Dạo này trời đang mát mát nên lẩu là một món ăn rất hợp lí . Hôm nay mình xin phép nhận xét về 2 quán lẩu mà mình đã đi ăn gần đây nhất.
1. Quá 4X . Xuýt Xoa Xì Xụp
Mình ăn buffe 149k/ng được tặng 1 chảo bất kì . Mình chọn chảo bò . Trước tiên về chảo bò lên trước : nó chả khác gì thịt bò xào cả , ăn thấy tàm tạm , điểm nhấn là có bánh gạo nhân phô mai ăn được . Về lẩu thì có lẩu 2 ngăn , một ngăn hình như cay và 1 ngăn không cay . Khay đồ ăn thì như hình , đồ khai vị có viên chiên ( loại viên hay bán theo que xiên ở cổng trường ) , dưa leo ... Về đồ ăn thì không có gì đặc biệt ( đối với mình là không ngon ) đồ ăn không tươi , thịt lúc mang ra còn thâm thâm ý ( mình chỉnh ảnh nên mới được nthe ) nước lẩu cũng không có gì đặc sắc cả . Quán bé nhưng khá đông , hoạt động cả trưa tối . Bufe 149k được gọi hết thịt lợn , sụn , thịt bò , hải sản , tôm , bạch tuộc . Theo mình thấy thì sụn chắc để tủ lạnh nên màu hơi thâm . Rau thì có rau muống , cải thảo , kim châm... Mỗi lần xin đồ thi cho hơi ít . Bên này có 3 mức giá 99k , 129k , 149k . 99k chỉ gọi thịt bò ( thịt bò khá nhiều mỡ ) , 129k thì thêm sụn , còn 149k thêm hải sản . Nhân viên cũng ngoan . Về nhìn chung thì với 145k buffe lẩu thì không quay lại . ( còn 1 số món hàn nữa nhưng k có cảm tình bởi lần đầu tiên đến mà chọn set đắt nhất thể mà ra đồ nhìn k tươi rõ luôn nên không muón thử nữa )
2. Lẩu Riêu Cua Thìn Béo - Võ Thị Sáu
Buffe lẩu riêu 135k/ng , mình đi 2 người . Lúc đầu set ra đủ đồ như hình . Lúc sau gọi thêm 1 đĩa đồ nữa và free trà đá . Nhìn chung phục vụ ngoan, nhanh nhẹn .
Đồ ăn thì lẩu riêu cua có khác nhiều đồ , đáng khen là đồ khá tươi , đánh giá riêng sườn của bên Thìn béo tươi , dầy, nhiều thịt hơn chỗ 4X . Đồ ăn trước có dưa chuột , nộm củ , bánh phồng tôm . Ngoài ra rổ rau có thêm 2 quả trứng vịt lộn ( đi 2 ng cho 2 quả nè ) . Về vị nước lẩu riêu theo đánh giá của mình thì vị riêu chưa rõ nét . Thế thôi . Còn đồ ăn thì quá ok so với giá tiền . Quán rất đông nhưng phục vụ nhanh lắm . Đồ gọi thêm lượt 2 ra cũng nhiều. Đặc biệt bên này có thanh cua đồ nhúng lẩu cũng khá nhiều loại : các loại viên , thịt bò , sườn sụn , giò , xúc xích , có há cảo ( nếu k nhầm vì k biết gọi là gì ) . Thịt bò bên này khá nạc nhé ( mọi người xem ảnh thì biết ) rau nhúng lẩu : rau muống , cải thảo , kim châm , rau gì nữa quên tên , có thêm váng đậu và quẩy nè. Nói chung là 135k/ng thì quá ok . Sẽ quay lại . Quán chỉ bán từ 16h chiều . Mọi người nên đi sớm vì quá. Đông hay hết chỗ nhé .
Văn có hơi lủng củng mọi người thông cảm xem tiếp
Hôm nay uống lần 2 tại Regiustea. Kem cheese ở đây ngon nhất luôn ý, ăn kèm ít dừa khô rắc lên trên. Hợp dã man.
Lần đầu uống 4 seasons kem cheese thêm trân châu trắng nên cảm thấy hơi ngọt nếu giảm còn 70% đường là ok.
Lần 2 uống oolong than cao sơn kem cheese, không thêm gì lại rất vừa miệng.
Lần sau sẽ thử Jamine
Regiustea xem tiếp
Tổng thiệt hại như sau:
Ốc: 70k/bát
Sung muối: 10k/bát
Nem chua rán: 25k/5nem (mình quên chụp mất )
Bún: 10k/suất
Trà đá: 5k/ly xem tiếp
Góc khen dạo Team CẦU GIẤY
Số 28 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu, Linh Hoa Quán.
các bác đã tìm được quán ăn vặt nào ngon bổ rẻ ở khu vực cầu giấy chưa ạ??? Quán này nói chung là quán ngon bổ rẻ cho mọi người nhé ạ, ăn ốc thì quan trọng nhất là nước chấm phải không các bác? Quán này nước chấm k mặn k nhạt nói tóm gọn là ngon e kết, quán cũng hội tủ đủ tất tần tật các món ăn vặt, e có chụp lại menu rồi các bác có thể tham khảo ảnh dưới, các món này e đều thử hết rồi, kết nhất ốc luộc( kết nước chấm), ngao hấp, nem chua rán, bánh xèo, khoai lang kén và một vài món khác ăn rồi k nhớ, cô chủ quán cũng cực thân thiện
Điểm chê : mỗi cái có lúc nào mà đông khách là chờ đồ hơi lâu, quán có chỗ để xe thoải mãi nhưng view để check in fb hơi xấu xem tiếp

Các cô các bác cho em xin địa chỉ cánh gà nướng, chân gà nướng ổn ở khu vực Thanh Xuân với ạ, Thanh Xuân Bắc thì càng tốt ạ
Em cảm ơn! xem tiếp
[Địa chỉ rạp chiếu phim quốc gia - Tầng 2- xếp hàng lấy đồ mất 7p. địa chỉ chính xác thì mình ko nhớ rõ] )))) xem tiếp
[góc khen]
Ăn vặt khu phú diễn, hồ tùng mậu.
Địa chỉ: Trà sữa Huyền Linh số 82 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
1. Là món bánh mì nướng muối ớt. Mình mới chỉ ăn ở 2 nơi là ở chùa láng (k nhớ địa chi) và ở đây. Kb ai từng ăn rồi thấy thế nào chứ bạn bè mình vs mình ăn thấy rất ngon huhu. Mỡ hành, trứng cút, xúc xích, ruốc, bánh mì nướng rất vừa miệng. Ai muốn ăn cay có thể cho thêm ớt nè. Có suất 15k-20k-30k. Ai gần đấy thì nên thử nha. Ăn xong ở đây mình kbh qlai chỗ chùa láng luôn Bánh mì nướng muối ớt chỉ có lúc chiều tầm 2r-3h đến khoảng 6h-7h tối là hết rồi ạ
2. Sữa chua mít, Hoa quả dầm 20k siêu nhiều. Chỉ biết miêu tả là nhiều và ngon. hic
3. Khoai tây, khoai lang chiên 25-30k cũng ngon k kém )
4. Trà sữa các vị + có cả lớp kem tươi ở trên khá ok.
Đấy là những món nên thử ạ. Mình thấy ngon còn kbit các bạn thấy thế nào ))
LƯU Ý: bánh mì nướng muối ớt chỉ có từ lúc chiều 2r-3h. Còn các món khác thì full time. Quán mở cửa tầm 9h ạ. xem tiếp
[Góc chê bai]
Hno mình có đến quán lẩu F.a 68k ở 51 Đại cồ việt. Quán tên là Nagasaki F&B hotteen.
Bon mình đi 4 người lúc đầu đến định gọi moi ng 1 set riêng 68k mà thấy đồ ít quá vs cả ko có j đặc sắc nên bon mình thống nhất gọi set 368k. Đồ ăn gồm: bò mỹ, cá quả phi lê, tôm sú, rau nhúng, đậu phụ. Đồ uống có coca
Điểm cộng: quán đẹp, check-in sang chảnh, đồ ăn bày biện rất bắt mắt, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình
Điểm trừ: đồ ăn quá ít, tôm quá bé, rau độn bên dưới quá nhiều. Cảm tưởng như bên dưới đồ ăn là 1 cây bắp cải và 1 cây cải thảo vậy
Ăn xog 4 ng mà như chưa đc ăn gì . Nên chắc chắn sẽ ko có lần sau xem tiếp
[GÓC KHEN]
Papa's Chicken 181 Xuân Thủy (cạnh IPH). Nãy nhớ nhầm số địa chỉ sr các chế )
Mình là con nghiện gà đặc biệt các loại gà rán sốt nên không thể bỏ qua địa chỉ khá gần trường này )
- Gà: mình gọi gà không xương mật ong nửa con, gà mềm, không bị bở, đẫm sốt, có kèm tok ăn khá vui miệng. Tuy nhiên ăn nhanh ngán, 3 đứa ăn 1 đĩa này còn thừa, chắc cũng do sức ăn không khỏe )) Chấm 9/10
- Pizza hawaii thì bình thường, không có gì đặc sắc. Chấm 7/10
- Phục vụ ngoan, đồ ra phải đợi lâu chút vì chắc khi order xong mới làm, mang ra bàn thấy nóng hổi nên rất okie ) bạn nhân viên cũng tư vấn cẩn thận, ban đầu bọn mình định gọi cả con nhưng may có bạn ấy tư vấn gọi nửa con thôi ko thì 3 đứa từ hôm sau không dám ăn gà nữa luôn )) Chấm 9/10
À ảnh đầu tiên là 1 hôm mình gọi ship về, ship nhanh, gà vẫn nóng, ăn cùng cơm đúng là tuyệt cú mèo )) nhưng vẫn chỉ có 1 vấn đề là siêu nhanh ngán dù đã ăn kèm rau
Sẽ quay lại vào một ngày đẹp trời ví không rỗng )) xem tiếp
( Vẫn là khen )
Bún đậu Giang béo
Bún đậu ở đây ngon nhất là mắm tôm, siêu ngon luôn. Tiếp đến đậu, rất thơm, giòn. Rồi tới bún, mướt ơi là mướt )
Định rv lâu rồi nhưng nay thấy có bạn rv bún đậu 60k/1ng ăn thì mình quyết định up vì mẹt này 50k và 2 ng ăn chưa bao giờ ăn hết ạ )
Mẹt này thiếu gan và dạ dày. M hay đến ăn lúc 8h tối mà vẫn full bàn và chắc hết.
Có lúc đói chỉ nghĩ tới bún đậu chú Giang và nghĩ sẽ choén cho bằng hết cái mẹt này nhưng đến khi ăn thì 2 đứa vẫn k thể ăn hết.
À ở đây free trà đá, free kẹo nữa hihi
Edit thêm Bún đậu Giang Béo ở cuối ngoc 3 Ao sen nha mn. Lối đi Hà Đông ấy ạ xem tiếp

Cho em hỏi 1 vài homestay ở Vũng Tàu mà rộng chút đc ko ạ. Tại em đi đông ấy ạ. Chừng 30 người. Đc thì cho em xin link homestay luôn ạ ♡
Em cảm ơn ạ ♡ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mong ad duyệt bài sớm cho e
500 anh em cho hỏi ngoài Lẩu Ếch Hoàng Hoa Thám ăn ngon thì còn lẩu Ếch ở đâu ngon bổ rẻ cho 2ng ăn mà có cả quẩy nhúng nước lâu ngon ở Hà Nội khu cầu giấy- đống đa thì càng tốt ạ. Ae biết địa chỉ nào cho em xin một vài địa chỉ tham khảoooo. Plzzzz
Thanks all xem tiếp

Các bác cho mình xin địa chỉ các quán lẩu ngon giá sinh viên quanh khu vực Cầu giấy với ạ!
Thanks ! xem tiếp

Là 1 con nghiện bún nên cứ thấy đâu bảo có bún gì ngon là phải đi ăn
Được đại ka chị đưa đi ăn ở ngõ 5 khuất duy tiến( nhà đầu tiên bên phải nhé tại có 2 quán bún chả cạnh nhau), cá nhân mình thấy ngon mước chấm vừa miệng mà lại siêu nhiều chả ăn mãi k hết
Mình gọi 2 suất bún chả + 2nem cua bể + 2 cốc trà đá là 80k xem tiếp
< góc khen ngợi >
Mình là mình bị nghiện bánh bột lọc lắm luôn! Mà ít chỗ nào bán đc ngon lắm! Chỗ ăn cảm thấy được tý thì đắt. May quá gần nhà lại mới bán! 1 bát này có 10k thuiiii theo cảm nhận từng ăn nhiều chỗ thì mình thấy chỗ này ăn ngon! Chị ý làm cả nộm nữa cũng có 10k thôi! Xung quanh bán bánh đúc nóng hay cháo trai cũng chỉ có 10kkkkkk chợ Gốc Đề nha mọi người xem tiếp
[ góc khen ] [ góc nghiện ] [ ngan dé chị Hạnh ]
Đã tàu ngầm group đc 1 thời gian và hnay muốn chia sẻ 1 chút với mọi người. Mình ko đc văn vẻ như các bạn food review chuyên nghiệp nên mình sẽ nghĩ gì nói nấy.
Biết đến quán từ gần 2 năm trước, lúc đầu cũng chỉ vào ăn một cách ngẫu nhiên ko có gì kì vọng nhiều, ấy thế mà khi mình ăn miếng đầu tiên của bát bún thì mình đã chắc chắn rằng từ giờ trở đi sẽ không bao h ăn hàg bún ngan nào khác:))) nói có vẻ hơi quá với nhiều người nhưng mình là 1 đứa cuồng ngan từ hồi bé nên đối vs những món về ngan thì mình có khẩu vị nhạy bén hơn hẳn.
- Về không gian quán: hồi đầu mình ăn quán có phần sập xệ và bàn ghế hơi cũ, nhưng giờ đã đc tân trang hoàn toàn nên nhìn sạch sẽ hơn hẳn. Quán tuy bé nhưng mình chưa bị lần nào hết chỗ cả.
- Về nhân viên: khá nhiệt tình và nhanh nhẹn. Có 1 điều mình nhận ra là chị Hạnh luôn là người làm từng bát cho khách chứ ko để ng khác làm. Nói ko phải mê tín chứ ko hiểu sao hôm vắng mặt chị Hạnh, 1 ng nhân viên làm bát bún cho mình và mình thấy " kém ngon" hẳn.
- Về chất lượng đồ ăn: TUYỆT VỜI!! Lúc đầu mình bị nghiện bún ngan mọc nước ở đây vì quá nhiều lí do. Một bán có nhiều thịt và mọc, măng khô sợi ăn đậm đà, miếng tiết thì to và luôn luôn mềm, ăn trăm lần như 1. Nhưng bát bún ko phải là lí do chính khiến hàng ngan chị Hạnh đánh bật tất cả các hàg khác trong lòng mình. MĂNG CAY VÀ NƯỚC CHẤM mới là điểm sáng. Nếu ăn bún ngan mà ko có 2 thứ đó thì cũng ko thể lên đỉnh dc. Phải vừa ăn, vừa gắp thịt ngâm vào bát nc chấm, rồi gắp 1 miếng măng cay cay tròn vị. Ngoài ra, bún trộn của hàng cũng dc xếp hạng đỉnh. Chưa 1 ai mà mình gthieu đến quán ăn mà chê bún trộn ở đây cả. Cái thứ nc trộn ko hề nhạt nhẽo, cái thứ nc trộn mà ko lẫn đi đâu dc.
- Về giá cả: mình thường ăn bún nc hoặc trộn có kèm mọc là 40k/bát. Trà đá 5k. Canh măng tiết gọi riêng là 30k/bát. Ở đây có cả miến nhé.
- Quán mở từ sáng đến tối tầm 22h nhưng mà tầm 8r 9h tối là hay bị hêzt đồ lắm. Do cháy hàng mà nhất là mọc ý
- Địa chỉ: Ngan dé chị Hạnh 63 Cửa Bắc- HN
- Nhiều người hỏi mình giữa ngan Nhàn ngõ Trung Yên và ngan dé chị Hạnh thì cái nào đc hơn? Mình chỉ biết nói thế này, ngan Nhàn thì nước ngon ko đâu sánh bằng rồi. Nhưng mình sẽ ko quay lại ăn bởi nhiều lí do như: nc chấm ko ngon, quán quá đông và nóng, gửi xe mất 5k, nếu bị ngồi hàng cf thì phải gọi nc ở đó. Và điều qtrong hơn cả là đi ăn mà cứ phải lẩm bẩm trong đầu nên gọi món tnao để ko bị ăn chửi?? tsao đi ăn lại phải khổ thế trong khi mình là ng bỏ tiền ra? xem tiếp
[góc chê]
Bánh mì Phúc yết kiêu ngày xưa nổi tiếng lắm nhưng em ăn chả thấy ngon, thịt vừa mặn vừa dai, khoai nát, pate cảm tưởng hơi chua, nhân viên thái độ phục vụ cực kì tệ, vừa nói vừa gáp, khách đến ko ai hỏi hay mời 1 câu cửa hàng thì bé nhân viên đông mà đứng như dàn trận. 2 xuất bmi bít tết + 2 sữa đậu nành hết 174k sốc hết hồn, số tiền bỏ ra ko xứng đáng 1 tí nào các bác ạ. Ăn ở hoè nhai ngon hơn nhiều mà đầy đặn cũng chỉ 70k/ xuất. xem tiếp
REVIEW SAPA 3N2Đ
--------
Mấy hôm nay có nhiều khách hỏi quá, em làm review chi tiết lịch trình 3N2Đ và địa điểm ăn uống cho các thượng đế tham... xem tiếp
[ góc chê ]
Em thì khá là thích ăn mấy cái đồ liên quan đến phomai, hôm trước vô tình thấy bạn em share bài liên quan đến phô mai Thuỵ Sĩ , kiểu mà cắt ra rồi cho nó chảy bằng dao nóng ngay trước mặt mình ấy ở romedeli có nên hôm nay em với ny ra để ăn thử.
Theo quảng cáo thì ghi rõ ràng ở kia giá chỉ 139k nhưng khi em đến mở menu ra thì món "racellete" ở đó 139k chỉ gồm rau cải, cà chua bi và dưa chuột muối . Còn muốn có các suất như ảnh thì phải từ 179k đổ lên.
Trước khi gọi đồ, em có hỏi nhân viên về phô mai, em còn đưa hẳn ảnh ra hỏi và nói có cần phải mua extra thì mới được như ảnh không bạn ý nói là k cần, nên em gọi một phần 139k và thêm extra cold meat là steak + 80k nữa kèm 1 pasta octopus 139k , 1 trà đào và 1 coca tổng bill của em hết 412k
Đồ ăn thì em chưa ăn, vì bê ra đến nơi cũng đã chẳng muốn ăn nữa rồi, steak đếm ra đc 5 miếng nhỏ bằng đầu ngón tay cái, kèm 2 quả cà chua bi, rau cải sống mà còn kiểu bị sâu và 3 quả dưa chuột muối to bằng ngón cái. Phomai thì chẳng thấy đâu, em hỏi lại thì bên đó kêu cắt phomai từ trong bếp rồi em nhìn vào đĩa và thấy đc 1 dúm tí tẹo ở góc trên cái steak, k mang ra ngoài cắt như quảng cáo đc vì phomai bị gãy , khác hoàn toàn so với những gì romedeli quảng cáo. Tiền không phải là vấn đề. Em vẫn thanh toán và cảm ơn bt nhưng em đã phải đợi 50p cho một món ăn không thể ăn, cách trình bày cũng chẳng nuốt nổi. Em và ny em là 2 người đầu tiên bước vào quán và gọi món, sau đó có thêm tổng 8 người nữa chia thành 3 bàn, thì cả 3 bàn đó đều có đồ ăn trước bọn em. Nhân viên thậm chí còn không thèm để ý xem bàn em có đồ ăn hay chưa, em phải gọi đến 5 câu bạn ý mới ra, hỏi đồ thì kêu sẽ bê ra ngay và em đã phải đợi thêm 15p nữa. Các bàn khác thì họ ăn gần xong món đầu tiên rồi.
Góp ý thì cũng chỉ bảo là thông cảm vì bếp mới và khách đông, cá nhân em thì em thấy 10 người chẳng phải là đông đối với 1 quán như romedeli . Phục vụ thì không chuyên nghiệp. Đồ ăn mang ra thì k khác gì treo đầu dê bán thịt chó. Kết lại là mua bực vào người còn chả ăn nổi. Mọi người có đến đây ăn thì tránh cái món em gọi ra nhé và chọn cái gì làm nhanh một chút chứ như bọn em đợi 50p rồi còn chả đc ăn. xem tiếp

Trong tuần này em chuẩn bị đi Đà Lạt. Mọi người cho em xin địa chỉ những nơi mình có thể đi chơi buổi tối k ạ, chỗ nào có view nhìn được toàn cảnh thành phố thì càng tốt. Em cám ơn ạ. xem tiếp

Em sắp đi Đà Lạt , khởi hành từ Sài Gòn , mong các bạn review các nhà xe nào đi Đà Lạt ok ạ.Bình thường em đi Đà Lạt toàn là đi xe thuê với gia đình nên ko rành ạ . Em cảm ơn nhiều ạ . xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có thể nổ cho mình địa chỉ ăn steak đúng chuẩn ngon và chất lượng ở Hà Nội không ạ? :(( hồi lâu mình có đi ăn ở Hanoi Steak ngõ 814 đường Láng, nói chung là khá ổn nhưng mình cần 1 chỗ chất lượng hơn nữa :(( xem tiếp


Hi các bạn, Mị mới đi Thái về, Mị ko có đi chơi nhiều, chủ yếu Mị qua ăn uống và mua sắm nên review của Mị là để cho các bạn tham khảo để đi ăn, shopping và lấy đồ về bán ( nếu cần)
1. Vé bay bay : đặt trước 1-2 tháng rẻ nhất, còn muốn rẻ thì còn cách chờ sát ngày, vào các group nhượng vé, rất nhiều người nhương, lưu ý đi Thái ai cũng đặt vé từ 4-5 ngày mới đi đủ Thái. Mình tự nhiên hứng đi và muốn mua đồ bán nên tìm vé thấy cao muốn xĩu 3-4trieu của hãng rẻ nên chuyển qua tìm vé nhượng 2tr khứ hồi 5 ngày, nhưng mình chỉ đi 3 ngày rồi tìm vé chiều về.
2. Đi lại: ở Thái có 2 sân bay, sân bay DM là sân nay cũ ( hồi trước chứ cũng ko có cũ kỹ lắm nha) thì hầu hết các hãng giá rẻ nước ngoài sẽ táp đây, VJ và JT của mình ghé sân bay mới), sân bay Suva là sb mới. Lộ trình từ suva hay DM đến bangkok đều như nhau. Đi từ 1 người trở lên các bạn đo taxi hoặc book grab, ngoài ra có line man nhưng mắc công tải về. Từ sb về bangkok tầm 300bath, khoảng 200-250k, đi khoảng dưới 1h, rẻ bèo nha hôn. Còn siêng đi để bit skyke train là qq gì thì hãy đi như Mị, giảm cân hí hí, đầu tiên xuống sb DM Mị bắt bus A1( hay A2) nói nv soát vé cho xuống BTS mochit 30th 20k, xuống BST thấy ngta đi bộ lên thì đi theo, sky train là trên trời mà, mua vé 40b 30k đến chidlom( khu pratunam) là khu ăn uống mua sắm phê mắt. tới chilom đi tìm xe tut tut or grab chở về ks, còn nếu thấy đi bộ nổi thì quất.
Xe tut tut trả giá nha, đòi cao lắm, thường đòi 100,Mị trả 50,60 cũng dính thì thấy still hớ
3. Ăn uống: buổi trưa nóng lòi mỡ nên bên Thái họ hay vô tttm để trú nắng, máy lạnh bên đó mở max ko hà, phê lắm. hãy đi Tut tút đến big C nếu lười đi bộ, rẻ lắm, lên các tầng, có 1 khu đồ ăn kinh dị bự, mắt mẻ, mua thẻ ăn, ăn ko hết thẻ ngta trả lại tiền. các gia đình hãy vô đây ăn, ng Việt 1 đống, ko thấy lạc loài.
Tối ra chợ pratunam ăn lòi họng, đồ ăn ngập tràn ,nhớ thử kem dừa, ngon ko hỉu sao ngon lun
Tối anh chuỵ nhớ để bụng, hãy thử Mungkorn ( mangkorn) buffe seafood nổi tiếng bên đó , 499b/người, tôm cua ghẹ mực các loại ốc.. Mị chỉ ăn đúng 2 loại tôm càng đầy trứng và cua nướng ( nhớ chọn cua sống thịt chắc) , ăn đủ lết thì về , ko còn sức ăn qq khác, nước chấm thần thánh của Thái thì dòi ôi vô cùng hợp khi ăn hải sản cua tôm mực ( mua ở big C có)
Ngoài ra có buffet ở tần 80-90 mấy của 1 ks 5 sao view đẹp mà đồ ăn ko ngon nên Mị ko thèm tìm
4. Mua sắm : khu pratunam có chợ bự chà bá lửa mún mua gì về bán mua, đi nhiều nơi cho bit rồi hả tìm chỗ mua, bán chênh nhau nhé
Mua ở big C và đối diện là Central world ( hàng hiệu) stilk rẻ hơn Việt Nam! nhé
5. Ở: mình book 1 phòng hostel apple của ng Viêth mở, mới, sạch, rẻ , tầm 300/ đêm
Mị đi đổi 6 triệu = 8100 bath, xài thả ga, mua đồ về bán lun, mà khi về vẫn dư 2000b
Các bạn k0 đổi tiền ở sân bay, 1 là đổi tiệm vàng, 2 là qua big C bển đổi, chênh cao lắm nhé, ko thì đổi $ lợi lắm xem tiếp
Mn ơi cho e hỏi có chỗ nào ăn lẩu được mà rẻ 1 chút ko? Quanh khu vực Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân ý ạ. Bọn e đi ăn tầm 7-8 người, mỗi người tầm 100-150k thôi.
E cảm ơn nhiều ạ!!! xem tiếp
< Góc Khen >
Ai là tín đồ của đồ hàn quốc thì phai ăn ngay quán này đi ạ . Em nghiện đồ hàn . Ăn khăp mọi nơi chõi nào có đồ hàn là mò đến . Nhưng phai công nhận 1 điều là mỳ cay hàn quốc ở quán này ăn ngon lắm í. Sợi mì to to như bánh canh . Ướp chuẩn vị cay cay nóng nóng của hàn
Hnay mưa bão ko đi ăn đc đang ngồi thòm thèm ở nhà đây ạ

Số 10 hàng muối xem tiếp
Tiệm chuyên về vịt quay và các loại xôi như xôi vịt, xôi xá xíu ... không rõ bí quyết đồ xôi là gì đâu ạ nhưng xôi ăn ngon ngọt thơm dã man lun ý mọi người ah! Hnay mình định ra mua xôi vịt nhưng còn mỗi xôi xá xíu nên ăn tạm, thịt ko bị bở vs dai đâu ạ! Rất mềm và thơm, ăn cùng dưa chuột và cà rốt muối cực kì đưa miệng ý
Món này hợp với thời tiết như hnay lắm mng uiiii. Mai sẽ qua sớm để thử xôi vịt xem sao
xem tiếp
[Góc kiểm chứng] [Gimbap - Ngọc Khánh ]
Thấy rv ở đây lâu r nhg bận nên hnay mới thử.
*khen : mình ngồi tầng 2 - sàn sạch k bị trơn, bàn ghế set up sạch sẽ - order nhanh - đồ ra cũng khá nhanh 5-10p là lên hết
*Nhận xét
>Đồ ăn kèm vừa miệng kim chi hơi chua nhg vẫn ăn đc , đỡ ngấy
•Gimbap chiên: vỏ giòn, ngon bị cứng, nhưng hơi ít nhân nchung ổn 7/10 - 30k
•Mỳ đen : cá nhân mình thấy vừa miệng, nóng đến tận sợi cuối cùng ) nhg k quá xuất sắc 7/10 - 60k
•Tok ) nói thật chứ là 1 đứa khá thíck đồ hàn thì tok ở đây khiến mình cảm thấy QUÁ HỤT HẪNG - bở kiểu gì ý - gắp lên chưa kịp đưa lên đã đứt đôi - vị nhạt nhẽo k thể hiểu đc - bt mình hay ăn ở Cạp seafood ở Đặng văn ngữ rất vừa miệng ( tok thường có tok+ cải thảo+ cá ỏr mực viên+ trứng) ăn rất vừa miệng mà hnay khs ăn ở đây f bỏ lại. Nhìn sang bang bên của 2 bạn nữ đã ăn xong và cũng còn đia tok ) 45k - với giá 45k thì chất lg k ra gì ( ý kiến bản thân ( mình thấy tok chợ đêm còn ngon hơn )
Kết luận : chắc là về với Cạp ) tính mình ăn đâu hợp miệng là cứ yên vị vậy - và bâyh sẽ tiếp tục vậy
Cảm ơn mng đã đọc - nếu có quán nào ngon hơn mng cứ rv cho m nhé ! xem tiếp
Các mẹ cho em địa chỉ mua chai này giá rẻ với ạ. Ngon quá mà giá hơi chát xem tiếp
mọi người ơi
cho mình hỏi khu vực Đào Tấn , Kim Mã, Liễu Giai có quán ăn nào ngon không ? chỉ mình với
cám ơn mọi người
p/s: mong được anh Công duyệt bài hehe xem tiếp
[ Góc Khen ] HOT N TASTY 81 Láng Hạ
Chắc nhiều bạn trong hội đã từng ăn ở đây. Phải nói là buffe ở đây siêu đẫm. Chắc chỉ cần buffe 295k thôi là đã no không thở được rồi. Menu phong phú với các loại bò mĩ, gà, ngao, cá hồi, cá sấu,...Tẩm ướp đậm đà. Nước chấm ngon. Mà ngay cả các món ăn kèm như salad, kimbap hay kimchi ở đây cũng ngon. Phục vụ nhiệt tình, tạo cảm giác like a boss ) mà theo mình là nên gọi vừa đồ nướng để bụng ăn thêm lẩu. Lẩu Thái ở đây cũng khá ổn. Nước dùng ngon, nhiều nấm. Đậu cũng best ) cuối cùng là tráng miệng. Tha hồ chọn kem socola hoặc kem chanh dây, bánh su kem, bánh matcha, bánh socola, chè sen, caramen...
Buffe 295k đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm nước. Coca ở đây là 35k/ 1 chai thuỷ tinh
Đặt bàn vào thứ 3,4 đc giảm 50% cho suất buffe thứ 2. Nên chia ra tầm 250k / người thì tha hồ bơi trong thịt
Ngoài ra còn có buffe 395k nhé !
Edit lần 1 : chỉnh 1 chút không các bạn bảo mình PR. thực ra mình chưa thử hết tất cả đồ ăn ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy gà ở đây ướp bình thường, cá hồi bọc giấy bạc khá tanh?, buffe không kèm nước nên gọi nước ngoài cũng mất thêm gần 100k nữa. Thứ nữa thịt ở đây ướp đậm chứ không đến mức xuất sắc, tuỳ khẩu vị mỗi người nên có món ngon món không. xem tiếp
Sio Sushi 21 Đoàn Trần Nghiệp
Lúc đầu mình định gọi lẩu 1 người vì muốn ăn bạch tuộc và muốn thử mỗi thứ 1 ít nhưng đến muộn nên chị mình gọi đồ trước. Set 3 người Lẩu Bò Mỹ - Sườn Sụn (gồm nước lẩu, 1 đĩa thịt khá to và 1 rổ rau, nấm) - giá 300k. Sau vì mình thèm bạch tuộc nên hỏi nv thì b ấy bảo có thể gọi 1 đĩa hải sản thập cẩm nhưng được chọn mỗi bạch tuộc và mình gọi thêm 1 đĩa size nhỏ - 160k + 3 coca(20k)
1. View đẹp, khá sang chảnh (phong cách Nhật Bản)
2. Đồ ăn ngon, khá sạch sẽ và cảm nhận được vị tươi
-Nước lẩu vừa vặn, thơm, hơi béo vị dừa nhưng mình rất thích và đã ăn cắp ngay công thức này về nấu thử và cũng khá thành công
-Nhân đủ no căng cho cả 3 người, k cần tẩm ướp quá cầu kỳ => cảm nhận được chính xác độ tươi (cũng có thể do may đúng hôm mới nhập hàng )
-Nhân viên đứng riêng quầy ngoai cửa phòng nhưng khá chú ý khách, nhiệt tình, lịch sự, nhanh nhẹn
-Nhân viên trông xe cũng niềm nở và linh động khi mình sơ ý làm mất vé xe nên phải đưa giấy tờ xe (nhiều chỗ lắm chuyện k cho đâu ạ)
Nói chung là 520k/3ng vào chỗ sang chảnh này khá ok, sẽ quay lại nhiều nhiều nếu có xèeng
Lần sau quay lại sẽ thử Lẩu 1 người chỉ 89k thôi ạ
Đáng để thử nha mn
(Hồi nãy đang viết dở ấn nhầm đăng luôn ) xem tiếp
< Góc khen >
Mình là 1 con nghiện bún đậu kinh khủng )) vô tình đc con bạn thân giới thiệu quán ăn này nên quyết định đi ăn thử ai ngờ ngon quá sức mình tưởng tượng
Địa chỉ: Ngõ 29 hàng Khay. Bún đậu cô Tuyến
Giá cả: 60k/1 suất đầy đủ. Đây là 1 mẹt to mình gọi cho 3 người ăn khoẻ. Ăn no nê mà k thể hết luôn ))
Chất lượng: Ổn của ổn luôn. Mắm tôm pha vừa miệng khuấy lên bông lắm nhìn đã thích mắt rồi. Bún, rau sống, dưa chuột tươi.
Đậu phụ giòn bên trong ăn mềm lắm. Chả cốm mềm. Đa nem ăn vừa miệng. Thịt chân giò luộc chuẩn luôn. Dồi làm sạch sẽ ăn k có mùi.
Quán sạch sẽ, làm đồ khá nhanh và sạch, mình đến họ mới làm nên ăn nóng.
Mình sẽ quay lại đây nhiều nhiều lần nữa và mình khuyên các bạn nên ăn thử ở đây 1 lần k thất vọng đâu ạ xem tiếp

Hiện t đang ở Hội An thấy đi ra bến tàu cửa đại cũng gầm, vì muốn tự túc đi để chiều về sớm
Đã bạn nào tự túc đi Cù Lao Chàm chưa? Hướng dẫn tớ với, mua cé, giờ giấc, chơi ở đó như nào? xem tiếp
Anh Công ơi. Anh đăng giúp em bài này nhé. Em hỏi địa chỉ mà. 2 bài trc của em đc anh lơ đẹp rồi.
Mọi người cho em hỏi quán này ăn có đc không ạ? Bạn em muốn đi mà em không tin tg vào độ ngon của quán này lắm. xem tiếp
[ GÓC CẢNH BÁO - Góc chê gần tỷ lần ]
NIGHTEEN ROOFTOP HOTPOT
mình thấy nhiều bạn ăn rồi review chỗ này tốt, feed back trên page cũng ok nữa, nhưng thực tế trải nghiệm thì k ổn.
Ngày ăn: 14/09
Mình đi nhóm 4ng, 7h mình gọi điện đặt bàn lúc 8h thì báo k chắc chắn 8h có nên mình chuyển sang 8h30, sau đó 8h30 mình đến thì trong list khách đặt bàn không có mình, kể cả lúc đặt bàn thì bạn nv cũng k hỏi xin tên hay gì hết .
Nhận xét cụ thể :
- coca: giống như coca chai kiểu chai 1,5l hơn là coca tươi ( sr mình bị nghiện coca nên khó tính )
- đồ ăn :
+ lượt đầu tiên nv bê lên thì khá ok, nhưng món gà lắc phô mai thì thật sự cảm giác như khách ăn dở hay cho khách ăn thừa vụn ý, khoai lang kén thì bt.
+ lượt thịt sau ( mới là lượt thứ 2 thôi nhé - mỗi lượt mang ra được 1 khay ...) : thái siêu siêu dày luôn, mình thật sự khá shock vì chưa thấy chỗ nào thái ăn lẩu dày như vậy ; bắp bò thì thái cực rối, thái cũng rất dày,thái ngang thớ luôn ( về ba chỉ thì mình thấy là thái máy, còn bắp bò thì mình nghĩ là do bếp thái thôi chứ không giống thái máy tý nào), lần cuối gọi thêm ba chỉ thì toàn mỡ là mỡ, đến 90% là mỡ , không thể ăn được .
Điểm cộng :
- nhân viên phục vụ nhanh, nhiệt tình ( điểm trừ về nhân viên là khi mình xin thêm một bát nước chấm thì không có, lý do: hết bát .... )
- nước lẩu tạm ổn
Chốt:
- quay lại: chắc không bao giờ xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mn ơi, hiện tại CLB mk có tổ chức liên hoan từ đến
mn có thể tư vấn cho mk quán nào với giá từ đổ về được không ạ
Hoặc ăn vặt, ăn chơi, từ /ng đổ về mà mn có thể ngồi gần nhau, không gian quán rộng rộng tí ạ
mk cảm ơn mn ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
E chào cả nhà. Lớp em đang có nhu cầu liên hoan mà lớp khá đông khoảng 70 người và có cả thầy cô đi cùng. Em mong các anh,chị nào biết hay đã từng ăn ở quán nào ngon, rẻ và có sức chứa đc 70 người thì cho e xin địa chỉ với ạ. Quanh khu vực CẦU GIẤY, LÁNG các anh chị nhé xem tiếp
Vì quán nằm ở khu vực gần các trường đại học nên giá có thể coi là khá hạt dẻ, bọn mình đi đúng hôm chỉ có vài bàn khách nên mảng phục vụ khá là oke.
Mình cũng chỉ là người đi ăn đồ ngon chứ không phải đi pr gì cả, nên nếu thấy bài mình hầu như đều là khen thì các bạn hãy cứ tin là lẩu thực sự ngon vậy, chứ lúc đầu mình thấy nhiều lời khen quá mình cũng hoảng tưởng fake ))
Chắc chắn sẽ quay trở lại ủng hộ anh chủ đẹp trai ạ
P/s : ai có dịp đến hãy nhớ hỏi nhân viên mật khẩu wifi, hôm nay bọn mình vừa nhập mật khẩu vừa cười )) xem tiếp
[ góc rất KHEN ]
Hum trước e thấy có chị review khen mì gà tần ở số 31 ngõ 115 an dương nên cũng mò đi ăn thử. bình thường e ăn ở hàng bồ cũng 40k/bát mà lèo tèo , giờ đi ăn ở an dương thề với anh em e chưa bao giờ ăn mì gà tần ngon và rẻ như ở đó quán mở cửa từ 5h sáng đến tầm 6 7h chiều , hqa e và 2 a chị trong ảnh là khach cuối cùng về chị còn tặng cho 2 cái bánh giò( túi đỏ trên bàn đó) == mì gì mà đầy ú na ú nu, bao nhiêu ngải cứu , 1 cái đùi gà tần to chà bá mà có 25k . Đứng lên thanh toán 2 bát mì gà tần 50k @@ lại còn đc khuyến mại 2 cái bánh giò. Lúc về vẫn không thể tin vào mắt mình, mãi mới tỉnh để sáng nay e lại mò đi ăn tiếp giá thì quá là bèo bọt so với độ ngon ngọt ae nên đi ăn thử xem tiếp
Hnay đi kiểm chứng bún hải sản 7a11 Trần Quốc Hoàn bát này 25k đầy đặn nào cá, ngao, mực và 1 con tôm nước dùng thì bt thôi ăn xong ngồi ôm bụng thở vì quá no anh chủ quán và 1 bà rất thân thiện và vui vẻ ai vào ăn cũng được 1 cốc nước đá free nữa
Với sv bát bún ntn là ok r sẽ qlai và đưa mẹ theo cùng kính hội. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm qua mình với ny đi ăn ở Jlegu 70 Nguyên Khiết
Quán này đi sâu vào trong. Mình đến lúc 18h30 thì vắng. Ấn tượng ban đầu là quá sạch sẽ mát mẻ rộng cực kì ( có cả khu trong nhà và ngoài trời ).
Phục vụ khá chuyên nghiệp mình vào chờ tầm 20ph là có đồ ăn rồi
Điểm cộng tiếp theo là đồ ăn khá ngon và đầy đặn. Mình đi 2 người gọi combo 700g gồm bò mỹ, ba chỉ lợn, nầm, sườn sụn,lưỡi lợn, tim gà, 2 bánh mì mật ong, 2 kim chi, dưa chuột chẻ, nấm và rau như trong hình mà hết có 220K, nước cũng khá rẻ coca chỉ 10K 1 chai. Mình ăn no căng rốn còn bỏ lại tim gà và bánh mì vì nhiều quá không tải nổi ))) ĐẶC BIỆT kimchi ở đây ngon và nhiều cực
Đồ gọi thêm cũng khá rẻ. Combo có 3 size M, L, XL tùy vào mức ăn của mọi người
Kết lại quán này cực kì đáng thử xem tiếp
[Góc rất KHEN]
Bánh Tráng Trộn - 101 Phan Văn Trường ...
Lần trc review bánh tráng trộn rồi , hôm qua đi ra quán thử ăn món khác xem sao thì thấy bảo có bánh tráng cuốn nên gọi luôn . Ủ ôiiiiiiii ! Nước sốt phủ trên bánh max đỉnh (chua chua của me , ngọt ngọt các thứ) , xoài nhiều thôi rồi , trứng chim cút đc cắt miếng cuộn vào bên trong max nhiều . Ở ảnh là 2 suất 20k các bác ạ , e với ng y e ăn 1 suất đã no lắm rồi ))))))
Chị chủ quán nhiệt tình , vui tính và đặc biết rất mát tay trong việc bán hàng .
Thời gian mở đc chỉ chủ nói lại là 10h sáng cho đến 11h tối . Hỏi lân la ra thì thấy bảo có ship nhưng ship gần và nhiều đơn hàng 1 chút thì chị mới ship .
E ko phải là dân chuyên review đồ ăn , nhưng với e thì đây là quán tráng trộn ngon nhất e biết ở HN . Cảm ơn m.n đã đọc xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bà các mẹ các chị cho em hỏi khu nghĩa tân có quán nào ăn trưa ngon ngon không ạ :(( trưa nay đc rủ đi ăn mà chả biết khu đấy có gì
xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Hôm qua 8h đúng mình đi ăn lẩu Yixin - lẩu HongKong ở phố An Dương. Trời đất thiên địa gọi nước lẩu xong nhân viên đem ra ok. Ăn hết 1 đợt đầu thì có gọi thêm xiên que với bò. Nhân viên vâng vâng đi vào bếp mang ra đĩa đựng 1 xiên bò, mình bảo cho a thêm đĩa nữa, lại tiếp tục mang ra đĩa 1 xiên bò tiếp theo. Mình gọi 1 bạn order ra hỏi bảo trong gói combo 129k bây giờ của quán thì còn những món gì. Bạn ấy bảo nhà e chỉ còn xườn sụn, bò, gà còn đâu nhà e hôm nay chẳng còn gì. Nghe xong mà ớn vô cùng. Hình ảnh mình chụp lúc order xiên que đợi mãi không thấy gì. xem tiếp
Góc khen.
Lẩu bò - thập cẩm chợ hàng da ( nguyễn văn tố )
Nước lẩu ngon !
Có: thịt bò, tim, tôm, ngao, ...
Vì thích ăn mỗi lẩu bò nên gọi bắp bò, gầu bò, tim gà.
Như ảnh là mình ăn 2 người no căng bụng, nhìn đĩa đồ kia bé bé thôi mà k hề độn rau đầy ú ụ.
Văn không đc hay nên chie biết khen là ngon mọi ng nên ăn thử. Trời mát mát mình mới ăn vì ngồi vỉa hè, k có quạt. Phục vụ tốt, gọi nhiều lần mặt k nhăn nhó ) Vẫn ok lấy rất nhanh.
Như hình là :370k ( đã kèm 1 âu trà đá, nấm , đậu, váng)
Sr mọi ng vì lủng củng chả nghĩ nên viết gì, k dám khen nức nở hay dùng lời lẽ đẹp để viết.
Đơn giản thấy ngon , khẩu vị hợp.
Cảm ơn m.ng đã đọc ) xem tiếp
xin phép ad, xin phép mọi người cho em hỏi ạ.
Đứa bạn em nó định tổ chức liên hoan , ăn lẩu quanh khu vực nguyễn trãi - thanh xuân, chi phí từ 1tr8 đổ xuống cho 16 người. Mọi người có thể tư vấn giúp em một số quán được không ạ . Em xin cảm ơn ạ. xem tiếp
Ăn xong tính tiền tổng thiệt hại của bọn e hết 183k, e ngớ người thực sự quá đắt cho 1 bữa ăn ntn cảm giác nó k xứng đáng với 183k bỏ ra e cảm thấy để 183k í đi ăn KFc hoặc ăn ốc chị Lệ còn ngon hơn gấp n lần vì dự định đầu của bọn e là đi ăn ốc chị Lệ huhu
=>>>> đã thế ra về còn mất 5k gửi xe chung quy là k bao h quay lại nữa. Ăn 1 lần cho biết thôi ạ xem tiếp
( Góc chê - ấm ức )
Hnay e mua Cherry Mỹ ở Aeon . Hộp nhỏ 100k hộp mà mang về ăn cáu điên người, rẻ méo đâu mà chất lượng như hạch. Quả thì thối, quả thì ủng, quả thì chua loét. Kiểu cảm giác bị lừa ấy. Phí không 100k lại còn mang cục tức. Về sau bác nào mua hoa quả ở đây thì nên cẩn trọng, nhìn ngoài thì có thể tươi đấy nhưng mà bên trong thì... thôi chán quá xem tiếp
[góc chê nhiều hơn khen] 123zzo Phố Vọng.
Mình đi 4 người, gọi buffet nướng 139k.
Khen trước nhé: Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình tiếp đồ ăn, đồ ăn đa dạng: tôm, mực, bò, gà, chân gà, cánh gà, ba chỉ, sụn, nầm, chim, chả cá, xúc xích, dồi lợn, mề gà...
Chê:
- mây mù giăng lối vì khói
- salad là món dưa bắp cải muối trộn sốt mayonaise ngọt lịm
- Đồ ăn không tươi, tẩm ướp nhạt nhẽo, mực cả dồi có mùi ôi, xúc xích bở chưa từng thấy
- sốt me ngọt ngào quá thể huhu mới vào test sốt me đã hơi thất vọng vì mình đi ăn nướng rất thích sốt ngon
- món đỡ dở nhất có lẽ là ba chỉ cả sụn ( đỡ dở nhé k phải ngon)
- gà thì tất nhiên là bở và nhạt.
- món ngon nhất trong thực đơn là bánh mì bơ và dưa chuột chẻ các bạn ạ
===> Túm lại là ăn một lần và không có ý định quay lại xem tiếp
[Góc khen]
Nước ép hoa quả cổng FTU
Nhân ngày thèm nước hoa quả phi ngang cổng trường thấy hàng mới mở nên mua thử.
Đồng giá nước ép, sinh tố cốc lớn 20k cốc nhỏ 15k. Biển hiệu mình thấy khá nhiều loại hoa quả tự chọn, từ mít cam dứa cà rốt mãng cầu cóc bơ... Như trong hình mình chọn ép cóc to 20k và ép mix dứa cà rốt 25k. Giá vậy so với size tầm Dingtea cỡ M mình thấy ổn )
Chị chủ dùng máy xay sinh tố làm nước ép luôn nên uống có tí cặn còn lại. Cá nhân mình thì thấy uống vậy cảm giác nước hoa quả thật ))) Bạn nào yêu cầu độ tinh khiết cao thì ko nên expect nhiều.
Chị chủ dùng khá nhiều hoa quả cho 1 cốc, chỉ thêm tí nước, không đường không phụ gia Cốc dứa cà rốt của mình bị ít dứa nên hơi nhạt, nhưng uống rõ vị nguyên chất, thích hợp bạn nào đang muốn giảm béo )))
Điểm trừ chắc là điện còn nhập nhèm, mình đứng 5p thấy điện chập chờn liên tục do chị ấy câu điện từ bên đường sang
Khuyến khích các bạn nam thanh nữ tú FTU ủng hộ chị ấy vừa đẹp da vừa giữ dáng nhé ) Chị ấy mới mở 2 tháng thôi nên cũng ít khách nữa, nhưng thấy tiếp chuyện "hàng xóm" cũng niềm nở lắm xem tiếp