Mình đang tính ở khách sạn này ạ. Mọi người cho mình xin ít review và 1 số khách sạn giá same same để mình tham khảo với ạ. Mình muốn gần gần trung tâm xíu để đi lại cho tiện. Many thanks xem tiếp
Góc review
Đi ăn lâu lâu rồi giờ mới review ạ
BÚN CÁ 20K
Bún cá thập cẩm các loại cả đậu cả thịt ) Mình được con bạn dẫn vào đây ăn vì nó bảo đây là quán quen của nó hồi ở công ty cũ.
Lúc đến là tầm 12h trưa và quán vẫn khá là đông khách.
Thực ra là ngồi ngoài trời và có ô che nắng chứ không phải ngồi trong quán nha mọi người. Đa số người ăn là dân văn phòng quanh đây thì phải
Bún ăn khá vừa miệng. Cá giòn và măng thì tươi. Một số chỗ chỉ cho ít măng nhưng chỗ này mình thấy có cả lọ măng ớt to đùng. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy Rau sống cũng tươi ạ. Trà đá free nha.
Ở đây có vài món như bún trộn, miến... nhưng mình chưa thử. Với giá 20k 1 bát như này và mình dễ tính nên thấy hài lòng ạ.
Cô chủ thì nhiệt tình và tính hơi “bốp chát” tí )) Nhưng k phải bốp chát với khách mà với mấy cô bạn )
Địa chỉ: cuối ngõ 12 Khuất Duy Tiến ạ. Mình có để ảnh ở cuối cho mn xem nha
xem tiếp
Từng nghe nói quán này cá rất ngon, bún ngon, nước chấm ngon...lại gần cơ quan nên hẹn hò chồng đi ăn. Và cảm nhận là ngon thật nhưng BẨN KINH KHỦNG KHIẾP. Ngay mặt tiền là 1 chậu bát đũa cả rửa rồi, chưa rửa...sàn nhớp nháp. Ăn sớm nên được bảo vào trong nhà. Sàn nhà được để 1 tấm thảm xanh loại gai gai, và chắc là phải vài tháng không giặt, bao nhiêu đất bẩn, bùn...nhớp nháp. Vừa hôi, vừa bẩn. Rõ ràng là chỉ cần bỏ cái thảm ra và lau khô là nhà sẽ khác hẳn, vậy mà ko làm được thì biết rồi...Ăn thì ngon mà nhìn thì...nói thật là buồn nôn ý ạ . Vừa ăn vừa nghĩ, nhà bẩn thế này thì chẳng biết đồ ăn cho mình họ làm sẽ "sạch" như thế nào nữa nên ko dám đụng vào 1 la rau sống. Mọi người ngồi ngoài ăn chắc sẽ đỡ thấy bẩn hơn ngồi trong nhà. Hux
P.s: mình ăn hôm nắng to. Chứ như hôm nay chắc là chạy luôn chứ ko dám ăn hết bát mất xem tiếp
Chốt lại: Mình hơi nghiêng về ADOBI Nguyễn Cơ Thạch 1 chút vì có view đẹp hơn(mình thích). Thêm nữa là ADB cũng không quá đông, đỡ phải bon chen )) Cảm giác ăn uống thoải mái hơn...
Hôm trước mình cũng định qua Poseidon hoặc ăn lại ở Chef Dzung nhưng lại hết bàn
Thấy mn review về Poseidon mà chưa có cơ hội ghé qua, hẹn Poseidon ở 1 hôm nào đó ! xem tiếp
Những ngày bực bội kinh khủng mà được ra ngoài rong chơi, ăn một con ảnh đẹp, tự nhiên thấy dễ dàng tha thứ cho cả thế giới
———
HaNoi - LaoCai - HaKhau - HaNoi:
- Đầu tiên là bạn phải làm giấy thông hành, tìm gg rất nhiều công ty làm nhé. Chuẩn bị 2 ảnh 4x6 nền trắng (CMT, CCCD, hộ chiếu đều được). Giá trung bình tầm 350-370k
- Ok giấy thông hành thì bắt đầu đặt xe, đa phần mng chọn xe Hà Sơn Hải Vân và chúng tớ cũng vậy. Xe có ở Mỹ Đình và Gia Lâm (230k/người giường nằm và 350k/người xe siêu vip) Gọi điện trực tiếp đặt chỗ bao giờ lên xe mới trả tiền.
- Đổi tiền: đổi ở Hà Nội hay lên Lào Cai đều được. Mang mỗi người 1000 tệ sang có mà tiêu nhoè.
- Khách sạn, Nhà nghỉ: Khách sạn các bạn xem 1 dọc đường An Dương Vương (Sen Trắng) or gần cửa khẩu cũng có. Nhà Nghỉ xem dọc đường Hồng Hà (đằng sau An Dương Vương)
———
- Vì giấy thông hành chỉ được một ngày mà Lào Cai cũng không có gì chơi nên chúng tớ đi chuyến 16h-20h30 thứ 7. Đến nơi cất hành lý đi ăn đồ nướng ngon vcđ ở phố mới gần đường tàu
- Đi lại ở Lào Cai: taxi, xe điện. Giá không chặt chém đâu
- Ăn uống, chơi bời ở Lào Cai: Đồ Nướng gần đường tàu (6 người ăn hết 700k), đồ nướng khu cứu hoả, Cá hồi đường bờ sông An Dương Vương, đi chợ Cốc Lếu, buổi tối ra cửa khẩu chụp ảnh.
- Sáng hôm sau 7h dậy đi ăn sáng, sau đó đi xe điện lên đền thượng, đền mẫu.
- 10h sang cửa khẩu bắt đầu hành trình ăn ăn và uống
———
- Hà Khẩu đường phố theo hình bàn cờ các bạn nên biết trước để đi cho đỡ nhầm mất thời gian nhé. Đường ở mồm nên cứ mở mồm là sẽ đến (mở tiếng Việt cũng đc hehe)
- Không có chuyện bị bắt cóc đâu nên các bạn cứ yên tâm mà đi, chúng mình tự đi không có ai đưa đi cả.
- Bên đấy sim Việt Nam vẫn gọi nhau bình thường, đi vào sâu sẽ mất sóng. Fb không vào được các bạn down VPN nhé.
- Đặt chân xuống đất TQ việc đầu tiên là đi tìm hàng Trà Sữa nướng. Khu này chỉ có 1 hàng thôi hỏi ai cũng biết (8 tệ 1 cốc).
- Đối diện trà sữa nướng là Khoai trộn (ăn không ngon như đồn những vẫn nên thử) (6 tệ 1 bát)
- Lẩu băng truyền sát vách cũng không ngon lắm trông sập sệ bẩn bẩn ý.
- Đi vài trăm mét nữa là đến hàng mực nướng anh đầu trọc, ăn ngon lắm nhưng anh hơi chảnh bảo chụp ảnh cùng anh quay mẹ đi (2 tệ 1 xiên)
- Đi 10m từ cửa hàng anh đầu trọc là hàng trà sữa Smile123 cũng hot những cá nhân mình thấy không ngon, trà quá ngọt. (6 tệ 1 cốc)
- Đi cuối đường là ra vườn hoa
+ rẽ trái 100m đến hàng bánh trứng, bánh sầu riêng ăn ngon ngon dã man
+đi thẳng ra chợ, trông như chợ Cầu đông Bắc Qua ý không khác tí nào, rau cỏ đậu phụ thối.. vân vân mây mây
Tiếp lại đi ăn ) lúc này mình không nhớ đường nữa cứ đi thấy hàng nào đông đông dân địa phương ăn là nhảy vào thôi:
- Bánh bao, há cảo, trứng thuốc bắc: ăn cũng được nhưng nước chấm hơi nhạt (10 tệ 1 xửng)
- Đậu phụ thối: ăn không thối lắm đâu nhưng không quen ý
- Chân gà ngâm: ăn chán lắm nhưng nên thử (5 tệ 2 cái)
- Bánh trứng lắc: ăn bình thường
- Dâu tây: các ngã tư hàng rong đều có, 30k vnd/hộp nửa cân ăn ngon ngọt vô cùng kể cả quả bé.
- Chiều đến sẽ có 1 dãy phố chuyên bán đồ nướng, lẩu. Phố này bán khá đắt giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc tiền
+ Nướng: 5 tệ/xiên
+ Xôi quả dứa: ăn nhạt thếch chả có vị gì (20 tệ/quả)
+Chim hầm táo đỏ: ngon nhất ở khu phố này, rất nên thử nhé (40 tệ 1 con)
+Mỳ xào thịt lợn băm: mặn dã mannnn (15 tệ 1 đĩa)
- Vịt quay: đến đấy không thể không ăn Vịt quay, i love Vịt ngày nào ăn cũng đc. Vịt có bán ở cửa hàng trên đường đi công viên ánh sáng, hoặc trong chợ cũng gần công viên ánh sáng lunnn
- Gà Disco: trông như KFC nên mình không thử
- Tầng 2 quán gà Disco là Siêu Thị: vô vàn quà bánh mang về, cái nào độc lạ hãng mua nhé vì giá có vẻ khá đắt (bánh sữa chua tính ra gần 200k/kg trong khi mua ở Việt Nam có hơn 100k.
- No nê các bạn có thể đi mua sắm, ở Hà Khẩu quần áo khá đắt các bạn nên cân nhắc và tìm hiểu trước khi mua nhé. Bọn mình chả mua được bộ quần áo nào luôn.
- Ở Hà Khẩu có 1,2 cửa hàng 1 giá 10 tệ, 15 tệ tai nghe, sạc, cặp tóc, mặt nạ...vào đấy mà mua cho rẻ.
- Đi chán chê 19h tối giờ Trung Quốc lên taxi đi công viên ánh sáng nhé. (15 tệ tiền taxi) ngày bọn mình đi công viên bị trộm vào lấy cắp dây đồng nên cv không sáng đèn
- 20h bắt taxi về thôi không là không kịp về Việt Nam đâu nhá.
- 23h tối Chủ Nhật lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình
———
Tổng chi phí chuyến đi khoảng: 2.000.000đ đã bao gồm tiền ăn nhưng chưa kể mua sắm xem tiếp
Xôi cô Huê - C2 Thái Thịnh
170 Thái Thịnh (trước quán lẩu đối diện C2 Thái Thịnh)
6am - 9.30am (nghỉ CN)
10-20k/xuất
Cô Huê là gương mặt thân quen đối vs các e học sinh xung quanh con phố Thái Thịnh luôn ) Sáng bán xôi, chiều bán xiên, k ai là k biết đến. Chính vì bán chủ yếu cho học sinh nên cô lấy rẻ lắm, mà đồ cực kì sạch sẽ và đầy đặn nhé. Bởi vì cả nhà cô sáng nào cũng làm 3 xuất xôi nên t càng yên tâm hơn về chất lượng. Thậm chí các thầy cô giáo trong trường cũng là khách quen luôn. Xe đẩy xôi của cô có tận 9 topping luôn mà chủ yếu là tự làm lấy hết, từ pate, dưa góp, thịt, chả, trứng, ruốc đến xúc xích, lạp xưởng, bò khô... bt chỉ cần xuất 10-15k là đã no căng r, ai ăn nhiều thì gọi thêm xuất 20k. Cô vui tính cực, thỉnh thoảng lại cho thêm đồ hoặc lấy rẻ đi tí. Xôi luôn nóng hổi và dẻo thơm, nh khi hết xôi sớm còn phải đồ thêm. T thường bảo cô rưới nhiều nc thịt lên đậm đà ngon lắm luôn. Trứng có cả trứng ốp lẫn trứng kho, pate tự làm béo ngậy thêm chút bò khô cay cay nữa. 1 suất này của mình là 20k nhaa xem tiếp
[ Góc hơi chê ]
Bún cá Sâm Cây Si, số 5 Ngõ Trung Yên - đối diện cây Si miếu Trung Yên, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bún cá siêu hot và nghe bao nhiêu blogger review mà ăn không như tưởng tượng . Mọi người khen đỉnh cao nhất là chả cá cuốn thịt + chả xương cá nhưng mình đánh giá cả 2 món đều khá bình thường thậm chí khá dầu mỡ . Bún trộn bình thường như bao quán khác..
45k/ bát bánh đa trộn xem tiếp
Chào các bạn, lại là mình đây. Dạo này hay bị bức xúc nên phải lên hội giải toả
Thưa các bạn, chúng ta đang bị nhãn hàng xỏ mũi, họ bán cho chúng ta ĐÁ chứ không phải đồ uống.
Mình order cốc bạc xỉu này qua Grabfood từ Highland, size M ít đá và nhận được 1 cốc vơi.
Mà vị thì ngọt khé cổ lên, mình cho thêm nước mới uống được.
Về số lượng đá thì mình thấy vẫn “nhiều”, k hiểu nếu k yêu cầu ít đá thì đc bao nhiêu bạc xỉu trong cái cốc này?:(((
Mình k hiểu chính sách ở đâu bán hàng lại “điêu như vậy”? Có phải là nghệ thuật ăn gian k? xem tiếp

Xin mọi người góp ý cho lịch trình của mình với ạ.
Tối t6 mình bay từ TPHCM ra Hà Nội sau đó ngồi xe lên Sapa lun trong đêm để sáng thứ 7 là có mặt ở Sapa.
Mình sẽ ở lại Sapa chơi từ thứ 7 đến sáng thứ 2 tuần sau thì đi chuyến xe 8h sáng từ Sapa về lại Hà Nội ( mình nghe nói là đi từ 8h sáng thì tầm 2h trưa sẽ tới Hà Nội )
Rồi mình sẽ chơi và ngủ lại ở Hà Nội 1 đêm đến trưa thứ 3 mới lên máy bay về lại TPHCM
Vì là lần đầu tiên đi nên thật sự mình ko biết lên lịch như thế nào cho hợp lý lun làm phiền các pro góp ý và chỉ e tất cả ạ ( địa điểm đẹp check in sống ảo, chổ chơi vui, quán ăn ngon, quán cf đẹp, khách sạn.....) của cả 2 nơi Sapa và Hà Nội lun ạ ( ko cần phải sang chảnh chỉ cần ngon và an ninh và giá cả hợp lý là ok ) cám ơn mọi người nhiều. xem tiếp
(Góc Hỏi)
Mấy hôm nay mưa mưa mát trời ghê , các bạn cho mình xin địa chỉ các quán nướng lụi than hoa kiểu như này với, ko cần rẻ đâu, sạch sẽ là đc
Lâu lâu mới ăn lại kiểu này chứ toàn đi ăn nhà hàng thịt ko ướp j nhạt nhẽo lắm xem tiếp
Cuối tuần này mình đi Vinpearl Hạ Long, khởi hành từ Hải Phòng mà không biết đường đi. Ai đi rồi chỉ em vs ạ xem tiếp
Lần đầu đăng bài, có gì xin các cậu cứ góp ý nhé! ^^ Sắp tới tớ định làm mấy bài review quanh khu tớ sống (Thanh Lương/Trần Khát Chân/Thanh Nhàn và các khu vực lân cận). Vì thấy tại đây nhiều chỗ bán đồ ngon mà có tâm lắm, cơ mà chẳng thấy ai viết cả xem tiếp
Mình rất thích ăn lẩu ở Phố lẩu Nguyễn Chánh vì được gọi nấm kim tẹt ga. Cho tới trưa nay thì đang phải vật lộn xem kí sinh vật đáng yêu này là con gì. Sợ vch xem tiếp
Chạm đỉnh đáng yêu.
Lồng tiếng dí dỏm, hài hước, văn minh.
Tạo hình sinh động. Màu sắc ngập tràn.
Đỉnh cao của một phim hoạt hình mang tính giáo dục cao, tư tưởng hiện đại & sáng tạo đầy bất ngờ. xem tiếp
De Chang Kum, 85 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Dự định ghé qua Mr. Lee ngõ 100 Trung Kính để ăn đồ Hàn Quốc nhưng vì quán đóng cửa nên lạc ra Trần Duy Hưng và lạc luôn vào De Chang Kum ăn đồ Hàn . Kết quả: Ngon bất ngờ.
Đến quán, ngạc nhiên nhất là không gian siêu giản dị, siêu Hàn Quốc, chủ quán là người Hàn Quốc, khách 98% là Hàn Quốc, có bàn mình 3 người và bàn sau có 1 người là người Việt Nam , hèn gì chưa thấy quán nổi lắm.
Menu quán siêu đa dạng, rất nhiều món đặc trưng HQ như: Canh tiết bò, gà tần sâm, thịt nướng, canh kim chi,v..vv ( có Tiếng Hàn + Tiếng Việt và giá tiền rõ ràng)
Về đồ ăn: Mình gọi 1 gimbab, 1 mì tương đen, 1 tokbokki.
Gimbab nhân rất đầy đặn, ăn vừa miệng, phần cơm rất thơm và dẻo.
Mì tương đen siêu ngon, có phần hơi nhạt, tuy nhiên ăn 1 lúc thấy khá vừa. Mùi tương thơm vô cùng. ( ai không ăn được vị tương đen truyền thống chắc khó ăn )
Tokbokki siêu cay, nhiều chả cá, đủ độ dai và mềm. Sốt cũng thơm
Đồ ăn kèm gồm 6-7 món, có cả chả cá lun , đồ ăn kèm ăn bao nhiêu cũng được và free
Tổng thể thì đây là 1 quán Hàn khá ngon và đáng đến để thử giữa vô vàn quán đồ ăn Hàn Quốc
Giá cả: Đồ ăn ở đây giá hợp lí so với các quán Hàn Quốc, các loại mì lạnh khoảng >~100k. Hôm đó mình ăn 3 người hết 210k no căng gồm 1 gimbab 50k, mì tương 80k, tokbokki 80k, nước lọc + đồ ăn lèm Free. xem tiếp
Trời cứ lạnh lạnh mưa mưa tnay, đường hơi bẩn tí mà cũng có cái hay. Ăn gì cũng ngon. Làm bát bánh canh 21 Nguyễn Siêu là đỉnh luôn! Chắc ko phải gthieu nhiều về quán này nữa nhỉ?
20k/bát ( 11h-14h) xem tiếp
có ai đã ở Khoai Village ở Đà Lạt chưa ạ? review hộ em với, định book phòng mà ko thấy ai đánh giá gì hết
cho em nhờ luônn mọi người biết ksan hoặc homestay nào 500k trở xuống nhà vệ sinh riêng và đi bộ vào chợ được(xa chút cũng ko sao) thì mách hộ emmm xem tiếp

Các bạn cho mình xin một số địa chỉ thuê xe 7 chỗ uy tín đi Đà Nẵng-Hội An với ạ. Cảm ơn rất nhiều!!! xem tiếp
Phải Review lại vì Văn học và Chính tả TKỷ 21 này đáng sợ lắm. (; xem tiếp
Một tác phẩm đòi hỏi sự kiên trì, tập trung, và phải yêu điện ảnh; nếu ko, chiếc ghế của bạn sẽ dễ trống tại rạp. xem tiếp

Happy valentine's day
Sắp tới đầu tháng 3 team em khoảng 14 ngừoi sẽ vô Hồ Chí Minh chơi 4-5 hôm. Mọi ngừoi cho em xin ít kinh nghiệm được không ạ? Em cám ơn nhiều ạ. xem tiếp
Có bạn nào thích ăn món bánh đúc nộm ko ạ ? Cho t xin vài địa chỉ đc ko ?
Dạo này ốm nghén mà cứ thèm ăn món này. Nếu đc cho tớ hỏi giờ luôn nhé. Vì bầu bí ăn uống thất thường mà thèm ko đc ăn nó khổ tâm lắm
Cám ơn nhèo ! xem tiếp
Mọi người có thấy chất lượng đồ uống ở Hà Nội ( hoặc toàn Việt Nam) rất dở không?
Mình uống thấy cứ nhạt nhẽo kiểu gì ý, từ vị coffe cho đến vị chocolate, ko bật được lên vị gì cả
Mà nhiều khi thấy nhân viên pha chế làm việc kiểu uể oải ý, có khi nào pha 1 cốc Macchiato, hay một cốc Mocha mà không đặt cái tâm vào đó, hoặc đơn cừ là làm cho xong chứ không theo chuẩn công thức, khiến cho thành phẩm đến tay khách hàng kém đi k?
Không chỉ Starbucks bị nhạt, mà McDonalds ở Việt Nam cũng vậy, bánh ăn dở kinh lên được xem tiếp
Cafe trứng Năng 45 Nguyễn Hữu huân
Sau 1 thời gian thấy nhìu bạn khen cafe trứng nên e cũng thử xem sao. Lúc đầu định uống ở Cafe Giảng. Cơ mà thử ở Năng trc rồi hnao rảnh e thử ở Giảng sau.
Cảm nhận đầu tiên khi vào quán là ngửi thấy mùi thơm ngậy của trứng. Không gian quán đẹp. Rộng rãi. Giá cả 30k. Dọc NHH toàn quán Cafe nên là sẽ thử dần dần ạ xem tiếp
[Góc khó chịu]
Chuyện là em với ông ny tính đi ăn nướng nên lượn lờ ở royal city tìm quán ăn. Bthg lên đây 2 đứa hay ăn kingbbq hoặc kpub mà hôm nay ma xui quỷ khiến như nào mà bọn em lại quyết định đổi gió sang quán khác. Sau bao lời mời mọc thì táp vào cái deli deli này. Buffet nướng mà thịt không có gì đặc sắc. Bò nướng lên khô,em ăn cứ nghẹn ở cổ phải uống nước cho trôi. Hàu nướng mỡ hành cứu vớt tất cả. Đỉnh điểm là trong lúc vui vẻ nhai miếng bò thì vô tình em thấy nhói 1 cái trong miệng. Sau 1 hồi vất vả cuối cùng em cũng lôi đc thủ phạm ra 1 cách vô cùng khó khăn và đau đớn đó là 1 miếng sắt giống trong cái cọ rửa bát. Em gọi nhân viên ra nhắc nhẹ thì bạn ý trả lời : “anh chị thông cảm, chắc do nhà bếp” rồi quay đi nướng cho bàn khác. Mình với anh ny bực mình đứng dậy thanh toán luôn dù mới đặt mông chưa đầy nửa tiếng và chiếc bụng vẫn còn đói. Thịt không đa dạng, đồ ăn kèm quá mức bthg thì thôi cũng tặc lưỡi cho qua nhưng vệ sinh và cách xử lý quá kém! Mức giá ở đây ngang ngửa kingbbq mà chất lượng lại không hơn quán bình dân là mấy thì mình thấy không xứng đáng. xem tiếp
Tổng kết 5đ- ăn xong nhạt hết cả mồm , với tín đồ cuốn như m thì quán này cho vào sổ xám . Thiệt hại 90k /3x , rẻ
P/s : Nhân viên bình thường k lườm, ngúyt hay gì xem tiếp
{ Góc khen nức nở }
Nộm Cô Cúc - 71 Lò Đúc
Cô cực kì dễ gần, bán hàng lại có tâm. Cô là người gốc Huế nói hơi khó nghe chút, thời gian đầu mình phải nghe mãi mới dịch được nhưng cô lại đáng yêu vô cùng nha
Cứ nhắc đến nộm bò khô của cô thì dù có sống chết mưa gió bão bùng như nào mình cũng lao thẳng đến đây ngã ngay lập tức mỗi khi lên cơn vật.))
Nộm ở đây thì best luôn rồi, mình ko thể chê được điểm gì, ở đây cô chỉ bán nộm bò và lá lách thôi nhé.
Bò rất mềm nhé, miếng to và tẩm ướp thần thánh đến nỗi cho vào miệng mình chỉ muốn ngậm chứ không nỡ nhai, lá lách chiên vừa tới đặc biệt là tỏi ăn cực kì bùi nhé. Nước nộm thì chua cay mặn ngọt vừa phải, không bị chua loét hoặc ngọt lợ quá.
Làm mình cuồng nữa là món khoai tây chiên, mình thích ăn vụn vụn nên hay bảo cô cho nhiều vụn khoai, giòn tan cho vào miệng là quên sầu.
Ngoài ra cô còn có bán xoài dầm, củ đậu, mực nướng các kiểu con đà điểu nhé.
Mỗi lần ra đây là mình auto gọi hai đĩa nộm nhiều bò + khoai tây chiên + trà đá : 100k thôi, quá rẻ cho một lần vấp ngã ko đứng dậy được.
Cô bán từ 20h00 - 24h00 hàng ngày nhé.! xem tiếp

Đi 2 người thì đi nước nào / địa điểm nào hợp nhất mn. Đọc hết review để lựa chắc tốn time quá. Xin mn ít lời khuyên ạ xem tiếp
Review Yi Long - Buffet lẩu và dimsum Trung Hoa
Là một con nghiện lẩu tứ xuyên, khi tìm thấy một quán mới mình đã phải đi thử ngay. Quán nằm ở 45 Trung Hoà, không gian khá ổn với màu đỏ là chủ đạo.
Bọn mình chọn buffet lẩu và dimsum 239k, suất đắt nhất trong menu (chưa bao gồm đồ uống).
Dimsum thì có khoảng 8-9 loại, nhân viên sẽ lần lượt đem ra tất cả các loại, loại nào ngon các bạn có thể gọi thêm. Khuyên mọi người không nên ăn quá nhiều hết bụng ăn lẩu )
Nước lẩu có 4 loại: Tứ Xuyên, lẩu nấm, lẩu thái và chanh leo. Bọn mình chọn Tứ Xuyên và lẩu thái. Nước lẩu thái ăn khá bình thường giống các quán lẩu khác. Lẩu Tứ Xuyên khá ngon, nhưng khá cay đấy nên các bạn có thể suy nghĩ trước khi gọi. Đồ nhúng có bò, ngao, cá, tôm, mực... Gàu bò ít mỡ ăn khá hợp với nước lẩu tứ xuyên. Cá tầm thì bở và hoàn toàn không ngon. Mực cũng gặp tình trạng tương tự vậy Và đồ chấm là 1 loại sốt gì đó và muối ớt chanh bình thường, theo mình thấy là không hợp với đồ ăn.
Tráng miệng có kem và dưa hấu. À quán không có 10% VAT nhé )
Nhìn chung, mức giá và đồ ăn của Yi Long khá tương tự Fenghuang, nhưng mình đánh giá Fenghuang ngon hơn )
(Ảnh mình lấy trên page nhé) xem tiếp
Túm cái quần là đi cho biết cho đc cái gọi là ra nước ngoài thôi chứ chả có cái gì đâu ace ạ . À đc cái đường phố sạch sẽ lắm nhưng các bạn đi chơi nhớ nhìn trước ngó sau, ngoài tuyến đường chính ra thì nó như ô bàn cờ lang thang dưới đường như phố đi bộ nhưng bất thình lình sẽ có xe máy, xe lam chở hàng, ô tô ìn sau đít sợ vãi tè xong nó còn chửi cho đấy
Chỉnh sửa một chút:
Mình đi theo các review trên mạng nên các bạn biết rõ hoặc dân ở đấy bảo mình là cái đồ ko biết gì thì đúng chuẩn đấy .
Thứ 2 mình review Hà Khẩu ko phải Lào Cai nhé
Thứ 3 bài review mang tính chất " Đừng nghe theo trên mạng" trên đầu bài mình có viết nên các bạn bảo mình chê bai là ko đúng. Mình viết ra với mục đích ai định đi thì rút kinh nghiệm chứ ko bảo các bạn Đừng Đi.
Xin cảm ơn đã bỏ chút thời gian ra đọc ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người có ai biết chỗ bán set xoài như này ở Cầu Giấy không ạ?? Đặc biệt là nước chấm của Thái phải ngon, sệt, chuẩn Thái ý ạ. Hôm trước e có order của 1 chị ở Hoàng Quốc Việt thì nước chấm khá là loãng, đậm mùi vị đường và ăn khá là chán ạ mn ai biết chỗ nào bán ngon thì giới thiệu cho e vs ạ.
Edit: mình đặc biệt quan tâm cái sốt Thái ý ạ vì theo mình biết cái sốt ý khá là đặc, lợn cợn 1 chút vì được xay hoặc giã vs ớt, tép, tỏi... còn mình thấy đa số mọi người bán là kiểu nước vs thấy có mấy hạt ớt trong đấy, ăn toàn vị đường chứ không có mùi thơm đặc trưng đâu xem tiếp
Không rõ người yêu phim cần gì ở 1 bản kinh dị hiện đại, riêng tôi, Ghost house thành công ở mọi khía cạnh; hay có chăng nữa, chỉ là thua thiệt về độ sáng Diễn viên, độ rộng PR. xem tiếp
Mình cần tìm voucher/deal phòng babylon của Nam An Retreat Đà Nẵng. Cám ơn đã đọc! xem tiếp
Cafe kem trứng: 45k
Anh chị chủ thân thiện + thiên hoà địa lợi cho việc uống cf nên cho điểm 8/10 xem tiếp
[ Góc Tiểu Cường ]
Em sẽ không nói gì mà chỉ để lại tên )))
Simisi Trần Phú - Hà Đông xem tiếp
Lượn lờ 1 vòng Lottemart ở tầng B1 tòa Discovery Complex 302 Cầu Giấy thì thấy hộp bánh tart trứng nhỏ xinh lại còn rẻ, có /hộp 2 chiếc nên nhặt luôn. T cũng ko kì vọng gì nhiều lắm vì bình thường mua 1c tart trứng cũng 12-20k rồi.
Ai ngờ ăn ra gì lắm đấy. T mua từ chiều hôm trước mà để quên trong tủ lạnh nên trưa hôm sau mới ăn mà vẫn thơm ngon.
Lớp vỏ bánh mỏng, phần viền phía trên giòn giòn. Lớp nhân béo ngậy, thơm mùi phomai với sữa. Ăn ko ngấy lắm đâu. Mình t ăn hết 2c 1 lúc ok luôn.
Nói chung với giá 19k/hộp 2c như này là t thấy rẻ, ngon. xem tiếp
KINH NGHIỆM ĐI ĂN TẠI HẢI PHÒNG
Bà Mẹ Bỉm Sữa - Gửi con cho mẹ
Đi hải phòng 2 ngày 1 đêm chỉ để ăn
Hải Phòng vùng đất cảng với 1 sự ẩm thực vô cùng phong phú mà không phải thành phố nào mới có được. Tôi đã ấp ủ cái chuyến đi để ăn này từ rất lâu và giờ mới thực hiện được
Ngày 1 :
Sau khi ăn trưa tôi ra bến xe gia lâm - mua vé Hải Âu Vip -100k ( bao gồm nước lọc khăn ươt) - xe đi quốc lộ 5b ,30’ có 1 chuyến - thời gian đi 1h30 phút . Vậy là đúng 3h hơn tôi có mặt ở thành phố Hoa Phượng đỏ !
Việc đầu tiên! Tôi gọi ngay taxi (20k) ra chợ Cát Bi đánh chén
Món 1- giá bể xào chua ngọt (20k/bát) giá bể giòn sân sật ngon vừa miệng
Món 2-bì bò cuốn chấm tương (30k/đia) 2 người ăn thoải mái
Món3+4- trong lúc ăn bì bò tôi chén luôn cốc thạch găng 5k thêm luôn cốc dừa dầm 10k - thanh toán 15k tôi k thể tin nổi vì quá rẻ
Món 5+6- ai đến Chợ Cát Bi nhớ ăn chè Trang 15k/ bát : chè bưởi ngon khủng khiếp, nước cốt dừa dậm vị mà tôi chưa ăn đc ngon như vậy ở HN bao giờ , chè khoai dẻo cũng vậy! Max ngon
6 món rồi nhỉ! Mai tôi viết tiếp hehe xem tiếp
Mình đang plan đi Tú Làn (Quảng Bình) 2 ngày 1 đêm vào tháng 5 này, group mình có ai từng đi chưa cho mình xin ít review với, di chuyển từ sân bay lên Phong nha và cả chỗ ở nữa. Cảm ơn nhé ^^
xem tiếp
Chào anh chị em...Chả là e và chị bạn thân dự định đi Ninh Bình tầm Tháng 3,4 mà chưa có kinh nghiệm đi du lịch tự túc.
Anh chị em nào đã từng đi Ninh Bình cho em xin ít review về chỗ ở, chỗ ăn, chỗ chơi ạ.
Vì cũng không có kinh nghiệm Book vé mb nên các cao nhân cho em xin ít mẹ book vé giá rẻ với ạ.
Em cảm ơn các anh chị em trong hội trước ạ


xem tiếp

Do là buổi sáng cuối cùng nên mình muốn tận hưởng không khí một chút, mình dậy sớm đi dạo biển và tắm biển. Mình ra Chợ Cồn trên đường Ông Ích Khiêm được coi là thiên đường ăn vặt Đà Nẵng, với nhiều hàng quán đa dạng, từ các món sáng, trưa, nhiều nhất là ăn vặt xế chiều. Bánh bèo, bánh tráng cuốn thịt heo, mì Quảng, các loại ốc, chè… hút khách với giá từ 10.000 đồng. Bạn có thể lựa chọn dạng gánh hàng rong, quán vỉa hè hoặc quán xá có bàn ghế rộng rãi, tùy theo ý thích và nhu cầu khám phá ẩm thực. sau đó mình lang thang ghé đi (mình khuyên bạn nào đi một mình như mình thì đừng nên ghé cầu vì tủi thân lắm ). Sau đó mình về khách sạn trả phòng, do chuyến bay của mình lúc 19h30 nên mình gửi hành lý cho lễ tân, sau đó lên Bar khách sạn uống vài chai bia và nghỉ ngơi câu giờ đợi đến giờ ra sân bay.
.......
Chúc cả nhà năm mới Sức Khỏe, Hạnh Phúc và thành công xem tiếp

Tháng 8 tới mình và bạn muốn đi du lịch Malaysia kết hợp đi Sing luôn, mình đang hơi lăn tăn chút về vấn đề nhập cảnh bên Sing, bạn nào đã từng đi có thể share cho mình chút kinh nghiệm lấy động lực đi được không ạ? xem tiếp

Chào cả nhà! Tình hình là nhóm em có dự định du lịch tự túc tại Bình Lập vào cuối tháng 3 này. Anh chị nào đã đi đến đây xin cho e một ít review về homestay, cũng như chỗ ăn, chỗ chơi, ... ạ! Em xin cảm ơn! xem tiếp
Tạm nghỉ bán bánh mấy bữa thì O Bánh Huế chuyển sang "chỉ điểm" cho khách yêu cuồng đi chơi Huế. Để tiện hơn, mình sẽ note lại trong một bài ngắn gọn này Điểm... xem tiếp
Chắc nhiều người k xa lạ gì với lòng xào Nguyễn Siêu, nhưng e vẫn xin dc khẳng định lại là VẪN NGON, ĐẦY ĐẶN lắm ạ còn rẻ hay k thì tuỳ ý kiến mỗi người ạ
Hôm nay e đi ăn 3 người, 1 bát như ảnh lòng tràng tim xào 3 người, 2 đĩa phở xào mềm là 340k, trà đá với lạc tính riêng 15k hay gì ý e k để ý vì e k giả tiền đó
Đại khái e là con ăn khoẻ, đi với 2 thanh niên nữa ăn cũng khoẻ mà ai cũng no căng quán khá đông và đợi cũng hơi lâu xíu thôi nhưng k khó chịu đâu ạ
Địa chỉ e k nhớ nhưng e đi từ Chợ Gạo vào thì nó ngay đầu Nguyễn Siêu từ phía đó, bên tay phải xem tiếp
Pờ ét: Trên đây chỉ là nhận xét mang tính cá nhân theo khẩu vị của mình nha các bạn. Không có pờ rồ cho hàng nào đâu nhé. Chào thân ái và quyết thắng! xem tiếp
Góc chê thậm tệ !!!
Kính hội ! Lâu lắm rồi k quay lại kichi kichi nhân tiện mưa rét lọ mọ ra kichi ăn thì,,,,,,,,, Trời ơii dạo này tôm kichi bị suy dinh dưỡng sao ý )))))))) thịt bò thì lác đác ở truyền .... sao dạo này kichi làm ăn tệ quá vậy nhỉ . Chắc chẳng muốn quay lại . Tiện đây có ai có địa chỉ ăn hải sản hay đồ ăn ngon cho mình xin vs ạ . List ăn uống quá nghèo nàn xem tiếp
Em sắp đi Nha Trang, các anh chị có biết công ty nào bán tour ghép 1 ngày ổn ko giới thiệu giúp em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ xem tiếp
Tháng 5 này tụi em ( 3 người) có dự định đi Đà Lạt. Chưa biết ở KS hay homestay nào cho thuận tiện. Các mem giúp em tham khảo với e cảm ơn. xem tiếp
Đi học mới biết có cái chợ ăn vặt này , ăn no được luôn ý ạ
Chợ Nghĩa Tân ở Hoàng Quốc Việt nhé ạ , cầm có mấy chục mà ăn thoải mái lunnn xem tiếp
Các bạn trong nhóm cho mình nhờ một chút có bạn nào biết có xe khách nào chạy từ khu vực Mỹ Đình Hà Nội vào bến xe Đà Nẵng không ạ?.Mình cảm ơn rất nhiều ạ. xem tiếp