứng ewwww) Mà trứng ngon lắm ấy ạ nói như nào nhỉ... mềm mềm kiểu như trứng lòng đào ấy ạ=))) cái quan trọng là nó mềm và không tanh=))) xong nhiều ruốc cả ngập mặt trong sốt=))) cốt bánh mềm mịn thơm ngon hí hí, bánh nhìn thế thôi nhưng mà em ăn thành cả bữa trưa lẫn bữa tối đấy ạ=))))
Nếu mọi người chưa ăn hết thì để vào trong tủ lạnh còn gói sốt thì KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ VÀO TỦ LẠNH nhé! Nếu xác định ăn hết thì phun hết sốt ra như em ý ạ=))) còn không ăn hết thì ăn đến đâu phun sốt đến đấy thôi ạ. CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐỂ GÓI SỐT VÀO TỦ LẠNH!!!
Mà lần đầu em viết review đồ ăn (chứ mọi khi em toàn viết review mỹ phẩm=))) ) nên e cũng kb viết gì nhiều. Nói chung là mọi người nên thử và cảm nhận ạ! Vì đây là lần đầu nên e có thiếu sót gì các ac góp ý cho e với :> e sẽ bổ sung sau ạ
À bánh như trong hình em ăn thì chỉ có 65k/hộp thôi ạ. Chị ấy có làm cả bánh tròn nhưng phải đặt trước thì chị ấy mới làm ạ.
Thanks for reading
_
Edit n+1: E thêm địa chỉ lấy bánh và sđt cho mọi người tiện liên lạc ạ. Nếu ai gần có thể qua lấy vì nhiều khi c ấy bận k đi ship được và c ý rất khuyến khích qua lấy luôn ấy ạ!
* Địa chỉ lấy bánh: cầu thang 3 B6 Nghĩa Tân, nhà mặt sau bách hóa, cầu thang nằm giữa salon tóc 105B6 và hàng made in VN 106B6
* Sđt: 0966038925 xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Ai ăn ở đây chưa ạ cho e xin ít review và giá với
À mn có chỗ nào ăn lẩu thái đậm đà chút k ạ?
Tiện thể cho e hỏi luôn quanh khu LÁNG- NGUYỄN CHÍ THANH- Thái hà có món j ngon ko ạ??
Cảm ơn ad và mn nhiều xem tiếp
Đầu tháng 7 e đi sg - miền tây. Mọi người ai đi rồi cho e kinh nghiệm đi miền Tây được không ạ? Em cảm ơn ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
TÀO PHỚ TO BỰ CHỈ CÓ 7K BÁT
-----------
Các bạn có tin nổi một bát tào phớ to như bát cháo thế kia mà chỉ có 7k/1 bát ko Không những thế lại còn cực nhiều trân châu, thạch dừa, dừa khô nữa cơ Và đặc biệt hơn cả là tào phớ ở đây ăn kèm với nước sữa đậu nành cực ngon chứ ko phải ăn với nước đường như các hàng khác nha
Và tất cả các đồ ở đây đều do chính tay bà Thuyết tự làm lấy nhé, bà bán mấy chục năm rồi nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng nhe!!! Nước sữa thơm nhưng không bị ngọt quá. Tào phớ cực ngon và nóng hổi vô cùng vì toàn là đồ mới làm chứ ko kiểu công nghiệp như vua tào phớ bla bla....Kể cả sữa đậu hay trân châu cũng vậy, cũng do chính tay bà tự làm lấy nhé
Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi, cơ mà lúc nào ăn thì cũng fai ăn 2-3 bát mới thoả cơn thèm khát hahaa
Đặc biệt là bà Thuyết vô cùng vui tính, vô cùng thân thiện ý vừa ăn vừa ngồi nghe bà kể chuyện là lại cảm thấy iu đời vô cùng:)))
Add : Đi sâu vào cái ngõ cạnh The Kafe cũ ở Đào Tấn, hình như Ngõ 9 Đào Tấn.
Các bạn click vào link duoi day xem clip để rõ hơn nha, clip do chính mình review nên cứ yên tâm...ko hề nhận đc 1 đồng nào để PR đâu nên cứ tin mình đi lần đầu đóng review nên có gì mong các bác đừng ném đá:)))
BLewUNYnHcgx xem tiếp
[ Góc hỏi han ] mọi người cho m hỏi quanh lĩnh nam-mai động có quán nào trà sữa ngon ah xem tiếp
( GÓC HỎI HAN )
Các bạn cho mình hỏi có quán lẩu thái ở quanh mạn đống đa mà mở muộn đến 1,2h đêm k ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI] Bánh kem lạnh baskinrobin
Kể từ ngày thử món bánh kem lạnh này là mình gần như bỏ bánh gato luôn. Tính mình cũng thích ăn kem nữa chứ gato là mình chả đụng đến )
Vốn kem baskinrobin ăn đã khá ngon rùi vì tương đối nhiều vị hợp miệng mỗi tội giá hơi chát. Thế nhưng khi tính ra sinh nhật tặng chiếc bánh kem như thế này lại thành hợp lý. Ăn kem ai cũng thích, chưa kể giá cả so với chiếc bánh kem thông thường là hợp lý.
Một bánh như hình cho 2-4 người ăn giá 150-180k là quá ukie ️
Từ đó đến giờ cứ sinh nhật là nhà mình mua bánh kem lạnh về thổi nến cả nhà cùng vui )
Giờ baskinrobin mở cũng tương đối nhiều nên mọi ng có thể tham khảo trên website. Ngoài ra ở đây có dịch vụ giao hàng đặt hàng trên web, có đá khô nên nếu ko quá xa thì các bạn cứ đặt ol đỡ phải đi lại mất công :"> xem tiếp
[GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ]
Không biết có ai review The Seed chưa mà tiện hôm nay vừa đi về nên review cho mọi người luôn
KHEN
- Menu đa dạng. Coffee thì mình mua hai loại: Caramel Macchiato (55k size L) và Monster Latte như dưới hình (52k size L nhưng hôm nay đang mua 1 tặng 1 nên không tính tiền cốc này). Cảm nhận ban đầu là cả hai cốc đều chia lớp rất đẹp mắt, đá không phải đá viên mà thấy giống đá bào dạng tảng hơn nên trông hay hay. Vị sữa ngọt vừa, coffee đắng nhẹ khá ngon. Có mỗi cái cốc Monster Latte này thì cái lớp syrup xanh xanh kia là không định hình được vị gì, về sau mới nghĩ nó giống thuốc cảm ngày bé uống )) Menu trà và nước trái cây chưa thử nên kb vị ntnao
- Quán decor đẹp, bước vào thấy mùi coffee lan toả như kiểu Starbucks. Hạt coffee không biết loại gì nhưng thấy mùi vị na ná Arabica.
- Nhân viên nhiệt tình, lễ phép.
- Nhiều loại bánh hay hay, phong phú. Chưa ăn thử nhưng thấy bày biện đẹp.
CHÊ
- Quán nằm trên phố cổ nhưng vì nhỏ nên hơi lọt thỏm. Không có chỗ để xe mà phải đi gửi.
- Giá hơi cao (25-70k cho drinks) nhưng chưa thực sự xuất sắc, chỉ hơn mức bthg một chút và chắc là hơn Highlands nữa vì Highlands lần nào mình uống coffee cũng đầy ặc đá Ở đây giá cao nhưng một cốc L to lắm, đủ cho 2 người uống.
- Toilet bị occupied và người ở bên trong dường như không có ý định ra.
- Pha chế hơi chậm Chờ hơi lâu hic.
Bù lại thì đang có MUA 1 TẶNG 1 đến 7/5 nên nếu ai ngại giá thì đi luôn dịp này để thử )))) xem tiếp
Quán Ốc có sốt me với khoai chiên nem chua rán ngon lắm xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Chào mọi người. Cho em xin 1 số địa chỉ quán cafe có bói tarot được không ạ? Ưu tiên free, còn mất phí cũng được không sao ạ ^^ De Joli ở Trần Quốc Toản thì em biết rồi ạ. Em cảm ơn nhiều :X xem tiếp
em sắp đi tầm 5-6 ngày
Ai có thể cho em thông tin một số ksan ở đà nẵng và hội an không ạ.
Với cả cho em xin luôn địa chỉ ăn uống ngon với.
Ai đi rồi có lịch trình hợp lý thì cho em xin để tham khảo luôn với ạ. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Ngoài King BBQ và Gogi house thì còn quán nào BBQ đc k ạ. Giá cả k quan trọng chủ yếu là đồ ăn và chất lượng phục vụ xem tiếp