Điều gì quan trọng nhất khi du lịch Myanmar: Vé xe !!!
Lại 1 lần nữa có người fail chuyến rồi đó Năm nay mình gặp rất nhiều trường hợp chủ quan không book vé xe sớm và phải thay đổi cả lịch trình vì không chuẩn bị kỹ cho điều này.
Lưu ý cho các bạn sắp du lịch Myanmar, nên đặt vé xe đi lại các điểm trước ít nhất 2 tuần trước khi đi. Thực tế 1 số review rằng ở bến xe có rất nhiều xe và hãng xe điều đó hoàn toàn không sai, số lượng xe khách của Myanmar tại bến có khi nhiều hơn VN rất nhiều. Tuy nhiên xe cho khách nước ngoài du lịch lại chỉ có 4 hãng chính theo hiểu biết của mình: JJ, Elite, Famous, Bagan Minthar. Còn lại các hãng xe khác cũng đều có thể đặt để được đi du lịch nhưng lý do nên né bởi vì:
- Xe chất lượng thấp dịch vụ kém
- Xe cho người bản địa nên mùi (ng Miến hay ăn trầu, đa số họ có mùi "lạ" nếu không quen sẽ khó chịu)
- Xe dừng giữa đường nhiều lần do kết hợp chuyển hàng. Mình đã từng trải nghiệm đến được Bagan nhưng xe họ đi giao hàng nên khi xe dừng thì mặt trời đã lên qua núi
- Chỗ bán vé không nói được tiếng Anh )
Về độ xịn đi kèm theo giá lần lượt là: JJ, Elite, Famous, Bagan Minthar. Mình đã đi cả 4 và mình thì cũng loại dễ ngủ nên cũng không thấy khác biệt mấy. Khác biệt ở các hãng xe là do loại xe, ghế ngồi, dịch vụ đi kèm (bánh ngọt, nước uống), màn hình chơi game nghe nhạc ... Nếu các bạn đi Vietjet thì nên chọn chuyến muộn sau 8h30 đề phòng khả năng delay.
Các trang web đặt vé phổ biến: Oway, Myanmarbuses, starticket (mình hay đặt qua đây vì rẻ hơn các trang khác) hoặc đặt trực tiếp qua Web của các hãng nêu trên. các bạn lưu ý nên check kỹ điều khoản booking vì có thể bị cancel nếu không thanh toán trước thời gian quy định của hãng.
Xử lý trong tình huống ĐEN:
1, Không book được vé => book qua đại lý du lịch vì họ có các vé giữ các bạn đặt online sẽ không được. FB của 1 bạn người Việt tại Myanmar làm cho công ty du lịch của người Việt tại Myanmar: 39
2, Đi xe các hãng khác hoặc xe chợ ) cái này tùy khả năng nói chuyện bằng tiếng Miến của các bạn.
3. Hết sạch sanh vé:
- Ngủ lại yangon sáng sau bắt xe đi hoặc tối sau đi )
- Đi tàu (thường mất khoảng 12-14 tiếng lâu hơn đi xe 4-5 tiếng) rẻ nhưng không ngon thuê xe riêng: ngon nhưng không rẻ hoặc giàu thì đi máy bay (thường giá khoảng 90 USD/chiều)
=> du thế nào cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chuyến đi của các bạn và không ai muốn điều đó xảy ra cả Các bạn cũng nên dự phòng contact của 1 số khách sạn giá rẻ gần sân bay trong trường hợp xấu nhé.
Vậy thôi năm mới sắp đến chúc các bạn đi chơi vui vẻ xem tiếp
<Góc một đi không trở lại>
Vào 1 buổi tối lạnh như mùa đông nhưng không phải là mùa đông. Mình và bạn mình rủ nhau đi ăn nướng. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe tay ga và rẽ vào quán Bếp nhà Ú do mình đã tìm hiểu trước. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tinh quán đấy đông lòi mắt, và do chủ quan không đặt bàn trước nên tất nhiên hai đứa đành ngậm ngùi ra đi. Theo lời chỉ dẫn của đứa bạn mình thì ở chỗ đường Thượng Đình gần Ngã tư sở có nhiều quán ăn giá cũng ok mà cũng đông nên mình cũng duyệt. Sau nhiều lần lượn lờ, vòng đi vòng lại nhẵn mặt ở cái đường đấy để nhìn từng quán thì cuối cùng mình chỉ nó vào quán lẩu nhìn ngoài vào cũng được được.
Hai đứa gọi nướng theo món chứ không gọi theo set vì sợ vừa ăn không ngon lại không hết.
Hai đứa gọi rau, bánh mì, kim chi, thịt dải riềng, ba chỉ bò mỹ, ba chỉ bò cuốn nấm, trà đá. Không gọi dưa chuột nhưng nó mang ra làm mình tưởng được tặng chứ.
Nhận xét cụ thể của chúng mình như sau:
- Quán nhìn tạm ổn ở bên trong
- Rau không sạch, nói đúng hơn là nhìn bẩn bẩn
- Kim chi ăn bị ủng, mà các bạn biết kiểu dưa muối bị khú chưa, nó khăm như vậy đó ><
- Trà đá như nước lọc
- Thịt dải riêng: ổn nhất trong mấy thứ
- Ba chỉ bò mỹ: tưởng ba chỉ lợn cơ
- Bò quấn nấm: không ngon
- Nước chấm: Bình thường
Hai đứa cố ăn hết vì tiếc tiền. May mà cũng chẳng nhiều gì cả. )
=> Đồ ăn ít, phục vụ chậm, nhìn chung là không quay lại bao giờ nữa,
Hai đứa ăn xong mà tưởng chưa ăn gì cả ;v
Ra lấy xe bà trông xe bảo: LẦN SAU LẠI QUAY LẠI NỮA NHÉ :') . Nghe xong mà 2 đứa nhìn nhau cười không cảm xúc
Tên quán: LẨU QUANG HUY
ĐC: 80 Thượng Đình, TX, HN
Bên ngoài có cái biển Hotpot & BBQ màu vàng nhé
Ảnh chụp vội do không chủ định review :') :') xem tiếp

Có anh chị nào đi Hà Nội - vịnh Hạ Long - Ninh Bình trong 2ngay1dem chưa cho em xin lịch trình ạ. Ở buổi chiều đi đâu vui ạ. Em cảm ơn mọi người, mong ad duyệt bài giúp em ^^ xem tiếp
[ góc review ]
Quán nướng bình dân cô Khanh 177B cao thắng , quận 10 18:00 - 22:00
• Quán nổi tiếng khá là lâu rồi , nên mình mới đi lần đầu tiên luôn quán nướng kiểu nướng bằng bếp than hồng bình dân chứ không phải kiểu xịn xò kiểu có máy hút khói đâu nha , món ngon nhất ở đây là nhũ heo nướng nhắc tới lại thèm nữa rồi bên cạnh đó tôm , mực , ếch , bò món nào cũng ngon chấm với chao beo béo ăn tuyệt cú mèo . Quán rất đông phục vụ dễ thương nhưng lên món hơi chậm , với lại vô ăn thì khói toàn là khói nên ăn xong là chạy về luôn không đi đâu tiếp được mỗi dĩa với giá là 75.000 không nhiều cũng không ít .
# xem tiếp
Lúc đầu cũng chẳng định rv gì đâu có chụp ảnh gửi cho bạn vì nem ngon quá thôi. Mà lúc thanh toán anh chị với cô chủ quán nhiệt tình đánh yêu k chịu đc nên em phải giới thiệu cho quán đông khách thôi ạ. ( mà chia nhau giờ đi ăn nhé mn để em đỡ bị xếp hàng ))) ) eo ui nem đâu vỏ giòn tan, nhân vừa miệng, nem nóng bỏng miệng luôn, ăn 6 cái vẫn thòm thèm mà phải về ăn cơm nên đành vậy. Nước chấm chua ngọt tròn vị luôn. Rau sống dưa góp tươi ngon ăn tẹt luôn ý ôi nghĩ tới lại thèm thuồng rồi. Anh chủ quán dọn bàn bên cạnh hỏi ăn vừa miệng ko em quan tân chăm sóc khách hàng điểm. Quan trọng là lúc cuối có ra thanh toán chụp cái chảo đăng story thôi, mà chị ấy cười bảo về rv cho chị nhé )) mình cười cười thôi. Thanh toán 60k/12c. Chị lấy 50k thôi, bảo nhớ quảng cáo cho chị nhá ngại quá chị ơi thôi em gửi đủ. Mà chị ấy nhất quyết ko lấy. May nhớ ra còn 2 cốc nc vối chị ơi(to như cốc bia luôn ấy, 2 ng gọi 1 cốc thôi k thừa như mình ) ) chị ấy lại bảo thôi chị mời 2 đứa. Đáng yêu ghê ý. Đấy thêm động lực mình làm rv chứ mình ít khi rv gì nên lủng củng mn thông cảm nha.
Địa chỉ số 32 ngõ 47 nguyên hồng xem tiếp
Các chế ăn bún hến đậu rán bjo chưa??? Nay tui mới lần đầu ăn thử, trời lạnh sun tym, khêu đĩa ốc xog oánh bát bún mà ấm hết cả người.
Đậu rán giòn nóng bỏng cả lưỡi chấm nước mắm pha, giá rổ 10k/1 đĩa
Nước ngọt thơm, hến nhiều, rau cần và thì là. Sợi bún thì lạ vc ý, chưa bao giờ thấy sợi bún như thế bjo, xoăn như mì tôm nhưng lại màu trắng ăn dai hơn bún bt. 20k/1 bát
Ốc 20k/1 đĩa, ốc to nhưng hơi ít. Sung vs nước chấm khá ổn.
Đ/c: đối diện Ngõ Tài Chính - Phú Xuyên - QL 1A- Hà Nội
P/s: Không phải dân bản địa nên không rõ quán nào ngon hơn, chỉ là trên đường đi lên đi về thấy lạ nên vào thử. Các bạn cmt góp ý là quán trong ngõ Lỵn-PX ngon hơn, để tui đi thử lại xem tiếp
14h-22h
Chè đỗ đen nóng - 15k/bát
Trôi tàu - 15k/bát/3 viên
Chè sắn nóng - 10k/bát
54 Bạch Mai - HBT xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
500 anh em cho em xin địa chỉ ăn nướng với được không ạ, nướng kiểu than ấy. Chứ em k thích nướng bằng bơ. Em ở Mễ Trì, tự nhiên lên cơn vật mà em mới chuyển qua chỗ này nên k biết chỗ nào có nướng.Giá vừa phải với sinh viên thôi ạ. EM cảm ơn
Mong admin duyệt bài cho em. xem tiếp
Ngồi rảnh lại lên kiếm cái buôn.
Có anh chị nào uống TRÀ ĐEN MACHIATO của The Coffee House chưa.
Uống cái này cũng thành nghiện, cũng uống mấy nơi mà thấy của Coffee House khá ngon.
- Nếu đánh giá theo cảm quan cá nhân cũng 9 điểm chi đó.
- Lạnh mát, ngọt vừa, hơi hơi chát nhẹ của trà đen, phần kem bọt ở trên đánh tan quện với trà uống ngậy ngậy, hơi vị mặn tí ti. Nói chung ổn.
- Size vừa 42k, L (650ml) là 48k, thêm thạch 10k.
- Hình thức, cốc đẹp, lịch sự. xem tiếp
Nhiều thím hỏi quán Thái Thịnh nên em edit trên này luôn. Em ko nhớ địa chỉ quán Thái Thịnh đâu, bà chị em chỉ đường. Chờ bà ý onl em hỏi lại cho. Nhưng nói thật vs mấy thím, quán đấy trừ con mèo thì chán lắm. Hôm em ra ăn gọi bát bún nhiều bún ít thịt thôi, thì quán cho bát bún bt, em bảo chị cho em thêm bún với, tính tiền thêm cho em cũng dc. Nhân viên cau mày bảo bạn ăn hết đi thì mình mang bún ra. Ơ hâm à, ăn hết thì mang bún làm gì nữa? Ăn cũng chả ngon. Các thím muốn vuốt mèo thì ra, mèo đấy chủ quán nuôi, chứ ra ăn bực mình lắm. xem tiếp
Tuy nhiên dù tổng đài đã gọi điện và cáo lỗi nhưng mình vẫn quyết định đăng bài này để giải toả cũng như note cho mng biết vì có thể nhiều người chưa biết sử dụng dịch vụ giao hàng này nên đọc thêm để biết đường mà lần ạ xem tiếp
Chào cả nhà, sắp tới mình có chuyến đi Rome, Itali 5 ngày.
Bạn nào có kinh nghiệm đi Ý tự tức chia sẻ cho mình với.
Cám ơn các bạn ! xem tiếp
Em đang có dự định đi Đà Lạt vào Tết Nguyên Đán theo diện gia đình, trưa mồng 1 khởi hành. Vậy cho em hỏi khi đi theo diện tự túc thì có những điểm cần lưu ý gì, nơi ăn uống ngon giá hợp lý, và điểm tham quan đẹp ạ.
P/s: em có nên book phòng trước 10 ngày ko? Hoặc nên khởi hành vào đêm hay trưa ạ. Em cảm ơn mọi người. xem tiếp
《GÓC HỎI HAN》
Mn cho mình xin địa chỉ quán CHÁO LÒNG ngon với.
Trời đổi gió tự nhiên thèm quá
Cần lắm những reviewer có tâm xem tiếp
* Mọi người cho em hỏi tầm cuối tháng 1 trước tết ấy ạ, em muốn đi du lịch ngắn ngày 2N1D thì có những địa điểm nào ạ? Em chỉ đi trong miền bắc được thôi ạ.
Tiện có ai có tour thì tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn. xem tiếp
P/s: Với những ai chưa nghe qua bánh kem bắp thì mọi người cũng thử đi, nhất là với những ai thích bắp, thơm ngon dễ nghiện kinh khủng, 1 mình mình quất 1 cái trong ngày sinh nhật cũng ko hề khó khăn gì luôn :x xem tiếp
[Góc khen bún ngan]
Bún ngan ngay đầu ngõ Gốc Đề-Minh Khai,giá 25k bún thường.
Thịt ngan,măng mềm,nước ngọt,tiết thơm dã man mà không hề bị tanh hôi gì luôn í,bạn nào khó tính vì trc giờ chưa tìm đc quán bún ngan nào vừa í thì hnao thử qua đây đi kakakkaakka. Nói chung 1 tuần 7 ngày thì mình chắc 4-5 ngày cắm rễ ở quán này mất luôn í,ngta chắc bán hàng quen mặt luôn
Quán mở cửa từ 6h30 đến khoảng 9h thì vãn hàng.
-Điểm:9,5/10 trừ 0,5 vì quán rất đông nên nhiều khi đến tầm cao điểm ko có chỗ ngồi mk phải mua về nhà huhu xem tiếp
Tí quên, chỗ mình ăn là The Galleon Bar ở 58 Yên Hoa ( sát vách nhà ). xem tiếp
(Góc chê)
Lần đầu review. Kb do mình thiển cận hay do quán khó hiểu. M ord cốc trân châu đường đen k đá, sau nv đưa ra cốc đầy đá. Mình bảo là mình ord k đá và muốn nv làm cốc khác thì đc bảo là nguyên tắc quán em pha phải có đá ạ. WHAT? Nguyên tắc? Thế tức là khách viêm họng hay không thich đồ uống lạnh thì đừng uống đồ của quán? Chưa baoh thấy sự giải thic khó hiểu đến thế. Xong cả nv và qản lí bảo thôi thế pha cho chị í tối thiểu 30% đá. Mình cũng không hiểu tư duy các bạn đấy có vấn đề hay là các bạn ấy nghĩ rằng 30% đá = không đá nữa. Và mình quyết định cầm cốc full đá về và thề kbh qlai đây lần nữa. 39k cho 1 cốc sttcdd như này là qá phí phạm
# tigersuger xem tiếp
GÓC CHÊ - CHÈ ANH BÉO - NGUYỄN HUY TƯỞNG
Chắc anh béo đang giảm cân nên cốc chè bưởi 20k cũng theo chế độ ăn kiêng mà giảm bớt định lượng các bác ạ.
Hay do đơn mình được giảm giá nên định lượng cũng giảm theo. xem tiếp

Nếu bạn bồi hồi khi nghe nhắc đến món này, chắc hẳn bạn đã già rồi. Nhớ hồi những năm 9x thì đây là món quà chiều thơm ngon của các cháu các cô...
Bánh đa kê gồm ba lớp, lớp đầu kê béo ngậy, phủ lên bên trên là một lớp đậu xanh và chốt hạ bằng một lớp đường, bánh đa được bẻ gập lại làm đôi, ăn vừa bùi, vừa giòn, vừa ngọt vừa thơm.
...
Suất này 10k, loanh quanh ngõ Đại An, cạnh ĐH Kiến trúc. xem tiếp

Em chào mọi người ạ. Mọi người cho em hỏi là ai đã đi nông trại hướng dương ở Thủ đức á, cho em hỏi đường để tới nông trại ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nay em đói quá, lang thang ở khu Nghĩa Tân xong tạt vào quán gà tần Thanh Còi chỗ gần trường Nghĩa Tân 106 - B6 làm bát mì tim tần (đói cũng phải chụp ảnh đẹp để cũng phây). Nhìn bảng giá hơi xót tiền nhưng vào rồi mà k ăn em thấy nhục nhục, thôi làm phát đã cho đỡ đói.
- Kết quả: ngải mềm ngon, không đắng, nước tần thanh ngọt, tim ăn đã mồm (mất tiền lại chả) với em ưng nhất cái tiết chị chủ quán cho thêm. Nó mềm, không bị bã mà kiểu tan trong mồm ấy! Nói chung là ưng với giá 55K
- Chủ quán nhanh nhẹn, sạch sẽ, hài hước phết
- Điểm trừ: quán hơi bé nên vào giờ cao điểm chắc hơi chật
P/s: các bác nào ăn khỏe thì hết suất chứ như em là ăn k hết suất đâu. May tạt té mà dc ăn ngon chứ ăn dở thì em hận đời!!! xem tiếp
Mình gọi 1 suất gà 250 (6 cánh, 4 đùi), 1 mì tương đen, 1 cơm rang kim chi, 3 nước gạo hết 470k. Đồ hơi nguội, không ngon. Nhà hàng nhìn cứ tối tối, ẩm ẩm, lúc ăn có 1 con ruồi cứ loanh quanh, híc. Bên dưới là cái ảnh đã khiến mình lầm lỡ ạ. xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mọi người ơi cho em hỏi
Có ai ăn bánh vs uống socola ở Marou chưa? Mọi người thấy thế nào? Mà giá hình như cg chát nhỉ.
Nhân tiện mọi người chỉ em các tiệm bán bánh Pháp ngon ngon với ở Hà Nội nhé
Ảnh em lấy bên page họ nha xem tiếp
Rì viu lẩu dê mà mở máy ra tìm mãi mới dc mỗi 1 cái ảnh chụp lẩu dê, sr cả nhà, cái clip là của lẩu vịt khô nhé, lẩu dê là cái nồi đen bé hơn ý ạ, còn đâu là ảnh các lần khác đi ăn xem tiếp
Dear all,các bạn đi du lịch Sapa bản Cát Cát tránh cái quán ăn này ra nhé.Trời mưa Lễ Tết biết là đông phải chờ, tụi m vào gọi gà mẹt(250k/kg) và vài xiên nướng (20k/xiên).3-4 lần ra hỏi cứ bảo “ sắp có” “5’ nữa” “10”’” ... chờ quá lâu hơn 1 tiếng đồng hồ , mà ra họ vẫn chưa làm, vẫn già mồm bảo “5 ‘ nữa” ,,, m mà ko ra đứng lườm rách mắt ( cái loại mặt dày đó chắc cug chả chấp cái lườm của m ) thì chắc còn chờ mướt mùa nữa. Tụi m chờ quá lâu đã 1 ruõi vì còn fai đi Fansipang, nên yêu cầu trả tiền xiên thịt đã ăn.Quán nó lại bảo bọn m “ đi cug fai trả 500k tiền gà, “ “ đóng hộp mang đi “ mà ts gà thì đag nướng đc 5’ đến mướt mùa mới chín đc. M rất cáu nói gay gắt theo kiểu ghê gứm mà chả ăn thua quán nó lại giọng giang hồ: “ ko trả tiền thì đừng có mà ra khỏi đây”. M ức phát khóc lên,lần đầu tiên đi du lịch mà bị chặt chém, giang hồ như thế. Bọn m lại phải ngồi ăn vậy. M bảo “từ sau từ cái mặt nhà này ra” mà quán nó lại bảo: “ Ôi zồi, ở đây cũng chỉ bán cho khách 1 lần thôi “. Cái kiểu làm ăn ở khu du lịch mà dở giọng chèn ép du khách và với cái thái độ “bán sổi, bán 1 lần rồi thôi” như vậy làm “đục ngầu “ cả cái khu du lịch, khách một đi ko trả lại đáng bị tẩy chay.
Cuối cùng bọn m ngồi ăn vậy thì mang ra đến 2/3 là chưa chín lại fai mang ra nướng lại ...
tóm lại là ức chế khi bị bắt nạt ở ở nơi xa ạ ...
Đến cuối bản may gặp đc em bán hàng nhẹ nhàng còn lấy lại chút tinh thần, mua củ khoai nướng, và mấy gói chè đặc sản ... Thái độ tử tế thì đắt chút cug ok m cug chả phàn nàn “ vì khu du lịch mà” ...
Haizzz xem tiếp
Góc hài lòng.
Chả cá Anh Vũ Giảng Võ
Mình chấm 8/10
Mình gọi 2 suất cá và 1 lòng thêm 1 canh dứa tổng thiệt hại gần 500k 2 vck ăn no:)
Về quán: khá đông, lịch sự. Phục vụ nhanh.
Về đồ ăn:
Thịt cá dai, chắc thịt , nghiền nhất là ăn lòng dai và giòn( hình như là lòng cá basa. Ướp gia vị vừa đủ. Mắm tôm rất ngon ai không thích mắm tôm nên thử nước nắm nhưng ai ăn đc nên thử quá ngon.
Canh dứa: có dứa, giá đỗ và hả cá viên. Ăn khá ngon nhưng bị nhiều mì chính nên mình k ưng lắm. Nếu ai k ăn đc mì chính nên lưu ý trước cho b oder.
Về vị trí thì ở gần cục thuế Hà nội ạ. Có 1 dẫy nhà hàng quán này ở giữa.
Ah quán này cũng chưa có thanh toán thẻ nên các b nhớ cbi tiền mặt nha:) xem tiếp
<Góc cứ đến là sẽ quay lại >
Tự nghĩ tại sao lại không biết sớm hơn vì nó đúng chuẩn ngon rẻ luôn quán bán bún ốc , giò , cá siêu ngon mà chỉ 15k một bát ăn siêu no , bác ý kể bán được 20 năm r , bán rẻ thế thôi vì sinh viên làm gì có nhiều tiền , thanh toán đi về r vẫn còn thấy thích , quán ở cạnh quán phở kcc 112 b4 tôn thất tùng , đối diện nhà thuốc số 4 đại học y hà nội đến thử có khi quên lối về luôn xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún riêu ốc giò bò đậu 28k
Theo lời review khá hot mình thử luôn gọi bát đầy đủ như này, ai gọi ốc giò hoặc ốc bò thì 20k. Nước dùng đậm đà và quện vị. Có quẩy, trà đá, ai thêm gì tính thêm. Quán vỉa hè nằm trong khu chợ khá đắt hàng. Phục vụ nhanh ok ko vấn đề.
Địa chỉ: ngõ 293 Tam Trinh (đi vào quán đối diện Vinmart)
Thời gian: 6h-13h xem tiếp

Mọi người cho em xin địa điểm nào bán mấy cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh này mà giá cả phải chăng được không ạ? Em đang cần để làm party xem tiếp
Review lẩu view đẹp tầng 19A 169 Nguyễn Ngọc Vũ : nineteennnn
Góc khen: view đẹp view cực đẹp ) quán rộng rãi cực kì , nv phục vụ nhiệt tình chốc lại anh chị có gọi thêm đòi gì ko ạ..! Nấm gọi đc nhiều lượt, free côca, thịt gà nhúng lẩu vs gà phomai khá ổn. Có giò sống cũng lạ, khá ok!
Góc ko khen nổi: nước lẩu, mình gọi lẩu chua cay mà ko chua ko cay, nước trắng bợt trông mất cảm tình kinh khủng. Bảo chế thêm thì nv bảo chị cho thêm sate vào ạ.
Thứ 2 là trừ gà rán phô mai tạm chấp nhận đc thì các món ăn kèm ( cơm cuộn , khoai lang kén ) ăn cực dở,
Thịt đem ra thì đúng kiểu bỏ từ tủ lạnh ra từ lâu, lõng bõng nước , muối chấm vs tương ớt cũng đều rất dở???
Cuối cùng mình bị buồn, khi mình gọi thêm giò sống thì nv báo hết rồi. Lúc sau thì bạn ý thản nhiên bê ra cho bàn ngay bên cạnh mình!? Mình đã định hỏi cho ra nhẽ nhưng ng yêu mình ngăn lại. ))
À còn khoản rượu, đừng nên gọi rượu nếp ở đó, dở ko kém.
Chốt lại ai muốn ăn no và view đẹp thì hãy đến ạ! xem tiếp
Cho em xin review đi bali tự túc 5 ngày 4 đêm với ạh , ở đâu , ăn gì và mướn xe máy ạh . Em tính đi Tháng 4 hay tháng 5 2019 ạh. Cảm ơn admin duyệt bài . xem tiếp
Có ai đi Brunei rồi cho mình xin ít review với nha. Ko biết con gái đi 1 mình thì có an toàn ko mọi người?
Nhân tiện có bạn nào có ý định đi brunei ko? Cùng đi với mình cho vui
Mình định đi 6/4-9/4/2019
xem tiếp
( Góc siêu thất vọng)
Địa chỉ Goofoo Gelato 239 XÃ ĐÀN.
em Chả biết là kem Ý hay kem Pháp nhưng thấy còn không ngon bằng kem ở máy cái quán ven đường
Do không có ảnh nên em đánh lấy trên mạng
Chuyện là hôm nay bạn e trúng minigame nên 2 con hí hửng lên đường đi thử combo kem lửa và bánh trứng gà non ở Goofoo Gelato 239 Xã Đàn. Mất công tìm đường lặn lội háo hức lắm nhưng hoàn toàn thất vọng.
Thứ nhất là phần trình bày thì dc 10/10 vì bày biện đẹp độc đáo
Thứ hai là hương vị. Siêu chán luôn ạ.
Kem không có vị thơm ngậy. E thử 5 vị là scl, matcha, chanh leo, việt quất và bơ. Lần đầu ăn e cònn nghĩ Hay mình đi đường mệt quá nên ăn không ngon miệng nhưng sự thật là nó cực chán.
Chanh leo không có hương thơm, vị thì chua, chả thấy có gì gọi là chanh leo.
Matcha thì chắc chỉ có màu xanh là giống kem matcha bình thường còn đâu là không có vị thơm mát của trà xanh.
Việt quất và bơ cũng thế. Nhạt nhẽo không có vị cũng không có hương thơm.
Bánh trứng gà non thì không có gì đặc biệt nhưng ít nhất ra còn ngon hơn kem ạ.
VÀ em thấy thứ cứu vớt cho hành trình hôm nay của em là decor xinh của quán
Em cảm ơn ad ạ. xem tiếp
Mọi người cho em xin 500 địa điểm ăn piza ngon ở Hà Nội với ạ.. xem tiếp
《GÓC HỎI HAN》
Mn cho mình xin địa chỉ quán BÚN THANG ngon với.
Xin hãy giúp đỡ một đứa cả đời ở Hà Nội mà không biết chỗ nào ăn ngon.
Cần lắm những review có tâm xem tiếp
Dành cả thanh xuân để đi thử các món ăn ngon
Nay là lần đầu e đi ăn đồ Trung, và chọn 131 Nguyễn Ngọc Vũ là điểm đặt chân đầu tiên để thử 2 món : Bánh Bao và Sủi Cảo Hấp, sữa đậu Hồng Kong
- Sủi Cảo : vỏ bánh dai ở độ nhất định, k quá zai, cũng k quá cứng, nhân thịt thơm
- Bánh bao : vỏ hơi mỏng, thịt nhiều quá nên khi ăn không thấy được vị riêng so với bánh bao bình thường
- Sữa đậu : chả khác gì sữa đậu Việt Nam
- Không gian quán khá đẹp, sạch sẽ

Chắc sẽ quay lại đây thêm zăm ba lần nữa
Địa chỉ : 131 Nguyễn Ngọc Vũ ae nhá ( gần cầu vượt Lê Văn Lương ) xem tiếp
Kim vượng giác - 124B vĩnh hồ
Lần trước có bạn review khen ngon nên bữa nay có dịp mình cũng chạy qua test thử.
.
Mình mua 2 cánh gà nướng, 1 đùi gà nướng, 1 bịch gà viên chiên.
.
Cảm nhận: ướp gà nướng khá thơm, ngấm, mềm nhưng bọn mình 3 đứa ăn ai cũng kêu mặn, nhạt 1 chút là hoàn hảo. Gà viên chiên vỏ hơi cứng, nhân mềm 6/10
.
Mình định đặt trên foody nhưng nghĩ gần nhà nên chạy qua luôn. Miếng gà nhỏ hơn so với tưởng tượng của mình. 7/10
.
Giá cả: cánh gà nướng 25k/1c, đùi gà nướng 30k/1c, gà viên 20k/ 1 xuất
.
Quay lại hay không ??? Chắc thôi, ăn cho biết ))) xem tiếp
Quán này mình ít lui tới vì xa nhà nhưng hễ có dịp đặc biệt thì cố gắng đi xa để tới vì quán có không gian rất đẹp, nằm trong khuôn viên khu villa Coco 14 Thuỵ Khuê mà đồ ăn lại rất ngon.
Về chất lượng món ăn thì nhìn ảnh cũng thấu phần nào rồi.
Nhưng mình nhấn mạnh thêm là thực tế còn ngon hơn ảnh ý, đặc biệt là bụng cá hồi thì giòn thơm béo cực.
Mình luôn phải gọi thêm 1 suất.
Nhóm mình đi 4 ng ăn ngần này sashimi và thêm 1 nồi lẩu bò, nước dùng thanh ngọt hơi giống vị mỳ udon.
Bò thì siêu ngon, nhúng vào thơm béo, (mình thích ăn đồ béo nhé, ai thích nạc thì bảo chủ quán trước)
Quán này của 2 vk ck người VN nhưng làm bếp Nhật lâu năm, họ chỉ phục vụ số lượng vừa nhỏ thôi nên khá là quan tâm khách và rất niềm nở.
Giá cả thì ngang ngang cỡ Kỷ Y hoặc rẻ hơn Kisu, Khang..một chút, mình so sánh vậy vì đấy là mấy quán mình hay ăn.
Chỉ có cái bất tiện là nó nằm trong khu ngoại giao nên đi qua cổng BV hay hỏi, nếu ai quen bảo vào quán là ok, ai ko quen thì thường bị ngại (giống mình lần đầu)
Ô tô xe máy đỗ ở sân khu ngoại giao thoải mái, ko gian chụp ảnh cực đẹp, có view hồ tây, nhất là quãng có hoa anh đào.
À tên quán là Sakura xem tiếp
Đã có bác nào ghé qua 32 Hàng Tre ăn thử đồ Ấn Độ chưa.....e vừa thử phải nói là món về cari nấu ở đây rất tuyệt, đặc biệt cơm rang rất ngon )))) đây là nhà hàng Little India , e thấy đúng là ngon bổ rẻ đấy, " một điều chú ý nữa là ở đây ko bán bia rượu và ko cho mang bia rượu vào !!!!!!!
P/S : giá trung bình khoảng 200k/ng xem tiếp
Mỳ vằn thắn hủ tíu Lưu Dung
Địa chỉ : 54 Khương Thượng
Giá
Lâu lắm rồi mới được ăn bát Mỳ Vằn Thắn hợp khẩu vị của mình đến như vậy.
Bát mỳ đầy đặn dặn nhiều thịt , thịt xá xíu và sủi cảo tẩm ướp vừa miệng , há cảo to giòn tan , gan nếp ăn rất bùi, nước dùng trong vắt ngon ngọt đậm vị xương và tôm chắc là ko có mỳ chính vì mình nuốt nước bọt cũng ko thấy lợ cổ
+ Quán sạch sẽ đèn đuốc sáng choang , ông chú chủ quán hiền lành siêu vui tính , trà đá miễn phí
- Điểm trừ ko có tôm tươi và bóng bì ,quán hơi bé
Chấm điểm : 8/10 xem tiếp
Cho các bạn ở Hà Nộiii
Mà muốn ăn bún cá cay hương vị Hải Phòng nhé
Bát đặc biệt 40k to đùng ú ù ụ ăn bè mồm luôn
Mình ăn mấy chỗ ở HN rồi , nhưng chỗ này là ưng nhất , vị ngon nhất , giống ở HP nhất
609 Trương Định , Hoàng Mai xem tiếp
Mọi người ơi cho em xin hỏi với ạ , em tính mồng 5 tết sẽ đi mộc châu , mà em ở thành phố hcm , làn sao để đi thẳng đến mộc châu ạ , hay phải đi ra hà nội mới đến được mộc châu hã mn , cho em xin ý kiến và kham khảo chỗ ăn chơi số tiền nên cầm theo luôn ạ , em cảm ơn mn xem tiếp
Nhóm mình tính đi thăm thú Nha Trang tầm 23 - 26 tây tháng 1 này mà không biết ông giời như thế nào ạ !? Tiện thể cho mình xin chút ít KN du lịch Nha trang luôn ạ Mình cám ơn. xem tiếp
P/S: Nhàn bán ngan tính đã khó chịu, con mụ hàng nước bên cạnh còn gấp đôi Nhàn. Nhưng mà đúng là chỉ ở đây văn hoá xếp hàng mới được áp dụng chuẩn, thử vượt hàng xem, Nhàn tru troa lên ngay xem tiếp
sân nhà thờ làng Vạn Phúc. Đường đi vào từ ngõ 192 hoặc ngõ 166 Kim Mã (sau khi vào ngõ 166 thì rẽ trái, đi thẳng tiếp một mạch đến khi thấy sân nhà thờ bên phải)
20k/ bát nộm (trong hình, gọi thêm tính thêm giá tuỳ món), cháo đậu cà 10k/bát, bánh bột lọc 5k, chim quay 25k/nhóc
14h-18h xem tiếp
[Góc quà chiều] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Bát cháo hến/cháo sườn ấm lòng người chiến sĩ trong mùa đông. Quán cháo sườn cô Phúc nằm ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám dễ tìm thôi ạ. Em vs con bạn hai đứa gọi thử cháo sườn vs cháo hến. Cháo xay nhuyễn mịn, nhân hến được xào trước ăn cùng vs cháo khá vừa miệng ạ. Rắc thêm chút tiêu, chút ớt bột xì xụp những hôm Hà Nội lạnh lạnh thế này thì đúng chuẩn. Em có kiểu ăn cháo khá dị là phải cho thêm dấm tỏi ớt vào em mới ăn được nhưng em không tia được lọ dấm đây cả nên khá buồn . Quán cô còn bán thêm cả bánh đúc nguội chấm tương vs chè đỗ đen nữa, giá rổ cũng rẻ nữa 15k/bát cháo nên cũng không hi vọng được miếng sườn to to đâu ạ . Chiều hôm đấy hai đứa bọn em đến tầm 5h hơn cô đã hết sườn cục rồi chỉ còn ít thịt sườn thôi nên các bác muốn ăn cháo sườn thì nên đi sớm ạ. Đối diện quán cháo có quán chè thạch caramel cũng ngon nữa, ăn cháo mà chưa thấy no các bác có thể sang đó ăn tráng miệng
Cháo hến cô Phúc - 28 Hoàng Hoa Thám
14h-18h xem tiếp
[Góc kiểm chứng]

Lại là mình đây. Thấy có bạn trên hội review quán này mà đúng cái thời tiết se se lành lạnh nên mình hí hửng đi thử ngay. Lúc mình đến thì tầm hơn 3h chiều, thấy chị chủ mới bắt đầu dọn hàng ra bán, ngồi đợi chị í chiên 1 lúc là có bánh ăn luôn. Nhà c bán các loại bánh chiên như chuối, ngô, khoai. Mình thử hết các loại. Bánh chuối nóng hổi, khá dày và thơm. Bánh ngô và khoai cũng ngon, thơm với giòn giòn. Nói chung bánh nào cũng ngon mà ăn kiểu k bị ngấy mỡ. Tất cả đều 1 cái. Quán ngồi vỉa hè thui. Ngay đầu ngõ vào chợ (ngõ 1 Tôn Thất Tùng) cạnh Seabank nha
Chấm 9/10, chắc chắn sẽ quay lại hehe xem tiếp
Lần đầu tiên mình thấy có tiệm cà phê nào mà rep comment chửi khách như này luôn ấy. Chuyện là bạn mình có thấy bài đăng của bên Meo’s house coffee ghi cap là “nếu bạn có muốn đến chơi với các bé...” nên bạn mình với vui đùa comment là “em qua chơi không có được hem? “ thật sự không có ý gì cả, chỉ là một câu như vậy thôi mà bên admin của meo’s house rep comment lại tỏ thái độ rất bất lịch sự. Em thấy vậy mới vào hỏi lại và bị chửi luôn. Xong rồi bên đó xoá comment của bạn em luôn và block comment của hai đứa. Mấy đứa bạn em đứa nào vào comment cũng đều bị xoá rồi block tính năng luôn.
Em nghĩ là ví dụ bạn em comment vậy, mấy ad bên đó không hài lòng đi chăng nữa thì có thể lơ đi hoặc trả lời lịch sự hơn là “không” cũng chẳng sao. Đằng này lại dùng thái độ như thế. Em thấy thật kì lạ? Em không biết admin bên đó có trong hội không nhưng nếu anh/chị có đọc được thì em mong anh/chị rút kinh nghiệm trong cách ứng xử với khách thôi ạ. xem tiếp